Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

vancali96
30-05-2015, 09:14 PM
Dòng thơ Kênh Bắc

Xuân nồng luyến đợi một vần thơ
Lộc biếc dâng trào trải mộng mơ
Dải nắng tô hồng nơi điểm hẹn
Dầm mưa vẽ tím giữa đêm chờ
Cùng nhau xướng họa lòng càng tỏ
Dẫu cách trùng khơi chữ chẳng mờ
Hôi ngộ niềm say tình bút tỏa
Dòng Kênh Bắc mãi trọn lời thơ
Khắc Hiền


KỶ NIỆM HỘI THƠ
(Ngũ độ thanh)

Kỷ niệm bao mùa những tứ thơ
Ân tình sáng rõ mộng cùng mơ
Thăm phường mạn Bắc tâm lòng trải
Thả bước trời Nam bạn hữu chờ
Lục bát giao hòa luôn vẫn tỏ
Đường thi xướng họa mãi không mờ
Ra về hẹn ước người đưa tiễn
Giữ lại mai ngày cả túi thơ./.

TXS 11/5/2015

NHỚ VINH

Chẳng lẽ là yêu mới đợi thơ
Đêm ngày đã gợi mấy lần mơ
Dăm vần lục bát luôn tìm hỏi
Bảy chữ kỳ duyên cố gặng chờ
Dũng Quyết qua hè chim phượng mỏi
Thành Vinh giã hạ khói lam mờ
Ngàn năm khúc ruột miền Trung hỡi
Nỗi nhớ dâng tràn rải điệu thơ

9 MAY 2015
Đoàn Dự

Tình thơ
( Ngũ độ thanh)

Thu về huyễn sắc lộng tình thơ
Cảm thấy u hồn động cõi mơ
Võng khúc mưa hồng tin lại gởi
Bồng phiên noãn trắng bạn luôn chờ
Quỳnh phai xõa phím vòng tay mỏi
Liễu rủ hòa phong mắt lệ mờ
Khẽ vọng người yêu lòng thổn thức
Trăng nằm đỉnh núi đẹp bài thơ

Vancali 5.30.15

http://s28.postimg.org/ghkeh3yil/Tinh_tho_3333.jpg

vancali96
31-05-2015, 08:26 AM
THƠ MÌNH VỚI BẠN


(Ngũ độ thanh)


Niềm vui bạn hữu mến thơ mình
Dẫu lắm ngôn từ chửa được xinh
Trải ý người trông tình vẫn đẹp
Dàn câu kẻ thấy nghĩa luôn bình
Hưu về nối nhịp nơi hoài cảnh
Nghỉ dạy xây nền chốn mãi tinh
Nắng tỏa chiều buông lòng giữ trọn
Đường Thi rạng rỡ sáng muôn hình.

Manh kỷ
27/5/2015


NGÕ TRÚC
Ngõ trúc về hưu thỏa dạ mình
Qua thời bục giảng dáng hoài xinh
Say tình xướng họa luôn nồng cảnh
Rủ bạn đùa chơi mãi ngát bình
Lãng tử thơ Đường trao ý đượm
Thi đàn lục bát gửi vần tinh
Đưa trò bến lặng không chờ nữa
Chở chữ ngày xưa kết vạn hình.
Lệ Hà 27.05.2015

Chuyện mình
( Ngũ độ thanh )

Võng khúc tầm xuân tỏ chuyện mình
Quay cuồng chuỗi ngọc nét hồng xinh
Đan vần đỏ thắm ngày an lạc
Dệt chữ vàng tươi buổi thái bình
Giữ lái huyền cơ đời thọ tỷ
Căng buồm bát nhã mộng hoàng tinh
Đàn ai thổn thức lòng thi sĩ
Gửi gió ngàn bay rũ sạch hình

Vancali 5.30.15

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai

http://s7.postimg.org/guovzuimj/Chuyen_minh_4444.jpg

vancali96
01-06-2015, 09:01 AM
Đò xưa

Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
Một thuở mây chờ trên biển vắng
Bao lần mắt đợi dưới song thưa
Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa

Vancali 5.31.15

http://s23.postimg.org/r62kkn8aj/Do_xua.jpg

Tran Xuan Sinh
01-06-2015, 10:37 AM
Đò xưa

Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
Một thuở mây chờ trên biển vắng
Bao lần mắt đợi dưới song thưa
Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa.

Vancali 5.31.15



http://s23.postimg.org/r62kkn8aj/Do_xua.jpg



NGƯỜI LÁI ĐÒ

Một thuở chèo thuyền khách dẫn đưa
Người đi kẻ đến mấy cho vừa
Khi làm bạn hữu tình trong trắng
Lúc nghỉ tâm lòng nghĩa vắng thưa
Thế sự trăm điều nghe chẳng hết
Trần gian vạn lẽ học không thừa
Trò xa bến cũ thầy lưu luyến
Dễ có phai tàn kỷ niệm xưa?

TXS 01/6/2015

HỒNG THOẠI
01-06-2015, 11:44 AM
http://s4.postimg.org/6xtoxtidp/Doan_trang.jpg



NGHI NGỜ
( Họa vui )
Họ đoán ông Hòa đã cải trang
Rồi lên phố ảo quậy bung đàn
Hồi xưa chỉ biết thêu cùng mạng
Lúc nhỏ duy ngồi dệt với đan
Váy ngắn cô tầm đâu bảy vạn
Giày cao chị sắm khoảng dăm ngàn
Giờ đây đổi hệ thành trai tráng
Cũng khó ai ngờ mới chuyển sang...
HỒNG THOẠI 01.6.15

Lương Tú
01-06-2015, 06:36 PM
Đò xưa

Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
Một thuở mây chờ trên biển vắng
Bao lần mắt đợi dưới song thưa
Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa

Vancali 5.31.15

http://s23.postimg.org/r62kkn8aj/Do_xua.jpg

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Một thuở chèo thuyền khách dẫn đưa
Người đi kẻ đến mấy cho vừa
Khi làm bạn hữu tình trong trắng
Lúc nghỉ tâm lòng nghĩa vắng thưa
Thế sự trăm điều nghe chẳng hết
Trần gian vạn lẽ học không thừa
Trò xa bến cũ thầy lưu luyến
Dễ có phai tàn kỷ niệm xưa?

TXS 01/6/2015


BẾN CŨ

Một chuyến qua rồi lại tiếp đưa
Đò ngang tiễn đón mấy cho vừa
Mưu đời chẳng quản ngày mưa lớn
Kiếm bận không nề ngọn gió thưa
Mỗi độ hè sang buồn nhớ đủ
Từng khi phượng nở đợi mong thừa
Còn đâu cái thuở người lui tới
Bến cũ đây mà biệt khách xưa.

Lương Tú

vancali96
02-06-2015, 07:31 AM
Đò xưa

Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
Một thuở mây chờ trên biển vắng
Bao lần mắt đợi dưới song thưa
Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa

Vancali 5.31.15

http://s23.postimg.org/r62kkn8aj/Do_xua.jpg

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Một thuở chèo thuyền khách dẫn đưa
Người đi kẻ đến mấy cho vừa
Khi làm bạn hữu tình trong trắng
Lúc nghỉ tâm lòng nghĩa vắng thưa
Thế sự trăm điều nghe chẳng hết
Trần gian vạn lẽ học không thừa
Trò xa bến cũ thầy lưu luyến
Dễ có phai tàn kỷ niệm xưa?

TXS 01/6/2015


BẾN CŨ

Một chuyến qua rồi lại tiếp đưa
Đò ngang tiễn đón mấy cho vừa
Mưu đời chẳng quản ngày mưa lớn
Kiếm bận không nề ngọn gió thưa
Mỗi độ hè sang buồn nhớ đủ
Từng khi phượng nở đợi mong thừa
Còn đâu cái thuở người lui tới
Bến cũ đây mà biệt khách xưa.

Lương Tú

Đường xưa

Âm thầm lữ khách tháng ngày đưa
Cô lái đò ngang tuổi mới vừa …
Bướm lượn đồi thông mờ suối cạn
Ong vờn dáng ngọc động mành thưa
Thuyền đi có nhớ lời đon đả
Bến ở hoài mong buổi thiếu thừa
Trổ mã duyên đời hương tỏa ngát
Ơi người lãng tử luyến đường xưa

Vancali 6.1.15

http://s1.postimg.org/56dwq72qn/Duong_xua.jpg

Tran Xuan Sinh
02-06-2015, 09:29 AM
TỰ BẠCH

Một vợ ba con đói mặc lòng
Tuy già sống chẳng đợi cầu mong
Tiền tiêu có được dùng trang trải
Bạc gửi không thèm tính đếm đong
Giữ cháu trông nhà tay tựa cửa
Làm thơ viết chuyện tứ khơi dòng
Người ta cứ bảo mình sung sướng
Thải mái mà sao tự trói còng./.

TXS 02/6/2015

vancali96
03-06-2015, 08:08 AM
TỰ BẠCH

Một vợ ba con đói mặc lòng
Tuy già sống chẳng đợi cầu mong
Tiền tiêu có được dùng trang trải
Bạc gửi không thèm tính đếm đong
Giữ cháu trông nhà tay tựa cửa
Làm thơ viết chuyện tứ khơi dòng
Người ta cứ bảo mình sung sướng
Thải mái mà sao tự trói còng./.

TXS 02/6/2015

Ngày hưu

Ngày hưu thật sự khỏe trong lòng
Thoải mái ăn nằm dẹp nhớ mong
Sáng tập “ yoga “ giờ chẳng ngóng
Đêm rèn “ thái cực “ gạo màng đong
Thất ngôn ngẫu hứng phun vài chữ
Lục bát khi vui viết mấy dòng
Bỏ mặc ngoài tai lời thế sự
Vào trang mạng ảo vẽ cua còng

Vancali 6.2.15

http://s30.postimg.org/ik2fmxjsx/Ngay_huu.jpg

HỒNG THOẠI
03-06-2015, 10:47 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=223448#post223448)
Cu cụ

Nhỏ gọi cu ơi vội vã ừ
Giờ này nếu hỏi cụ nghe ư
Thằng cu cẳng chạy làn sao xẹt
Cụ lão tay run ánh mắt đừ
Cụ phán lời hay cho cụ giỏi
Cu làm việc bậy nói cu hư
Xưa trời mưa tắm cu trần trụi
Nay bạc chòm râu cụ khó từ

Vancali 6.1.15

http://s18.postimg.org/b2xepnx4p/Cu_cu.jpg




CỤ U 40
Hỏi chuyện khô hơi, chỉ gật ừ
Đời tàn ngõ hẹp thế rồi ư?
Hồi xưa quấy bạo nào kêu đứ
Lúc trẻ chơi ngông chẳng thốt đừ
Đập đá thâu đêm cùng thứ dữ
Đua xe trọn sáng với bầy hư
Giờ non bốn chục - mời xem thử
Có thể ngày mai " cụ " giã từ...
HỒNG THOẠI 03.5.15

phamanhoa
04-06-2015, 04:55 AM
Hôm nay thứ hai đọc lóm thơ có được ý hay , em xin nháy theo ý dán lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè … chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh

Cu cụ

Nhỏ gọi cu ơi vội vã ừ
Giờ này nếu hỏi cụ nghe ư
Thằng cu cẳng chạy làn sao xẹt
Cụ lão tay run ánh mắt đừ
Cụ phán lời hay cho cụ giỏi
Cu làm việc bậy nói cu hư
Xưa trời mưa tắm cu trần trụi
Nay bạc chòm râu cụ khó từ

Vancali 6.1.15

http://s18.postimg.org/b2xepnx4p/Cu_cu.jpg


CU và CỤ


Cu gọi ông ơi, cụ đáp ừ,
Cụ kêu cu ạ, cháu rên ư.
Nhiều khi vắng cụ, cu buồn dữ,
Lắm lúc chiều cu, cụ mệt đừ.
Cu vẫn âm thầm chê cụ lú,
Cụ thường gắt gỏng mắng cu hư.
Cu ngầm trách cụ hay đa sự,
Cụ bảo cu ngu tợ củ từ.

phamanhoa

phamanhoa
04-06-2015, 05:40 AM
Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

NGHI NGỜ
(Họa vui)
Họ đoán ông Hòa đã cải trang
Rồi lên phố ảo quậy bung đàn
Hồi xưa chỉ biết thêu cùng mạng
Lúc nhỏ duy ngồi dệt với đan
Váy ngắn cô tầm đâu bảy vạn
Giày cao chị sắm khoảng dăm ngàn
Giờ đây đổi hệ thành trai tráng
Cũng khó ai ngờ mới chuyển sang...
HỒNG THOẠI 01.6.15
QUẢ VẬY

Quả vậy, ông này đã hóa trang
Vào nơi sân khấu gãy cung đàn
Mời cô gái đẹp ngồi nghe tán
Chọn ả chân dài nhảy múa đan
Cũng sướng chơi bời thu bạc vạn
Còn vui hỷ hả tặng tiền ngàn
Về nhà dối vợ khen hoành tráng
Nghệ sĩ như mình họ bảo sang./.

TXS 01/6/2015

CHÂN ĐẠO

Tóc giả đội vào, tớ ngụy trang.
Tung hê chuông mõ, biệt trai đàn.
Câu kinh thế bởi lời ca loạn,
Tiếng kệ thay bằng bước nhảy đan.
Váy ngắn trầm luân siêu mấy vạn,
Chân dài khổ lụy độ bao ngàn.
Hòa tui thoắt hóa thành la hán,
Bờ giác tàng tàng nhẹ bước sang.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
04-06-2015, 07:29 AM
Cu cụ

Nhỏ gọi cu ơi vội vã ừ
Giờ này nếu hỏi cụ nghe ư
Thằng cu cẳng chạy làn sao xẹt
Cụ lão tay run ánh mắt đừ
Cụ phán lời hay cho cụ giỏi
Cu làm việc bậy nói cu hư
Xưa trời mưa tắm cu trần trụi
Nay bạc chòm râu cụ khó từ

Vancali 6.1.15

http://s18.postimg.org/b2xepnx4p/Cu_cu.jpg


CU và CỤ


Cu gọi ông ơi, cụ đáp ừ,
Cụ kêu cu ạ, cháu rên ư.
Nhiều khi vắng cụ, cu buồn dữ,
Lắm lúc chiều cu, cụ mệt đừ.
Cu vẫn âm thầm chê cụ lú,
Cụ thường gắt gỏng mắng cu hư.
Cu ngầm trách cụ hay đa sự,
Cụ bảo cu ngu tợ củ từ.

phamanhoa



CỤ U 40
Hỏi chuyện khô hơi, chỉ gật ừ
Đời tàn ngõ hẹp thế rồi ư?
Hồi xưa quấy bạo nào kêu đứ
Lúc trẻ chơi ngông chẳng thốt đừ
Đập đá thâu đêm cùng thứ dữ
Đua xe trọn sáng với bầy hư
Giờ non bốn chục - mời xem thử
Có thể ngày mai " cụ " giã từ...
HỒNG THOẠI 03.5.15

Chỉ ầm ừ

Sao không nói lớn chỉ ầm ừ
Thú thật đi nè khổ quá ư
Bởi thích chân dài nên dạ lú
Hay ăn phở tái khiến thân đừ
Người ơi chớ có làm điều cữ
Bậu hỡi xin đừng học thói hư
Nếu ở hiền lành vui mọi thứ
Giàu sang chớ vội để từ từ

Vancali 6.3.15

http://s3.postimg.org/adzjp2ez7/Chi_am_u.jpg

HỒNG THOẠI
04-06-2015, 11:50 AM
http://s18.postimg.org/b2xepnx4p/Cu_cu.jpg




CU và CỤ



Cu gọi ông ơi, cụ đáp ừ,
Cụ kêu cu ạ, cháu rên ư.
Nhiều khi vắng cụ, cu buồn dữ,
Lắm lúc chiều cu, cụ mệt đừ.
Cu vẫn âm thầm chê cụ lú,
Cụ thường gắt gỏng mắng cu hư.
Cu ngầm trách cụ hay đa sự,
Cụ bảo cu ngu tợ củ từ.

phamanhoa







http://s3.postimg.org/adzjp2ez7/Chi_am_u.jpg



VÒNG QUAY
Sờ râu ngẫm lại để than: - Ừ,
Chúa hoặc dân thường thoát được ư?
Nhớ chuyện thời trai cu chẳng đứ
Hờn nay lúc lão cụ hay đừ
Đầu xanh trí cạn gieo điều dữ
Tóc bạc tâm bình tránh tật hư
Trải một vòng quay sinh-...-bệnh-tử
Trần gian giã biệt - Đố ai từ?
HỒNG THOẠI 04.6.15

Tran Xuan Sinh
04-06-2015, 05:09 PM
VÒNG QUAY

Sờ râu ngẫm lại để than: - Ừ,
Chúa hoặc dân thường thoát được ư?
Nhớ chuyện thời trai cu chẳng đứ
Hờn nay lúc lão cụ hay đừ
Đầu xanh trí cạn gieo điều dữ
Tóc bạc tâm bình tránh tật hư
Trải một vòng quay sinh-...-bệnh-tử
Trần gian giã biệt - Đố ai từ?

HỒNG THOẠI 04.6.15



CỤ QUYẾT

Điếc lác gào to cũng cứ ừ
Ăn rồi bảo chửa thế này ư
Khi già đãng trí còn mong giữ
Lúc khỏe hành binh nỏ muốn đừ
Ngủ ngáy trông đều khoe sức bự
Mơ màng nói nhảm chửi thằng hư
Bây giờ cụ quyết mua đài thử
Phóng tiếng phiên âm khỏi vợ từ.

TXS 04/6/2015

vancali96
05-06-2015, 07:31 AM
http://s18.postimg.org/b2xepnx4p/Cu_cu.jpg

VÒNG QUAY
Sờ râu ngẫm lại để than: - Ừ,
Chúa hoặc dân thường thoát được ư?
Nhớ chuyện thời trai cu chẳng đứ
Hờn nay lúc lão cụ hay đừ
Đầu xanh trí cạn gieo điều dữ
Tóc bạc tâm bình tránh tật hư
Trải một vòng quay sinh-...-bệnh-tử
Trần gian giã biệt - Đố ai từ?
HỒNG THOẠI 04.6.15

CỤ QUYẾT

Điếc lác gào to cũng cứ ừ
Ăn rồi bảo chửa thế này ư
Khi già đãng trí còn mong giữ
Lúc khỏe hành binh nỏ muốn đừ
Ngủ ngáy trông đều khoe sức bự
Mơ màng nói nhảm chửi thằng hư
Bây giờ cụ quyết mua đài thử
Phóng tiếng phiên âm khỏi vợ từ.

TXS 04/6/2015

http://s23.postimg.org/e8if5w5nf/Cu_va_cu.jpg

vancali96
05-06-2015, 08:52 AM
HẠ NUNG LỬA
(Ngũ độ thanh)

Đêm nằm khó ngủ dậy sầu rơi
Nỗi khổ hồ sông cạn hết rồi
Nước cũng không về, trông đập mở
Mưa càng chửa đến, sợ mùa trôi
Đồng hoang bỗng cháy khôn còn cỏ
Cuốc khản hoài kêu tận mãi đồi
Hạ vẫn trời nung màu lửa nóng
Bây giờ chẳng nhẽ chịu nghèo thôi./.

TXS 04/6/2015

CẦU MÃN HẠ.
(NĐT)

Thu nào đã đến hỏi gì rơi
Vẫn nắng hè chang nực đủ rồi
Ngóng đợi mưa về cho lũ đổ
Trông chờ nước ngập để dòng trôi
Bờ khô trống trãi phơi toàn cảnh
Bãi cạn đìu hiu thoảng gió đồi
Khắc khoải từng hôm cầu hạ mãn
Chưa ngừng nóng hạn khổ nhiều thôi.

Lương Tú


http://s10.postimg.org/55f8qvoc9/The_thoi_2222.jpg

vancali96
06-06-2015, 10:17 AM
CHÁN…
(NĐT)

Thơ làm mấy bữa chả hề xong
Nghĩ ngợi vòng quanh chán cả lòng
Dạ cứ mơ màng theo lũ thỏ
Tâm thì ngớ ngẩn dõi bầy ong
Trầm ngâm suốt buổi gieo vài chữ
Lặng lẽ ròng đêm thả khối dòng
Kiểm lại chưa mềm nên gỡ xuống
Niêm vần đảo lộn ý nào trong.

Lương Tú


AN LÒNG
Bạn nhẩn nha làm ắt sẽ xong
Đừng nên vội vã cứ an lòng
Ân cần trải chữ nơi đầu sóng
Cẩn thận phơi từ giữa cánh ong
Để tứ tưng bừng ra ngưỡng rộng
Cho vần hớn hở lội hồ trong
Êm đềm một thoáng hồn bay bổng
Lả lướt bài thơ đỗ thuận dòng.
HỒNG THOẠI 05.6.15

Khổ luyện
( Ngũ độ thanh )

Kiên trì khổ luyện có ngày xong
Dẫu khó đừng nên vội nản lòng
Chữ dệt mềm tay thuần bóng liễu
Tâm rèn vững chí tợ đàn ong
Hoài hơ ngọn lửa thời ngay lối
Cứ ủ hồn thơ sẽ thuận dòng
Há miệng chờ sung nào dễ nhỉ
Chuyên cần khỏa nước đục thành trong

Vancali 8.5.15

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai lỗi chính tả , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

http://s13.postimg.org/5ngytz7av/Kho_luyen.jpg

vancali96
07-06-2015, 06:29 AM
Tế nhị

Thơ đường tế nhị chớ vờ khen
Góp ý mà chê chửi tắt đèn
Nếu có điệp từ nên nhẫn chịu
Hoặc là khắc lục hãy làm quen
Giao lưu đùa giỡn khôn lo xấu
Xướng họa vui chơi chẳng nệ hèn
Tiếng thật rồi vơi tình bạn hữu
Xin đừng bình luận trắng hay đen

Vancali 6.6.15

http://s29.postimg.org/mw5tumf1j/Te_nhi.jpg

Tran Xuan Sinh
07-06-2015, 05:41 PM
Tế nhị



Thơ đường tế nhị chớ vờ khen
Góp ý mà chê chửi tắt đèn
Nếu có điệp từ nên nhẫn chịu
Hoặc là khắc lục hãy làm quen
Giao lưu đùa giỡn khôn lo xấu
Xướng họa vui chơi chẳng nệ hèn
Tiếng thật rồi vơi tình bạn hữu
Xin đừng bình luận trắng hay đen


Vancali 6.6.15



http://s29.postimg.org/mw5tumf1j/Te_nhi.jpg



CÔNG BẰNG
(Ngũ độ thanh)

Ý bạn công bằng rõ phải khen
Làm vui mọi chỗ tỏ chung đèn
Con người nóng nảy thường hay giận
Chứng tật lâu dài đã để quen
Lỗi chỉ thành tâm còn sáng đẹp
Lời trao hữu nghị chẳng đê hèn
Thôi mà xướng họa đời an tĩnh
Vội vã chi hoài đổi trắng đen./.

TXS 07/6/2015

vancali96
08-06-2015, 05:31 AM
Tế nhị

Thơ đường tế nhị chớ vờ khen
Góp ý mà chê chửi tắt đèn
Nếu có điệp từ nên nhẫn chịu
Hoặc là khắc lục hãy làm quen
Giao lưu đùa giỡn khôn lo xấu
Xướng họa vui chơi chẳng nệ hèn
Tiếng thật rồi vơi tình bạn hữu
Xin đừng bình luận trắng hay đen

Vancali 6.6.15

http://s29.postimg.org/mw5tumf1j/Te_nhi.jpg

CÔNG BẰNG
(Ngũ độ thanh)

Ý bạn công bằng rõ phải khen
Làm vui mọi chỗ tỏ chung đèn
Con người nóng nảy thường hay giận
Chứng tật lâu dài đã để quen
Lỗi chỉ thành tâm còn sáng đẹp
Lời trao hữu nghị chẳng đê hèn
Thôi mà xướng họa đời an tĩnh
Vội vã chi hoài đổi trắng đen./.

TXS 07/6/2015

Thói đời
( Ngũ độ thanh )

Cho dù khó ngửi lựa lời khen
Bể chuyện cười khan lỗi tối đèn
Dễ hiểu lời văn vì ngại biết
Khôn tường ý nghĩa bởi nào quen
Người sang thích nổi muôn điều đẹp
Kẻ xấu làm cao vãng sự hèn
Bạn hữu đường thơ đừng bắt bẻ
Không gì hổ thẹn xóa màn đen

Vancali 6.7.15

http://s13.postimg.org/3kcc02fqf/Thoi_doi.jpg

Tran Xuan Sinh
08-06-2015, 09:03 AM
NGHỊ BÀN THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường chớ vội bỏ mà oan
Hãy thử đưa ra để nghị bàn
Lắm kẻ chê cười gu phụ lão
Đôi người ám chỉ lối dân gian
Đành hay nhất – ngũ - tam vô luận
Phải biết tư - nhì - lục vẫn nan
Chọn tứ trau từ câu rõ giỏi
Cài thanh thả nhạc mới song toàn./.

TXS 08/6/2015

http://skds3.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/16/Mot-buoi-doc-tho-cua-nguoi-cao-tuoi.JPG

Các cụ làm và đọc thơ (ảnh minh họa)

vancali96
09-06-2015, 08:07 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/COCKIEN_zpsdi1orool.jpg

CÓC KIỆN TRỜI

Đợi ngóng mưa mà chẳng thấy rơi
Vườn cây chết rũ lá khô rời
Nung triền đất nẻ đồng xơ xác
Cháy bãi thân vùi cội tả tơi
Cóc kiện người đày dân chịu nắng
Trời ban lệnh xả nước cho đời
Muôn loài nhảy múa lời yêu tỏ
Ếch nhái say tình cõng bạn bơi

Lương Tú

Hạn hán

Nguyện cầu thấy được hạt mưa rơi
Hạn hán làm cho cảnh rã rời
Rũ lá hư mùa nên dạ hãi
Khô đồng thất vụ khiến lòng tơi
Người dân cuối lạy thương nhân thế
Thượng đế làm ơn cứu độ đời
Thiếu nước trần gian đầy vấn nạn
Cạn hồ cóc nhái thể nào bơi

Vancali 5.8.15

http://s28.postimg.org/byb8umenh/Han_han.jpg

vancali96
09-06-2015, 09:12 AM
NGHỊ BÀN THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường chớ vội bỏ mà oan
Hãy thử đưa ra để nghị bàn
Lắm kẻ chê cười gu phụ lão
Đôi người ám chỉ lối dân gian
Đành hay nhất – ngũ - tam vô luận
Phải biết tư - nhì - lục vẫn nan
Chọn tứ trau từ câu rõ giỏi
Cài thanh thả nhạc mới song toàn./.

TXS 08/6/2015

http://skds3.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/16/Mot-buoi-doc-tho-cua-nguoi-cao-tuoi.JPG

Các cụ làm và đọc thơ (ảnh minh họa)

Thơ đường

Cám cảnh thơ đường chịu tiếng oan
Làm cho thi hữu họp nhau bàn
Người kêu đỏng đảnh lời hoa mỹ
Kẻ nói kiêu kỳ chữ thế gian
Khắc lục bày trò gây khổ ải
Điệp từ vẽ chuyện tạo nguy nan
Từng viên ngọc quí nên mài giũa
Năm sáu trân châu sắc vẹn toàn

Vancali 6.8.15

http://s14.postimg.org/s01iahebl/Tho_duong_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
09-06-2015, 11:18 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/COCKIEN_zpsdi1orool.jpg



ĐỢI MƯA


Đợi ngóng mưa mà chẳng thấy rơi
Vườn cây chết rũ lá khô rời
Nung triền đất nẻ đồng xơ xác
Cháy bãi thân vùi cội tả tơi
Cóc kiện người đày dân chịu nắng
Trời ban lệnh xả nước cho đời
Muôn loài nhảy múa lời yêu tỏ
Ếch nhái say tình cõng bạn bơi


Lương Tú


Hạn hán


Nguyện cầu thấy được hạt mưa rơi
Hạn hán làm cho cảnh rã rời
Rũ lá hư mùa nên dạ hãi
Khô đồng thất vụ khiến lòng tơi
Người dân cuối lạy thương nhân thế
Thượng đế làm ơn cứu độ đời
Thiếu nước trần gian đầy vấn nạn
Cạn hồ cóc nhái thể nào bơi


Vancali 5.8.15


http://s28.postimg.org/byb8umenh/Han_han.jpg


HỔ THẸN

Oi nồng nắng đỏ lá vàng rơi
Khốn khổ nhà nông việc chẳng rời
Phải xuống bờ ao, mang đội mũ
Hay về trảng ruộng, khoác trùm tơi
Thương vì Xứ Nghệ trời nung lửa
Giận dẫu lòng ta chí trải đời
Hổ thẹn muôn loài đi khởi kiện
Nhưng người chỉ biết nhảy vào bơi.

TXS 09/6/2015

vancali96
10-06-2015, 10:01 AM
5. HẠ ĐỎ

Hạt nắng chan hòa lộng lẫy rơi
Mùa hoa ước vọng xốn xang rồi
Nồng nàn phượng tím xôn xao gọi
Bảng lảng mây hồng rực rỡ trôi
Biển cả vô biên dào dạt sóng
Đồng xanh bất tận ngẩn ngơ đồi
Tháng năm hạ đỏ gieo mơ mộng
Yêu đến quên mình chỉ thế thôi

Hoàng Giao

Mưa rơi

Hiên nhà tí tách hạt mưa rơi
Tiếng trống sang canh đã điểm rồi
Nhớ buổi mùa thu nhìn tóc rối
Thương ngày nắng hạ ngắm mây trôi
Còn đâu nhịp bước chơi bên suối
Đã hết trong tay dạo giữa đồi
Kỷ niệm còn in hằn ký ức
Cho vào dĩ vãng chịu buồn thôi

Vancali 6.9.15

http://s15.postimg.org/n9oz3gy4r/Mua_roi.jpg

Tran Xuan Sinh
10-06-2015, 11:01 AM
5. HẠ ĐỎ



Hạt nắng chan hòa lộng lẫy rơi
Mùa hoa ước vọng xốn xang rồi
Nồng nàn phượng tím xôn xao gọi
Bảng lảng mây hồng rực rỡ trôi
Biển cả vô biên dào dạt sóng
Đồng xanh bất tận ngẩn ngơ đồi
Tháng năm hạ đỏ gieo mơ mộng
Yêu đến quên mình chỉ thế thôi


Hoàng Giao


Mưa rơi


Hiên nhà tí tách hạt mưa rơi
Tiếng trống sang canh đã điểm rồi
Nhớ buổi mùa thu nhìn tóc rối
Thương ngày nắng hạ ngắm mây trôi
Còn đâu nhịp bước chơi bên suối
Đã hết trong tay dạo giữa đồi
Kỷ niệm còn in hằn ký ức
Cho vào dĩ vãng chịu buồn thôi


Vancali 6.9.15


http://s15.postimg.org/n9oz3gy4r/Mua_roi.jpg



VUI VÀO HÈ

Trước cửa mùa hè hạt nắng rơi
Hong khô mọi thứ xếp xong rồi
Gian nhà bỏ trống làm nơi họp
Cánh quạt quay tròn phẩy gió trôi
Soạn sửa mâm bàn ăn lẩu cá
Bày ra bữa tiệc chọn chim đồi
Bia giành mấy bốc đang còn đậy
Rượu nếp tha hồ uống sạch thôi./.

TXS 10/6/2015

Tran Xuan Sinh
11-06-2015, 08:46 AM
GỞI ÁNH VIÊN*



Ký thịt, cân tôm, cốc sữa to,
Bao nhiêu hao tốn cũng đừng lo.
Huy chương hãy giật vừa lưng giỏ,
Kỷ lục nên ghi độ nửa kho.
Chằng giống bọn người ăn tợ chó,
Không như lũ ngợm uống như bò.
Em là tia nắng bình minh đó,
Soi sáng lòng anh vốn tối mò.


Đồ lô
phamanhoa
* Nguyễn thị Ánh Viên, VĐV bơi lội VN ờ seagames 25.



CHỌN ÁNH VIÊN

Đâu cần lãnh đạo vẫn làm to
Kỹ thuật, tâm bền chí quyết lo
Đã giật huy chương vàng một bó
Luôn tìm kỷ lục nhất vài kho
Màu cờ sắc áo, thăng không bỏ
Nghĩa mẹ tình cha, vượt chẳng bò
Thật xứng đầu danh bầu phiếu tỏ
Xin ai hãy chọn chớ ghi mò./.

TXS 11/6/2015

vancali96
11-06-2015, 10:15 AM
5. HẠ ĐỎ

Hạt nắng chan hòa lộng lẫy rơi
Mùa hoa ước vọng xốn xang rồi
Nồng nàn phượng tím xôn xao gọi
Bảng lảng mây hồng rực rỡ trôi
Biển cả vô biên dào dạt sóng
Đồng xanh bất tận ngẩn ngơ đồi
Tháng năm hạ đỏ gieo mơ mộng
Yêu đến quên mình chỉ thế thôi

Hoàng Giao

Mưa rơi

Hiên nhà tí tách hạt mưa rơi
Tiếng trống sang canh đã điểm rồi
Nhớ buổi mùa thu nhìn tóc rối
Thương ngày nắng hạ ngắm mây trôi
Còn đâu nhịp bước chơi bên suối
Đã hết trong tay dạo giữa đồi
Kỷ niệm còn in hằn ký ức
Cho vào dĩ vãng chịu buồn thôi

Vancali 6.9.15

http://s15.postimg.org/n9oz3gy4r/Mua_roi.jpg

VUI VÀO HÈ

Trước cửa mùa hè hạt nắng rơi
Hong khô mọi thứ xếp xong rồi
Gian nhà bỏ trống làm nơi họp
Cánh quạt quay tròn phẩy gió trôi
Soạn sửa mâm bàn ăn lẩu cá
Bày ra bữa tiệc chọn chim đồi
Bia giành mấy bốc đang còn đậy
Rượu nếp tha hồ uống sạch thôi./.

TXS 10/6/2015

Mối lỡ

Thu về chuyển sắc lá vàng rơi
Nguyện ước đôi ta đã hết rồi
Cũng tại anh nghèo duyên nợ trốn
Nên đành gió chướng mối tình trôi
Cho đêm khóc hận môi chườm lệ
Để mắt buồn trông bóng xế đồi
Nguyệt Lão sao đành gieo mối lỡ
Canh trường khắc khoải mộng vùi thôi

Vancali 5.10.15

http://s21.postimg.org/litwfed7b/Moi_lo_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
11-06-2015, 04:04 PM
Mối lỡ


Thu về chuyển sắc lá vàng rơi
Nguyện ước đôi ta đã hết rồi
Cũng tại anh nghèo duyên nợ trốn
Nên đành gió chướng mối tình trôi
Cho đêm khóc hận môi chườm lệ
Để mắt buồn trông bóng xế đồi
Nguyệt Lão sao đành gieo mối lỡ
Canh trường khắc khoải mộng vùi thôi


Vancali 5.10.15


UỔNG PHÍ

Ngái ngủ nghiêng mình thả bút rơi
Đêm nay sách vở chửa xong rồi
Sau mùa thi cử lo bài trượt
Giữa khóa học hành để tháng trôi
Trách phận hẩm hiu ngồi xó bếp
Than thân khốn khổ sống nơi đồi
Mai ngày sự nghiệp ra sao nhỉ
Độ tuổi trăng tròn uổng phí thôi./.

TXS 11/6/2015

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Nhac-hoc_zpseto18r8v.jpg

HỒNG THOẠI
11-06-2015, 05:20 PM
NGHIỆN
" Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi "
( Thơ vui. Lời của các đức ông chồng quý tặng " cơm nguội " của mình )
Thuở trước em là để mộng mơ
Thường xuyên lộng lẫy khiến tôi khờ
Làn môi đỏ thắm - hồn trăn trở
Suối tóc đen huyền - dạ ngác ngơ
Tháng lại kèm theo eo đẫy mỡ
Ngày qua gởi tặng má chùng cơ
Nhưng mà vắng mặt liền đâm nhớ
Đã nghiện mùi hương dẫu sắc mờ.
HỒNG THOẠI 11.6.15

vancali96
12-06-2015, 07:40 AM
NGHIỆN
" Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi "
( Thơ vui. Lời của các đức ông chồng quý tặng " cơm nguội " của mình )
Thuở trước em là để mộng mơ
Thường xuyên lộng lẫy khiến tôi khờ
Làn môi đỏ thắm - hồn trăn trở
Suối tóc đen huyền - dạ ngác ngơ
Tháng lại kèm theo eo đẫy mỡ
Ngày qua gởi tặng má chùng cơ
Nhưng mà vắng mặt liền đâm nhớ
Đã nghiện mùi hương dẫu sắc mờ.
HỒNG THOẠI 11.6.15

Tình mơ

Hoa hồng lộng lẫy suối tình mơ
Mắt ngọc thơ ngây tuổi dại khờ
Bướm lụy vì hương làm dạ ngớ
Ong vờn bởi sắc khó lòng ngơ
Năm lo dại trẻ mà thua phở
Tháng bận chìu chồng đến xệ cơ
Chẳng được tiếng khen mà lại chớ
Vờ kêu” cơm nguội “ … mắt lu mờ

Vancali 5.11.15

http://s7.postimg.org/bpzmhm69n/Tinh_mo.jpg

vancali96
12-06-2015, 10:03 AM
http://s21.postimg.org/litwfed7b/Moi_lo_2222.jpg

UỔNG PHÍ

Ngái ngủ nghiêng mình thả bút rơi
Đêm nay sách vở chửa xong rồi
Sau mùa thi cử lo bài trượt
Giữa khóa học hành để tháng trôi
Trách phận hẩm hiu ngồi xó bếp
Than thân khốn khổ sống nơi đồi
Mai ngày sự nghiệp ra sao nhỉ
Độ tuổi trăng tròn uổng phí thôi./.

TXS 11/6/2015

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Nhac-hoc_zpseto18r8v.jpg

Sầu rơi

Canh dài thổn thức giọt sầu rơi
Kỷ niệm ngày qua gội xóa rồi
Để kẻ ra đi mừng pháo nổ
Cho người ở lại đếm bèo trôi
Thương mình phận hẩm sầu ươm gối
Nhớ bạn đường xa vắng lặng đồi
Đợi cánh chim trời thêm xót dạ
Chôn vào dĩ vãng số đành thôi

Vancali 5.11.15

http://s11.postimg.org/y5ankbjfn/Sau_roi.jpg

vancali96
13-06-2015, 11:21 AM
Còn hai tuần nửa là ngày lễ của cha , em xin dán lên cho quí huynh đọc vui chơi , chúc quí huynh có ngày lễ vui mạnh .

Father’s day

Chuẩn bị chu toàn lễ của cha
Nhang lòng hiếu tử ở phương xa
Cầu luôn mạnh khỏe tràng kinh niệm
Khấn mãi an lành nhạc thánh ca
Nhớ đức sanh thành , lo trẻ nhỏ
Ghi công dưỡng dục , xá thân già
Đến người khả kính ơn trời biển
Hiến tặng cho đời vạn sắc hoa

Vancali 6.12.15

http://s7.postimg.org/rf6g7d0i3/Father_s_say_3333.jpg

ĐÓN NGÀY CHA

Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu trời ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s12.postimg.org/3pl9zz8n1/Con_co_cha.jpg

Tran Xuan Sinh
13-06-2015, 07:55 PM
Còn hai tuần nửa là ngày lễ của cha , em xin dán lên cho quí huynh đọc vui chơi , chúc quí huynh có ngày lễ vui mạnh.



Father’s day


Chuẩn bị chu toàn lễ của cha
Nhang lòng hiếu tử ở phương xa
Cầu luôn mạnh khỏe tràng kinh niệm
Khấn mãi an lành nhạc thánh ca
Nhớ đức sanh thành, lo trẻ nhỏ
Ghi công dưỡng dục, xá thân già
Đến người khả kính ơn trời biển
Hiến tặng cho đời vạn sắc hoa.


Vancali 6.12.15


http://s7.postimg.org/rf6g7d0i3/Father_s_say_3333.jpg


ĐÓN NGÀY CHA

Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...

vancali96
14-06-2015, 04:39 AM
Còn hai tuần nửa là ngày lễ của cha , em xin dán lên cho quí huynh đọc vui chơi , chúc quí huynh có ngày lễ vui mạnh .

Father’s day

Chuẩn bị chu toàn lễ của cha
Nhang lòng hiếu tử ở phương xa
Cầu luôn mạnh khỏe tràng kinh niệm
Khấn mãi an lành nhạc thánh ca
Nhớ đức sanh thành , lo trẻ nhỏ
Ghi công dưỡng dục , xá thân già
Đến người khả kính ơn trời biển
Hiến tặng cho đời vạn sắc hoa

Vancali 6.12.15

http://s7.postimg.org/rf6g7d0i3/Father_s_say_3333.jpg

ĐÓN NGÀY CHA

Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s17.postimg.org/m3oqkpe9r/Con_co_cha.jpg

Tran Xuan Sinh
14-06-2015, 08:22 AM
Father’s day


Chuẩn bị chu toàn lễ của cha
Nhang lòng hiếu tử ở phương xa
Cầu luôn mạnh khỏe tràng kinh niệm
Khấn mãi an lành nhạc thánh ca
Nhớ đức sanh thành , lo trẻ nhỏ
Ghi công dưỡng dục , xá thân già
Đến người khả kính ơn trời biển
Hiến tặng cho đời vạn sắc hoa


Vancali 6.12.15


ĐÓN NGÀY CHA


Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.


TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...

Còn có cha


Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu trời ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa


Vancali 6.13.15


KHÔNG CÒN MẸ CHA

Thương người chẳng mẹ với không cha
Khổ sở đường đời ở chốn xa
Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

TXS 14/6/2015
(*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.

vancali96
14-06-2015, 11:10 AM
ĐÓN NGÀY CHA

Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s17.postimg.org/m3oqkpe9r/Con_co_cha.jpg

KHÔNG CÒN MẸ CHA

Thương người chẳng mẹ với không cha
Khổ sở đường đời ở chốn xa
Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

TXS 14/6/2015
(*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.

Nếu lỡ !

Mai này nếu lỡ mất đi cha
Lúc khổ không người cảm xót xa
Hoạn nạn đành mang lòng oán hận
Đau buồn tự gánh kiếp cầm ca
Nào ai an ủi càng thêm tủi
Chẳng kẻ cảm thông khiến chóng già
Tróc nóc nhà hư đời khốn khó
Đâu còn phụ tử biếu cành hoa

Vancali 6.13.15

http://s8.postimg.org/va190pajp/Neu_lo_2222.jpg

vancali96
17-06-2015, 08:07 AM
GỞI ÁNH VIÊN*


Ký thịt, cân tôm, cốc sữa to,
Bao nhiêu hao tốn cũng đừng lo.
Huy chương hãy giật vừa lưng giỏ,
Kỷ lục nên ghi độ nửa kho.
Chớ giống bọn người ăn tợ chó,
Đừng như lũ ngợm uống như bò.
Em là tia nắng bình minh đó,
Soi sáng lòng ai mãi tối mò.

Đồ lô
phamanhoa


* Nguyễn thị Ánh Viên, VĐV bơi lội VN ờ seagames 25.
CHỌN ÁNH VIÊN

Đâu cần lãnh đạo vẫn làm to
Kỹ thuật, tâm bền chí quyết lo
Đã giật huy chương vàng một bó
Luôn tìm kỷ lục nhất vài kho
Màu cờ sắc áo, thăng không bỏ
Nghĩa mẹ tình cha, vượt chẳng bò
Thật xứng đầu danh bầu phiếu tỏ
Xin ai hãy chọn chớ ghi mò./.

TXS 11/6/2015

Bụng to

Mỗi ngày ghệ nhí bụng càng to
Khiến lão u sầu thấp thỏm lo
Cứ sợ tin đồn làng lợi tó
E rằng chuyện bể bả đem kho
Bụng làm bởi tánh ham chui xó
Dạ chịu vì chân muốn cưởi bò
Tự hứa lăng nhăng lòng quyết bỏ
Giờ ông nhất định sẽ không mò

Vancali 6.16.15

http://s27.postimg.org/3pnobg8pf/Bung_to.jpg

vancali96
17-06-2015, 10:41 AM
GIỮ TRỌN YÊU THƯƠNG

Em đi phía ấy những chân trời
Nỗi nhớ dâng đầy chẳng thể vơi
Nghĩa vợ ngàn thu xa vẫn thiếu
Tình chồng mấy hạ vắng nào lơi
Đường trần ước muốn an gia đạo
Lối thực trông chờ phúc biển khơi
Thuận gió xuôi buồm dù cách trở
Thương yêu giữ trọn mãi bên đời

MINH THƯ
BTV.vnthihuu

11. PHÉP THỬ
Hạnh phúc đành hanh thử phép trời
Hai người cách mặt, hỏi lòng vơi?
Khi tình bát ngát - sông dù vợi
Lúc nghĩa tràn trề - dạ chẳng lơi
Quạnh quẽ đêm về tâm trí gởi
Êm đềm nắng tỏa bóng hình khơi
Cho ngày tái hợp nồng hương mới
Rộn rã bài ca ý vị đời.
HỒNG THOẠI 16.6.15

http://s8.postimg.org/wrtophvxh/Duyen_doi.jpg

Tran Xuan Sinh
17-06-2015, 10:43 AM
GỞI ÁNH VIÊN

Ký thịt, cân tôm, cốc sữa to,
Bao nhiêu hao tốn cũng đừng lo.
Huy chương hãy giật vừa lưng giỏ,
Kỷ lục nên ghi độ nửa kho.
Chớ giống bọn người ăn tợ chó,
Đừng như lũ ngợm uống như bò.
Em là tia nắng bình minh đó,
Soi sáng lòng ai mãi tối mò.

Đồ lô
phamanhoa


Bụng to


Mỗi ngày ghệ nhí bụng càng to
Khiến lão u sầu thấp thỏm lo
Cứ sợ tin đồn làng lợi tó
E rằng chuyện bể bả đem kho
Bụng làm bởi tánh ham chui xó
Dạ chịu vì chân muốn cưởi bò
Tự hứa lăng nhăng lòng quyết bỏ
Giờ ông nhất định sẽ không mò


Vancali 6.16.15


http://s27.postimg.org/3pnobg8pf/Bung_to.jpg


KIẾM ĂN MÒ

Ông này đã lạ bụng giờ to
Nghĩ ngợi thân già cũng thấy lo
Vợ nói mình kiêng đừng giận bỏ
Con bàn bố giữ chớ đòi kho
Nhưng mà ít uống thành như thỏ
Với lại phàm ăn hóa tựa bò
Cấm tiệt ban ngày không tới bếp
Về đêm vẫn cứ xuống tay mò./.

TXS 17/6/2015

phamanhoa
18-06-2015, 03:12 AM
KIẾM ĂN MÒ

Ông này đã lạ bụng giờ to
Nghĩ ngợi thân già cũng thấy lo
Vợ nói mình kiêng đừng giận bỏ
Con bàn bố giữ chớ đòi kho
Nhưng mà ít uống thành như thỏ
Với lại phàm ăn hóa tựa bò
Cấm tiệt ban ngày không tới bếp
Về đêm vẫn cứ xuống tay mò./.

TXS 17/6/2015


VÕ MỒM


Lao tâm khổ trí luyện mồm to,
Dẫu dốt dù ngu cũng chẳng lo.
Bẻ ống lập trường xanh hóa đỏ,
Lộn nài quan điểm luộc thành kho.
Hay lời để dấu đôi tay mó,
Khéo tiếng hòng che cặp gối bò.
Phát biểu huênh hoang vung xích chó.
Hoa ngôn xão ngữ tối mò mò.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
19-06-2015, 08:21 AM
Bụng to

Mỗi ngày ghệ nhí bụng càng to
Khiến lão u sầu thấp thỏm lo
Cứ sợ tin đồn làng lợi tó
E rằng chuyện bể bả đem kho
Bụng làm bởi tánh ham chui xó
Dạ chịu vì chân muốn cưởi bò
Tự hứa lăng nhăng lòng quyết bỏ
Giờ ông nhất định sẽ không mò

Vancali 6.16.15

http://s27.postimg.org/3pnobg8pf/Bung_to.jpg

KIẾM ĂN MÒ

Ông này đã lạ bụng giờ to
Nghĩ ngợi thân già cũng thấy lo
Vợ nói mình kiêng đừng giận bỏ
Con bàn bố giữ chớ đòi kho
Nhưng mà ít uống thành như thỏ
Với lại phàm ăn hóa tựa bò
Cấm tiệt ban ngày không tới bếp
Về đêm vẫn cứ xuống tay mò./.

TXS 17/6/2015


VÕ MỒM


Lao tâm khổ trí luyện mồm to,
Dẫu dốt dù ngu cũng chẳng lo.
Bẻ ống lập trường xanh hóa đỏ,
Lộn nài quan điểm luộc thành kho.
Hay lời để dấu đôi tay mó,
Khéo tiếng hòng che cặp gối bò.
Phát biểu huênh hoang vung xích chó.
Hoa ngôn xão ngữ tối mò mò.

Đồ lô
phamanhoa


Cua mò
( Hoïa vui )

Cho mình khỏe mạnh bắp tay to
Nếu đã ra đòn cóc phải lo
Thấy kẻ gầy còm đem chiếu bó
Gặp người nhỏ thó lấy nồi kho
Hai loi té ngữa hàm răng bỏ
Một cú lăn chiên cặp cẳng bò
Nếu gặp huynh Hòa còn lấp ló
Đá văng xuống nước kiếm cua mò

Vancali 6.18.15

http://s22.postimg.org/pcw196sr5/Cua_mo.jpg

vancali96
19-06-2015, 10:15 AM
LẶNG CHỜ

Có phải bây giờ đã lập đông
Mình ơi gió lạnh ủ ê lòng
Thuyền xa nhớ lộng căng buồn ruổi
Bến cũ thương người nhỏ lệ mong
Cũng sợ thời gian vùi lấp nẻo
Càng lo kỷ niệm cuốn trôi dòng
Tâm sầu cảnh vật nào vui nữa
Ngõ nhỏ then cài nguyệt vắng song

Berlin, 23.10.14
Tứ Thập Lục Phương


CHUNG BÓNG
Lạnh lẽo bao trùm bởi tiết đông
Kề vai sưởi những hắt hiu lòng
Màn đêm lả lướt cùng cơn mộng
Ngọn lửa êm đềm với nỗi mong
Rộn rã con thuyền hăm hở sóng
Triền miên hạnh phúc mải mê dòng
Còn dang dở cuộc hòa chung bóng
Vội vã chi mà nắng phủ song?!
HỒNG THOẠI 18.6.15

Bạn lòng

Qua rồi giá lạnh của ngày đông
Chẳng thấy thư xanh của bạn lòng
Để áng mây mờ hương mãi nhớ
Cho bờ cỏ dại dáng hoài mong
Vì sao gió thổi tay quàng tóc
Lại phải thuyền đi sóng rẽ dòng
Trống điểm canh tàn tin vẫn biệt
Trăng tròn vằng vặc chiếu qua song

Vancali 6.18.15

http://s15.postimg.org/7pi6pbhmj/Ban_long.jpg

Tran Xuan Sinh
19-06-2015, 12:05 PM
VÕ MỒM

Lao tâm khổ trí luyện mồm to,
Dẫu dốt dù ngu cũng chẳng lo.
Bẻ ống lập trường xanh hóa đỏ,
Lộn nài quan điểm luộc thành kho.
Hay lời để dấu đôi tay mó,
Khéo tiếng hòng che cặp gối bò.
Phát biểu huênh hoang vung xích chó.
Hoa ngôn xão ngữ tối mò mò.

Đồ lô
phamanhoa


Cua mò
(Họa vui )

Cho mình khỏe mạnh bắp tay to
Nếu đã ra đòn cóc phải lo
Thấy kẻ gầy còm đem chiếu bó
Gặp người nhỏ thó lấy nồi kho
Hai loi té ngữa hàm răng bỏ
Một cú lăn chiên cặp cẳng bò
Nếu gặp huynh Hòa còn lấp ló
Đá văng xuống nước kiếm cua mò.

Vancali 6.18.15


http://s22.postimg.org/pcw196sr5/Cua_mo.jpg


THÍCH TO
(Họa vui)

Hỏi mấy cô nàng bảo thích to
Ai còn thấy bé cứ nằm lo
Nhờ thầy thuốc giỏi chờm bơm ngó
Cậy chú anh tài nắn bóp kho
Gắng đẹp phần nào thêm giữ bó
Làm xinh của ấy khỏi đi bò
Đâu cần hãy gọi tôi bày trỏ
Đã lắm người khen nỏ nói mò./.

TXS 19/6/2015

vancali96
20-06-2015, 08:51 AM
VÕ MỒM


Lao tâm khổ trí luyện mồm to,
Dẫu dốt dù ngu cũng chẳng lo.
Bẻ ống lập trường xanh hóa đỏ,
Lộn nài quan điểm luộc thành kho.
Hay lời để dấu đôi tay mó,
Khéo tiếng hòng che cặp gối bò.
Phát biểu huênh hoang vung xích chó.
Hoa ngôn xão ngữ tối mò mò.

Đồ lô
phamanhoa


Cua mò
( Hoïa vui )

Cho mình khỏe mạnh bắp tay to
Nếu đã ra đòn cóc phải lo
Thấy kẻ gầy còm đem chiếu bó
Gặp người nhỏ thó lấy nồi kho
Hai loi té ngữa hàm răng bỏ
Một cú lăn chiên cặp cẳng bò
Nếu gặp huynh Hòa còn lấp ló
Đá văng xuống nước kiếm cua mò

Vancali 6.18.15

http://s22.postimg.org/pcw196sr5/Cua_mo.jpg

THÍCH TO
(Họa vui)

Hỏi mấy cô nàng bảo thích to
Ai còn thấy bé cứ nằm lo
Nhờ thầy thuốc giỏi chờm bơm ngó
Cậy chú anh tài nắn bóp kho
Gắng đẹp phần nào thêm giữ bó
Làm xinh của ấy khỏi đi bò
Đâu cần hãy gọi tôi bày trỏ
Đã lắm người khen nỏ nói mò./.

TXS 19/6/2015

Quá to

Vớ phải cái chày thật quá to
Nên giờ thấp thỏm cứ hoài lo
Từng mong tháo bỏ chôn đầu xó
Những muốn đem về giấu ở kho
Cán thật chai lì chờ tối gõ
Mình sao quái dị đợi đêm bò
Ai mà mơ ước rồi khi có
Lại phải than thân chả nói mò

Vancali 6.19.15

http://s29.postimg.org/jowwu1pbb/Qua_to.jpg

vancali96
20-06-2015, 09:56 AM
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s17.postimg.org/m3oqkpe9r/Con_co_cha.jpg

KHÔNG CÒN MẸ CHA

Thương người chẳng mẹ với không cha
Khổ sở đường đời ở chốn xa
Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

TXS 14/6/2015
(*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.

http://s14.postimg.org/jltqff01t/Father_s_day_3333.jpg

http://s23.postimg.org/50c6frigb/Cong_cha.jpg

Ngọc Tĩnh
20-06-2015, 01:25 PM
ĐÓN NGÀY CHA

Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
Nhân tình thế thái mừng con trẻ
Đạo lý lương tâm kính tuổi già
Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

TXS 13/6/2015
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s17.postimg.org/m3oqkpe9r/Con_co_cha.jpg

KHÔNG CÒN MẸ CHA

Thương người chẳng mẹ với không cha
Khổ sở đường đời ở chốn xa
Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

TXS 14/6/2015
(*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.

http://s14.postimg.org/jltqff01t/Father_s_day_3333.jpg

THƯƠNG CHA

Đêm ngày khắc khoải nghĩ về cha
Chịu cảnh âm thầm mãi xứ xa
Cứ võ vàng trông bầy trẻ gọi
Nên buồn bã gửi tiếng đàn ca
Thờ ơ bỏ vuốt chòm râu bạc
Lặng lẽ tìm vui nhóm tuổi già
Khập khễnh lên thềm đi chửa chắc
Nom dòm cũng mặc, tưới gì hoa?

-Ngọc Tĩnh họa - 20/6/15

phamanhoa
20-06-2015, 02:56 PM
VÕ MỒM


Lao tâm khổ trí luyện mồm to,
Dẫu dốt dù ngu cũng chẳng lo.
Bẻ ống lập trường xanh hóa đỏ,
Lộn nài quan điểm luộc thành kho.
Hay lời để dấu đôi tay mó,
Khéo tiếng hòng che cặp gối bò.
Phát biểu huênh hoang vung xích chó.
Hoa ngôn xão ngữ tối mò mò.

Đồ lô
phamanhoa


Cua mò
( Hoïa vui )

Cho mình khỏe mạnh bắp tay to
Nếu đã ra đòn cóc phải lo
Thấy kẻ gầy còm đem chiếu bó
Gặp người nhỏ thó lấy nồi kho
Hai loi té ngữa hàm răng bỏ
Một cú lăn chiên cặp cẳng bò
Nếu gặp huynh Hòa còn lấp ló
Đá văng xuống nước kiếm cua mò

Vancali 6.18.15

http://s22.postimg.org/pcw196sr5/Cua_mo.jpg

THÍCH TO
(Họa vui)

Hỏi mấy cô nàng bảo thích to
Ai còn thấy bé cứ nằm lo
Nhờ thầy thuốc giỏi chờm bơm ngó
Cậy chú anh tài nắn bóp kho
Gắng đẹp phần nào thêm giữ bó
Làm xinh của ấy khỏi đi bò
Đâu cần hãy gọi tôi bày trỏ
Đã lắm người khen nỏ nói mò./.

TXS 19/6/2015

Quá to

Vớ phải cái chày thật quá to
Nên giờ thấp thỏm cứ hoài lo
Từng mong tháo bỏ chôn đầu xó
Những muốn đem về giấu ở kho
Cáng thật chai lì chờ tối gõ
Mình sao quái dị đợi đêm bò
Ai mà mơ ước rồi khi có
Lại phải than thân chả nói mò

Vancali 6.19.15

http://s22.postimg.org/gdabemr9d/Qua_to.jpg





HỎNG TO


Cối hằng mộng sánh với chày to,
Thỏa dạ, lòng sao thắp thỏm lo.
Sợ hỏng, khi thì đem bỏ xó,
E mòn, lúc lại gởi lưu kho.
Đêm xuân kẻ nhớ hương dồi chó,
Sáng hạ người thương vị chả bò.
Cối mãi không ai thèm máy mó,
Chày hoài chẳng chốn để mày mò.

phamanhoa

vancali96
20-06-2015, 08:21 PM
(*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;
Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
Còn có cha

Hảnh diện vì còn được có cha
Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
Qua rồi sớm tối êm lời nói
Đã hết trưa hè ấm giọng ca
Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
Giờ đây con lớn bóng thêm già
Ơn người sánh rộng như trời biển
Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

Vancali 6.13.15

http://s17.postimg.org/m3oqkpe9r/Con_co_cha.jpg

KHÔNG CÒN MẸ CHA

Thương người chẳng mẹ với không cha
Khổ sở đường đời ở chốn xa
Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

TXS 14/6/2015
(*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.

http://s14.postimg.org/jltqff01t/Father_s_day_3333.jpg

http://s23.postimg.org/50c6frigb/Cong_cha.jpg

Tran Xuan Sinh
21-06-2015, 10:40 AM
Ngaỳ mai là ngày 21.6.15 là tuần lễ thứ ba tháng sáu , là ngày Father's day ở USA em xin thân tặng huynh Trần Xuân Sinh chúc huynh ngày lễ cha luôn vui mạnh yêu đời .




http://s3.postimg.org/yix71yzxf/Cong_cha_Tran_Xuan_Xinh.jpg



TRÍ TUỆ CHA
(Tung hoành trục khoán)

SÔNG vẽ lên mình vạn sắc hoa
DÀI khơi trẻ đẹp mãi không già
KHÔN quên đức tổ luôn cầu nguyện
SÁNH đọ ơn người chớ thán ca
NGHĨA nặng đều ghi đừng quản khó
TÌNH đầy trọn nhớ chẳng rời xa
MẸ con vẫn hiểu lời ông dặn
BIỂN RỘNG NÀO TÀY TRÍ TUỆ CHA./.

TXS 21/6/2015

Lương Tú
21-06-2015, 04:53 PM
Ngaỳ mai là ngày 21.6.15 là tuần lễ thứ ba tháng sáu , là ngày Father's day ở USA em xin thân tặng huynh Trần Xuân Sinh chúc huynh ngày lễ cha luôn vui mạnh yêu đời .

http://s3.postimg.org/yix71yzxf/Cong_cha_Tran_Xuan_Xinh.jpg

TRÍ TUỆ CHA
(Tung hoành trục khoán)

SÔNG vẽ lên mình vạn sắc hoa
DÀI khơi trẻ đẹp mãi không già
KHÔN quên đức tổ luôn cầu nguyện
SÁNH đọ ơn người chớ thán ca
NGHĨA nặng đều ghi đừng quản khó
TÌNH đầy trọn nhớ chẳng rời xa
MẸ con vẫn hiểu lời ông dặn
BIỂN RỘNG NÀO TÀY TRÍ TUỆ CHA./.

TXS 21/6/2015


TẤM LÒNG CHA!

BIỂN nào tưới mát đẹp vườn hoa
LỚN tỏa mầm xanh phủ cội già
KHÔN bỏ công lao tràn đất nước
TÀY hòa lý tưởng rộn câu ca
TÌNH hôm sớm dẫu cho lìa ngái
NGHĨA tháng năm dù phải cách xa
MẸ bảo ngàn đời con mãi nhớ
SÔNG DÀI CHẲNG SÁNH TẤM LÒNG CHA

Lương Tú

vancali96
21-06-2015, 09:42 PM
http://s10.postimg.org/mb661wl3d/Cong_cha_Vancali.jpg

TRÍ TUỆ CHA
(Tung hoành trục khoán)

SÔNG vẽ lên mình vạn sắc hoa
DÀI khơi trẻ đẹp mãi không già
KHÔN quên đức tổ luôn cầu nguyện
SÁNH đọ ơn người chớ thán ca
NGHĨA nặng đều ghi đừng quản khó
TÌNH đầy trọn nhớ chẳng rời xa
MẸ con vẫn hiểu lời ông dặn
BIỂN RỘNG NÀO TÀY TRÍ TUỆ CHA./.

TXS 21/6/2015

TẤM LÒNG CHA!

BIỂN nào tưới mát đẹp vườn hoa
LỚN tỏa mầm xanh phủ cội già
KHÔN bỏ công lao tràn đất nước
TÀY hòa lý tưởng rộn câu ca
TÌNH hôm sớm dẫu cho lìa ngái
NGHĨA tháng năm dù phải cách xa
MẸ bảo ngàn đời con mãi nhớ
SÔNG DÀI CHẲNG SÁNH TẤM LÒNG CHA

Lương Tú

Ơn cha
( Tung hoành trục khoáng )

Tiếng hò êm ái sắc màu hoa
Võng đã đưa con giấc ngủ già
Trưa đến ơi à theo gió cuốn
Hè về kẽo kẹt quyện câu ca
Bầu tươi má thắm vờn hơi lạ
Sữa ngọt hương tình gợi chốn xa
Mẹ mãi trăng tròn soi sáng lối
Thân dài vai rộng nhớ ơn cha

Vancali June. 21.15
Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh ngày vui .

http://s10.postimg.org/wcl2htb5l/n_cha.jpg

vancali96
22-06-2015, 07:00 AM
Nỗi lòng

Ai người đáp lại nỗi lòng em
Cuộc sống tươi nồng cảnh đẹp xem
Để bướm bàng hoàng hôn tóc rối
Cho trăng khắc khoải nhớ môi mềm
Hương đời ngọt lịm mơ màng lắm
Yếm ngọc ơ hờ mộng ước thêm
Đã mấy canh trường tim lạnh giá
Cung tình mãi đợi má hồng lem

Vancali 6.21.15

http://s14.postimg.org/o9hc8hfrl/Noi_long.jpg

HỒNG THOẠI
22-06-2015, 11:00 AM
http://s10.postimg.org/mb661wl3d/Cong_cha_Vancali.jpg





Cám ơn lời chúc của Vancali. Xin được đáp họa cùng bạn.

TƯỞNG VỌNG
VẲNG từ cuối ngõ với mùi hoa
TIẾNG mõ câu kinh của cụ già
CHIM đậu im lìm trong tán lá
CHIỀU ngừng réo rắt bản tình ca
THƯƠNG người quá cố về nơi lạ
NHỚ bậc sinh thành khuất nẻo xa
MẸ hãy bên con ngày lạnh giá
NGHE LÀN GIÓ SỚM DÕI TÌM CHA.
HỒNG THOẠI 22.6.15

Nắng Xuân
22-06-2015, 05:06 PM
http://s3.postimg.org/yix71yzxf/Cong_cha_Tran_Xuan_Xinh.jpg

TRÍ TUỆ CHA
(Tung hoành trục khoán)

SÔNG vẽ lên mình vạn sắc hoa
DÀI khơi trẻ đẹp mãi không già
KHÔN quên đức tổ luôn cầu nguyện
SÁNH đọ ơn người chớ thán ca
NGHĨA nặng đều ghi đừng quản khó
TÌNH đầy trọn nhớ chẳng rời xa
MẸ con vẫn hiểu lời ông dặn
BIỂN RỘNG NÀO TÀY TRÍ TUỆ CHA./.

TXS 21/6/2015

TẤM LÒNG CHA!

BIỂN nào tưới mát đẹp vườn hoa
LỚN tỏa mầm xanh phủ cội già
KHÔN bỏ công lao tràn đất nước
TÀY hòa lý tưởng rộn câu ca
TÌNH hôm sớm dẫu cho lìa ngái
NGHĨA tháng năm dù phải cách xa
MẸ bảo ngàn đời con mãi nhớ
SÔNG DÀI CHẲNG SÁNH TẤM LÒNG CHA

Lương Tú

Ơn cha
( Tung hoành trục khoáng )

Tiếng hò êm ái sắc màu hoa
Võng đã đưa con giấc ngủ già
Trưa đến ơi à theo gió cuốn
Hè về kẽo kẹt quyện câu ca
Bầu tươi má thắm vờn hơi lạ
Sữa ngọt hương tình gợi chốn xa
Mẹ mãi trăng tròn soi sáng lối
Thân dài vai rộng nhớ ơn cha

Vancali June. 21.15


http://s10.postimg.org/wcl2htb5l/n_cha.jpg



HOÀI NIỆM

MƠ về thuở trước những mùa hoa
TIẾNG vỗ triều dâng nghịch tuổi già
BIỂN mặn tưng bừng câu lý trỗi
CHIỀU xanh rộn rã nhạc lòng ca
THƯƠNG lần đuổi giặc băng đèo dốc
NHỚ buổi xuyên rừng võng bạn xa
MẸ vẫn vì con gầy bếp đỏ
THEO LUỒNG ĐẠN LỬA ĐẾN TẦM CHA.

Nắng Xuân
22.6.15

vancali96
23-06-2015, 05:14 AM
TRÍ TUỆ CHA
(Tung hoành trục khoán)

SÔNG vẽ lên mình vạn sắc hoa
DÀI khơi trẻ đẹp mãi không già
KHÔN quên đức tổ luôn cầu nguyện
SÁNH đọ ơn người chớ thán ca
NGHĨA nặng đều ghi đừng quản khó
TÌNH đầy trọn nhớ chẳng rời xa
MẸ con vẫn hiểu lời ông dặn
BIỂN RỘNG NÀO TÀY TRÍ TUỆ CHA./.

TXS 21/6/2015
Ơn cha
( Tung hoành trục khoáng )

Tiếng hò êm ái sắc màu hoa
Võng đã đưa con giấc ngủ già
Trưa đến ơi à theo gió cuốn
Hè về kẽo kẹt quyện câu ca
Bầu tươi má thắm vờn hơi lạ
Sữa ngọt hương tình gợi chốn xa
Mẹ mãi trăng tròn soi sáng lối
Thân dài vai rộng nhớ ơn cha

Vancali June. 21.15


http://s10.postimg.org/wcl2htb5l/n_cha.jpg



HOÀI NIỆM

MƠ về thuở trước những mùa hoa
TIẾNG vỗ triều dâng nghịch tuổi già
BIỂN mặn tưng bừng câu lý trỗi
CHIỀU xanh rộn rã nhạc lòng ca
THƯƠNG lần đuổi giặc băng đèo dốc
NHỚ buổi xuyên rừng võng bạn xa
MẸ vẫn vì con gầy bếp đỏ
THEO LUỒNG ĐẠN LỬA ĐẾN TẦM CHA.

Nắng Xuân
22.6.15


Lòng cha

Giấc nồng theo gió lộng ngàn hoa
Ngủ thiếp trong tay đẹp mắt già
Ngoan ngoãn câu hò man mác vọng
Hiền hòa điệu nhạc nhịp nhàng ca
Công đà nuôi trẻ thành khôn lớn
Sức giúp nên người mãi tiến xa
Mẹ cũng vì ai màng vất vã
Danh thành con đạt thỏa lòng cha

Vancali 6.22.15

http://s21.postimg.org/w7q6l3a87/Long_cha.jpg

vancali96
24-06-2015, 03:59 AM
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

Gió Bụi

6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015


LÒNG MAN MÁC

Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
Từng đêm khói quyện thương nghề trải
Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
Trời sao chiếu rạng lòng man mác
Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.

Mạnh Kỷ
23/6/2015

Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15

http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg

Gió Bụi
24-06-2015, 07:27 AM
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

Gió Bụi

6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015


LÒNG MAN MÁC

Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
Từng đêm khói quyện thương nghề trải
Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
Trời sao chiếu rạng lòng man mác
Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.

Mạnh Kỷ
23/6/2015

Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15

http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaicam_zpsazfdumz9.jpg
HOÀI CẢM

Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

Gió Bụi
6232015

vancali96
24-06-2015, 07:52 PM
Mừng sinh nhật

Sinh nhật hai lăm tuổi đến rồi
Kevin hiếu thảo mẹ hiền vui
Ra trường điểm tốt công danh toại
Có việc lương cao sự nghiệp bồi
Ước bóng hồng nhan duyên bắt cặp
Mơ tình tri kỷ mộng nên đôi
Tạ ơn Tam Bảo cầu an lạc
Ba chúc con yêu đẹp bước đời

Vancali 6.24.15

http://s14.postimg.org/pdk0vt9rl/Mung_sinh_nhat.jpg

vancali96
25-06-2015, 10:13 AM
6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015

Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15

http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg



HOÀI CẢM

Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

Gió Bụi
6232015

Chiều tím

Lá đổ ngày thu phủ kín đồi
Mây chiều bàng bạc tháng năm trôi
Vườn hoa lũ bướm tìm hương ủi
Bãi cỏ đàn ong kiếm nhụy bồi
Ngọn núi đìu hiu hình nhạt nhẽo
Cánh diều hờ hững bóng đơn côi
Thời gian lắng đọng chân trời tím
Bếp của nhà ai lửa đỏ rồi

Vancali 6.24.15

http://s15.postimg.org/44n4xebkr/Chieu_tim.jpg

Tran Xuan Sinh
25-06-2015, 10:22 AM
Mừng sinh nhật

Sinh nhật hai lăm tuổi đến rồi
Kevin hiếu thảo mẹ hiền vui
Ra trường điểm tốt công danh toại
Có việc lương cao sự nghiệp bồi
Ước bóng hồng nhan duyên bắt cặp
Mơ tình tri kỷ mộng nên đôi
Tạ ơn Tam Bảo cầu an lạc
Ba chúc con yêu đẹp bước đời

Vancali 6.24.15

http://s14.postimg.org/pdk0vt9rl/Mung_sinh_nhat.jpg

CHÚC MỪNG VANCALI

Mừng con của bạn sẵn lương rồi
Suất sắc anh tài quả thật vui
Tự lực ngành nghề mong phát triển
Nhờ công bố mẹ để thêm bồi
Gia đình hạnh phúc vì tiên tổ
Sự nghiệp yên bình bởi lứa đôi
Bổng lộc đâu bằng thân thuộc quý
Ngày sinh kỷ niệm bước vào đời.

TXS 25/6/2015

HỒNG THOẠI
25-06-2015, 12:12 PM
http://s14.postimg.org/o9hc8hfrl/Noi_long.jpg

NÀNG LỌ LEM CỦA TÔI
( Họa vui )
Cũng bởi tôi là một nửa em
Nên rành đến độ chẳng cần xem
Đâu lưng, thấy mũi nhòm cằm lẹm
Bịt mắt, sờ tay biết thịt mềm
Dưỡng dục đàn con - đầu bạc nếm!
Cưng chiều lũ cháu - gối chùng thêm!
Tam tòng tứ đức bà xâu kẽm
Cả đại gia đình quý Lọ Lem.
HỒNG THOẠI 25.6.15

vancali96
25-06-2015, 08:11 PM
http://s14.postimg.org/o9hc8hfrl/Noi_long.jpg

NÀNG LỌ LEM CỦA TÔI
( Họa vui )
Cũng bởi tôi là một nửa em
Nên rành đến độ chẳng cần xem
Đâu lưng, thấy mũi nhòm cằm lẹm
Bịt mắt, sờ tay biết thịt mềm
Dưỡng dục đàn con - đầu bạc nếm!
Cưng chiều lũ cháu - gối chùng thêm!
Tam tòng tứ đức bà xâu kẽm
Cả đại gia đình quý Lọ Lem.
HỒNG THOẠI 25.6.15

http://s16.postimg.org/cvhcd4e39/Tem_lem.jpg

vancali96
25-06-2015, 09:24 PM
Hồng trắng

Chuông chùa văng vẳng giữa từng không
Dự lễ Vu Lan trắng đóa hồng
Đã hết thân cò nơi mép ruộng
Xa rồi dáng hạc ở bờ sông
Ba hồi kinh kệ tim dồn máu
Một nén hương thơm lệ nhỏ dòng
Mẹ hỡi giờ đây con mất mẹ
Bao lời thương tiếc chỉ hoài công

Vancali 96

http://s21.postimg.org/vo573ldav/Hong_trang.jpg

vancali96
26-06-2015, 05:36 AM
CHUỘT

Xem kìa lũ chuột khắp gần xa
Dưới cống , vườn rau , cả mái nhà
Loại nhỏ ngày đêm moi hạt thóc
Loài to sớm tối bắt con gà
Mèo no thịt cá không thèm đuổi
Chó đủ cơm giò chẳng muốn ra
Thuốc diệt ngờ đâu càng kích đẻ
Kêu trời chửa thấu khổ dân ta

Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610954_812201565554268_2235554904151404317_n.jpg? oh=1e17e775f9b1f2de277d067e9ad5f7fd&oe=5626F6F5
ĐUỔI CHUỘT
(Ngũ độ thanh)

Lũ chuột nay gần nỏ có xa
Ngoài sân trước ngõ cạnh bên nhà
Loài to cướp giật bao tiền của
Loại nhỏ giành tranh những kế gà
Sập bẫy chưa chừa mong phải tới
Gông xiềng chẳng sợ thấy còn ra
Mình dơ bẩn lắm mà khen đẹp
Bảo quyết thanh trừ sạch sẽ ta.

TXS 25/6/2015


!
Chuột thán

Sống với con người chẳng mấy xa
Màn đêm chạy giỡn khắp trong nhà
Khi thì cạy tủ tha đôi vớ
Lúc lại vào sân cắn ổ gà
Ghét chó nghe hơi nào dám cận
Thù mèo thấy dáng chả thèm ra
Cống sâu trú ẩn đời săn đuổi
Bẫy đặt khắp cùng nhử chuột ta

Vancali 6.25.15

http://s9.postimg.org/btu9ptflb/Chuot_than.jpg

vancali96
26-06-2015, 10:08 AM
http://s14.postimg.org/pdk0vt9rl/Mung_sinh_nhat.jpg

CHÚC MỪNG VANCALI

Mừng con của bạn sẵn lương rồi
Suất sắc anh tài quả thật vui
Tự lực ngành nghề mong phát triển
Nhờ công bố mẹ để thêm bồi
Gia đình hạnh phúc vì tiên tổ
Sự nghiệp yên bình bởi lứa đôi
Bổng lộc đâu bằng thân thuộc quý
Ngày sinh kỷ niệm bước vào đời.

TXS 25/6/2015

Mãn khóa

Tháng sáu mười hai đủ điểm rồi
Kevin mãn khóa cả nhà vui
Nhiều năm mài giũa phương trình tiến
Suốt tháng rèn trui toán học bồi
Hủ tục ông bà không mất gốc
Anh văn vi tính mãi còn đôi
Bảng vàng hãnh diện khoe bè bạn
Kiến thức hành trang nhịp sống đời

Vancali 6.25.15

http://s10.postimg.org/nxkl5zk1z/Man_khoa.jpg

Tran Xuan Sinh
26-06-2015, 08:59 PM
HỌ HÀNG NHÀ CHUỘT
(Họa bộ vận)

Tớ với quan thầy có họ xa
Người cao chuột thấp vẫn chung nhà
Trên thì dẻo miệng xơi vàng lá
Dưới lại dài răng xực cánh gà
Bởi sếp ham tiền nên đức rã
Do mình thích lộc để đời sa
Cùng nhau gặp gỡ trong tù nhá
Một lũ dăm thằng cánh của ta!

HỒNG THOẠI 26.6.15

COI CHỪNG LŨ CHUỘT

Coi chừng lũ chuột ở đằng xa
Hoặc phải nằm yên nấp ngõ nhà
Sáng ngủ trên lầu lo vỡ dạ
Ngày đi tận ổ muốn xơi gà
Bày mưu sắp đặt may bồi thả
Tính mẹo ăn làm lỡ thải sa
Chó cũng đành thua loài quỷ ngạ
Xin cùng xóa sạch kẻ thù ta.

TXS 26/6/2015

vancali96
27-06-2015, 05:24 AM
Hoài niệm

Mỹ Quốc quê nhà thấp thỏm mong
Nha Trang sóng nước xốn xang lòng
Xa rổi Chợ Lớn hòa hơi ấm
Vắng biệt Sài Gòn quyện nắng trong
Chợ Gạo vương buồn đêm giá lạnh
Bạc Liêu gợi nhớ lúc cô phòng
Lúa vàng Đồng Tháp hương hoài niệm
Nói thật Biên Hòa bưởi ngọt không ?

Vancali 5.26.15

http://s7.postimg.org/pivmy1td7/Hoai_niem.jpg

vancali96
27-06-2015, 10:43 AM
ĐUỔI CHUỘT
(Ngũ độ thanh)

Lũ chuột nay gần nỏ có xa
Ngoài sân trước ngõ cạnh bên nhà
Loài to cướp giật bao tiền của
Loại nhỏ giành tranh những kế gà
Sập bẫy chưa chừa mong phải tới
Gông xiềng chẳng sợ thấy còn ra
Mình dơ bẩn lắm mà khen đẹp
Bảo quyết thanh trừ sạch sẽ ta.

TXS 25/6/2015



HỌ HÀNG NHÀ CHUỘT
( Họa bộ vận )
Tớ với quan thầy có họ xa
Người cao chuột thấp vẫn chung nhà
Trên thì dẻo miệng xơi vàng lá
Dưới lại dài răng xực cánh gà
Bởi sếp ham tiền nên đức rã
Do mình thích lộc để đời sa
Cùng nhau gặp gỡ trong tù nhá
Một lũ dăm thằng cánh của ta!
HỒNG THOẠI 26.6.15

COI CHỪNG LŨ CHUỘT

Coi chừng lũ chuột ở đằng xa
Hoặc phải nằm yên nấp ngõ nhà
Sáng ngủ trên lầu lo vỡ dạ
Ngày đi tận ổ muốn xơi gà
Bày mưu sắp đặt may bồi thả
Tính mẹo ăn làm lỡ thải sa
Chó cũng đành thua loài quỷ ngạ
Xin cùng xóa sạch kẻ thù ta.

TXS 26/6/2015

Chuột chù

“ Chuột chù “ kế cận khó rời xa
Đại Hán lâm le chiếm đoạt nhà
Những lúc hiền lành trao miếng chả
Và khi nổi cáu nhát chân gà
Xóm giềng xấc xược đành tay sá
Bè bạn ngang tàng khiến lệ sa
Nói chuyện hòa bình tâm xảo trá
Đừng hòng khuất phục Việt Nam ta !

Vancali 6.26.15

Cám ơn lời góp ý nhiệt thành của huynh Hồng Thoại . Chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s27.postimg.org/hcxeolv2b/Chuot_chu.jpg

phamanhoa
27-06-2015, 06:28 PM
Hoài niệm

Mỹ Quốc quê nhà thấp thỏm mong
Nha Trang sóng nước xốn xang lòng
Xa rổi Chợ Lớn hòa hơi ấm
Vắng biệt Sài Gòn quyện nắng trong
Chợ Gạo vương buồn đêm giá lạnh
Bạc Liêu gợi nhớ lúc cô phòng
Lúa vàng Đồng Tháp hương hoài niệm
Nói thật Biên Hòa bưởi ngọt không ?

Vancali 5.26.15

http://s7.postimg.org/pivmy1td7/Hoai_niem.jpg


HOÀI NHỚ


Quê người khắc khoải nỗi hoài mong,
Vọng chốn quê xưa xốn cả lòng.
Nhớ sóng Nhà Bè đêm sấm động,
Thương trời Thủ Đức sớm mây trong.
Hóc môn vườn mộng trăng nghiêng bóng .
Gò vấp sương khuya gió lạnh phòng.
Vẳng tiếng ai buồn rao khãn giọng.
Ơi hình bóng cũ biết còn không?

phamanhoa

vancali96
27-06-2015, 08:51 PM
http://s7.postimg.org/pivmy1td7/Hoai_niem.jpg

HOÀI NHỚ


Quê người khắc khoải nỗi hoài mong,
Vọng chốn quê xưa xốn cả lòng.
Nhớ sóng Nhà Bè đêm sấm động,
Thương trời Thủ Đức sớm mây trong.
Hóc môn vườn mộng trăng nghiêng bóng .
Gò vấp sương khuya gió lạnh phòng.
Vẳng tiếng ai buồn rao khãn giọng.
Ơi hình bóng cũ biết còn không?

phamanhoa

http://s3.postimg.org/rx9xtpptf/Troi_ky_niem.jpg

vancali96
28-06-2015, 05:40 AM
TRONG MƠ



Túng thiếu cở nào thiếp cũng yêu.
Thơ hay phú đẹp đủ em chiều.
Cho dù dưới bếp cơm ăn thiếu,
Mặc kệ trên vai áo vá đều.
Ý thắm tha hồ bày lắm kiểu,
Tình xanh thoả sức tỏ bao điều.
Đôi mình hoan lạc theo vần điệu,
Quý nhất trên đời chỉ bấy nhiêu.

phamanhoa

Khổ vì yêu

Đêm dài khó ngủ bởi vì yêu
Cứ nghĩ về ai mỗi buổi chiều
Lại nhớ vòng tay mềm mại lếu
Rồi thương giọng nói ấm êm đều
Ngày xưa những ước cho lần kiệu
Dạo ấy hoài mong thật lắm điều
Tuối ngọc non lòng sao thấu hiểu
Đường tình cách trở biết bao nhiêu

Vancali 6.27.15

http://s28.postimg.org/gqgyz60hp/Kho_vi_yeu.jpg

Huy Thanh
28-06-2015, 07:59 PM
Bởi GÁNH ĐƯỜNG THÙNG đã kính mời
Trang này viếng bạn để sầu vơi
Ca li ước nguyện vài năm nữa
Cạn chén cùng ai quá tuyệt vời!



ÁO TRÙM


Gắng gượng mà chi để té ùm
Rơi đường xuống vũng ướt tùm lum
Văng thùng kẻ lại sa vào hố
Quẳng gánh người đi bị dính chùm
Đến chợ không tiền chơi góc phố
Về nhà chẳng bạc trốn ngoài thum
Phen này chắc phải chờ đêm tối
Dọa ổng bà đây lấy áo trùm.
28-06-2015
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
29-06-2015, 11:08 AM
http://s7.postimg.org/pivmy1td7/Hoai_niem.jpg

HOÀI NHỚ



Quê người khắc khoải nỗi hoài mong,
Vọng chốn quê xưa xốn cả lòng.
Nhớ sóng Nhà Bè đêm sấm động,
Thương trời Thủ Đức sớm mây trong.
Hóc môn vườn mộng trăng nghiêng bóng .
Gò vấp sương khuya gió lạnh phòng.
Vẳng tiếng ai buồn rao khản giọng.
Ơi hình bóng cũ biết còn không?

phamanhoa



http://s3.postimg.org/rx9xtpptf/Troi_ky_niem.jpg





NHỚ NGUỒN
Biết ở HOA KÌ bạn rất mong
VIỆT NAM trở lại thỏa thuê lòng
Về thăm PHÚ THỌ hâm tình nóng
Hẹn đến NINH BÌNH tắm cội trong
PHÚ QUỐC êm đềm trăng đợi cổng
NHA TRANG rạng rỡ nắng soi phòng
Câu hò NGHỆ TĨNH du hồn mộng
Giọng nói SÀI GÒN đổi khác không?
HỒNG THOẠI 29.6.15

phamanhoa
29-06-2015, 09:28 PM
Bởi GÁNH ĐƯỜNG THÙNG đã kính mời
Trang này viếng bạn để sầu vơi
Ca li ước nguyện vài năm nữa
Cạn chén cùng ai quá tuyệt vời!



ÁO TRÙM


Gắng gượng mà chi để té ùm
Rơi đường xuống vũng ướt tùm lum
Văng thùng kẻ lại sa vào hố
Quẳng gánh người đi bị dính chùm
Đến chợ không tiền chơi góc phố
Về nhà chẳng bạc trốn ngoài thum
Phen này chắc phải chờ đêm tối
Dọa ổng bà đây lấy áo trùm.
28-06-2015
Huy Thanh



LIỆU HỒN ĐẤY !


Huy Thanh không khéo sẽ rơi ùm!
Thiên hạ qua đường "Xá lại lum"*
Thống khổ thôi đành ôm cả bụm,
Tai ương ắt phải ẳm nguyên chùm.
Qua thời hách tợ ông ba cụm**,
Hết lúc oai như lão lục thum***.
Cuộc sống từ đây đầy vị thủm,
Đâu còn một thuở nức oai trùm.

phamanhoa




* Xá lại lum= xin hiểu và đọc theo cách nói láy kiểu nam kỳ: "Xúm lại la"( Huy Thanh chơi ác gieo tử vận. Hòa tui phải dùng mẹo nói láy để có thể họa lại bài nay.)
** Ông ba cụm: Ông cọp, theo cách gọi của dân nam Trung bộ va nam kỳ>
***Lão lục thum= Tiêng Khmer có nghĩa là ông lớn.

vancali96
30-06-2015, 12:34 AM
Bởi GÁNH ĐƯỜNG THÙNG đã kính mời
Trang này viếng bạn để sầu vơi
Ca li ước nguyện vài năm nữa
Cạn chén cùng ai quá tuyệt vời!



ÁO TRÙM


Gắng gượng mà chi để té ùm
Rơi đường xuống vũng ướt tùm lum
Văng thùng kẻ lại sa vào hố
Quẳng gánh người đi bị dính chùm
Đến chợ không tiền chơi góc phố
Về nhà chẳng bạc trốn ngoài thum
Phen này chắc phải chờ đêm tối
Dọa ổng bà đây lấy áo trùm.
28-06-2015
Huy Thanh





LIỆU HỒN ĐẤY !


Huy Thanh không khéo sẽ rơi ùm!
Thiên hạ qua đường "Xá lại lum"*
Thống khổ thôi đành ôm cả bụm,
Tai ương ắt phải ẳm nguyên chùm.
Qua thời hách tợ ông ba cụm**,
Hết lúc oai như lão lục thum***.
Cuộc sống từ đây đầy vị thủm,
Đâu còn một thuở nức oai trùm.

phamanhoa




* Xá lại lum= xin hiểu và đọc theo cách nói láy kiểu nam kỳ: "Xúm lại la"( Huy Thanh chơi ác gieo tử vận. Hòa tui phải dùng mẹo nói láy để có thể họa lại bài nay.)
** Ông ba cụm: Ông cọp, theo cách gọi của dân nam Trung bộ va nam kỳ>
***Lão lục thum= Tiêng Khmer có nghĩa là ông lớn.


Hoan hô huynh Hòa có ý kiến hay họa được bài " tử vận" ác nghiệt của Huy Thanh , hong biết HT hô biến ra sao hỉ .... Chúc quí huynh ngày vui .

Huy Thanh
30-06-2015, 10:45 AM
LIỆU HỒN ĐẤY !


Huy Thanh không khéo sẽ rơi ùm!
Thiên hạ qua đường "Xá lại lum"*
Thống khổ thôi đành ôm cả bụm,
Tai ương ắt phải ẳm nguyên chùm.
Qua thời hách tợ ông ba cụm**,
Hết lúc oai như lão lục thum***.
Cuộc sống từ đây đầy vị thủm,
Đâu còn một thuở nức oai trùm.

phamanhoa




* Xá lại lum= xin hiểu và đọc theo cách nói láy kiểu nam kỳ: "Xúm lại la"( Huy Thanh chơi ác gieo tử vận. Hòa tui phải dùng mẹo nói láy để có thể họa lại bài nay.)
** Ông ba cụm: Ông cọp, theo cách gọi của dân nam Trung bộ va nam kỳ>
***Lão lục thum= Tiêng Khmer có nghĩa là ông lớn.



THẰNG TRÙM

Ca Li mẹ bảo đến đây: - Ùm
“Um” viết sau “lờ” phải đọc “lum”
Chữ vạn gạch hoài gom một đống
Con Ngàn đứng mãi hái ba chùm
Khai trường trốn học đùa bên suối
Bế giảng leo trèo giỡn cạnh thum
Bởi biết sông đời như ảo mộng
Làng ni chắc lưỡi gọi “ông trùm”.
30-6-2015
Huy Thanh

vancali96
01-07-2015, 08:08 AM
NGHỀ BIỂN

Vào nghề ắt phải có minh sư
Suốt tháng ngoài khơi mỏi mệt đừ
Những lúc mây đùa chao cánh nhạn
Bao lần gió chuyển lộng trường ngư
Trời êm thả lưới chài tôm thẻ
Biển lặng giăng câu kiếm cá ngừ
Thấp thỏm dâng trào cơn bão đến
Trùng dương sóng cả luật bù trừ!

28-06-2015
Ngàn Hoa

TRĂN TRỞ

Đó cũng chi cần vị phó sư
Vần gieo khó họa khổ thân đừ
Thơ làm vận trước chơi bì bõm
Chữ dạy âm đầu nói ngắc ngư
Bạn hữu vài câu còn nhắc nhở
Tình duyên bảy hướng sẽ ngần ngừ
Trăm điều vạn nghĩa đều hư thực
Chẳng lẽ buồn đau phải loại trừ./.

TXS 30/6/2015

Vần khó

Thú thật gieo vần khó bỏ sư
Ngồi lâu rặn chữ riết nên đừ
Bao ngày nặn óc tâm khờ khạo
Suốt buổi vò đầu dạ ngất ngư
Ý tứ tra hoài cho ngú ngớ
Lời thơ kiếm mãi để ngù ngừ
Làm xong câu tám người sung sướng
Kết được mừng vui … luật khấu trừ

Vancali 6.30.15

http://s27.postimg.org/ltif1kl7n/Van_kho.jpg

Huy Thanh
01-07-2015, 04:46 PM
NGHỀ BIỂN

Vào nghề ắt phải có minh sư
Suốt tháng ngoài khơi mỏi mệt đừ
Những lúc mây đùa chao cánh nhạn
Bao lần gió chuyển lộng trường ngư
Trời êm thả lưới chài tôm thẻ
Biển lặng giăng câu kiếm cá ngừ
Thấp thỏm dâng trào cơn bão đến
Trùng dương sóng cả luật bù trừ!

28-06-2015
Ngàn Hoa

TRĂN TRỞ

Đó cũng chi cần vị phó sư
Vần gieo khó họa khổ thân đừ
Thơ làm vận trước chơi bì bõm
Chữ dạy âm đầu nói ngắc ngư
Bạn hữu vài câu còn nhắc nhở
Tình duyên bảy hướng sẽ ngần ngừ
Trăm điều vạn nghĩa đều hư thực
Chẳng lẽ buồn đau phải loại trừ./.

TXS 30/6/2015

Vần khó

Thú thật gieo vần khó bỏ sư
Ngồi lâu rặn chữ riết nên đừ
Bao ngày nặng óc tâm khờ khạo
Suốt buổi vò đầu dạ ngất ngư
Ý tứ tra hoài cho ngú ngớ
Lời thơ kiếm mãi để ngù ngừ
Làm xong câu tám người sung sướng
Kết được mừng vui … luật khấu trừ

Vancali 6.30.15

http://s23.postimg.org/pmd85h23f/Van_kho.jpg


KHẮC KHOẢI
Chơi gì cũng thắng gọi là sư
Tối lại làm thêm dẫu mỏi đừ
Thấy quả ngày xưa hồi nghiệp rẫy
Mơ thuyền thuở trước mộng nghề ngư
Không huyền vậy đó luôn chờ điểm
Dấu hỏi vì sao vẫn đọc ngừ
Lúc nhỏ hoài mong thành họa sĩ
Thầy đang khắc khoải cộng hay trừ.
1-07-2015
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
01-07-2015, 07:59 PM
KHẮC KHOẢI



Chơi gì cũng thắng gọi là sư
Tối lại làm thêm dẫu mỏi đừ
Thấy quả ngày xưa hồi nghiệp rẫy
Mơ thuyền thuở trước mộng nghề ngư
Không huyền vậy đó luôn chờ điểm
Dấu hỏi vì sao vẫn đọc ngừ
Lúc nhỏ hoài mong thành họa sĩ
Thầy đang khắc khoải cộng hay trừ.

1-07-2015


Huy Thanh


BỊ KHAI TRỪ

Thơ Đường dốt vận phải tầm sư
Sẽ thả vần chi mệt sức đừ
Khổ nỗi niềm riêng nhờ bạn tứ
Buồn câu chữ thiếu chọn từ ngư
Đành hay bố giỏi tìm thanh ngữ
Cũng biết mình vui thả loại ngừ
Vụng diễn siêng làm chơi đủ thứ
Giờ đây mới hiểu bị khai trừ./.

TXS 01/7/2015

Huy Thanh
01-07-2015, 09:59 PM
BỊ KHAI TRỪ

Thơ Đường dốt vận phải tầm sư
Sẽ thả vần chi mệt sức đừ
Khổ nỗi niềm riêng nhờ bạn tứ
Buồn câu chữ thiếu chọn từ ngư
Đành hay bố giỏi tìm thanh ngữ
Cũng biết mình vui thả loại ngừ
Vụng diễn siêng làm chơi đủ thứ
Giờ đây mới hiểu bị khai trừ./.

TXS 01/7/2015

LUẬT CỘNG TRỪ
Nửa chữ âu là cũng gọi sư
Quanh năm gắng học thức hơi đừ
Thương bò ước mãi do nghề mục
Thích cá mơ hoài bởi nghiệp ngư
Nghĩa bạn vần gieo thân tiếng dễ
Tình thơ ý họa khó từ ngừ
Ba chìm bảy nổi thôi đành vậy
Tạo hóa bày ra luật cộng trừ.
1-07-2015
Huy Thanh

vancali96
01-07-2015, 11:36 PM
Bởi GÁNH ĐƯỜNG THÙNG đã kính mời
Trang này viếng bạn để sầu vơi
Ca li ước nguyện vài năm nữa
Cạn chén cùng ai quá tuyệt vời!



ÁO TRÙM


Gắng gượng mà chi để té ùm
Rơi đường xuống vũng ướt tùm lum
Văng thùng kẻ lại sa vào hố
Quẳng gánh người đi bị dính chùm
Đến chợ không tiền chơi góc phố
Về nhà chẳng bạc trốn ngoài thum
Phen này chắc phải chờ đêm tối
Dọa ổng bà đây lấy áo trùm.
28-06-2015
Huy Thanh





LIỆU HỒN ĐẤY !


Huy Thanh không khéo sẽ rơi ùm!
Thiên hạ qua đường "Xá lại lum"*
Thống khổ thôi đành ôm cả bụm,
Tai ương ắt phải ẳm nguyên chùm.
Qua thời hách tợ ông ba cụm**,
Hết lúc oai như lão lục thum***.
Cuộc sống từ đây đầy vị thủm,
Đâu còn một thuở nức oai trùm.

phamanhoa




* Xá lại lum= xin hiểu và đọc theo cách nói láy kiểu nam kỳ: "Xúm lại la"( Huy Thanh chơi ác gieo tử vận. Hòa tui phải dùng mẹo nói láy để có thể họa lại bài nay.)
** Ông ba cụm: Ông cọp, theo cách gọi của dân nam Trung bộ va nam kỳ>
***Lão lục thum= Tiêng Khmer có nghĩa là ông lớn.



THẰNG TRÙM

Ca Li mẹ bảo đến đây: - Ùm
“Um” viết sau “lờ” phải đọc “lum”
Chữ vạn gạch hoài gom một đống
Con Ngàn đứng mãi hái ba chùm
Khai trường trốn học đùa bên suối
Bế giảng leo trèo giỡn cạnh thum
Bởi biết sông đời như ảo mộng
Làng ni chắc lưỡi gọi “ông trùm”.
30-6-2015
Huy Thanh

http://s27.postimg.org/5drxaxd5v/Mung_hum.jpg

vancali96
03-07-2015, 05:32 AM
Khóc tình
(Ngũ độ thanh)

Canh trường trống điểm lạc về đâu
Hỏi gió vì sao trĩu lệ sầu
Dỗi bạn hồng nhan mờ thuở ấy
Thương người lãng tử vọng từ lâu
Vướn xưa biển hẹn đành phai sắc
Chuyện cũ đồi mơ phải úa màu
Nỗi khổ đơn phòng ai thấu chịu
Năm dài dỗ mộng … khóc tình ngâu


Vancali 7.2.15

Cám ơn huynh Huy Thanh chỉ sai , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

http://s15.postimg.org/40ysag43v/Khoc_tinh.jpg

Tran Xuan Sinh
03-07-2015, 11:01 AM
Khóc tình
(Ngũ độ thanh)

Canh trường trống điểm lạc về đâu
Hỏi gió vì sao trĩu lệ sầu
Dỗi bạn hồng nhan vàng thuở ấy
Thương người lãng tử vọng từ lâu
Vườn xưa biển hẹn đành phai sắc
Chuyện cũ thề non phải úa màu
Nỗi khổ đơn phòng ai thấu chịu
Năm dài dỗ mộng … khóc tình ngâu.

Vancali 7.2.15

http://s15.postimg.org/40ysag43v/Khoc_tinh.jpg


MỘNG TÌNH ĐÂU

Gió thổi đem hè mộng cõi đâu
Mà sao nóng nảy dậy vương sầu
Âm thầm nghĩ ngợi lòng mong mỏi
Rã rượi trông chờ trống điểm lâu
Vẫn biết vì duyên còn nhạt lửa
Đà hay bởi sắc đã phai màu
Tình yêu chửa trọn điều thương nhớ
Có lẽ hương chè thả lạc ngâu./.

TXS 03/7/2015

Huy Thanh
03-07-2015, 07:09 PM
MỘNG TÌNH ĐÂU

Gió thổi đem hè mộng cõi đâu
Mà sao nóng nảy dậy vương sầu
Âm thầm nghĩ ngợi lòng mong mỏi
Rã rượi trông chờ trống điểm lâu
Vẫn biết vì duyên còn nhạt lửa
Đà hay bởi sắc đã phai màu
Tình yêu chửa trọn điều thương nhớ
Có lẽ hương chè thả lạc ngâu./.

TXS 03/7/2015

MÙA NGÂU

Ngân hà tích cũ kể từ đâu
Thổn thức vì ai đẫm lệ sầu
Những tưởng thuyền trôi đành đợi suốt
Không dè sóng vỗ phải chờ lâu
Thời gian Chức Nữ hoài tươi mộng
Kỉ niệm chàng Ngưu mãi thắm màu
Bắc đẩu soi đường xưa ngõ hẹn
Bao giờ lỗi nguyện dứt mùa ngâu.

3-07-2015
Huy Thanh

vancali96
04-07-2015, 04:16 AM
Khóc tình
(Ngũ độ thanh)

Canh trường trống điểm lạc về đâu
Hỏi gió vì sao trĩu lệ sầu
Dỗi bạn hồng nhan mờ thuở ấy
Thương người lãng tử vọng từ lâu
Vướn xưa biển hẹn đành phai sắc
Chuyện cũ đồi mơ phải úa màu
Nỗi khổ đơn phòng ai thấu chịu
Năm dài dỗ mộng … khóc tình ngâu


Vancali 7.2.15

Cám ơn huynh Huy Thanh chỉ sai , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

http://s15.postimg.org/40ysag43v/Khoc_tinh.jpg

MỘNG TÌNH ĐÂU

Gió thổi đem hè mộng cõi đâu
Mà sao nóng nảy dậy vương sầu
Âm thầm nghĩ ngợi lòng mong mỏi
Rã rượi trông chờ trống điểm lâu
Vẫn biết vì duyên còn nhạt lửa
Đà hay bởi sắc đã phai màu
Tình yêu chửa trọn điều thương nhớ
Có lẽ hương chè thả lạc ngâu./.

TXS 03/7/2015


MÙA NGÂU

Ngân hà tích cũ kể từ đâu
Thổn thức vì ai đẫm lệ sầu
Những tưởng thuyền trôi đành đợi suốt
Không dè sóng vỗ phải chờ lâu
Thời gian Chức Nữ hoài tươi mộng
Kỉ niệm chàng Ngưu mãi thắm màu
Bắc đẩu soi đường xưa ngõ hẹn
Bao giờ lỗi nguyện dứt mùa ngâu.

3-07-2015
Huy Thanh

Chuyện ngâu
( Ngũ độ thanh)

Tự hỏi duyên này sẽ đến đâu
Vì sao tháng bảy chịu mưa sầu
Chàng Ngư tháng rộng đành mong mãi
Chức Nữ đêm dài phải đợi lâu
Nguyệt Lão hoài se tình lắm nẻo
Trời xanh cứ vẽ chuyện muôn màu
Làm cho lũ lụt dâng cùng khắp
Cõi thế bao người tỏ chuyện ngâu

Vancali 7.3.15

http://s13.postimg.org/l5bi4xlon/Chuyen_ngau.jpg

Huy Thanh
04-07-2015, 04:56 PM
Chuyện ngâu
( Ngũ độ thanh)

Tự hỏi duyên này sẽ đến đâu
Vì sao tháng bảy chịu mưa sầu
Chàng Ngưu tháng rộng đành mong mãi
Chức Nữ đêm dài phải đợi lâu
Nguyệt Lão hoài se tình lắm nẻo
Trời xanh cứ vẽ chuyện muôn màu
Làm cho lũ lụt dâng cùng khắp
Cõi thế bao người tỏ chuyện ngâu

Vancali 7.3.15

KHÓC NGÂU
Trước ngõ mơ hoài chẳng được đâu
Nhiều khi bão lụt khó vơi sầu
Tim tràn Chức ở non bồng cũ
Biển vỗ Ngưu về hạ giới lâu
Dỗi kẻ ôm đài không trộn sắc
Hờn ai quấn nụ đã pha màu
Đàn reo nối nhịp cầu chưa thả
Nỗi khổ chia lìa lệ khóc ngâu.
4-07-2015
Huy Thanh

vancali96
04-07-2015, 09:10 PM
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc dương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng đau lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 96

http://s16.postimg.org/c8g4ylu6t/Nghiet_nga.jpg

CÂY SI

Cây đời tỏa bóng về trăm ngã
Nỗi khổ niềm vui bày ngọn lá
Lộc nõn đơm mầm lúc trổ hoa
Tình yêu cháy bỏng khi vào hạ
Lòng đau khắc khoải mộng vơi nhòa
Ruột rỗng buồn tênh nhìn mỏi quá
Dẫu bảo mình si vội nói là...
Mà sao vẫn muốn xem điều lạ.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
05-07-2015, 10:32 AM
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc dương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng đau lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 96

http://s16.postimg.org/c8g4ylu6t/Nghiet_nga.jpg

CÂY SI

Cây đời tỏa bóng về trăm ngã
Nỗi khổ niềm vui bày ngọn lá
Lộc nõn đơm mầm lúc trổ hoa
Tình yêu cháy bỏng khi vào hạ
Lòng đau khắc khoải mộng vơi nhòa
Ruột rỗng buồn tênh nhìn mỏi quá
Dẫu bảo mình si vội nói là...
Mà sao vẫn muốn xem điều lạ.

Trần Xuân Sinh


MIỀN HOANG
Đứng thẳng nhìn lên dù bị ngã
Trời cao phủ rộng xanh màu lá
Bao ngày xóm cũ vẹn tình cha
Bấy thuở đường xưa tròn nghĩa hạ
Mãi nhớ buồn duyên dạ khổ mà
Nào quên tủi phận lòng đau quá
Ven rừng bỗng vọng tiếng đàn ca
Đến nẻo miền hoang vào ngõ lạ.
5-07-2015
Huy Thanh

vancali96
06-07-2015, 08:30 AM
KHÍ HẬU QUÊ NHÀ

Khí hậu quê nhà ảo não thay
Trời như lửa đốt trọn đêm ngày
Ngồi mong ít giọt mưa còn rủi
Gọi khởi đôi dòng sách vẫn may
Có lẽ thân mình đen đủi chịu
Âu là kiếp phận rõ ràng hay
Thôi thì chấp nhận đừng trăn trở
Chắc sẽ rồi qua khổ nạn này./.

TXS 05/7/2015





KHÍ HẬU QUÊ MÌNH

Quê mình khí hậu cũng buồn thay
Nóng nực triền miên trải những ngày
Nghĩ đến đau lòng thương phận rủi
Suy về tủi dạ nhớ cầu may
Mong trời có cả mưa đầy đặn
Muốn biển không còn hạn rõ hay
Mặt đất đều nghiêng ngời mãi gửi
Niềm vui rạng rỡ thế gian này.

Mạnh Kỷ
05/7/2015

Lòng người

Môi trường hủy hoại thấy rầu thay
Khói độc thi nhau xả tối ngày
Trách đất đông hàn kêu khổ lắm
Than trời hạ nóng khóc chờ may
Cây xanh phá bỏ bày trò lạ
Bóng mát không còn vẽ chuyện hay
Nhiễu sự do người ra tất cả
Làm cho khí hậu đổi thay này

Vancali 7.5.15

http://s15.postimg.org/a66qjysvf/Long_nguoi.jpg

vancali96
06-07-2015, 09:56 AM
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc dương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng đau lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 96

http://s16.postimg.org/c8g4ylu6t/Nghiet_nga.jpg

CÂY SI

Cây đời tỏa bóng về trăm ngã
Nỗi khổ niềm vui bày ngọn lá
Lộc nõn đơm mầm lúc trổ hoa
Tình yêu cháy bỏng khi vào hạ
Lòng đau khắc khoải mộng vơi nhòa
Ruột rỗng buồn tênh nhìn mỏi quá
Dẫu bảo mình si vội nói là...
Mà sao vẫn muốn xem điều lạ.

Trần Xuân Sinh


MIỀN HOANG
Đứng thẳng nhìn lên dù bị ngã
Trời cao phủ rộng xanh màu lá
Bao ngày xóm cũ vẹn tình cha
Bấy thuở đường xưa tròn nghĩa hạ
Mãi nhớ buồn duyên dạ khổ mà
Nào quên tủi phận lòng đau quá
Ven rừng bỗng vọng tiếng đàn ca
Đến nẻo miền hoang vào ngõ lạ.
5-07-2015
Huy Thanh

Hận Lòng

Yêu người cẩn thận đời sa ngã
Gặp kẻ đa tình nên rũ lá
Phận mỏng thuyền quyên lại nỡ cà
Duyên phần thánh nữ sao đành hạ
Lời xưa bạn hởi cứ mê nà
Thệ cũ người ơi làm quải quá
Kỷ niệm xưa lòng vẫn thiết tha
Đêm dài trở giấc cung đàn lạ

Vancali 96

http://s29.postimg.org/jmi1av60n/Han_long.jpg

Đoang Hồ
06-07-2015, 11:23 AM
KHÍ HẬU QUÊ NHÀ

Khí hậu quê nhà ảo não thay
Trời như lửa đốt trọn đêm ngày
Ngồi mong ít giọt mưa còn rủi
Gọi khởi đôi dòng sách vẫn may
Có lẽ thân mình đen đủi chịu
Âu là kiếp phận rõ ràng hay
Thôi thì chấp nhận đừng trăn trở
Chắc sẽ rồi qua khổ nạn này./.

TXS 05/7/2015





KHÍ HẬU QUÊ MÌNH

Quê mình khí hậu cũng buồn thay
Nóng nực triền miên trải những ngày
Nghĩ đến đau lòng thương phận rủi
Suy về tủi dạ nhớ cầu may
Mong trời có cả mưa đầy đặn
Muốn biển không còn hạn rõ hay
Mặt đất đều nghiêng ngời mãi gửi
Niềm vui rạng rỡ thế gian này.

Mạnh Kỷ
05/7/2015

Lòng người

Môi trường hủy hoại thấy rầu thay
Khói độc thi nhau xả tối ngày
Trách đất đông hàn kêu khổ lắm
Than trời hạ nóng khóc chờ may
Cây xanh phá bỏ bày trò lạ
Bóng mát không còn vẽ chuyện hay
Nhiễu sự do người ra tất cả
Làm cho khí hậu đổi thay này

Vancali 7.5.15

http://s15.postimg.org/a66qjysvf/Long_nguoi.jpg






PHẬN NGƯỜI

Mới thấy làm người thật khổ thay!
Tròn vuông ba vạn sáu nghìn ngày
Lâm mùa nắng hạn, vin phần số
Gặp buổi mưa dầm, đổ rủi may
Phúc họa nông sâu trời đất tỏ
Ân tình nóng lạnh gió mây hay
Vui buồn biến đổi như thời tiết
Sống gắng nương nhau kiếp tạm này…
Đ.H.

Ngọc Tĩnh
06-07-2015, 10:12 PM
KHÍ HẬU QUÊ NHÀ

Khí hậu quê nhà ảo não thay
Trời như lửa đốt trọn đêm ngày
Ngồi mong ít giọt mưa còn rủi
Gọi khởi đôi dòng sách vẫn may
Có lẽ thân mình đen đủi chịu
Âu là kiếp phận rõ ràng hay
Thôi thì chấp nhận đừng trăn trở
Chắc sẽ rồi qua khổ nạn này./.

TXS 05/7/2015





KHÍ HẬU QUÊ MÌNH

Quê mình khí hậu cũng buồn thay
Nóng nực triền miên trải những ngày
Nghĩ đến đau lòng thương phận rủi
Suy về tủi dạ nhớ cầu may
Mong trời có cả mưa đầy đặn
Muốn biển không còn hạn rõ hay
Mặt đất đều nghiêng ngời mãi gửi
Niềm vui rạng rỡ thế gian này.

Mạnh Kỷ
05/7/2015

Lòng người

Môi trường hủy hoại thấy rầu thay
Khói độc thi nhau xả tối ngày
Trách đất đông hàn kêu khổ lắm
Than trời hạ nóng khóc chờ may
Cây xanh phá bỏ bày trò lạ
Bóng mát không còn vẽ chuyện hay
Nhiễu sự do người ra tất cả
Làm cho khí hậu đổi thay này

Vancali 7.5.15

http://s15.postimg.org/a66qjysvf/Long_nguoi.jpg


BỰC VỚI TRỜI
(nđt, nv, bl)

Trưa hè nóng nực tủi lòng thay!
Cũng tại triền miên nắng cả ngày
Cỏ rã rời khom quỳ với lạy :
Mưa dào dạt đổ xuống thì may!
Mồ hôi nhão nhoét đang còn chảy
Quạt gió lơ là mãi chẳng hay
Bực tức ông trời ta bảo hãy:...
Làm nhanh mát mẻ những nơi này!!!

NGỌC TĨNH (họa)

vancali96
07-07-2015, 07:44 AM
CON ĐƯỜNG

Có dấn thân đi mới tạo đường
Ai người sẵn vạch lối tìm phương
Sông sâu thác gió lo chèo lội
Núi thẳm đèo mây cố định lường
Chẳng nếm chông gai sao giũa ngọc
Chưa trầm cát bụi khó nên hương
Trần gian dẫu đẹp đầy dâu bể
Một bước phiêu du thấu dặm trường…
Đ.H.



NOI GƯƠNG
Trước mặt thênh thang vạn nẻo đường
Chân trời rộng mở ngút ngàn phương
Người khôn kẻ dại cần suy tưởng
Mặt xấu điều hay phải biết lường
Dở chọn, ngày đêm rầu rĩ tướng
Giỏi tìm, cuộc sống ngạt ngào hương
Gương đời rạng rỡ bao hình tượng
Học để thành danh giữa đấu trường.
HỒNG THOẠI 05.7.15


HỌA : MỞ ĐƯỜNG


Một bước phiêu du thấu dặm trường
Tìm ra lối mới , mãi lưu hương
Sông sâu trắc trở nguy không biết
Núi thẳm chênh vênh họa chẳng lường
Phía trước mây mù giăng vạn nẻo
Sau lưng cát bụi phủ ngàn phương
Cha ông nếm mật thay con cháu
Hậu thế mang ơn kẻ mở đường.

Ksor 06.07.2015

Đường thơ

Giao lưu xướng họa áng thơ Đường
Kết hợp thân tình bạn bốn phương
Biết được kim bằng tâm quảng đại
Tầm ra tri kỷ ý khôn lường
Người tung “ ngũ độ “ vang lừng tiếng
Kẻ hứng “ liên hoàn “ ngát đẫm hương
Học hỏi thêm điều hay mới lạ
Dù trang mạng ảo nhớ đêm trường

Vancali 7.6.15

http://s1.postimg.org/t426caalb/Duong_tho_2222.jpg

vancali96
07-07-2015, 09:45 AM
Nhớ anh

Bao ngày trăn trở nhớ về anh
Trống điểm canh tàn lại nhớ anh
Nhớ ánh mắt buồn khi vắng bạn
Nhớ vòng tay ấm lúc bên anh
Thu vàng vụn nhớ thương tình bậu
Hạ nóng đươm sầu nhớ dáng anh
Nỗi nhớ trong lòng thôi thúc mãi
Đêm dài nhớ quá gọi tên anh

Vancali 7.6.15

http://s23.postimg.org/v7ythqbuz/Nho_anh_3333.jpg

vancali96
07-07-2015, 10:26 AM
KHÍ HẬU QUÊ NHÀ

Khí hậu quê nhà ảo não thay
Trời như lửa đốt trọn đêm ngày
Ngồi mong ít giọt mưa còn rủi
Gọi khởi đôi dòng sách vẫn may
Có lẽ thân mình đen đủi chịu
Âu là kiếp phận rõ ràng hay
Thôi thì chấp nhận đừng trăn trở
Chắc sẽ rồi qua khổ nạn này./.

TXS 05/7/2015





KHÍ HẬU QUÊ MÌNH

Quê mình khí hậu cũng buồn thay
Nóng nực triền miên trải những ngày
Nghĩ đến đau lòng thương phận rủi
Suy về tủi dạ nhớ cầu may
Mong trời có cả mưa đầy đặn
Muốn biển không còn hạn rõ hay
Mặt đất đều nghiêng ngời mãi gửi
Niềm vui rạng rỡ thế gian này.

Mạnh Kỷ
05/7/2015

PHẬN NGƯỜI

Mới thấy làm người thật khổ thay!
Tròn vuông ba vạn sáu nghìn ngày
Lâm mùa nắng hạn, vin phần số
Gặp buổi mưa dầm, đổ rủi may
Phúc họa nông sâu trời đất tỏ
Ân tình nóng lạnh gió mây hay
Vui buồn biến đổi như thời tiết
Sống gắng nương nhau kiếp tạm này…
Đ.H.


http://s24.postimg.org/v101bd51h/Chao_thua.jpg

Tran Xuan Sinh
07-07-2015, 04:17 PM
http://s24.postimg.org/v101bd51h/Chao_thua.jpg


BỰC VỚI TRỜI
(nđt, nv, bl)

Trưa hè nóng nực tủi lòng thay!
Cũng tại triền miên nắng cả ngày
Cỏ rã rời khom quỳ với lạy :
Mưa dào dạt đổ xuống thì may!
Mồ hôi nhão nhoét đang còn chảy
Quạt gió lơ là mãi chẳng hay
Bực tức ông trời ta bảo hãy:...
Làm nhanh mát mẻ những nơi này!!!

NGỌC TĨNH (họa)

MƯA RỒI

Mưa rồi nóng nực đã dần thay
Nghĩ ngợi chờ trông phải đến ngày
Trước vẫn âu sầu chưa mộng tỉnh
Nay đà hớn hở cũng điều may
Âm thầm rượu rót vòng xoay tỏ
Lặng lẽ chai cầm múa nhảy hay
Dẫu biết im lìm bao việc trải
Giờ ta “mát mẻ” cuộc vui này./.

TXS 07/7/2015

vancali96
08-07-2015, 07:33 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg

THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015
Lá vàng

Run rẩy trên cây chiếc lá vàng
Dương trần lặng lẽ đón mùa sang
Bầy nai rộn rã chân bay nhảy
Lũ bướm buồn hiu giấc muộn màng
Hạ tiễn tao đàn mơ phận gởi
Thu về mặc khách mộng tình mang
Hoàng hôn lãng mạn khung trời tím
Thi hữu nôn nao sắp mọi đàng

Vancali 7.7.15

http://s27.postimg.org/jx76w9har/La_vang.jpg

Ngọc Tĩnh
08-07-2015, 09:08 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg

THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015
Lá vàng

Run rẩy trên cây chiếc lá vàng
Dương trần lặng lẽ đón mùa sang
Bầy nai rộn rã chân bay nhảy
Lũ bướm buồn hiu giấc muộn màng
Hạ tiễn tao đàn mơ phận gởi
Thu về mặc khách mộng tình mang
Hoàng hôn lãng mạn khung trời tím
Thi hữu nôn nao sắp mọi đàng

Vancali 7.7.15

http://s27.postimg.org/jx76w9har/La_vang.jpg

CHIỀU THU

Lặng lẽ chiều thu nắng trải vàng
Khung trời nhạt nhẽo lúc mùa sang
Cây còn đổ lá kêu xào xạc
Thú vẫn chờ đêm ngủ muộn màng
Vãn cảnh đìu hiu miền nhớ gợi
Nghe lòng khắc khoải nỗi buồn mang
Hoàng hôn quạnh quẽ chìm yên ắng
Lạc lõng mình ta ở cuối đàng

08/7/2015
Ngọc Tĩnh (họa)
Ghi chú: do muốn giữ nguyên mạch cảm xúc nên bài hoạ của NT dính lỗi khắc lục với bài hoạ của tác giả Vancali.. Mong các thi hữu thông cảm

vancali96
08-07-2015, 10:32 AM
http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS//Nam_2013/Thang_10/Ngay_18/Images/blog-radio-308-5.jpg


NHỚ CON


Đám trẻ đi lâu chẳng chịu về
Mình già một bóng ở miền quê
Ngồi trông cảnh trước lòng thêm tủi
Đứng ngó vườn sau dạ não nề
Quý cháu sinh cơ trong vất vả
Thương con lập nghiệp giữa bề bề
Năm canh trằn trọc nằm thao thức
Giấc ngủ muộn màng lại bỏ bê.


KSOR 04/07.2015


THƯƠNG MẸ

Ngồi trông mẹ mãi tối chưa về
Chợ búa ban ngày ở giữa quê
Khát sữa con nhìn luôn phải sợ
Thèm cơm bố dọn vẫn không nề
Làm ăn việc khó từ trăm nẻo
Nghĩ ngợi lòng đau tới bảy bề
Dẫu được tiền lương mà ít ỏi
Thương người vất vả lũ bò bê./.

TXS 06/7/2015

NGÓNG MẸ


Đợi mãi mà sao mẹ chẳng về
Tan rồi buổi chợ giữa làng quê
Con thì bụng đói , chân không vững
Bố lại thèm cơm , dáng nặng nề
Lũ lợn trong chuồng kêu ỏm tỏi
Đàn ngan ngoài bãi phá trăm bề
Người đời bảo mẹ sao mà khổ
Chén rượu mâm trà chẳng kẻ bê !

Ksor 06.07.2015

http://s21.postimg.org/njt1fkmuv/Me_que.jpg

Gió Bụi
09-07-2015, 02:27 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg

THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015
Lá vàng

Run rẩy trên cây chiếc lá vàng
Dương trần lặng lẽ đón mùa sang
Bầy nai rộn rã chân bay nhảy
Lũ bướm buồn hiu giấc muộn màng
Hạ tiễn tao đàn mơ phận gởi
Thu về mặc khách mộng tình mang
Hoàng hôn lãng mạn khung trời tím
Thi hữu nôn nao sắp mọi đàng

Vancali 7.7.15

http://s27.postimg.org/jx76w9har/La_vang.jpg



NUỐI TIẾC

Chiều thu lá rụng tả tơi vàng
Ngõ vắng côn trùng thoảng vọng sang
Ngắm liễu mềm đưa hồn chẳng gợn
Nhìn trăng sáng trải dạ không màng
Dâng trào biển rộng khơi tình nhớ
Ấp ủ sông dài đọng nghĩa mang
Lặng lẽ mây ngàn trôi vất vưởng
Dường như mãi tiếc chuyện hoang đàng.

Gió Bụi
7082015

vancali96
09-07-2015, 09:42 AM
Đàn xa

Đàn nghe rộn rã trái tim này
Nốt nhạc ru hồn thánh thót hay
Để bướm la đà đôi cánh mỏi
Cho người mê mẩn cuộc tình say
Dừng chân cõi thế làn mây cuộn
Rảo bước thiên đường ngọn gió bay
Lữ khách vì sao lòng thấp thỏm
Đàn nghe rộn rã trái tim này

Vancali 7.8.15

http://s24.postimg.org/l29hrh55h/Dan_xa.jpg

vancali96
10-07-2015, 08:02 AM
LẠC BƯỚC

Dừng chân đứng ngẩn giữa mây trời
Nước bạc đôi dòng vẫn chảy xuôi
Ngõ vắng tường vi còn muộn nở
Người thưa lãng tử lại xa rời
Chiều trôi nắng nhạt âm thầm trải
Tối bủa mưa buồn lặng lẽ rơi
Lỡ bước đường xa lòng mỏi mệt
Nhìn quanh chẳng có bạn bên đời.

Ksor 08.07.2015

HOÀNG HÔN

Chảnh chọe hoàng hôn tiếm chỗ trời
Cho ngày khắc khoải tiễn chiều xuôi
Đàn trâu bụng thỏa im lìm bước
Đám trẻ trường tan vội vã rời
Nhẹ nhõm con thuyền neo bến nghỉ
Ê chề lữ khách thả hồn rơi
Nhà ai ánh lửa êm đềm đợi
Xóa những đành hanh của cuộc đời.

HỒNG THOẠI 09.7.15

Chiều tím

Hoàng hôn tím rịm cả khung trời
Kẽo kẹt ơi à gió thổi xuôi
Đám trẻ vui mừng chân chạy giỡn
Bầy trâu chậm rãi bước đi rời
Đàn chim cảm hứng tung mình lượn
Lũ bướm vô tình thả mộng rơi
Nắng trải hồn quê đầy ngõ hẹp
Vườn cau thiếu nữ mộng duyên đời

Vancali 7.9.15

http://s12.postimg.org/jk1dfj2h9/Chieu_tim_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
10-07-2015, 11:30 AM
LẠC BƯỚC

Dừng chân đứng ngẩn giữa mây trời
Nước bạc đôi dòng vẫn chảy xuôi
Ngõ vắng tường vi còn muộn nở
Người thưa lãng tử lại xa rời
Chiều trôi nắng nhạt âm thầm trải
Tối bủa mưa buồn lặng lẽ rơi
Lỡ bước đường xa lòng mỏi mệt
Nhìn quanh chẳng có bạn bên đời.

Ksor 08.07.2015

HOÀNG HÔN

Chảnh chọe hoàng hôn tiếm chỗ trời
Cho ngày khắc khoải tiễn chiều xuôi
Đàn trâu bụng thỏa im lìm bước
Đám trẻ trường tan vội vã rời
Nhẹ nhõm con thuyền neo bến nghỉ
Ê chề lữ khách thả hồn rơi
Nhà ai ánh lửa êm đềm đợi
Xóa những đành hanh của cuộc đời.

HỒNG THOẠI 09.7.15

Chiều tím

Hoàng hôn tím rịm cả khung trời
Kẽo kẹt ơi à gió thổi xuôi
Đám trẻ vui mừng chân chạy giỡn
Bầy trâu chậm rãi bước đi rời
Đàn chim cảm hứng tung mình lượn
Lũ bướm vô tình thả mộng rơi
Nắng trải hồn quê đầy ngõ hẹp
Vườn cau thiếu nữ mộng duyên đời

Vancali 7.9.15


CHIỀU HÔM (*)

Rộn rã chiều hôm sáng đỏ trời
Tâm lòng nghĩ ngợi xuống đò xuôi
Mong về với mẹ hàn huyên xởi
Muốn hỏi cùng cha nũng nịu rời
Chẳng lẽ âm thầm chưa nóng đợi
Không chừng mạnh mẽ nỏ buồn rơi
Nghe chồng thẻ thọt điều hay mới
Ắt hẳn thành công rạng rỡ đời./.

TXS 10/7/2015
(*) Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê mẹ mà không có đò (Ca dao)

vancali96
11-07-2015, 07:24 AM
Săn cu
( Họa Hồi tưởng của HS)

Nhớ hoài dạo ấy thích săn cu
Vớ phải con to khoái gật gù
Giữ kỷ riêng mình đem giấu ủ
Đề phòng lắm kẻ bắt về ru
Tha hồ dỗ mộng thơm mùa vụ
Mặc sức ướm tình lộng gió thu
Nhớ lại trong lòng còn thích thú
Giờ xa kỷ niệm lấy chi bù

Vancali 7.11.15

http://s17.postimg.org/3tccdiwgf/San_cu.jpg

Tran Xuan Sinh
11-07-2015, 10:01 AM
SĂN CU
(Họa Hồi tưởng của HS)

Nhớ hoài dạo ấy thích săn cu
Vớ phải con to khoái gật gù
Giữ kỷ riêng mình đem giấu ủ
Đề phòng lắm kẻ bắt về ru
Tha hồ dỗ mộng thơm mùa vụ
Mặc sức ướm tình lộng gió thu
Nhớ lại trong lòng còn thích thú
Giờ xa kỷ niệm lấy chi bù.

Vancali 7.11.15


http://s17.postimg.org/3tccdiwgf/San_cu.jpg


NHỚ CU

Hẫng hụt xa rồi tỏ nhớ cu
Ngày đêm dịp ấy vẫn hay gù
Người sang tới ngõ mừng như rủ
Chủ bước vô nhà gáy tựa ru
Thuở trước trong lồng không chọn giữ
Nay giờ viễn xứ chẳng đòi thu
Khi nào trở lại thời xưa cũ
Để mãi gần nhau cúc cụng bù./.

TXS 11/7/2015

vancali96
11-07-2015, 08:53 PM
http://s17.postimg.org/3tccdiwgf/San_cu.jpg

NHỚ CU

Hẫng hụt xa rồi tỏ nhớ cu
Ngày đêm dịp ấy vẫn hay gù
Người sang tới ngõ mừng như rủ
Chủ bước vô nhà gáy tựa ru
Thuở trước trong lồng không chọn giữ
Nay giờ viễn xứ chẳng đòi thu
Khi nào trở lại thời xưa cũ
Để mãi gần nhau cúc cụng bù./.

TXS 11/7/2015

Chim Cu

Mẹ rầy ráng học chớ mê “ cu”
Hãy tránh xa ra kẻo chúng gù
Bởi tướng kiêu kỳ như ái rủ
Vì lời ngọt lịm giống tình ru
Rồi thương tóc rối như vườn thú
Lúc ghét mi buồn tợ lá thu
Tuổi ngọc ham vui mà bị lú
Gắng công đèn sách … tiếng thơm bù

Vancali 7.11.15

http://s12.postimg.org/fzutzk4od/Chim_cu.jpg

KSOR
12-07-2015, 12:03 AM
NHỚ CU

Hẫng hụt xa rồi tỏ nhớ cu
Ngày đêm dịp ấy vẫn hay gù
Người sang tới ngõ mừng như rủ
Chủ bước vô nhà gáy tựa ru
Thuở trước trong lồng không chọn giữ
Nay giờ viễn xứ chẳng đòi thu
Khi nào trở lại thời xưa cũ
Để mãi gần nhau cúc cụng bù./.

TXS 11/7/2015

Chim Cu

Mẹ rầy ráng học chớ mê “ cu”
Hãy tránh xa ra kẻo chúng gù
Bởi tướng kiêu kỳ như ái rủ
Vì lời ngọt lịm giống tình ru
Rồi thương tóc rối như vườn thú
Lúc ghét mi buồn tợ lá thu
Tuổi ngọc ham vui mà bị lú
Gắng công đèn sách … tiếng thơm bù

Vancali 7.11.15

http://s12.postimg.org/fzutzk4od/Chim_cu.jpg



MÓN THỊT CU


Chẳng có gì hơn món thịt cu
Hàng bày giữa chợ khối người bu
Nhiều cô thẻ thọt thêm vài chú
Lắm chị e dè bớt mấy xu
Món nướng thơm lừng ăn thích thú
Rô ti béo ngậy nhậu lu bù
Bà mua tẩm bổ cho ông cụ
Sáng mới ăn xong , tối gật gù.


Ksor 11.07.2015


http://s27.postimg.org/mvk1apidf/ccc.jpg

vancali96
12-07-2015, 07:41 AM
Tệ nạn

Bọn trẻ thời nay bỏ thánh hiền
Dương trần khó được phút bình yên
Vi mê bạch phiến thân đà nghiện
Bởi hút cần sa tánh đã ghiền
Lắm ả bị xiềng sinh quẩn trí
Bao thằng thiếu thuốc phải cuồng điên
Sanh ra trộm cắp nên tù tội
Bán rẻ lương tâm tại chữ tiền

Vancali 7.11.15

http://s1.postimg.org/474aoa2db/Te_nan.jpg

Tran Xuan Sinh
12-07-2015, 10:22 AM
Tệ nạn



Bọn trẻ thời nay bỏ thánh hiền
Dương trần khó được phút bình yên
Vi mê bạch phiến thân đà nghiện
Bởi hút cần sa tánh đã ghiền
Lắm ả bị xiềng sinh quẩn trí
Bao thằng thiếu thuốc phải cuồng điên
Sanh ra trộm cắp nên tù tội
Bán rẻ lương tâm tại chữ tiền


Vancali 7.11.15



http://s1.postimg.org/474aoa2db/Te_nan.jpg



VÌ SAO PHẢI HIỀN

Vì sao phải giữ tấm thân hiền
Ít nói hay làm mộng chẳng yên
Điện tử chơi bời thì bảo thiến
Cần sa hút hít lại kêu ghiền
Ra ngoài xã hội đầy vinh hiển
Ở giữa ta bà lắm đảo điên
Kiếm chác nên giàu bao kẻ tiện
Cầu an hỷ xả chớ tham tiền./.

TXS 12/7/2015

phamanhoa
12-07-2015, 07:20 PM
[QUOTE=vancali96;230199]
http://s17.postimg.org/3tccdiwgf/San_cu.jpg

NHỚ CU

Hẫng hụt xa rồi tỏ nhớ cu
Ngày đêm dịp ấy vẫn hay gù
Người sang tới ngõ mừng như rủ
Chủ bước vô nhà gáy tựa ru
Thuở trước trong lồng không chọn giữ
Nay giờ viễn xứ chẳng đòi thu
Khi nào trở lại thời xưa cũ
Để mãi gần nhau cúc cụng bù./.

TXS 11/7/2015

Chim Cu

Mẹ rầy ráng học chớ mê “ cu”
Hãy tránh xa ra kẻo chúng gù
Bởi tướng kiêu kỳ như ái rủ
Vì lời ngọt lịm giống tình ru
Rồi thương tóc rối như vườn thú
Lúc ghét mi buồn tợ lá thu
Tuổi ngọc ham vui mà bị lú
Gắng công đèn sách … tiếng thơm bù

Vancali 7.11.15


[CENTER]GÁC CU


Dại xếp hàng ba ấy gác cu,
Hư đời bởi lụy tiếng chim gù.
Bỗng trầm bí ẩn như câu chú,
Khoan nhặt trầm buồn tợ tiếng ru.
Ép xác thu người trong lá ủ,
Co hình nấp bóng dưới sương thu.
Mặt mày ngơ ngẩn như anh lú,
Chỉ muốn trùm chăn ngủ giấc bù.

phamanhoa

Huy Thanh
12-07-2015, 07:53 PM
http://s17.postimg.org/3tccdiwgf/San_cu.jpg

NHỚ CU

Hẫng hụt xa rồi tỏ nhớ cu
Ngày đêm dịp ấy vẫn hay gù
Người sang tới ngõ mừng như rủ
Chủ bước vô nhà gáy tựa ru
Thuở trước trong lồng không chọn giữ
Nay giờ viễn xứ chẳng đòi thu
Khi nào trở lại thời xưa cũ
Để mãi gần nhau cúc cụng bù./.

TXS 11/7/2015

Chim Cu

Mẹ rầy ráng học chớ mê “ cu”
Hãy tránh xa ra kẻo chúng gù
Bởi tướng kiêu kỳ như ái rủ
Vì lời ngọt lịm giống tình ru
Rồi thương tóc rối như vườn thú
Lúc ghét mi buồn tợ lá thu
Tuổi ngọc ham vui mà bị lú
Gắng công đèn sách … tiếng thơm bù

Vancali 7.11.15

http://s12.postimg.org/fzutzk4od/Chim_cu.jpg


ĐÊM NGÀY DỆT TỨ
Mãi đợi mây vờn để gác cu
Còng lưng bởi vậy dáng hơi gù
Quen đường liễu cợt nghe đèo hú
Lạ chỗ thông đùa ẩn gió ru
Chẳng nghĩ tưng bừng mơ đón cụ
Đâu ngờ trắc trở mộng vào thu
Thi đàn xướng họa không ngừng rủ
Dệt tứ ngày đêm ngỡ nghỉ bù.
12-7-2015
Huy Thanh

Huy Thanh
12-07-2015, 08:21 PM
VÌ SAO PHẢI HIỀN

Vì sao phải giữ tấm thân hiền
Ít nói hay làm mộng chẳng yên
Điện tử chơi bời thì bảo thiến
Cần sa hút hít lại kêu ghiền
Ra ngoài xã hội đầy vinh hiển
Ở giữa ta bà lắm đảo điên
Kiếm chác nên giàu bao kẻ tiện
Cầu an hỷ xả chớ tham tiền./.

TXS 12/7/2015

MƠ TIỀN
Thời nay mạnh mẽ chớ nên hiền
Vẫn muốn nhưng nhà chẳng được yên
Bởi nghĩa chiều hoang nhìn én liệng
Vì ân ngõ lạ ngó chao ghiền
Chia lìa bạn rủ không người tiện
Gặp gỡ mây vờn lắm kẻ điên
Khách sẽ tha hồ trao đổi chuyện
Tàn đêm thổn thức mộng mơ tiền.
12-7-2015
Huy Thanh

vancali96
12-07-2015, 09:46 PM
http://s1.postimg.org/474aoa2db/Te_nan.jpg

VÌ SAO PHẢI HIỀN

Vì sao phải giữ tấm thân hiền
Ít nói hay làm mộng chẳng yên
Điện tử chơi bời thì bảo thiến
Cần sa hút hít lại kêu ghiền
Ra ngoài xã hội đầy vinh hiển
Ở giữa ta bà lắm đảo điên
Kiếm chác nên giàu bao kẻ tiện
Cầu an hỷ xả chớ tham tiền./.

TXS 12/7/2015

MƠ TIỀN
Thời nay mạnh mẽ chớ nên hiền
Vẫn muốn nhưng nhà chẳng được yên
Bởi nghĩa chiều hoang nhìn én liệng
Vì ân ngõ lạ ngó chao ghiền
Chia lìa bạn rủ không người tiện
Gặp gỡ mây vờn lắm kẻ điên
Khách sẽ tha hồ trao đổi chuyện
Tàn đêm thổn thức mộng mơ tiền.
12-7-2015
Huy Thanh

Ở hiền

Hãy nhớ “ điều răn “ phải ở hiền
Không thời cuộc sống khó ngày yên
Rượu chè suốt buổi thời đê tiện
Bài bạc thâu canh sẽ lậm ghiền
Theo mãi trường đua nào được tiến
Chơi hoài cá độ sẽ thành điên
Gia đình tan nát vì cơn nghiện
Con cái lầm than bởi thiếu tiền

Vancali 7.12.15

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai

http://s18.postimg.org/4xt19gls9/O_hien.jpg

Lương Lương Hòa
12-07-2015, 11:01 PM
Em xin góp 1 bài cho vui nhà
HỌC ĐÒI
Đổ đốn vì tin chữ "bạn hiền"
Sang giàu đổi vợ, đã nào yên
Bạc tiền rủng rỉnh vui bia miệng
Tội nợ chán chê não cảnh ghiền
Bỏ mặc gia đình làm lão rối
Vứt luôn đạo nghĩa diễn trò điên
Ngẫm tuồng cổ tích thường vô hậu
Thê thảm là khi cạn hết tiền.
LLH

vancali96
13-07-2015, 08:13 AM
Ủ mộng
( Ngũ độ thanh Họa Khúc thương sầu của HS )

Ủ mộng bao ngày nghĩ đến anh
Ngoài hiên gió thổi động khung mành
Đìu hiu lại để thuyền xa bến
Quạnh quẽ làm cho lá bỏ cành
Kỷ niệm hôm nào sao mãi sáng
Ân tình một thuở vẫn còn xanh
Nhìn trăng đỉnh núi buồn tâm sự
Mắt dõi chân trời lệ chảy quanh

Vancali 7.12.15

http://s4.postimg.org/rl74g9dt9/U_mong.jpg

suphagioi
14-07-2015, 01:29 AM
vô đề

những tưởng xuân dê lắm lộc xanh
kim cương nay bỗng hóa mảnh sành
tranh chấp bên âu sâu bên á
nợ nần ông chú rủ ông anh
người thừa đống của còn lo quẩn
kẻ thiếu lưng cơm vẫn kiếm quanh
tổng nọ tổng kia à, một duộc
nơi nào có lợi ắt bon nhanh

spg

thăm nhà mụi chút nhé

vancali96
14-07-2015, 07:42 AM
vô đề

những tưởng xuân dê lắm lộc xanh
kim cương nay bỗng hóa mảnh sành
tranh chấp bên âu sâu bên á
nợ nần ông chú rủ ông anh
người thừa đống của còn lo quẩn
kẻ thiếu lưng cơm vẫn kiếm quanh
tổng nọ tổng kia à, một duộc
nơi nào có lợi ắt bon nhanh

spg

Chào huynh Sư Phá Giới lâu rùi nhớ huynh nay mới ghé thăm mụi , thấy ghét huynh ghê ... cho em họa vui nhen , chúc huynh luôn vui mạnh ghé thăm em thường xuyên .

Vấn sư
( Họa vui )

Ông mà Phá Giới mộng lầu xanh
Đũa bạc ăn cơm với chén sành
Gác tía leo rào cho dũng mãnh
Vườn đào múa gậy mới hùng anh
Vì sao xuống tóc tình xua đuổi
Lại phải vào chùa chổi quét quanh
Hỉ nộ dương trần vui chối bỏ
Sư à ! Chớ ngại trả lời nhanh

Vancali 7.13.15

http://s23.postimg.org/n3427c5uj/Van_su.jpg

vancali96
14-07-2015, 10:12 AM
XƯỚNG HỌA

Dỗ mộng cho đời tỏa ngát thơ
Cùng chia khát vọng thỏa mong chờ
Gieo vần lặng lẽ trao niềm nhớ
Trải nhịp âm thầm gõ tứ mơ
Ngọn lửa soi đường ai có ngỡ
Hồn trăng gợi chữ ấy đâu ngờ
Khơi nguồn cảm hứng tìm duyên nợ
Xướng họa giao tình cũng ngẩn ngơ.

Nguyên Xuân
13/7/2015

Bài xướng

THAY LỜI MUỐN NÓI

Trang này kết tụ bởi vần thơ
Cảm xúc trào dâng những đợi chờ
Bảy chữ vừa đăng làm bạn thích
Dăm bài đã xướng được người mơ
Và đây cái nghĩa nhiều cô đọng
Lại nữa lời văn đủ bất ngờ
Tác phẩm ra rồi thêm mãn nguyện
Cho đời ngưỡng mộ khó đành ngơ!

Hung Thangbcy

http://s11.postimg.org/7gxm0fmtv/Thu_sau.jpg

nguyenxuan
14-07-2015, 08:07 PM
XƯỚNG HỌA

Dỗ mộng cho đời tỏa ngát thơ
Cùng chia khát vọng thỏa mong chờ
Gieo vần lặng lẽ trao niềm nhớ
Trải nhịp âm thầm gõ tứ mơ
Ngọn lửa soi đường ai có ngỡ
Hồn trăng gợi chữ ấy đâu ngờ
Khơi nguồn cảm hứng tìm duyên nợ
Xướng họa giao tình cũng ngẩn ngơ.

Nguyên Xuân
13/7/2015

Bài xướng

THAY LỜI MUỐN NÓI

Trang này kết tụ bởi vần thơ
Cảm xúc trào dâng những đợi chờ
Bảy chữ vừa đăng làm bạn thích
Dăm bài đã xướng được người mơ
Và đây cái nghĩa nhiều cô đọng
Lại nữa lời văn đủ bất ngờ
Tác phẩm ra rồi thêm mãn nguyện
Cho đời ngưỡng mộ khó đành ngơ!

Hung Thangbcy

http://s11.postimg.org/7gxm0fmtv/Thu_sau.jpg



DẠI GÌ NGƠ?

Trang này nối nhịp những hồn thơ
Hữu hảo nhiều nơi dạ đón chờ
Chị vẫn hay vào cho khỏi nhớ
Em còn ghé đọc để rồi mơ
Già gieo mấy chữ bừng như nở
Trẻ lẫy vài câu rộn có ngờ?
Chỉ thấy làn môi cười rạng rỡ
Men đường đãi khách ...dại gì ngơ?

NGỌC TĨNH (họa)



LẼ NÀO NGƠ

Ai truyền cảm hứng họa bài thơ
Thỏa những niềm yêu kết mộng chờ
Tiết hạ tìm trăng vần gợi mở
Ngày xuân lẩy ngọc chữ chằm mơ
Men vừa lắng đọng ta từng lỡ
Tứ đã trào dâng bạn chẳng ngờ
Hễ bỏ vài hôm thì lại nhớ
Xin người chớ giận... Lẽ nào ngơ!

Nguyên Xuân
14/7/2015

suphagioi
14-07-2015, 11:40 PM
vô đề

những tưởng xuân dê lắm lộc xanh
kim cương nay bỗng hóa mảnh sành
tranh chấp bên âu sâu bên á
nợ nần ông chú rủ ông anh
người thừa đống của còn lo quẩn
kẻ thiếu lưng cơm vẫn kiếm quanh
tổng nọ tổng kia à, một duộc
nơi nào có lợi ắt bon nhanh

spg

Chào huynh Sư Phá Giới lâu rùi nhớ huynh nay mới ghé thăm mụi , thấy ghét huynh ghê ... cho em họa vui nhen , chúc huynh luôn vui mạnh ghé thăm em thường xuyên .

Vấn sư
( Họa vui )

Ông mà Phá Giới mộng lầu xanh
Đũa bạc ăn cơm với chén sành
Gác tía leo rào cho dũng mãnh
Vườn đào múa gậy mới hùng anh
Vì sao xuống tóc tình xua đuổi
Lại phải vào chùa chổi quét quanh
Hỉ nộ dương trần vui chối bỏ
Sư à ! Chớ ngại trả lời nhanh


Vancali 7.13.15

http://s23.postimg.org/n3427c5uj/Van_su.jpg

hừ hừ hừ

ai nở hỏi đào tiên chín, xanh
đầu bạc, răng kia cắn vỡ sành
chân dẫu cập kênh đường cực lạc
mắt còn hấp háy chữ em, anh
hỉ xả trần ai tuy chẳng muộn
tịnh thanh huệ trí khá là nhanh
vốn dĩ sắc không thành siêu thoát
cùng lên vũ trụ dạo vòng quanh

spg

trời oi quá, ghé nhà mụi kiếm ly trà đá nè

vancali96
15-07-2015, 07:33 AM
vô đề

những tưởng xuân dê lắm lộc xanh
kim cương nay bỗng hóa mảnh sành
tranh chấp bên âu sâu bên á
nợ nần ông chú rủ ông anh
người thừa đống của còn lo quẩn
kẻ thiếu lưng cơm vẫn kiếm quanh
tổng nọ tổng kia à, một duộc
nơi nào có lợi ắt bon nhanh

spg

Chào huynh Sư Phá Giới lâu rùi nhớ huynh nay mới ghé thăm mụi , thấy ghét huynh ghê ... cho em họa vui nhen , chúc huynh luôn vui mạnh ghé thăm em thường xuyên .

Vấn sư
( Họa vui )

Ông mà Phá Giới mộng lầu xanh
Đũa bạc ăn cơm với chén sành
Gác tía leo rào cho dũng mãnh
Vườn đào múa gậy mới hùng anh
Vì sao xuống tóc tình xua đuổi
Lại phải vào chùa chổi quét quanh
Hỉ nộ dương trần vui chối bỏ
Sư à ! Chớ ngại trả lời nhanh

Vancali 7.13.15

http://s23.postimg.org/n3427c5uj/Van_su.jpg

hừ hừ hừ

ai nở hỏi đào tiên chín, xanh
đầu bạc, răng kia cắn vỡ sành
chân dẫu cập kênh đường cực lạc
mắt còn hấp háy chữ em, anh
hỉ xả trần ai tuy chẳng muộn
tịnh thanh huệ trí khá là nhanh
vốn dĩ sắc không thành siêu thoát
cùng lên vũ trụ dạo vòng quanh

spg

trời oi quá, ghé nhà mụi kiếm ly trà đá nè

Xin lỗi ở trong nhà em chỉ có rượu mà thôi , chắc không chiều huynh Sư Phá Giới được rùi hì hì ...

http://s14.postimg.org/kaic7tagx/No_doi.jpg

vancali96
15-07-2015, 10:40 AM
Họa bài TRẢI NHỚ của Gió Bụi

29- LẶNG LẼ
Buồn thay kẻ bạc sống hai lòng
Để thị trong hòm giữ đáy sông
Nghĩa chuyển thuyền mơ vào một bến
Tình xoay bãi đợi thả đôi dòng
U sầu biển động mong về ngó
Ủ rũ tâm bình nhớ lại trông
Nắng đổ ngày xưa hò hẹn mãi
Ngàn năm lặng lẽ khổ thân chồng.
14-7-2015
Huy Thanh

http://s11.postimg.org/pj5549j9f/Thuong_long.jpg

Lương Lương Hòa
15-07-2015, 01:53 PM
Họa bài TRẢI NHỚ của Gió Bụi

29- LẶNG LẼ
Buồn thay kẻ bạc sống hai lòng
Để thị trong hòm giữ đáy sông
Nghĩa chuyển thuyền mơ vào một bến
Tình xoay bãi đợi thả đôi dòng
U sầu biển động mong về ngó
Ủ rũ tâm bình nhớ lại trông
Nắng đổ ngày xưa hò hẹn mãi
Ngàn năm lặng lẽ khổ thân chồng.
14-7-2015
Huy Thanh

http://s11.postimg.org/pj5549j9f/Thuong_long.jpg

Bài THƯƠNG LÒNG của thi hữu Vancali hay quá, hình như cũng chưa đưa vào Trang xướng hoạ.

phamanhoa
15-07-2015, 04:21 PM
Họa bài TRẢI NHỚ của Gió Bụi

29- LẶNG LẼ
Buồn thay kẻ bạc sống hai lòng
Để thị trong hòm giữ đáy sông
Nghĩa chuyển thuyền mơ vào một bến
Tình xoay bãi đợi thả đôi dòng
U sầu biển động mong về ngó
Ủ rũ tâm bình nhớ lại trông
Nắng đổ ngày xưa hò hẹn mãi
Ngàn năm lặng lẽ khổ thân chồng.
14-7-2015
Huy Thanh

http://s11.postimg.org/pj5549j9f/Thuong_long.jpg


ĐẮNG LÒNG


Đọc thiếp nhà ai đắng cả lòng,
Thôi rồi chim sáo đã sang sông.
Ngậm ngùi bến cũ lau im bóng,
Khắc khoải bờ xưa nước lạnh dòng.
Đã hết một thời người đứng ngóng,
Đâu còn những lúc kẻ ngồi trông.
Bên đời quạnh quẽ ai mong vọng,
Thương trải mênh mông, nhớ chất chồng.

phamanhoa

Huy Thanh
15-07-2015, 08:40 PM
HÒA HUYNH VẪY BÚT
Huynh Hòa phẩy bút ngẫm mà mê
Ngõ đến Lầu Mây vẹn biển thề
Trỗi giọng êm đềm không kẻ ghét
Ôm đàn rộn rã chẳng người chê
Vần thơ nghĩa kết tràn trăm nẻo
Lãng tử tình trao lộng bốn bề
Cạn mấy ly đầy chưa thỏa mãn
Canh gà gáy vọng vẫn còn phê.
15-07-2015
Huy Thanh

phamanhoa
16-07-2015, 05:54 AM
HÒA HUYNH VẪY BÚT
Huynh Hòa phẩy bút ngẫm mà mê
Ngõ đến Lầu Mây vẹn biển thề
Trỗi giọng êm đềm không kẻ ghét
Ôm đàn rộn rã chẳng người chê
Vần thơ nghĩa kết tràn trăm nẻo
Lãng tử tình trao lộng bốn bề
Cạn mấy ly đầy chưa thỏa mãn
Canh gà gáy vọng vẫn còn phê.
15-07-2015
Huy Thanh


HÒA TUI CẨN BÚT


Hòa tui rượu thịt vốn đam mê,
Trai gái tèm lem chuyện hẹn thề.
Bể mánh vợ la thì chống chế,
Lộ hàng bạn chọc mặc khen chê.
Thơ như cóc nhảy tưng năm bể,
Nhạc tợ mèo kêu lạnh bốn bề.
Xuồng chó lên voi không đêm xuể.
Bưu đầu sứt trán mãi không phê.

phamanhoa

vancali96
16-07-2015, 07:43 AM
HÒA HUYNH VẪY BÚT
Huynh Hòa phẩy bút ngẫm mà mê
Ngõ đến Lầu Mây vẹn biển thề
Trỗi giọng êm đềm không kẻ ghét
Ôm đàn rộn rã chẳng người chê
Vần thơ nghĩa kết tràn trăm nẻo
Lãng tử tình trao lộng bốn bề
Cạn mấy ly đầy chưa thỏa mãn
Canh gà gáy vọng vẫn còn phê.
15-07-2015
Huy Thanh


HÒA TUI CẨN BÚT


Hòa tui rượu thịt vốn đam mê,
Trai gái tèm lem chuyện hẹn thề.
Bể mánh vợ la thì chống chế,
Lộ hàng bạn chọc mặc khen chê.
Thơ như cóc nhảy tưng năm bể,
Nhạc tợ mèo kêu lạnh bốn bề.
Xuồng chó lên voi không đêm xuể.
Bưu đầu sứt trán mãi không phê.

phamanhoa

Tình phê

Phạm mỗ đa tài lắm ả mê
Nhiều cô dỗ mộng ước duyên thề
Mắt vẽ ngay hàng e lão quở
Trâm cài thẳng nếp sợ người chê
Làm thân con gái lo ngàn thứ
Tội kiếp tằm tơ sợ tứ bề
Thủ phận tam tùng rèn tứ đức
Buông lời nhỏ nhẹ để tình phê

Vancali 7.15.25

http://s30.postimg.org/6612gsru9/Tinh_phe.jpg

vancali96
17-07-2015, 07:37 AM
Hôm nay tối thứ năm buồn , xem lại nhật ký viết vội vài hàng gởi cho quí huynh tỷ xem cho vui nè ... chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Hương xưa

Thấy lá thu vàng chợt nhớ quê
Lâu năm đất khách chửa lần về
Công danh chất ngất lòng hoài tưởng
Sự nghiệp vang lừng dạ mải mê
Dạo ấy đầu xanh còn má cận
Giờ đây tóc bạc chỉ trăng kề
Từng trang kỷ niệm hương tình cũ
Bức ảnh phai màu ấy vẫn phê

Vancali 7.16.15


http://s9.postimg.org/vi3mmc8fj/Huong_xua.jpg

vancali96
17-07-2015, 09:53 AM
MÊ THƠ

Dừng chân lữ khách gặp bên đường
Sưởi ấm đường trần nhuộm gió sương
Ý hợp giao lưu khơi khoái cảm
Tâm đầu xướng họa buộc tơ vương
Lúc nhìn hoa nở bừng nhung nhớ
Khi ngắm trăng treo dậy cảm thương
Cắn bút, gieo vần, tìm tứ lạ
Say sưa, thao thức suốt canh trường.

Lãng Du

http://s18.postimg.org/f7h7k3iux/Do_xua.jpg

Tran Xuan Sinh
17-07-2015, 11:08 AM
Hương xưa


Thấy lá thu vàng chợt nhớ quê
Lâu năm đất khách chửa lần về
Công danh chất ngất lòng hoài tưởng
Sự nghiệp vang lừng dạ mãi mê
Dạo ấy đầu xanh còn má cận
Giờ đây tóc bạc chỉ trăng kề
Từng trang kỷ niệm hương tình cũ
Bức ảnh phai màu ấy vẫn phê


Vancali 7.16.15




http://s10.postimg.org/x3m3zq1q1/Huong_xua.jpg


TÌNH QUÊ HƯƠNG

Phương trời cách trở mộng tình quê
Tỏ rõ ngày nay bạn muốn về
Vội vã đi làm bao kẻ quấy
Âm thầm hóa giải những bùa mê
Chồng vui mạnh khỏe còn luôn ấp
Vợ yếu buồn đau vẫn chẳng kề
Viễn xứ đồng hương nhiều mặc cảm
Con người chốn cũ lại bình phê./.

TXS 17/7/2015

phamanhoa
18-07-2015, 03:03 AM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


Hương xưa


Thấy lá thu vàng chợt nhớ quê
Lâu năm đất khách chửa lần về
Công danh chất ngất lòng hoài tưởng
Sự nghiệp vang lừng dạ mãi mê
Dạo ấy đầu xanh còn má cận
Giờ đây tóc bạc chỉ trăng kề
Từng trang kỷ niệm hương tình cũ
Bức ảnh phai màu ấy vẫn phê

Vancali 7.16.15



TÌNH QUÊ HƯƠNG

Phương trời cách trở mộng tình quê
Tỏ rõ ngày nay bạn muốn về
Vội vã đi làm bao kẻ quấy
Âm thầm hóa giải những bùa mê
Chồng vui mạnh khỏe còn luôn ấp
Vợ yếu buồn đau vẫn chẳng kề
Viễn xứ đồng hương nhiều mặc cảm
Con người chốn cũ lại bình phê./.

TXS 17/7/2015


TÌNH QUÊ


Xa xôi đau đáu tấc lòng quê,
Những tối nghe mưa gọi nhớ về.
Ngõ trúc xạc xào êm tiếng dế,
Cánh cò chấp chới trắng cơn mê.
Xóm giềng mãi ấm hơi tương tế,
Họ mạc hoài êm lẽ cận kề.
Đất khách quạnh hiu đời bóng xế,
Đêm tàn chẳng rượu cũng lòng phê.

phamanhoa

vancali96
18-07-2015, 06:49 AM
http://s9.postimg.org/vi3mmc8fj/Huong_xua.jpg

Cám ơn sư thúc NX chỉ sai , chúc sư thúc luôn vui mạnh .

TÌNH QUÊ HƯƠNG

Phương trời cách trở mộng tình quê
Tỏ rõ ngày nay bạn muốn về
Vội vã đi làm bao kẻ quấy
Âm thầm hóa giải những bùa mê
Chồng vui mạnh khỏe còn luôn ấp
Vợ yếu buồn đau vẫn chẳng kề
Viễn xứ đồng hương nhiều mặc cảm
Con người chốn cũ lại bình phê./.

TXS 17/7/2015




TÌNH QUÊ


Xa xôi đau đáu tấc lòng quê,
Những tối nghe mưa gọi nhớ về.
Ngõ trúc xạc xào êm tiếng dế,
Cánh cò chấp chới trắng cơn mê.
Xóm giềng mãi ấm hơi tương tế,
Họ mạc hoài êm lẽ cận kề.
Đất khách quạnh hiu đời bóng xế,
Đêm tàn chẳng rượu cũng lòng phê.

phamanhoa

Mộng mơ

Ngủ mộng lên thuyền trở lại quê
Bờ sông mẹ đứng đợi con về
Tàn cau che bóng bao ngày thích
Cá lóc kho ghiền một thuở mê
Cầu khỉ ân tình cùng bạn bước
Vầng trăng lãng mạn với ai kề
Bà con chòm xóm chào thăm hỏi
Chén rượu tao phùng mặc sức phê

Vancali 7.17.15

http://s27.postimg.org/5tebbzbg3/Mong_mo.jpg

vancali96
19-07-2015, 04:27 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015


Nỗi lòng

Bác Thoại vì sao phải dối lòng
Tối ngày thấp thỏm ngó qua sông
Mong trao chốn ấy lời yêu dấu
Muốn gởi ai kia chữ thắm dòng
Hạ đến mây ngàn tin mãi đợi
Thu về lá úa dạ hoài trông
Vì bên đấy có nàng thôn nữ
Tuổi mới đôi mươi định kén chồng

Vancali 7.18.15

http://s27.postimg.org/vjsygzu6b/Noi_long.jpg

phamanhoa
19-07-2015, 05:34 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015


Nỗi lòng

Bác Thoại vì sao phải dối lòng
Tối ngày thấp thỏm ngó qua sông
Mong trao chốn ấy lời yêu dấu
Muốn gởi ai kia chữ thắm dòng
Hạ đến mây ngàn tin mãi đợi
Thu về lá úa dạ hoài trông
Vì bên đấy có nàng thôn nữ
Tuổi mới đôi mươi định kén chồng

Vancali 7.18.15

http://s27.postimg.org/vjsygzu6b/Noi_long.jpg


CHUYỆN LÒNG
(họa vui)


Bác Thoại râm ran cái bộ lòng
Vội vàng ôm bụng chạy ra sông.
Xả bầu tâm sự nuôi tôm cá,
Gởi mối tâm tư tặng nước dòng.
Gió mát hiu hiu thanh thản hưởng
Trăng thanh vằng vặc thảnh thơi trông.
Lòng người nghệ sĩ đầy cao hứng.
Thơ nhạc tuôn ra xếp mấy chồng.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
19-07-2015, 07:38 AM
Cánh bèo

Ngẫm lại đời ta tựa cánh bèo
Chung dòng nước nổi phải trôi theo
Lang thang suốt tháng nơi sình ối
Lẩn quẩn quanh năm ờ xóm nghèo
Ước được trăng vàng bên kẻ mộng
Mong gì nhẫn bạc có người đeo
Bốn mùa tạo hóa vòng luân chuyển
Gió lộng ngày thu chiếc lá vèo

Vancali 7.18.15


http://s3.postimg.org/en6p8ukdv/Canh_beo.jpg

Huy Thanh
19-07-2015, 10:14 AM
Cánh bèo

Ngẫm lại đời ta tựa cánh bèo
Chung dòng nước nổi phải trôi theo
Lang thang suốt tháng nơi sình ối
Lẩn quẩn quanh năm ờ xóm nghèo
Ước được trăng vàng bên kẻ mộng
Mong gì nhẫn bạc có người đeo
Bốn mùa tạo hóa vòng luân chuyển
Gió lộng ngày thu chiếc lá vèo

Vancali 7.18.15


http://s3.postimg.org/en6p8ukdv/Canh_beo.jpg


MƯA THU
(Ngũ độ thanh)
Trời thu mát mẻ dạo ao bèo
Cội liễu mây ngàn gió rủ theo
Giỡn cợt mơ tình phơi áo mỏng
Đùa trêu ước mộng ở thôn nghèo
Bao ngày lặng lẽ không người đến
Những buổi âm thầm khối bạn đeo
Phượng đỏ bên bờ phai sắc rũ
Chiều mưa lá cuộn thổi bay vèo.
19-07-2015
Huy Thanh

phamanhoa
19-07-2015, 06:40 PM
Bác Hòa đi thi hội...

Lễ hội tóc dài mở cuộc thi
Bác Hòa phấn khởi quyết tâm đi
Con khuyên: lo lót cho nhiều để...
Vợ dặn: bon chen phải ít vì...
Tặng lược nhà chùa, công đã khắc
Cho tiền giám khảo, túi đà chi
Phen này giật giải thành hoa hậu
Xóm dưới, làng trên chả dám bì!

Trung 30


(Chủ nhật vui vẻ tí)

Trúng tuyển

Nghe đồn Hà Nội mở trường thi
Tàu hỏa đông người hướng bắc đi
Những muốn khoe mình sung sướng bởi …
Hằng mong được giải sẽ vui vì …
Âm thầm bọn trẻ đèo xe chạy
Vội vã ông già móc túi chi
Trúng tuyển An Hòa cười hớn hở
Huynh ta đẹp lão chẳng ai bì

Vancali 7.18.15

Em họa vui nếu Huynh Hòa không thích em xin bỏ xuống , chúc quí huynh tỷ vui mạnh .

http://s27.postimg.org/76gb7hdoj/Trung_tuyen.jpg


HÒA TUI PHÓ HỘI


Chuyên Trang Đường Luật mở khoa thi,
Hộc tốc Hòa tui phấn khởi đi.
Trích cú tầm phào là tại bởi...
Tầm chương bá láp cũng do vì...
Thầy Hồng chấm giỏi nhờ hay nịnh,
Xếp Đức phê tài cậy giỏi chi.
Chỉ có nàng Van bên xứ Mỹ
Chê bai vì chẳng được phong bì.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
20-07-2015, 06:19 AM
http://s3.postimg.org/en6p8ukdv/Canh_beo.jpg

MƯA THU
(Ngũ độ thanh)
Trời thu mát mẻ dạo ao bèo
Cội liễu mây ngàn gió rủ theo
Giỡn cợt mơ tình phơi áo mỏng
Đùa trêu ước mộng ở thôn nghèo
Bao ngày lặng lẽ không người đến
Những buổi âm thầm khối bạn đeo
Phượng đỏ bên bờ phai sắc rũ
Chiều mưa lá cuộn thổi bay vèo.
19-07-2015
Huy Thanh

Bọt bèo

Chỉ tại trời ban kiếp bọt bèo
Duyên tình lỡ dở cứ hoài đeo
Nên đành chịu số cung đời hẻo
Phải vướng vào thân cái cảnh nghèo
Mấy thuở mà xa tình héo quẹo
Khi nào mới thoát nạn buồn đeo
Thần hoàng linh hiển về mau kẻo
Phận gái đôi mươi tuổi chóng vèo

Vancali 7.19.15

http://s30.postimg.org/jqklzek1t/Bot_beo.jpg

Tran Xuan Sinh
20-07-2015, 07:21 AM
http://s3.postimg.org/en6p8ukdv/Canh_beo.jpg



MƯA THU
(Ngũ độ thanh)
Trời thu mát mẻ dạo ao bèo
Cội liễu mây ngàn gió rủ theo
Giỡn cợt mơ tình phơi áo mỏng
Đùa trêu ước mộng ở thôn nghèo
Bao ngày lặng lẽ không người đến
Những buổi âm thầm khối bạn đeo
Phượng đỏ bên bờ phai sắc rũ
Chiều mưa lá cuộn thổi bay vèo.
19-07-2015
Huy Thanh


http://s30.postimg.org/jqklzek1t/Bot_beo.jpg


RẺ NHƯ BÈO

Ngày nay đạo lý rẻ như bèo
Cũng chẳng mua tìm sống dựa theo
Nói giọng thì hay đầu lưỡi dẻo
Làm công lại dở kiếp thân nghèo
Tài lo chọn chỗ ham ngồi léo
Dốt nghĩ khơi nghề học hỏi đeo
Nhắc nhở dân mình nên gột đẽo
Đừng tham của xấu sẽ tan vèo./.

TXS 20/7/2015

vancali96
21-07-2015, 07:26 AM
MƯA THU
(Ngũ độ thanh)
Trời thu mát mẻ dạo ao bèo
Cội liễu mây ngàn gió rủ theo
Giỡn cợt mơ tình phơi áo mỏng
Đùa trêu ước mộng ở thôn nghèo
Bao ngày lặng lẽ không người đến
Những buổi âm thầm khối bạn đeo
Phượng đỏ bên bờ phai sắc rũ
Chiều mưa lá cuộn thổi bay vèo.
19-07-2015
Huy Thanh



Bọt bèo

Chỉ tại trời ban kiếp bọt bèo
Duyên tình lỡ dở cứ hoài đeo
Nên đành chịu số cung đời hẻo
Phải vướng vào thân cái cảnh nghèo
Mấy thuở mà xa tình héo quẹo
Khi nào mới thoát nạn buồn đeo
Thần hoàng linh hiển về mau kẻo
Phận gái đôi mươi tuổi chóng vèo

Vancali 7.19.15

http://s30.postimg.org/jqklzek1t/Bot_beo.jpg


RẺ NHƯ BÈO

Ngày nay đạo lý rẻ như bèo
Cũng chẳng mua tìm sống dựa theo
Nói giọng thì hay đầu lưỡi dẻo
Làm công lại dở kiếp thân nghèo
Tài lo chọn chỗ ham ngồi léo
Dốt nghĩ khơi nghề học hỏi đeo
Nhắc nhở dân mình nên gột đẽo
Đừng tham của xấu sẽ tan vèo./.

TXS 20/7/2015

Xấu hổ

Xấu hổ làm sao bọn đả bèo
Đúng là chai mặt cứ mò theo
Gặp phường đãng trí công dung hẻo
Đụng thứ vô tâm đức độ nghèo
Tránh lối nhưng mà tên mãi réo
Nhường đường ấy vậy bóng hoài đeo
Trân gian lắm kẻ đầy lươn lẹo
Khiến gái vừa nghe tiếng chạy vèo

Vancali 7.20.15

http://s24.postimg.org/hr6i02b45/Xau_ho.jpg

vancali96
21-07-2015, 10:44 AM
NHÃ NHẶN

Đến đủ đầu đông đứng đợi đò
Lên lầu lỡ lạc lẹ làng lo
Mơ màng mỏi mệt mong mùi mít
Mộng mị màu mè muốn mặt mo
Khấp khởi khề khà khăn khó khắc
Dây dưa dại dột dễ dàng dò
Nhao nhao nhã nhặn nhờ nhung nhớ
Đại để điều đình đỡ đắn đo.

Ngàn Hoa
20-7-2015

ĐẮP ĐỔI

Đời đang đắp đổi được đưa đò
Lẳng lặng lanh làm lỗi lắm lo
Vật vã vòng vo về vẻ vết
Mơ màng muối mặt mỏi mình mo
Thâm thù thất thiệt thừa than thở
Dắt dẫn dằng dai dở dặn dò
Bập bõm bơi bò bao biển biếc
Đua đòi đắt đỏ đạt điều đo./.

TXS 20/7/2015

http://s2.postimg.org/5oagx9yqx/Don_do.jpg

vancali96
22-07-2015, 07:48 AM
KỶ NIỆM BUỒN
(Họa bài :Núi thức bên trời của Hương Thu)

Thời gian gấp lại xếp từng ngày
Khắc khoải bao lần gửi gió bay
Kiếp mẹ lao đao đường nguyệt ngắn
Đời cha vất vả sợi sao dài
Kia nguồn nước bạc ru tình mẫu
Đó nui Thiên hồng đội bóng mây
Kỷ niệm trong lòng nhung nhớ mãi
Chiều tà nắng nhạt lệ trào cay.

Mạnh Kỷ
20/7/2015


KÍ ỨC
(Ngũ độ thanh)

Kiếp mẹ cần lao ủ mỗi ngày
Cha đời giữ lửa nhẹ nhàng bay
Rừng dương nghĩa nhạc làn tơ mỏng
Biển chữ tình thơ sợi nắng dài
Trải mãi vần trao chờ bóng nhạn
Giăng hoài ý gửi đợi vầng mây
Vườn hoa vẫn nụ hương nồng thắm
Ngõ mộng sương đùa chẳng đắng cay.

Ngàn Hoa
20-07-2015


KÝ ỨC CỦA MẸ

Mẹ đã vì con trải tháng ngày
Mong chờ vỗ cánh nhẹ nhàng bay
Đêm về lạnh lẽo nào than vắn
Sáng dậy đìu hiu nỡ thở dài
Dưỡng dục ân đầy như biển nước
Sinh thành nghĩa tỏ tựa vòm mây
Bây giờ tuổi hạc già nương náu
Nghĩ nhớ đôi điều thuở ngọt cay./.

TXS 21/7/2015

Lòng mẹ

Ầu ơ tiếng mẹ dỗ bao ngày
Những mộng con mình xoải cánh bay
Chẳng ngại dầm mưa màng bão lớn
Nào lo dãi nắng mặc đêm dài
Mong rằng sức trẻ tay đầy lộc
Dẫu chịu thân già tóc điểm mây
Hiểu thấu sanh thành ơn phụ mẫu
Vâng lời hiếu thảo lệ sè cay

Vancali 7.21.15

http://s13.postimg.org/o30h16isn/Long_me.jpg

Huy Thanh
22-07-2015, 09:35 AM
KỶ NIỆM BUỒN
(Họa bài :Núi thức bên trời của Hương Thu)

Thời gian gấp lại xếp từng ngày
Khắc khoải bao lần gửi gió bay
Kiếp mẹ lao đao đường nguyệt ngắn
Đời cha vất vả sợi sao dài
Kia nguồn nước bạc ru tình mẫu
Đó nui Thiên hồng đội bóng mây
Kỷ niệm trong lòng nhung nhớ mãi
Chiều tà nắng nhạt lệ trào cay.

Mạnh Kỷ
20/7/2015

KÍ ỨC
(Ngũ độ thanh)

Kiếp mẹ cần lao ủ mỗi ngày
Cha đời giữ lửa nhẹ nhàng bay
Rừng dương nghĩa nhạc làn tơ mỏng
Biển chữ tình thơ sợi nắng dài
Trải mãi vần trao chờ bóng nhạn
Giăng hoài ý gửi đợi vầng mây
Vườn hoa vẫn nụ hương nồng thắm
Ngõ mộng sương đùa chẳng đắng cay.

Ngàn Hoa
20-07-2015

KÝ ỨC CỦA MẸ

Mẹ đã vì con trải tháng ngày
Mong chờ vỗ cánh nhẹ nhàng bay
Đêm về lạnh lẽo nào than vắn
Sáng dậy đìu hiu nỡ thở dài
Dưỡng dục ân đầy như biển nước
Sinh thành nghĩa tỏ tựa vòm mây
Bây giờ tuổi hạc già nương náu
Nghĩ nhớ đôi điều thuở ngọt cay./.

TXS 21/7/2015

Lòng mẹ

Ầu ơ tiếng mẹ dỗ bao ngày
Những mộng con mình xoải cánh bay
Chẳng ngại dầm mưa màng bão lớn
Nào lo dãi nắng mặc đêm dài
Mong rằng sức trẻ tay đầy lộc
Dẫu chịu thân già tóc điểm mây
Hiểu thấu sanh thành ơn phụ mẫu
Vâng lời hiếu thảo lệ sè cay

Vancali 7.21.15

KHOẢNH KHẮC VƯƠNG BUỒN
Sóng dập triền đê trải những ngày
Thu chiều lặng lẽ cánh cò bay
Thầm mong bến cũ đường mơ rộng
Khẽ nhủ đò xưa giấc mộng dài
Ủ nghĩa thuyền neo chờ bóng vạc
Giao tình lưới thả đợi làn mây
Đèn khuya gợi nhớ dù thanh thản
Khoảnh khắc vương buồn lệ vẫn cay.
22-07-2015
Huy Thanh

vancali96
23-07-2015, 07:56 AM
GUITARE SẦU

Nhạt nắng chiều lên khẽ rải đờn
Tông sầu chuyển nhẹ phím lùa trơn
Bè thăng lảnh lót vườn mây gọi
Điệu bổng thờ ơ dáng liễu vờn
Lẩy giọng nam trầm se sắt nỗi
Lay tình rẻo lạ nhỡ nhàng cơn
Mù sương bám nhạc hồn ngơ ngẩn
Thoảng gió lời em nũng nịu hờn
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/2f239ec69a68a4c10b9cf92a35f5f706_zpse98h58iz.jpg



KHÚC TƯƠNG TƯ


So dây nắn phím mấy cung đờn
Những nỗi buồn phiền vứt sạch trơn
Nốt thấp du dương như gió chuyển
Âm cao thánh thót tựa mây vờn
Câu hò ví dặm nghe êm ái
Điệu hát nam bình thấy thỏa cơn
Nắng nhạt dần thưa trên biển vắng
Đêm nay thức trọn với ghen hờn.

Ksor 22.07.2015


2. TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015
Tập đờn

Theo bước chư huynh cũng tập đờn
Nghĩ rằng mấy bữa nhe nhàng trơn
Tha hồ “ pha sí “ làn mây lượn
Mặc sức “ đồ rê “ cánh bướm vờn
Chát chúa làm cho cha tức giận
Ồn ào để phải mẹ lên cơn
Ngờ đâu khó học quăng vào xó
Để khỏi còn lo ánh mắt hờn !

Vancali 7.22.15

http://s23.postimg.org/gpe5cgpij/Tap_don.jpg

vancali96
24-07-2015, 07:54 AM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP

Trên cành lá thắm trổ đầy bông
Rực rỡ Lầu Mây đón nắng hồng
Nốt bổng Đường thi nhờ ngã sắc
Cung trầm Lục bát cậy huyền không
Lời ca tứ trỗi hoài tâm hợp
Điệu hát vần gieo mãi trí đồng
Họa sĩ nhà thơ đều lãng mạn
Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông!

Huy Thanh
BTV.vnthihuu

11. NÓI VỚI VI THÔNG
( Kính dâng hương hồn bạn nhân lễ giỗ lần thứ hai sắp đến
01.8.2013 - 01.8.2015 )
Trang nhà vẫn rộ sắc màu bông
Cũng lắm người quen nhắc Vịt Hồng
Lục bát hoài êm lời cánh võng
Thơ Đường mãi ngát ngọn trầu không
Thành viên góp lực xây bền móng
Bạn hữu chung tay giữ thắm đồng
Hãy cứ yên tâm và thỏa mộng
Vui vầy cõi Chúa nhé chàng Thông!
HỒNG THOẠI 23.7.15

Kính Bác Thông

Chuẩn bị nhang đèn chục bó bông
Một tây tháng tám giỗ “ nhì “ Hồng
Việt Nam sáng lập khi người sống
Thi Hữu thành hình tự số không
Một thuở lầu mây vờn mặt sóng
Bao lâu cánh hạc lượn trên đồng
Dương trần từ giã hồn bay bổng
Để bạn phương này nhớ bác Thông

Vancali 7.23.15

http://s30.postimg.org/dga5qn0dt/Kinh_bac_Thong.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2015, 08:09 AM
THĂM THẲM CHIỀU TRÔI

Bảng lảng mây trôi tận cuối trời
Chim về xáo xác thả sầu rơi
Dòng đưa lá đỏ xa nguồn đợi
Gió cuộn hương say đến kẻ mời
Thổn thức hồn sâu tình cũ hỡi
Mơ hồ ý lộng nhạc buồn ơi
Trầm bay nghi ngút ru chiều mới
Dốc chén men cay rũ hận đời...

KIỀN ĐỨC - 24/07/15

vancali96
25-07-2015, 07:06 AM
Bạn Hải Hành họa thơ nhanh quá , cám ơn bạn đã vui họa cùng KS.
Xin được tiếp đãi bạn bằng bài viết sau nha , chúc bạn luôn vui vẻ.



THÈM RƯỢU



Nhiều khi muốn nhậu lại không tiền
Bảy món thui vàng cạnh tiếp viên
Thịt luộc bày ra , xem đã thích
Mắm tôm dọn sẵn , thấy là ghiền
Ông hàng xóm khoái ngồi trên phản
Lão láng giềng thèm đứng dưới hiên
Nhớ lắm mùi thơm dăm củ sả
Đời vui chỉ vậy , có chi phiền !


Ksor 23.07.2015

http://media.vietq.vn/files/thit_cho-trtt.jpg


Hehe chơi nè dám hông?

SỢ QUÁI GÌ

Cóc ổi làm vui chả mấy tiền
Băng này đạn lép có vài viên
Bờ kè thoảng mát ngồi cho đã
Mực nướng dần tơi nhậu mới ghiền
Vợ á xin bà chơi tới chỉ
Mưa à bỏ mẹ dọn vào hiên
Say rồi quái sợ con nào hết
Đệ tử lưu linh há dám phiền

Hải Hành


Đối lại bạn 1 bài nữa rồi đi ngã lưng thôi , sáng giờ 5 , 6 bài rồi ... bết bát quá :gn21:

LỜI DÂN NHẬU

Nỗi khổ đồng lương chẳng đáng tiền
Cơm nhà phở chợ ngủ công viên
Bia hơi mát lạnh chơi thềm cửa
Rượu đế nồng nàn quất mái hiên
Cóc ổi mang ra , toàn bợm nhậu
Chè xôi xách tới , đúng gu ghiền
Men vào sá kể gì con , vợ
Lải nhải đòn oan chớ có phiền.

Ksor 23.07.2015

Nhà tôi

Khốn khổ nào hơn cảnh thiếu tiền
Ông nhà lại khoái phở vò viên
Khi cho thịt sống ăn càng bổ
Lúc nói ngò thơm ngửi riết ghiền
Lải nhải đem mền nằm kẹt tủ
Càm ràm xách gối ngủ hàng hiên
Chìu chồng bấm bụng vờ không biết
Thỏa dạ cười tươi … lão hết phiền

Vancali 7.24.15

http://s11.postimg.org/v18wnqis3/Nha_toi.jpg

vancali96
25-07-2015, 07:38 AM
THĂM THẲM CHIỀU TRÔI

Bảng lảng mây trôi tận cuối trời
Chim về xáo xác thả sầu rơi
Dòng đưa lá đỏ xa nguồn đợi
Gió cuộn hương say đến kẻ mời
Thổn thức hồn sâu tình cũ hỡi
Mơ hồ ý lộng nhạc buồn ơi
Trầm bay nghi ngút ru chiều mới
Dốc chén men cay rũ hận đời...

KIỀN ĐỨC - 24/07/15

Chuyện đời

Vào thu sắc đỏ hực khung trời
Cũng tại u tình khiến lá rơi
Thuở ấy đầu xanh nhiều kẻ đợi
Giờ đây sắc úa chẳng ai mời
Ngày xuân mắt biếc vui lòng hỡi
Tháng hạ ve sầu khản tiếng ơi
Chuyển hóa luân hồi tâm biến đổi
Đang mưa lại nắng chuyện bao đời

Vancali 7.24.15

http://s23.postimg.org/9nigrjgy3/Chuyen_doi_2222.jpg

vancali96
25-07-2015, 10:57 AM
Ừ nhể. Vụ này xem ra lại vui. Giải stress rất tốt...:D
Mời quý vị có máu hài hước khai đao và chém loạn :(

7. HAI LÚA BÁN RUỘNG

Vào bàn thét gọi đám nhân viên
Dọn cả ra đây mỗ khẳm tiền
Khách sẽ ngồi đồng khi đúng ngọ
Em thì sắp lớp ở tây hiên
Bao gồm mỹ vị xơi cho đáng
Tất tật cao lương cháp giải phiền
Xuỷ chủ ba con vừa trúng nhé
Dồn no gộp đói xả quên ghiền.

Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15

http://s24.postimg.org/xs387suet/Tuyen_thanh_vien.jpg

vancali96
25-07-2015, 11:35 AM
Ừ nhể. Vụ này xem ra lại vui. Giải stress rất tốt...:D
Mời quý vị có máu hài hước khai đao và chém loạn :(

7. HAI LÚA BÁN RUỘNG

Vào bàn thét gọi đám nhân viên
Dọn cả ra đây mỗ khẳm tiền
Khách sẽ ngồi đồng khi đúng ngọ
Em thì sắp lớp ở tây hiên
Bao gồm mỹ vị xơi cho đáng
Tất tật cao lương cháp giải phiền
Xuỷ chủ ba con vừa trúng nhé
Dồn no gộp đói xả quên ghiền.

Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15

http://s24.postimg.org/xs387suet/Tuyen_thanh_vien.jpg

Trong hài xin gởi chút bi...

MUA VUI CŨNG CHỈ...

Nam thường nói ngọng bảo:" Vô viên!..."
Má lúm cười xinh đẻ khối tiền
Trấn giễu toang phòng nên hết vé
Linh hài vỡ rạp phải cời hiên
Lai rai tạp kỹ mà xây chắc
Nhạt nhẽo tình ca chỉ chuốc phiền
Thuốc bổ là đây gần chục gói
Vàng sao thổ hạ khách quan ghiền


Đói thuốc

Cự nự coi chừng lãnh một viên
Đưa xem trong bóp đựng bao tiền
Không đùa kéo sắt xơi chòm tóc
Chẳng giỡn dây thừng cột mái hiên
Nhẫn bạc giao liền xa khổ lụy
Đô la nộp hết tránh ưu phiền
Tớ đang đói thuốc người đang vã
Hãy lẹ lên đi … quá cữ ghiền !

Vanclai 7.24.15

Thôi em xin phép đi ngủ , gần mười giờ tôi ( CA ) rùi , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

KSOR
25-07-2015, 12:23 PM
Trong hài xin gởi chút bi...

9. MUA VUI CŨNG CHỈ...

Nam thường nói ngọng bảo:" Vô viên!..."
Má lúm cười xinh đẻ khối tiền
Trấn giễu toang phòng nên hết vé
Linh hài vỡ rạp phải cời hiên
Lai rai tạp kỹ mà xây chắc
Nhạt nhẽo tình ca chỉ chuốc phiền
Thuốc bổ là đây gần chục gói
Vàng sao thổ hạ khách quan ghiền.






10. Đói Thuốc

Cự nự coi chừng lãnh một viên
Đưa xem trong bóp đựng bao tiền
Không đùa kéo sắt xơi chòm tóc
Chẳng giỡn dây thừng cột mái hiên
Nhẫn bạc giao liền xa khổ lụy
Đô la nộp hết tránh ưu phiền
Tớ đang đói thuốc người đang vã
Hãy lẹ lên đi … quá cữ ghiền !

Vanclai 7.24.15

Thôi em xin phép đi ngủ , gần mười giờ tôi ( CA ) rùi , chúc quí huynh tỷ ngày vui .




Cuối tuần rồi , xả stress thôi nào các chiến hữu :cool:

_______________________________________



11. CHIỀU CUỐI TUẦN


Thứ bảy chiều nay được ứng tiền
Thôi thì họp mặt kiểu sinh viên
Gò đen chất lượng tha hồ nốc
Nếp mới ô kê riết sẽ ghiền
Tỉnh táo quây quần ngồi xuống ghế
Say mèm xúm xít vác ra hiên
Đường về đã có người lo liệu
Nếu cứ ngâm ly cũng rất phiền.

Ksor 24.07.2015

vancali96
25-07-2015, 08:39 PM
[INDENT]



13. BỆNH GIÀ


Ốm yếu nên đâu kiếm được tiền
Đau mình , thuốc lắc phải trăm viên
Chồn chân gấu mẹ còn yêu thích
Mỏi gối tình nhân cũng vẫn ghiền
Sáng đứng chờ con nơi cuối ngõ
Chiều ngồi đợi vợ phía đầu hiên
Cơm không thể nuốt vì đang bệnh
Phở tái mua ngay chắc hổng phiền.


Ksor 24.07.2015



Mộng có tiền

Gia tài của mẹ có hai viên
Định bán con buôn để có tiền
Rượu đế lưng bầu vơi chuyện khát
Bia hơi cạn đáy xóa đi ghiền
Khi say nổi hứng làm tung cổng
Lúc xỉn điên cuồng phá nát hiên
Tiếng hát um xùm vang cả xóm
Bà con thức dậy rất ư phiền

Vancali 7.25.15

vancali96
25-07-2015, 09:33 PM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng

Hải Hành




Lâu lâu đổi qua luật trắc họa khó ăn quá bạn HH ơi

Nhưng cũng ráng chứ biết sao bây giờ , he he ...


___________________________________________


TÌNH KHÚC BÁN THAN


Thất nghiệp lâu ngày nên trở chứng
Trà dư tửu hậu không còn hứng
Con đau vẫn khóc kể tưng bừng
Vợ đẻ đang nằm sao dám nựng
Thuốc lá mua về kẻ khác bưng
Cà phê sắm sẵn người này đựng
Thèm bia khoái rượu cũng xin đừng
Đánh lộn nay mai thành tội chứng.


Ksor 24.07.2015

Cho em họa ké một bài nhen chư huynh , chúc quí huynh tỷ cuối từng vui mạnh chớ nhậu nhẹt mà sanh …

Hội chứng

Nhậu nhẹt lâu ngày sanh hội chứng
Đua xe lạng lách đầy cao hứng
Thoáng nhìn mắt biếc vội toan bưng
Nhác thấy hồng nhan bèn muốn nựng
Của bạn “ quơ quào “ lấy tủ chưng
Tiền người “ chôm chĩa” đem bao đựng
Đời nay tật xấu thật vô chừng
Nhậu nhẹt lâu ngày sanh hội chứng

Vancali 7.25.15

vancali96
26-07-2015, 04:49 AM
Chào thiện chí mọi anh em. Hành mỗ tậm ngưng chơi thơ một hồi...

TỰ SỰ

Tôi vừa bén mảng lại vườn thơ
Luật đoảng vần non giống gã khờ
Bị nhắc như thầy soi lũ trẻ
Xin mời giống kiểu dạy gà tơ
Phân trần nói khẽ đừng gieo vạ
Lưỡng lự chuồn nhanh khỏi cuốn cờ
Vợ khách văn người cho phải nhẽ
Thôi thì cứ kể đã từng mơ

Hải Hành 7.25.15

Chào bạn Hải Hành , cám ơn bạn đem luồn sinh khí mới cho VNTH , mình rất thích loại thơ dí dỏm của bạn , hay dể họa sát thực tế mong bạn xong công việc trở lại cùng quí bằng hữu , chúc bạn HH luôn vui mạnh .
Hẹn gặp bạn soon !
Vancali 96

http://s10.postimg.org/yxi21u5yx/Hen_vao_mo.jpg

vancali96
26-07-2015, 08:43 PM
http://s8.postimg.org/jvi1o5es5/oiki.jpg



LÃNG NHÁCH THƠ


Thịt mèo phải rượt nó vòng quanh
Mỡ béo nào ngon , chớ có giành
Dưa giá nhiều ngày lên vị khẳm
Hành ngò lắm bữa xuống mùi tanh
Câu từ vụn vặt ghi không nỡ
Đối ý lam nham viết chẳng đành
Đỏ lộc nhà nhà khi tết đến
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.


Ksor 26.07.2015

Xin được họa vui theo Ksor chứ Tết còn xa há ... chúc huynh ngày vui .

Mừng xuân
( Tung hoành trục khoán)

Thịt hầm hột vịt mũi vờn quanh
Mỡ thắng vàng thơm nóng chớ giành
Dưa món bánh chưng lòng chẳng ngại
Hành trần phở tái vị nào tanh
Câu vần bỏ dở ai cam chịu
Đối mặt làm ngơ bậu nỡ đành
Đỏ lửa chào Xuân mừng lộc đến
Nêu cờ pháo chuột lũy tre xanh

Vancli 7.26.15

http://s17.postimg.org/5jcmo0nfz/Mung_xuan_2222.jpg

KSOR
26-07-2015, 09:27 PM
Xin được họa vui theo Ksor chứ Tết còn xa há ... chúc huynh ngày vui .

Mừng xuân
( Tung hoành trục khoán)

Thịt hầm hột vịt mũi vờn quanh
Mỡ thắng vàng thơm nóng chớ giành
Dưa món bánh chưng lòng chẳng ngại
Hành trần phở tái vị nào tanh
Câu vần bỏ dở ai cam chịu
Đối mặt làm ngơ bậu nỡ đành
Đỏ lửa chào Xuân mừng lộc đến
Nêu cờ pháo chuột lũy tre xanh

Vancli 7.26.15

http://s17.postimg.org/5jcmo0nfz/Mung_xuan_2222.jpg


Cám ơn lời chúc của cô vân , mời cô vân theo KS dạo 1 vòng chơi cho mát nghen



http://s3.postimg.org/p6elk7t4j/xxx.gif


DẠO MỘT VÒNG


Ghé Bến Tre thăm xứ sở dừa
Long An mát ngọt những mùa dưa
Lò Rèn vú sữa nuôi năm tháng
Chợ Gạo thanh long dưỡng bốn mùa
Quýt bưởi Đoan Hùng nhìn thoả thích
Xoài thơm Hòa Lộc ngắm say sưa
Bình Dương đã có em măng cụt
Chuối ngự Nam Hà hấp dẫn chưa !


Ksor 26.07.2015

vancali96
27-07-2015, 08:01 AM
Mừng bạn

Hải Hành ở lại diễn đàn chơi
Bảy chữ đường thơ vẫy gọi mời
Bình thủy tương phùng duyên lại chớm
Kim bằng hội ngộ nghĩa nào vơi
Người tung “ ngũ độ “ trao đầy ý
Kẻ hứng “ tập danh “ rót cạn lời
Bốn bể tao nhân về họp phố
Tha hồ múa bút bạn mình ơi !

Vancali 7.26.15

http://s21.postimg.org/u1di7jsnb/Mung_ban.jpg

vancali96
28-07-2015, 07:37 AM
Đêm hôm vô quăng quả lựu đạn rồi chạy coi sao :cool:

VU VƠ ...


Ở diễn đàn ta có cụ Hành
Thơ mần phải nói cực kỳ nhanh
Câu từ bóng bẩy như chuông khánh
Ngữ pháp đòng đưa tựa chỉ mành
Lúc giận xoài me ăn cả nhánh
Khi thương cóc ổi quất nguyên cành
Đêm hôm lọ mọ ngờ ông mãnh
Cái cảnh tòm tem giấc chẳng đành.

Ksor 27.07.2015



TAO NGỘ

Đã biết từ lâu cụ Hải Hành
Thơ Đường xướng họa quả là nhanh
Vần tươi tắn thả treo vầng nguyệt
Luật khẽ khàng đưa cẩn tấm mành
Nghĩa cử chân tình tâm lộng cánh
Lời văn giản dị tứ phơi cành
Kim bằng hữu hảo mừng tao ngộ
Rượu rót nồng say xỉn cũng đành.

Gió Bụi
7272015

Chơi khăm

Chơi khăm bức cỏ trước nhà “ Hành “
Vội vã tông rào cẳng chạy nhanh
Những muốn hơi luồn qua cánh cửa
Rằng mong gió thỗi động khung mành
Cuống cuồng lối xóm bèn ra phố
Nhốn nháo bầy chim phải bỏ cành
Gia chủ hiến lành ai lại nỡ
Trò ma cắc cớ hại cho đành

Vancali 7.27.15

http://s12.postimg.org/ol5va94lp/Choi_kham.jpg

vancali96
28-07-2015, 07:11 PM
Nhớ chim
Lão bá u sầu nỗi nhớ chim
Nhành cây nhướng mắt ủ ê tìm
Thôi ăn cả tháng cho khằn má
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim
Ước chẳng đau lòng lên núi trốn
Cầu không mỏi cánh rớt sông chìm
Bạc vàng nếu được ông xin đổi
Để khỏi đêm ngày tiếng lặng im

Vancali 7.28.15


http://s21.postimg.org/ac21h1rev/Nho_chim.jpg

Hải Hành
28-07-2015, 09:27 PM
Nhớ chim
Lão bá u sầu nỗi nhớ chim
Nhành cây nhướng mắt ủ ê tìm
Thôi ăn cả tháng cho khằn má
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim
Ước chẳng đau lòng lên núi trốn
Cầu không mỏi cánh rớt sông chìm
Bạc vàng nếu được ông xin đổi
Để khỏi đêm ngày tiếng lặng im

Vancali 7.28.15
http://s21.postimg.org/ac21h1rev/Nho_chim.jpg

THAY MÓN TIẾC GÌ CHIM

Heo rừng nhậu mới đã hơn chim
Lúc kiểm lâm soi mỏi mắt tìm
Ngửi nướng tê mê toàn lá phổi
Ăn vào nhức nhối cả buồng tim
Đưa mồm món nọ đầy sinh khí
Trả giá chầu ni cạn của chìm
Chấp nhận mà thôi nào nghĩ ngợi
Tao chào một phát đố mày im


http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/fca79621-6a25-4b57-a5c3-899cf94813a3_zpsgkocqzt9.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/fca79621-6a25-4b57-a5c3-899cf94813a3_zpsgkocqzt9.jpg.html)

KSOR
28-07-2015, 10:53 PM
Nhớ chim


Lão bá u sầu nỗi nhớ chim
Nhành cây nhướng mắt ủ ê tìm
Thôi ăn cả tháng cho khằn má
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim
Ước chẳng đau lòng lên núi trốn
Cầu không mỏi cánh rớt sông chìm
Bạc vàng nếu được ông xin đổi
Để khỏi đêm ngày tiếng lặng im

Vancali 7.28.15


http://s21.postimg.org/ac21h1rev/Nho_chim.jpg




THAY MÓN TIẾC GÌ CHIM

Heo rừng nhậu mới đã hơn chim
Lúc kiểm lâm soi mỏi mắt tìm
Ngửi nướng tê mê toàn lá phổi
Ăn vào nhức nhối cả buồng tim
Đưa mồm món nọ đầy sinh khí
Trả giá chầu ni cạn của chìm
Chấp nhận mà thôi nào nghĩ ngợi
Tao chào một phát đố mày im


http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/fca79621-6a25-4b57-a5c3-899cf94813a3_zpsgkocqzt9.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/fca79621-6a25-4b57-a5c3-899cf94813a3_zpsgkocqzt9.jpg.html)


NHẬU CHIM


Mấy cụ đêm hè khoái nhậu chim
Hành tiêu đã sẵn , chớ nên tìm
Ông già đốt lửa thui đôi cánh
Chú bé soi đèn nướng quả tim
Bảy lít gò đen chưa muốn nghỉ
Ba cân chuối hột cứ lo chìm
Sau nhà ếch nhái kêu văng vẳng
Nóng nực như vầy tại gió im.

Ksor 28.07.2015

http://s10.postimg.org/wzjdvmu21/okider.jpg

Hải Hành
29-07-2015, 12:04 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg.html)

vancali96
29-07-2015, 07:18 AM
http://s21.postimg.org/ac21h1rev/Nho_chim.jpg

NHẬU CHIM
Mấy cụ đêm hè khoái nhậu chim
Hành tiêu đã sẵn , chớ nên tìm
Ông già đốt lửa thui đôi cánh
Chú bé soi đèn nướng quả tim
Bảy lít gò đen chưa muốn nghỉ
Ba cân chuối hột cứ lo chìm
Sau nhà ếch nhái kêu văng vẳng
Nóng nực như vầy tại gió im.

Ksor 28.07.2015

http://s10.postimg.org/wzjdvmu21/okider.jpg

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg.html)
Mồi chim

Nhậu gì khoái khẩu nhất mồi chim
Quí lão vì sao cứ sục tìm
Bìm bịp nâng ly cường thịt cốt
Chích chòe cụng chén khỏe cơ tim
Bia hơi nhạn lạc màng tan vỡ
Rượu đế cò bay mặc nổi chìm
Vô tửu nam nhân cờ xụi cán
Ra đường vợ hỏi giả đò im !

Vancali 7.28.15

http://s8.postimg.org/3tgw9xdol/Moi_chim.jpg

vancali96
29-07-2015, 08:08 AM
Họa vui cùng bạn GB nào ...



NHỚ


Tìm về kỷ niệm những ngày xưa
Vẫn ngỡ đâu đây gió nghịch mùa
Lội suối cha khen thằng giỏi chữa
Băng rừng mẹ bảo nó hay chưa
Chăn trâu bắt dế tha hồ nghịch
Cắt cỏ săn chim thoải mái đùa
Dĩ vãng trôi nhanh như giấc mộng
Đâu rồi ngọn cỏ xót xa đưa ?!

Ksor 28.07.2017


http://quantri.vn/uploads/images/2/.162.jpg


QUẠNH QUẼ[/B]

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015
Kỷ niệm xưa
( Ngũ độ thanh )

Nhớ mãi trong lòng kỷ niệm xưa
Sầu vương cảnh vật lúc giao mùa
Đồi mơ thuở ấy còn ghi đậm
Biển hẹn hôm nào đã xóa chưa
Tuổi ngọc vui mừng ca hát giỡn
Đầu xanh hớn hở chạy nô đùa
Xa rồi phượng đỏ vòng tay ấm
Hết cả con đường bạn hữu đưa

Vancali 7.28.15

http://s17.postimg.org/8moaixn1b/Ky_niem_xua.jpg

HỒNG THOẠI
29-07-2015, 04:26 PM
http://s10.postimg.org/wzjdvmu21/okider.jpg

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg.html)


http://s8.postimg.org/3tgw9xdol/Moi_chim.jpg





TỪ CHIM ĐẾN IM
( Họa vui )
Ông nào đến quán cũng vòi chim
Bởi chúng thơm ngon lại dễ tìm
Bạn bảo hay dùng thì khỏe kiếm
Em bàn mãi dụng ắt cường tim
Mồi cay rượu đắng dìu ông lịm
Gió mát trăng thanh dẫn cụ chìm
Thất thểu vô nhà bà giận tím
Ăn tuyền đặc sản để rồi... im!
HỒNG THOẠI 29.7.15

vancali96
29-07-2015, 07:10 PM
http://s10.postimg.org/bzjkm3jix/Moi_chim.jpg

TỪ CHIM ĐẾN IM
( Họa vui )
Ông nào đến quán cũng vòi chim
Bởi chúng thơm ngon lại dễ tìm
Bạn bảo hay dùng thì khỏe kiếm
Em bàn mãi dụng ắt cường tim
Mồi cay rượu đắng dìu ông lịm
Gió mát trăng thanh dẫn cụ chìm
Thất thểu vô nhà bà giận tím
Ăn tuyền đặc sản để rồi... im!
HỒNG THOẠI 29.7.15

http://s16.postimg.org/whf1ocux1/Tim_chim.jpg

Gió Bụi
30-07-2015, 12:53 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)
Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.

MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg
THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015

vancali96
30-07-2015, 07:17 AM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh

Vụng tu

Nhà ai khói tỏa trắng lưng đồi
Thấy cảnh sum vầy tủi phận tôi
Đã mấy thu vàng mong số đổi
Bao lần hạ nóng đếm tình trôi
Vì sao phím lạc cung đàn trỗi
Lại phải canh dài một bóng côi
Bởi vụng đường tu nhiều tội lỗi
Đèn nhang cửa Phật phước xin bồi !

Vancali 7.29.15

http://s30.postimg.org/fe61d4ew1/Vung_tu.jpg

vancali96
30-07-2015, 09:40 AM
THU VỀ

(Ngũ độ thanh)

Kìa xem nắng hạ đã thôi nồng
Cảnh vật thu về những ngóng trông
Sóng hững hờ ru ngoài Cửa Việt
Mây bền bỉ lượn dưới vòm Đông
Thương người thảo tứ giăng bờ mộng
Nhớ bạn gieo hồn trải giữa sông
Gửi trọn bao điều vương vấn mãi
Vầng trăng để lộ nét tươi hồng.

Mạnh Kỷ
26/7/2015


CHỜ ĐỢI

Ngũ độ thanh

Hạ đã dần vơi trải nắng nồng
Yêu mùa cúc nở mãi hoài trong
Em về lặng lẽ bên Thành Bắc
Bạn ở âm thầm giữa Phố Đông
Chẳng sợ đường xa vòng dãy núi
Không nài lối rẽ cạnh bờ sông
Tương phùng khắc khoải bao ngày đợi
Vẫn hẹn cùng nhau kết chỉ hồng

Khắc Hiền
26/7/2015

Sầu viễn xứ

Trời xa cửa Phật với hương nồng
Biết ở quê nhà phụ mẫu trông
Nghĩa nặng gìn con tràn sóng biển
Ơn dày dạy trẻ ngát trời đông
Hoài mong đỗ đạt vui lòng mẹ
Vẫn tưởng danh thành rạng núi sông
Khắc khoải chiều nay sầu lệ đẫm
Buồn thân viễn xứ nhạt môi hồng

Vancali 7.29.15

http://s15.postimg.org/48lnrbpxn/Sau_vien_xu.jpg

vancali96
30-07-2015, 07:01 PM
http://s12.postimg.org/jpp4fsh8t/buon_oi.jpg

KSOR
30-07-2015, 10:40 PM
http://s12.postimg.org/jpp4fsh8t/buon_oi.jpg


Họa vui cùng thi muội nè , chúc muội một ngày vui vẻ nghen.


http://s4.postimg.org/tvn3azrd9/kkk.jpg

DƯƠNG MỸ HOA
31-07-2015, 03:18 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Vân tỷ, tiểu tiểu muội sang thăm tỷ vui, khỏe, hồn thơ lai láng ạ !

vancali96
31-07-2015, 07:21 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


[SIZE=4]ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Vân tỷ, tiểu tiểu muội sang thăm tỷ vui, khỏe, hồn thơ lai láng ạ !
[/SIZE

Cám ơn Dương Mỹ Hoa ghé thăm với lời chúc tốt đẹp , xin chúc Mỹ Hoa luôn vui trẻ yêu đời .

Xuân tình

Mỹ nữ xuân tình thấy mải mê
Vầng trăng huyễn hoặc lối đưa về
Đam mê lũ bướm cầu môi để
Khát vọng bầy ong ước nguyệt kề
Cất tiếng êm đềm tim loạn vế
Buông lời nhã nhặn dạ cuồng hê
Trai lành ngủ mộng vòng tay bế
Nếu được se duyên vẹn tứ bề

Vancali 7.30.15

http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg


]

vancali96
31-07-2015, 07:56 AM
http://s12.postimg.org/jpp4fsh8t/buon_oi.jpg

Họa vui cùng thi muội nè , chúc muội một ngày vui vẻ nghen.


http://s4.postimg.org/tvn3azrd9/kkk.jpg

Bạn hiền ơi !

“ Ka sờ “ bút thảo dán cùng nơi
Nét chữ thân thương khả ái mời
Ý tường dồi dào vung sóng nước
Lời văn phong phú quện mây trời
Rì rào ngọn gió mơ bay bổng
Réo rắc cung đàn mộng lả lơi
Cảm tạ thời gian người xướng họa
Vơi bầu tâm sự bạn hiền ơi !

Vancali 7.30.15

http://s17.postimg.org/xjfwmbtzj/Ban_hien_oi.jpg

HỒNG THOẠI
31-07-2015, 12:02 PM
ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa






http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg






NHẬU KÉ
( Họa vui )
Thấy cảnh vui vầy trỗi dạ mê
Khùng sao lại tính bỏ ra về?
Ông vời đến hả? - Tôi nào nệ!
Bạn bảo vào ư? - Tớ sẽ kề!
Đĩa chỉ còn rau - Nên gọi thế!
Ly vừa cạn nửa - Cứ ngồi hê!
Tròn năm xếp lịch đi dùng ké
Cuộc sống xem ra cũng bộn bề!
HỒNG THOẠI 31.7.15

KSOR
31-07-2015, 12:49 PM
ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa


http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg


NHẬU KÉ
( Họa vui )

Thấy cảnh vui vầy trỗi dạ mê
Khùng sao lại tính bỏ ra về ?
Ông vời đến hả? - Tôi nào nệ !
Bạn bảo vào ư? - Tớ sẽ kề !
Đĩa chỉ còn rau - Nên gọi thế !
Ly vừa cạn nửa - Cứ ngồi hê !
Tròn năm xếp lịch đi dùng ké
Cuộc sống xem ra cũng bộn bề !


HỒNG THOẠI 31.7.15


VUI LÀ CHÍNH


Sum vầy bởi có thú đam mê
Xướng họa chưa xong hổng chịu về
Mặc khách sang thăm : trà đặt để
Tao nhân đến viếng : rượu trao kề
Bình đầu mấy lúc cười e lệ
Thượng vỹ đôi lần nói hả hê
Hạc tất phong yêu đâu đáng kể
Sao cho trọn vẹn khắp muôn bề.

Ksor 31.07.2015

vancali96
01-08-2015, 07:47 AM
Nguyên văn bởi Lương Tú (facebook)


ĐẾN HUẾ


Lỡ hẹn bao lần với Huế thương
Giờ vui dạo bước những con đường
Kinh thành nắng sớm trời mơ mộng
Tháp cổ mưa chiều dạ vấn vương
Vọng khúc Nam ai sầu khắc đoạn
Hòa âm Nhã nhạc náo canh trường
Buông tà áo tím em vời vợi
Để khách xa rồi luyến mãi Hương

LươngTú

NHỚ HUẾ

Ai về Huế đẹp gửi niềm thương
Nặng nghĩa đầy ân khắp nẻo đường
Những lúc vui vầy say mộng thả
Bao lần gặp gỡ trải tình vương
Tâm lòng cháy lửa hồi quân ngũ
Bạn hữu kề vai thuở chiến trường
Đã bốn năm rồi chưa trở lại
Đêm ngày vẫn nhớ một dòng Hương./.

TXS 31/7/2015

Huế xưa

Huế cổ u tình nét dể thương
Vào thu lá đỏ phủ ven đường
Đông Ba áo tím cho tim rộn
Đồng Khánh môi hồng khiến gió vương
Tiếng hát Nam Giao lừng ngõ vắng
Hồi chuông Thiên Mụ phả đêm trường
Một lần ghé lại hoài lưu luyến
Nhớ mãi muôn đời vạn sắc hương

Vancali 7.31.15

http://s23.postimg.org/5ea2ebwgb/Huo_xua.jpg

Tran Xuan Sinh
01-08-2015, 10:28 AM
ĐÔI LỜI CÙNG THẦY SINH


Xướng họa đường thi mới vận hành
Sao bì kịp những bậc tinh anh
Khi nhàn nét bút hòa thanh chậm
Lúc rỗi câu vần chuyển ý nhanh
Thoải mái vui chơi cùng trí vững
Hồn nhiên thưởng ngoạn với tâm lành
Khu vườn vẫn lắm cây già cỗi
Thất luật sai niêm hiểu tận ngành.


Ksor 31.07.2015



KÍNH TRỌNG

Thầy Sinh nhã nhặn bước du hành
Nghĩa đẹp bao người kính nể anh
Nhả tứ say nồng đơm luật rõ
Gieo lời đượm thắm thảo vần nhanh
Tình loang suối chữ nguồn trong sạch
Mộng đẫm dòng thơ nẻo mát lành
Hữu hảo chân thành tâm thiện ý
Lòng luôn trọng đãi bác đa ngành.

Gió Bụi
7312015

Thiên hạ sự


Đường thơ muốn giỏi phải năng hành
Ở Mỹ thành tài biết tiếng anh
Lúc đến quân trường lo chạy lẹ
Khi vào trại lính tập ăn nhanh
Lên chùa niệm Phật gieo duyên tốt
Xuống tóc quy y tạo phước lành
Thuốc lắc chơi hoài đâm quẩn trí
Muốn mau tiến chức phải chung ngành


Vancali 7.31.15



SONG HÀNH


Giờ đây mới rõ được song hành
Hiểu nghĩa nên mời các bậc anh
Võ luyện âu là tâm tỏa sáng
Thơ làm cũng phải ý tìm nhanh
Từng câu kết chữ cài êm dịu
Mỗi đoạn hòa âm phổ mát lành
Mãi để vườn cây đầy trái ngọt
Mầm ươm tốt quả trọn muôn ngành./.


TXS 01/8/2015
*** Xin không gửi 2 bạn Ksor và Hải Hành vì Diễn đàn quy định gửi 3 nơi!

vancali96
01-08-2015, 10:52 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khebuoc_zpspilywzxi.jpg
KHẼ BƯỚC

Khẽ bước thu về nhả mộng rơi
Lùa mây tản mạn tít chân trời
Khơi dòng suối bạc trôi lờ lững
Giũ cánh phong vàng rụng lả lơi
Phẳng lặng hồ gương bày liễu ngóng
Tròn xoe mắt ngọc tỏa trăng mời
Sương mờ ẩn hiện người yêu dấu
Nỗi nhớ vun đầy dạ chẳng vơi.

Gió Bụi
7302015
Thu sầu

Ven rừng lãng đãng lá sầu rơi
Cảnh vật vào thu sắc nhuộm trời
Bướm trắng lang thang xòe cánh rộng
Nai vàng đủng đỉnh bước chân lơi
Cho đàn nghệ sĩ thân bằng gọi
Để bút tao nhân bạn hữu mời
Viễn xứ chiều nay lòng khắc khoải
Trông về cố quốc mộng đầy vơi

Vancali 7.31.15

http://s2.postimg.org/3rzay2pop/Thu_sau_2222.jpg

vancali96
02-08-2015, 06:28 AM
CON GÁI MIỀN TÂY

Con gái miền Tây vốn thật thà
Thân mời lãng tử đến vùng xa
Đơn sơ áo vải luôn cần mẫn
Giản dị quần lanh vẫn mặn mà
Lội nước gom sen nhìn cá quẫy
Bơi xuồng thả lưới ngắm cò sa
Tham quan một chuyến về sông Cửu
Khế ngọt chùm me cụng tách trà.

27-7-2015
Lệ Hà

GÁI CHỌN CHỒNG

Ngồi không vẫn sướng tội chi thà ...
Lấy phải ông chồng bỏ vợ xa ...
Gánh chịu âm thầm âu chẳng với ...
Làm ăn vất vả có chăng mà ...
Bao điều khó nhọc khi đau ốm ...
Bấy việc buồn phiền lúc sẩy sa ...
Bởi thế xem người ta ấy đã ...
Mình vui được hậu tửu dư trà ...

TXS 27/7/2015

Trăng treo

Chồng con lại khổ vậy thôi thà …
Bóng chiếc tha hồ dỗ mộng xa …
Lấp lánh vườn hoa cho bướm phải …
Ngây ngô mắt phượng để ong mà …
Làm chân lãng tử ngu ngơ ước …
Khiến bút tao đàn nghĩ ngợi sa …
Dáng nguyệt u hoài nên cuội mãi …
Trầu cau chẳng đặng chớ mong trà …

Vancali 8.1.15

http://s1.postimg.org/4ms3bd2yn/Trang_tro.jpg

vancali96
02-08-2015, 10:51 AM
Hôm nay tối thứ bảy buồn xem lại những trang thơ cũ , có bài thơ thấy ngộ em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đở buồn .

http://i33.tinypic.com/kcb3f5.jpg

http://i33.tinypic.com/24noh09.jpg

Đám cưới trời mưa

Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy nón trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 96

phamanhoa
02-08-2015, 12:13 PM
LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN*


"Láng giềng thân thiện"mấy ngàn thu,
Gươm giáo đầy lòng, óc lại ngu.
Kế hiểm vừa hay lừa bọn lú,
Mưu thâm đủ khéo gạt quân đù.
Hung hăng sẽ hóa ma gào rú,
Hống hách rồi ra quỉ thét tru.
Uất hận dân Nam tràn phế phủ,
Bây vào ắt sẽ chẳng còn ku.

Đồ lô
phamanhoa


*Cụm từ này một số lãnh đạo ta vẫn thường dùng để chỉ Trung Quốc

Huy Thanh
02-08-2015, 01:13 PM
CON GÁI MIỀN TÂY

Con gái miền Tây vốn thật thà
Thân mời lãng tử đến vùng xa
Đơn sơ áo vải luôn cần mẫn
Giản dị quần lanh vẫn mặn mà
Lội nước gom sen nhìn cá quẫy
Bơi xuồng thả lưới ngắm cò sa
Tham quan một chuyến về sông Cửu
Khế ngọt chùm me cụng tách trà.

27-7-2015
Lệ Hà

GÁI CHỌN CHỒNG

Ngồi không vẫn sướng tội chi thà ...
Lấy phải ông chồng bỏ vợ xa ...
Gánh chịu âm thầm âu chẳng với ...
Làm ăn vất vả có chăng mà ...
Bao điều khó nhọc khi đau ốm ...
Bấy việc buồn phiền lúc sẩy sa ...
Bởi thế xem người ta ấy đã ...
Mình vui được hậu tửu dư trà ...

TXS 27/7/2015

Trăng treo

Chồng con lại khổ vậy thôi thà …
Bóng chiếc tha hồ dỗ mộng xa …
Lấp lánh vườn hoa cho bướm phải …
Ngây ngô mắt phượng để ong mà …
Làm chân lãng tử ngu ngơ ước …
Khiến bút tao đàn nghĩ ngợi sa …
Dáng nguyệt u hoài nên cuội mãi …
Trầu cau chẳng đặng chớ mong trà …

Vancali 8.1.15

http://s1.postimg.org/4ms3bd2yn/Trang_tro.jpg



BIẾT THẾ THÀ…
Dạ ngỡ nàng yêu, biết thế thà…
Thương người mộng gửi khắp miền xa
Sông chờ đến hạ vì câu đó
Biển đợi vào xuân bởi chữ mà
Chẳng ngại xuôi thuyền trưa nắng chiếu
Không dè ngược nước sớm chiều sa
Tàn đêm quạnh quẽ nhìn trăng lặn
Thổn thức buồn dâng bể chén trà.
02-08-2015
Huy Thanh

vancali96
03-08-2015, 06:49 AM
LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN*


"Láng giềng thân thiện"mấy ngàn thu,
Đao kiếm đầy lòng, óc lại ngu.
Kế hiểm vừa hay lừa bọn lú,
Mưu thâm đủ khéo gạt quân đù.
Hung hăng sẽ hóa ma gào rú,
Hống hách rồi ra quỉ thét tru.
Uất hận dân Nam tràn phế phủ,
Bây vào ắt sẽ chẳng còn ku.

Đồ lô
phamanhoa


*Cụm từ này một số lãnh đạo ta vẫn thường dùng để chỉ Trung Quốc
Khắc tinh

Chữ vàng cứ ngỡ mãi thiên thu
Nhắm mắt tin vào lại hóa ngu
Hải đảo lăm le đồ cám xú
Giàn khoan dọa nạt đám cai dù
Chi Lăng giặc Bắc đau lòng hú
Vạn Kiếp quân Tàu lớn tiếng tru
“ Đất Việt “ khắc tinh loài dã thú
Chớ hòng léng phéng phẳng lì ku

Vancali 8.2.15

http://s22.postimg.org/mbkvfy9kx/Khac_tinh.jpg

KSOR
03-08-2015, 07:52 PM
LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN*


"Láng giềng thân thiện"mấy ngàn thu,
Đao kiếm đầy lòng, óc lại ngu.
Kế hiểm vừa hay lừa bọn lú,
Mưu thâm đủ khéo gạt quân đù.
Hung hăng sẽ hóa ma gào rú,
Hống hách rồi ra quỉ thét tru.
Uất hận dân Nam tràn phế phủ,
Bây vào ắt sẽ chẳng còn ku.


Đồ lô
phamanhoa


http://s22.postimg.org/mbkvfy9kx/Khac_tinh.jpg


Bạn Bè
( Họa ... Tự Vận :gn5: )


Hai thằng kết bạn buổi tàn thu
Tưởng giỏi , ai dè nó cũng ngu
Biển rộng dòm ngang : quân lủ khủ
Trời cao liếc xéo : giống lù đù
Ngàn năm thống trị ? Mơ đi chú !
Vạn thuở tay sai ? Mộng tối hù !
Đất Việt dân Nam lòng tự nhủ
Tên nào léng phéng : cắt liền ku !!!

Ksor 03.08.2015

vancali96
04-08-2015, 07:53 AM
KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015


LIỀN ANH LIỀN CHỊ
Nắng Gió Hòa Xuân... thật giỏi hành
Thanh Hiền Tĩnh Tú... quả " liền anh "
Đề thơ Kỷ xướng đang nằm lạnh
Múa bút Giao làm đã họa nhanh
Để thấy Van Quỳnh Sinh Hải... mạnh
Và noi Phượng Đức Trọng Hà... lành
Trung Sơn Vũ Dũng... thêm dài cánh
Tiếp cụ Ksor phát triển ngành.
HỒNG THOẠI 03.8.15




ĐẠI TIỆC VƯỜN THƠ


Sếp Thoại buồn hiu ngóng cụ Hành
Van Cà rót rượu đãi nhiều anh
Thầy Sinh góp tiệc hoa và bánh
Thúc Nắng ngâm thơ ngọt với lành
Chú Gió bày cờ chuông lắc mạnh
Cô Đào cất giọng trống dồn nhanh
Ka Sò hóng hớt nơi tiền sảnh
Đón khách Đường Thi tiếp tục ngành.

Ksor 03.08.2015

Gia đình mạng ảo

Gạ gẫm Hoàng Giao nói tỏi hành
Xuân Đào chỉ ngại mích lòng anh
Van Cà chế giễu người mơ ảo
Khắc Hiển mè nhe lão mộng lành
Cụ Nắng Xuân cười cho nhảy chõm
Huynh Hồng Thoại thấy đã chuồn nhanh
Không ngờ Mạnh Kỷ kêu trò giỡn
Phạm mỗ rờ râu tỏ hết ngành

Vancali 8.3.15

http://s27.postimg.org/5npsjh8yb/Gia_d_nh_mang_ao.jpg

vancali96
04-08-2015, 08:29 AM
LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN*


"Láng giềng thân thiện"mấy ngàn thu,
Đao kiếm đầy lòng, óc lại ngu.
Kế hiểm vừa hay lừa bọn lú,
Mưu thâm đủ khéo gạt quân đù.
Hung hăng sẽ hóa ma gào rú,
Hống hách rồi ra quỉ thét tru.
Uất hận dân Nam tràn phế phủ,
Bây vào ắt sẽ chẳng còn ku.


Đồ lô
phamanhoa


http://s22.postimg.org/mbkvfy9kx/Khac_tinh.jpg


Bạn Bè
( Họa ... Tự Vận :gn5: )


Hai thằng kết bạn buổi tàn thu
Tưởng giỏi , ai dè nó cũng ngu
Biển rộng dòm ngang : quân lủ khủ
Trời cao liếc xéo : giống lù đù
Ngàn năm thống trị ? Mơ đi chú !
Vạn thuở tay sai ? Mộng tối hù !
Đất Việt dân Nam lòng tự nhủ
Tên nào léng phéng : cắt liền ku !!!

Ksor 03.08.2015

Còn ngu

Xướng họa thơ đường đã mấy thu
Vậy mà cảm thấy vẫn còn ngu
Phong yêu mãi vướng người kêu lú …
Hạc tất hoài vương kẻ nói đù …
Mắt đã buồn hiu thầy dọa cú
Lòng thêm tủi hổ bạn đem hù
Khi mà phạm lỗi nghe cười rú
Quá sợ nên giờ bị thót cu

Vancali 8.3.15

http://s11.postimg.org/q7s02hmzn/Con_ngu.jpg

vancali96
05-08-2015, 07:42 AM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rotntt/2014_09_22/nguoi_thu_ba.jpg



KHỔ VÌ YÊU


Canh tàn góp nhặt niềm trăn trở
Bấc lụn chia đều nỗi nhớ thương
Cứ ngỡ trăm năm không lẻ bóng
Ngờ đâu một phút chẳng chung đường
Người đi hội ngộ cùng mưa nắng
Kẻ ở sum vầy với gió sương
Đã biết tình kia là bể khổ
Sao còn lỡ dại trót yêu đương ?


Ksor 04.08.2015

http://s17.postimg.org/a9pt6dd4v/Tim_sau.jpg

KSOR
05-08-2015, 09:49 AM
http://s17.postimg.org/a9pt6dd4v/Tim_sau.jpg



DẠ KHÚC TƯƠNG TƯ



Tình xưa nhắc đến thêm buồn tủi
Nghĩa cũ khơi về lại luyến thương
Suối tóc mơ màng trên vạt cỏ
Bờ vai thổn thức dưới cung đường
Ông tơ chỉ thắm đà phai nguyệt
Mụ mối khăn hồng đã nhạt sương
Lặng lẽ mình ta đêm quạnh vắng
Canh dài đếm những giọt sầu đương.


Ksor 05.08.2015


http://s28.postimg.org/hstt929d9/xxx.jpg

vancali96
05-08-2015, 10:04 AM
Màu quên

Thỏ lặn loang vàng đẫm nước sông
Bên bờ ảo vọng thấy người đông
Tình mơ tĩnh dạ “ta” rằng có
Mộng huyễn an lòng “ấy” bảo không
Ẩn húy vườn thơ lời vẫn ngọt
Chường tên ruộng chữ ý luôn nồng
Màu quên ló rạng vui nhòa tản
Đã đề tâm buồn nhạt ngóng trông

Thanh Thanh Khiết

Nhớ bạn

Thôi rồi sáo đã bỏ dòng sông
Mặc phím cung đàn giữa gió đông
Để cánh buồm lơi tuồng chán nản
Cho bờ vai lạnh hỏi buồn không
Người thời héo úa màn đêm vắng
Kẻ lại cười vui chén rượu nồng
Bến cũ chiều nay trời quạnh quẽ
Đêm ngày nhớ bạn mắt hoài trông

Vancali 8.4.15

http://s27.postimg.org/fbkv3amzn/Nho_ban_2222.jpg

vancali96
06-08-2015, 08:35 AM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rotntt/2014_09_22/nguoi_thu_ba.jpg



KHỔ VÌ YÊU


Canh tàn góp nhặt niềm trăn trở
Bấc lụn chia đều nỗi nhớ thương
Cứ ngỡ trăm năm không lẻ bóng
Ngờ đâu một phút chẳng chung đường
Người đi hội ngộ cùng mưa nắng
Kẻ ở sum vầy với gió sương
Đã biết tình kia là bể khổ
Sao còn lỡ dại trót yêu đương ?


Ksor 04.08.2015




http://s17.postimg.org/a9pt6dd4v/Tim_sau.jpg



DẠ KHÚC TƯƠNG TƯ



Tình xưa nhắc đến thêm buồn tủi
Nghĩa cũ khơi về lại luyến thương
Suối tóc mơ màng trên vạt cỏ
Bờ vai thổn thức dưới cung đường
Ông tơ chỉ thắm đà phai nguyệt
Mụ mối khăn hồng đã nhạt sương
Lặng lẽ mình ta đêm quạnh vắng
Canh dài đếm những giọt sầu đương.


Ksor 05.08.2015


http://s28.postimg.org/hstt929d9/xxx.jpg

http://s24.postimg.org/c3j83pufp/Trai_thoi_loan.jpg

vancali96
06-08-2015, 10:30 AM
Duyên số
Họa Đoạn trường của HS
( ngũ độ thanh )

Mây ngàn gió thổi cuộn về đâu
Lãng tử chiều nay dạ nhuốm sầu
Nửa gánh tình trao đừng dỗi hận
Muôn đời nghĩa gửi muốn hòa nhau
Đồi mơ khản tiếng niềm thương cạn
Biển hẹn đau lòng nỗi nhớ sâu
Vẫn tưởng hai mình duyên kết hợp
Đâu ngờ vụng vỡ khó liền xâu

Vancali 8.5.15

http://s15.postimg.org/cs9ch2ikr/Duyen_so.jpg

KSOR
06-08-2015, 11:44 PM
Duyên số
Họa Đoạn trường của HS
( ngũ độ thanh )

Mây ngàn gió thổi cuộn về đâu
Lãng tử chiều nay dạ nhuốm sầu
Nửa gánh tình trao đừng dỗi hận
Muôn đời nghĩa gửi muốn hòa nhau
Đồi mơ khản tiếng niềm thương cạn
Biển hẹn đau lòng nỗi nhớ sâu
Vẫn tưởng hai mình duyên kết hợp
Đâu ngờ vụng vỡ khó liền xâu

Vancali 8.5.15

http://s15.postimg.org/cs9ch2ikr/Duyen_so.jpg








http://s13.postimg.org/e3u5k42qr/image.png


BỊ VỢ BỎ


Lỡ vận bây giờ biết ở đâu
Nhà không đất chẳng , hận thêm sầu
Năm dài vất vả gom luồn chuỗi
Tháng rộng cơ hàn nhặt xỏ xâu
Phụ nghĩa đò xuôi cùng nẻo vắng
Vong tình bến ngược cửa rừng sâu
Ngàn thương hãy gởi vào mây gió
Biển cạn non mòn mãi nhớ nhau.



Ksor 06.08.2015

vancali96
07-08-2015, 07:24 AM
Duyên số
Họa Đoạn trường của HS
( ngũ độ thanh )

Mây ngàn gió thổi cuộn về đâu
Lãng tử chiều nay dạ nhuốm sầu
Nửa gánh tình trao đừng dỗi hận
Muôn đời nghĩa gửi muốn hòa nhau
Đồi mơ khản tiếng niềm thương cạn
Biển hẹn đau lòng nỗi nhớ sâu
Vẫn tưởng hai mình duyên kết hợp
Đâu ngờ vụng vỡ khó liền xâu

Vancali 8.5.15

http://s15.postimg.org/cs9ch2ikr/Duyen_so.jpg

BỊ VỢ BỎ


Lỡ vận bây giờ biết ở đâu
Nhà không đất chẳng , hận thêm sầu
Năm dài vất vả gom luồn chuỗi
Tháng rộng cơ hàn nhặt xỏ xâu
Phụ nghĩa đò xuôi cùng nẻo vắng
Vong tình bến ngược cửa rừng sâu
Ngàn thương hãy gởi vào mây gió
Biển cạn non mòn mãi nhớ nhau.


Ksor 06.08.2015


http://s7.postimg.org/u5p270lhn/Oi_chang.jpg

vancali96
07-08-2015, 08:45 AM
http://hieugiangbetter.com/upload/11langquenhatrg.jpg

VỀ THĂM QUÊ BẠN

Quê người cảnh vật mãi ru ta
Biển lúa nương dâu đẹp thế mà
Đạm bạc hiên nhà : chanh độn ớt
Đơn sơ góc bếp : muối pha cà
Trăng thanh uống rượu vui bầy trẻ
Gió mát ngâm thơ thỏa bọn già
Bát nước chè thơm luôn để sẵn
Tan rồi mệt nhọc buổi đường xa.


Ksor 06.08.2015

Quê ta

Nơi nào đẹp nhất ấy quê ta
Tiếng võng ầu ơ rất mặn mà
Sớm nắng xanh rì tươi gốc mạ
Chiều mưa đỏ ửng chin vườn cà
Nhà cao sức lực do bầy trẻ
Nước mạnh công lao của cụ già
Cách mặt lòng sao hoài cố quốc
Mong ngày hội ngộ chằng còn xa

Vancali 8.6.15

Cám on huynh KSOR bỏ thời giờ vàng ngọc vui xướng họa cùng em , chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s18.postimg.org/6a4wa5lnt/Que_ta.jpg

vancali96
07-08-2015, 09:55 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

H H

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

Chuyện dê

Nghe đồn Thư Quán rất nhiều dê
Có đấng mày râu thích diễn hề
Sẵn bạc chân dài ra sức ẵm
Nhiều tiền má thắm mặc tình bê
Thơ hay lắm ả đà thương mến
Chữ giỏi bao nường phải chết mê
Với tánh hào hoa lời mật ngọt
Làm say ong bướm mất đường về

Vancali 8.6.15

http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg

KSOR
07-08-2015, 10:57 PM
http://s18.postimg.org/6a4wa5lnt/Que_ta.jpg


NGÓNG BẠN


Lặng lẽ nơi này chỉ có ta
Ngồi đây ngóng bạn cũng vui mà
Nhà tranh bếp lửa than cùng khói
Vách đất mâm cơm bí đượm cà
Nốt nhạc , lời ca tươi đứa trẻ
Bài thơ , điệu múa sáng ông già
Ngày vui chẳng bõ công chờ đợi
Nước mỹ xem chừng hổng phải xa.


Ksor 07.08.2015

Gió Bụi
08-08-2015, 05:54 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

H H

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

Chuyện dê

Nghe đồn Thư Quán rất nhiều dê
Có đấng mày râu thích diễn hề
Sẵn bạc chân dài ra sức ẵm
Nhiều tiền má thắm mặc tình bê
Thơ hay lắm ả đà thương mến
Chữ giỏi bao nường phải chết mê
Với tánh hào hoa lời mật ngọt
Làm say ong bướm mất đường về

Vancali 8.6.15

http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg

NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015

vancali96
08-08-2015, 09:20 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

H H

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

Chuyện dê

Nghe đồn Thư Quán rất nhiều dê
Có đấng mày râu thích diễn hề
Sẵn bạc chân dài ra sức ẵm
Nhiều tiền má thắm mặc tình bê
Thơ hay lắm ả đà thương mến
Chữ giỏi bao nường phải chết mê
Với tánh hào hoa lời mật ngọt
Làm say ong bướm mất đường về

Vancali 8.6.15

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai chình tả , chúc huynh ngày vui

http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg


NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015

vancali96
08-08-2015, 09:31 AM
http://s18.postimg.org/6a4wa5lnt/Que_ta.jpg


NGÓNG BẠN


Lặng lẽ nơi này chỉ có ta
Ngồi đây ngóng bạn cũng vui mà
Nhà tranh bếp lửa than cùng khói
Vách đất mâm cơm bí đượm cà
Nốt nhạc , lời ca tươi đứa trẻ
Bài thơ , điệu múa sáng ông già
Ngày vui chẳng bõ công chờ đợi
Nước mỹ xem chừng hổng phải xa.


Ksor 07.08.2015

Viếng bạn

Ngắm cảnh sương mờ nhớ mẹ ta
Về thăm chốn cũ thỏa lòng mà
Xơi liền món gỏi tôm cùng khế
Thử tiếp nồi canh cá với cà
Đã hết đầu xanh cùng dáng ngọc
Còn chăng tóc bạc với trăng ngà
Hồi hương chuẩn bị lòng nôn nóng
Định đến xuân này viếng bạn ta

Vancali 8.7.15

vancali96
08-08-2015, 10:36 AM
http://l.f31.img.vnexpress.net/2013/02/23/634971372455265000-thumb-602390-1371924684_500x0.jpg

HỒN QUÊ

(Ngũ độ thanh)

Thăm làng xóm cũ dạ thầm mong
Cố giữ thời gian chảy ngược dòng
Ấm mãi niềm thương - vầng nguyệt tỏa
Thơm hoài nỗi cảm - ngọn đèn chong
Tình vương lắng đọng từng câu chữ
Nghĩa nặng trào dâng cả ý ròng
Dẫu có xa vời nơi biển lạ
Hồn quê gửi lại nhớ nhung lòng.

Mạnh Kỷ
07/8/2015


PHỐ CŨ
(NV, NĐT)

Một thuở xa làng vẫn ước mong
Dù cho ngược nẻo với xuôi dòng
Mơ ngày trở lại tràn mi ngóng
Đợi buổi quay về rã mắt chong
Thấp thỏm trông hoài bao ngã vọng
Trầm ngâm mộng mãi suốt đêm ròng
Con đường phố cũ tình yêu đọng
Nỗi nhớ người xưa đủ ngập lòng

Lương Tú

Ước mong

Trờ lại quê nhà nỗi nhớ mong
Tìm ôn kỷ niệm gió nương dòng
Ngày xưa dưới biển tay hoài vọng
Thuở nọ bên đồi nến mãi chong
Vẫn biết bèo tan đành chịu hỏng
Cùng hay nước nổi cũng khi ròng
Dòm cây phượng đỏ hồn lay động
Nghĩ đến người ta chợt mủi lòng

Vancal 8.7.15

http://s27.postimg.org/q9mdu2k4j/Uoc_mong.jpg

songha
08-08-2015, 02:35 PM
NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015


Chuyện dê

Nghe đồn Thư Quán rất nhiều dê
Có đấng mày râu thích diễn hề
Sẵn bạc chân dài ra sức ẵm
Nhiều tiền má thắm mặc tình bê
Thơ hay lắm ả đà thương mến
Chữ giỏi bao nường phải chết mê
Với tánh hào hoa lời mật ngọt
Làm say ong bướm mất đường về

Vancali 8.6.15

***

CÁCH NẤU LẨU DÊ

Ngũ vị... cùng gừng rượu ướp dê
Vừa trong bốn tiếng sẽ ngon... hề
Thắng hành thịt bỏ xào lăn chế
Đổ nấm khoai hầm múc nhậu bê
Đậu nhuyễn hòa chao thìa ớt trộn
Chanh vàng sắt miếng củ sen mê
Cùng nhau thoải mái nâng ly nhể
Ăn với mì rau chẳng muốn về

Song Hà

KSOR
08-08-2015, 06:25 PM
http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg



THÈM DÊ
( Họa Vui )


Quán nhỏ đầu làng bán thịt dê
Cô em phục vụ khoái chơi hề
Chiều bia gọi cẩu thì mang chó
Sáng rượu kêu bò lại vác bê
Váy ngắn tăm tia nhiều kẻ chuộng
Chân dài cọ quẹt lắm người mê
Nào hay nhậu chỉ là duyên cớ
Cái chính vào đây hổng muốn về.


Ksor 08.08.2015


http://img.news.zing.vn/img/541/t541155.jpg

vancali96
08-08-2015, 10:16 PM
CỨ NGỞ


Cứ ngở rằng anh chỉ hứa lèo,
Nên giờ cay đắng phận chèo queo.
Đêm thương, muối xát đau gan ruột,
Ngày nhớ, dao đâm xót phổi phèo.
Nếu chẳng tơ duyên không lở dở,
Thì đâu xuân sắc phải bay vèo.
Tình cờ thấy bóng ai năm cũ,
Nép vội bên đường lặng ngóng theo.

phamanhoa

Lỗi hẹn

Dương gian lắm gã dụng từ lèo
Khiến ả mong chờ dạ héo queo
Gió lạnh u sầu tim thắc thẻo
Đường thưa quạnh quẽ dạ tùng phèo
Sao đành bóng chiếc cung lòng réo
Lại phải mình ên chiếc lá vèo
Đẫm lệ mây chiều chim léo nhéo
Em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo

Vancali 8.8.15

http://s9.postimg.org/xald7pn67/Loi_hen.jpg

vancali96
09-08-2015, 08:21 AM
http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg

THÈM DÊ
( Họa Vui )


Quán nhỏ đầu làng bán thịt dê
Cô em phục vụ khoái chơi hề
Chiều bia gọi cẩu thì mang chó
Sáng rượu kêu bò lại vác bê
Váy ngắn tăm tia nhiều kẻ chuộng
Chân dài cọ quẹt lắm người mê
Nào hay nhậu chỉ là duyên cớ
Cái chính vào đây hổng muốn về.


Ksor 08.08.2015


http://img.news.zing.vn/img/541/t541155.jpg

Đặc sản

Nhà hàng đặc sản bán toàn dê
Bảo đảm đồ tươi cũ chẳng hề …
Khuyến mãi mười chai thêm đĩa phộng
Tăng cường một lít thưởng mồi bê
Tiếp viên lãng mạn say mà thích
Bà chủ đa tình nhậu sẽ mê
Đài tiệc dông người phòng máy lạnh
Hát ca thỏa thích chớ mong về

Vancali 8.8.15

http://s10.postimg.org/pdvjtdbt5/Dac_san.jpg

vancali96
09-08-2015, 10:49 AM
http://s17.postimg.org/87vxxswcv/image.jpg


NGỦ MƠ


Ai mà chẳng có lúc nằm mơ
Gió thổi canh khuya ngủ vật vờ
Khốn khó tàn phai bao nốt nhạc
Cơ hàn héo rủ mấy câu thơ
Non bồng cách trở còn đang đợi
Nước nhược xa xăm vẫn cứ chờ
Tỉnh giấc đêm buồn mưa thấm lạnh
Nghe hồn trĩu nặng nỗi bơ vơ.

Ksor 01.08.2015

http://s21.postimg.org/rrjd9isrr/Vu_vo.jpg

KSOR
09-08-2015, 06:33 PM
http://s10.postimg.org/pdvjtdbt5/Dac_san.jpg



MÓN KHOÁI KHẨU


Lúc nhậu ai mà chẳng thích dê
Tay ôm mắt liếc miệng cười hề
Cơm nhà chán ngó : con than vãn
Phở chợ ưa nhìn : vợ bỏ bê
Nhức cẳng hờn trời sao dại dột
Đau mình trách đất cứ u mê
Khi bưng chén rượu thì quên hết
Sét đánh bên tai cũng hổng về.


Ksor 09.08.2015

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1382116833263.jpg

vancali96
09-08-2015, 08:43 PM
http://s10.postimg.org/pdvjtdbt5/Dac_san.jpg

MÓN KHOÁI KHẨU


Lúc nhậu ai mà chẳng thích dê
Tay ôm mắt liếc miệng cười hề
Cơm nhà chán ngó : con than vãn
Phở chợ ưa nhìn : vợ bỏ bê
Nhức cẳng hờn trời sao dại dột
Đau mình trách đất cứ u mê
Khi bưng chén rượu thì quên hết
Sét đánh bên tai cũng hổng về.


Ksor 09.08.2015

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1382116833263.jpg

Nguyên cớ

Mới vừa nửa xị trổ mòi dê
Nháy mắt cười duyên vẻ mặt hề
Cũng tại cơm nhà “ khê “ mặc kệ
Nên đành phở quán “ ngát “ vào bê
Buồng trong vợ dỗi lòng nào mến
Ngõ trước con hờn dạ chẳng mê
Bởi vậy tìm vui cùng bạn hữu
Khi say bù khú mới mò về !

Vancali 8.9.15

http://s4.postimg.org/456y2ba99/Nguyen_co.jpg

KSOR
09-08-2015, 08:44 PM
http://s21.postimg.org/rrjd9isrr/Vu_vo.jpg


KHÔNG NGỦ ĐƯỢC


Giấc ngủ đêm nào cũng mộng mơ
Nhào lui lộn tới khác chi vờ
Mây buồn trước ngõ toi lời họa
Gió lạnh sau hè ngủm ý thơ
Lủng củng văn chương thèm kẻ đón
Lan man chữ nghĩa ước người chờ
Bình minh ló dạng ngoài khung cửa
Xóa hết cho rồi chuyện vẩn vơ.


Ksor 09.08.2015


http://otiv.com.vn/uploads/blog/otiv-cai-thien-mat-ngu.jpg

KSOR
09-08-2015, 08:58 PM
Cám ơn thi huynh KSOR vui xướng họa , chúc huynh ngày chủ nhật vui khỏe " Món khoái khẩu " .


Cám ơn muội. Huynh cũng chúc muội nhiều sức khỏe và hạnh phúc an nhiên há !
Còn bài NGUYÊN CỚ xin cho huynh khất nợ há , ngày mai huynh sẽ họa cùg muội cho vui. Giờ đi gặm món khoái khẩu đã ... :o

KSOR
09-08-2015, 10:27 PM
http://s4.postimg.org/456y2ba99/Nguyen_co.jpg


ĐUỐI SỨC


Ông trời định sẵn mạng con dê
Có muốn hay không cũng gã hề
Xó chợ tâm tình trăng đụng gió
Đầu làng thủ thỉ nghé dòm bê
Lưng còng gối mỏi vì lòng đắm
Tóc bạc da mồi bởi dạ mê
Sáng bảy chiều ba đêm chửa tính
Chừng khi hết nổi mới ra về.


Ksor 09.08.2015


http://namthaoduoc.com/wp-content/uploads/2013/09/Nhung-trieu-chung-ban-dau-cua-benh-HIV-04.jpg

phamanhoa
10-08-2015, 05:53 AM
http://s10.postimg.org/pdvjtdbt5/Dac_san.jpg

MÓN KHOÁI KHẨU


Lúc nhậu ai mà chẳng thích dê
Tay ôm mắt liếc miệng cười hề
Cơm nhà chán ngó : con than vãn
Phở chợ ưa nhìn : vợ bỏ bê
Nhức cẳng hờn trời sao dại dột
Đau mình trách đất cứ u mê
Khi bưng chén rượu thì quên hết
Sét đánh bên tai cũng hổng về.


Ksor 09.08.2015


Nguyên cớ

Mới vừa nửa xị trổ mòi dê
Nháy mắt cười duyên vẻ mặt hề
Cũng tại cơm nhà “ khê “ mặc kệ
Nên đành phở quán “ ngát “ vào bê
Buồng trong vợ dỗi lòng nào mến
Ngõ trước con hờn dạ chẳng mê
Bởi vậy tìm vui cùng bạn hữu
Khi say bù khú mới mò về !

Vancali 8.9.15





TRÁNG SĨ DÊ


Mấy chén sương sương rượu tiết dê,
Múa gươm hát khúc trượng phu hề.
Trượt chân té sấp không ai bế,
Xoạc cẳng nằm dài chẳng kẻ bê.
Đá đít ba lần chưa chịu tỉnh,
Tát tai bảy lượt vẫn còn mê.
Anh hùng mạt vận lôi thôi thế,
Bãi chợ đầu sông chẳng chốn về.

phamanhoa

vancali96
10-08-2015, 05:58 AM
http://s21.postimg.org/rrjd9isrr/Vu_vo.jpg


KHÔNG NGỦ ĐƯỢC


Giấc ngủ đêm nào cũng mộng mơ
Nhào lui lộn tới khác chi vờ
Mây buồn trước ngõ toi lời họa
Gió lạnh sau hè ngủm ý thơ
Lủng củng văn chương thèm kẻ đón
Lan man chữ nghĩa ước người chờ
Bình minh ló dạng ngoài khung cửa
Xóa hết cho rồi chuyện vẩn vơ.


Ksor 09.08.2015

http://s17.postimg.org/v4vlrjb5b/Hen_vao_m_2222.jpg

http://otiv.com.vn/uploads/blog/otiv-cai-thien-mat-ngu.jpg

vancali96
10-08-2015, 10:21 AM
Hôm nay tối chủ nhật rùi , mai lại đi cày tiếp, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem bài ( Lo cày ) , xem vui nè .

Lo cày

Mình ơi tỉnh ngủ dậy lo cày
Nước đã tràn đồng hãy lẹ ngay
Chớ có cù nhầy mà ngáy mãi
Đừng hòng lẫn cẫn cứ khò say
Trên đê bọn thợ đang chờ đấy
Dưới ruộng đàn trâu đã đợi này
Nếu giỏi đêm về em sẽ thưởng
Vợ chồng quấn quit có gì thay

Vancali 8.9.15

http://s23.postimg.org/46oop7ydn/Lo_cay.jpg

KSOR
10-08-2015, 06:08 PM
Huynh cũng xin họa đáp lễ Vân muội một bài sặc mùi '' làm biếng '' như sau , chúc muội ngày chủ nhật vui vẻ !


:gn10::gn10:


http://s7.postimg.org/kt6mc22rf/Lo_cay.jpg



ĐỂ MAI TÍNH


Khốn khổ thân tôi chuyện cuốc cày
Khi vừa hửng sáng đã làm ngay
Đầu bù tóc rối hồn chưa tỉnh
Tiếng bấc câu chì mộng vẫn say
Ruộng cạn chờ mưa lưu luyến đó
Ao sâu đợi nắng nhớ nhung này
Mà thôi , cứ để mai rồi tính
Vất vả đời nào có đổi thay.


Ksor 10.08.2015



http://s12.postimg.org/59izkw9m5/oki.jpg

vancali96
10-08-2015, 07:04 PM
http://s4.postimg.org/456y2ba99/Nguyen_co.jpg

ĐUỐI SỨC

Ông trời định sẵn mạng con dê
Có muốn hay không cũng gã hề
Xó chợ tâm tình trăng đụng gió
Đầu làng thủ thỉ nghé dòm bê
Lưng còng gối mỏi vì lòng đắm
Tóc bạc da mồi bởi dạ mê
Sáng bảy chiều ba đêm chửa tính
Chừng khi hết nổi mới ra về.


Ksor 09.08.2015



TRÁNG SĨ DÊ


Mấy chén sương sương rượu tiết dê,
Múa gươm hát khúc trượng phu hề.
Trượt chân té sấp không ai bế,
Xoạc cẳng nằm dài chẳng kẻ bê.
Đá đít ba lần chưa chịu tỉnh,
Tát tai bảy lượt vẫn còn mê.
Anh hùng mạt vận lôi thôi thế,
Bãi chợ đầu sông chẳng chốn về.

phamanhoa

Tuổi mùi

Bởi tại tuổi mùi bổn mạng dê
Ngày ba đêm bảy cũng đâu hề …
Sâm nhung sức dũng tha hồ bế
Hải mã gân cường mặc sức bê
Đụng phải chân dài cho dạ phế
Va vào mắt biếc khiên lòng mê
Tuy già chống gậy nhìn oai vệ
Lắm ả phò theo đuổi hỏng về

Vancali 8.9.15

http://s10.postimg.org/fw4arpuwp/Tuoi_muoi.jpg

KSOR
10-08-2015, 07:05 PM
http://s10.postimg.org/fw4arpuwp/Tuoi_muoi.jpg







TRÁNG SĨ DÊ


Mấy chén sương sương rượu tiết dê,
Múa gươm hát khúc trượng phu hề.
Trượt chân té sấp không ai bế,
Xoạc cẳng nằm dài chẳng kẻ bê.
Đá đít ba lần chưa chịu tỉnh,
Tát tai bảy lượt vẫn còn mê.
Anh hùng mạt vận lôi thôi thế,
Bãi chợ đầu sông chẳng chốn về.

phamanhoa


THÓI QUEN KHI NHẬU


Lúc nhậu ngu gì hổng thả dê
Xung quanh bạn cũng lắm trò hề
Kề vai má đỏ xoa bàn ghế
Sát cánh môi hồng nựng búp bê
Núi ngự tay ôm tình bóng quế
Non bình mắt liếc cảnh đam mê
Ba hồn bảy vía thôi thì kệ
Thoải mái mà chơi , kẻo vụng về.


Ksor 10.08.2015

vancali96
11-08-2015, 07:52 AM
Huynh cũng xin họa đáp lễ Vân muội một bài sặc mùi '' làm biếng '' như sau , chúc muội ngày chủ nhật vui vẻ !


:gn10::gn10:


http://s7.postimg.org/kt6mc22rf/Lo_cay.jpg

ĐỂ MAI TÍNH

Khốn khổ thân tôi chuyện cuốc cày
Khi vừa hửng sáng đã làm ngay
Đầu bù tóc rối hồn chưa tỉnh
Tiếng bấc câu chì mộng vẫn say
Ruộng cạn chờ mưa lưu luyến đó
Ao sâu đợi nắng nhớ nhung này
Mà thôi , cứ để mai rồi tính
Vất vả đời nào có đổi thay.

Ksor 10.08.2015

:gn10::gn10: Trời nước lênh láng mà còn hẹn lần hẹn lựa , thôi chắc phải Nhờ Cày ......:gn10::gn10:

Nhờ cày

Đành kêu hàng xóm giúp qua cày
Nếu gọi trai làng có mặt ngay
Cỏ đã lem bờ không chịu thức
Nước thời ngập ruộng cứ nằm say
Hàng hiên cán cuốc chờ đi đấy
Xó bếp phần cơm gói sẵn này
Ở đó lèng èng mai với mốt
Mùa màng bỏ dở thấy buồn thay

Vancali 8.10.15

http://s23.postimg.org/jok1lsmff/Nho_cay.jpg

HỒNG THOẠI
11-08-2015, 11:32 AM
ĐỂ MAI TÍNH

Khốn khổ thân tôi chuyện cuốc cày
Khi vừa hửng sáng đã làm ngay
Đầu bù tóc rối hồn chưa tỉnh
Tiếng bấc câu chì mộng vẫn say
Ruộng cạn chờ mưa lưu luyến đó
Ao sâu đợi nắng nhớ nhung này
Mà thôi , cứ để mai rồi tính
Vất vả đời nào có đổi thay.

Ksor 10.08.2015

:gn10::gn10: Trời nước lênh láng mà còn hẹn lần hẹn lựa , thôi chắc phải Nhờ Cày ......:gn10::gn10:



http://s23.postimg.org/jok1lsmff/Nho_cay.jpg



Góp vui với vancali một bài nè:

BỂ BẠC!
Nhận lệnh rằng đêm có cữ cày
Tui liền chuẩn bị kĩ càng ngay
Vốt - ca mấy xị cho người cháy
Cá ngựa mươi thằng để việc say
Mặt đỏ mày tươi hùng lắm vậy!
Lòng sung dạ phỡn khỏe chưa này!
Vừa men mép ruộng tim ngừng nhảy
Huyết áp tăng vù, bể bạc thay!
HỒNG THOẠI 11.8.15

KSOR
11-08-2015, 12:37 PM
:gn10::gn10: Trời nước lênh láng mà còn hẹn lần hẹn lựa , thôi chắc phải Nhờ Cày ......:gn10::gn10:

Nhờ cày

Đành kêu hàng xóm giúp qua cày
Nếu gọi trai làng có mặt ngay
Cỏ đã lem bờ không chịu thức
Nước thời ngập ruộng cứ nằm say
Hàng hiên cán cuốc chờ đi đấy
Xó bếp phần cơm gói sẳn này
Ở đó lèn èn mai với mốt
Mùa màng bỏ dở thấy buồn thay

Vancali 8.10.15

http://s23.postimg.org/jok1lsmff/Nho_cay.jpg



Thôi đã lười thi lười cho trót vậy , mọi thứ cứ để từ từ nha muội ...
:gn5::gn5:


CỨ TỪ TỪ


Bảnh mắt nào ham hố vác cày
Không làm sẽ chết với bà ngay
Chăn êm ngoáy tít ru hồn mộng
Nệm ấm lăn tròn vỗ giấc say
Đất tối âm u : sương hợp cỏ
Trời đêm giá buốt : nọ cùng này
Đồng nhà gấp gáp chi mà vội
Siết quá hư rồi chẳng có thay.


Ksor 11.08.2015

vancali96
11-08-2015, 07:05 PM
http://s10.postimg.org/fw4arpuwp/Tuoi_muoi.jpg

THÓI QUEN KHI NHẬU


Lúc nhậu ngu gì hổng thả dê
Xung quanh bạn cũng lắm trò hề
Kề vai má đỏ xoa bàn ghế
Sát cánh môi hồng nựng búp bê
Núi ngự tay ôm tình bóng quế
Non bình mắt liếc cảnh đam mê
Ba hồn bảy vía thôi thì kệ
Thoải mái mà chơi , kẻo vụng về.


Ksor 10.08.2015

http://s30.postimg.org/jwqz3lwg1/Nha_toi_2222.jpg

KSOR
11-08-2015, 10:03 PM
Viếng Bạn

Ngắm cảnh sương mờ nhớ mẹ ta
Về thăm chốn cũ thỏa lòng mà
Xơi liền món gỏi tôm cùng khế
Thử tiếp nồi canh cá với cà
Đã hết đầu xanh cùng dáng ngọc
Còn chăng tóc bạc với trăng ngà
Hồi hương chuẩn bị lòng nôn nóng
Định đến xuân này viếng bạn ta

Vancali 8.7.15






http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/cchess01.jpg


MỘNG SUM VẦY


Suốt nẻo đường dài bạn với ta
Tình huynh nghĩa đệ thế thôi mà
Đời nghèo lót dạ dăm đồng mướp
Kiếp khổ cầm hơi ít quả cà
Nốt nhạc đầy vơi khi tuổi trẻ
Câu thơ cởi mở lúc về già
Trần gian hỏi mấy ai tri kỷ
Hẹn buổi sum vầy chẳng cách xa.


Ksor 11.08.2015

KSOR
11-08-2015, 10:50 PM
http://s30.postimg.org/jwqz3lwg1/Nha_toi_2222.jpg



TỰ KHUYÊN MÌNH


Tự hứa phen này bỏ tật dê
Lai rai mấy xị cũng không hề
Gà tơ mặc kệ thằng năm vác
Vịt béo xin mời chú sáu bê
Cóc ổi đưa cay mà lý thú
Me xoài dẫn đắng lại si mê
Đừng nên uống quá rồi hư chuyện
Đó vợ đây con chặn nẻo về.


Ksor 11.08.2015


http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/12724/photo/260_149_1363087551_81_1362932049_alone.jpg

vancali96
12-08-2015, 07:16 AM
http://s23.postimg.org/jok1lsmff/Nho_cay.jpg

Thôi đã lười thi lười cho trót vậy , mọi thứ cứ để từ từ nha muội ...
:gn5::gn5:


CỨ TỪ TỪ


Bảnh mắt nào ham hố vác cày
Không làm sẽ chết với bà ngay
Chăn êm ngoáy tít ru hồn mộng
Nệm ấm lăn tròn vỗ giấc say
Đất tối âm u : sương hợp cỏ
Trời đêm giá buốt : nọ cùng này
Đồng nhà gấp gáp chi mà vội
Siết quá hư rồi chẳng có thay.


Ksor 11.08.2015

Thoâi

:gn5: Thôi lười quá rùi , đành bó tay vầy nhờ thằng Hai Lúa ( Làm thay ) :gn5:

Làm thay

Tinh sương gió mát vững tay cày
Khỏe mạnh trâu càng mới thẳng ngay
Sức dũng bừa sâu hòa đất kỹ
Chân cường giẫm chặt thỏa lòng say
Đừng nên chậm lục hư thân đấy
Hãy ráng nhanh lên được việc này
Nếu hẹn mai hoài thôi để bậu
Kêu thằng Hai Lúa đến làm thay

Vancali 8.11.15

http://s16.postimg.org/ttsri1a85/Lam_thay.jpg

vancali96
12-08-2015, 07:53 AM
http://s14.postimg.org/kkh9nchkh/okie.jpg


VỊNH CUA GÃY CÀNG


Trên bờ thích nghịch chỉ bò ngang
Tám cẳng thì nguyên , mất một càng
Bị luộc khi nào da hóa đỏ
Vào trui dạo ấy dạ nên vàng
Gia trang xướng họa dòng vui vẻ
Bạn hữu giao hòa khúc tính tang
Tiếc thật gươm tài đà gãy chiếc
Tung hoành nhộn nhịp khắp nơi vang.

Trà Thơ 10.08.2015 ( mocgiatrang )


VÌ ĐỜI KHÔNG THẲNG
( Họa Y Đề )


Ngỗ nghịch nên thời chỉ thích ngang
Đường xuôi nẻo ngược khoái banh càng
Năm non vất vả làn da xám
Bảy núi gian lao ánh mắt vàng
Nắng sớm hồi chiêng khua rộn rã
Mưa chiều nhịp trống gõ tình tang
Đời đâu có thẳng mà e ngại
Dẫu lắm phong trần cũng hát vang.

Ksor 11.08.2015

http://s28.postimg.org/xsoeslllp/Tam_su_cua.jpg

KSOR
12-08-2015, 06:16 PM
http://s28.postimg.org/xsoeslllp/Tam_su_cua.jpg


http://s13.postimg.org/coddgmo8n/hsc.jpg



HIỆP SĨ CUA


Quạnh quẽ dòng đời lắm trái ngang
Trà thơm rượu đắng phủ phê càng
Khi đeo lủng lẳng dây chuyền bạc
Lúc xách tòn ten mặt nạ vàng
Sướng khổ lân la nhiều ngõ hẹn
Vui buồn ngắm nghía một trời tang
Âm thầm góp nhặt tình trăng gió
Tiếng hát đêm về rộn rã vang.


Ksor 12.08.2015

vancali96
12-08-2015, 07:00 PM
http://s18.postimg.org/6a4wa5lnt/Que_ta.jpg



NGÓNG BẠN


Lặng lẽ nơi này chỉ có ta
Ngồi đây ngóng bạn cũng vui mà
Nhà tranh bếp lửa than cùng khói
Vách đất mâm cơm bí đượm cà
Nốt nhạc , lời ca tươi đứa trẻ
Bài thơ , điệu múa sáng ông già
Ngày vui chẳng bõ công chờ đợi
Nước mỹ xem chừng hổng phải xa.


Ksor 07.08.2015




http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/cchess01.jpg


MỘNG SUM VẦY


Suốt nẻo đường dài bạn với ta
Tình huynh nghĩa đệ thế thôi mà
Đời nghèo lót dạ dăm đồng mướp
Kiếp khổ cầm hơi ít quả cà
Nốt nhạc đầy vơi khi tuổi trẻ
Câu thơ cởi mở lúc về già
Trần gian hỏi mấy ai tri kỷ
Hẹn buổi sum vầy chẳng cách xa.
Ksor 11.08.2015

http://s12.postimg.org/q0igw1ny5/Tinh_xa.jpg

KSOR
12-08-2015, 07:22 PM
:gn5: Thôi lười quá rùi , đành bó tay vầy nhờ thằng Hai Lúa ( Làm thay ) :gn5:


Làm Thay


Tinh sương gió mát vững thân cày
Khỏe mạnh trâu càng mới thẳng ngay
Sức dũng bừa sâu hòa đất kỹ
Chân cường giẫm chặt thỏa lòng say
Đừng nên chậm lục hư thân đấy
Hãy ráng nhanh lên được việc này
Nếu hẹn mai hoài thôi để bậu
Kêu thằng Hai Lúa đến làm thay

Vancali 8.11.15

http://s4.postimg.org/dgen069y5/Lam_thay.jpg



Rất tiếc là thằng Hai Lúa không thể giúp được muội rồi , bởi vì ...
:gn9::gn9:



THẰNG HAI BẬN VIỆC


Thằng kia vợ biểu vẫn chưa cày
Vậy cớ sao chàng sẽ tới ngay ?
Chuối hột hôm qua đầu váng vất
Hồng đào bữa trước óc cuồng say
Ao đìa ngập nước u buồn nọ
Cỏ lác tràn mương ngán ngẩm này
Việc nó mà còn lo hổng nổi
Làm gì có sức để vào thay !


Ksor 12.08.2015

vancali96
13-08-2015, 07:33 AM
http://s16.postimg.org/ttsri1a85/Lam_thay.jpg

Rất tiếc là thằng Hai Lúa không thể giúp được muội rồi , bởi vì ...
:gn9::gn9:

THẰNG HAI BẬN VIỆC


Thằng kia vợ biểu vẫn chưa cày
Vậy cớ sao chàng sẽ tới ngay ?
Chuối hột hôm qua đầu váng vất
Hồng đào bữa trước óc cuồng say
Ao đìa ngập nước u buồn nọ
Cỏ lác tràn mương ngán ngẩm này
Việc nó mà còn lo hổng nổi
Làm gì có sức để vào thay !

Ksor 12.08.2015

Chời sao ngặt nghèo zdậy nè ... bớ làng xóm có ai quởn hong , tôi đang ( Tìm thợ ):gn22:

Tìm thợ

Hỏng biết rằng ai để mướn cày
Trong làng thợ khéo khó tìm ngay
Thằng Hai chòm xóm thời đang bận
Lão Bá nhà mình lại ngủ say
Thấy cỏ lem bờ đau dạ ấy
Nhìn trâu đói bụng khổ thân này
Xin người muốn việc sang làm giúp
Nếu giỏi mai nhờ tiếp chẳng thay

Vancali 8.12.15

http://s22.postimg.org/540dysa01/Tim_tho.jpg

vancali96
13-08-2015, 08:27 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg
BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015

QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015


Tình chưa
( Ndt )

Canh dài khó ngủ vọng tình xưa
Thuở nọ thuyền đi đã mấy mùa
Nhạc sẵn vàng câu nhìn nhớ chửa
Môi còn đỏ mộng thấy buồn chưa
Thu về dạ rối đâu màng giỡn
Hạ tiễn quỳnh phai chẳng thiết đùa
Mãi ước xuân này tin trở lại
Con đường kỷ niệm bóng người đưa

Vancali 8.12.15

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai.

http://s3.postimg.org/n02iuxiyr/T_nh_chua.jpg

vancali96
13-08-2015, 09:49 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2014/7/14/23/14361852/cf2704954ab3b8cd8a855ba89eecc6cd.jpg


NHỮNG LỜI NÀY CHO EM



Một kiếp phong trần lắm bể dâu
Người đây kẻ đấy dạ thêm sầu
Mưa lùa gợi tủi bờ môi cạn
Gió tạt gieo hờn ánh mắt sâu
Lối cũ trông hoài giờ hẹn cuối
Đường xưa ngóng mãi phút ban đầu
Còn chi nữa để mà lưu luyến
Nửa mảnh tình buồn chết đã lâu.


Ksor 11.08.2015

Kiếp tằm

Dương trần mãi nói chuyện tằm dâu
Suốt kiếp than thân ngấn lệ sầu
Tất bật tơ giăng buồn gối lẻ
Âm thầm kén dệt khóc tình sâu
Ngày thu trước ngõ cây vàng lá
Buổi tối trong gương tóc bạc đầu
Thi sĩ đường thơ tầm bạn hữu
Mong tình tri kỷ được bền lâu

Vancali 8.12.15

http://s23.postimg.org/4sm8uh2jf/Kiep_tam.jpg

HỒNG THOẠI
13-08-2015, 12:01 PM
http://s16.postimg.org/ttsri1a85/Lam_thay.jpg

Rất tiếc là thằng Hai Lúa không thể giúp được muội rồi , bởi vì ...
:gn9::gn9:

THẰNG HAI BẬN VIỆC


Thằng kia vợ biểu vẫn chưa cày
Vậy cớ sao chàng sẽ tới ngay ?
Chuối hột hôm qua đầu váng vất
Hồng đào bữa trước óc cuồng say
Ao đìa ngập nước u buồn nọ
Cỏ lác tràn mương ngán ngẩm này
Việc nó mà còn lo hổng nổi
Làm gì có sức để vào thay !

Ksor 12.08.2015

Chời sao ngặt nghèo zdậy nè ... bớ làng xóm có ai quởn hong , tôi đang ( Tìm thợ ):gn22:


http://s22.postimg.org/540dysa01/Tim_tho.jpg




MÁCH NƯỚC
Sếp Phạm nhà ta rất giỏi cày
Van cà mạnh dạn hỏi nhờ ngay!
Đà ưng cụ sẽ tàn đêm cháy
Đã nhận ông thời dốc lực say
Sức rộng nào lo điều mọn đấy
Tài cao nỏ sợ việc con này
Ba miền nức tiếng nhưng ngài đậy
Nếu được y lời, hạnh phúc thay!
HỒNG THOẠI 13.8.15

KSOR
13-08-2015, 12:14 PM
http://s22.postimg.org/540dysa01/Tim_tho.jpg




MÁCH NƯỚC


Sếp Phạm nhà ta rất giỏi cày
Van cà mạnh dạn hỏi nhờ ngay!
Đà ưng cụ sẽ tàn đêm cháy
Đã nhận ông thời dốc lực say
Sức rộng nào lo điều mọn đấy
Tài cao nỏ sợ việc con này
Ba miền nức tiếng nhưng ngài đậy
Nếu được y lời, hạnh phúc thay!

HỒNG THOẠI 13.8.15




THỢ VỤNG


Cần chi thợ dỏm hổng chăm cày
Tới ruộng anh liền đánh giấc say
Cỏ mọc triền sông vui lắm đấy
Trăng treo đỉnh núi sướng chưa này
Hao tiền nợ nước còn nguyên vậy
Tốn bạc tình nhà chẳng đổi thay
Rượu với cầy tơ ta chén đẫy
Rồi thì việc sẽ đậm đà ngay.


Ksor 13.08.2015

vancali96
14-08-2015, 07:23 AM
http://s22.postimg.org/540dysa01/Tim_tho.jpg

MÁCH NƯỚC
Sếp Phạm nhà ta rất giỏi cày
Van cà mạnh dạn hỏi nhờ ngay!
Đà ưng cụ sẽ tàn đêm cháy
Đã nhận ông thời dốc lực say
Sức rộng nào lo điều mọn đấy
Tài cao nỏ sợ việc con này
Ba miền nức tiếng nhưng ngài đậy
Nếu được y lời, hạnh phúc thay!
HỒNG THOẠI 13.8.15



THỢ VỤNG

Cần chi thợ dỏm hổng chăm cày
Tới ruộng anh liền đánh giấc say
Cỏ mọc triền sông vui lắm đấy
Trăng treo đỉnh núi sướng chưa này
Hao tiền nợ nước còn nguyên vậy
Tốn bạc tình nhà chẳng đổi thay
Rượu với cầy tơ ta chén đẫy
Rồi thì việc sẽ đậm đà ngay.

Ksor 13.08.2015

Bỏ cày

Phạm mỗ nghe đâu bỏ nghiệp cày
Bởi vì cấy mạ hết còn ngay
Cạo đẩu tụng niệm nhìn sông ngại
Tránh mặn chay trường ngắm nguyệt say
Trước rất chân thành trò quái ấy
Giờ sao lạnh cảm chuyện vui này
Thôi đành để ổng bình yên vậy
Kiếm bạn đa tình chỗ trống thay

Vancali 8.13.15

http://s28.postimg.org/rei8mzjst/Bo_cay.jpg

KSOR
14-08-2015, 09:48 AM
http://s23.postimg.org/4sm8uh2jf/Kiep_tam.jpg



ĐÁM CƯỚI


Náo nhiệt ô kìa đám rước dâu
Từ nay thoát khỏi cảnh đa sầu
Trầu xanh kết chặt lời vàng đá
Pháo đỏ ươm đầy tiếng cạn sâu
Sướng khổ trăm năm cùng đối mặt
Buồn vui vạn kiếp mãi giao đầu
An cư lạc nghiệp đời sung túc
Nghĩa vợ tình chồng ước bấy lâu.


Ksor 14.08.2015


http://hopacontest.com/uploads/contestphoto/en/2012/November/dam-cuoi-tren-duong-que-thumb1-2097-C_l.jpg

vancali96
15-08-2015, 07:17 AM
Cày thử

À lô Bác Trọng thử qua cày
Có thật như lời sẽ mướn ngay
Nhúm cỏ rậm rì nhìn dạ khoái
Cánh đồng xanh mướt thấy trâu say
Trả tiền mấy bận cho hay ấy
Đong lúa bao nhiêu hỏi thiệt này
Trúng vụ mùa sau nhờ đến cấy
Được người giỏi việc cớ gì thay !

Vancali 8.13.15

NHẬN VIỆC

Chủ đã a lô tớ sẽ cày
Nhiều tiền hoặc ít cũng sang ngay
Đầu tiên vén cỏ cho bờ khoái
Tiếp đến khơi dòng để nước say
Dốc cả bình sinh nhàu ruộng ấy
Dồn bao thế lực khỏe thân này
Tin rằng giống tốt mùa thu bội
Đã thích trâu rồi đố dám thay

Dương Đoàn Trọng

Tự sự

Lấy điểm hừng đông lão tới cày
Bao lần trật vuột mới đường ngay
Gồng mình bới đất cho tình thỏa
Vận sức khơi dòng để mộng say
Những muốn non mầm vui mắt đấy
Hoài mơ tốt lúa rạng danh này
Mồ hôi nhễ nhại người khoan khoái
Hy vọng vừa lòng chủ hỏng thay

Vancali 8.14.15

http://s17.postimg.org/fqrg1iv9r/tu_du.jpg

Gió Bụi
15-08-2015, 07:21 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015

vancali96
15-08-2015, 09:30 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2014/7/14/23/14361852/cf2704954ab3b8cd8a855ba89eecc6cd.jpg

NHỮNG LỜI NÀY CHO EM



Một kiếp phong trần lắm bể dâu
Người đây kẻ đấy dạ thêm sầu
Mưa lùa gợi tủi bờ môi cạn
Gió tạt gieo hờn ánh mắt sâu
Lối cũ trông hoài giờ hẹn cuối
Đường xưa ngóng mãi phút ban đầu
Còn chi nữa để mà lưu luyến
Nửa mảnh tình buồn chết đã lâu.


Ksor 11.08.2015

Kiếp tằm

Dương trần mãi nói chuyện tằm dâu
Suốt kiếp than thân ngấn lệ sầu
Tất bật tơ giăng buồn gối lẻ
Âm thầm kén dệt khóc tình sâu
Ngày thu trước ngõ cây vàng lá
Buổi tối trong gương tóc bạc đầu
Thi sĩ đường thơ tầm bạn hữu
Mong tình tri kỷ được bền lâu

Vancali 8.12.15

http://s23.postimg.org/4sm8uh2jf/Kiep_tam.jpg



ĐÁM CƯỚI

Náo nhiệt ô kìa đám rước dâu
Từ nay thoát khỏi cảnh đa sầu
Trầu xanh kết chặt lời vàng đá
Pháo đỏ ươm đầy tiếng cạn sâu
Sướng khổ trăm năm cùng đối mặt
Buồn vui vạn kiếp mãi giao đầu
An cư lạc nghiệp đời sung túc
Nghĩa vợ tình chồng ước bấy lâu.


Ksor 14.08.2015

http://s9.postimg.org/ohab5jrj3/Dua_dau.jpg

KSOR
15-08-2015, 10:05 AM
http://s17.postimg.org/fqrg1iv9r/tu_du.jpg




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015





HẸN

Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay

Dương Đoàn Trọng






http://s23.postimg.org/hdtnu6gzv/image.jpg


MẢNH RUỘNG NHÀ EM


Mảnh ruộng nhà em lắm bác cày
Đường bờ méo mó chẳng còn ngay
Hang cua nghịch ngợm ông này sướng
Lỗ ốc tò mò gã nọ say
Đất cỗi quanh năm than thở lắm
Trâu già suốt tháng ủ ê này
Coi chừng nhận việc xong rồi hớ
Nếu tốt ngu gì đổi với thay.


Ksor 15.08.2015

vancali96
15-08-2015, 10:09 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015


Tình chưa
( Ndt )

Canh dài khó ngủ vọng tình xưa
Thuở nọ thuyền đi đã mấy mùa
Nhạc sẵn vàng câu nhìn nhớ chửa
Môi còn đỏ mộng thấy buồn chưa
Thu về dạ rối đâu màng giỡn
Hạ tiễn quỳnh phai chẳng thiết đùa
Mãi ước xuân này tin trở lại
Con đường kỷ niệm bóng người đưa

Vancali 8.12.15



http://s3.postimg.org/n02iuxiyr/T_nh_chua.jpg

Bóng kẻ đa tình

Thả bước chân buồn dạo ngõ xưa
Vườn hoang cỏ mọc đã bao mùa
Nhìn qua tứ phía âm u nhỉ
Ngó lại ba bề quạnh quẽ chưa
Ghế mục rời vương ngày tháng phá
Bàn cong rạn nứt gió mây đùa
Sương mù vội phủ khi chiều muộn
Chỉ bóng đa tình như khẽ đưa

Thanh Thanh Khiết
14/8/2015


http://s12.postimg.org/yfev6vsjh/Truong_xua.jpg

HỒNG THOẠI
15-08-2015, 12:30 PM
HẸN

Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay

Dương Đoàn Trọng






CHÚC MỪNG
Mừng cho bác Trọng lãnh phiên cày
Có việc thêm tiền được trả ngay
Lưỡi bén vừa trui tung sức chạy
Trâu hùng mới dưỡng xuất đòn say
Trên đồng cỏ rạp khoe bờ đấy
Dưới ruộng bùn tan ngập nước này
Chủ đất hài lòng khi đã thấy:
- Ông mần giỏi lắm dại mà thay!
HỒNG THOẠI 15.8.15

phamanhoa
15-08-2015, 02:32 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015




MÁCH NƯỚC
Sếp Phạm nhà ta rất giỏi cày
Van cà mạnh dạn hỏi nhờ ngay!
Đà ưng cụ sẽ tàn đêm cháy
Đã nhận ông thời dốc lực say
Sức rộng nào lo điều mọn đấy
Tài cao nỏ sợ việc con này
Ba miền nức tiếng nhưng ngài đậy
Nếu được y lời, hạnh phúc thay!
HỒNG THOẠI 13.8.15


THỢ VỤNG

Cần chi thợ dỏm hổng chăm cày
Tới ruộng anh liền đánh giấc say
Cỏ mọc triền sông vui lắm đấy
Trăng treo đỉnh núi sướng chưa này
Hao tiền nợ nước còn nguyên vậy
Tốn bạc tình nhà chẳng đổi thay
Rượu với cầy tơ ta chén đẫy
Rồi thì việc sẽ đậm đà ngay.

Ksor 13.08.2015

Bỏ cày

Phạm mỗ nghe đâu bỏ nghiệp cày
Bởi vì cấy mạ hết cón ngay
Cạo đầu tụng niệm nhìn sông ngại
Tránh mặn chay trường ngắm nguyệt say
Trước rất chân thành trò quái ấy
Giờ sao lạnh cảm chuyện vui này
Thôi đành để ổng bình yên vậy
Kiếm bạn đa tình chỗ trống thay

Vancali 8.13.15

NGHỈ CÀY

Mấy chục năm qua mãi cuốc cày,
Bây giờ kiệt sức phải nằm ngay.
Bày tô phở chợ trông rồi ngáy,
Dọn cốc bia nhà ngửi đã say.
Dạ vả dù thơm, tình chỉ vậy
Lòng sung dẫu chát, nghĩa như vầy.
Mai ngày lưu lạc theo sông chảy,
Bến lạ bờ xa lạnh lẽo thay!

phamanhoa

phamanhoa
15-08-2015, 05:11 PM
PHẬN DÂN CÀY


Hơn ngàn thứ phí đội trên đầu,
Mấy bác dân cày quả khổ lâu.
Hết bạc khi đau sao uống thuốc?
Không tiền lúc đói khó ăn rau.
Tai trời bám mãi đời giông bão,
Ách nước đeo hoài kiếp bể dâu.
Lãnh tí tiền còm khi giải tỏa,
Đời nghèo ai biết dạt về đâu.

Đồ lô
phamanhoa


* Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng phát hiện và kêu lên trong một phiên họp.

vancali96
15-08-2015, 08:32 PM
http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg

CẢNH BÁO

Vì ông mỏi gối chẳng ra cày
Bởi tính bà nhà muốn cấy ngay
Chớ dại ham bia mà ngất xỉn
Khôn đừng thích rượu để cuồng say
Bao lần gạ gẫm tìm trâu nọ
Lắm bận mon men hỏi thợ này
Hãy nhớ chăm nom nơi ruộng rẫy
Không chừng lão chủ có người thay

Dương Đoàn Trọng


http://s7.postimg.org/8d4ar6zvv/Xin_loi.jpg

vancali96
16-08-2015, 04:08 AM
http://s7.postimg.org/xxomvfu2z/Xin_loi.jpg



KHUYÊN ÔNG

Nói vậy trâu tôi mới dám cày
Ông mà chẳng thích sẽ về ngay
Thương bà hãy nhớ bia không xỉn
Giữ ruộng đừng quên rượu tránh say
Cỏ mọc tùm lum cần dọn đấy
Mương nằm trơ trọi phải khơi này
Gân còn rắn chắc nên làm lấy
Bất lực thôi đành mướn thợ thay

Dương Đoàn Trọng

Sửa cày

Bởi đem đến tiệm sửa sang cày
Tật của “ bà nhà “ muốn được ngay
Lối xóm giao lưu nào phớt tỉnh
Bạn bè tiếp đãi lỡ đành say
Mương lầy miệng xía vô duyên ấy
Ruộng cạn ông lo lạ quá này
Chuyện kín riêng tư đừng tọc mạch
Tôi mà bất lực … cóc cần thay

Vancali 8.15.15

http://s14.postimg.org/rvvfa689d/Sua_cay.jpg

vancali96
16-08-2015, 04:52 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cắm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s27.postimg.org/jln69a6pv/Khong_chong_trong_bong_long.jpg

Gió Bụi
16-08-2015, 07:28 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cấm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s12.postimg.org/x7e8f5zbh/Khong_chong_trong_bong_long.jpg


KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015

vancali96
16-08-2015, 07:46 AM
http://s12.postimg.org/hky3a35ot/tbmt.jpg


TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015

http://s9.postimg.org/6nw2scynz/Co_don.jpg