+ Trả lời chủ đề
Trang 96/859 ĐầuĐầu ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 196 596 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 951 tới 960 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #951
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    CÂY SI

    Đường quê nắng nhẹ, gió Thu vàng
    Ta đến sao em chẳng ngó ngàng
    Một mối tình si còn cháy bỏng
    Dòng tương cuộn sóng cứ mang mang.

    BXP 24.8.2012

    Hoạ vui, muội đừng giận nhé!

    Ngó ngàng

    Lối quê uốn lượn điểm hoa vàng
    Người đến thăm em thế! - ngó ngàng
    Rượu lủi chưa mua, trà vừa cạn
    Thơ suông đối ẩm, tình vẫn mang !

    Sao Hôm

    Sao lại giận nhỉ ? Vui mà !

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  3. #952
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    HOÀI NIỆM

    Nhìn cánh chim trời cứ mải bay
    Quên sao ngày ấy tay trong tay
    Cổ Ngư, Bách Thảo...hồn nhiên dạo
    Không rượu mà sao cứ thấy say

    BXP 25.8.2012

    Thú chơi diều

    Gió lộng đưa đường diều sáo bay
    Giây thừng nới lỏng giữa bàn tay
    Ngả đầu rụt cổ nhìn không chán
    Cái thú vui này bé đã say

    Thanh Thanh Khiết
    26.8.2012


    THỜI HOA BƯỚM


    Chiều nay mê mải ngắm diều bay
    Nhớ lại cái thời hoa, bướm say
    Đánh đáo, bắn bi, gà cỏ chọi...
    Thả diều mê mải chẳng dừng tay.


    BXP 27.8.2012

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #953
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
    CÂY SI

    Đường quê nắng nhẹ, gió Thu vàng
    Ta đến sao em chẳng ngó ngàng
    Một mối tình si còn cháy bỏng
    Dòng tương cuộn sóng cứ mang mang.

    BXP 24.8.2012

    Hoạ vui, muội đừng giận nhé!

    Ngó ngàng

    Lối quê uốn lượn điểm hoa vàng
    Người đến thăm em thế! - ngó ngàng
    Rượu lủi chưa mua, trà vừa cạn
    Thơ suông đối ẩm, tình vẫn mang !

    Sao Hôm

    Sao lại giận nhỉ ? Vui mà !
    NHẠC VÀNG

    Nước lọc, thơ suông...tình nặng mang
    Mà sao ta thấy cứ ngơ ngàng
    Hồn tình hoà điệu Van ngây ngất
    Nhớ thuở xa xưa...khúc nhạc vàng!

    BXP 27.8.2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #954
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌM LẠI TUỔI THƠ

    Tôi đi tìm tuổi ấu thơ
    Ruối vàng mọng quả ban trưa... vẫn dày
    Chiếc cầu đá nhỏ còn đây
    Gió rung hoa gạo rụng đầy lối đi


    Hàng Xanh tán lá rậm rì
    Trường xưa, đình cũ?... Còn gì nữa đâu!
    Lững lờ dòng nước qua cầu
    Mang niềm hoài niệm ch
    y vào bao la

    Hàng cau thấp thoáng xa xa
    Dòng sông mát rượi...nơi ta vẫy vùng
    Lúa xanh sóng gợn trùng trùng
    Cánh cò trắng điểm giỡn cùng gió xuân


    Đời vui vui được mấy lần?
    Cánh diều, bè bạn... muôn vàn thơ ngây!
    Đèn khuya leo lét canh trầy
    Biết đem tâm sự tỏ b
    ày với ai?

    Đã gần bẩy chục năm dài
    Bên tai còn vọng tiếng ai gọi đò...
    Cuộc đời như một giấc mơ!
    Vô thường ngấp nghé đang chờ đợi ta!
    Bùi Xuân Phượng
    BTV.vnthihuu


    Năm 1940 cha tôi được bổ nhiệm Hương sư phải dậy học xa nhà. Năm 43, mới có 5 tuổi, tôi theo cha làm quen với trường lớp, với cuộc sống xa mẹ. Nơi xa ấy đã gắn bó biết bao kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Vì điều kiện sức khoẻ tôi chưa một lần được trở lại, nhưng những hình ảnh xưa tôi vẫn nhớ như in, tât cả hình ảnh trong thơ đều là thật trong nỗi nhớ diết da của tôi
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 28-08-2012 lúc 03:32 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #955
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    (Nhân mùa Vu Lan báo hiếu mời các bạn cảm tác qua bức tranh trên)
    MẸ!

    Ôi nhìn dáng mẹ già nua
    Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời
    Xót lòng con lắm mẹ ơi!
    Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.

    Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều
    Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường
    Cuộc đời biết mấy gió sương
    Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...

    Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề
    Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.
    Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
    Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!

    BXP 28.8.2012

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #956
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM SỰ
    (Nhân dịp kỷ niệm ĐÁM CƯỚI VÀNG)

    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cũng là kn 50 năm ngày tôi được học Trung cấp, tuy chỉ dở dang hơn một năm nhưng là đoạn đời sáng rỡ hạnh phúc nhất. Hơn một năm là cuộc sống thiên đường của tôi. Nơi đây tôi đã thoả nguyện nỗi khát khao học tập, đã tiếp thu được một vốn kiến thức cấp III, dù quá ít ỏi, nhưng nó là cơ sở cho tôi tiếp tục học tập qua sách báo, tiếp thu tri thức cuộc đời. Năm mươi năm, một chặng đường dài, ngoảnh nhìn lại như một giấc chiêm bao! Đời tôi nặng nghiệp tiền kiếp nên phải chịu bao nghịch cảnh, bao nỗi hẩm hiu. Nhưng, với ý chí, niềm tin và nghị lực của mình tôi đã vượt qua tất cả và làm nên cuộc sống hôm nay. Nhân dịp này, xin phép BQT và các bạn thơ được đăng những bài viết 50 năm trước, nó không đáng gọi là thơ vì dây cà rễ muống, không có giá trị văn học, chỉ là những câu chữ ghép vần ghi lại trang nhật ký đời mình. VNTH là mái ấm tình thơ muôn phương hội tụ, tôi có phúc duyên được trụ nơi này, tôi muốn được bạn bè chia sẻ. Bây giờ mới chỉ có mình tôi kn "Đám cưới vàng". Cầu chúc Thi Hữu của chúng ta sẽ trường tồn, sẽ được đón nhận nhiều "Đám cưới bạc", "Đám cưới vàng" của các TV.

    HÃY XỐC TỚI VƯƠN LÊN

    Trong một cơn bão lòng (1)
    Tưởng cuộc đời đi tong
    Hoá ra không thể được
    Đâu dễ rũ nợ trần!

    Ồ, đã không thể chết
    Thì phải sống đàng hoàng
    Buồn làm chi cho mệt
    Dù cuộc đời trái ngang.

    Chuyển cái đầu trọc lốc
    Thành mái tóc tươi xuân
    Lấy niềm vui công tác
    Ta lại dạy Bình dân (BDHV)

    Muốn trời cao vùng vẫy
    Chẳng vướng bận "dây bìm"!
    Vì Song đường cao hạc
    Ta đành phải chịu duyên.

    Học mọi nơi, mọi lúc
    Quyết "mài sắt nên kim"
    Mục tiêu: "Thi chuyên nghiệp"
    Hãy xốc tới, vươn lên!

    Thu-Đông 1961

    (1) Cuối năm 1960, tôi làm kế toán HTXNN, do làm việc quá căng thẳng, cộng với một số nguyên nhân khác, tôi mắc bệnh Hội chứng tiền đình nặng, nằm viện TƯ hai tháng không khỏi, giữa tuổi xuân chan chứa, chưa vợ con, đang công tác tiến bộ, tương lai đầy hứa hẹn mà đầu nặng tai u, người như ngớ ngẩn..., tôi chán đời cạo trọc đầu và định tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi đã vùng dậy quyết tâm làm lại cuộc đời.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #957
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    KHI ANH ĐÃ CÓ EM

    Tình yêu của Em
    Nhen lửa hồng rực cháy
    Tình yêu của Em
    Vực đời anh trỗi dậy
    Anh lấy lại niềm tin
    Thấy đời vui biết mấy!

    Tình yêu của Em
    Như mưa nhuần nắng dãi
    Cho cây lá vươn cành
    Làm dịu mát hồn anh
    Cho nhiệt tình sôi nổi
    Anh vững bước đi lên
    Nghe biển trời vẫy gọi
    Anh kiên nhẫn học hành
    Hướng tương lai xốc tới.

    Ôi! Tình yêu của Em
    Như ánh hồng rực rỡ
    Xoá tan đi tất cả
    Những bất hạnh, hẩm hiu
    Dù nắng sớm, mưa chiều
    Hay sóng cồn, bão dữ
    Không thể gì cản trở
    Khi anh đã
    Có Em!

    Tháng 5.1962

    Vì tôi là con trưởng nên năm 1955 gia đình ép tôi lấy vợ nhưng tôi quyết không chịu, chỉ có một khát vọng được học tiếp, yêu đương chỉ là cái dây bìm trói buộc. Mãi đến đầu năm 1962, khi tôi đã quyết tự học, hướng thi Chuyên nghiệp, lúc đó mới đặt vấn đề yêu đương. Khi bập vào yêu rồi mới biết "cái sức mạnh của tình yêu!"

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #958
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3
    Anh Buixuanphuong Làm thơ sớm quá ! -từ năm 1962 đã có thơ rồi .
    Chỉ tiếc là yêu hơi muộn .Giá anh biết trước tình yêu nó sướng thế nào thì
    anh đã nghe cha mẹ rồi phải không anh ?

    *Xin chúc mừng những vần thơ của anh,cùng chúc anh
    mạnh khỏe,bình an.

    minhthu

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  17. #959
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    (Nhân mùa Vu Lan báo hiếu mời các bạn cảm tác qua bức tranh trên)
    MẸ!

    Ôi nhìn dáng mẹ già nua
    Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời
    Xót lòng con lắm mẹ ơi!
    Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.

    Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều
    Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường
    Cuộc đời biết mấy gió sương
    Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...

    Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề
    Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.
    Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
    Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!

    BXP 28.8.2012


    U ƠI


    Cái cò lặn lội bờ sông
    Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
    Âm thầm góc ruộng bờ tre
    Củ khoai nải chuối... ngẫm nghe phận mình

    Đôi chân gầy guộc chông chênh
    Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
    Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
    Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm

    Tảo tần hết một thời xuân
    Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
    Chân đi chưa đến cuối đời
    Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!


    KIỀN ĐỨC - 29/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #960
    Avatar của Thụy Du
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thụy Du đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 175
    Thanks
    545
    Thanked 1.134 Times in 175 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    (Nhân mùa Vu Lan báo hiếu mời các bạn cảm tác qua bức tranh trên)
    MẸ!

    Ôi nhìn dáng mẹ già nua
    Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời
    Xót lòng con lắm mẹ ơi!
    Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.

    Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều
    Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường
    Cuộc đời biết mấy gió sương
    Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...

    Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề
    Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.
    Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
    Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!

    BXP 28.8.2012


    U ƠI


    Cái cò lặn lội bờ sông
    Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
    Âm thầm góc ruộng bờ tre
    Củ khoai nải chuối... ngẫm nghe phận mình

    Đôi chân gầy guộc chông chênh
    Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
    Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
    Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm

    Tảo tần hết một thời xuân
    Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
    Chân đi chưa đến cuối đời
    Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!


    KIỀN ĐỨC - 29/08/12
    Thơ cảm tác qua tranh

    MẸ GIÀ



    Mẹ già một nắng hai sương

    Thân cò lặn lội nẻo đường gian nan
    Thương con đâu ngại lầm than
    Tấm lòng của biển chứa chan ân tình

    Làm tròn thiên chức trời sinh
    Đói no mẹ chẳng riêng mình kêu ca
    Cả đời dầu dãi xông pha
    Miếng cơm, manh áo thiết tha nhường nào

    Lưng còng, chân thấp, chân cao
    Một đàn con dại làm sao đáp đền ?
    Công mẹ sánh tựa thác ghềnh
    Bao năm phận vạc lênh đênh thăng trầm

    Mẹ ơi, nhìn mẹ lặng thầm
    Dạ đau như cắt, trăm năm kiếp người....
    Đã đành phần số do trời
    Mà tim nghe vẫn nghẹn lời xót xa…


    Thụy Du
    Lần sửa cuối bởi Thụy Du; 30-08-2012 lúc 05:21 AM
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Thụy Du vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 96/859 ĐầuĐầu ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 196 596 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình