T ôi t ạ
Tôi tạ tình ai buổi xế chiều
Gọi tôi về với đức tin yêu
Duyên tôi mong quá – duyên mỏng quá
Vấn vít trần ai tục lệ nhiều
Thanh Thanh Khiết
T ôi t ạ
Tôi tạ tình ai buổi xế chiều
Gọi tôi về với đức tin yêu
Duyên tôi mong quá – duyên mỏng quá
Vấn vít trần ai tục lệ nhiều
Thanh Thanh Khiết
Đậm sắc
Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
|
|
||
Đậm sắc
Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
GIAO MÙA
Đang thu giá lạnh gió đông sang
Cúc nở chưa phai đã vội tàn
Trăng khuyết rồi đầy vơi bao lượt
Lam chiều khói tỏa biệt về ngàn
HUY THANH
Hỏi
Thuyền đang muốn cặp bến đây
Cay chua mặn chát luôn đầy có thương
Liệu còn chuốt sợi tình vương
Hay rồi neo thả bờ Tương không màng
Thanh Thanh Khiết
19.8.2012
VỀ ĐÂY
Trường xưa bạn cũ về đây
Đường xa xứ lạ vẫn đầy tình thương
Trọn đời dạ mãi vấn vương
Bóng câu qua vội,như dường hôm qua
HUY THANH
22-08-2012
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
|
|
||
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 23-08-2012 lúc 12:51 AM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .