+ Trả lời chủ đề
Trang 199/204 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.981 tới 1.990 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #1981
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    KHỐI CHÍN THÂN YỀU


    Khối chín nằm trong Bến Thủy mình
    Lừng danh dất học của thành Vinh.
    ĐươngThi xướng họa đầy ân nghĩa
    Lục bát giao lưu đủ nhiệt tình.
    Cuộc sống nhân văn nhờ trí thức
    Con người thánh thiện bởi văn minh.
    Nhân dân phấn khởi mừng xuân mới
    Hạnh phúc hân hoan đẹp dáng hình.


    LÊ THANH SƠN

    KHỐI CHÍN MÌNH

    Mời bạn về thăm khối Chín mình
    Đây làng văn hóa được tôn vinh
    Bài thơ khúc hát tươi vần điệu
    Bản nhạc lời ca thắm nghĩa tình
    Mở lối đưa đường Chi bộ mạnh
    Tìm phương lập kế Hội đoàn minh
    Quê nhà Bến Thủy vui ngày tết
    Mậu Tuất mùa Xuân đã tỏa hình.

    TXS

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #1982
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    TẶNG PHÁI ĐẸP


    Phái đẹp vui ngày tám tháng ba
    Mắt huyền da trắng tựa tiên sa
    Đời vui say đắm trong bể ái
    Hạnh phúc trào dâng đến mọi nhà.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-09-2020 lúc 11:47 AM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  5. #1983
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    1. [COLOR="blue"]
    2. ĐƯỜNG THI HỘI NGỘ

    3. (Chào mừng ngày hội thơ Đường Luật Việt Nam lần thứ 13 tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào ngày 21- 22 tháng 3 năm 2018)
    4. CC/COLOR]
    ]ĐIỂM HẸN VŨNG TÀU
  1. [SIZE="4"]
  2. Ước hẹn giao lưu ở Vũng Tàu
  3. T
[/SIZE]hơ Đường xướng họa thỏa lòng nhau
  • Nhìn non bút thảo ngàn câu ngọc
  • Ngắm biển tâm hòa vạn ý châu
  • Chúa rộng vòng tay nghênh bãi trước
  • Phật hồng nét mặt đón bờ sau
  • Thi nhân gặp gỡ duyên kỳ ngộ
  • Ấm mãi tình ta đẹp sắc màu.
  • LÊ THANH SƠN
  • Lần sửa cuối bởi lethanhson; 31-10-2019 lúc 10:44 AM
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1984
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    ÁNH NGÀY TÀN


    Bâng khuâng làn khói hương bay
    Nghe trong nhung nhớ đắng cay kiếp người.
    Xoa đi đau đớn cuộc đời
    Dáng xưa còn đó bao lời chứa chan.
    Chia tay trong ánh ngày tàn
    Giữa ngàn bia mộ muôn vàn tiếc thương.
    Không gian cách biệt âm dương
    Để lòng xa xót tơ vương hỡi người.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-09-2020 lúc 11:53 AM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1985
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    THUYỀN CÂU


    Thuyền xuôi mây trắng nắng trưa
    Người câu bóng nước đu đưa bóng mình.
    Giật cần ánh nước lung linh
    Nghiêng bàn tay níu mối tình tri ân.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 09-06-2018 lúc 05:46 AM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1986
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    THUYỀN CÂU

    Thuyền xuôi mây trắng nắng trưa
    Người câu bóng nước đu đưa bóng mình.
    Giật cần ánh nước lung linh
    Nghiêng bàn tay níu mối tình người xưa.

    LÊ THANH SƠN
    TÌNH XƯA

    Nhìn ai dạo gót giữa trưa
    Mà sao đôi mắt đong đưa với mình
    Về nhà nghĩ ngợi linh tinh
    Biết đâu duyên kiếp nặng tình ngày xưa.

    TXS 25/03/2018

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #1987
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    XỨ NHẠC THƠ


    Xứ Nghệ giao hòa với nhạc thơ
    Đường Thi sống mãi chẳng phai mờ.
    Thương người ý đẹp tròn năm đợi
    Nhớ bạn lời hay trọn tháng chờ.
    Gặp lại thi nhân lòng thỏa ước
    Xa rồi kẻ sỹ dạ còn mơ.
    Thêu hoa dệt gấm bao kỳ thú
    Lỗng lẫy cho đời vạn sắc tơ.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-09-2020 lúc 11:57 AM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1988
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    XỨ NHẠC THƠ


    Xứ Nghệ giao hòa với nhạc thơ
    Đường Thi sống mãi chẳng sai mờ.
    Thương người ý đẹp bao năm bao năm đợi
    Nhớ bạn lời hay mấy tháng chờ.
    Gặp lại thi nhân lòng thỏa ước
    Xa rồi kẻ sỹ dạ còn mơ.
    Thêu hoa dệt gấm bao kỳ thú
    Làm đẹp muôn đời vạn áng thơ.


    LÊ THANH SƠN
    GỬI BÀI THƠ

    Ai về Xứ Nghệ gửi bài thơ
    Tới hội Hồng Lam nghĩa chẳng mờ
    Bạn hữu ngày xưa còn để nhớ
    Đường thi thuở trước đã in chờ
    Âm thầm ngoảnh lại tìm nơi ở
    Lặng lẽ quay nhìn hóa cảnh mơ
    Dẫu biết qua rồi bao chuyện dở
    Nhưng mà vẫn vướng nhện cài tơ./.

    TXS 02/4/2018
    @ Mạn phép TXS họa thay chữ "thơ" cuối bài thành chữ "tơ".

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #1989
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    BẾN THỦY THÂN YÊU


    Bến thuỷ kiên cường nổi tiếng xa
    Lừng danh đất học sáng muôn nhà
    Nơi đây ruộng tốt cành sai quả
    Chốn ấy vườn thơm cây ngát hoa.
    Ánh điện thâu đêm ngời chí trẻ
    Ngọn đèn suốt sáng rạng tâm già.
    Quê hương ấm áp tình thi hữu
    Đổi mới muôn người quyết vượt qua.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 11-08-2018 lúc 04:48 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1990
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Xin mời các bạn cùng các huynh tỷ muội thưởng thức những bài hát về xứ Nghệ .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 199/204 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình