+ Trả lời chủ đề
Trang 57/386 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 561 tới 570 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #561
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết




    MỪNG SINH NHẬT
    VNTHIHUU
    ---*---
    Diễn đàn sinh nhật cận kề rồi
    Hội tụ bốn phương các bạn ơi ?
    Khắp nẻo ba miền chung mái ấm
    Tình người thi sĩ đẹp muôn đời.


    16/2/2013
    Tuyen45
    CÁO LỖI

    Xuân Sinh đã báo lý do rồi (*)
    Bận việc chưa về các bạn ơi
    Vẫn biết ba miền chung mái ấm
    Mà chưa gặp mặt đúng tình đời.

    Trần Xuân Sinh

    (*) Bận dạy vào ngày thứ 7 (14-giêng)

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #562
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

    Vườn xuân

    Vườn xuân ríu rít tiếng chim ca
    Nụ thắm cành xanh hương ngát hoa
    Sương đêm còn chút trên màu biêc
    Nắng thả vàng rơi ánh sáng loà

    Thanh Thanh Khiết


    DU XUÂN

    Hội Xuân rộn rã tiếng hòa ca
    Dạo bước phố phường ngắm vạn hoa
    Vườn ai lá thắm chồi xanh biếc
    Pháo thả không trung sáng chói lòa

    Huy Thanh

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #563
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    MỪNG SINH NHẬT
    VNTHIHUU
    ---*---

    Diễn đàn sinh nhật cận kề rồi
    Hội tụ bốn phương các bạn ơi ?
    Khắp nẻo ba miền chung mái ấm
    Tình người thi sĩ đẹp muôn đời.

    16/2/2013
    Tuyen45
    NGÀY VUI

    Ngày vui đã sắp đến nơi rồi
    Phấp phỏng mong chờ bạn quí ơi!
    Chắc chắn niềm vui nhân gấp bội
    Tình thơ nghĩa bạn ấm tình đời

    Trần Thị Lợi

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #564
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

    Vườn xuân

    Vườn xuân ríu rít tiếng chim ca
    Nụ thắm cành xanh hương ngát hoa
    Sương đêm còn chút trên màu biêc
    Nắng thả vàng rơi ánh sáng loà

    Thanh Thanh Khiết


    DU XUÂN

    Hội Xuân rộn rã tiếng hòa ca
    Dạo bước phố phường ngắm vạn hoa
    Vườn ai lá thắm chồi xanh biếc
    Pháo thả không trung sáng chói lòa

    Huy Thanh
    TÌNH XUÂN

    Vui say rộn rã những câu ca
    Hạnh ngộ tưng bừng thắm sắc hoa
    Tiếng trống vang lên hòa nhịp bước
    Tình xuân ấm áp sáng không lòa

    Trần Thị Lợi

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #565
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LÀM QUEN

    Đôi ta tuy học khác trường
    Ngã ba tao ngộ giữa đường làm quen
    Song song đi dưới ánh đèn
    Sương đêm se lạnh đan xen tay nồng

    Huy Thanh

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #566
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LÀM QUEN

    Đôi ta tuy học khác trường
    Ngã ba tao ngộ giữa đường làm quen
    Song song đi dưới ánh đèn
    Sương đêm se lạnh đan xen tay nồng

    Huy Thanh
    BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

    Chung tay bảo vệ môi trường
    Trồng cây bóng mát trên đường thân quen
    Tiết kiệm, tắt bớt ánh đèn
    Trong "giờ trái đất" cùng nhen tình nồng

    Trần Thị Lợi

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #567
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


    Chung tay bảo vệ môi trường
    Trồng cây bóng mát trên đường thân quen
    Tiết kiệm, tắt bớt ánh đèn
    Trong "giờ trái đất" cùng nhen tình nồng


    Trần Thị Lợi
    NHẮC KHÉO

    Bạn Lợi nhắc khéo "môi trường"
    Để đừng bẻ lá dọc đường làm quen
    Đi đêm nhớ phải tắt đèn
    Đừng cho người thấy, đánh ghen tình nồng.

    Hà hà ... bạn Lợi nói đúng ý Xuân Sinh. Thuở xưa đi chơi đêm với bà ấy không giám đỏ đèn (trời càng tối càng tốt, khỏi thẹn). Chẳng nói năng gì cứ vặt lá cây hai bên đường.

    Trần Xuân Sinh

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #568
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NHẮC KHÉO

    Bạn Lợi nhắc khéo "môi trường"
    Để đừng bẻ lá dọc đường làm quen
    Đi đêm nhớ phải tắt đèn
    Đừng cho người thấy, đánh ghen tình nồng.

    Hà hà ... bạn Lợi nói đúng ý Xuân Sinh. Thuở xưa đi chơi đêm với bà ấy không giám đỏ đèn (trời càng tối càng tốt, khỏi thẹn). Chẳng nói năng gì cứ vặt lá cây hai bên đường.

    Trần Xuân Sinh
    @ Huynh Trần Xuân Sinh

    Huynh Sinh bận dạy ở trường
    Bạn thơ không gặp, hết đường làm quen

    Câu thơ như ánh sáng đèn
    Thắp lên lấp lánh nhóm nhen lửa nồng

    Trần Thị Lợi

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #569
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết





    NGÀY VUI

    Ngày vui đã sắp đến nơi rồi
    Phấp phỏng mong chờ bạn quí ơi!
    Chắc chắn niềm vui nhân gấp bội
    Tình thơ nghĩa bạn ấm tình đời

    Trần Thị Lợi

    MẠNG ẢO TÌNH THẬT
    ---*---

    Họp mặt chung vui đã đến rồi
    Bao ngày trông đợi muội huynh ơi !
    Tuy rằng mạng ảo tình là thật
    Nặng nghĩa duyên thơ nặng nghĩa đời.

    17/2/2013
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #570
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    MẠNG ẢO TÌNH THẬT
    ---*---

    Họp mặt chung vui đã đến rồi
    Bao ngày trông đợi muội huynh ơi !
    Tuy rằng mạng ảo tình là thật
    Nặng nghĩa duyên thơ nặng nghĩa đời.

    17/2/2013
    Tuyen45

    HỌP MẶT

    Chương trình họp mặt rõ ràng rồi
    Chuẩn bị lên đường tới dự thôi
    Xướng họa cho dù trên mạng ảo
    Giao lưu họp mặt thật tình đời

    Trần Thị Lợi

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 57/386 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình