Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KSOR
16-08-2015, 11:16 AM
http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg





NGHỈ CÀY

Mấy chục năm qua mãi cuốc cày,
Bây giờ kiệt sức phải nằm ngay.
Bày tô phở chợ trông rồi ngáy,
Dọn cốc bia nhà ngửi đã say.
Dạ vả dù thơm, tình chỉ vậy
Lòng sung dẫu chát, nghĩa như vầy.
Mai ngày lưu lạc theo sông chảy,
Bến lạ bờ xa lạnh lẽo thay!

phamanhoa






BỎ CÀY


Đã thế đành thôi bỏ nghiệp cày
Lên rừng đốn củi kiếm tiền ngay
Đèo cao chẳng ngại hơi sương ủ
Vực thẳm không màng ngọn gió say
Lắm bạc bia ôm mê mẩn đó
Nhiều tiền thịt chó đảo điên này
Khu vườn nhỏ bé xin nhường lại
Nước biển muôn đời có ngọt thay ?!


Ksor 16.08.2015


http://a9.vietbao.vn/images/vn901/the-gioi/11191351-boy1.jpg

vancali96
16-08-2015, 07:14 PM
Bỏ cày

Phạm mỗ nghe đâu bỏ nghiệp cày
Bởi vì cấy mạ hết còn ngay
Cạo đầu tụng niệm nhìn sông ngại
Tránh mặn chay trường ngắm nguyệt say
Trước rất chân thành trò quái ấy
Giờ sao lạnh cảm chuyện vui này
Thôi đành để ổng bình yên vậy
Kiếm bạn đa tình chỗ trống thay

Vancali 8.13.15

NGHỈ CÀY

Mấy chục năm qua mãi cuốc cày,
Bây giờ kiệt sức phải nằm ngay.
Bày tô phở chợ trông rồi ngáy,
Dọn cốc bia nhà ngửi đã say.
Dạ vả dù thơm, tình chỉ vậy
Lòng sung dẫu chát, nghĩa như vầy.
Mai ngày lưu lạc theo sông chảy,
Bến lạ bờ xa lạnh lẽo thay!

phamanhoa





BỎ CÀY

Đã thế đành thôi bỏ nghiệp cày
Lên rừng đốn củi kiếm tiền ngay
Đèo cao chẳng ngại hơi sương ủ
Vực thẳm không màng ngọn gió say
Lắm bạc bia ôm mê mẩn đó
Nhiều tiền thịt chó đảo điên này
Khu vườn nhỏ bé xin nhường lại
Nước biển muôn đời có ngọt thay ?!

Ksor 16.08.2015

http://s22.postimg.org/upeyh1vw1/Doi_doi.jpg

KSOR
16-08-2015, 08:16 PM
TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015




http://s9.postimg.org/6nw2scynz/Co_don.jpg



MỘT MÌNH


Dẫu biết dòng đời sẽ chóng thay
Mà sao chán nản những đêm này
Đam mê thuở trước không thèm mượn
Nhiệt huyết bây giờ chẳng muốn vay
Ngõ vắng đôi khi e chứng tỏ
Đường đông lắm lúc sợ trình bày
Ngồi xem mọi thứ tan thành bọt
Góc phố riêng mình nhấp chén say.


Ksor 16.08.2015


http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/sites/default/files/imagecache/ra_article_feature/images/2011/01/4/nhauxoaytua_030211.JPG

vancali96
17-08-2015, 05:12 AM
http://s14.postimg.org/rvvfa689d/Sua_cay.jpg

ĂN NO...CHO TIẾC..

Ối chỗ còn hoang muốn gọi cày
Nhà ông mạ héo thật cần ngay
Đâu vì ruộng mật mà trâu thích
Chẳng phải bờ xôi để thợ say
Lúc được êm đềm gia cảnh ấy
Khi xong ấm áp cả thân này
Không làm được nữa đừng nên tiếc
Cuộc sống bây giờ đã đổi thay

Dương Đoàn Trọng

Tưởng bở

Kiếm chỗ hoang sơ để đặt cày
Ông liền biết được chuyện gì ngay
Hang cua mặc sức luồng tay bỡn
Gò mối tha hồ nhắm mắt say
Muốn được lèn èn lên chốn đó
Đừng mong lạng quạng ở nơi này
Nhà tôi giận lẫy mà eo sách
Chớ tưởng rằng là có dịp thay

Vancali 8.16.15

http://s10.postimg.org/gyg84os7d/Tuong_bo.jpg

vancali96
17-08-2015, 06:31 AM
http://s12.postimg.org/hky3a35ot/tbmt.jpg


TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015

http://s9.postimg.org/6nw2scynz/Co_don.jpg



MỘT MÌNH

Dẫu biết dòng đời sẽ chóng thay
Mà sao chán nản những đêm này
Đam mê thuở trước không thèm mượn
Nhiệt huyết bây giờ chẳng muốn vay
Ngõ vắng đôi khi e chứng tỏ
Đường đông lắm lúc sợ trình bày
Ngồi xem mọi thứ tan thành bọt
Góc phố riêng mình nhấp chén say.


Ksor 16.08.2015

Trời thu

Thu về cõi thế sắc màu thay
Chiếc lá vàng rơi một chút này
Khiến bút tao nhân tuồng chữ mượn
Cho hồn nghệ sĩ phím đàn vay
Đàn nai ngơ ngác chân bay nhảy
Lũ bướm tung tăng cánh vẽ bày
Lãng tử chiều nay sầu mộng ảo
Mây trời bảng lảng gió nồng say

Vancali 8.16.15

http://s22.postimg.org/bcfu956vl/Troi_thu.jpg

HỒNG THOẠI
17-08-2015, 11:59 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=237527#post237527)

http://s12.postimg.org/hky3a35ot/tbmt.jpg


TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015


http://s22.postimg.org/bcfu956vl/Troi_thu.jpg





THĂM CỤ KSOR
( Họa đảo vận )
Ghé cụ K - sờ thấy tội thay
Mình ên đối ẩm chán chưa này?!
Trên bàn ngọn nến e dè nhảy
Giữa phản khay nem tú ụ bày
Hỏi mảng Đường thi bừng chuyện cháy
Khơi miền lục bát nói lời say
Đêm tàn gió lặng trăng dường lẫy
Món nợ ân tình cũng bỏ vay!
HỒNG THOẠI 17.8.15

KSOR
17-08-2015, 06:26 PM
http://s22.postimg.org/bcfu956vl/Troi_thu.jpg






THĂM CỤ KSOR
( Họa đảo vận )
Ghé cụ K - sờ thấy tội thay
Mình ên đối ẩm chán chưa này?!
Trên bàn ngọn nến e dè nhảy
Giữa phản khay nem tú ụ bày
Hỏi mảng Đường thi bừng chuyện cháy
Khơi miền lục bát nói lời say
Đêm tàn gió lặng trăng dường lẫy
Món nợ ân tình cũng bỏ vay!
HỒNG THOẠI 17.8.15


MỪNG SẾP SANG THĂM


Mâm trà chén rượu mới vừa thay
Sếp ghé sang thăm cảm tạ này
Lửa đỏ nhà sau mưa vẫn cháy
Hoa vàng cửa trước gió còn say
Xoài chua dư dả tha hồ lấy
Ổi chát ê hề mặc sức vay
Chiếu rọi bên thềm trăng lộng lẫy
Gà tơ ngỗng béo có đâu bày.


Ksor 17.08.2015

KSOR
17-08-2015, 07:09 PM
http://s12.postimg.org/x7e8f5zbh/Khong_chong_trong_bong_long.jpg




KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015





HOẠ VUI VỚI CÁC THI NHÂN

Không có tiền tiêu chợ bỏ không
Chồng thơ chồng báo biết bao chồng
Ngó sang quán phở thơm toàn ngó
Trông lại nồi cơm nguội vẫn trông
Mũi ngửi hương hoa lòng thích mũi
Lông xoè lấp miệng dạ thù lông
Thiếu người tâm sự đời luôn thiếu
Bông trắng vương đầu cứ nói bông

Dương Đoàn Trọng



KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


Rốt cuộc đời là những số không
Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
Đời vui chỉ thế mà như mộng
Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.


Ksor 17.08.2015

vancali96
18-08-2015, 07:32 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cắm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s27.postimg.org/jln69a6pv/Khong_chong_trong_bong_long.jpg


KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015



KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


Rốt cuộc đời là những số không
Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
Đời vui chỉ thế mà như mộng
Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.


Ksor 17.08.2015

Không chồng trông lông bông

Không là khởi sực trở về không
Chồng tréo thương đau hận chất chồng
Mộng mãi tiền tài đêm lắm mộng
Trông hoài địa vị tháng dài trông
Bóng người khổ hạnh ôm hình bóng
Lông thú sang giàu vận áo lông
Sống hiếu mẫu từ vui cuộc sống
Bông cài trước ngực đỏ hồng bông

Vancali 8.17.15

http://s23.postimg.org/rbvvjl5sr/Khong_chong_trong_bong_long_2222.jpg

KSOR
18-08-2015, 11:25 AM
http://s23.postimg.org/rbvvjl5sr/Khong_chong_trong_bong_long_2222.jpg


KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


Không tiền có phải chỉ là không
Chồng kiếm đâu ra để nhớ chồng
Đợi nghĩa năm dài tha thiết đợi
Trông tình tháng rộng mỏi mòn trông
Áo tươi phố chợ tươi màu aó
Lông thắm đường làng thắm sắc lông
Có những đêm vui vui chẳng có
Bông gì cũng thiếu thiếu gì bông.


Ksor 18.08.2015

vancali96
18-08-2015, 07:02 PM
http://s14.postimg.org/rnb7z6u8x/set.jpg


VỀ MÁI NHÀ XƯA


Trở lại nhà xưa nắng đổ vàng
Khung trời kỷ niệm nhớ mênh mang
Bờ tre gợi nhớ âm thanh vọng
Gốc chuối gieo sầu giọt nước vang
Lặng lẽ vườn sau không xóm ấp
Đìu hiu ngõ trước chẳng thôn làng
Còn đây cảnh vật như ngày cũ
Gảy tiếng tơ buồn dạ xốn xang.


Ksor 17.08.2015

http://s8.postimg.org/5syndn6lh/Ngay_ve_2222.jpg

KSOR
18-08-2015, 10:20 PM
PHẬN DÂN CÀY


Hơn ngàn thứ phí đội trên đầu,
Mấy bác dân cày quả khổ lâu.
Hết bạc khi đau sao uống thuốc?
Không tiền lúc đói khó ăn rau.
Tai trời bám mãi đời giông bão,
Ách nước đeo hoài kiếp bể dâu.
Lãnh tí tiền còm khi giải tỏa,
Đời nghèo ai biết dạt về đâu.

Đồ lô
phamanhoa


* Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng phát hiện và kêu lên trong một phiên họp.

http://s3.postimg.org/bxj38gkgj/quang_luoi.jpg


SỐ KHỔ
( Tục Họa Cùng Bác Phạm )


Cái khổ ngàn năm bạc mái đầu
Mơ ngày rạng rỡ chắc còn lâu
No cơm sớm tối nơi đồng ruộng
Ấm áo đêm ngày tại bãi rau
Đón bạc trên lưng đời dệt vải
Săn tiền dưới bụng kiếp trồng dâu
Bao đời vẫn thế thôi đành phận
Cóc kiện ông trời chẳng có đâu.

Ksor 18.08.2015

vancali96
19-08-2015, 08:38 AM
http://s16.postimg.org/oy9kof58l/mvdt.jpg



MỆT VỚI ĐƯỜNG THI


Viết mấy bài thơ mệt mỏi xòe
Câu từ nhạt nhẽo cứ đòi khoe
Vay trăng thánh thót lời thêm khỏe
Mượn gió du dương tiếng bớt nhòe
Rệu rã cung đàn còn chí chóe
Tàn phai nốt nhạc lại hoa hòe
Đêm về mực đổ văng tung tóe
Nếu cứ như vầy ... thiệt tréo ngoe !


Ksor 17.08.2015

Mấy ngoe

Mới đến đường thơ chữ tốt xòe
Từng bài họa tất vội vàng khoe
Vài hôm tối mặt thân mờ lóe
Mấy bữa run chân miệng khóc nhòe
Đất rộng nghênh ngang lời mánh khóe
Trời cao ngạo nghễ giọng quân hòe
Hành trang hồ hải chuồn như ngóe
Để lại thi đàn chỉ mấy ngoe

Vancali 8.18.15

http://s14.postimg.org/ir97ldhgh/May_ngoe.jpg

vancali96
19-08-2015, 08:42 AM
Hôm nay tròi Cali nắng nóng em phài vặn máy lạnh cho mẹ , ngẫu hứng em làm bài thơ này cho quí huynh tỷ xem đỡ buốn , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh , nhớ uống nhiều nước vì trời nóng người dễ mất nước .

Mẹ già

Ca li nắng hạ nóng khô người
Khó ngủ bần thần mẹ kém tươi
Dạo ấy đầu xanh vui má thắm
Giờ đây tóc bạc héo môi cười
Thêm vào đãng trí do năm tháng
Với lại còng lưng bởi tuổi đời
Chưng yến hằng ngày chăm phụ mẫu
Út Nga tất bật vẫn êm lời

Vancali 8.18.15

http://s12.postimg.org/tf0a3pbx9/Me_hien.jpg

phamanhoa
19-08-2015, 10:01 AM
http://s16.postimg.org/oy9kof58l/mvdt.jpg



MỆT VỚI ĐƯỜNG THI


Viết mấy bài thơ mệt mỏi xòe
Câu từ nhạt nhẽo cứ đòi khoe
Vay trăng thánh thót lời thêm khỏe
Mượn gió du dương tiếng bớt nhòe
Rệu rã cung đàn còn chí chóe
Tàn phai nốt nhạc lại hoa hòe
Đêm về mực đổ văng tung tóe
Nếu cứ như vầy ... thiệt tréo ngoe !


Ksor 17.08.2015

Mấy ngoe

Mới đến đường thơ chữ tốt xòe
Từng bài họa tất vội vàng khoe
Vài hôm tối mặt thân mờ lóe
Mấy bữa run chân miệng khóc nhòe
Đất rộng nghênh ngang lời mánh khóe
Trời cao ngạo nghễ giọng quân hòe
Hành trang hồ hải chuồn như ngóe
Để lại thi đàn chỉ mấy ngoe

Vancali 8.18.15

http://s14.postimg.org/ir97ldhgh/May_ngoe.jpg




NHẮN NHỎ NÀNG XUÂN



Thấy én lầu tây liệng xập xòe,
Chị em nao nức áo quần khoe.
Trông em Tuyết lộ, ngươi toan lé,
Ngắm ả Hồng khoe, mắt muốn nhòe.
Già chát, Bà đành chơi kín kẻ,
Non tơ, Chị thích diện tòe hòe.
Xuân ơi! Đi đến cho nhanh nhé,
Tớ đã gãy càng, sắp rụng ngoe.

phamanhoa

vancali96
19-08-2015, 10:04 AM
PHẬN DÂN CÀY


Hơn ngàn thứ phí đội trên đầu,
Mấy bác dân cày quả khổ lâu.
Hết bạc khi đau sao uống thuốc?
Không tiền lúc đói khó ăn rau.
Tai trời bám mãi đời giông bão,
Ách nước đeo hoài kiếp bể dâu.
Lãnh tí tiền còm khi giải tỏa,
Đời nghèo ai biết dạt về đâu.

Đồ lô
phamanhoa


* Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng phát hiện và kêu lên trong một phiên họp.



http://s3.postimg.org/bxj38gkgj/quang_luoi.jpg


SỐ KHỔ
( Tục Họa Cùng Bác Phạm )


Cái khổ ngàn năm bạc mái đầu
Mơ ngày rạng rỡ chắc còn lâu
No cơm sớm tối nơi đồng ruộng
Ấm áo đêm ngày tại bãi rau
Đón bạc trên lưng đời dệt vải
Săn tiền dưới bụng kiếp trồng dâu
Bao đời vẫn thế thôi đành phận
Cóc kiện ông trời chẳng có đâu.

Ksor 18.08.2015

Thời thế

Ức hiếp thời nay đã ngập đầu
Đi tìm công lý ráng chờ lâu
Quan to khoái khẩu thời nhai thịt
Dân dã no lòng phài độn rau
Hận đám độc tài câu mẫu quốc
Thù đời phong kiến chuyện nàng dâu
Khi còn áp bức còn tranh đấu
Hai chữ nhân quyền trốn biệt đâu ?

Vancali 8.18.15

http://s29.postimg.org/x4nbx84c7/Thoi_the.jpg

KSOR
19-08-2015, 11:41 AM
Hôm nay tròi Cali nắng nóng em phài vặn máy lạnh cho mẹ , ngẩu hứng em làm bài thơ này cho quí huynh tỷ xem đở buốn , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh , nhớ uống nhiều nước vì trời nóng người dể mất nước .

Mẹ già

Ca li nắng hạ nóng khô người
Khó ngủ bần thần mẹ kém tươi
Dạo ấy đầu xanh vui má thắm
Giờ đây tóc bạc héo môi cười
Thêm vào đãng trí do năm tháng
Với lại còng lưng bởi tuổi đời
Chưng yến hằng ngày chăm phụ mẫu
Út Nga tất bật vẫn êm lời

Vancali 8.18.15

http://s12.postimg.org/tf0a3pbx9/Me_hien.jpg



Bây giờ ở VN là gần 12h trưa , nắng và nóng cũng chẳng kém gì bên cali của muội cả.
KS định nằm nghỉ một chút nhưng cũng cố tranh thủ thời gian họa bài này của muội ... cho nóng :o


http://phuongnam.net.vn/upload/editor/images/09102014/534543553634.jpg


NẮNG BAN TRƯA


Cái nắng ban trưa mệt mỏi người
Còn gì sức khỏe để mà tươi
Lan can túm tụm ba thằng khóc
Ghế đá mon men bốn đứa cười
Gió lặng không gian chừng đặc quánh
Trời êm tính mạng tưởng toi đời
Chiều nay có lẽ xin về sớm
Chế quạt mo cau bán kiếm lời.

Ksor 19.08.2015

vancali96
20-08-2015, 07:31 AM
Hôm nay tròi Cali nắng nóng em phài vặn máy lạnh cho mẹ , ngẫu hứng em làm bài thơ này cho quí huynh tỷ xem đỡ buốn , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh , nhớ uống nhiều nước vì trời nóng người dễ mất nước .

Mẹ già

Ca li nắng hạ nóng khô người
Khó ngủ bần thần mẹ kém tươi
Dạo ấy đầu xanh vui má thắm
Giờ đây tóc bạc héo môi cười
Thêm vào đãng trí do năm tháng
Với lại còng lưng bởi tuổi đời
Chưng yến hằng ngày chăm phụ mẫu
Út Nga tất bật vẫn êm lời

Vancali 8.18.15

http://s12.postimg.org/tf0a3pbx9/Me_hien.jpg


Bây giờ ở VN là gần 12h trưa , nắng và nóng cũng chẳng kém gì bên cali của muội cả.
KS định nằm nghĩ một chút nhưng cũng cố tranh thủ thời gian họa bài này của muội ... cho nóng :o


http://phuongnam.net.vn/upload/editor/images/09102014/534543553634.jpg


NẮNG BAN TRƯA


Cái nắng ban trưa mệt mỏi người
Còn gì sức khỏe để mà tươi
Lan can túm tụm ba thằng khóc
Ghế đá mon men bốn đứa cười
Gió lặng không gian chừng đặc quánh
Trời êm tính mạng tưởng toi đời
Chiều nay có lẽ xin về sớm
Chế quạt mo cau bán kiếm lời.

Ksor 19.08.2015


Xin lỗi làm mất giấc ngủ của huynh Ksor , chúc huynh luôn vui mạnh .

Thăm người
( Họa vui )

Trời xa mấy chữ hỏi thăm người
Muốn khỏe trong lòng uống sữa tươi
Hoặc hộp con bò nhe mũi hĩnh
Hay lon ông thọ nhoẻn môi cười
Cùng ly nước đá bàn văn học
Với bạn cà phê gẫu chuyện đời
Giải nhiệt trưa hè nhà thoáng mát
Đòng đưa chiếc võng khẽ ngâm lời

Vancali 8.8.15

http://s21.postimg.org/tx5uschjr/Tham_nguoi.jpg

vancali96
20-08-2015, 09:57 AM
MỆT VỚI ĐƯỜNG THI

Viết mấy bài thơ mệt mỏi xòe
Câu từ nhạt nhẽo cứ đòi khoe
Vay trăng thánh thót lời thêm khỏe
Mượn gió du dương tiếng bớt nhòe
Rệu rã cung đàn còn chí chóe
Tàn phai nốt nhạc lại hoa hòe
Đêm về mực đổ văng tung tóe
Nếu cứ như vầy ... thiệt tréo ngoe !


Ksor 17.08.2015

Mấy ngoe

Mới đến đường thơ chữ tốt xòe
Từng bài họa tất vội vàng khoe
Vài hôm tối mặt thân mờ lóe
Mấy bữa run chân miệng khóc nhòe
Đất rộng nghênh ngang lời mánh khóe
Trời cao ngạo nghễ giọng quân hòe
Hành trang hồ hải chuồn như ngóe
Để lại thi đàn chỉ mấy ngoe

Vancali 8.18.15

http://s14.postimg.org/ir97ldhgh/May_ngoe.jpg


NHẮN NHỎ NÀNG XUÂN



Thấy én lầu tây liệng xập xòe,
Chị em nao nức áo quần khoe.
Trông em Tuyết lộ, ngươi toan lé,
Ngắm ả Hồng khoe, mắt muốn nhòe.
Già chát, Bà đành chơi kín kẻ,
Non tơ, Chị thích diện tòe hòe.
Xuân ơi! Đi đến cho nhanh nhé,
Tớ đã gãy càng, sắp rụng ngoe.

phamanhoa

Đẹp khoe

Thời trang chụp ảnh với đầm xòe
“ Phê bút “ đăng hình sắc đẹp khoe
Lắm kẻ dèm pha người lóe nhóe
Bao lời chế giễu dáng lòe nhòe
Vẽ mày đen đúa nhìn loe lóe
Mặc áo vàng om thấy họa hòe
Đã vậy tô môi màu đỏ chóe
Trên đầu tóc nhuộm cháy loe ngoe

Vancali 8.19.15

http://s21.postimg.org/sluf8vufr/Dep_khoe.jpg

HỒNG THOẠI
20-08-2015, 12:47 PM
Hôm nay tròi Cali nắng nóng em phài vặn máy lạnh cho mẹ , ngẫu hứng em làm bài thơ này cho quí huynh tỷ xem đỡ buốn , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh , nhớ uống nhiều nước vì trời nóng người dễ mất nước .



http://s12.postimg.org/tf0a3pbx9/Me_hien.jpg


NGHĨ
( Cảm tác theo tranh )
Dẫu nắng Ca - li đốt bỏng người
Trong nhà chị Út vẫn xinh tươi
Tay nâng bát yến chờ me khượi
Mặt hướng luồng zoom tạo dáng cười
Tóc bạc điềm nhiên nào sợ tuổi
Đầu xanh thoải mái chẳng lo đời
Nhìn tranh ngẫm nghĩ phiên mình tới
Được nửa phần trăm cũng đủ lời.
HỒNG THOẠI 20.8.15

KSOR
20-08-2015, 06:42 PM
http://s21.postimg.org/tx5uschjr/Tham_nguoi.jpg







NGHĨ
( Cảm tác theo tranh )

Dẫu nắng Ca - li đốt bỏng người
Trong nhà chị Út vẫn xinh tươi
Tay nâng bát yến chờ me khượi
Mặt hướng luồng zoom tạo dáng cười
Tóc bạc điềm nhiên nào sợ tuổi
Đầu xanh thoải mái chẳng lo đời
Nhìn tranh ngẫm nghĩ phiên mình tới
Được nửa phần trăm cũng đủ lời.

HỒNG THOẠI 20.8.15


http://baotuyenquang.com.vn/media/images/2012/08/small_93207.jpg


CẢM THẤY VUI VUI ...


Gió mát chiều nay nhẹ cả người
Không còn nét mặt kém hồng tươi
Bờ sông lũ vịt tung tăng múa
Bãi cỏ đàn trâu hể hả cười
Mấy cụ mê cờ ngồi chiếu tướng
Dăm tên hám rượu đứng khinh đời
Tay phe phẩy quạt , lòng khoan khoái
Nhã hứng đường thi cứ bật lời.


Ksor 200815

vancali96
20-08-2015, 06:53 PM
Thôi

Thôi rồi thệ ước cũng bằng không
Thôi hết hồn thơ sáo lấy chồng
Thôi nhớ vầng trăng môi mãi đợi
Thôi buồn cánh nhạn mắt hoài mong
Thôi mơ võng lọng cùng vôi đỏ
Thôi ước thuyền hoa với rượu nồng
Thôi giận mưa cuồng khi lỗi hẹn
Thôi còn chi nửa để mà trông

Vancali 8.19.15


http://s23.postimg.org/jmx5eg78b/Thoi.jpg

KSOR
20-08-2015, 07:48 PM
NHẮN NHỎ NÀNG XUÂN


Thấy én lầu tây liệng xập xòe,
Chị em nao nức áo quần khoe.
Trông em Tuyết lộ, ngươi toan lé,
Ngắm ả Hồng khoe, mắt muốn nhòe.
Già chát, Bà đành chơi kín kẻ,
Non tơ, Chị thích diện tòe hòe.
Xuân ơi! Đi đến cho nhanh nhé,
Tớ đã gảy càng, sắp rụng ngoe.

phamanhoa






http://s21.postimg.org/sluf8vufr/Dep_khoe.jpg


CON NHÀ GIÀU


Thiếu nữ nhà ai xấp bạc xòe
Cầm tiền kiểu đó rõ ràng khoe
Trong nhà lắm chị môi khô khốc
Giữa chợ nhiều anh mắt ướt nhòe
Hít đá trên giường nghiêng mấy trự
Phê hàng dưới đất ngã vài ngoe
Nhìn khung cảnh ấy mà ghê sợ
Bởi tiếng rên la cứ hậm hòe.


Ksor 200815

vancali96
21-08-2015, 07:34 AM
NGHĨ
( Cảm tác theo tranh )
Dẫu nắng Ca - li đốt bỏng người
Trong nhà chị Út vẫn xinh tươi
Tay nâng bát yến chờ me khượi
Mặt hướng luồng zoom tạo dáng cười
Tóc bạc điềm nhiên nào sợ tuổi
Đầu xanh thoải mái chẳng lo đời
Nhìn tranh ngẫm nghĩ phiên mình tới
Được nửa phần trăm cũng đủ lời.
HỒNG THOẠI 20.8.15




http://baotuyenquang.com.vn/media/images/2012/08/small_93207.jpg


CẢM THẤY VUI VUI ...


Gió mát chiều nay nhẹ cả người
Không còn nét mặt kém hồng tươi
Bờ sông lũ vịt tung tăng múa
Bãi cỏ đàn trâu hể hả cười
Mấy cụ mê cờ ngồi chiếu tướng
Dăm tên hám rượu đứng khinh đời
Tay phe phẩy quạt , lòng khoan khoái
Nhã hứng đường thi cứ bật lời.


Ksor 200815

Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu đẫm tình người
Tri kỷ giao hòa mộng thắm tươi
Ngũ độ người tung vui vội mỉm
Tập danh kẻ hứng khoái nên cười
Quê nhà nhớ bạn vì tâm tính
Đất khách buồn thân bởi sự đời
Mạng ảo thơ đường duyên kết hợp
Cùng nhau xướng họa đẹp muôn lời

Vancali 8.20.15

http://s9.postimg.org/3xzk9sb33/Viet_nam_thi_huu.jpg

KSOR
21-08-2015, 08:34 AM
http://s30.postimg.org/ia6vfb1pd/Viet_nam_thi_huu.jpg


TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI


Trần gian rộng lớn biết bao người
Cảnh sắc muôn màu lộng lẫy tươi
Đó đó anh trai mồm hí hửng
Đây đây chị gái miệng vui cười
Bao nhiêu khổ hạnh rồi tan hết
Chỉ có tình thương để lại đời
Chẳng tốn xu nào cho tất cả
Hoan hô một vốn bốn đồng lời.


Ksor 210815

vancali96
21-08-2015, 10:43 AM
Tự thán

Lão bá chiều nay nhậu thiếu mồi
Một mình uống rượu thấy buồn thôi
Khi con chức trọng trò lui tới
Lúc hết quyền cao bạn né rồi
Một chữ nhân tình sao mãi biệt
Hai từ thế thái cứ hoài trôi
Ngày xưa áo mão nhiều huynh đệ
Đến lúc hưu nhàn chỉ bóng tôi

Vancali 8.20.15

http://s17.postimg.org/6k4f1zmcf/Tu_than.jpg

phamanhoa
21-08-2015, 06:28 PM
Tự thán

Lão bá chiều nay nhậu thiếu mồi
Một mình uống rượu thấy buồn thôi
Khi con chức trọng trò lui tới
Lúc hết quyền cao bạn né rồi
Một chữ nhân tình sao mãi biệt
Hai từ thế thái cứ hoài trôi
Ngày xưa áo mão nhiều huynh đệ
Đến lúc hưu nhàn chỉ bóng tôi

Vancali 8.20.15

http://s17.postimg.org/6k4f1zmcf/Tu_than.jpg


TỰ NGUYỆN


Chàng thì tóc trắng, thiếp da mồi
Sớm tối một mình chán chết thôi.
Nguyện sớt hương nem khi việc rỗi,
Thề chia vị chã lúc công rồi.
Xa thời lận đận thân mây nổi,
Bỏ lúc long đong phận nước trôi.
Tiếng hát điệu đàn vui sớm tối.
Quên đời bạc bẽo sắc vôi tôi.

phamanhoa

KSOR
21-08-2015, 07:24 PM
Tự thán

Lão bá chiều nay nhậu thiếu mồi
Một mình uống rượu thấy buồn thôi
Khi con chức trọng trò lui tới
Lúc hết quyền cao bạn né rồi
Một chữ nhân tình sao mãi biệt
Hai từ thế thái cứ hoài trôi
Ngày xưa áo mão nhiều huynh đệ
Đến lúc hưu nhàn chỉ bóng tôi

Vancali 8.20.15

http://s17.postimg.org/6k4f1zmcf/Tu_than.jpg




TỰ NGUYỆN


Chàng thì tóc trắng, thiếp da mồi
Sớm tối một mình chán chết thôi.
Nguyện sớt hương nem khi việc rỗi,
Thề chia vị chã lúc công rồi.
Xa thời lận đận thân mây nổi,
Bỏ lúc long đong phận nước trôi.
Tiếng hát điệu đàn vui sớm tối.
Quên đời bạc bẽo sắc vôi tôi.

phamanhoa


CHUYỆN ĂN NHẬU
( Họa Đảo Vận )


Người đi kiếm rượu kẻ mua mồi
Trải chiếu sau hè nhậu tới thôi
Bảy lít hồng đào nhìn nước chảy
Ba cân thịt chó ngắm bèo trôi
Trăng thanh hội ngộ tình bằng hữu
Gió mát sum vầy nghĩa chúa tôi
Tất cả xin mời vào vị trí
Mâm to cỗ lớn dọn xong rồi.


Ksor 210815

vancali96
22-08-2015, 07:09 AM
Tự thán

Lão bá chiều nay nhậu thiếu mồi
Một mình uống rượu thấy buồn thôi
Khi con chức trọng trò lui tới
Lúc hết quyền cao bạn né rồi
Một chữ nhân tình sao mãi biệt
Hai từ thế thái cứ hoài trôi
Ngày xưa áo mão nhiều huynh đệ
Đến lúc hưu nhàn chỉ bóng tôi

Vancali 8.20.15

http://s17.postimg.org/6k4f1zmcf/Tu_than.jpg


TỰ NGUYỆN


Chàng thì tóc trắng, thiếp da mồi
Sớm tối một mình chán chết thôi.
Nguyện sớt hương nem khi việc rỗi,
Thề chia vị chã lúc công rồi.
Xa thời lận đận thân mây nổi,
Bỏ lúc long đong phận nước trôi.
Tiếng hát điệu đàn vui sớm tối.
Quên đời bạc bẽo sắc vôi tôi.

phamanhoa



CHUYỆN ĂN NHẬU
( Họa Đảo Vận )

Người đi kiếm rượu kẻ mua mồi
Trải chiếu sau hè nhậu tới thôi
Bảy lít hồng đào nhìn nước chảy
Ba cân thịt chó ngắm bèo trôi
Trăng thanh hội ngộ tình bằng hữu
Gió mát sum vầy nghĩa chúa tôi
Tất cả xin mời vào vị trí
Mâm to cỗ lớn dọn xong rồi.

Ksor 210815

Tri kỷ

Đến quán cầy tơ gọi dĩa mồi
Nhấm cùng rượu đế đã thì thôi
Mời anh cạn chén mà vui nhé
Kính bác nâng ly kẻo nguội rồi
Kết bạn giang hồ làn khói tỏa
Đong tình lãng tử áng mây trôi
Bên nhau đối ẩm thành tri kỷ
Cảm tạ kim bằng nhậu với tôi !

Vancali 8,21.15

http://s23.postimg.org/5zgw1cbnf/Tri_ky.jpg

KSOR
22-08-2015, 08:13 PM
http://s14.postimg.org/mc13emblt/Trang_say.jpg

Trăng say

Cuộc tình dang dở lấy gì thay
Đoạn kết vì sao lại thế này
Lão nguyệt se duyên buồn tiếng thở
Ông trời kết phận gỡ lời thay
Làm cho bến ở sầu cung oán
Để phải người đi lỡ cuộc bày
Trống điểm canh tàn đêm lẻ bóng
Bên đèn chén cạn rủ trăng say

Vancali 8.21.15



http://s7.postimg.org/3zti0347v/dexter.jpg

vancali96
22-08-2015, 08:29 PM
Theo chân quí huynh tỷ, em xin chúc tỷ Nguyên Xuân ngày sinh nhật vui vẻ .

Chúc sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật tỷ Nguyên Xuân
Chúc được niềm vui gấp bội phần
Chúc vợ chồng bình an suốt kiếp
Chúc con cháu mạnh khỏe đa phần
Chúc công danh vẻ vang bền vững
Chúc sự nghiệp thăng tiến mạnh dần
Chúc sắc đẹp ngày càng rực rỡ
Chúc đường thơ sánh bước tiền nhân

Vancali 8.22.15

http://s29.postimg.org/yt496th93/Chuc_sinh_nhat.jpg

KSOR
22-08-2015, 09:52 PM
Tri kỷ

Đến quán cầy tơ gọi dĩa mồi
Nhấm cùng rượu đế đã thì thôi
Mời anh cạn chén mà vui nhé
Kính bác nâng ly kẻo nguội rồi
Kết bạn giang hồ làn khói tỏa
Đong tình lãng tử áng mây trôi
Bên nhau đối ẩm thành tri kỷ
Cảm tạ kim bằng nhậu với tôi !

Vancali 8,21.15

http://s23.postimg.org/5zgw1cbnf/Tri_ky.jpg





CHUYỆN ĂN NHẬU II
( Họa Đảo Vận )


Anh em lúc nhậu nhớ ăn mồi
Cứ uống không thì chết mất thôi
Rượu đế pha cồn làm ruột thủng
Chân gà tẩm thuốc khiến đời trôi
Tiền muôn ít bữa tiêu em nó
Bạc vạn dăm ngày chết cháu tôi
Biết thế nhưng làm sao bỏ được
Vì bia mới ngửi đã thèm rồi.


Ksor 220815

vancali96
23-08-2015, 06:14 AM
http://s23.postimg.org/5zgw1cbnf/Tri_ky.jpg


CHUYỆN ĂN NHẬU II
( Họa Đảo Vận )


Anh em lúc nhậu nhớ ăn mồi
Cứ uống không thì chết mất thôi
Rượu đế pha cồn làm ruột thủng
Chân gà tẩm thuốc khiến đời trôi
Tiền muôn ít bữa tiêu em nó
Bạc vạn dăm ngày chết cháu tôi
Biết thế nhưng làm sao bỏ được
Vì bia mới ngửi đã thèm rồi.


Ksor 220815


Tiệc xoàng

Xoài chua mắm ruốc tạm làm mồi
Mời bác “ Ka sò “ nhập tiệc thôi
Câu chuyện văn chương dòng nước chảy
Đề tài thi phú lục bình trôi
Bàn về chính tả niềm đau bạn
Luận đến ngôn từ nỗi khổ tôi
Chén chú chén anh hồi rộn rã
Vợ kêu đói bụng bởi chiều rồi !

Vancali 8.22.15

http://s13.postimg.org/rjanett9z/Tiec_xoang.jpg

Huy Thanh
23-08-2015, 09:25 AM
Hôm nay cuối tuần rùi, Huy Thanh mời Gánh đường thùng và các bạn...



MƯU SINH

Đường thùng mở tiệm ở Ca li
Tạp hóa chèn ơi hổng thiếu gì
Lại gánh chè xôi cùng thúng mủng
Rồi mua bánh đậu với khoai mì
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt buổi êm đềm nhậu chẳng đi
Viễn xứ mưu sinh ngàn khó nhọc
Còn ta rảnh rỗi cứ so bì.

23-8-2015
Huy Thanh

KSOR
23-08-2015, 10:59 AM
http://s13.postimg.org/rjanett9z/Tiec_xoang.jpg


CHUYỆN ĂN NHẬU III
( Họa Đảo Vận )



Nhậu với Ca Li hổng có mồi
Ăn toàn mắm ruốc chấm xoài thôi
Đau gan vị mặn lùa không xiết
Yếu thận hương nồng nuốt chẳng trôi
Mượn bạc mua vài con ngỗng béo
Vay tiền sắm mấy củ hành tôi
Tiêu đường ớt sả mang vào bếp
Cái món xào lăn ngửi biết rồi !


Ksor 230815

vancali96
23-08-2015, 11:11 AM
Hôm nay cuối tuần rùi, Huy Thanh mời Gánh đường thùng và các bạn...



MƯU SINH

Đường thùng mở tiệm ở Ca li
Tạp hóa chèn ơi hổng thiếu gì
Lại gánh chè xôi cùng thúng mủng
Rồi mua bánh đậu với khoai mì
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt buổi êm đềm nhậu chẳng đi
Viễn xứ mưu sinh ngàn khó nhọc
Còn ta rảnh rỗi cứ so bì.

23-8-2015
Huy Thanh



Bán gì

Vĩa hè đặt gánh cách vài li
Lắm kẻ ngang qua hỏi bán gì
Ngó kĩ hình như là gánh phở
Nhìn sơ có lẽ tựa hàng mì
Không lo bảo vệ sang làm khó
Chỉ sợ dân phòng lại đuổi đi
Lối xóm người quen mua tấp nập
Dù cho ngon dở chẳng ai bì

Vancali 8.22.15

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai chính tả , chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s8.postimg.org/e73md1hcl/Ban_gi.jpg

KSOR
23-08-2015, 12:22 PM
Hôm nay cuối tuần rùi, Huy Thanh mời Gánh đường thùng và các bạn...



MƯU SINH

Đường thùng mở tiệm ở Ca li
Tạp hóa chèn ơi hổng thiếu gì
Lại gánh chè xôi cùng thúng mủng
Rồi mua bánh đậu với khoai mì
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt buổi êm đềm nhậu chẳng đi
Viễn xứ mưu sinh ngàn khó nhọc
Còn ta rảnh rỗi cứ so bì.

23-8-2015
Huy Thanh





Bán gì

Vĩa hè đặt gánh cách vài li
Lắm kẻ ngang qua hỏi bán gì
Ngó kĩ hình như là gánh phở
Nhìn sơ có lẽ tựa hàng mì
Không lo bảo vệ sang làm khó
Chỉ sợ dân phòng lại đuổi đi
Lối xóm người quen mua tấp nập
Dù cho ngon dở chẳng ai bì

Vancali 8.22.15

http://s12.postimg.org/zcimipp5p/Ban_gi.jpg




Tranh thủ họa bài này cho nhanh rồi bỏ chạy kẻo nàng Vân kêu pô lít tới túm cổ thì toi mạng ... :gn11:



XUI DỄ SỢ


Buôn đường hốt bạc mấy va li
Xớ rớ nàng Vân hỏi muốn gì !?
Giật giỏ trông như người tử tế
Chôm xe ngó hệt đấng nhu mì
Tu tâm tháng bảy nên dời gót
Dưỡng tánh ngày rằm mới bỏ đi
Thấy cọc tiền rơi vừa định nhắc
Dè đâu bị chửi hám phong bì.


Ksor 230815

vancali96
23-08-2015, 09:19 PM
http://s13.postimg.org/rjanett9z/Tiec_xoang.jpg

CHUYỆN ĂN NHẬU III
( Họa Đảo Vận )

Nhậu với Ca Li hổng có mồi
Ăn toàn mắm ruốc chấm xoài thôi
Đau gan vị mặn lùa không xiết
Yếu thận hương nồng nuốt chẳng trôi
Mượn bạc mua vài con ngỗng béo
Vay tiền sắm mấy củ hành tôi
Tiêu đường ớt sả mang vào bếp
Cái món xào lăn ngửi biết rồi !

Ksor 230815

Oải quá

Ổi cóc đem ra để thế mồi
Nhậu “chùa “ nhà bác cứ lôi thôi
Còn than lợi yếu nhai không đứt
Lại nói răng mòn nuốt hỏng trôi
Vợ dỗi than phiền liền đến cửa
Con hờn tâm sự vội qua tôi
“ Ka sò “ thú thật nhìn ông miết
Lãng phí thời gian … oải quá rồi !

Vancali 8.23.15

http://s10.postimg.org/fur8i2cqh/Oai_qua.jpg

KSOR
24-08-2015, 07:45 AM
http://s10.postimg.org/fur8i2cqh/Oai_qua.jpg


CHUYỆN ĂN NHẬU IV
( Họa Đảo Vận )


Mồi gì cũng cứ gọi là mồi
Thôi việc nên ngồi chém thế thôi
Lặng gió tha hồ cơn gió lặng
Trôi thuyền mặc kệ chiếc thuyền trôi
Cóc chua một cõi chua mùi cóc
Tôi chát hai miền chát vị tôi
Chọc ghẹo cho vui vui mới chọc
Rồi đây chẳng nói ... nói đây rồi !


Ksor 240815

vancali96
24-08-2015, 09:37 AM
Hôm nay cuối tuần rùi, Huy Thanh mời Gánh đường thùng và các bạn...



MƯU SINH

Đường thùng mở tiệm ở Ca li
Tạp hóa chèn ơi hổng thiếu gì
Lại gánh chè xôi cùng thúng mủng
Rồi mua bánh đậu với khoai mì
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt buổi êm đềm nhậu chẳng đi
Viễn xứ mưu sinh ngàn khó nhọc
Còn ta rảnh rỗi cứ so bì.

23-8-2015
Huy Thanh



Bán gì

Vĩa hè đặt gánh cách vài li
Lắm kẻ ngang qua hỏi bán gì
Ngó kĩ hình như là gánh phở
Nhìn sơ có lẽ tựa hàng mì
Không lo bảo vệ sang làm khó
Chỉ sợ dân phòng lại đuổi đi
Lối xóm người quen mua tấp nập
Dù cho ngon dở chẳng ai bì

Vancali 8.22.15

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai chính tả , chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s8.postimg.org/e73md1hcl/Ban_gi.jpg



Tranh thủ họa bài này cho nhanh rồi bỏ chạy kẻo nàng Vân kêu pô lít tới túm cổ thì toi mạng ... :gn11:


XUI DỄ SỢ

Buôn đường hốt bạc mấy va li
Xớ rớ nàng Vân hỏi muốn gì !?
Giật giỏ trông như người tử tế
Chôm xe ngó hệt đấng nhu mì
Tu tâm tháng bảy nên dời gót
Dưỡng tánh ngày rằm mới bỏ đi
Thấy cọc tiền rơi vừa định nhắc
Dè đâu bị chửi hám phong bì.

Ksor 230815


Nổ

Nổ như đại bác một trăm li
Thực tế ông ta chẳng có gì
Áo diện ngày thời theo bẹo gái
Đồ thay tối lại thấy bưng mì
Ba hoa Nữu Ước đà quen biết
Khoác lác Trường Thành cũng đã đi
Cố tật khoe khoang nào mắc cở
Trần gian mấy kẻ dám ra bì ?

Vancali 8.23.15

http://s16.postimg.org/dwycpbr0l/image.jpg

vancali96
24-08-2015, 10:32 AM
CHUYỆN ĂN NHẬU IV
( Họa Đảo Vận )


Mồi gì cũng cứ gọi là mồi
Thôi việc nên ngồi chém thế thôi
Lặng gió tha hồ cơn gió lặng
Trôi thuyền mặc kệ chiếc thuyền trôi
Cóc chua một cõi chua mùi cóc
Tôi chát hai miền chát vị tôi
Chọc ghẹo cho vui vui mới chọc
Rồi đây chẳng nói ... nói đây rồi !

Ksor 240815

Khỏi nhậu

Mồi ngon chỉ ngại tổ hao mồi
Thôi nếu chê thì phải chịu thôi
Nói mãi nên đành cho lão nói
Trôi hoài cũng chịu để bèo trôi
Bạn mà lải nhải phần riêng bạn
Tôi sẽ càm ràm chuyện của tôi
Nhậu ké làm tàng nên khỏi nhậu
Rồi mai hối hận đã xong rồi

Vancali 8.23.15

http://s13.postimg.org/ay8cnihdz/Khoi_nhau.jpg

HỒNG THOẠI
24-08-2015, 11:43 AM
Hôm nay cuối tuần rùi, Huy Thanh mời Gánh đường thùng và các bạn...



MƯU SINH

Đường thùng mở tiệm ở Ca li
Tạp hóa chèn ơi hổng thiếu gì
Lại gánh chè xôi cùng thúng mủng
Rồi mua bánh đậu với khoai mì
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt buổi êm đềm nhậu chẳng đi
Viễn xứ mưu sinh ngàn khó nhọc
Còn ta rảnh rỗi cứ so bì.

23-8-2015
Huy Thanh




Khen thi hữu vancali một phát để nàng sung sức đi cày đến cuối tuần nè:



CHẲNG DÁM BÌ!
Sắm đại viên xoàn cỡ chục li
Nàng Van thoải mái chả lo gì!
Dăm bài gởi báo thu tiền ti
Mấy chữ trao tay đổi núi mì
Hớn hở ngày thơm chào kẻ lụy
Êm đềm lối thẳng thỏa lòng đi
Kho Đường vỏn vẹn chừng trăm kí
Một gánh oằn vai đố kẻ bì!
HỒNG THOẠI 24.8.15

HỒNG THOẠI
24-08-2015, 11:56 AM
CHUYỆN ĂN NHẬU III
( Họa Đảo Vận )



Nhậu với Ca Li hổng có mồi
Ăn toàn mắm ruốc chấm xoài thôi
Đau gan vị mặn lùa không xiết
Yếu thận hương nồng nuốt chẳng trôi
Mượn bạc mua vài con ngỗng béo
Vay tiền sắm mấy củ hành tôi
Tiêu đường ớt sả mang vào bếp
Cái món xào lăn ngửi biết rồi !


Ksor 230815







ĐỘC CHIẾM
Hễ nhậu cùng Van chẳng tốn mồi
Ham nhìn ắt sẽ rượu suông thôi!
Nghe nàng hát Trịnh - da gà nổi!
Ngắm chị ngâm Đường - chục lít trôi!
Lắm cụ xiêu hồn hay lạc lối
Bao ngài thỏa dạ lại hành tôi!
Thưa rằng chớ hẹn khung giờ tối
Bởi lẽ chồng cô độc chiếm rồi!
HỒNG THOẠI 24.8.15

hoanggiao
24-08-2015, 04:57 PM
Khen thi hữu vancali một phát để nàng sung sức đi cày đến cuối tuần nè:



CHẲNG DÁM BÌ!
Sắm đại viên xoàn cỡ chục li
Nàng Van thoải mái chả lo gì!
Dăm bài gởi báo thu tiền ti
Mấy chữ trao tay đổi núi mì
Hớn hở ngày thơm chào kẻ lụy
Êm đềm lối thẳng thỏa lòng đi
Kho Đường vỏn vẹn chừng trăm kí
Một gánh oằn vai đố kẻ bì!
HỒNG THOẠI 24.8.15


KHÓ AI BÌ

Hột xoàn đã sắm được nghìn li
Sảng khoái ung dung chẳng tiếc gì
Vai gánh thùng đường rao bạc tỷ
Tay mang hộp chữ tậu ao mì
Ra vào chả muốn thêm người lụy
Lên xuống không cần lượng sức đi
Cũng biết nàng Van giàu mạnh giỏi
Trăm năm thủng thỉnh khó ai bì

Hoàng Giao

vancali96
25-08-2015, 07:33 AM
CHẲNG DÁM BÌ!
Sắm đại viên xoàn cỡ chục li
Nàng Van thoải mái chả lo gì!
Dăm bài gởi báo thu tiền ti
Mấy chữ trao tay đổi núi mì
Hớn hở ngày thơm chào kẻ lụy
Êm đềm lối thẳng thỏa lòng đi
Kho Đường vỏn vẹn chừng trăm kí
Một gánh oằn vai đố kẻ bì!
HỒNG THOẠI 24.8.15

KHÓ AI BÌ

Hột xoàn đã sắm được nghìn li
Sảng khoái ung dung chẳng tiếc gì
Vai gánh thùng đường rao bạc tỷ
Tay mang hộp chữ tậu ao mì
Ra vào chả muốn thêm người lụy
Lên xuống không cần lượng sức đi
Cũng biết nàng Van giàu mạnh giỏi
Trăm năm thủng thỉnh khó ai bì

Hoàng Giao

Mới cưới tụi này nghèo lắm , vài hàng tâm sự …

Bùa yêu

Lúc nghèo nhẫn cưới được ba li
Bởi đã yêu nhau chẳng thiết gì
Chỉ muốn gần bên dù xấu áo
Và mong ở cạnh dẫu ăn mì
Mê thơ lãng mạn cùng lời nói
Thích tánh đa tình với tướng đi
Một túp lều tranh thời đại mới
Ai chê ráng chịu hỏng thèm bì

Vancali 8.24.15

http://s22.postimg.org/nvgsdccsh/Bua_yeu.jpg

vancali96
25-08-2015, 08:21 AM
Lâu quá không thấy thầy Sinh online vào đây nên KS xin có đôi lời hỏi thăm đến thầy , nếu có gì không đúng mong thầy bỏ quá cho.

Chúc thầy luôn an vui và sức khoẻ dồi dào , hồn thơ bay bổng ...


HỎI THĂM THẦY SINH


Lâu rồi chẳng thấy bóng thầy Sinh
Chẳng biết vì sao vắng bạn mình
Bút tủi đâu rồi câu ý đẹp
Nghiên buồn chẳng thấy áng thơ xinh
Đường trăng lắm buổi chờ thương mến
Nẻo gió bao đêm đợi nghĩa tình
Nếu rãnh xin mời vui hí họa
Thi đàn lại trỗi khúc Xuân Hinh ...


Ksor 230815

Nhớ Bác Sinh

Đã mấy hôm rồi thiếu bác Sinh
Làm sao vắng mặt lẽ quên mình
Vì hoa dạo ấy hương còn thắm
Bởi lá bây giờ sắc kém xinh
Tiễn hạ bên đồi nên đổi tánh
Chờ thu trước cửa lại thay tình
Hay là dạy trẻ không giờ rảnh
Giải đáp người ơi hãy lộ hình

Vancali 8.24.15

http://s15.postimg.org/ximmz5hyj/Nho_bac_Sinh.jpg

KSOR
25-08-2015, 12:13 PM
Do bài thơ '' HỎI THĂM THẦY SINH '' có từ '' Hinh '' là tử vận không hoạ tiếp được nên KS xin góp hoạ bài này cùng muội , có gì không phải mong muội thông cảm dùm nhé.


http://s22.postimg.org/nvgsdccsh/Bua_yeu.jpg




KHÓ AI BÌ

Hột xoàn đã sắm được nghìn li
Sảng khoái ung dung chẳng tiếc gì
Vai gánh thùng đường rao bạc tỷ
Tay mang hộp chữ tậu ao mì
Ra vào chả muốn thêm người lụy
Lên xuống không cần lượng sức đi
Cũng biết nàng Van giàu mạnh giỏi
Trăm năm thủng thỉnh khó ai bì

Hoàng Giao



VỢ CHỒNG NGHÈO


Đời nghèo số khổ kiếp cu li
Cưới hỏi cho em chẳng được gì
Bụng đói con nhằn con khoái phở
Chân rung vợ réo vợ thèm mì
Tay khều nén bạc đau còn bước
Cẳng ngoéo đồng tiền mệt cũng đi
Vẫn ước hôm nào vô độc đắc
Kêu ngay một đĩa tấm sườn bì.


Ksor 250815

vancali96
25-08-2015, 07:00 PM
THÂN CHÚC ĐHV LÊ ĐỨC MẪN THÊM TUỔI MỚI VỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI , LUÔN MẠNH KHỎE VÀ THI HỨNG NGÀY CÀNG DÀO DẠT ...

http://s8.postimg.org/67ayn1491/LDM.jpg

MỪNG TUỔI THẦY MẪN
Đôi lời gởi đến riêng thầy Mẫn
Tuổi mới tâm hồn thư thái vẫn
Dẫu mấy phong ba trí chẳng hờn
Dù nhiều sóng gió tâm không giận
Con hiền cháu thảo nói lời nhân
Sự nghiệp công danh khuyên chữ nhẫn
Sức khỏe trăm năm được vững bền
Xanh tài đỏ lộc bình an tấn.
Ksor 240815


http://s9.postimg.org/oh0vybn2n/N_i_niem.jpg

Tran Xuan Sinh
25-08-2015, 09:38 PM
Lâu quá không thấy thầy Sinh online vào đây nên KS xin có đôi lời hỏi thăm đến thầy , nếu có gì không đúng mong thầy bỏ quá cho.
Chúc thầy luôn an vui và sức khoẻ dồi dào , hồn thơ bay bổng ...


HỎI THĂM THẦY SINH


Lâu rồi chẳng thấy bóng thầy Sinh
Chẳng biết vì sao vắng bạn mình
Bút tủi đâu rồi câu ý đẹp
Nghiên buồn chẳng thấy áng thơ xinh
Đường trăng lắm buổi chờ thương mến
Nẻo gió bao đêm đợi nghĩa tình
Nếu rãnh xin mời vui hí họa
Thi đàn lại trỗi khúc Xuân Hinh ...


Ksor 230815


Nhớ Bác Sinh


Đã mấy hôm rồi thiếu bác Sinh
Làm sao vắng mặt lẽ quên mình
Vì hoa dạo ấy hương còn thắm
Bởi lá bây giờ sắc kém xinh
Tiễn hạ bên đồi nên đổi tánh
Chờ thu trước cửa lại thay tình
Hay là dạy trẻ không giờ rảnh
Giải đáp người ơi hãy lộ hình


Vancali 8.24.15



http://s15.postimg.org/ximmz5hyj/Nho_bac_Sinh.jpg



CHUYỂN LÁI

Mấy bữa đi chùa gắng dưỡng sinh
Nhờ Tăng Phật Pháp dạy răn mình
Căn lành tu bổ càng thêm vững
Nghiệp chướng buông rời chẳng tiếc xinh
Dẫu biết thơ ca còn nặng nghĩa
Mà hay cuộc sống vẫn sâu tình
Dòng mê lái chuyển sang bờ giác
Giữ trọn muôn đời tỏ Đức – Hinh./.

TXS 25/8/2015

* Cảm ơn Ksor và Vancali đã nhắc nhở TXS. Do duyên nghiệp còn nặng nên TXS đang cố gắng tu hành, khổ luyện để được tâm tịnh. Rất mong các bạn thông cảm!

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/11952008_1682711218639995_7067888816988937009_n.jp g?oh=a00e4a76d54c5a9cd2684a0fffc70890&oe=5666DCE2

KSOR
25-08-2015, 10:51 PM
http://s15.postimg.org/ximmz5hyj/Nho_bac_Sinh.jpg



CHUYỂN LÁI

Mấy bữa đi chùa gắng dưỡng sinh
Nhờ Tăng Phật Pháp dạy răn mình
Căn lành tu bổ càng thêm vững
Nghiệp chướng buông rời chẳng tiếc xinh
Dẫu biết thơ ca còn nặng nghĩa
Mà hay cuộc sống vẫn sâu tình
Dòng mê lái chuyển sang bờ giác
Giữ trọn muôn đời tỏ Đức – Hinh (*)./.

TXS 25/8/2015
(*) Đức - Hinh trong "Đức duy hinh" có thể hiểu là "Lấy Đức làm đầu".
* Cảm ơn Ksor và Vancali đã nhắc nhở TXS. Do duyên nghiệp còn nặng nên TXS đang cố gắng tu hành, khổ luyện để được tâm tịnh. Rất mong các bạn thông cảm!

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/11952008_1682711218639995_7067888816988937009_n.jp g?oh=a00e4a76d54c5a9cd2684a0fffc70890&oe=5666DCE2


ĐẠO LÀM NGƯỜI


Ta bà một cõi nặng phù sinh
Tích đức tu nhân giữ chính mình
Nghiệp tại đời này vay gió biếc
Duyên còn kiếp trước trả trăng xinh
Hồi chuông sớm tối say màu đạo
Tiếng mõ ngày đêm quyện sắc tình
Mặc áo nâu sồng tâm giác ngộ
Khai thần sáng tỏ trí vô minh. ( * )

Ksor 250815



Bây giờ thì KS đã hiểu lý do thầy vắng mặt trong thời gian qua. Chúc thầy có nhiều sức khỏe và tìm được sự thanh thản , tịnh tâm trong lời kinh tiếng kệ.

( * ) Do từ '' hinh '' là tử vận nên KS xin đổi qua từ '' minh '' để họa thơ cùng thầy và bạn vancali96 cho vui , tuy không đúng vận bài xướng nhưng tình cảm là chính , có gì mong thầy và mọi người xí xoá dùm KS.

Thân mến.

vancali96
26-08-2015, 07:59 AM
ĐẠO LÀM NGƯỜI


Ta bà một cõi nặng phù sinh
Tích đức tu nhân giữ chính mình
Nghiệp tại đời này vay gió biếc
Duyên còn kiếp trước trả trăng xinh
Hồi chuông sớm tối say màu đạo
Tiếng mõ ngày đêm quyện sắc tình
Mặc áo nâu sồng tâm giác ngộ
Khai thần sáng tỏ trí vô minh. ( * )

Ksor 250815



Bây giờ thì KS đã hiểu lý do thầy vắng mặt trong thời gian qua. Chúc thầy có nhiều sức khỏe và tìm được sự thanh thản , tịnh tâm trong lời kinh tiếng kệ.

( * ) Do từ '' hinh '' là tử vận nên KS xin đổi qua từ '' minh '' để họa thơ cùng thầy và bạn vancali96 cho vui , tuy không đúng vận bài xướng nhưng tình cảm là chính , có gì mong thầy và mọi người xí xoá dùm KS.

Thân mến.

Hoan hô Ksor huynh đã lỡ gieo tử vận mà dám xin lỗi , là đáng hoan nghêng , thầy em có dại là khi mình làm bài xướng mà lỡ gieo tử vận là làm khó bạn họa , muốn giữ tình thi hữu phải cố làm sao họa ít nhất một bài , muốn làm khó người là làm khó cho ta, chứ em thấy nhiều bài xướng có tử vận , mà người xướng cứ tỉnh bơ … hì hì …Chúc huynh ngày vui .

Phóng sinh

Tháng bảy lên chùa lễ phóng sinh
Đèn nhang cúng hạn sửa sai mình
Câu kinh chuyển giới cung lòng tịnh
Tiếng kệ ru hồn hạt nắng xinh
Giác ngộ ta bà gieo phước đức
Hồi tâm cát bụi dệt thân tình
Thương người bố thí rèn nhân tính
Bác ái soi đường được xác minh

Vancali 8.25.15

http://s11.postimg.org/erb41xjnn/Phong_sinh.jpg

KSOR
26-08-2015, 12:38 PM
CHUYỂN LÁI

Mấy bữa đi chùa gắng dưỡng sinh
Nhờ Tăng Phật Pháp dạy răn mình
Căn lành tu bổ càng thêm vững
Nghiệp chướng tiêu trừ chẳng tiếc xinh
Dẫu biết thơ ca còn nặng nghĩa
Mà hay cuộc sống vẫn sâu tình
Dòng mê lái chuyển sang bờ giác
Giữ trọn muôn đời tỏ Đức – Hinh (*)./.

TXS 25/8/2015
(*) Đức - Hinh trong "Đức duy hinh" có thể hiểu là "Lấy Đức làm đầu".
* Cảm ơn Ksor và Vancali đã nhắc nhở TXS. Do duyên nghiệp còn nặng nên TXS đang cố gắng tu hành, khổ luyện để được tâm tịnh. Rất mong các bạn thông cảm!

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/11952008_1682711218639995_7067888816988937009_n.jp g?oh=a00e4a76d54c5a9cd2684a0fffc70890&oe=5666DCE2



http://s11.postimg.org/erb41xjnn/Phong_sinh.jpg







HẸN
Đã rõ bây giờ chuyện cụ Sinh
Dần xa thế tục để tu mình
Hồi chuông gởi đến miền tâm tĩnh
Tiếng kệ vun vào cội đức xinh
Mới hoãn bài thơ nhiều cảm tính
Nào quên bạn hữu đậm ân tình
Vu lan đảnh lễ cho lòng tịnh
Ước hẹn mai này tỏa ánh minh.

HỒNG THOẠI 26.8.15



http://4.bp.blogspot.com/--UHaZc5acRA/TnL7QRu0-OI/AAAAAAAAADQ/7xSPuiLrkL8/s1600/Thuyen+Bat+Nha.bmp


TU LÀ CỘI PHÚC


Phật dạy ta rằng chớ sát sinh
Từ bi bác ái giữ trong mình
Đường về bến thiện ngày xuân thắm
Nẻo tới bờ lành tháng hạ xinh
Đứng ngắm đài sen tròn chữ mộng
Ngồi nghe chánh pháp vẹn câu tình
Trần gian bể khổ đừng vương lụy
Bát nhã con thuyền sẽ chứng minh.


Ksor 260815

KSOR
26-08-2015, 01:11 PM
Hoan hô Ksor huynh đã lỡ gieo tử vận mà dám xin lỗi , là đáng hoan nghêng , thầy em có dại là khi mình làm bài xướng mà lỡ gieo tử vận là làm khó bạn họa , muốn giữ tình thi hữu phải cố làm sao họa ít nhất một bài , muốn làm khó người là làm khó cho ta, chứ em thấy nhiều bài xướng có tử vận , mà người xướng cứ tỉnh bơ … hì hì …Chúc huynh ngày vui .

Cám ơn Vân muội đã thông cảm dùm KS , chúc muội 1 ngày tốt lành và an vui nhé :o

vancali96
26-08-2015, 06:57 PM
CHẲNG DÁM BÌ!
Sắm đại viên xoàn cỡ chục li
Nàng Van thoải mái chả lo gì!
Dăm bài gởi báo thu tiền ti
Mấy chữ trao tay đổi núi mì
Hớn hở ngày thơm chào kẻ lụy
Êm đềm lối thẳng thỏa lòng đi
Kho Đường vỏn vẹn chừng trăm kí
Một gánh oằn vai đố kẻ bì!
HỒNG THOẠI 24.8.15

KHÓ AI BÌ

Hột xoàn đã sắm được nghìn li
Sảng khoái ung dung chẳng tiếc gì
Vai gánh thùng đường rao bạc tỷ
Tay mang hộp chữ tậu ao mì
Ra vào chả muốn thêm người lụy
Lên xuống không cần lượng sức đi
Cũng biết nàng Van giàu mạnh giỏi
Trăm năm thủng thỉnh khó ai bì

Hoàng Giao


VỢ CHỒNG NGHÈO


Đời nghèo số khổ kiếp cu li
Cưới hỏi cho em chẳng được gì
Bụng đói con nhằn con khoái phở
Chân rung vợ réo vợ thèm mì
Tay khều nén bạc đau còn bước
Cẳng ngoéo đồng tiền mệt cũng đi
Vẫn ước hôm nào vô độc đắc
Kêu ngay một đĩa tấm sườn bì.


Ksor 250815

Kiếp nghèo

Không đành mở miệng nói chia li
Cuộc sống đơn sơ chẳng có gì
Suốt tháng dầm mưa mơ chén yến
Quanh năm dãi nắng ước tô mì
Vừa nom gánh phở bùi ngùi né
Nhác thấy hàng chè lủi thủi đi
Bởi sớm chồng con đà bỏ học
Nghèo nên chỉ mộng … bánh tầm bì

Vancali 8.25.15

http://s24.postimg.org/s5qhmtfyt/Kiep_ngheo.jpg

vancali96
27-08-2015, 07:21 AM
ù
Ủa em thấy bài của huynh Ksor nói về đứa con mười hai tuổi bán vé số ế , bị mẹ ruột tẩm xăng đốt hiện nằm ở nhà thương Sài gòn , giờ đâu rùi … em thấy đề tài lạ nên họa theo khi đi làm về nhà thời biến đâu rùi … chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Ác mẫu

Mưa dầm vé ế đổ thừa con
Cứ mãi ham chơi việc chẳng tròn
Vợ khoái đồ sang cùng diện kẻng
Chồng thèm áo đẹp với ăn ngon
Cuồng tâm lấy lửa thiêu tàn héo
Quẫn trí dùng xăng đốt cháy mòn
Mẹ ruột giờ đây thành ác mẫu
Mười hai tuổi ngọc khát khao còn

Vancali 8.26.15

Nhờ huynh Ksor sửa câu thứ sáu thành vần mòn , cám ơn huynh , chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s23.postimg.org/baozu52iz/Ac_mau.jpg

KSOR
27-08-2015, 08:43 AM
Ủa em thấy bài của huynh Ksor nói về đứa con mười hai tuổi bán vé số ế , bị mẹ ruột tẩm xăng đốt hiện nằm ở nhà thương Sài gòn , giờ đâu rùi … em thấy đề tài lạ nên họa theo khi đi làm về nhà thời biến đâu rùi … chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Ác mẫu

Mưa dầm vé ế đổ thừa con
Cứ mãi ham chơi việc chẳng tròn
Vợ khoái đồ sang cùng diện kẻng
Chồng thèm áo đẹp với ăn ngon
Cuồng tâm lấy lửa thiêu tàn héo
Quẫn trí dùng xăng đốt cháy mòn
Mẹ ruột giờ đây thành ác mẫu
Mười hai tuổi ngọc khát khao còn

Vancali 8.26.15

http://s27.postimg.org/eu0880kkz/Ac_mau.jpg


Bài đó có một vài chỗ KS chưa ưng ý nên đã xoá tạm , giờ post lại đây nè :gn9:



http://media.doanhnghiepvn.vn/Images/dn.ngochue/2015/08/26/bbe.jpg


LỬA VÀ TÌNH


Hổ dữ chưa hề hại đứa con
Vì đâu nghĩa mẹ chẳng vuông tròn
Đời nghèo miếng bánh không thơm thảo
Kiếp khổ đồng quà chẳng ngọt ngon
Đất rộng trời cao đi lối nhỏ
Mưa sa bão táp rảo đường mòn
Dăm tờ vé số còn dư lại
Lửa với xăng thiêu mạng có còn ?!


Ksor 260815

vancali96
27-08-2015, 10:24 AM
HẸN
( Họa bài ĐẠO LÀM NGƯỜI của TG Ksor )
Đã rõ bây giờ chuyện cụ Sinh
Dần xa thế tục để tu mình
Hồi chuông gởi đến miền tâm tĩnh
Tiếng kệ vun vào cội đức xinh
Mới hoãn bài thơ nhiều cảm tính
Nào quên bạn hữu đậm ân tình
Vu lan đảnh lễ cho lòng tịnh
Ước hẹn mai này tỏa ánh minh.
HỒNG THOẠI 26.8.15


http://4.bp.blogspot.com/--UHaZc5acRA/TnL7QRu0-OI/AAAAAAAAADQ/7xSPuiLrkL8/s1600/Thuyen+Bat+Nha.bmp


TU LÀ CỘI PHÚC


Phật dạy ta rằng chớ sát sinh
Từ bi bác ái giữ trong mình
Đường về bến thiện ngày xuân thắm
Nẻo tới bờ lành tháng hạ xinh
Đứng ngắm đài sen tròn chữ mộng
Ngồi nghe chánh pháp vẹn câu tình
Trần gian bể khổ đừng vương lụy
Bát nhã con thuyền sẽ chứng minh.


Ksor 260815


Giác ngộ

Vào đời tay trắng lúc sơ sinh
Bởi tánh gian tham khiến hợm mình
Tiền bạc thay lòng xa nẻo tốt
Ngọc ngà phản bạn xóa tâm xinh
Vì ham sự nghiệp lu mờ nghĩa
Bởi chuộng công danh bạc bẽo tình
Cửa Phật từ bi mà giác ngộ
Mai hồn siêu thoát khỏi u minh

Vancali 8.26.15

http://s17.postimg.org/x7fuh9oi7/Giac_ngo.jpg

vancali96
27-08-2015, 07:06 PM
http://s1.postimg.org/5m3wzk793j/Ngay_ve_2233.jpg

KSOR
27-08-2015, 08:42 PM
http://s1.postimg.org/5m3wzk793j/Ngay_ve_2233.jpg


ĐƯỜNG VỀ


Viễn khách nơi xa hãy trở về
Tha hồ ngắm cảnh đẹp miền quê
Bao la ruộng lúa chân đi mỏi
Bát ngát hàng dừa cẳng bước tê
Rượu nhạt trà suông chờ tiếng ước
Trăng thanh gió mát đợi câu thề
Cùng ôn kỷ niệm tình thi hữu
Viễn khách nơi xa hãy trở về.


Ksor 170815

KSOR
27-08-2015, 09:44 PM
http://s1.postimg.org/5m3wzk793j/Ngay_ve_2233.jpg


ĐƯỜNG VỀ II
( Áp Cú Họa Vui )


Viễn khách nơi xa hãy trở về
Về nhìn cảnh đẹp khắp miền quê
Quê cha đất tổ mây hò hẹn
Hẹn buổi sum vầy gió tái tê
Tê dại hồn thơ tròn chữ ước
Ước như cánh bướm vẹn câu thề
Thề rằng chốn ấy là miên viễn
Viễn khách nơi xa hãy trở về.


Ksor 270815

vancali96
28-08-2015, 07:37 AM
ĐƯỜNG VỀ II
( Áp Cú Họa Vui )


Viễn khách nơi xa hãy trở về
Về nhìn cảnh đẹp khắp miền quê
Quê cha đất tổ mây hò hẹn
Hẹn buổi sum vầy gió tái tê
Tê dại hồn thơ tròn chữ ước
Ước như cánh bướm vẹn câu thề
Thề rằng chốn ấy là miên viễn
Viễn khách nơi xa hãy trở về.


Ksor 270815

Cám ơn huynh Ksor cho em xem bài áp cú vui . cho em chuyển vần cho dể họa nhen huynh , chúc huynh Ksor luôn vui mạnh .

Mẹ quê
( Áp cú )

Quốc tổ xa vời nhớ mẹ quê
Quê hương mãi đợi bóng con về
Về thăm cầu khỉ cho lòng vọng
Vọng viếng tre làng kiến dạ tê
Tê cả thân người hôm biển hẹn
Hẹn luôn ánh mắt bữa trăng thề
Thề ngày gội xóa sầu vong quốc
Quốc tổ xa vời nhớ mẹ quê

Vancali 8.27.15

http://s12.postimg.org/ob1m642rx/Me_que_2222.jpg

KSOR
28-08-2015, 07:57 AM
Theo KS nghĩ thì loại áp cú này mình chỉ nên lâu lâu hoạ 1 lần cho vui chứ không nên lạm dụng , vì dùng thể áp cú thì vừa phải dùng bất luận vừa không chỉnh đối nên bài thơ đường chưa được tròn trịa cho lắm.

À , muội còn nợ KS bài ĐƯỜNG VỀ I nữa nhé :D

P/S : Chúc muội 1 ngày an vui , hạnh phúc.

Nắng Xuân
28-08-2015, 08:14 AM
Theo KS nghĩ thì loại áp cú này mình chỉ nên lâu lâu hoạ 1 lần cho vui chứ không nên lạm dụng , vì dùng thể áp cú thì vừa phải dùng bất luận vừa không chỉnh đối nên bài thơ đường chưa được tròn trịa cho lắm.

À , muội còn nợ KS bài ĐƯỜNG VỀ I nữa nhé :D

P/S : Chúc muội 1 ngày an vui , hạnh phúc.

Nắng Xuân xin trao đổi với KSOR. Cách chơi là tùy người chơi mà thôi.
BẤT LUẬN cũng là một bài thơ bình thường, không hẳn là không hay.
KHÔNG CHỈNH ĐỐI là do người chơi chưa đủ NGHIÊM TÚC để chơi TỚI BẾN nên mới có lỗi này. Đã không chỉnh đối thì chẳng coi như ĐL nữa rồi.

vancali96
28-08-2015, 08:25 AM
Nắng Xuân xin trao đổi với KSOR. Cách chơi là tùy người chơi mà thôi.
BẤT LUẬN cũng là một bài thơ bình thường, không hẳn là không hay.
KHÔNG CHỈNH ĐỐI là do người chơi chưa đủ NGHIÊM TÚC để chơi TỚI BẾN nên mới có lỗi này. Đã không chỉnh đối thì chẳng coi như ĐL nữa rồi.

Dạ em xin chào vấn an sư thúc ạ , lâu rùi không có dịp tâm sự cùng sư thúc sư thúc vẫn mạnh khỏe , xin chúc sư thúc luôn vui mạnh .

vancali96
28-08-2015, 09:11 AM
Ác mẫu

Mưa dầm vé ế đổ thừa con
Cứ mãi ham chơi việc chẳng tròn
Vợ khoái đồ sang cùng diện kẻng
Chồng thèm áo đẹp với ăn ngon
Cuồng tâm lấy lửa thiêu tàn héo
Quẫn trí dùng xăng đốt cháy mòn
Mẹ ruột giờ đây thành ác mẫu
Mười hai tuổi ngọc khát khao còn

Vancali 8.26.15

http://s23.postimg.org/baozu52iz/Ac_mau.jpg





Bài đó có một vài chỗ KS chưa ưng ý nên đã xoá tạm , giờ post lại đây nè :gn9:



http://media.doanhnghiepvn.vn/Images/dn.ngochue/2015/08/26/bbe.jpg


LỬA VÀ TÌNH


Hổ dữ chưa hề hại đứa con
Vì đâu nghĩa mẹ chẳng vuông tròn
Đời nghèo miếng bánh không thơm thảo
Kiếp khổ đồng quà chẳng ngọt ngon
Đất rộng trời cao đi lối nhỏ
Mưa sa bão táp rảo đường mòn
Dăm tờ vé số còn dư lại
Lửa với xăng thiêu mạng có còn ?!


Ksor 260815


Em mắc thển cho huynh Ksor nè .

Chuyện vé số

Ba mươi vé số hại đời con
Gái tuổi mười hai cặp mắt tròn
Bởi khổ người xanh nhìn rất tội
Vì nghèo cơm hẩm thấy gì ngon
Đầu xanh dãi nắng nên quần rách
Dáng ngọc dầm mưa khiến dép mòn
Thiếu nợ ba trăm ngàn mẹ tức
Tẩm xăng đốt cháy mạng sao còn ?

Vanclai 8.27.15

http://s23.postimg.org/eabzbo5sr/Chuyen_ve_so.jpg

vancali96
28-08-2015, 06:33 PM
Xin tặng riêng huynh Ksor bài áp cú Mình ơi cho huynh đọc vui nè .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancal 96

http://s1.postimg.org/uy8hpqutb/Minh_oi_2222.jpg

KSOR
28-08-2015, 08:18 PM
Nắng Xuân xin trao đổi với KSOR. Cách chơi là tùy người chơi mà thôi.
BẤT LUẬN cũng là một bài thơ bình thường, không hẳn là không hay.
KHÔNG CHỈNH ĐỐI là do người chơi chưa đủ NGHIÊM TÚC để chơi TỚI BẾN nên mới có lỗi này. Đã không chỉnh đối thì chẳng coi như ĐL nữa rồi.

Xin chân thành cám ơn sự góp ý của ĐHV Nắng Xuân , chúc ĐHV Nắng Xuân một buổi tối mát mẻ và có nhiều niềm vui !

vancali96
29-08-2015, 07:19 AM
ĐƯỜNG VỀ II
( Áp Cú Họa Vui )


Viễn khách nơi xa hãy trở về
Về nhìn cảnh đẹp khắp miền quê
Quê cha đất tổ mây hò hẹn
Hẹn buổi sum vầy gió tái tê
Tê dại hồn thơ tròn chữ ước
Ước như cánh bướm vẹn câu thề
Thề rằng chốn ấy là miên viễn
Viễn khách nơi xa hãy trở về.


Ksor 270815

Nhớ quê

Người ơi ráng đợi bóng thuyền về
Thấy cảnh yên lành sống ở quê
Đặt bẫy chuột đồng cho dạ khoái
Chèo xuồng ba lá để lòng tê
Tìm qua lớp học thời mơ mộng
Ghé lại dòng sông thuở ước thề
Ngắm cánh hạc vàng trong nắng sớm
Người ơi ráng đợi bóng thuyền về

Vancali 8.28.15

http://s10.postimg.org/k514jmirt/Nho_que.jpg

vancali96
29-08-2015, 10:35 AM
Giờ này là 8 giờ 30 tối ở Cali , ra ngoài trời tưới bông chợt thấy trăng tròn , biết là rằm tháng bảy mùa Vu Lan , em dán lên bài Vu Lan Báo Hiếu cho quí huynh tỷ xem vui , nhớ ghé thăm mẹ hiền cho những ai cài bông hồng trên ngực áo , chúc quí huynh tỷ ngày trăng rằm vấn mẹ an vui .

Vu Lan Báo Hiếu

Trăng rằm tháng bảy đẹp vần thơ
Đại lễ Vu Lan nỡ hững hờ
Lấy đóa hoa hồng cài ngực áo
Đem làn khói trắng dệt đường tơ
Cho người hiếu thảo còn tôn kính
Để trẻ thành tâm biết phụng thờ
Mẫu tử thâm tình như biển rộng
Mẹ già thăm viếng chớ đành ngơ

Vancali 8.28.15


http://s14.postimg.org/a9abu49i9/0000000.jpg

vancali96
30-08-2015, 06:16 AM
Giờ này là 8 giờ 30 tối ở Cali , ra ngoài trời tưới bông chợt thấy trăng tròn , biết là rằm tháng bảy mùa Vu Lan , em dán lên bài Vu Lan Báo Hiếu cho quí huynh tỷ xem vui , nhớ ghé thăm mẹ hiền cho những ai cài bông hồng trên ngực áo , chúc quí huynh tỷ ngày trăng rằm vấn mẹ an vui .

Vu Lan Báo Hiếu

Trăng rằm tháng bảy đẹp vần thơ
Đại lễ Vu Lan nỡ hững hờ
Lấy đóa hoa hồng cài ngực áo
Đem làn khói trắng dệt đường tơ
Cho người hiếu thảo còn tôn kính
Để trẻ thành tâm biết phụng thờ
Mẫu tử thâm tình như biển rộng
Mẹ già thăm viếng chớ đành ngơ

Vancali 8.28.15


http://s14.postimg.org/a9abu49i9/0000000.jpg

MÙA BÁO HIẾU
(Tháng 07AL)

Nhân mùa đại lễ tỏ câu thơ
Hiếu thảo Vu Lan chẳng phút hờ
Trắng đỏ hoa hồng xinh sắc áo
Xanh vàng nhụy thắm đẹp vân tơ
Lớn bày đạo nghĩa lời thông kính
Nhỏ hiểu tâm kinh ý ngộ thờ
Bố mẹ công dày so núi biển
Ân tình thể hiện khó mà ngơ

Tkni_ Đào Liên
BD Mytutru Tháng 07. 2015

Cám ơn Mytutru mình chỉ họa cảm hứng ngày trăng rằm , nên gieo nhiều tử vận , cám ơn Mytutru đồng cảm , làm mình phải cố họa đáp lễ , chúc Mytutru ngày Vu Lan vui bên hiền mẫu .

http://s15.postimg.org/9nr75nvx7/Vu_lan.jpg

phamanhoa
30-08-2015, 03:45 PM
[CENTER]Tự họa hình

Nhìn hình ai nghĩ quá năm mươi
Thấy trẻ vì hay có tật lười
Chả thiết ra đồng tìm ốc lượm
Không thèm cuốc đất kiếm trùng bươi
Ngày thời đưa võng chu mồm hát
Tối lại xem phim híp mắt cười
Xướng họa đường thơ trò giải trí
Khi mà khát nước uống dừa tươi

Vancali 8.28.15


http://s11.postimg.org/5v8na0emr/Tu_hoa_hinh.jpg


TỰ NỔ


Nhìn ảnh: dường như dưới bốn mươi,
Thật tình tớ trẻ bởi do lười.
Nguyên đời rượu thịt không lăn lóc,
Suốt kiếp bạc bài chẳng chải bươi.
Mẹ yếu cha già, đâu mếu máo,
Con đau vợ ốm, cứ tươi cười.
Đêm ngày ngọng nghịu câu ngâm vịnh,
Lũ cóc nghe xong té chết tươi!

Đồ lô
phamanhoa

KSOR
30-08-2015, 08:15 PM
http://s11.postimg.org/5v8na0emr/Tu_hoa_hinh.jpg




TỰ NỔ


Nhìn ảnh: dường như dưới bốn mươi,
Thật tình tớ trẻ bởi do lười.
Nguyên đời rượu thịt không lăn lóc,
Suốt kiếp bạc bài chẳng chải bươi.
Mẹ yếu cha già, đâu mếu máo,
Con đau vợ ốm, cứ tươi cười.
Đêm ngày ngọng nghịu câu ngâm vịnh,
Lũ cóc nghe xong té chết tươi!

Đồ lô
phamanhoa



Mấy hôm nay bận lu bu với cái rằm tháng 07 nên không có thời gian ngồi hoạ thơ với muội , hôm nay mới có thể ngồi hoạ vui cùng muội đây , mong muội đừng giận KS nhé.

TỰ HỌA MÌNH


Tuổi cũng tròm trèm số bảy mươi
Ham ăn , nhác việc cộng chây lười
Cơm ăn áo mặc con cày xới
Mảnh ruộng khu vườn vợ móc bươi
Chiếu bạc quân cờ thây kẻ khóc
Mâm cơm chén rượu mặc ta cười
Vui buồn lẫn lộn nên hay cáu
Lắm bạc thôi thì lại tỉnh tươi.


Ksor 300815

KSOR
30-08-2015, 09:36 PM
http://s14.postimg.org/a9abu49i9/0000000.jpg



NHẮN ÔNG NAM TÀO



Êm êm tiếng mẹ giọt tình thơ
Kẽo kẹt đưa nôi giọng khóc hờ
Bóng xế còn vương bao nốt nhạc
Trăng tàn vẫn đọng mấy cung tơ
Lưng còng gối mỏi con tôn kính
Tóc bạc da nhăn cháu tự thờ
Cõi thế xoay vòng xuân chẳng tận
Nam Tào sổ tử hãy làm ngơ.


Ksor 300815

vancali96
31-08-2015, 06:55 AM
http://s11.postimg.org/5v8na0emr/Tu_hoa_hinh.jpg

TỰ NỔ


Nhìn ảnh: dường như dưới bốn mươi,
Thật tình tớ trẻ bởi do lười.
Nguyên đời rượu thịt không lăn lóc,
Suốt kiếp bạc bài chẳng chải bươi.
Mẹ yếu cha già, đâu mếu máo,
Con đau vợ ốm, cứ tươi cười.
Đêm ngày ngọng nghịu câu ngâm vịnh,
Lũ cóc nghe xong té chết tươi!

Đồ lô
phamanhoa




Mấy hôm nay bận lu bu với cái rằm tháng 07 nên không có thời gian ngồi hoạ thơ với muội , hôm nay mới có thể ngồi hoạ vui cùng muội đây , mong muội đừng giận KS nhé.

TỰ HỌA MÌNH


Tuổi cũng tròm trèm số bảy mươi
Ham ăn , nhác việc cộng chây lười
Cơm ăn áo mặc con cày xới
Mảnh ruộng khu vườn vợ móc bươi
Chiếu bạc quân cờ thây kẻ khóc
Mâm cơm chén rượu mặc ta cười
Vui buồn lẫn lộn nên hay cáu
Lắm bạc thôi thì lại tỉnh tươi.

Ksor 300815

Cám ơn huynh Phạm cùng Ksor bỏ thời gian vàng ngọc vui xướng họa cùng em , chúc chư huynh luôn vui mạnh .

Trẻ trung

Vẫn trẻ cho dù đã mấy mươi
Không ham cực khổ mẹ kêu lười
Chưa từng cấy mạ hang còng bới
Hỏng thiết ra đồng ổ chuột bươi
Tân nhạc thời mê hài hước quậy
Cải lương lại khoái tiếu lâm cười
Vì lo ăn học cha dung thứ
Lúc bị la rầy má đỏ tươi

Vancali 8.30.15

http://oi59.tinypic.com/k0izbo.jpg

vancali96
31-08-2015, 07:01 PM
http://s14.postimg.org/a9abu49i9/0000000.jpg

NHẮN ÔNG NAM TÀO



Êm êm tiếng mẹ giọt tình thơ
Kẽo kẹt đưa nôi giọng khóc hờ
Bóng xế còn vương bao nốt nhạc
Trăng tàn vẫn đọng mấy cung tơ
Lưng còng gối mỏi con tôn kính
Tóc bạc da nhăn cháu tự thờ
Cõi thế xoay vòng xuân chẳng tận
Nam Tào sổ tử hãy làm ngơ.


Ksor 300815



http://s10.postimg.org/qjo3zq395/On_day.jpg

KSOR
31-08-2015, 10:07 PM
http://s10.postimg.org/qjo3zq395/On_day.jpg


MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG


Quê hương tiếng mẹ trỗi hồn thơ
Tắm mát con sông nắng phủ hờ
Khóm trúc lao xao bên gốc liễu
Hàng dừa réo rắt cạnh khung tơ
Công danh khắc cốt ông cha dựng
Sự nghiệp ghi tâm cháu chắt thờ
Nhớ cội nguồn xưa ngày đảnh lễ
Hoa cài thắm đỏ chẳng hề ngơ.


Ksor 310815

vancali96
01-09-2015, 07:54 AM
http://s10.postimg.org/qjo3zq395/On_day.jpg

MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG


Quê hương tiếng mẹ trỗi hồn thơ
Tắm mát con sông nắng phủ hờ
Khóm trúc lao xao bên gốc liễu
Hàng dừa réo rắt cạnh khung tơ
Công danh khắc cốt ông cha dựng
Sự nghiệp ghi tâm cháu chắt thờ
Nhớ cội nguồn xưa ngày đảnh lễ
Hoa cài thắm đỏ chẳng hề ngơ.


Ksor 310815


http://s17.postimg.org/khgammir3/Bau_sua_ngot.jpg

vancali96
01-09-2015, 09:19 AM
14. TÂM HỒN TĨNH TẠI

Ta bà khốn khổ nặng nề thay
Nghiệp chướng làm cho ảo não này
Rảnh rỗi tu hành phương pháp lạy
Âm thầm rũ bỏ nợ nần vay
Dòng sông đẹp đẽ mong còn chảy
Cõi ngục đìu hiu muốn chẳng bày
Giới định vô vàn lo giữ thảy
Tâm hồn tĩnh tại thỏa lòng say./.

TXS 31/8/2015

Giác ngộ

Con tạo xoay dần chuyện đổi thay
Bao nhiêu diễn biến thế gian này
Chân tu khổ hạnh căn phần xóa
Thế tục ngang tàng nghiệp chướng vay
Tha thiết công danh mà bám víu
Mải mê vật chất cứ phơi bày
Chuông chùa vẳng tiếng hồn lay động
Dưới ánh đạo vàng giấc mộng say

Vancali 8.31.15

http://s16.postimg.org/lv8r9pthx/Giac_ngo_2222.jpg

KSOR
01-09-2015, 12:30 PM
http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg


VU LAN NHỚ MẸ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không?
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mồ hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng... chả nệ công.

vancali96


http://s22.postimg.org/7qcewkrxt/xxx.png


TÌNH MẸ


Bên đời giọt nắng trắng hư không
Kính mẹ vu lan tặng đoá hồng
Dắt lũ con thơ qua mấy biển
Đưa bầy trẻ nhỏ tới trăm sông
Rau thưong nước mắt quanh nương rẫy
Gạo xót mồ hôi khắp cánh đồng
Tuổi hạc như đèn treo trước gió
Đêm ngày phụng dưỡng chẳng màng công.


Ksor 010915

vancali96
01-09-2015, 07:07 PM
http://s7.postimg.org/rd2c5mh57/AXCV.jpg


SINH NHẬT VUI


Ngọc Tĩnh ôi là Ngọc Tĩnh ôi
Ngày sinh nhật đã đến nơi rồi
Nhà trên loảng xoảng dao cùng thớt
Cửa dưới ê hề nếp với xôi
Mấy cụ bình thơ : gà cứng cựa
Dăm người đối phú : rượu mềm môi
Cầu gia đạo đẹp bền duyên ngẫu
Xướng họa đêm ngày lả lướt trôi.


Ksor 310815



SINH NHẬT HOÀNH TRÁNG
( Họa vui )
Vui cùng Ngọc Tĩnh - rộn ràng ôi!
Mấy chục bà con đã đến rồi
Khởi tiệc êm đềm: bia nhắm gỏi
Thêm màn chếnh choáng: rượu kèm xôi
Thầy Ksor gắp mãi gần khô cối
Lão Thoại tu hoài thắm đỏ môi
Xướng họa Đường thi hòa nhịp trỗi
Trăng tàn bữa nhậu chửa ngừng trôi...
HỒNG THOẠI 01.9.15

Bạn mình ôi !

Diễn đàn náo nhiệt bạn mình ôi
Sinh nhật chờ mong đến thật rồi
Bác Thoại mừng vui vài hủ rượu
Huynh “ sò “ biếu tặng một mâm xôi
Huy hoàng Ngọc Tỉnh cơi bồng tóc
Xí xọn Van Cà vẽ đậm môi
Thi Hữu đường thơ lời chúc tụng
Anh đàn chị hát mặc mây trôi

Vancali 9.1.15

phamanhoa
01-09-2015, 07:59 PM
HẸN
( Họa bài ĐẠO LÀM NGƯỜI của TG Ksor )
Đã rõ bây giờ chuyện cụ Sinh
Dần xa thế tục để tu mình
Hồi chuông gởi đến miền tâm tĩnh
Tiếng kệ vun vào cội đức xinh
Mới hoãn bài thơ nhiều cảm tính
Nào quên bạn hữu đậm ân tình
Vu lan đảnh lễ cho lòng tịnh
Ước hẹn mai này tỏa ánh minh.
HỒNG THOẠI 26.8.15


http://4.bp.blogspot.com/--UHaZc5acRA/TnL7QRu0-OI/AAAAAAAAADQ/7xSPuiLrkL8/s1600/Thuyen+Bat+Nha.bmp


TU LÀ CỘI PHÚC


Phật dạy ta rằng chớ sát sinh
Từ bi bác ái giữ trong mình
Đường về bến thiện ngày xuân thắm
Nẻo tới bờ lành tháng hạ xinh
Đứng ngắm đài sen tròn chữ mộng
Ngồi nghe chánh pháp vẹn câu tình
Trần gian bể khổ đừng vương lụy
Bát nhã con thuyền sẽ chứng minh.


Ksor 260815


Giác ngộ

Vào đời tay trắng lúc sơ sinh
Bởi tánh gian tham khiến hợm mình
Tiền bạc thay lòng xa nẻo tốt
Ngọc ngà phản bạn xóa tâm xinh
Vì ham sự nghiệp lu mờ nghĩa
Bởi chuộng công danh bạc bẽo tình
Cửa Phật từ bi mà giác ngộ
Mai hồn siêu thoát khỏi u minh

Vancali 8.26.15

http://s17.postimg.org/x7fuh9oi7/Giac_ngo.jpg


CHÂN ĐẠO


Phật dạy: người tu phải độ sinh,
Đoạn lìa sân hận tích trong mình.
Ly gia, tìm đến khu vườn tĩnh,
Cắt ái, rời xa chị vợ xinh.
Học đạo, si mê rồi đổi tính,
Tầm sư, bi mẩn sẽ thay tình.
Luân hồi cũng tại tâm chưa tịnh,
Ngoảnh mặt: đây rồi đuốc tuệ minh.

phamanhoa

KSOR
01-09-2015, 08:50 PM
14. TÂM HỒN TĨNH TẠI

Ta bà khốn khổ nặng nề thay
Nghiệp chướng làm cho ảo não này
Rảnh rỗi tu hành phương pháp lạy
Âm thầm rũ bỏ nợ nần vay
Dòng sông đẹp đẽ mong còn chảy
Cõi ngục đìu hiu muốn chẳng bày
Giới định vô vàn lo giữ thảy
Tâm hồn tĩnh tại thỏa lòng say./.

TXS 31/8/2015


Giác Ngộ

Con tạo xoay dần chuyện đổi thay
Bao nhiêu diễn biến thế gian này
Chân tu khổ hạnh căn phần xóa
Thế tục ngang tàng nghiệp chướng vay
Tha thiết công danh mà bám víu
Mải mê vật chất cứ phơi bày
Chuông chùa vẳng tiếng hồn lay động
Dưới ánh đạo vàng giấc mộng say

Vancali 8.31.15

http://s16.postimg.org/lv8r9pthx/Giac_ngo_2222.jpg


Cám ơn thầy Sinh và Van muội đã vui góp hoạ bài thơ này cùng Ksor , mến chúc thầy và muội đại gia đình luôn khoẻ mạnh , tràn ngập tiếng cười và cuộc sống luôn ấm no sung túc ...

CẢM TẠ


Mảnh đất thi đàn rộng rãi thay
Tình huynh nghĩa đệ ấm êm này
Chênh chao ngọn bút muôn đời sảy
Trắc trở câu từ trọn kiếp vay
Rượu quý nồng nàn cô bác quảy
Trà thơm ấm áp vợ con bày
Đêm vui bếp lửa mơ màng cháy
Gặp gỡ nhau thì mặc sức say.


Ksor 010915

vancali96
02-09-2015, 07:54 AM
http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg


VU LAN NHỚ MẸ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không?
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mồ hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng... chả nệ công.

vancali96


http://s22.postimg.org/7qcewkrxt/xxx.png


TÌNH MẸ


Bên đời giọt nắng trắng hư không
Kính mẹ vu lan tặng đoá hồng
Dắt lũ con thơ qua mấy biển
Đưa bầy trẻ nhỏ tới trăm sông
Rau thưong nước mắt quanh nương rẫy
Gạo xót mồ hôi khắp cánh đồng
Tuổi hạc như đèn treo trước gió
Đêm ngày phụng dưỡng chẳng màng công.


Ksor 010915


Tình mẹ

Chuông chùa văng vẳng giữa từng không
Hạnh phúc cài lên ngực đóa hồng
Nắng dãi phơi mình nơi mảnh ruộng
Mưa dầm súc tép ở ven sông
Cho con chặt dạ lo đèn sách
Để mẹ còng lưng mót lúa đồng
Đủ cánh đàn chim lìa tổ ấm
Cả đời vì trẻ chằng màng công

Vancali 9.1.15

http://s10.postimg.org/d61ux3ia1/Tinh_me.jpg

vancali96
02-09-2015, 09:20 AM
VỊNH CÁI Ổ RƠM


Một ổ rơm nằm ngó nắng mưa
Đồng sâu ruộng cạn chẳng lo bừa
Thong dong nốt nhạc khi chiều tối
Thủng thỉnh cung đàn lúc xế trưa
Khoái nhậu con chê gầy xác bướm
Mê chơi vợ trách khổ thân lừa
Dù ai bóng gió thôi thì kệ
Giữ mãi khung trời kí ức xưa.


Ksor 310815



Nhà tôi

Cho dù nắng sớm hoặc chiều mưa
Lão bá nhà tôi nỏ thích bừa
Lúc lại dưỡng sinh cho hết buổi
Xong rồi mạng ảo đến khi trưa
Cà phê mấy cử hay đàm tiếu
Thuốc lá vài hơi chẳng dối lừa
Hễ nhậu vài ly người kể mãi
Cuộc tình say đắm của ngày xưa

Vancali 9.1.15

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai chánh tả .

http://s21.postimg.org/99dd5z3if/Nha_toi_3333.jpg

vancali96
02-09-2015, 10:30 AM
Vu lan buồn
( Ngũ độ thanh )

Bông hồng nhớ mẹ dễ gì nguôi
Đại lễ cài hoa nỏ bóng người
Tiếng võng ầu ơ làm dạ ổn
Câu hò kẽo kẹt khiến hồn xuôi
Dù cho nhọc xác nào than thở
Phải chịu quằng lưng vẫn cứ cười
Phụ mẫu ai còn ôi diễm phúc
Bông hồng nhớ mẹ dễ gì nguôi

Vancali 96

http://s1.postimg.org/dgzg0vvcv/Vu_lan_buon.jpg

vancali96
02-09-2015, 07:01 PM
SUỐI NHỎ



Suối nhỏ quanh co tới mé rừng.
Lượn lờ hòa quyện nước đồng bưng.
Ra sông, bỏ núi thành vô tích
Đến biển, lià nguồn hóa thất tung.
Sóng vỗ, âm vang hồi trống đổ,
Dòng trôi, đồng vọng tiếng chuông rung.
Đưa người luân lạc qua bờ giác,
Bỏ lại tang thương thuở vẫy vùng.

phamanhoa



Du kích chiến

Ếm quân kháng chiến tận trong rừng
Dưỡng sức nên đành chịu ở bưng
Phải lúc ta hùng đồn cứ hạ
Lựa thời địch yếu đạn bèn tung
Tiến công dụng pháo lòng đâu sợ
Hậu cản dùng mìn giặc phải rung
Du kích chống càn gây khiếp đảm
Giao liên kết hợp bạn nằm vùng

Vancali 9.1.15

KSOR
02-09-2015, 07:15 PM
http://s10.postimg.org/d61ux3ia1/Tinh_me.jpg

Tình Mẹ

Chuông chùa văng vẳng giữa từng không
Hạnh phúc cài lên ngực đóa hồng
Nắng dãi phơi mình nơi mảnh ruộng
Mưa dầm súc tép ở ven sông
Cho con chặt dạ lo đèn sách
Để mẹ còng lưng mót lúa đồng
Đủ cánh đàn chim lìa tổ ấm
Cả đời vì trẻ chằng màng công

Vancali 9.1.15








http://s22.postimg.org/53qgwqv4h/cdm.png


CA DAO MẸ


Chẳng lụy vương vào những sắc không
Gian nan từ thuở mắt môi hồng
Lưng còng đội nắng cùng bờ bãi
Gối mỏi đưa đò tận bến sông
Qúy cháu mâm cơm ngon trước cửa
Thương con hạt lúa nặng trên đồng
Ghi lời mẹ dạy thời thơ ấu
Muốn xóa nghèo thì phải gắng công.


Ksor 020915

KSOR
02-09-2015, 09:10 PM
SINH NHẬT HOÀNH TRÁNG
( Họa vui )
Vui cùng Ngọc Tĩnh - rộn ràng ôi!
Mấy chục bà con đã đến rồi
Khởi tiệc êm đềm: bia nhắm gỏi
Thêm màn chếnh choáng: rượu kèm xôi
Thầy Ksor gắp mãi gần khô cối
Lão Thoại tu hoài thắm đỏ môi
Xướng họa Đường thi hòa nhịp trỗi
Trăng tàn bữa nhậu chửa ngừng trôi...
HỒNG THOẠI 01.9.15




Bạn mình ôi !

Diễn đàn náo nhiệt bạn mình ôi
Sinh nhật chờ mong đến thật rồi
Bác Thoại mừng vui vài hủ rượu
Huynh “ sò “ biếu tặng một mâm xôi
Huy hoàng Ngọc Tỉnh cơi bồng tóc
Xí xọn Van Cà vẽ đậm môi
Thi Hữu đường thơ lời chúc tụng
Anh đàn chị hát mặc mây trôi

Vancali 9.1.15





NHẤT NGỌC TĨNH
( Họa Vui )

Ai bằng Ngọc Tĩnh nữa ta ôi
Đãi tiệc So ta xỉn mất rồi
Sếp Thoại tê giò nhìn điếu thuốc
Van Cà mỏi miệng ngó nồi xôi
Bàn này Cụ Phạm ngời râu tóc
Ghế nọ Thầy Trần sáng mắt môi
Hát xướng ca ngâm nhờ Gió Bụi
Như Quỳnh tựa cửa ngắm chiều trôi ...


Ksor 020915


_________________________________________


* Câu 1 : Bạn Ngọc Tĩnh
* Câu 2 : Ksor
* Câu 3 : Sếp Hồng Thoại
* Câu 4 : Bạn vancali96
* Câu 5 : Cụ phamanhoa
* Câu 6 : Thầy Trần Xuân Sinh
* Câu 7 : Bạn Gió Bụi
* Câu 8 : Bạn Như Quỳnh

KSOR
02-09-2015, 10:32 PM
Nhà Tôi

Cho dù nắng sớm hoặc chiều mưa
Lão bá nhà tôi nỏ thích bừa
Lúc lại dưỡng sinh cho hết buổi
Xong rồi mạng ảo đến khi trưa
Cà phê mấy cử hay đàm tiếu
Thuốc lá vài hơi chẳng dối lừa
Hể nhậu vài ly người kể mãi
Cuộc tình say đắm của ngày xưa

Vancali 9.1.15

http://s27.postimg.org/f3zfeyvhv/Nha_toi_3333.jpg







CHỜ MƯA


Cũng đã lâu rồi chẳng có mưa
Đàn trâu mỏi mệt bỏ luôn bừa
Hoa rơi lả tả vì sương sớm
Lá rụng tơi bời tại gió trưa
Đám cưới đầu thôn mai cưỡi ngựa
Thôi nôi cuối xóm mốt đi lừa
Ăn xong lại ngủ cho qua hạn
Bỏ mặc bên đời nhạt cõi xưa.


Ksor 020915

vancali96
03-09-2015, 07:35 AM
http://s10.postimg.org/d61ux3ia1/Tinh_me.jpg

http://s22.postimg.org/53qgwqv4h/cdm.png


CA DAO MẸ


Chẳng lụy vương vào những sắc không
Gian nan từ thuở mắt môi hồng
Lưng còng đội nắng cùng bờ bãi
Gối mỏi đưa đò tận bến sông
Qúy cháu mâm cơm ngon trước cửa
Thương con hạt lúa nặng trên đồng
Ghi lời mẹ dạy thời thơ ấu
Muốn xóa nghèo thì phải gắng công.


Ksor 020915

Hồng trắng

Phụ mẫu trên trời có biết không ?
Hôm nay cõi thế lễ hoa hồng
Còn đâu vóc hạc mò cua ghẹ
Đã hết thân còm kiếm cá sông
Mất mẹ bơ vơ buồn trước ngõ
Giờ con quạnh quẽ khóc trên đồng
Vu lan lại đến cài hoa trắng
Muốn làm hiếu tử … chỉ hoài công

Vancali 9.2 15

http://s17.postimg.org/nipecnoe7/H_ng_trang.jpg

vancali96
03-09-2015, 09:46 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=237099&viewfull=1#post237099


TA BUỒN MÌNH TA

Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.

Ksor
13.08.2015



12. CẢM RIÊNG MÌNH

Riêng mình khắc khoải dạ sầu thay
Ngả chén mời trăng lặng lẽ này
Thổn thức từng đêm chằm nghĩa đợi
Mơ màng những buổi khóc tình vay
Niềm yêu vẫn cứ âm thầm tỏ
Nỗi hận còn chi khấp khởi bày
Bản nhạc êm đềm tim bỗng khát
Sơn hà rạng rỡ dốc lòng say.

Nguyên Xuân
30/8/2015


Họa thơ Ksor (TA BUỒN MÌNH TA - mời góp họa)

18. BIẾT LỖI

Biết tội nên đà sửa chữa thay
Thờ ơ mới phạm lỗi đây này
Tâm lòng khấp khởi xin nhờ dạy
Ý niệm mơ màng hãy trả vay
Chẳng lẽ âm thầm sai trốn chạy
Còn không vội vã dốt phơi bày
Con người chững chạc nào như máy
Nghĩ ngợi theo làm hóa kẻ say./.

TXS 02/9/2015

Mồ côi

Không còn mẹ nữa lấy gì thay
Phải chịu mồ côi cõi thế này
Dẫu có thành công thời để vậy
Hay là khổ nhục thế mà vay
Không còn tiếng ngọt cùng tranh cãi
Đã hết lời khen dịp tỏ bày
Phụ mẫu qua đời con trống trải
Đâu người bợ đỡ phút cuồng say

Vancali 9.2.15

http://s29.postimg.org/4opl0yt53/Mo_coi.jpg

vancali96
03-09-2015, 10:51 AM
Bài họa: BIỂN VÀ TRĂNG

Trăng hòa với Biển quyện hồn thơ
Biển vỗ về Trăng sóng nựng bờ
Biển giỡn đùa Trăng chằm ý ngọc
Trăng hờn dỗi Biển lạc vần mơ
Rồi trăng tách Biển dần quên lãng
Mặc biển vì Trăng mãi ngóng chờ
Bỗng tới ra mùng Trăng gặp Biển
Trăng cùng Biển thức nuột guồng tơ

Nguyễn Thanh Toàn
14.8.2015

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11889422_1113962415300627_2794271261270910569_n.jp g?oh=5d5f2bf6bdab3f11fd06271661ff2673&oe=56794450

Bài xướng: TÌNH MÂY VÀ SÓNG

Dạt dào mây - sóng hát tình thơ
Mây lộng trùng dương, sóng vỗ bờ
Sóng cuốn lời yêu - mây níu mộng
Mây vờn giọng ái - sóng tràn mơ
Mây trôi, sóng lượn... ngày mong nhớ
Sóng cuộn, mây vương… tháng đợi chờ
Mây - sóng muôn đời tình mãi quyện
Sóng hờn mây giận… dứt đường tơ.

Nguyễn Văn Sâm
(CHLB Đức)




Xin lỗi sư thúc , hôm qua em rất bận nên không có dán bài đánh máy , vì hay lật đật cứ thiếu dấu hoài nên … chúc sư thúc luôn vui mạnh .

Gió & thuyền

Gió gởi cho thuyền một cánh thơ
Thuyền đâu khiến gió chạy quanh bờ
Thuyền đi để gió sầu đêm vắng
Gió thổi cho thuyền lạc bến mơ
Gió ở quê nhà thuyền có đợi
Thuyền nơi đất khách gió đang chờ
Thuyền ơi chớ phụ chân tình gió
Gió ước cùng thuyền vẹn tóc tơ

Vancali 9.3.15

http://s23.postimg.org/xnyiz6hnv/Gio_thuyen.jpg

KSOR
03-09-2015, 12:14 PM
Bài họa: BIỂN VÀ TRĂNG

Trăng hòa với Biển quyện hồn thơ
Biển vỗ về Trăng sóng nựng bờ
Biển giỡn đùa Trăng chằm ý ngọc
Trăng hờn dỗi Biển lạc vần mơ
Rồi trăng tách Biển dần quên lãng
Mặc biển vì Trăng mãi ngóng chờ
Bỗng tới ra mùng Trăng gặp Biển
Trăng cùng Biển thức nuột guồng tơ

Nguyễn Thanh Toàn
14.8.2015

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11889422_1113962415300627_2794271261270910569_n.jp g?oh=5d5f2bf6bdab3f11fd06271661ff2673&oe=56794450

Bài xướng: TÌNH MÂY VÀ SÓNG

Dạt dào mây - sóng hát tình thơ
Mây lộng trùng dương, sóng vỗ bờ
Sóng cuốn lời yêu - mây níu mộng
Mây vờn giọng ái - sóng tràn mơ
Mây trôi, sóng lượn... ngày mong nhớ
Sóng cuộn, mây vương… tháng đợi chờ
Mây - sóng muôn đời tình mãi quyện
Sóng hờn mây giận… dứt đường tơ.

Nguyễn Văn Sâm
(CHLB Đức)







http://s23.postimg.org/xnyiz6hnv/Gio_thuyen.jpg


TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
( Bài Họa )


Tình về đón Nghĩa vẹn lời thơ
Nghĩa rủ Tình xem sóng dạt bờ
Vắng Nghĩa , Tình nhiều đêm tủi mộng
Xa Tình , Nghĩa lắm buổi sầu mơ
Yêu thương Nghĩa bảo Tình luôn đợi
Hạnh phúc Tình kêu Nghĩa mãi chờ
Thắm cả xuân Tình nhân Nghĩa ấy
Cho Tình với Nghĩa thỏa cung tơ.


Ksor 030915

HỒNG THOẠI
03-09-2015, 12:14 PM
VỊNH CÁI Ổ RƠM


Một ổ rơm nằm ngó nắng mưa
Đồng sâu ruộng cạn chẳng lo bừa
Thong dong nốt nhạc khi chiều tối
Thủng thỉnh cung đàn lúc xế trưa
Khoái nhậu con chê gầy xác bướm
Mê chơi vợ trách khổ thân lừa
Dù ai bóng gió thôi thì kệ
Giữ mãi khung trời kí ức xưa.


Ksor 310815





http://s21.postimg.org/99dd5z3if/Nha_toi_3333.jpg






NHÀ TỚ
( Họa vui )
Ông nhà tớ chẳng sợ gì mưa
Sấm nổ rền vang lão mạnh bừa
Chả nệ thân còm ôm mấy thửa
Không nề bụng rỗng héo giờ trưa
Khi mình nhấp nhổm dường phi ngựa
Lúc mặt ung dung tựa cưỡi lừa
Ngó ổng tuy già nhưng vững cựa
Tay này vẫn khỏe giống hồi xưa!
HỒNG THOẠI 03.9.15

vancali96
04-09-2015, 08:05 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=239428#post239428)

Thu về vắng bạn


Khách sạn muôn sao ế nhệ rùi
Thôi đành ngồi cắn móng tay chơi
Thu về gió lạnh mây vương xám
Nắng chẳng thèm lên để gọi mời.

Nghĩa cũ ân tình sao nỡ đoạn
Xa quê canh vắng đếm sao trời
Tình xưa hò hẹn trăng còn sáng
Buốt dạ sầu lên bóng tối khơi .


Thugiang vũ

Ghé thăm Khách sạn Muôn Sao, nghe bà chủ than vãn chuyện khách khứa ế ẩm, em xin PR không công giúp bà chủ nè:

KHÁCH SẠN MUÔN SAO
Muôn Sao tiếng đã dội vang rùi
Mặc khách tha hồ thỏa mãn chơi
Lục bát vài câu đều quý đợi
Đường thi nửa ý cũng thân mời
Êm đềm cõi mộng dường tiên giới
Lộng lẫy vườn hoa đẫm gió trời
Ghé lại cho lòng bao phấn khởi
Tâm hồn khoảng khoát giữa trùng khơi.
HỒNG THOẠI 03.9.15



Đêm hôm lọ mọ ghé KSMS ghẹo bà chủ vài câu rồi chạy kẻo bị bảo vệ khách sạn ch
o lên giàn hỏa thì tiêu ...


http://2sao.vietnamnetjsc.vn/2013/07/29/14/39/1033542251.jpg


ĂN MÀY LÃNG TỬ


Vài hôm vắng khách đã than rùi
Rãnh rỗi nên vào nghịch phát chơi
Áo vá nhiều nơi không kẻ gọi
Quần may lắm chỗ chẳng ai mời
Thèm cơm đói bụng mây kêu gió
Nhớ rượu khô môi đất bảo trời
Lót gạch ngồi trông bà chủ trẻ
Mâm bày thịnh soạn đãi mình khơi ...
bếp bàn kê nhắc ghế mời
Rượu đế tha hồ

Ksor 030915

Khách sạn ngàn sao

Sáng sớm chuông reo thức dậy rùi
Mở hàng lãng tử cứ vào chơi
Nhà xe cửa mở đem trà đãi
Cháy bếp bàn kê nhắc ghế mời
Rượu đế tha hồ say tới bến
Nếp than thoải mái quậy tung trời
Ngàn sao khách sạn mong người mướn
Thoáng mát trong lành giấc mộng khơi

Vancali 9.3.15

http://s29.postimg.org/4i1tlakon/Khach_san_ngan_sao.jpg

vancali96
04-09-2015, 10:14 AM
LUYỆN BÚT
(Họa nghịch vận)

Ôn truyền thống đẹp quẳng sầu tư
Lẽ sống bồi vun lộng biển từ
Tuấn kiệt tinh thần ghi mẫu sử
Anh tài lý luận khảm hùng thư
Nâng từng nét mực ngăn triều lũ
Luyện những dòng văn quét bể thù
Hạt đỏ gieo trồng nương rẫy tứ
Yên bình Tổ quốc vững nghìn thu.

Nguyễn Thanh Toàn
02.9.2015
---------------------------------------------------------
Bài xướng:
CHẮP BÚT CHA ÔNG

Theo dòng lịch sử bốn ngàn thu
Nước Việt hùng anh chống giặc thù
Bất khuất nêu gương người tuấn kiệt
Kiên cường tiếp bước bậc anh thư
Xây nền độc lập tươi hồng nét
Giữ nếp vinh quang thắm đượm từ
Nhuệ khí non sông tràn bốn biển
Vung ngòi bút thép gửi tâm tư !

Tường Nguyễn Từ
02.9.2015


Bất khuất

Chống giặc bao ngày chiến lợi thu
Lừng danh Hưng Đạo khiếp quân thù
Bạch Đằng anh dũng thân hàn sĩ
Vạn Kiếp oai hùng phận tiểu thư
Phương Bắc đa mưu tài chẳng có
Trời Nam túc trí kế không từ
Một lòng vì nước màng gian khổ
Bảo vệ sơn hà … gác chuyện tư

Vancali 9.3.16

http://s7.postimg.org/ad4iou0zv/Bat_khuat.jpg

KSOR
04-09-2015, 12:49 PM
Khách sạn ngàn sao

Sáng sớm chuông reo thức dậy rùi
Mở hàng lãng tử cứ vào chơi
Nhà xe cửa mở đem trà đãi
Cháy bếp bàn kê nhắc ghế mời
Rượu đế tha hồ say tới bến
Nếp than thoải mái quậy tung trời
Ngàn sao khách sạn mong người mướn
Thoáng mát trong lành giấc mộng khơi

Vancali 9.3.15

http://s29.postimg.org/4i1tlakon/Khach_san_ngan_sao.jpg





TRẢI GIÓ KHƠI
Lục bát Đường thi cạn ý rùi
Na Cà nhớ muội đến thăm chơi
Tình chân vị cũ luôn chờ gọi
Phố ảo hương xưa chẳng đợi mời
Khế ngọt trông người mơ Cuội thỏ
Bần chua đãi bạn ngắm mây trời
Muôn sao khách sạn thôi đành lỡ
Rủ Sếp dong buồm trải gió khơi.
4-9-2015
Huy Thanh


http://s28.postimg.org/4r0os3p0t/image.jpg


LẠC KHÁCH
( Họa Vui )


Mon men chủ trốn mất tiêu rùi
Để khách e dè đứng ngóng chơi
Ngỗng luộc , nem chua tươi tỉnh đón
Gà quay , xúc xích thở than mời
Hân hoan chén rượu vui mây gió
Rạo rực ly bia thỏa đất trời
Bạn đến ân cần ra tiếp đãi
Ân tình sóng sánh giữa ngàn khơi.


Ksor 040915

Huy Thanh
04-09-2015, 04:13 PM
http://s28.postimg.org/4r0os3p0t/image.jpg


LẠC KHÁCH
( Họa Vui )


Mon men chủ trốn mất tiêu rùi
Để khách e dè đứng ngóng chơi
Ngỗng luộc , nem chua tươi tỉnh đón
Gà quay , xúc xích thở than mời
Hân hoan chén rượu vui mây gió
Rạo rực ly bia thỏa đất trời
Bạn đến ân cần ra tiếp đãi
Ân tình sóng sánh giữa ngàn khơi.


Ksor 040915


CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
Cà phê đãi bạn hết đường rùi
Bốn bể thôi thì xướng họa chơi
Suốt buổi mơ màng trông khách gọi
Tròn canh lặng lẽ đợi ai mời
Vừa xem lá đổ trao lời bướm
Bỗng thấy mùa sang mộng ý trời
Sóng cả mây vần chao cánh nhạn
Con thuyền đỏ thắm tận ngoài khơi.
4-9-2015
Huy Thanh

Huy Thanh
04-09-2015, 07:44 PM
Đêm hôm lọ mọ ghé KSMS ghẹo bà chủ vài câu rồi chạy kẻo bị bảo vệ khách sạn ch
o lên giàn hỏa thì tiêu ...


http://2sao.vietnamnetjsc.vn/2013/07/29/14/39/1033542251.jpg


ĂN MÀY LÃNG TỬ


Vài hôm vắng khách đã than rùi
Rãnh rỗi nên vào nghịch phát chơi
Áo vá nhiều nơi không kẻ gọi
Quần may lắm chỗ chẳng ai mời
Thèm cơm đói bụng mây kêu gió
Nhớ rượu khô môi đất bảo trời
Lót gạch ngồi trông bà chủ trẻ
Mâm bày thịnh soạn đãi mình khơi ...
bếp bàn kê nhắc ghế mời
Rượu đế tha hồ

Ksor 030915

Khách sạn ngàn sao

Sáng sớm chuông reo thức dậy rùi
Mở hàng lãng tử cứ vào chơi
Nhà xe cửa mở đem trà đãi
Cháy bếp bàn kê nhắc ghế mời
Rượu đế tha hồ say tới bến
Nếp than thoải mái quậy tung trời
Ngàn sao khách sạn mong người mướn
Thoáng mát trong lành giấc mộng khơi

Vancali 9.3.15

http://s29.postimg.org/4i1tlakon/Khach_san_ngan_sao.jpg



RA KHƠI
Sơ mi túi rỗng hết tiền rùi
Đã vậy ta đành lặng lẽ chơi
Vỡ hụi bây giờ không ruộng xới
Tàn hoa thuở ấy chẳng ai mời
Đau răng ngắm sữa đừng trông lợi
Mỏi mắt nhìn bơ chớ gọi trời
Tín dụng ngân hàng mua lưới mới
Dong thuyền bắt cá phải ra khơi.
4-9-2015
Huy Thanh

KSOR
04-09-2015, 08:46 PM
http://s29.postimg.org/4i1tlakon/Khach_san_ngan_sao.jpg




KHÁCH MỐI
( Họa vui )
A-lô, chị chủ quán đâu rùi?
Có đại gia Sò quá bộ chơi
Lão trách đồ dơ không đoái hỏi
Ngài chê bụng rỗng chả bưng mời
Mưa về rẫy lúa - mang điều lợi
Rồng đến nhà tôm - Tạ cụ trời!
Hậu đãi đàng hoàng ông khách mối
Cơ đồ khách sạn dạt dào khơi...
HỒNG THOẠI 04.9.15





RA KHƠI
Sơ mi túi rỗng hết tiền rùi
Đã vậy ta đành lặng lẽ chơi
Vỡ hụi bây giờ không ruộng xới
Tàn hoa thuở ấy chẳng ai mời
Đau răng ngắm sữa đừng trông lợi
Mỏi mắt nhìn bơ chớ gọi trời
Tín dụng ngân hàng mua lưới mới
Dong thuyền bắt cá phải ra khơi.
4-9-2015
Huy Thanh


http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2014/Thang_6/Ngay_9/Images/quay-ve-em-van-doi.jpg


CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY


Ngắm cảnh xem hoa cũng chán rùi
Nên giờ kiếm độ nhậu gài chơi
Đông xưa vắng vẻ lời kêu gọi
Hạ cũ đìu hiu tiếng đón mời
Giản dị dưa cà ươm vị đất
Cao sang cá thịt ủ hương trời
Chờ người mở tiệc sao lâu quá
Rãnh rỗi canh tàn chuyện mãi khơi.


Ksor 040915

vancali96
05-09-2015, 10:16 AM
https://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s640/VUONHOATHIHUU.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s1600/VUONHOATHIHUU.jpg)

VƯỜN HOA THI HỮU

Bạn đã ưa thì cứ tự nhiên
Về chung góp nhặt nhánh hoa hiền
Mưa dầm vặt lá cho mầm thẳng
Nắng hạn be cành để cội nghiêng
Mỗi đóa Hồng Liên im sắc tịnh
Nhiều bông Bạch Huệ mở lòng thiền
Xa gần quý chuộng tình THI HỮU
Hãy cứ sang vườn ngắm Cúc duyên

UYỂN NHI
3.9.2015
Diễn Đàn Thi Hữu

Diễn Đàn tấp nập chuyện đương nhiên
Thi Hữu đường thơ nét chữ hiền
Giản dị trai thanh lời nhỏ nhẹ
Hoa hòe gái lịch nón chao nghiêng
Đầu xanh tích cực chương trình thiện
Tuổi hạc tham gia lớp học thiền
Mạng ảo cùng nhau tình xướng họa
Kim bằng gặp gỡ ấy lương duyên

Vancali 9.4.15

http://s13.postimg.org/n60o3qih3/Dien_dan_thi_huu.jpg

HỒNG THOẠI
05-09-2015, 11:28 AM
http://s23.postimg.org/k0oiimisr/Dai_gia.jpg

BỆNH VÌ LƯỜI
Hoảng quá tui đây nhuốm bệnh rùi!
Bạn bè tấp nập ghé vào chơi
Người đem thuốc trị phong yêu tới
Kẻ lấy dầu tan hạc tất mời
Thuở nọ ngang tàng không thụ giới
Giờ đây hụt hẫng lại kêu trời
Xin thề việc học từ nay khởi
Thoải mái dong thuyền vượt biển khơi.
HỒNG THOẠI 05.9.15

KSOR
05-09-2015, 07:59 PM
Đại Gia

Khách quí đại gia đến đủ rùi
“ Ka sò “ chễm chệ mở màng chơi
Sì gà hạng nhất tha hồ hút
Rượu Pháp ngon ơ thoải mái mời
Chí chóe tiền đô tung trắng đất
Lu loa tiếng Mẽo nổ vang trời
Chân dài xúm lại giành o bế
Lão cứ hề hà … mộng ảo khơi

Vancali 9.4.15

http://s23.postimg.org/k0oiimisr/Dai_gia.jpg




http://s15.postimg.org/pxw0mvcaz/123.jpg



TỰU TRƯỜNG


Tội nghiệp ngàn sao sắp khóc rùi
Thôi đành kiếm chỗ khác mà chơi
Trêu hoa mặc gió vi vu thổi
Ghẹo nguyệt dù mưa rả rích mời
Sáng gặp đường thi van cậu gió
Chiều xem xướng họa vái ông trời
Mùng năm tháng chín ngày khai giảng
Cắp sách vô trường hổng nói khơi.


Ksor 050915

vancali96
05-09-2015, 09:21 PM
Hôm nay sáng thứ bảy không khí ngoài trời se lanh , em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Ủ mộng

Ủ mộng bao ngày nghĩ đến anh
Ngoài hiên gió thổi động khung mành
Đìu hiu lại để thuyền xa bến
Quạnh quẽ làm cho lá bỏ cành
Kỷ niệm hôm nào sao mãi sáng
Ân tình một thuở tóc còn xanh
Nhìn trăng đỉnh núi buồn tâm sự
Mắt dõi chân trời lệ chảy quanh

Vancali 9.5.15

http://s22.postimg.org/s4yxi0m6p/00_U_mong.jpg

vancali96
05-09-2015, 09:53 PM
Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi bác Ka sò bảo mất chim
Giữa ruộng đi hoài ê đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi lúc ngang lồng ông nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 9.5.15

http://s23.postimg.org/t17zwxuwb/000_Mat_chim_2222.jpg

vancali96
06-09-2015, 05:37 AM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015

Xin phép được họa theo huynh , chúc huynh luôn vui mạnh .
Giã bột
( Ngũ độ thanh )

Trò chơi giã bột khó khăn tày
Kẻo kẹt quây tròn gã đắm say
Đẩy ngã chàng mê chòm tóc dựng
Khum lòn ả khoái rũ người lay
Ê chề cảnh giới thân mềm nhũn
Rã rượi tâm hồn gió thoảng bay
Nhỏ giọt từng cơn làm ước đẫm
Khi mà thỏa dạ mới dừng tay

Vancali 9.5.15

http://s10.postimg.org/w0zfszbi1/Gia_bot.jpg

KSOR
06-09-2015, 10:03 AM
Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi bác Ka sò bảo mất chim
Giữa ruộng đi hoài ê đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi lúc ngang lồng ông nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 9.5.15

http://s23.postimg.org/t17zwxuwb/000_Mat_chim_2222.jpg





TÌM CHIM


Tiếc của cho nên phải cố tìm
Gia tài vỏn vẹn chỉ con chim
Đồng sâu lục lạo khi trời vắng
Núi thẳm tìm tòi lúc gió im
Tưởng bóng mơ hình ngờ nước nổi
Ngày thương đêm nhớ nghĩ sông chìm
Ngồi sơn phét lại lồng son cũ
Để nó quay về nhạc trỗi tim.


Ksor 060915



http://s4.postimg.org/kggt8nekt/image.jpg

KSOR
06-09-2015, 07:50 PM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015





Xin phép được họa theo huynh , chúc huynh luôn vui mạnh.

Giã Bột
( Ngũ độ thanh )

Trò chơi giã bột khó khăn tày
Kẻo kẹt quây tròn gã đắm say
Đẩy ngã chàng mê chòm tóc dựng
Khum lòn ả khoái rũ người lay
Ê chề cảnh giới thân mềm nhũn
Rã rượi tâm hồn gió thoảng bay
Nhỏ giọt từng cơn làm ước đẫm
Khi mà thỏa dạ mới dừng tay

Vancali 9.5.15

http://s10.postimg.org/w0zfszbi1/Gia_bot.jpg


Ksor xin góp họa vui cùng 2 thi hữu Khắc Hiền & vancali96 , chúc mọi người buổi tối chủ nhật mát mẻ , tươi vui ...


http://s8.postimg.org/da4o1rr8l/123.jpg


CÁI CỐI XAY


Thời quen giã gạo chẳng mong tày
Chỉ tội thân già những lúc say
Ưỡn ẹo đường xa cười gió thổi
Đòng đưa ngõ vắng khóc tình lay
Ngày mong tháng nhớ bầy chim đậu
Nắng sớm mưa chiều lũ bướm bay
Trải mấy phong trần tâm chỉ nguyện
Cho tròn hạt ngọc , ấm vòng tay.


Ksor 060915

vancali96
06-09-2015, 09:32 PM
http://s23.postimg.org/t17zwxuwb/000_Mat_chim_2222.jpg

TÌM CHIM


Tiếc của cho nên phải cố tìm
Gia tài vỏn vẹn chỉ con chim
Đồng sâu lục lạo khi trời vắng
Núi thẳm tìm tòi lúc gió im
Tưởng bóng mơ hình ngờ nước nổi
Ngày thương đêm nhớ nghĩ sông chìm
Ngồi sơn phét lại lồng son cũ
Để nó quay về nhạc trỗi tim.


Ksor 060915

http://s4.postimg.org/kggt8nekt/image.jpg

Nhớ chim

Rừng sâu lão quyết định vô tìm
Khổ cực không bằng nỗi nhớ chim
Mờ tối phòng đơn màng chiếu lạnh
Rạng ngày bóng lẻ cảnh nhà im
Người đây buồn tẻ cung đàn lặng
Lồng đó quạnh hiu giấc mộng chìm
Khăn gói âm thầm đi kiếm bạn
Theo lời réo gọi của con tim !

Vanclai 9.6.15

http://s29.postimg.org/bane4ftyf/Nho_chim_2222.jpg

vancali96
07-09-2015, 02:20 AM
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/nguyenhoan/032013/07/11/3.jpg


VỀ TÂY NGUYÊN

( Cảm Tác Bài '' HOA CÀ PHÊ '' Của ĐHV hoanggiao )


Ngược xứ Tây Nguyên nắng đổ vàng
Hoa đầy nở trắng gọi mùa sang
Lao xao gió thổi say tình xóm
Lác đác sương rơi thắm nghĩa làng
Chát đắng gieo sầu đêm khắc khoải
Nồng cay gợi nhớ buổi mơ màng
Âm thầm góp nhặt bao tinh túy
Chắt lọc cho đời tiếng vẻ vang.


Ksor 060915


Vì không biết tìm đâu đọc bài Hoa cà phê của tỷ HG , nên em cố gắng họa theo với sự hiểu biết sơ sài về cà phê ở Ban Mê Thuộc , xin bạn thơ hong cười .

Cà phê Ban Mê

Buôn Mê Thuột hạt nắng hanh vàng
Thôn nữ lo gùi đón vụ sang
Lửa nổi tưng bừng soi khắp bản
Còng kêu rộn rã báo quanh làng
Vì cây nặng trĩu mơ tươi sáng
Bởi trái quằng say giấc muộn màng
Quả chin đầy sân lòng hớn hở
Được mùa sóc thượng tiếng cười vang

Vancali 9.6.15

http://s30.postimg.org/vhajxcgox/Ca_phe_ban_me.jpg

vancali96
08-09-2015, 06:55 AM
20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915


MÃI

Cảm nhận rằng duyên mãi phía đồi
Xui từng lặng lẽ kéo dài tôi
Lời yêu thuở ấy trăng vàng giữ
Cõi mộng hôm này biển biếc trôi
Khóc nụ hôn còn đang diễn dở
Thương lần hứa đã trở tìm côi
Đành thôi tất cả thành quên lãng
Hạnh phúc đừng nên nỡ giả bồi

Như Quỳnh

.
Chiều hoang

Chiều hoang vệt nắng nhạt lưng đồi
Hư ảnh buông dài một bóng tôi
Kỷ niệm ngày qua làn khói gội
Ân tình một thuở áng mây trôi
Môi sầu gác lạnh duyên lầm lỗi
Nhụy úa canh tàn phận cút côi
Thoảng tiếng chuông chùa tim bối rối
Cầu cho mộng ấy sớm vun bồi

Vancali 9.7.15

http://s22.postimg.org/pdk5o69gh/Chieu_hoang.jpg

HỒNG THOẠI
08-09-2015, 11:44 AM
https://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s640/VUONHOATHIHUU.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s1600/VUONHOATHIHUU.jpg)


http://s13.postimg.org/n60o3qih3/Dien_dan_thi_huu.jpg






CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )
Muôn người vạn vẻ rất hồn nhiên
Dẫu vậy xem ra lại nỏ hiền:
Tĩnh, Vũ, Hoa, Nhi trêu Gió liến
Vân, Quỳnh, Thủy, Dũng đẩy Hồ nghiêng
Làm Giang với Nguyệt thèm mang kiếng
Khiến Thoại cùng Ksor dỗ luyện thiền
Mod Nắng, Xuân, Hà, Giao, Đức kiện:
Sao mà các nhóc mãi đầy duyên?!
HỒNG THOẠI 08.9.15

nhuquynh
08-09-2015, 06:01 PM
20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915


MÃI

Cảm nhận rằng duyên mãi phía đồi
Xui từng lặng lẽ kéo dài tôi
Lời yêu thuở ấy trăng vàng giữ
Cõi mộng hôm này biển biếc trôi
Khóc nụ hôn còn đang diễn dở
Thương lần hứa đã trở tìm côi
Đành thôi tất cả thành quên lãng
Hạnh phúc đừng nên nỡ giả bồi

Như Quỳnh

.
Chiều hoang

Chiều hoang vệt nắng nhạt lưng đồi
Hư ảnh buông dài một bóng tôi
Kỷ niệm ngày qua làn khói gội
Ân tình một thuở áng mây trôi
Môi sầu gác lạnh duyên lầm lỗi
Nhụy úa canh tàn phận cúc côi
Thoảng tiếng chuông chùa tim bối rối
Cầu cho mộng ấy sớm vung bồi

Vancali 9.7.15

http://s4.postimg.org/x1h6ic04t/Chieu_hoang.jpg


HOANG VU

Trách một tình yêu dẫu hiểu đồi
Tuôn hoài thống khổ chạy vào tôi
Sương tràn khói tỏa kiêu kì gạt
Gió trải giông càn bạc bẽo trôi
Tiễn nắng âm thầm mây chuyển muộn
Sang mùa quạnh quẽ tuyết bày côi
Hoàng hôn sải bước cào đêm mộng
Bỏ lại rừng hoang lũ cuốn bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Vancali tham gia họa thơ NQ.
Chúc Bạn vui nhiều

KSOR
08-09-2015, 06:34 PM
https://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s640/VUONHOATHIHUU.jpg




http://s13.postimg.org/n60o3qih3/Dien_dan_thi_huu.jpg





CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )
Muôn người vạn vẻ rất hồn nhiên
Dẫu vậy xem ra lại nỏ hiền:
Tĩnh, Vũ, Hoa, Nhi trêu Gió liến
Vân, Quỳnh, Thủy, Dũng đẩy Hồ nghiêng
Làm Giang với Nguyệt thèm mang kiếng
Khiến Thoại cùng Ksor dỗ luyện thiền
Mod Nắng, Xuân, Hà, Giao, Đức kiện:
Sao mà các nhóc mãi đầy duyên?!
HỒNG THOẠI 08.9.15



http://s30.postimg.org/pazwt6j3l/xcv.png



VẠN SỰ TÙY DUYÊN


Thơ và nhạc trỗi khúc an nhiên
Hội ngộ về đây tỏ mặt hiền
Sáng nhẹ lời anh khi nắng ngã
Đêm trầm tiếng chị lúc trời nghiêng
Đong đầy hạnh phúc do lòng tịnh
Vẹn vẽ thương yêu bởi dạ thiền
Quả đất tuy tròn nhưng khó gặp
Nên đời cũng vạn sự tùy duyên.


Ksor 080915

vancali96
09-09-2015, 07:41 AM
DÁNG XƯA

Hoa cài giản dị vẫn đằm hương
Nhã nhặn hiền ngoan thuở đến trường
Thoảng nhẹ làn mây hờ hững vướng
Vang đều gót ngọc khẽ khàng vương
Hoàng anh yểu điệu vàng tươi ngưỡng
Phượng vĩ lần khân đỏ thắm đường
Hạnh phúc êm đềm viên mãn thưởng
Trang đời vẹn vẽ ruổi ngàn phương.

Nguyễn Thanh Toàn
06.9.2015
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11988323_1127742817255920_2168332104678741701_n.jp g?oh=31f95f9c8b127cecc8e2b553559189b0&oe=566864B9

Nỗi niềm
( Ngũ độ thanh )

Tuổi ngọc muôn đời vẫn ngát hương
Hồn nhiên nghịch phá ở sân trường
Môi hồng diễm lệ cho tình vướng
Noãn trắng yêu kiều để mộng vương
Võng khúc ve sầu hôm bỏ phượng
Bồng phiên hạ nhớ buổi lên đường
Xa rời bảng phấn công người dưỡng
Thoảng những thăng trầm lạc bốn phương

Vancali 9.8.15

http://s12.postimg.org/l7ui70s0t/Noi_niem_2222.jpg

vancali96
09-09-2015, 10:17 AM
Cà phê Ban Mê

Kỷ niệm nào quên chốn đại ngàn
Cây rừng chuyển sắc tháng ba sang
Muôn hoa noãn trắng ong đùa nhụy
Vạn trái hườm nâu bướm họp đàn
Sóc thượng tưng bừng làn khói tỏa
Rượu cần rộn rã khói chiều lan
Cà phê vị đắng tình nồng ấm
Kết tụ hương trời ủ mộng đan

Vancali 9.8.15

http://s1.postimg.org/gjjg4lo9r/Ca_phe_ban_me_2244.jpg

vancali96
10-09-2015, 06:08 AM
http://s13.postimg.org/vn3ecduef/image.jpg


CHIỀU ĐÔNG GIÓ LẠNH VỀ


Lãng đãng chiều đông gió lạnh về
Bên trời nắng nhạt kéo lê thê
Chinh nhân nhặt nỗi sầu chan chứa
Viễn khách gom niềm nhớ ủ ê
Tiếng hát chơi vơi tìm biển hẹn
Lời ca lạc lõng kiếm trăng thề
Canh khuya giấc ngủ còn thao thức
Ngán ngẫm ân tình rủ bóng mê.


Ksor 090915




Hương xưa

Mỹ châu tháng chạp gió đông về
Tuyết phủ đầy đường rất thảm thê
Lạnh cóng tâm can làm chí nhụt
Tê rần khối óc khiến lòng ê
Buồn thân đất khách buồn môi nhạt
Nhớ bạn quê hương nhớ tóc thề
Đã mấy xuân rồi thân viễn xứ
Ơi người năm cũ … sắc còn mê !

Vancali 9.9.15

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huynh ngày vui .

http://s18.postimg.org/4z8108ekp/Huong_xua_2222.jpg

KSOR
10-09-2015, 10:11 AM
Hương Xưa

Mỹ châu tháng chạp gió đông về
Tuyết phủ đầy đường rất thảm thê
Lạnh cóng tâm can làm chí nhụt
Tê rần khối óc khiến lòng ê
Buồn thân đất khách buồn môi nhạt
Nhớ bạn quê hương nhớ tóc thề
Đã mấy xuân rồi thân viễn xứ
Ơi người năm cũ … sắc còn mê !

Vancali 9.9.15



http://s18.postimg.org/4z8108ekp/Huong_xua_2222.jpg


Cám ơn muội đã nhanh tay họa bài này cùng huynh , chúc muội luôn mạnh khoẻ và khả năng sáng tác ngày càng dạt dào nhé ...


http://s23.postimg.org/66clkzljf/image.jpg


QUA CƠN MÊ


Đôi chân thuở ấy vẫn đi về
Nặng gánh tang bồng núi Vọng Thê
Biển rộng chim trời giang cánh mỏi
Sông dài cá nước quẫy đuôi ê
Nương dâu bãi mía đây giao hẹn
Ruộng cạn đồng sâu đó ước thề
Nhạt ánh trăng gầy đêm trở lạnh
Ân tình đến lúc trả cơn mê.


Ksor 100915

vancali96
11-09-2015, 09:25 AM
NGẮM NGUYỆT

Ngắm nguyệt từng đêm khắc khoải hoài
Âm thầm một bóng ánh đèn phai
Đường xưa hẹn đến đôi ngày lỡ
Lối cũ mong về mấy bận sai.
Lỗi nhận đừng la sầu giọt nắng
Lầm rồi nỡ để xót hồn mai
Lần sau bão tố không ngần ngại
Tiếp bước cùng em nốt quãng dài.

Trung Dũng
10-9-2015

Ảnh cũ

Nhìn qua ảnh cũ mắt u hoài
Cảm thấy hương đời chút nhạt phai
Đã rất ăn năn vì nghĩ trật
Thêm vào tiếc nuối bởi làm sai
Mừng em hạnh phúc câu loan phụng
Chúc bạn an lành chuyện trúc mai
Hẹn ước đành chôn vào dĩ vãng
Còn chăng kỷ niệm nhớ lâu dài

Vancali 9.10.15



http://s22.postimg.org/dxzxii7gh/Anh_cu_2222.jpg

vancali96
11-09-2015, 10:22 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;239976]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=239900#post239900)


Tận tình

Liếc mắt chưa xem đã thấy gờm
Lâu ngày gạo cũ cũng thành cơm
Đường thi ép vận gom thêm củi
Lục bát ươm vần ủ bớt rơm

Sếp cả tận tình thương dậy học
Học trò biếng nhác sợ thầy lườm
Lòng vòng trốn bạn rồi ba xạo
Bực tức thầy tui sụt ký ròm.

Trò ngon Thugiang vũ, í chít trò ngoan mà viết nhầm .
xin lỗi thầy ạ..........




THÁNH GỜM!
( Họa vui )
Thánh gặp trò ni thánh cũng gờm!
Canh thì trệu trạo đã vòi cơm!
Ham chơi mặt giống anh chàng bợm
Trốn học thân ườn chỗ đụn rơm
Láu táu thầy khuyên còn mắt trợn
Ngông nghênh bạn nhắc lại mày lườm
Mong em khổ luyện thành danh sớm
Bực tức Su-mô há chẳng ròm?
HỒNG THOẠI 10.9.15

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khom_zpsafilinmi.jpg
KHÒM

Bởi lé người ta lại nghĩ gờm
Khi nhìn thấy phở ngỡ là cơm
Quần loe xõa tóc dân thầy bợm
Áo thụng xăm mình mũ ổ rơm
Những kẻ gièm pha đồn thật gớm
Vài tên chế nhạo bảo hay lườm
Đêm về giận dỗi hờn trăng sớm
Giấc ngủ mòn hao khật khưỡng ròm.

Gió Bụi
9102015


Trò ròm

Thầy đe thước bảng khiến trò gờm
Đến đỗi về nhà bỏ bữa cơm
Tủi phận nên đành ăn trái khóm
Đau lòng mới phải trốn chòi rơm
Vì lo gặp chị chân mày trợn
Chỉ ngại nhìn cha ánh mắt lườm
Đói bụng quơ quào ba miếng cốm
Giờ ai thấy mặt cũng kêu ròm

Vancali 9.11.15

Cám ơn huynh Gió Bụi sửa sai , chúc huynh vui mạnh .

http://s13.postimg.org/jr79ypwvb/Tro_rom_2222.jpg

Gió Bụi
12-09-2015, 04:23 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg
CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015

vancali96
12-09-2015, 12:12 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg

CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015
ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg

Gió Bụi
13-09-2015, 01:24 AM
CHUYỆN BÁC GIÓ
( Nhị thiên đường. Họa vui. Đảo vận )
Bác Gió xung phong tìm nấm mối
Leo cao mấy núi không gờm lối
Bài ca Quyết Thắng phó thân côi
Khúc hát Đi Lên xua ánh tối
Lóp ngóp hai ngày vía muốn trôi
Lông bông tứ phía lòng thêm rối
Phen này chắc " chít " với bà thôi
Biết lấy gì dâng hòng kết nối?!
HỒNG THOẠI 12.9.15

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/truongchi_zpsyuqfnfiu.jpg
KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015

vancali96
13-09-2015, 11:24 AM
9112015[/COLOR][/SIZE][/FONT]
http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-lang-man-nhat-mien-phi-1.jpg
ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg





KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015
Sứt mối

Đứt khúc dây tơ nên khó nối
Xưa kia dưới nắng vui chung lối
Ngây ngơ trước gió ngóng cong môi
Thích thú bên anh chơi đến tối
Lúc hát ca dao lắc cắc rơi
Khi ngâm bát cú lung tung rối
Hai ta gắn bó tháng năm trôi
Ấy thế không duyên nên sứt mối

Vancali 9.12.15

http://s10.postimg.org/q3q8i98cp/Sut_moi.jpg

vancali96
14-09-2015, 05:47 AM
CHẲNG DÁM BÌ!
Sắm đại viên xoàn cỡ chục li
Nàng Van thoải mái chả lo gì!
Dăm bài gởi báo thu tiền ti
Mấy chữ trao tay đổi núi mì
Hớn hở ngày thơm chào kẻ lụy
Êm đềm lối thẳng thỏa lòng đi
Kho Đường vỏn vẹn chừng trăm kí
Một gánh oằn vai đố kẻ bì!
HỒNG THOẠI 24.8.15

KHÓ AI BÌ

Hột xoàn đã sắm được nghìn li
Sảng khoái ung dung chẳng tiếc gì
Vai gánh thùng đường rao bạc tỷ
Tay mang hộp chữ tậu ao mì
Ra vào chả muốn thêm người lụy
Lên xuống không cần lượng sức đi
Cũng biết nàng Van giàu mạnh giỏi
Trăm năm thủng thỉnh khó ai bì

Hoàng Giao



VỢ CHỒNG NGHÈO

Đời nghèo số khổ kiếp cu li
Cưới hỏi cho em chẳng được gì
Bụng đói con nhằn con khoái phở
Chân rung vợ réo vợ thèm mì
Tay khều nén bạc đau còn bước
Cẳng ngoéo đồng tiền mệt cũng đi
Vẫn ước hôm nào vô độc đắc
Kêu ngay một đĩa tấm sườn bì.

Ksor 250815

Kỷ niệm tình yêu

Nhẫn xoàn lễ cưới chỉ vài li
Kỷ niệm tình yêu rất đẹp gì …
Nắng sáng lên đồi ngồi ngắm cảnh
Sương đêm dạo phố đứng ăn mì
Ngày thu dưới biển tà tà bước
Tháng hạ ven hồ thủng thẳng đi
Kiệu đỏ nàng dâu theo chú rể
Tràng hoa lộng lẫy thể nao bì

Vancali 9.13.15

http://s16.postimg.org/6m5ytals5/Ky_niem_tinh_yeu.jpg

vancali96
14-09-2015, 07:38 AM
Hôm nay chiều chủ nhật buồn nhớ quí huynh tỷ , em xin dán bài thơ cũ cho quì huynh tỷ xem vui nè .

Chim ai

Chim ai tiếng hót thật nao lòng
Lữ khách u tình thả bước rông
Trước cửa chàng ràng chân cố đợi
Bên rào lảng vảng mắt mờ trông
Kia làn má phấn hương giăng mắc
Nọ cánh mai vàng nhụy trổ xong
Để mối tương tư giờ gậm nhấm
Hỏi rằng Nguyệt Lão biết cho không

Vancali 96

http://s21.postimg.org/l70ov499z/Chim_ai_2222_copy.jpg

vancali96
15-09-2015, 07:48 AM
THẮM NGHĨA NỒNG

(Ngũ độ thanh)

Đã hẹn thu về cúc trổ bông
Mà sao lặng lẽ tiếng tơ đồng
Người xuôi phố Biển càng mong đợi
Kẻ lại buôn làng mãi ngóng trông
Những bận giao hòa trao cửa Bắc
Bao lần xướng họa giữ trời đông
Tình ươm bến cũ chờ trăng rạng
Thỏa dịu lòng ta thắm nghĩa nồng.

Mạnh Kỷ
10/9/2015


MÃI ÂN NỒNG
(Ngũ độ thanh)

La đà rực rỡ cúc vàng bông
Những tưởng niềm trao phút vượt đồng
Lá rũ trơ cành ngơ ngẩn đợi
Hoa xòe thắm nhụy mỏi mòn trông
Êm đềm thả lưới chờ sang hạ
Lặng lẽ neo thuyền muốn chuyển đông
Bến cũ bờ xưa về thỏa mộng
Tình ta trổ nụ mãi ân nồng.

Huy Thanh
12-9-2015

Người đẹp Bình Dương
( Ngũ độ thanh )

Diễm ảo khung trời vạn sắc bông
Làm cho lãng tử nhớ hương đồng
Cà Mau biểnsóng lòng mong đợi
Bến Hải chim ngàn dạ mãi trông
Giã biệt môi hồng khi sẩm tối
Xa rời phượng đỏ lúc hừng đông
Bình Dương thiếu nữ đầy xinh đẹp
Thẩm Thúy Hằng tên vẫn đượm nồng

Vancali 9.14.15

http://s12.postimg.org/pg8jdhq8d/Nguoi_dep_binh_duong_2222.jpg

KSOR
15-09-2015, 08:56 AM
Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg




KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015




CHUYỆN BÁC GIÓ
( Nhị thiên đường. Họa vui. Đảo vận )
Bác Gió xung phong tìm nấm mối
Leo cao mấy núi không gờm lối
Bài ca Quyết Thắng phó thân côi
Khúc hát Đi Lên xua ánh tối
Lóp ngóp hai ngày vía muốn trôi
Lông bông tứ phía lòng thêm rối
Phen này chắc " chít " với bà thôi
Biết lấy gì dâng hòng kết nối?!
HỒNG THOẠI 12.9.15


SẾP VUI


Mấy sếp ham vui nên thích nối
Ca ngâm hát xướng trăng đưa lối
Chiêng khua tám hướng vuốt ve tôi
Trống đánh trăm phương âu yếm tối
Nhớ lúc mưa sa ướt mắt môi
Thương khi gió táp hong tơ rối
Anh em cứ sánh bước chung đôi
Gái gú lo chi , đây lắm mối.


Ksor 150915

vancali96
15-09-2015, 09:31 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoa%20caphe_zpsqs5f0bmf.jpg

HƯƠNG ĐỌNG

Sang ngày thưởng thức ngụm cà phê
Vị đẫm nồng thơm chẳng muốn về
Lãng mạn đồi nương tràn tuyết phủ
Mơ hồ xóm bản quyện đường mê
Đùa hoa gió lộng bày muôn nẻo
Trỗi nhạc rừng thiêng vẳng tứ bề
Vãn cảnh vùng cao đầy nhựa sống
Đơm lòng những nụ thắm tình quê.

Gió Bụi
9092015

Cà phê

Thơm lừng vị đắng ngẩn người phê
Sảng khoái tâm tư mất hướng về
Mới biết còn lo đưa mắt dọ
Khi ghiền chằng ngại thả hồn mê
Chiều tà một hớp vui cùng khắp
Sáng sớm vài hơi khỏe mọi bề
Lãng tử trần gian đều uống thử
Trẻ già phố chợ đến thôn quê

Vancali 9.14.15

http://s16.postimg.org/4loc995xx/Ca_phe.jpg

vancali96
16-09-2015, 07:30 AM
KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015
Sứt mối

Đứt khúc dây tơ nên khó nối
Xưa kia dưới nắng vui chung lối
Ngây ngơ trước gió ngóng cong môi
Thích thú bên anh chơi đến tối
Lúc hát ca dao lắc cắc rơi
Khi ngâm bát cú lung tung rối
Hai ta gắn bó tháng năm trôi
Ấy thế không duyên nên sứt mối

Vancali 9.12.15

http://s10.postimg.org/q3q8i98cp/Sut_moi.jpg



SẾP VUI


Mấy sếp ham vui nên thích nối
Ca ngâm hát xướng trăng đưa lối
Chiêng khua tám hướng vuốt ve tôi
Trống đánh trăm phương âu yếm tối
Nhớ lúc mưa sa ướt mắt môi
Thương khi gió táp hong tơ rối
Anh em cứ sánh bước chung đôi
Gái gú lo chi , đây lắm mối.


Ksor 150915

Kín mối

Ngắm ánh trăng treo mong tiếp nối
Trong tay dưới phố đi chung lối
Cho em khoái chí lúc sương đêm
Với đấy yên tâm trong bóng tối
Sóng mắt bâng khuâng sóng mắt mơ
Con tim bứt rứt con tim rối
Hai ta sánh bước đến công viên
Ước muốn tơ duyên luôn kín mối

Vancali 9.15.15

http://s28.postimg.org/a2ydrnbnh/Kinh_moi.jpg

vancali96
16-09-2015, 10:38 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CÀ PHÊ CAO NGUYÊN của tác giả Ngàn Hoa

http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post239938 (http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=239938&viewfull=1#post239938)


CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Thưởng thức cà phê ngẫm sự đời
Ân tình mỗi giọt nghĩa đầy vơi
Chồi bung trắng nhụy mừng em đến
Lộc nở nồng hương đãi khách mời
Trí tuệ giăng lời du khắp nẻo
Tâm hồn kết mộng trải nhiều nơi
Cao nguyên gió lộng hòa sương sớm
Ngắm cảnh rừng hoa thật tuyệt vời.

Ngàn Hoa 8-9-2015


11. CÀ PHÊ SÁNG
Sáng dậy còn đang lạnh lẽo đời
Hương ngào ngạt tỏa dỗ mình vơi
Nương làn sóng nhạc êm đềm trỗi
Vẳng tiếng bầy chim rộn rã mời
Mạnh mẽ tinh thần vươn khỏi lối
Tưng bừng sức lực bủa tràn nơi
Cà phê phấn chấn ngoài mong đợi
Lộng lẫy vầng dương gõ cửa vời.
HỒNG THOẠI 15.9.15


Giot đắng

Cà phê góp mặt đã bao đời
Giọt đắng thơm lừng chuyện khó vơi
Quán cóc trưa hè lên tiếng gọi
Hàng hiên buổi sáng ngát hương mời
Nhâm nhi kết bạn vài ba chỗ
Rỉ rả giao tình đến mọi nơi
Thức uống bình dân đầy nhựa sống
Nghèo sang thoải mái mộng xa vời

Vancali 9.15.15

http://s29.postimg.org/cka9rs31z/Giot_dang.jpg

vancali96
17-09-2015, 07:58 AM
GIẢI PHIỀN
(Tặng anh Dương Đoàn Trọng)

Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền
Nếu về thăm lại xứ Tây Nguyên
Mồ hôi dưỡng đất xanh toàn cõi
Khí hậu cho hoa trắng cả miền
Uống bữa rượu cần nghe chuyện bản
Say lòng sơn nữ lạc non tiên
Cà phê nhỏ giọt lừng hương ngát
Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền.
Kiều Thành(09/9/15)

TÌM VUI
( Xin cảm ơn và hoạ vui cùng anh Kiều Thành )

Tình thơ kết nối gạt ưu phiền
Tóc trắng tâm hồn vẫn đỏ nguyên
Sáng hạ dồn mây trao bốn hướng
Chiều đông góp nắng gửi ba miền
Phin cà ngọt đắng thơm lời bạn
Chén rượu cay nồng đượm ý tiên
Xướng hoạ câu vần mong sớm tối
Tình thơ kết nối gạt ưu phiền

Dương Đoàn Trọng 11/9/2015

MƠ THẦM
(Tặng hai anh Dương Đoàn Trọng
và Kiều Thành)

Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền
Nghĩa bạn bao mùa vẫn giữ nguyên
Chốn cũ lâu ngày đi lạc nẻo
Đường xưa trễ đợt viếng thăm miền
Nhà thơ uống rượu vào hang núi
Họa sĩ nghe cồng mộng cảnh tiên
Trắng nõn mơ thầm hoa ngát tỏa
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền.

Huy Thanh
12-9-2015

Tình Thi Hữu

Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền
Ân tình Thi Hữu mãi còn nguyên
Thất ngôn lãng mạn hòa muôn chốn
Lục bát hào hoa gởi mọi miền
Bảy chữ yêu kiều ru mộng ảo
Năm vần ẩn dụ bước nàng tiên
Về hưu thoải mái cùng tri kỷ
Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền

Vancali 9.16.15

http://s18.postimg.org/rfxord4ll/Tinh_thi_huu.jpg

KSOR
17-09-2015, 06:46 PM
Hôm nay tối thứ tư rùi còn hai ngày cày nửa là cuối từng , em xin dán lân cho quí huynh tỷ xem vui nè . :gn10:

Bố lếu

Thi đàn bao kẻ giỏi như ta
Ngũ độ lừng danh hạng nhất mà
Phẩy bút vài câu lời trải khắp
Buông đàn mấy nốt tiếng bay xa
Huynh ganh vội phán đồ mê hoặc
Tỷ ghét liền chê ngữ quái tà
Bởi vậy xóm đường không bạn hữu
Đâu người đoái tưởng mấy năm qua

Vancali 9.16.15

http://s4.postimg.org/srsjki4h9/Bo_leu.jpg


Góp vui cùng van muội , chúc muội luôn vui khoẻ và tâm hồn thi sĩ ngày càng dào dạt nhé ...


http://s8.postimg.org/5f1l6yjjp/123.jpg


TÌNH THI HỮU
( Họa Vui )



Mảnh đất sum vầy bạn với ta
Tình đem góp lại cũng vui mà
Đêm thu vắng vẻ thơ vươn rộng
Tối hạ u buồn nhạc trỗi xa
Đón những người mê tìm nẻo chính
Đưa bao kẻ lụy tránh đường tà
Bon chen gởi mấy câu đường luật
Nếu có sai thì hãy bỏ qua.


Ksor 170915

phamanhoa
17-09-2015, 07:08 PM
Hôm nay chiều chủ nhật buồn nhớ quí huynh tỷ , em xin dán bài thơ cũ cho quì huynh tỷ xem vui nè .

Chim ai

Chim ai tiếng hót thật nao lòng
Lữ khách u tình thả bước rông
Trước cửa chàng ràng chân cố đợi
Bên rào lảng vảng mắt mờ trông
Kia làn má phấn hương giăng mắc
Nọ cánh mai vàng nhụy trổ xong
Để mối tương tư giờ gậm nhấm
Hỏi rằng Nguyệt Lão biết cho không

Vancali 96

http://s21.postimg.org/l70ov499z/Chim_ai_2222_copy.jpg



CHIM XƯA


Xơ xác hình dong quả xót lòng,
Thân tàn bởi tật thích chơi rông.
Lông vàng thuở ấy hoài công đợi,
Mỏ đỏ thời nao mỏi mắt trông.
Gạo trắng lồng son duyên hẳn tuyệt,
Trời xanh mây trắng nợ chưa xong.
Tai nghe tiếng gió ngàn phương gọi,
Nghĩa nặng tình sâu bỗng hóa không.

phamanhoa

phamanhoa
17-09-2015, 07:45 PM
Góp vui cùng van muội , chúc muội luôn vui khoẻ và tâm hồn thi sĩ ngày càng dào dạt nhé ...


http://s8.postimg.org/5f1l6yjjp/123.jpg


TÌNH THI HỮU
( Họa Vui )



Mảnh đất sum vầy bạn với ta
Tình đem góp lại cũng vui mà
Đêm thu vắng vẻ thơ vươn rộng
Tối hạ u buồn nhạc trỗi xa
Đón những người mê tìm nẻo chính
Đưa bao kẻ lụy tránh đường tà
Bon chen gởi mấy câu đường luật
Nếu có sai thì hãy bỏ qua.


Ksor 170915






DỊ NHÂN


Ai người hạ giới đẹp hơn ta?
Tống Ngọc Phan An cũng kém mà.
Xiêu vẹo hàm răng, hương tỏa khắp,
Cọc còi mái tóc, sắc lan xa.
Miệng mồm móm mém kinh ma mị,
Mắt mũi tèm nhem khiếp quỷ tà.
Óc đậu hồ đồ nhân lộn quả,
Nhập nhằn thiện ác dẫm chân qua.

phamanhoa

vancali96
18-09-2015, 07:56 AM
http://s4.postimg.org/srsjki4h9/Bo_leu.jpg

Góp vui cùng van muội , chúc muội luôn vui khoẻ và tâm hồn thi sĩ ngày càng dào dạt nhé ...


http://s8.postimg.org/5f1l6yjjp/123.jpg


TÌNH THI HỮU
( Họa Vui )



Mảnh đất sum vầy bạn với ta
Tình đem góp lại cũng vui mà
Đêm thu vắng vẻ thơ vươn rộng
Tối hạ u buồn nhạc trỗi xa
Đón những người mê tìm nẻo chính
Đưa bao kẻ lụy tránh đường tà
Bon chen gởi mấy câu đường luật
Nếu có sai thì hãy bỏ qua.


Ksor 170915



Ai người hạ giới đẹp hơn ta?
Tống Ngọc Phan An cũng kém mà.
Xiêu vẹo hàm răng, hương tỏa khắp,
Cọc còi mái tóc, sắc lan xa.
Miệng mồm móm mém kinh ma mị,
Mắt mũi tèm nhem khiếp quỷ tà.
Óc đậu hồ đồ nhân lộn quả,
Nhập nhằn thiện ác dẫm chân qua.

phamanhoa

Hoài hương

Đông về gió lạnh rũ hồn ta
Viễn xứ hoài hương tội lắm mà
Nhớ dáng con đò nơi bến lạ
Thương bờ vai mẹ ở trời xa
Đâu còn sáo trúc trong chiều vắng
Cách biệt nàng thơ dưới nắng tà
Áo trắng bâng khuâng thời trẻ dại
Vui buồn kỷ niệm mối tình qua

Vancali 9.17.15

http://s30.postimg.org/x0neiklht/Hoai_huong.jpg

vancali96
18-09-2015, 10:18 AM
http://s21.postimg.org/l70ov499z/Chim_ai_2222_copy.jpg

CHIM XƯA


Xơ xác hình dong quả xót lòng,
Thân tàn bởi tật thích chơi rông.
Lông vàng thuở ấy hoài công đợi,
Mỏ đỏ thời nao mỏi mắt trông.
Gạo trắng lồng son duyên hẳn tuyệt,
Trời xanh mây trắng nợ chưa xong.
Tai nghe tiếng gió ngàn phương gọi,
Nghĩa nặng tình sâu bỗng hóa không.

phamanhoa

Nhớ chim

Vắng chim lão bá thật đau lòng
Nét mặt u sầu bỏ chạy rông
Sáng đến chân trời tin tốt đợi
Chiều về góc bể mắt khờ trông
Quên ăn má hóp duyên đà hết
Mất ngủ da vàng chuyện đã xong
Chúc bạn phương xa tràn hạnh phúc
Nhớ rằng có kẻ ngóng chờ không ?

Vancali 9.17.15

http://s22.postimg.org/v6y98budd/Nho_chim_3333.jpg

Huy Thanh
18-09-2015, 11:09 AM
MƠ THẦM
(Tặng hai anh Dương Đoàn Trọng
và Kiều Thành)

Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền
Nghĩa bạn bao mùa vẫn giữ nguyên
Chốn cũ lâu ngày đi lạc nẻo
Đường xưa trễ đợt viếng thăm miền
Nhà thơ uống rượu vào hang núi
Họa sĩ nghe cồng mộng cảnh tiên
Trắng nõn mơ thầm hoa ngát tỏa
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền.

Huy Thanh
12-9-2015

Tình Thi Hữu

Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền
Ân tình Thi Hữu mãi còn nguyên
Thất ngôn lãng mạn hòa muôn chốn
Lục bát hào hoa gởi mọi miền
Bảy chữ yêu kiều ru mộng ảo
Năm vần ẩn dụ bước nàng tiên
Về hưu thoải mái cùng tri kỷ
Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền

Vancali 9.16.15

NHÂM NHI VỊ ĐẮNG

Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền
Vị đắng hương lòng mãi vẹn nguyên
Dịu ngỏ bao ngày đi vạn hướng
Nồng bay mấy thuở viếng trăm miền
Âm thầm đãi bạn nơi ghềnh thác
Hối hả say tình ở động tiên
Ngất ngưởng bên thềm mơ võng lộng
Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền.

Huy Thanh
18-9-2015

vancali96
19-09-2015, 09:33 AM
MƠ THẦM
(Tặng hai anh Dương Đoàn Trọng
và Kiều Thành)

Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền
Nghĩa bạn bao mùa vẫn giữ nguyên
Chốn cũ lâu ngày đi lạc nẻo
Đường xưa trễ đợt viếng thăm miền
Nhà thơ uống rượu vào hang núi
Họa sĩ nghe cồng mộng cảnh tiên
Trắng nõn mơ thầm hoa ngát tỏa
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền.

Huy Thanh
12-9-2015

Tình Thi Hữu

Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền
Ân tình Thi Hữu mãi còn nguyên
Thất ngôn lãng mạn hòa muôn chốn
Lục bát hào hoa gởi mọi miền
Bảy chữ yêu kiều ru mộng ảo
Năm vần ẩn dụ bước nàng tiên
Về hưu thoải mái cùng tri kỷ
Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền

Vancali 9.16.15

NHÂM NHI VỊ ĐẮNG

Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền
Vị đắng hương lòng mãi vẹn nguyên
Dịu ngỏ bao ngày đi vạn hướng
Nồng bay mấy thuở viếng trăm miền
Âm thầm đãi bạn nơi ghềnh thác
Hối hả say tình ở động tiên
Ngất ngưởng bên thềm mơ võng lộng
Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền.

Huy Thanh
18-9-2015

Khổ vì thơ

Vớ phải đường thơ lắm sự phiền
Bị lời mổ xẻ khó lành nguyên
Khi thời dụng chữ không cùng giống
Lúc lại hành câu ở khác miền
Soi bói bao từ như chướng khí
Lạm bàn lắm chổ tợ du tiên
Về hưu xướng họa vui ngày tháng
Tổ họa vào thân lẫn chuốc phiền

Vancali 9.18.15

http://s14.postimg.org/dqg7crg7l/Kho_vi_tho.jpg

Huy Thanh
19-09-2015, 11:00 AM
NHÂM NHI VỊ ĐẮNG

Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền
Vị đắng hương lòng mãi vẹn nguyên
Dịu ngỏ bao ngày đi vạn hướng
Nồng bay mấy thuở viếng trăm miền
Âm thầm đãi bạn nơi ghềnh thác
Hối hả say tình ở động tiên
Ngất ngưởng bên thềm mơ võng lộng
Nhâm nhi xướng họa chẳng ai phiền.

Huy Thanh
18-9-2015

Khổ vì thơ

Vớ phải đường thơ lắm sự phiền
Bị lời mổ xẻ khó lành nguyên
Khi thời dụng chữ không cùng giống
Lúc lại hành câu ở khác miền
Soi bói bao từ như chướng khí
Lạm bàn lắm chổ tợ du tiên
Về hưu xướng họa vui ngày tháng
Tổ họa vào thân lẫn chuốc phiền

Vancali 9.18.15

http://s14.postimg.org/dqg7crg7l/Kho_vi_tho.jpg





TẤT BẬT

Muội ở Ca li chẳng bị phiền
Đô tờ mỗi bận lãnh tiền nguyên
Dong thuyền lượn sóng mười ba cõi
Cưỡi ngựa phơi sương bốn chục miền
Đắm nghĩa mây rừng mơ giống thánh
Say tình cảnh núi mộng như tiên
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Muội ở Ca li chẳng bị phiền.

Huy Thanh
19-9-2015

Tran Xuan Sinh
19-09-2015, 07:00 PM
TÌNH THI HỮU
(Họa Vui)

Mảnh đất sum vầy bạn với ta
Tình đem góp lại cũng vui mà
Đêm thu vắng vẻ thơ vươn rộng
Tối hạ u buồn nhạc trỗi xa
Đón những người mê tìm nẻo chính
Đưa bao kẻ lụy tránh đường tà
Bon chen gởi mấy câu đường luật
Nếu có sai thì hãy bỏ qua.

Ksor 170915

http://s30.postimg.org/x0neiklht/Hoai_huong.jpg



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Trom-mit1_zpsnfbtqahk.jpg


COI CHỪNG TRỘM

Coi chừng trộm mít của người ta
Cũng để làm chi loại ấy mà
Tội trát vô tròng âu chẳng đã
Còng đeo tới trại nỏ còn xa
Chồng con giận dỗi nghèo thân tả
Bạn hữu cười chê khổ kiếp tà
Dẫu trót xong rồi tâm động cả
Sao rời trốn được lỗi lầm qua./.

TXS 19/9/2015

vancali96
19-09-2015, 09:33 PM
http://s30.postimg.org/x0neiklht/Hoai_huong.jpg

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Trom-mit1_zpsnfbtqahk.jpg


COI CHỪNG TRỘM

Coi chừng trộm mít của người ta
Cũng để làm chi loại ấy mà
Tội trát vô tròng âu chẳng đã
Còng đeo tới trại nỏ còn xa
Chồng con giận dỗi nghèo thân tả
Bạn hữu cười chê khổ kiếp tà
Dẫu trót xong rồi tâm động cả
Sao rời trốn được lỗi lầm qua./.

TXS 19/9/2015

Dân thành

Ý đừng nghĩ xấu tội cho ta
Thấy cảnh nhà quê thích vậy mà
Tạo dáng cười duyên cầm mít lạ
Chụp hình gởi bạn ở phương xa
Người ơi chớ có gieo mầm phá
Bậu hỡi đừng nên tạo ý tà
Sống ở đô thành đâu biết nhá
Bây chừ mới gặp tới sờ qua

Vancali 9.19.15

http://s9.postimg.org/vsfk38ai7/Dan_thanh.jpg

KSOR
19-09-2015, 09:44 PM
Dân thành

Ý đừng nghĩ xấu tội cho ta
Thấy cảnh nhà quê thích vậy mà
Tạo dáng cười duyên cầm mít lạ
Chụp hình gởi bạn ở phương xa
Người ơi chớ có gieo mầm phá
Bậu hỡi đừng nên tạo ý tà
Sống ở đô thành đâu biết nhá
Bây chừ mới gặp tới sờ qua

Vancali 9.19.15

http://s9.postimg.org/vsfk38ai7/Dan_thanh.jpg


Vui hoạ cùng Van Cà muội , chúc muội 1 ngày tràn ngập niềm vui ...


http://s22.postimg.org/il4fc8udt/123.jpg


CHUYỆN QUẢ MÍT


Ơ kìa quả mít chín chưa ta ?
Dáng vẻ trông ngon đến thế mà !
Chắt lưỡi anh năm mơ bến lạ
Rung đùi chú sáu mộng bờ xa
Hương thơm quyến rũ bên ao cá
Vị ngọt say mê dưới bóng tà
Ấp ủ men đời trong tán lá
Cho tình lắng đọng những chiều qua.


Ksor 190915

vancali96
20-09-2015, 05:24 AM
COI CHỪNG TRỘM

Coi chừng trộm mít của người ta
Cũng để làm chi loại ấy mà
Tội trát vô tròng âu chẳng đã
Còng đeo tới trại nỏ còn xa
Chồng con giận dỗi nghèo thân tả
Bạn hữu cười chê khổ kiếp tà
Dẫu trót xong rồi tâm động cả
Sao rời trốn được lỗi lầm qua./.

TXS 19/9/2015

Dân thành

Ý đừng nghĩ xấu tội cho ta
Thấy cảnh nhà quê thích vậy mà
Tạo dáng cười duyên cầm mít lạ
Chụp hình gởi bạn ở phương xa
Người ơi chớ có gieo mầm phá
Bậu hỡi đừng nên tạo ý tà
Sống ở đô thành đâu biết nhá
Bây chừ mới gặp tới sờ qua

Vancali 9.19.15

http://s9.postimg.org/vsfk38ai7/Dan_thanh.jpg


CHUYỆN QUẢ MÍT

Ơ kìa quả mít chín chưa ta ?
Dáng vẻ trông ngon đến thế mà !
Chắt lưỡi anh năm mơ bến lạ
Rung đùi chú sáu mộng bờ xa
Hương thơm quyến rũ bên ao cá
Vị ngọt say mê dưới bóng tà
Ấp ủ men đời trong tán lá
Cho tình lắng đọng những chiều qua.


Ksor 190915

Dặn lòng

Nhớ rằng trái mít sẽ làm ta
Trỗi tánh tham lam để phải mà
Xộ khám đau buồn con cái bỏ
Vô tù khóc hận bạn bè xa
Phòng đơn giá lạnh chờ năm hết
Gối lẻ canh thâu ngắm nguyệt tà
Mãn hạn Chí Hòa đà lão hóa
Về vườn chăn vịt đếm ngày qua

Vancali 9.19.15

http://s13.postimg.org/yn566lk87/Dan_long.jpg

vancali96
20-09-2015, 11:17 AM
Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 96

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

vancali96
20-09-2015, 10:05 PM
Chúc sinh nhật

Hai mươi tháng chín đẹp muôn phần
Bảy chục xuân đời vẹn tứ thân
Đi dạy phương trình lời sáng tỏ
Về hưu đường luật chữ trong ngần
Công danh hiển đạt vàng quang phổ
Sự nghiệp vang lừng ánh thiện chân
Chúc Bác Trần Sinh nhiều phúc thọ
Đầy trăm tuổi hạc lộc công thần

Vancali 9.20.15

http://s21.postimg.org/3wwsgh9br/Chuc_sin_nhat.jpg

vancali96
21-09-2015, 05:51 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12042744_1134989483197920_5191397173257034402_n.jp g?oh=4c86409a33a2ee26215aa821bf90c28e&oe=569D3CD5&__gda__=1453416884_090c6346c53662ad0012d74943051c1 a
CẢM PHỤC

Đâu thèm dựa dẫm cánh đàn ông
Cảm phục làm sao những bóng hồng
Mắc điện ngăn phòng không quản sĩ
Sơn tường dựng bếp chẳng nề công
Tròn vai trụ lái tài xoay chuyển
Vẹn nghĩa mè rui giỏi cấy trồng
Lễ trả ơn đền gương rực sáng
Đâu thèm dựa dẫm cánh đàn ông.

20.09.2015
Nguyễn Thanh Toàn

Hãy quí ông

Ngẩng mặt nhìn đời hãy quí ông
Là nơi che chở bóng quần hồng
Muốn chồi hạnh phúc thời gieo đức
Có lộc an lành phải tốn công
Trời đất xoay vần duyên tạo dựng
Dương âm chuyển hóa nghiệp vun trồng
Cao xanh xếp đặt hòng thay đổi
Ngẩng mặt nhìn đời hãy quí ông

Vancali 9.20.15

Cám ơn sư thúc chỉ sai

http://s1.postimg.org/rsy4300sv/Hay_qui_ong.jpg

HỒNG THOẠI
21-09-2015, 12:53 PM
Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tàng ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 96

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg






KẺ THÍCH ĐÙA
( Họa vui )
Hổng sướng sung gì lắm cụ ưa
Tình duy chỉ một có đâu thừa?
Không dưng xé nhỏ dường chia ngựa?
Chẳng lẽ phân đều giống rải mưa?
Áo não xem người lên giọng bứa
Âm thầm ẩn mặt núp màn thưa
Từ nay biết chuyện sai thì sửa
Kẻo bạn rầy la: - Kẻ thích đùa!
HỒNG THOẠI 21.9.15

KSOR
21-09-2015, 07:36 PM
Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 96

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg





KẺ THÍCH ĐÙA
( Họa vui )
Hổng sướng sung gì lắm cụ ưa
Tình duy chỉ một có đâu thừa?
Không dưng xé nhỏ dường chia ngựa?
Chẳng lẽ phân đều giống rải mưa?
Áo não xem người lên giọng bứa
Âm thầm ẩn mặt núp màn thưa
Từ nay biết chuyện sai thì sửa
Kẻo bạn rầy la: - Kẻ thích đùa!
HỒNG THOẠI 21.9.15



KHEN THẬT LÒNG


Quả thật Van Cà tính dễ ưa
Hồn thơ bát ngát đến dư thừa
Cài nêm chẳng quản bao ngày nắng
Họa luật không màng những tháng mưa
Hí hửng tìm vần bên cửa lớn
Vui mừng bắt ý cạnh song thưa
Tung hoành , ngũ độ lời thơm thảo
Thoải mái vô tư cứ việc đùa.

Ksor 210915

phamanhoa
22-09-2015, 07:16 AM
COI CHỪNG TRỘM

Coi chừng trộm mít của người ta
Cũng để làm chi loại ấy mà
Tội trát vô tròng âu chẳng đã
Còng đeo tới trại nỏ còn xa
Chồng con giận dỗi nghèo thân tả
Bạn hữu cười chê khổ kiếp tà
Dẫu trót xong rồi tâm động cả
Sao rời trốn được lỗi lầm qua./.

TXS 19/9/2015

Dân thành

Ý đừng nghĩ xấu tội cho ta
Thấy cảnh nhà quê thích vậy mà
Tạo dáng cười duyên cầm mít lạ
Chụp hình gởi bạn ở phương xa
Người ơi chớ có gieo mầm phá
Bậu hỡi đừng nên tạo ý tà
Sống ở đô thành đâu biết nhá
Bây chừ mới gặp tới sờ qua

Vancali 9.19.15

http://s9.postimg.org/vsfk38ai7/Dan_thanh.jpg


CHUYỆN QUẢ MÍT

Ơ kìa quả mít chín chưa ta ?
Dáng vẻ trông ngon đến thế mà !
Chắt lưỡi anh năm mơ bến lạ
Rung đùi chú sáu mộng bờ xa
Hương thơm quyến rũ bên ao cá
Vị ngọt say mê dưới bóng tà
Ấp ủ men đời trong tán lá
Cho tình lắng đọng những chiều qua.


Ksor 190915

Dặn lòng

Nhớ rằng trái mít sẽ làm ta
Trỗi tánh tham lam để phải mà
Xộ khám đau buồn con cái bỏ
Vô tù khóc hận bạn bè xa
Phòng đơn giá lạnh chờ năm hết
Gối lẻ canh thâu ngắm nguyệt tà
Mãn hạn Chí Hòa đà lão hóa
Về vườn chăn vịt đếm ngày qua

Vancali 9.19.15

http://s13.postimg.org/yn566lk87/Dan_long.jpg



QUÁI NỮ


Thơm chi như mít chết người ta,
Ngắn váy dài chân, vóc mượt mà.
Lạc phách tao nhân về đất lạ,
Xiêu hồn mặc khách đến trời xa.
Ông sư lẫn lộn điều nhân quả,
Lão đạo lơ mơ lẽ chánh tà,
Hoa hậu hóa ra đồ thổ tả,
Tây Tàu vạn dặm đổ xô qua.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
22-09-2015, 07:50 AM
Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tàng ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 96

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg



KẺ THÍCH ĐÙA
( Họa vui )
Hổng sướng sung gì lắm cụ ưa
Tình duy chỉ một có đâu thừa?
Không dưng xé nhỏ dường chia ngựa?
Chẳng lẽ phân đều giống rải mưa?
Áo não xem người lên giọng bứa
Âm thầm ẩn mặt núp màn thưa
Từ nay biết chuyện sai thì sửa
Kẻo bạn rầy la: - Kẻ thích đùa!
HỒNG THOẠI 21.9.15


KHEN THẬT LÒNG


Quả thật Van Cà tính dễ ưa
Hồn thơ bát ngát đến dư thừa
Cài nêm chẳng quản bao ngày nắng
Họa luật không màng những tháng mưa
Hí hửng tìm vần bên cửa lớn
Vui mừng bắt ý cạnh song thưa
Tung hoành , ngũ độ lời thơm thảo
Thoải mái vô tư cứ việc đùa.

Ksor 210915


Chạm dây

Vẫn biết lèn èn chẳng kẻ ưa
Lời khuyên thật dạ chỉ thêm thừa
Thường hay xõa tóc trong đêm tối
Lại muốn phơi mình những lúc mưa
Dưới nguyệt ru hồn trêu gió lạnh
Bên đèn ủ mộng bẹo mành thưa
Bạn bè cứ ngỡ Van cà khủng !
Tránh mặt từ xa nỏ dám đùa

Vancali 9.21.15

http://s9.postimg.org/5cyiuqw1r/Cam_day.jpg

vancali96
22-09-2015, 08:41 AM
Hôm nay trời Cali vào thu mát mẻ , cao hứng em dán bài Chuyện phiếm về huynh Ksor cho quí huynh tỷ xem vui ngày đầu thu ở California , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .:gn8:

Chuyện phiếm

Ka sò nổi tiếng lúc hờn nhau
Lấy hết tình thơ xé nát nhàu
Đã vậy to lời cho kẻ giận
Lại còn lớn giọng để người đau
Không màng thấy bạn vành môi ướt
Chẳng ngại nhìn hoa ngấn lệ sầu
Bởi ổng con nhà giàu mấy hiểu
Gái nghèo chỉ thích chuyện bền lâu

Vancali 9.21.15

http://s8.postimg.org/n9xluucyd/Chuyen_phiem.jpg

KSOR
22-09-2015, 11:23 AM
Hôm nay trời Cali vào thu mát mẻ , cao hứng em dán bài Chuyện phiếm về huynh Ksor cho quí huynh tỷ xem vui ngày đầu thu ở California , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .:gn8:

Chuyện phiếm

Ka sò nổi tiếng lúc hờn nhau
Lấy hết tình thơ xé nát nhàu
Đã vậy to lời cho kẻ giận
Lại còn lớn giọng để người đau
Không màng thấy bạn vành môi ướt
Chẳng ngại nhìn hoa ngấn lệ sầu
Bởi ổng con nhà giàu mấy hiểu
Gái nghèo chỉ thích chuyện bền lâu

Vancali 9.21.15

http://s8.postimg.org/n9xluucyd/Chuyen_phiem.jpg

Cám ơn Van Cà muội đã có thơ về huynh ... nhưng mà ...

:gn19:


http://s12.postimg.org/7lgxbjtp9/123.jpg


KIẾP ĂN MÀY


Bị gậy hai thằng bạn với nhau
Xin không có bạc , vợ càu nhàu
Năm canh khắc khoải lòng nghe đói
Sáu khắc mơ màng dạ thấy đau
Ngõ chợ nghìn thu vương số khổ
Đường quê vạn kiếp lụy cung sầu
Muôn nơi trẩy hội khăn cùng áo
Chỉ ước ba đồng cũng thấy lâu.


Ksor 220915

Tran Xuan Sinh
22-09-2015, 05:38 PM
Chúc sinh nhật

Hai mươi tháng chín đẹp muôn phần
Bảy chục xuân đời vẹn tứ thân
Đi dạy phương trình lời sáng tỏ
Về hưu đường luật chữ trong ngần
Công danh hiển đạt vàng quang phổ
Sự nghiệp vang lừng ánh thiện chân
Chúc Bác Trần Sinh nhiều phúc thọ
Đầy trăm tuổi hạc lộc công thần.

Vancali 9.20.15


http://s21.postimg.org/3wwsgh9br/Chuc_sin_nhat.jpg


CẢM TẠ VANCALI

Cảm tạ Cà Li đã góp phần
Vui cùng bạn hữu nghĩ điều thân
Xuân Sinh nhớ mãi lời hay thật
Vợ lão mừng luôn ý trắng ngần
Nguyện gửi thơ đều ghi nghĩa tỏ
Xin nguyền tứ đủ giữ tình chân
Mai ngày gặp gỡ lòng thanh thản
Chẳng đợi cầu mong chỗ thánh thần./.

TXS 22/9/2015

vancali96
23-09-2015, 07:21 AM
Hôm nay trời Cali vào thu mát mẻ , cao hứng em dán bài Chuyện phiếm về huynh Ksor cho quí huynh tỷ xem vui ngày đầu thu ở California , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .:gn8:

Chuyện phiếm

Ka sò nổi tiếng lúc hờn nhau
Lấy hết tình thơ xé nát nhàu
Đã vậy to lời cho kẻ giận
Lại còn lớn giọng để người đau
Không màng thấy bạn vành môi ướt
Chẳng ngại nhìn hoa ngấn lệ sầu
Bởi ổng con nhà giàu mấy hiểu
Gái nghèo chỉ thích chuyện bền lâu

Vancali 9.21.15

http://s8.postimg.org/n9xluucyd/Chuyen_phiem.jpg


KIẾP ĂN MÀY

Bị gậy hai thằng bạn với nhau
Xin không có bạc , vợ càu nhàu
Năm canh khắc khoải lòng nghe đói
Sáu khắc mơ màng dạ thấy đau
Ngõ chợ nghìn thu vương số khổ
Đường quê vạn kiếp lụy cung sầu
Muôn nơi trẩy hội khăn cùng áo
Chỉ ước ba đồng cũng thấy lâu.


Ksor 220915

Trò khỉ

Chơi trò khỉ khọt để vờn nhau
Đụng phải xà ngang áo rách nhàu
Hạ mã cung tình cho oán hận
Lọc lừa chữ ái để buồn đau
Ra điều cóc cách ươm mầm oán
Học thói lê la giả mặt sầu
Hổ thẹn nhưng mà không sửa đổi
Cuộc đời ong bướm khó dài lâu

Vancali 9.22.15

http://s3.postimg.org/kdb5p25oz/Tro_khi.jpg

vancali96
23-09-2015, 09:53 AM
Trần Xuân Sinh xin chân thành cảm ơn các bạn trong DĐVNTH đã có lời chúc mừng nồng ấm, những bó hoa tươi thắm, những chai rượu hảo hạng, những lời thơ ngọt ngào, ... nhân ngày sinh nhật 20/9/2015 của mình. Trong bài CẢM TÁC là mở đâu cho tâm sự của tôi thì bây giờ xin tự họa lại, thay cho lời cảm tạ tất cả:

CẢM TẠ

Cảm tạ bao người đã chúc Xuân
Ngày sinh đẹp đẽ cả muôn phần
Mừng vui xướng họa bài thơ tỏ
Xúc động chan hòa chén rượu thân
Nặng gánh gia đình nơi cõi tục
Dày ân bạn hữu chốn duyên trần
Lời chào quý trọng hơn mâm cỗ
Nguyện sống tâm lòng mỹ - thiện - chân./.

TXS 22/9/2015

Còn xuân

Cho dù bảy chục vẫn còn Xuân
Nếp sống ngày hưu sướng bội phần
Sáng tập “ yo ga “ hòng dẻo sức
Chiều rèn thể dục để cường thân
Bao người muốn được như Sinh lão
Lắm kẻ hằng mong giống họ Trần
Con cháu đong đầy câu hiếu đạo
Gia đình hạnh phúc phước toàn chân

Vancali 9.22.15

http://s23.postimg.org/rtx3abjej/Con_xuan.jpg

HỒNG THOẠI
23-09-2015, 10:57 AM
http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg





KHEN THẬT LÒNG


Quả thật Van Cà tính dễ ưa
Hồn thơ bát ngát đến dư thừa
Cài nêm chẳng quản bao ngày nắng
Họa luật không màng những tháng mưa
Hí hửng tìm vần bên cửa lớn
Vui mừng bắt ý cạnh song thưa
Tung hoành , ngũ độ lời thơm thảo
Thoải mái vô tư cứ việc đùa.

Ksor 210915



http://s9.postimg.org/5cyiuqw1r/Cam_day.jpg




KHEN TIẾP
( Họa vui )
Đã gặp Van cà tất phải ưa
Ngồi khen trọn tháng cũng đâu thừa!
Mần thơ nhẹ nhõm dường phi ngựa
Đến sở an nhàn tựa ngắm mưa
Bạc trữ đầy rương còn mở chứa
Khách về khuất nẻo vẫn nhìn thưa
Khi nàng thấm mệt không cười nữa
Lại muốn chung quanh tiếp tục đùa.
HỒNG THOẠI 23.9.15

KSOR
23-09-2015, 11:17 AM
Trò khỉ

Chơi trò khỉ khọt để vờn nhau
Đụng phải xà ngang áo rách nhàu
Hạ mã cung tình cho oán hận
Lọc lừa chữ ái để buồn đau
Ra điều cóc cách ươm mầm oán
Học thói lê la giả mặt sầu
Hổ thẹn nhưng mà không sửa đổi
Cuộc đời ong bướm khó dài lâu

Vancali 9.22.15

http://s3.postimg.org/kdb5p25oz/Tro_khi.jpg




TÌNH ĐỜI
( Họa Vui Đảo Vận )



Nước mắt bây giờ chỉ khổ nhau
Khi môi đã nhạt khúc tình sầu
Cung yêu đổi trắng do lòng bạc
Nốt giận thay đen bởi dạ nhàu
Biển rộng chân chồn say nỗi nhớ
Sông dài gối mỏi quyện niềm đau
Thương ai một bóng thân cô lẻ
Nặng gánh vai hờn chẳng sống lâu.


Ksor 230915



http://s27.postimg.org/4y1t5c1dv/image.jpg

vancali96
24-09-2015, 07:45 AM
KIẾP ĂN MÀY

Bị gậy hai thằng bạn với nhau
Xin không có bạc , vợ càu nhàu
Năm canh khắc khoải lòng nghe đói
Sáu khắc mơ màng dạ thấy đau
Ngõ chợ nghìn thu vương số khổ
Đường quê vạn kiếp lụy cung sầu
Muôn nơi trẩy hội khăn cùng áo
Chỉ ước ba đồng cũng thấy lâu.


Ksor 220915

Trò khỉ

Chơi trò khỉ khọt để vờn nhau
Đụng phải xà ngang áo rách nhàu
Hạ mã cung tình cho oán hận
Lọc lừa chữ ái để buồn đau
Ra điều cóc cách ươm mầm oán
Học thói lê la giả mặt sầu
Hổ thẹn nhưng mà không sửa đổi
Cuộc đời ong bướm khó dài lâu

Vancali 9.22.15

http://s3.postimg.org/kdb5p25oz/Tro_khi.jpg


TÌNH ĐỜI
( Họa Vui Đảo Vận )

Nước mắt bây giờ chỉ khổ nhau
Khi môi đã nhạt khúc tình sầu
Cung yêu đổi trắng do lòng bạc
Nốt giận thay đen bởi dạ nhàu
Biển rộng chân chồn say nỗi nhớ
Sông dài gối mỏi quyện niềm đau
Thương ai một bóng thân cô lẻ
Nặng gánh vai hờn chẳng sống lâu.


Ksor 230915



http://s27.postimg.org/4y1t5c1dv/image.jpg

Chuyện tình

Bông hồng thỏ thẻ tặng cho nhau
Chớ để người yêu chép miệng sầu
Côi cút trăng khuya làn khói nhạt
Bỏ bê gác lạnh bóng đèn nhàu
Hưu đàn rỉ rả cho tim rối
Sáo hát bùi ngùi khiến dạ đau
Áo não màn đêm lời cú vọng
Trai hiền gái đảm chuyện tình lâu

Vancali 9.23.15

http://s11.postimg.org/aene0oltf/Chuyen_tinh.jpg

vancali96
24-09-2015, 08:34 AM
VƯỜN THƠ VIỆT NAM THI HỮU
( Tung hoành trục khoán - Bát vận đồng âm )
THI ca vốn dĩ sắc trong ngần
HỮU xạ khi lồng cả nghĩa ân
BỐN biển tương giao dìu trí cận
PHƯƠNG trời hợp tác thỏa tình chân
MỪNG anh Khởi chữ lan tràn vận
TỤ sức gò câu chải chuốt vần
HỘI ý mà ta nào trộn lẫn
NHÂN HÒA THẮT CHẶT KHỐI ĐỒNG TÂM.
Phạm Khắc Hiền

HẠ QUYẾT TÂM
GIỮ tứ Đường thi rạng sắc ngần
GÌN từ lục bát đẫm hồng ân
TRANG thề kiên quyết xua điều vẩn
BÁO nguyện trung thành giữ lẽ chân
XINH lúc chan hòa chia sẻ phận
TƯƠI khi xướng họa bổ sung vần
MÃI thừa trí lực và kiên nhẫn
TẬP THỂ XIN CÙNG HẠ QUYẾT TÂM.
HỒNG THOẠI 23.9.15

Tứ ân
( Tung hoành trục khoán )

Kết sao thật đẹp cái từ ngần
Hợp ý bao người vẹn tứ ân
Thơ thới kim bằng mau vững bước
Đường dài lãng tử chớ dừng chân
Ơn cha biển rộng thăng trầm ý
Nghĩa mẹ non cao rạng rỡ vần
Trọng chữ ân tình gương hiếu đạo
Diễn Đàn Thi Hữu ngát hồng tâm

Vancali 9.23.15

http://s10.postimg.org/etsywqg15/Tu_an.jpg

vancali96
25-09-2015, 07:45 AM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU
(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015


[CENTER]KHẮC DẠ GHI LÒNG

Khắc dạ ghi lòng bởi chuỗi thơ
Hiền nhân một thủa vẫn nghiêng thờ
Tin người ngưỡng mộ dòng anh viết
Đợi biển tôn sùng bãi cát lơ
Nghĩa cả triền miên về đón gọi
Tình sâu lặng lẽ đến mong chờ
Thi hào nhẫn nại tiềm năng mở
Hữu hiệu bền lâu ấy chẳng ngờ

Hoàng Giao

[B]Hồn thơ
( Ngũ độ thanh )

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Diễm lệ trần gian gió thẩn thờ
Liễu ngả bên hồ đâu mấy sợ
Mây vờn mặt nước thể nào lơ
Dừng chân lãng tử đầy thương nhớ
Dõi mắt hàn nhân phải đợi chờ
Vẳng tiếng côn trùng than phận lỡ
Vì sao lẻ bạn … có ai ngờ

Vancali 9.24.15

http://s11.postimg.org/uoxqamlib/Hon_tho.jpg

vancali96
25-09-2015, 11:10 AM
LIbSj9sPM-8


NỐT NHẠC VUI


Một sớm thu phai nắng trải vàng
Hiên nhà gió nhẹ cảnh mênh mang
Trời cao cánh sải đôi chim sáo
Đất rộng mình buông chiếc lá bàng
Phố chợ đông vui đường rộng rãi
Người xe tấp nập ngõ thênh thang
Lần về kỉ niệm câu thơ cũ
Khúc nhạc tươi vui trỗi nhẹ nhàng.


Ksor 240915


http://s28.postimg.org/mc0muys4d/Mo_vang_2222.jpg

phamanhoa
25-09-2015, 07:59 PM
KHEN TIẾP
( Họa vui )
Đã gặp Van cà tất phải ưa
Ngồi khen trọn tháng cũng đâu thừa!
Mần thơ nhẹ nhõm dường phi ngựa
Đến sở an nhàn tựa ngắm mưa
Bạc trữ đầy rương còn mở chứa
Khách về khuất nẻo vẫn nhìn thưa
Khi nàng thấm mệt không cười nữa
Lại muốn chung quanh tiếp tục đùa.
HỒNG THOẠI 23.9.15


CHÊ THỬ


Van Cà xấu nết ít người ưa,
Tật lớn ba hoa, thích nói thừa.
Lúc ghét gào như bê thiếu sữa,
Khi thương rít tợ cỏ thừa mưa.
Tiếng bấc hôi tanh mùi thịt rữa,
Câu chì buốt giá gió rèm thưa.
Xóm giềng gây sự như cơm bửa,
Họ mạc không tha dẫu chuyện đùa.

phamanhoa

vancali96
26-09-2015, 08:23 AM
CẢNH VẪN NGỜI


(Ngũ độ thanh)


Tím nhuộm hoàng hôn cảnh vẫn ngời
Trăng đà lả lướt vượt trùng khơi
Ngân Hà sóng vỗ gieo hồn trải
Bắc Đẩu mây vờn giữ nhịp bơi
Tứ hạ Đường Thi tình mãi cảm
Dòng trao lục bát nghĩa không rời
Thuyền ai vội vã lùa con nước
Vững chải đêm trường hứng nguyệt rơi.

Mạnh Kỷ
24/9/2015



CUNG LÒNG THỔN THỨC
(Ngũ độ thanh)
Hoàng hôn bến mộng vẫn tươi ngời
Tím nhuộm con thuyền giữa biển khơi
Lặng lẽ sương hòa mây trải nhớ
Êm đềm cảnh quyện cá vờn bơi
Lời trao nguyện giữ tình không đến
Bút hạ thề ghi nghĩa chẳng rời
Ngõ vắng đua xòe hoa nở rộ
Cung lòng thổn thức chữ vần rơi.
Huy Thanh
24-9-2015

Đời cô lữ
( Ngũ độ thanh )

Tuổi ngọc ngày qua mãi sáng ngời
Thu về chuyển sắc cuộc tình khơi
Môi hồng gối lẻ chờ duyên buộc
Noãn trắng đêm dài ủ mộng bơi
Cõi nhớ mai vàng đâu vội bỏ
Dòng thương trúc nhỏ tại sao rởi
Người ơi thấu hiểu đời cô lữ
Bởi chữ xa nhà khiến lệ rơi

Vancali 9.25.15

http://s28.postimg.org/8j8633e31/Doi_co_lu.jpg

vancali96
26-09-2015, 09:24 AM
KHEN TIẾP
( Họa vui )
Đã gặp Van cà tất phải ưa
Ngồi khen trọn tháng cũng đâu thừa!
Mần thơ nhẹ nhõm dường phi ngựa
Đến sở an nhàn tựa ngắm mưa
Bạc trữ đầy rương còn mở chứa
Khách về khuất nẻo vẫn nhìn thưa
Khi nàng thấm mệt không cười nữa
Lại muốn chung quanh tiếp tục đùa.
HỒNG THOẠI 23.9.15



CHÊ THỬ



Van Cà xấu nết ít người ưa,
Tật lớn ba hoa, thích nói thừa.
Lúc ghét gào như bê thiếu sữa,
Khi thương rít tợ cỏ thừa mưa.
Tiếng bấc hôi tanh mùi thịt rữa,
Câu chì buốt giá gió rèm thưa.
Xóm giềng gây sự như cơm bữa,
Họ mạc không tha dẫu chuyện đùa.

phamanhoa



Chuyện thật

Vẫn biết Van Cà mấy kẻ ưa
Bàn thêm hiểu rõ có đâu thừa
Thường hay mơ mộng khi trời tối
Lại thích hẹn hò lúc gió mưa
Khoác áo ngang vai hồ phái mạnh
Mặc quần lủng lỗ giống rào thưa
Đua xe tốc độ ồn đường phố
Chuyện thật “ nường ta “ chẳng nói đùa

Vancali 9.25.15

http://s8.postimg.org/b7e0mbgx1/Chuyen_that.jpg

KSOR
26-09-2015, 07:55 PM
http://s28.postimg.org/mc0muys4d/Mo_vang_2222.jpg



THU PHAI


Nắng rọi mùa thu lá úa vàng
Con đò tách bến giọt sầu mang
Quăng mình biển bắc loài kình ngạc
Vỗ cánh trời nam lũ đại bàng
Phố vắng chưa quên mùi quạnh quẽ
Đường mòn vẫn nhớ vị lang thang
Tai nghe dế gáy đêm trầm mặc
Có phải đông xưa cũng nhỡ nhàng ?


Ksor 260915




http://www.bmmua.com/wp-content/uploads/2011/06/con_do_lang.jpg

vancali96
27-09-2015, 08:33 AM
TÀN THU

Chiều thu nhạt nắng cuối hiên ngồi
Lá rụng ôm buồn chỉ mỗi tôi
Hết thuở xuân hồng say ánh mắt
Tan thời tuổi ngọc đắm làn môi.
Hoài mong hạ mãn không người đến
Mãi đợi hoa tàn chẳng gió trôi
Có lẽ tình ươm giờ đã hết
Nên ngày cách biệt cứ dài thôi.

Trung Dũng
22-9-2015

Thuyền viễn xứ

Còn đâu mỏm đá dưới trăng ngồi
Viễn xứ u hoài một bóng tôi
Hết buổi me ngào tuôn nước bọt
Qua ngày cóc chín lịm vành môi
Đồi mơ vội nỡ ân tình nhạt
Biển hẹn sao đành kỷ niệm trôi
Chiến sự xô thuyền xa bến mộng
Duyên tình cách biệt chỉ buồn thôi

Vancali 9. 26.15


http://s14.postimg.org/512s03gcx/Thuyen_vien_xu.jpg

http://images-sv1.yan.vn//YanNews/2167221/201309/20130909-0319-anigif_enhanced-buzz-29765-1378302240-10.gif

vancali96
01-10-2015, 07:20 AM
Chào quí huynh tỷ thương mến , mấy hôm rày bị bệnh nên vắng mặt hôm nay hơi khỏe em xin dán lên bài bắt bóng cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Bắt bóng

Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi hãy nhớ đồ hàng mã
Hào nhoáng bên ngoài cốt dụ ông

Vancali 9.30.15

http://s11.postimg.org/cq9yftzeb/bat_bong.jpg

KSOR
01-10-2015, 12:44 PM
Chào quí huynh tỷ thương mến , mấy hôm rày bị bệnh nên vắng mặt hôm nay hơi khỏe em xin dán lên bài bắt bóng cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Bắt bóng

Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi hãy nhớ đồ hàng mã
Hào nhoáng bên ngoài cốt dụ ông

Vancali 9.30.15

http://s11.postimg.org/cq9yftzeb/bat_bong.jpg



Ksor góp thơ hoạ vui cùng muội , chúc muội mau lành bệnh nhé ...


VỢ LÀ NHẤT
( Họa Vui Đảo Vận )

Quán nhậu ven đường chọc tức ông
Cô hàng nháy mắt rủ ra sông
Thuyền nan một chiếc vầy duyên nợ
Bến nước hai người đượm sắc không
Gái đẹp nghìn đời luôn đắng chát
Chân thon vạn kiếp vẫn chua nồng
Ăn chơi chẳng khéo coi chừng ngủm
Để vợ la hoài có thích hông ??


Ksor 011015

phamanhoa
01-10-2015, 07:35 PM
Chào quí huynh tỷ thương mến , mấy hôm rày bị bệnh nên vắng mặt hôm nay hơi khỏe em xin dán lên bài bắt bóng cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Bắt bóng

Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi hãy nhớ đồ hàng mã
Hào nhoáng bên ngoài cốt dụ ông

Vancali 9.30.15

http://s11.postimg.org/cq9yftzeb/bat_bong.jpg


ĐUỔI BÓNG


Sức trán bưu đầu, vẹo cả hông
Theo từ đỉnh núi tới bờ sông
Xây hoài, nghĩa mãi bầy công cốc,
Đắp mãi, tình hoài mớ số không.
Bóng lẻ chiêu trà khi tối lạnh,
Hình đơn nhấp rượu lúc trưa nồng.
Ơi người sao để ta xây mộng
Từ thuở hoa niên tới lão ông.

phamanhoa

vancali96
02-10-2015, 07:10 AM
Bắt bóng

Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi hãy nhớ đồ hàng mã
Hào nhoáng bên ngoài cốt dụ ông

Vancali 9.30.15

http://s11.postimg.org/cq9yftzeb/bat_bong.jpg


Ksor góp thơ hoạ vui cùng muội , chúc muội mau lành bệnh nhé ...


VỢ LÀ NHẤT
( Họa Vui Đảo Vận )

Quán nhậu ven đường chọc tức ông
Cô hàng nháy mắt rủ ra sông
Thuyền nan một chiếc vầy duyên nợ
Bến nước hai người đượm sắc không
Gái đẹp nghìn đời luôn đắng chát
Chân thon vạn kiếp vẫn chua nồng
Ăn chơi chẳng khéo coi chừng ngủm
Để vợ la hoài có thích hông ??


Ksor 011015



ĐUỔI BÓNG


Sức trán bưu đầu, vẹo cả hông
Theo từ đỉnh núi tới bờ sông
Xây hoài, nghĩa mãi bầy công cốc,
Đắp mãi, tình hoài mớ số không.
Bóng lẻ chiêu trà khi tối lạnh,
Hình đơn nhấp rượu lúc trưa nồng.
Ơi người sao để ta xây mộng
Từ thuở hoa niên tới lão ông.

phamanhoa


Kỳ hông

Hỏi rằng như thế có kỳ hông ?
Cứ phải theo rình em tắm sông
Đón ngõ đưa thư thời ghét quá
Chận đường tán chuyện ấy buồn không
Ca hoài gối mộng vàng thân ái
Hát mãi thuyền mơ vạn ấm nồng
Ong bướm tơ tình gieo khát vọng
Xin đừng dối gạt xấu nghe ông

Vancali 10.1.15

http://s9.postimg.org/5ufahtkjz/Ky_hong.jpg

vancali96
03-10-2015, 06:25 AM
Hôm nay chiều thứ sáu CA , mai là cuối tuần vui quá nên em xin dán lên tâm sự của ngưới đi làm cho quí huynh tỷ xem vui nè .:gn1:

Cuối tuần

Cuối tuần được nghĩ vui lên nhé
Sáng cứ nằm lì ôi thật khỏe
Nấu nước pha trà chả thiết mau
Khoa tay hít thở đâu cần lẹ
Vào trang Thi Hữu bỏ câu thề
Gặp bạn tao đàn tung bút vẽ
Thứ bảy trong lòng thoải mái ghê
Cà phê nhỏ giọt môi cười khẽ

Vancali 10.2.15


http://s16.postimg.org/m1dejxhmt/Cuoi_tuan.jpg

vancali96
03-10-2015, 09:54 AM
NHỚ NGƯỜI TRI KỈ


Những giọt sương buồn tí tách rơi
Nghe như khúc nhạc tiễn thu rời
Âm thầm sóng vỗ ru hồn mộng
Lặng lẽ mây vờn trải bóng khơi
Vạc đã kêu bầy sao lạc lỏng
Gà còn gọi chủ tiếng chơi vơi
Đêm nằm mãi nhớ người tri kỉ
Vốn hẹn cùng nhau dệt thắm lời.

Mạnh Kỷ
02/10/2015


ĐÊM BUỒN

Đêm buồn gác lạnh ngắm mưa rơi
Gió cuộn tàn thu lá rụng rời
Khúc nhạc ngày xưa đừng mãi nhớ
Cung đàn mộng cũ chớ hoài khơi
Cài hoa tủi phận tình chưa ngỏ
Điểm phấn đau lòng dạ chẳng vơi
Lỗi hẹn câu thề quên xóm nhỏ
Đường quê giã biệt dẫu muôn lời.

Lệ Hà 2-10-2015

THƯƠNG TRẺ MỒ CÔI

Em nhìn ảo não dạ buồn rơi
Lặng lẽ tìm ăn phải sống rời
Mẹ đã âm thầm trong đất biển
Cha còn vất vả giữa trùng khơi
Ê chề cuộc sống nào thêm đủ
Hẫng hụt tinh thần chẳng bớt vơi
Ngẫm ngợi trầm luân nhiều kiếp khổ
Từ bi Đức Phật bảo ban lời./.

TXS 03/10/2015

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11855800_1641981266047579_450191509609862085_n.jpg ?oh=f1151a2cd4f3ddc91c71819df03f9e23&oe=56A4EC39

Trẻ đói

Thấy hình trẻ nít lệ buồn rơi
Ốm yếu co ro dáng rã rời
Khiến nhịp con tim dòng máu trỗi
Cho tình đồng loại nổi niềm khơi
Nên bày liệu pháp cho sầu cạn
Phải tính phương nào để khổ vơi
Thượng đế xin người ban phép lạ
Dương gian bớt nạn khấn trăm lời

Vancali 10.2.15

http://s16.postimg.org/fsutyldol/Tre_doi_2222.jpg

KSOR
03-10-2015, 12:34 PM
Hôm nay chiều thứ sáu CA , mai là cuối tuần vui quá nên em xin dán lên tâm sự của ngưới đi làm cho quí huynh tỷ xem vui nè .:gn1:

Cuối tuần

Cuối tuần được nghĩ vui lên nhé
Sáng cứ nằm lì ôi thật khỏe
Nấu nước pha trà chả thiết mau
Khoa tay hít thở đâu cần lẹ
Vào trang Thi Hữu bỏ câu thề
Gặp bạn tao đàn tung bút vẽ
Thứ bảy trong lòng thoải mái ghê
Cà phê nhỏ giọt môi cười khẽ

Vancali 10.2.15


http://s16.postimg.org/m1dejxhmt/Cuoi_tuan.jpg


Chúc muội và gia đình 1 ngày cuối tuần vui vẻ nha ...


http://s10.postimg.org/4nimjlz8p/untitled.png


CÀ PHÊ CUỐI TUẦN


Nước Mẽo cô Van Cà sướng nhé
Tha hồ ngủ nướng cho đời khoẻ
Chăn màn dưới đất chẳng thu nhanh
Nệm gối trên lầu không dọn lẹ
Bụng đói cơm canh mướn kẻ bày
Chân run bánh mứt thuê người vẽ
Trưa thì có mặt quán cà phê
Ngắm giọt tuôn rơi , xao xuyến khẽ.


Ksor 031015

KSOR
03-10-2015, 08:11 PM
ĐÊM BUỒN

Đêm buồn gác lạnh ngắm mưa rơi
Gió cuộn tàn thu lá rụng rời
Khúc nhạc ngày xưa đừng mãi nhớ
Cung đàn mộng cũ chớ hoài khơi
Cài hoa tủi phận tình chưa ngỏ
Điểm phấn đau lòng dạ chẳng vơi
Lỗi hẹn câu thề quên xóm nhỏ
Đường quê giã biệt dẫu muôn lời.

Lệ Hà 2-10-2015



THƯƠNG TRẺ MỒ CÔI

Em nhìn ảo não dạ buồn rơi
Lặng lẽ tìm ăn phải sống rời
Mẹ đã âm thầm trong đất biển
Cha còn vất vả giữa trùng khơi
Ê chề cuộc sống nào thêm đủ
Hẫng hụt tinh thần chẳng bớt vơi
Ngẫm ngợi trầm luân nhiều kiếp khổ
Từ bi Đức Phật bảo ban lời./.

TXS 03/10/2015


https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11855800_1641981266047579_450191509609862085_n.jpg ?oh=f1151a2cd4f3ddc91c71819df03f9e23&oe=56A4EC39






Trẻ Đói

Thấy hình trẻ nít lệ buồn rơi
Ốm yếu co ro dáng rã rời
Khiến nhịp con tim dòng máu trỗi
Cho tình đồng loại nổi niềm khơi
Nên bày liệu pháp cho sầu cạn
Phải tính phương nào để khổ vơi
Thượng đế xin người ban phép lạ
Dương gian bớt nạn khấn trăm lời.

Vancali 10.2.15

http://s16.postimg.org/fsutyldol/Tre_doi_2222.jpg





NỖI NIỀM RIÊNG


Tí tách mưa buồn giọt rớt rơi
Ngồi ôn kỷ niệm đã xa rời
Bơ vơ tiếng hẹn cùng non thẳm
Lạc lõng câu hò với biển khơi
Nhặt ánh trăng mờ thương nghĩa cạn
Gom hình bóng ảo nhớ tình vơi
Đường về gió lạnh cô đơn bước
Chẳng khóc nhưng tim đắng nghẹn lời.


Ksor 031015

vancali96
04-10-2015, 01:13 AM
Hôm nay chiều thứ sáu CA , mai là cuối tuần vui quá nên em xin dán lên tâm sự của ngưới đi làm cho quí huynh tỷ xem vui nè .:gn1:

Cuối tuần

Cuối tuần được nghĩ vui lên nhé
Sáng cứ nằm lì ôi thật khỏe
Nấu nước pha trà chả thiết mau
Khoa tay hít thở đâu cần lẹ
Vào trang Thi Hữu bỏ câu thề
Gặp bạn tao đàn tung bút vẽ
Thứ bảy trong lòng thoải mái ghê
Cà phê nhỏ giọt môi cười khẽ

Vancali 10.2.15


http://s16.postimg.org/m1dejxhmt/Cuoi_tuan.jpg


Cám ơn lời chúc của huynh , em cũng xin mến chúc huynh ngày thứ bảy vui khỏe .



http://s10.postimg.org/4nimjlz8p/untitled.png


CÀ PHÊ CUỐI TUẦN


Nước Mẽo cô Van Cà sướng nhé
Tha hồ ngủ nướng cho đời khoẻ
Chăn màn dưới đất chẳng thu nhanh
Nệm gối trên lầu không dọn lẹ
Bụng đói cơm canh mướn kẻ bày
Chân run bánh mứt thuê người vẽ
Trưa thì có mặt quán cà phê
Ngắm giọt tuôn rơi , xao xuyến khẽ.


Ksor 031015

Kính huynh

Vài lời tâm sự Ka sò ( Ksor) nhé
Kính chúc hiền huynh luôn được khỏe
Sáng đến ra đường bước phải nhanh
Chiều về đói bụng chân nên lẹ
Ngày thu khát vọng mắt mơ nhìn
Tháng hạ sầu vương môi mộng vẽ
Xướng họa giao lưu bạn hữu nhiều
Khi buồn khảy phím ca khe khẽ

Vancali 10.3.15


http://s8.postimg.org/ej0hxe1tx/Kinh_huynh.jpg

vancali96
04-10-2015, 06:47 AM
http://i.ytimg.com/vi/ja20ib2PljI/hqdefault.jpg



TIẾNG CHUÔNG CHIỀU


Chuông chiều gõ nhẹ tiếng điêu linh
Nhắc nhở trần gian tự lắng mình
Ý giũa cho già vang tiếng tốt
Tâm rèn để trẻ vọng lời xinh
Dưa cà mắm muối say màu đạo
Niệm phật ăn chay quyện sắc tình
Bể khổ vô thường giăng khắp ngã
Mong đời tránh họa buổi đao binh.


Ksor 031015

Hiển linh

Ước nguyện cho bùa được hiển linh
Lương duyên tác họp chuyện đôi mình
Trầu xanh mộng gió hòa môi thắm
Vôi trắng mong nàng được dáng xinh
Nắng hạ mây ngàn vuông đạo nghĩa
Trời thu gót ngọc vẹn ân tình
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngả
Thượng đế sao đành tạo lửa binh

Vancali 10.3.15

http://s29.postimg.org/5v9uforl3/Hien_linh.jpg

Tran Xuan Sinh
04-10-2015, 05:47 PM
Cuối tuần


Cuối tuần được nghĩ vui lên nhé
Sáng cứ nằm lì ôi thật khỏe
Nấu nước pha trà chả thiết mau
Khoa tay hít thở đâu cần lẹ
Vào trang Thi Hữu bỏ câu thề
Gặp bạn tao đàn tung bút vẽ
Thứ bảy trong lòng thoải mái ghê
Cà phê nhỏ giọt môi cười khẽ


Vancali 10.2.15


http://s16.postimg.org/m1dejxhmt/Cuoi_tuan.jpg


CÀ PHÊ CUỐI TUẦN


Nước Mẽo cô Van Cà sướng nhé
Tha hồ ngủ nướng cho đời khoẻ
Chăn màn dưới đất chẳng thu nhanh
Nệm gối trên lầu không dọn lẹ
Bụng đói cơm canh mướn kẻ bày
Chân run bánh mứt thuê người vẽ
Trưa thì có mặt quán cà phê
Ngắm giọt tuôn rơi, xao xuyến khẽ.


Ksor 031015


MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

Chủ nhật ngồi không buồn bã nhé
Ra ngoài quán nhậu cho người khỏe
Cơm hàng bát đũa dọn càng nhanh
Thịt chó rau mùi ăn cũng lẹ
Rảnh rỗi dư giờ bạn ngó chơi
Vui vầy đủ kiểu ta bày vẽ
Xơi rồi ngủ ngáy chẳng thèm lo
Gặp ả chân dài ôm rất khẽ./.

TXS 04/10/2015

vancali96
04-10-2015, 10:19 PM
Hôm nay chiều thứ sáu CA , mai là cuối tuần vui quá nên em xin dán lên tâm sự của ngưới đi làm cho quí huynh tỷ xem vui nè .:gn1:

Cuối tuần

Cuối tuần được nghĩ vui lên nhé
Sáng cứ nằm lì ôi thật khỏe
Nấu nước pha trà chả thiết mau
Khoa tay hít thở đâu cần lẹ
Vào trang Thi Hữu bỏ câu thề
Gặp bạn tao đàn tung bút vẽ
Thứ bảy trong lòng thoải mái ghê
Cà phê nhỏ giọt môi cười khẽ

Vancali 10.2.15


http://s16.postimg.org/m1dejxhmt/Cuoi_tuan.jpg


Cám ơn lời chúc của huynh , em cũng xin mến chúc huynh ngày thứ bảy vui khỏe .



http://s10.postimg.org/4nimjlz8p/untitled.png


CÀ PHÊ CUỐI TUẦN


Nước Mẽo cô Van Cà sướng nhé
Tha hồ ngủ nướng cho đời khoẻ
Chăn màn dưới đất chẳng thu nhanh
Nệm gối trên lầu không dọn lẹ
Bụng đói cơm canh mướn kẻ bày
Chân run bánh mứt thuê người vẽ
Trưa thì có mặt quán cà phê
Ngắm giọt tuôn rơi , xao xuyến khẽ.


Ksor 031015

MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

Chủ nhật ngồi không buồn bã nhé
Ra ngoài quán nhậu cho người khỏe
Cơm hàng bát đũa dọn càng nhanh
Thịt chó rau mùi ăn cũng lẹ
Rảnh rỗi dư giờ bạn ngó chơi
Vui vầy đủ kiểu ta bày vẽ
Xơi rồi ngủ ngáy chẳng thèm lo
Gặp ả chân dài ôm rất khẽ./.

TXS 04/10/2015

Cuối tuần

Tụ họp cuối tuần ôi thích nhé
Lai rai tán gẫu đời tươi khỏe
Vài hơi rượu đế hãy vào nhanh
Một dĩa thịt cầy nên gắp lẹ
Kính bác khom người ngộ giỡn chơi
Mời anh gập cổ làm ra vẽ
Tha hồ cạn chén mặc tình say
Lúc xỉn ôm đàn vui hát khẽ

Vancali 10.4.15

http://s9.postimg.org/qj9ttd28f/Cuoi_tuan_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
05-10-2015, 10:26 AM
Tuổi thân

Cầm tinh con khỉ tật hay trèo
Gái ở nhà vườn phải biết leo
Tuổi mới trăng tròn đâu dám bẹo
Môi còn đỏ thắm hỏng đua đèo
Nhác thấy anh hùng đưa mắt dại
Thoáng nhìn lãng tử khiến hồn teo
Hỡi khách tao đàn trên mạng ảo
Ai người cự phách để em theo

Vancali 10.4.15



http://s15.postimg.org/txv5wjvuz/Tuoi_than.jpg



TUỔI KHỈ

Tuổi khỉ Xuân Sinh vốn thích trèo
Ai người có giỏi đến mà leo
Giây thừng buộc rốn tha hồ léo
Máy móc cầm tay cứ việc đèo
Ắt hẳn chân dài luôn ngực béo
Âu là cẳng ngắn lại đùi teo
Tùy nơi đối tượng tìm cho khéo
Kẻo lỡ thân tình bạn muốn theo./.

TXS 05/10/2015

KSOR
05-10-2015, 12:04 PM
Tuổi thân

Cầm tinh con khỉ tật hay trèo
Gái ở nhà vườn phải biết leo
Tuổi mới trăng tròn đâu dám bẹo
Môi còn đỏ thắm hỏng đua đèo
Nhác thấy anh hùng đưa mắt dại
Thoáng nhìn lãng tử khiến hồn teo
Hỡi khách tao đàn trên mạng ảo
Ai người cự phách để em theo

Vancali 10.4.15

http://s15.postimg.org/txv5wjvuz/Tuoi_than.jpg




TUỔI KHỈ

Tuổi khỉ Xuân Sinh vốn thích trèo
Ai người có giỏi đến mà leo
Giây thừng buộc rốn tha hồ léo
Máy móc cầm tay cứ việc đèo
Ắt hẳn chân dài luôn ngực béo
Âu là cẳng ngắn lại đùi teo
Tùy nơi đối tượng tìm cho khéo
Kẻo lỡ thân tình bạn muốn theo./.

TXS 05/10/2015




VẪN MUỐN TRÈO


Mỏi gối còng lưng vẫn muốn trèo
Cho dù núi hiểm thác cheo leo
Thuyền tìm lối mộng ôm lưng gió
Sóng kiếm đường mơ ấp bụng đèo
Quyến rũ mình ngà cho kẻ đến
Yêu kiều dáng ngọc để người theo
Ông trời định sẵn là như vậy
Gặp ả chân dài ... hổng lẽ teo ?


Ksor 051015

KSOR
05-10-2015, 12:58 PM
Kính Huynh

Vài lời tâm sự Ka sò ( Ksor) nhé
Kính chúc hiền huynh luôn được khỏe
Sáng đến ra đường bước phải nhanh
Chiều về đói bụng chân nên lẹ
Ngày thu khát vọng mắt mơ nhìn
Tháng hạ sầu vương môi mộng vẽ
Xướng họa giao lưu bạn hữu nhiều
Khi buồn khảy phím ca khe khẽ.

Vancali 10.3.15


http://s8.postimg.org/ej0hxe1tx/Kinh_huynh.jpg





MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

Chủ nhật ngồi không buồn bã nhé
Ra ngoài quán nhậu cho người khỏe
Cơm hàng bát đũa dọn càng nhanh
Thịt chó rau mùi ăn cũng lẹ
Rảnh rỗi dư giờ bạn ngó chơi
Vui vầy đủ kiểu ta bày vẽ
Xơi rồi ngủ ngáy chẳng thèm lo
Gặp ả chân dài ôm rất khẽ./.

TXS 04/10/2015



NGÀY ĐẦU TUẦN


Chúc một tuần nhiều may mắn nhé
Ra đường kiếm bạc thu về khỏe
Tâm hồn sảng khoái chẳng chờ lâu
Trí não yêu đời luôn đến lẹ
Thích nhạc anh ngồi lấy bút ghi
Mê tranh chị đứng bày khung vẽ
Gia đình hạnh phúc nét tươi vui
Nắn phím so dây cùng hát khẽ.

Ksor 051015

Huy Thanh
05-10-2015, 03:15 PM
TUỔI KHỈ

Tuổi khỉ Xuân Sinh vốn thích trèo
Ai người có giỏi đến mà leo
Giây thừng buộc rốn tha hồ léo
Máy móc cầm tay cứ việc đèo
Ắt hẳn chân dài luôn ngực béo
Âu là cẳng ngắn lại đùi teo
Tùy nơi đối tượng tìm cho khéo
Kẻo lỡ thân tình bạn muốn theo./.

TXS 05/10/2015

CÂY CƯỜI

Khỉ đột mà y hổng biết trèo
Sinh giờ quý tỵ mới hay leo
Âm dương sáng cảnh mây vờn núi
Tứ tượng ngời hương gió thoảng đèo
Tú xuất tròn xoay chờ ngực nở
Tinh cầm nhẵn thín để mông teo
Ba Giai chẳng nhẽ không còn sống
Mấy ổng cây cười bắt chước theo.

Huy Thanh

vancali96
06-10-2015, 08:08 AM
http://s4.postimg.org/4knylhmrh/Gao8_TX_001_Cay_Ruong.png


CON NHÀ NGHÈO


Bác mẹ sinh em phận cỏ hèn
Thân cò lặn lội chốn bùn đen
Ao sâu bắt ốc xuôi dòng mặn
Ruộng cạn mò cua ngược bến phèn
Cực khổ quen mùi con phố lạ
Cơ hàn biết vị khúc đường quen
Bao đêm giấc ngủ còn thao thức
Một mái tranh xiêu vẫn sáng đèn.


Ksor 051015

Cóc tía

Trời sinh cóc tía vật ươn hèn
Sống ở đầm lầy nước đọng đen
Dãi nắng đâu màng nơi hố thẳm
Dầm sương chẳng ngại chốn ao phèn
Thêm vào mắt lộ nhìn lâu sợ
Lại có da sần ngó riết quen
Gặp tối mưa nhiều ra bắt cặp
Trò vui đồng loại chằng cần đèn

Vancali 10.5.15

http://s14.postimg.org/wzah6yzdd/Coc_tia.jpg

phamanhoa
06-10-2015, 04:32 PM
http://s4.postimg.org/4knylhmrh/Gao8_TX_001_Cay_Ruong.png


CON NHÀ NGHÈO


Bác mẹ sinh em phận cỏ hèn
Thân cò lặn lội chốn bùn đen
Ao sâu bắt ốc xuôi dòng mặn
Ruộng cạn mò cua ngược bến phèn
Cực khổ quen mùi con phố lạ
Cơ hàn biết vị khúc đường quen
Bao đêm giấc ngủ còn thao thức
Một mái tranh xiêu vẫn sáng đèn.


Ksor 051015

Cóc tía

Trời sinh cóc tía vật ươn hèn
Sống ở đầm lầy nước đọng đen
Dãi nắng đâu màng nơi hố thẳm
Dầm sương chẳng ngại chốn ao phèn
Thêm vào mắt lộ nhìn lâu sợ
Lại có da sần ngó riết quen
Gặp tối mưa nhiều ra bắt cặp
Trò vui đồng loại chằng cần đèn

Vancali 10.5.15

http://s14.postimg.org/wzah6yzdd/Coc_tia.jpg




CÓC TỰ SƯỚNG


Cậu lão Hòang Thiên ắt chẳng hèn,
Đừng so tớ với lũ dân đen.
Hang sâu nấp mãi không vây đất,
Giếng cạn bơi luôn chẳng dính phèn.
Tặc lưỡi trời gầm dân chẳng lạ,
Nghiến răng mưa đổ chúng đà quen.
Đôi khi cao hứng làm thơ cóc,
Đem chuyện tào lao đọc trước đèn.

phamanhoa

KSOR
06-10-2015, 06:03 PM
Cóc Tía

Trời sinh cóc tía vật ươn hèn
Sống ở đầm lầy nước đọng đen
Dãi nắng đâu màng nơi hố thẳm
Dầm sương chẳng ngại chốn ao phèn
Thêm vào mắt lộ nhìn lâu sợ
Lại có da sần ngó riết quen
Gặp tối mưa nhiều ra bắt cặp
Trò vui đồng loại chẳng cần đèn

Vancali 10.5.15


http://s14.postimg.org/wzah6yzdd/Coc_tia.jpg






CÓC TỰ SƯỚNG


Cậu lão Hòang Thiên ắt chẳng hèn,
Đừng so tớ với lũ dân đen.
Hang sâu nấp mãi không vây đất,
Giếng cạn bơi luôn chẳng dính phèn.
Tặc lưỡi trời gầm dân chẳng lạ,
Nghiến răng mưa đổ chúng đà quen.
Đôi khi cao hứng làm thơ cóc,
Đem chuyện tào lao đọc trước đèn.

phamanhoa




THƠ CON CÓC


Trời sinh bản chất vốn hư hèn
Chỉ biết sa vào kiếp đỏ đen
Tháng nắng vườn rau cho vị ngọt
Ngày mưa ruộng lúa để mùi phèn
Ra đường gặp bạn kêu không biết
Tới ngõ trông thầy nói chẳng quen
Kẻ trách người chê đành phó mặc
Xem hoa cưỡi ngựa cứ lên đèn.


Ksor 061015

KSOR
06-10-2015, 07:27 PM
Tuổi Thân

Cầm tinh con khỉ tật hay trèo
Gái ở nhà vườn phải biết leo
Tuổi mới trăng tròn đâu dám bẹo
Môi còn đỏ thắm hỏng đua đèo
Nhác thấy anh hùng đưa mắt dại
Thoáng nhìn lãng tử khiến hồn teo
Hỡi khách tao đàn trên mạng ảo
Ai người cự phách để em theo

Vancali 10.4.15

http://s15.postimg.org/txv5wjvuz/Tuoi_than.jpg



CÂY CƯỜI

Khỉ đột mà y hổng biết trèo
Sinh giờ quý tỵ mới hay leo
Âm dương sáng cảnh mây vờn núi
Tứ tượng ngời hương gió thoảng đèo
Tú xuất tròn xoay chờ ngực nở
Tinh cầm nhẵn thín để mông teo
Ba Giai chẳng nhẽ không còn sống
Mấy ổng cây cười bắt chước theo.

Huy Thanh


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/07/16/1409818020-035-3849-1437059241.jpg



XẾ ĐIẾC


Xế điếc mà anh khoái vượt đèo
Bung vành gãy gọng vẫn còn leo
Đường ngang cổ mỏi co giò đạp
Dốc đứng mình đau chổng cẳng trèo
Vách núi mơ màng trăng đến ở
Lưng trời lặng lẽ gió về theo
Co ro giấc ngủ không phiền muộn
Cái lạnh run người chuyện tẻo teo.


Ksor 061015

vancali96
07-10-2015, 07:56 AM
Cóc tía

Trời sinh cóc tía vật ươn hèn
Sống ở đầm lầy nước đọng đen
Dãi nắng đâu màng nơi hố thẳm
Dầm sương chẳng ngại chốn ao phèn
Thêm vào mắt lộ nhìn lâu sợ
Lại có da sần ngó riết quen
Gặp tối mưa nhiều ra bắt cặp
Trò vui đồng loại chằng cần đèn

Vancali 10.5.15

http://s14.postimg.org/wzah6yzdd/Coc_tia.jpg



CÓC TỰ SƯỚNG


Cậu lão Hòang Thiên ắt chẳng hèn,
Đừng so tớ với lũ dân đen.
Hang sâu nấp mãi không vây đất,
Giếng cạn bơi luôn chẳng dính phèn.
Tặc lưỡi trời gầm dân chẳng lạ,
Nghiến răng mưa đổ chúng đà quen.
Đôi khi cao hứng làm thơ cóc,
Đem chuyện tào lao đọc trước đèn.

phamanhoa



THƠ CON CÓC


Trời sinh bản chất vốn hư hèn
Chỉ biết sa vào kiếp đỏ đen
Tháng nắng vườn rau cho vị ngọt
Ngày mưa ruộng lúa để mùi phèn
Ra đường gặp bạn kêu không biết
Tới ngõ trông thầy nói chẳng quen
Kẻ trách người chê đành phó mặc
Xem hoa cưỡi ngựa cứ lên đèn.


Ksor 061015

Bàn đèn

Vì sao lâm cảnh bị chê hèn
Cũng tại va vào á phiện đen
Dạo ấy hiên ngang đầu vợn tóc
Giờ đêy rách rưới áo tơi phèn
Làng trên nhác thấy kêu xa lạ
Xóm dưới vừa nhìn nói hỏng quen
Đói rách lang thang cùng xó chợ
Người ơi hãy tránh nghiện bàn đèn

Vancali 10.6.15

http://s27.postimg.org/rut5sx6lv/ban_den.jpg

vancali96
07-10-2015, 08:48 AM
CHÈ SEN

Chè sen mát ngọt “lém” mời người
Chửa húp sao mà tội quá thôi
Thị kính kêu oan gào đất hỡi
Nàng Mầu bị cáo niệm trời ơi
Tường vôi kín cổng không buồn với
Cửa sắt cao lầu gạch khó moi
Hốt bạc sư Kờ vui rạng rỡ
Thầy Văn (Thái) chống nạnh mỉm môi cười.

Thugiangvũ

Buổi tối ghé qua chém gió cùng bà chủ một tẹo rồi chạy kẻo bị ăn gạch vì tội ăn chè ... thiếu :cool:

Bà chủ có đòi thì níu áo sếp sòng nhé , Kờ vô tư lắm chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì ;)


http://s30.postimg.org/66stjh875/image.png



NGỌT LẮM RỒI

Cô Giang tiến bộ quả hơn người
Ngọt mật thơm đường chỉ vậy thôi
Ấp ủ cành xanh mơ gió hát
Đong đầy lá thắm mộng trăng cười
Ka Sò chẳng bạc đêm đêm móc
Lão Thoại không tiền sáng sáng moi
Ghé lại hương xưa chè một chén
Ngon mà đắt quá , ý mèn ơi !!


Ksor 061015

Thơ hay

Thơ của Thu Giang đoc ngẩn người
Me ngào ngọt lịm thế mà thôi
Vì thương Thoại bác đâu thèm chộ
Bởi ghét Khờ huynh lại nỡ cười
Kiếm lỗi phong yêu vần gặn hỏi
Truy vần hạc tất lỗi tìm moi
Làm cho tỷ sợ dò từng chữ
Phải nấu sen chè đãi … tội ơi !

Vancali 10.6.15

http://s18.postimg.org/s63jh9eqx/Tho_hay.jpg

KSOR
07-10-2015, 06:45 PM
CHÈ SEN

Chè sen mát ngọt “lém” mời người
Chửa húp sao mà tội quá thôi
Thị kính kêu oan gào đất hỡi
Nàng Mầu bị cáo niệm trời ơi
Tường vôi kín cổng không buồn với
Cửa sắt cao lầu gạch khó moi
Hốt bạc sư Kờ vui rạng rỡ
Thầy Văn (Thái) chống nạnh mỉm môi cười.

thugiangvu







Thơ Hay

Thơ của Thu Giang đọc ngẩn người
Me ngào ngọt lịm thế mà thôi
Vì thương Thoại bác đâu thèm chộ
Bởi ghét Khờ huynh lại nỡ cười
Kiếm lỗi phong yêu vần gặn hỏi
Truy vần hạc tất lỗi tìm moi
Làm cho tỷ sợ dò từng chữ
Phải nấu sen chè đãi … tội ơi !

Vancali 10.6.15

http://s18.postimg.org/s63jh9eqx/Tho_hay.jpg







CÙNG CÔ HÀNG XỨ CÀ

Cố gắng chuyên tâm phục vụ người
Cô hàng lém lỉnh xứ Cà ơi!
Đường ninh chửa nhuyễn như lòng đợi
Nước lọc chưa trong để khách cười
Hãy bám thầy Thanh xin học hỏi
Rồi tìm sếp Lệ thỉnh đào moi
Cần cù luyện tập đừng than mỏi
Ắt hẳn tay nghề sẽ giỏi thôi!
HỒNG THOẠI 07.10.15




LUYỆN NGHỀ


Chè sen sếp lớn chửa ưng người
Bởi vậy bây giờ phải cố thôi
Giữ lửa hân hoan lời tốt đẹp
Gìn hương rộn rã tiếng vui cười
Ngon lành nén bạc tha hồ móc
Hấp dẫn đồng tiền mặc sức moi
Hãy luyện tay nghề cho thật vững
Sau này cứ lão Thoại mà ơi !!


Ksor 071015

vancali96
07-10-2015, 06:59 PM
MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

Chủ nhật ngồi không buồn bã nhé
Ra ngoài quán nhậu cho người khỏe
Cơm hàng bát đũa dọn càng nhanh
Thịt chó rau mùi ăn cũng lẹ
Rảnh rỗi dư giờ bạn ngó chơi
Vui vầy đủ kiểu ta bày vẽ
Xơi rồi ngủ ngáy chẳng thèm lo
Gặp ả chân dài ôm rất khẽ./.

TXS 04/10/2015

http://s9.postimg.org/qj9ttd28f/Cuoi_tuan_2222.jpg




NGÀY ĐẦU TUẦN


Chúc một tuần nhiều may mắn nhé
Ra đường kiếm bạc thu về khỏe
Tâm hồn sảng khoái chẳng chờ lâu
Trí não yêu đời luôn đến lẹ
Thích nhạc anh ngồi lấy bút ghi
Mê tranh chị đứng bày khung vẽ
Gia đình hạnh phúc nét tươi vui
Nắn phím so dây cùng hát khẽ.

Ksor 051015


Thứ hai

Thứ hai dậy sớm đi cày nhé
Để có nhiều tiền vui sẽ khỏe
Mặc sức o mèo phải đến mau
Tha hồ nếm phở còn không lẹ
Người sang được lụa hóa thân ngà
Lúa tốt nhờ phân thành dáng vẻ
Cuộc sống êm đềm thoải mái nghe
Bên chàng dạo mát mồm ca khẽ

Vancali 10.5.15

http://s17.postimg.org/hzalbdj27/Thu_hai.jpg

KSOR
07-10-2015, 08:15 PM
Bàn Đèn

Vì sao lâm cảnh bị chê hèn
Cũng tại va vào á phiện đen
Dạo ấy hiên ngang đầu vợn tóc
Giờ đây rách rưới áo tơi phèn
Làng trên nhác thấy kêu xa lạ
Xóm dưới vừa nhìn nói hỏng quen
Đói rách lang thang cùng xó chợ
Người ơi hãy tránh nghiện bàn đèn

Vancali 10.6.15

http://s27.postimg.org/rut5sx6lv/ban_den.jpg





CHUYỆN CON CÓC


Dẫu cóc nhưng đây chẳng yếu hèn
Cho dù bản mặt quá trời đen
Ngày mưa xách cuốc khơi dòng đục
Tháng nắng cầm thau lọc nước phèn
Trải chiếu đêm nằm mơ phận lạ
Trùm mền tối thấy mộng đời quen
Bên tai sấm chớp còn văng vẳng
Mất điện hay sao phải thắp đèn ?


Ksor 071015

vancali96
08-10-2015, 07:33 AM
ĐIỆP KHÚC XUÂN


Trà thơm một ấm với bàn tròn
Xướng họa lo gì chuyện cỏn con
Giải trí không màng khi xác mệt
Vui chơi chẳng ngại lúc thân mòn
Say thơ tạc dạ lời chung thủy
Mến nhạc ghi lòng tiếng sắt son
Giá buốt đầu đông tê tái lạnh
Reo ca bếp lửa ánh trăng còn.


Ksor 071015


Vấn bạn

Hỏng biết Kờ ta tướng méo tròn
Vợ chồng đầm ấm được nhiều con
Cày sâu suốt sáng hình nguyên vẹn
Cuốc bẫm lâu năm dáng có mòn
Dạo ấy hay cười trêu nét ngọc
Bây chừ phải chịu ở lồng son
Đôi hàng vấn bạn mong lời đáp
Hỏi thật trăng hoa chuyện cũ còn !

Vancali 10.7.15

http://s27.postimg.org/adtqmmrwj/Van_ban.jpg

vancali96
08-10-2015, 08:21 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn
Tặng anh bài thơ :

TRÍ LỰC VUN TRỒNG HOA QUẢ QUÝ
VĂN THƠ TẠO DỰNG TỨ VẦN YÊU

TRÍ tài học hỏi để cao siêu
LỰC đã rèn tu khoẻ mọi điều
VUN khóm tương lai vào đất nguyện
TRỒNG vườn hạnh phúc đến bờ tiêu
HOA thơm mới nở tươi màu sáng
QUẢ ngọt đang dâng thắm vị chiều
QUÝ bạn gần xa cùng thả chữ
VĂN THƠ TẠO DỰNG TỨ VẦN YÊU

Dương Đoàn Trọng

ĐÁP LỄ
(Họa thơ lão thi sĩ Dương Đoàn Trọng)

TRÍ nhẫn vun bồi đủ mấy siêu
NHÂN trui rèn mãi khổ trăm điều
XÂY nguồn đạo nghĩa bình an đáo
DỰNG cội ân tình khổ não tiêu
HOA nở tươi màu trang điểm sáng
NHÀNH đơm ngọt vị hiến dâng chiều
QUÝ người tri ngộ cùng trao đổi
VĂN NGHIỆP TRAU DỒI VẬN TỨ YÊU.

Nguyễn Thanh Toàn
06.10.2015


Mừng sinh nhật

Sinh ngày Ất Dậu trở thành siêu
Nhật nguyệt tinh thông rõ lắm điều
Đong đủ an lành ơn phước đến
Đầy tràn hạnh phúc nỗi niềm tiêu
Tinh thâm xướng họa ngày Xuân sớm
Bạn tốt đùa vui hạt Nắng chiều
Hữu hảo gần xa tầm tri kỷ
Chúc mừng sư thúc mãi người yêu

Vancali 10.7.15

http://s8.postimg.org/trsi75k51/Mung_sinh_nhat.jpg

KSOR
08-10-2015, 08:42 AM
Vấn Bạn

Hỏng biết Kờ ta tướng méo tròn
Vợ chồng đầm ấm được nhiều con
Cày sâu suốt sáng hình nguyên vẹn
Cuốc bẫm lâu năm dáng có mòn
Dạo ấy hay cười trêu nét ngọc
Bây chừ phải chịu ở lồng son
Đôi hàng vấn bạn mong lời đáp
Hỏi thật trăng hoa chuyện cũ còn !

Vancali 10.7.15

http://s27.postimg.org/adtqmmrwj/Van_ban.jpg




http://s8.postimg.org/bta6zjjxx/untitled.png



ĐÁP LỜI BẠN


Sò ca chẳng méo cũng không tròn
Phước lộc nhờ giời được mấy con
Gái đã theo chồng sầu ngõ vắng
Trai chưa lấy vợ tủi đường mòn
Đời nghèo bỡ ngỡ hương nhung lụa
Kiếp khổ e dè vị phấn son
Gởi vội dòng thơ hầu đáp lễ
Trăng hoa chuyện cũ ... có đâu còn !?


Ksor 081015

Tran Xuan Sinh
08-10-2015, 07:49 PM
NGÀY ĐẦU TUẦN

Chúc một tuần nhiều may mắn nhé
Ra đường kiếm bạc thu về khỏe
Tâm hồn sảng khoái chẳng chờ lâu
Trí não yêu đời luôn đến lẹ
Thích nhạc anh ngồi lấy bút ghi
Mê tranh chị đứng bày khung vẽ
Gia đình hạnh phúc nét tươi vui
Nắn phím so dây cùng hát khẽ.

Ksor 051015


Thứ hai

Thứ hai dậy sớm đi cày nhé
Để có nhiều tiền vui sẽ khỏe
Mặc sức o mèo phải đến mau
Tha hồ nếm phở còn không lẹ
Người sang được lụa hóa thân ngà
Lúa tốt nhờ phân thành dáng vẽ
Cuộc sống êm đềm thoải mái nghe
Bên chàng dạo mát mồm ca khẽ

Vancali 10.5.15

http://s17.postimg.org/hzalbdj27/Thu_hai.jpg



CHUYỆN THỨ BẢY

Thứ bảy sau tuần vui vẻ nhé
Chơi bời ngủ ngáy ăn cho khỏe
Bạn bè tới quán rượu ngồi lâu
Bà cháu vô nhà cơm nuốt lẹ
Cuộc sống già nua phải giữ gìn
Tình yêu trẻ nhỏ hay bày vẽ
Vào đây tớ kể chuyện nghe này
Bí mật đừng ồn, xin nói khẽ./.

TXS 08/10/2015

Tran Xuan Sinh
09-10-2015, 07:25 AM
Vấn Bạn

Hỏng biết Kờ ta tướng méo tròn
Vợ chồng đầm ấm được nhiều con
Cày sâu suốt sáng hình nguyên vẹn
Cuốc bẫm lâu năm dáng có mòn
Dạo ấy hay cười trêu nét ngọc
Bây chừ phải chịu ở lồng son
Đôi hàng vấn bạn mong lời đáp
Hỏi thật trăng hoa chuyện cũ còn !

Vancali 10.7.15

ĐÁP LỜI BẠN

Sò ca chẳng méo cũng không tròn
Phước lộc nhờ giời được mấy con
Gái đã theo chồng sầu ngõ vắng
Trai chưa lấy vợ tủi đường mòn
Đời nghèo bỡ ngỡ hương nhung lụa
Kiếp khổ e dè vị phấn son
Gởi vội dòng thơ hầu đáp lễ
Trăng hoa chuyện cũ ... có đâu còn !?

Ksor 081015

Ô SAO!

Ô sao mãi chuyện méo hay tròn
Lại hỏi nhau hoài mấy cháu con
Kẻ vấn nào chưa tìm hiểu kỹ
Người nghe cũng chẳng chịu hao mòn
Chàng trai ngỏ ý tình chung thủy
Bạn gái trao lời dạ sắt son
Nói vậy thôi mà ta lớn tuổi
Làm ăn nỏ được huống chi còn./.

TXS 08/10/2015

vancali96
09-10-2015, 08:01 AM
http://s4.postimg.org/nxwb7zfrh/123.jpg

LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC


Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.


Ksor 280915


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/cum_zpstudvltin.jpg
GIÓ CÚM

Sớm tối uống thuốc ắt sắp chết
Giống cúm đáng ghét kéo tới tết
Bứt rứt chắc nhớ mắt rất biếc
Nhức nhối mới biết sức quá bết
Lết xác béo núc ngó máy tính
Thấy gái khoái chí mất cái nết
Rét nóng khiến nước miếng đắng chát
Chán ngấy bó gối ước chóng hết.

Gió Búi
07102015



Tối chém thế nó mới nhức óc ...


http://s11.postimg.org/nrzshofj7/untitled.png


CHÉM VỚI GIÓ BÚI


Thuốc đắng ngán uống thế mới chết
Lén lút cháu chắt cứ vứt hết
Sáng cúm nước mắt rớt quá đuối
Tối sốt chén cháo húp rất bết
Chán ngán xóm dưới nói thất đức
Bứt bối đứa nhóc hét xấu nết
Gái gú tắm suối thích đứng ngó
Nó vác kiếm chém phắng đến tết.


Cá Só 071015

Trối chết

Gió cúm khiến nhức nhối trối chết
Nó dám kéo lếch thếch đến tết
Ánh mắt lác đác thấy đếch mết
Cái tướng nhếch nhác ngó lết bết
Má thắm thích ngắm đố dám kết
Gái góa khoái liếc quá mất nết
Uống thuốc đắng chát tới mấy tháng
Nướng bắp biết đói ấy sắp hết


Vancali 10.8.15


http://s3.postimg.org/it4lx3fz7/Troi_chet.jpg

KSOR
09-10-2015, 08:29 AM
Vấn Bạn

Hỏng biết Kờ ta tướng méo tròn
Vợ chồng đầm ấm được nhiều con
Cày sâu suốt sáng hình nguyên vẹn
Cuốc bẫm lâu năm dáng có mòn
Dạo ấy hay cười trêu nét ngọc
Bây chừ phải chịu ở lồng son
Đôi hàng vấn bạn mong lời đáp
Hỏi thật trăng hoa chuyện cũ còn !

Vancali 10.7.15





Ô SAO!

Ô sao mãi chuyện méo hay tròn
Lại hỏi nhau hoài mấy cháu con
Kẻ vấn nào chưa tìm hiểu kỹ
Người nghe cũng chẳng chịu hao mòn
Chàng trai ngỏ ý tình chung thủy
Bạn gái trao lời dạ sắt son
Nói vậy thôi mà ta lớn tuổi
Làm ăn nỏ được huống chi còn./.

TXS 08/10/2015



http://s23.postimg.org/e89semtdn/1_297.jpg



TỰ VẤN



Tóc bạc răng long nợ chửa tròn
Chơi cờ , uống rượu , ngắm đàn con
Bờ vai vẫn chắc không nghe mệt
Ánh mắt còn tinh chẳng thấy mòn
Gió lạnh xua tay cùng gác tía
Mưa phùn ngoảnh mặt với cung son
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Hỡi những đêm vui biết có còn ?!


Ksor 091015

vancali96
09-10-2015, 08:47 AM
http://s8.postimg.org/bta6zjjxx/untitled.png



ĐÁP LỜI BẠN


Sò ca chẳng méo cũng không tròn
Phước lộc nhờ giời được mấy con
Gái đã theo chồng sầu ngõ vắng
Trai chưa lấy vợ tủi đường mòn
Đời nghèo bỡ ngỡ hương nhung lụa
Kiếp khổ e dè vị phấn son
Gởi vội dòng thơ hầu đáp lễ
Trăng hoa chuyện cũ ... có đâu còn !?


Ksor 081015


[/SIZE]
Ô SAO!

Ô sao mãi chuyện méo hay tròn
Lại hỏi nhau hoài mấy cháu con
Kẻ vấn nào chưa tìm hiểu kỹ
Người nghe cũng chẳng chịu hao mòn
Chàng trai ngỏ ý tình chung thủy
Bạn gái trao lời dạ sắt son
Nói vậy thôi mà ta lớn tuổi
Làm ăn nỏ được huống chi còn./.

TXS 08/10/2015
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT]



http://s23.postimg.org/e89semtdn/1_297.jpg



TỰ VẤN



Tóc bạc răng long nợ chửa tròn
Chơi cờ , uống rượu , ngắm đàn con
Bờ vai vẫn chắc không nghe mệt
Ánh mắt còn tinh chẳng thấy mòn
Gió lạnh xua tay cùng gác tía
Mưa phùn ngoảnh mặt với cung son
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Hỡi những đêm vui biết có còn ?!


Ksor 091015

Lắm con

Người chi ốm nhách mắt to tròn
Thấy vậy sao mà lại lắm con
Tực đắc mâm vàng nên chẳng mẻ
Huênh hoang đủa bạc sẽ không mòn
Và cho số tốt gì tên thánh
Lại nói duyên lành bởi dấu son
Nổi tiếng hào hoa cùng mạng ảo
Giám Sinh họ Mã phải chăng còn ?

Vancali 10.8.15

http://s24.postimg.org/c8a2toi9x/Lam_con.jpg

HỒNG THOẠI
09-10-2015, 02:23 PM
Ô, SAO!

Ô sao mãi chuyện méo hay tròn
Lại hỏi nhau hoài mấy cháu con
Kẻ vấn nào chưa tìm hiểu kỹ
Người nghe cũng chẳng chịu hao mòn
Chàng trai ngỏ ý tình chung thủy
Bạn gái trao lời dạ sắt son
Nói vậy thôi mà ta lớn tuổi
Làm ăn nỏ được huống chi còn./.

TXS 08/10/2015



http://s23.postimg.org/e89semtdn/1_297.jpg



TỰ VẤN



Tóc bạc răng long nợ chửa tròn
Chơi cờ , uống rượu , ngắm đàn con
Bờ vai vẫn chắc không nghe mệt
Ánh mắt còn tinh chẳng thấy mòn
Gió lạnh xua tay cùng gác tía
Mưa phùn ngoảnh mặt với cung son
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Hỡi những đêm vui biết có còn ?!


Ksor 091015

Lắm con

Người chi ốm nhách mắt to tròn
Thấy vậy sao mà lại lắm con
Tự đắc mâm vàng nên chẳng mẻ
Huênh hoang đũa bạc sẽ không mòn
Và cho số tốt vì tên thánh
Lại nói duyên lành bởi dấu son
Nổi tiếng hào hoa cùng mạng ảo
Giám Sinh họ Mã phải chăng còn ?

Vancali 10.8.15

http://s24.postimg.org/c8a2toi9x/Lam_con.jpg




SỐ HƯỞNG!
( Họa vui )
Thầy Sor phước lộc... thảy gom tròn
Đếm cả hai giờ chửa hết con!
Tháng nhậu ba tuần tiền chẳng mỏn
Chiều tu bốn xị sức chưa mòn
Bà Năm bảo cụ: - Xa bầy nõn!
Mụ Cả đe ngài: - Tránh lũ son!
Bảy vợ chia ngày lên lịch đón
Thời gian vọng ngoại hiếm khi còn!
HỒNG THOẠI 09.10.15

KSOR
09-10-2015, 05:38 PM
Ô SAO!

Ô sao mãi chuyện méo hay tròn
Lại hỏi nhau hoài mấy cháu con
Kẻ vấn nào chưa tìm hiểu kỹ
Người nghe cũng chẳng chịu hao mòn
Chàng trai ngỏ ý tình chung thủy
Bạn gái trao lời dạ sắt son
Nói vậy thôi mà ta lớn tuổi
Làm ăn nỏ được huống chi còn./.

TXS 08/10/2015






Lắm Con

Người chi ốm nhách mắt to tròn
Thấy vậy sao mà lại lắm con
Tự đắc mâm vàng nên chẳng mẻ
Huênh hoang đũa bạc sẽ không mòn
Và cho số tốt gì tên thánh
Lại nói duyên lành bởi dấu son
Nổi tiếng hào hoa cùng mạng ảo
Giám Sinh họ Mã phải chăng còn ?

Vancali 10.8.15

http://s24.postimg.org/c8a2toi9x/Lam_con.jpg






SỐ HƯỞNG!
( Họa vui )
Thầy Sor phước lộc... thảy gom tròn
Đếm cả hai giờ chửa hết con!
Tháng nhậu ba tuần tiền chẳng mỏn
Chiều tu bốn xị sức chưa mòn
Bà Năm bảo cụ: - Xa bầy nõn!
Mụ Cả đe ngài: - Tránh lũ son!
Bảy vợ chia ngày lên lịch đón
Thời gian vọng ngoại hiếm khi còn!
HỒNG THOẠI 09.10.15


http://s29.postimg.org/3r5k8rbyf/untitled.png


CHUYỆN NGÀY XƯA


Ngày xưa lấy vợ thuở trăng tròn
Bác mẹ tươi cười : khổ nhé con !
Sáng bảy chiều ba thì tóc héo
Đi mây về gió sẽ râu mòn
Non người chớ để vương mình ngọc
Trẻ dạ sao đành lụy gót son
Bởi trót ham vui giờ hối hận
Cho nên có muốn ... cũng không còn !


Ksor 091015

KSOR
09-10-2015, 06:52 PM
Hiển Linh

Ước nguyện cho bùa được hiển linh
Lương duyên tác họp chuyện đôi mình
Trầu xanh mộng gió hòa môi thắm
Vôi trắng mong nàng được dáng xinh
Nắng hạ mây ngàn vuông đạo nghĩa
Trời thu gót ngọc vẹn ân tình
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngả
Thượng đế sao đành tạo lửa binh

Vancali 10.3.15

http://s29.postimg.org/5v9uforl3/Hien_linh.jpg




http://data.xzone.vn/Upload/264/Nam_2012/Thang_9/Ngay_6/fu/1.jpg


KHÚC RU CHIỀU

Bên thềm rộn rã tiếng phong linh
Gợi những niềm mơ chuyện chúng mình
Hội ngộ năm dài thương mắt biếc
Sum vầy tháng rộng nhớ môi xinh
Lòng say vẫn đợi người vô ý
Dạ đắm luôn mong kẻ hữu tình
Nhạt ánh trăng vàng đêm trở lạnh
Ru hồn cõi mộng , khóc tân binh.

Ksor 091015

KSOR
09-10-2015, 07:24 PM
Thứ Hai

Thứ hai dậy sớm đi cày nhé
Để có nhiều tiền vui sẽ khỏe
Mặc sức o mèo phải đến mau
Tha hồ nếm phở còn không lẹ
Người sang được lụa hóa thân ngà
Lúa tốt nhờ phân thành dáng vẻ
Cuộc sống êm đềm thoải mái nghe
Bên chàng dạo mát mồm ca khẽ

Vancali 10.5.15

http://s17.postimg.org/hzalbdj27/Thu_hai.jpg







CHUYỆN THỨ BẢY

Thứ bảy sau tuần vui vẻ nhé
Chơi bời ngủ ngáy ăn cho khỏe
Bạn bè tới quán rượu ngồi lâu
Bà cháu vô nhà cơm nuốt lẹ
Cuộc sống già nua phải giữ gìn
Tình yêu trẻ nhỏ hay bày vẽ
Vào đây tớ kể chuyện nghe này
Bí mật đừng ồn, xin nói khẽ./.

TXS 08/10/2015


http://s18.postimg.org/bxukifkfd/untitled_2.png


ĐÊM VUI


Đêm nay hãy cứ vui lên nhé
Xướng họa ta cùng chơi thật khỏe
Ý đối do nhiều viết phải nhanh
Vần niêm bởi ít ghi cho lẹ
Phương này kẻ đứng gảy đàn ca
Hướng đó người ngồi tung bút vẽ
Những nốt yêu thương rủ bóng đời
Con tim đón nhận bờ môi khẽ.

Ksor 091015

vancali96
10-10-2015, 07:01 AM
Lắm con

Người chi ốm nhách mắt to tròn
Thấy vậy sao mà lại lắm con
Tực đắc mâm vàng nên chẳng mẻ
Huênh hoang đủa bạc sẽ không mòn
Và cho số tốt gì tên thánh
Lại nói duyên lành bởi dấu son
Nổi tiếng hào hoa cùng mạng ảo
Giám Sinh họ Mã phải chăng còn ?

Vancali 10.8.15

http://s24.postimg.org/c8a2toi9x/Lam_con.jpg




SỐ HƯỞNG!
( Họa vui )
Thầy Sor phước lộc... thảy gom tròn
Đếm cả hai giờ chửa hết con!
Tháng nhậu ba tuần tiền chẳng mỏn
Chiều tu bốn xị sức chưa mòn
Bà Năm bảo cụ: - Xa bầy nõn!
Mụ Cả đe ngài: - Tránh lũ son!
Bảy vợ chia ngày lên lịch đón
Thời gian vọng ngoại hiếm khi còn!
HỒNG THOẠI 09.10.15


[CENTER]
http://s29.postimg.org/3r5k8rbyf/untitled.png


CHUYỆN NGÀY XƯA


Ngày xưa lấy vợ thuở trăng tròn
Bác mẹ tươi cười : khổ nhé con !
Sáng bảy chiều ba thì tóc héo
Đi mây về gió sẽ râu mòn
Non người chớ để vương mình ngọc
Trẻ dạ sao đành lụy gót son
Bởi trót ham vui giờ hối hận
Cho nên có muốn ... cũng không còn !


Ksor 091015

Tham thì …

Kờ ta dạo ấy dáng no tròn
Bây chừ ốm nhách bởi bầy con
Ham cày ruộng cạn nên cày méo
Khoái cuốc đồng sâu khiến cuốc mòn
Bởi tánh đa tình mê mắt biếc
Vì đời lãng mạn mến chân son
Tham thực cực thân nào oán trách
Ngàn sao bia đá khắc tên còn …

Vancali 10.9.15

http://s24.postimg.org/5ildy1kad/Tham_thi.jpg

vancali96
10-10-2015, 07:45 AM
http://s10.postimg.org/lsye503rd/ban_gia.jpg



VỌNG CỐ NHÂN


Trải mấy vần thơ nhặt nỗi sầu
Mây chiều lặng lẽ khuất ngàn dâu
Còn thương bạn cũ ngày xanh tóc
Vẫn nhớ thầy xưa buổi bạc đầu
Ngược nẻo người đi cùng bãi vắng
Xuôi miền kẻ lạc chốn rừng sâu
Mong chờ những lúc ngồi tâm sự
Thỏa mãn đời vui rượu mấy bầu.

Ksor 081015

Hôm nay ngày thứ sáu , mai là cuối tuần rùi , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe , cho em vài lời mến phục huynh Ksor , em rất cám ơn huynh bỏ thời gian vàng ngọc vui chơi xướng họa cùng em và thi hữu , em rất cảm phục bài họa của huynh không gượng từ , câu thơ đọc trơn tru không chế từ ( thầy em thường dạy họa không được thì thôi chớ không nên chế từ ...) thân chào

:gn6:

Bể dâu

Lần trang lưu bút dạ thêm sầu
Ảnh cũ phai màu chuyện bể dâu
Mãi nhớ ân tình hôm đỏ phượng
Hoài mơ kỷ niệm buổi xanh đầu
Ngày nao hai đứa mơ rừng thẳm
Thuở ấy đôi hình mộng biển sâu
Chiến cuộc làm cho mình cách trở
Buồn thân viễn xứ rượu lưng bầu

Vancali 10.9.15

http://s12.postimg.org/nuft1ktzx/Be_dau.jpg

KSOR
10-10-2015, 11:31 AM
Hôm nay ngày thứ sáu , mai là cuối tuần rùi , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe , cho em vài lời mến phục huynh Ksor , em rất cám ơn huynh bỏ thời gian vàng ngọc vui chơi xướng họa cùng em và thi hữu , em rất cảm phục bài họa của huynh không gượng từ , câu thơ đọc trơn tru không chế từ ( thầy em thường dạy họa không được thì thôi chớ không nên chế từ ...) thân chào

:gn6:

Bể Dâu

Lần trang lưu bút dạ thêm sầu
Ảnh cũ phai màu chuyện bể dâu
Mãi nhớ ân tình hôm phượng đỏ
Hoài mơ kỷ niệm buổi xanh đầu
Ngày nao hai đứa mơ rừng thẳm
Thuở ấy đôi hình mộng biển sâu
Chiến cuộc làm cho mình cách trở
Buồn thân viễn xứ rượu lưng bầu

Vancali 10.9.15

http://s12.postimg.org/nuft1ktzx/Be_dau.jpg



Hôm nay ở VN là thứ 7 cuối tuần rồi , Kờ xin chúc Vân muội nói riêng và quý vị thi hữu nói chung một ngày cuối tuần vui vẻ , lạc quan và yêu đời.

Kờ cũng xin cám ơn những lời khen tặng của muội và xin được phép không bàn thêm về chuyện này nha. Có thể đó chỉ là cảm nhận riêng của muội chứ với người khác thì không phải vậy.

Riêng Kờ thì cũng cảm thấy phục muội về khả năng xướng hoạ nhanh và có tranh thơ đẹp nữa , không biết tới khi nào Kờ mới có một gia tài các tác phẩm thơ ĐL nhiều như muội ...

Vài dòng trao đổi cùng nàng vancali96 , Kờ mong nó sẽ không làm ảnh hưởng đến việc sáng tác và thưởng thức thơ của các vị huynh đệ tỉ muội nhà mình ...

Thân mến !


http://i295.photobucket.com/albums/mm137/phuonghacth/DANBAU1.jpg



GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN


Thềm trăng trải chiếu gọi cung sầu
Pháo đỏ mơ về buổi rước dâu
Thắm vị đời quen say nghĩa cuối
Nồng hương phận lạ kết duyên đầu
Sum vầy tháng đẹp luôn ghi nhớ
Hội ngộ ngày lành vẫn khắc sâu
Một khúc tâm tình đêm vọng tưởng
Bên tai réo rắt giọt đàn bầu.


Ksor 101015

vancali96
10-10-2015, 11:38 AM
http://s17.postimg.org/hzalbdj27/Thu_hai.jpg
CHUYỆN THỨ BẢY

Thứ bảy sau tuần vui vẻ nhé
Chơi bời ngủ ngáy ăn cho khỏe
Bạn bè tới quán rượu ngồi lâu
Bà cháu vô nhà cơm nuốt lẹ
Cuộc sống già nua phải giữ gìn
Tình yêu trẻ nhỏ hay bày vẽ
Vào đây tớ kể chuyện nghe này
Bí mật đừng ồn, xin nói khẽ./.

TXS 08/10/2015



http://s18.postimg.org/bxukifkfd/untitled_2.png


ĐÊM VUI


Đêm nay hãy cứ vui lên nhé
Xướng họa ta cùng chơi thật khỏe
Ý đối do nhiều viết phải nhanh
Vần niêm bởi ít ghi cho lẹ
Phương này kẻ đứng gảy đàn ca
Hướng đó người ngồi tung bút vẽ
Những nốt yêu thương rủ bóng đời
Con tim đón nhận bờ môi khẽ.

Ksor 091015

Vô tư

Thôi đừng nghĩ ngợi làm gì nhé
Cứ việc vô tư người được khỏe
Hễ thấy cơm nhà đũa gắp nhanh
Khi nhìn phở quán chân dong lẹ
Con nhờ sửa lỗi nói đang chơi
Vợ bảo dần lưng kêu mắc vẽ
Nhiễu chuyện mà chi lòng bực tức
Thơ đường xướng họa vui cười khẽ

Vancali 10.9.15

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai .


http://s27.postimg.org/lgjecbefn/vo_tu.jpg

KSOR
10-10-2015, 07:13 PM
Tham Thì …

Kờ ta dạo ấy dáng no tròn
Bây chừ ốm nhách bởi bầy con
Ham cày ruộng cạn nên cày méo
Khoái cuốc đồng sâu khiến cuốc mòn
Bởi tánh đa tình mê mắt biếc
Vì đời lãng mạn mến chân son
Tham thực cực thân nào oán trách
Ngàn sao bia đá khắc tên còn …

Vancali 10.9.15

http://s24.postimg.org/5ildy1kad/Tham_thi.jpg




http://vinhnghiem.de/news/uploads/news/2012_12/mua-la-rung1.jpg



LẼ TỰ NHIÊN


Khi yêu chẳng ngại méo hay tròn
Có vợ xong rồi phải có con
Khóc phận ngày đêm do phận mỏng
Thương duyên sớm tối bởi duyên mòn
Bình hoa thắm sắc bình hoa đỏ
Lọ mực tươi màu lọ mực son
Tuổi đã về chiều nên tuổi hạc
Còn không sức khoẻ ... chắc không còn !

Ksor 101015

vancali96
10-10-2015, 09:00 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi huyba http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=241507#post241507)


HOA TỈ MUỘI

Ngày ngày tỉ muội nở đầy bông
Đóa trắng,vàng tươi, đóa phớt hồng
Rung cánh nô đùa trong nắng hạ
Giao cành nương tựa giữa mưa đông
Hoa tươi bởi mẹ thường chăm tưới
Cây đẹp nhờ cha khéo bón trồng
Thắm thiết sân nhà tình tỉ muội
Ai xa hoa cũng mắt chờ trông

06/10/2015

GC: nữ sĩ Hoàng Giao có bài Hoa gì (về Hoa Huynh Đệ) rất ý nghĩa. huyba cảm hứng từ đề tài đó mới viết bài thơ này. Mời các anh chị và các bạn thơ thấy thích thì họa lại


THƯỢNG ĐẲNG HOA
Phụ nữ trao đời đẹp sắc bông
Ngày qua tháng lại mãi tươi hồng
Xuân về lộng lẫy màu bong bóng
Hạ đến êm đềm ánh rạng đông
Khoản hạnh muôn thời ôm ấp cõng
Phần ngôn vạn thuở đắm say trồng
Loài hoa thượng đẳng xui hồn mộng
Dám hỏi ai người chẳng ngóng trông?
HỒNG THOẠI 08.10.15

Nhụy hồng

Trai nào chẳng thiết đến vườn bông
Hỏng lẽ ong chê hút nhụy hồng
Để bướm sầu tư trong giá lạnh
Cho người héo úa cả mùa đông
Dương trần mặc khách hoài công đợi
Tiên cảnh hàn nhân cố sức trồng
Bỏ ánh trăng thề bên suối cạn
Canh tàn trống điểm mấy ai trông ?

Vancali 10.10.15

http://s17.postimg.org/ump0pb3db/Nhuy_hong.jpg

vancali96
11-10-2015, 08:47 AM
http://s10.postimg.org/lsye503rd/ban_gia.jpg


VỌNG CỐ NHÂN


Trải mấy vần thơ nhặt nỗi sầu
Mây chiều lặng lẽ khuất ngàn dâu
Còn thương bạn cũ ngày xanh tóc
Vẫn nhớ thầy xưa buổi bạc đầu
Ngược nẻo người đi cùng bãi vắng
Xuôi miền kẻ lạc chốn rừng sâu
Mong chờ những lúc ngồi tâm sự
Thỏa mãn đời vui rượu mấy bầu.

Ksor 081015

Bể dâu

Lần trang lưu bút dạ thêm sầu
Ảnh cũ phai màu chuyện bể dâu
Mãi nhớ ân tình hôm đỏ phượng
Hoài mơ kỷ niệm buổi xanh đầu
Ngày nao hai đứa mơ rừng thẳm
Thuở ấy đôi hình mộng biển sâu
Chiến cuộc làm cho mình cách trở
Buồn thân viễn xứ rượu lưng bầu

Vancali 10.9.15

http://s12.postimg.org/nuft1ktzx/Be_dau.jpg



http://i295.photobucket.com/albums/mm137/phuonghacth/DANBAU1.jpg


GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN


Thềm trăng trải chiếu gọi cung sầu
Pháo đỏ mơ về buổi rước dâu
Thắm vị đời quen say nghĩa cuối
Nồng hương phận lạ kết duyên đầu
Sum vầy tháng đẹp luôn ghi nhớ
Hội ngộ ngày lành vẫn khắc sâu
Một khúc tâm tình đêm vọng tưởng
Bên tai réo rắt giọt đàn bầu.


Ksor 101015

Thuyền viễn xứ

Sáng tỏ vầng trăng trĩu hạt sầu
Mang đời viễn xứ kiếp làm dâu
Thương mình đất khách buồn cay mắt
Nhớ bạn quê cha khóc gục đầu
Vắng biệt sân trường cùng bảng trắng
Xa rồi phượng vĩ với tình sâu
Lần trang nhật ký hương hoài cổ
Kỷ niệm tìm quên rượu cạn bầu

Vancali 10.10.15
Cám ơn huynh Ksor chỉ sai , chúc huynh cùng gia quyến nhiều niềm vui cuối tuần .

http://s10.postimg.org/hutxr3mmh/Thuyen_vien_xu_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
11-10-2015, 09:03 AM
[QUOTE=vancali96;241644]
LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC

Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.

Ksor 280915

Trối chết

Gió cúm khiến nhức nhối trối chết
Nó dám kéo lếch thếch đến tết
Ánh mắt lác đác thấy đếch mết
Cái tướng nhếch nhác ngó lết bết
Má thắm thích ngắm đố dám kết
Gái góa khoái liếc quá mất nết
Uống thuốc đắng chát tới mấy tháng
Nướng bắp biết đói ấy sắp hết

Vancali 10.8.15


GẮNG SỨC

Lúc tối huyết áp táp sắp chết (*)
Bác kiếm giúp thuốc ấy mới hết
Óc thấy nhức nhối nó bám riết
Trí nhớ chắc chắn muốn quét bết
Thứ xấu lấn chiếm ý có rết
Cái tốt đánh đá lối mất nết
Cứ thế gắng sức ắt sướng biết
Tính toán phấn đấu tám chín tết./.

TXS 11/10/2015
(*) Một ngày không vào mạng, hôm sau phải đọc quá nhiều bài của các bạn (lại còn họa nữa), thế là ốm. Tối qua nghĩ mãi không ra bài họa "Thơ Đường phá cách" của các bạn, vậy là lên cơn tăng huyết áp, suýt chết. Sực tỉnh ra đang nợ bài vần "ết", sáng nay gắng sức có ngay bài này. Ấy thế mới biết sức mạnh của thi ca.

KSOR
11-10-2015, 12:14 PM
Mời muội cùng góp họa với Kờ và thầy TXS bài này cho vui nha ...
Chúc muội và gia đình 1 kỳ nghỉ cuối tuần vui khỏe , anh lành ...



http://vov.vn/Uploaded/huyphuong/2014_09_18/09_Ban_gia_UQMF.jpg


TÌNH MẾN THƯƠNG
( Tam Thanh Đường )

Vườn thơ ánh nắng chói chang đầy
Khách khứa tìm về núp bóng cây
Dưới đất hoa vàng reo với gió
Trên trời khói trắng múa cùng mây
Còn thương khúc hát mênh mông đó
Cứ nhớ câu hò bát ngát đây
Nắn nót đôi dòng thay tiếng chúc
Tròn duyên , tốt số , thắm tươi thầy.


Ksor 111015

KSOR
11-10-2015, 06:40 PM
Thuyền Viễn Xứ

Sáng tỏ vầng trăng trĩu hạt sầu
Mang đời viễn xứ kiếp làm dâu
Thương mình đất khách buồn cay mắt
Nhớ bạn quê cha khóc gục đầu
Vắng biệt sân trường cùng bảng trắng
Xa rồi phượng vĩ với tình sâu
Lần trang nhật ký hương hoài cổ
Kỷ niệm tìm quên rượu cạn bầu

Vancali 10.10.15


http://s10.postimg.org/hutxr3mmh/Thuyen_vien_xu_2222.jpg




http://langmanmientay.com/uploads/2014_-_1.jpg



BẾN CÔ LIÊU


Bến vắng cô liêu trải giọt sầu
Thương tằm nặng nợ với trăm dâu
Phong ba chẳng nhạt lời yêu cuối
Bão táp chưa phai tiếng hẹn đầu
Tĩnh mịch con thuyền lao ngõ tối
Thâm trầm ngọn sóng vỗ đêm sâu
Tâm tư nặng một niềm rung cảm
Hạnh phúc mang tên chuyện bí bầu.


Ksor 111015

vancali96
11-10-2015, 09:56 PM
http://vov.vn/Uploaded/huyphuong/2014_09_18/09_Ban_gia_UQMF.jpg


TÌNH MẾN THƯƠNG
( Tam Thanh Đường )

Vườn thơ ánh nắng chói chang đầy
Khách khứa tìm về núp bóng cây
Dưới đất hoa vàng reo với gió
Trên trời khói trắng múa cùng mây
Còn thương khúc hát mênh mông đó
Cứ nhớ câu hò bát ngát đây
Nắn nót đôi dòng thay tiếng chúc
Tròn duyên , tốt số , thắm tươi thầy.


Ksor 111015

Lá thu vàng
( Tam thanh đường )

Vào thu lá úa rớt rơi đầy
Lớ ngớ nai vàng đứng gốc cây
Nắng sớm mơ màng trên phố núi
Sương chiều héo úa dưới làn mây
Thuyền nan số kiếp vuông tròn đó
Bến nước duyên phần méo mó đây
Đất khách hoài thương ngày áo trắng
Thầm mong sớm đến viếng thăm thầy

Vancali 10.11.15

http://s14.postimg.org/iaqt0bomp/La_thu_vang.jpg

Nắng Xuân
12-10-2015, 08:43 AM
http://s8.postimg.org/trsi75k51/Mung_sinh_nhat.jpg

Cảm động quá! Cám ơn Vân thật nhiều.
Chúc em hạnh phúc, an vui nơi chân trời xa.
Thân mến.

vancali96
12-10-2015, 08:46 AM
http://farm2.static.flickr.com/1027/939483416_38357e06be.jpg



VỊNH CẢNH NGHÈO


Vui buồn có bạn chẳng rời xa
Dẫu nắng hay mưa chỉ một nhà
Sáng dạo đồng quê cao tiếng hát
Chiều vờn ruộng lúa vút lời ca
Đơn sơ ấm bụng cùng dưa muối
Giản dị no thân với bí cà
Chiếc gậy bên mình rong khắp nẻo
Cơ hàn trọn kiếp phủ đời ta.


Ksor 111015


Vòng tay

Đất khách cho dù tận chốn xa
Chung vui thi hữu ở quê nhà
Đường thơ gởi bạn êm lời nói
Lục bát trao người ngọt tiếng ca
Mãi nhớ con đò cùng mắm muối
Hoài thương cầu khỉ với tương cà
Qua thời nhịp võng vòng tay mẹ
Một thuở đêm ngày ấp ủ ta

Vancali 10.11.15

http://s17.postimg.org/5tq7ogpcv/Vong_tay.jpg

KSOR
12-10-2015, 10:39 AM
BÌNH DÂN – QUÁN ẢO

Quán ảo bên đường quẹo đớp chơi
Mùi ngon đủ thứ mũi không rời
Chè ông Bảy ngọt vang bờ biển
Bánh mợ Ba thơm động góc trời
Chả Yến phàm phu nào dám xực
Khô Hùm tục tử chẳng hề xơi
Tiền eo chỉ chọn ngồi mâm rẻ
Những món bình dân cũng nhất đời

UYỂN NHI
9.10.2015









ĂN QUÀ VẶT – QUÁN ẢO

Náo nhiệt hôm rày phố ảo chơi
Người sau kẻ trước chẳng tay rời
Xôi bà Tám dẻo trong màu nước
Cốm cậu Năm dai đục sắc trời
Cái Sửu nhìn sang là muốn xực
Cu Thìn ngó tới cũng mong xơi
Ăn quà vặt lựa đồ cho rẻ
Phí phạm xài sung nợ cả đời


honghac



9.10.2015










MỘNG

Xế đạp cà tàng tớ dạo chơi
Hôm kia gặp Nhỏ bám đâu rời
Muôn trùng hải lý theo lời biển
Vạn dặm non xa đến cổng trời
Thổn thức canh tàn mơ tiếng gọi
Âu sầu tháng lụn mộng lời ơi
Cầu xin Thượng Đế đừng chia rẽ
Để kiếp nhân sinh được trọn đời

ĐÔNG PHONG
9.10.2015





http://s3.postimg.org/gxh5mk7yb/image.jpg



QUÁN TRÊN TRỜI


Cung Hằng mở quán tạt vào chơi
Chú Cuội lo xa mắt chẳng rời
Dậm cẳng Tề Thiên than số kiếp
Rung chân Bát Giới trách duyên đời
Hoa thơm trái ngọt tay thì bốc
Bụng đói lòng thèm miệng mãi xơi
Một quả đào tiên năm bảy triệu
Xem ra nó bán ... giá trên trời !


Ksor 121015


* Mời muội cùng góp hoạ với các bạn trong nhóm thơ Trẻ cho vui nha.
Chúc muội một đêm an lành và hạnh phúc.

vancali96
12-10-2015, 07:04 PM
NẢN
(ngũ độ thanh)

Tập viết thơ Đường nghĩ khổ ghê
Niêm, vần, luật khó vẫn còn mê
Chong đèn chữ học mong đừng ghét
Hỏng bút câu tìm hãi bị chê.
Luyện mãi chưa thành nơi phố biển
Rèn luôn chửa đạt chốn miền quê
Bao lần phạm lỗi buồn tri kỉ
Ảo vọng càng thêm xót não nề.

Trung Dũng

http://s16.postimg.org/qb885fr6t/Tho_duong.jpg

KSOR
12-10-2015, 07:22 PM
Vòng Tay

Đất khách cho dù tận chốn xa
Chung vui thi hữu ở quê nhà
Đường thơ gởi bạn êm lời nói
Lục bát trao người ngọt tiếng ca
Mãi nhớ con đò cùng mắm muối
Hoài thương cầu khỉ với tương cà
Qua thời nhịp võng vòng tay mẹ
Một thuở đêm ngày ấp ủ ta

Vancali 10.11.15

http://s17.postimg.org/5tq7ogpcv/Vong_tay.jpg

http://s24.postimg.org/duk4n8yet/123.jpg


MỘT MÌNH


Chân trời đã nhạt bóng thuyền xa
Vệt khói tương tư phủ mái nhà
Đốt lửa khơi đèn mong dế gáy
Canh tàn bấc lụn đợi chim ca
Làng trên bởi tội cho đồng mướp
Xóm dưới vì thương biếu quả cà
Tháng rộng năm dài chưa dứt khổ
Bên đời ngoảnh lại chỉ mình ta.


Ksor 121015

Tran Xuan Sinh
12-10-2015, 09:37 PM
TÌNH MẾN THƯƠNG
( Tam Thanh Đường )

Vườn thơ ánh nắng chói chang đầy
Khách khứa tìm về núp bóng cây
Dưới đất hoa vàng reo với gió
Trên trời khói trắng múa cùng mây
Còn thương khúc hát mênh mông đó
Cứ nhớ câu hò bát ngát đây
Nắn nót đôi dòng thay tiếng chúc
Tròn duyên , tốt số , thắm tươi thầy.


Ksor 111015



Lá thu vàng
(Tam thanh đường)

Vào thu lá úa rớt rơi đầy
Lớ ngớ nai vàng đứng gốc cây
Nắng sớm mơ màng trên phố núi
Sương chiều héo úa dưới làn mây
Thuyền nan số kiếp vuông tròn đó
Bến nước duyên phần méo mó đây
Đất khách hoài thương ngày áo trắng
Thầm mong sớm đến viếng thăm thầy

Vancali 10.11.15



http://s14.postimg.org/iaqt0bomp/La_thu_vang.jpg


TẶNG BẠN VẦN THƠ
(Tam thanh)

Tặng bạn vần thơ được vẹn đầy
Tâm tình chọn cội ngọn và cây
Ta còn học niệm theo lời Phật
Bậu chợt tu hành gọi giọt mây
Nguyện trọn căn lành mơ chuyện nọ
Mong đầy nghiệp đẹp mộng bài đây
Vì chưng bận việc nên chờ đợi
Tận tụy ngày đêm đặng gặp thầy./.

TXS 12/10/2015

Tran Xuan Sinh
12-10-2015, 09:41 PM
TÌNH MẾN THƯƠNG
( Tam Thanh Đường )


Vườn thơ ánh nắng chói chang đầy
Khách khứa tìm về núp bóng cây
Dưới đất hoa vàng reo với gió
Trên trời khói trắng múa cùng mây
Còn thương khúc hát mênh mông đó
Cứ nhớ câu hò bát ngát đây
Nắn nót đôi dòng thay tiếng chúc
Tròn duyên , tốt số , thắm tươi thầy.



Ksor 111015



Lá thu vàng
(Tam thanh đường)


Vào thu lá úa rớt rơi đầy
Lớ ngớ nai vàng đứng gốc cây
Nắng sớm mơ màng trên phố núi
Sương chiều héo úa dưới làn mây
Thuyền nan số kiếp vuông tròn đó
Bến nước duyên phần méo mó đây
Đất khách hoài thương ngày áo trắng
Thầm mong sớm đến viếng thăm thầy


Vancali 10.11.15



http://s14.postimg.org/iaqt0bomp/La_thu_vang.jpg


TẶNG BẠN VẦN THƠ
(Tam thanh)

Tặng bạn vần thơ được vẹn đầy
Tâm tình chọn cội ngọn và cây
Ta còn học niệm theo lời Phật
Bậu chợt tu hành gọi giọt mây
Nguyện trọn căn lành mơ chuyện nọ
Mong đầy nghiệp đẹp mộng bài đây
Vì chưng bận việc nên chờ đợi
Tận tụy ngày đêm đặng gặp thầy./.

TXS 12/10/2015

KSOR
12-10-2015, 09:42 PM
NẢN
(ngũ độ thanh)

Tập viết thơ Đường nghĩ khổ ghê
Niêm, vần, luật khó vẫn còn mê
Chong đèn chữ học mong đừng ghét
Hỏng bút câu tìm hãi bị chê.
Luyện mãi chưa thành nơi phố biển
Rèn luôn chửa đạt chốn miền quê
Bao lần phạm lỗi buồn tri kỉ
Ảo vọng càng thêm xót não nề.

Trung Dũng



http://s16.postimg.org/qb885fr6t/Tho_duong.jpg


MUỐN BỎ THƠ


Ngẫm lại thơ mình chỉ thấy ghê
Câu nhòa ý nhạt chẳng người mê
Vần đơn góp nhặt làm anh nản
Chữ kép sưu tầm để chị chê
Buổi dạo thôn Đoài vay nghĩa nước
Hôm mò xóm Hạ trả tình quê
Nhiều khi muốn bỏ quên đường luật
Cũng bởi trò chơi quá nặng nề.


Ksor 121015

UYỂN NHI
13-10-2015, 12:47 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015


Xuân tình

Mỹ nữ xuân tình thấy mải mê
Vầng trăng huyễn hoặc lối đưa về
Đam mê lũ bướm cầu môi để
Khát vọng bầy ong ước nguyệt kề
Cất tiếng êm đềm tim loạn vế
Buông lời nhã nhặn dạ cuồng hê
Trai lành ngủ mộng vòng tay bế
Nếu được se duyên vẹn tứ bề

Vancali 7.30.15

http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg



LỘNG LẪY THƠ VANCALI

Lộng lẫy nhà Van lắm kẻ mê
Vần thơ lảnh lót ngõ đi về
Du dương ý điệu hồn mơ để
Lả lướt vần âm vía mộng kề
Sĩ tử trời nam dìu dặt vế
Thi hào đất bắc vấn vương hê
Phong yêu mãi lựa cầu o bế
Thượng Vỹ hoài so kiến trọn bề

UYỂN NHI
10.10.2015

HỒNG THOẠI
13-10-2015, 06:48 AM
http://farm2.static.flickr.com/1027/939483416_38357e06be.jpg



VỊNH CẢNH NGHÈO


Vui buồn có bạn chẳng rời xa
Dẫu nắng hay mưa chỉ một nhà
Sáng dạo đồng quê cao tiếng hát
Chiều vờn ruộng lúa vút lời ca
Đơn sơ ấm bụng cùng dưa muối
Giản dị no thân với bí cà
Chiếc gậy bên mình rong khắp nẻo
Cơ hàn trọn kiếp phủ đời ta.


Ksor 111015


Vòng tay

Đất khách cho dù tận chốn xa
Chung vui thi hữu ở quê nhà
Đường thơ gởi bạn êm lời nói
Lục bát trao người ngọt tiếng ca
Mãi nhớ con đò cùng mắm muối
Hoài thương cầu khỉ với tương cà
Qua thời nhịp võng vòng tay mẹ
Một thuở đêm ngày ấp ủ ta

Vancali 10.11.15

http://s17.postimg.org/5tq7ogpcv/Vong_tay.jpg






THÚ ĐIỀN VIÊN
( Họa vui )
Đã biết ai làm cụ chẳng xa
Dù hai bước rưỡi khỏi ngôi nhà
Ban ngày lên lịch hầu thi bá
Buổi tối xem đào trỗi điệu ca
Vỗ béo? Con mời ba nhậu chả
Thèm khô? Vợ thỉnh sếp xơi cà
Điền viên khỏe trí cùng yên dạ
Hưởng thú nông nhàn mãn nguyện ta.
HỒNG THOẠI 13.10.15

vancali96
13-10-2015, 07:23 AM
http://s16.postimg.org/qb885fr6t/Tho_duong.jpg


MUỐN BỎ THƠ


Ngẫm lại thơ mình chỉ thấy ghê
Câu nhòa ý nhạt chẳng người mê
Vần đơn góp nhặt làm anh nản
Chữ kép sưu tầm để chị chê
Buổi dạo thôn Đoài vay nghĩa nước
Hôm mò xóm Hạ trả tình quê
Nhiều khi muốn bỏ quên đường luật
Cũng bởi trò chơi quá nặng nề.


Ksor 121015

Thơ dở

Thơ mình dở ẹc thấy mà ghê
Bởi vậy đâu người đã mấy mê
Ý nghĩa chua lè nghe phải sợ
Ngôn từ lảng nhách đọc là chê
Hay là chánh tả lời non choẹt
Chỉ tại thanh vần chữ rất quê
Cõi ảo kim bằng đua tránh mặt
Buồn nhưng cũng mặc chẳng câu nề

Vancali 11.12.15

http://s16.postimg.org/amucif6gl/Tho_do.jpg

vancali96
13-10-2015, 08:11 AM
BÌNH DÂN – QUÁN ẢO

Quán ảo bên đường quẹo đớp chơi
Mùi ngon đủ thứ mũi không rời
Chè ông Bảy ngọt vang bờ biển
Bánh mợ Ba thơm động góc trời
Chả Yến phàm phu nào dám xực
Khô Hùm tục tử chẳng hề xơi
Tiền eo chỉ chọn ngồi mâm rẻ
Những món bình dân cũng nhất đời

UYỂN NHI
9.10.2015

ĂN QUÀ VẶT – QUÁN ẢO

Náo nhiệt hôm rày phố ảo chơi
Người sau kẻ trước chẳng tay rời
Xôi bà Tám dẻo trong màu nước
Cốm cậu Năm dai đục sắc trời
Cái Sửu nhìn sang là muốn xực
Cu Thìn ngó tới cũng mong xơi
Ăn quà vặt lựa đồ cho rẻ
Phí phạm xài sung nợ cả đời

honghac
9.10.2015

http://s3.postimg.org/gxh5mk7yb/image.jpg



[COLOR="red"]QUÁN TRÊN TRỜI


Cung Hằng mở quán tạt vào chơi
Chú Cuội lo xa mắt chẳng rời
Dậm cẳng Tề Thiên than số kiếp
Rung chân Bát Giới trách duyên đời
Hoa thơm trái ngọt tay thì bốc
Bụng đói lòng thèm miệng mãi xơi
Một quả đào tiên năm bảy triệu
Xem ra nó bán ... giá trên trời !


Ksor 121015


Mộng lên trời

Thiên đình ngủ mộng bước rong chơi
Cảnh đẹp Kờ ta chẳng nỡ rời
Tiên nữ quây quần người cõi thế
Hằng Nga sớ rớ kẻ trần đời
Nhanh tay Bắc Đẩu mời ly cạn
Lẹ cẳng Nam Tào kính rượu xơi
Sấm chớp ầm vang bừng tỉnh giấc
Giờ ông luyến mãi phút lên trời

Vancali 10.12.15

http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg

KSOR
13-10-2015, 08:57 AM
http://s17.postimg.org/5tq7ogpcv/Vong_tay.jpg




THÚ ĐIỀN VIÊN
( Họa vui )
Đã biết ai làm cụ chẳng xa
Dù hai bước rưỡi khỏi ngôi nhà
Ban ngày lên lịch hầu thi bá
Buổi tối xem đào trỗi điệu ca
Vỗ béo? Con mời ba nhậu chả
Thèm khô? Vợ thỉnh sếp xơi cà
Điền viên khỏe trí cùng yên dạ
Hưởng thú nông nhàn mãn nguyện ta.
HỒNG THOẠI 13.10.15




LƯỜI


Sóng đẩy đưa thuyền tận chốn xa
Hoàng hôn ngã nắng trước sân nhà
Đây niềm hy vọng xanh màu lá
Đó nỗi mong chờ đỏ khúc ca
Vợ bảo mình ơi vun luống mạ
Con kêu bố hỡi tưới vườn cà
Sương rơi ướt lạnh bên thềm đá
Đứng dậy đi làm chỉ mỗi ta.


Ksor 131015

vancali96
13-10-2015, 07:00 PM
http://s17.postimg.org/5tq7ogpcv/Vong_tay.jpg

THÚ ĐIỀN VIÊN
( Họa vui )
Đã biết ai làm cụ chẳng xa
Dù hai bước rưỡi khỏi ngôi nhà
Ban ngày lên lịch hầu thi bá
Buổi tối xem đào trỗi điệu ca
Vỗ béo? Con mời ba nhậu chả
Thèm khô? Vợ thỉnh sếp xơi cà
Điền viên khỏe trí cùng yên dạ
Hưởng thú nông nhàn mãn nguyện ta.
HỒNG THOẠI 13.10.15

LƯỜI


Sóng đẩy đưa thuyền tận chốn xa
Hoàng hôn ngã nắng trước sân nhà
Đây niềm hy vọng xanh màu lá
Đó nỗi mong chờ đỏ khúc ca
Vợ bảo mình ơi vun luống mạ
Con kêu bố hỡi tưới vườn cà
Sương rơi ướt lạnh bên thềm đá
Đứng dậy đi làm chỉ mỗi ta.


Ksor 131015

Trời xa

Cám cảnh giao mùa ở xứ xa
Vào thu gợi nhớ chuyện bên nhà
Lái đò vạn thuở tươi câu hát
Nhịp võng muôn đời đẹp phím ca
Mãi vọng đàn trâu cùng mảnh ruộng
Hoài mơ bóng mẹ với nương cà
Đồng vàng lúa chín xuôi chiều gió
Viễn xứ u sầu tủi phận ta !

Vancali 10.13.15

http://s13.postimg.org/6ctdh469j/Troi_xa.jpg

KSOR
13-10-2015, 08:10 PM
Mộng lên trời

Thiên đình ngủ mộng bước rong chơi
Cảnh đẹp Kờ ta chẳng nỡ rời
Tiên nữ quây quần người cõi thế
Hằng Nga sớ rớ kẻ trần đời
Nhanh tay Bắc Đẩu mời ly cạn
Lẹ cẳng Nam Tào kính rượu xơi
Sấm chớp ầm vang bừng tỉnh giấc
Giờ ông luyến mãi phút lên trời

Vancali 10.12.15

http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg





VỀ TRỜI
( Họa Vui )

Hai ba tháng chạp táo về trời
Sẵn tiện Ka Sò bám đít chơi
Cưỡi gió trèo mây tim chẳng rụng
Băng non vượt núi mắt không rời
Nam Tào xách giỏ đào thơm hái
Bắc Đẩu che dù rượu quý xơi
Chỉ sợ Thiên Lôi thường hứng ẩu
Vung tầm sét đánh sẽ toi đời.


Ksor 131015

DƯƠNG MỸ HOA
13-10-2015, 10:01 PM
Mộng lên trời

Thiên đình ngủ mộng bước rong chơi
Cảnh đẹp Kờ ta chẳng nỡ rời
Tiên nữ quây quần người cõi thế
Hằng Nga sớ rớ kẻ trần đời
Nhanh tay Bắc Đẩu mời ly cạn
Lẹ cẳng Nam Tào kính rượu xơi
Sấm chớp ầm vang bừng tỉnh giấc
Giờ ông luyến mãi phút lên trời

Vancali 10.12.15

http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg



VỀ TRỜI
( Họa Vui )

Hai ba tháng chạp táo về trời
Sẵn tiện Ka Sò bám đít chơi
Cưỡi gió trèo mây tim chẳng rụng
Băng non vượt núi mắt không rời
Nam Tào xách giỏ đào thơm hái
Bắc Đẩu che dù rượu quý xơi
Chỉ sợ Thiên Lôi thường hứng ẩu
Vung tầm sét đánh sẽ toi đời.


Ksor 131015


@ Hic ... bài thơ CÓC KIỆN TRỜI của chú KSOR họa với bài thơ MỘNG LÊN TRỜI của cô vancali hay quá trời quá đất luôn ! Sao mất tiêu rồi ! Hic ... hic ... hic ... hổng vui chút nào ! Hu hu hu uuu ... chắc bị KHÔNG TẶC bắn tỉa rớt chìm xuống đáy biển rồi !

KSOR
13-10-2015, 10:05 PM
Trời xa

Cám cảnh giao mùa ở xứ xa
Vào thu gợi nhớ chuyện bên nhà
Lái đò vạn thuở tươi câu hát
Nhịp võng muôn đời đẹp phím ca
Mãi vọng đàn trâu cùng mảnh ruộng
Hoài mơ bóng mẹ với nương cà
Đồng vàng lúa chín suôi chiều gió
Viễn xứ u sầu tủi phận ta !

Vancali 10.13.15

http://s13.postimg.org/6ctdh469j/Troi_xa.jpg







VỀ ĐÂY EM


Ai còn đứng lặng cuối trời xa
Lúc gió mưa không chịu ở nhà ?
Quạnh quẽ đêm sâu sầu ngõ tối
Im lìm khúc hát nhạt lời ca
Yêu thương bí ngọt theo dòng bí
Hạnh phúc cà thơm kiểu giống cà
Ríu rít trên cành chim có tổ
Sao người lại nỡ để mình ta !


Ksor 131015

KSOR
13-10-2015, 10:28 PM
@ Hic ... bài thơ CÓC KIỆN TRỜI của chú KSOR họa với bài thơ MỘNG LÊN TRỜI của cô vancali hay quá trời quá đất luôn ! Sao mất tiêu rồi ! Hic ... hic ... hic ... hổng vui chút nào ! Hu hu hu uuu ... chắc bị KHÔNG TẶC bắn tỉa rớt chìm xuống đáy biển rồi !

À , bài đó là chú tự xóa chứ không có ai bắn tỉa hết nhóc ạ. Lý do là chú sợ cô Cà sẽ giận chú vì chú kêu ông trời đánh đòn cô ấy


:gn13:

Bài đó chú viết khá nhanh nên giờ cũng không còn nhớ nhiều , để chú viết lại thử xem ...




:gn5:





Mộng lên trời

Thiên đình ngủ mộng bước rong chơi
Cảnh đẹp Kờ ta chẳng nỡ rời
Tiên nữ quây quần người cõi thế
Hằng Nga sớ rớ kẻ trần đời
Nhanh tay Bắc Đẩu mời ly cạn
Lẹ cẳng Nam Tào kính rượu xơi
Sấm chớp ầm vang bừng tỉnh giấc
Giờ ông luyến mãi phút lên trời

Vancali 10.12.15

http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg






CÓC KIỆN TRỜI
( Họa Vui )


Khải bẩm thân con cực quá trời
Đêm ngày vất vả dám nào chơi
Băng ngàn vượt núi thân mòn mỏi
Ruộng cạn đồng sâu dáng rã rời
Bởi khổ chân dài nom bác đụng
Vì nghèo đặc sản ngó thầy xơi
Cô Cà nói chuyện không thành có
Phải uýnh vài roi để nhớ đời.


Ksor 131015

vancali96
14-10-2015, 07:26 AM
http://vov.vn/Uploaded/huyphuong/2014_09_18/09_Ban_gia_UQMF.jpg


TÌNH MẾN THƯƠNG
( Tam Thanh Đường )

Vườn thơ ánh nắng chói chang đầy
Khách khứa tìm về núp bóng cây
Dưới đất hoa vàng reo với gió
Trên trời khói trắng múa cùng mây
Còn thương khúc hát mênh mông đó
Cứ nhớ câu hò bát ngát đây
Nắn nót đôi dòng thay tiếng chúc
Tròn duyên , tốt số , thắm tươi thầy.


Ksor 111015

Lá thu vàng
( Tam thanh đường )

Vào thu lá úa rớt rơi đầy
Lớ ngớ nai vàng đứng gốc cây
Nắng sớm mơ màng trên phố núi
Sương chiều héo úa dưới làn mây
Thuyền nan số kiếp vuông tròn đó
Bến nước duyên phần méo mó đây
Đất khách hoài thương ngày áo trắng
Thầm mong sớm đến viếng thăm thầy

Vancali 10.11.15

http://s14.postimg.org/iaqt0bomp/La_thu_vang.jpg

TẶNG BẠN VẦN THƠ
(Tam thanh)

Tặng bạn vần thơ được vẹn đầy
Tâm tình chọn cội ngọn và cây
Ta còn học niệm theo lời Phật
Bậu chợt tu hành gọi giọt mây
Nguyện trọn căn lành mơ chuyện nọ
Mong đầy nghiệp đẹp mộng bài đây
Vì chưng bận việc nên chờ đợi
Tận tụy ngày đêm đặng gặp thầy./.

TXS 12/10/2015

Về hưu
( Tam thanh đường )

Quí bác về hưu thích thú đầy
Tha hồ tán dóc dưới tàn cây
Ngày sang đón gió nhìn chân núi
Tối đến mong người ngắm áng mây
Số khiếp thăng trầm đeo lúc ấy
Chân tình chất ngất có từ đây
Hòa thơ trí óc càng thêm sáng
Mấy chốc lời văn sánh bước thầy

Vancali 10.13.15

http://s10.postimg.org/i8urjiq2h/Ve_huu.jpg

vancali96
14-10-2015, 08:11 AM
http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg

[CENTER]:gn13:



:gn5:

CÓC KIỆN TRỜI
( Họa Vui )

Khải bẩm thân con cực quá trời
Đêm ngày vất vả dám nào chơi
Băng ngàn vượt núi thân mòn mỏi
Ruộng cạn đồng sâu dáng rã rời
Bởi khổ chân dài nom bác đụng
Vì nghèo đặc sản ngó thầy xơi
Cô Cà nói chuyện không thành có
Phải uýnh vài roi để nhớ đời.


Ksor 131015

Náo trời

Vì mê cảnh đẹp ở trên trời
Gió mát an nhàn bước dạo chơi
Nhác thấy Hằng Nga lòng muốn cận
Vừa nom tiên nữ mắt đâu rời
Nhân sâm chẳng ngại tay liền bóp
Mỹ tửu không màng miệng cứ xơi
Bắt được Thiên Lôi hèo vỗ đít
Đòn đau Kờ sợ nhất trần đời

Vancali 10.13.15

http://s1.postimg.org/7l5logpkv/Nao_troi.jpg

KSOR
14-10-2015, 09:56 AM
http://s14.postimg.org/iaqt0bomp/La_thu_vang.jpg


http://s10.postimg.org/i8urjiq2h/Ve_huu.jpg





TẶNG BẠN VẦN THƠ
(Tam thanh)

Tặng bạn vần thơ được vẹn đầy
Tâm tình chọn cội ngọn và cây
Ta còn học niệm theo lời Phật
Bậu chợt tu hành gọi giọt mây
Nguyện trọn căn lành mơ chuyện nọ
Mong đầy nghiệp đẹp mộng bài đây
Vì chưng bận việc nên chờ đợi
Tận tụy ngày đêm đặng gặp thầy./.

TXS 12/10/2015


TẾT THĂM THẦY


Xuân sang lá biếc thắm tươi đầy
Xác pháo rơi đều khắp tán cây
Trống đánh người vui đùa bốn hướng
Chiêng dồn lốc xoáy cuốn ngàn mây
Cành đào đứng ngóng bờ môi khắp
Khóm trúc ngồi chờ ánh mắt đây
Nắng chiếu hiên nhà khơi thích thú
Mùng ba háo hức tới nhà thầy.


Ksor 141015

KSOR
14-10-2015, 11:20 PM
http://s1.postimg.org/7l5logpkv/Nao_troi.jpg



HẤP LỰC CỦA PHỐ ẢO
( Họa vui )
Thầy Sor hộ khẩu vốn trên trời
Một bữa xin về phố ảo chơi
Thấy tiệm Đường thi liền chạy tới
Sang hàng lục bát lại đòi xơi
Nam Tào kéo áo - ngài không cởi
Bắc Đẩu kè vai - cụ chẳng rời
Bó phép, song tiên đành phải đợi
Cùng than: - Lạ nhỉ, thú vui đời!
HỒNG THOẠI




NHỮNG NGƯỜI QUANH TA
(Họa Vui )

Vân Cà thuở nhỏ vốn ham chơi
Lão Thoại quanh năm quậy mát trời
Sáng lại Nam Tào đe trán vỗ
Chiều thì Bắc Đẩu dọa đầu xơi
Xanh xương sếp cả âm thầm trốn
Tím mặt cô hai lặng lẽ rời
Chú Cuội , Hằng Nga cười tét rốn
Thiên Lôi một búa hẳn xong đời.

Ksor 141015

vancali96
15-10-2015, 07:16 AM
http://s1.postimg.org/7l5logpkv/Nao_troi.jpg

HẤP LỰC CỦA PHỐ ẢO
( Họa vui )
Thầy Sor hộ khẩu vốn trên trời
Một bữa xin về phố ảo chơi
Thấy tiệm Đường thi liền chạy tới
Sang hàng lục bát lại đòi xơi
Nam Tào kéo áo - ngài không cởi
Bắc Đẩu kè vai - cụ chẳng rời
Bó phép, song tiên đành phải đợi
Cùng than: - Lạ nhỉ, thú vui đời!
HỒNG THOẠI

NHỮNG NGƯỜI QUANH TA
(Họa Vui )

Vân Cà thuở nhỏ vốn ham chơi
Lão Thoại quanh năm quậy mát trời
Sáng lại Nam Tào đe trán nuốt
Chiều thì Bắc Đẩu dọa đầu xơi
Xanh xương sếp cả âm thầm trốn
Tái mặt cô hai lặng lẽ rời
Chú Cuội , Hằng Nga cười tét rốn
Thiên Lôi một búa hẳn xong đời.

Ksor 141015

Đổ vỏ sò

Chốn ảo danh lừng gã chịu chơi
Bám đuôi ông Táo được chầu trời
Dương trần mỹ tửu tha hồ mộng
Tiên cảnh hồng đào mặc sức xơi
Bởi thích đồ ngon nào bỏ lỡ
Vì ham của lạ quyết không rời
Người ăn kẻ phải bưng sò đổ
Chuyện ấy thường hay gặp ở đời

Vancali 10.14.15

http://s15.postimg.org/nq51hmiu3/Do_vo_so.jpg

vancali96
15-10-2015, 07:47 AM
MỘNG ƯỚC NGÀY XANH

La đà khóm trúc vẫy ngày xanh
Đứa trẻ hồn nhiên dạo suối lành
Láu táu nai vàng xơi vạt cỏ
E dè lựu đỏ núp khung tranh
Đường đời triệu kẻ luôn bền phận
Số kiếp muôn người mãi vững danh
Thoát khỏi sương mù trăng lại sáng
Câu thơ muốn bỏ cũng không đành.

TLK


Xin phép huynh Tú Lơ Khơ cho họa làm quen , chúc huynh có niềm vui nơi Việt Nam Thi Hữu này .

Kỷ niệm xưa

Nhớ thuở hôm nào mái tóc xanh
Chân quê cuộc sống thật trong lành
Bầy trâu dưới ruộng tươi màu sắc
Lũ trẻ trên đồng đẹp bức tranh
Dạo ấy đôi mình chưa tỏ phận
Bây chừ chiếc bóng dẫu thành danh
Thuyền nơi đất khách sầu ngăn cách
Kỷ niệm vùi chôn … dạ có đành !

Vancali 10.14.15

http://s18.postimg.org/5z6scpvhl/Ky_niem_xua_2222.jpg

Tú Lơ Khơ
15-10-2015, 10:06 AM
MỘNG ƯỚC NGÀY XANH

La đà khóm trúc vẫy ngày xanh
Đứa trẻ hồn nhiên dạo suối lành
Láu táu nai vàng xơi vạt cỏ
E dè lựu đỏ núp khung tranh
Đường đời triệu kẻ luôn bền phận
Số kiếp muôn người mãi vững danh
Thoát khỏi sương mù trăng lại sáng
Câu thơ muốn bỏ cũng không đành.

TLK


Xin phép huynh Tú Lơ Khơ cho họa làm quen , chúc huynh có niềm vui nơi Việt Nam Thi Hữu này .

Kỷ niệm xưa

Nhớ thuở hôm nào mái tóc xanh
Chân quê cuộc sống thật trong lành
Bầy trâu dưới ruộng tươi màu sắc
Lũ trẻ trên đồng đẹp bức tranh
Dạo ấy đôi mình chưa tỏ phận
Bây chừ chiếc bóng dẫu thành danh
Thuyền nơi đất khách sầu ngăn cách
Kỷ niệm vùi chôn … dạ có đành !

Vancali 10.14.15

http://s18.postimg.org/5z6scpvhl/Ky_niem_xua_2222.jpg

Xin chào vancali96 , rất vui khi được làm quen với bạn. Chúc bạn một ngày có nhiều niềm vui , an lành và hạnh phúc.

________________________________________



TÂM SỰ KẺ LƯỜI

Ríu rít chim chuyền hái quả xanh
Cơn mưa tắm mát buổi an lành
Cà phê thấm giọng tươi câu nói
Khúc nhạc hòa lời mát mái tranh
Hối hả bao người lo sự nghiệp
Vội vàng lắm kẻ tính công danh
Mình ta rũ rượi bên chăn chiếu
Muốn ngủ mà sao giấc chẳng đành.

TLK

vancali96
15-10-2015, 10:07 AM
Ngoài sân rợp cánh chuồn chuồn
Thề xưa anh lỗi để buồn riêng em

Cánh chuồn

Trống vắng vần thơ dạ ủ buồn
Khung trời lạnh lẽo lệ sầu tuôn
Gom bao chuyện cũ chờ mưa cuốn
Lấy hết thề xưa đợi gió luồn
Bởi quá tin người đau đớn mãi
Vì hoài quí bạn thiệt thòi luôn
Đành thôi phải chịu lời cay đắng
Gói trọn tâm tư gởi cánh chuồn

Vancali 10.14.15

Caùm ôn sö thuùc NX chæ sai ñieäp töø heât

http://s16.postimg.org/sf5ziawrp/Canh_chuon.jpg

Tú Lơ Khơ
15-10-2015, 12:06 PM
Ngoài sân rợp cánh chuồn chuồn
Thề xưa anh lỗi để buồn riêng em

Cánh chuồn

Trống vắng vần thơ dạ nhuốm buồn
Khung trời lạnh lẽo lệ sầu tuôn
Gom bao chuyện cũ chờ mưa cuốn
Lấy hết thề xưa đợi gió luồn
Bởi quá tin người đau đớn mãi
Vì hoài quí bạn thiệt thòi luôn
Đành thôi phải chịu lời cay đắng
Gói hết tâm tư gởi cánh chuồn

Vancali 10.14.15

http://s3.postimg.org/doi4h3b9v/Canh_chuon.jpg




KHÔNG CHUỒN


Chiều xưa khói bếp gợi khung buồn
Nắng trả mưa về giọt nước tuôn
Vách lá nhiều hôm e gió tạt
Nhà tranh lắm buổi sợ mưa luồn
Trầu xanh nghĩa đượm còn xanh mãi
Pháo đỏ tình nồng vẫn đỏ luôn
Nốt giận cung hờn như gió thoảng
Hòa thơ kết bạn chẳng ai chuồn.

TLK

vancali96
16-10-2015, 07:37 AM
http://s3.postimg.org/doi4h3b9v/Canh_chuon.jpg

KHÔNG CHUỒN


Chiều xưa khói bếp gợi khung buồn
Nắng trả mưa về giọt nước tuôn
Vách lá nhiều hôm e gió tạt
Nhà tranh lắm buổi sợ mưa luồn
Trầu xanh nghĩa đượm còn xanh mãi
Pháo đỏ tình nồng vẫn đỏ luôn
Nốt giận cung hờn như gió thoảng
Hòa thơ kết bạn chẳng ai chuồn.

TLK

Cám ơn huynh TLK cho xem bài họa hay , chúc huynh ngày vui .
:gn10:

Viễn xứ buồn

Viễn xứ chiều nay lại thấy buồn
Trông về cố quốc nỗi niềm tuôn
Người nơi chốn ấy thân im lặng
Kẻ ở trời đây phận cúi luồn
Nhớ cảnh sông Hương thương lắm đó
Thương chùa Một Cột nhớ hoài luôn
Vì sao hai đứa tình đôi ngả
Chiến cuộc tràn lan … sợ phải chuồn

Vancali 10.15.15

http://s3.postimg.org/jjvfb07hv/Vien_xu_buon.jpg

vancali96
16-10-2015, 09:46 AM
TAO ĐÀN NỐI NHỊP

Xuân về gọi nắng trải ngàn nơi
Én liệng tầng cao tận đỉnh trời
Bến đẩy thuyền trôi lùa sóng vỗ
Mây vờn khói quyện hứng sương rơi
Vàng bông khóm cúc hồn tươi rạng
Thắm lộc hàng me cảnh đẹp ngời
Hội ngộ thi nhân lòng mãi nhớ
Tao đàn nối nhịp dạ không vơi.

Manh Kỷ
05/02/2015

NỐT NHẠC VUI

Biển rộng sông dài vẫn đến nơi
Đều tay gõ nhịp hát bên trời
Bày thơ trả nghĩa ngày hoa rụng
Đãi rượu trao tình buổi lá rơi
Đẫm chất phong trần thơ chị tỏ
Nồng men lãng tử nhạc anh ngời
Tâm hồn nghệ sĩ là như thế
Sảng khoái tinh thần mệt sẽ vơi !

Ksor 151015

Trăng tròn

Trăng tròn mưới sáu phả muôn nơi
Chen lẫn ngàn cây đẹp cảnh trời
Khiến khách tao đàn hồn lắng đọng
Cho tình nghệ sĩ phím sầu rơi
Như hình nhật nguyệt màu tươi mát
Tựa mắt giai nhân nét rạng ngời
Tri kỷ đường thơ cùng xướng họa
Kim bằng luận bút ý nào vơi

Vancali 10.15.15

http://s12.postimg.org/aouz10vy5/Trang_tron.jpg

vancali96
16-10-2015, 10:25 AM
MỐI TÌNH ĐẦU

Ai không nặng nợ mối tình đầu
Với những vui buồn mãi khắc sâu
Để lúc mơ về trà cạn chén
Rồi khi nhớ đến rượu lưng bầu
Trăng còn ở lại thềm trăng tủi
Nước đã ra đi bến nước sầu
Hỏi mấy người bền duyên chắc phận
Hay là nhạt nhẽo vốn từ lâu ?

TLK


Kỷ niệm đầu

Nhắc nhở làm chi kỷ niệm đầu
Một thời sôi nổi mộng cuồng sâu
Vì sao dạo ấy hình mê bóng
Lại phải giờ đây rượu cạn bầu
Cũng tại thuyền đi tình lạnh lẽo
Làm cho bến ở mắt âu sầu
Thời gian xóa bỏ bao hoài niệm
Vết cắt hôm nào hết đã lâu

Vancali 10.15.15

http://s2.postimg.org/5dqotgyux/Ky_niem_dau.jpg

Tú Lơ Khơ
16-10-2015, 11:17 AM
Cám ơn huynh TLK cho xem bài họa hay , chúc huynh ngày vui .
:gn10:

Viễn xứ buồn

Viễn xứ chiều nay lại thấy buồn
Trông về cố quốc nỗi niềm tuôn
Người nơi chốn ấy thân im lặng
Kẻ ở trời đây phận cúi luồn
Nhớ cảnh sông Hương thương lắm đó
Thương chùa Một Cột nhớ hoài luôn
Vì sao hai đứa tình đôi ngả
Chiến cuộc tràn lan … sợ phải chuồn

Vancali 10.15.15

http://s3.postimg.org/jjvfb07hv/Vien_xu_buon.jpg



TLK ráng hoạ thêm một bài nữa góp vui cùng cô vancali96 chứ cũng cạn ý bí từ rồi , thêm một bài nữa chắc đành giương cờ trắng thôi.


____________________________________________


VIỄN XỨ KHÔNG BUỒN

Dù xa viễn xứ cũng không buồn
Bởi những ân tình cứ mãi tuôn
Sóng vỗ bờ xa con sóng lượn
Đò neo bến vắng chiếc đò luồn
Bài thơ lãng đãng bài thơ chạy
Khúc nhạc ngu ngơ khúc nhạc chuồn
Trỗi bút gieo vần tim sướng mãi
Reo hò tán thưởng nhịp nhàng luôn.

TLK

HỒNG THOẠI
16-10-2015, 11:39 AM
KHÔNG CHUỒN

Chiều xưa khói bếp gợi khung buồn
Nắng trả mưa về giọt nước tuôn
Vách lá nhiều hôm e gió tạt
Nhà tranh lắm buổi sợ mưa luồn
Trầu xanh nghĩa đượm còn xanh mãi
Pháo đỏ tình nồng vẫn đỏ luôn
Nốt giận cung hờn như gió thoảng
Hòa thơ kết bạn chẳng ai chuồn.

TLK


http://s3.postimg.org/jjvfb07hv/Vien_xu_buon.jpg






http://vnthihuu.net/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUEhQVFBQUFBQVFBQUFBQUFxQUFBQWFhQUFB QYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsOCktLisBCgoKDg0O GxAQGywlHyQtLCwsLCwsLCwsLCwtLCwsLSwsLCwsLCwsLCwsLC wsLCwsLCwsLywsLCwsLDQsLCwsLP/AABEIAL0BCwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAADBAIFAQYHAP/EAE0QAAIBAgMEBAgJBg4CAwAAAAECAAMRBBIhBTFBUQYiYXEHE zJTgZGT0SNCcpKhsrPT8DM1UlSD4xQVFhclQ0RiZKSxweHxJHO CotL/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAACAwABBAUG/8QAMBEAAgIBAwMCBAUEAwAAAAAAAAECAxEEEiExQVFhoRMiMnE UscHw8SOR0eEFQ1L/2gAMAwEAAhEDEQA/ALzA4OmaafBp5CfEX9EdkYGBp+bp/MX3TOz2Hiqf/rT6ojIYTx05y3PkUL/xfT82nzF90yNn0/N0/mL7owGmc0HfLyQW/gFPzafMX3TH8X0/Np8xfdGrzIF5N8vJBdcDT83T+YvuhkwFPzdP5ie6HRIwq2guc3 0ZYkMBT83T+Yvumf4HS83T+YnujLmZSlA3Tz1ZAC4Kmf6un7NP dCrgKXmqfs090OtKSIM0RsklyyYFjg6Xmqfs090G2Epebp+zT3 RgqZjxUGd0vJMCy4Kmf6un8xfdD09n0vNU/Zp7oanSjdJBJXKb6sgumzKXmqfs090y2zaXmqfs090eUiDeuOA J7hp65py13IVtTZ9LzVP2ae6K1Nn0/NU/mJ7paJiFe+W9wSCCCCCN+/vHrgmGsm5+SNFLV2ZT82nzF90iuzU82nzF90vCsh4uZLM54ZEi upbOTzdP5i+6NLsyn5qn8xPdG0WFWLW7ywhIbLp+ap/MT3Qq7Mp+bp/MX3RxRJhYaU/LKFF2bS83T9mnuhRs2l5qn7NPdGVSECxijPyQU/iul5qn7NPdMHZNLzdL2ae6WCiTAluEvPuEiqOxqfm6Xs190BV2 RTH9XT+Yvul2wgKoipJru/7hGvVtmU/N0/mL7pyjpvTy42qqgAAUtBoNaKHcJ2uss4z4QB/59bupfYU47QN/FfL6EkkbzgAfFp8hPqiNAGI4Cr8HT+Qn1RHEqTNOa3MQFCmTCm YRoVIO4szSokxynhpCm1oUVYceSwy0wIN5kNeea0Y8tEAl5kVZ PIJEgQVBkMiuZ41TIEzIMpvHch7NCLBZoWg190BPLLDokOlOQS M0pqqSJgG6Gx7jA000/H+kscsXNOxtw/2/B/F5pcCIVelxH0f7fT/1e/lW/eN/v7tI0V/H47YF1sbj8cxf0b+FuyLlBFgjTmMsayg7oPxcyTRSBASayYpya pBRZhbSVxMzNo+LKB55kVJ4iRhZZAgqyQrQYmTAcmWibYjsMA9 cTzyq21tNMPTZ2IvY5VuBmI7+FyPXM0nOUsIbCLk8IPjMYqLmb 0AbyeQ/HGcU6XY01cXVqWC3yaa6BaaqP9JdbW6fE0VIXM5Yr1iMoUM1gV ZeVjw1YbhpNPrYlqhLEm57b7tBr6J29JoXU3KRpnVXGvEuuTre Ap/B0/kJ9URsLEcDfxafIT6ojaU+c89Z9b+5zA6wga0EixqlTkishEA5 5SWZoxa0ETNMYlnkZoYX5zNIQyiaMcEIZJEpDkQbPy9crjuQwt IT1xwF5C9+2GURLWehWQXiid8cw9O26RURhIKrw8hIIizLYpVB IDNbU5VzH0DefRBV9V9Iv3fi0kmvb6j/ALd001hB6GMRgCDa4uMwKH1NYzGIxCga5t9gQrNr6BEsSvW1Bt uA1tfjpz9E8DbcQRy9wOv+s1JkwMhpip+PRx/GnOBNVT5V1Pbpu5ONOyezkb+svMbx3gf6jTukaIYWqFOpAB33P ZoQTv3er5JjQETYKbnQ35m3Ebzw1t6bW7Y0cVkbIT3cwNdbctD fuuOIGWcMhYHrT0wTPRGQT0IogwJNTGRZMHmWCZYcmRIjkkwQE 9eTIlT0g22mGp3bVz5C3tftY8F399jbcbU62+EFCDnLbE9tvay YemXcgn4q3sW4X7u2ca6SdIHxFQkEkkWv5OUa9UC9gLEadh9Md u7cfEuWzE82IAvyRBuCj6bnhcnY+hHQrxtq2IW1HQoh08bbiRw Tt+Nw0NztqphpoudnU68IQ08Mt89/8IreivQp8SA7jLRvfMw8q1vya8e86d9iIr0xw60cXUpU9ERaKq OzxNPfbjO1BQAALADQAaAAbgBwnG/CF+cK3dR+wpxOn1U7rX4x0Odda7Gb9s9Pg6fyE+qI2Eg9nJ8FT +Qn1RGROLZ9b+5lR6nThwbQawipG1xfYswWvMAQhUDfIZidw9M Y3t6kySU23whrcvXBrQJ7YTxXORTkyGEYnt/0mXHOEA0gK00RikuSYMGpJo8UZ7SdOpFy6lFihhVaaa3SKtVq1 aWDpZxSZkaqXQLnWwNs+hFyw4+SZIbGx9b8vilpqd60gznuPkr 6rx06XH6mkbK9NFpSnNL3fsbslQA2uAeVxfT/ALkzTHAgdhOn/E0zBdGxb8vX3W1It22UaA666mH/AJMsDdcSwNrXZEJPYTm1/wCpVaWeGNVOnf8A2ezNtB4evXT3cvVBPR9HYQO3mb8x65rA2Nj BbLiaRUG+qMCT3qDYb9NZJsNtBToKTfJZqe/Te2Wa19ilpYP6bI+6/Q2CpRPL1BvpAHDt4nnFMrA9VitgerofT+kLc+06cqSttbFUtau GqkXABpMlUX1ILWVrDQ6m3HjGMLt6nV6pqWbgjAA3G6wCXJ46c fVLaKlo7EsrlenP5D7ViD1gQdLsBlXcTmbQgDQ6tl36b5ipicw 0udMxy2zgWulRVU5r77G1jY3aFTCu3WW2mtwtr7rdYVAfRbvld tN2UZQ1MNroWpi7lSQcoYhToesRftgKGX6iYwb4LTZ+0EIyllU jddgAwva6knUX0+jhLFZwva213q3rVc4CuaaspJGdgalqrjKxZ fFIQbHgT8UTZeivTNGtT8hyVuPKDNYDrBRe/UPXAvqLq3lS7f8Aj5Y3RYydOOE8s6iJMSjw3SKjlYs2qIztbrj KoJJut+R0NjuuBeN4La6VOy4ul9M62BuvMa7x28jMPw5rqhLrk uxYz08JSdK+kS4SnfqmqwORSwAAG+o54KPWbG3GzaouTwgYwcn hGOk3SCnhE6xBqFSVTjYaZm1FluQO0mw1nFdubVqYuqzMxKH0Z jYcN+UWsBw5DhDamPfE1CzMSGa7MfKdhe2bgoA3KNF14kzofQX oNYCvi0tuNKiw1A4NVB+hPXynUhXGpZ7nVhGvTQ3PqI9BOhGYL XxC9TfTpMvl8ncH4nIfG37vK6Q4jBkGmHUp2dTl23SsllipnG/CH+cK3dR+wpzs9RZxfwh/nCt3UfsKcRoYuNr+wPU6TgvyVP8A9afVEOiwGA/J07+bT6ojaXO6YZY3vPkWwyqBvmMxO4WhKOH9Mep0Bxmuuuc/RFZK5MMe+O0cOOMZyzxE0R08YdC0CdOUCaUeCSLU4E4phoSKRe ssbqxV4Ka6EaK2vKTpRtg4bDkobVqh8XR4kO2he1jfILt6AOM2 Ksk0nwhIaYwuIy5hQxADg3t4uoNb8hemovzYDjqVEVK5JkrinN Jmy9ENmjD4ZEG8jM3G5tprx/5mwIYjs2ulWmlSmwdGAsym9jYXU8jruMiNpgm6gFASC+YAaC5b U6LbMc5sDlIG8GKnCdlj4GShNybaLcUlOpAvz4+uS8WO31yFJ7 gHUX4EFSO8HUHshYdSFGVpX4n1j3Qq4Ycz/wDX3SKtDKZ0ILgHLPLhV7fWYhtTo5h6/l0xm/TXqt6SN/pvLNWlf0g20mFotUcgcFvxbgLce6RxfYbVOcZLY2n6HOumWArY EItGs1RazFVplsrKF6xNs18oAPWAsONrzSaFb4Qsa7B1JsE1sw PBjoDfW+/S4m6YbZGJ2uxrVGbDYZrdfKGeuoN1VL/FGpJ8jUWD6kbbs/oBgKVvgFqsDcvWJqFiN2YHqm3AWjJWV0rEuvodJ6+e3bN58/yVWw+iiVKNKrQrOqmm1hUQVeu1w7ZmObKeIB15zVOknQJ6RGVK YWrVpgGh4xWFY5goFzZVN75QDa516ov1vaW0KeHp53OVRZVUb2 NuqiLxNhu5AnQA20Fa9auP4zqrlsUo7NoGzKj4iotFcTUN7NrU BuN4BPFbI01lrk554z/d+DBuyzXh0YWn4y+I1GI/g1Uk3XxlRGqAoMl84Yht+64O6wtehewsVTxCrUaqaa5iQ9yiur L5DEEX1bS43E7iL3Gyejgq4ZXstQNjKmIKuSBUpZHw4ubGzMmV 7/pFteMb2v0iGFvTNRlqWFqdc06iKp0UmrTOZezxhu1vTG2WyszC Lyx8bJtbEWvSXpImFGUFTWZSyoTYKov137NDYb2sQONuM7Q202 JuXUs7El2cg3F9FRALACw1O7gNAZ7G46tWqO9W+csfK0ZNCCDw B0sTvAFhYaTpHg76EimFr4hevoaVMi2Xk7j9LkOG862ylVCNK9 TVsr08Mv8An/RHwfdBfF5cTiV+E0NKm3xOTv8A3+Q4bzrovQmSHAniITi5cs5d tjslliTrAsI86RapTmeyDFCzCcV8If5wr91H7CnO1vOK+EUf0h X7qP2FOJ08f6r+wSOkbNX4On8hPqiW1KlKzZrWpU//AFp9UR9a850IxU235AwOoRCBolTqRlDOlB5XBAwN4amIrnh6Eq VnZFoaVZCsJLPIVGipNYGCNVYvUWN1BAlZmIJNTgmwqsGVlDKw IZWAIZToQQd4jrLOT+EPpO9StUwtNmSlSutQIda7dW63W5sP0d ON7mwD9Np5XTwuMdyKOWY2pjRs9nXZtU1qVsuIolWrUqYNxlNQ WB3gZb5uZk+g20TVV6KBKYygvWsHLEFNAKoIUm19cxOTdxGpYa hcAuGKocviN6M4v+UNwEAFiRrxuROi+DmixWqaJ6wyU3qLkWnl uTlFQqzNUFjvUizLqp0ncsrjGvnqu78mmdsmsNm8bLQLTVFbOE VVzFlZiba58qix9HbH1gKNAi5Y3J0Grmwve3WJHqAh1nGz/UMkmTEKhggYltjai0EzNxBy6jUjgBv493HsO2EcLLKhGU3iIxt ja9PDU89U2B0UDVma2gUcT9A4zTtnbNfalRcTih/4qgGhSO6tcXuR5vWx0BYi1goIbOydltj6n8JxYvR1FOnawqju8 z9c/wB3yt5RuXDd2DlDc8L1/L/ZosxT8kevd/oiYMzeQmM05d2cmdGp9I9jnEY/DpUPwBouxB+N4tx4yiOXjPG0S3NaDLuLTbKtEFCp8kqVI7CLbp X7dX4MVQAWoMKw37lBWqBbiaT1QO0ia1056eJhg1GgwbEFdWAu tHMOqWO4txtwGp5FuLLlBR7cfb1H1wlN4RX9Iukn8WKmFosrVh TVaYzZqaqFCh6qtY0X4hQxQ6k5Ra/NctV3LVi7MWLMX1Jcmxc8G3WHDTlExmqOzXLMxLO7HUk6kkn6b zqvQLoEBkr4ldBZqVI6XO/PUHLkp7zwnTm4Uxy+vd+TowUdOtzGOgPQ/wAnEYgcjSptrwGV3B5WFh6eU6UgglhROdG1zluZzrrZWSywomb SKmFAnSreRWAZEG6Q5Ei0ZKPADRXVac4f4SPzjX7qP2FOd6qre cF8JY/pLEfsfsKczVQSsYUTfsBV+Cp/IT6ojlOpKnCm1On8hPqiMU6+s8/uxN58i2y1SpHEq6SnWvyjmHeaFdxhERZ0oxnlelSGV5Tu8BpDi 1JMtFVMKrQVPISMNBQrTXukG1Aqsq2YANmGhDWuGzf3QRa3xm6 u4MC2qp2SwiHtqbWFitM7hdnALBV5gDUk7lUaufJst3Xme0dkF 6zYh8ORhkakCaZsRnIVWJpsGL3qBgFU5syblYGbvgNnNiHs9yF bP17Xswt42spFi5sctM8CCw0IOy7V2HTrYZsPqoOqsC2ZagbOt QsDdjm1OutzffOnC2Gn+Vd+oaeODk+G2P8AxjWWzMuEVV/J02JfLup0kRNToWOhCk23g26hgtoYWhTWjS6ioABTWnUuMx3lc tybkknvvxmh9DsYuHxL4LG0wFDFVLO1SklQAMEKsSozZQytYE5 h2TreHogKAoAXgFAAt2W09UvVZ4jhtdv35JOLTwxajWV1zIwYc xwPIjgewzxMJWwqFg2Rc43NlGYafpb901fbnS1KV1oAVqpuotd kVtb7tahFj1F14cZkrrzLPYldMrHiI/0g26mFTXVyDlW9t29mPxVHE+jfNf2LsCriqoxOMJyEHLSYflFb g6nyaXHLvYgHQCzS2HsN6rriMYOtoRRIXygTZnAv1RoVTS3xtR aborzbHgdOyFUNlfXu/wBETmJ5Hkmgzhkw5PZpG8gZpXT7pWaCmlRa1Q2DsL3QH4qkbmt qTwG7U3XG6pWS2odTXKyW1E+nvTNKCNQosGqkEO1rrSBuCvyzY 6cADfhOO0KRqt+kWI9HZ3+6MMhdrk9pJ3kbiT38p13oF0PXDqK 1ZR406oh18UOBP9//AE77zdmGmr46nXkoaaH75AdAugwpBa2JXr6GnSPxdxDVB+lyXh vOui9DkEhROVbbK15ZzLLJWSyzyiFAkBJqYdIvARIQQYkgZ063 gskZAyUixjnLgpoG04J4Th/SeI/Y/YU53tpwXwm/nPEfsfsKcXTzJgm20mulP5CfVEyz2EBSf4NPkJ9UQbG881OPzv 7iJvA3Qry0w9SU9FZYYdouTx0JBlrSaOUzK6k0eotJF8j0MqYQ GAVpW7V2tkBSncvuOWxKkjQAHTOe2wG9iANXVQlZLEQj239sCk PFqR4xgSBe1l7T8Xv4AMeAvT0sJfVxmsVJWw33Cqco4jcAPJ10 uJAYMs6sfKsbnUjISrM121J6oNyLkkb76XCUCStMXBJFzfrJpe 1+BUDNyJCDjOrFqCUI9e7LRZbAw2WkDvLksTzvop9KgH0y1CSC LbQaAcOQh1gfU8gFNtjovQxLZ3DLUy5fGU2KPlBBCk7mFwN4Mq F6I16AJwmKZTbQMMmvMlBkY99MzcgYOq8cpyiOhfOKwnx4NExG D2lXBo4h8tO4zVL0gHW2vVotmcX+K2Ub7ncJabP2TSw4tTHWtY 1GsWI5XHkr/dFhLfFVdJU168VdfJknfKUdvRegwtaEWrKc4jWM0cSDG0zTWDK WyPDB5X06vbEdu7dXDUizEXtoDuA3Zm42vYaakkAb9NH2CjBye EC6Z9JFwtJgrAVSvV3HJfc1jvJI0HYTrax414xqrlmJtcnrEnj diTxJOpMltPHviarVHJsSSL9u/wBO7TcBpN76F9FNFrV1sujU6R463D1OzcQvcTwEKbjTDLO1Woa WvMuoz0D6Laria62AF6NNhqSd1WoDu/ur6TwnRVaKIYdDOPba7JZZy7bpWS3MaUwgaLhpMGLATDgyQMEp kgYUZYLyGBkw0EDJTXXa0WFzSJMheeJjvjplHjOC+E7854j9j9 hTnd2M4N4TfzliP2P2FON088yZRsdBuonyF+qJICCw3kJ8hfqi HprOFP6mZZPLGaKxygICisYQzPIOKHaUcomJUzpEsVjGfqpcJ8 ZtQSNxtppqRrwuN5IEOmqVkuOg1DeP2iSfF0jbeGqC3V0+KToN 46x0HeRcGEw4A0sDxBuFsN7En4pIY3OptduCzOFohdBYtuIGl8 uosOzhyvcnjGl0FvoO7hlUngDa5toFUXM3KcYrZDp+YZmimUbt xBy79d6I1/S55EjfaWmy8NYZzqSLL8neW3nViAe5V5RDC0PGtrfIPKJsSb9Y pftNr66LpoZfw1LuRskskz2kLwVR5aeAUFetaK1cRA16sQrVoz eXgli8RKOviNYfG4nSUrVCZislli5vAw+I10jGGJieGS5jG0do phqfjG13WS4BfrAEC57R7xvDq3uaSBrhKTwhnaG1Uw6Fqh3KWC 8SFtf0XZR/8hOUbY2q+Kqmo5Nieqt9FAFt30fi52DpJ0g/hFFwpSzMpZRmRgoAK3QkgqCG0U2BCG8pOjuy/H4inS4Mevv0RQWO7UCy2v2jUXE7NVahHLO1p64URy+pf9Buj3j WFWqp8Uh6gO6rUB3dqLbXmdNwYTpweLJRCAKoCqoAVVFgANwA5 QimcbVahzl6HMuulbPLG6bwqtE1aGRpl3ADiNDK0TVodDCyWMq 0IsEkMghIsmpkwZC0xeMUsBBBMGRDTxaHuRDBnCfCZ+csR+x+w pzujNOF+Es/0liP2P2FOatG/nf2KRsGEHUT5C/VEborFsEvUT5C/VEeQTk2fUzIlyFUw1MRZTFtvYwU8NVZlLDKVyAlS+fqimCNesS q6a2Y2kqr+JJQ8jo8mcPtNcSCaZJphmGbSxyb3B1uNRrbTTeSB LWilgNBuvu0Yc+w7wAdwzHneq2PSy0kBTxYVV+DDAlT+gTpc3b VuZJ5GWyt28b3APE+UttSdLKN/HhNduIvZDogwiW9G7fmBt37xwvf16zwJc2HbcnW3Mm/Ddp2W5yFFC27Tu1Asd3bbXUcTfXUR2iAugmdvYTJY4NQoAHD1k 8STxMdDyrSpDitChPyQeL6ROtVkHr6Svr4mNdiRZnE1pWYjFwe NxUocXjJXxM9AXLA3i8XeCoCViYi5j1CsFUsdyi57ouUGJWZyS RYioqLmY2A3n6f9pz3pHts16mh6q3C8t2lh/vPbe2+1ZsoJWmDuG827ePDTdGuivRtsS2ZwVoqdW3FjvypzOu/cO3QHq6fTx00PiWPn8jt1Ux08cy69/8ACPdGOjVTFEEkpSU9ap2j4qc25ncNOwHquycAlBAlJbDS50BY gWu1gB9FhwmMHQVFVEAVVFlA4COpOffrZWy46GG+92P0MVFkCI RjItMreTOQBkwYK8ksVkgzRjlOKUo1RaPgEOURDiApmFvGoIle emBJAS1yWRyzGWFmDL2kwBZZwvwlD+kq/wCx+wpzu5E4R4TPzliP2P2FOatH9b+xDacEvwafIT6ojQEHg1+ Dp/IT6ohss5k18zM+CMhVTMBvNjmsN5sGGnbrJkTIEkJbZZLXDM0U a2hsOzS3Dfn5BtQNL90ew1Icf+BbgBYX9QHZFqbevnYX9cbU6R 7nnoE5B/GAA29fOCSprFq72maLiJxl5ZWSzUzzVbRU1wIu2IvJPgPI5Xry txFeQq1ojiakXyyNgcbXmv4qtcxnH4iVqgk6fi28zfRXhZFPLG qJ48Bqe6Ue2trl2yqfgxut8c/pE8d+7/m/tq7RzA0qdwB+UY6A23jdewMx0f2CcS+lxTUgs302APHs799tel VVGpOyw62n00dPHfLr+QTozsNsS92uKS2zNxOoOVdN5t6Ae4Hq mDohFCqMqqLADcBAbPwaoqogyqosAPxvliiTh63WSvlx9K6Ix3 Xux+hNTJCpIETAExpsQGDzDNIoJhoe5kM3k0lTt8/+PU13KSOGvCK1yKZoGkTnZlBUEkMpHWJHZvvGV17lkhtCtwjVN pqmzVWpTqNWPXDODdiCmUnKF5aWME71Gp03azkUr1KZYo4W+lR D+lpxmmFOXjISN8pNGFmktdq75FzXw9NgrOV1JfW3PQRytTbPQ OHfrpSfQsSHyFQUb6dY9VeoRtomQZpr7RJp13TMl6tJat75qYO UVO62uvbeWjeKpVqARWu17OrjKerc57nXTWM+DgJF/MGUuP2wwdlp5CEpCqWY6MCSAFI+Sde6Ljb1VnOWmuRaKVSCSHs wbQC2+6iD8NshfkzhPhM/OWI/Y/YU51/Ym06lYtmVcoAIdSdSwBy2I4c5x/wmfnLEfsfsKcdpYuNjT8FG64NPg6fyE+qJNhNTp9OAqqv8HPVV Vv44a2AF7eLkv5cD9XPth93M09JY22kKeDZyJlZqn8th5g+1H3 cyOnAH9nPth93AWjt8Am40xJF5po6dDzB9sPu5g9OB5g+1H3cb +GnjoUzbKxvMUpqjdNx5g+2H3c8nTcD+oPtR93Bels8FI22pA3 mst05HmD7UfdyP8tV8wfbD7uKlo7n290Hk2J2ldi6m+Vn8sF8w fbD7uK1+lCn+oPtR/wDiHDSWrqiNmKwLGUu2cbb4FN9+uwO/+6COAt+LCN4vbdxZEyE/GzZu+wyiUq0rcZ1tNQ180jbo41xW+T57D+xNlHEOEXyRYu3Ae/sHHuuZ1DZmBWmiogsq7u3mTzM0jZHSGnQQItAnizeNALtzPwf/AFLROnqj+zn2w+7mDXRvultivlXqhep1HxZYXQ3qggjQpTQR4Q gP7Mfbj7uF/nGH6sfbj7uYForv/PuhOUbuaUgVmknwjj9WPtx91Inwij9WPtx91L/A3ePdFNo3kCDcTSx4RR+rH24+6mD4Qx+rH24+6lPQ3+PdFZRtt akrCzAMDwOomcNhEU3VVB3XA4cppjdPx+rn2w+7hB4QwP7Mfbj 7uXHRahcY9ykzdzg6ZOYopPO0aOEpuQWRSRoCRw5d00FfCMP1Y +3H3cIvhKA/sx9uPuo6OlvXb3CydFXZ9JjmNNSx3mwufTG6GApKVIRQV0UgDQ dk5qnhTt/ZT7f91Cjwt/4T/Mfupqhprf2wso6cuHXrdUdbytN/fBUdnUkN1pqDu0HA7xOb/wA73+D/AMx+6nv53v8ACf5j91G/h7ewSaOkPs+kQoNNbKLKLDQch2QGO2Wjq+UKrupXPlBNrW15ic +/nf8A8J/mP3Uz/O7/AIT/ADH7qV+Gt/bLyjedi7H8SSbixULlXNl0+Nqd8454TvzniP2P2FObV/O7/hP8x+6midJ9q/wvE1MRk8X4zJ1M2e2WmqeVYX8m+7jH0UzU25Ato//Zhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQs8iqWg-4SWS4HTC2U5bqiCYO-kvH8TgKQj_qrAGfUW6GKwQOr8w


HẠNH PHÚC QUANH TA
( Họa đảo vận )

Hồn nhiên, lãng mạn một đôi chuồn
Hạnh phúc cho đời choáng ngợp luôn!
Lặng lẽ trao tình - khoang bụng uốn
Đềm êm gởi phận - cặp đuôi luồn
Phong trần nhuộm cánh không dừng cuộn
Bão tố vây mình chẳng ngại tuôn
Vũ trụ thanh bình trên cọng muống
Bình tâm thưởng lãm đặng tan buồn.
HỒNG THOẠI 16.10.15

Tú Lơ Khơ
16-10-2015, 08:48 PM
MỐI TÌNH ĐẦU

Ai không nặng nợ mối tình đầu
Với những vui buồn mãi khắc sâu
Để lúc mơ về trà cạn chén
Rồi khi nhớ đến rượu lưng bầu
Trăng còn ở lại thềm trăng tủi
Nước đã ra đi bến nước sầu
Hỏi mấy người bền duyên chắc phận
Hay là nhạt nhẽo vốn từ lâu ?

TLK


Kỷ niệm đầu

Nhắc nhở làm chi kỷ niệm đầu
Một thời sôi nổi mộng cuồng sâu
Vì sao dạo ấy hình mê bóng
Lại phải giờ đây rượu cạn bầu
Cũng tại thuyền đi tình lạnh lẽo
Làm cho bến ở mắt âu sầu
Thời gian xóa bỏ bao hoài niệm
Vết cắt hôm nào hết đã lâu

Vancali 10.15.15

http://s2.postimg.org/5dqotgyux/Ky_niem_dau.jpg




PHÚT BAN ĐẦU

Trong tim nhớ mãi phút ban đầu
Kỷ niệm tươi hồng vẫn đậm sâu
Những buổi tan trường hoa đợi bướm
Nhiều hôm trễ hẹn bí chờ bầu
Hàng me cánh phượng khơi niềm nhớ
Ghế đá công viên gợi nỗi sầu
Chỉ nợ nhau thôi nên tình lỡ
Nên là hạnh phúc chẳng bền lâu.

TLK

vancali96
17-10-2015, 07:11 AM
MỐI TÌNH ĐẦU

Ai không nặng nợ mối tình đầu
Với những vui buồn mãi khắc sâu
Để lúc mơ về trà cạn chén
Rồi khi nhớ đến rượu lưng bầu
Trăng còn ở lại thềm trăng tủi
Nước đã ra đi bến nước sầu
Hỏi mấy người bền duyên chắc phận
Hay là nhạt nhẽo vốn từ lâu ?

TLK


Kỷ niệm đầu

Nhắc nhở làm chi kỷ niệm đầu
Một thời sôi nổi mộng cuồng sâu
Vì sao dạo ấy hình mê bóng
Lại phải giờ đây rượu cạn bầu
Cũng tại thuyền đi tình lạnh lẽo
Làm cho bến ở mắt âu sầu
Thời gian xóa bỏ bao hoài niệm
Vết cắt hôm nào hết đã lâu

Vancali 10.15.15

http://s2.postimg.org/5dqotgyux/Ky_niem_dau.jpg



PHÚT BAN ĐẦU

Trong tim nhớ mãi phút ban đầu
Kỷ niệm tươi hồng vẫn đậm sâu
Những buổi tan trường hoa đợi bướm
Nhiều hôm trễ hẹn bí chờ bầu
Hàng me cánh phượng khơi niềm nhớ
Ghế đá công viên gợi nỗi sầu
Chỉ nợ nhau thôi nên tình lỡ
Nên là hạnh phúc chẳng bền lâu.

TLK

Buổi hẹn đầu

Khó thể mà quên buổi hẹn đầu
Cung đàn rộn rã mối tình sâu
Ghi lòng ái mộ đôi mày liễu
Khắc nét tương tư cặp má bầu
Mấy lúc gần nhau tim thúc hối
Vài hôm cách trở mắt vương sầu
Người ơi có nhớ đêm thu ấy
Trễ hẹn cho nàng giận dỗi lâu

Vancali 10.16.15

http://s3.postimg.org/9ibtn27nn/buoi_hen_dau.jpg

vancali96
17-10-2015, 09:02 PM
http://s28.postimg.org/jym55kjz1/hoctro.jpg

Vọng Ngày Xanh

Trời mây ngắm cảnh thấy quên sầu,
Tiếc nuối vương lòng nhắc đớn đau.
Tơi tả cánh hoa cùng gió bụi,
Thẫn thờ bèo lá với hồ ao.
Chơi rong bước nhịp bao thương nhớ,
Hẹn ước mơ chiều những khát khao.
Vui sướng tuổi xanh ngày ước vọng,
Nơi nơi đẹp sắc rực mai, đào.

Đọc ngược:

Đào, mai, rực sắc đẹp nơi nơi,
Vọng ước ngày xanh, tuổi sướng vui.
Khao khát những chiều mơ ước hẹn,
Nhớ thương bao nhịp bước rong chơi.
Ao hồ với lá bèo thờ thẫn,
Bụi gió cùng hoa cánh tả tơi.
Đau đớn nhắc lòng vương nuối tiếc,
Sầu quên, thấy cảnh ngắm mây trời.

lytamhoan

Cám ơn bạn ghé thăm và cho xem bài thơ hay .
:gn25::gn25:

http://s11.postimg.org/7xhpxztlf/Bot_beo_2222.jpg