Guest
Hiện Đang :   
SÁNG XUÂN
Âm vang gà gáy gọi xuân sang
Mát thoảng hương hoa thoáng dịu dàng
Tí tách vườn xanh ngân nốt nhạc
Làn mây ươm lạnh sáng mênh mang.
Nguyễn Văn Thái
HƯƠNG LAN
Giữa đèo gió thoảng hương bay sang
Muốn lắm cành lan chẳng dễ dàng
Vách đá cheo leo buồn đứng ngắm
Lưng gùi bó củi nặng vai mang
Huy Thanh
XUÂN SANG
Thông reo rừng nhớ tiết mùa sang
Kí ức nào ai quên dễ dàng
Triền dốc núi mơ sương tuyết ngắm
Đồi vương dạ nhớ vần thơ mang
MÂY TÍM
17/2/2013
(Em dốt chữ, lại thích thơ nên xin phép vào học hỏi ạ, nhờ THI HỮU dìu dắt chỉ dẫn!)
Lần sửa cuối bởi MÂY TÍM; 17-02-2013 lúc 07:44 PM