|
|
||
NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơTRĂNG CHỜ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
Nhìn trăng lấp lánh sáng vần thơ
Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ
Hà Đức Cơ
YÊU THƠ
Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
Xuân về lãng mạn ru cùng gió
Xướng họa giao lưu mãi ngóng chờ
Lệ Hà
Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 12-01-2013 lúc 03:07 PM
|
|
||
YÊU THƠ
Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
Xuân về lãng mạn ru cùng gió
Bạn thi xướng họa mãi mong chờ
Lệ Hà
MẾN BẠN
Mến bạn ta càng thấy mến thơ
Giao lưu ấn tượng chẳng phai mờ
Dẫu biết chỉ là trong mộng ảo
Mà hy vọng gặp vẫn đang chờ
Hà Đức Cơ
|
|
||
NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
TRĂNG CHỜ
Nhìn trăng lấp lánh sáng vần thơ
Nhớ bạn phương xa nghĩa chẳng mờ
Lặng lẽ buồn thương câu mãi đợi
Bâng khuâng thổn thức ý còn chờ
Hà Đức Cơ
YÊU THƠ
Mơ mộng đời ta ưu ái thơ
Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
Xuân về lãng mạn ru cùng gió
Xướng họa giao lưu mãi ngóng chờ
Lệ Hà
HỒI QUÊ
Đêm khuya tứ trải dệt vần thơ
Mây lững lờ trôi bóng nguyệt mờ
Bên gốc đa già lòng mãi đợi
Về thăm quê cũ Cuội trông chờ
Huy Thanh
|
|
||
VÀO HỘI
Thành đô vào hội đẹp như mơ
Thiên Mụ mây giăng bóng nguyệt mờ
Mấy nhịp Tràng Tiền vai trĩu nặng
Hương giang sôi động khách ven bờ
Huy Thanh
12-01-2013
|
|
||
ĐỢI EM
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
|
|
||
KHÁT VỌNG
Nằm nghe điểm nhịp của kim giây
Giữa lúc canh khuya lạch cạch xoay
Thức dậy trong ta bao nỗi nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm thuở thơ ngây
Đôi con mắt mở tựa đèn chong
Thấu tận tâm can những nỗi lòng
Xót mẹ thương cha đời cực nhọc
Lo con cháu vẫn cảnh long đong
Trên đầu mái tóc bạc dần thêm
Cũng bởi còn thao thức trắng đêm
Khát vọng ngàn đời còn cháy bỏng
Vô tư mạnh khỏe, sống êm đềm
HÀ Đức Cơ