Con đường
Con đường rực cánh phượng bay
Chiều nao hai đứa dắt tay nhau về
Cuộc tình trải mấy Sơn khê
Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
Gửi lòng ai chút ưu phiền
Nhớ thương chi để nỗi niềm...xót đau.
3. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
Con đường
Con đường rực cánh phượng bay
Chiều nao hai đứa dắt tay nhau về
Cuộc tình trải mấy Sơn khê
Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
Gửi lòng ai chút ưu phiền
Nhớ thương chi để nỗi niềm...xót đau.
3. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 18-04-2015 lúc 11:26 PM
|
|
||
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
|
|
||
HÃY QUÊN ĐI
Lời ru em chẳng thành lời
Thôi vì duyên phận… nên đời không nhau
Trời cao vực thẳm biển sâu
Mênh mông bão tố có đâu bến bờ
Tình này ta mãi trọng thờ
Để cho cuộc sống mở cờ trong mưa
Hãy quên đi chuyện ngày xưa
Trong miền chua xót đò đưa càng sầu
03-9-2012
Bạch Hồng Ngọc
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-09-2012 lúc 04:56 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
|
|
||
|
|
||
Một kiếp
Nặng nợ muôn đời với kiếp thơ
Trải bao ghềnh thác có từ xưa
Tao nhân mạc khách vui bầu bạn
Trăng gió chung tình một áng thơ
Lê Thanh Sơn
DỆT THƠ
Lỡ kiếp tơ tằm phải nhả thơ
Thơ tằm bè bạn thuở xa xưa
Nắng mưa trăng gió tình thân thiết
Xướng họa hương trà vui dệt thơ
HUY THANH
03-09-2012
Con đường
Con đường rực cánh phượng bay
Chiều nao hay đứa dắt tay nhau về
Cuộc tình trải mấy Sơn khê
Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
Giử lòng ai chút ưu phiền
Nhớ thương chi để nỗi niềm.. xót đau.
3. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
LỬA TÌNH
Đường quê lộng gió me bay
Hoàng hôn chiều tím nắm tay cùng về
Lửa tình nóng mấy chẳng khê
Dẫu xa muôn dặm ước thề không quên
Xin ai chớ có ưu phiền
Gửi hương theo gió chút niềm...thương đau
HUY THANH
03-09-2012
Tình hờ
Tình hờ như cánh chuồn bay
Hoa lan đắm mãi đến nay chưa về
Lòng yêu nặng gánh sơn khê
Dệt vào niềm nhớ khó bề học quên
Rừng xanh ôm bóng não phiền
Ảo huyền vẫn ấp chôn miền …tim đau
Thanh Thanh Khiết
|
|
||
Chào Anh Lê Thanh Sơn
Cam ơn Anh đã sang thăm "vườn Mơ", MM sang đáp lễ và gửi Anh mấy vần để nhớ MẸ nhân lễ VU LAN anh nhé
TIẾNG RU
Ấm áp , ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên
Maimơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
TIẾNG RU
Ấm áp , ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên
Maimơ
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc gia đình dâu rễ hiền
Cháu con lễ nghĩa thật như tiên
Chan hòa bạn hữu niềm mơ ước
Sương trắng mái đầu vẫn chẳng quên
HUY THANH
03-09-2012
Quán thu
Anh dắt em vào ghé quán thu
Hàng cây vờn vã gió như ru
Gặp người buổi ấy lòng xao xuyến
Có thắm duyên chăng, lại mịt mù
4. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
|
|
||
Quán thu
Anh dắt em vào ghé quán thu
Hàng cây vờn vã gió như ru
Gặp người buổi ấy lòng xao xuyến
Có thắm duyên chăng, lại mịt mù
4. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
THIÊN LÝ
Mưa phùn đan lạnh nhẹ vào thu
Sóng vỗ về bờ hòa gió ru
Khói tỏa lam chiều tim thổn thức
Người đi thiên lý bóng sương mù
HUY THANH
04-09-2012