BẤT CHỢT
Tóc điểm sương mờ soi dáng xưa
Bay vàng cánh hạ gió thu đưa
Thuyền trăng lặng lẽ neo sào cũ
Chợt thấy trăm năm bạc trắng mùa
DA
BẤT CHỢT
Tóc điểm sương mờ soi dáng xưa
Bay vàng cánh hạ gió thu đưa
Thuyền trăng lặng lẽ neo sào cũ
Chợt thấy trăm năm bạc trắng mùa
DA
MUÔN THUỞ
Trèo lên đỉnh hái trăng hoang
Ôm về cả vệt óng vàng cổ xưa
Bình an gởi lại sân chùa
Áo trần ướt nợ đợi mùa hong khô
Xếp vần bùi Giáng ngây ngô
Chuyện lòng vẫn mãi bi bô chuyện lòng
DA
NỢ NHAU
Thế là ta nợ nần nhau
Vầng trăng nợ những vì sao lưng trời
Câu thơ nợ đóa hoa đời
Nghĩa tình khất nợ bao lời cảm ơn
Chim hồng nợ chiếc lồng son
Áo bà ba nợ eo thon bần thần
Người dưng nợ kiếp phong trần
Trăm năm nợ mãi một lần ngây ngô
DA
|
|
||
NỢ NHAU
Thế là ta nợ nần nhau
Vầng trăng nợ những vì sao lưng trời
Câu thơ nợ đóa hoa đời
Nghĩa tình khất nợ bao lời cảm ơn
Chim hồng nợ chiếc lồng son
Áo bà ba nợ eo thon bần thần
Người dưng nợ kiếp phong trần
Trăm năm nợ mãi một lần ngây ngô
DA
Vương... nợ!
Vương sợi tơ tình, cuốn lấy nhau
Nhớ thương cuống quýt, nghiêng chao cả trời.
Vương câu thơ, ngát xanh đời
Hoa thơm, quả lạ ngọt mời, đơm ơn.
Vương lòng dẫu thắm nét son
Trả vay nặng nợ, lo toan bần thần.
Làm người trong chốn dương trần
Duyên tình vương nợ, muôn phần nghê ngô!
Sao Hôm
Lần sửa cuối bởi Sao Hôm; 13-08-2012 lúc 03:19 PM
|
|
||
Nguyên văn bởi Duyên An
BẤT CHỢT
Tóc điểm sương mờ soi dáng xưa
Bay vàng cánh hạ gió thu đưa
Thuyền trăng lặng lẽ neo sào cũ
Chợt thấy trăm năm bạc trắng mùa
DA
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng nhớ lại cái "ngày xưa"Một thuở ầu ơ cánh võng đưaDa diêt trong tim hình bóng MẹChắt chiu bầu sữa biết bao mùa...
BXP 14.8.2012
Một cuốc hành trình dài bây giờ mới thấm mệt, đầu óc mụ mẫm nhưng cũng cố gắng đáp hoạ các bạn thơ. Giờ phải tạm nghỉ vài ngày để dành thời gian đọc thơ của các bạn tìm nguồn cảm hứng.
LẺ LOI
Lẻ loi nào chớm đông
Vẫy thu tàn hiu hắt
Câu ca lỗi nhịp đàn
Nốt trầm đau lặng tắt
Lẻ loi bầy mơ ước
Lạc dấu trần tha phương
Chỉ còn ánh sao khuya
Chớp mi buồn đêm tối
Lẻ loi một đời thương
Thương một đời cô lẻ
DA
Nguyên văn bởi Duyên An
LẺ LOI
Lẻ loi nào chớm đông
Vẫy thu tàn hiu hắt
Câu ca lỗi nhịp đàn
Nốt trầm đau lặng tắt
Lẻ loi bầy mơ ước
Lạc dấu trần tha phương
Chỉ còn ánh sao khuya
Chớp mi buồn đêm tối
Lẻ loi một đời thương
Thương một đời cô lẻ
DA
Đêm bơ vơ
Bơ vơ giữa bầy đông
Gió vờn qua hiu hắt
Chân hỏi lòng về đâu?
Chiều tan dần nắng tắt
Màn đêm trùm mơ ước
Quờ quạng mù mịt phương
Ngôi sao xa khuya khoắt
Đồng cảm nhỏ vệt thương
Bơ vơ ngã ba đường
Sương đẫm bờ vai lẻ !
Sao Hôm
Lần sửa cuối bởi Sao Hôm; 18-08-2012 lúc 02:48 PM
LỜI TÂM SỰ
Nghe da diết bao lời tâm sự
Hiu hắt buồn hai chữ bắt đền
Bởi vệt nắng quen về chốn cũ
Đâu vô tình nỡ để người đau
Ai đánh mất xuân thì hờn tủi
Bắt đền chi ngọn gió la đà
Dáng liễu nghiêng nghịch đùa bóng nước
Ruổi dong hoài nào vấn vương chi
Tôi ước nguyện làm cây thông đứng
Để người treo hai chữ bắt đền
Reo khúc nhạc thay lời của gió
Vệt nắng còn ấm mãi người ơi
DA