+ Trả lời chủ đề
Trang 63/102 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 621 tới 630 của 1019

Chủ đề: Ánh sao

  1. #621
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    CÂY SI

    Đường quê nắng nhẹ, gió Thu vàng
    Ta đến sao em chẳng ngó ngàng
    Một mối tình si còn cháy bỏng
    Dòng tương cuộn sóng cứ mang mang.

    BXP 24.8.2012

    Hoạ vui, muội đừng giận nhé!

    Ngó ngàng

    Lối quê uốn lượn điểm hoa vàng
    Người đến thăm em thế! - ngó ngàng
    Rượu lủi chưa mua, trà vừa cạn
    Thơ suông đối ẩm, tình vẫn mang !

    Sao Hôm

    Sao lại giận nhỉ ? Vui mà !

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  3. #622
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Đêm rằm

    Đêm rằm rực rỡ ánh trăng vàng
    Hoa lá vào đêm vẻ ngỡ ngàng
    Quên ngủ, xốn xang hòa tấu nhạc
    Với trùng, sóng, gió vọng mênh mang.

    Sao Hôm


    CUỐI HẠ

    Ngày đi cuối hạ nắng phai vàng
    Ngoảnh lại hoài trông thấy ngỡ ngàng
    Âu lẽ vần xoay con tạo hóa
    Tình thu bao nữa phận riêng mang?

    Nguyễn Văn Thái
    27 - 8 - 2012

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 28-08-2012 lúc 07:02 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #623
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Sao Hôm
    CÂY SI

    Đường quê nắng nhẹ, gió Thu vàng
    Ta đến sao em chẳng ngó ngàng
    Một mối tình si còn cháy bỏng
    Dòng tương cuộn sóng cứ mang mang.

    BXP 24.8.2012

    Hoạ vui, muội đừng giận nhé!

    Ngó ngàng

    Lối quê uốn lượn điểm hoa vàng
    Người đến thăm em thế! - ngó ngàng
    Rượu lủi chưa mua, trà vừa cạn
    Thơ suông đối ẩm, tình vẫn mang !

    Sao Hôm

    Sao lại giận nhỉ ? Vui mà !


    NHẠC VÀNG

    Nước lọc, thơ suông...tình nặng mang
    Mà sao ta thấy cứ ngơ ngàng
    Hồn tình hoà điệu Van ngây ngất
    Nhớ thuở xa xưa...khúc nhạc vàng!

    BXP 27.8.2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #624
    Avatar của Thụy Du
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thụy Du đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 175
    Thanks
    545
    Thanked 1.134 Times in 175 Posts


    BÔNG HỒNG CÀI ÁO
    Nhạc Phạm Thế Mỹ
    Thụy Du trình bày



    MẸ

    Mẹ với con, xa tám hạ rồi

    Mà như phảng phất nét môi cười
    Âm thầm mấy tháng mơ nhìn bóng
    Lặng lẽ bao năm mộng thấy hơi
    Khắc khoải đau lòng ngày cách mẹ
    Trầm tư xót dạ phút bên người
    Rưng rưng khóe mắt đôi dòng lệ
    Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !

    Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !
    Hồn con đau đáu nhớ thương người
    Ba năm nhủ bộ chưa quên dáng
    Chín tháng cưu mang đã nặng hơi
    Khốn khó truân chuyên không chán nản
    Gian nan vất vả vẫn tươi cười
    Bông hồng màu trắng cài lên áo
    Lại một Vu Lan vắng mẹ rồi...

    Thụy Du

    Lại một mùa Vu Lan nữa sắp đến, Thụy Du xin được chia sẻ cùng Sao Hôm ca khúc "Bông Hồng Cài Áo" và bài thơ viết về Mẹ....
    Thân chúc Sao Hôm có một mùa lễ báo hiếu thật trọn vẹn ...


    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thụy Du vì bài viết hữu ích này


  9. #625
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    Thu

    Vừa mới thu sang lá rụng vàng
    Đôi nai sửng sốt đến ngơ ngàng
    Trăng xưa, vườn cũ còn thương nhớ
    Trọn kiếp ôm cầm nỗi đa mang.

    26. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Thu Hồ gươm

    Hồ Gươm điệp thả cánh hoa vàng
    Phượng vĩ hồng thêm gió ngỡ ngàng
    Chín gốc lộc vừng đưa bóng mát
    Trời xanh xanh biếc đến mênh mang

    Thanh Thanh Khiết
    26.5.2012




    Đêm Hồ Gươm

    Mặt hồ lóng lánh sóng lay vàng
    Bờ kết hoa đăng đẹp ngỡ ngàng
    Tha thướt liễu mềm xen cổ thụ
    Cong cong Thê Húc lượn mơ màng.

    Sao Hôm

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  11. #626
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết

    Nguyên văn bởi Duyên An

    LẺ LOI

    Lẻ loi nào chớm đông
    Vẫy thu tàn hiu hắt

    Câu ca lỗi nhịp đàn
    Nốt trầm đau lặng tắt

    Lẻ loi bầy mơ ước
    Lạc dấu trần tha phương

    Chỉ còn ánh sao khuya
    Chớp mi buồn đêm tối

    Lẻ loi một đời thương
    Thương một đời cô lẻ

    DA

    Đêm bơ vơ

    Bơ vơ giữa bầy đông
    Gió vờn qua hiu hắt

    Chân hỏi lòng về đâu?
    Chiều tan dần nắng tắt

    Màn đêm trùm mơ ước
    Quờ quạng mù mịt phương

    Ngôi sao xa khuya khoắt
    Đồng cảm nhỏ vệt thương

    Bơ vơ ngã ba đường
    Sương đẫm bờ vai lẻ !

    Sao Hôm
    THAO THỨC

    Bờ vai ai đơn lẻ
    Để tim tôi lạc đường
    Tay trần níu sợi thương
    Treo hai đầu nỗi nhớ

    Bờ vai tôi lầm lỡ
    Thấm ướt giọt trong ngần
    Cái thuở nào xa xăm
    Nên nửa đời mang nặng

    Tôi bên này bến vắng
    Người mờ mịt bờ xa
    Cách mấy nẻo quang hà
    Ngại ngần lòng cô lữ

    Lời vai tôi tình tự
    Xin một giấc mơ hiền
    Vai người có còn riêng
    Cho dốc đời hoài vọng


    DA

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  13. #627
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    MẸ

    Mẹ với con, xa tám hạ rồi

    Mà như phảng phất nét môi cười
    Âm thầm mấy tháng mơ nhìn bóng
    Lặng lẽ bao năm mộng thấy hơi
    Khắc khoải đau lòng ngày cách mẹ
    Trầm tư xót dạ phút bên người
    Rưng rưng khóe mắt đôi dòng lệ
    Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !





    Tạ lỗi !

    Mẹ đã đi xa lâu lắm rồi
    Thế mà trong mộng lại đang cười
    Mắt nhìn trìu mến rưng rưng lệ
    Tiếng nói dịu dàng tỏa ấm hơi
    Nông nổi con thơ lơ nghĩa mẹ
    Dại khờ lòng trẻ nhãng ơn người
    Trưởng thành mới hiểu, ôi thôi! - muộn.
    Tạ lỗi muôn lần mẹ kính ơi!

    Sao Hôm


    # Cám ơn Thụy Du với tiếng hát nồng ấm, tha thiết khiến SH nhớ mẹ mình vô cùng !

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  15. #628
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    THAO THỨC

    Bờ vai ai đơn lẻ
    Để tim tôi lạc đường
    Tay trần níu sợi thương
    Treo hai đầu nỗi nhớ

    Bờ vai tôi lầm lỡ
    Thấm ướt giọt trong ngần
    Cái thuở nào xa xăm
    Nên nửa đời mang nặng

    Tôi bên này bến vắng
    Người mờ mịt bờ xa
    Cách mấy nẻo quang hà
    Ngại ngần lòng cô lữ

    Lời vai tôi tình tự
    Xin một giấc mơ hiền
    Vai người có còn riêng
    Cho dốc đời hoài vọng

    DA




    Bước chân đơn


    Bờ vai lẻ đã đành
    Bước chân đơn chạnh tủi
    Nắng mưa đi lầm lũi
    Liêu xiêu cùng gió mưa.

    Chẳng còn ai đón đưa
    ( Cái thời xa qúa đỗi
    Dễ giận hờn, buồn dỗi
    Để người ta dỗ dành).

    Tuổi xuân loáng qua nhanh
    Tình yêu mỏi rớt cành
    Thóp thoi bờ, bến , bãi
    Nhạt phai và mong manh.

    Lời vai xa tự tình
    Bồn chồn chân khát bước
    Vai cựa vòng trói buộc
    Tìm nơi tựa bền êm.

    Sao Hôm
    Lần sửa cuối bởi Sao Hôm; 30-08-2012 lúc 12:21 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  17. #629
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
    Thu

    Vừa mới thu sang lá rụng vàng
    Đôi nai sửng sốt đến ngơ ngàng
    Trăng xưa, vườn cũ còn thương nhớ
    Trọn kiếp ôm cầm nỗi đa mang.

    26. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Thu Hồ gươm

    Hồ Gươm điệp thả cánh hoa vàng
    Phượng vĩ hồng thêm gió ngỡ ngàng
    Chín gốc lộc vừng đưa bóng mát
    Trời xanh xanh biếc đến mênh mang

    Thanh Thanh Khiết
    26.5.2012



    Đêm Hồ Gươm

    Mặt hồ lóng lánh sóng lay vàng
    Bờ kết hoa đăng đẹp ngỡ ngàng
    Tha thướt liễu mềm xen cổ thụ
    Cong cong Thê Húc lượn mơ màng.


    Sao Hôm



    THU ÊM ĐỀM


    Lăn tăn sóng gợn ánh trăng vàng
    Thi khách đi đâu chẳng ngó ngàng
    Bóng tháp đợi chờ đôi ý vịnh
    Bờ vui đôi trẻ lạnh không màng.


    KIỀN ĐỨC - 30/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #630
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    BUỒN
    ---*---

    Đêm thu mây vẩn vương buồn
    Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
    Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
    Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.

    30/8/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 63/102 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình