Họa thơ Trần Châu Hoàn:
ẤP Ủ
Mưa buồn ý thả lạc vần thơ
Nước ngập thuyền trôi tả hữu bờ
Xã hội ngày xưa nhiều kẻ tốt
Gia đình bữa quẩn lắm người nhơ
Ra hoài hỏi nặng vì tâm sáng
Kiếm mãi huyền ngang bởi dạ khờ
Ấp ủ Đường thi bài ngũ độ
Trau dồi nhẫn nại thỏa niềm mơ.
Ngàn Hoa
23.5.2018
DỆT ÁNG THƠ
Tác giả: Trần Châu Hoàn
Bút danh : XƯƠNG RỒNG TÍM
Những muốn cùng người dệt áng thơ
Niềm tin cuộc sống thật vô bờ
Tâm hồn khảm nghĩa lời luôn đẹp
Hạnh phúc khai vần dạ chẳng nhơ
Mở ngõ Đường Thi tìm lối sáng
Về nơi Lục Bát tránh duyên khờ
Tình yêu tỏa rọi lòng chân chính
Đức rạng trang đời thỏa ước mơ.
Vũng Tàu : 21/05/2018
Bài xướng:
THẾ GIỚI ĐA CHIỀU
Vũ trụ dung hòa cảnh chứa chan
Mùa giao tiết chuyển ngắm trăng vàng
Ngàn chim cạnh suối mơ ghềnh trỗi
Vạn thú trong rừng để ngõ vang
Nỏ bắn người đi trèo vượt bãi
Đồng gieo bão đến thổi qua làng
Trời cao sét đã bao lần hạ
Thế giới đa chiều thật ngổn ngang.
Huy Thanh
21/08/2017
Bài họa:
ĐỒNG QUÊ ĐA CHIỀU
Canh gà tố nữ bạn hoài chan
Phấn khởi hồi quê dịp lễ vàng
Vịnh cũ bờ đi trường trống vẳng
Hương nồng mắt dõi giọng hò vang
Tim hòa mộng thỏa con rùa đá
Nhịp trỗi tình ru chiếc cổng làng
Giữa buổi mưa dầm đêm nước cạn
Thôi đành lỡ dịp chuyến đò ngang.
Lệ Hà
29/5/2018
TUỔI TRẺ ĐA CHIỀU
Đãi bạn canh sườn nước chẳng chan
Rừng sâu núi thẳm mộng mơ vàng
Qua ghềnh vượt suối hoàng oanh vọng
Trỗi điệu lay rừng khổng tước vang
Mắt đợi giàu sang đào hẻm rãnh
Ngày đi cực khổ trốn dân làng
Nghèo nên phận tớ hoàn như cũ
Dữ lắm bao thời thuở dọc ngang.
Ngàn Hoa
29.5.2018
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 29-05-2018 lúc 08:30 PM
TOÁN HỌC
“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.
Ngàn Hoa
29/5/2018
NHỦ THẦM
Những buổi ta cùng dạo núi sông
Thầm mơ thượng uyển ngắm non bồng
Thề non chẳng thốt mờ hơi lệ
Khẽ nhủ nên chờ rạng sắc bông.
Ngàn Hoa 30.5.2018
QUÀ EM
Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.
Ngàn Hoa
30.5.2018
TOÁN HỌC
“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.
Ngàn Hoa
29/5/2018
LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
Hễ phải rơi thì táo tựa cam?
Chàng Niu lội suối lẫn băng vàm
Tìm nơi lắm quả điều nghiên trạm
Hỏi chỗ nhiều cây kiến tạo hàm
Bởi vị cồn lên nhìn đã hám
Do mùi tỏa đượm thấy là ham
Vì luôn hấp dẫn tràn tâm khảm
Viết luật mà nay vẫn chửa nhàm.
HỒNG THOẠI 31.5.18