Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 978

Chủ đề: Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu

Threaded View

  1. #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi lethanhson
    Lưu bút


    Tháng ngày cùng bạn họa vần thơ
    Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
    Lưu bút lời thơ nghe thắm thiết
    Đời vui thanh thản nối vần mơ

    Lê Thanh Sơn

    Bờ mơ

    Hẹn ước một chiều ghé quán thơ
    Dòng vui trao gửi giữa hai bờ
    Khát khao dệt mộng từ xưa đã …
    Như nguyệt đêm tròn chẳng phải mơ

    Thanh Thanh Khiết
    29.10.2012


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình