Thuyền đậu bến neo ngọn sóng xao
Nhớ ai thấp thỏm dạ cồn cào
Đài sen đứng ngẩn chờ trăng lặn
Bông súng tần ngần đợi bóng sao
Thổn thức năm canh hồn quạnh quẽ
Trầm tư sáu khắc mộng gầy hao
Ai ơi có biết đêm dằng dặc
Ta mãi trông hoài cánh nhạn trao .
Mạnh Kỷ
22/08/2012
VẮNG BẠN
Nghe mưa rả rích dạ xôn xao
Nhớ mảnh trăng gầy gác ngọn cao
Đêm lạnh miên man thèm chén rượu
Trời buồn lơ lửng nhớ chòm sao
Bạn xa tôi đợi ngày ấm áp
Nhà vắng gió lùa ngọn héo hao
Đến lúc nào đây rồi chợt hiện
Cho mình mừng rỡ điệu tình trao?!
KIỀN ĐỨC - 22/08/12
Thu buồn
Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.
BMT
23-8-2012
Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 23-08-2012 lúc 08:00 AM
Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.
BMT
23-8-2012
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang
Thu buồn
Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.
BMT
23-8-2012
CUỐI HẠ
Thu về lá rụng gió lao xao
Nỗi nhớ thương ai dạ réo cào
Ngày xuống trăng soi lồng bóng nguyệt
Đêm về mây lượn ghép chòm sao
Tương tư năm tháng dòng châu cạn
Sầu cảm bốn mùa giọt lệ hao
Một chút tình xưa xin gói lại
Nồng nàn cuối Hạ chạnh lòng trao
Nghe mưa rả rích dạ xôn xao
Nhớ mảnh trăng gầy gác ngọn cao
Đêm lạnh miên man thèm chén rượu
Trời buồn lơ lửng nhớ chòm sao
Bạn xa tôi đợi ngày ấm áp
Nhà vắng gió lùa ngọn héo hao
Đến lúc nào đây rồi chợt hiện
Cho mình mừng rỡ điệu tình trao?!
KIỀN ĐỨC - 22/08/12
Thu buồn
Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.
BMT
23-8-2012
Bốn mùa đợi
Vườn hồng đêm hạ gió lao xao
Nỗi nhớ tình xa khúc ruột cào!
Khói trắng quanh co che bóng nguyệt
Mây xanh lơ lửng phủ hình sao
Ngậm ngùi xót dạ nhìn đèn lụi
Héo hắt đau lòng thấy bấc hao
Đông đến xuân về thu trở lại
Bốn mùa ngóng đợi nụ hôn trao
Kỷ niệm ngày xưa, xưa rất xưa
Ngày xuân đã hết hạ sang mùa
Xót người dầu dãi cùng sương gió
Thương kẻ phong trần chịu nắng mưa
Lối mộng xa vời lưu luyến mãi
Đường mơ cách biệt nhớ nhung đưa
Bồi hồi len nhẹ vào tâm khảm
Nhịp sóng thời gian lặng khoảng xưa…
Kỷ niệm ngày xưa, xưa rất xưa
Ngày xuân đã hết hạ sang mùa
Xót người dầu dãi cùng sương gió
Thương kẻ phong trần chịu nắng mưa
Lối mộng xa vời lưu luyến mãi
Đường mơ cách biệt nhớ nhung đưa
Bồi hồi len nhẹ vào tâm khảm
Nhịp sóng thời gian lặng khoảng xưa…
BMT
22-8-2012
CHUYỆN XƯA
Ta nhớ thuở nào nghe chuyện xưa
Những ngày đói khổ cứ mong mùa
Thương ai lam lũ chiều phơi nắng
Xót kẻ dãi dầu sớm đội mưa
Nặng nợ cả đời lòng bịn rịn
Đa mang trọn kiếp dạ đung đưa
Đêm buồn thấp thỏm chờ vầng nguyệt
Mòn mỏi thời gian nhớ chuyện xưa .
Kỷ niệm ngày xưa, xưa rất xưa
Ngày xuân đã hết hạ sang mùa
Xót người dầu dãi cùng sương gió
Thương kẻ phong trần chịu nắng mưa
Lối mộng xa vời lưu luyến mãi
Đường mơ cách biệt nhớ nhung đưa
Bồi hồi len nhẹ vào tâm khảm
Nhịp sóng thời gian lặng khoảng xưa…
BMT
22-8-2012
CHUYỆN XƯA
Ta nhớ thuở nào nghe chuyện xưa
Những ngày đói khổ cứ mong mùa
Thương ai lam lũ chiều phơi nắng
Xót kẻ dãi dầu sớm đội mưa
Nặng nợ cả đời lòng bịn rịn
Đa mang trọn kiếp dạ đung đưa
Đêm buồn thấp thỏm chờ vầng nguyệt
Mòn mỏi thời gian nhớ chuyện xưa .
Mạnh Kỷ
23/08/2012
Chuyện xưa
Ngồi buồn nhớ lại chuyện tình xưa
Gió đẩy hoa mơ nở trái mùa
Đã định trong nhờ nào ngại nắng
Cũng toan đục chịu chẳng lo mưa
Trầu têm cánh phượng bà con tiễn
Cau xắt đuôi rồng bác mẹ đưa
Bẻ liễu trồng lan duyên chẳng đậu
Thời gian chưa xoá vết đau xưa