+ Trả lời chủ đề
Trang 41/204 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 401 tới 410 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #401
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Thức

    Ta còn thức mãi với trời đêm
    Sương giọt long lanh nhỏ trước thềm
    Người đã đi về trong phố muộn
    Sông Lam thu đến chảy êm đềm

    Le Thanh Sơn

    Mình minh

    Rộn rã tiếng gà báo hết đêm
    Bình minh le lói nắng loang thềm
    Lam Giang lấp lánh màu mây biếc
    Sóng lặng dòng trôi đến nhẹ êm

    Thanh Thanh Khiết
    29.8.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #402
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu


    Thu về phong cảnh đẹp như mơ
    Gió cuốn sương vương mộng vẫn vơ
    Sơn thủy hữu tình như gấm vóc
    Diễn đàn thi hữu mãi tôn thờ

    Lê Thanh Sơn

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #403
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
    Thu

    Vừa mới thu sang lá rụng vàng
    Đôi nai sửng sốt đến ngơ ngàng
    Trăng xưa, vườn cũ còn thương nhớ
    Trọn kiếp ôm cầm nỗi đa mang.

    26. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Thu Hồ gươm

    Hồ Gươm điệp thả cánh hoa vàng
    Phượng vĩ hồng thêm gió ngỡ ngàng
    Chín gốc lộc vừng đưa bóng mát
    Trời xanh xanh biếc đến mênh mang

    Thanh Thanh Khiết
    26.5.2012



    Đêm Hồ Gươm

    Mặt hồ lóng lánh sóng lay vàng
    Bờ kết hoa đăng đẹp ngỡ ngàng
    Tha thướt liễu mềm xen cổ thụ
    Cong cong Thê Húc lượn mơ màng.


    Sao Hôm



    THU ÊM ĐỀM


    Lăn tăn sóng gợn ánh trăng vàng
    Thi khách đi đâu chẳng ngó ngàng
    Bóng tháp đợi chờ đôi ý vịnh
    Bờ vui đôi trẻ lạnh không màng.


    KIỀN ĐỨC - 30/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  • #404
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    BUỒN
    ---*---

    Đêm thu mây vẩn vương buồn
    Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
    Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
    Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.

    30/8/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #405
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Xa


    Người xa thu lạnh lòng buồn
    Phòng khuya lẻ bóng lệ tuôn giọt sầu
    Bắc - Nam ngàn dặm cách nhau
    Để hồn trống vắng xót nhàu ruột dưa

    1. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 01-09-2012 lúc 06:45 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #406
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Một kiếp


    Nặng nợ muôn đời với kiếp thơ
    Trải bao ghềnh thác có từ xưa
    Tao nhân mạc khách vui bầu bạn
    Trăng gió chung tình một áng thơ

    1. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #407
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    TẶNG ĐỜI
    ---*---

    Ba mươi năm đánh giặc về
    Đồng lương khiêm tốn dạy nghề nuôi con
    Hết thời, con dại lớn khôn
    Làm thơ gửi mạng tặng luôn cho đời.

    1/9/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #408
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    BUỒN
    ---*---

    Đêm thu mây vẩn vương buồn
    Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
    Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
    Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.

    30/8/2012
    Tuyen45


    Xa

    Người xa thu lạnh lòng buồn
    Phòng khuya lẻ bóng lệ tuôn giọt sầu
    Bắc- Nam ngàn dặm cách nhau
    Để hồn trống vắng lệ nhàu ruột dưa .

    1. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn


    [/COLOR][/SIZE]
    [/CENTER]

    SUỐI LỆ
    ---*---

    Chiều ngâu u ám thấm buồn
    Mưa ngàn suối lệ thác tuôn dòng sầu
    Tình đầu hai đứa giận nhau
    Để trầu cau úa đã nhàu hơn dưa.

    1/9/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-09-2012 lúc 09:04 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #409
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Bên tháp rùa


    Hà Thành ta đến giữa heo may
    Sương đọng long lanh phủ tháp dày
    Âu yếm bên hồ ai nũng nĩu
    Ta ngồi bên sóng thả hồn say

    2. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #410
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Bên Tháp rùa


    Hà Thành ta đến giữa heo may
    Sương đọng long lanh phủ tháp dày
    Âu yếm bên hồ ai nũng nĩu
    Ta ngồi bên sóng thả hồn say

    2. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn

    THẤP THOÁNG

    Mẹ rời cõi thế áo ai may
    Đông đến tuyết rơi phủ trắng dày
    Bên bếp lửa hồng tim thổn thức
    Ngoài song thấp thoáng ngỡ đang say

    HUY THANH
    02-09-2012

    Lửa tình

    Thu đến mây vờn thả gió may
    Chiều buông lành lạnh phủ sương dày
    Bên anh em thấy trời luôn ấm
    Chỉ bởi tim mình lửa đắm say

    Thanh Thanh Khiết


  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 41/204 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình