+ Trả lời chủ đề
Trang 60/102 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 1019

Chủ đề: Ánh sao

  1. #591
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    Tâm sự

    Tôi có người tình chả thích thơ
    Mỗi lần mình đọc tảng lờ lơ
    Tội công vượt núi bao ngày đợi
    Thương sức trèo non những tháng chờ
    Lửa nước nào mong vui lối mộng
    Gió mây có thể đẹp đường mơ
    Suy đi tính lại sao mà khó
    Bạn quý chỉ dùm một kẻ ngơ!

    Thanh Thanh Khiết
    14.8.2012







    ANH KHỜ
    ---*---

    Chồng em giăng díu với nàng thơ
    Để vợ nằm không giả bộ lơ
    Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
    Trăng tàn đêm vắng mặc ai chờ
    Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
    Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
    Quên lãng trần gian đây cõi tục
    Bao người cười bảo đấy anh khờ.

    14/8/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #592
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    QUEN VÀ LẠ

    Em mới được làm quen
    Với một người thật lạ
    Giữa ngút ngàn xanh lá
    Rừng xanh trời xa xanh

    Cái tên cũng thật xanh
    Giữa bồng bềnh mây núi
    Con đường xanh vời vợi
    Lạ và quen chơi vơi ... !

    Gặp gỡ rồi chia phôi
    Buồn vui thành nỗi nhớ
    Một thoáng nhìn bỡ ngỡ
    Giữa đôi bờ xôn xao...!

    Như là niềm ước ao
    Như là điều muốn nói
    Như thể là chờ đợi
    Một phương trời ...anh ơi !


    MH


    Gần và xa

    Trên mạng, anh thật gần
    Cứ như hình với bóng
    Thơ dìu ta vào mộng
    Chung lối dệt ước mơ.

    Đón chiều vàng ngu ngơ
    Duỗi mình trên thảm cỏ
    Ngắm cánh diều bơ vơ
    Vệt hoàng hôn ráng đỏ.

    Đêm trăng soi mờ tỏ
    Bâng khuâng bao nỗi niềm
    Tìm ngôi sao phận duyên
    Ứng vào em, anh đó.

    Rồi cười vang pháo nổ
    Vô tư tựa trẻ thơ
    Tình yêu - đâu có ngờ
    Liều thuốc tiên kì lạ!

    Tắt mạng, em rơi ngã
    về đời thực trụi trần
    Anh nơi đâu xa quá !?
    Biết bao giờ gụi gần ???

    Sao Hôm

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  5. #593
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3

    Vui với thơ hai em nhé

    VUI VỚI THƠ HAI EM NHÉ

    Tắt mạng, em rơi ngã
    về đời thực trụi trần
    ==========
    Thơ hai bạn đều hay
    Nhiều điều thay anh nói
    Nhưng nói thật không dối
    Thích lúc em "trụi trần "

    "Anh muốn ôm cả đất
    Anh muốn ôm cả trời "
    "Nhấp chuột "...sẽ hết đời
    Có bao giờ : Sét đánh ?

    minhthu


  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  7. #594
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts






    ANH KHỜ
    ---*---
    Chồng em giăng díu với nàng thơ
    Để vợ nằm không giả bộ lơ
    Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
    Trăng tàn đêm vắng mặc ai chờ
    Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
    Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
    Quên lãng trần gian đây cõi tục
    Bao người cười bảo đấy anh khờ.

    14/8/2012
    Tuyen45

    Dị ứng thơ

    Bà xã láng giềng dị ứng thơ
    Chồng ham, chẳng ngó, giở bài lờ
    Đôi khi tức tối - cơm hoài gọi
    Lắm lúc giận hờn - ngủ mãi chờ
    Mê mải ổng còn gieo nhịp ước
    Say sưa gã bận thả cung mơ
    Phân thân, hồn lạc đường mây gió
    Ngán ngẩm bà la: " Cái lão khờ! ".

    Sao Hôm
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 16-08-2012 lúc 04:14 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  9. #595
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts


    LẺ LOI

    Lẻ loi nào chớm đông
    Vẫy thu tàn hiu hắt

    Câu ca lỗi nhịp đàn
    Nốt trầm đau lặng tắt

    Lẻ loi bầy mơ ước
    Lạc dấu trần tha phương

    Chỉ còn ánh sao khuya
    Chớp mi buồn đêm tối

    Lẻ loi một đời thương
    Thương một đời cô lẻ


    DA

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  11. #596
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    GÉT
    ---*---

    Ghét người vỗ ngực tự khen hay
    Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
    Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
    Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
    Ghét phường phản bội theo quân giặc
    Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
    Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
    Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.

    16/8/2012
    tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 18-08-2012 lúc 09:12 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #597
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tình Thơ

    Một chút tình thơ một chút tình
    Sao như mắc nợ đến ba sinh
    Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
    Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

    Thanh thanh Khiết

  • #598
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Tình Thơ

    Một chút tình thơ một chút tình
    Sao như mắc nợ đến ba sinh
    Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
    Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

    Thanh thanh Khiết
    ---------------------------------
    Thất vọng bởi ta chẳng có tình
    Tình buồn dĩ vãng có hồi sinh
    Minh thu gảy đàn đêm nổi sóng
    Thu sang ai đó gọi tên mình

    *mt ghé vui cùng TK và SH.
    MINHTHU

  • Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  • #599
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    Tình Thơ

    Một chút tình thơ một chút tình
    Sao như mắc nợ đến ba sinh
    Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
    Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

    Thanh thanh Khiết


    Thất vọng bởi ta chẳng có tình
    Tình buồn dĩ vãng có hồi sinh
    Minh thu gảy đàn đêm nổi sóng
    Thu sang ai đó gọi tên mình

    *mt ghé vui cùng TK và SH.
    MINHTHU

    Chữ tình

    Trăn trở đời người một chữ tình
    Chênh chao cuộn sóng cuộc tồn sinh
    An vui, trắc trở đan xen lẫn
    Tận tụy mà sao chẳng thấu mình.

    Sao Hôm

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  • #600
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Thất vọng bởi ta chẳng có tình
    Tình buồn dĩ vãng có hồi sinh
    Minh thu gảy đàn đêm nổi sóng
    Thu sang ai đó gọi tên mình

    *mt ghé vui cùng TK và SH.
    MINHTHU

    Chữ tình

    Trăn trở đời người một chữ tình
    Chênh chao cuộn sóng cuộc tồn sinh
    An vui, trắc trở đan xen lẫn
    Tận tụy mà sao chẳng thấu mình.

    Sao Hôm


    Đêm sao băng


    Sao băng về cõi ấp êm tình
    Hôm đó thấy lòng hợp chúng sinh
    Mơ giấc phiêu lưu nơi cõi thế…
    Tan thân hồn lạc bỗng thương mình

    Thanh Thanh Khiết
    17.8.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

    + Trả lời chủ đề
    Trang 60/102 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình