+ Trả lời chủ đề
Trang 19/309 ĐầuĐầu ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 181 tới 190 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #181
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NON BỒNG

    Một chàng hai thiếp quả vui nhà,
    Phu xướng phụ tùy khoái lắm nha.
    Bà lớn cưng chiều:cơm nóng nhá !
    Phòng nhì o bế:rượu ngon nà !
    Hai đào trổi giọng, vui như tết,
    Một kép vỗ đàn, sướng quá cha.
    Tiên cảnh,đào nguyên đâu sánh được,
    Làm theo khẩu hiệu đúng thôi mà !

    phamanhoa



  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #182
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    NON BỒNG

    Một chàng hai thiếp quả vui nhà,
    Phu xướng phụ tùy khoái lắm nha.
    Bà lớn cưng chiều:cơm nóng nhá !
    Phòng nhì o bế:rượu ngon nà !
    Hai đào trổi giọng, vui như tết,
    Một kép vỗ đàn, sướng quá cha.
    Tiên cảnh,đào nguyên đâu sánh được,
    Làm theo khẩu hiệu đúng thôi mà !

    phamanhoa


    CÁM ƠN

    Lớn bé cùng nhau ở một nhà,
    Đời vui như tết,sướng à nha.
    Xum xoe bà chị,chờ trưa nhé,
    Õng ẹo cô em,đợi tối nà!
    Sáng ghé non tiên,vui bỏ mẹ,
    Chiều thăm lạc cảnh,sướng hơn cha.
    Cám ơn ai đã dày công nghĩ,
    Khẩu hiệu nêu ra,đúng quá mà !

    phamanhoa

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  5. #183
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    CẢNH BÁO

    Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
    Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
    Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
    Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
    Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
    Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
    Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
    Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

    phamanhoa


    Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.




    CHƯA CHẾT, CHƯA CHỪA


    Tâm địa thất thường nên thích sóng
    Bày trò ngang ngược trêu người nóng
    Gian tham vạn thủa chẳng vơi lòng
    Xâm lược bao đời chưa vỡ mộng
    Lấn đất tranh trời vơ cả biển
    Phơi xương bỏ xác gom từng đống
    Bá quyền ảo mộng mấy đời qua
    Bạo phát bạo tàn: bay chết chóng!



    KIỀN ĐỨC - 12/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #184
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CHƯA CHẾT, CHƯA CHỪA


    Tâm địa thất thường nên thích sóng
    Bày trò ngang ngược trêu người nóng
    Gian tham vạn thủa chẳng vơi lòng
    Xâm lược bao đời chưa vỡ mộng
    Lấn đất tranh trời vơ cả biển
    Phơi xương bỏ xác gom từng đống
    Bá quyền ảo mộng mấy đời qua
    Bạo phát bạo tàn: bay chết chóng!



    KIỀN ĐỨC - 12/12/12
    CHẲNG CHỪA,CHO CHẾT

    Cho chết lũ người hay tạo sóng,
    Chẳng chừa cố tật chọc người nóng.
    Bá quyền hư vọng vẫn huyền mơ,
    Bành trướng tâm tà còn ảo mộng.
    Máu thắm biên cương đỏ mấy dòng,
    Xương phơi quan ải trắng bao đống?
    Sử vàng muôn thuở vẫn ghi rành,
    Sẽ bại,không chầy thì cũng chóng !

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 13-12-2012 lúc 05:46 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  9. #185
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CÁM ƠN

    Lớn bé cùng nhau ở một nhà,
    Đời vui như tết,sướng à nha.
    Xum xoe bà chị,chờ trưa nhé,
    Õng ẹo cô em,đợi tối nà!
    Sáng ghé non tiên,vui bỏ mẹ,
    Chiều thăm lạc cảnh,sướng hơn cha.
    Cám ơn ai đã dày công nghĩ,
    Khẩu hiệu nêu ra,đúng quá mà !

    phamanhoa


    Hôm qua bên em hong vào mạng được buồn năm phút .

    Oan khiên

    Tự dưng rước kẻ lạ vào nhà
    Chia sẻ ân tình tội lắm nha
    Bởi tại lòng tham quên lý lẽ
    Vì ham sắc đẹp khổ thân nà
    Làm cho vợ muốn về thăm ngoại
    Để phải con đành khóc nhớ cha
    Xuất giá tòng phu lòng ngậm đắng
    Trời cao có thấu hiểu đâu mà

    Vancali 12.12.12




  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #186
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    AI NGỜ


    Dám hẹn Bà Già, tưởng đẹp trai
    Vênh râu đến quán vượt đường dài
    Ngỡ chừng vui vẻ qua chiều tối
    Mong được tưng bừng đến sáng mai
    Vốn máu dê xồm quen tánh khỉ
    Thêm tài dóc tổ tán người 'nai'
    Nào hay đâu vợ theo sau sẵn
    Chưa gặp đã sầu: bị xách tai!


    KIỀN ĐỨC - 12/12/12




  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #187
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    XÍ TRAI.

    Ai vẽ Hòa tôi thật xí trai,
    Đầu vồ,trán hói,tóc xoăn dài.
    Râu ria lởm chởm bia chiều tối,
    Mắt mũi lờ đờ rượu sớm mai.
    Răng cỏ vẹo xiêu chờ thịt chó,
    Miệng mồm méo mó đợi gân nai.
    Cổ loi vì ngóng người kêu nhậu,
    Sáng đứng,chiều ngồi cứ vểnh tai!

    phamanhoa


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  15. #188
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Noel 2012

    Trằng xóa con đường phủ tuyết rơi
    Hòa trong gió lạnh cả bầu trời
    Đèn hoa sáng rực soi muôn lối
    Nhạc thánh vang lừng báo khắp nơi
    Vạn vật chờ mong người giáng thế
    Trần gian đón nhận chúa chào đời
    Noel hạnh-phúc mừng trăm họ
    Vạn phước hồng ân chúc mấy lời

    Vancali 12.14.12



  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #189
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NHỚ…

    Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
    Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
    Nhiều bà - rách việc, cha này xúi
    Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
    “Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
    “Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
    Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
    Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

    Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
    Đồ Lãng


    Nhớ tui

    Xóm đường xướng họa thật là vui
    Dẫu có ra sao chả bước lùi
    Gặp phải thông vần cho tháng rủi
    Va nhầm tử vận nói ngày xui
    Nom người tế nhị lưng chào cúi
    Thấy kẻ ngang tang mặt thối lui
    Hội ngộ tao đàn thơ nặng túi
    Kim bằng họp bạn chớ quên tui

    Vancali 12.16.12


    CÓ TUI

    Ngồi ngẫm làm thơ thiệt cũng vui,
    Phom phom tiến thẳng,cớ chi lùi?
    Buông vần thoát tục không lo rủi,
    Hạ đối tiêu dao chẳng sợ xui.
    Thách thức bạo quyền đừng cổ cúi,
    Đương đầu nghịch cảnh chớ chân lui.
    Suốt đời chẳng lúc tiền đầy túi,
    Nhưng giữa bạn bè luôn có tui.

    phamanhoa


  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  19. #190
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CÓ TUI

    Ngồi ngẫm làm thơ thiệt cũng vui,
    Phom phom tiến thẳng,cớ chi lùi?
    Buông vần thoát tục không lo rủi,
    Hạ đối tiêu dao chẳng sợ xui.
    Thách thức bạo quyền đừng cổ cúi,
    Đương đầu nghịch cảnh chớ chân lui.
    Suốt đời chẳng lúc tiền đầy túi,
    Nhưng giữa bạn bè luôn có tui.

    phamanhoa




  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 19/309 ĐầuĐầu ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình