Ðề tài đã khoá
Trang 80/110 ĐầuĐầu ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 791 tới 800 của 1098

Chủ đề: Trang thơ Thanh Thanh Khiết

  1. #791
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Chuyện nhà em



    Anh em trên dưới vuông tròn
    Trong êm ngoài ấm luôn còn tiếng thơm

    Giữ cho canh ngọt lành cơm
    Nên không có tiếng thua hơn nặng lời

    Anh hai tính cách khơi khơi
    Nghe đâu nói đấy những lời vô tư

    Chị ba nét dáng tiểu thư
    Hay hờn hay giận nhưng mà từ tâm

    Dịu dàng được nhất cô năm
    Nhường trên kính dưới luôn chăm việc nhà

    Mỗi người là một bông hoa
    Bông nào cũng đẹp mặn mà đáng yêu

    Đêm trăng hồn thả phiêu diêu
    Dòng thơ ngắm nguyệt trao điều mông mơ

    Thanh Thanh Khiết

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #792
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hờn cai hạ

    Sau những trận tung hoành , giao tranh ác liệt
    Sở Bá Vương đêm nay nằm thiêm thiếp
    Trên long sàng - chiếu ngự - giữa lều hoa
    Mộng hoàng lương cất nhẹ gánh sơn hà
    Đêm Cai Hạ lặng chìm trong tĩnh mịch

    Bốn tường gấm đứng nghiêm như đợi lệnh
    Thanh gươm hầu treo cạnh toả hào quang
    Ló qua song lấm lét mảnh trăng quầng
    Gió nhớn nhác lẩn trong vườn thượng uyển

    Vũ trụ nép mình im hơi lặng tiếng
    Mây bàng hoàng lướt vội trong đêm khuya
    Dưới chân lầu liễu rủ ngọc lưu ly
    Nghiêng mình đứng cúi đầu chầu soái phủ

    Bỗng tứ phía như trời long đất lở
    Hán quân reo nổi sấm khắp chân thành
    Rừng giáo gươm lấp lánh dưới trăng thanh
    Quân Lưu Bang như triều dâng thác đổ


    Sở Bà Vương vừa nhẩy lên mình ngựa
    Vụt bên tai một lưỡi mác bay vèo
    Chung quanh mình vang dậy tiếng hò reo
    Tên tướng Hán xông lên đầy sát khí

    Ngựa ô truy vội cất mình lánh nhẹ
    Loáng ánh gươm lông lốc chiếc đầu lăn
    Lực bạt sơn rung mạnh cánh tay thần
    Vương tung hoành giữa đám quân lang hổ

    Tiếng thép chạm nhau rừng thây nhân đổ
    Gươm vù vù chuyển gió toả ngân quang
    Máu địch đỏ loang trên chiến bào vàng
    Ô truy mã đã biến thành xích thố

    Nhưng Hán quân như đàn ong vỡ tổ
    Vây trùng trùng điệp điệp quanh mình vương
    Khói bụi bay mù mịt phủ sa trường
    Thành Cai Hạ rung lên trong hỗn chiến

    Dưới vó ngựa ngổn ngang ngàn xác chết
    Cận vệ quân còn lại mấy trăm người
    Nhìn bản doanh Vương bất giác ngậm ngùi
    Lửa uất hận vụt toả ra đầu kiếm

    Vương thét lớn điên cuồng trong giết chém
    Suối máu tràn trên bãi cỏ mờ sương
    Ánh kiếm bay mở rộng một vệt đường
    Vòng vây địch tan tành như trúc chẻ

    Vương nghiễm nhiên vượt ra ngoài hiểm địa
    Vó câu nhẹ vương ngửng nhìn trời biếc
    Ánh trăng vàng đã tắt hẳn từ lâu
    Vài cánh chim buông nhẹ tiếng kêu sầu

    Lá rụng vèo bay ngang trước mặt
    Dòng Ô giang sóng dâng lên dào dạt
    Như muôn hồn tử sỹ đương kêu rên
    Đất Giang Đông sương phủ tấm màn đen


    Ôi sự nghiệp anh hùng theo khói nhẹ…

    Thanh Thanh Khiết

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 23-08-2012 lúc 06:02 PM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #793
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tình em

    Em sống với tình yêu
    Thấy hạnh phúc thật nhiều
    Bởi lòng em dâng tặng
    Hết thẩy nỗi tin yêu

    Với tất cả mọi người
    Anh chỉ là anh thôi
    Nhưng nơi em không thế
    Anh là cả bầu trời

    Dòng sông nước trôi trôi
    Bể dâu luôn biến đổi
    tình em thì không thế
    Nó sống mãi trong đời

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #794
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    LẠC DẤU TÀN THU

    Mùa đông chớm lạnh lùng em
    Lá vàng thao thức lay rèm ghé thăm
    Bụi mưa trọ tóc mây nằm
    Trong veo lời gió lặng thầm tiếng thu

    Mùa đông sương tuyết mịt mù
    Ngõ chiêm bao bước mộng du nỗi buồn
    Trăng tàn thu vẫn còn vương
    Lạc chân nai lạ bên đường vắng êm

    Mùa đông rét dấu chân mềm
    Áo len đan ấm thu tìm nắng xưa
    Gởi về muộn thoáng làn mưa
    Lao xao gương kính giọt vừa hạt cong

    Ngả chiều tôi chạm giá đông
    Hương thu cất giữ trong lòng rụng rơi
    Với tay tôi níu xa vời
    Mùa đông em phủ kín trời thu hoang

    DA

    Bước hoang


    Đêm qua nỗi nhớ gọi em
    Hạt mưa lãng đãng nghiêng thềm hỏi thăm
    Lạnh ôm gối chiếc định nằm
    Giọt tương hờn tủi ướt đầm hương thu

    Ngọn đèn lụi bấc tù mù
    Bóng nghiêng chấp chới đâu ru hết buồn
    Hương trầm ân ái còn vương
    Ai ngăn lối mộng bịt đường ấm êm!


    Xót cho cây liễu thân mềm
    Lòng tin vẫn nặng luôn tìm dấu xưa
    Bốn mùa hết nắng lại mưa
    Cánh chim lặn lội luôn chừa cành cong

    Ngại gì sương giá tuyết đông
    Thâm tình ủ kín dặn lòng chớ rơi
    Nẻo xa ngày tháng mãi vời
    Ngậm ngùi thân dấn khó rời bước hoang

    Thanh Thanh Khiết
    25.8.2012

    Lâu TTK kg ghé thăm DA hôm nay sang hoạ vui chút . chúc bạn hạnh phúc
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 25-08-2012 lúc 07:32 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #795
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nhân tháng VU LAN . TTK xin đăng mấy bài cả cũ lẫn mới viết về CHA &MẸ


    CHA!

    Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
    Bên song lặng ngắm mắt người vui
    Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
    Nâng đỡ dìu con âu yếm cười

    Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
    Hồn con bay bổng chốn xa xôi
    Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
    Giọt lệ cha già lại khẽ rơi

    Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
    Trước lúc đi xa mãi… dặn dò
    Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
    Mắt người hằn dấu những âu lo

    Mẹ mất còn cha như bóng cây
    Bên con sầu muộn tấm thân gầy
    Khi buồn gục dưới chân người khóc
    Nhẹ nỗi lòng - quên bao đắng cay

    Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
    Lấy gì trả hiếu được cha đây
    Vu lan quỳ xuống dâng ba lạy
    Xin cha nhận lấy tấm lòng này

    Đã xót thương con cả một đời
    Bây giờ chỉ muốn người an vui
    Cha ơi! Sống mãi cùng con nhé!
    Hưởng phúc bình yên hết tuổi trời

    Thanh Thanh Khiết

    Công cha nghĩa mẹ


    Nhoà nhạt thời gian - lòng vẫn nhớ
    Ấu thơ ngày ấy những mê say
    Hái hoa bắt bướm lơ là học
    Cha mắng mẹ la... mắt lệ đầy

    Lần đầu tô chữ mẹ cầm tay
    Lo lắng cho con mỗi phút giây
    Răn dạy từng lời ăn tiếng nói
    Công cha nghĩa mẹ đã cao dày

    Tự hào con đươc là con cha
    Ánh mắt uy nghiêm giữ nếp nhà
    Sung sướng vì đời luôn có mẹ
    Bên người con cảm thấy an hoà

    Nhìn lên tóc trắng trên đầu cha
    Từng sợi thay màu như nở hoa
    Mỗi nếp thời gian nơi trán mẹ
    Con yêu con ngắm ánh trăng ngà

    Mai đây dù chẳng được sang giàu
    Trong cảnh thanh bần ghi nhớ câu
    Giữ lấy nếp nhà bao thế hệ
    Truyền cho con cháu đến mai sau

    Thanh Thanh Khiết


    Thăm mẹ

    Khói cuộn lắt lay bay
    Thời gian như ngừng quay
    Chuông chùa ngân từng tiếng
    Nơi lòng nỗi nhớ vây

    Con đến thăm mẹ đây
    Hứa rồi con không khóc
    Hình như lệ mẹ đầy
    Ẩn sau những màn mây

    Nhớ lại đêm khuya ấy
    Đèn cạn bấc tay gầy
    Lựa đường kim lẩy bẩy
    Tình mẹ gửi đường may

    Áo ấm con đến trường
    Vẫn vương mồ hôi mẹ
    Mùi như hoa hải đường
    Thoảng hương thơm nhè nhẹ

    Bao lần con mải chơi
    Tính cả tin khơi khơi
    Lòng mẹ đầy lo lắng
    Nước mắt tràn rơi rơi

    Cuối xuân trời tựa đông
    Dặn con không được khóc
    Ánh nhìn vào mênh mông
    Rồi trái tim ngừng đập

    Ý thức con theo đi
    Không cảm nhận được gì
    Xẩy ra xung quanh nữa
    Nỗi đau của biệt ly…

    Nhớ tới lời mẹ dặn
    Sợ mẹ buồn …con đau
    Nên tự mình đứng dậy
    Nhanh như có phép màu

    Mẹ nhỉ ! bao năm rồi
    Luôn chạy đến bên người
    Khi nỗi buồn đè nặng
    Thì thầm riêng mẹ thôi…

    Thanh Thanh Khiết
    26.8.2012

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 27-08-2012 lúc 05:44 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #796
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Viết cùng TTK và các bạn nhân "Mùa Vu Lan"


    THƯƠNG MẸ

    Mẹ ơi!Thương lắm Mẹ ơi!
    Rồi đây Mẹ phải chơi vơi một mình
    Bởi Cha đi mất thình lình
    Mẹ giờ như thể chiếc bình không hoa
    Cả nhà giờ phải chia ra
    Mỗi người một việc cửa nhà mới an
    Hãy làm việc,chớ than van
    Bao người khốn khổ ngổn ngang hơn nhiều
    Chiều chiều rồi lại chiều chiều
    Mẹ ngồi bên mộ sương chiều mông lung
    * * *
    Bà ngồi lặng lẽ tay run
    Ngày xưa tôi ngủ cái mùng ông giăng
    Sắp đi ông đã dặn rằng
    Biệt ly,bà ở,cố giăng cái mùng...!

    HUY THANH
    26-08-2012

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #797
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tiếng lòng

    Vô thanh là tiếng con tim
    Nghe bằng nỗi nhớ kiếm tìm chẳng ra

    Yêu thương ngọt tựa mật hoa
    Hương tình ngào ngạt giao thoa cùng trời

    Tơ lòng trao chẳng cần lời
    Nhìn màu mắt biếc hiểu người mình yêu

    Thanh Thanh Khiết

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #798
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình Xem bài viết

    Hôm nay ta lại làm thơ
    Vì ta bỗng thấy bơ vơ quá trời

    Đêm nay ta bỗng chán đời
    Thơ bỏ ta rồi , ta biết về đâu ...???

    Hic , TD ơi, lâu rồi tụi mình không đi chọc phá mọi người, buồn quá !

    Chị TK ơi, vô chủ đề chị nghịch chút, chị đừng giận nhé !
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  • #799
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    Đêm nay ta bỗng chán đời
    Thơ bỏ ta rồi , ta biết về đâu ...???

    Hic , TD ơi, lâu rồi tụi mình không đi chọc phá mọi người, buồn quá !

    Chị TK ơi, vô chủ đề chị nghịch chút, chị đừng giận nhé !

    Thôi đừng DẠI nữa HOA ơi !
    Thu về mang đến một trời mộng mơ
    Nhã Đình còn quá “ ngây thơ”
    Cho nên thi thoảng …ngác ngơ vậy mà
    Nghe đồn mới gặp “người ta”
    Bây giờ chắc sẽ khề khà …rượu say

    Hi…hi…

    Thanh Thanh Khiết
    28.8.2012



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #800
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts


    HOÀI NIỆM

    Lá chiều nay sao rơi nhiều trong gió
    Con đường vàng bóng ngả rợp hàng cây
    Nắng lang thang gieo từng vệt hao gầy
    Băng đá lạnh chờ ai về đủ ấm

    Giờ thánh lễ chuông giáo đường ngân vọng
    Em nguyện cầu thành kính Chúa trên cao
    Tôi quán nhỏ giọt cà phê tí tách
    Rơi vào sâu một khoảng lặng tâm hồn

    Xa cửa lớp áo dài em nắng mỏng
    Bước theo chồng lặng lẽ chẳng quay nhìn
    Tôi ngơ ngác bên hàng cây tâm sự
    Băng đá buồn còn lại chỉ đơn côi

    Lá chiều nay lại rơi nhiều trong gió
    Nghiêng con đường hối hả giọt thời gian
    Lòng bỗng nghe xác xao lời hoài niệm
    Bóng mờ xa tôi cố níu nẻo về


    DA

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • Ðề tài đã khoá
    Trang 80/110 ĐầuĐầu ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình