+ Trả lời chủ đề
Trang 43/386 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 421 tới 430 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #421
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH THƯƠNG
    ---*---
    Tháng, năm chân bước dặm đường trường
    Bão lũ bao mùa thấm gió sương
    Ngoảnh lại phía sau nhìn dấu ấn
    Tình thương nỗi nhớ mãi còn vương

    29/1/2013
    Tuyen45


    ĐỜI

    Bao năm chiến đấu chốn sa trường
    Dũng cảm quên mình hiến máu xương
    Tóc đã mang màu sương khói trắng
    Đời còn khắc khoải nỗi buồn vương

    Trần Thị Lợi

    VẤN VƯƠNG

    Em đến anh đi chung mái trường
    Hành trang nhập ngũ lúc mờ sương
    Tóc mây nón lá nghiêng e ấp
    Mới gặp một lần mãi vấn vương

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 02-02-2013 lúc 07:58 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #422
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    NHÀ GIÁO

    Ta cùng nghiệp dạy huynh Sinh ơi
    Vững lái đưa trò vượt biển khơi
    Lộc thắm chồi xuân mừng Quý Tỵ
    Hợp nhau xướng họa hạ vần chơi

    Lệ Hà


    CHÀO CÔ GIÁO LỆ HÀ

    Kính chào! cô giáo Lệ Hà ơi!
    Dẫu cách xa nhau mấy dặm khơi
    Kết nối tình thơ luôn đằm thắm
    Mong rồi sẽ gặp giữa đời chơi

    Trần Thị Lợi


  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  5. #423
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    VẤN VƯƠNG

    Em đến anh đi chung mái trường
    Hành trang nhập ngũ lúc mờ sương
    Tóc mây nón lá nghiêng e ấp
    Mới gặp một lần mãi vấn vương

    Huy Thanh

    KHÔNG QUÊN

    Ai lỡ quên đâu tuổi đến trường
    Cho dù nay tóc đã pha sương
    Cũng chẳng bao giờ quên kỷ niệm
    Nghĩa thầy tình bạn mãi còn vương

    Trần Thị Lợi

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #424
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    CẢNH ĐẸP

    Cành lê trắng muốt những bông hoa
    Bảy sắc cầu vồng hiện phía xa
    Bác Phượng sưu tầm hình ảnh đẹp
    Mùa xuân tuyệt đẹp cảnh quê nhà

    Trần Thị Lợi

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #425
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.717
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết


    CẢNH ĐẸP

    Cành lê trắng muốt những bông hoa
    Bảy sắc cầu vồng hiện phía xa
    Bác Phượng sưu tầm hình ảnh đẹp
    Mùa xuân tuyệt đẹp cảnh quê nhà

    Trần Thị Lợi

    KHAO KHÁT

    Huynh vẫn đam mê sưu tập hoa
    Lòng còn dăng mắc chút tình xa
    Tìm Lan...mong thấy...người xưa ấy
    Như tuổi bướm hoa ... được đến nhà...!!!

    BXP

    Bạn gái ngày xưa của huynh mang tên một loài phong lan, loài phong lan ấy gắn với những kỷ niệm sâu sắc của bố mẹ bạn gái. Bố bạn gái là viên chức chính quyền thời ấy, hồi quen nhau huynh thường đến gia đình chơi, hai cụ rất quý huynh, đã kể cho huynh nghe kỷ niệm của hai người liên quan đến cái tên của bạn gái. Huynh sưu tập lan, ngoài cái đam mê cây cỏ còn có cái thầm lặng: muốn tìm hiểu rõ về loài Lan mang tên bạn gái. Huynh hơi buồn vì đã sưu trên 700 loài lan rồi mà vẫn chưa thấy cái ngày xưa.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #426
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Hỏi

    Em cứ nghĩ nắng về từ phượng đỏ
    Thì cuộc tình từ đó mãi đẹp bền
    Tim dại khờ vẽ tên vào trang vở
    Sao nhớ thương vội bỏ giữa miền quên !

    Thanh Thanh Khiết
    18.1.2013
    ĐÁP

    Tim ta đó máu thắm màu tươi đỏ
    Đập đập dồn nuôi mộng ước tươi bền
    Khi xa cách hai ta cùng đau khổ
    Tim rã rời quặn thắt lẽ nào quên

    Trần Thị Lợi

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #427
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SÔNG CẢ CHIỀU NAY




    Sông Cả chiều nay thấy mịt mờ
    Trời buồn man mác thả đường tơ
    Thuyền chài lác đác ôm hồn mộng
    Sóng nước lang thang vỗ bến bờ .

    Mạnh Kỷ
    30/01/2013

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #428
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SÔNG CẢ CHIỀU NAY




    Sông Cả chiều nay thấy mịt mờ
    Trời buồn man mác thả đường tơ
    Thuyền chài lác đác ôm hồn mộng
    Sóng nước lang thang vỗ bến bờ .

    Mạnh Kỷ
    30/01/2013
    BUỔI SỚM SÔNG HỒNG

    Sông Hồng buổi sớm tỏa sương mờ
    Bữa ấy mây vàng uốn nếp tơ
    Cất cánh rồng vàng mang khát vọng
    Thăng Long - Hà Nội đẹp vô bờ

    Trần Thị Lợi



  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #429
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    CHÀO CÔ GIÁO LỆ HÀ

    Kính chào! cô giáo Lệ Hà ơi!
    Dẫu cách xa nhau mấy dặm khơi
    Kết nối tình thơ luôn đằm thắm
    Mong rồi sẽ gặp giữa đời chơi

    Trần Thị Lợi


    THÂN CHÀO BẠN LỢI

    Bạn Lợi kém mình vài tuổi thôi
    Về hưu đã chẵn chục năm rồi
    Vườn sau ngõ trước chăm cây cảnh
    Tiêu muối mái đầu hết thắm môi

    Lệ Hà

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #430
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Xin đừng

    Nghĩa mặn ai làm vị muối cay
    Mặc lòng duyên ấy hết ngây say
    Xin đừng có những lời chua đắng
    Để héo niềm vui của những ngày

    Thanh Thanh Khiết
    30.1.2013


    Xin nhớ

    Tình nghĩa sao đành để đắng cay
    Bắt tay chén cạn rượu nồng say
    Quên đi chớ nhớ lời chua xót
    Ghi dạ an vui bao tháng ngày

    Huy Thanh

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 43/386 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình