NGÀI ƠI
Tiến sĩ ngài ơi! Hỏi thật nầy
Bây giờ tuổi hạc nhớ gì đây
Nguyên hàm định lí đâu màng nữa
Bán tự nằm kia cũng trả thầy!
Huy Thanh 23/3/2018
NGÀI ƠI
Tiến sĩ ngài ơi! Hỏi thật nầy
Bây giờ tuổi hạc nhớ gì đây
Nguyên hàm định lí đâu màng nữa
Bán tự nằm kia cũng trả thầy!
Huy Thanh 23/3/2018
ĐANG YÊU
Cành đào rực rỡ khoe bông
Bóng ai sáng cả Xuân hồng chiều nay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Còn gì hạnh phúc hơn ...ngày đang yêu!
BXP 23.03.2018
MỚI YÊU
Vườn ai hoa trổ đầy bông
Ngắm quỳnh quyện với nguyệt hồng đêm nay
Rượu đào nửa chén đã say
Tâm tràn xúc động bởi…ngày mới yêu!
Huy Thanh 23/3/2018
ĐANG YÊU
Cành đào rực rỡ khoe bông
Bóng ai sáng cả Xuân hồng chiều nay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Còn gì hạnh phúc hơn ...ngày đang yêu!
BXP 23.03.2018
MỚI YÊU
Vườn ai hoa trổ đầy bông
Ngắm quỳnh quyện với nguyệt hồng đêm nay
Rượu đào nửa chén đã say
Tâm tràn xúc động bởi…ngày mới yêu!
Huy Thanh 23/3/2018
CÀNG YÊU
Hương gì? Chẳng phải xà bông!
Là hương hạnh phúc rực hồng đến nay
Bên nàng ta mãi đắm say
Hợp vào hai nửa … càng ngày càng yêu.
BXP 24.03.2018
UỐNG TRÀ LÀM THƠ
Nhấp trà bạn hữu vui vầy
Cùng nhau xơi bánh ngọt đây có liền
Cuộc đời thi sĩ như tiên
Mơ ngàn cõi mộng chẳng phiền lụy ai…
Ngàn Hoa 24.3.2018
MỚI YÊU
Vườn ai hoa trổ đầy bông
Ngắm quỳnh quyện với nguyệt hồng đêm nay
Rượu đào nửa chén đã say
Tâm tràn xúc động bởi…ngày mới yêu!
Huy Thanh 23/3/2018
CÀNG YÊU
Hương gì? Chẳng phải xà bông!
Là hương hạnh phúc rực hồng đến nay
Bên nàng ta mãi đắm say
Hợp vào hai nửa … càng ngày càng yêu.
BXP 24.03.2018
ĐƯỢC YÊU
Tìm đâu chiếc lá diêu bông
Để em trao gửi má hồng hôm nay
Dù anh lòng đã đắm say
Vẫn còn hy vọng tới ngày được yêu.
TXS 24/03/2018
ĐEO BÔNG
Về bên chồng phải đeo bông
Thoa kem má phấn son hồng sáng nay
Qua tuần trăng mật còn say
Tâm đồng ý hợp vạn ngày vẫn yêu…
Ngàn Hoa 24.3.2018
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-03-2018 lúc 05:52 AM Lý do: Trích dẫn dài dòng.