+ Trả lời chủ đề
Trang 44/98 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 978

Chủ đề: Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu

  1. #431
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGHỆ AN

    Quê hương kính trọng của tôi ơi
    Mảnh đất lừng danh bát ngát khơi
    Bến Thủy thành Vinh luôn tỏa sáng
    Non cao Đại Huệ thảnh thơi chơi

    Trần Thị Lợi


    TÌNH VĂN

    Trọng nghĩa tình văn lắm bạn ơi
    Hồn thơ tỏa sáng ánh hồng khơi
    Xuân về thắm đượm muôn hoa lá
    Nối nhịp Đường thi xướng họa chơi

    Khắc Hiền
    NHỰT TẢO

    Quê anh Nhựt Tảo em yêu ơi
    Vàm Cỏ ngàn đời sóng gió khơi
    Trung Trực một thời lui giặc Pháp
    Vườn đào ổi mận leo cây chơi

    Huy Thanh

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MAI VÀNG
    Trời Nam rực rỡ sắc mai vàng
    Tạm biệt Nhâm Thìn đón Quý sang
    Mượn bút khai xuân xin kính chúc
    Toàn dân Hạnh Phúc với An Khang
    Bùi Bắc Hợp


    CHÚC BẠN

    Đào Mai sắc thắm đỏ pha vàng
    Thìn kiếu về trời Quý Tỵ sang
    Chúc bạn xuân về :Tài-Lộc-Phước
    An vui hạnh phúc nghĩa tào khang

    Huy Thanh

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    BIỂN XANH PHÚ QUỐC

    Câu mực về đêm bạn với ta
    Lẩu chua tôm cá lẫn rau cà
    Biển xanh Phú Quốc thiên nhiên đẹp
    Cát trắng mịn bờ hải đảo xa

    Lệ Hà

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BIỂN XANH PHÚ QUỐC

    Câu mực về đêm bạn với ta
    Lẩu chua tôm cá lẫn rau cà
    Biển xanh Phú Quốc thiên nhiên đẹp
    Cát trắng mịn bờ hải đảo xa

    Lệ Hà

    TÍM

    Tím miền ký ức tím trời xa
    Nhí nhảnh ngày nao áo tím cà
    Chiều ấy em đi bằnh lăng tím
    Tím mong tím nhớ tím lòng ta

    Nguyễn Văn Hùng

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hỏi

    Em cứ nghĩ nắng về từ phượng đỏ
    Thì cuộc tình từ đó mãi đẹp bền
    Tim dại khờ vẽ tên vào trang vở
    Sao nhớ thương vội bỏ giữa miền quên !

    Thanh Thanh Khiết
    18.1.2013

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #436
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Hỏi

    Em cứ nghĩ nắng về từ phượng đỏ
    Thì cuộc tình từ đó mãi đẹp bền
    Tim dại khờ vẽ tên vào trang vở
    Sao nhớ thương vội bỏ giữa miền quên !

    Thanh Thanh Khiết
    18.1.2013

    CỘT MỐC

    Người chiến sĩ quấn quanh mình cờ đỏ
    Anh hy sinh cho Tổ Quốc vững bền
    Tấm thân anh đã trở thành Cột Mốc
    lịch sử đời đời mãi mãi không quên

    Nguyễn Văn Hùng

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  • #437
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Hỏi

    Em cứ nghĩ nắng về từ phượng đỏ
    Thì cuộc tình từ đó mãi đẹp bền
    Tim dại khờ vẽ tên vào trang vở
    Sao nhớ thương vội bỏ giữa miền quên !

    Thanh Thanh Khiết
    18.1.2013


    CỘT MỐC

    Người chiến sĩ quấn quanh mình cờ đỏ
    Anh hy sinh cho Tổ Quốc vững bền
    Tấm thân anh đã trở thành Cột Mốc
    lịch sử đời đời mãi mãi không quên

    Nguyễn Văn Hùng



    NGHĨ

    Anh đã nghĩ cờ đào từ máu đỏ
    Đất nước này sáng tỏ mãi vững bền
    Hồn liệt sĩ khắc tên vào bia đá
    Cháu Lạc Hồng há dễ một đời quên

    Huy Thanh

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #438
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TẾT SANG
    Gia đình chuẩn bị tết cao sang
    Hết ngắm rồi nhìn những thứ sang
    Vợ sắm cành đào hô quý phái
    Chồng mua chậu quất nói giàu sang
    Bùi Bắc Hợp


    XUÂN SANG

    Nắng vàng báo hiệu Chúa Xuân sang
    Lối cũ huynh về nhớ thẳng sang
    Nâng chén ta cùng vui hội ngộ
    Bạn bè chẳng kể chữ nghèo sang

    Huy Thanh

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #439
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẾN NỖI

    Nhớ lắm ghen nhiều ớt mới cay
    Vài chai chẳng đủ lượng men say
    Thương nhau tới mức không kiềm chế
    Đến nỗi tan hoang mái ấm này

    Trần Thị Lợi


    BIẾT RẰNG
    ---*---
    Biết rằng muối mặn, gắt gừng cay
    Ghen lắm yêu nhiều tỹ tã say
    Quá độ men nồng không giới hạn
    Đã làm tan vỡ mối tình này.

    28/1/2013
    tuyen45



    NHẪN

    Dù giận dỗi hờn chớ nói cay
    Dằn lòng nhẫn nhịn dẫu đang say
    Trời cao đất rộng khi lùi bước
    Nhủ khẽ anh ơi nhớ lẽ này

    Huy Thanh

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #440
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHẪN

    Vẫn thế ngàn xưa tấm nguyệt là
    Chẳng buồn chẳng giận đám mây qua
    Nhẫn đến vô tư nhìn thế thái
    Phải đâu cứ lửa mới thi ca.


    Nguyễn Văn Thái

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 44/98 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình