Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tran Xuan Sinh
19-01-2014, 01:55 PM
BÁNH VẼ
Van cà thật khéo nghĩ trò chơi
Báo hại bao anh tưởng được mời !
Lão Thoại từ cơm hòng đợi khới
Anh Hòa bỏ phở đặng chờ xơi
Ra vô lóng ngóng dường gà chọi
Ngủ nghỉ lơ mơ chán mớ đời...
Đã vậy cô còn khoe sắp tới
Đi buôn bánh vẽ rất nhiều lời !
HỒNG THOẠI 19.01.14



NGHỈ CHƠI



Phen này tớ quyết nghỉ không chơi,
Mặc kệ người ta khẩn thiết mời.
Hẹn uống cà phê thì cố đợi,
Chờ ăn cơm tối cứ mà xơi.
Thuyền kia chẳng chịu quay về cội,
Bến nọ sao đang khổ suốt đời.
Thôi cứ một mình say tới tới,
Mặc ai tính toán lỗ hay lời.



phamanhoa


CỨ NGỠ

Cứ ngỡ Van cà tới bạn chơi
Vội vàng nhắn gửi tỏ thư mời
Nhiều phen xuôi ngược hoài trông đợi
Lắm bận vào ra mãi kiếm xơi
Đó nói ngờ đâu điều dối cuội
Đây nghe tưởng đấy chuyện yêu đời
Mai ngày gặp lại đừng xin lỗi
Tớ cạch làm thơ họa đáp lời.

TXS 19.01.2014

vancali96
20-01-2014, 12:45 AM
THƠ VƠI – VIỆC ĐỜI

Tìm thơ để họa cũng đầy vơi
Tết đã kề bên, trải việc đời
Sắm sửa nhiều phen chừng đỗi hẹn
Tiêu dùng đủ thứ lẽ nào chơi
Đồng hương ngẩn đối lo tình giải
Bạn hữu ngơ nhìn hỏi tứ khơi
Có lão ngồi im dành chuyện kể
Làm vui tính điểm sợ la trời.

TXS 18.01.2014

Chờ Tết

Xướng họa bao ngày chữ nỏ vơi
Hàn huyên tâm sự chuyện trên đời
Thất ngôn bạn hữu tha hồ giỡn
Lục bát kim bằng thoải mái chơi
Tiễn biệt xà vương vùi vận xấu
Sum vầy Giáp Ngọ mặc tình khơi
Diễn Đàn Thi Hữu vui chờ Tết
Nắng rọi cành mai sắc rực trời

Vancali 1.19.14

http://s27.postimg.org/63359h4df/Ch_tet_copy.jpg

vancali96
20-01-2014, 08:29 AM
Xuân đất khách

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

Tran Xuan Sinh
20-01-2014, 04:39 PM
Trách mình

Thi hữu thơ đường dám giỡn chơi
Nghe sao cảm động tiếng thân mời
Làm huynh mỏi mắt quà trông đợi
Để bạn đau lòng phở kén xơi
Mấy bữa quên ăn vì hối lỗi
Bao đêm mất ngủ muốn quên đời
Trách mình ngôn ngữ dùng sai lối
Chánh tả ngu ngơ khiến lỡ lời

Vancali 1.19.14


THẾ NHÉ

Ngỡ cạch thơ làm họa đáp chơi
Rồi nhưng nể bạn đã kêu mời
Đành hay tỏ nghĩa buông tay nới
Vẫn rõ ngay tình thả mộng xơi
Thương kẻ ngu ngơ mà biết lỗi
Giận anh thông thái lại chê đời
Tre già măng mọc điều mong đợi
Thế nhé Van ơi tớ nhận lời.

TXS 20.01.2014

phamanhoa
20-01-2014, 05:37 PM
Tran Xuan Sinh
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152058#post152058)

Trách mình

Thi hữu thơ đường dám giỡn chơi
Nghe sao cảm động tiếng thân mời
Làm huynh mỏi mắt quà trông đợi
Để bạn đau lòng phở kén xơi
Mấy bữa quên ăn vì hối lỗi
Bao đêm mất ngủ muốn quên đời
Trách mình ngôn ngữ dùng sai lối
Chánh tả ngu ngơ khiến lỡ lời

Vancali 1.19.14






THẾ NHÉ

Ngỡ cạch thơ làm họa đáp chơi
Rồi nhưng nể bạn đã kêu mời
Đành hay tỏ nghĩa buông tay nới
Vẫn rõ ngay tình thả mộng xơi
Thương kẻ ngu ngơ mà biết lỗi
Giận anh thông thái lại chê đời
Tre già măng mọc điều mong đợi
Thế nhé Van ơi tớ nhận lời.

TXS 20.01.2014



TRÁCH NGƯỜI

Cắc cớ, cô Van thả vịt chơi,
Bạn bè tưởng thật rủ nhau mời.
Hàng dài toan tính ba ngày đợi,
Tiệc lớn dự trù bảy bữa xơi.
Lão Thoại hẹp hòi nên ghét lỗi,
Bác Sinh rộng lượng mới thương đời.
Hòa tui cụt hứng xoa đầu hói,
Miệng trách mồm chê chẳng tiếc lời.

phamanhoa

phamanhoa
20-01-2014, 05:50 PM
TẾT NGHÈO


Nghèo rớt mồng tơi, đói lủng phèo,
Lương hưu vừa lãnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo teo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiên xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.

phamanhoa

phamanhoa
21-01-2014, 05:55 AM
Xuân đất khách

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg



TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

vancali96
21-01-2014, 08:42 AM
http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

Tiễn xà vương

Giáp Ngọ quê nhà chợ Tết đông
Riêng ta đất khách nén hương nồng
Cầu cho phước lộc thân bằng vọng
Khấn lạy an lành bạn hữu trông
Sức khỏe dồi dào bao kẻ ngóng
Bạc tiền rủng rỉnh mọi người mong
Tống biệt xà vương đầy ác mộng
Sang năm hạnh phúc đẹp vườn hồng

Vancali 1.20.14

http://s29.postimg.org/jmg16z3br/Tien_xa_vuong_copy.jpg

vancali96
21-01-2014, 10:54 AM
Chúc xuân

Tết đến đời thêm một tuổi già
Xuân về cõi thế đẹp màu hoa
Tết nơi đất khách lòng vương vấn
Xuân ở quê hương gió thuận hòa
Tết được tao đàn thêu sắc thắm
Xuân làm nghệ sĩ dệt tình ca
Tết cầu cuộc sống đầy sung mãn
Xuân chúc lương duyên được mặn mà

Vancali 1.20.14

http://s27.postimg.org/cfqaau0sj/Chuc_xuan_copy.jpg

HỒNG THOẠI
21-01-2014, 12:32 PM
http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa



http://s29.postimg.org/jmg16z3br/Tien_xa_vuong_copy.jpg



MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng
HỒNG THOẠI 21.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3724/12064480376_0361308fc3.jpg

Tran Xuan Sinh
21-01-2014, 05:20 PM
TẾT NGHÈO


Nghèo rớt mồng tơi, đói lủng phèo,
Lương hưu vừa lãnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo teo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiên xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.


phamanhoa



Xuân hy vọng


Trống lân nhảy múa lộn tùng phèo
Đón Tết trong lòng lại đói meo
Nhà cửa tiêu điều nên cảnh héo
Bạc tiền xơ xác khiến người teo
Đời trai thuở ấy duyên nồng béo
Tuổi hạc giờ đây phận bọt bèo
Giáp Ngọ mong rằng thôi xúi hẻo
Hai hàng đối đỏ vội đem treo


Vancali 1.20.13



TẾT SAY RƯỢU

Uống rượu người ta bảo Chí Phèo
Cài chân bước xéo suýt xô vèo
Hung hăng gặp bạn vòi leo lẻo
Giận dữ về nhà thấy tóp teo
Đã thế rầy con đồ ốc vẹo
Còn chi chửi vợ cái thân bèo
Tết mà say xỉn xin đừng réo
Kẻo lắm phiên tòa xử án treo.

TXS 21.01.2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-01-2014, 08:09 AM
TẾT NGHÈO


Nghèo rớt mồng tơi, đói lủng phèo,
Lương hưu vừa lãnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo teo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiên xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.

phamanhoa

Xuân hy vọng

Trống lân nhảy múa lộn tùng phèo
Đón Tết trong lòng lại đói meo
Nhà cửa tiêu điều nên cảnh héo
Bạc tiền xơ xác khiến người teo
Đời trai thuở ấy duyên nồng béo
Tuổi hạc giờ đây phận bọt bèo
Giáp Ngọ mong rằng thôi xúi hẻo
Hai hàng đối đỏ vội đem treo

Vancali 1.20.13


TẾT VƯỠN NGHÈO


Năm hết càng lo, phổi lộn phèo
Hết tiền mặt méo lại còn meo
Xóm ngõ nhìn ai đều mập béo
Riêng mình ngắm lại thấy tong teo
Nhà tranh thủng mái rung trèo trẹo
Bà lão còng lưng khóc bẽo bèo
Lắm kẻ khoe giàu hoa với pháo
Lão đem tranh cũ vội vàng treo!


KIỀN ĐỨC - 22/01/14

phamanhoa
23-01-2014, 05:15 AM
MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng
HỒNG THOẠI 21.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3724/12064480376_0361308fc3.jpg



MÁ HỒNG


Thơ thẩn mình ta giữa phố đông,
Chiều xuân hoa nở ngát hương nồng.
Ô hay, chẳng nhớ mà sao ngóng,
Lạ nhỉ, không chờ lại phải trông,
Cứ tưởng hình xưa mù mịt sóng,
Rồi mơ bóng cũ xót xa lòng.
Thương ai mòn mỏi chiều mưa lộng,
Ngồi đếm xuân qua tiếc má hồng.

phamanhoa

phamanhoa
23-01-2014, 05:48 AM
TẾT NGHÈO


Nghèo rớt mồng tơi, đói lủng phèo,
Lương hưu vừa lãnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo teo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiên xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.

phamanhoa

Xuân hy vọng

Trống lân nhảy múa lộn tùng phèo
Đón Tết trong lòng lại đói meo
Nhà cửa tiêu điều nên cảnh héo
Bạc tiền xơ xác khiến người teo
Đời trai thuở ấy duyên nồng béo
Tuổi hạc giờ đây phận bọt bèo
Giáp Ngọ mong rằng thôi xúi hẻo
Hai hàng đối đỏ vội đem treo

Vancali 1.20.13


TẾT VƯỠN NGHÈO


Năm hết càng lo, phổi lộn phèo
Hết tiền mặt méo lại còn meo
Xóm ngõ nhìn ai đều mập béo
Riêng mình ngắm lại thấy tong teo
Nhà tranh thủng mái rung trèo trẹo
Bà lão còng lưng khóc bẽo bèo
Lắm kẻ khoe giàu hoa với pháo
Lão đem tranh cũ vội vàng treo!


KIỀN ĐỨC - 22/01/14



TẾT SANG LẦN CUỐI


Thuốc thơm thượng đẳng hút phì phèo,
Rượu quý trăm thùng bỏ mốc meo.
Hồng nhãn bên Tàu queo quắt héo,
Táo cam xứ Mỹ bủn beo teo.
Ngàn cân chả phượng chê còn hẻo,
Vạn ký nem công trách vẫn bèo.
Tết nhất mà quan không vỗ béo,
E rằng vào khám miệng mồm treo.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-01-2014, 07:27 AM
XUÂN ĐẤT KHÁCH

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng

HỒNG THOẠI 21.01.14




GIÁP TẾT BÔN BA


Năm hết thấy nhà ai cũng đông
Bôn tẩu mình tui, chịu nực nồng
Mía ngọt chè ngon thôi chẳng ngóng
Đường xa dặm thẳng cứ mà trông
Hết tiền, vật vã lo xoay xỏa
Đong gạo yên bề khỏi phải mong
Hăm chín rộn ràng đâu đấy cả
Góc sân, nồi bánh lửa đang hồng...


KIỀN ĐỨC - 23/02/24

vancali96
23-01-2014, 08:24 AM
Xuân hy vọng

Trống lân nhảy múa lộn tùng phèo
Đón Tết trong lòng lại đói meo
Nhà cửa tiêu điều nên cảnh héo
Bạc tiền xơ xác khiến người teo
Đời trai thuở ấy duyên nồng béo
Tuổi hạc giờ đây phận bọt bèo
Giáp Ngọ mong rằng thôi xúi hẻo
Hai hàng đối đỏ vội đem treo

Vancali 1.20.13


TẾT VƯỠN NGHÈO


Năm hết càng lo, phổi lộn phèo
Hết tiền mặt méo lại còn meo
Xóm ngõ nhìn ai đều mập béo
Riêng mình ngắm lại thấy tong teo
Nhà tranh thủng mái rung trèo trẹo
Bà lão còng lưng khóc bẽo bèo
Lắm kẻ khoe giàu hoa với pháo
Lão đem tranh cũ vội vàng treo!


KIỀN ĐỨC - 22/01/14



TẾT SANG LẦN CUỐI


Thuốc thơm thượng đẳng hút phì phèo,
Rượu quý trăm thùng bỏ mốc meo.
Hồng nhãn bên Tàu queo quắt héo,
Táo cam xứ Mỹ bủn beo teo.
Ngàn cân chả phượng chê còn hẻo,
Vạn ký nem công trách vẫn bèo.
Tết nhất mà quan không vỗ béo,
E rằng vào khám miệng mồm treo.

phamanhoa


Tết nghèo

Tết nhất gì đâu rõ chán phèo
Cửa nhà dột nát cảnh buồn meo
Ngoài đường tấp nập người chu chéo
Ở tiệm tiêu điều khách vắng teo
Đại phú huy hoàng lo chuyện mẽo
Thường dân khốn khó gặp thân bèo
Sang năm Giáp Ngọ cầu thêm béo
Liễn cũ thôi đành phủi bụi treo

Vancali 1.22.14

http://s29.postimg.org/msj0g5uwn/Tet_ngheo_copy.jpg

vancali96
23-01-2014, 09:18 AM
[INDENT][INDENT][INDENT]CẢM XUÂN

Chào năm Quý Tỵ nghĩa chan đầy
Giáp Ngọ đang về cảnh cũng thay
Gõ cửa rằm Giêng làn nắng dạo
Mừng phiên giỗ Chạp ý thơ bày
Hờn ghen rũ bỏ chao bừng sóng
Xúc động dâng trào thoảng rẽ mây
Tiếng nhạc xa gần lơ đãng vẳng
Nàng xuân đãi ngộ sướng chưa này!

Nắng Xuân
22/01/2014

Quẻ đầu năm

Quí Tỵ vừa qua nỗi khổ đầy
Mưa dầm lũ lụt thấy buồn thay
Trông chờ Giáp Ngọ lòng mong mỏi
Tiễn biệt xà vương ý tỏ bày
Cũng muốn ngày Xuân vàng phượng đỏ
Nghe rằng bữa Tết đẹp rồng mây
Cầu cho bạn hữu nhiều may mắn
Xũ quẻ đầu năm thật tốt này

Vancali 1.22.14
http://s29.postimg.org/um77ilik7/Que_dau_nam_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
23-01-2014, 10:13 AM
CẢM XUÂN

Chào năm Quý Tỵ nghĩa chan đầy
Giáp Ngọ đang về cảnh cũng thay
Gõ cửa rằm Giêng làn nắng dạo
Mừng phiên giỗ Chạp ý thơ bày
Hờn ghen rũ bỏ chao bừng sóng
Xúc động dâng trào thoảng rẽ mây
Tiếng nhạc xa gần lơ đãng vẳng
Nàng xuân đãi ngộ sướng chưa này!

Nắng Xuân
22/01/2014


Quẽ đầu năm

Quí Tỵ vừa qua nỗi khổ đầy
Mưa dầm lũ lụt thấy buồn thay
Trông chờ Giáp Ngọ lòng mong mỏi
Tiễn biệt xà vương ý tỏ bày
Cũng muốn ngày Xuân vàng phượng đỏ
Nghe rằng bữa Tết đẹp rồng mây
Cầu cho bạn hữu nhiều may mắn
Xủ quẽ đầu năm thật tốt này.

Vancali 1.22.14



MỪNG XUÂN


Giáp Ngọ mừng xuân nghĩa trải đầy
Làm thơ xướng họa thỏa lòng thay
Đồng quê rộn rã mùa gieo cấy
Bạn hữu gần xa tứ tỏ bày
Gỡ bỏ ưu phiền vui dịp tết
Chôn vùi giận dỗi đẹp trời mây
Mong rằng thảy sự đều như ý
Sẽ đến rằm giêng trẩy hội này.


TXS 23.01.2014

vancali96
23-01-2014, 10:59 AM
ƯỚC XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Vàng nắng khỏa lòng nối nhịp ương
Đất trời Xuân tỏa dậy nguồn thương
Chàng trao mộng hảo ngời bao sắc
Thiếp gởi mơ huyền rạng lắm hương
Lan đượm ngát lồng duyên ái dậy
Cúc nồng thơm lựng mật tình vương
Tràn lan cánh gió ngời thanh diệu
Sang Tết đợi yêu vạn cõi mừng

Mừng cõi vạn yêu đợi Tết sang
Diệu thanh ngời gió cánh lan tràn
Vương tình mật lựng thơm nồng cúc
Dậy ái duyên lồng ngát đượm lan
Hương lắm rạng huyền mơ gởi thiếp
Sắc bao ngời hảo mộng trao chàng
Thương nguồn dậy tỏa Xuân trời đất
Ương nhịp nối lòng khỏa nắng vàng

HANSY

http://s13.postimg.org/hmicposiv/Nam_ngua_copy.jpg

Hansy
23-01-2014, 02:52 PM
ƯỚC XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Vàng nắng khỏa lòng nối nhịp ương
Đất trời Xuân tỏa dậy nguồn thương
Chàng trao mộng hảo ngời bao sắc
Thiếp gởi mơ huyền rạng lắm hương
Lan đượm ngát lồng duyên ái dậy
Cúc nồng thơm lựng mật tình vương
Tràn lan cánh gió ngời thanh diệu
Sang Tết đợi yêu vạn cõi mừng

Mừng cõi vạn yêu đợi Tết sang
Diệu thanh ngời gió cánh lan tràn
Vương tình mật lựng thơm nồng cúc
Dậy ái duyên lồng ngát đượm lan
Hương lắm rạng huyền mơ gởi thiếp
Sắc bao ngời hảo mộng trao chàng
Thương nguồn dậy tỏa Xuân trời đất
Ương nhịp nối lòng khỏa nắng vàng

HANSY

http://s13.postimg.org/hmicposiv/Nam_ngua_copy.jpg

MỪNG GIÁP NGỌ - 2014
(Thuận Nghịch độc)

Vàng lộng sắc đời thắm thiết ương
Mộng loang nguyền tỏa diệu trời thương
Chan tình đượm ngọt ngời thơm Tết
Dậy ái vui nồng rạng ngát hương
Lan huệ nghĩa huyền buông dạ níu
Cúc đào duyên thắm trải lòng vương
Tràn cung nguyệt tỏa hồn êm dịu
Sang lộc cõi mơ thỏa ước mừng

Mừng ước thỏa mơ cõi lộc sang
Dịu êm hồn bổng nguyệt cung tràn
Vương lòng trải thắm duyên đào cúc
Níu dạ buông huyền nghĩa huệ lan
Hương ngát rạng nồng vui ái dậy
Tết thơm ngời ngọt đượm tình chan
Thương trời diệu tỏa nguyền loang mộng
Ương thiết thắm đời lộng sắc vàng

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-01-2014, 07:36 AM
http://farm4.staticflickr.com/3734/12110493056_e891b1e3d4_z.jpg


XUÂN TỤNG


Tết về, xua nhẹ rét đông lui
Mở cánh càn khôn gởi ngọt bùi
Lạc thú tâm hồn nuôi cố gắng
Hoan ca cuộc sống khéo rèn trui
Hoa lành đang nở làn hương dậy
Mộng dữ vừa tan nỗi khổ lùi
Đẹp cả lòng người cùng nắng gió
Xuân khai ân lộc đất trời vui!


KIỀN ĐỨC - 24/01/14

vancali96
24-01-2014, 09:02 AM
ĐÁNH THỨC XUÂN

Nồng mới ươm về giã biệt đông
Đùa vui muôn cõi rạng thanh hồng
Bao la sắc thế lèn mơ ngọt
Bát ngát hương đời ngấm mật trong
Mắt sáng long lanh ngời ánh cuộn
Môi thương thiêm thiếp bóng thơm lồng
Người ơi thức dậy vờn trăng gió
Lúng liếng xuân tình mở chốt song

Lúng liếng xuân tình mở chốt song
Niềm yêu rạng chiếu bóng trăng lồng
Thêm hương cho thắm rừng mơ biếc
Góp sắc để nồng suối mát trong
Thơ thẩn neo tình vin cõi mộng
Lang thang xăm bước ghé tim hồng
Tình lang hẹn ước trầu cau đượm
Nồng mới ươm về giã biệt đông

HANSY

http://s27.postimg.org/6i2pchayb/Xuan_ve_copy.jpg

HỒNG THOẠI
24-01-2014, 01:33 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152409#post152409)

http://s8.postimg.org/eyf0yz8v9/Chau_troi_copy.jpg]

Cô Van chơi khó anh em quá ! Cái vần thơi ( thảnh thơi ) chẳng thể nào họa được, trừ khi phải phạm lỗi khắc lục. Buộc lòng tui phải chọn hình thức họa bộ vận, thông củm nhé !

TÁO VỀ TRỜI
( Họa vui )
Hôm qua Táo tấp nập đầy trời
Cá chép hàng đàn quẫy đủ nơi
Vượt ẩu, chàng kia lòng chẳng đợi
Lèn ngang, cậu nọ dạ không rời
Công an quát tháo hầu mòn lợi
Trật tự kêu gào muốn đứt hơi
Hỗn độn ! Người người ưng lấn tới
Thì ra thượng giới cũng như đời !
HỒNG THOẠI 24.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3727/12113706964_371369c613.jpg

Hansy
24-01-2014, 01:45 PM
ĐÁNH THỨC XUÂN

Nồng mới ươm về giã biệt đông
Đùa vui muôn cõi rạng thanh hồng
Bao la sắc thế lèn mơ ngọt
Bát ngát hương đời ngấm mật trong
Mắt sáng long lanh ngời ánh cuộn
Môi thương thiêm thiếp bóng thơm lồng
Người ơi thức dậy vờn trăng gió
Lúng liếng xuân tình mở chốt song

Lúng liếng xuân tình mở chốt song
Niềm yêu rạng chiếu bóng trăng lồng
Thêm hương cho thắm rừng mơ biếc
Góp sắc để nồng suối mát trong
Thơ thẩn neo tình vin cõi mộng
Lang thang xăm bước ghé tim hồng
Tình lang hẹn ước trầu cau đượm
Nồng mới ươm về giã biệt đông

HANSY

http://s27.postimg.org/6i2pchayb/Xuan_ve_copy.jpg

CHÀO GIÁP NGỌ - 2014

Giáp Ngọ đang về bạt gió đông
Mùa thơm xanh biếc giữa xuân hồng
Miên man đượm ngọt ngào trăng gió
Lưu luyến môi tình bát ngát trong
Chim hót đầu cành vang khúc lựng
Bướm xòe cuối nẻo nhộn tim lồng
Và em như thể vừa đôi tám
Lóng lánh mong chờ thấp thoáng song

Lóng lánh mong chờ thấp thoáng song
Niềm yêu đượm ngát vọng mây lồng
Thênh thang mượt thẫm trời mơ mới
Đắm cõi mộng lành mải miết trong
Vẫn những lá hoa ngàn thuở biếc
Mà sao hương sắc vạn cung hồng
Chiều nghiêng niềm nhớ triền loang hạnh
Giáp Ngọ đang về bạt gió đông

HANSY

vancali96
24-01-2014, 06:47 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152409#post152409)

http://s8.postimg.org/eyf0yz8v9/Chau_troi_copy.jpg]

Cô Van chơi khó anh em quá ! Cái vần thơi ( thảnh thơi ) chẳng thể nào họa được, trừ khi phải phạm lỗi khắc lục. Buộc lòng tui phải chọn hình thức họa bộ vận, thông củm nhé !

TÁO VỀ TRỜI
( Họa vui )
Hôm qua Táo tấp nập đầy trời
Cá chép hàng đàn quẫy đủ nơi
Vượt ẩu, chàng kia lòng chẳng đợi
Lèn ngang, cậu nọ dạ không rời
Công an quát tháo hầu mòn lợi
Trật tự kêu gào muốn đứt hơi
Hỗn độn ! Người người ưng lấn tới
Thì ra thượng giới cũng như đời !
HỒNG THOẠI 24.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3727/12113706964_371369c613.jpg

Xin lỗi quí huynh em sớn sác gieo vần thảnh thơi , cuối năm mong tha thứ hì hì ..........

Táo Quân

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu đầy hơi
Trần gian nhiễu sự lòng gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

Vancali 1.24.14

http://s8.postimg.org/fvo44pc2d/Tao_quan_copy.jpg

vancali96
25-01-2014, 04:28 AM
3821.
TẾT GIÁP NGỌ - 2014

Tết vui đất nước vọng thơm đầy
Tết rộn mơ lòng ấm áp may
Tết nghĩa thi thư lừng tứ ấy
Tết tình phách nhịp lộng tim này
Tết nồng nỗi ước miên man lại
Tết đượm bao niềm thắm thiết đây
Tết dậy hương đời trong nắng ngoái
Tết hồng rạng rỡ chuốc lời say

HANSY


Xuân

Xuân đến ăn chơi có đủ đầy
Xuân về cúng bái đáp cầu may
Xuân làm thiếu nữ khoe duyên ấy
Xuân để nam nhân tỏ phận này
Xuân sắc ru hồn thân bướm đó
Xuân tình bẹo dáng cánh ong đây
Xuân sơn ảo ảnh tao đàn đắm
Xuân nữ bên hồ lãng tử say

Vancali 1.14.14

http://s29.postimg.org/5uoygdakn/Xuan_copy.jpg

phamanhoa
25-01-2014, 06:05 AM
Xin lỗi quí huynh em sớn sác gieo vần thảnh thơi , cuối năm mong tha thứ hì hì ..........

Táo Quân

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu đầy hơi
Trần gian nhiễu sự lòng gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

Vancali 1.24.14

http://s8.postimg.org/fvo44pc2d/Tao_quan_copy.jpg


TẤN THOÁI LƯỠNG NAN


Cuối năm Ông Táo muốn lên trời,
Tìm vé chợ đen chạy khắp nơi.
Xe khách đường dài không dám đợi,
Phi cơ giá rẽ phải cam rời.
Sợ thắng chấn lột răng lìa lợi,
E đứa côn đồ phổi hết hơi.
Cá chép gọi hoài mà chẳng tới,
Làm sao Ngọc Đế biết tin đời ?

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
25-01-2014, 07:28 AM
3816.
XUÂN THI ĐÀN

Nàng Xuân đã đến giữa Thi Đàn
Bát ngát tâm hồn mộng chứa chan
Bè bạn thân tình lòng ái hữu
Đệ huynh ấm áp nghĩa kim lan
Thơ văn rộn rịp nồng nàn tới
Nhạc họa tưng bừng réo rắt sang
Hớn hở đào mai khoe sắc thắm
Nàng Xuân đã đến giữa Thi Đàn

HANSY


HỌ MẶT NGUYÊN TIÊU

Họp mặt Nguyên tiêu rộn khúc đàn
Hai miền thi hữu giọng hòa chan
Giao lưu tình bạn luôn gìn giữ
Xướng họa thơ Đường mãi tỏa lan
Mỗi độ đông qua chờ tết đến
Từng ngày tin nhắn hẹn xuân sang
Đời như được chắp thêm đôi cánh
Họp mặt Nguyên tiêu rộn khúc đàn.

TXS 25.01.2014

vancali96
25-01-2014, 10:08 AM
3820.
KHỔ TẾT

Bày chi trời hỡi ba ngày tết
Khấp cẳng suốt năm càng thấm mệt
Ùn nợ dông dài trí héo hon
Hụt tiền sắm sửa người hao kiệt
Bồn chồn thót dạ giữa khuya hoài
Dáo dác giật mình trong ngủ miết
Nhấp chén buồn tình cất tiếng than
Bày chi trời hỡi ba ngày tết

HANSY

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSM7RoyeUv02dY_nnW808WPJOnlKYjiX VModl7F5egGinxDaIVy

Lễ lạt

Đã tốn bao ngày đi sắm Tết
Lại còn mất ngủ nên người mệt
Trang hoàng tất bật phải tiến hao
Xoay xở âm thầm nên sức kiệt
Kiếm vật người ưa dạ rối bời
Tìm quà chủ thích lòng lo miết
Bày chi lễ lạt khồ thân này
Đã tốn bao ngày đi sắm Tết

Vancali 1.24.14

http://s24.postimg.org/zcwfns40l/Le_lat_copy.jpg

Hansy
25-01-2014, 11:43 AM
TẾT GIÁP NGỌ - 2014

Tết vui đất nước vọng thơm đầy
Tết rộn mơ lòng ấm áp may
Tết nghĩa thi thư lừng tứ ấy
Tết tình phách nhịp lộng tim này
Tết nồng nỗi ước miên man lại
Tết đượm bao niềm thắm thiết đây
Tết dậy hương đời trong nắng ngoái
Tết hồng rạng rỡ chuốc lời say

HANSY

http://s29.postimg.org/5uoygdakn/Xuan_copy.jpg

XUÂN NHỚ

Xuân nào hai đứa vẫn còn đây
Xuân ấy ta cùng ước phận may
Xuân mộng tương lai nồng dạ thắm
Xuân ngời hậu vận ngát tim này
Xuân thương tóc xõa lung linh cuốn
Xuân nhớ môi cong nũng nịu đầy
Xuân giữa hương đời thơm kỷ niệm
Xuân lòng nhớ mãi mối tình say

HANSY

Hansy
25-01-2014, 01:44 PM
KHỔ TẾT

Bày chi trời hỡi ba ngày tết
Khấp cẳng suốt năm càng thấm mệt
Ùn nợ dông dài trí héo hon
Hụt tiền sắm sửa người hao kiệt
Bồn chồn thót dạ giữa khuya hoài
Dáo dác giật mình trong ngủ miết
Nhấp chén buồn tình cất tiếng than
Bày chi trời hỡi ba ngày tết

HANSY

http://s24.postimg.org/zcwfns40l/Le_lat_copy.jpg

OẢI TẾT

Xơ rơ cuống cẳng vì lo Tết
Phờ phạc cả hồn thân oải mệt
Bánh mứt đủ đầy chắc túi khô
Rượu trà thừa mứa e tiền kiệt
Muốn lơ nào được ráng khờ luôn
Định lãng đâu đành nên khổ miết
Thiên hạ vui mừng tớ chẳng ưa
Xơ rơ cuống cẳng vì lo Tết

HANSY

vancali96
25-01-2014, 11:10 PM
http://farm4.staticflickr.com/3734/12110493056_e891b1e3d4_z.jpg


XUÂN TỤNG


Tết về, xua nhẹ rét đông lui
Mở cánh càn khôn gởi ngọt bùi
Lạc thú tâm hồn nuôi cố gắng
Hoan ca cuộc sống khéo rèn trui
Hoa lành đang nở làn hương dậy
Mộng dữ vừa tan nỗi khổ lùi
Đẹp cả lòng người cùng nắng gió
Xuân khai ân lộc đất trời vui!


KIỀN ĐỨC - 24/01/14

GIẢI PHÁP CHỐNG LẠNH
Tết lạnh ai người muốn đẩy lui
Có mau dọn cỗ để chia bùi ?
Áo dày cộng đế hâm vừa sủi
Quần ấm thêm dồi nướng lẫn trui
Con giục : - Cùng xông pha, chớ lủi !
Trẻ kêu : - Hãy chiến đấu, không lùi !
Khoái thì cứ hưởng, xua buồn tủi
Xuân bày mâm bát lão già vui.
HỒNG THOẠI 25.01.14

Xuân tình

Tết này mã đáo khổ đành lui
Mộng đến sang năm vãng sự bùi
Lì lợm xà vương thân vội lủi
Xì xào Giáp Ngọ giáo đem trui
Con bài sấp ngửa đồng tiền tủi
Trẻ nít nôn nao ngọn mía lùi
Đợi pháo giao thừa thêm một tuổi
Xuân tình trai gái thỏa lòng vui

Vancali 1.25.14

http://s24.postimg.org/41p6klehh/Xuan_tinh_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
26-01-2014, 06:21 AM
GIẢI PHÁP CHỐNG LẠNH


Tết lạnh ai người muốn đẩy lui
Có mau dọn cỗ để chia bùi ?
Áo dày cộng đế hâm vừa sủi
Quần ấm thêm dồi nướng lẫn trui
Con giục : - Cùng xông pha, chớ lủi !
Trẻ kêu : - Hãy chiến đấu, không lùi !
Khoái thì cứ hưởng, xua buồn tủi
Xuân bày mâm bát lão già vui.

HỒNG THOẠI 25.01.14



Xuân tình


Tết này mã đáo khổ đành lui
Mộng đến sang năm vãng sự bùi
Lì lợm xà vương thân vội lủi
Xì xào Giáp Ngọ giáo đem trui
Con bài sấp ngửa đồng tiền tủi
Trẻ nít nôn nao ngọn mía lùi
Đợi pháo giao thừa thêm một tuổi
Xuân tình trai gái thỏa lòng vui.

Vancali 1.25.14


NÊN TỈNH TÁO

TẾT mừng chất độc sớm cài lui
ĐẾN hẹn là lên uống rượu bùi
BẢY đứa lăng nhăng đem bỏ lụi
BA thằng lộn xộn quyết mài trui
SAY chưa đánh chén mâm không xủi
LẠI đã ăn chơi tiệc chẳng lùi
TỈNH táo đi vào theo lối lủi
XUÂN VỀ HAI MỘT HỨA CÒN VUI.

TXS 26.01.2014

vancali96
26-01-2014, 10:34 AM
3830.
XUÂN HỒI TƯỞNG
(Ngũ vị hương)

Khởi sắc mùa Xuân vọng cõi thề
Hôm nào thẫm hẹn dưới cành lê
Nguyền yêu vạn kiếp không hề đổi
Tỏ luyến muôn đời vẫn chịu mê
Nguyệt xõa minh lòng neo thủy ái
Hương vờn chứng dạ dõi tình quê
Rồi em lạc nẻo về phương ấy
Để mãi hư huyền chuyện thiếp thê

HANSY

Trăng thề

Ngày xuân lộng lẫy ánh trăng thề
Huyễn hoặc khung trời cảnh kéo lê
Vũ khúc nghê thường ru nẻo mộng
Tranh tường thủy mạc trĩu tình quê
Cho lòng sảng khoái hoài thương mẹ
Để dạ u hoài mãi nhớ quê
Lữ khách đường xa sầu biển động
Nên đời viễn xứ chợt dài thê

Vancali 1.25.14

http://s1.postimg.org/i7bzjdrtb/Trang_the_2222_copy.jpg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDx7e2RqREZwO1xnPMXy1ZgMSuQi5Mc Sib5n8TfH6DccxTZYmxGg

Hansy
26-01-2014, 11:21 AM
XUÂN HỒI TƯỞNG
(Ngũ vị hương)

Khởi sắc mùa Xuân vọng cõi thề
Hôm nào thẫm hẹn dưới cành lê
Nguyền yêu vạn kiếp không hề đổi
Tỏ luyến muôn đời vẫn chịu mê
Nguyệt xõa minh lòng neo thủy ái
Hương vờn chứng dạ dõi tình quê
Rồi em lạc nẻo về phương ấy
Để mãi hư huyền chuyện thiếp thê

HANSY

http://s9.postimg.org/o28ulk31b/Trang_the_2222_copy.jpg

NGOÁI XUÂN XƯA
(Ngũ vị hương)

Khúc diễm xuân nao tỏa vọng thề
Hôm mình thỏa ngộ ngát mùa lê
Từ khi niệm ái bừng si huyễn
Thuở đó tâm hồn bỗng dại mê
Nguyệt xõa loan trì vương tuổi phấn
Dương tràn phượng các trỗi tình quê
Rồi mưa gió lại làm đau cõi
Khiến buổi ân tình lỡ chuyện thê

HANSY

phamanhoa
26-01-2014, 05:37 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Phamduy.jpg

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

(Nhân giỗ đầu nhạc sĩ Phạm Duy 27/01/2013 - 27/01/2014)

NGƯỜI VỀ câu hát vọng NGHÌN THU,
Mỏi vó NGỰA HỒNG bước VIỄN DU.
MỘ KHÚC NGẬM NGÙI lay gió lạnh,
XUÂN CA khắc khoải đọng mây mù.
GIỌT CHUÔNG CAM LỘ thôi ngân vọng,
BÀ MẸ PHÙ SA bặt tiếng ru.
QUA SUỐI MÂY HỒNG về cõi ấy,
VẦN THƠ SẦU RỤNG chốn hoang vu...

phamanhoa

vancali96
27-01-2014, 02:18 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Phamduy.jpg

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

(Nhân giỗ đầu nhạc sĩ Phạm Duy 27/01/2013 - 27/01/2014)

NGƯỜI VỀ câu hát vọng NGHÌN THU,
Mỏi vó NGỰA HỒNG bước VIỄN DU.
MỘ KHÚC NGẬM NGÙI lay gió lạnh,
XUÂN CA khắc khoải đọng mây mù.
GIỌT CHUÔNG CAM LỘ thôi ngân vọng,
BÀ MẸ PHÙ SA bặt tiếng ru.
QUA SUỐI MÂY HỒNG về cõi ấy,
VẦN THƠ SẦU RỤNG chốn hoang vu...

phamanhoa

Tiếng thu

Chiếc bóng bên đường vọng Tiếng thu
Nghìn trùng xa cách mộng sơn du
Còn đâu Tuổi ngọc hồn ngây ngất
Đẽ hết Chiều xuân bóng mịt mù
Tiếng sáo thiên thai nồng giọng hát
Mối tình sơn nữ ngọt lời ru
Con Thuyền viễn xứ lòng vương vấn
Mộ khúc Tơ tình chợt lãng du

Vancali 1.26.14

http://s8.postimg.org/t435w1r6d/Tieng_thu_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
27-01-2014, 06:58 AM
http://s29.postimg.org/bee3m0e07/Me_toi_copy.jpg




LÒNG MẸ

Cực khổ nuôi con chẳng hé môi
Bốn mùa công việc nỡ đâu ngơi
Bôn ba tóc tuyết màu đan lỗi
Vất vả thân chim mẹ kiếm mồi
Phấn khởi nhân đầy cây có cội
Mừng vui quả ngọt giống nên chồi
Hy sinh hiến trọn lòng không mỏi
Bảy chục lần xuân cứ thế trôi.

TXS 27.01.2014

vancali96
27-01-2014, 08:52 AM
LÒNG MẸ

Cực khổ nuôi con chẳng hé môi
Bốn mùa công việc nỡ đâu ngơi
Bôn ba tóc tuyết màu đan lỗi
Vất vả thân chim mẹ kiếm mồi
Phấn khởi nhân đầy cây có cội
Mừng vui quả ngọt giống nên chồi
Hy sinh hiến trọn lòng không mỏi
Bảy chục lần xuân cứ thế trôi.

TXS 27.01.2014

Lòng mẹ

Cho dù lạnh lẽo tím bờ môi
Lội nước ngoài đồng chả nghỉ ngơi
Những muốn thân cò hoài ấm dạ
Đành nên vóc hạc mãi săn mồi
Gian lao dưỡng trẻ chờ đâm lộc
Khó nhọc nuôi con đợi nẩy chồi
Cực khổ ngày đêm sầu mắt mẹ
Hai mùa mưa nắng mặc tình trôi

Vancali 1.26.14

http://s30.postimg.org/ir2dtwef5/Long_me_copy.jpg

vancali96
27-01-2014, 12:00 PM
Xuân Tết

Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân

Vancali 1.26.14

http://s10.postimg.org/alii7vhhl/Xuan_tet_2014_copy.jpg

vancali96
28-01-2014, 10:11 AM
NGỌT MẬT
(Ngũ vị hương)

Tình yêu ảo diệu trái tim vàng
Ngọt tỏa muôn trùng thẫm ước sang
Giữa bước phong trần mơ tuổi nhạn
Trong chiều lãng tử ước đời lan
Hương trầu đẫm nguyệt niềm thương ái
Sắc mộng lèn cau nỗi khỏa đàng
Vẫn thế cho dù ai vợi lảng
Kinh cầu tụng bóng thoảng trời ngang

HANSY

http://s8.postimg.org/4n2ptp91h/Mai_vang_copy.jpg

Hansy
28-01-2014, 11:15 AM
NGỌT MẬT
(Ngũ vị hương)

Tình yêu ảo diệu trái tim vàng
Ngọt tỏa muôn trùng thẫm ước sang
Giữa bước phong trần mơ tuổi nhạn
Trong chiều lãng tử ước đời lan
Hương trầu đẫm nguyệt niềm thương ái
Sắc mộng lèn cau nỗi khỏa đàng
Vẫn thế cho dù ai vợi lảng
Kinh cầu tụng bóng thoảng trời ngang

HANSY

http://s29.postimg.org/nmas05mh3/Mai_vang_copy.jpg

XUÂN ƯỚC
(Ngũ vị hương)

Lộng tỏa mùa Xuân giữa nắng vàng
Chân trời rạng mở ánh ngời sang
Niềm vui dậy gió lùa mơn thoảng
Chim hót vang đều nỗi ước lan
Những muốn tâm hồn xa thủ đoạn
Và mong chủ ý ngợi thiên đàng
Cầu xin cuộc sống nên bình thản
Mãi trả cho đời chuyện trái ngang

HANSY

HỒNG THOẠI
28-01-2014, 11:51 AM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg

phamanhoa
28-01-2014, 03:52 PM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg



TƯỢNG ĐÀI MẸ


Lời ru vẫn mãi ngọt trên môi,
Hóa đá trăm năm một dáng ngồi.
Gian khó bạc phơ vầng tóc rối,
Truân chuyên nâu sạm nếp da mồi.
Vòng nôi ấm áp thơm nguồn cội,
Giọt sữa thơm tho thắm nụ chồi.
Dung dị bàn tay khi lạc lối,
Mẹ là biển lớn chở con trôi.

phamanhoa

vancali96
29-01-2014, 09:03 AM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg

TƯỢNG ĐÀI MẸ


Lời ru vẫn mãi ngọt trên môi,
Hóa đá trăm năm một dáng ngồi.
Gian khó bạc phơ vầng tóc rối,
Truân chuyên nâu sạm nếp da mồi.
Vòng nôi ấm áp thơm nguồn cội,
Giọt sữa thơm tho thắm nụ chồi.
Dung dị bàn tay khi lạc lối,
Mẹ là biển lớn chở con trôi.

phamanhoa

Lòng mẹ

Chim rừng xoải cánh mặc đời trôi
Nuôi dưỡng con thơ mọc thẳng chồi
Dãi nắng rừng sâu ngày quậy tổ
Dầm mưa núi thẫm sáng tha mồi
Lông dài phố rộn theo tình lụy
Tháng rộng trời cao bỏ mẽ ngồi
Tết đến mong chờ hình bóng trẻ
Mắt mờ ngấn lệ ướt vành môi

Vancali 1.28.14

http://s28.postimg.org/jtuxvf66l/Long_me_2222_copy.jpg

vancali96
29-01-2014, 09:34 AM
HƯƠNG XUÂN
(Ngũ vị hương)

Xuân về tiết lạnh cũng dần qua
Nắng tỏa trần gian giữa mọi nhà
Ngõ trẻ tươi ngời ngan ngát điệu
Chân chiều đẫm sắc ngọt ngào pha
Và em nhẹ bước cùng tim khỏa
Thẫm ái lâng hồn thỏa nguyệt sa
Một chút mơ bồng thơm xõa tuổi
Thơ nồng rót nhịp khẽ cầm tha

HANSY

XUÂN ĐÁO

Trở giấc xuân kiều rạng rỡ qua
Ngần trong nũng nịu trước hiên nhà
Làn mây thả dáng âm thầm quyện
Rặng liễu nghiêng hồn khắc khoải pha
Lộng lẫy choàng mai vừa điểm trắng
Hồng đang trổ thắm ngượng ngùng sa
Âm dìu dặt trỗi cung đàn gió
Diễm tuyệt khung trời cảnh thướt tha

Lâm Phong

http://s23.postimg.org/9zmlfplmz/Mung_xuan_2222_copy.jpg

Hansy
29-01-2014, 01:36 PM
HƯƠNG XUÂN
(Ngũ vị hương)

Xuân về tiết lạnh cũng dần qua
Nắng tỏa trần gian giữa mọi nhà
Ngõ trẻ tươi ngời ngan ngát điệu
Chân chiều đẫm sắc ngọt ngào pha
Và em nhẹ bước cùng tim khỏa
Thẫm ái lâng hồn thỏa nguyệt sa
Một chút mơ bồng thơm xõa tuổi
Thơ nồng rót nhịp khẽ cầm tha

HANSY

XUÂN ĐÁO

Trở giấc xuân kiều rạng rỡ qua
Ngần trong nũng nịu trước hiên nhà
Làn mây thả dáng âm thầm quyện
Rặng liễu nghiêng hồn khắc khoải pha
Lộng lẫy choàng mai vừa điểm trắng
Hồng đang trổ thắm ngượng ngùng sa
Âm dìu dặt trỗi cung đàn gió
Diễm tuyệt khung trời cảnh thướt tha

Lâm Phong

http://s23.postimg.org/9zmlfplmz/Mung_xuan_2222_copy.jpg

CHÚC XUÂN
(Ngũ vị hương)

Xuân về giá lạnh cũng dần qua
Nắng xõa nồng hương phủ mọi nhà
Cúc thọ vươn mình thơm thảo dõi
Mai đào tỏa dáng ngọc ngà pha
Lừng mơ trẻ ngạt ngào hương Tết
Lặng lẽ men tình thỏa ước xa
Phước giữa cung đời chan tuổi bạn
Gia đình thỏa nguyện mút cà tha*

HANSY
*Lâu dài

vancali96
30-01-2014, 09:07 AM
CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg




5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Diễn Đàn Thi Hữu tựu về thôi
Sài Gòn chén rượu tình thân mật
Hà Nội lời thơ ý sáng ngời
Sướng kẻ quê nhà vui khắp chốn
Thương mình đất khách nhớ cùng nơi
Cầu cho buổi tiệc đông người đến
Dự hội Nguyên Tiêu chữ đắp bồi

Vancali 1.29.14

http://s27.postimg.org/9f755ha8j/Mung_sinh_nhat_copy.jpg

Hansy
30-01-2014, 10:19 AM
KHÁT XUÂN
(Ngũ vị hương)

Bỗng thảng xuân về Tết thật ư
Lòng ta vẫn nặng biết sao chừ
Âu sầu phách mộng đành quên tuổi
Lặng lẽ tâm tình chẳng nhớ thư
Vọng giữa đài trang niềm khắc khoải
Tìm trong kỷ niệm nỗi ly từ
Thì thôi vịnh nhớ đừng loang nữa
Để cõi tâm hồn dịu khát tư

HANSY

http://s28.postimg.org/b11459mhp/Loa_qua_copy.jpg

CẢM KHÁI BA MƯƠI

Lõa nắng Xuân nồng bủa vậy ư
Thời gian nhảy vội biết sao chừ
Ba trăm sáu cảnh vừa qua vụt
Trẻ tháng thơm ngày sẽ đến thư
Bỗng thấy cành mai ngờ dậy tuổi
Thầm xem cút rượu thảng loang từ
Vờn câu ghẹo phím đùa thi hữu
Ngọt buổi Giao thừa giữa Tết tư

HANSY

phamanhoa
30-01-2014, 03:45 PM
vancali96
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152658#post152658)

CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg







5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Diễn Đàn Thi Hữu tựu về thôi
Sài Gòn chén rượu tình thân mật
Hà Nội lời thơ ý sáng ngời
Sướng kẻ quê nhà vui khắp chốn
Thương mình đất khách nhớ cùng nơi
Cầu cho buổi tiệc đông người đến
Dự hội Nguyên Tiêu chữ đắp bồi

Vancali 1.29.14

http://s27.postimg.org/9f755ha8j/Mung_sinh_nhat_copy.jpg



CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm cũ điêu linh sắp hết rồi,
Vài dòng mộc mạc chúc xuân thôi.
Thiên tai địch họa mau u tối,
Nhũng lạm tham ô hết sáng ngời.
Thịnh vượng đơm hoa thơm vạn lối,
An lành kết trái ngọt muôn nơi.
DIỄN ĐÀN náo nức sang trang mới,
Thi hữu nhanh tay góp sức bồi.

phamanhoa

vancali96
31-01-2014, 09:50 AM
Chúc bạn thơ

Chúc bạn đường thơ phước thái hòa
Muôn điều như ý mộng thăng hoa
Vui Xuân vạn sự thành công hát
Đón Tết muôn điều thắng lợi ca
Suốt tháng tiền vô vui dạ nhá
Từng ngày lộc trỗ thỏa lòng nha
Sang năm Giáp Ngọ luôn hồng phát
Hạnh phúc tình duyên đến mọi nhà

Vancali 1.30.14

http://s30.postimg.org/t2ougtdmp/Chuc_ban_tho_copy.jpg

vancali96
31-01-2014, 11:30 AM
XUÂN TIẾN TỬU
(Ngũ vị hương)

Chén rượu Xuân về đẫm tỏa hơi
Rừng hoa cũng muốn dậy reo lời
Hương nồng thoảng nhẹ mơ màng tới
Cõi diệu chan đầy lảnh lót rơi
Giữa khoảnh trời xanh ngàn cuộc mới
Ngoài cung sắc đượm tỷ tâm ngời
Muôn lòng rạng rỡ mừng duyên tới
Chuỗi mộng dương trần thỏa thích chơi

Chuỗi mộng dương trần thỏa thích chơi
Đài trang phấn nụ điểm mây ngời
Anh hào trỗi nguyện mơ thầm với
Ngọc nữ chao tình ái khỏa rơi
Nỗi nhớ đong đầy tim chẳng vợi
Mùa thương thấm đẫm dạ thêm lời*
Chung trà Tết dậy nồng thơm mới
Chén rượu Xuân về đẫm tỏa hơi

HANSY
*Lời lỗ

http://s12.postimg.org/st0ooo2y5/Tet_tha_huong_copy.jpg

Hansy
31-01-2014, 11:53 PM
http://s3.postimg.org/5l8fdffv7/Chuc_tet_3333_copy.jpg


CÁM ƠN VANCALI

Cám ơn Bằng Hữu tặng thơ nồng
Cái nghĩa Thi Đàn biết mấy xong
Vần điệu gởi trao luôn thỏa ước
Câu từ xướng họa vẫn hoài mong
Công danh trỗi ngõ đời nhanh bước
Dặm thế quang tầm sự nghiệp thông
Gia đạo bình an hằng hưởng phúc
Vanca muôn thuở rạng tim hồng

HANSY

http://hinhanhnen.com/hinhanh/hinhfck/13126thiep-tet-chuc-mung-nam-moi.jpg

Hansy
01-02-2014, 01:02 AM
XUÂN TIẾN TỬU
(Ngũ vị hương)

Chén rượu Xuân về đẫm tỏa hơi
Rừng hoa cũng muốn dậy reo lời
Hương nồng thoảng nhẹ mơ màng tới
Cõi diệu chan đầy lảnh lót rơi
Giữa khoảnh trời xanh ngàn cuộc mới
Ngoài cung sắc đượm tỷ tâm ngời
Muôn lòng rạng rỡ mừng duyên tới
Chuỗi mộng dương trần thỏa thích chơi

Chuỗi mộng dương trần thỏa thích chơi
Đài trang phấn nụ điểm mây ngời
Anh hào trỗi nguyện mơ thầm với
Ngọc nữ chao tình ái khỏa rơi
Nỗi nhớ đong đầy tim chẳng vợi
Mùa thương thấm đẫm dạ thêm lời*
Chung trà Tết dậy nồng thơm mới
Chén rượu Xuân về đẫm tỏa hơi

HANSY
*Lời lỗ

http://s12.postimg.org/st0ooo2y5/Tet_tha_huong_copy.jpg

XUÂN LÒNG
(Ngũ vị hương)

Thoảng tiếng mơ về giữa quyện hơi
Mà nghe vọng luyến những tâm lời
Đàn lâng trỗi chập chùng ngan ngát
Kỷ niệm ngon ngào sóng xõa rơi
Lặng ước cung tình luôn diễm ảo
Thầm đan phím mộng mãi trong ngời
Này em đượm nhé trầu cau huyễn
Để thắm xuân bồng khỏa cuộc chơi

Để thắm xuân bồng khỏa cuộc chơi
Vàng trăng triệu kiếp vẫn ran ngời
Ngàn xưa lựng ảo huyền chăn gối
Miết mải duyên tình vạn thuở rơi
Vẫn nguyện hương đời thơm thảo gió
Và mong sắc dạ ngát ngan lời
Chiều thương phả bóng thềm nhung lụa
Thoảng tiếng mơ về giữa quyện hơi

HANSY

vancali96
01-02-2014, 11:01 AM
http://s3.postimg.org/5l8fdffv7/Chuc_tet_3333_copy.jpg


CÁM ƠN VANCALI

Cám ơn Bằng Hữu tặng thơ nồng
Cái nghĩa Thi Đàn biết mấy xong
Vần điệu gởi trao luôn thỏa ước
Câu từ xướng họa vẫn hoài mong
Công danh trỗi ngõ đời nhanh bước
Dặm thế quang tầm sự nghiệp thông
Gia đạo bình an hằng hưởng phúc
Vanca muôn thuở rạng tim hồng

HANSY


Xuân hồng

Đầu năm mùng một khói nhang nồng
Mừng tuổi lì xì cũng tạm xong
Đến phố Bolsa nhìn pháo nổ
Lên chùa Phật Tổ cúng tiền mong
Cầu cho vãng sự đầy thăng tiến
Ước được muôn điều sẽ đặng thông
Mã đáo thành công nhiều phước lộc
Đường thơ phẩy bút đón xuân hồng

Vancali 1.31.14

http://s28.postimg.org/eostb2iil/Xuan_hong_copy.jpg

Hansy
01-02-2014, 12:27 PM
http://s3.postimg.org/5l8fdffv7/Chuc_tet_3333_copy.jpg

CÁM ƠN VANCALI

Cám ơn Bằng Hữu tặng thơ nồng
Cái nghĩa Thi Đàn biết mấy xong
Vần điệu gởi trao luôn thỏa ước
Câu từ xướng họa vẫn hoài mong
Công danh trỗi ngõ đời nhanh bước
Dặm thế quang tầm sự nghiệp thông
Gia đạo bình an hằng hưởng phúc
Vanca muôn thuở rạng tim hồng

HANSY

http://s28.postimg.org/eostb2iil/Xuan_hong_copy.jpg

XUÂN MONG

Biếc thắm trời Nam dậy sắc nồng
An bình năm mới ngợi hồn xong
Lung linh ước ngọt ngào hương mộng
Lúng liếng xuân tình bát ngát mong
Thơ thẩn vài câu hòa điệu bổng
Phách đàn đôi nhịp cảm người thông
Xuôi buồm thuận gió đường mây lộng
Trai gái nên duyên thắm chỉ hồng

HANSY

Tran Xuan Sinh
01-02-2014, 09:15 PM
Nguyên văn bởi Vancali

Chúc Tết

Thân kính thầy Sinh chén rượu nồng
Vui mừng Quý Tỵ tiễn vừa xong
Tân niên tài lộc người trông đợi
Xuân mới duyên tình dạ ước mong
Vãng sự u buồn thời thạnh suốt
Bao điều bế tắc sẽ hoằng thông
Chào năm Giáp Ngọ đầy may mắn
Gia đạo bình an dưới nắng hồng

Vancali 1.30.14

ĐỌC THƯ BẠN

Đọc thư Van tỏ thấy tình nồng
Bạn viết khi vừa đón tết xong
Xa xứ không quên lời nhắn gửi
Gần quê chẳng nhớ ý trông mong
Tâm bình sảng khoái lần ra đủ
Trí sáng u buồn chảy khởi thông
Gửi chúc xuân về vui mạnh khỏe
Hương đời hạnh phúc sáng mai hồng.

TXS 01.02.2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-02-2014, 11:43 PM
http://farm8.staticflickr.com/7440/12253135625_39c080a25e_z.jpg


BÓNG TIÊN NGA


Nàng Xuân chợt đến, phải không nè
Rực rỡ tươi hồng chẳng dấu che
Tóc thả buông vờn hình ngọc nữ
Tình phơi mở hẹn mối duyên thề
Căng tràn nhựa sống em mời đãi
Khẽ ủ nồng thơm nụ hướng về
Một thoáng Đào Nguyên chừng cũng đủ
Nghìn trăm sắc đẹp phải so kè!


KIỀN ĐỨC - 01/02/14

phamanhoa
02-02-2014, 06:59 AM
http://farm8.staticflickr.com/7440/12253135625_39c080a25e_z.jpg


BÓNG TIÊN NGA


Nàng Xuân chợt đến, phải không nè
Rực rỡ tươi hồng chẳng dấu che
Tóc thả buông vờn hình ngọc nữ
Tình phơi mở hẹn mối duyên thề
Căng tràn nhựa sống em mời đãi
Khẽ ủ nồng thơm nụ hướng về
Một thoáng Đào Nguyên chừng cũng đủ
Nghìn trăm sắc đẹp phải so kè!


KIỀN ĐỨC - 01/02/14



NÀNG XUÂN


Giáp Ngọ, nàng Xuân ngộ quá hè,
Tồng ngồng cởi ngựa chẳng gì che.
Hiền nhân trộm ngắm vờ la ré,
Quân tử thầm trông giả chửi thề.
Tẩn mẩn, Thầy Kiền quên lối rẻ,
Lơ ngơ, Lão Thoại lạc đường về,
Hòa tui đạo hạnh cao siêu thế,
Cũng phải sa chân rớt xuống kè.

phamanhoa

vancali96
02-02-2014, 07:05 AM
http://farm8.staticflickr.com/7440/12253135625_39c080a25e_z.jpg


BÓNG TIÊN NGA


Nàng Xuân chợt đến, phải không nè
Rực rỡ tươi hồng chẳng dấu che
Tóc thả buông vờn hình ngọc nữ
Tình phơi mở hẹn mối duyên thề
Căng tràn nhựa sống em mời đãi
Khẽ ủ nồng thơm nụ hướng về
Một thoáng Đào Nguyên chừng cũng đủ
Nghìn trăm sắc đẹp phải so kè!


KIỀN ĐỨC - 01/02/14

NÀNG XUÂN


Giáp Ngọ, nàng Xuân ngộ quá hè,
Tồng ngồng cởi ngựa chẳng gì che.
Hiền nhân trộm ngắm vờ la ré,
Quân tử thầm trông giả chửi thề.
Tẩn mẩn, Thầy Kiền quên lối rẻ,
Lơ ngơ, Lão Thoại lạc đường về,
Hòa tui đạo hạnh cao siêu thế,
Cũng phải sa chân rớt xuống kè.

phamanhoa

Du tiên

Kiền Đức nằm mơ thấy rỏ nè
Bao nàng tiên nữ hững hờ che
Bên đồi để hớ vầng trăng mộng
Dưới suối buông lơi mái tóc thề
Mắt mỏi hồn phi không lối thoát
Chân run vía lạc mất đường về
Trong lùm muỗi chích ông vùng chạy
Bị tóm vây quanh mấy ả kè

Vancali 2.1.14

http://s28.postimg.org/6x593e0u5/Du_tien_2222.jpg

vancali96
03-02-2014, 02:06 AM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng
BẠN bè hội ngộ tao nhân hội
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY

Đầu Xuân

Đầu Xuân pháo nổ xốn xang lòng
Năm mới muôn nhà vạn sự thông
Kính tỷ duyên tình luôn sắc thắm
Chúc huynh hạnh phúc mãi hương nồng
Thi ca rạng rỡ đàn vang vọng
Hữu hảo tưng bừng bạn viếng đông
Phước đức ơn trời luôn rộng mở
Lộc cao chất ngất đẹp môi hồng

Vancali 2.2.14

http://s27.postimg.org/fix9bd7ib/Dau_xuan_copy.jpg

phamanhoa
03-02-2014, 06:43 AM
Đầu Xuân

Đầu Xuân pháo nổ xốn xang lòng
Năm mới muôn nhà vạn sự thông
Kính tỷ duyên tình luôn sắc thắm
Chúc huynh hạnh phúc mãi hương nồng
Thi ca rạng rỡ đàn vang vọng
Hữu hảo tưng bừng bạn viếng đông
Phước đức ơn trời luôn rộng mở
Lộc cao chất ngất đẹp môi hồng

Vancali 2.2.14

http://s27.postimg.org/fix9bd7ib/Dau_xuan_copy.jpg




ĐẦU XUÂN KHAI BÚT


ĐẦU ngõ bầy chim hót tiếng lòng,
XUÂN hương thơm ngát vị hanh thông.
KHAI câu ấm áp mong tình thắm,
HẠ vế xôn xao đợi nghĩa nồng.
CHÚC nước thanh bình kiên ải bắc,
MỪNG dân phát triển rạng trời đông.
THỊNH thời, tung cánh bầy chim lạc,
VƯỢNG thế, thênh thang vó ngựa hồng.

pham anhoa

Hansy
03-02-2014, 10:15 AM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY

http://s27.postimg.org/fix9bd7ib/Dau_xuan_copy.jpg

XUÂN THANH BÌNH

Nắng mới đầu Xuân ấm áp lòng
Sơn hà xã tắc được ngời thông
Lung linh sắc diện vờn mơ diệu
Ngan ngát trầm hương thoảng giấc nồng
Gia đạo sum vầy thôn xóm ổn
Bạn bè hội họp khách người đông
Mừng vui lên cả làn sông nước
Cô gái xuân xanh má ửng hồng

HANSY

vancali96
03-02-2014, 11:03 AM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY

http://s27.postimg.org/fix9bd7ib/Dau_xuan_copy.jpg

XUÂN THANH BÌNH

Nắng mới đầu Xuân ấm áp lòng
Sơn hà xã tắc được ngời thông
Lung linh sắc diện vờn mơ diệu
Ngan ngát trầm hương thoảng giấc nồng
Gia đạo sum vầy thôn xóm ổn
Bạn bè hội họp khách người đông
Mừng vui lên cả làn sông nước
Cô gái xuân xanh má ửng hồng

HANSY

Chúc Xuân

Kính dâng tròi Phật nén nhang lòng
Chúc xóm thơ đường mọi việc thông
Diễn giả du dương lời mật ngọt
Đàn tranh réo rắt khúc duyên nồng
Thi nhân xướng họa thân bằng rộng
Hưũ ái vui đùa mặc khách đông
Phúc lợi quanh năm tiền bạc đủ
Lộc cao như núi rạng mây hồng

Vancali 2.2.14

http://s7.postimg.org/g2l3zi6nv/Chuc_xuan_2222_copy.jpg

phamanhoa
04-02-2014, 05:52 AM
http://s30.postimg.org/t2ougtdmp/Chuc_ban_tho_copy.jpg


MỪNG XUÂN PHÚC LỘC


Xuân sang chan chứa những an hòa
Phúc nở tràn đầy như sắc hoa
Nồng nhiệt môi chào ran điệu nhạc
Chân thành ý chúc đẹp bài ca
Mặt mừng tay nắm thêm bền chặt
Tình đượm nghĩa nồng chớ nhẩn nha
Cùng góp công lao mà tạo dựng
Niềm vui rộn rã khắp muôn nhà!


KIỀN ĐỨC - 02/02/14



TỰ SƯỚNG


Xuân này sướng nhất gã An Hòa,
Thừa rượu dư trà lại lắm hoa.
Trái ngọt nhe răng xơi mấy quả,
Bia ngon ngoác miệng nốc dăm ca.
No cơm, khệnh khạng cười ha hả
Ấm cật, nghênh ngang hát lá la.
Phú ngạo ngô nghê phun tá lả,
Thơ cuồng gom lại chất ba nhà.

phamanhoa

phamanhoa
04-02-2014, 07:21 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

vancali96
04-02-2014, 08:32 AM
http://s30.postimg.org/t2ougtdmp/Chuc_ban_tho_copy.jpg


MỪNG XUÂN PHÚC LỘC


Xuân sang chan chứa những an hòa
Phúc nở tràn đầy như sắc hoa
Nồng nhiệt môi chào ran điệu nhạc
Chân thành ý chúc đẹp bài ca
Mặt mừng tay nắm thêm bền chặt
Tình đượm nghĩa nồng chớ nhẩn nha
Cùng góp công lao mà tạo dựng
Niềm vui rộn rã khắp muôn nhà!

KIỀN ĐỨC - 02/02/14


TỰ SƯỚNG


Xuân này sướng nhất gã An Hòa,
Thừa rượu dư trà lại lắm hoa.
Trái ngọt nhe răng xơi mấy quả,
Bia ngon ngoác miệng nốc dăm ca.
No cơm, khệnh khạng cười ha hả
Ấm cật, nghênh ngang hát lá la.
Phú ngạo ngô nghê phun tá lả,
Thơ cuồng gom lại chất ba nhà.

phamanhoa


Mừng xuân

Mừng xuân hạnh phúc nhất huynh Hòa
Thỏa chí tang bồng ghẹo bướm hoa
Đón Tết trà dư ca cổ nhạc
Giao thừa tửu hậu hát tình ca
Khi vui dùi trống khom người hét
Lúc xỉn tay đàn rồng họng la
Mã đáo công thành ông ước vọng
Sang năm trúng mánh tậu thêm nhà

Vancali 2.3.14

http://s16.postimg.org/k0tytwgk5/Mung_xuan_3333_copy.jpg

Hansy
04-02-2014, 10:28 AM
XUÂN CA
(Ngũ vị hương)

Thẩm đượm xuân lòng khẽ bước vơi
Tình ran giữa nắng mộng xanh đời
Thơm nồng cõi nhạc ngon ngào múa
Ngát tỏa cung nguyền rạng rỡ chơi
Nhược thủy tiên ngà lâng vũ khúc
Non bồng khách điệu dõi trùng khơi
Ngàn xa thoáng ẩn mùa hoan lạc
Réo trỗi nguồn vui dậy khỏa trời

HANSY


http://s16.postimg.org/ebryy6vh1/Xuan_hy_vong_2222_copy.jpg

XUÂN MONG
(Ngũ vị hương)

Sắc đỏ hoa đào đã vợi vơi
Mùa Xuân phả mượt lẫn hương đời
Thương lời chúc ngọt ngào muôn nẻo
Huyễn ảo trăm đường luyến cuộc chơi
Vẫn ước tâm tình luôn tỏa lộng
Mơ nguyền kỷ niệm mãi lừng khơi
Cầu mong hạnh phước về xanh cõi
Tổ quốc bình an đẹp giữa trời

HANSY

Hansy
04-02-2014, 10:34 AM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY

http://s27.postimg.org/fix9bd7ib/Dau_xuan_copy.jpg

XUÂN THANH BÌNH

Nắng mới đầu Xuân ấm áp lòng
Sơn hà xã tắc được ngời thông
Lung linh sắc diện vờn mơ diệu
Ngan ngát trầm hương thoảng giấc nồng
Gia đạo sum vầy thôn xóm ổn
Bạn bè hội họp khách người đông
Mừng vui lên cả làn sông nước
Cô gái xuân xanh má ửng hồng

HANSY

Xuân nay

Giáp mộc xuân nay đã nhẹ lòng
Ngọ vùng nước đại việc hanh thông
Chúc huynh biển cách tình luôn đậm
Mừng muội sông ngăn ái vẫn nồng
Bạn gửi lời hay tràn tháng hạ
Thơ trao tiếng đẹp ngập mùa đông
Phước trời - kè sỹ - đời luôn trẻ
Lộc phát tâm vui má ửng hồng

Thanh Thanh Khiết

CHÚC XUÂN DIỄN ĐÀN THƠ

KÍNH mong THI phú luyến thơm lòng
CHÚC bạn THI nguồn mãi hạnh thông
DIỄN ý mơ THI lừng tứ ngọt
ĐÀN THI phả điệu dậy câu nồng
THƠ ngời THI mộng an tâm rộn
TÌNH lộng THI nguyền dậy chí đông
PHÁT đạt dòng THI tràn mọi lối
TRIỂN khai THI vận trỗi tươi hồng

HANSY

http://s7.postimg.org/g2l3zi6nv/Chuc_xuan_2222_copy.jpg

phamanhoa
05-02-2014, 06:05 AM
THƠ XUÂN MỪNG ĐẤT NƯỚC

Khai bút đầu xuân chữ nở hoa,
Thơ về xông đất ngát muôn nhà.
Buông vần đất nước, vần hoa gấm,
Hạ đối quê hương, đối lụa là.
Ải Bắc mây bay vàng lạc khúc,
Biển Đông sóng vỗ biếc hoan ca.
Đồng xanh lúa trổ thơm nhà máy,
Ánh sáng đô thành rạng núi xa.

phamanhoa

vancali96
05-02-2014, 08:47 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

Chuyện đầu năm

Giáp ngọ mà vui dữ vậy hè
Đi đâu cũng thấy rượu xôi chè
Ông đồ tất bật bày câu vẽ
Bọn nhỏ tưng bừng lấy áo khoe
Đón Tết đầu hôm đà trượt té
Mừng Xuân sáng sớm đã say nhè
Xóm đường xướng họa cười the thé
Nhậu quắt cần câu bút quặt què

Vancali 2.4.14

http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg

phamanhoa
05-02-2014, 09:41 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

Chuyện đầu năm

Giáp ngọ mà vui dữ vậy hè
Đi đâu cũng thấy rượu xôi chè
Ông đồ tất bật bày câu vẽ
Bọn nhỏ tưng bừng lấy áo khoe
Đón Tết đầu hôm đà trượt té
Mừng Xuân sáng sớm đã say nhè
Xóm đường xướng họa cười the thé
Nhậu quắt cần câu bút quặt què

Vancali 2.4.14

http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg



ĐỀ ẢNH LÃO HỒNG


(Vancali chộp đươc hình Lão Thoại lúc nào mà đẹp quá, Hòa tui vội cảm tác ảnh này cho vui vậy)


Ai cười toe toét đẹp không hè,
Ngữ ấy ngày xuân chỉ đớp chè.
Đãi thịt, không răng đành phải né,
Mời bia, có nứu gượng mà khoe.
Khi ca, thiếu gió lời khô nẻ,
Lúc nói, thừa hơi giọng nhão nhè.
Lão Thoại năm nay may mắn nhé,
Hai chân chỉ dập chớ không què.

phamanhoa

vancali96
05-02-2014, 11:01 AM
Tình bằng hữu

Giáp Tết dương trần rộn rã thay
Ngọ đùa may mắn trở về đây
Vui vì hạnh phúc sum vầy lại
Mừng sẽ an lành hội tụ ngay
Chén kính huynh hiền tường phận ấy
Rượu dâng bạn quí tỏ lòng nầy
Say thơ đường luật tình bằng hữu
Mã đáo thành công phước lộc đầy

Vancali 2.4.14

suphagioi
06-02-2014, 01:26 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

Chuyện đầu năm

Giáp ngọ mà vui dữ vậy hè
Đi đâu cũng thấy rượu xôi chè
Ông đồ tất bật bày câu vẽ
Bọn nhỏ tưng bừng lấy áo khoe
Đón Tết đầu hôm đà trượt té
Mừng Xuân sáng sớm đã say nhè
Xóm đường xướng họa cười the thé
Nhậu quắt cần câu bút quặt què

Vancali 2.4.14

http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg

NĂM NGỰA CHỒM

mới có đầu xuân, chưa đến hè
người còn đang rượu, kẻ hô chè
họa sĩ vui tay tung bút vẽ
diễn viên hứng chí dở hàng khoe
ngựa chồm quan lớn kinh hồn té
rắn quấn thương nhân vãi vía nhè
năm nay vận hội trời đẹp nhé
các bác phi nhanh chớ ngã què

spg

vancali96
06-02-2014, 08:26 AM
THƠ XUÂN MỪNG ĐẤT NƯỚC

Khai bút đầu xuân chữ nở hoa,
Thơ về xông đất ngát muôn nhà.
Buông vần đất nước, vần hoa gấm,
Hạ đối quê hương, đối lụa là.
Ải Bắc mây bay vàng lạc khúc,
Biển Đông sóng vỗ biếc hoan ca.
Đồng xanh lúa trổ thơm nhà máy,
Ánh sáng đô thành rạng núi xa.

phamanhoa

Sắc hoa

Diễn Đàn Thi Hữu sắc màu hoa
Tỏa ngát hương thơm đến mọi nhà
Lục bát u hồn nghe giống đã …
Thất ngôn lãng mạn thấy như là …
Hiền huynh trải ý mời trăng mọc
Quí tỷ gieo vần gọi bướm ca
Mười bốn tháng hai ngày họp mặt
Vui mừng sinh nhật chả còn xa

Vancali 2.5.14

http://s8.postimg.org/e4z920hjp/Sac_hoa_copy.jpg

vancali96
06-02-2014, 09:05 AM
http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg

NĂM NGỰA CHỒM

mới có đầu xuân, chưa đến hè
người còn đang rượu, kẻ hô chè
họa sĩ vui tay tung bút vẽ
diễn viên hứng chí dở hàng khoe
ngựa chồm quan lớn kinh hồn té
rắn quấn thương nhân vãi vía nhè
năm nay vận hội trời đẹp nhé
các bác phi nhanh chớ ngã què

spg

Cám ơnh Sư phá giới ghé thăm em , mong huynh phá giới ghé thường hơn , chúc SPG năm Giáp Ngọ vạn sự như ý .


ĐỀ ẢNH LÃO HỒNG


(Vancali chộp đươc hình Lão Thoại lúc nào mà đẹp quá, Hòa tui vội cảm tác ảnh này cho vui vậy)


Ai cười toe toét đẹp không hè,
Ngữ ấy ngày xuân chỉ đớp chè.
Đãi thịt, không răng đành phải né,
Mời bia, có nứu gượng mà khoe.
Khi ca, thiếu gió lời khô nẻ,
Lúc nói, thừa hơi giọng nhão nhè.
Lão Thoại năm nay may mắn nhé,
Hai chân chỉ dập chớ không què.

phamanhoa



Ngựa què

Đón Tết cùng nhau nhậu vỉa hè
Ham vui quá chén sụm bà chè
Người thì vợ cự mồm không hé
Kẻ bị cha rầy tiếng nỏ khoe
Bữa trước xin chừa lời nhỏ nhẹ
Mà may vẫn vậy tánh lè phè
Đầu năm thiếu rượu sao buồn tẻ
Lạnh lẽo ngày xuân …phải ngựa què

Vancali 2.5.14

http://s7.postimg.org/e47jyxu3v/Ngua_que_copy.jpg

HỒNG THOẠI
06-02-2014, 12:40 PM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa



http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg




SẾP PHẠM DU XUÂN
Sếp Phạm năm nay đã quá hè !
Ăn chơi đến nỗi sụm bà chè !
Thèm bia đắng họng không đành hé
Thích rượu khô mồm chẳng dám khoe
Sáng bị Tào thăm xui vợ ré
Chiều thêm Tháo hỏi khiến con nhè
" Ruột lòi tới háng " nhưng còn nhẹ
Chống gậy du xuân giống bị què !

( Ruột lòi tới háng : ba ngày tết do ăn nhậu nhiều quá, sếp Phạm bị Tào Tháo rượt, phải đi khám BS. BS kê toa : RLTH ( viết tắt của rối loạn tiêu hóa ). Cầm toa thuốc, sếp than thở với vợ : Tui sắp tiêu rồi bà ơi ! Sếp bà thương cảm : Sao vậy ông ? - Bà không thấy BS chẩn đoán tui bị ruột lòi tới háng sao ? )
HỒNG THOẠI 06.02.14



http://farm3.staticflickr.com/2863/12337074824_8a4b8502f1.jpg

Tran Xuan Sinh
06-02-2014, 04:25 PM
THƠ XUÂN MỪNG ĐẤT NƯỚC


Khai bút đầu xuân chữ nở hoa,
Thơ về xông đất ngát muôn nhà.
Buông vần đất nước, vần hoa gấm,
Hạ đối quê hương, đối lụa là.
Ải Bắc mây bay vàng lạc khúc,
Biển Đông sóng vỗ biếc hoan ca.
Đồng xanh lúa trổ thơm nhà máy,
Ánh sáng đô thành rạng núi xa.


phamanhoa


Sắc hoa

Diễn Đàn Thi Hữu sắc màu hoa
Tỏa ngát hương thơm đến mọi nhà
Lục bát u hồn nghe giống đã …
Thất ngôn lãng mạn thấy như là …
Hiền huynh trải ý mời trăng mọc
Quí tỷ gieo vần gọi bướm ca
Mười bốn tháng hai ngày họp mặt
Vui mừng sinh nhật chả còn xa


Vancali 2.5.14


TRẨY HỘI

Xuân đến mừng vui tỏa sắc hoa
Bình yên hạnh phúc tới muôn nhà
Ngày sinh họp mặt lòng như thể ...
Tháng tết làm thơ tứ ngỡ là ...
Khúc nhạc rộn ràng bao ý trải
Tình yêu ấm áp vạn lời ca
Rằm giêng trẩy hội cùng ghi nhớ
Bạn hữu sum vầy chẳng ngại xa.

TXS 06.02.2014

vancali96
07-02-2014, 08:34 AM
3865.
TĨNH – ĐỘNG

Nhân thế tràn về chốn hội đô
Là nơi cướp giật chém kích vồ
Sao bằng nhược thủy điềm nhiên thị
Chẳng sánh non ngàn lặng lẽ xô
Hai mặt giữa trần luôn mãi vẽ
Âm dương trong cuộc vẫn hoài tô
Thỏng tay vào chợ lòng thanh thản
Giữa động tĩnh hồn chẳng thấy cô

HANSY

Kiếp người

Nhọc nhằn bươn chải chốn thành đô
Cuộc sống bon chen tựa sóng vồ
Tất bật liền tay mua với bán
Vội vàng lẹ bước lấn cùng xô
Tranh đua đọ sức danh gầy dựng
Phấn đấu so tài mộng đắp tô
Tuổi trẻ xoay vần theo vận số
Đến ngày tóc bạc tiếc thân cô

Vancali 2.6.14

http://s7.postimg.org/xw3aevhx7/Kiep_nguoi_copy.jpg

vancali96
07-02-2014, 10:24 AM
3870.
XUÂN THỎA

Xuân sang trời đất vô cùng lạ
Băng tuyết đột nhiên cùng úa rã
Sum họp mứt trà rộn vạn gia
Hội hè chiêng trống lừng muôn ngả
Trẻ em nhảy múa đuổi theo gà
Cụ kỵ mừng vui cười tỉa lá
Sơn thủy rạng ngời biếc thắm xa
Lòng người bỗng chốc nhiều vồn vã

HANSY

Lạ thay

Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi đã cạn tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dặm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngả
Còn đâu nghĩa đậm vời câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã

Vancali 2.6.14

http://s1.postimg.org/63nyrz55r/La_thay_copy.jpg

Hansy
07-02-2014, 11:00 AM
TĨNH – ĐỘNG

Nhân thế tràn về chốn hội đô
Là nơi cướp giật chém kích vồ
Sao bằng nhược thủy điềm nhiên thị
Chẳng sánh non ngàn lặng lẽ xô
Hai mặt giữa trần luôn mãi vẽ
Âm dương trong cuộc vẫn hoài tô
Thỏng tay vào chợ lòng thanh thản
Giữa động tĩnh hồn chẳng thấy cô

HANSY

http://s7.postimg.org/xw3aevhx7/Kiep_nguoi_copy.jpg

ĐÔ THÀNH

Nườm nượp kéo về sống nội đô
Trao thân cho chúng tiện tay vồ
Lơ ngơ giữa chợ càng thêm ngố
Chậm chạp trong luồng ắt bị xô
Đồ nhựa đủ màu thay rá rổ
Hàng quà lắm món khỏi mâm tô
Ham vui một chút đành vương lỗ
Nhức óc xót lòng chịu độc cô

HANSY

Hansy
07-02-2014, 11:29 AM
XUÂN THỎA

Xuân sang trời đất vô cùng lạ
Băng tuyết đột nhiên cùng úa rã
Sum họp mứt trà rộn vạn gia
Hội hè chiêng trống lừng muôn ngả
Trẻ em nhảy múa đuổi theo gà
Cụ kỵ mừng vui cười tỉa lá
Sơn thủy rạng ngời biếc thắm xa
Lòng người bỗng chốc nhiều vồn vã

HANSY


http://s1.postimg.org/63nyrz55r/La_thay_copy.jpg

TẾT NHÀN

Cả nước xôn xao vài buổi lạ
Nhà nhà tất bật thân mòn rã
Trai niên xình xập hát hò ca
Gái gú lượn lờ đùa sấp ngã
Xuân ghé tận quê thắm nụ cà
Tết về cuối nẻo nồng hoa lá
Lài rài nhắm rượu bạn cùng ta
Thơ thẩn vài câu cho đỡ vã

HANSY

vancali96
07-02-2014, 10:02 PM
XUÂN THỎA

Xuân sang trời đất vô cùng lạ
Băng tuyết đột nhiên cùng úa rã
Sum họp mứt trà rộn vạn gia
Hội hè chiêng trống lừng muôn ngả
Trẻ em nhảy múa đuổi theo gà
Cụ kỵ mừng vui cười tỉa lá
Sơn thủy rạng ngời biếc thắm xa
Lòng người bỗng chốc nhiều vồn vã

HANSY


http://s1.postimg.org/63nyrz55r/La_thay_copy.jpg

TẾT NHÀN

Cả nước xôn xao vài buổi lạ
Nhà nhà tất bật thân mòn rã
Trai niên xình xập hát hò ca
Gái gú lượn lờ đùa sấp ngã
Xuân ghé tận quê thắm nụ cà
Tết về cuối nẻo nồng hoa lá
Lài rài nhắm rượu bạn cùng ta
Thơ thẩn vài câu cho đỡ vã

HANSY


http://s18.postimg.org/axowlptnd/Lang_du.jpg

vancali96
07-02-2014, 10:51 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ26wUt_Rq1EtspHaqGtcz0XdwP-v-nz4uN9AjQly39WFe3CEfdg

VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không?
Thời gian rỗi rảnh nấu cho chồng
Chiều hôm rượu đế cơm niêu ước
Buổi sớm cà phê hủ tíu mong
Ngõ trước đầy rau cùng cái võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em nghĩ đã thông.

Huy Thanh
7-02-2014
VỢ MÀ ...
(Họa vui)

Vợ mà ra thế sướng hay không?
Chỉ biết làm thơ, chẳng nhớ chồng
Ngủ ngáy như còi nghe chẳng muốn
Ăn nằm giống hổ liệu còn mong
Về nhà máy tính cùng con chuột
Ra xóm môi son với má hồng
Biết phận im hơi đừng đối đáp
Kẻo phiền mấy bạn giới truyền thông.

TXS 07.02.2014

Em xin họa vui với chư huynh mong lượng thứ . Chúc quí huynh luôn vui mạnh .

Oan ức !

Tố khổ bà nhà đẹp mặt không ?
Nài lưng cực khổ cốt hầu chồng
Ngày thời bếp núc tàn chân mỏi
Tối lại chăn mền liệu sức mong
Nhớ lúc an nhàn nồng má thắm
Buồn nay vất vả héo môi hồng
Thêm màn bêu riếu cùng trang mạng
Oan ức ơi trời …có hiểu thông

Vancali 2.7.14

http://s28.postimg.org/4ssifljfh/Oan_uc_copy.jpg

Hansy
07-02-2014, 11:10 PM
http://s1.postimg.org/63nyrz55r/La_thay_copy.jpg

TẾT NHÀN

Cả nước xôn xao vài buổi lạ
Nhà nhà tất bật thân mòn rã
Trai niên xình xập hát hò ca
Gái gú lượn lờ đùa sấp ngã
Xuân ghé tận quê thắm nụ cà
Tết về cuối nẻo nồng hoa lá
Lài rài nhắm rượu bạn cùng ta
Thơ thẩn vài câu cho đỡ vã

HANSY

http://s18.postimg.org/axowlptnd/Lang_du.jpg

CON GÁI BÂY GIỜ

Con gái bây giờ ôi quái lạ
Ào ào như thể thân ruồng rã
Hung hăng chẳng kể sợ gần xa
Bặm trợn đâu nào lo té ngã
Miệng chuốc sáng trưa lắm món quà
Thân đeo tối sớm nhiều cây lá
Hết thời êm dịu tựa cành hoa
Đua xế say mèn khi “lắc”* vã

HANSY
*Thuốc lắc

vancali96
08-02-2014, 07:23 AM
SẾP PHẠM DU XUÂN
Sếp Phạm năm nay đã quá hè !
Ăn chơi đến nỗi sụm bà chè !
Thèm bia đắng họng không đành hé
Thích rượu khô mồm chẳng dám khoe
Sáng bị Tào thăm xui vợ ré
Chiều thêm Tháo hỏi khiến con nhè
" Ruột lòi tới háng " nhưng còn nhẹ
Chống gậy du xuân giống bị què !

( Ruột lòi tới háng : ba ngày tết do ăn nhậu nhiều quá, sếp Phạm bị Tào Tháo rượt, phải đi khám BS. BS kê toa : RLTH ( viết tắt của rối loạn tiêu hóa ). Cầm toa thuốc, sếp than thở với vợ : Tui sắp tiêu rồi bà ơi ! Sếp bà thương cảm : Sao vậy ông ? - Bà không thấy BS chẩn đoán tui bị ruột lòi tới háng sao ? )
HỒNG THOẠI 06.02.14



http://farm3.staticflickr.com/2863/12337074824_8a4b8502f1.jpg
Bợm rượu

Quá chén mà chi khổ vậy hè
Ngồi đâu ụa đó chó ăn chè
Vậy mà nói bạo tay tung tóe
Cũng vẫn kêu chì miệng cứ khoe
Tánh lại đa ngôn lời sảnh sẹ
Người sao lắm chuyện ý ngang phè
Làm cho cả xóm cười khinh rẻ
Cầu khỉ vì say té cằng què

Vancali 2.7.14

http://s4.postimg.org/feub36ikd/Bom_r_u_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-02-2014, 10:12 PM
http://farm3.staticflickr.com/2869/12435934873_13de827ba5_z.jpg


XUÂN HUY


Xuân về, rạng rỡ ánh thiều quang
Chói lọi tường vân rải nhũ vàng
Lá mở hoa cười khơi mộng cũ
Chim đùa sáo cợt nhủ mùa sang
Ùa lên tiếng hẹn nghe vồn vã
Ngát tỏa niềm vui đã rộn ràng
Ý bạn tâm mình luôn vẫn tỏ
Mà sao mới lạ những huy hoàng?!


KIỀN ĐỨC - 10/02/14

Huy Thanh
11-02-2014, 11:02 AM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14



THỎA MỘNG

Mới cụng vài ly tớ bị say
Phần ta số phận đã an bày
Tơ hồng gặp vợ đời cô giáo
Chỉ thắm xe chồng kiếp thợ may
Rượu nghĩa hồn mơ nhìn nguyệt đó
Men nồng dạ tưởng ngắm trăng nầy
Sương choàng vách núi lòng chưa thỏa
Tuổi trẻ hương thầm ước nắm tay.

Huy Thanh
12-2-2014

vancali96
11-02-2014, 11:58 AM
http://farm3.staticflickr.com/2869/12435934873_13de827ba5_z.jpg


XUÂN HUY


Xuân về, rạng rỡ ánh thiều quang
Chói lọi tường vân rải nhũ vàng
Lá mở hoa cười khơi mộng cũ
Chim đùa sáo cợt nhủ mùa sang
Ùa lên tiếng hẹn nghe vồn vã
Ngát tỏa niềm vui đã rộn ràng
Ý bạn tâm mình luôn vẫn tỏ
Mà sao mới lạ những huy hoàng?!


KIỀN ĐỨC - 10/02/14

Xuân thanh bình

Bóng diều xoải cánh dưới trời quang
Gió lộng đồng quê trĩu lúa vàng
Cảnh vật êm đềm tăng nhịp thở
Khung hình lặng lẽ đón ngày sang
Cho già rắn rỏi hồn say đắm
Để trẻ ngây thơ mắt rỡ ràng
Cuộc sống thanh bình trên đất mẹ
Mừng xuân phố xá đẹp trang hoàng

Vancali 2.10.14

http://s3.postimg.org/xn1zevv43/Xuan_thanh_bonh_copy.jpg

Huy Thanh
11-02-2014, 07:21 PM
http://farm3.staticflickr.com/2869/12435934873_13de827ba5_z.jpg


XUÂN HUY


Xuân về, rạng rỡ ánh thiều quang
Chói lọi tường vân rải nhũ vàng
Lá mở hoa cười khơi mộng cũ
Chim đùa sáo cợt nhủ mùa sang
Ùa lên tiếng hẹn nghe vồn vã
Ngát tỏa niềm vui đã rộn ràng
Ý bạn tâm mình luôn vẫn tỏ
Mà sao mới lạ những huy hoàng?!


KIỀN ĐỨC - 10/02/14

Xuân thanh bình

Bóng diều xoải cánh dưới trời quang
Gió lộng đồng quê trĩu lúa vàng
Cảnh vật êm đềm tăng nhịp thở
Khung hình lặng lẽ đón ngày sang
Cho già rắn rỏi hồn say đắm
Để trẻ ngây thơ mắt rỡ rang
Cuộc sống thanh bình trên đất mẹ
Mừng xuân phố xá đẹp trang hoàng

Vancali 2.10.14

http://s3.postimg.org/xn1zevv43/Xuan_thanh_bonh_copy.jpg



BẾN ĐỢI THUYỀN XƯA

Trở lại đường quê ngắm cảnh quang
Hàng cau thuở ấy giấc mơ vàng
Bên hồ ủ mộng chờ mây lặng
Cạnh rẫy ươm tình đón gió sang
Lướt phím đàn reo lòng rộn rã
Gieo vần sáo trổi dạ chàng ràng
Bờ thương vẫn đợi dù mưa bão
Bến cũ thuyền xưa tạ Ngọc Hoàng.

Huy Thanh
11-2-2014

phamanhoa
12-02-2014, 06:11 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154992#post154992)




XUÂN HUY


Xuân về, rạng rỡ ánh thiều quang
Chói lọi tường vân rải nhũ vàng
Lá mở hoa cười khơi mộng cũ
Chim đùa sáo cợt nhủ mùa sang
Ùa lên tiếng hẹn nghe vồn vã
Ngát tỏa niềm vui đã rộn ràng
Ý bạn tâm mình luôn vẫn tỏ
Mà sao mới lạ những huy hoàng?!


KIỀN ĐỨC - 10/02/14

Xuân thanh bình

Bóng diều xoải cánh dưới trời quang
Gió lộng đồng quê trĩu lúa vàng
Cảnh vật êm đềm tăng nhịp thở
Khung hình lặng lẽ đón ngày sang
Cho già rắn rỏi hồn say đắm
Để trẻ ngây thơ mắt rỡ rang
Cuộc sống thanh bình trên đất mẹ
Mừng xuân phố xá đẹp trang hoàng

Vancali 2.10.14






BẾN ĐỢI THUYỀN XƯA

Trở lại đường quê ngắm cảnh quang
Hàng cau thuở ấy giấc mơ vàng
Bên hồ ủ mộng chờ mây lặng
Cạnh rẫy ươm tình đợi gió sang
Lướt phím đàn reo lòng rộn rã
Gieo vần sáo trổi dạ chàng ràng
Bờ thương vẫn đợi dù mưa bão
Bến cũ thuyền xưa tạ Ngọc Hoàng.

Huy Thanh
11-2-2014

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xanh rì cỏ mượt hứng dương quang,
Bát ngát đồng xa lúa chín vàng.
Phơ phất hoa lay chào tết đến,
Xập xòe én liệng gọi xuân sang.
Chùa già u tịch chuông thanh thoát,
Đình cổ xôn xao trống rộn ràng.
Lũ lượt trẻ già vui trẩy hội,
Mừng dân no ấm, nước huy hoàng.

phamanhoa

vancali96
12-02-2014, 09:33 AM
CUỘC CỜ
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đã canh phòng
Pháo đầu huynh nã dọn đường tiến
Mã độn muội ngăn cản thế công
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ý
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

7/2/2014
Tuyen45



http://image.phunuonline.com.vn/news/2009/20090117/fckimage/13398023301.jpg

THẾ MỚI VUI


Hết mùa nắng cực lại đông phong
Một tướng dọc ngang khéo liệu phòng
Tả hữu xe lồng chừng khó thủ
Xa gần pháo chụp cũng dày công
Lên đôi mã đợi chàng thêm ngại
Gác cặp bồ chờ thiếp cũng mong
Tốt đỏ nhập cung, đành chịu hãm
Hả hê trong dạ, cuộc cờ xong!

KIỀN ĐỨC - 11/02/13

CŨNG LÀ VUI


Co giật như bầy khỉ mắc phong,
Ngo ngoe nhúng nhẩy lệch xô phòng,
Lộ hàng, mấy ả mời xây mộng,
Khoe của, vài em gọi tiến công.
Thiếu chủ thẩn thờ giương cổ ngóng,
Đại gia ham hố ghểnh đầu mong.
Nhà thơ tưởng lạc vào tiên động,
Chọn ý, buông vần mãi chẳng xong.

phamanhoa

Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống “xanh” bèn ra nước thủ
Xe lùi “đỏ” lại tới màng công
Thừa cơ gí tốt chàng trông đợi
Đuối thế banh càng thiếp chả mong
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu … hạ thành xong

Vancali 2.11.14

http://s8.postimg.org/vk6giuo91/Dau_co_copy.jpg

Huy Thanh
12-02-2014, 10:31 AM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014

phamanhoa
13-02-2014, 05:22 AM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14

http://s30.postimg.org/yshfwr1sx/Phan_ham_copy.jpg



KỶ NIỆM


Mắt biếc ai nhìn ngây ngất say,
Môi tình e ấp, ý phơi bày.
Tóc thề phơ phất vờn hoa cải,
Áo lụa chập chờn cợt gió may.
Bỏ bến người đi mù chốn ấy,
Ôm lòng ta ngóng mỏi nơi này.
Về qua lối cũ chiều hoang dại,
Nhớ mãi một thời tay ấm tay.

phamanhoa

vancali96
13-02-2014, 10:59 AM
http://ilovevietnam.com.vn/upload/files/data/2012/4/17/22/466465/2020935119_suoi-tien.jpg




DẠO CẢNH XUÂN
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Xuân về dạo cảnh ngắm vườn tiên
Bướm lượn chim chuyền vẻ ngẫu nhiên
Núi thẳm mây mù trong tĩnh mịch
Dòng sâu suối lặng đã nhiều niên
Nhà thơ gọt chữ thêu hồn nước
Thợ cả pha màu vẽ thánh hiền
Bạn hữu xa gần ta thưởng thức
Kỳ quan đất mẹ những phần riêng.

9/2/2014
Tuyen45


NỖI NIỀM RIÊNG

Lặng lẽ lưng đồi ngắm cảnh tiên
Yêu kiều thiếu nữ vẻ hồn nhiên
Xuân đào trổ nhánh còn đang mộng
Cổ thụ vươn cành đã bách niên
Nụ thắm viền tươi làm mẫn cảm
Nai vàng nét dại rõ ngoan hiền
Vần thơ họa sĩ không màng đến
Bởi dạ thầm mơ lắm nỗi riêng.

Huy Thanh
12-2-2014

Niềm riêng

Đêm dài mớ ngủ gặp đào tiên
Diễm ảo sương mù bóng tự nhiên
Cảnh sắc mơ màng sông quạnh quẽ
Mây ngàn lắng đọng tuổi thành niên
Vàng mai lộng gió vùi tin dữ
Đỏ pháo mờ hơi trĩu mộng hiền
Lữ khách dừng chân sầu lạc nẻo
Theo làn khói nhạt gởi niềm riêng

Vancali 2.12.14

http://s28.postimg.org/718o12y2l/Niem_rieng_copy.jpg

HỒNG THOẠI
13-02-2014, 12:18 PM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14




THỎA MỘNG

Mới cụng vài ly tớ bị say
Phần ta số phận đã an bày
Tơ hồng gặp vợ đời cô giáo
Chỉ thắm xe chồng kiếp thợ may
Rượu nghĩa hồn mơ nhìn nguyệt đó
Men nồng dạ tưởng ngắm trăng nầy
Sương choàng vách núi lòng chưa thỏa
Tuổi trẻ hương thầm ước nắm tay.

Huy Thanh
12-2-2014




SAY
Chẳng nhấp men nồng cũng ngất say
Trời cao nghiệt ngã nỡ trêu bày
Hẩm hiu số phận không đường phải
Trắc trở duyên tình nỏ lối may
Lắm buổi hoang mang trùm dạ đấy
Bao đêm thổn thức bám lòng nầy
Đời ta chẳng lẽ u buồn mãi
Thấu hiểu ai người mở rộng tay ?
HỒNG THOẠI 13.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2863/12493053285_a90da43cd2.jpg

HỒNG THOẠI
13-02-2014, 05:19 PM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014


NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

vancali96
14-02-2014, 08:44 AM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014



NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

Tiệc vui

Ngày mai thi hữu gặp nhau rồi
Đãi tiệc trùng phùng bạn khắp nơi
Mặc sức hiền huynh đưa mắt liếc
Tha hồ quí tỷ để tình lơi
Vần thơ hội ngộ duyên nào cạn
Chén rượu sum hòa chuyện nỏ vơi
Viễn xứ trời xa buồn khắc khoải
Thương mình lẻ bóng … chả người chơi

Vancali 2.13.14

http://s8.postimg.org/l9ams0lqd/Tiec_vui_copy.jpg

vancali96
14-02-2014, 10:55 AM
SAY
Chẳng nhấp men nồng cũng ngất say
Trời cao nghiệt ngã nỡ trêu bày
Hẩm hiu số phận không đường phải
Trắc trở duyên tình nỏ lối may
Lắm buổi hoang mang trùm dạ đấy
Bao đêm thổn thức bám lòng nầy
Đời ta chẳng lẽ u buồn mãi
Thấu hiểu ai người mở rộng tay ?
HỒNG THOẠI 13.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2863/12493053285_a90da43cd2.jpg

Cuồng say

Men tình chưa nhấm đã cuồng say
Chứng bệnh tương tư tạo hóa bày
Nhác thấy trăng vàng mê dạo ấy
Thoáng nhìn mắt biếc khổ từ nay
Nên đành mất ngủ mơ đằng ấy
Phải chịu quên ăn tội kẻ nầy
Cạm bẫy luôn rình quanh mộng ái
Đêm nằm gối lạnh nhớ vòng tay

Vancali 2.13.14

http://s30.postimg.org/myh38ntwh/Cuong_say_copy.jpg

phamanhoa
14-02-2014, 02:32 PM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014



NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

Tiệc vui

Ngày mai thi hữu gặp nhau rồi
Đãi tiệc trùng phùng bạn khắp nơi
Mặc sức hiền huynh đưa mắt liếc
Tha hồ quí tỷ để tình lơi
Vần thơ hội ngộ duyên nào cạn
Chén rượu sum hòa chuyện nỏ vơi
Viễn xứ trời xa buồn khắc khoải
Thương mình lẻ bóng … chả người chơi

Vancali 2.13.14

http://s8.postimg.org/l9ams0lqd/Tiec_vui_copy.jpg



NIỀM VUI CHƯA TRỌN


Sinh nhật lần ba tuổi lớn rồi,
Diễn đàn nổi tiếng khắp nơi nơi.
Câu thơ quyện gió bay phơi phới,
Tiếng nhạc hòa mây vọng lả lơi.
Xướng họa cùng em tình chẳng vợi,
Giao lưu với chị nghĩa không vơi.
Mọi người họp mặt vui hồ hởi,
Chỉ tiếc mình ai bỏ cuộc chơi.

phamanhoa

vancali96
15-02-2014, 05:21 AM
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s29.postimg.org/830dpl63b/Valentine_copy.jpg

Huy Thanh
15-02-2014, 11:16 AM
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s28.postimg.org/gjh0amnt9/Valentine_2222_copy.jpg

VALENTINE

Van-cà bóng vạc mộng bao điều
Lữ khách ngày xuân được bấy nhiêu?
Em đến Ca-li đà vạn buổi
Người đi viễn xứ đã muôn chiều
Trải lòng trĩu nhớ mơ màng tưởng
In dạ sầu thương lặng lẽ liều
Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
Én về bến cũ vẫn còn yêu.

Huy Thanh
15-2-2014

vancali96
15-02-2014, 12:08 PM
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s28.postimg.org/gjh0amnt9/Valentine_2222_copy.jpg


VALENTINE

Van-cà bóng vạc mộng bao điều
Lữ khách ngày xuân được bấy nhiêu?
Em đến Ca-li đà vạn buổi
Người đi viễn xứ đã muôn chiều
Trải lòng trĩu nhớ mơ màng tưởng
In dạ sầu thương lặng lẽ liều
Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
Én về bến cũ vẫn còn yêu.

Huy Thanh
15-2-2014
Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14


http://s30.postimg.org/rfjk1kshd/Valentine_4444.jpg

Huy Thanh
15-02-2014, 08:12 PM
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s28.postimg.org/gjh0amnt9/Valentine_2222_copy.jpg


VALENTINE

Van-cà bóng vạc mộng bao điều
Lữ khách ngày xuân được bấy nhiêu?
Em đến Ca-li đà vạn buổi
Người đi viễn xứ đã muôn chiều
Trải lòng trĩu nhớ mơ màng tưởng
In dạ sầu thương lặng lẽ liều
Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
Én về bến cũ vẫn còn yêu.

Huy Thanh
15-2-2014
Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14


http://s30.postimg.org/rfjk1kshd/Valentine_4444.jpg

VALENTINE

Vẫn biết cô liêu nói những điều
Long lanh ngấn lệ khổ bao nhiêu
Em đi xứ lạ đùa sương sớm
Người ở làng quê giỡn gió chiều
Tự nhủ trao lòng mong phải đại
Im nghe gửi dạ muốn nên liều
Niềm thương lắng đọng vơi ngày tháng
Êm ấm đôi dòng mộng mãi yêu.

Huy Thanh
15-2-2014

Huy Thanh
15-02-2014, 09:00 PM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14



HỘI NGỘ VUI GHÊ

Huynh Hòa đáo để lại hay ghê
Mấy lượt nàng thơ má dựa kề
Cảnh đẹp như mơ hồn đắm đuối
Người tươi giống mộng dạ say mê
Trên sân đứng hát cười ha hả
Dưới ghế ngồi nghe uống phủ phê
Tái ngộ xuân sau mừng lễ bốn
Luyến lưu tiễn bạn bắt tay về.

Huy Thanh
15-2-2014

vancali96
15-02-2014, 10:07 PM
http://s29.postimg.org/830dpl63b/Valentine_copy.jpg


VALENTINE

Van-cà bóng vạc mộng bao điều
Lữ khách ngày xuân được bấy nhiêu?
E m đến Ca-li đà vạn buổi
Người đi viễn xứ đã muôn chiều
Trải lòng trĩu nhớ mơ màng tưởng
In dạ sầu thương lặng lẽ liều
Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
Én về bến cũ vẫn còn yêu.

Huy Thanh
15-2-2014
Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14


VALENTINE

Vẫn biết cô liêu nói những điều
Long lanh ngấn lệ khổ bao nhiêu
Em đi xứ lạ đùa sương sớm
Người ở làng quê giỡn gió chiều
Tự nhủ trao lòng mong phải đại
Im nghe gửi dạ muốn nên liều
Niềm thương lắng đọng vơi ngày tháng
Êm ấm đôi dòng mộng mãi yêu.

Huy Thanh
15-2-2014

Valentine

Vạn sự đầu nan khổ lắm điều
Làm đời viễn xứ khó khăn nhiêu
É p lòng nhớ bạn trong mưa sáng
Nén dạ mơ ai dưới nắng chiều
Thánh thót cung đàn tay phím lạc
Im thinh gót ngọc bước chân liều
Nằm nghe sóng vỗ lòng tê tái
E ấp canh trường gọi dấu “yêu”

Vancali 2.15.14


http://s1.postimg.org/85cs3sakv/Valentine_55555_copy.jpg

vancali96
16-02-2014, 11:52 AM
Phôi pha
(Hoa Yêu của TH)

Gác lạnh sầu vương lụy má hồng
Trăng vàng óng ả chiếu qua song
Tình xưa đã biến vào mây khói
Bến cũ nay còn đợi nước trong
Mãi ước tương lai cùng dáng ngọc
Hoài thương dĩ vãng với men nồng
Cho hồn khát vọng ngày thân ái
Kỷ niệm phôi pha chợt mủi lòng

Vancali 2.15.14

http://s24.postimg.org/s0e4fekk5/Phoi_pha_copy.jpg

Huy Thanh
16-02-2014, 08:01 PM
http://s28.postimg.org/gjh0amnt9/Valentine_2222_copy.jpg


VALENTINE

Van-cà bóng vạc mộng bao điều
Lữ khách ngày xuân được bấy nhiêu?
E m đến Ca-li đà vạn buổi
Người đi viễn xứ đã muôn chiều
Trải lòng trĩu nhớ mơ màng tưởng
In dạ sầu thương lặng lẽ liều
Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
Én về bến cũ vẫn còn yêu.

Huy Thanh
15-2-2014
Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14


VALENTINE

Vẫn biết cô liêu nói những điều
Long lanh ngấn lệ khổ bao nhiêu
Em đi xứ lạ đùa sương sớm
Người ở làng quê giỡn gió chiều
Tự nhủ trao lòng mong phải đại
Im nghe gửi dạ muốn nên liều
Niềm thương lắng đọng vơi ngày tháng
Êm ấm đôi dòng mộng mãi yêu.

Huy Thanh
15-2-2014

Valentine

Vạn sự đầu nan khổ lắm điều
Làm đời viễn xứ khó khăn nhiêu
É p lòng nhớ bạn trong mưa sáng
Nén dạ mơ ai dưới nắng chiều
Thánh thót cung đàn tay phím lạc
Im thinh gót ngọc bước chân liều
Nằm nghe sóng vỗ lòng tê tái
E ấp canh trường gọi dấu “yêu”

Vancali 2.15.14


http://s1.postimg.org/85cs3sakv/Valentine_55555_copy.jpg

VALENTINE

Vấn bạn miền xa, hỏi mọi điều
Lên đường tới Mỹ lắm "khê nhiêu"?
E rằng thắm nghĩa mơ từng buổi
Nên đã nồng ân mộng mỗi chiều
Thinh lặng gieo vần mong nhịp gõ
Im lìm dạo bước muốn tay liều
Nâng khăn tỏa ý luôn thề dạ
Em trọn bên chồng vẹn chữ yêu.

Huy Thanh
16-2-2014

vancali96
17-02-2014, 03:55 AM
http://s1.postimg.org/85cs3sakv/Valentine_55555_copy.jpg


VALENTINE

Vấn bạn miền xa, hỏi mọi điều
Lên đường tới Mỹ lắm "khê nhiêu"?
E rằng thắm nghĩa mơ từng buổi
Nên đã nồng ân mộng mỗi chiều
Thinh lặng gieo vần mong nhịp gõ
Im lìm dạo bước muốn tay liều
Nâng khăn tỏa ý luôn thề dạ
Em trọn bên chồng vẹn chữ yêu.

Huy Thanh
16-2-2014

Vanlentin

Vài câu ngắn gọn tỏ muôn điều
Lạc bước quê người lộc có nhiêu
E sợ cơ trời đâu thuận ý
Ngại ngùng cuộc sống khó xoay chiều
Tàn canh giá lạnh ôm tình phụ
In bóng thời gian uống thuốc liều
Nản chí giang hồ thân viễn xứ
Em đành mộng ảo nhớ người yêu

Vancali 2.16.14

http://s8.postimg.org/fv0vaml05/Valentine_6666_copy.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
17-02-2014, 09:04 AM
Vấp phải tình em khổ mọi điều
Lòng tham vô đáy lắm mưu chiêu
Êm ru những lúc tay đầy nải
Ngọt nhạt nhiều khi miệng giáo điều
Tính toán phần hơn kia giả dối
Ì èo phận thiệt ấy chằng điêu
Ngày mai đổi quách ngay bà vợ
Ẻo lả đừng mong tớ sẽ xiêu
.......
Vui với vancaly vài dòng nhé! Chúc vui vẻ!

phamanhoa
18-02-2014, 06:40 AM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14




HỘI NGỘ VUI GHÊ

Huynh Hòa đáo để lại hay ghê
Mấy lượt nàng thơ má dựa kề
Cảnh đẹp như mơ hồn đắm đuối
Người tươi giống mộng dạ say mê
Trên sân đứng hát cười ha hả
Dưới ghế ngồi nghe uống phủ phê
Tái ngộ xuân sau mừng lễ bốn
Luyến lưu tiễn bạn bắt tay về.

Huy Thanh
15-2-2014



Mất đường về

Diễn đàn không khí thấy buồn ghê
Vắng tiếng thân yêu chén rượu kề
Xướng họa bao lần cho dạ mến
Vui đùa mấy tháng khiến lòng mê
Vì thương tánh bạn chơi sòng phẳng
Bởi thích thơ người đọc rất phê
Nỏ biết hiền huynh còn ngái ngủ
Hay chơi sinh nhật … mất đường về

Vancali 2.16.14

http://s18.postimg.org/uqwyuwid5/Mat_duong_ve_copy.jpg



LẠC LỐI VỀ


Hứa cuội hẹn lèo thật tức ghê,
Ngày vui sinh nhật đệ huynh kề.
Người đi đi mất đi biền biệt,
Kẻ đợi đợi mòn đợi mãi mê.
Chén rượu liên hoan chiêu mãi nhạt,
Câu thơ họp mặt đọc không phê.
Thương ai đất khách hoài luân lạc,
Lối cũ chân quên trở bước về.

phamanhoa

vancali96
18-02-2014, 10:18 AM
LẠC LỐI VỀ


Hứa cuội hẹn lèo thật tức ghê,
Ngày vui sinh nhật đệ huynh kề.
Người đi đi mất đi biền biệt,
Kẻ đợi đợi mòn đợi mãi mê.
Chén rượu liên hoan chiêu mãi nhạt,
Câu thơ họp mặt đọc không phê.
Thương ai đất khách hoài luân lạc,
Lối cũ chân quên trở bước về.

phamanhoa


Oan tình

Trách cứ em hoài thật khổ ghê
Mừng ngày sinh nhật chả ai kề
Đó vui vui vẻ vui nhàm chán
Đây khóc khóc ròng khóc mỏi mê
Tủi phận cô đơn mền mấy ấm
Thương mình giá lạnh cảnh nào phê
Làm thân viễn xứ đầy nhung nhớ
Mộng sớm hồi hương bến cũ về

Vancali 2.17.14

HỒNG THOẠI
18-02-2014, 11:14 AM
LẠC LỐI VỀ


Hứa cuội hẹn lèo thật tức ghê,
Ngày vui sinh nhật đệ huynh kề.
Người đi đi mất đi biền biệt,
Kẻ đợi đợi mòn đợi mãi mê.
Chén rượu liên hoan chiêu mãi nhạt,
Câu thơ họp mặt đọc không phê.
Thương ai đất khách hoài luân lạc,
Lối cũ chân quên trở bước về.

phamanhoa


Oan tình

Trách cứ em hoài thật khổ ghê
Mừng ngày sinh nhật chả ai kề
Đó vui vui vẻ vui nhàm chán
Đây khóc khóc ròng khóc mỏi mê
Tủi phận cô đơn mền mấy ấm
Thương mình giá lạnh cảnh nào phê
Làm thân viễn xứ đầy nhung nhớ
Mộng sớm hồi hương bến cũ về

Vancali 2.17.14



BẬN
Hôm rày bận việc Diễn đàn ghê !
Giải quyết bao nhiêu chuyện gấp kề :
Phát động thi thơ - người xập xệ !
Hô hào pót ảnh - trí tê mê !
Đừng than : - Lão đó chuồn, bao kể !
Chớ trách : - Ông này lặn, cực phê !
Rối trí bù đầu nên họa trễ
Rảnh đâu để nhậu đến quên về !
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3766/12604991175_8f3a86f149.jpg

Hansy
18-02-2014, 11:41 AM
NGẪM ĐỜI

Thành người giữa thế nhiều ơn tạ
Được hưởng phúc hồng ôi quá đã
May mắn thì luôn nhậu thịt gà
Rủi xui ấy phải xơi mầm quạ
Công danh ngộ phước chẳng nào xa
Tình ái hữu duyên thật khó tả
Đạo lý nghĩa nhân giữ nếp nhà
Bạc tiền phú quý đều rơm rạ

HANSY

http://s28.postimg.org/ngxdfr1hp/Cam_ta_copy.jpg

NHỚ MẸ

Tâm lòng của mẹ xin hằng tạ
Gian khổ nhiều phen dung mạo đã...
Tuổi trẻ lãng mờ sắc tựa mây
Trung niên lao nhọc đầu như quạ
Nuôi con khôn lớn chẳng lời than
Xây nghĩa vuông tròn không kể tả
Cám cảnh nhớ người xót dạ son
Cuộc đời thân mẫu là thân rạ

HANSY

Huy Thanh
18-02-2014, 07:53 PM
BẬN
Hôm rày bận việc Diễn đàn ghê !
Giải quyết bao nhiêu chuyện gấp kề :
Phát động thi thơ - người xập xệ !
Hô hào pót ảnh - trí tê mê !
Đừng than : - Lão đó chuồn, bao kể !
Chớ trách : - Ông này lặn, cực phê !
Rối trí bù đầu nên họa trễ
Rảnh đâu để nhậu đến quên về !
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3766/12604991175_8f3a86f149.jpg


LƯU LUYẾN

Ba cô quá đẹp lại tài ghê
Sân khấu đồng ca bóng dựa kề
Tiếng nhạc mơ màng cho dạ đắm
Lời thơ thổn thức khiến hồn mê
Ad-min nhớ bố lòng chưa thỏa
Bạn hữu chờ ai rượu chẳng phê
Tận chốn Lầu Mây người có thấy
Xuân sau ước hẹn luyến lưu về.

Huy Thanh
18-2-2014

phamanhoa
19-02-2014, 05:43 AM
BẬN
Hôm rày bận việc Diễn đàn ghê !
Giải quyết bao nhiêu chuyện gấp kề :
Phát động thi thơ - người xập xệ !
Hô hào pót ảnh - trí tê mê !
Đừng than : - Lão đó chuồn, bao kể !
Chớ trách : - Ông này lặn, cực phê !
Rối trí bù đầu nên họa trễ
Rảnh đâu để nhậu đến quên về !
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3766/12604991175_8f3a86f149.jpg




BẬN ???


Bận bịu cả đời, ông khổ ghê,
Bận em má tựa, ả vai kề.
Bận o cô Bảy bao năm ế,
Bận tán dì Ba lắm kẻ mê.
Bận thức thâu đêm cùng rượu đế,
Bận ngồi suốt buổi với cà phê.
Bận tìm quỷ kế mà bê trễ,
Bận kiếm thâm mưu để sáng về.

phamanhoa

vancali96
19-02-2014, 11:10 AM
Lộng gió cao
(Họa Nổi nhớ bay cao của TDV)

Ô kìa gió lộng mây ngàn
T mê chiếc lá thu vàng xanh xao

L lững sáo diều lộng gió cao
Ô hay nhạc khúc nhịp dồi dào
M về phố vắng lòng rai rức
N thức đêm dài mộng xác xao
T tái tâm hồn mơ tưởng gọi
U tư dáng ngọc nhớ nhung gào
Ch ai tựa cửa mời thu đến
E ấp tình xưa ngấn lệ trào

Vancali 2.18.14

http://s13.postimg.org/pjrqgzrcn/l_ONG_GIO_copy.jpg

phamanhoa
19-02-2014, 03:45 PM
Lộng gió cao
(Họa Nổi nhớ bay cao của TDV)

Ô kìa gió lộng mây ngàn
T mê chiếc lá thu vàng xanh xao

L lững sáo diều lộng gió cao
Ô hay nhạc khúc nhịp dồi dào
M về phố vắng lòng rai rức
N thức đêm dài mộng xác xao
T tái tâm hồn mơ tưởng gọi
U tư dáng ngọc nhớ nhung gào
Ch ai tựa cửa mời thu đến
E ấp tình xưa ngấn lệ trào

Vancali 2.18.14

http://s13.postimg.org/pjrqgzrcn/l_ONG_GIO_copy.jpg



PHẢI GIÓ


L vờ bước thấp đá chân cao,
Ô thủng mưa to, nước dạt dào.
M ngóc cổ cò nhìn đau đáu,
N dò cẳng quốc bước chênh chao.
T lòng cô phụ, nàng không báo,
U trán lưu linh, gã chẳng gào.
CH đến khi chàng thôi bát nháo,
E rằng thiếp đã máu tim trào.

phamanhoa

Huy Thanh
19-02-2014, 09:28 PM
Lộng gió cao
(Họa Nổi nhớ bay cao của TDV)

Ô kìa gió lộng mây ngàn
T mê chiếc lá thu vàng xanh xao

L lững sáo diều lộng gió cao
Ô hay nhạc khúc nhịp dồi dào
M về phố vắng lòng rai rức
N thức đêm dài mộng xác xao
T tái tâm hồn mơ tưởng gọi
U tư dáng ngọc nhớ nhung gào
Ch ai tựa cửa mời thu đến
E ấp tình xưa ngấn lệ trào

Vancali 2.18.14

http://s13.postimg.org/pjrqgzrcn/l_ONG_GIO_copy.jpg


CÁNH NHẠN NON NGÀN


Ô hay nguyệt chiếu non ngàn
T ta thổn thức lá càng xác xao

L lờ cánh nhạn lượn trời cao
Ô nhạc rừng vang khúc dạt dào
M đã cuồng mê lòng rạo rực
N còn đắm đuối dạ lao xao
T bày nhủ đợi lời thơ tỏ
U ẩn thầm mong tiếng gió gào
Ch đến rồi đi hồn lặng lẽ
E bờ mắt đã ướt mi trào.

Huy Thanh
19-2-2014

phamanhoa
20-02-2014, 05:45 AM
CUỘC CỜ
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đã canh phòng
Pháo đầu huynh nã dọn đường tiến
Mã độn muội ngăn cản thế công
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ý
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

7/2/2014
Tuyen45






THẾ MỚI VUI


Hết mùa nắng cực lại đông phong
Một tướng dọc ngang khéo liệu phòng
Tả hữu xe lồng chừng khó thủ
Xa gần pháo chụp cũng dày công
Lên đôi mã đợi chàng thêm ngại
Gác cặp bồ chờ thiếp cũng mong
Tốt đỏ nhập cung, đành chịu hãm
Hả hê trong dạ, cuộc cờ xong!

KIỀN ĐỨC - 11/02/13

CŨNG LÀ VUI


Co giật như bầy khỉ mắc phong,
Ngo ngoe nhúng nhẩy lệch xô phòng,
Lộ hàng, mấy ả mời xây mộng,
Khoe của, vài em gọi tiến công.
Thiếu chủ thẩn thờ giương cổ ngóng,
Đại gia ham hố ghểnh đầu mong.
Nhà thơ tưởng lạc vào tiên động,
Chọn ý, buông vần mãi chẳng xong.

phamanhoa

Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống “xanh” bèn ra nước thủ
Xe lùi “đỏ” lại tới màng công
Thừa cơ gí tốt chàng trông đợi
Đuối thế banh càng thiếp chả mong
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu … hạ thành xong

Vancali 2.11.14







VÁN CỜ XUÂN


Hiên nhà hây hẩy ngọn xuân phong,
Sao ai trộn cát mãi trong phòng.
Chắc là thi sĩ đang xây móng,
Hay bởi thầy lang bận lập công.
Giải tỏa nỗi niềm bao tháng ngóng,
Đền bù tâm sự những ngày mong.
Giang hồ mưa gió đang sôi động,
Chẳng biết bao giờ ông mới xong ???

phamanhoa

vancali96
20-02-2014, 09:07 AM
@ Các Bác ơi ... MM thích đọc thể thơ Đường này quá, dễ thương.... các bác sáng tác nhiều cho MM và cả nhà thưởng lãm nhé, cam ơn các Đường sĩ

Maimo

@ Chị MM ơi! Gì chớ kiểu thơ Đường này làm dễ ẹt. Để PAH phóng bút tặng ngay chị một bài nhá, nhân dịp cũng xin mời các Đường sĩ họa theo để chị MM đọc một lèo cho thỏa thích;



BÉT NHÈ



Rượu rót đầy ly rượu rót đầy,
Mái Mơ nốc cạn Mái Mơ say.
An Hòa chậm bước An Hòa dại
Hồng Thoại nhanh chân Hồng Thoại tài.
Kiền Đức bơ mồm Kiền Đức oải,
Huy Thanh chép miệng Huy Thanh cay.
Thy Lan hoảng vía Thy Lan chạy,
Gió Bụi kinh hồn Gió Bụi bay.

phamanhoa

Chời dễ ẹt của huynh Hòa mà khiến em tốn cả ngày …mới xem tàm tạm …Chúc quí huynh tỷ ngày vui .

Chân tình

Chén nước tâm giao chén nước đầy
Rượu nồng nhấp phải rượu nồng say
Anh hùng ngã ngựa anh hùng bại
Mắc khách vung gươm mặc khách tài
Thi Hữu xềnh xoàng Thi Hữu cãi
Diễn Đàn Bát nháo Diễn Đàn cay
Chân tình gắn bó chân tình mãi
Bướm lại làm gì bướm lại bay

Vancali 2.19.14

http://s29.postimg.org/4c6z8h8jb/Ma_hong_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-02-2014, 10:21 AM
VÁN CỜ XUÂN


Hiên nhà hây hẩy ngọn xuân phong,
Sao ai trộn cát mãi trong phòng.
Chắc là thi sĩ đang xây móng,
Hay bởi thầy lang bận lập công.
Giải tỏa nỗi niềm bao tháng ngóng,
Đền bù tâm sự những ngày mong.
Giang hồ mưa gió đang sôi động,
Chẳng biết bao giờ ông mới xong ???

phamanhoa





http://anh.24h.com.vn/upload/4-2012/images/2012-10-04/1349323062-thuy-nga.jpg


YÊU THÌ ỐM


Thấy người ngầy ngật ngỡ thương phong
Bắt mạch thì ra mắc phạm phòng
Tu đạo ai ngờ hư chánh quả
Dục tâm nó định hủy thần công
Kiếp này tạo nghiệp đừng toan gỡ
Duyên đó đeo mình lại cứ mong
Quái lạ, ông này sao thế nhỉ
Nợ đời trả mãi ước ... không xong!


KIỀN ĐỨC - 20/02/14

vancali96
20-02-2014, 11:10 AM
Lộng gió cao
(Họa Nổi nhớ bay cao của TDV)

Ô kìa gió lộng mây ngàn
T mê chiếc lá thu vàng xanh xao

L lững sáo diều lộng gió cao
Ô hay nhạc khúc nhịp dồi dào
M về phố vắng lòng rai rức
N thức đêm dài mộng xác xao
T tái tâm hồn mơ tưởng gọi
U tư dáng ngọc nhớ nhung gào
Ch ai tựa cửa mời thu đến
E ấp tình xưa ngấn lệ trào

Vancali 2.18.14

http://s13.postimg.org/pjrqgzrcn/l_ONG_GIO_copy.jpg


PHẢI GIÓ


L vờ bước thấp đá chân cao,
Ô thủng mưa to, nước dạt dào.
M ngóc cổ cò nhìn đau đáu,
N dò cẳng quốc bước chênh chao.
T lòng cô phụ, nàng không báo,
U trán lưu linh, gã chẳng gào.
CH đến khi chàng thôi bát nháo,
E rằng thiếp đã máu tim trào.

phamanhoa




CÁNH NHẠN NON NGÀN


Ô hay nguyệt chiếu non ngàn
T ta thổn thức lá càng xác xao

L lờ cánh nhạn lượn trời cao
Ô nhạc rừng vang khúc dạt dào
M đã cuồng mê lòng rạo rực
N còn đắm đuối dạ lao xao
T bày nhủ đợi lời thơ tỏ
U ẩn thầm mong tiếng gió gào
Ch đến rồi đi hồn lặng lẽ
E bờ mắt đã ướt mi trào.

Huy Thanh
19-2-2014


Vì bài họa nên có nhiều vần hơi hạn hẹp , em xin đổi vài vần cho thoáng .

M nơi xứ lạ cô phòng
N tìm khắp nẻo cho lòng nôn nao

Trèo cao

L mờ bắt chước thói trèo cao
Ô uế hòng che cố tật nào
M tưởng giàu sang làm mắt ảo
N dù nghèo khó dể lòng chao
T người bởi thích chu mồm bảo
U cổ vì ham mở miệng gào
CH lâu nỏ thấy buồn chân sáo
E sợ tình xa … nước mắt trào

Vancali 2.19.14

http://s28.postimg.org/upfw7nvql/Treo_cao_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2014, 06:38 AM
M nơi xứ lạ cô phòng
N tìm khắp nẻo cho lòng nôn nao

Trèo cao

L mờ bắt chước thói trèo cao
Ô uế hòng che cố tật nào
M tưởng giàu sang làm mắt ảo
N dù nghèo khó dể lòng chao
T người bởi thích chu mồm bảo
U cổ vì ham mở miệng gào
CH lâu nỏ thấy buồn chân sáo
E sợ tình xa … nước mắt trào

Vancali 2.19.14[/COLOR][/SIZE]

http://s28.postimg.org/upfw7nvql/Treo_cao_copy.jpg


LÁO NHÁO


L Đ mà tính ghẹo non cao
T cẳng từ lâu có được nào
NG nghệch bon chen thèm cháo não
U sầu ngóng đợi quệt tương chao
K như bô bể còn ham cạo
H giống mèo hen lại cố gào
D cụ ngày xưa giờ hết bạo
M bảo này nghe: đã thoái trào!


KIỀN ĐỨC - 21/02/14

vancali96
21-02-2014, 09:06 AM
VĨNH BIỆT MÙA THƯƠNG

Đã hết thật rồi luyến tiếc chi
Níu van có mấy chẳng ích gì
Thêm nhàu dạ đớn đau hoài niệm
Thảng thốt miên trường lậm xước mi
Đã dặn đừng thương nhầm hạ quái
Để nay mỏi nhớ úa xuân thì
Thềm hoang lỡ bước sầu khôn lặng
Sao cứ chùng chình ở với đi

Sao cứ chùng chình ở với đi
Khiến ta nhung nhớ quặn hoen thì
Thẩn thờ dạ giọt tình xa xót
Nuộc ái chao chờn vỡ vụn mi
Cứ tưởng ngàn năm hoài vẫn thế
Ngờ đâu mấy nguyệt chẳng ra gì
Thì thôi chôn giấu dòng dư lệ
Đã hết thật rồi luyến tiếc chi

HANSY


Tình lụy

Thôi đừng nghĩ tới nữa mà chi
Sáo đã sang sông chớ mộng gì
Tủi hổ cho lòng đau nhói dạ
Đan sầu khiến lệ ướt tràn mi
Thuyền xa để nhớ tình cay đắng
Bến đậu đành quên tuổi dậy thì
Pháo nổ dòn tan mờ ánh mắt
Đường về nắng nhạt mỏi chân đi

Đường về nắng nhạt mỏi chân đi
Nhủ bụng từ nay chuyện ấy thì …
Xóa tiếng thanh tao bùi chót lưỡi
Quên lời mật ngọt nát bờ mi
Đâu còn lối cũ chờ duyên đấy
Hết cả trăng xưa nối phận gì
Nguyệt Lão bày chi trò cú bắt
Thôi đừng nghĩ tới nữa mà chi

Vancali 2.20.14

http://s28.postimg.org/9tclzksjh/Tinh_luy_copy.jpg

Hansy
21-02-2014, 11:05 AM
VĨNH BIỆT MÙA YÊU

Đã hết thật rồi luyến tiếc chi
Níu van có mấy chẳng ích gì
Thêm nhàu dạ đớn đau hoài niệm
Thảng thốt miên trường lậm xước mi
Đã dặn đừng thương nhầm hạ quái
Để nay mỏi nhớ úa xuân thì
Thềm hoang lỡ bước sầu khôn lặng
Sao cứ chùng chình ở với đi

Sao cứ chùng chình ở với đi
Khiến ta nhung nhớ quặn hoen thì
Thẩn thờ dạ giọt tình xa xót
Nuộc ái chao chờn vỡ vụn mi
Cứ tưởng ngàn năm hoài vẫn thế
Ngờ đâu mấy nguyệt chẳng ra gì
Đành thôi chôn giấu dòng dư lệ
Đã hết thật rồi luyến tiếc chi

HANSY

http://s28.postimg.org/9tclzksjh/Tinh_luy_copy.jpg

BIỆT CA

Nguyệt lặng mơ tàn níu mãi chi
Bờ thương xói lở vọng thêm gì
Chập chùng mắt rã rời thân phận
Đau đớn ân tình khắc khoải mi
Biết thế chiều nao đừng hạnh ngộ
Thì đâu khuya ấy biệt loan thì
Vàng xưa ơi hỡi vàng xưa phũ
Cánh phượng mê lầm cánh phượng đi

Cánh phượng mê lầm cánh phượng đi
Bỏ thương lơi nhớ vợi nong thì
Triền đau cuốc thảm lời ly ái
Bến rạn duyên sầu lệ thẩm mi
Ngúng nguẩy để rồi thơm thảo rụi
Bẽ bàng dâng cách biệt hay gì
Thôi đành rượu tiễn mùa vui cũ
Nguyệt lặng mơ tàn níu mãi chi

HANSY

vancali96
22-02-2014, 08:15 AM
M nơi xứ lạ cô phòng
N tìm khắp nẻo cho lòng nôn nao

Trèo cao

L mờ bắt chước thói trèo cao
Ô uế hòng che cố tật nào
M tưởng giàu sang làm mắt ảo
N dù nghèo khó dể lòng chao
T người bởi thích chu mồm bảo
U cổ vì ham mở miệng gào
CH lâu nỏ thấy buồn chân sáo
E sợ tình xa … nước mắt trào

Vancali 2.19.14

http://s28.postimg.org/upfw7nvql/Treo_cao_copy.jpg

LÁO NHÁO

L Đ mà tính ghẹo non cao
T cẳng từ lâu có được nào
NG nghệch bon chen thèm cháo não
U sầu ngóng đợi quệt tương chao
K như bô bể còn ham cạo
H giống mèo hen lại cố gào
D cụ ngày xưa giờ hết bạo
M bảo này nghe: đã thoái trào!


KIỀN ĐỨC - 21/02/14

Lệ trào

D cụ tu thiền chốn núi cao
B tha bị đuổi tội thân nào
Ơ hờ mắt biếc tâm hồn đảo
T tái trăng vàng bóng liễu chao
PH phạc cung lòng mong kẻ bảo
Đ mê dáng phượng lấy tên gào
M nơi đất khách vui chân sáo
N ở trời xa nhớ lệ trào

Vancali 2.21..14

http://s23.postimg.org/kpldbt0fv/Le_trao_copy.jpg

vancali96
22-02-2014, 09:05 AM
Khi say trời đất lăn quay
Tình yêu chửa nếm đà say lăn cù

Tỉnh Say
(Họa Say tỉnh của TDV)

Trần đời lắm kẻ trò say tỉnh
Cõi thế bao người giả tỉnh say
Ỷ chức tham ô lòng phớt tỉnh
Lạm quyền hiếp đáp dạ cuồng say
Dân đen tất bật nên ngày tỉnh
Quan lớn an nhàn phải tối say
Trai gái mơ hồ say với tỉnh
Lụy tình có tỉnh cũng vờ say

Vancali 2.21.14

http://s28.postimg.org/yc5gpepvx/Tinh_say_copy.jpg

Huy Thanh
22-02-2014, 11:34 AM
Khi say trời đất lăn quay
Tình yêu chửa nếm đà say lăn cù

Tỉnh Say
(Họa Say tỉnh của TDV)

Trần đời lắm kẻ trò say tỉnh
Cõi thế bao người giả tỉnh say
Ỷ chức tham ô lòng phớt tỉnh
Lạm quyền hiếp đáp dạ cuồng say
Dân đen tất bật nên ngày tỉnh
Quan lớn an nhàn phải tối say
Trai gái mơ hồ say với tỉnh
Lụy tình có tỉnh cũng vờ say

Vancali 2.21.14

http://s28.postimg.org/yc5gpepvx/Tinh_say_copy.jpg



Lúc TỈNH vũ trụ vần quay
Khi cuồng biển cả cũng SAY theo chàng

SAY & TỈNH

Xuân thì thử nếm mờ say tỉnh
Tuổi trẻ vờ nêm ảo tỉnh say
Rượu nghĩa bầu vơi làm dạ tỉnh
Men tình chén cạn ước lòng say
Mơ màng chữ mộng bao ngày tỉnh
Rạo rực lời yêu suốt buổi say
Rệu rã tâm hồn do chẳng tỉnh
Bơ phờ thể xác bởi sầu say.

Huy Thanh
22-2-2014

vancali96
23-02-2014, 07:34 AM
BẬN ???


Bận bịu cả đời, ông khổ ghê,
Bận em má tựa, ả vai kề.
Bận o cô Bảy bao năm ế,
Bận tán dì Ba lắm kẻ mê.
Bận thức thâu đêm cùng rượu đế,
Bận ngồi suốt buổi với cà phê.
Bận tìm quỷ kế mà bê trễ,
Bận kiếm thâm mưu để sáng về.

phamanhoa

Lo

Lo lắng trăm điều tội lão ghê
Lo mai đến tối có em kề
Lo cho mấy ả ngày đi kế
Lo được bao nàng tối ngủ mê
Lo tiếng êm đềm mau trẻ bế
Lo lời nhỏ nhẹ đủ người phê
Lo nhiều tóc rụng da nhăn xệ
Lo miết nhưng sao mộng chẳng về

Vancali 2.22.14

http://s27.postimg.org/w1cve6pvn/Lo_copy.jpg

HỒNG THOẠI
23-02-2014, 12:49 PM
BẬN ???


Bận bịu cả đời, ông khổ ghê,
Bận em má tựa, ả vai kề.
Bận o cô Bảy bao năm ế,
Bận tán dì Ba lắm kẻ mê.
Bận thức thâu đêm cùng rượu đế,
Bận ngồi suốt buổi với cà phê.
Bận tìm quỷ kế mà bê trễ,
Bận kiếm thâm mưu để sáng về.

phamanhoa


http://s27.postimg.org/w1cve6pvn/Lo_copy.jpg




THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg

Huy Thanh
23-02-2014, 03:48 PM
THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg


THẤY

Thấy mỡ vàng ươm dạ thích ghê
Thấy ai dáng ngọc mộng môi kề
Thấy em cập bến không còn ế
Thấy chị qua đò vẫn đắm mê
Thấy nguyệt mơ màng quên vợ kế
Thấy trăng lặng lẽ nhớ thầy phê
Thấy lưng đã mỏi nên nằm ghế
Thấy rượu nồng say chẳng muốn về.

Huy Thanh
23-2-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-02-2014, 10:37 PM
CẢNH BÁO


Bổ béo gì đâu cát trộn đường,
Ăn vào suốt kiếp bệnh hoài vương.
Cha khiêng vô miễu cầu trăm hướng,
Mẹ cõng lên chùa vái tứ phương.
Vợ bỏ, lao đao miền điếm cỏ,
Bồ chê, lận đận chốn cầu sương.
Ai còn mê muội không xa lánh,
Chẳng chóng thì chầy cũng chết chương.

phamanhoa



THẦY LANG KHOE NGHỀ


Kìa ai khổ não cả trăm đường
Thuốc lạ gia truyền bệnh khỏi vương
Đem cát luyện ngâm nên thật thuốc
Lấy đường sao tẩm đúng cao phương
Quân, thần mấy vị phơi trong mát
Tá, sứ dăm đồng ủ dưới sương
Sao, chế làm ra hoàn tán đủ
Nhờ tui, cô bác hết trầm chương


KIỀN ĐỨC - 23/02/14

vancali96
24-02-2014, 04:51 AM
CẢNH BÁO


Bổ béo gì đâu cát trộn đường,
Ăn vào suốt kiếp bệnh hoài vương.
Cha khiêng vô miễu cầu trăm hướng,
Mẹ cõng lên chùa vái tứ phương.
Vợ bỏ, lao đao miền điếm cỏ,
Bồ chê, lận đận chốn cầu sương.
Ai còn mê muội không xa lánh,
Chẳng chóng thì chầy cũng chết chương.

phamanhoa



THẦY LANG KHOE NGHỀ


Kìa ai khổ não cả trăm đường
Thuốc lạ gia truyền bệnh khỏi vương
Đem cát luyện ngâm nên thật thuốc
Lấy đường sao tẩm đúng cao phương
Quân, thần mấy vị phơi trong mát
Tá, sứ dăm đồng ủ dưới sương
Sao, chế làm ra hoàn tán đủ
Nhờ tui, cô bác hết trầm chương


KIỀN ĐỨC - 23/02/14

Đái đường

Mách nước cho ai bệnh “đái đường”
Đêm ngày nhức mỏi lệ sầu vương
Cầu thầy tất bật đi trăm hướng
Chạy thuốc âm thầm kiếm tứ phương
Hãy ghé thầy Kiền soi ống thận
Hay tìm lão Thoại thử gân sương
Ổng bổ vài thang về uống thử
Đôi ngày hỏng khỏi biết sang chương !

Vancali 2.23.14

http://s13.postimg.org/6xzy698ef/Dai_duong_copy.jpg

phamanhoa
24-02-2014, 06:38 AM
CẢNH BÁO


Bổ béo gì đâu cát trộn đường,
Ăn vào suốt kiếp bệnh hoài vương.
Cha khiêng vô miễu cầu trăm hướng,
Mẹ cõng lên chùa vái tứ phương.
Vợ bỏ, lao đao miền điếm cỏ,
Bồ chê, lận đận chốn cầu sương.
Ai còn mê muội không xa lánh,
Chẳng chóng thì chầy cũng chết chương.

phamanhoa



THẦY LANG KHOE NGHỀ


Kìa ai khổ não cả trăm đường
Thuốc lạ gia truyền bệnh khỏi vương
Đem cát luyện ngâm nên thật thuốc
Lấy đường sao tẩm đúng cao phương
Quân, thần mấy vị phơi trong mát
Tá, sứ dăm đồng ủ dưới sương
Sao, chế làm ra hoàn tán đủ
Nhờ tui, cô bác hết trầm chương


KIỀN ĐỨC - 23/02/14

Đái đường

Mách nước cho ai bệnh “đái đường”
Đêm ngày nhứt mỏi lệ sầu vương
Cầu thấy tất bật đi trăm hướng
Chạy thuốc âm thầm kiếm tứ phương
Hảy ghé thầy Kiền soi ống thận
Hay tìm lão Thoại thử gân sương
Ổng bổ vài thang về uống thử
Đôi ngày hỏng khỏi biết sang chương !

Vancali 2.23.14

http://s2.postimg.org/sgvpesdtl/Dai_duong_copy.jpg



THÁNH DƯỢC


Thục địa trăm cân ướp muối đường,
Quế khâu chục tấn mật ong vương,
Sao vàng, cám lợn thành tiên dược,
Khử thổ, rau răm hóa thánh phương.
Kỷ tử tẩm bùn phơi bảy nắng,
Nhân sâm xào dấm ủ ba sương.
Trộn đều, ngâm rượu chờ năm phút,
Ông uống, bà khen chép mấy chương.

phamanhoa


@ Đây là toa thuốc bí truyền của đại phu Kiền Đức do Tổ tiên xưa vốn là ngư y dưới triều Minh Mạng để lại, nay thấy chúng sinh khổ ải mang mang nên đại phu phát tâm đem ra phổ biến làm phước cứu đời. Kình mời quý Ông dùng thử, cam đoan công hiệu như thần, còn nếu mấy Bà thấy phản tác dụng thì tìm ông Kiền Đức mà khiếu nại (theo địa chỉ i-meo sau đây langvuonkienduc@gmail.com)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-02-2014, 07:52 AM
THÁNH DƯỢC


Thục địa trăm cân ướp muối đường,
Quế khâu chục tấn mật ong vương,
Sao vàng, cám lợn thành tiên dược,
Khử thổ, rau răm hóa thánh phương.
Kỷ tử tẩm bùn phơi bảy nắng,
Nhân sâm trộn dấm ủ ba sương.
Trộn đều, ngâm rượu chờ năm phút,
Ông uống, bà khen chép mấy chương.

phamanhoa



Đái đường

Mách nước cho ai bệnh “đái đường”
Đêm ngày nhức mỏi lệ sầu vương
Cầu thấy tất bật đi trăm hướng
Chạy thuốc âm thầm kiếm tứ phương
Hảy ghé thầy Kiền soi ống thận
Hay tìm lão Thoại thử gân sương
Ổng bổ vài thang về uống thử
Đôi ngày hỏng khỏi biết sang chương !

Vancali 2.23.14


KÊU TRỜI


Quảng cáo như ri thiệt hết đường
Lang tui gặp bạn lụy đành vương
Bệnh lâu vẫn có đầy tiên dược
Tài mọn nhưng còn đủ diệu phương
Miếng độn đeo dày che vú lép
Dao lam cạo sạch dấu đầu sương
Vụng chèo khéo chống, răng mà sợ
Sách vở quên dần, nhớ ... cửu chương(*)!
(*) Tiền vô dài dài, phải thuộc cửu chương, tính khỏi lộn!

KIỀN ĐỨC - 23/02/14

vancali96
24-02-2014, 09:18 AM
THÁNH DƯỢC


Thục địa trăm cân ướp muối đường,
Quế khâu chục tấn mật ong vương,
Sao vàng, cám lợn thành tiên dược,
Khử thổ, rau răm hóa thánh phương.
Kỷ tử tẩm bùn phơi bảy nắng,
Nhân sâm trộn dấm ủ ba sương.
Trộn đều, ngâm rượu chờ năm phút,
Ông uống, bà khen chép mấy chương.

phamanhoa



Đái đường

Mách nước cho ai bệnh “đái đường”
Đêm ngày nhức mỏi lệ sầu vương
Cầu thầy tất bật đi trăm hướng
Chạy thuốc âm thầm kiếm tứ phương
Hãy ghé thầy Kiền soi ống thận
Hay tìm lão Thoại thử gân sương
Ổng bổ vài thang về uống thử
Đôi ngày hỏng khỏi biết sang chương !

Vancali 2.23.14


KÊU TRỜI


Quảng cáo như ri thiệt hết đường
Lang tui gặp bạn lụy đành vương
Bệnh lâu vẫn có đầy tiên dược
Tài mọn nhưng còn đủ diệu phương
Miếng độn đeo dày che vú lép
Dao lam cạo sạch dấu đầu sương
Vụng chèo khéo chống, răng mà sợ
Sách vở quên dần, nhớ ... cửu chương(*)!
Tiền vô dài dài, phải thuộc cửu chương, tính khỏi lộn!

KIỀN ĐỨC - 23/02/14

Ngự y

“Ngự y “ Kiền Đức thuộc đời Đường
Thánh dược ông dùng trị Đế Vương
“ Cam thảo “ hắt hơi vang khắp chốn
“ Phục linh “ phong thấp nổi muôn phương
“ Dâm dương hoắc “ phải chờ năm nắng
“ Hà thủ ô “ cần đúng bảy sương
Bốn thứ sênh đều ngâm rượu trắng
Uống vào bảo đảm … “ thấy vòng chương “

Vancali 2.23.14

http://s1.postimg.org/iqadi1rpr/Ngu_y_copy.jpg

Huy Thanh
24-02-2014, 11:00 AM
Anh tô
Họa Em vẽ của TTK)

Tô cho lộng lẫy ảnh trong hình
Tô điểm làm sao đúng ý mình
Tô mắt thanh nhàn xuân hạnh phúc
Tô môi rạng rỡ nét an bình
Tô màu phượng đỏ câu liêm sỉ
Tô sắc thu vàng chữ tiết trinh
Tô thắm nụ cười bao kẻ mộng
Tô duyên thiếu nữ đẹp như hình

Vancali 2.22.14



KHẮC

Khắc đậm vào tim mãi dáng hình
Khắc ghi bể ái để trong mình
Khắc dây thả phú nhành thiên lý
Khắc lá đề thơ cánh lục bình
Khắc dạ bền tâm tròn nhẫn nhịn
Khắc lòng vững ý vẹn trung trinh
Khắc nơi tiềm thức lời chung thủy
Khắc cốt tình ai một bóng hình.

Huy Thanh
24-2-2014

phamanhoa
24-02-2014, 01:43 PM
THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg



TRÒ TÔI


Có đứa trò hư thật khổ ghê,
Bao nhiêu phiền toái thị phi kề.
Trông hoa tỏa sắc thèm o bế,
Thấy nguyệt khoe hình muốn đắm mê.
Mặc kệ tiếng đời sư phụ xệ,
Tha hồ miệng thế nghịch đồ phê.
Thôi thì đã thế thì ra thế,
Theo nó đi luôn hết lối về.

phamanhoa

Huy Thanh
24-02-2014, 07:48 PM
TRÒ TÔI


Có đứa trò hư thật khổ ghê,
Bao nhiêu phiền toái thị phi kề.
Trông hoa tỏa sắc thèm o bế,
Thấy nguyệt khoe hình muốn đắm mê.
Mặc kệ tiếng đời sư phụ xệ,
Tha hồ miệng thế nghịch đồ phê.
Thôi thì đã thế thì ra thế,
Theo nó đi luôn hết lối về.

phamanhoa



BẠN TÔI

Đường thi các vị thật tài ghê
Đệ nhất hiền huynh thích bạn kề
Suốt buổi nâng ly lầm bến bệ
Tàn canh cạn chén lạc bờ mê
Vườn sau tươm tất anh vờ bế
Ngõ trước gọn gàng vợ khó phê
Dẫu nhậu trời tây cùng quái xế
Đường xưa lối cũ biết quay về.

Huy Thanh
24-2-2012

phamanhoa
25-02-2014, 11:44 AM
Ngự y

“Ngự y “ Kiền Đức thuộc đời Đường
Thánh dược ông dùng trị Đế Vương
“ Cam thảo “ hắt hơi vang khắp chốn
“ Phục linh “ phong thấp nổi muôn phương
“ Dâm dương hoắc “ phải chờ năm nắng
“ Hà thủ ô “ cần đúng bảy sương
Bốn thứ sênh đều ngâm rượu trắng
Uống vào bảo đảm … “ thấy vòng chương “

Vancali 2.23.14

http://s1.postimg.org/iqadi1rpr/Ngu_y_copy.jpg



XÓT CÁNH HOA LÀI...


Ai biểu em mê giọng mật đường,
Bây giờ dang dở, nợ tình vương.
Lặc lè bụng ấy lê bao hướng,
Ì ạch eo kia lết mấy phương.
Vượt cạn đâu người lo chắn gió,
Đưa nôi ai kẻ liệu che sương ?
Hoa lài cắm bãi phân trâu ấy,
Cay đắng vị đời chép mấy chương ?

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2014, 11:45 PM
http://farm8.staticflickr.com/7434/12773680833_0979ed4e82_z.jpg


THÚ ĐAU THƯƠNG
thuận nghịch độc


Cay đắng ghi đầy tím cảo phương
Thảo thơm đời cũ lỡ niềm thương
Bày hoa mộng trải vần thơ nhạt
Nếm lụy tình trao điệu lý thường
Ngày mở để đau càng tưởng tiếc
Tháng qua nhờ hận lại minh tường
Vay sầu mượn tủi cùng trăng gió
Thay đổi những gì nỗi vấn vương?


Vương vấn nỗi gì những đổi thay
Gió trăng cùng tủi mượn sầu vay
Tường minh lại hận nhờ qua tháng
Tiếc tưởng càng đau để mở ngày
Thường lý điệu trao tình lụy nếm
Nhạt thơ vần trải mộng hoa bày
Thương niềm lỡ cũ đời thơm thảo
Phương cảo tím đầy ghi đắng cay.


KIỀN ĐỨC - 25/02/14

vancali96
26-02-2014, 08:37 AM
http://s29.postimg.org/5ns8uxjyf/0000000000000000gygyy.jpg



KÉO VÀO !



Kéo vào cho sát, kéo vào nha,
Bác cháu thâm tình,bác cháu ta.
Từ thiện hiền hòa, từ thiện múa,
Admin khả ái, admin ca.
Lung linh kỷ niệm, lung linh nến,
Thơm ngát thương yêu, thơm ngát hoa.
Cùng siết tay nhau, cùng siết chặt,
Nhớ người sáng lập, nhớ người xa...

phamanhoa

Buồn viễn xứ

Đến gần một tí đến gần nha
Nói chuyện thơ đường nói chuyện ta
Sinh nhật Diễn Đàn sinh nhật hát
Chúc mừng Thi Hữu chúc mừng ca
Vui lòng tri kỷ vui lòng bạn
Thắm nụ ân tình thắm nụ hoa
Bao chén rượu nồng bao chén cạn
Giận trời viễn xứ giận trời xa

Vancali 2.25.14

http://s14.postimg.org/tw44ojoch/Buon_vien_xu_copy.jpg

Huy Thanh
26-02-2014, 10:31 AM
http://s29.postimg.org/5ns8uxjyf/0000000000000000gygyy.jpg



KÉO VÀO !



Kéo vào cho sát, kéo vào nha,
Bác cháu thâm tình,bác cháu ta.
Từ thiện hiền hòa, từ thiện múa,
Admin khả ái, admin ca.
Lung linh kỷ niệm, lung linh nến,
Thơm ngát thương yêu, thơm ngát hoa.
Cùng siết tay nhau, cùng siết chặt,
Nhớ người sáng lập, nhớ người xa...

phamanhoa

Buồn viễn xứ

Đến gần một tí đến gần nha
Nói chuyện thơ đường nói chuyện ta
Sinh nhật Diễn Đàn sinh nhật hát
Chúc mừng Thi Hữu chúc mừng ca
Vui lòng tri kỷ vui lòng bạn
Thắm nụ ân tình thắm nụ hoa
Bao chén rượu nồng bao chén cạn
Giận trời viễn xứ giận trời xa

Vancali 2.25.14

http://s14.postimg.org/tw44ojoch/Buon_vien_xu_copy.jpg


NŨNG NỊU

Thuận hòa nhẫn nhịn thuận hòa nha
Chuyện phiếm quê nhà chuyện phiếm ta
Thi Hữu vui mừng thi hữu giỡn
Diễn Đàn rộn rã diễn đàn ca
Hoài mơ nước nhược hoài mơ cảnh
Mãi mộng non bồng mãi mộng hoa
Say đắm men nồng say đắm dạ
Gió ngàn nũng nịu gió ngàn xa

Huy Thanh
26-2-2014

Lệ Hà
26-02-2014, 11:38 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbJtetbdcXhrTAYFfVC_mcdpaKH6aqR PI6UdM6DfAuwRjmPqTm


NGỦ THĂM

Sơn nữ người Dao thích ngủ thăm
Màn đêm hạ xuống trải giường nằm
Đèn treo sáng rọi chờ trai đến
Cửa cạy mờ khêu nhủ chuyện thầm
Tập quán ngọt ngào nơi núi thẳm
Phong tình diễm tuyệt chốn sơn lâm
Ba lần bảy lượt nàng như ý
Bạc trắng heo cần lễ đủ mâm.

Lệ Hà
26-2-14

vancali96
26-02-2014, 11:57 AM
Tình mơ

Cũng muốn như ai được đấng chồng
Đêm dài hết cảnh quấn mền không
Cầu trang quân tử dừng chân ngắm
Mộng kẻ tao đàn để mắt trông
Hữu ý cùng nhau trao chỉ thắm
Tương thân đôi lứa kết dây hồng
Vườn đào dạo cảnh cung đàn ái
Xướng họa ân tình thỏa ước mong

Vancali 96

http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg

Huy Thanh
26-02-2014, 04:51 PM
Tình mơ

Cũng muốn như ai được đấng chồng
Đêm dài hết cảnh quấn mền không
Cầu trang quân tử dừng chân ngắm
Mộng kẻ tao đàn để mắt trông
Hữu ý cùng nhau trao chỉ thắm
Tương thân đôi lứa kết dây hồng
Vườn đào dạo cảnh cung đàn ái
Xướng họa ân tình thỏa ước mong

Vancali 96

http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg



NGUYỆN CẦU

Ngày mai bậu phải bước theo chồng
Lại hỏi anh rằng có nhớ không?
Biển cả ba đào đôi mắt dõi
Trùng dương sóng dữ cánh buồm trông
Nâng khăn xứ lạ tay mờ sạm
Sửa túi đường xa má nhạt hồng
Nhớ mẹ già nua chờ cát bụi
Con quỳ khấn nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
26-2-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-02-2014, 07:31 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/26/07/20130426064726-slide-dogmeat2.jpg


CẦY BẢY MÓN, KÍNH MỜI!


Lẽ nào hết chuyện được rồi sao
Chó chết mở ra lắm xạc xào
Lẩu bún thơm lừng anh cháp bạo
Măng hầm ngọt lịm chị lùa nhao
Sắp đầy vỉ nướng đè Ông Táo
Bày sẵn dồi hun gọi Bác Tào
Tiết đỏ đông rồi chanh húng bảo
Mời vô, rựa mận Lão Kiền bao!


KIỀN ĐỨC - 27/02/14

vancali96
27-02-2014, 08:42 AM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg


NGUYỆN CẦU

Ngày mai bậu phải bước theo chồng
Lại hỏi anh rằng có nhớ không?
Biển cả ba đào đôi mắt dõi
Trùng dương sóng dữ cánh buồm trông
Nâng khăn xứ lạ tay mờ sạm
Sửa túi đường xa má nhạt hồng
Nhớ mẹ già nua chờ cát bụi
Con quỳ khấn nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
26-2-2014

Lưu bút xưa

Xứ lạ người ơi khổ chất chồng
Đông về tuyết lạnh hỏi buồn không ?
Canh dài đất khách thân bằng nhớ
Gác vắng quê nhà bạn hữu trông
Đã hết ân tình thời áo trắng
Còn đâu kỷ niệm chốn vườn hồng
Từng trang lưu bút nay vàng úa
Phượng đỏ hôm nào một thuở mong

Vancali 2.26.14

http://s11.postimg.org/yqzueg983/Luu_but_xua_copy.jpg

vancali96
27-02-2014, 09:32 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbJtetbdcXhrTAYFfVC_mcdpaKH6aqR PI6UdM6DfAuwRjmPqTm

NGỦ THĂM

Sơn nữ người Dao thích ngủ thăm
Màn đêm hạ xuống trải giường nằm
Đèn treo sáng rọi chờ trai đến
Cửa cạy mờ khêu nhủ chuyện thầm
Tập quán ngọt ngào nơi núi thẳm
Phong tình diễm tuyệt chốn sơn lâm
Ba lần bảy lượt nàng như ý
Bạc trắng heo cần lễ đủ mâm.

Lệ Hà
26-2-14

Ngủ thăm

Tục rằng xứ thượng ngủ cho thăm
Con gái người Dao đóng cửa nằm
Gác vắng đèn chờ cơn gió lộng
Canh khuya mắt đợi bước chân thầm
Hàn nhân lắm kẻ mơ vờn nguyệt
Mặc khách bao chàng mộng kiểm lâm
Núi thẳm vì yêu nào quản ngại
Rượu cần chạm ngõ lễ đấy mâm

Vancali 2.26.14

http://s21.postimg.org/h6iq7l72v/Ngu_tham_copy.jpg

Huy Thanh
27-02-2014, 07:52 PM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg


NGUYỆN CẦU

Ngày mai bậu phải bước theo chồng
Lại hỏi anh rằng có nhớ không?
Biển cả ba đào đôi mắt dõi
Trùng dương sóng dữ cánh buồm trông
Nâng khăn xứ lạ tay mờ sạm
Sửa túi đường xa má nhạt hồng
Nhớ mẹ già nua chờ cát bụi
Con quỳ khấn nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
26-2-2014

Lưu bút xưa

Xứ lạ người ơi khổ chất chồng
Đông về tuyết lạnh hỏi buồn không ?
Canh dài đất khách thân bằng nhớ
Gác vắng quê nhà bạn hữu trông
Đã hết ân tình thời áo trắng
Còn đâu kỷ niệm chốn vườn hồng
Từng trang lưu bút nay vàng úa
Phượng đỏ hôm nào một thuở mong

Vancali 2.26.14

http://s11.postimg.org/yqzueg983/Luu_but_xua_copy.jpg



GIAO HÒA

Thương ai ngõ vắng đợi chờ chồng
Đằng đẵng năm dài có khổ không?
Nặng trĩu phong trần mơ đến hẹn
U sầu cát bụi mộng về trông
Yêu kiều giỡn gió thời môi thắm
Lộng lẫy đùa mây thuở má hồng
Tóc xõa bờ vai hồi trúc mã
Giao hòa thỏa nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
27-2-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-02-2014, 11:21 PM
LƯU BÚT XƯA

Xứ lạ người ơi khổ chất chồng
Đông về tuyết lạnh hỏi buồn không ?
Canh dài đất khách thân bằng nhớ
Gác vắng quê nhà bạn hữu trông
Đã hết ân tình thời áo trắng
Còn đâu kỷ niệm chốn vườn hồng
Từng trang lưu bút nay vàng úa
Phượng đỏ hôm nào một thuở mong

Vancali 2.26.14

GIAO HÒA

Thương ai ngõ vắng đợi chờ chồng
Đằng đẵng năm dài có khổ không?
Nặng trĩu phong trần mơ đến hẹn
U sầu cát bụi mộng về trông
Yêu kiều giỡn gió thời môi thắm
Lộng lẫy đùa mây thuở má hồng
Tóc xõa bờ vai hồi trúc mã
Giao hòa thỏa nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
27-2-2014


QUẠNH VẮNG


Tàn đêm khắc khoải bến không chồng
Lệ đổ âm thầm ai biết không
Đom đóm lạc loài ngơ ngẩn đợi
Ve sầu đơn lẻ thẫn thờ trông
Dần phai nét mộng xuân mờ thắm
Góp héo màu mơ nụ bạc hồng
Tóc rối tơ nhàu chăn gối lệch
Đời thừa cay đắng há còn mong?!


KIỀN ĐỨC - 27/02/14

vancali96
28-02-2014, 09:21 AM
LƯU BÚT XƯA

Xứ lạ người ơi khổ chất chồng
Đông về tuyết lạnh hỏi buồn không ?
Canh dài đất khách thân bằng nhớ
Gác vắng quê nhà bạn hữu trông
Đã hết ân tình thời áo trắng
Còn đâu kỷ niệm chốn vườn hồng
Từng trang lưu bút nay vàng úa
Phượng đỏ hôm nào một thuở mong

Vancali 2.26.14

GIAO HÒA

Thương ai ngõ vắng đợi chờ chồng
Đằng đẵng năm dài có khổ không?
Nặng trĩu phong trần mơ đến hẹn
U sầu cát bụi mộng về trông
Yêu kiều giỡn gió thời môi thắm
Lộng lẫy đùa mây thuở má hồng
Tóc xõa bờ vai hồi trúc mã
Giao hòa thỏa nguyện chuỗi ngày mong.

Huy Thanh
27-2-2014


QUẠNH VẮNG


Tàn đêm khắc khoải bến không chồng
Lệ đổ âm thầm ai biết không
Đom đóm lạc loài ngơ ngẩn đợi
Ve sầu đơn lẻ thẫn thờ trông
Dần phai nét mộng xuân mờ thắm
Góp héo màu mơ nụ bạc hồng
Tóc rối tơ nhàu chăn gối lệch
Đời thừa cay đắng há còn mong?!


KIỀN ĐỨC - 27/02/14

“ Tủi Hổ”

“ Tủi hổ” cho nên khó kén chồng
Mây ngàn hờ hững giữa tầng không
Cho đời cát bụi màn đêm vọng
Để kiếp phong trần ánh nguyệt trông
Kém sắc nên đành khô mắt lệ
Vụng tu phải chịu nhạt môi hồng
Trần gian lắm cảnh sầu ngang trái
Lỗi hẹn sao tình bạn vẫn mong

Vancali 2.27.14

http://s21.postimg.org/vu23vxyx3/Tui_ho_2222_copy.jpg

HỒNG THOẠI
28-02-2014, 11:20 AM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg



CHỚ DẠI...
( Họa vui )
Chớ dại mà ưng có mụn chồng
Cầm bằng ở thế khỏe hơn không ?
Ma đề : nát cửa thêm ngày ngóng
Bợm nhậu : tan nhà với tối trông
Thỉnh thoảng ra đòn - đầu hết bóng !
Thường xuyên khảo của - má thôi hồng !
Đêm nằm ngước mặt lên trời rống :
- Biết vậy đời nào tớ lại mong...
HỒNG THOẠI 28.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3806/12827467575_c3462296d1.jpg

vancali96
01-03-2014, 08:22 AM
http://s14.postimg.org/watr7r701/Doi_doi_copy.jpg


LỖI NHỊP

Rõ sướng thân mình lắm bạn ơi
Lưu linh tận hưởng mặc cho đời
Hiền thê lặng lẽ nhìn hoa rụng
Thượng đế âu sầu ngắm tuyết rơi
Lắm buổi gieo vần khe khẻ mộng
Nhiều đêm lướt phím nỉ non lời
Vầng dương đã rạng còn say giấc
Lỗi nhịp sao mà ước hợp vui.

Huy Thanh
28-2-2014

Khuyên

Sao đành trác táng bạn mình ơi
Cuộc sống lưu linh rõ phí đời
Vợ phải u sầu môi tím dại
Mẹ đành đau khổ lệ buồn rơi
Chuyên cần luyện chữ nên bền chí
Cố gắng rèn tâm nhớ giữ lời
Sỏi đá chân cường đâu nệ khó
Công thành rạng rỡ xóm làng vui

Vancali 2.28.14

http://s30.postimg.org/5y1x4jwxt/Khuyen_copy.jpg

vancali96
01-03-2014, 09:05 AM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1
QUỲNH
(Bài xướng)
Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.
VMT 27/02/2014

QUỲNH THƠM
Ngát tỏa hiên buồn mỹ ngọc sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!
KIỀN ĐỨC - 28/02/14

QUỲNH
Hé nửa gương quỳnh dõi nguyệt sa
Đài trang diễm lệ trước sân nhà
Hương nồng quyện đẫm tình ngan ngát
Ngọc khiết ươm ngời vẻ thướt tha
Cánh khẽ khàng bung bừng đóa đẹp
Lòng thanh thản tỏ luyến đêm già
Nàng sao giữ vẹn hồn trinh trắng
Giấc mộng rời nhanh chẳng nỡ mà!
Nguyên Xuân
nx - 28/2/2014

QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Sửng sốt lòng ngây làn gió thoảng
Dịu dàng đóa nở sắc hương tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO

Quỳnh hoa

Hương quỳnh gió lộng bóng trăng sa
E ấp về đêm rộn rã nhà
Cánh trắng ơ hờ cho kẻ ngắm
Nhụy vàng khép nép mặc tình tha
Yêu kiều chữ tặng vần trai trẻ
Diễm lệ lời khen bút cụ già
Sớm nở tối tàn trong giá lạnh
Đành sao quân tử nỡ tâm mà ...

Vancali 2.28.14

http://s27.postimg.org/y871vgd0z/Quynh_hoa_copy.jpg

Huy Thanh
01-03-2014, 08:47 PM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1
QUỲNH
(Bài xướng)
Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.
VMT 27/02/2014



QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Sửng sốt lòng ngây làn gió thoảng
Dịu dàng đóa nở sắc hương tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO



http://s27.postimg.org/y871vgd0z/Quynh_hoa_copy.jpg



HOA QUỲNH

Hoa Quỳnh cánh trắng ngỡ sao sa
Gió vũ cành lay tỏa sáng nhà
Bướm lượn chờ hôn đài muốn đậu
Ong vờn định hút nhụy xin tha
Đài trang sắc rực chừ mơ trẻ
Diễm lệ màu tươi thỏa mộng già
Cất giữ mùi hương vào cõi nhớ
Đề thơ bảy chữ dạ vương mà...

Huy Thanh
1-03-2014

vancali96
02-03-2014, 12:33 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2YX2PAZhvLq7Up48AMySX3hLqz3yPe EeB7ZKsbu7724gLm2Hfug

SỮA BÒ

Muốn học sàng khôn uống sữa bò
Công ty sản xuất bạn đừng lo
Vi Na nhập khẩu chừ nên hỏi
Ngoại quốc về đem chẳng phải dò
Đóng hộp khoe hàng trông hợp nhãn
Vô thùng kém chất uống thành tro
Liên quan sức khỏe mà không kiểm
Mộng ước lời cao họ lắm trò.

Huy Thanh
2-03-2014

Bú mớm

Khát sửa nên em bú vú bò
Tha hồ nắn bóp chả sầu lo
Miệng thời nhóp nhép chừng xoi bói
Tay lại mân mê ý dặn dò
Chắc mẹ lu bù lo đánh phấn
Hay người tất bật bận buôn tro
Đói lòng trẻ phải liều gan dạ
Nhiễu sự trần gian diễn lắm trò

Vancali 3.1.14

http://s29.postimg.org/pnak07cif/Bu_mom_copy.jpg

vancali96
03-03-2014, 05:46 AM
https://farm4.staticflickr.com/3803/12880756954_d2270f7b8b_z.jpg


LẬP LỜ


Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.


ĐỒ ĐỨC - 02/03/14
Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
hổng dám mời họa đâu! KĐ

Cho em họa vui theo có gì mong lượng thứ .

Rũ rượi run

Rắc rối râu rờ rũ rượi run
Cò con cắc cớ cột chân cùn
Thất tình tổn thọ thêm tiền túng
Đập đá đào đi đổ đất đùn
Lắm lão lơ là lo lú lũng
Bao bà bực bội bởi bôi bùn
Năm nàng ngái ngủ người ngung ngủn
Chị chín cầm cờ chạy cổ chun


Vancali 3.2.14

http://s18.postimg.org/8ch9j457t/Ru_ruoi_run_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2014, 11:22 PM
LẬP LỜ

Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.

ĐỒ ĐỨC - 02/03/14

RŨ RƯỢI RUN

Rắc rối râu rờ rũ rượi run
Cò con cắc cớ cột chân cùn
Thất tình tổn thọ thêm tiền túng
Đập đá đào đi đổ đất đùn
Lắm lão lơ là lo lú lũng
Bao bà bực bội bởi bôi bùn
Năm nàng ngái ngủ người ngung ngủn
Chị chín cầm cờ chạy cổ chun

Vancali 3.2.14

DẶN DÒ

Rạo rực ra Rằm ráo riết run
Cùng cưng cắt cổ cũng cương cùn
Làm le lấy lẽ la lời lún
Đánh đại đề đao đạp đất đùn
Mải miết mùa mai mờ mặt mụn
Bẽ bàng buổi bấc bã bi bùn
Năm này nảy nở nào nao núng
Chấn chỉnh cho chàng chớ chịu chun.*

VMT 03/03/2014
(*chun: co lại, thun lại....)

LÊN RẪY

Rậm rịt rì rào rẫy réo run
Cò cưa cứa cọ cái cây cùn
Lừa len lấp liếm luồng lầy lội
Đảo đắp đào đo đoạn đất đùn
Mó máy mân mê mò múi mạ
Bồng bê bứt bỏ bới bờ bùn
Nàng no nắng nóng nên nồng nực
Chẳng chịu chiều chàng chán chột chun.

Lương Tú họa


DẬP DÌU DUYÊN


Ra ràng rộn rã rộ rồi run
Cắm cúi cù cưa cực cái cùn
Mò mẫm miệt mài mầm muốn mọc
Đãi đằng đôn đáo đụn đang đùn
Nồi niêu nứt nẻ nền nên núi
Bờ bãi bằng ban búi bật bùn
Nhàn nhã nhét nhồi nhung nhạt nhẽo
Chở che chăm chỉ chẳng chờ chun.


ĐỒ ĐỨC - 03/03/14

vancali96
04-03-2014, 08:43 AM
ĐU XUÂN
Dịp này bay bổng với thi nhân
Quay tít vời cao đẹp tứ phần
Vít ngửa ông trời tung cả áo
Xoay vòng quả đất nhúng toàn thân
Trò quay rạo rực hồng sương nắng
Gió dạt bồng bềnh đỏ sắc xuân
Già trẻ gái trai đưa đẩy nhún
Tình xưa ấp ủ chợt gieo vần

HOÀNG GIAO

http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608036385560136269&pid=15.1


ĐU XUÂN.
Đứng áp người vào sát thể nhân
Đung đưa háo hức rộn muôn phần
Tay quàng bụng lượn tung bay váy
Cẳng kẹp hông oằn lướt đảo thân
Hạ thấp co lòng ngây sức trẻ
Lên rồi thót dạ thỏa đời xuân
Đôi bên khoái chí nằm nghiêng ngửa
Nhạc điệu hòa chung với nhịp vần.

LƯƠNG TÚ
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2[COLOR="darkred"]/t1/1958268_10202378386199081_121438874_n.jpg

Đánh đu

Đu người bay bổng thú tao nhân
Trước gió vờn nhau đẹp bội phần
Ả dẻo lưng ong xòe cánh phượng
Chàng dai cẳng hạc uốn châu thân
Âm cười rộn rã trong ngày hội
Tiếng trống tưng bừng dưới nắng xuân
Trai gái âm thầm gieo mộng huyễn
Đường thơ khoái bút dệt thêm vần

Vancali 3.3.14

http://s27.postimg.org/51yyiccr7/Danh_du_copy.jpg

vancali96
04-03-2014, 10:54 AM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14

http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg

vancali96
04-03-2014, 11:41 AM
TRÁI

Ớt đỏ thương mùa lặng lẽ cay
Xoài xanh lúc lỉu mộng sang ngày
Vàng dưa thấp thỏm mong trời đẹp
Trắng vải âu sầu nhỡ vận may
Khắc khoải đào non vườn nguyệt xõa
Thờ ơ mận chín ngõ sương bày
Sầu riêng dỗ ngọt chiều tim tím
Ngọc nữ xuân hồng thổn thức say.

Nguyên Xuân
25/2/2014

QUẢ.

Cau vườn thắm quyện lá trầu cay
Mít chín mùi thơm lựng cả ngày
Quýt đỏ ba chùm xua hoạn nạn
Cam vàng sáu quả gọi điều may
Mơ chua sáng sớm cành che ẩn
Khế ngọt hoàng hôn trái chụm bày
Bưởi mọng trao nhau tình quý mến
Nho mềm gợi nhớ rượu bừng say

LươngTú họa

Trái cây

Muôn đời ớt hiểm vẫn nồng cay
Chạm phải sầu riêng nhớ suốt ngày
Bắp nướng thơm lừng thân chúc tụng
Me ngào ngọt lịm hột cầu may
Nam thanh táo đỏ cung đàn vọng
Nữ tú xoài xanh mắm ruốc bày
Ổi chin ân tình tay mến tặng
Cóc vàng rượu đế nhậu ngà say

Vancali 3.3.14

http://s24.postimg.org/fmovpd2yt/Trai_cay_copy.jpg

Huy Thanh
04-03-2014, 12:12 PM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14

http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg



NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

vancali96
05-03-2014, 08:34 AM
http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg


NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

Suối mơ

Giấc điệp hôm nào lạc suối mơ
Giờ đây nghĩ đến tiếc vô bờ
Cùng ai dạo bước nhìn trăng mộng
Với bạn chung đường dệt án thơ
Lũ bướm tưng bừng tung cánh lượn
Đàn nai rộn rã ngóng tai chờ
Xa rồi gót ngọc làn hơi ấm
Nhớ lại canh trường dạ cứ ngơ

Vancali 3.4.14

http://s28.postimg.org/jnvhn34j1/Suoi_mo_copy.jpg

vancali96
05-03-2014, 09:20 AM
Vương vấn vít
(Họa Bậu bỏ bên bờ TDV)

Hà hơi hốc hác hỏi hôn hờ
Ngôn ngữ ngập ngừng ngó ngẩn ngơ
Cám cảnh cơ cầu cho cắc cớ
Thiếu tình thất thế tội tằm tơ
Lập lòe lênh láng lòng lơ láo
Mải miết mênh mông mộng mịt mờ
Vơ vét vụng về vương vấn vít
Bôn ba bốn bể bỏ bê bờ

Vancali 3.4.14

http://s28.postimg.org/eotqe0bb1/Vuong_van_vit_copy.jpg

Huy Thanh
05-03-2014, 10:55 AM
Vương vấn vít
(Họa Bậu bỏ bên bờ TDV)

Hà hơi hốc hác hỏi hôn hờ
Ngôn ngữ ngập ngừng ngó ngẩn ngơ
Cám cảnh cơ cầu cho cắc cớ
Thiếu tình thất thế tội tằm tơ
Lập lòe lênh láng lòng lơ láo
Mải miết mênh mông mộng mịt mờ
Vơ vét vụng về vương vấn vít
Bôn ba bốn bể bỏ bê bờ

Vancali 3.4.14

http://s28.postimg.org/eotqe0bb1/Vuong_van_vit_copy.jpg


BỎ BẾN BỜ

Háo hức hoàng hôn hóa hững hờ
Ngỡ ngàng ngờ nghệch ngó ngu ngơ
Nhẹ nhàng nhỏng nhẻo nhìn nhầm nhản
Thắm thiết thập thò thốt tưởng tơ
Lặng lẽ lên lầu lưng lấp lánh
Mơ màng mộng mị mắt mù mờ
Trăng tròn trịa trắng trông trần trụi
Bị bể bà ba bỏ bến bờ.

Huy Thanh
5-03-2014

hoanggiao
05-03-2014, 05:06 PM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg


HỔNG DÁM MONG
(Thơ vui)
Ước mãi trời thương cũng có chồng
Bây giờ bỗng chốc hóa như không
Cà phê hậm hực dây dưa uống
Thuốc lá phì phèo tí tởn trông
Sợ việc treo chân nằm mộng ảo
Ghiền bia rửa mắt ngắm mây hồng
Vào ra lặng lẽ nàng sao thoát
Cưới một lần rồi hết dám mong
HOÀNG GIAO

vancali96
06-03-2014, 09:01 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/dutbo_zpsea16d933.jpg

DỨT BỎ !
(Liên Hoàn Thủ Vĩ Ngâm)

Ôm tình nhạt nhẽo để làm chi
Mộng rối duyên mơ có được gì
Cố gắng không sầu sao ướt lệ
Mà rồi chẳng nhớ lại hoen mi
Sum vầy hạnh phúc khi còn trẻ
Rã đám buồn đau lúc hết thì
Ước lắm thành đâu xin gánh chịu
Nên đành mỗi hướng tiễn người đi.
***
Nên đành mỗi hướng tiễn người đi.
Rũ bỏ khi xuân lỡ quá thì
Số phận chưa hề cay mí mắt
Đường đời lại chịu xót bờ mi
Ân kia chẳng vướng vì sao nhãng
Nghĩa ấy còn đâu bởi được gì
Vỡ mộng duyên xưa thành bạc bẽo
Ôm tình nhạt nhẽo để làm chi

LươngTú

Xin chào bạn Lương Tú cho mình theo chân bạn nhé , hy vọng không làm phiền bạn ,chúc bạn ngày vui .

Cam phận

Níu kéo nhưng mà cứu vãn chi
Thuyền kia bỏ bến luyến thương gì
Thề xưa nhớ mãi làm hoen gối
Hứa cũ mơ hoài chỉ ướt mi
Chấp nhận tình xù cho được cái …
Đành quên phận lỡ nếu thôi thì …
Nên về trang điểm vầng trăng mộng
Gặp bướm giang hồ nhẹ bước đi

Găp bướm giang hồ nhẹ bước đi
Ngoài hiên rộn rã gió xuân thì
Nắng vàng trước ngõ còn đưa lối
Phượng đỏ bên đường vẫn chớp mi
Kẻ ở trời xa nào tưởng đến
Mình nơi phố vắng vậy mong gì
Từ nay gắng chịu đời ngăn cách
Níu kéo nhưng mà cứu vãn chi

Vancali 3.5.14

http://s23.postimg.org/mu5bgrfjf/Cam_phan_copy.jpg

vancali96
06-03-2014, 10:29 AM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg

HỔNG DÁM MONG
(Thơ vui)
Ước mãi trời thương cũng có chồng
Bây giờ bỗng chốc hóa như không
Cà phê hậm hực dây dưa uống
Thuốc lá phì phèo tí tởn trông
Sợ việc treo chân nằm mộng ảo
Ghiền bia rửa mắt ngắm mây hồng
Vào ra lặng lẽ nàng sao thoát
Cưới một lần rồi hết dám mong
HOÀNG GIAO

Chào bạn Hoàng Giao cám ơn bạn cho mình bài họa vui hay , mong bạn ghé thường , chúc bạn luôn vui mạnh

Mơ mộng

Pháo nổ rình rang được gả chồng
Vui rằng sắp tới hết ngồi không
Ngờ đâu chiếu lạnh mâm cơm đợi
Lại phải đêm dài ngưỡng cửa trông
Tất bật ngoài đồng da cháy nắng
Lăng xăng ở bếp má thôi hồng
Xa rồi trăng mật đầy mơ mộng
Tối mệt ngủ vùi chả thiết mong

Vancali 3.5.14

http://s2.postimg.org/c01pe24jd/Mo_mong_copy.jpg

vancali96
07-03-2014, 08:38 AM
VỢ KHÉO - Thơ Đường luật Huy Thanh mời góp họa nhân ngày 8/3
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014

TÁM THÁNG BA
Tháng này mồng tám thật vui không
Sắp được sẻ chia với đức chồng
Chợ búa giùm em nghe- chớ đợi
Xoong nồi giúp vợ nhé - đừng trông
Vài câu nói dịu bàn tay ấm
Những nụ cười tươi một nhánh hồng
Lận đận bao mùa nay mới ước
Đôi giờ sung sướng chắc là thông
HOÀNG GIAO

Ngày 8 tháng 3

Nhân ngày phụ nữ được ngồi không
Vãng sự hôm nay phó đức chồng
Bếp núc trong ngoài tay chỉ trỏ
Việc làm mọi thứ mắt nhìn trông
Tha hồ ngủ nướng chờ ly sửa
Mặc sức nằm chơi đợi đóa hồng
Cảm tạ ơn đời ban hạnh phúc
Tin rằng ông xã đã tinh thông

Vancali 3.6.14


http://s30.postimg.org/7et1xga1t/Ngay_8_thang_3_copy.jpg

vancali96
07-03-2014, 09:21 AM
QUÁ NGHÈO

Thời nay con gái rất chi nghèo
Ngắn ngủn lưng quần vải thiếu queo
Khúc đậy chao ôi vừa một ngoéo
Cái che trời hỡi lộ râu bèo
Gây thèm cướp cạn nhào vô xẻo
Gợi dục thầy tu xáp lại èo
Kin kín nàng ơi hoài trắng trẻo
Gió nam nắng cực chúng bu trèo

HANSY

THIẾU VẢI

Đỏng đảnh cô em mặc quá nghèo
Chân dài lỏng khỏng gối còng queo
Quần khoe lộ rõ đùi dao kéo
Váy hở nguyên xi vạt cỏ bèo
Nhảy nhún long tong mình xác nghẻo
Đung đưa lạch bạch bộ mông èo
Phơi luôn mảng ngực phồng căng béo
Guốc dép ngồng cao khổ cẳng trèo.

Lương Tú

HOÀI LEO

Trời sinh cái tật cứ thích nghèo
Cho dẫu túi tiền thậm thụt queo
Hứng chí xông vào ôm ả mẹo
Hùng tâm a lại mó thân bèo
Rảnh rang gió lái thêm tàn hẻo
Thơ thẩn dù căng đến mệt èo
Mái dốc đu giằng bao nuộc néo
Khổ cơn mu mộng mãi ưa trèo

HANSY

Cảnh nghèo

Tủi phận cho ai vướng cảnh nghèo
Đông hàn giá lạnh ngủ chèo queo
Tướng còm ốm yếu thân chèo bẻo
Áo rách tả tơi kiếp bọt bèo
Khi ở dạ cầu lời ỏng ẹo
Lúc nơi xóm lá tiếng ì èo
Van trời trúng số đời thôi hẻo
Sẽ tậu nhà cao mặc sức trèo

Vancali 3.6.14

http://s14.postimg.org/wwreo0n9t/Canh_ngheo_copy.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-03-2014, 05:42 PM
VỢ KHÉO - Thơ Đường luật Huy Thanh mời góp họa nhân ngày 8/3
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014

TÁM THÁNG BA
Tháng này mồng tám thật vui không
Sắp được sẻ chia với đức chồng
Chợ búa giùm em nghe- chớ đợi
Xoong nồi giúp vợ nhé - đừng trông
Vài câu nói dịu bàn tay ấm
Những nụ cười tươi một nhánh hồng
Lận đận bao mùa nay mới ước
Đôi giờ sung sướng chắc là thông
HOÀNG GIAO

Ngày 8 tháng 3

Nhân ngày phụ nữ được ngồi không
Vãng sự hôm nay phó đức chồng
Bếp núc trong ngoài tay chỉ trỏ
Việc làm mọi thứ mắt nhìn trông
Tha hồ ngủ nướng chờ ly sửa
Mặc sức nằm chơi đợi đóa hồng
Cảm tạ ơn đời ban hạnh phúc
Tin rằng ông xã đã tinh thông

Vancali 3.6.14


http://s30.postimg.org/7et1xga1t/Ngay_8_thang_3_copy.jpg

2- ĐI CHỢ TẾT

Nhớ cảnh năm rồi xuống chợ không
Phùn giăng lất phất vợ bên chồng
Nam thanh lịch lãm mừng xuân dạo
Nữ tú yêu kiều vãn phố trông
Kẻ mộng bán mua cầu chữ phúc
Người ưa hò hẹn ước bông hồng
Càng thương phận gái phiên chiều muộn
Sắm sửa trong ngoài mãi chẳng thông.

Trần Thị Thanh Liêm

Hansy
07-03-2014, 06:05 PM
HOÀI LEO

Trời sinh cái tật cứ thích nghèo
Cho dẫu túi tiền thậm thụt queo
Hứng chí xông vào ôm ả mẹo
Hùng tâm a lại mó thân bèo
Rảnh rang gió lái thêm tàn hẻo
Thơ thẩn dù căng đến mệt èo
Mái dốc đu giằng bao nuộc néo
Khổ cơn mu mộng mãi ưa trèo

HANSY

http://s14.postimg.org/wwreo0n9t/Canh_ngheo_copy.jpg

PHẬN EO

Trời sinh chín tháng chẳng kêu nghèo
Sao lớn lên thì túi rỗng queo
Mắc cỡ vì chưng đời quá hẻo
Ê càng bởi lẽ phước như bèo
Ngày đông gạo túng đòi i éo
Tháng hạ tiền vay níu ậm èo
Có lúc dạ dày ôi thắt thẻo
Sức non lực kiệt lấy đâu trèo

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2014, 06:51 AM
http://farm8.staticflickr.com/7323/12999558524_e54422764c_z.jpg


8 - 3!


Tặng Em ngày Tám tháng Ba vui
Sung sướng tràn lan cực khổ lùi
Hoa nở tươi hồng giăng cả núi
Trái khoe ngọt mát đựng lưng gùi
Làm mâm cỗ lớn anh hì hụi
Lỡ buổi mừng to cháu sụt sùi
Hạnh phúc chan hòa không nỗi tủi
Tặng Em ngày Tám tháng Ba vui!


KIỀN ĐỨC - 08/03/14

vancali96
08-03-2014, 08:44 AM
]
http://farm8.staticflickr.com/7323/12999558524_e54422764c_z.jpg


8 - 3!


Tặng Em ngày Tám tháng Ba vui
Sung sướng tràn lan cực khổ lùi
Hoa nở tươi hồng giăng cả núi
Trái khoe ngọt mát đựng lưng gùi
Làm mâm cỗ lớn anh hì hụi
Lỡ buổi mừng to cháu sụt sùi
Hạnh phúc chan hòa không nỗi tủi
Tặng Em ngày Tám tháng Ba vui!


KIỀN ĐỨC - 08/03/14

Đón lễ

Đón lễ năm này pháo nổ vui
Mùa qua lúa trúng đói xin lùi
Người kinh gạo trắng vun cao núi
Xóm thượng trà xanh chất chật gùi
Mãi nhớ bần hàn toàn mít lụi
Nào quên khốn khó chỉ khoai lùi
Cùng em xuống phố mình đi bụi
Đón lễ năm này pháo nổ vui

Vancali 3.7.14

http://s1.postimg.org/6bkxkkazz/Don_le_copy.jpg

vancali96
08-03-2014, 08:50 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjJCN3eQIQGDHzdhtMqsBF6oaresIc-RRfdIDAujkBxd493bQw



CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ 8/3
(Ngũ vị hương)

Hồng tươi mến gởi tặng bao người
Phụ nữ anh hùng biếc tuổi ơi
Tổ quốc xây tình thêm cõi rạng
Thôn làng tạo nghĩa bớt ngày tơi
Êm đềm thỏa ngọt ngào cây trái
Sắc sảo niềm xuân rộn rã cười
Lộng lẫy gương đời tô thắm đỏ
Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời

Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời
Rực rỡ ngàn hoa lắm thỏa cười
Giữa cánh râu mày không yểu điệu
Trong niềm đạo nghĩa chẳng lìa tơi
Quần thoa hỡi dẹp lòng mê đắm
Thỏa chí tung hoành nữ hiệp ơi
Mãi đẹp mùa xuân ngời sắc cảm
Hồng tươi mến gởi tặng bao người

HANSY


http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/27022013/135/1185903/cam_nhan_cua_ban_ve_8_3_0.jpg

Trẩy hội
(Ngũ độ thanh )

Đón lễ nguồn vui của mọi người
Xin đừng bỏ lỡ bạn bè ơi
Kìa xem mấy gã nhìn khêu gợi
Hãy ngắm bao nàng mặc mỏng tơi
Lữ khách chồn chân lòng thổn thức
Hàn nhân phẩy bút mặt tươi cười
Tưng bừng trẩy hội cờ tung gió
Bạn trẻ hè nhau mãi ướm lời

Bạn trẻ hè nhau mãi ướm lời
Nhiều cô rạng rỡ chúm môi cười
Đầu kia rộn rã lân vờn múa
Chỗ nọ um sùm pháo nổ tơi
Bướm đỏ tan đàn kêu bậu hỡi
Ong vàng vỡ tổ gọi tình ơi
Trai làng hứng khởi chờ khai mạc
Đón lễ nguồn vui của mọi người

Vancali 3.7.14

http://s8.postimg.org/fqst66mud/Tray_hoi_2222.jpg

Hansy
08-03-2014, 02:00 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjJCN3eQIQGDHzdhtMqsBF6oaresIc-RRfdIDAujkBxd493bQw



CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ 8/3
(Ngũ vị hương)

Hồng tươi mến gởi tặng bao người
Phụ nữ anh hùng biếc tuổi ơi
Tổ quốc xây tình thêm cõi rạng
Thôn làng tạo nghĩa bớt ngày tơi
Êm đềm thỏa ngọt ngào cây trái
Sắc sảo niềm xuân rộn rã cười
Lộng lẫy gương đời tô thắm đỏ
Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời

Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời
Rực rỡ ngàn hoa lắm thỏa cười
Giữa cánh râu mày không yểu điệu
Trong niềm đạo nghĩa chẳng lìa tơi
Quần thoa hỡi dẹp lòng mê đắm
Thỏa chí tung hoành nữ hiệp ơi
Mãi đẹp mùa xuân ngời sắc cảm
Hồng tươi mến gởi tặng bao người

HANSY

http://s8.postimg.org/fqst66mud/Tray_hoi_2222.jpg

LỄ HỘI MÙA THƯƠNG
(Ngũ vị hương)

Tình 3 mộng 8 khỏa tim người
Phụ nữ vui lòng thắm trẻ ơi
Nhạc trỗi vang trời lưu luyến gởi
Hoa nguyền trải đất ngọt ngào lơi
Vầng duyên tỏa nguyệt bồng loang tới
Trúc thỏa dầm mê cõi hạnh cười
Giữa chốn dương trần thơm thảo ngợi
Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời

Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời
Phố trẻ miền quê rộn rã cười
Xõa biếc ân tình trong nẻo đợi
Lâng nồng kỷ niệm giữa triền lơi
Thơm lòng nhé phỉ nguyền xuân hỡi
Thỏa thệ hoa này thẫm ái ơi
Lễ hội trầu cau hoài phấn khởi
Tình 3 mộng 8 khỏa tim người

HANSY

vancali96
09-03-2014, 02:38 AM
Thỏa lòng
( Họa chồng mong mỏng hồng...của TDV)
(Ngũ độ thanh)

Rực rỡ nhà ai gái gả chồng
Bao ngày tựa cửa mắt cầu mong
Che dù nắng rọi vàng khăn mỏng
Vẽ kiểu nàng đi đẹp má hồng
Nguyện mãi thuyền xuôi tình vẫn nóng
Mơ hoài bến đỗ phận còn trong
Nhờ ơn Thánh Mẫu đời hoa mộng
Được tiếng chàng yêu đã thỏa lòng

Vancali 3.8.14

http://s30.postimg.org/vdats9b1d/Thoa_long_copy.jpg

phamanhoa
09-03-2014, 07:48 AM
VỢ KHÉO - Thơ Đường luật Huy Thanh mời góp họa nhân ngày 8/3
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014

TÁM THÁNG BA
Tháng này mồng tám thật vui không
Sắp được sẻ chia với đức chồng
Chợ búa giùm em nghe- chớ đợi
Xoong nồi giúp vợ nhé - đừng trông
Vài câu nói dịu bàn tay ấm
Những nụ cười tươi một nhánh hồng
Lận đận bao mùa nay mới ước
Đôi giờ sung sướng chắc là thông
HOÀNG GIAO

Ngày 8 tháng 3

Nhân ngày phụ nữ được ngồi không
Vãng sự hôm nay phó đức chồng
Bếp núc trong ngoài tay chỉ trỏ
Việc làm mọi thứ mắt nhìn trông
Tha hồ ngủ nướng chờ ly sữa
Mặc sức nằm chơi đợi đóa hồng
Cảm tạ ơn đời ban hạnh phúc
Tin rằng ông xã đã tinh thông

Vancali 3.6.14

Tội nghiệp huynh Hòa bị đì nên mấy hôm rày hong thấy mặt , chắc chuẩn bị ngày 8 tháng 3 linh đình lắm hỉ ...........

http://s16.postimg.org/k5vxl2mg5/Ngay_8_thang_3_copy.jpg



@ Hòa tui mãi rong chơi nên trễ tràng thi phú, ngày 8 tháng 3 đã qua mới ngồi được vào máy nên cứ ngượng ngùng mãi mới có bài họa vô duyên như sau, kính mong quý bà, cô thông cảm :


TỰ BẠCH NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3.


Hòa tui lười nhác thích ăn không,
Mặc vợ lo toan, nợ chất chồng.
Nước ngược thuyền đầy phần mụ chống,
Rượu nồng thịt béo chuyện ta trông.
Người buông vần điệu câu thêm ngọng,
Kẻ chạy cơm rau má bớt hồng.
Mê mãi chuốt tô lời lạc lõng,
Nữ quyền nữ lợi khó mà thông.

phamanhoa

Hansy
09-03-2014, 09:15 AM
http://s10.postimg.org/q776dxmrt/Thoa_long_copy.jpg

TUỔI CẬP KÊ
(Ngũ vị hương)

Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng

HANSY

vancali96
09-03-2014, 09:17 AM
http://s16.postimg.org/k5vxl2mg5/Ngay_8_thang_3_copy.jpg

@ Hòa tui mãi rong chơi nên trễ tràng thi phú, ngày 8 tháng 3 đã qua mới ngồi được vào máy nên cứ ngượng ngùng mãi mới có bài họa vô duyên như sau, kính mong quý bà, cô thông cảm :


TỰ BẠCH NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3.


Hòa tui lười nhác thích ăn không,
Mặc vợ lo toan, nợ chất chồng.
Nước ngược thuyền đầy phần mụ chống,
Rượu nồng thịt béo chuyện ta trông.
Người buông vần điệu lời thêm ngọng,
Kẻ chạy cơm rau má bớt hồng.
Mê mãi chuốt tô lời lạc lõng,
Nữ quyền nữ lợi khó mà thông.

phamanhoa

Hôm rày vắng huynh Hòa buồn hong dám nhắc sợ hiểu lầm , hôm nay có huynh về rồi vui thật là vui .

Cưng chồng

Dẫu biết huynh Hòa thích ở không
Nhưng mà được phước vợ cưng chồng
Cuối tuần kiếm rượu lo người giận
Có bạn mua mồi sợ ổng trông
Mấy thuở làm lành khen tiếng ngọt
Đôi khi dụ khị biếu hoa hồng
Thơ đường xuất sắc bà mê đọc
Mặc kẻ chê cười … bả cảm thông

Vancali 3.8.14

http://s7.postimg.org/ak3p9orp7/Cung_chong_copy.jpg

phamanhoa
09-03-2014, 06:29 PM
LẬP LỜ

Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.

ĐỒ ĐỨC - 02/03/14

RŨ RƯỢI RUN

Rắc rối râu rờ rũ rượi run
Cò con cắc cớ cột chân cùn
Thất tình tổn thọ thêm tiền túng
Đập đá đào đi đổ đất đùn
Lắm lão lơ là lo lú lũng
Bao bà bực bội bởi bôi bùn
Năm nàng ngái ngủ người ngung ngủn
Chị chín cầm cờ chạy cổ chun

Vancali 3.2.14

DẶN DÒ

Rạo rực ra Rằm ráo riết run
Cùng cưng cắt cổ cũng cương cùn
Làm le lấy lẽ la lời lún
Đánh đại đề đao đạp đất đùn
Mải miết mùa mai mờ mặt mụn
Bẽ bàng buổi bấc bã bi bùn
Năm này nảy nở nào nao núng
Chấn chỉnh cho chàng chớ chịu chun.*

VMT 03/03/2014
(*chun: co lại, thun lại....)

LÊN RẪY

Rậm rịt rì rào rẫy réo run
Cò cưa cứa cọ cái cây cùn
Lừa len lấp liếm luồng lầy lội
Đảo đắp đào đo đoạn đất đùn
Mó máy mân mê mò múi mạ
Bồng bê bứt bỏ bới bờ bùn
Nàng no nắng nóng nên nồng nực
Chẳng chịu chiều chàng chán chột chun.

Lương Tú họa


DẬP DÌU DUYÊN


Ra ràng rộn rã rộ rồi run
Cắm cúi cù cưa cực cái cùn
Mò mẫm miệt mài mầm muốn mọc
Đãi đằng đôn đáo đụn đang đùn
Nồi niêu nứt nẻ nền nên núi
Bờ bãi bằng ban búi bật bùn
Nhàn nhã nhét nhồi nhung nhạt nhẽo
Chở che chăm chỉ chẳng chờ chun.


ĐỒ ĐỨC - 03/03/14



CHÁN CHÊ CHỜ


Rờ rẫm râu ria rã rượi run,
Cầm canh cắt cỏm cóp câu cùn.
Thập thò thắc thỏm thêm thơ thải,
Đeo đẳng đu đưa được đối đùn.
Quờ quạng, qua quơ quanh quẹo quán,
Bẽ bàng, bậu bước bết bê bùn.
Vụng về ve vuốt vờ van vỉ,
Chê chán chực chờ chẳng chịu chun.

phamanhoa

vancali96
10-03-2014, 12:35 AM
http://s30.postimg.org/vdats9b1d/Thoa_long_copy.jpg

TUỔI CẬP KÊ
(Ngũ vị hương)

Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng

HANSY

Cơn mộng

Nghĩ lại ngày xưa hỏng có chồng
Canh dài Nguyệt Lão cứ thầm mong
Hằng mơ mỗi tối làn môi mỏng
Mãi ước từng đêm vải lụa hồng
Liễu rủ ngoài hiên lòng chợt nóng
Trăng gầy đỉnh núi dạ nào trong
Hào hoa lãng tử vào cơn mộng
Áo đỏ tình lang trổi nhạc lòng

Vancali 3.9.14

http://s28.postimg.org/tn9krvmn1/Con_mong_copy.jpg

phamanhoa
10-03-2014, 06:17 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

Mừng sinh nhật

Sinh nhật chung vui Bác Thoại này
Ăn no chóng nhớn học càng hay
Bằng cao lắm chữ tha hồ vẽ
Chức trọng nhiều thơ mặc sức bày
Quí bạn ân cần ly rượu cạn
Yêu đời nhã nhặn cánh chim bay
Diễn Đàn kính trọng lời thêu dệt
Thi Hữu cùng nhau họa mỗi ngày

Vancali 3.9.14





MỪNG SINH NHẬT BẠN


Lê lết bao năm cõi tạm này,
Đạo người giữ vẹn cũng là hay.
Áo cơm nợ ấy không thèm chạy,
Văn bút duyên kia lại thích bày.
Khúc nhạc tình tang hoài múa nhảy,
Câu thơ bằng trắc mãi tung bay.
HỒNG trần dẫu khổ ta quên vậy,
THOẠI cứ ba hoa đấu suốt ngày.

phamanhoa

Hansy
10-03-2014, 08:34 AM
http://s30.postimg.org/vdats9b1d/Thoa_long_copy.jpg

TUỔI CẬP KÊ
(Ngũ vị hương)

Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng

HANSY

http://s28.postimg.org/tn9krvmn1/Con_mong_copy.jpg

CẦU THÊ
(Ngũ vị hương)

Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng

HANSY

vancali96
10-03-2014, 09:41 AM
1. ĐÊM CUỐI

Đêm ngấm hương đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm ngời kỷ niệm ngày xưa ấy
Đêm dịu nhân tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao gây nghiệp chướng
Đêm vùi hạt phận chuốc men cay
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say

2. GIẤC CHẲNG SAY

Đêm đợi anh về giấc chẳng say
Đêm khuya lầm lũi tấm thân này
Đêm chồng hậu hĩnh tiền lương ấy
Đêm vợ nhạt nhòa nước mắt đây
Đêm ước cây đời luôn trái ngọt
Đêm thề tình nghĩa mãi gừng cay
Đêm gieo khát vọng mùa thu hát
Đêm đợi anh về giấc chẳng say

HOÀNG GIAO


DẠ SẦU !

Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say
Dạ vắng tình ai nhớ thế này
Dạ tỏa sương mờ nhòa dáng đó
Dạ vờn nguyệt tỏ rạng hình đây
Dạ tàn mộng lạnh không chua chát
Dạ lụi mơ nồng vẫn ngọt cay
Dạ chẳng cho ta đời hỷ lạc
Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say

Lương Tú họa

http://s30.postimg.org/gkhe3tny9/Trang_copy.jpg

Khắc Hiền
10-03-2014, 03:12 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

Mừng sinh nhật

Sinh nhật chung vui Bác Thoại này
Ăn no chóng nhớn học càng hay
Bằng cao lắm chữ tha hồ vẽ
Chức trọng nhiều thơ mặc sức bày
Quí bạn ân cần ly rượu cạn
Yêu đời nhã nhặn cánh chim bay
Diễn Đàn kính trọng lời thêu dệt
Thi Hữu cùng nhau họa mỗi ngày

Vancali 3.9.14

http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg



MỪNG SINH NHẬT BÁC THOẠI



Mến tặng bài thơ chúc thọ này
Thân tình gửi Bác vạn điều hay
Diễn đàn tay lái luôn bền vững
Trang web mắt trông thỏa sức bày
Nhạc họa thăng hoa du mộng trải
Văn thơ chải chuốt thả hồn bay
Bốn phương thi hữu lòng yêu quý
Xướng họa niềm vui rộn tháng ngày

KHẮC Hiền
10/3/2014

songha
10-03-2014, 08:53 PM
http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg

KHÁT VỌNG TRẺ.

Xuân đời rạng rỡ vững lòng thay
Giới trẻ hân hoan giữa đất này
Gắng sức xây non ngời gió biển
Đua tài dựng nước ngát tầng mây
Nhân tình thắm đượm ngàn bông tỏa
Nghĩa cử tươi vui mãi đắp đầy
Khát vọng tương lai vì tổ quốc
Mai rồi sải cánh rộng trời bay.
LƯƠNG TÚ




http://farm8.staticflickr.com/7384/13056867124_b24eca5b6f.jpg

VÚT XA BAY
Ê... cùng xướng họa đến vui thay
Thi hữu tài cao mộng đẹp này
Hồng Thoại trao lời tung thế võ
Van Ca bật cánh vượt làn mây
Ngẩn ngơ đôi mắt cô Hà thẳm
Vơ vẩn hồn thơ bác Tú đầy
Nhẹ bước tình thân huynh tỷ muội
Quá mừng như được vút xa bay
SONG HÀ

suphagioi
11-03-2014, 01:15 AM
BÉT NHÈ

tết chưa nhạt vị đã hầm hè
súng đạn giương lên thế rượu chè
nga, u hợp tác túi chưa hé
mỹ, âu bày chuyện lưỡi liền khoe
lửa khói hai miền chừng lấp lóe
kinh tế năm châu khéo bét nhè
chẳng làm những muốn tiêu xài khỏe
vỡ mộng trèo cao nhót cẳng què

spg

lâu lâu ghé lại thăm mụi chút nhá. hồi này nhiều chuyện, nàng thơ bỏ đi đâu rùi, bút khô mất à

suphagioi
11-03-2014, 01:31 AM
CHẲNG LỐI RA

thế gian nào thể thiếu đàn bà
sao chỉ mừng ngày tám tháng ba
thu gom tiền bạc không xu cắc
lườm nguýt đêm ngày hết lá hoa
cơm cháo một tay người giám đốc
đúng sai muôn chuyện mụ quan tòa
ngày xưa thần dớt xiềng khéo thế
chỉ có đường vào, chẳng lối ra

spg

vancali96
11-03-2014, 08:56 AM
CHẲNG LỐI RA

thế gian nào thể thiếu đàn bà
sao chỉ mừng ngày tám tháng ba
thu gom tiền bạc không xu cắc
lườm nguýt đêm ngày hết lá hoa
cơm cháo một tay người giám đốc
đúng sai muôn chuyện mụ quan tòa
ngày xưa thần dớt xiềng khéo thế
chỉ có đường vào, chẳng lối ra

spg

Cám ơn huynh Spg ghé thăm cho bài thơ , mong huynh ghé thường , chúc spg luôn vui mạnh .

Thiếu bà

Giả sử mai đây thiếu bóng bà
Lấy gì mấy ổng được kêu ba
Cung đàn chẳng thiết mưa trên lá
Lẽ sống đâu còn mộng dưới hoa
Cóc sợ chờ ngày đưa tới “bót”
Nào lo đên phút phải hầu “tòa”
Mặc tình say xỉn đi về trễ
Trúng gió ai người cạo gió ra !

Vancali 3.10.14

http://s29.postimg.org/9zbf8765j/Thieu_ba_copy.jpg

vancali96
11-03-2014, 10:43 AM
http://s30.postimg.org/vdats9b1d/Thoa_long_copy.jpg

TUỔI CẬP KÊ
(Ngũ vị hương)

Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng

HANSY

http://s28.postimg.org/tn9krvmn1/Con_mong_copy.jpg

CẦU THÊ
(Ngũ vị hương)

Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng

HANSY

http://s24.postimg.org/o1zfk6851/Tinh_chi_dep_copy.jpg

Hansy
11-03-2014, 12:35 PM
http://s30.postimg.org/vdats9b1d/Thoa_long_copy.jpg

TUỔI CẬP KÊ
(Ngũ vị hương)

Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng

HANSY

http://s28.postimg.org/tn9krvmn1/Con_mong_copy.jpg

CẦU THÊ
(Ngũ vị hương)

Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng

HANSY

http://s24.postimg.org/o1zfk6851/Tinh_chi_dep_copy.jpg

TÌM QUÊN
(Ngũ vị hương)

Từ khi nguyệt trải ánh vui chồng
Chằng nữa mơ màng cộng ước mong
Kỷ niệm ơ thờ loang cõi trống
Ân tình lở dỡ bạt thơ hồng
Đâu còn mặn thuở nguyền thơm nóng
Tuổi thệ phai tàn đã hết trong
Vãn cảnh tìm quên đời thật chóng
Cầu xin ổn định giữa tâm lòng

HANSY

hoanggiao
11-03-2014, 05:13 PM
1. ĐÊM CUỐI

Đêm ngấm hương đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm ngời kỷ niệm ngày xưa ấy
Đêm dịu nhân tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao gây nghiệp chướng
Đêm vùi hạt phận chuốc men cay
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say

2. GIẤC CHẲNG SAY

Đêm đợi anh về giấc chẳng say
Đêm khuya lầm lũi tấm thân này
Đêm chồng hậu hĩnh tiền lương ấy
Đêm vợ nhạt nhòa nước mắt đây
Đêm ước cây đời luôn trái ngọt
Đêm thề tình nghĩa mãi gừng cay
Đêm gieo khát vọng mùa thu hát
Đêm đợi anh về giấc chẳng say

HOÀNG GIAO


DẠ SẦU !

Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say
Dạ vắng tình ai nhớ thế này
Dạ tỏa sương mờ nhòa dáng đó
Dạ vờn nguyệt tỏ rạng hình đây
Dạ tàn mộng lạnh không chua chát
Dạ lụi mơ nồng vẫn ngọt cay
Dạ chẳng cho ta đời hỷ lạc
Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say

Lương Tú họa

http://s30.postimg.org/gkhe3tny9/Trang_copy.jpg

ĐÊM
Đêm tới thi đàn lặng lẽ say
Đêm mong xướng họa giữa anh này
Đêm hồng dự tiệc cùng cô ấy
Đêm trắng ngồi nhà với bạn đây
Đêm gẩy phím đời vui rượu ngọt
Đêm mời chiến hữu ấm gừng cay
Đêm trăng sáng rọi nồng hương cỏ
Đêm tới thi đàn lặng lẽ say
HOÀNG GIAO

phamanhoa
11-03-2014, 05:41 PM
CHẲNG LỐI RA

thế gian nào thể thiếu đàn bà
sao chỉ mừng ngày tám tháng ba
thu gom tiền bạc không xu cắc
lườm nguýt đêm ngày hết lá hoa
cơm cháo một tay người giám đốc
đúng sai muôn chuyện mụ quan tòa
ngày xưa thần dớt xiềng khéo thế
chỉ có đường vào, chẳng lối ra

spg

Cám ơn huynh Spg ghé thăm cho bài thơ , mong huynh ghé thường , chúc spg luôn vui mạnh .

Thiếu bà

Giả sử mai đây thiếu bóng bà
Lấy gì mấy ổng được kêu ba
Cung đàn chẳng thiết mưa trên lá
Lẽ sống đâu còn mộng dưới hoa
Cóc sợ chờ ngày đưa tới “bót”
Nào lo đên phút phải hầu “tòa”
Mặc tình say xỉn đi về trễ
Trúng gió ai người cạo gió ra !

Vancali 3.10.14

http://s29.postimg.org/9zbf8765j/Thieu_ba_copy.jpg



SỢ BÀ


Thượng Đế ngây thơ tạo mấy bà,
Thế gian từ đó lắm phong ba.
Bao phen xã tắc nghiêng vì lá...
Mấy độ sơn hà đổ bởi hoa.
Quân tử tòm tem thì mắc họa,
Hiền nhân léng phéng ắt ra tòa.
Công danh nát bét đời tơi tả,
Sự nghiệp bay vèo mắt trắng ra.

phamanhoa

suphagioi
12-03-2014, 01:58 AM
ÁN CHUNG THÂN

quỷ sứ vào đây khiếp vía bà
từ làn môi thắm dậy phong ba
thuở mới ngây ngô lời ghẹo nguyệt
ngày xưa mê mẩn phút trao hoa
những tưởng suốt đời mơ giấc điệp
đâu hay có lúc đứng hầu tòa
tình trường thôi cũng trong bể khổ
án tù này chẳng có ngày ra

spg

vancali96
12-03-2014, 07:23 AM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

( Y đề- Họa đảo vận )
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
Váy ngắn vài em thơm vị chả,
Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
Con đói thây cha túi vợ nhà.
Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
phamanhoa

ĐÊM SINH NHẬT
Thi sĩ ôm đàn vội bước ra
Bắt tay cười nụ với pha trà
Cô kia đến cửa ngồi xem hát
Chú nọ vào vườn đứng múa ca
Hối hả vợ con lo rượu nước
Tung tăng bạn hữu rộn sân nhà
Về đêm sinh nhật tưng bừng quá
Vui đón nồng nàn những giấc hoa
HOÀNG GIAO

Đẹp “Chai”

Huynh Hòa bổng thấy đẹp “chai” ra
Bí quyết là do thú uống trà
Cũng bởi la cà nơi quán nhảy
Thêm vào lạng chạng chốn đàn ca
Để bà cứ mặc làm công chuyện
Vì ổng nào lo tới việc nhà
Chỉ được làm thơ rồi tặng bả
Tha hồ ong bướm dạo vườn hoa

Vancali 3.11.14

http://s24.postimg.org/be7mqxenp/Dep_chai_copy.jpg

vancali96
12-03-2014, 08:16 AM
http://s29.postimg.org/9zbf8765j/Thieu_ba_copy.jpg

SỢ BÀ

Thượng Đế ngây thơ tạo mấy bà,
Thế gian từ đó lắm phong ba.
Bao phen xã tắc nghiêng vì lá...
Mấy độ sơn hà đổ bởi hoa.
Quân tử tòm tem thì mắc họa,
Hiền nhân léng phéng ắt ra tòa.
Công danh nát bét đời tơi tả,
Sự nghiệp bay vèo mắt trắng ra.

phamanhoa

ÁN CHUNG THÂN

quỷ sứ vào đây khiếp vía bà
từ làn môi thắm dậy phong ba
thuở mới ngây ngô lời ghẹo nguyệt
ngày xưa mê mẩn phút trao hoa
những tưởng suốt đời mơ giấc điệp
đâu hay có lúc đứng hầu tòa
tình trường thôi cũng trong bể khổ
án tù này chẳng có ngày ra

spg

Đẹp dáng bà

Cũng tại trời sanh đẹp dáng bà
Nên chàng phải vướng chuyện tình ba
Vì tâm lãng mạn mơ đường mật
Bởi tánh đa tình mộng bướm hoa
Lại thích đèo bồng mê bắt bóng
Mà quên bổn phận phải ra tòa
Bụng làm dạ chịu đừng than thở
Lỗi nặng trăm phần hãy nói ra

Vancali 3.11.14

http://s28.postimg.org/o9zz0n2od/Dep_dang_ba_copy.jpg

phamanhoa
12-03-2014, 10:26 AM
http://s29.postimg.org/9zbf8765j/Thieu_ba_copy.jpg

SỢ BÀ

Thượng Đế ngây thơ tạo mấy bà,
Thế gian từ đó lắm phong ba.
Bao phen xã tắc nghiêng vì lá...
Mấy độ sơn hà đổ bởi hoa.
Quân tử tòm tem thì mắc họa,
Hiền nhân léng phéng ắt ra tòa.
Công danh nát bét đời tơi tả,
Sự nghiệp bay vèo mắt trắng ra.

phamanhoa

ÁN CHUNG THÂN

quỷ sứ vào đây khiếp vía bà
từ làn môi thắm dậy phong ba
thuở mới ngây ngô lời ghẹo nguyệt
ngày xưa mê mẩn phút trao hoa
những tưởng suốt đời mơ giấc điệp
đâu hay có lúc đứng hầu tòa
tình trường thôi cũng trong bể khổ
án tù này chẳng có ngày ra

spg

Đẹp dáng bà

Cũng tại trời sanh đẹp dáng bà
Nên chàng phải vướng chuyện tình ba
Vì tâm lãng mạn mơ đường mật
Bởi tánh đa tình mộng bướm hoa
Lại thích đèo bồng mê bắt bóng
Mà quên bổn phận phải ra tòa
Bụng làm dạ chịu đừng than thở
Lỗi nặng trăm phần hãy nói ra

Vancali 3.11.14

http://s28.postimg.org/o9zz0n2od/Dep_dang_ba_copy.jpg



CŨNG TẠI BÀ


Cũng tại chanh chua tật của bà,
Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
Phải chi ai đó đừng đanh đá,
Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
Từ ngày qua bậu chia đôi ngã,
Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

phamanhoa

vancali96
13-03-2014, 07:43 AM
Trăng
( Họa Trăng của TDV)

Trăng chìm đáy nước lộng hồn thơ
Trăng sáng tao đàn gọi án thơ
Trăng khuyết nam thanh đùa nốt nhạc
Trăng tròn nữ tú ngọt lời thơ
Trăng mờ đỉnh núi xanh màu sắc
Trăng tỏ vườn chè đẹp cánh thơ
Trăng xuống trần gian bừng sự sống
Trăng ngày lúa chin ngạt ngào thơ

Vancali 3.12.14

http://s18.postimg.org/4ipk447fd/Trang_5555_copy.jpg

phamanhoa
13-03-2014, 08:10 AM
Trăng
( Họa Trăng của TDV)

Trăng chìm đáy nước lộng hồn thơ
Trăng sáng tao đàn gọi án thơ
Trăng khuyết nam thanh đùa nốt nhạc
Trăng tròn nữ tú ngọt lời thơ
Trăng mờ đỉnh núi xanh màu sắc
Trăng tỏ vườn chè đẹp cánh thơ
Trăng xuống trần gian bừng sự sống
Trăng ngày lúa chin ngạt ngào thơ

Vancali 3.12.14

http://s18.postimg.org/4ipk447fd/Trang_5555_copy.jpg



MÂY


MÂY thuở đầu xanh gợi ý thơ,
MÂY thời mắt biếc thắm hồn thơ
MÂY đưa nỗi nhớ qua bờ mộng
MÂY chở lòng yêu đến bến thơ
MÂY mãi lang thang đầu núi biếc
MÂY hoài phiêu bạt cuối sông thơ
MÂY trôi miên viễn bao trời lạ
MÂY bỏ quê nghèo biệt khách thơ.

phamanhoa

vancali96
13-03-2014, 08:29 AM
CẦU THÊ
(Ngũ vị hương)

Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng

HANSY

http://s24.postimg.org/o1zfk6851/Tinh_chi_dep_copy.jpg

TÌM QUÊN
(Ngũ vị hương)

Từ khi nguyệt trải ánh vui chồng
Chằng nữa mơ màng cộng ước mong
Kỷ niệm ơ thờ loang cõi trống
Ân tình lở dỡ bạt thơ hồng
Đâu còn mặn thuở nguyền thơm nóng
Tuổi thệ phai tàn đã hết trong
Vãn cảnh tìm quên đời thật chóng
Cầu xin ổn định giữa tâm lòng

HANSY

http://s1.postimg.org/4ecb3utlb/Toi_lam_eo_copy.jpg

vancali96
13-03-2014, 09:48 AM
LEO CÂY
Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
Bền gan, uống cạn chục li trà
Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
HỒNG THOẠI 12.3.14



http://farm4.staticflickr.com/3767/13096752925_c03f07432e.jpg


LỘ HÀNG


Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
Gấu gấu, bay hồn gả đại ca.
Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
Cùng đường leo tót lên cây vã,
Đợi sáng công an đến cứu ra.

phamanhoa

Quê sệ

Hôm rồi có lão ghé mua hoa
Cứ ngỡ rằng đem biếu vợ nhà
Nhẹ nhàng thẳng hướng đi nhà múa
Lật đật ngay đường đến chỗ ca
Đợi mãi xơi liền hai điếu thuốc
Chờ lâu uống cạn một ly trà
Vãn hát trời khuya lòng rộn rã
Nhưng mà nỏ thấy bóng nàng ra ?

Vancali 3.12.14

http://s29.postimg.org/5td4trvbb/Que_se_copy.jpg

Hansy
13-03-2014, 10:53 AM
http://s24.postimg.org/o1zfk6851/Tinh_chi_dep_copy.jpg

TÌM QUÊN
(Ngũ vị hương)

Từ khi nguyệt trải ánh vui chồng
Chằng nữa mơ màng cộng ước mong
Kỷ niệm ơ thờ loang cõi trống
Ân tình lở dỡ bạt thơ hồng
Đâu còn mặn thuở nguyền thơm nóng
Tuổi thệ phai tàn đã hết trong
Vãn cảnh tìm quên đời thật chóng
Cầu xin ổn định giữa tâm lòng

HANSY

http://s1.postimg.org/4ecb3utlb/Toi_lam_eo_copy.jpg

MỘNG & THỰC
(Ngũ vị hương)

Nhiều đôi vẫn ước vợ say chồng
Góp gạo chung nhà mãi thỏa mong
Ấp ủ hương nguyền cho trỗi mọng
Bồi vun sắc thệ phả loang hồng
Nào hay bảy bữa không còn nóng
Mới được dăm ngày chẳng giữ trong
Trợn mũi nhăn mày luôn trở chống
Còn đâu thuở trước nguyện chung lòng

HANSY

phamanhoa
13-03-2014, 02:29 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=158819#post158819)

LEO CÂY
Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
Bền gan, uống cạn chục li trà
Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
HỒNG THOẠI 12.3.14




LỘ HÀNG


Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
Gấu gấu, bay hồn gả đại ca.
Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
Cùng đường leo tót lên cây vã,
Đợi sáng công an đến cứu ra.

phamanhoa

Quê sệ

Hôm rồi có lão ghé mua hoa
Cứ ngỡ rằng đem biếu vợ nhà
Nhẹ nhàng thẳng hướng đi nhà múa
Lật đật ngay đường đến chỗ ca
Đợi mãi xơi liền hai điếu thuốc
Chờ lâu uống cạn một ly trà
Vãn hát trời khuya lòng rộn rã
Nhưng mà nỏ thấy bóng nàng ra ?

Vancali 3.12.14

http://s29.postimg.org/5td4trvbb/Que_se_copy.jpg




TỔ TRÁC


Lão Hồng cao hứng chạy tìm hoa,
Đâu biết tin bay đến vợ nhà.
Đất sụp khi nghe lời cợt nhã,
Trơi quay lúc thấy cảnh giao ca.
Từ đây bệnh hoạn không cơm cá,
Sắp tới buồn vui chẳng rượu trà.
Đì-lít i-meo*,thơ xướng họa,
Giam tù cấm cố hết ngày ra.

phamanhoa

* Đì-lit i-meo =Delete e. mail= Xóa thơ điện tử.

HỒNG THOẠI
13-03-2014, 08:01 PM
TỔ TRÁC


Lão Hồng cao hứng chạy tìm hoa,
Đâu biết tin bay đến vợ nhà.
Đất sụp khi nghe lời cợt nhã,
Trơi quay lúc thấy cảnh giao ca.
Từ đây bệnh hoạn không cơm cá,
Sắp tới buồn vui chẳng rượu trà.
Đì-lít i-meo*,thơ xướng họa,
Giam tù cấm cố hết ngày ra.

phamanhoa

* Đì-lit i-meo =Delete e. mail= Xóa thơ điện tử.





HỒI XUÂN
Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
Của o mới dọn đến bên nhà
Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
Vòng vo lúc lại mượn li trà
Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
- Đã thích xin chàng nói toạc ra !
HỒNG THOẠI 13.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7451/13125444013_b9aa1e90b8.jpg

hoanggiao
13-03-2014, 09:11 PM
CŨNG TẠI BÀ


Cũng tại chanh chua tật của bà,
Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
Phải chi ai đó đừng đanh đá,
Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
Từ ngày qua bậu chia đôi ngã,
Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

phamanhoa



HẾT CỞI RA
Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra
HOÀNG GIAO

vancali96
14-03-2014, 07:42 AM
CHẲNG LỐI RA

thế gian nào thể thiếu đàn bà
sao chỉ mừng ngày tám tháng ba
thu gom tiền bạc không xu cắc
lườm nguýt đêm ngày hết lá hoa
cơm cháo một tay người giám đốc
đúng sai muôn chuyện mụ quan tòa
ngày xưa thần dớt xiềng khéo thế
chỉ có đường vào, chẳng lối ra

spg

Cám ơn huynh Spg ghé thăm cho bài thơ , mong huynh ghé thường , chúc spg luôn vui mạnh .

Thiếu bà

Giả sử mai đây thiếu bóng bà
Lấy gì mấy ổng được kêu ba
Cung đàn chẳng thiết mưa trên lá
Lẽ sống đâu còn mộng dưới hoa
Cóc sợ chờ ngày đưa tới “bót”
Nào lo đên phút phải hầu “tòa”
Mặc tình say xỉn đi về trễ
Trúng gió ai người cạo gió ra !

Vancali 3.10.14

http://s29.postimg.org/9zbf8765j/Thieu_ba_copy.jpg



HẾT CỞI RA

Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

HOÀNG GIAO

Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14

http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg

vancali96
14-03-2014, 08:56 AM
RẺO CAO

( Ghi vội trong chuyến đi chơi Tuyên Quang,
Hà Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần )

Văn vẹo đường đèo,cảnh vắng teo,
Chập chùng rừng thẳm núi cheo leo.
Truông xa, suối cạn lòng quanh quẹo,
Đồi vắng, cây mùa lá quắt queo.
Dai dẳng mưa chiều rơi lạnh tẽo,
Thê lương gió núi thổi vì vèo.
Chợ phiên, sơn nữ cười trong trẻo.
Lữ khách ra về nhớ nặng đeo.

phamanhoa

Hơi teo

Coi chừng chó dữ thấy hơi teo
Muốn hái bông hồng phải cố leo
Ngọn gió rì rào chân vặn vẹo
Tim lòng rạo rực dạ cong queo
Tường cao chả ngại cung đàn réo
Sức cạn nào lo chiếc lá vèo
Nghĩ tới nhìn lui lo xúi hẻo
Về nhà lục tủ lấy bùa đeo

Vancali 3.13.14

http://s27.postimg.org/s9ssd7yhv/Hoi_teo_copy.jpg

vancali96
15-03-2014, 07:00 AM
http://s18.postimg.org/4ipk447fd/Trang_5555_copy.jpg

MÂY


MÂY thuở đầu xanh gợi ý thơ,
MÂY thời mắt biếc thắm hồn thơ
MÂY đưa nỗi nhớ qua bờ mộng
MÂY chở lòng yêu đến bến thơ
MÂY mãi lang thang đầu núi biếc
MÂY hoài phiêu bạt cuối sông thơ
MÂY trôi miên viễn bao trời lạ
MÂY bỏ quê nghèo biệt khách thơ.

phamanhoa


Mưa

Mưa tạo vườn hồng vạn mối thơ
Mưa tình vương mắc phải nàng thơ
Mưa to vội đến hòa cơn mộng
Mưa tạnh vun trồng dạo bút thơ
Mưa trước vu vơ sầu dáng ngọc
Mưa tuồn vằng vặc mất nguồn thơ
Mưa trời vần vũ người điêu đứng
Mưa tyết vô hình đẹp suối thơ

Vancali 3.14.13

http://s12.postimg.org/eunewde7x/Mua_copy.jpg

vancali96
15-03-2014, 08:48 PM
NON NƯỚC HỮU TÌNH
(thành ngữ- tựu cú đối)
(Họa Hồng nhan bạc mệnh của TDV)

HỒN PHIÊU PHÁCH LẠC cả năm trường
KẾT CỎ NGẬM VÀNH một nén hương
DA NGỰA BỌC THÂY ơn quốc tổ
MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI phước từ đường
KIẾN BÒ MIỆNG CHÉN cho sầu não
ẤM Ớ HỘI TỀ chỉ khổ vương
NON NƯỚC HỮU TÌNH luôn nhắc nhở
ĂN TO NÓI LỚN khó xuyên tường

Vancali 3.15.14

hoanggiao
15-03-2014, 11:09 PM
HẾT CỞI RA

Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

HOÀNG GIAO

Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14
http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg

GAN TRỜI
Rượu say nghiện ngập chẳng mê bà
Cứ chạy cùng làng kiếm mợ ba
Giữa mạng tung tăng cài vạn ních
Trên đường khấp khởi hái ngàn hoa
Dùng dằng tán tỉnh em ông huyện
Đắm đuối nâng niu vợ quý tòa
Gan lớn hơn trời sung sướng nhỉ
Coi chừng có lẽ phải bung ra
HOÀNG GIAO

vancali96
16-03-2014, 05:28 AM
Kệ



Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

Trung 30


CHÁN


Đua đua, chạy chạy rã chân rồi
Chức chức, quyền quyền quả thối hôi.
Tớ tớ, thầy thầy đen sắc mực,
Huynh huynh, đệ đệ trắng màu vôi.
Ân ân, oán oán như mây nổi,
Nghĩa nghĩa, tình tình giống nước trôi.
Dở dở, hay hay tùy miệng thế,
Rượu rượu trà trà quên lãng thôi.

phamanhoa

Oải

Nhớ nhớ thương thương oải quá rồi
Thù thù oán oán bám tay hôi
Ơn ơn nghĩa nghĩa thành tro bụi
Bạn bạn bè bè lại phấn vôi
Khóc khóc cười cười như gió thổi
Mừng mừng tủi tủi tựa mây trôi
Đời đời đạo đạo hòa nhân thế
Vợ vợ chồng chồng ngán ngẩm thôi

Vancali 3.15.14

http://s13.postimg.org/84tkyq9wn/Oai_copy.jpg

phamanhoa
16-03-2014, 06:50 AM
Kệ



Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

Trung 30


CHÁN


Đua đua, chạy chạy rã chân rồi
Chức chức, quyền quyền quả thối hôi.
Tớ tớ, thầy thầy đen sắc mực,
Huynh huynh, đệ đệ trắng màu vôi.
Ân ân, oán oán như mây nổi,
Nghĩa nghĩa, tình tình giống nước trôi.
Dở dở, hay hay tùy miệng thế,
Rượu rượu trà trà quên lãng thôi.

phamanhoa

Oải

Nhớ nhớ thương thương oải quá rồi
Thù thù oán oán bám tay hôi
Ơn ơn nghĩa nghĩa thành tro bụi
Bạn bạn bè bè lại phấn vôi
Khóc khóc cười cười như gió thổi
Mừng mừng tủi tủi tựa mây trôi
Đời đời đạo đạo hòa nhân thế
Vợ vợ chồng chồng ngán ngẩm thôi

Vancali 3.15.14

http://s13.postimg.org/84tkyq9wn/Oai_copy.jpg




KHIẾP !


(Đề ảnh minh họa bài thơ "oải"của Vancali)



Nhăn nhăn, nhó nhó đủ kinh rồi,
Trợn trợn, trừng trừng ngửi quá hôi.
Nguýt nguýt luờm lườm, mày lấm bụi,
Cong cong cớn cớn, mặt bôi vôi.
La la mắng mắng, nghe không nổi,
Chéo chéo chu chu, nuốt chẳng trôi.
Chán chán chường chường, đành phải vội
Chuồn chuồn chạy chạy, thoát thân thôi.

phamanhoa

vancali96
16-03-2014, 08:45 AM
MÊ HOA

Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
Những Huệ nào Lan chật kín nhà
Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
Hằng đêm cố vát hai hòn đá
Mỗi sáng cầm canh một tách trà
Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
Đau đầu bác sĩ khám không ra

Quốc Quyền



HỒI XUÂN
Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
Của o mới dọn đến bên nhà
Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
Vòng vo lúc lại mượn li trà
Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
- Đã thích xin chàng nói toạc ra !
HỒNG THOẠI 13.3.14


HẾT PHƯƠNG

Lão Thoại, chú Quyền cũng thích hoa,
Nhưng luôn theo lệnh xếp trong nhà.
Khi thì rửa chén, khi làm cá,
Lúc phải giặt đồ, lúc rửa ca.
Dạ giận bà không ban tí chả,
Lòng vui mụ chỉ biếu ly trà.
Kẻ thành bị thịt, người ra bã,
Bè bạn thương tình đứng thở ra.

phamanhoa

Phá ngục

Tóm lại ông nào cũng khoái hoa
Chỉ lo “ cọp dữ “ ở trong nhà
Ra đường mặc sức tìm ai phá
Xuống chợ tha hồ kiếm bạn ca
Kẻ trách bao ngày cơm trộn cá
Người than mấy tháng nước pha trà
Với chồng kỷ luật bao giờ khá
Chắc phải vùng lên …” phá ngục ra”

Vancali 3.15.14

http://s1.postimg.org/4vaymlm0v/Pha_nguc_copy.jpg

vancali96
16-03-2014, 08:26 PM
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/vietcuong/2014_02_22/a1.jpg
KHÔNG HIỂU

Có kẻ công danh rộng rãi đường
Xây nhà lộng lẫy bởi nhờ lương?
Nhìn xem mấy cảnh đà hoa mắt
Nhẫm đọc đôi bài cũng buốt xương
Những tưởng sẽ ngời trong nắng đẹp
Nào hay vẫn mịt giữa đêm trường
Bao giờ cuộc sống đều soi tỏ
Sáng sủa chan hòa rực ánh dương?
Kiều Thành(15/3/14)

BẤT CÔNG.

Xây cao biệt thự lấn ra đường
Có phải nhiều tiền bởi bất lương
Sự thế ngang nhiên mà buốt dạ
Nhân đời trái ngược thật ôi xương
Giàu sang hưởng thụ yên từng khắc
Đói khổ lao công xót đoạn trường
Đẳng cấp phân chia càng thấy rõ
Mơ ngày nắng tỏa rạng hồng dương.

Lương Tú họa

Khó hiểu

Biệt thự rình rang sát mặt đường
Thành phần đẳng cấp được nhiều lương
Nhà cao chứng tỏ dân quyền thế
Cổng kín khoe rằng kẻ lớn xương
Chớ dại va vào sầu ngục thất
Đừng ngu vớ phải khổ canh trường
Như người khác mạng trời ban số
Bỏ mộng công bằng ở cõi dương

Vancali 3.16.14

http://s28.postimg.org/iqmuzz2m5/KHo_hieu_copy.jpg

vancali96
17-03-2014, 04:22 AM
KHỔ
Dỗ vợ từ nay bỏ đánh bài
Hay gì mỗi chuyện suốt ngày lai
Tâm mờ có thể đau đồ lọc
Trí nhũn xem chừng mỏi bộ nhai
Cõng nợ bà đeo nghèo đủ lối
Ôm tình lão chán khổ đầy tai
Hồn tôi lặng lẽ buồn thêm trải
Ngẫm kiếp đời sao nản miệt mài
daonamxuong


MÀI DAO DẠY VỢ
Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
Để bác thằng bần hổng tái lai
Lắm bữa con gào không gạo đãi
Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
Bà con bảo mãi - dù che gáy !
Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
Nếu mụ mà chê lời nói phải
Thời tui phải tính chuyện dao mài...
HỒNG THOẠI 15.3.14



DẠY CHỒNG


Tứ đổ tường hư nhất bạc bài,
Đen xì hiện tại, tối tương lai.
Vườn xanh trái ngọt người ta hái,
Ruộng cả ao liền kẻ khác nhai.
Thế chấp, ngân hàng hăm xách gáy,
Mượn vay, anh chị dọa sờ tai.
Lưỡi dao đổ bác nhiều oan trái,
Chớ để ngày đêm nó vẫn mài.

phamanhoa

Tây hai đầu

Mình ơi hãy cố bỏ chơi bài
Nếp sống êm đềm mộng thái lai
Cờ bạc thường lâm đường sợ hãi
Huyện đề mấy được kế sinh nhai
Nghèo hèn tới đến là mê ngãi
Túng quẫn đi liền vời điếc tai
Đen đỏ ai người nên sự nghiệp
Có chăng cháy túi sợ xanh mài

Vancali 3.16.14

http://s16.postimg.org/rvt0s7tjp/Tay_hai_dau_22222_copy.jpg

phamanhoa
17-03-2014, 07:39 AM
MÀI DAO DẠY VỢ
Bà ơi hãy đoạn tuyệt con bài
Để bác thằng bần hổng tái lai
Lắm bữa con gào không gạo đãi
Nhiều ngày mẹ bệnh chẳng cơm nhai
Bà con bảo mãi - dù che gáy !
Lối xóm khuyên hoài - mũ đậy tai !
Nếu mụ mà chê lời nói phải
Thời tui phải tính chuyện dao mài...
HỒNG THOẠI 15.3.14



DẠY CHỒNG


Tứ đổ tường hư nhất bạc bài,
Đen xì hiện tại, tối tương lai.
Vườn xanh trái ngọt người ta hái,
Ruộng cả ao liền kẻ khác nhai.
Thế chấp, ngân hàng hăm xách gáy,
Mượn vay, anh chị dọa sờ tai.
Lưỡi dao đổ bác nhiều oan trái,
Chớ để ngày đêm nó vẫn mài.

phamanhoa



http://s16.postimg.org/rvt0s7tjp/Tay_hai_dau_22222_copy.jpg




ĐẦM BỐN MẮT


Có mụ thêm tươi mấy lá bài,
Người chơi cứ ngỡ chốn bồng lai.
Lẳng lơ mắt liếc nheo mi háy,
Độc địa mồm vơ hốt của nhai.
Kẻ dại không e điều nát gáy,
Người khôn chẳng nệ chuyện ù tai.
Đảo điên đầu đít mà gây hại,
Sắc lẻm dao lam vốn sẵn mài.

phamanhoa

phamanhoa
17-03-2014, 06:07 PM
MÊ HOA

Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
Những Huệ nào Lan chật kín nhà
Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
Hằng đêm cố vát hai hòn đá
Mỗi sáng cầm canh một tách trà
Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
Đau đầu bác sĩ khám không ra

Quốc Quyền



HỒI XUÂN
Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
Của o mới dọn đến bên nhà
Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
Vòng vo lúc lại mượn li trà
Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
- Đã thích xin chàng nói toạc ra !
HỒNG THOẠI 13.3.14


HẾT PHƯƠNG

Lão Thoại, chú Quyền cũng thích hoa,
Nhưng luôn theo lệnh xếp trong nhà.
Khi thì rửa chén, khi làm cá,
Lúc phải giặt đồ, lúc rửa ca.
Dạ giận bà không ban tí chả,
Lòng vui mụ chỉ biếu ly trà.
Kẻ thành bị thịt, người ra bã,
Bè bạn thương tình đứng thở ra.

phamanhoa

Phá ngục

Tóm lại ông nào cũng khoái hoa
Chỉ lo “ cọp dữ “ ở trong nhà
Ra đường mặc sức tìm ai phá
Xuống chợ tha hồ kiếm bạn ca
Kẻ trách bao ngày cơm trộn cá
Người than mấy tháng nước pha trà
Với chồng kỷ luật bao giờ khá
Chắc phải vùng lên …” phá ngục ra”

Vancali 3.15.14

http://s1.postimg.org/4vaymlm0v/Pha_nguc_copy.jpg




BIẾT MẤY TỰ HÀO


Riêng chỉ Hòa tui chán ngấy hoa,
Quanh năm ngoan ngỏan để yên nhà.
Bà la, khúm núm thưa rồi dạ,
Mụ hét, co ro cẩm lại ca.
Lắm đứa thòm thèm đi kiếm chả,
Riêng ta khép nép chạy châm trà.
Vợ mình mình sợ đâu chi lạ,
Chân lý muôn đời mới ngộ ra.

phamanhoa

vancali96
17-03-2014, 07:02 PM
CŨNG TẠI BÀ


Cũng tại chanh chua tật của bà,
Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
Phải chi ai đó đừng đanh đá,
Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
Từ ngày qua bậu chia đôi ngả,
Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

phamanhoa



Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14

http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg
GAN TRỜI

Rượu say nghiện ngập chẳng mê bà
Cứ chạy cùng làng kiếm mợ ba
Giữa mạng tung tăng cài vạn ních
Trên đường khấp khởi hái ngàn hoa
Dùng dằng tán tỉnh em ông huyện
Đắm đuối nâng niu vợ quý tòa
Gan lớn hơn trời sung sướng nhỉ
Coi chừng có lẽ phải bung ra

HOÀNG GIAO

Cảm ơn Bạn Hoang Giao cùng huynh Hòa nhiệt tình vui xướng họa với em , kính chúc hai vị cùng quí bạn trong VNTQ luôn an vui .

Chồng tốt

Hòa huynh nổi tiếng rất chiều bà
Bọn trẻ khen thầm hạng nhất Ba
Lễ đến bao lần đều tặng thiệp
Xuân về mấy lượt vẫn cho hoa
Hiền lành cho dẫu làm công tố
Nhân hậu dù đang bận việc tòa
Thích họa đường thơ lời giản dị
Do lòng hỉ xả tự tâm ra

Vancali 3.16.14

http://s11.postimg.org/j5zkeilsz/Chong_tot_copy.jpg

hoanggiao
17-03-2014, 09:25 PM
http://admuaban.com/FileStore/image/378x380/Uploads/gallery_image/241/07192013110708473.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-03-2014, 11:34 PM
CHÁN NẢN


Ngẫm thử coi đời được giống hoa
Thân lần mọi nẻo những hư tà
Bận thêm càng khổ người đâu biết
Đau lỡ ráng đành nhục mở ra
Hận đó nghe lòng thương nẻo cũ
Sầu đây thấy dạ tủi thân già
Lẫn rồi quên mất xưa tràn lộc
Cận viễn thôi là chỉ có ta!

Ta có chỉ là thôi viễn cận
Lộc tràn xưa mất quên rồi lẫn
Già thân tủi dạ thấy đây sầu
Cũ nẻo thương lòng nghe đó hận
Ra mở nhục đành ráng lỡ đau
Biết đâu người khổ càng thêm bận
Tà hư những nẻo mọi lần thân
Hoa giống được đời coi thử ngẫm...

KIỀN ĐỨC - 16/03/14

NGÙI HOA
(Thuận Nghịch độc)

Ngẫm ngùi thương cảnh một đời hoa
Hờn dỗi kiếp đau héo lụn tà
Bận thắt nhừ thân mòn đất lại
Lèn giăng thảm kiếp bạc trời ra
Hận tình chôn lược vùi thân quý
Thầm mộng giấu son tủi phận già
Lẫn lộn huyền hư buồn nuột não
Cận kề đôi chốc chỉ mình ta

Ta mình chỉ chốc đôi kề cận
Não nuột buồn hư huyền lộn lẫn
Già phận tủi son giấu mộng thầm
Quý thân vùi lược chôn tình hận
Ra trời bạc kiếp thảm giăng lèn
Lại đất mòn thân nhừ thắt bận
Tà lụn héo đau kiếp dỗi hờn
Hoa đời một cảnh thương ngùi ngẫm

HANSY



NHẠT PHAI


Ngẫm lại cho đành lá bỏ hoa
Còn đâu nhụy nõn hỏi trăng tà
Bận lòng sao dễ quên lời ướm
Nghiêng dáng để mà lỡ hẹn ra
Hận những xa gần tim quá mỏi
Buồn không rỗng hẹp ý đương già
Lẫn hòng nghe vội điều nghiêng ngả
Cận sát cơn sầu dễ hiểu ta.


Ta hiểu dễ sầu cơn sát cận
Ngả ghiêng điều vội nghe hòng lẫn
Già đương ý hẹp rỗng không buồn
Mỏi quá tim gần xa những hận
Ra hẹn lỡ mà để dáng nghiêng
Ướm lời quên dễ sao lòng bận
Tà trăng hỏi nõn nhụy đâu còn
Hoa bỏ lá đành cho lại ngẫm...


KIỀN ĐỨC - 17/03/14

vancali96
18-03-2014, 09:06 AM
CHÁN NẢN

Ngẫm thử coi đời được giống hoa
Thân lần mọi nẻo những hư tà
Bận thêm càng khổ người đâu biết
Đau lỡ ráng đành nhục mở ra
Hận đó nghe lòng thương nẻo cũ
Sầu đây thấy dạ tủi thân già
Lẫn rồi quên mất xưa tràn lộc
Cận viễn thôi là chỉ có ta!

Ta có chỉ là thôi viễn cận
Lộc tràn xưa mất quên rồi lẫn
Già thân tủi dạ thấy đây sầu
Cũ nẻo thương lòng nghe đó hận
Ra mở nhục đành ráng lỡ đau
Biết đâu người khổ càng thêm bận
Tà hư những nẻo mọi lần thân
Hoa giống được đời coi thử ngẫm...

KIỀN ĐỨC - 16/03/14

NGÙI HOA
(Thuận Nghịch độc)

Ngẫm ngùi thương cảnh một đời hoa
Hờn dỗi kiếp đau héo lụn tà
Bận thắt nhừ thân mòn đất lại
Lèn giăng thảm kiếp bạc trời ra
Hận tình chôn lược vùi thân quý
Thầm mộng giấu son tủi phận già
Lẫn lộn huyền hư buồn nuột não
Cận kề đôi chốc chỉ mình ta

Ta mình chỉ chốc đôi kề cận
Não nuột buồn hư huyền lộn lẫn
Già phận tủi son giấu mộng thầm
Quý thân vùi lược chôn tình hận
Ra trời bạc kiếp thảm giăng lèn
Lại đất mòn thân nhừ thắt bận
Tà lụn héo đau kiếp dỗi hờn
Hoa đời một cảnh thương ngùi ngẫm

HANSY

NHẠT PHAI

Ngẫm lại cho đành lá bỏ hoa
Còn đâu nhụy nõn hỏi trăng tà
Bận lòng sao dễ quên lời ướm
Nghiêng dáng để mà lỡ hẹn ra
Hận những xa gần tim quá mỏi
Buồn không rỗng hẹp ý đương già
Lẫn hòng nghe vội điều nghiêng ngả
Cận sát cơn sầu dễ hiểu ta.

Ta hiểu dễ sầu cơn sát cận
Ngả ghiêng điều vội nghe hòng lẫn
Già đương ý hẹp rỗng không buồn
Mỏi quá tim gần xa những hận
Ra hẹn lỡ mà để dáng nghiêng
Ướm lời quên dễ sao lòng bận
Tà trăng hỏi nõn nhụy đâu còn
Hoa bỏ lá đành cho lại ngẫm...

KIỀN ĐỨC - 17/03/14

Lẫn lộn
(Thuận nghịch độc)

Ngẫm nghiền phần số tội quỳnh hoa
Trăng tỏ sáng màu lộng áo tà
Bận quá nên thuyền neo phải lại
An bình để tóc cuộn ngoài ra
Hận tình cho giá lạnh người trẻ
Sầu kiếp để đơn chiếc tuổi già
Lẫn lú quên năm dài tháng rộng
Cận ngày rồi đẹp cảnh xa ta

Ta xa cảnh đẹp rồi ngày cận
Rộng tháng dài năm quên lú lẫn
Già tuổi chiếc đơn để kiếp sầu
Trẻ người lạnh giá cho tình hận
Ra ngoài cuộn tóc để bình an
Lại phải neo thuyền nên quá bận
Tà áo lộng màu sáng tỏ trăng
Hoa quỳnh tội số phần nghiền ngẫm

Vancali 3.17.14

http://s22.postimg.org/kclulpevl/Lan_lon_copy_copy_copy.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-03-2014, 12:12 PM
http://s24.postimg.org/r4kjczfj9/Sau_vien_xu_2222_copy.jpg
[/CENTER]


Xin chân thành cảm ơn Thi sỹ Vancali96 về bài thơ đẹp, hay, sâu sắc và mượt mà tình cảm!
Trân trọng!

KỶ NIỆM

Nhớ bạn thăm nhau đã mấy ngày
Niềm vui lắng đọng cả tuần nay
Dòng thơ đượm thấm tình nêm chặt
Ý chữ trào dâng nghĩa bện dày
Thỏa nỗi đam mê càng chắc quyện
Tăng niềm cảm xúc mãi nồng say
Vườn thơ kết dệt cùng thi hữu
Giữ đẹp từng trang kỷ niệm này.

Trần Thị Thanh Liêm

Hansy
18-03-2014, 12:19 PM
NHẠT PHAI

Ngẫm lại cho đành lá bỏ hoa
Còn đâu nhụy nõn hỏi trăng tà
Bận lòng sao dễ quên lời ướm
Nghiêng dáng để mà lỡ hẹn ra
Hận những xa gần tim quá mỏi
Buồn không rỗng hẹp ý đương già
Lẫn hòng nghe vội điều nghiêng ngả
Cận sát cơn sầu dễ hiểu ta.

Ta hiểu dễ sầu cơn sát cận
Ngả ghiêng điều vội nghe hòng lẫn
Già đương ý hẹp rỗng không buồn
Mỏi quá tim gần xa những hận
Ra hẹn lỡ mà để dáng nghiêng
Ướm lời quên dễ sao lòng bận
Tà trăng hỏi nõn nhụy đâu còn
Hoa bỏ lá đành cho lại ngẫm...

KIỀN ĐỨC - 17/03/14

http://s22.postimg.org/kclulpevl/Lan_lon_copy_copy_copy.jpg


THẪM LẶNG
(Thuận Nghịch độc)

Ngẫm nghĩ thân đời tựa cánh hoa
Tàn phai trở sắc tuổi sương tà
Bận lòng đau kiếp thay nhiều quá
Ran nuộc xót tình bạt chóng ra
Hận ái thau nguyền lu trắng dã
Khan hồn trở thệ xám u già
Lẫn chìm trong cõi sầu nhân quả
Cận cảnh đen tuyền thẫm buốt ta

Ta buốt thẫm tuyền đen cảnh cận
Quả nhân sầu cõi trong chìm lẫn
Già u xám thệ trở hồn khan
Dã trắng lu nguyền thau ái hận
Ra chóng bạt tình xót nuộc ran
Quá nhiều thay kiếp đau lòng bận
Tà sương tuổi sắc trở phai tàn
Hoa cánh tựa đời thân nghĩ ngẫm

HANSY

vancali96
18-03-2014, 07:03 PM
http://s13.postimg.org/84tkyq9wn/Oai_copy.jpg

KHIẾP !


(Đề ảnh minh họa bài thơ "oải"của Vancali)



Nhăn nhăn, nhó nhó đủ kinh rồi,
Trợn trợn, trừng trừng ngửi quá hôi.
Nguýt nguýt luờm lườm, mày lấm bụi,
Cong cong cớn cớn, mặt bôi vôi.
La la mắng mắng, nghe không nổi,
Chéo chéo chu chu, nuốt chẳng trôi.
Chán chán chường chường, đành phải vội
Chuồn chuồn chạy chạy, thoát thân thôi.

phamanhoa

Trò thế kỷ

Xăm xăm mực mực ngó mê rồi
Đốm đốm rằn rằn nỏ thấy hôi
Bướm bướm bay bay như niệm chú
Hình hình vẽ vẽ tựa sơn vôi
Xanh xanh đỏ đỏ làm ong ngã
Trắng trắng vàng vàng để bút trôi
Đảo đảo điên điên trò thế kỷ
Mờ mờ ảo ảo cũng đành thôi

Vancali 3.18.14

http://s13.postimg.org/w3jusgxtz/Tro_the_ky_2222.jpg

vancali96
19-03-2014, 07:40 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/duongthi_zpsdfe97b80.jpg

MÊ ĐƯỜNG THI

Nghiện món thơ Đường đủ sướng thân
Vào câu chắc ngữ chuẩn niêm vần
Khơi dòng ý thả nghiêng trời đất
Nhả chữ tâm hòa đổ thế nhân
Khổ luyện kiên trì thành quả lớn
Rèn tu chịu khó đạt muôn phần
Ngôn từ thắm đượm liền ca khúc
Nghĩa phú dâng đầy nhịp điệu ngân.

Lương Tú

Nghiện thơ

Bởi nghiện thơ đường mới cực thân
Nhiều đêm khó ngủ với năm vần
Vì mong hạ đến thăm hàn sĩ
Lại muốn xuân này gặp cố nhân
Vẫn biết ân tình gieo phận số
Là do nghiệp dĩ tạo duyên phần
Giao lưu bốn bể tầm tri kỷ
Thánh thót câu hò dợn sóng ngân

Vancali 3.18.14

http://s3.postimg.org/yqs9cwvdf/Nghien_tho_copy.jpg

vancali96
19-03-2014, 08:32 AM
http://admuaban.com/FileStore/image/378x380/Uploads/gallery_image/241/07192013110708473.jpg
XIN CHO TÔI


Ai kia gởi tặng mấy cành hoa,
Chắc muốn Hòa tui nát cửa nhà.
Gấu ngựa gầm gừ nguyên bán dạ,
Chằn tinh gào thét suốt ba ca.
Anh hùng cũng tả tơi hoa lá,
Dũng sĩ đành nghiêng ngả rượu trà.
Ngưỡng mộ mà thành xây mộ nhá,
Phen này nghĩa địa xác khiêng ra.

phamanhoa

BÁN HOA
Cụ Phạm trời đày, chuyển bán hoa !
Ngay khi nhận lệnh của bà nhà
Bao nàng ngắm mãi, vui lòng - Xá !
Lắm mụ xem hoài, khoái bụng - Ca !
Buổi nắng lời vừa măm lát chả
Ngày mưa lãi đủ uống chung trà
Đời trai dập dụi còn chi bã
Khổ nỗi hôm nào cũng phải ra !
HỒNG THOẠI 18.3.14

VÌ CHÚT...
Vì chút ân tình mới tặng hoa
Ngài lo phát sốt sợ tan nhà
Hoạn thư nổi giận lôi đình hét
Mặt đất rung gầm bật khúc ca
Chẳng đợi chờ khao hai cặp bánh
Không mong đãi thết một li trà
Thôi thì phải nghĩ cho nhau vậy
Định tỏ bày gì chớ vác ra
HOÀNG GIAO

Khổ vì hoa

Hôm rày Bác Phạm khổ vì hoa
Ngưỡng mộ ai đem để trước nhà
Tức ngực “Quan Âm” nào ấm á
Đau lòng “Thị Kính” dám kêu ca
Giờ đây bị cúp cho nhìn chả
Đã vậy còn không được rớ trà
Giáp Ngọ năm này sao quả tạ
Chừng nào mới được giải oan ra !

Vancali 3.18.14

http://s15.postimg.org/k8cjt0ijf/Kho_vi_hoa_copy.jpg

HỒNG THOẠI
19-03-2014, 12:01 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Minh Đức http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=159676#post159676)
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014

HÀNG ĐỘC
Nghe đồn cụ Đức bán tình duyên
Món độc đầy vun cả một thuyền
Tích lũy bao đời lừng phố huyện
Trau dồi lắm bận náo trường chuyên
Đồ " gin " đảm bảo chưa luân chuyển
Của xịn cam đoan sẽ ước nguyền
Khuyến mãi cho người mua cặp xuyến
Như là muốn bạn nợ thường xuyên.
HỒNG THOẠI 19.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7061/13258829495_9e1143eff9.jpg

vancali96
20-03-2014, 07:40 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Minh Đức http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=159676#post159676)
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014

HÀNG ĐỘC
Nghe đồn cụ Đức bán tình duyên
Món độc đầy vun cả một thuyền
Tích lũy bao đời lừng phố huyện
Trau dồi lắm bận náo trường chuyên
Đồ " gin " đảm bảo chưa luân chuyển
Của xịn cam đoan sẽ ước nguyền
Khuyến mãi cho người mua cặp xuyến
Như là muốn bạn nợ thường xuyên.
HỒNG THOẠI 19.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7061/13258829495_9e1143eff9.jpg

Cầu duyên

Trăng tròn Bác Thoại muốn cầu duyên
Lễ vật chùa Hương chất khẳm thuyền
Mấy bận tình xù thân xiểng liểng
Đôi lần nhịp lỡ cảnh truân chuyên
Ngày qua lũ bạn nhìn vinh hiển
Tháng lại riêng mình thấy vẫn nguyên
Nguyệt Lão lòng thành xin chứng kiến
Tim vàng hai trái được tên xuyên

Vancali 3.19.14

http://s29.postimg.org/pu3a1grvr/Cau_duyen_copy.jpg

vancali96
20-03-2014, 08:29 AM
4030.
XUÂN CA
(Ngũ vị hương)

Thẩm đượm xuân lòng khẽ bước vơi
Tình ran giữa nắng mộng xanh đời
Thơm nồng cõi nhạc ngon ngào múa
Ngát tỏa cung nguyền rạng rỡ chơi
Nhược thủy tiên ngà lâng vũ khúc
Non bồng khách điệu dõi trùng khơi
Ngàn xa thoáng ẩn mùa hoan lạc
Réo trỗi nguồn vui dậy khỏa trời

HANSY

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuUeJ0VBQvXqDM45J6jhfqdDtdV4GRN 7d7RHUXoGO5rwdLADiKEQ

Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14

http://s29.postimg.org/5lmu5w753/Trach_phan_copy.jpg

Hansy
20-03-2014, 11:40 AM
XUÂN CA
(Ngũ vị hương)

Thẩm đượm xuân lòng khẽ bước vơi
Tình ran giữa nắng mộng xanh đời
Thơm nồng cõi nhạc ngon ngào múa
Ngát tỏa cung nguyền rạng rỡ chơi
Nhược thủy tiên ngà lâng vũ khúc
Non bồng khách điệu dõi trùng khơi
Ngàn xa thoáng ẩn mùa hoan lạc
Réo trỗi nguồn vui dậy khỏa trời

HANSY

http://s29.postimg.org/5lmu5w753/Trach_phan_copy.jpg

BUỒN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Rã cuộc đau lòng xót chẳng vơi
Mờ nhân rẻ nghĩa ngán thay đời
Kim bằng thoắt đã thành xa lạ
Nguyệt thủy mau lìa hóa giỡn chơi
Ngán ngẫm tào khang lừa đảo dậy
Âu sầu lửa khói mặn nồng rơi
Mà sao dạ thế hay dời đổi
Để buốt lòng nhau vậy hỡi trời

HANSY

vancali96
21-03-2014, 07:22 AM
Xả láng
(Họa Nhậu của Thi Năng)

Cùng nhau đối ẩm đừng nên tính
Họp mặt lâu ngày vui tột đỉnh
Chúc bạn an lành chớ đắn đo
Mừng anh sức khỏe cùng say tỉnh
Vài chai “bầu đá” dạ xin bày
Một lít ”gò đen” lòng nể kính
Hội ngộ kim bằng hãy cụn ly
Trẻ giờ xả láng … già chay tịnh

Vancali 3.20.14

http://s4.postimg.org/4fkerrrz1/Xa_lang_copy.jpg

vancali96
21-03-2014, 10:00 AM
XUÂN CA
(Ngũ vị hương)

Thẩm đượm xuân lòng khẽ bước vơi
Tình ran giữa nắng mộng xanh đời
Thơm nồng cõi nhạc ngon ngào múa
Ngát tỏa cung nguyền rạng rỡ chơi
Nhược thủy tiên ngà lâng vũ khúc
Non bồng khách điệu dõi trùng khơi
Ngàn xa thoáng ẩn mùa hoan lạc
Réo trỗi nguồn vui dậy khỏa trời

HANSY

http://s29.postimg.org/5lmu5w753/Trach_phan_copy.jpg

BUỒN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Rã cuộc đau lòng xót chẳng vơi
Mờ nhân rẻ nghĩa ngán thay đời
Kim bằng thoắt đã thành xa lạ
Nguyệt thủy mau lìa hóa giỡn chơi
Ngán ngẫm tào khang lừa đảo dậy
Âu sầu lửa khói mặn nồng rơi
Mà sao dạ thế hay dời đổi
Để buốt lòng nhau vậy hỡi trời

HANSY

Xin lỗi huynh Hansy em vô ý sửa vần thứ tư khơi thành ra rơi , xin huynh bỏ qua ( em rất ghét ai tự ý sửa vần bài xướng )

Hương đời

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14

http://s18.postimg.org/prx58clxl/Huong_doi_copy.jpg

Hansy
21-03-2014, 11:40 AM
http://s29.postimg.org/5lmu5w753/Trach_phan_copy.jpg

BUỒN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Rã cuộc đau lòng xót chẳng vơi
Mờ nhân rẻ nghĩa ngán thay đời
Kim bằng thoắt đã thành xa lạ
Nguyệt thủy mau lìa hóa giỡn chơi
Ngán ngẫm tào khang lừa đảo dậy
Âu sầu lửa khói mặn nồng rơi
Mà sao dạ thế hay dời đổi
Để buốt lòng nhau vậy hỡi trời

HANSY

http://s18.postimg.org/prx58clxl/Huong_doi_copy.jpg

TÌNH THƠ
(Ngũ vị hương)

Tâm lòng Xướng-Họa chẳng hề vơi
Tỏa ngát trầm hương giữa cuộc đời
Vận nghĩa trao cùng thơm sắc khỏa
Câu tình gởi đến đượm niềm chơi
Mơ màng trỗi rạng ngời ân tứ
Diệu ngát kim bằng huyễn ảo rơi
Hãy phả mùa xuân vào cuộc sống
Và ươm nắng lụa lõa khung trời

HANSY

*P/s: Van
Không sao. Vui là chính thôi mà.

Hansy
21-03-2014, 08:39 PM
http://s4.postimg.org/4fkerrrz1/Xa_lang_copy.jpg

AN BANG TẾ THẾ

Tổ quốc nguy nàn luôn phải tính
Dốc tâm chèo lái trườn qua đỉnh
Kế mưu hiệu quả ấy anh minh
Đối sách cao cường nên sáng tỉnh
Tiên lễ lúc nghiêm giữ phúc trình
Hậu binh khi chẳng còn tôn kính
Việt Thường vốn cõi lắm hào linh
Chỉ ước non sông hoài lặng tịnh

HANSY

hoanggiao
21-03-2014, 10:56 PM
15. Sầu viễn xứ

Tuyết trắng buồn chi khóc cả ngày
Cho lòng viễn xứ lạnh hôm nay
Quê nhà chốn cũ hình ghi đậm
Đất khách đường xưa cảnh nhớ dày
Đã mấy thu vàng đâu bạn hữu
Bao mùa lá đổ thiếu trăng say
Thương về cố quốc khung trời mộng
Kỷ niệm trào dâng khổ thế này

Vancali 3.17.14
http://s24.postimg.org/r4kjczfj9/Sau_vien_xu_2222_copy.jpg

38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

vancali96
22-03-2014, 07:18 AM
BUỒN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Rã cuộc đau lòng xót chẳng vơi
Mờ nhân rẻ nghĩa ngán thay đời
Kim bằng thoắt đã thành xa lạ
Nguyệt thủy mau lìa hóa giỡn chơi
Ngán ngẫm tào khang lừa đảo dậy
Âu sầu lửa khói mặn nồng rơi
Mà sao dạ thế hay dời đổi
Để buốt lòng nhau vậy hỡi trời

HANSY

http://s18.postimg.org/prx58clxl/Huong_doi_copy.jpg

TÌNH THƠ
(Ngũ vị hương)

Tâm lòng Xướng-Họa chẳng hề vơi
Tỏa ngát trầm hương giữa cuộc đời
Vận nghĩa trao cùng thơm sắc khỏa
Câu tình gởi đến đượm niềm chơi
Mơ màng trỗi rạng ngời ân tứ
Diệu ngát kim bằng huyễn ảo rơi
Hãy phả mùa xuân vào cuộc sống
Và ươm nắng lụa lõa khung trời

HANSY

Tung trời
(Ngũ độ thanh)

Âm đàn nghệ sĩ khiến buồn vơi
Phím nhạc trầm luân thỏa mãn đời
Tuổi ngọc bầy ong đùa bến lỡ
Mai vàng lũ bướm dạo vườn chơi
Trần gian rộn rã chờ xuân đến
Cõi thế âm thầm tủi lệ rơi
Viễn xứ hoài mong thuyền trở lại
Đường thơ phẩy bút mộng tung trời

Vancali 3.20.14

http://s23.postimg.org/6a8i9ue8r/Tung_troi_copy.jpg

vancali96
22-03-2014, 10:02 AM
Dừa

Dừa giàu sức sống chốn quê ta
Dừa bạn tri âm của trẻ già
Dừa rải niềm thương vào khúc nhạc
Dừa trào nỗi nhớ ở thơ ca
Dừa đi thẳng lối chào dân tộc
Dừa đứng ngay hàng đón khách xa
Dừa đọng trong tim bao ký ức
Dừa mang hạnh phúc tặng muôn nhà.

2252

Lúa

Lúa trổ đầy đồng mát dạ ta
Lúa đem sự sống trẻ như già
Lúa vàng hớn hở vang câu hát
Lúa chín vui mừng lộng tiếng ca
Lúa đến thị thành mong bạn cũ
Lúa về thôn xóm nhớ người xa
Lúa nguồn lương thực đời no ấm
Lúa trúng tiền vô … đẹp cửa nhà

Vancali 3.20.14

http://s29.postimg.org/qx0fat7af/Lua_copy.jpg

Hansy
22-03-2014, 12:22 PM
http://s18.postimg.org/prx58clxl/Huong_doi_copy.jpg

TÌNH THƠ
(Ngũ vị hương)

Tâm lòng Xướng-Họa chẳng hề vơi
Tỏa ngát trầm hương giữa cuộc đời
Vận nghĩa trao cùng thơm sắc khỏa
Câu tình gởi đến đượm niềm chơi
Mơ màng trỗi rạng ngời ân tứ
Diệu ngát kim bằng huyễn ảo rơi
Hãy phả mùa xuân vào cuộc sống
Và ươm nắng lụa lõa khung trời

HANSY

http://s23.postimg.org/6a8i9ue8r/Tung_troi_copy.jpg

KIÊP CẦM LY
(Ngũ vị hương)

Uống rượu ly nồng mãi chẳng vơi
Cùng nhau dốc cạn tỏa hương đời
Vui mừng trỗi ngọt ngào âm hưởng
Rạng rỡ tâm tình hứng khởi chơi
Mải miết đong đầy niềm nghĩa dậy
Êm đềm đón gởi nỗi lòng rơi
Trần gian thức lạ nào ai bỏ
Mỹ tửu ngời thơm át nguyệt trời

HANSY

vancali96
22-03-2014, 07:53 PM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424



36. GỬI LÒNG

Chín bẩy năm qua mấy vạn ngày
Để rồi từ biệt chốn xưa nay
Thương người hạnh đức tày trời rộng
Ơn nghĩa công lao sánh đất dày
Nước mắt nghẹn ngào con khóc xỉu
Tình Cha thổn thức Mẹ nằm say
Trần gian ở trọ thôi vừa hết
Để lại niềm đau mất mát này

HOÀNG GIAO

38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

48. HẠNH PHÚC

Chật vật vì nhau đã sáu ngày
Thi đường mấy bữa rộn qua nay
Đệ huynh viết họa câu thơ sáng
Tỷ muội hòa gieo ý tưởng dày
Mỗi bạn vài ly ta rót uống
Bao lòng một nghĩa kẻ mời say
Niềm vui có lúc như vươn dậy
Hạnh phúc làm sao những phút này

Hoàng Giao
22/3/2014

Duyên hội ngộ

Hoàng kim rực rỡ chiếu sang ngày
Giao cảm chan hòa cả tháng nay
Lục bát người tung , tay móng nhọn
Thất ngôn kẻ hứng , vỏ cam dày
Diễn Đàn rộn rã cùng trăng mộng
Thi Hữu tưng bừng với rượu say
Bốn bể kim bằng duyên hội ngộ
Đường thơ phượng múa dậy trang này

Vancali 3.22.14

http://s28.postimg.org/70qpjhsml/Duyen_hoi_ngo_copy.jpg

vancali96
22-03-2014, 09:07 PM
HỮNG HỜ
(Tung Hoành trục khoán)

MÂY bạt nơi nào khiến lặng ngâu
BAY xa vút thẳm chẳng quay đầu
LẢ xuân ngóng đợi ôi chìm ngút
LƯỚT hạ trông chờ đã quá lâu
QUỲNH hỡi đau tìm phai cõi mộng
HƯƠNG à xót kiếm úa nguồn châu
BIỆT tăm trời lạc người vui nhỉ
NẮNG ĐỢI ÂM THẦM PHƯỢNG SẮC ĐÂU

HANSY

http://s28.postimg.org/p2bd212y5/Chen_the_copy.jpg

Hansy
22-03-2014, 11:25 PM
HỮNG HỜ
(Tung Hoành trục khoán)

MÂY bạt nơi nào khiến lặng ngâu
BAY xa vút thẳm chẳng quay đầu
LẢ xuân ngóng đợi ôi chìm ngút
LƯỚT hạ trông chờ đã quá lâu
QUỲNH hỡi đau tìm phai cõi mộng
HƯƠNG à xót kiếm úa nguồn châu
BIỆT tăm trời lạc người vui nhỉ
NẮNG ĐỢI ÂM THẦM PHƯỢNG SẮC ĐÂU

HANSY

http://s28.postimg.org/p2bd212y5/Chen_the_copy.jpg

VỌNG TÌNH

LONG nhạn ơ hờ biệt cảnh ngâu
LANH canh hồn tủi vọng về đâu
TIÊNG xưa chìm khuất phòng loan các
SỎI cũ biệt mù gối phượng lâu
VANG mãi âm thề ngan ngát mộng
VANG hoài giọng ước nghẹn ngào châu
HẬN ơi đừng nhé mùa vây tủi
TRĂNG NHỚ TẦM DƯƠNG NHẠC LUYẾN ĐẦU*

HANSY
*Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người.
(Xuân Diệu)

vancali96
23-03-2014, 05:27 AM
http://s4.postimg.org/4fkerrrz1/Xa_lang_copy.jpg

AN BANG TẾ THẾ

Tổ quốc nguy nàn luôn phải tính
Dốc tâm chèo lái trườn qua đỉnh
Kế mưu hiệu quả ấy anh minh
Đối sách cao cường nên sáng tỉnh
Tiên lễ lúc nghiêm giữ phúc trình
Hậu binh khi chẳng còn tôn kính
Việt Thường vốn cõi lắm hào linh
Chỉ ước non sông hoài lặng tịnh

HANSY

http://s24.postimg.org/44a48lml1/Thanh_tinh_copy.jpg

Huy Thanh
23-03-2014, 09:27 AM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424





38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

48. HẠNH PHÚC

Chật vật vì nhau đã sáu ngày
Thi đường mấy bữa rộn qua nay
Đệ huynh viết họa câu thơ sáng
Tỷ muội hòa gieo ý tưởng dày
Mỗi bạn vài ly ta rót uống
Bao lòng một nghĩa kẻ mời say
Niềm vui có lúc như vươn dậy
Hạnh phúc làm sao những phút này

Hoàng Giao
22/3/2014



http://s28.postimg.org/70qpjhsml/Duyen_hoi_ngo_copy.jpg




THƠ THẨN

Ngỡ ngàng nghĩ ngợi ngẩn ngơ ngày
Nông nổi nên nàng nức nở nay
Mộng mị mây mưa màn muốn mỏng
Dễ dàng dan díu dạ dang dày
Thân thương thắm thiết tương tư tĩnh
San sẻ sẵn sàng sốt sắng say
Bậu biết bên bờ bong bóng bể
Nâng niu nựng nịu nước non này.

Huy Thanh
23-3-2014

HỒNG THOẠI
23-03-2014, 10:56 AM
ƯỚC NGUYỆN
( Kính dâng hương hồn mẫu thân anh phamanhoa )
Thổn thức dường nghe khắp mọi đàng
Hương trầm nhã nhạc trỗi lừng vang
Trời đưa mẹ đến vùng thanh thản
Phật đón bà sang chốn rỡ ràng
Nhớ mãi lời quen từng sáng rạng
Thương hoài bóng cũ mỗi chiều sang
Trường sinh chín bảy xui dầu cạn
Ước nguyện người vui ở suối vàng.
HỒNG THOẠI 23.3.14


https://farm3.staticflickr.com/2828/13344427574_b8bdaf65c0.jpg

Huy Thanh
23-03-2014, 11:24 AM
Nỗi lòng

Viễn xứ chiều nay chợt nhuốm buồn
Trông về cố quốc lệ hờn tuôn
Vừa nom đỏ pháo thời nao dạ
Nhác thấy vàng mai lại nhớ nguồn
Phượng vĩ sân trường còn khắc nét
Ve sầu nắng hạ vẫn in khuôn
Cơ trời mộng ước đành tan vỡ
Viễn xứ chiều nay chợt nhuốm buồn

Vancali 3.22.14



ƯỚT MI

Nhìn con ngắm nguyệt ướt mi buồn
Phụ mẫu đông tàn lệ đẫm tuôn
Tuổi hạc mờ tâm chờ tách bến
Thời xuân rạng trí đợi khai nguồn
Trò ghi mấy chữ hoài vô dạ
Sách dạy bao lời mãi rập khuôn
Tích cũ tinh hoa thầy chẳng giảng
Nhìn con ngắm nguyệt ướt mi buồn.

Huy Thanh
23-3-2014

vancali96
23-03-2014, 11:47 AM
ƯỚC NGUYỆN
( Kính dâng hương hồn mẫu thân anh phamanhoa )
Thổn thức dường nghe khắp mọi đàng
Hương trầm nhã nhạc trỗi lừng vang
Trời đưa mẹ đến vùng thanh thản
Phật đón bà sang chốn rỡ ràng
Nhớ mãi lời quen từng sáng rạng
Thương hoài bóng cũ mỗi chiều sang
Trường sinh chín bảy xui dầu cạn
Ước nguyện người vui ở suối vàng.
HỒNG THOẠI 23.3.14


https://farm3.staticflickr.com/2828/13344427574_b8bdaf65c0.jpg

Xin chia buồn cùng huynh Hòa , chúc bác tiêu diêu miền cực lạc .

http://s12.postimg.org/lv0ahcgkd/00000000000000t6t6t6.jpg

Hansy
23-03-2014, 06:14 PM
http://s4.postimg.org/4fkerrrz1/Xa_lang_copy.jpg

AN BANG TẾ THẾ

Tổ quốc nguy nàn luôn phải tính
Dốc tâm chèo lái trườn qua đỉnh
Kế mưu hiệu quả ấy anh minh
Đối sách cao cường nên sáng tỉnh
Tiên lễ lúc nghiêm giữ phúc trình
Hậu binh khi chẳng còn tôn kính
Việt Thường vốn cõi lắm hào linh
Chỉ ước non sông hoài lặng tịnh

HANSY

http://s24.postimg.org/44a48lml1/Thanh_tinh_copy.jpg

TỈNH THỨC

Nhân thế triệu người muôn cái tính
Vinh quang giành giật trèo lên đỉnh
Mấy ai gặp dục lại thờ ơ
Đâu hạng thấy tiền mà phớt tỉnh
Lợi lợi tích đầy ước phận sang
Danh danh góp chật mong người kính
Nào ngờ huyễn ảo sắc không không
Cuộc sống hãy rèn câu ngộ tịnh

HANSY