+ Trả lời chủ đề
Trang 220/778 ĐầuĐầu ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 270 320 720 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.191 tới 2.200 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #2191
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [
    COLOR="red"]
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
    [/COLOR]


    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013
    TRĂNG CHỜ

    Nhìn trăng lấp lánh sáng vầng thơ
    Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
    Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
    Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ

    Hà Đức Cơ

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  3. #2192
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN



    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013
    TRĂNG CHỜ

    Nhìn trăng lấp lánh sáng vần thơ
    Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
    Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
    Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ

    Hà Đức Cơ


    YÊU THƠ

    Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
    Ngắm trăng thổn thức dưới sương m
    Xuân về lãng mạn ru cùng gió
    Xướng họa giao lưu mãi ngóng ch

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 12-01-2013 lúc 03:09 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #2193
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    Nguyên văn bởi manhky
    MỘT CÁNH DIỀU


    Lấp lánh ngoài hiên giọt nắng chiều
    Hè qua thu tới bóng liêu xiêu
    Trời xanh mây trắng bồng bềnh lượn
    Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều .

    Mạnh Kỷ
    10/01/2013

    Diều bay

    Thanh thản vi vu tiếng sáo diều
    Mơ màng từng bước – bước xiêu xiêu
    Bình an để mộng bay theo gió
    Bóng nắng vương mây vẽ dáng chiều

    Thanh Thanh Khiết
    11.1.2013

    Chiều đông

    Đông quất, gió xô bặt bóng diều
    Cây gầy run rẩy, dáng liêu xiêu
    Trời, mây bạt vía chuồn đi ẩn
    Bạc phếch sương sa, hiu hắt chiều.

    Sao Hôm

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  7. #2194
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013


    TRĂNG CHỜ

    Nhìn trăng lấp lánh sáng vần thơ
    Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
    Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
    Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ

    Hà Đức Cơ


    YÊU THƠ

    Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
    Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
    Xuân về lãng mạn ru cùng gió
    Xướng họa giao lưu mãi ngóng chờ

    Lệ Hà


    HỒI QUÊ

    Đêm khuya tứ trải dệt vần thơ
    Mây lững lờ trôi bóng nguyệt mờ
    Bên gốc đa già lòng mãi đợi
    Về thăm quê cũ Cuội trông chờ

    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2195
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013


    TRĂNG CHỜ

    Nhìn trăng lấp lánh sáng vần thơ
    Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
    Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
    Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ

    Hà Đức Cơ


    YÊU THƠ

    Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
    Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
    Xuân về lãng mạn ru cùng gió
    Xướng họa giao lưu mãi ngóng chờ

    Lệ Hà


    HỒI QUÊ

    Đêm khuya tứ trải dệt vần thơ
    Mây lững lờ trôi bóng nguyệt mờ
    Bên gốc đa già lòng mãi đợi
    Về thăm quê cũ Cuội trông chờ

    Huy Thanh
    LUYỆN THƠ

    Câu từ ý tứ luyện thành thơ
    Uốn nắn cho nhau nghĩa chẳng mờ
    Gắng sức tôi rèn không nản chí
    Đền công bạn hữu vẫn mong chờ

    Hà Đức Cơ

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  11. #2196
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    LUYỆN THƠ

    Câu từ ý tứ luyện thành thơ
    Uốn nắn cho nhau nghĩa chẳng mờ
    Gắng sức tôi rèn không nản chí
    Đền công bạn hữu vẫn mong chờ

    Hà Đức Cơ

    THƠ ... ĐỜI.

    Hai phía níu nhau đời với Thơ
    Dòng đời lạnh đắng Thơ vẫn mơ
    Thi vần uốn nắn âu trọn kiếp
    Thực giả cuốn chùng nỗi vương tơ
    QUẢN LỆNH

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  13. #2197
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỢI EM


    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #2198
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỢI EM


    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013


    CHINH PHỤ

    Mòn mỏi đợi ai bạc mái đầu
    Hàng đêm vò võ suốt đêm thâu
    Chờ anh lặng lẽ như chinh phụ
    Đáy nước nhìn trăng rụng xuống cầu

    Huy Thanh

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2199
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐỢI EM



    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013
    CHỜ ANH

    Ước hẹn cùng anh tự buổi đầu
    Ngày dài tháng rộng lại đêm thâu
    Trái tim bổi hổi tăng thêm nhịp
    Dõi hướng anh đi vẫn nguyện cầu

    Hà Đức Cơ

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  19. #2200
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013


    YÊU THƠ

    Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
    Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
    Xuân về lãng mạn ru cùng gió
    Xướng họa giao lưu mãi ngóng chờ

    Lệ Hà



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 220/778 ĐầuĐầu ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 270 320 720 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình