Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09
05-03-2020, 05:50 PM
VUI THƠ VNTH
Dịch
Bao giờ lũ dịch mới ngừng vây
Khắp nẻo niềm thương đã vẹn đầy
Mẹ tủi con rời không tiếng vẫy
Dân buồn ngõ đóng chẳng lời gây
Ngàn cơn khổ cực vờn thôn ấy
Vạn nỗi lầm than phủ đất nầy
Kẻ mất thây bày phơi ngập đẫy
Muôn trùng nghịch cảnh vẫn trùm lây.
Hồng Vy
04-03-2020
NGHỈ HỌC
Gian trần nạn dịch chửa thôi vây
Thế giới trầm luân lắm đoạ đầy
Vạn nỗi sầu bi mong chớ đến
Muôn điều khổ cực muốn đừng gây
Đìu hiu cảnh vật miền quê ấy
Quạnh quẽ thôn trang cõi đất nầy
Trống lớp hoang trường đành chịu vậy
Em còn nghỉ học bởi lo lây
BXP 05.03.2020
hồng vy
05-03-2020, 10:59 PM
MƯA RỒI
Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.
Manh Kỷ TP Vinh
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/88320775_1296225130711275_820926257817452544_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkWleW8670m-tGQKq4fup8Ls8UevzkZoRBdcIQTjZUn6sKBsN3Tl4vSNyRPjOd RdyjUfbj3Ma_FhIZmUGplJKLy&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9d8e62a2861c1cc8b47cdbfa8b46417b&oe=5E85C9BD
Xuân về
Xuân về gió thổi mộng lòng trao
Thiếu nữ mừng vui nhoẻn miệng chào
Sóng vỗ âm thầm nơi biển rộng
Chim vờn rộn rã ở triền cao
Thêm vần lục bát lời thanh trỗi
Để cánh đường thơ chữ đẹp trào
Cảnh vật trần gian bừng sống mãi
Ru hồn lãng tử tiếng đàn chao
Vancali March. 5.2020
Mưa Về
Mưa vầy hạt trải xuống đời trao
Đẫm gội đồng xanh sắc ửng chào
Giọt khẽ vun tròn qua biển lớn
Cơn thầm gói trọn đổ đồi cao
Người mong ruộng thắm câu hò trỗi
Kẻ ước tình vuông chuỗi mộng trào
Mọi khoảnh ao đầy đuôi cá vẫy
Hương mùa ngát tỏa vị nồng chao.
Hồng Vy
05-03-2020
buixuanphuong09
06-03-2020, 04:26 PM
VUI THƠ VNTH
MƯA RỒI
Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.
Manh Kỷ TP Vinh
Xuân về
Xuân về gió thổi mộng lòng trao
Thiếu nữ mừng vui nhoẻn miệng chào
Sóng vỗ âm thầm nơi biển rộng
Chim vờn rộn rã ở triền cao
Thêm vần lục bát lời thanh trỗi
Để cánh đường thơ chữ đẹp trào
Cảnh vật trần gian bừng sống mãi
Ru hồn lãng tử tiếng đàn chao
Vancali March. 5.2020
TÌNH XUÂN
Ta về xóm cũ giọt tình trao
Khắp chốn muôn hoa hé nụ chào
Rộn rã cung đàn lời vọng thẳm
Tưng bừng điệu nhạc tiếng ngân cao
Đường thôn vẫy gọi đoàn người lễ
Thảm lúa mừng xem lớp sóng trào
Bát ngát hương Xuân đằm cảnh mộng
Lưng trời cánh én nhẹ nghiêng chao
BXP 06.03.2020
buixuanphuong09
06-03-2020, 04:51 PM
VUI THƠ VNTH
SƯỚNG ĐỜI
Tuổi trẻ vừa khôn đã biết CÀY
Đêm ngày hưởng thụ: giỏi càng hay
Bưng thì khéo nhẹ, kê vào đấy
Nhét phải vân vê, để thế này
Êm miệng thôi là anh té ngửa
Mạnh hơi đến nỗi chị nằm ngay
Gặp hôm trời lạnh làm mươi phát
Chớ bảo sao mà lại quá say
KIỀN ĐỨC - 05/03/2020
Nghiện Cày
Lão Đức ngày ra chỉ vịn cày
Bao hồi ả gọi gã nào hay
Liền hôm để miệng kề bên ấy
Mỏi ngón vò rê đặt chỗ này
Lửa bật hơi lồng thân nát vữa
Môi ghì vị hưởng mắt đừ ngay
Ngờ đâu vẫn nghiện chưa lần bỏ
Rõ tội sao mà hắn khỏi say.
Hồng Vy
05-03-2020
Mê cày !
Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say
Vancali March. 5.2020
CHIÊM NGHIỆM
Đạn réo bom rơi chẳng bỏ cày
Xưa thời chống Mỹ khối điều hay
Ngày đi tránh giặc nhàn thân đấy
Tối lại về thôn bận việc này
Đói bụng nhiều người tâm vẫn thẳng
No lòng lắm kẻ dạ nào ngay
Duyên trần nghiệp quả đời ai biết
Bất thiện gieo mầm cứ đắm say.
BXP 06.03.2020
hồng vy
07-03-2020, 12:51 AM
Mê cày !
Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say
Vancali March. 5.2020
CHIÊM NGHIỆM
Đạn réo bom rơi chẳng bỏ cày
Xưa thời chống Mỹ khối điều hay
Ngày đi tránh giặc nhàn thân đấy
Tối lại về thôn bận việc này
Đói bụng nhiều người tâm vẫn thẳng
No lòng lắm kẻ dạ nào ngay
Duyên trần nghiệp quả đời ai biết
Bất thiện gieo mầm cứ đắm say.
BXP 06.03.2020
DÙNG NGAY!
( Họa hoán vận )
Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!
HỒNG THOẠI 06.3.20
Chưa Chừa
Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.
Hồng Vy
06-03-2020
HỒNG THOẠI
07-03-2020, 12:23 PM
Mê cày !
Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say
Vancali March. 5.2020[/FONT]
CHIÊM NGHIỆM
Đạn réo bom rơi chẳng bỏ cày
Xưa thời chống Mỹ khối điều hay
Ngày đi tránh giặc nhàn thân đấy
Tối lại về thôn bận việc này
Đói bụng nhiều người tâm vẫn thẳng
No lòng lắm kẻ dạ nào ngay
Duyên trần nghiệp quả đời ai biết
Bất thiện gieo mầm cứ đắm say.
BXP 06.03.2020
ĐA TÀI
( Họa hoán vận )
Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!
HỒNG THOẠI 07.3.20
hồng vy
08-03-2020, 06:42 PM
Dịch
Bao giờ lũ dịch mới ngừng vây
Khắp nẻo niềm thương đã vẹn đầy
Mẹ tủi con rời không tiếng vẫy
Dân buồn ngõ đóng chẳng lời gây
Ngàn cơn khổ cực vờn thôn ấy
Vạn nỗi lầm than phủ đất nầy
Kẻ mất thây bày phơi ngập đẫy
Muôn trùng nghịch cảnh vẫn trùm lây.
Hồng Vy
04-03-2020
NGHỈ HỌC
Gian trần nạn dịch chửa thôi vây
Thế giới trầm luân lắm đoạ đầy
Vạn nỗi sầu bi mong chớ đến
Muôn điều khổ cực muốn đừng gây
Đìu hiu cảnh vật miền quê ấy
Quạnh quẽ thôn trang cõi đất nầy
Trống lớp hoang trường đành chịu vậy
Em còn nghỉ học bởi lo lây
BXP 05.03.2020
nCoV và HV
( Họa hoán vận )
Cô Vì chủng mới phũ phàng lây
Lại có Hồng Vy chữ tỏa đầy
Ghét lũ vi trùng đang nhổm dậy
E nàng thục nữ cứ đòi gây
Nhiều nơi đã bị lo hoài ấy
Lắm kẻ vừa nghe sợ mãi nầy
Lão Cả kiên cường nên khác vậy
Thơ Đường há sợ ả tìm vây!
HỒNG THOẠI 08.3.20
Covid_2
Vid hẳn chưa dừng lão lại vây
Vườn thi hắn thả ngữ giăng đầy
Ngang tàng ép nữ không đường dậy
Dõng dạc hăm nường chẳng tiếng gây
Chạnh liễu cành rơi sầu nẻo ấy
Làm thơ ý rụng vãi phương này
Canh về khắp thể đau dồn đẫy
Bởi sợ văn ngài mãi bám lây.
Hồng Vy
08-03-2020
buixuanphuong09
08-03-2020, 08:37 PM
VUI THƠ VNTH
Nghiện Gái
Nào như lão Thoại hổng lo cày
Cứ lượn theo đào kể cũng hay
Bạc để mua bò tiêu chỗ ấy
Tiền lo mướn ruộng đãi cô này
Con sầu bữa thiếu đùa không nhạy
Vợ dỗi duyên mờ đứng chẳng ngay
Ngõ quạnh rêu choàng ngăn lối nhảy
Nhưng lòng nghiện liễu hắn còn say.
Hồng Vy
07-03-2020
ĐA TÀI
( Họa hoán vận )
Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!
HỒNG THOẠI 07.3.20
Giỏi cày
Mấy cụ từ khuya đã giỏi cày
Nên làm việc đó ngỡ rằng hay
Mang phùng mọi bữa tường nơi ấy
Mặt lõ từng đêm rỏ chốn này
Nghĩ đến mò sâu thời lại phải
Cho là cuốc bẫm vậy mà hay
Tham tình dở học ma nào lấy
Cỏng rượu quên sầu ngất ngưỡng say
Vancali March. 7.2020
MÊ CÀY
Kìa trông sếp Cả rất mê CÀY
Tiếp bạn mà mình biết cũng hay
Hối hả xem ra nhiều khoái đấy
Thong dong lại thấy lắm vui này
Khi hồn bảng lảng thì ham vậy
Lúc trí bơ phờ phải bỏ ngay
Đã chót yêu thầm câu Mái đẩy
Nên còn vấn vít một tình say.
BXP 08.03.2020
vancali96
09-03-2020, 04:55 AM
Chưa Chừa
Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.
Hồng Vy
06-03-2020
TẬT SAY
Tớ vốn từ xưa chả thích CÀY
Vì rằng nỏ biết có gì hay
Hôi mồm vợ ghét xem sầu vậy
Nám phổi con kêu thấy khổ này
Lúc đứng lim dim đường dễ quẹo
Khi ngồi lảo đảo dáng khôn ngay
Cô tin chuốc lắm làm sao khoẻ
Sức cứ hao dần bởi tật say.
BXP 07.03.2020
ĐA TÀI
( Họa hoán vận )
Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!
HỒNG THOẠI 07.3.20
Giỏi cày
Mấy cụ từ khuya đã giỏi cày
Nên làm việc đó ngỡ rằng hay
Mang phùng mọi bữa tường nơi ấy
Mặt lõ từng đêm rỏ chốn này
Nghĩ đến mò sâu thời lại phải
Cho là cuốc bẫm vậy mà ngay
Tham tình dở học ma nào lấy
Cỏng rượu quên sầu ngất ngưỡng say
Vancali March. 7.2020
Xin lỗi quí thi hữu nhà có khách nên họa lung tung , trùng vần .
hồng vy
12-03-2020, 11:55 PM
VUI THƠ VNTH
VUA QUẬY
Biết rõ Vy thường hảo rượu tây
Chiều nao cũng nốc bảy li đầy
Cho lời bạn nổ tanh bành rẫy
Để tiếng cô cười rệu rã mây
Thúc mảnh hồn tê dùng nhạc quẫy
Kình cơn gió lạnh rủ phe vầy
Ngăn ngừa cả nhóm phê rồi quậy
Những đội dân phòng bốn nẻo vây!
HỒNG THOẠI 11.3.20
Mừng sinh nhật
Bảy chữ trao về bạn hướng Tây
Mừng sinh nhật Cả chén lưng đầy
Rằng mong phím nhạc tưng bừng rẫy
Để ước cung đàn rạng rỡ mây
Mãi chúc tình ca là phải vậy
Hoài mong sức khỏe được như vầy
Dù thêm tuổi mới thân cường gậy
Nữ giới thơ đường mộng bủa vây
Vancali March. 11.2020
TẠO MŨI GIÁP CÔNG
Mong rằng cháu gái ở phương tây
Cảm xúc đùa chơi vẫn ứ đầy
Gửi sếp Trương Hồng dăm bị cậy
Đưa chàng Thy Hạo một lon mây
Cô Gà đọc phú mà vui vậy
Bác Phượng xem thơ cũng thích này
Hợp sức Van Cà tung bút đẩy
Thêm vào mấy mũi tạo trùng vây.
BXP 12.03.2020
Quậy
Thơ thời Cả khoái rượt gà tây
Nhỡ ngả hầm phân mặt dính đầy
Lắm buổi cha vờn ra ẩn rẫy
Bao lẩn mẹ dỗi đứng cầu mây
Tùm lum khắp chỗ mùi tanh hẩy
Nhễ nhại toàn thân vết bẩn vầy
Khiến trẻ trong làng lo sợ đẫy
Bên chàng quạnh quẽ chẳng người vây.
Hồng Vy
12-03-2020
HỒNG THOẠI
13-03-2020, 12:53 PM
Món cờ tây
Đâu ngờ Cả mặn món cờ tây
Lễ nhạc riềng rau thấy đủ đầy
Đãi bạn bày bia thời trải giấy
Khao mình chọn đế để vờn mây
Khi mà chén đủ lời như vậy
Nhứng lúc lòng vui chuyện phải vầy
Lão xỉn tưng bừng ca với quậy
Ra đường lũ trẻ réo hò vây
Vancali Mach. 12.2020
CẢM TẠ
Cảm tạ cô nàng dẫu xứ Tây
Ngày sinh nhật tớ vẫn chan đầy
Tưng bừng ý đẹp xanh màu rẫy
Vẹn vẽ câu lành đỏ sắc mây
Chúc bạn điều may hoài rủ quẫy
Cầu em khoản lộc mãi theo vầy
Mong lần gặp gỡ người phương ấy
Để bữa tương phùng ối chuyện vây.
HỒNG THOẠI 13.3.20
buixuanphuong09
13-03-2020, 01:33 PM
VUI THƠ VNTH
Quậy
Thơ thời Cả khoái rượt gà tây
Nhỡ ngả hầm phân mặt dính đầy
Lắm buổi cha vờn ra ẩn rẫy
Bao lẩn mẹ dỗi đứng cầu mây
Tùm lum khắp chỗ mùi tanh hẩy
Nhễ nhại toàn thây vết bẩn vầy
Khiến trẻ trong làng lo sợ đẫy
Bên chàng quạnh quẽ chẳng người vây.
Hồng Vy
12-03-2020
Món cờ tây
Đâu ngờ Cả mặn món cờ tây
Lễ nhạc riềng rau thấy đủ đầy
Đãi bạn bày bia thời trải giấy
Khao mình chọn đế để vờn mây
Khi mà chén đủ lời như vậy
Nhứng lúc lòng vui chuyện phải vầy
Lão xỉn tưng bừng ca với quậy
Ra đường lũ trẻ réo hò vây
Vancali Mach. 12.2020
THÍCH RƯỢU TÂY
Sếp Cả xem chừng thích rượu Tây
Lên men phấn khởi hứng thơ đầy
Thi Đường gắn nỏ chờ làm lẫy
Lục Bát treo nhà đợi bốc mây
Rộn rã cung đàn âm khoái vậy
Lung linh điệu nhạc tiếng vui vầy
Nghe ca khúc Thoại lòng run rẩy
Nhớ cánh Chim Chiều bạn hữu vây.
BXP 13.03.2020
buixuanphuong09
13-03-2020, 01:49 PM
VUI THƠ VNTH
Quà Lớn
Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.
Hồng Vy
10-03-2020
NHẮN NHỦ
Chúng bảo dù Vy lộng lẫy hồng
Sao mà chẳng học nết dòng sông?!
Ngày mưa thét Hạo bươn tìm ngỗng
Buổi nắng gào Thy cõng lội đồng
Yết bảng chiêu tình không lão động
Lên đài diễn ý nỏ chàng trông
Còn may chộp phải anh hào phóng
Gắng giữ rồi ra được hưởng nồng.
HỒNG THOẠI 12.3.20
Kém
Xót nỗi nường đây phận chẳng hồng
Đâu bằng sếp Cả lộc đầy sông
Nàng Mơ bởi mộ nên nhồi trống
Gã Hạo vì lo phải xuống đồng
Ngất ngưởng quanh ngài hương liễu động
Um tùm canh lão khối người trông
Ngoài ra hắn nổ danh ngời lộng
Chỉ mỗi phần nương mấy được nồng.
Hồng Vy
12-03-2020
NẾU …
Nếu ở Lầu Mây thiếu Thoại Hồng
Chim Chiều nhiệt huyết đổ ra sông
Con thuyền bỏ lái chìm trong động
Cánh nhạn sa chân chết giữa đồng
Quạnh quẽ thi đàn không bậu ngóng
Im lìm mái dạ chẳng người trông
Gom từng hạt cải gieo mầm sống
Bạn hữu nghe tin tụ nghĩa nồng.
BXP 13.03.2020
buixuanphuong09
14-03-2020, 10:23 AM
https://t.a4vn.com/2017/09/4/be-gai-bi-sat-hai-chon-xac-trong-khu-vuon-hoang-74e.jpg
VUI THƠ VNTH
Vắng Ngoại
Nẻo ngoại con về đã khác xưa
Đường trơ trẽn quạnh lá rơi thừa
Chim buồn cảnh vắng bầy ngưng tụ
Cột tủi đông hàn võng lắng đưa
Nắng hững hờ buông thềm chẳng đượm
Vườn xơ xác mọc cỏ đâu vừa
Tre hờn khẽ vọng lời than thở
Mãi nhớ hôm bà kể chuyện trưa.
Hồng Vy
13-03-2020
TÌNH QUÊ
Nơi này cháu hỡi khác gì xưa
Một mối tình quê chẳng thiếu thừa
Ngõ xóm man tường hoa lủng lẳng
Sân trường phượng vĩ gió đung đưa
Niềm yêu đất mẹ bao nhiêu đủ
Nỗi nhớ làng thôn biết mấy vừa
Mỗi độ Hè sang lòng vọng tưởng
Bên hàng duối ngọt dưới trời trưa.
BXP 14.03.2020
buixuanphuong09
15-03-2020, 07:33 PM
https://t.a4vn.com/2017/09/4/be-gai-bi-sat-hai-chon-xac-trong-khu-vuon-hoang-74e.jpg
VUI THƠ VNTH
Làng Xưa
Mơ lần trở lại chốn làng xưa
Ngắm cõi hồn quê cảnh đẹp thừa
Nũng nịu tay sờ bông lúa trổ
Mơ màng dạ ngưỡng sắc đồng đưa
Vườn chanh gốc rạ mong nhìn đủ
Cội rễ trời cha ước rảo vừa
Đắm trọn thân trườn trên bãi cỏ
Tha hồ tận hưởng giấc nồng trưa.
Hồng Vy
15-03-2020
QUÊ HƯƠNG NGĨA NẶNG TÌNH SÂU
Tình làng nghĩa xóm tự xa xưa
Những túp lều tranh khổ có thừa
Bát gạo khi khan lòng hởi góp
Phao dầu lúc hiếm dạ vui đưa
Năm dài tháng rộng duyên nào thiếu
Buổi ốm ngày đau phận cũng vừa
Muối mặn gừng cay càng thắm thiết
Xuân hồng Hạ tía đẹp bao trưa.
BXP 15.03.2020
buixuanphuong09
16-03-2020, 07:16 PM
VUI THƠ VNTH
Đau Lòng
tê lòng cõi thế chẳng bằng xưa
Lũ dịch đà lan tứ nẻo thừa
Chỗ sợ lây nguồn thưa kẻ đến
Nơi cần giải nạn vắng tàu đưa
Người dân ách khổ loang nhầu đẫy
Xã hội niềm đau kể khó vừa
Khắp ngõ hoang chìm trong thảm họa
Muôn dòng lệ chảy sáng chiều trưa.
Hồng Vy
15-03-2020
MÃI VỌNG
Sao còn vấn vít chuyện ngày xưa
Vạn nỗi phiền đau đã ứ thừa
Kẻ đến trời xa không bạn tiễn
Ta về đất cũ chẳng người đưa
Con tim quạnh quẽ sầu đong đủ
Ánh mắt đìu hiu khổ chuốc vừa
Những muốn chim trời quay trở lại
Nên lòng mãi vọng sớm rồi trưa.
BXP 16.03.2020
vancali96
20-03-2020, 01:03 AM
https://i.postimg.cc/7Lq5541V/He.jpg
buixuanphuong09
20-03-2020, 08:30 PM
https://i.postimg.cc/7Lq5541V/He.jpg
TÌNH XÓM NGHĨA LÀNG
(Hoạ hỗn vận)
Cuộc sống yên bình chớ vội chê
Niềm đau khép lại tưởng chưa hề …
Nơi đây nhộn nhịp vui hàng phố
Chốn đó tưng bừng đẹp cảnh quê
Rộn rã ngày Xuân mời chị đến
Xôn xao lễ hội đón anh về
Tình làng nghĩa xóm hằng sâu nặng
Vứt bỏ ra ngoài tiếng “mách lê”.
BXP 20.03.2020
hồng vy
21-03-2020, 12:14 AM
https://i.postimg.cc/7Lq5541V/He.jpg
TÌNH XÓM NGHĨA LÀNG
(Hoạ hỗn vận)
Cuộc sống yên bình chớ vội chê
Niềm đau khép lại tưởng chưa hề …
Nơi đây nhộn nhịp vui hàng phố
Chốn đó tưng bừng đẹp cảnh quê
Rộn rã ngày Xuân mời chị đến
Xôn xao lễ hội đón anh về
Tình làng nghĩa xóm hằng sâu nặng
Vứt bỏ ra ngoài tiếng “mách lê”.
BXP 20.03.2020
Giống Hề
Nhiều năm xóm nhỏ vẫn chưa về
Nỗi tưởng đêm vờn dạ chán chê
Vọng bữa chiều lên nhìn sóng bể
Mơ lần lúa trổ ngoạn đồng quê
Ngày xuân ngũ sắc chưng đầy kệ
Buổi tết muôn vườn ngập đẫy lê
Mọi ngõ rình rang dường muốn kể
Gợi cõi hồn quay ngỡ giống hề.
Hồng Vy
20-03-2020
vancali96
21-03-2020, 08:47 AM
https://i.postimg.cc/7Lq5541V/He.jpg
TÌNH XÓM NGHĨA LÀNG
(Hoạ hỗn vận)
Cuộc sống yên bình chớ vội chê
Niềm đau khép lại tưởng chưa hề …
Nơi đây nhộn nhịp vui hàng phố
Chốn đó tưng bừng đẹp cảnh quê
Rộn rã ngày Xuân mời chị đến
Xôn xao lễ hội đón anh về
Tình làng nghĩa xóm hằng sâu nặng
Vứt bỏ ra ngoài tiếng “mách lê”.
BXP 20.03.2020
Giống Hề
Nhiều năm xóm nhỏ vẫn chưa về
Nỗi tưởng đêm vờn dạ chán chê
Vọng bữa chiều lên nhìn sóng bể
Mơ lần lúa trổ ngoạn đồng quê
Ngày xuân ngũ sắc chưng đầy kệ
Buổi tết muôn vườn ngập đẫy lê
Mọi ngõ rình rang dường muốn kể
Gợi cõi hồn quay ngỡ giống hề.
Hồng Vy
20-03-2020
Tựa gã hề !
Cứ ngỡ người thân lại trở về
Trăng vàng hẹn ước rủ lòng chê
Đường xưa dạo ấy thầm thương cảnh
Ảnh cũ bao giờ chợt nhớ quê
Đã hết bài thơ làm chuyện kể
Qua rồi phím nhạc để vần lê
Con thuyền viễn xứ hoài rơi lệ
Ngớ ngẩn tình xa tựa gã hề !
Vancali March. 20.2020
buixuanphuong09
21-03-2020, 07:49 PM
VUI THƠ VNTH
Giống Hề
Nhiều năm xóm nhỏ vẫn chưa về
Nỗi tưởng đêm vờn dạ chán chê
Vọng bữa chiều lên nhìn sóng bể
Mơ lần lúa trổ ngoạn đồng quê
Ngày xuân ngũ sắc chưng đầy kệ
Buổi tết muôn vườn ngập đẫy lê
Mọi ngõ rình rang dường muốn kể
Gợi cõi hồn quay ngỡ giống hề.
Hồng Vy
20-03-2020
Tựa gã hề !
Cứ ngỡ người thân lại trở về
Trăng vàng hẹn ước rủ lòng chê
Đường xưa dạo ấy thầm thương cảnh
Ảnh cũ bao giờ chợt nhớ quê
Đã hết bài thơ làm chuyện kể
Qua rồi phím nhạc để vần lê
Con thuyền viễn xứ hoài rơi lệ
Ngớ ngẩn tình xa tựa gã hề !
Vancali March. 20.2020
CHẲNG PHẢI HỀ!
Vòng tay rộng mở gọi anh về
Đất nước thanh bình tĩnh hết chê
Khách đón phương xa còn chắc bệ
Người dìu xóm cũ vẫn yên quê
Nhìn trong dịch bệnh nhiều gương nể
Mặc giữa thôn phường lắm chuyện lê
Gạo góp dầu san thành nếp lệ
Tình chân nghĩa thật phải đâu hề!
BXP 21.03.2020
hồng vy
21-03-2020, 08:33 PM
https://static-s.aa-cdn.net/img/gp/20600010039320/pQPLvsKHLmd4Sahx8Y2L3m7XQANa3Bjtp5hsudUMu7Kd0Fn4jc bsXEilwpe_YyvYe4Y=s300?v=1
Đừng Dê
Bao giờ Cả Thoại mới ngừng dê
Gặp liễu đầu quay kiếm nẻo về
Duỗi lúc bên đào vơi chuyện kể
Quên lần cạnh ả lắng điều phê
Ngày lơi dối vợ đi tuần bể
Bữa chớ dùng thơ để mượn bề
Cố luyện thân mình tuy chẳng dễ
Đa tình hãy bỏ chứ đừng mê.
Hồng Vy
21-03-2020
Có tức cũng ráng mà chịu nhe.....hihihii
HỒNG THOẠI
22-03-2020, 11:57 AM
Đừng Dê
Bao giờ Cả Thoại mới ngừng dê
Gặp liễu đầu quay kiếm nẻo về
Duỗi lúc bên đào vơi chuyện kể
Quên lần cạnh ả lắng điều phê
Ngày lơi dối vợ đi tuần bể
Bữa chớ dùng thơ để mượn bề
Cố luyện thân mình tuy chẳng dễ
Đa tình hãy bỏ chứ đừng mê.
Hồng Vy
21-03-2020
Nổi tiếng dê
Lão hạc tin đồn nổi tiếng dê
Nhiều hôm gặp nữ cứ theo về
Thân rồng yểu điệu cho lòng trễ
Mắt liễu đa tình để dạ phê
Phím gõ vờn mây lời vạn thể
Đàn buông bỡn nguyệt ý muôn bề
Bên nàng lớn giọng thề dâu bể
Mộng ước nghe rồi ả sẽ mê !
Vancali March. 21.2020
HÃI
Quá hãi Vy Hồng mạng tuổi dê
Nhiều ông nỏ chịu rước cô về
Ngăn dùng sức đổ xui mình xệ
Miễn chọn thân tàn giúp ả phê
Chẳng ngất ngây tình tiêu bộ rễ
Nào đon đả sắc hại trăm bề
Cho dù vẻ đẹp trùm nhân thế
Cũng đứng xa nhìn chả dại mê!
HỒNG THỊ 22.3.20
hồng vy
23-03-2020, 11:42 AM
Đừng Dê
Bao giờ Cả Thoại mới ngừng dê
Gặp liễu đầu quay kiếm nẻo về
Duỗi lúc bên đào vơi chuyện kể
Quên lần cạnh ả lắng điều phê
Ngày lơi dối vợ đi tuần bể
Bữa chớ dùng thơ để mượn bề
Cố luyện thân mình tuy chẳng dễ
Đa tình hãy bỏ chứ đừng mê.
Hồng Vy
21-03-2020
Nổi tiếng dê
Lão hạc tin đồn nổi tiếng dê
Nhiều hôm gặp nữ cứ theo về
Thân rồng yểu điệu cho lòng trễ
Mắt liễu đa tình để dạ phê
Phím gõ vờn mây lời vạn thể
Đàn buông bỡn nguyệt ý muôn bề
Bên nàng lớn giọng thề dâu bể
Mộng ước nghe rồi ả sẽ mê !
Vancali March. 21.2020
HÃI
Quá hãi Vy Hồng mạng tuổi dê
Nhiều ông nỏ chịu rước cô về
Ngăn dùng sức đổ xui mình xệ
Miễn chọn thân tàn giúp ả phê
Chẳng ngất ngây tình tiêu bộ rễ
Nào đon đả sắc hại trăm bề
Cho dù vẻ đẹp trùm nhân thế
Cũng đứng xa nhìn chả dại mê!
HỒNG THỊ 22.3.20
Ai Dê?
Nữ mạng dương thần...có phải dê
Hồng râu hắn quậy chẳng lo về
Trong nhà vợ lão ngồi than kể
Giữa chợ môi chàng tả thấy phê
Ngắm đẹp liền theo nào giữ thể
Nhầm xinh trọn đắm đã quên bề
Đa tình Khổ tật anh hoài bế
Hễ vướng trang đài Cả lại mê.
Hồng Vy
23-03-2020
HỒNG THOẠI
23-03-2020, 12:28 PM
Ai Dê?
Nữ mạng dương thần...có phải dê
Hồng râu hắn quậy chẳng lo về
Trong nhà vợ lão ngồi than kể
Giữa chợ môi chàng tả thấy phê
Ngắm đẹp liền theo nào giữ thể
Nhầm xinh trọn đắm đã quên bề
Đa tình Khổ tật anh hoài bế
Hễ vướng trang đài Cả lại mê.
Hồng Vy
23-03-2020
VUA QUẬY
Ác nỗi Vy Hồng nghiện lẩu dê
Ngày nao cũng nhậu thiết chi về!
Không màng để dạ nhà quăng phế
Chỉ nghĩ cho mình rượu uống phê
Việc bỏ theo đàn hư gốc rễ
Tằm ăn lở núi nợ tư bề
Đâu ngờ ả quậy tanh bành thế
Cỡ đó ai người lại bảo mê?!
HỒNG THOẠI 23.3.20
hồng vy
23-03-2020, 11:48 PM
Ai Dê?
Nữ mạng dương thần...có phải dê
Hồng râu hắn quậy chẳng lo về
Trong nhà vợ lão ngồi than kể
Giữa chợ môi chàng tả thấy phê
Ngắm đẹp liền theo nào giữ thể
Nhầm xinh trọn đắm đã quên bề
Đa tình Khổ tật anh hoài bế
Hễ vướng trang đài Cả lại mê.
Hồng Vy
23-03-2020
VUA QUẬY
Ác nỗi Vy Hồng nghiện lẩu dê
Ngày nao cũng nhậu thiết chi về!
Không màng để dạ nhà quăng phế
Chỉ nghĩ cho mình rượu uống phê
Việc bỏ theo đàn hư gốc rễ
Tằm ăn lở núi nợ tư bề
Đâu ngờ ả quậy tanh bành thế
Cỡ đó ai người lại bảo mê?!
HỒNG THOẠI 23.3.20
Lão dê !
Bác Cả tao đàn gọi lão dê !
Vừa nôm dáng liễu chuyện chung về
Buông lời khấn bậu âm thầm nể
Khảy phím mong người rũ rượi phê
Để vợ lo buồn đau thấu rễ
Làm con khổ hạnh đói vun bề
Thơ đường ngũ độ chàng o bế
Những muốn lâu dần ả lại mê
Vancali Mach. 23.2020
https://i.postimg.cc/28bVsY2T/Bong-hao.gif
Thuốc Mê
Kể tật đa tình cũng giống dê
Nhiều hôm vợ réo Cả đâu về
Lo lùng giữa chợ tìm hoa bế
Cố duỗi bên đào để dạ phê
Dưới miệng đầy râu nhìn tưởng rễ
Triền môi đẫy bọt chảy khoanh bề
Bao lần gặp liễu ngài như thế
Rõ khổ trông dường bị thuốc mê.
Hồng Vy
23-03-2020
HỒNG THOẠI
24-03-2020, 11:36 AM
Thuốc Mê
Kể tật đa tình cũng giống dê
Nhiều hôm vợ réo Cả đâu về
Lo lùng giữa chợ tìm hoa bế
Cố duỗi bên đào để dạ phê
Dưới miệng đầy râu nhìn tưởng rễ
Triền môi đẫy bọt chảy khoanh bề
Bao lần gặp liễu ngài như thế
Rõ khổ trông dường bị thuốc mê.
Hồng Vy
23-03-2020
ĂN GÌ BỔ NẤY!
Cũng bởi ăn hoài món thịt dê
Hồng Vy đổi tính giục không về
Khi nhìn phái mạnh tim dường bể
Buổi thấy trai cồ dạ trỗi phê
Khắc khoải bao lần chân mọc rễ
Dềnh dang những đận ý toan bề
Đêm nằm vẫn nhủ mình hư thế!
Khổ nỗi sao lòng lại cứ mê!
HỒNG THOẠI 24.3.20
vancali96
24-03-2020, 08:05 PM
Ai Dê?
Nữ mạng dương thần...có phải dê
Hồng râu hắn quậy chẳng lo về
Trong nhà vợ lão ngồi than kể
Giữa chợ môi chàng tả thấy phê
Ngắm đẹp liền theo nào giữ thể
Nhầm xinh trọn đắm đã quên bề
Đa tình Khổ tật anh hoài bế
Hễ vướng trang đài Cả lại mê.
Hồng Vy
23-03-2020
ĂN GÌ BỔ NẤY!
Cũng bởi ăn hoài món thịt dê
Hồng Vy đổi tính giục không về
Khi nhìn phái mạnh tim dường bể
Buổi thấy trai cồ dạ trỗi phê
Khắc khoải bao lần chân mọc rễ
Dềnh dang những đận ý toan bề
Đêm nằm vẫn nhủ mình hư thế!
Khổ nỗi sao lòng lại cứ mê!
HỒNG THOẠI 24.3.20
Bùa mê !
Ra đường gặp nữ trổ mòi dê
Lão hạc mò theo lối ả về
Bởi dáng rồng bay chàng nhận dễ
Thêm hình phụng múa ả nhìn phê
Làm tim mãi vọng tình muôn thể
Để gã hoài mơ chuyện bốn bề
Cả mộng rồi đây mình sẽ bế
Nên nhờ pháp thuật ... thỉnh bùa mê !
Vancali March. 24.2020
https://i.postimg.cc/k4R35dZQ/Cau-qua-dich.jpg
hồng vy
24-03-2020, 11:38 PM
ĂN GÌ BỔ NẤY!
Cũng bởi ăn hoài món thịt dê
Hồng Vy đổi tính giục không về
Khi nhìn phái mạnh tim dường bể
Buổi thấy trai cồ dạ trỗi phê
Khắc khoải bao lần chân mọc rễ
Dềnh dang những đận ý toan bề
Đêm nằm vẫn nhủ mình hư thế!
Khổ nỗi sao lòng lại cứ mê!
HỒNG THOẠI 24.3.20
Bùa mê !
Ra đường gặp nữ trổ mòi dê
Lão hạc mò theo lối ả về
Bởi dáng rồng bay chàng nhận dễ
Thêm hình phụng múa ả nhìn phê
Làm tim mãi vọng tình muôn thể
Để gã hoài mơ chuyện bốn bề
Cả mộng rồi đây mình sẽ bế
Nên nhờ pháp thuật ... thỉnh bùa mê !
Vancali March. 24.2020
https://i.postimg.cc/k4R35dZQ/Cau-qua-dich.jpg
Vẫn Dê
Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
Ngày lên ở núi mãi không về
Giam đời một cõi tâm nhuần tế
Để lúc bên đào dạ loãng phê
Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.
Hồng Vy
24-03-2020
HỒNG THOẠI
25-03-2020, 05:16 PM
Vẫn Dê
Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
Ngày lên ở núi mãi không về
Giam đời một cõi tâm nhuần tế
Để lúc bên đào dạ loãng phê
Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.
Hồng Vy
24-03-2020
http://i.ytimg.com/vi/Gm_6V3zuhb8/hqdefault.jpg
OẢI!
Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
Tay vò mắt lịm con nào kể
Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
Mãi nạp nên giờ to tướng thể
Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
Ông chồng ảo não khi nhìn thế
Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
HỒNG THOẠI 25.3.20
vancali96
25-03-2020, 07:42 PM
Vẫn Dê
Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
Ngày lên ở núi mãi không về
Giam đời một cõi tâm nhuần tế
Để lúc bên đào dạ loãng phê
Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.
Hồng Vy
24-03-2020
http://i.ytimg.com/vi/Gm_6V3zuhb8/hqdefault.jpg
OẢI!
Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
Tay vò mắt lịm con nào kể
Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
Mãi nạp nên giờ to tướng thể
Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
Ông chồng ảo não khi nhìn thế
Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
HỒNG THOẠI 25.3.20
https://i.postimg.cc/F1XSQHXY/Lao-de.jpg
Cả đắm mê
Cũng bởi trong người rặt máu dê
Dù cho vợ réo lão hong về
Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
Những lúc hoa vờn ả lại phê
Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
Màng chi cửa lật gác qua bề
Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê
Vancali March. 25.2020
hồng vy
26-03-2020, 11:35 AM
http://i.ytimg.com/vi/Gm_6V3zuhb8/hqdefault.jpg
OẢI!
Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
Tay vò mắt lịm con nào kể
Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
Mãi nạp nên giờ to tướng thể
Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
Ông chồng ảo não khi nhìn thế
Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
HỒNG THOẠI 25.3.20
https://i.postimg.cc/F1XSQHXY/Lao-de.jpg
Cả đắm mê
Cũng bởi trong người rặt máu dê
Dù cho vợ réo lão hong về
Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
Những lúc hoa vờn ả lại phê
Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
Màng chi cửa lật gác qua bề
Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê
Vancali March. 25.2020
Song Kiếm Hợp Bích
Song nường hợp bích đả Hồng dê
Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
Giọng hãi mồm to dải khắp bề
rõ khổ trông ngài nay rất tệ
Đa tình gã hứa chẳng còn mê.
Hồng Vy
26-03-2020
Trường Xuân Kiều
26-03-2020, 09:32 PM
Song Kiếm Hợp Bích
Song nường hợp bích đả Hồng dê
Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
Giọng hãi mồm to dải khắp bề
rõ khổ trông ngài nay rất tệ
Đa tình gã hứa chẳng còn mê.
Hồng Vy
26-03-2020
LÃNG TỬ HỒI ĐẦU
Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
Bàn chân lãng tử lại quay về
Bày mâm tám món đà xao động
Rót rượu hai nàng đã thấy phê
Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê
26-3-2020
Trường Xuân Kiều
vancali96
27-03-2020, 04:02 AM
Cả đắm mê
Cũng bởi trong người rặt máu dê
Dù cho vợ réo lão hong về
Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
Những lúc hoa vờn ả lại phê
Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
Màng chi cửa lật gác qua bề
Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê
Vancali March. 25.2020
Song Kiếm Hợp Bích
Song nường hợp bích đả Hồng dê
Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
Giọng hãi mồm to dải khắp bề
rõ khổ trông ngài nay rất tệ
Đa tình gã hứa chẳng còn mê.
Hồng Vy
26-03-2020
Bỏ thuốc mê
Lão cả ru nàng nhậu món dê
Mời sao xỉn rượu hết nơi về
Buông lời để nữ lòng mau xệ
Khảy phím cho người dạ sẽ phê
Những muốn tà tâm thời vẹn thể
Hoài mong khoái lạc phải vuông bề
Mưu đồ hỏng đặng nên dùng kế
Chuyện vãn câu giờ bỏ thuốc mê
Vancali March. 26.2020
https://i.postimg.cc/XNyWm9r2/Cau-qua-dich-corona.jpg
HỒNG THOẠI
27-03-2020, 12:40 PM
Cả đắm mê
Cũng bởi trong người rặt máu dê
Dù cho vợ réo lão hong về
Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
Những lúc hoa vờn ả lại phê
Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
Màng chi cửa lật gác qua bề
Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê
Vancali March. 25.2020
Song Kiếm Hợp Bích
Song nường hợp bích đả Hồng dê
Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
Giọng hãi mồm to dải khắp bề
rõ khổ trông ngài nay rất tệ
Đa tình gã hứa chẳng còn mê.
Hồng Vy
26-03-2020
Bỏ thuốc mê
Lão cả ru nàng nhậu món dê
Mời sao xỉn rượu hết nơi về
Buông lời để nữ lòng mau xệ
Khảy phím cho người dạ sẽ phê
Những muốn tà tâm thời vẹn thể
Hoài mong khoái lạc phải vuông bề
Mưu đồ hỏng đặng nên dùng kế
Chuyện vãn câu giờ bỏ thuốc mê
Vancali March. 26.2020
SONG NỮ HỢP BÍCH
Vân Hồng hợp bích lủm mười dê
Khiến bụng phình to phải cõng về
Chị đứng nôn nhiều môi vẫn kể
Cô nằm ọe dữ chiếu hoài phê
Hai chồng lánh mặt vì quê thể
Lũ nhóc hờn thân bởi lệch bề
Khổ nỗi song kiều đâu chịu thế
Nghe mùi phảng phất lại cuồng mê!
HỒNG THOẠI 27.3.20
vancali96
27-03-2020, 11:46 PM
SONG NỮ HỢP BÍCH
Vân Hồng hợp bích lủm mười dê
Khiến bụng phình to phải cõng về
Chị đứng nôn nhiều môi vẫn kể
Cô nằm ọe dữ chiếu hoài phê
Hai chồng lánh mặt vì quê thể
Lũ nhóc hờn thân bởi lệch bề
Khổ nỗi song kiều đâu chịu thế
Nghe mùi phảng phất lại cuồng mê!
HỒNG THOẠI 27.3.20
Chẳng còn mê !
Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
Cũng sợ bà hay cản lối về
Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
Không còn rượu uống để người phê
Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
Giận ả lời đanh lỡ trái bề
Bởi vậy ông buồn sanh quỷ kế
Nên thề gặp gái hỏng còn mê
Vancali Mach. 27.2020
hồng vy
28-03-2020, 12:15 AM
LÃNG TỬ HỒI ĐẦU
Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
Bàn chân lãng tử lại quay về
Bày mâm tám món đà xao động
Rót rượu hai nàng đã thấy phê
Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê.
26-3-2020
Trường Xuân Kiều
PHẢI CẨN THẬN!
Xuân Kiều giúp đỡ giải vần dê
Gặp ả Hồng Vy hãy rước về
Để gió ngưng cuồng nghe chị vẽ
Cho đời giảm loạn thấy nàng phê
Thôi rầu bởi lẽ mình sa thế
Hết khổ vì chưng nữ hiệp bề
Bạn trổ tài ra thì quá dễ
Nhưng thầy dặn kĩ: Nhớ đừng mê!
HỒNG THOẠI 27.3.20
Chẳng còn mê !
Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
Cũng sợ bà hay cản lối về
Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
Không còn rượu uống để người phê
Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
Giận ả lời đanh lỡ trái bề
Bởi vậy ông buồn sanh qũy kế
Nên thề gặp gái hỏng còn mê
Vancali Mach. 27.2020
Sư Phụ & Đệ Tử
Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
Phần ngon gã yểm đặng mang về
tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.
hồng Vy
27-03-2020
HỒNG THOẠI
28-03-2020, 12:23 PM
Chẳng còn mê !
Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
Cũng sợ bà hay cản lối về
Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
Không còn rượu uống để người phê
Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
Giận ả lời đanh lỡ trái bề
Bởi vậy ông buồn sanh quỷ kế
Nên thề gặp gái hỏng còn mê
Vancali Mach. 27.2020
CẨN TẮC
Cẩn tắc ơi Kiều! Lĩnh vực dê
Hồng Vy thậm giỏi chớ theo về
Nguyên ngày thể xác đau vì trệ
Suốt độ tinh thần nhũn bởi phê
Vũ chọn lên đời tiu nghỉu thế?
Trường ưng mãn kiếp tả tơi bề?
Luôn gìn trí tỉnh đừng nghe vẽ
Đã mấy trăm người bị bả mê!
HỒNG THOẠI 28.3.20
hồng vy
28-03-2020, 03:38 PM
NHỚ NHÀ
Đêm trường lấp lánh những vì sao
Nỗi nhớ quê hương đỗi ngọt ngào
Phượng vĩ khoe màu cho lúa chín
Tôm chà búng gọng khiến triều cao
Nô đùa lũ trẻ đầy sân ấy
Trộm ngắm người xưa mới thuở nào
Dưới ngọn đèn dầu bao nguyện ước
Thương hoài bố mẹ mãi cần lao
2019
Trường Xuân Kiều
Nghẹn Ngào
Ngân hà vẫn rạng bóng nghìn sao
Nghẹn chỉ mình ta nỗi xót ngào
Cõi khách đêm nằm đau trở nặng
Quê nhà buổi lại nhớ dồn cao
Hoài thương vị trỗi bên vườn ấy
Mãi tưởng mùa lên dưới ruộng nào
Những ước trong lòng luôn mỏi đợi
Mơ lần thả bước giữa đồng lao.
Hồng Vy
28-03-2020
hồng vy
28-03-2020, 06:31 PM
Sư Phụ & Đệ Tử
Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
Phần ngon gã yểm đặng mang về
tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.
hồng Vy
27-03-2020
Chẳng còn mê !
Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
Cũng sợ bà hay cản lối về
Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
Không còn rượu uống để người phê
Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
Giận ả lời đanh lỡ trái bề
Bởi vậy ông buồn sanh quỷ kế
Nên thề gặp gái hỏng còn mê
Vancali Mach. 27.2020
CẨN TẮC
Cẩn tắc ơi Kiều! Lĩnh vực dê
Hồng Vy thậm giỏi chớ theo về
Nguyên ngày thể xác đau vì trệ
Suốt độ tinh thần nhũn bởi phê
Vũ chọn lên đời tiu nghỉu thế?
Trường ưng mãn kiếp tả tơi bề?
Luôn gìn trí tỉnh đừng nghe vẽ
Đã mấy trăm người bị bả mê!
HỒNG THOẠI 28.3.20
Dê Cụ
Lão Thoại đâu là chỉ thích dê
Còn hăm đệ tử hãy mau về
Bên đào để gã tha hồ bế
Giữa mộng cho hồn thỏa chí phê
Duỗi cẳng ngài say nào nhớ lệ
Vờn hoa dạ đắm chẳng tuân bề
Không màng đến trẻ ngày đêm lễ
Bỏ mặc thân trò mỗi biết mê.
Hồng Vy
28-03-2020
hồng vy
29-03-2020, 02:41 PM
https://i.postimg.cc/Gm83MK6C/Cach-ly.jpg
Cấm gần bu
Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
Khát sữa còn ai kề đặng hú
Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
Hay là dấu kĩ cho ông bú
Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu
Vancali March. 28.2020
Sếp Cu
Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.
Hồng Vy
29-03-2020
HỒNG THOẠI
29-03-2020, 04:03 PM
Sếp Cu
Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.
Hồng Vy
29-03-2020
CÔ VI ( CoV )
Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20
Trường Xuân Kiều
29-03-2020, 07:44 PM
CÔ VI ( CoV )
Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20
CÁCH LY LÙI COVID 19
Dẫu có hơi buồn mẹ bế cu
Nhà ta thoải mái chứ đâu tù
Căng bầu sữa ngọt tha hồ bú
Lịm ánh xuân hồng mặc sức tu
Giọng mới ầu ơ đà bé ngủ
Cười duyên điệu quá tựa ai cù
"Chàng trai Phù Đổng" lùi "cô -vít"
Chẳng thẹn con thầy quý tử bu
29-3-2020
Trường Xuân Kiều
hồng vy
30-03-2020, 01:34 AM
CÔ VI ( CoV )
Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20
CÁCH LY LÙI COVID 19
Dẫu có hơi buồn mẹ bế cu
Nhà ta thoải mái chứ đâu tù
Căng bầu sữa ngọt tha hồ bú
Lịm ánh xuân hồng mặc sức tu
Giọng mới ầu ơ đà bé ngủ
Cười duyên điệu quá tựa ai cù
"Chàng trai Phù Đổng" lùi "cô -vít"
Chẳng thẹn con thầy quý tử bu
29-3-2020
Trường Xuân Kiều
Má thằng bu !
Bao ngày cấm ngõ tội chàng cu
Lão thấy gần như bị ở tù
Chẳng được vờn hoa tường chốn cũ
Đâu còn bỡn nguyệt giống nhà tu
Qua rồi rượu đế cho lời nhủ
Đã hết cà phê để chuyện cù
Mặt Cả buồn hiu ngối cú rũ
Ra vào chỉ gặp má thằng bu !
Vancali March. 29.2020
Tật
Thi đàn vẫn gọi sếp là cu
Tại Cả thường hay lãnh án tù
Mãi phạm nên bà băm đến rủ
Luôn thề gặp tửu quyết dừng tu
Người thân ngỡ hắn tuân lời nhủ
Chỗ tịnh vào cơn nổi chứng cù
Quả xót đa tình đâu dễ phụ
Ra đường phải liễu thế mà bu.
Hồng Vy
29-03-2020
vancali96
30-03-2020, 08:42 AM
Sếp Cu
Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.
Hồng Vy
29-03-2020
CÔ VI ( CoV )
Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20
Tật
Thi đàn vẫn gọi sếp là cu
Tại Cả thường hay lãnh án tù
Mãi phạm nên bà băm đến rủ
Luôn thề gặp tửu quyết dừng tu
Người thân ngỡ hắn tuân lời nhủ
Chỗ tịnh vào cơn nổi chứng cù
Quả xót đa tình đâu dễ phụ
Ra đường phải liễu thế mà bu.
Hồng Vy
29-03-2020
Chết bỏ bu
Dịch đã lan tràn khổ bố cu
Vì " cô vít " phải chịu thân tù
Cơm nhà lạnh lẽo như vườn thú
Phở quán u buồn tợ cõi tu
Mỗi bận nhìn gương dường giống ngủ
Nhiều khi hỏi vợ lúc nao cù
Ra đường hãi gặp loài chim cú
Lỡ nhập vi trùng chết bỏ bu
Vancali March. 29.2020
HỒNG THOẠI
30-03-2020, 12:29 PM
Tật
Thi đàn vẫn gọi sếp là cu
Tại Cả thường hay lãnh án tù
Mãi phạm nên bà băm đến rủ
Luôn thề gặp tửu quyết dừng tu
Người thân ngỡ hắn tuân lời nhủ
Chỗ tịnh vào cơn nổi chứng cù
Quả xót đa tình đâu dễ phụ
Ra đường phải liễu thế mà bu.
Hồng Vy
29-03-2020
Chết bỏ bu
Dịch đã lan tràn khổ bố cu
Vì " cô vít " phải chịu thân tù
Cơm nhà lạnh lẽo như vườn thú
Phở quán u buồn tợ cõi tu
Mỗi bận nhìn gương dường giống ngủ
Nhiều khi hỏi vợ lúc nao cù
Ra đường hãi gặp loài chim cú
Lỡ nhập vi trùng chết bỏ bu
Vancali March. 29.2020
http://file.chodocu.com/crop/422x340/2017/03/24/74cf82f8-3355-43e4-a-0fa2.jpg
TRIỆT!
Nhắn chị Vy rằng hãy thả cu
Đừng nuôi nhốt mãi hệt giam tù
Cho lần hạnh phúc tìm nơi ngủ
Để cõi dương trần đón sự tu
Bạn nói dù ưng đành miễn rủ
Chồng khuyên dẫu kết nhịn thôi cù
Mong nàng bỏ được niềm mê lú
Hối lỗi không thì triệt sản bu!
HỒNG THOẠI 30.3.20
hồng vy
31-03-2020, 11:10 PM
https://i.postimg.cc/BZKZM1Hm/Duong-tinh.jpg
Xót
Xót dỗi vô ngần cảnh dịch vi
Trần gian vướng họa cũng do vì
Nơi buồn bệnh nhiễm nên cuồng trí
Chỗ sợ cơn truyền rủ khắp chi
Cõi sự dường treo đầu mối chỉ
Người dân tựa gánh tỉ cân chi
Đêm ngày chống chọi đâu giờ nghỉ
Lệ mãi thương đời kẻ mất đi.
Hồng Vy
31-03-2020
vancali96
01-04-2020, 12:16 AM
http://file.chodocu.com/crop/422x340/2017/03/24/74cf82f8-3355-43e4-a-0fa2.jpg
TRIỆT!
Nhắn chị Vy rằng hãy thả cu
Đừng nuôi nhốt mãi hệt giam tù
Cho lần hạnh phúc tìm nơi ngủ
Để cõi dương trần đón sự tu
Bạn nói dù ưng đành miễn rủ
Chồng khuyên dẫu kết nhịn thôi cù
Mong nàng bỏ được niềm mê lú
Hối lỗi không thì triệt sản bu!
HỒNG THOẠI 30.3.20
Bẫy được cu
Hí hửng Van Cà bẫy được cu
Lồng son cẩn thận nhốt như tù
E người đến gặp xa tình cũ
Ngại kẻ qua tìm mất chỗ tu
Mỗi lúc sờ lông ngờ ả dụ
Nhiều hôm giũa móng sợ chim cù
Đông hàn vội vã màn nhung phủ
Ngán phải tin đồn lũ bạn bu
Vancali March. 30.2020
vancali96
01-04-2020, 09:49 AM
https://i.postimg.cc/BZKZM1Hm/Duong-tinh.jpg
Xót
Xót dỗi vô ngần cảnh dịch vi
Trần gian vướng họa cũng do vì
Nơi buồn bệnh nhiễm nên cuồng trí
Chỗ sợ cơn truyền rủ khắp chi
Cõi sự dường treo đầu mối chỉ
Người dân tựa gánh tỉ cân chi
Đêm ngày chống chọi đâu giờ nghỉ
Lệ mãi thương đời kẻ mất đi.
Hồng Vy
31-03-2020
Dịch Cô vít 19
Tên trùng khổ nạn gốc là vi
Vũ Hán giờ lan bởi tại vì
Ỷ lại mình hay thời dễ ký
Coi thường khuẩn độc có hề chi
Trời Âu vạn chết đâu còn chỉ
Mỹ Quốc ngàn đau nỏ được chì
Số tử lềnh khênh đầy trĩu bị
Trên đường vắng lặng hỏng người đi
Vancali March. 31.2020
HỒNG THOẠI
01-04-2020, 05:13 PM
https://i.postimg.cc/BZKZM1Hm/Duong-tinh.jpg
Xót
Xót dỗi vô ngần cảnh dịch vi
Trần gian vướng họa cũng do vì
Nơi buồn bệnh nhiễm nên cuồng trí
Chỗ sợ cơn truyền rủ khắp chi
Cõi sự dường treo đầu mối chỉ
Người dân tựa gánh tỉ cân chi
Đêm ngày chống chọi đâu giờ nghỉ
Lệ mãi thương đời kẻ mất đi.
Hồng Vy
31-03-2020
Dịch Cô vít 19
Tên trùng khổ nạn gốc là vi
Vũ Hán giờ lan bởi tại vì
Ỷ lại mình hay thời dễ ký
Coi thường khuẩn độc có hề chi
Trời Âu vạn chết đâu còn chỉ
Mỹ Quốc ngàn đau nỏ được chì
Số tử lềnh khênh đầy trĩu bị
Trên đường vắng lặng hỏng người đi
Vancali March. 31.2020
NHẸ NHÕM
Miễn kể ai người chọi với Vi
Mà hơn tất sẽ được khen vì
Thu niềm ủ rũ tròn năm kí
Cột những tiêu điều cả bốn chi
Sảng khoái tâm hồn ngưng hãi " nị "
Bình yên thể xác triệt đeo chì
Từ nay xán lạn chân trời nhi
Thoải mài nâng mình nhẹ nhõm đi.
HỒNG THOẠI 01.4.20
HỒNG THOẠI
02-04-2020, 10:46 AM
Trông Bác Phượng
Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
Tội ả Van Cà trông lão tấu
Mong người xuất hiện hỏng còn lâu.
Vancali April. 1.2020
HÃY ĐỢI ĐẤY!
Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
Vì xa các bạn lòng vương nẫu
Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
HỒNG THOẠI 02.4.20
buixuanphuong09
02-04-2020, 11:35 AM
VUI THƠ VNTH
Đợi Bác
Bác Phượng chăng giờ đã ở đâu?
Từng hôm cả thoại ngóng bên cầu
Tâm buồn sợ nữ xô hầm sấu
Dáng hãi lo ngày sụp ổ sâu
Mãi trốn vùng xa đời bỏ nhậu
Hoài mong bữa tốt dạ buông sầu
Muôn chiều nhớ cụ thân dù nẫu
Mỏi vọng tin người cũng khá lâu.
Hồng Vy
01-04-2020
Trông Bác Phượng
Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
Tội ả Van Cà trông lão tấu
Mong người xuất hiện hỏng còn lâu
Vancali April. 1.2020
SAO ĐÀNH NGHỈ LÂU
Nằm giường ngắm kệ chứ đi đâu
Tứ rụng từ rơi hết cả cầu
Đất Mộc nhìn sang thành cõi nẫu
Vườn nhà ngó lại hoá vùng sâu
Thơ ngoi bốn bể tâm nhiều ngấu
Bướm kiếm trăm nơi dạ lắm sầu
Sếp Thoại, Van, Vi, hùng dũng đấu
Sao đành Lão Phượng nghỉ dài lâu?
BXP 02.04.2020
Cảm ơn Van, Vy đã động viên
hồng vy
03-04-2020, 02:31 AM
VUI THƠ VNTH
Trông Bác Phượng
Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
Tội ả Van Cà trông lão tấu
Mong người xuất hiện hỏng còn lâu
Vancali April. 1.2020
SAO ĐÀNH NGHỈ LÂU
Nằm giường ngắm kệ chứ đi đâu
Tứ rụng từ rơi hết cả cầu
Đất Mộc nhìn sang thành cõi nẫu
Vườn nhà ngó lại hoá vùng sâu
Thơ ngoi bốn bể tâm nhiều ngấu
Bướm kiếm trăm nơi dạ lắm sầu
Sếp Thoại, Van, Vi, hùng dũng đấu
Sao đành Lão Phượng nghỉ dài lâu?
BXP 02.04.2020
Cảm ơn Van, Vy đã động viên
HÃY ĐỢI ĐẤY!
Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
Vì xa các bạn lòng vương nẫu
Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
HỒNG THOẠI 02.4.20
Ngưỡng Mộ
Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
Từ gieo đất thoảng chim về đậu
Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.
Hồng Vy
02-04-2020
HỒNG THOẠI
03-04-2020, 10:17 AM
Ngưỡng Mộ
Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
Từ gieo đất thoảng chim về đậu
Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.
Hồng Vy
02-04-2020
Tại con " cô vít "
Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
Khơi màu để bạn đừng lây dấu
Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !
Vancali April. 2.2020
CẢM KÍCH
Vân - Hồng ngẫm lại giỏi gì đâu!
Mãi thả vần thơ bắc nhịp cầu
Để quý bà con lìa dạ nẫu
Cho nhiều bạn hữu kết tình sâu
Giao hòa thỏa ngắm yêu kiều đậu
Xướng họa làm rơi ảo não sầu
Cảm kích thi đàn luôn vững dậu
Mong rằng nhị nữ giúp dài lâu.
HỒNG THOẠI 03.4.20
manhky
03-04-2020, 01:56 PM
https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91112956_1323651807968607_9140582011033878528_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkyX4FCF_aIdem-Zi0sFzpxSjOTKAW5YZzGuJM0eZKtNXrLOL8vHZF55RSfdD0mvA 5-WEG1DWPkxs_s2I3lRO0v&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=76c789ac07f29c359a2b4677e05a5e0c&oe=5EACB537
GỬI BẠN VẦN THƠ
Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
Cho dù cách trở mộng hoài xinh
Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.
Manh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
03-04-2020, 03:54 PM
VUI THƠ VNTH
HÃY ĐỢI ĐẤY!
Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
Vì xa các bạn lòng vương nẫu
Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
HỒNG THOẠI 02.4.20
Ngưỡng Mộ
Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
Từ gieo đất thoảng chim về đậu
Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.
Hồng Vy
02-04-2020
Tại con " cô vít "
Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
Khơi màu để bạn đừng lây dấu
Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !
Vancali April. 2.2020
BỎ ÁC LÀM LÀNH!
Cái dịch Cô rồ bởi tự đâu?
Người hơn Triệu nhiễm khắp tinh cầu
Hoa Kì chịu vạn tình hình xấu
Đất Việt mang ngàn nghĩa phận sâu
Khổ đến tanh bành thân sáo sậu
Đau cho khốc liệt kiếp ve sầu
Trần gian nặng quả nào ai thấu
Bỏ ác làm lành nghiệp chẳng lâu.
BXP 03.04.2020
hồng vy
03-04-2020, 11:49 PM
https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91112956_1323651807968607_9140582011033878528_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkyX4FCF_aIdem-Zi0sFzpxSjOTKAW5YZzGuJM0eZKtNXrLOL8vHZF55RSfdD0mvA 5-WEG1DWPkxs_s2I3lRO0v&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=76c789ac07f29c359a2b4677e05a5e0c&oe=5EACB537
GỬI BẠN VẦN THƠ
Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
Cho dù cách trở mộng hoài xinh
Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.
Manh Kỷ TP Vinh.
Chung Hình
Đường thi bạn đã khảm chung hình
Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
Triền miên mỗi vận kết ân tình
Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
Ngàn phương hớn hở cũng như mình.
Hồng Vy
03-04-2020
hồng vy
04-04-2020, 01:46 AM
VUI THƠ VNTH
HÃY ĐỢI ĐẤY!
Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
Vì xa các bạn lòng vương nẫu
Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
HỒNG THOẠI 02.4.20
[COLOR=red]Tại con " cô vít "
Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
Khơi màu để bạn đừng lây dấu
Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !
Vancali April. 2.2020
BỎ ÁC LÀM LÀNH!
Cái dịch Cô rồ bởi tự đâu?
Người hơn Triệu nhiễm khắp tinh cầu
Hoa Kì chịu vạn tình hình xấu
Đất Việt mang ngàn nghĩa phận sâu
Khổ đến tanh bành thân sáo sậu
Đau cho khốc liệt kiếp ve sầu
Trần gian nặng quả nào ai thấu
Bỏ ác làm lành nghiệp chẳng lâu.
BXP 03.04.2020
Ngày Vui
Mai dù cõi sự ngả về đâu?
Hoặc lũ trùng vi phủ kín cầu
Cánh cửa thi đàn không sợ nẫu
Tâm hồn bạn hữu chẳng chìm sâu
Hoài phô ngữ nhuận cho đời thật
Mãi dụng tình thân xóa cảnh sầu
Hãy quét hung tàn đi biệt khẩu
Vui ngày dịch nhiễm khỏi vờn lâu.
Hồng Vy
03-04-2020
buixuanphuong09
04-04-2020, 01:33 PM
VUI THƠ VNTH
GỬI BẠN VẦN THƠ
Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
Cho dù cách trở mộng hoài xinh
Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.
Manh Kỷ TP Vinh.
Chung Hình
Đường thi bạn đã khảm chung hình
Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
Triền miên mỗi vận kết ân tình
Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
Ngàn phương hớn hở cũng như mình.
Hồng Vy
03-04-2020
Bạn mình
Đỉnh núi vầng trăng quặn trĩu hình
Mây ngàn ngũ sắc dệt màu xinh
Cho người lãng tử sao hoài thịnh
Để khách hàn nhân thật hữu tình
Bảy chữ êm đềm như lộ tính
Năm vần rực rỡ thể nào minh
Thơ đường Mạnh Kỷ đầy tôn kính
Bỗng mến lời văn của bạn mình
Vancali April. 3.2020
NÍU MÌNH
Giữ mãi trong tim những ảnh hình
Thi đàn cảnh cũ thật tươi xinh
Nhiều nơi hoạ xướng sâu duyên nghiệp
Lắm chốn giao lưu nặng nghĩa tình
Rộn rã câu hoà đầy sáng suốt
Tưng bừng ý ngỏ ắp thông minh
Chim Chiều lỡ phận về yên nghỉ
“Một khắc Nguyên Tiêu” vẫn níu mình.
BXP 04.04.2020
buixuanphuong09
05-04-2020, 09:00 AM
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/92245773_1324830664517388_6857905909385920512_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkb1I2_MTsuKJ-l4HnJKAWtlnJsOX-L8JlRC4hqz73DR-FWE9k506nyWRD_8GcXNVYr7LsWVlek59lgftvUE_Kd&_nc_ht=scontent-sin6-1.xx&oh=16d930bb27ec893e6a5226d04f821caf&oe=5EAE9D1C
VUI THƠ VNTH
TỰ HÀO TỔ QUỐC TA
Hãy tự hào cho Tổ Quốc mình
Muôn đời vững chí rộn ràng vinh
Xua bầy giặc cướp yên bờ cõi
Đuổi lũ trùng lây đẹp bến tình
Ý Đảng trời cao vàng nguyệt dõi
Tâm Người biển rộng sáng bình minh
Lòng vương vấn trải hương ngàn giữ
Rạng rỡ ngời soi tỏ dáng hình.
Manh Kỷ TP Vinh
CHỮ S THÂN YÊU
Được sống yên vui đất nước mình
Ơn Người sáng lập Đảng quang vinh
Nguyên Thanh thuở ấy còn sâu giặc
Pháp Mỹ giờ đây vẫn nặng tình
Chí vững kiên cường phô mãnh liệt
Lòng bền nhẫn nại tỏ thông minh
Dù cho đại dịch trùm muôn ngả
Chữ Ét thân yêu rạng rỡ hình.
BXP 05.04.2020
vancali96
05-04-2020, 10:03 AM
https://i.postimg.cc/VLFDFRQJ/Dung-lo-2233.jpg
buixuanphuong09
05-04-2020, 03:41 PM
https://i.postimg.cc/VLFDFRQJ/Dung-lo-2233.jpg
Nổi Tiếng
Nét của cô Gà rõ đẹp ghê
Đàn thi tráng sĩ nguyện đem về
Danh lừng sắc ngọc muôn người kể
Giọng tỏa âm đàn khối lão mê
Gã Hạo ngày ra cầu thỏa bế
Hồng râu bữa đến mộng nương kề
Bao phường lãng tử đều tuyên thệ
Quyết sẽ theo nàng chẳng ngại quê.
Hồng Vy
05-04-2020
NGHĨA NẶNG CHIM CHIỀU
Thuở ấy nơi này thoải mái ghê
Canh khuya tụ họp chửa buồn về
Cung Đường nhộn nhịp muôn điều thích
Lối Lục tưng bừng vạn sự mê
Rộn rã lời thơ còn mãi tiếp
Êm ru ý phú vẫn luôn kề
Huê Viên một góc vui tràn ngập
Nghĩa nặng Chim Chiều níu lão quê.
BXP 05.04.2020
HỒNG THOẠI
06-04-2020, 12:05 PM
https://i.postimg.cc/VLFDFRQJ/Dung-lo-2233.jpg
Nổi Tiếng
Nét của cô Gà rõ đẹp ghê
Đàn thi tráng sĩ nguyện đem về
Danh lừng sắc ngọc muôn người kể
Giọng tỏa âm đàn khối lão mê
Gã Hạo ngày ra cầu thỏa bế
Hồng râu bữa đến mộng nương kề
Bao phường lãng tử đều tuyên thệ
Quyết sẽ theo nàng chẳng ngại quê.
Hồng Vy
05-04-2020
NGHĨA NẶNG CHIM CHIỀU
Thuở ấy nơi này thoải mái ghê
Canh khuya tụ họp chửa buồn về
Cung Đường nhộn nhịp muôn điều thích
Lối Lục tưng bừng vạn sự mê
Rộn rã lời thơ còn mãi tiếp
Êm ru ý phú vẫn luôn kề
Huê Viên một góc vui tràn ngập
Nghĩa nặng Chim Chiều níu lão quê.
BXP 05.04.2020
KHỔ!
Nhẩm tính Vy Hồng giã biệt quê
Mười năm chửa muốn chuyện quay về
Nhà to phố rộng cô hoài kể
Xế xịn dân giàu ả mãi mê
Ảo não đêm buồn không mẹ kế
Đìu hiu lúc bệnh chẳng cha kề
Cho dù lắm buổi ngồi rơi lệ
Vẫn cứ ham tiền khổ chị ghê!
HỒNG THOẠI 06.4.20
buixuanphuong09
06-04-2020, 04:07 PM
VUI THƠ VNTH
Tin mừng
Tin nàng trở lại lão mừng ghê
Vội vã mò sang hỏng muốn về
Mắt liễu yêu kiều cho dạ nể
Thân rồng yểu điệu khiến lòng mê
Nhiều ông bỡn nguyệt còn mơ bế
Lằm kẻ vờn hoa vẫn mộng kề
Đã vậy giờ đang bày đủ kế
Mong rằng ả chịu sống cùng quê !
Vancali April. 5.2020
DUYÊN BỐN BỂ
Quây quần họp mặt thật vui ghê
Kỷ niệm Nguyên Tiêu bạn hữu về
Nghĩa đáp tình trao nhiều chuyện kể
Thơ làm ý hoạ lắm bài mê
Mơ màng tựa tưởng khi bồng bế
Rạo rực như mong lúc cận kề
Muốn được lâu dài duyên bốn bể
Không còn mặc cảm nỗi “nhà quê”!
BXP 06.04.2020
hồng vy
06-04-2020, 10:17 PM
VUI THƠ VNTH
Tin mừng
Tin nàng trở lại lão mừng ghê
Vội vã mò sang hỏng muốn về
Mắt liễu yêu kiều cho dạ nể
Thân rồng yểu điệu khiến lòng mê
Nhiều ông bỡn nguyệt còn mơ bế
Lằm kẻ vờn hoa vẫn mộng kề
Đã vậy giờ đang bày đủ kế
Mong rằng ả chịu sống cùng quê !
Vancali April. 5.2020
DUYÊN BỐN BỂ
Quây quần họp mặt thật vui ghê
Kỷ niệm Nguyên Tiêu bạn hữu về
Nghĩa đáp tình trao nhiều chuyện kể
Thơ làm ý hoạ lắm bài mê
Mơ màng tựa tưởng khi bồng bế
Rạo rực như mong lúc cận kề
Muốn được lâu dài duyên bốn bể
Không còn mặc cảm nỗi “nhà quê”!
BXP 06.04.2020
KHỔ!
Nhẩm tính Vy Hồng giã biệt quê
Mười năm chửa muốn chuyện quay về
Nhà to phố rộng cô hoài kể
Xế xịn dân giàu ả mãi mê
Ảo não đêm buồn không mẹ kế
Đìu hiu lúc bệnh chẳng cha kề
Cho dù lắm buổi ngồi rơi lệ
Vẫn cứ ham tiền khổ chị ghê!
HỒNG THOẠI 06.4.20
Sạo
Lão Cả ôi! giời sạo thấy ghê
Vì đâu biết nữ chẳng mong về
Thi đàn chớ nghiện nghe người kể
Bạn hữu xin đừng để hắn mê
Gã tựa thầy lang lừa quỉ tế
Ngài như đạo sĩ trổ mưu kề
Luôn cầu chuốc liễu thân cành xệ
Xót nỗi sao nường chả bị quê.
Hồng Vy
05-04-2020
HỒNG THOẠI
07-04-2020, 11:01 AM
Hỏi gái quê
Cả giận đông người nói lão ghê
Buồn sao gót liễu đợi chưa về
Môi hồng lãng mạn và luôn kể
Dáng ngọc đa tình bởi đã mê
Ngủ mộng bên chùa đang sánh lễ
Nằm mơ trước ngõ được theo kề
Đêm dài tưởng nhớ ông nào nệ
Mãi vọng sau này hỏi gái quê
Vancali April. 6.2020
CÔNG CUỘC CHIÊU PHU
Dựng bảng chiêu chồng ngỡ rất ghê
Dè đâu thất bại ả ôm về
Do mồm nhọn hoắc dìm anh kể
Bởi giọng chua lòm át lão mê
Hạo phải chuồn nhanh dù đã kế
Trường xin lặn gấp dẫu chưa kề
Đài cao chị đứng mong chờ lễ
Bảy tháng qua rồi nghĩ thật quê!
HỒNG THOẠI 07.4.20
buixuanphuong09
07-04-2020, 04:28 PM
VUI THƠ VNTH
KHỔ!
Nhẩm tính Vy Hồng giã biệt quê
Mười năm chửa muốn chuyện quay về
Nhà to phố rộng cô hoài kể
Xế xịn dân giàu ả mãi mê
Ảo não đêm buồn không mẹ kế
Đìu hiu lúc bệnh chẳng cha kề
Cho dù lắm buổi ngồi rơi lệ
Vẫn cứ ham tiền khổ chị ghê!
HỒNG THOẠI 06.4.20
Sạo
Lão Cả ôi! giời sạo thấy ghê
Vì đâu biết nữ chẳng mong về
Thi đàn chớ nghiện nghe người kể
Bạn hữu xin đừng để hắn mê
Gã tựa thầy lang lừa quỉ tế
Ngài như đạo sĩ trổ mưu kề
Luôn cầu chuốc liễu thân cành xệ
Xót nỗi sao nường chả bị quê.
Hồng Vy
05-04-2020
Hỏi gái quê
Cả giận đông người nói lão ghê
Vì sao gót liễu lại chưa về
Môi hồng lãng mạn và luôn kể
Dáng ngọc đa tình bởi đã mê
Ngủ mộng bên chùa đang sánh lễ
Nằm mơ trước ngõ được theo kề
Đêm dài tưởng nhớ ông nào nệ
Mãi vọng sau này hỏi gái quê
Vancali April. 6.2020
ĐẬM TÌNH QUÊ
Thôn mình chống dịch khẩn trương ghê
“Giãn cách toàn dân” chỉ thị về
Mỗi xóm chưng “rào” ngăn kẻ rẽ
Từng đường dựng bảng chặn người mê
Khuyên anh chốn thích can đừng kệ
Nhắc chị nơi ham dẹp chớ kề
Thực hiện nghiêm trang không vị nể
Cho chùm khế ngọt đậm tình quê.
BXP 07.04.2020
hồng vy
07-04-2020, 11:51 PM
VUI THƠ VNTH
Hỏi gái quê
Cả giận đông người nói lão ghê
Vì sao gót liễu lại chưa về
Môi hồng lãng mạn và luôn kể
Dáng ngọc đa tình bởi đã mê
Ngủ mộng bên chùa đang sánh lễ
Nằm mơ trước ngõ được theo kề
Đêm dài tưởng nhớ ông nào nệ
Mãi vọng sau này hỏi gái quê
Vancali April. 6.2020
ĐẬM TÌNH QUÊ
Thôn mình chống dịch khẩn trương ghê
“Giãn cách toàn dân” chỉ thị về
Mỗi xóm chưng “rào” ngăn kẻ rẽ
Từng đường dựng bảng chặn người mê
Khuyên anh chốn thích can đừng kệ
Nhắc chị nơi ham dẹp chớ kề
Thực hiện nghiêm trang không vị nể
Cho chùm khế ngọt đậm tình quê.
BXP 07.04.2020
CÔNG CUỘC CHIÊU PHU
Dựng bảng chiêu chồng ngỡ rất ghê
Dè đâu thất bại ả ôm về
Do mồm nhọn hoắc dìm anh kể
Bởi giọng chua lòm át lão mê
Hạo phải chuồn nhanh dù đã kế
Trường xin lặn gấp dẫu chưa kề
Đài cao chị đứng mong chờ lễ
Bảy tháng qua rồi nghĩ thật quê!
HỒNG THOẠI 07.4.20
Lão Nhà Quê
Chiêu đài kén mã rộn ràng ghê
Đến nỗi đằng trai chẳng chịu về
Mãi tới van nường khơi dạ kể
Luôn cầu gặp nữ thỏa hồn mê
Từng ông xếp lượt trao quà lễ
Mỗi kẻ chờ phiên ước mộng kề
Tại Cả không tài nên nhiễu thế
Trồng ngài quả giống lão nhà quê.
Hồng Vy
07-04-2020
vancali96
08-04-2020, 08:41 AM
https://i.postimg.cc/26YNNZ8S/Tap-CAn-Binh.jpg
Dịch Covit 19
Hè rinh Lão Tập bỏ trong thùng
Dịch cúm sao ngài để nó bung
Khiến cả trần gian buồn bất tận
Làm cho thế giới khổ vô cùng
Châu Âu lắm kẻ thành đau bệnh
Mỹ Quốc bao người lại chết rung
Cô Vít lan tràn gây sợ hãi
Giờ kinh tế hỏng tựa khoai sùng
Vancali April. 7.2020
HỒNG THOẠI
08-04-2020, 12:44 PM
Chiều Buồn
Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.
Hồng Vy
04-04-2020
http://i.pinimg.com/564x/27/c3/7e/27c37e7eb8ca66714601ea36751092d0.jpg
ĐỎM DÁNG
Nàng Vân tạo kiểu giống cao bồi*
Hí hửng không ngờ ngựa đã trôi
Miệng rủa om sòm do nó dỗi
Bùn văng tá lả tại chân nhồi
Hờn cô chụp ảnh khi mình rối
Giận chủ xem hình lúc lão côi
Đỏm dáng làm chi mà vãi tội
Người đâu vẫn cứ thản nhiên ngồi!
* cowboy
HỒNG THOẠI 08.4.20
buixuanphuong09
08-04-2020, 03:02 PM
VUI THƠ VNTH
CÔNG CUỘC CHIÊU PHU
Dựng bảng chiêu chồng ngỡ rất ghê
Dè đâu thất bại ả ôm về
Do mồm nhọn hoắc dìm anh kể
Bởi giọng chua lòm át lão mê
Hạo phải chuồn nhanh dù đã kế
Trường xin lặn gấp dẫu chưa kề
Đài cao chị đứng mong chờ lễ
Bảy tháng qua rồi nghĩ thật quê!
HỒNG THOẠI 07.4.20
Lão Nhà Quê
Chiêu đài kén mã rộn ràng ghê
Đến nỗi đằng trai chẳng chịu về
Mãi tới van nường khơi dạ kể
Luôn cầu gặp nữ thỏa hồn mê
Từng ông xếp lượt trao quà lễ
Mỗi kẻ chờ phiên ước mộng kề
Tại Cả không tài nên nhiễu thế
Trồng ngài quả giống lão nhà quê.
Hồng Vy
07-04-2020
Tội ổng ghê !
Cũng mấy năm rồi tội ổng ghê !
Hoài mong chẳng có được tin về
Làm đêm Cả đợi vì đang ế
Để mắt ai chờ tại đã mê
Những muốn canh trường xa chuyện kể
Thường mơ dáng liễu cận vai kề
Ôi người viễn xứ sao nàng để
Lão hạc u tình khóc ở quê
Vancali April. 7.2020
QUÁN HỒNG VY
Nơi này quán mát rộn ràng ghê
Lữ khách dừng chân chẳng muốn về
Nốt nhạc êm đềm câu nghĩa nể
Cung đàn nhộn nhịp khúc tình mê
Oanh bày lộng lẫy gieo mơ kể
Yến tỏ đoan trang gợi ước kề
Viết áng thơ Đường thêm diễm lệ
Cho người biết mặt chốn thôn quê …!
BXP 08.04.2020
buixuanphuong09
08-04-2020, 09:05 PM
https://i.postimg.cc/26YNNZ8S/Tap-CAn-Binh.jpg
VUI THƠ VNTH
Dịch Covit 19
Hè rinh Lão Tập bỏ trong thùng
Dịch cúm ông đành để nó bung
Khiến cả trần gian buồn bất tận
Làm cho thế giới khổ vô cùng
Châu Âu lắm kẻ thành đau bệnh
Mỹ Quốc bao người lại chết rung
Cô Vít lan tràn gây sợ hãi
Nghành kinh tế hỏng tựa khoai sùng
Vancali April. 7.2020
MẶT THẬT PHƠI RA
Gã ấy ta xem đáng bỏ thùng
Vì ghìm dấu dịch đến khi bung
Tai ương khốc liệt om sầu khổ
Thảm hoạ gieo neo tạo khốn cùng
Vạn nẻo người lây làm dạ xót
Trăm miền kẻ chết khiến tim rung
Đâm tầu đánh cá ngư dân Việt
Mặt thật phơi ra hết vẻ sùng.
BXP 08.04.2020
buixuanphuong09
08-04-2020, 09:09 PM
https://d1ix0byejyn2u7.cloudfront.net/drive/images/uploads/headers/ws_cropper/1_0x0_790x520_0x520_road_crossings.jpg
VUI THƠ VNTH
Cảnh Sầu
Quạnh quẽ ngoài kia cảnh phố buồn
Muôn lòng ngập đắm nỗi sầu tuôn
Người lo nghĩ cách phòng hung dịch
Chỗ gắng tìm phương chặn hiểm nguồn
Xã hội như ngồi trên đống lửa
Dân tình tựa dính giữa lồng khuôn
Từ Âu đến Mỹ nguy tràn quyện
Rũ rượi ngàn nơi khốn khổ luồn.
Hồng Vy
07-04-2020
TÍNH CỘNG ĐỒNG CAO
Năm châu bốn bể nặng u buồn
Trước dịch hoành hành suối lệ tuôn
Cũng tại Trung hoa ghìm dấu vết
Mà ra thế giới chịu lan nguồn
Âm thầm nẻo Mỹ than vun đống
Lặng lẽ nơi mình thép đổ khuôn
Tính cộng đồng cao tôn ý thức
Chôn kim nhẫn nại sợi tơ luồn
BXP 08.04.202
hồng vy
08-04-2020, 09:32 PM
https://i.postimg.cc/26YNNZ8S/Tap-CAn-Binh.jpg
VUI THƠ VNTH
Dịch Covit 19
Hè rinh Lão Tập bỏ trong thùng
Dịch cúm ông đành để nó bung
Khiến cả trần gian buồn bất tận
Làm cho thế giới khổ vô cùng
Châu Âu lắm kẻ thành đau bệnh
Mỹ Quốc bao người lại chết rung
Cô Vít lan tràn gây sợ hãi
Nghành kinh tế hỏng tựa khoai sùng
Vancali April. 7.2020
MẶT THẬT PHƠI RA
Gã ấy ta xem đáng bỏ thùng
Vì ghìm dấu dịch đến khi bung
Tai ương khốc liệt om sầu khổ
Thảm hoạ gieo neo tạo khốn cùng
Vạn nẻo người lây làm dạ xót
Trăm miền kẻ chết khiến tim rung
Đâm tầu đánh cá ngư dân Việt
Mặt thật phơi ra hết vẻ sùng.
BXP 08.04.2020
Thạch sùng
Hãy cột Hồng râu bỏ đáy thùng
Đinh cài thật chắc kẻo ngài bung
Ngừa đêm gã lẻn mò ăn vụng
Chặn Cả đào theo giễu đến cùng
Phải tống lên chùa cho lão tụng
Nên lừa dọa hắn để hồn rung
Đàn thi ắt sẽ mừng kinh khủng
Bởi khẽ nhìn anh giống thạch sùng.
Hồng Vy
08-04-2020
vancali96
08-04-2020, 11:16 PM
Chiều Buồn
Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.
Hồng Vy
04-04-2020
http://i.pinimg.com/564x/27/c3/7e/27c37e7eb8ca66714601ea36751092d0.jpg
ĐỎM DÁNG
Nàng Vân tạo kiểu giống cao bồi*
Hí hửng không ngờ ngựa đã trôi
Miệng rủa om sòm do nó dỗi
Bùn văng tá lả tại chân nhồi
Hờn cô chụp ảnh khi mình rối
Giận chủ xem hình lúc lão côi
Đỏm dáng làm chi mà vãi tội
Người đâu vẫn cứ thản nhiên ngồi!
* cowboy
HỒNG THOẠI 08.4.20
Giận người
Bởi giận nàng Vân chữ xấu bồi
Hưng tình dạ lão oán thù trôi
Làm hoa cánh vỡ chờ mưa thổi
Để liễu cành sa đợi gió nhồi
Lẻ bóng trăng mờ cho vận lỗi
Đơn phòng lệ đẫm khiến đèn côi
Tìm vui ổng nhậu lòng thêm rối
Dã rượu hàng hiên Cả thích ngồi
Vancali April. 8.2020
hồng vy
08-04-2020, 11:33 PM
https://d1ix0byejyn2u7.cloudfront.net/drive/images/uploads/headers/ws_cropper/1_0x0_790x520_0x520_road_crossings.jpg
VUI THƠ VNTH
Cảnh Sầu
Quạnh quẽ ngoài kia cảnh phố buồn
Muôn lòng ngập đắm nỗi sầu tuôn
Người lo nghĩ cách phòng hung dịch
Chỗ gắng tìm phương chặn hiểm nguồn
Xã hội như ngồi trên đống lửa
Dân tình tựa dính giữa lồng khuôn
Từ Âu đến Mỹ nguy tràn quyện
Rũ rượi ngàn nơi khốn khổ luồn.
Hồng Vy
07-04-2020
TÍNH CỘNG ĐỒNG CAO
Năm châu bốn bể nặng u buồn
Trước dịch hoành hành suối lệ tuôn
Cũng tại Trung hoa ghìm dấu vết
Mà ra thế giới chịu lan nguồn
Âm thầm nẻo Mỹ than vun đống
Lặng lẽ nơi mình thép đổ khuôn
Tính cộng đồng cao tôn ý thức
Chôn kim nhẫn nại sợi tơ luồn
BXP 08.04.202
KHÉP CHẶT VÒNG VÂY
Mở ý cùng nhau giũ sạch buồn
Cho từng khúc nhạc khẽ khàng tuôn
Trùng lây dẫu biết qua triền cội
Vít nhiễm còn hay vượt cửa nguồn
Vững chí xua hoài gieo ngập lửa
Kiên cường đuổi mãi nhốt đầy khuôn
Trần gian khốn khổ vương niềm mộng
Khép chặt vòng vây giữa biển luồn.
Mạnh Kỷ TP Vinh..
Ách Nạn
Trời Âu Mỹ quốc dịch gây buồn
Khốn khổ dân tình lệ mãi tuôn
Ngõ bạn đường ngăn đời cách ải
Nhà tôi cửa đóng mộng xa nguồn
Nơi ngừa hiểm bệnh lo từng bữa
Chỗ tránh hung loài tủi mọi khuôn
Cõi khách làng ta tràn thảm họa
Ảo não ngàn phương ách nạn luồn.
Hồng Vy
08-04-2020
buixuanphuong09
09-04-2020, 11:55 AM
VUI THƠ VNTH
Thạch sùng
Hãy cột Hồng râu bỏ đáy thùng
Đinh cài thật chắc kẻo ngài bung
Ngừa đêm gã lẻn mò ăn vụng
Chặn Cả đào theo giễu đến cùng
Phải tống lên chùa cho lão tụng
Nên lừa dọa hắn để hồn rung
Đàn thi ắt sẽ mừng kinh khủng
Bởi khẽ nhìn anh giống thạch sùng.
Hồng Vy
08-04-2020
Mộng nắp bung
Từ khi " hắn " bị bỏ vô thùng
Nhảy cỡn cho nhiều mộng nắp bung
Những muốn hồi tâm lời thật nhủng
Hoài mong hối cải chuyện khôn cùng
Chàng " Trum " mấy buổi đe gần đụng
Lão " Tập " bao ngày ngán phải rung
Dịch đã tràn lan người chết khủng
Làm bao lãnh tụ khắp nơi sùng
Vancali April. 8.2020
CHỚ BỎ THÙNG
Cả Thoại Vy ơi! Chớ bỏ thùng
Thi đàn mọi chuyện sẽ lung bung
Không ai đứng trụ nhà thêm túng
Có Sếp chăm lo phận bớt cùng
Nhộn nhịp người xem giàn lễ cúng
Ồn ào kẻ hoạ khúc ca rung
Bài Kinh Phật, Chúa tuỳ nghi tụng
Cảnh sắc nơi đây lắm bạn sùng.
BXP 09.04.2020
HỒNG THOẠI
09-04-2020, 12:53 PM
VUI THƠ VNTH
Thạch sùng
Hãy cột Hồng râu bỏ đáy thùng
Đinh cài thật chắc kẻo ngài bung
Ngừa đêm gã lẻn mò ăn vụng
Chặn Cả đào theo giễu đến cùng
Phải tống lên chùa cho lão tụng
Nên lừa dọa hắn để hồn rung
Đàn thi ắt sẽ mừng kinh khủng
Bởi khẽ nhìn anh giống thạch sùng.
Hồng Vy
08-04-2020
Mộng nắp bung
Từ khi " hắn " bị bỏ vô thùng
Nhảy cỡn cho nhiều mộng nắp bung
Những muốn hồi tâm lời thật nhủng
Hoài mong hối cải chuyện khôn cùng
Chàng " Trum " mấy buổi đe gần đụng
Lão " Tập " bao ngày ngán phải rung
Dịch đã tràn lan người chết khủng
Làm bao lãnh tụ khắp nơi sùng
Vancali April. 8.2020
CHỚ BỎ THÙNG
Cả Thoại Vy ơi! Chớ bỏ thùng
Thi đàn mọi chuyện sẽ lung bung
Không ai đứng trụ nhà thêm túng
Có Sếp chăm lo phận bớt cùng
Nhộn nhịp người xem giàn lễ cúng
Ồn ào kẻ hoạ khúc ca rung
Bài Kinh Phật, Chúa tuỳ nghi tụng
Cảnh sắc nơi đây lắm bạn sùng.
BXP 09.04.2020
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/BrghQ51K7pXHLAE0j6OAjvnI75ypV47QCf2PJ9EzyAlQyP2L8F nYGmNROubKyVB9kvM0P-kUFZlbPV_xcJV__CUc5CwZKA2yb6_WLXKZF894H50dad4w7-McPryjjx5UnXc
HÃI!
Sợ hãi nhìn Vy choán cả thùng
Run vì đoạn nối sẵn sàng bung
Gìn thân kẻo lại thua người túng
Giữ miệng bằng không đến nẻo cùng
Thất thểu làn mưa tìm chỗ rụng
Âu sầu khối mỡ kẹt đường rung
May mà ả đó chưa làm nũng
Bốn tạ - đành xin gả lũ sùng!
HỒNG THOẠI 09.4.20
buixuanphuong09
09-04-2020, 08:15 PM
VUI THƠ VNTH
KHÉP CHẶT VÒNG VÂY
Mở ý cùng nhau giũ sạch buồn
Cho từng khúc nhạc khẽ khàng tuôn
Trùng lây dẫu biết qua triền cội
Vít nhiễm còn hay vượt cửa nguồn
Vững chí xua hoài gieo ngập lửa
Kiên cường đuổi mãi nhốt đầy khuôn
Trần gian khốn khổ vương niềm mộng
Khép chặt vòng vây giữa biển luồn.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Ách Nạn
Trời Âu Mỹ quốc dịch gây buồn
Khốn khổ dân tình lệ mãi tuôn
Ngõ bạn đường ngăn đời cách ải
Nhà tôi cửa đóng mộng xa nguồn
Nơi ngừa hiểm bệnh lo từng bữa
Chỗ tránh hung loài tủi mọi khuôn
Cõi khách làng ta tràn thảm họa
Ảo não ngàn phương ách nạn luồn.
Hồng Vy
08-04-2020
ĐỪNG CHO NÓ LỌT
Đại dịch gây ra lắm sự buồn
Muôn người lệ khổ khó ghìm tuôn
Loài xưa khốc liệt vừa hay gốc
Chủng mới tang thương chửa rõ nguồn
Lặng lẽ từng nơi thao vạn cách
Âm thầm mỗi chỗ thử ngàn khuôn
Toàn dân một dạ theo nhà nước
Kẻ ác đừng cho nó lọt luồn.
BXP 09.04.2020
hồng vy
09-04-2020, 11:17 PM
VUI THƠ VNTH
Mộng nắp bung
Từ khi " hắn " bị bỏ vô thùng
Nhảy cỡn cho nhiều mộng nắp bung
Những muốn hồi tâm lời thật nhủng
Hoài mong hối cải chuyện khôn cùng
Chàng " Trum " mấy buổi đe gần đụng
Lão " Tập " bao ngày ngán phải rung
Dịch đã tràn lan người chết khủng
Làm bao lãnh tụ khắp nơi sùng
Vancali April. 8.2020
CHỚ BỎ THÙNG
Cả Thoại Vy ơi! Chớ bỏ thùng
Thi đàn mọi chuyện sẽ lung bung
Không ai đứng trụ nhà thêm túng
Có Sếp chăm lo phận bớt cùng
Nhộn nhịp người xem giàn lễ cúng
Ồn ào kẻ hoạ khúc ca rung
Bài Kinh Phật, Chúa tuỳ nghi tụng
Cảnh sắc nơi đây lắm bạn sùng.
BXP 09.04.2020
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/BrghQ51K7pXHLAE0j6OAjvnI75ypV47QCf2PJ9EzyAlQyP2L8F nYGmNROubKyVB9kvM0P-kUFZlbPV_xcJV__CUc5CwZKA2yb6_WLXKZF894H50dad4w7-McPryjjx5UnXc
HÃI!
Sợ hãi nhìn Vy choán cả thùng
Run vì đoạn nối sẵn sàng bung
Gìn thân kẻo lại thua người túng
Giữ miệng bằng không đến nẻo cùng
Thất thểu làn mưa tìm chỗ rụng
Âu sầu khối mỡ kẹt đường rung
May mà ả đó chưa làm nũng
Bốn tạ - đành xin gả lũ sùng!
HỒNG THOẠI 09.4.20
Đành Giam
Lão Phượng đừng lo Sếp ở thùng
Vy chừa một lỗ khá tròn bung
Dầu mưa phận hắn đâu ngần ủng
Dẫu nắng hồn anh chẳng ngại cùng
Tiếng vẫn to giòn như quả rụng
Môi còn liến dẻo tựa chiềng rung
Đành giam để gã thành tâm tụng
Đặng bữa nhìn hoa Cả bớt sùng.
Hồng Vy
09-04-2020
hồng vy
10-04-2020, 12:58 AM
https://i.ytimg.com/vi/he_CuyghMcs/hqdefault.jpg
Đường thi Sầu
Quạnh quẽ đêm ngồi trải áng thơ
Đường thi ngập đắm nỗi mong chờ
Câu hờn gió quyện vần dang dở
Mực dỗi sương vùi nét ngẩn ngơ
Xót đoạn tình xa lời chẳng rỡ
Buồn canh nguyệt loãng ý luôn mờ
Tiêu điều sắc vận hoài loang vỡ
Tủi phận duyên nhầu khuất chữ tơ.
Hồng Vy
09-04-2020
vancali96
10-04-2020, 08:58 AM
https://i.ytimg.com/vi/he_CuyghMcs/hqdefault.jpg
Đường thi Sầu
Quạnh quẽ đêm ngồi trải áng thơ
Đường thi ngập đắm nỗi mong chờ
Câu hờn gió quyện vần dang dở
Mực dỗi sương vùi nét ngẩn ngơ
Xót đoạn tình xa lời chẳng rỡ
Buồn canh nguyệt loãng ý luôn mờ
Tiêu điều sắc vận hoài loang vỡ
Tủi phận duyên nhầu khuất chữ tơ.
Hồng Vy
09-04-2020
Động mành tơ
Trăng vàng đỉnh núi dậy hồn thơ
Cội liễu nằm yên bỏ mắt chờ
Viễn xứ người ơi đừng ngại dở
Quê nhà bậu hỡi thể nào ngơ
Hầu như bóng lẻ cung lòng vỡ
Những để phòng đơn ngấn lệ mờ
Mãi vọng tình xưa làn gió trở
Âm đàn khẽ động bức mành tơ
Vancali April. 9.2020
Cám ơn huynh Thoại
buixuanphuong09
10-04-2020, 01:08 PM
VUI THƠ VNTH
HÃI!
Sợ hãi nhìn Vy choán cả thùng
Run vì đoạn nối sẵn sàng bung
Gìn thân kẻo lại thua người túng
Giữ miệng bằng không đến nẻo cùng
Thất thểu làn mưa tìm chỗ rụng
Âu sầu khối mỡ kẹt đường rung
May mà ả đó chưa làm nũng
Bốn tạ - đành xin gả lũ sùng!
HỒNG THOẠI 09.4.20
Đành Giam
Lão Phượng đừng lo Sếp ở thùng
Vy chừa một lỗ khá tròn bung
Dầu mưa phận hắn đâu ngần ủng
Dẫu nắng hồn anh chẳng ngại cùng
Tiếng vẫn to giòn như quả rụng
Môi còn liến dẻo tựa chiềng rung
Đành giam để gã thành tâm tụng
Đặng bữa nhìn hoa Cả bớt sùng.
Hồng Vy
09-04-2020
Sư cũng sùng
Vì sao Cả bị nhốt qua thùng
Bởi chốn thơ đường lão quậy bung
Lúc để năm vần thêm gậy nhũn
Còn đem bảy chữ tựa dao cùng
Khi sờ Bác Phượng lòng như bủng
Chỉ ngắm cô Hồng dạ đã rung
Tao đàn lễ vật lên chùa cúng
Kể chuyện nhà sư cũng thấy sùng
Vancali April. 9.2020
QUẲNG RA THÙNG
Hồng Vy bị Sếp quẳng ra thùng*
Hãi quả bom ngầm sẽ nổ bung
Lão Phượng thương gàn lo ngập úng
Nàng Vân xót cản sợ đau cùng
Đìu hiu quãng vắng khuôn sầu rụng
Quạnh quẽ canh dài bụng đói rung
Đứng chỗ đào sâu nhiều lúng túng
Buồn thiu như ngậm củ hà sùng.
BXP 10.04.2020
* Thùng đấu đào đất
hồng vy
10-04-2020, 02:35 PM
VUI THƠ VNTH
Đành Giam
Lão Phượng đừng lo Sếp ở thùng
Vy chừa một lỗ khá tròn bung
Dầu mưa phận hắn đâu ngần ủng
Dẫu nắng hồn anh chẳng ngại cùng
Tiếng vẫn to giòn như quả rụng
Môi còn liến dẻo tựa chiềng rung
Đành giam để gã thành tâm tụng
Đặng bữa nhìn hoa Cả bớt sùng.
Hồng Vy
09-04-2020
Sư cũng sùng
Vì sao Cả bị nhốt qua thùng
Bởi chốn thơ đường lão quậy bung
Lúc để năm vần thêm gậy nhũn
Còn đem bảy chữ tựa dao cùng
Khi sờ Bác Phượng lòng như bủng
Chỉ ngắm cô Hồng dạ đã rung
Tao đàn lễ vật lên chùa cúng
Kể chuyện nhà sư cũng thấy sùng
Vancali April. 9.2020
QUẲNG RA THÙNG
Hồng Vy bị Sếp quẳng ra thùng*
Hãi quả bom ngầm sẽ nổ bung
Lão Phượng thương gàn lo ngập úng
Nàng Vân xót cản sợ đau cùng
Đìu hiu quãng vắng khuôn sầu rụng
Quạnh quẽ canh dài bụng đói rung
Đứng chỗ đào sâu nhiều lúng túng
Buồn thiu như ngậm củ hà sùng.
BXP 10.04.2020
* Thùng đấu đào đất
Giúp
Bác Phượng thì ra giữ cửa thùng
Lo vì gã Thoại tức mình bung
Vườn hoa lắm kẻ ngồi chiêm vụng
Ngõ mộng thừa yêu rủ ngóng cùng
Khiến vợ đêm về môi trở nũng
Gây làng bữa lại nẻo bừng rung
Thành tâm giúp Cả yên lòng tụng
Để cõi đàn thi có bạn sùng.
Hồng Vy
10-04-2020
buixuanphuong09
10-04-2020, 03:45 PM
https://i.ytimg.com/vi/he_CuyghMcs/hqdefault.jpg
VUI THƠ VNTH
Đường thi Sầu
Quạnh quẽ đêm ngồi trải áng thơ
Đường thi ngập đắm nỗi mong chờ
Câu hờn gió quyện vần dang dở
Mực dỗi sương vùi nét ngẩn ngơ
Xót đoạn tình xa lời chẳng rỡ
Buồn canh nguyệt loãng ý luôn mờ
Tiêu điều sắc vận hoài loang vỡ
Tủi phận duyên nhầu khuất chữ tơ.
Hồng Vy
09-04-2020
Động mành tơ
Trăng vàng đỉnh núi dậy hồn thơ
Cội liễu nằm yên bỏ mắt chờ
Viễn xứ người ơi đừng ngại dở
Quê nhà bậu hởi nỡ nào ngơ
Hầu như bóng lẻ cung lòng vỡ
Những để phòng đơn ngấn lệ mờ
Mãi vọng tình xưa làn gió trở
Âm đàn khẻ động bức mành tơ
Vancali April. 9.2020
DUYÊN PHẬN NỢ
Canh trường vắng lặng phải làm thơ
Đáp hoạ cho nhanh kẻo bạn chờ
Lỗi bệnh vừa thông nào bỡ ngỡ
Niêm vần đã tỏ chẳng ngu ngơ
Ru êm Phượng bút xua tình dở
Trụ vững Huê viên xả nghĩa mờ
Gửi cánh Chim Chiều duyên phận nợ
Nơi này sẽ mãi dệt đường tơ.
BXP 10.04.2020
hồng vy
10-04-2020, 05:06 PM
https://i.ytimg.com/vi/he_CuyghMcs/hqdefault.jpg
VUI THƠ VNTH
Đường thi Sầu
Quạnh quẽ đêm ngồi trải áng thơ
Đường thi ngập đắm nỗi mong chờ
Câu hờn gió quyện vần dang dở
Mực dỗi sương vùi nét ngẩn ngơ
Xót đoạn tình xa lời chẳng rỡ
Buồn canh nguyệt loãng ý luôn mờ
Tiêu điều sắc vận hoài loang vỡ
Tủi phận duyên nhầu khuất chữ tơ.
Hồng Vy
09-04-2020
Động mành tơ
Trăng vàng đỉnh núi dậy hồn thơ
Cội liễu nằm yên bỏ mắt chờ
Viễn xứ người ơi đừng ngại dở
Quê nhà bậu hởi nỡ nào ngơ
Hầu như bóng lẻ cung lòng vỡ
Những để phòng đơn ngấn lệ mờ
Mãi vọng tình xưa làn gió trở
Âm đàn khẻ động bức mành tơ
Vancali April. 9.2020
DUYÊN PHẬN NỢ
Canh trường vắng lặng phải làm thơ
Đáp hoạ cho nhanh kẻo bạn chờ
Lỗi bệnh vừa thông nào bỡ ngỡ
Niêm vần đã tỏ chẳng ngu ngơ
Ru êm Phượng bút xua tình dở
Trụ vững Huê viên xả nghĩa mờ
Gửi cánh Chim Chiều duyên phận nợ
Nơi này sẽ mãi dệt đường tơ.
BXP 10.04.2020
Yêu Thơ
Âu lòng bởi mến một vần thơ
Khắc khoải từng đêm lạnh vẫn chờ
Đợi ngẫm thi người cho trí mở
Mong ghì tứ bạn thả hồn ngơ
Ngày ra dõi vận tâm dường đớ
Bữa lại thèm văn chí tưởng mờ
Vạn buổi bên đàn không lúc nhỡ
Ngây nhìn quí hữu trải đường tơ.
Hồng Vy
10-04-2020
hồng vy
11-04-2020, 12:19 AM
https://dongthanhtam.net/uploads/news/2013_11/ra-di.jpg
Nỡ Đành
Sao người nỡ bỏ chốn đàn thi?
Vạn bữa rời xa chẳng tiếc gì
Để vạt sương dày giăng ngõ kín
Cho luồn gió lạnh phủ thềm bi
Ngày ra nhạt nhẽo đôi vần lướt
Buổi lại đìu hiu mấy chỗ ghì
Tẻ quạnh bên vườn thơ lắng trỗi
Đâu là những thuở vận tràn ly?
hồng Vy
10-04-2020
vancali96
11-04-2020, 05:26 AM
https://dongthanhtam.net/uploads/news/2013_11/ra-di.jpg
Nỡ Đành
Sao người nỡ bỏ chốn đàn thi?
Vạn bữa rời xa chẳng tiếc gì
Để vạt sương dày giăng ngõ kín
Cho luồn gió lạnh phủ thềm bi
Ngày ra nhạt nhẽo đôi vần lướt
Buổi lại đìu hiu mấy chỗ ghì
Tẻ quạnh bên vườn thơ lắng trỗi
Đâu là những thuở vận tràn ly?
hồng Vy
10-04-2020
Chơi liều !
Khổ não năm vần với luật thi
Hành văn ngũ độ khó như gì
Chùng tay Phượng Lão rung ngòi bút
Mỏi mắt Van Cà vỡ hạt bi
Lắm chữ đi tìm nên cổ nghẹn
Vài câu để họa khiến môi ghì
Hồng Vi đã xướng đành theo vậy
Gỡ rối chơi liều cạn cả ly
Vancali April. 10.2020
buixuanphuong09
11-04-2020, 11:52 AM
VUI THƠ VNTH
Yêu Thơ
Âu lòng bởi mến một vần thơ
Khắc khoải từng đêm lạnh vẫn chờ
Đợi ngẫm thi người cho trí mở
Mong ghì tứ bạn thả hồn ngơ
Ngày ra dõi vận tâm dường đớ
Bữa lại thèm văn chí tưởng mờ
Vạn buổi bên đàn không lúc nhỡ
Ngây nhìn quí hữu trải đường tơ.
Hồng Vy
10-04-2020
Nợ tình !
Gởi bạn phương trời những cánh thơ
Ngày sau mạng ảo ngóng tin chờ
Mà sao Phượng Lão tâm hoài sợ
Để mãi Van Cà dạ cứ ngơ
Giận phải trăng vàng cho liễu nhớ
Sầu chi đỉnh núi chịu mây mờ
Người ơi thấu hiểu tình vương nợ
Khổ não đêm ngày dệt mối tơ
Vancali April. 10.2020
MÊ TỨ TUYỆT HOA
Vẫn khát khao làm tứ tuyệt thơ
Sưu Lan đủ loại thoả mong chờ
Hoa tìm vạn chốn trang không dở
Bướm kiếm trăm miền chí nỏ ngơ
Xướng hoạ duyên tình quên phận lỡ
Giao lưu nghĩa bạn xoá tâm mờ
Lương hưu chẳng có nhờ cơm vợ
Kiếp nhện đời tằm nặng kén tơ
BXP 11.04.2020
hồng vy
11-04-2020, 03:04 PM
https://dongthanhtam.net/uploads/news/2013_11/ra-di.jpg
Nỡ Đành
Sao người nỡ bỏ chốn đàn thi?
Vạn bữa rời xa chẳng tiếc gì
Để vạt sương dày giăng ngõ kín
Cho luồn gió lạnh phủ thềm bi
Ngày ra nhạt nhẽo đôi vần lướt
Buổi lại đìu hiu mấy chỗ ghì
Tẻ quạnh bên vườn thơ lắng trỗi
Đâu là những thuở vận tràn ly?
hồng Vy
10-04-2020
Chơi liều !
Khổ não năm vần với luật thi
Hành văn ngũ độ khó như gì
Chùng tay Phượng Lão rung ngòi bút
Mỏi mắt Van Cà vỡ hạt bi
Lắm chữ đi tìm nên cổ nghẹn
Vài câu để họa khiến môi ghì
Hồng Vi đã xướng đành theo vậy
Gỡ rối chơi liều cạn cả ly
Vancali April. 10.2020
Khó Cụng Ly
Nghĩa bạn vui hòa chứ chẳng thi
Này Vân hãy thỏa chớ lo gì?
Thơ nàng mãi chặn muôn phường bí
Tứ tỷ luôn lồng vạn chỗ bi
nghẹn bác từng hôm từ phải nghĩ
Sầu Trương mỗi khắc dạ theo ghì
Nguyên ngày muội cũng không giờ nghỉ
Đã hết bao chiều để cụng ly.
Hồng Vy
11-04-2020
HỒNG THOẠI
11-04-2020, 03:35 PM
VUI THƠ VNTH
Yêu Thơ
Âu lòng bởi mến một vần thơ
Khắc khoải từng đêm lạnh vẫn chờ
Đợi ngẫm thi người cho trí mở
Mong ghì tứ bạn thả hồn ngơ
Ngày ra dõi vận tâm dường đớ
Bữa lại thèm văn chí tưởng mờ
Vạn buổi bên đàn không lúc nhỡ
Ngây nhìn quí hữu trải đường tơ.
Hồng Vy
10-04-2020
Nợ tình !
Gởi bạn phương trời những cánh thơ
Ngày sau mạng ảo ngóng tin chờ
Mà sao Phượng Lão tâm hoài sợ
Để mãi Van Cà dạ cứ ngơ
Giận phải trăng vàng cho liễu nhớ
Sầu chi đỉnh núi chịu mây mờ
Người ơi thấu hiểu tình vương nợ
Khổ não đêm ngày dệt mối tơ
Vancali April. 10.2020
MÊ TỨ TUYỆT HOA
Vẫn khát khao làm tứ tuyệt thơ
Sưu Lan đủ loại thoả mong chờ
Hoa tìm vạn chốn trang không dở
Bướm kiếm trăm miền chí nỏ ngơ
Xướng hoạ duyên tình quên phận lỡ
Giao lưu nghĩa bạn xoá tâm mờ
Lương hưu chẳng có nhờ cơm vợ
Kiếp nhện đời tằm nặng kén tơ
BXP 11.04.2020
TỊT
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng trăm ý tưởng vẫn luôn chờ
Tưng bừng gởi mạng nhiều anh ngỡ
Rộn rã lia ngòi lắm kẻ ngơ
Thả vận Đường thi hoài sáng rỡ
Trình câu lục bát chẳng hoen mờ
Hà Lan tiếng trỗi bao chàng sợ
Ảo não ôm về tịt mối tơ!
HỒNG THOẠI 11.4.20
buixuanphuong09
11-04-2020, 04:08 PM
VUI THƠ VNTH
Nỡ Đành
Sao người nỡ bỏ chốn đàn thi?
Vạn bữa rời xa chẳng tiếc gì
Để vạt sương dày giăng ngõ kín
Cho luồn gió lạnh phủ thềm bi
Ngày ra nhạt nhẽo đôi vần lướt
Buổi lại đìu hiu mấy chỗ ghì
Tẻ quạnh bên vườn thơ lắng trỗi
Đâu là những thuở vận tràn ly?
hồng Vy
10-04-2020
Chơi liều !
Khổ não năm vần với luật thi
Hành văn ngũ độ khó như gì
Chùng tay Phượng Lão rung ngòi bút
Mỏi mắt Van Cà vỡ hạt bi
Lắm chữ đi tìm nên cổ nghẹn
Vài câu để họa khiến môi ghì
Hồng Vi đã xướng đành theo vậy
Gỡ rối chơi liều cạn cả ly
Vancali April. 10.2020
Khó Cụng Ly
Nghĩa bạn vui hòa chứ chẳng thi
Này Vân hãy thỏa chớ lo gì?
Thơ nàng mãi chặn muôn phường bí
Tứ tỷ luôn lồng vạn chỗ bi
nghẹn bác từng hôm từ phải nghĩ
Sầu Trương mỗi khắc dạ theo ghì
Nguyên ngày muội cũng không giờ nghỉ
Đã hết bao chiều để cụng ly.
Hồng Vy
11-04-2020
HỌC ĐƯỜNG THI
Tay còm gõ phím học Đường Thi
Cậy cháu nhờ em có ngại gì
Bệnh lỗi theo thầy xua não khổ
Niêm vần tiếp bạn xả sầu bi
Canh khuya nhặt chữ vào trang viết
Sớm rạng tìm câu lựa bút ghì
Bốn bể giao hoà duyên nghĩa nặng
Men tình hoá rượu uống ngàn ly.
BXP 11.04.2020
hồng vy
11-04-2020, 07:33 PM
VUI THƠ VNTH
Nợ tình !
Gởi bạn phương trời những cánh thơ
Ngày sau mạng ảo ngóng tin chờ
Mà sao Phượng Lão tâm hoài sợ
Để mãi Van Cà dạ cứ ngơ
Giận phải trăng vàng cho liễu nhớ
Sầu chi đỉnh núi chịu mây mờ
Người ơi thấu hiểu tình vương nợ
Khổ não đêm ngày dệt mối tơ
Vancali April. 10.2020
MÊ TỨ TUYỆT HOA
Vẫn khát khao làm tứ tuyệt thơ
Sưu Lan đủ loại thoả mong chờ
Hoa tìm vạn chốn trang không dở
Bướm kiếm trăm miền chí nỏ ngơ
Xướng hoạ duyên tình quên phận lỡ
Giao lưu nghĩa bạn xoá tâm mờ
Lương hưu chẳng có nhờ cơm vợ
Kiếp nhện đời tằm nặng kén tơ
BXP 11.04.2020
TỊT
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng trăm ý tưởng vẫn luôn chờ
Tưng bừng gởi mạng nhiều anh ngỡ
Rộn rã lia ngòi lắm kẻ ngơ
Thả vận Đường thi hoài sáng rỡ
Trình câu lục bát chẳng hoen mờ
Hà Lan tiếng trỗi bao chàng sợ
Ảo não ôm về tịt mối tơ!
HỒNG THOẠI 11.4.20
Hồn Thi
Cạn nghĩ ai người chẳng thích thơ?
Hồn thi tựa liễu khỏa thân chờ
Phô hình nũng nịu muôn người ngớ
Khởi điệu mơ màng khối gã ngơ
Óng ả vần loang hòa nguyệt rỡ
Triền miên vận ửng xóa sương mờ
Anh hùng mọi nẻo đêm thầm nhớ
Thục nữ đem lòng trải nhánh tơ.
Hồng Vy
11-04-2020
vancali96
12-04-2020, 09:05 AM
Hồn Thi
Cạn nghĩ ai người chẳng thích thơ?
Hồn thi tựa liễu khỏa thân chờ
Phô hình nũng nịu muôn người ngớ
Khởi điệu mơ màng khối gã ngơ
Óng ả vần loang hòa nguyệt rỡ
Triền miên vận ửng xóa sương mờ
Anh hùng mọi nẻo đêm thầm nhớ
Thục nữ đem lòng trải nhánh tơ.
Hồng Vy
11-04-2020
NHẮC NHỞ
Nơi này có phải hết duyên thơ?
Bạn hữu còn ai vẫn đợi chờ?
Bởi trí Hồng Vi thêm rực rỡ
Nên đầu bác Phượng bớt ngu ngơ
Canh trường nhặt vội vần câu dở
Sớm rạng tìm nhanh ý tứ mờ
Sếp Thoại ân cần luôn nhắc nhở
Kiên trì kết lại những dây tơ.
BXP 12.04.2020 [/SIZE]
TỊT
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng trăm ý tưởng vẫn luôn chờ
Tưng bừng gởi mạng nhiều anh ngỡ
Rộn rã lia ngòi lắm kẻ ngơ
Thả vận Đường thi hoài sáng rỡ
Trình câu lục bát chẳng hoen mờ
Hà Lan tiếng trỗi bao chàng sợ
Ảo não ôm về tịt mối tơ!
HỒNG THOẠI 11.4.20
Mộng mành tơ
Vi Hổng nổi bật chốn đường thơ
Đã xướng thì không để bạn chờ
Ngũ độ đâu màng nên phải vớ
Liên hoàn chẳng ngại chớ nào ngơ
Năm vần chuyện nhỏ cho tình nhớ
Bảy chữ trò chơi tội mắt mờ
Ở diễn đàn bao chàng kén vợ
Canh dài lắm gã mộng mành tơ
Vancali April. 11.2020
hồng vy
12-04-2020, 11:13 AM
VUI THƠ VNTH
MÀ SAO...?
Hồng Vy mỗi buổi gánh hai thùng
Chất đẫy thơ Đường nỏ sợ bung
Xướng họa trăm bài chưa thể nhũn
Hòa giao mọi giới chẳng e cùng
Bày câu óng ả nhiều trai rụng
Thả giọng êm đềm lắm nữ rung
Dựng bảng chiêu chồng xem rất dũng
Mà sao biệt dáng kẻ tôn sùng?!
HỒNG THOẠI 10.4.20
Nỏ Sợ
Đàn thi tráng sĩ chở vun thùng
Nỏ sợ duyên này thiếu chỗ bung
Gã Thoại hoài lo làm sắc ủng
Hồng nhan chẳng ngại đến nơi cùng
Dung ngời cỡ thiếp muôn phường rụng
Nết đep khuôn nường tỉ gã rung
Cứ dõi tài cao mà tuyển dụng
Về sau phận ắt đẫy anh sùng.
Hồng Vy
10-04-2020
NGÔ BUNG *
(Hoạ vui)
Hãy đứng lên đi thoát khỏi thùng
Rồi về bác Phượng chén ngô bung
Thơm bùi ngọn lưỡi khi tù túng
Ngọt lịm bờ môi lúc khốn cùng
Trí óc thêm vui bài Pháp tụng
Tâm hồn lại khoái nhịp tim rung
Bây giờ món ấy không ai dụng
Chả biết ngày xưa cả xóm sùng.
BXP 11.04.2020
* Vy chắc chưa biết vị ngô bung? Còn sếp Thoại không biết đã nếm mùi chưa?
Dụng Lồng Heo
Lồng Heo có thể vẫn hơn thùng
Bác hãy coi chừng Cả lại bung
Giúp lão ngày vơi xài kiểu vụng
Ghìm hôm gã bớt đuổi ong cùng
Con khờ cạnh bố đêm ngừng nũng
Vợ thảo bên chồng tánh đỡ rung
Thúc bữa lời kinh thường phải tụng
Đàn thi bạn đỡ phát cơn sùng.
Hồng Vy
12-04-2020
hồng vy
12-04-2020, 03:27 PM
VUI THƠ VNTH
Chơi liều !
Khổ não năm vần với luật thi
Hành văn ngũ độ khó như gì
Chùng tay Phượng Lão rung ngòi bút
Mỏi mắt Van Cà vỡ hạt bi
Lắm chữ đi tìm nên cổ nghẹn
Vài câu để họa khiến môi ghì
Hồng Vi đã xướng đành theo vậy
Gỡ rối chơi liều cạn cả ly
Vancali April. 10.2020
HỌC ĐƯỜNG THI
Tay còm gõ phím học Đường Thi
Cậy cháu nhờ em có ngại gì
Bệnh lỗi theo thầy xua não khổ
Niêm vần tiếp bạn xả sầu bi
Canh khuya nhặt chữ vào trang viết
Sớm rạng tìm câu lựa bút ghì
Bốn bể giao hoà duyên nghĩa nặng
Men tình hoá rượu uống ngàn ly.
BXP 11.04.2020
BUỒN TÌNH
Bữa trước Vy Hồng định bỏ thi
Tình thân bạn hỏi lí do gì?
Âu sầu chị dỗi tơ lòng bí
Ủ rũ cô hờn tấc dạ bi
Mấy gã không tìm xui khổ rị
Người yêu chẳng có giục đau ghì
Nghe rồi cả nhóm dùng men trị
Ả uống hai vòng đã chục ly!
HỒNG THOẠI 12.4.20
Cách Ly
Vợ Cả mong chồng đến chỗ thi
Ngờ đâu gã chẳng thiết tha gì?
Nguyên ngày mãi nhậu nên từ bí
Trọn buổi luôn ngồi khiến chữ bi
Chức vị nhà to nào tưởng nghĩ
Hồng nhan tửu ngọt vẫn lo ghì
Không tiền nợ lão muôn hàng ký
Dỗi giận đêm bà phải cách ly.
Hồng Vy
12-04-2020
buixuanphuong09
12-04-2020, 08:22 PM
VUI THƠ VNTH
Hồn Thi
Cạn nghĩ ai người chẳng thích thơ?
Hồn thi tựa liễu khỏa thân chờ
Phô hình nũng nịu muôn người ngớ
Khởi điệu mơ màng khối gã ngơ
Óng ả vần loang hòa nguyệt rỡ
Triền miên vận ửng xóa sương mờ
Anh hùng mọi nẻo đêm thầm nhớ
Thục nữ đem lòng trải nhánh tơ.
Hồng Vy
11-04-2020
NHẮC NHỞ
Nơi này có phải hết duyên thơ?
Bạn hữu còn ai vẫn đợi chờ?
Bởi trí Hồng Vi thêm rực rỡ
Nên đầu bác Phượng bớt ngu ngơ
Canh trường nhặt vội vần câu dở
Sớm rạng tìm nhanh ý tứ mờ
Sếp Thoại ân cần luôn nhắc nhở
Kiên trì kết lại những dây tơ.
BXP 12.04.2020
Mộng mành tơ
Vi Hổng nổi bật chốn đường thơ
Đã xướng thì không để bạn chờ
Ngũ độ đâu màng nên phải vớ
Liên hoàn chẳng ngại chớ nào ngơ
Năm vần chuyện nhỏ cho tình nhớ
Bảy chữ trò chơi tội mắt mờ
Ở diễn đàn bao chàng kén vợ
Canh dài lắm gã mộng mành tơ
Vancali April. 11.2020
MÃI CHUỐT TƠ
Đón nhận Vi Hồng những áng thơ
Làm nhanh quyết chẳng để lâu chờ
Vần niêm cẩn trọng câu đừng dở
Bệnh lỗi tinh tường trí chớ ngơ
Nghĩa nặng tình sâu xua bỡ ngỡ
Từ êm tứ đẹp xả lu mờ
Nơi đây vẫn thấy nhiều duyên nợ
Một bức tranh đời mãi chuốt tơ.
BXP 12.04.2020
hồng vy
12-04-2020, 08:47 PM
TỊT
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng trăm ý tưởng vẫn luôn chờ
Tưng bừng gởi mạng nhiều anh ngỡ
Rộn rã lia ngòi lắm kẻ ngơ
Thả vận Đường thi hoài sáng rỡ
Trình câu lục bát chẳng hoen mờ
Hà Lan tiếng trỗi bao chàng sợ
Ảo não ôm về tịt mối tơ!
HỒNG THOẠI 11.4.20
Mộng mành tơ
Vi Hổng nổi bật chốn đường thơ
Đã xướng thì không để bạn chờ
Ngũ độ đâu màng nên phải vớ
Liên hoàn chẳng ngại chớ nào ngơ
Năm vần chuyện nhỏ cho tình nhớ
Bảy chữ trò chơi tội mắt mờ
Ở diễn đàn bao chàng kén vợ
Canh dài lắm gã mộng mành tơ
Vancali April. 11.2020
MÃI CHUỐT TƠ
Đón nhận Vi Hồng những áng thơ
Làm nhanh quyết chẳng để lâu chờ
Vần niêm cẩn trọng câu đừng dở
Bệnh lỗi tinh tường trí chớ ngơ
Nghĩa nặng tình sâu xua bỡ ngỡ
Từ êm tứ đẹp xả lu mờ
Nơi đây vẫn thấy nhiều duyên nợ
Một bức tranh đời mãi chuốt tơ.
BXP 12.04.2020
Khó Gặp
Mong ngày với Cả họa cùng thơ
Nghẹn nỗi từ lâu cứ phải chờ
Mặc buổi loa truyền anh chẳng nhớ
Hay lần trống dục lão hoài ngơ
Triền miên đuổi bướm hôm dầu nhỡ
Vất vưởng tìm hoa nguyệt dẫu mờ
Lãng tử sao người luôn mắc nợ?
Buông làng xướng họa để vầy tơ.
Hồng VY
12-04-2020
buixuanphuong09
13-04-2020, 09:39 AM
VUI THƠ VNTH
Khó Gặp
Mong ngày với Cả họa cùng thơ
Nghẹn nỗi từ lâu cứ phải chờ
Mặc buổi loa truyền anh chẳng nhớ
Hay lần trống dục lão hoài ngơ
Triền miên đuổi bướm hôm dầu nhỡ
Vất vưởng tìm hoa nguyệt dẫu mờ
Lãng tử sao người luôn mắc nợ?
Buông làng xướng họa để vầy tơ.
Hồng VY
12-04-2020
Chẳng vẹn tơ !
Nghĩ biết khi nào Cả họa thơ
Vì sao bạn hữu suốt đêm chờ
Lần trang nỏ tiếng mình thêm sợ
Mở mạng không bài lão cố ngơ
Cận ngõ u sầu âm phím dở
Ngoài sân ẩn hiện bóng trăng mờ
Đành thôi tật ổng đừng ai rớ
Trách mãi chi người chẳng vẹn tơ !
Vancali April. 12.2020
ĐẸP ĐƯỜNG TƠ
Ơ kìa sếp Thoại vẫn làm thơ
Chẳng để Vi Vân phải đợi chờ
Tứ nhẩy tưng bừng câu nỏ hớ
Từ vào nhộn nhịp ý không ngơ
Năm vần chặt chẽ dàn khe hở
Bảy chữ an nhiên lấp khoảng mờ
Bạn hữu ai người xem cũng nhớ
Trang hồng dệt thảm đẹp đường tơ.
BXP 13.04.2020
hồng vy
13-04-2020, 04:48 PM
VUI THƠ VNTH
Khó Gặp
Mong ngày với Cả họa cùng thơ
Nghẹn nỗi từ lâu cứ phải chờ
Mặc buổi loa truyền anh chẳng nhớ
Hay lần trống dục lão hoài ngơ
Triền miên đuổi bướm hôm dầu nhỡ
Vất vưởng tìm hoa nguyệt dẫu mờ
Lãng tử sao người luôn mắc nợ?
Buông làng xướng họa để vầy tơ.
Hồng VY
12-04-2020
Chẳng vẹn tơ !
Nghĩ biết khi nào Cả họa thơ
Vì sao bạn hữu suốt đêm chờ
Lần trang nỏ tiếng mình thêm sợ
Mở mạng không bài lão cố ngơ
Cận ngõ u sầu âm phím dở
Ngoài sân ẩn hiện bóng trăng mờ
Đành thôi tật ổng đừng ai rớ
Trách mãi chi người chẳng vẹn tơ !
Vancali April. 12.2020
ĐẸP ĐƯỜNG TƠ
Ơ kìa sếp Thoại vẫn làm thơ
Chẳng để Vi Vân phải đợi chờ
Tứ nhẩy tưng bừng câu nỏ hớ
Từ vào nhộn nhịp ý không ngơ
Năm vần chặt chẽ dàn khe hở
Bảy chữ an nhiên lấp khoảng mờ
Bạn hữu ai người xem cũng nhớ
Trang hồng dệt thảm đẹp đường tơ.
BXP 13.04.2020
Câu Ghẹ
Trương Hồng bởi ghẹ sá gì thơ
Vật vưỡng hồn phơi ở bến chờ
Bỏ bạn thi hờn trông ngõ nhớ
Lơi đàn chữ giận khiến vần ngơ
Ngày mong gió lặn cho dòng rỡ
Bữa đợi thuyền vô đuổi sóng mờ
Thỏa dạ buông cần giăng cá nhỡ
Nguyên chiều chỉ mộng thú đầy tơ.
Hồng Vy
13-04-2020
buixuanphuong09
14-04-2020, 12:37 PM
VUI THƠ VNTH
Câu Ghẹ
Trương Hồng bởi ghẹ sá gì thơ
Vật vưỡng hồn phơi ở bến chờ
Bỏ bạn thi hờn trông ngõ nhớ
Lơi đàn chữ giận khiến vần ngơ
Ngày mong gió lặn cho dòng rỡ
Bữa đợi thuyền vô đuổi sóng mờ
Thỏa dạ buông cần giăng cá nhỡ
Nguyên chiều chỉ mộng thú đầy tơ.
Hồng Vy
13-04-2020
Biếng thơ !
Bao ngày Cả lại biếng vần thơ
Cố để ngoài kia bạn hữu chờ
Những muốn tung mền ra dậy thở
Sao mà tịnh khẩu cứ làm ngơ
Trên đồi gốc liễu thời e sợ
Đỉnh núi vầng trăng đã mịt mờ
Ngũ độ làm cho người khóc dở
Thôi đành vắng vẻ khúc đàn tơ
Vancali April. 13.2020
“KIẾP NHỆN TƠ”
Sếp Cả canh dài thức viết thơ
Vì chưng nỏ muốn để ai chờ
Dù khi bận bịu không làm lỡ
Dẫu lúc thư nhàn chẳng chịu ngơ
Nghĩa kết trăm miền thêm sáng rỡ
Tình giao bốn bể bớt lu mờ
Thi đàn bạn hữu thưa dây dợ
Vẫn giữ tâm nguyền “kiếp nhện tơ”
BXP 14.04.2020
HỒNG THOẠI
14-04-2020, 05:03 PM
VUI THƠ VNTH
Câu Ghẹ
Trương Hồng bởi ghẹ sá gì thơ
Vật vưỡng hồn phơi ở bến chờ
Bỏ bạn thi hờn trông ngõ nhớ
Lơi đàn chữ giận khiến vần ngơ
Ngày mong gió lặn cho dòng rỡ
Bữa đợi thuyền vô đuổi sóng mờ
Thỏa dạ buông cần giăng cá nhỡ
Nguyên chiều chỉ mộng thú đầy tơ.
Hồng Vy
13-04-2020
Biếng thơ !
Bao ngày Cả lại biếng vần thơ
Cố để ngoài kia bạn hữu chờ
Những muốn tung mền ra dậy thở
Sao mà tịnh khẩu cứ làm ngơ
Trên đồi gốc liễu thời e sợ
Đỉnh núi vầng trăng đã mịt mờ
Ngũ độ làm cho người khóc dở
Thôi đành vắng vẻ khúc đàn tơ
Vancali April. 13.2020
“KIẾP NHỆN TƠ”
Sếp Cả canh dài thức viết thơ
Vì chưng nỏ muốn để ai chờ
Dù khi bận bịu không làm lỡ
Dẫu lúc thư nhàn chẳng chịu ngơ
Nghĩa kết trăm miền thêm sáng rỡ
Tình giao bốn bể bớt lu mờ
Thi đàn bạn hữu thưa dây dợ
Vẫn giữ tâm nguyền “kiếp nhện tơ”
BXP 14.04.2020
VỌNG PHU
Suốt bữa Vy Hồng chỉ đợi thơ
Từ anh í bảo vững tâm chờ
Mười năm trói chị hồn luôn vỡ
Thập kỉ du nàng tính mãi ngơ
Chải chuốt bao lần phô mặt rỡ
Đìu hiu bấy đận dõi trăng mờ
Ai còn đoái tưởng mình duyên nợ
Há để phương này lạnh lẽo tơ?!
HỒNG THOẠI 14.4.20
vancali96
14-04-2020, 08:29 PM
Giúp
Bác Phượng thì ra giữ cửa thùng
Lo vì gã Thoại tức mình bung
Vườn hoa lắm kẻ ngồi chiêm vụng
Ngõ mộng thừa yêu rủ ngóng cùng
Khiến vợ đêm về môi trở nũng
Gây làng bữa lại nẻo bừng rung
Thành tâm giúp Cả yên lòng tụng
Để cõi đàn thi có bạn sùng.
Hồng Vy
10-04-2020
Lão nổi sùng
Hồng Vi nghĩ tội mới khui thùng
Gã vội đu mình tót nhảy bung
Cảm động Van Cà cho đã đúng
Mừng vui Phượng Bác hiểu vô cùng
Thân bằng lục bát thì cho bủng
Bạn hữu thơ đường nói phải rung
Lọt hẳn bờ mương người ướt sũng
Làm cho lão giận nổi cơn sùng
Vancali April . 13.2020
hồng vy
14-04-2020, 10:28 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSsK626YczxbOCG7sKFvTLsh-lyW85zQ0a7VJYLx0y7zuOeN9-X&usqp=CAU
Cùng Ai?
Khuya về tửu sẽ cạn cùng ai?
Tẻ quạnh trời sương khắp ngõ cài
Nguyệt dỗi mây mờ khuôn bóng rủ
Duyên hờn cảnh vắng mộng hồn phai
Sầu đêm lẻ bạn thân nhầu vữa
Tủi cốc đầy men giọt trĩu dài
Trọn cả canh trường môi nếm đẫy
Buông đời mặc rét đẫm bờ vai.
Hồng Vy
14-04-2020
HỒNG THOẠI
15-04-2020, 10:38 AM
Lão nổi sùng
Hồng Vi nghĩ tội mới khui thùng
Gã vội đu mình tót nhảy bung
Cảm động Van Cà cho đã đúng
Mừng vui Phượng Bác hiểu vô cùng
Thân bằng lục bát thì cho bủng
Bạn hữu thơ đường nói phải rung
Lọt hẳn bờ mương người ướt sũng
Làm cho lão giận nổi cơn sùng
Vancali April . 13.2020
LƯỠNG CỌP
Cà - Vy dạo trước ở chung thùng
Lưỡng cọp đương đầu tất phải bung
Sếp nhỏ tròn quay lòi mỡ bụng
Bà to dữ tợn giống con sùng
Tuồn thơ xối xả làm hoa rụng
Đấu khẩu om sòm tựa bão rung
Quá oải đành chia người một vũng
Giờ đây xã hội mới yên cùng!
HỒNG THOẠI 15.4.20
HỒNG THOẠI
15-04-2020, 10:48 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSsK626YczxbOCG7sKFvTLsh-lyW85zQ0a7VJYLx0y7zuOeN9-X&usqp=CAU
Cùng Ai?
Khuya về tửu sẽ cạn cùng ai?
Tẻ quạnh trời sương khắp ngõ cài
Nguyệt dỗi mây mờ khuôn bóng rủ
Duyên hờn cảnh vắng mộng hồn phai
Sầu đêm lẻ bạn thân nhầu vữa
Tủi cốc đầy men giọt trĩu dài
Trọn cả canh trường môi nếm đẫy
Buông đời mặc rét đẫm bờ vai.
Hồng Vy
14-04-2020
Đêm buồn !
Khó ngủ đêm tàn vãng chuyện ai ?
Sầu tư phận nữ chốn then cài
Trâm vàng biển hẹn thời luôn khắc
Nguyệt cảnh câu thề sẽ khó phai
Bạn hỡi nào hay lòng ngán ngẩm
Tình ơi có hiểu lệ tuôn dài
Khơi đèn bóng liễu buồn cô quạnh
Tựa cửa mơ màng tóc xõa vai
Vancali April. 14.2020
ĐỘC ẨM
Phận nữ sao mà dám rủ ai?
Bày mâm soạn chén ngõ luôn cài
Gà chiên nuốt lẹ hương dàn trải
Rượu đổ tu liền sắc miễn phai
Rộn rã thơ bừng xua cảnh trái
Tùm lum nhạc trỗi xóa đêm dài
Mình ên vẫn thỏa quay vòng lại
Trọn lít xơi đều đỡ mỏi vai.
HỒNG THOẠI 15.4.20
buixuanphuong09
15-04-2020, 01:58 PM
VUI THƠ VNTH
Cùng Ai?
Khuya về tửu sẽ cạn cùng ai?
Tẻ quạnh trời sương khắp ngõ cài
Nguyệt dỗi mây mờ khuôn bóng rủ
Duyên hờn cảnh vắng mộng hồn phai
Sầu đêm lẻ bạn thân nhầu vữa
Tủi cốc đầy men giọt trĩu dài
Trọn cả canh trường môi nếm đẫy
Buông đời mặc rét đẫm bờ vai.
Hồng Vy
14-04-2020
Đêm buồn !
Khó ngủ đêm tàn vãng chuyện ai ?
Sầu tư phận nữ chốn then cài
Trâm vàng biển hẹn thời luôn khắc
Nguyệt cảnh câu thề sẽ khó phai
Bạn hỡi nào hay lòng ngán ngẩm
Tình ơi có hiểu lệ tuôn dài
Khơi đèn bóng liễu buồn cô quạnh
Tựa cửa mơ màng tóc xõa vai
Vancali April. 14.2020
BÂNG KHUÂNG TUỔI NGỌC
Dạ vẫn âm thầm nỗi nhớ ai
Chia ly lặng ngắm đoá hoa cài
Trao nhanh hộp tím tình còn nặng
Viết vội trang hồng nghĩa chửa phai
Thỏ thẻ lời oanh mơ khoảng vắng
Êm ru giọng yến mộng canh dài
Bâng khuâng tuổi ngọc đâu người biết
Những buổi sương chiều ướt đẫm vai.
BXP 15.04.2020
manhky
15-04-2020, 08:53 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/92664704_1335023233498131_6777893473275084800_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQmvnBtoyxI3DZ5MGyg10mI503TwfXh4Ar7wJVaJt2Y xC-TXDMsb2MrmRrbr9JMcSs5kO9XX1jOu_OGb6HfwsTw2&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=78cd0e3c3b1b40555af5956335e1e836&oe=5EBBDB1F
ĐÓN HẠ SANG
Biển rõ giăng buồm đón Hạ sang
Đồng quê rực rỡ lúa bông vàng
Trên đồi phượng vĩ tưng bừng trổ
Tận bãi chim hồng mải miết vang
Nhẹ nhõm thơ hòa bay khắp bản
Vòng vo phú trải lượn quanh làng
Chiều nghiêng gió lộng ru hồn thả
Vạt nắng giao mùa khẽ mở trang...
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
15-04-2020, 10:22 PM
ĐỘC ẨM
Phận nữ sao mà dám rủ ai?
Bày mâm soạn chén ngõ luôn cài
Gà chiên nuốt lẹ hương dàn trải
Rượu đổ tu liền sắc miễn phai
Rộn rã thơ bừng xua cảnh trái
Tùm lum nhạc trỗi xóa đêm dài
Mình ên vẫn thỏa quay vòng lại
Trọn lít xơi đều đỡ mỏi vai.
HỒNG THOẠI 15.4.20
VUI THƠ VNTH
Đêm buồn !
Khó ngủ đêm tàn vãng chuyện ai ?
Sầu tư phận nữ chốn then cài
Trâm vàng biển hẹn thời luôn khắc
Nguyệt cảnh câu thề sẽ khó phai
Bạn hỡi nào hay lòng ngán ngẩm
Tình ơi có hiểu lệ tuôn dài
Khơi đèn bóng liễu buồn cô quạnh
Tựa cửa mơ màng tóc xõa vai
Vancali April. 14.2020
BÂNG KHUÂNG TUỔI NGỌC
Dạ vẫn âm thầm nỗi nhớ ai
Chia ly lặng ngắm đoá hoa cài
Trao nhanh hộp tím tình còn nặng
Viết vội trang hồng nghĩa chửa phai
Thỏ thẻ lời oanh mơ khoảng vắng
Êm ru giọng yến mộng canh dài
Bâng khuâng tuổi ngọc đâu người biết
Những buổi sương chiều ướt đẫm vai.
BXP 15.04.2020
Gái Ruộng
Mang phần gái ruộng hỏi bằng ai?
Kiếp dẫm trời sương lược chẳng cài
Buổi lội bên đồng mưa nắng dãi
Hôm ngồi giữa chợ sắc nường phai
Thành đô cảnh thị còn xa ngái
Nẻo mộng phòng loan vẫn khuất dài
Mỗi ước hương mùa luôn mượt trải
Đâu ngần gánh quẳng quyện trằn vai.
Hồng Vy
15-04-2020
hồng vy
15-04-2020, 10:47 PM
ĐÁNG TÔN SÙNG
Vần thơ chuốt sẵn để trong thùng
Đợi gió thu về sẽ lại bung
Tứ nẩy xua buồn khi ướt sũng
Từ ươm xả khổ lúc nghèo cùng
Bâng khuâng nhớ buổi nhìn hoa rụng
Lặng lẽ mơ ngày thấy trống rung
Trí nhão thân già câu lủng củng
Hồng Vi sức trẻ đáng tôn sùng.
BXP 13.04.2020
Lão nổi sùng
Hồng Vi nghĩ tội mới khui thùng
Gã vội đu mình tót nhảy bung
Cảm động Van Cà cho đã đúng
Mừng vui Phượng Bác hiểu vô cùng
Thân bằng lục bát thì cho bủng
Bạn hữu thơ đường nói phải rung
Lọt hẳn bờ mương người ướt sũng
Làm cho lão giận nổi cơn sùng
Vancali April . 13.2020
LƯỠNG CỌP
Cà - Vy dạo trước ở chung thùng
Lưỡng cọp đương đầu tất phải bung
Sếp nhỏ tròn quay lòi mỡ bụng
Bà to dữ tợn giống con sùng
Tuồn thơ xối xả làm hoa rụng
Đấu khẩu om sòm tựa bão rung
Quá oải đành chia người một vũng
Giờ đây xã hội mới yên cùng!
HỒNG THOẠI 15.4.20
Mãi Dê
Hồng râu mấy bữa bị giam thùng
Lão Phượng thương tình để hắn bung
Bác sợ hầm lâu người gã ủng
Người lo cột kỹ trí anh cùng
Nhưng nào bỏ tật khoe mày nũng
Hoặc vẫn chơi trò khiến ả rung
Bỏ thí đàn thi ngàn ngữ rụng
Hoài dê khiến vị tỏa hơi sùng.
Hồng Vy
15-04-2020
hồng vy
15-04-2020, 11:24 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/92664704_1335023233498131_6777893473275084800_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQmvnBtoyxI3DZ5MGyg10mI503TwfXh4Ar7wJVaJt2Y xC-TXDMsb2MrmRrbr9JMcSs5kO9XX1jOu_OGb6HfwsTw2&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=78cd0e3c3b1b40555af5956335e1e836&oe=5EBBDB1F
ĐÓN HẠ SANG
Biển rõ giăng buồm đón Hạ sang
Đồng quê rực rỡ lúa bông vàng
Trên đồi phượng vĩ tưng bừng trổ
Tận bãi chim hồng mải miết vang
Nhẹ nhõm thơ hòa bay khắp bản
Vòng vo phú trải lượn quanh làng
Chiều nghiêng gió lộng ru hồn thả
Vạt nắng giao mùa khẽ mở trang...
Manh Kỷ TP Vinh.
Ả Hè
Giao mùa nắng cõng ả hè sang
Lộng lẫy nàng phô sắc ửng vàng
Giữa gió thân bừng dung rạng tỏa
Bên thềm giọng trỗi tiếng ngời vang
Dòng xanh khẽ lượn tươi ngàn nẻo
Bóng cả tròn lăn mượt mỗi làng
Mọi chỗ quê nhà ngây ngất hưởng
Đem nguồn ngọt trải khắp vườn trang.
Hồng Vy
15-04-2020
vancali96
16-04-2020, 09:11 AM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/92664704_1335023233498131_6777893473275084800_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQmvnBtoyxI3DZ5MGyg10mI503TwfXh4Ar7wJVaJt2Y xC-TXDMsb2MrmRrbr9JMcSs5kO9XX1jOu_OGb6HfwsTw2&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=78cd0e3c3b1b40555af5956335e1e836&oe=5EBBDB1F
ĐÓN HẠ SANG
Biển rõ giăng buồm đón Hạ sang
Đồng quê rực rỡ lúa bông vàng
Trên đồi phượng vĩ tưng bừng trổ
Tận bãi chim hồng mải miết vang
Nhẹ nhõm thơ hòa bay khắp bản
Vòng vo phú trải lượn quanh làng
Chiều nghiêng gió lộng ru hồn thả
Vạt nắng giao mùa khẽ mở trang...
Manh Kỷ TP Vinh.
Ả Hè
Giao mùa nắng cõng ả hè sang
Lộng lẫy nàng phô sắc ửng vàng
Giữa gió thân bừng dung rạng tỏa
Bên thềm giọng trỗi tiếng ngời vang
Dòng xanh khẽ lượn tươi ngàn nẻo
Bóng cả tròn lăn mượt mỗi làng
Mọi chỗ quê nhà ngây ngất hưởng
Đem nguồn ngọt trải khắp vườn trang.
Hồng Vy
15-04-2020
Mùa sang
Sắc đổi qua mùa đã lại sang
Ngoài hiên cúc trổ nhụy hanh vàng
Vườn hoa rộn rã hương nồng ấm
Lũ trẻ vui mừng giọng hát vang
Đỉnh núi mây vờn loang khắp ngõ
Đồng quê gió thổi mạnh quanh làng
Tưng bừng lễ hội lân rồng múa
Quí lão lên chùa mặc chỉnh trang
Vancali April. 15.2020
buixuanphuong09
16-04-2020, 12:04 PM
VUI THƠ VNTH
LƯỠNG CỌP
Cà - Vy dạo trước ở chung thùng
Lưỡng cọp đương đầu tất phải bung
Sếp nhỏ tròn quay lòi mỡ bụng
Bà to dữ tợn giống con sùng
Tuồn thơ xối xả làm hoa rụng
Đấu khẩu om sòm tựa bão rung
Quá oải đành chia người một vũng
Giờ đây xã hội mới yên cùng!
HỒNG THOẠI 15.4.20
Mãi Dê
Hồng râu mấy bữa bị giam thùng
Lão Phượng thương tình để hắn bung
Bác sợ hầm lâu người gã ủng
Người lo cột kỹ trí anh cùng
Nhưng nào bỏ tật khoe mày nũng
Hoặc vẫn chơi trò khiến ả rung
Bỏ thí đàn thi ngàn ngữ rụng
Hoài dê khiến vị tỏa hơi sùng.
Hồng Vy
15-04-2020
Thật sùng
Nữ dụ tình tang nhốt ở thùng
May nhờ bác Phượng mở vành bung
Người đau bụng đói rầu kinh khủng
Cổ cứng đầu ê hãi tận cùng
Hễ nhớ ngày qua lòng lại bủng
Khi nhìn buổi ấy dạ còn rung
Bây giờ thấy Cả hay làm nũng
Nghĩ đến nàng ta ổng thật sùng
Vancali April. 15.2020
VẪY BÚT
Cẩn thận Vi ơi! Kẻo ngã thùng
Neo vần giữ lực để thơ bung
Đường đi gối mỏi tâm không núng
Lối đến chân teo ý chẳng cùng
Sức Gấu giàn ca nào sợ đụng
Oai hùm điệu múa nỏ e rung
Xa quê vẫy bút phiền rơi rụng
Đất mẹ xem ra khối bạn sùng.
BXP 16.04.2020
HỒNG THOẠI
16-04-2020, 12:05 PM
Mãi Dê
Hồng râu mấy bữa bị giam thùng
Lão Phượng thương tình để hắn bung
Bác sợ hầm lâu người gã ủng
Người lo cột kỹ trí anh cùng
Nhưng nào bỏ tật khoe mày nũng
Hoặc vẫn chơi trò khiến ả rung
Bỏ thí đàn thi ngàn ngữ rụng
Hoài dê khiến vị tỏa hơi sùng.
Hồng Vy
15-04-2020
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/iej0TBQ01TPbVCRc3mZwIvrsRJY9ayKvyoHoOAp99E2vEYAp4q QdHSySR8j06Xzn1TSvq9aKeNwZ3OQ4h3KXyvB_K2uJN_9C7r0v-H5eiDCM9FCjKFgR8paHTRUiEeaqlQM-B6aXDyWzd3agzMHR
MÊ
( Họa hoán vận )
Tự nhỏ nàng Vân đã khoái sùng
Sao mà lộng lẫy khiến hồn rung!
Ngày sang đỡ bạn nằm trên thúng
Tối lại mời em ngủ giữa thùng
Tắm chỉ sơ sài hương Mĩ dụng
Ăn càng nhã nhặn chả Đài bung
Giờ đây chị vẫn còn mê chúng
Thỏa mãn niềm yêu đến tận cùng.
HỒNG THOẠI 16.4.20
vancali96
16-04-2020, 07:32 PM
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/iej0TBQ01TPbVCRc3mZwIvrsRJY9ayKvyoHoOAp99E2vEYAp4q QdHSySR8j06Xzn1TSvq9aKeNwZ3OQ4h3KXyvB_K2uJN_9C7r0v-H5eiDCM9FCjKFgR8paHTRUiEeaqlQM-B6aXDyWzd3agzMHR
MÊ
( Họa hoán vận )
Tự nhỏ nàng Vân đã khoái sùng
Sao mà lộng lẫy khiến hồn rung!
Ngày sang đỡ bạn nằm trên thúng
Tối lại mời em ngủ giữa thùng
Tắm chỉ sơ sài hương Mĩ dụng
Ăn càng nhã nhặn chả Đài bung
Giờ đây chị vẫn còn mê chúng
Thỏa mãn niềm yêu đến tận cùng.
HỒNG THOẠI 16.4.20
Quí nữ !
Ngày thơ giận dỗi cứ hay sùng
Hễ bỏ cơm liền thấy mẹ rung
Để bạn mang quà qua giữa thúng
Làm ba kiếm sữa đựng trong thùng
Bao ngày dạ đói lòng thêm nũng
Lắm bữa cơn thèm cửa lại bung
Bởi tại Van Cà con lễ cúng
Rằng ta quí nữ quậy khôn cùng
Vancali April. 16.2020
hồng vy
16-04-2020, 11:50 PM
https://sinhviengioi.com/wp-content/uploads/2019/10/unnamed-file.jpg
Ngõ Mẹ
Hôm về ngõ mẹ thích làm sao?
Xóm vẫn còn nguyên tựa thuở nào
Đó dãy sông dài êm ả lượn
Đây cành lúa nõn mượt mà chao
Trời luôn trải nắng loang ngời phượng
tiết mãi vầy xuân điểm rạng đào
Bướm lũ ong bầy đua nẻo nhộn
Gây lòng rộn rã biết ngần bao.
Hồng Vy
16-04-2020
vancali96
17-04-2020, 05:23 AM
https://sinhviengioi.com/wp-content/uploads/2019/10/unnamed-file.jpg
Ngõ Mẹ
Hôm về ngõ mẹ thích làm sao?
Xóm vẫn còn nguyên tựa thuở nào
Đó dãy sông dài êm ả lượn
Đây cành lúa nõn mượt mà chao
Trời luôn trải nắng loang ngời phượng
tiết mãi vầy xuân điểm rạng đào
Bướm lũ ong bầy đua nẻo nhộn
Gây lòng rộn rã biết ngần bao.
Hồng Vy
16-04-2020
Nhớ mẹ !
Nhớ cảnh quê nhà rực rỡ sao
Còn đâu kỷ niệm lúc hôm nào
Đồi mơ ánh nguyệt như hoài tỏ
Biển hẹn khung thuyền cứ mãi chao
Xóm cũ trai lành non ngọn cỏ
Đường xưa nữ đẹp sáng hoa đào
Người nơi viễn xứ sầu cô quạnh
Mẹ hỡi con giờ ... khổ biết bao !
Vancali April. 16.2020
manhky
17-04-2020, 02:18 PM
https://sinhviengioi.com/wp-content/uploads/2019/10/unnamed-file.jpg
Ngõ Mẹ
Hôm về ngõ mẹ thích làm sao?
Xóm vẫn còn nguyên tựa thuở nào
Đó dãy sông dài êm ả lượn
Đây cành lúa nõn mượt mà chao
Trời luôn trải nắng loang ngời phượng
tiết mãi vầy xuân điểm rạng đào
Bướm lũ ong bầy đua nẻo nhộn
Gây lòng rộn rã biết ngần bao.
Hồng Vy
16-04-2020
Nhớ mẹ !
Nhớ cảnh quê nhà rực rỡ sao
Còn đâu kỷ niệm lúc hôm nào
Đồi mơ ánh nguyệt như hoài tỏ
Biển hẹn khung thuyền cứ mãi chao
Xóm cũ trai lành non ngọn cỏ
Đường xưa nữ đẹp sáng hoa đào
Người nơi viễn xứ sầu cô quạnh
Mẹ hỡi con giờ ... khổ biết bao !
Vancali April. 16.2020
TRỞ GÓT VỀ QUÊ
Trở gót quay về nặng nghĩa sao?
Làng quê rộn rã thỏa không nào ?
Trông đàn cá lượn trong hồ vẫy
Ngắm cảnh chim vờn giữa lộng chao
Mãi nhớ thời gian tầm nụ bưởi
Hoài thương kỷ niệm dõi bông đào
Nay đời đã thấy sương nhòa phủ
Hiểu rõ trang lòng đẹp biết bao.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
17-04-2020, 10:15 PM
https://i.postimg.cc/QtSmqfS7/Who.jpg
" WHO "
Y tế toàn cầu chẳng gặp may
Nhân Dân Tệ ngỡ hưởng lâu dài
Cận Bình lót của rôi kêu nói
Tét rót * câm mồm vội chối bay
Vi rút * truyền đau sầu mỗi phút
Cô na * nhiễm bệnh chết từng ngày
Lão Trum * ký lệnh tiền ngưng giúp
Tổ chức WHO * giờ phải cậy ai ?
Vancali . 16.2020
* Tetrot
* Virus
* Corona
* Tổng Thống Trum
Vợ Dỗi
Trương Hồng phận gã mấy nào may
Vợ dỗi phòng niêm cả tháng dài
Buộc ngủ bên thềm nên muỗi đốt
Ra ngồi giữa chợ khiến ruồi bay
Nhiều hôm bụng rỗng mồm loang dải
Lắm bữa tiền khan miệng khẩn ngày
Cứ mãi la cà thân chẳng gội
Đa tình phải chịu khó nhờ ai?
Hồng Vy
17-04-2020
vancali96
18-04-2020, 09:15 AM
https://i.postimg.cc/43LsytKr/Mot-dieu-gi-do-kho-hieu.jpg
Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
Vũ Hán đến NY = 12.033 km
Thật khó hiểu
Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
* Corona
Vancali April. 17.2020
HỒNG THOẠI
18-04-2020, 11:33 AM
" WHO "
Y tế toàn cầu chẳng gặp may
Nhân Dân Tệ ngỡ hưởng lâu dài
Cận Bình lót của rôi kêu nói
Tét rót * câm mồm vội chối bay
Vi rút * truyền đau sầu mỗi phút
Cô na * nhiễm bệnh chết từng ngày
Lão Trum * ký lệnh tiền ngưng giúp
Tổ chức WHO * giờ phải cậy ai ?
Vancali . 16.2020
* Tetrot
* Virus
* Corona
* Tổng Thống Trum
NGUYỆN
Thương người xứ Việt chẳng nhiều may
Dịch bệnh tai ương cứ nối dài
Khốn khổ miền tây sầu biển lấn
E dè mọi tỉnh sợ trùng bay
Mong chờ nước ngọt đà bao tháng
Giãn cách toàn dân đã lắm ngày
Nguyện ước cho điều xui biến lẹ
Êm đềm hạnh phúc cõi trần ai.
HỒNG THOẠI 18.4.20
HỒNG THOẠI
18-04-2020, 11:52 AM
Vợ Dỗi
Trương Hồng phận gã mấy nào may
Vợ dỗi phòng niêm cả tháng dài
Buộc ngủ bên thềm nên muỗi đốt
Ra ngồi giữa chợ khiến ruồi bay
Nhiều hôm bụng rỗng mồm loang dải
Lắm bữa tiền khan miệng khẩn ngày
Cứ mãi la cà thân chẳng gội
Đa tình phải chịu khó nhờ ai?
Hồng Vy
17-04-2020
MỪNG HỤT
Cứ ngỡ Vy Hồng được quẻ may
Vì chưng trước ngõ đậu xe dài
Nhiều anh yểu điệu cầm nhang vái
Lắm cụ tưng bừng thả ngỗng bay
Hí hửng mình cô dùng trọn dãy
Triền miên mỗi chị hót thâu ngày
Ăn rồi, nói đã, khi nhìn lại
Hụt hẫng quanh nhà chẳng có ai!
HỒNG THOẠI 18.4.20
daonamxuong
18-04-2020, 12:12 PM
SỢ
Vì covid nó quậy tưng bừng
Bốn biển năm châu tất cả ngừng
Nhịn đẩy vai nàng cùng nựng má
Thôi khều cẳng vợ với quàng lưng
Tình yêu bỗng trở màu quên lãng
Cuộc sống dưng thành chuyện khó ưng
Nỗi khổ đau này đang tiếp diễn
Càng lo nhuệ khí của ông dừng
DNX
hồng vy
18-04-2020, 02:44 PM
https://i.postimg.cc/43LsytKr/Mot-dieu-gi-do-kho-hieu.jpg
Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
Vũ Hán đến NY = 12.033 km
Thật khó hiểu
Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
* Corona
Vancali April. 17.2020
Niềm Nguy
Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.
Hồng Vy
18-04-2020
vancali96
18-04-2020, 10:01 PM
https://i.postimg.cc/43LsytKr/Mot-dieu-gi-do-kho-hieu.jpg
Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
Vũ Hán đến NY = 12.033 km
Thật khó hiểu
Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
* Corona
Vancali April. 17.2020
Niềm Nguy
Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.
Hồng Vy
18-04-2020
Dịch corona 19
Thế giới bây giờ dịch đã lan
Cô na * khuẩn mới khắp nơi tràn
Muôn ca nhiễm bệnh trời Âu ghé
Triệu chứng di truyền Vũ Hán sang
Mất việc bao người đang khổ cực
Tan nhà lắm chỗ hết bình an
Vi trùng sinh học ai đành chế ?
Xác chết chờ thiêu mấy chục ngàn !
Vancali April. 18.2020
HỒNG THOẠI
19-04-2020, 12:00 PM
https://i.postimg.cc/43LsytKr/Mot-dieu-gi-do-kho-hieu.jpg
Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
Vũ Hán đến NY = 12.033 km
Thật khó hiểu
Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
* Corona
Vancali April. 17.2020
Niềm Nguy
Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.
Hồng Vy
18-04-2020
Dịch corona 19
Thế giới bây giờ dịch đã lan
Cô na * khuẩn mới khắp nơi tràn
Muôn ca nhiễm bệnh trời Âu ghé
Triệu chứng di truyền Vũ Hán sang
Mất việc bao người đang khổ cực
Tan nhà lắm chỗ hết bình an
Vi trùng sinh học ai đành chế ?
Xác chết chờ thiêu mấy chục ngàn !
Vancali April. 18.2020
MONG
Vũ Hán vi trùng mạnh mẽ lan
Dường cơn địa chấn thỏa thuê tràn
Đài Loan bé tẹo còn xông đến
Mĩ quốc xa vời cũng tót sang
Xã hội tiêu điều ngưng nét ổn
Gia đình khốn khổ giảm lòng an
Cầu mong dịch bệnh nhanh tan biến
Cõi thế hồi sinh đẹp ngút ngàn.
HỒNG THOẠI 19.4.20
HỒNG THOẠI
19-04-2020, 12:22 PM
Phận May
Nương này Phúc phận mãi nhiều may
Lão Thoại đừng lo cổ nó dài
Lắm gã mê nường mưa chẳng ngại
Bao chàng trụ chỗ gió nào bay
Người xin hỏi cưới theo từng dãy
Kẻ muốn hầu nâng đợi mỗi ngày
Bữa lạnh tay chồng chăn ấm trải
Trên đời giống nữ chả còn ai?
Hồng Vy
18-04-2020
LẮM MỐI...
Chẳng rõ Vy Hồng có phận may?
Đàn ông lục tỉnh nối đuôi dài
Nhiều huynh õng ẹo chờ phiên vái
Lắm lão om sòm rủ chị bay
Hết chửi vì tranh đòi giữ trại
Rồi la bởi ghét đợi xuyên ngày
Anh chồng lộn tiết quờ tay nải
Dzọt thẳng ra đường miễn liếc ai!
HỒNG THOẠI 19.4.20
hồng vy
19-04-2020, 07:06 PM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
vancali96
20-04-2020, 12:28 AM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
Lão đa tình !
Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra
Vancali April. 19.2020
HỒNG THOẠI
20-04-2020, 11:16 AM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
Lão đa tình !
Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra
Vancali April. 19.2020
VUA QUẬY
Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!
HỒNG THOẠI 20.4.20
HỒNG THOẠI
20-04-2020, 11:51 AM
SỢ
Vì covid nó quậy tưng bừng
Bốn biển năm châu tất cả ngừng
Nhịn đẩy vai nàng cùng nựng má
Thôi khều cẳng vợ với quàng lưng
Tình yêu bỗng trở màu quên lãng
Cuộc sống dưng thành chuyện khó ưng
Nỗi khổ đau này đang tiếp diễn
Càng lo nhuệ khí của ông dừng
DNX
BÕ
Bậu hỡi đừng cho cảm xúc bừng
Cùng nhau thống nhất tạm thời ngừng
Giờ ăn đẩy ghế lìa xa bạn
Giấc ngủ xoay chiều phải cách lưng
Bởi gạo chưa vo hồn mãi tưởng
Vì mì đã thỏa bụng nào ưng
Cầu mong đại dịch mau tan biến
Khắng khít ngày đêm bõ lúc dừng.
HỒNG THOẠI 20.4.20
hoanggiao
20-04-2020, 04:02 PM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
Lão đa tình !
Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra
Vancali April. 19.2020
VUA QUẬY
Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!
HỒNG THOẠI 20.4.20
BẠN TA
Cảm kích bao lần bạn của ta
Từng giây sáng suốt tựa trăng ngà
Người này mến nghĩa làm thơ tạ
Kẻ nọ thương tình lẩy khúc ca
Nổi tiếng thi đường câu xướng họa
Lừng danh dạ khúc nhạc giao hòa
Trong lòng tỏa nắng ngày đêm cả
Bản lĩnh nơi người cứ trải ra
Hoàng Giao
20/4/2020
hồng vy
20-04-2020, 10:41 PM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
Lão đa tình !
Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra
Vancali April. 19.2020
VUA QUẬY
Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!
HỒNG THOẠI 20.4.20
Nổi Tiếng
Trương Hồng tiếng lộng cả đàn ta
Rượu uống nghìn chung lão chửa ngà
Mỗi tội theo nàng anh mới ngả
Bao lần ghẹo bướm gã đều ca
Nào e gió lạnh nhồi thân rã
Chẳng ngại rừng sâu góp lũ hòa
Mộng tưởng mê đào danh nhất xã
Khuya rồi ả gọi vẫn trườn ra.
Hồng Vy
20-04-2020
vancali96
21-04-2020, 02:38 AM
Nổi Tiếng
Trương Hồng tiếng lộng cả đàn ta
Rượu uống nghìn chung lão chửa ngà
Mỗi tội theo nàng anh mới ngả
Bao lần ghẹo bướm gã đều ca
Nào e gió lạnh nhồi thân rã
Chẳng ngại rừng sâu góp lũ hòa
Mộng tưởng mê đào danh nhất xã
Khuya rồi ả gọi vẫn trườn ra.
Hồng Vy
20-04-2020
Bạn ta
Nổi tiếng thi đàn bạn hữu ta
Vườn hoa vạn sắc bởi tay ngà
Làm mây lãng mạn hòa câu hát
Để gió đa tình trỗi nhịp ca
Năm vần ngũ độ vùi nhân ái
Bảy chữ đường thơ đẹp thái hòa
Lắm kẻ ghen thầm hay vạch lỗi
Năm dài đáy bọc cũng lòi ra
Vancali April. 20.2020
buixuanphuong09
21-04-2020, 02:35 PM
https://1.bp.blogspot.com/-ntjk5N4tJ_8/XRocoGC9ZSI/AAAAAAAAG64/vUh3qvaWj8ovKOtyYJBMI51MgLnpJb3LgCLcBGAs/s1600/tt%252C50%252C.gif
VUI THƠ VNTH
Sắc Ngọc
Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.
Hồng Vy
19-04-2020
Lão đa tình !
Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra
Vancali April. 19.2020
VUA QUẬY
Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!
HỒNG THOẠI 20.4.20
Nổi Tiếng
Trương Hồng tiếng lộng cả đàn ta
Rượu uống nghìn chung lão chửa ngà
Mỗi tội theo nàng anh mới ngả
Bao lần ghẹo bướm gã đều ca
Nào e gió lạnh nhồi thân rã
Chẳng ngại rừng sâu góp lũ hòa
Mộng tưởng mê đào danh nhất xã
Khuya rồi ả gọi vẫn trườn ra.
Hồng Vy
20-04-2020
Bạn ta
Nổi tiếng thi đàn bạn hữu ta
Vườn hoa vạn sắc bởi tay ngà
Làm mây lãng mạn hòa câu hát
Để gió đa tình trỗi nhịp ca
Năm vần ngũ độ vùi nhân ái
Bảy chữ đường thơ đẹp thái hòa
Lắm kẻ ghen thầm hay vạch lỗi
Năm dài đáy bọc cũng lòi ra
Vancali April. 20.2020
VÂN VY
Nơi này chẳng phải một mình ta
Cảm nhận Vy Vân dáng ngọc ngà
Tứ trải tưng bừng xinh điệu múa
Từ dàn nhộn nhịp đẹp bài ca
Mênh mang Lục Bát thuyền êm ả
Rộn rã Đường Thi bến thuận hoà
Gọi cánh chim về nơi tổ cũ
Quây quần bạn hữu chốn vào ra.
BXP 21.04.2020
Mấy ngày ốm, máy lại hỏng, giờ chữa được, vào xem nhiều bài quá phát hoảng, thôi thì tạm hoạ một bài. HiHihi!
hồng vy
21-04-2020, 11:48 PM
VUI THƠ VNTH
VUA QUẬY
Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!
HỒNG THOẠI 20.4.20
Bạn ta
Nổi tiếng thi đàn bạn hữu ta
Vườn hoa vạn sắc bởi tay ngà
Làm mây lãng mạn hòa câu hát
Để gió đa tình trỗi nhịp ca
Năm vần ngũ độ vùi nhân ái
Bảy chữ đường thơ đẹp thái hòa
Lắm kẻ ghen thầm hay vạch lỗi
Năm dài đáy bọc cũng lòi ra
Vancali April. 20.2020
VÂN VY
Nơi này chẳng phải một mình ta
Cảm nhận Vy Vân dáng ngọc ngà
Tứ trải tưng bừng xinh điệu múa
Từ dàn nhộn nhịp đẹp bài ca
Mênh mang Lục Bát thuyền êm ả
Rộn rã Đường Thi bến thuận hoà
Gọi cánh chim về nơi tổ cũ
Quây quần bạn hữu chốn vào ra.
BXP 21.04.2020
Mấy ngày ốm, máy lại hỏng, giờ chữa được, vào xem nhiều bài quá phát hoảng, thôi thì tạm hoạ một bài. HiHihi!
Chưa Lần Bỏ
Lão Phượng chưa lần bỏ chúng ta
Đường ngôn mãi bện óng như ngà
hôm nồm khó dập thơ người rã
Buổi nắng tươi bừng ngữ cụ ca
Dẫu bận từ khan bài chẳng gá
Dầu khi sức yểu dạ luôn hòa
Đâu ngần gió bão vờn thân lả
Quả thật muôn chiều bác vẫn ra
Hồng Vy
21-04-2020
buixuanphuong09
22-04-2020, 09:42 AM
VUI THƠ VNTH
Thật khó hiểu
Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
Vancali April. 17.2020
Niềm Nguy
Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.
Hồng Vy
18-04-2020
Dịch corona 19
Thế giới bây giờ dịch đã lan
Cô na * khuẩn mới khắp nơi tràn
Muôn ca nhiễm bệnh trời Âu ghé
Triệu chứng di truyền Vũ Hán sang
Mất việc bao người đang khổ cực
Tan nhà lắm chỗ hết bình an
Vi trùng sinh học ai đành chế ?
Xác chết chờ thiêu mấy chục ngàn !
Vancali April. 18.2020
MONG
Vũ Hán vi trùng mạnh mẽ lan
Dường cơn địa chấn thỏa thuê tràn
Đài Loan bé tẹo còn xông đến
Mĩ quốc xa vời cũng tót sang
Xã hội tiêu điều ngưng nét ổn
Gia đình khốn khổ giảm lòng an
Cầu mong dịch bệnh nhanh tan biến
Cõi thế hồi sinh đẹp ngút ngàn.
HỒNG THOẠI 19.4.20
NIỀM TIN
Đâu ngờ dịch cứ mãi lây lan
Thế giới chìm trong lũ cuốn tràn
Mỹ ở trời mê chờ Vít đến
Ta về xóm tỉnh chặn Cồ sang
Dân minh nhất trí bền xua nghịch
Đảng sáng chung lòng vững giữ an
Đất nước yên vui mừng trở lại
Niềm tin rạng rỡ thắm mây ngàn.
BXP 22.04.2020
buixuanphuong09
22-04-2020, 10:01 AM
VUI THƠ VNTH
Khó Tả
Lữ khách đêm ngồi thưởng ngoạn sao
Hồn ngây ngất tưởng độ thu nảo?
Trăng vầy bóng nhã bên thềm trải
Lúa trổ hương ngời giữa ruộng chao
Giọng nữ đồng giao bừng khắp nẻo
Lời trai ví dặm trỗi quanh đào
Khung trời lộng lẫy dường tiên cảnh
Thoáng nghĩ ngôn này kể được bao.
Hồng Vy
17-04-2020
CUỘC SỐNG THANH BÌNH
Trên trời lấp lánh vạn vì sao
Đại dịch tràn lan chẳng sợ nào
Trước ngõ hồn nhiên con bướm đảo
Sau nhà lặng lẽ cánh chuồn chao
Thân còm lão Phượng nhìn hoa gáo
Đất lạ nàng Vi ngắm nụ đào
Cuộc sống thanh bình vui bước dạo
Khêu đèn tiếp lửa quí nhường bao.
BXP 22.04.2020
buixuanphuong09
22-04-2020, 08:19 PM
VUI THƠ VNTH
Chưa Lần Bỏ
Lão Phượng chưa lần bỏ chúng ta
Đường ngôn mãi bện óng như ngà
hôm nồm khó dập thơ người rã
Buổi nắng tươi bừng ngữ cụ ca
Dẫu bận từ khan bài chẳng gá
Dầu khi sức yểu dạ luôn hòa
Đâu ngần gió bão vờn thân lả
Quả thật muôn chiều bác vẫn ra
Hồng Vy
21-04-2020
Nhất Cả
Năm dài họa xướng diễn đàn ta
Cả đã mài thơ sáng ngọc ngà
Để bạn âm thầm theo bóng ngã
Cho đàn lảnh lót quyện bài ca
Không màng Phượng lão vòng tay xá
Chỉ cậy Hồng Vi vững lái hòa
Ngũ độ đâu làm ông vất vả
Bao vần trắc trở vẫn mò ra
Vancali April. 21.2020
LẠI VÙNG RA
Vân, Hồng trải tứ hội duyên ta
Tựa thấy mầm sen sắc trắng ngà
Lúc thích mang nhanh bài đáp trả
Khi mừng gọi gấp cháu vào ca
Niềm vui lặng lẽ trong câu hoạ
Ý đẹp an nhiên giữa vận hoà
Mặc cái vô thường gieo nghiệt ngã
Đo giường … nhớ bạn lại vùng ra.
BXP 22.04.202
hồng vy
22-04-2020, 10:36 PM
https://ngaymoionline.com.vn/media/uploaded/19/2019/06/29/trng-3.jpg
Đêm Nguyệt Vỡ
Tủi nguyệt đêm vầy sắc loãng thanh
Vần trơ trẽn rụng phủ bên mành
Đua cùng gió lạnh xô nhầu liễu
Thỏa với sương dày giễu nhạt canh
Khuấy mạn thuyền chao nhìn chẳng nỡ
Vờn chim cánh rủ dõi không đành
Sông dài sóng vẫn quanh bờ lộng
Mọi ngõ hoang buồn cảnh lắng xanh.
Hồng Vy
22-04-2020
vancali96
23-04-2020, 03:43 AM
https://ngaymoionline.com.vn/media/uploaded/19/2019/06/29/trng-3.jpg
Đêm Nguyệt Vỡ
Tủi nguyệt đêm vầy sắc loãng thanh
Vần trơ trẽn rụng phủ bên mành
Đua cùng gió lạnh xô nhầu liễu
Thỏa với sương dày giễu nhạt canh
Khuấy mạn thuyền chao nhìn chẳng nỡ
Vờn chim cánh rủ dõi không đành
Sông dài sóng vẫn quanh bờ lộng
Mọi ngõ hoang buồn cảnh lắng xanh.
Hồng Vy
22-04-2020
Liễu mộng
Cho dù nét ngọc hãy còn thanh
Bóng lẻ nàng thơ vẫn đợi mành
Tựa cửa vờn mây cho vãn bóng
Khêu đèn bỡn nguyệt đến tàn canh
Than trời nghĩa ấy sao hoài lộng ...
Hỏi gió tình kia lại mãi đành ...
Tủi phận phòng đơn sầu vóc liễu
Bao giờ áo đỏ rợp ngày xanh
Vancali April. 22.2020
HỒNG THOẠI
23-04-2020, 11:58 AM
VUI THƠ VNTH
Chưa Lần Bỏ
Lão Phượng chưa lần bỏ chúng ta
Đường ngôn mãi bện óng như ngà
hôm nồm khó dập thơ người rã
Buổi nắng tươi bừng ngữ cụ ca
Dẫu bận từ khan bài chẳng gá
Dầu khi sức yểu dạ luôn hòa
Đâu ngần gió bão vờn thân lả
Quả thật muôn chiều bác vẫn ra
Hồng Vy
21-04-2020
Nhất Cả
Năm dài họa xướng diễn đàn ta
Cả đã mài thơ sáng ngọc ngà
Để bạn âm thầm theo bóng ngã
Cho đàn lảnh lót quyện bài ca
Không màng Phượng lão vòng tay xá
Chỉ cậy Hồng Vi vững lái hòa
Ngũ độ đâu làm ông vất vả
Bao vần trắc trở vẫn mò ra
Vancali April. 21.2020
LẠI VÙNG RA
Vân, Hồng trải tứ hội duyên ta
Tựa thấy mầm sen sắc trắng ngà
Lúc thích mang nhanh bài đáp trả
Khi mừng gọi gấp cháu vào ca
Niềm vui lặng lẽ trong câu hoạ
Ý đẹp an nhiên giữa vận hoà
Mặc cái vô thường gieo nghiệt ngã
Đo giường … nhớ bạn lại vùng ra.
BXP 22.04.202
HỎI
Dám hỏi ai người quậy cỡ ta?
Rằng Vy sáu tuổi đã buôn ngà
Bao lần cải dạng thành quan xã
Lắm buổi xui chồng tẫn đại ca
Dỗi bạn giành kem còn chửa xóa
Hờn em giật bánh vẫn chưa hòa
Giờ hơn bốn chục nàng thêm thỏa
Những tật giương càng nhảy hết ra!
HỒNG THOẠI 23.4.20
manhky
23-04-2020, 03:18 PM
https://ngaymoionline.com.vn/media/uploaded/19/2019/06/29/trng-3.jpg
Đêm Nguyệt Vỡ
Tủi nguyệt đêm vầy sắc loãng thanh
Vần trơ trẽn rụng phủ bên mành
Đua cùng gió lạnh xô nhầu liễu
Thỏa với sương dày giễu nhạt canh
Khuấy mạn thuyền chao nhìn chẳng nỡ
Vờn chim cánh rủ dõi không đành
Sông dài sóng vẫn quanh bờ lộng
Mọi ngõ hoang buồn cảnh lắng xanh.
Hồng Vy
22-04-2020
Liễu mộng
Cho dù nét ngọc hãy còn thanh
Bóng lẻ nàng thơ vẫn đợi mành
Tựa cửa vờn mây cho vãn bóng
Khêu đèn bỡn nguyệt đến tàn canh
Than trời nghĩa ấy sao hoài lộng ...
Hỏi gió tình kia lại mãi đành ...
Tủi phận phòng đơn sầu vóc liễu
Bao giờ áo đỏ rợp ngày xanh
Vancali April. 22.2020
VỠ MỘNG THANH
Bởi gió xô thuyền vỡ mộng thanh
Dòng sông khắc khoải liễu buông mành
Âm thầm nguyệt đứng ôm bờ dõi
Lặng lẽ trâm cài mở bóng canh
Tiếng vọng chuông chùa ngân biển dỗi
Lời đưa khúc nhạc giũ sao đành...
Mơ màng bến đợi thương từng nẻo
Để tứ thơ hòa giữ vận xanh.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
23-04-2020, 07:50 PM
https://ngaymoionline.com.vn/media/uploaded/19/2019/06/29/trng-3.jpg
VUI THƠ VNTH
Đêm Nguyệt Vỡ
Tủi nguyệt đêm vầy sắc loãng thanh
Vần trơ trẽn rụng phủ bên mành
Đua cùng gió lạnh xô nhầu liễu
Thỏa với sương dày giễu nhạt canh
Khuấy mạn thuyền chao nhìn chẳng nỡ
Vờn chim cánh rủ dõi không đành
Sông dài sóng vẫn quanh bờ lộng
Mọi ngõ hoang buồn cảnh lắng xanh.
Hồng Vy
22-04-2020
Liễu mộng
Cho dù nét ngọc hãy còn thanh
Bóng lẻ nàng thơ vẫn đợi mành
Tựa cửa vờn mây cho vãn bóng
Khêu đèn bỡn nguyệt đến tàn canh
Than trời nghĩa ấy sao hoài lộng ...
Hỏi gió tình kia lại mãi đành ...
Tủi phận phòng đơn sầu vóc liễu
Bao giờ áo đỏ rợp ngày xanh
Vancali April. 22.2020
TRĂN TRỞ
Bầu trời rạng rỡ sắc thiên thanh
Nhẹ ngắm bờ xa liễu rủ mành
Lặng lẽ ghìm thương vườn dạo cảnh
U hoài gửi mộng trống cầm canh
Niềm yêu đáy dạ khôn đường tránh
Nỗi nhớ trong tim khó nẻo đành
Nguyệt khuyết hoa tàn đau giá lạnh
Mơ màng núi thẳm với rừng xanh.
BXP 23.04.2020
buixuanphuong09
23-04-2020, 08:20 PM
VUI THƠ VNTH
" WHO "
Y tế toàn cầu chẳng gặp may
Nhân Dân Tệ ngỡ hưởng lâu dài
Cận Bình lót của rôi kêu nói
Tét rót * câm mồm vội chối bay
Vi rút * truyền đau sầu mỗi phút
Cô na * nhiễm bệnh chết từng ngày
Lão Trum * ký lệnh tiền không giúp
Tổ chức WHO * giờ phải cậy ai ?
Vancali . 16.2020
NGUYỆN
Thương người xứ Việt chẳng nhiều may
Dịch bệnh tai ương cứ nối dài
Khốn khổ miền tây sầu biển lấn
E dè mọi tỉnh sợ trùng bay
Mong chờ nước ngọt đà bao tháng
Giãn cách toàn dân đã lắm ngày
Nguyện ước cho điều xui biến lẹ
Êm đềm hạnh phúc cõi trần ai.
HỒNG THOẠI 18.4.20
CHỚ TRÁCH AI
Đất nước Nam còn lắm sự may
Ta nghe chính phủ tính lâu dài
Bao nguồn nước đọng khơi dòng chảy
Một khối tâm đồng chắp cánh bay
Quạnh quẽ thôn làng ăn mắm cáy
Đìu hiu bản phố ngủ đêm ngày
“Toàn dân giãn cách” cần nhanh nhạy
Dịch hại do mình chớ trách ai.
BXP 23.04.2020
hồng vy
23-04-2020, 11:24 PM
VUI THƠ VNTH
Liễu mộng
Cho dù nét ngọc hãy còn thanh
Bóng lẻ nàng thơ vẫn đợi mành
Tựa cửa vờn mây cho vãn bóng
Khêu đèn bỡn nguyệt đến tàn canh
Than trời nghĩa ấy sao hoài lộng ...
Hỏi gió tình kia lại mãi đành ...
Tủi phận phòng đơn sầu vóc liễu
Bao giờ áo đỏ rợp ngày xanh
Vancali April. 22.2020[/FONT]
TRĂN TRỞ
Bầu trời rạng rỡ sắc thiên thanh
Nhẹ ngắm bờ xa liễu rủ cành
Lặng lẽ ghìm thương vườn dạo cảnh
U hoài gửi mộng trống cầm canh
Niềm yêu đáy dạ khôn đường tránh
Nỗi nhớ trong tim khó nẻo đành
Nguyệt khuyết hoa tàn đau giá lạnh
Mơ màng núi thẳm với rừng xanh.
BXP 23.04.2020
VỠ MỘNG THANH
Bởi gió xô thuyền vỡ mộng thanh
Dòng sông khắc khoải liễu buông mành
Âm thầm nguyệt đứng ôm bờ dõi
Lặng lẽ trâm cài mở bóng canh
Tiếng vọng chuông chùa ngân biển dỗi
Lời đưa khúc nhạc giũ sao đành...
Mơ màng bến đợi thương từng nẻo
Để tứ thơ hòa giữ vận xanh.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Mong
Mong từng giọt nắng giữa trời thanh
Hãy trải vầng tươi khắp mọi mành
Để đấng anh hào thêu chuỗi mộng
Cho phường liễu yếm thỏa mường canh
Đồng sâu lúa quyện bông tròn nở
Biển lặng thuyền neo bão khó đành
Rộn rã chim về quanh nẻo hót
Muôn lòng trọn đắm cảnh ngời xanh.
Hồng Vy
23-04-2020
buixuanphuong09
24-04-2020, 01:56 PM
VUI THƠ VNTH
Lão Say
Bạn hỡi! đừng nghe sếp Cả bày
Không chừng lão ấy hẳn còn say
Nào ghi giọng bố khuyên từng bữa
Chẳng nhớ lời me dặn mỗi ngày
lẻn mợ theo đào muôn chỗ đến
Nâng bầu ký sổ mọi người hay
Trần gian chữ vợ không thèm hiểu
Mãi quậy dù mai ả có đày.
Hồng Vy
23-04-2020
BUÔNG XẢ
Một góc Huê Viên đã sớm bày
Thơ Đường lão Phượng rất mê say
Hoa tìm cẩn thận gom từng tháng
Bướm kiếm an nhiên gửi mỗi ngày
Lặng lẽ vào trang lưu ý tốt
Ân cần dõi bạn học điều hay
Ngồi thiền điểm hạt mong buông xả
Ái giận si tham kiếp đoạ đày.
BXP 24.04.2020
buixuanphuong09
24-04-2020, 03:20 PM
VUI THƠ VNTH
Mong
Mong từng giọt nắng giữa trời thanh
Hãy trải vầng tươi khắp mọi mành
Để đấng anh hào thêu chuỗi mộng
Cho phường liễu yếm thỏa mường canh
Đồng sâu lúa quyện bông tròn nở
Biển lặng thuyền neo bão khó đành
Rộn rã chim về quanh nẻo hót
Muôn lòng trọn đắm cảnh ngời xanh.
Hồng Vy
23-04-2020
Duyên mộng
Đỉnh núi trăng vàng tõa sắc thanh
Cầu duyên vóc liễu mộng sau mành
Người ơi bướm vọng đà bao cữ
Bậu hỡi ong chờ phải mấy canh
Đề má thôi hồng đây những chịu
Làm mây trĩu xám ấy cho đành
Anh hùng góc bể xin lần hẹn
Mãi đợi canh trường khổ mắt xanh
Vancali Arpil . 23.2020
BUÔNG!
Yêu kiều vẻ quý với màu thanh
Một đoá hoa khôi lẩn dưới mành
Quạnh quẽ niềm tình oanh sải cánh
Âm thầm nỗi dạ cuốc tàn canh
Bằng lăng gốc cũ đi về lánh
Phượng vĩ đường xưa tưởng nhớ đành
Hộp tím trang hồng thôi nhặt nhạnh
Cho vào lạch nước giữa đồng xanh.
BXP 24.04.2020
buixuanphuong09
25-04-2020, 09:47 AM
VUI THƠ VNTH
Khó Bì
Khỏi nói đường thi lão Phượng bày
Muôn phường độc giả mãi ngời say
Bài đăng tứ mượt thêu thành dãy
Nghĩa họa tình sâu kết ửng ngày
Mỗi vận theo dòng ngây ngất chảy
Bao nguồn chuyển sắc rỡ ràng hay
Hòa giao phản ứng người luôn nhạy
Cạn nghĩ rằng ai có thể đày.
Hồng Vy
24-04-2020
CHẲNG AI ĐÀY
Tình yêu xướng hoạ đã phô bày
Tiếp bút Vi Hồngmãi đắm say
Một thuở thân nghèo “đo lọ cáy”
Bao năm kiếp khổ “tính đêm ngày”
Vui câu Lục Bát tinh thần nhạy
Khoái áng Thi Đường trí tuệ hay
Khát vọng vươn lên như lửa cháy
Nhiều mơ lắm nạn chẳng ai đày.
BXP 25.04.2020
buixuanphuong09
25-04-2020, 07:32 PM
VUI THƠ VNTH
Vạt Nắng
Giao mùa nắng trải ngọn ngời thanh
Nũng nịu dường ai lẻn góc mành
Vẹn duỗi dung đùa bên đám cỏ
Nguyên bày dáng chuyển giữa đồng canh
Nhầm hôm tách biển làn đâu nỡ
Nghĩ lúc rời non giọt chửa đành
Mải miết đem nguồn tô rạng ngõ
Mang niềm hạnh phúc điểm ngàn xanh.
hồng Vy
24-04-2020
SẮC XUÂN
Tiếng vọng loa làng rộn rã thanh
Mà trong các xóm cửa buông mành
Người ra dự hội ngồi xem cảnh
Kẻ ở trông nhà thức đợi canh
Lắm quãng đường đông mình khó tránh
Nhiều nơi quán vắng chủ khôn đành
Nghe Mầu tí tởn xua trời lạnh
Ửng sắc Xuân hồng lúa ngát xanh.
BXP 25.04.2020
hồng vy
26-04-2020, 02:20 AM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/2018/12/21/co-don.jpg
Nỗi Nghẹn
Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
Dầu cho một phút cũng không thèm
Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.
Hồng Vy
26-04-2020
vancali96
26-04-2020, 10:20 AM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/2018/12/21/co-don.jpg
Nỗi Nghẹn
Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
Dầu cho một phút cũng không thèm
Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.
Hồng Vy
26-04-2020
Nỗi lòng
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
Để nữ tình mơ sợ trước rèm
Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem
Vancali April. 25.2020
hồng vy
26-04-2020, 01:28 PM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/2018/12/21/co-don.jpg
Nỗi Nghẹn
Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
Dầu cho một phút cũng không thèm
Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.
Hồng Vy
26-04-2020
NHẮC VY
Bao người ủ mộng “nhớ về em”
Tiếc cháu tôi luôn bảo “Ứ thèm!”
Đó Hạo nằm yên chờ gọi tới
Kia Kiều đứng lặng đợi mời xem
Nhìn ra muốn bạn đường khai nẻo
Ngó lại mong ai cửa cuốn rèm
Bác nhắc Hồng Vi dù kén chọn
Nhưng mà cũng liệu kẻo rồi “lem”
BXP 25.04.2020
Nỗi lòng
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
Để nữ tình mơ sợ trước rèm
Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem
Vancali April. 25.2020
Vì Đâu?
Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.
Hồng Vy
26-04-2020
buixuanphuong09
26-04-2020, 05:50 PM
VUI THƠ VNTH
Nỗi lòng
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
Để nữ tình mơ sợ trước rèm
Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem
Vancali April. 25.2020
Vì Đâu?
Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.
Hồng Vy
26-04-2020
DA DIẾT
Đêm ngày khắc khoải nhớ về em
Một bóng chim xa mãi khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên tình khó dứt
Thân già lẫn cẫn sách khôn xem
Êm đềm quãng vắng người mong gặp
Quạnh quẽ canh khuya gió động rèm
Nguyệt khuyết hoa tàn đời nó vậy
Thơ còm bút nhão để trang lem.
BXP 26.04.2020
@ Tôi có tật đi bộ mới làm được thơ, có làm thơ mới đi bộ được. Vì sức khoẻ của mình, phải cố gắng đi bộ nên không thể ngừng thơ.
vancali96
26-04-2020, 07:52 PM
VUI THƠ VNTH
Nỗi lòng
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
Để nữ tình mơ sợ trước rèm
Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem
Vancali April. 25.2020
Vì Đâu?
Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.
Hồng Vy
26-04-2020
DA DIẾT
Đêm ngày khắc khoải nhớ về em
Một bóng chim xa mãi khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên tình khó dứt
Thân già lẫn cẫn sách khôn xem
Êm đềm quãng vắng người mong gặp
Quạnh quẽ canh khuya gió động rèm
Nguyệt khuyết hoa tàn đời nó vậy
Thơ còm bút nhão để trang lem.
BXP 26.04.2020
@ Tôi có tật đi bộ mới làm được thơ, có làm thơ mới đi bộ được. Vì sức khoẻ của mình, phải cố gắng đi bộ nên không thể ngừng thơ.
Đành sao Bác !
Sao đành Phượng lão bỏ mình em ?
Ngũ độ đường thơ Bác nỏ thèm
Mỏi mắt Hồng Vi sầu chữ gọi
Đau lòng Cả Thoại hết bài xem
Làm trăng bóng lẻ u hồn dạ
Để gió phòng đơn sợ hãi rèm
Ảo não Van Cà đâu xướng họa ?
Xa người lại nhớ ... khổ vần lem !
Vancali April. 26.2020
buixuanphuong09
26-04-2020, 09:06 PM
VUI THƠ VNTH
Đành sao Bác !
Sao đành Phượng lão bỏ mình em ?
Ngũ độ đường thơ Bác nỏ thèm
Mỏi mắt Hồng Vi sầu chữ gọi
Đau lòng Cả Thoại hết bài xem
Làm trăng bóng lẻ u hồn dạ
Để gió phòng đơn sợ hãi rèm
Ảo não Van Cà đâu xướng họa ?
Xa người lại nhớ ... khổ vần lem !
Vancali April. 26.2020
MA LEM
Thi đàn xướng hoạ có anh em
Chỉ sợ người ta bảo cóc thèm
Lỗi bệnh ngù ngờ mong bạn dẫn
Niêm vần mít đặc muốn thầy xem
Mưa rơi lộp bộp đành co cửa
Gió thổi long bong phải bỏ rèm
Một góc Huê Viên ngồi tĩnh lặng
Canh chừng đuổi hết lũ ma lem.
BXP 26.04.2020
manhky
27-04-2020, 02:57 PM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/2018/12/21/co-don.jpg
Nỗi Nghẹn
Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
Dầu cho một phút cũng không thèm
Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.
Hồng Vy
26-04-2020
NIỀM THƯƠNG
Mấy chục năm rồi chỉ nghĩ em
Dù bao kẻ đến cũng đâu thèm
Khi hờ hững dạ mơ màng ủ
Lúc vẩn vơ lòng nhẹ nhõm xem
Khắc khoải ngày xưa buồn sập ngõ
Vòng vo thuở nọ đã buông rèm
Nay già ngẫm thấy đời thêm tủi
Cõi sống an bài cảnh lọ lem.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
27-04-2020, 08:45 PM
VUI THƠ VNTH
BAO GIỜ?
Chim chiều giọng hót nỏ còn thanh
Vẫn bám mình trên sợi chỉ mành
Rộn rã mong lời xua buốt cảnh
Âm thầm ngóng bạn đỡ dài canh
Người thưa thớt lại tim sầu lãnh
Tiếng khẽ khàng vang dạ phải đành
Chẳng rõ bao giờ mưa mới tạnh
Khu vườn tái hiện rỡ ràng xanh?
HỒNG THOẠI 27.4.20
BÂY GIỜ
Giọng nói Trương Hồng rất đẹp thanh
Dù cho bận việc chớ buông mành
Không vì sớm rạng công xoè cánh
Chẳng bởi đêm dài trống điểm canh
Lặng lẽ giơ đầu khi sét đánh
An nhiên thử trí lúc tim đành
Thu mưa Hạ nắng rồi Đông lạnh
Cảnh vật nơi này vẫn ngát xanh.
BXP 27.04.2020
Phận Nữ
Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
Mấy buổi vô đàn lão lại canh
Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.
Hồng Vy
27-04-2020
vancali96
28-04-2020, 07:19 AM
Phận Nữ
Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
Mấy buổi vô đàn lão lại canh
Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.
Hồng Vy
27-04-2020
Tình xanh !
Quê mùa thiếu nữ mộng lòng thanh
Trổ mã ấp e bóng rọi mành
Dỗi nguyệt hoài mơ gần đến cảnh
Mong chàng mãi gọi hết tàn canh
Ong nào đoái tưởng duyên còn lạnh
Bướm chẳng thèm sang phận đã đành
Gái giữa đồng ao nhìn thật bảnh
Xin đời lãng tử kết tình xanh !
Vancali April. 27.2020
buixuanphuong09
28-04-2020, 11:37 AM
VUI THƠ VNTH
Phận Nữ
Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
Mấy buổi vô đàn lão lại canh
Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.
Hồng Vy
27-04-2020
Tình xanh !
Quê mùa thiếu nữ mộng lòng thanh
Trổ mã ấp e bóng rọi mành
Dỗi nguyệt hoài mơ gần đến cảnh
Mong chàng mãi gọi hết tàn canh
Ong nào đoái tưởng duyên còn lạnh
Bướm chẳng thèm sang phận đã đành
Gái giữa đồng ao nhìn thật bảnh
Xin đời lãng tử kết tình xanh !
Vancali April. 27.2020
NHỚ HUY THANH
Nơi này cứ mãi nhớ Huy Thanh
Lặng ngắm phòng khuya gió lộng mành
Quạnh quẽ từ khan chim sải cánh
Âm thầm tứ cạn bút trao canh
Ao tù trải phận sầu khôn tránh
Nước đọng ghìm thân khổ phải đành
Bạn hữu giao tình tim đỡ lạnh
Cho dù đã hết cái xuân xanh.
BXP 28.04.2020
hồng vy
28-04-2020, 10:24 PM
Ế!
Phối những gam màu thỏa xuyệt tông
Hồng Vy nhủ bụng dzớt anh chồng
Ra đường gọn ghẽ khoe đầu bóng
Tới sở huy hoàng diện mũ bông
Yểu điệu nàng gom tròn sáu võng
Hào hoa ả ém đẫy năm bồng
Nhưng rồi nỏ có ai thèm động
Đã bốn mươi ngoài chẳng một ông!
HỒNG THOẠI 28.4.20
MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
Cả cặp ưa nhìn bởi hợp tông
Tuồng như cảnh vợ khoác tay chồng
Ra đường mắt chạm nuông chiều ả
Lượn phố vai quàng thưởng ngoạn bông
Chẳng nghĩ phàn nàn cô nọ khóc
Ngờ đâu nũng nịu lão kia bồng
Ôi mèo mả với gà đồng quỷ
Rửng mỡ riêng đời của các ông
DNX
Xứng Tông
Thục nữ luôn tìm kẻ xứng tông
Còn như lão Thoại chẳng nên chồng
Răng chừa mấy cụm trông dường cổng
Tóc mọc dăm chùm ngỡ tưởng bông
Lắm bận phường giam ngài vẫn xổng
Nhiều cô ý ngỏ gã đâu bồng
Âu vì khác hệ nên nào phổng
Bởi dạ anh này thích mỗi ông.
Hồng Vy
28-04-2020
vancali96
30-04-2020, 08:44 AM
https://i.postimg.cc/Z5zPL77Y/00000000000000000000t65rr55r5.jpg
Tình yêu
Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi
Vancali 96
buixuanphuong09
30-04-2020, 04:47 PM
VUI THƠ VNTH
Đợi Chồng
Biển quạnh chiều sương mỗi bóng hồng
Nghiêng hàng lệ đẫm ngóng trời đông
Buồn nghe gió chạnh lời than thở
Tủi thấy gành vang ngọn vỗ lồng
Mãi vọng ghe về nương bến cảng
Luôn chờ mộng ửng trỗi triền sông
Tình anh nghĩa thiếp đâu đà cạn
Khắc khoải từng hôm vẫn đợi chồng.
Hồng Vy
28-04-2020
XẢ BỎ
Bình minh rực rỡ ánh tươi hồng
Lúa trải Xuân thì trước gió Đông
Mải ngắm chân mây vầng nguyệt lặn
Mê xem ngọn cỏ bóng ô lồng
Bần thần … cánh cuốc về neo ruộng
Lặng lẽ … con thuyền vượt tách sông
Xả bỏ phiền xưa vui cuộc sống
Nghiền ngâm Phật Pháp sách thêm chồng
BXP 30.04.2020
Cái đầu ung úc khó ra thơ, cố gắng đáp hoạ HV, cố gắng vùng dậy chống lại cái vô thường, được lúc nào biết lúc ấy thôi.
buixuanphuong09
30-04-2020, 04:49 PM
https://i.postimg.cc/Z5zPL77Y/00000000000000000000t65rr55r5.jpg
VUI THƠ VNTH
Tình yêu
Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi
Vancali 96
CHIM CHIỀU MÃN NGUYỆN
Cây cầu bắc vững bạn mình ơi!
Nối tiếp vần thơ sảng khoái đời
Bốn bể giao lưu tình mãi nặng
Ba miền xướng hoạ nghĩa càng tươi
Tưng bừng nhạc dạo vang câu hát
Nhộn nhịp đàn rung rộn tiếng cười
Một khối tâm đồng ai biết nhỉ
Chim Chiều mãn nguyện hướng về nơi …
BXP 30.04.2020
hồng vy
01-05-2020, 12:20 AM
https://i.postimg.cc/Z5zPL77Y/00000000000000000000t65rr55r5.jpg
VUI THƠ VNTH
Tình yêu
Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi
Vancali 96
CHIM CHIỀU MÃN NGUYỆN
Cây cầu bắc vững bạn mình ơi!
Nối tiếp vần thơ sảng khoái đời
Bốn bể giao lưu tình mãi nặng
Ba miền xướng hoạ nghĩa càng tươi
Tưng bừng nhạc dạo vang câu hát
Nhộn nhịp đàn rung rộn tiếng cười
Một khối tâm đồng ai biết nhỉ
Chim Chiều mãn nguyện hướng về nơi …
BXP 30.04.2020
Bước vô thường
Xướng họa quên buồn Bác Phượng ơi !
Chung tay nối lại khúc duyên đời
Không màng viễn xứ cung đàn rạng
Chỉ thích quê nhà cuộc sống tươi
Ngũ độ khoe tài mong được giỏi
Đường thơ dụng chữ cốt cho cười
Vô thường vững bước người vui khỏe
Kết họp ân tình khắp mọi nơi
Vancali April. 30.2020
Tình Xa Cách
Nhắc khổ chi nhiều hỡi bạn ơi!
Tình kia vốn dĩ chẳng chung đời
Ghe về nẻo ấy buồm đơn lạnh
Thiếp ở phương này mộng loãng tươi
Xót chuỗi trời khuya bờ tủi đọng
Hờn duyên phận mỏng bữa thôi cười
Mây đè nguyệt rớt vầng tan rã
Ngõ hẹn sương đà trải khắp nơi.
Hồng Vy
30-04-2020
Mấy hôm nay HV bận quá không họa đầy đủ , mong quí thi hữu thông cảm â!
buixuanphuong09
01-05-2020, 10:47 AM
VUI THƠ VNTH
Xứng Tông
Thục nữ luôn tìm kẻ xứng tông
Còn như lão Thoại chẳng nên chồng
Răng chừa mấy cụm trông dường cổng
Tóc mọc dăm chùm ngỡ tưởng bông
Lắm bận phường giam ngài vẫn xổng
Nhiều cô ý ngỏ gã đâu bồng
Âu vì khác hệ nên nào phổng
Bởi dạ anh này thích mỗi ông.
Hồng Vy
28-04-2020
Nữ giới thời
Bây giờ cưới hỏi dựa vào tông
Nữ giới thời nay thể chọn chồng
Mẹ vẫn ưng lòng khi lắm của
Cha thường đẹp ý để nhiều bông
Người mong quí rể hay dìu cõng
Kẻ muốn hiền dâu đặng ẵm bồng
Gái trưởng thành ra ngoài xã hội
Qua rồi mọi thứ phải nhờ ông !
Vancali April. 28.2020
TÌM TÔNG
Âm thầm dõi vết để tìm Tông
Đáy biển mò kim khó chất chồng
Gốc cội Châu Tùng ra vạn quả
Cây đời Đức Thọ nở ngàn bông
Tâm hiền Tổ chứng như ai ẵm
Dạ thiện người khen tựa mế bồng
Tộc phả tay cầm mi đẫm lệ
Mừng tròn chữ HIẾU với Cha Ông.
BXP 01.05.2020
buixuanphuong09
01-05-2020, 11:51 AM
VUI THƠ VNTH
Vẫn Khổ
Bao ngày vất vả bạc cùng lương
Cuộc sống làm sao cũng chỉ thường
Bữa lội bên đồng thân cỏ vướng
Hôm dầm giữa ruộng sắc bùn vương
Nào e buổi hạ bươn nghìn hướng
Chẳng khuất đêm nồm dẫm vạn sương
Xót nỗi đời luôn sầu trọn hưởng
Vì đâu khổ vẫn đọng canh trường?
Hồng Vy
28-04-2020
MỪNG LƯƠNG CAO TUỔI
Phấn khởi khi già được lĩnh lương
Dù cho ít ỏi … có đâu thường!
Ơn Dân một cắc hằng mơ tưởng
Lộc nước đôi tiền vẫn mộng vương
Đã khổ thân nghèo nhiều lụt bão
Còn sầu cảnh khó lắm mưa sương
Tương lai tuổi trẻ đau vì bệnh
Nghiệp nặng mang theo những dặm trường.
BXP 01.05.2020
buixuanphuong09
01-05-2020, 01:37 PM
VUI THƠ VNTH
Bước vô thường
Xướng họa quên buồn Bác Phượng ơi !
Chung tay nối lại khúc duyên đời
Không màng viễn xứ cung đàn rạng
Chỉ thích quê nhà cuộc sống tươi
Ngũ độ khoe tài mong được giỏi
Đường thơ dụng chữ cốt cho cười
Vô thường vững bước người vui khỏe
Kết họp ân tình khắp mọi nơi
Vancali April. 30.2020
Tình Xa Cách
Nhắc khổ chi nhiều hỡi bạn ơi!
Tình kia vốn dĩ chẳng chung đời
Ghe về nẻo ấy buồm đơn lạnh
Thiếp ở phương này mộng loãng tươi
Xót chuỗi trời khuya bờ tủi đọng
Hờn duyên phận mỏng bữa thôi cười
Mây đè nguyệt rớt vầng tan rã
Ngõ hẹn sương đà trải khắp nơi.
Hồng Vy
30-04-2020
GIÀ
Khi già khổ lắm bạn mình ơi
Vạn nỗi sầu tư lúc cuối đời
Khấp khểnh hàm răng ăn khó tốt
Ù ờ cái lưỡi nói khôn tươi
Ba chân lập cập vào ngơ ngẩn
Bốn mắt lơ mơ viết nực cười
Lú lẫn nhiều phen thân bất lực
Thôi đành gắng chịu đợi về nơi …
BXP 01.05.2020
hồng vy
02-05-2020, 02:23 AM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
Bạn Đến Nhà
Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.
Hồng Vy
01-05-2020
vancali96
02-05-2020, 05:38 AM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
Bạn Đến Nhà
Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.
Hồng Vy
01-05-2020
Mời bạn
Mời Vi một buổi viếng thăm nhà
Đối ẩm ân tình bạn hữu xa
Sẽ được hành văn , dùng hải yến
Rồi thêm vãn cảnh , uống xanh trà
Bàn qua ngũ độ tìm phương đến
Tán gẫu thơ đường kể chuyện ra
Bảo dưỡng ân cần câu xướng họa
Cầu mong sẽ gặp ánh trăng ngà
Vancali May. 1.2020
buixuanphuong09
02-05-2020, 09:42 AM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
VUI THƠ VNTH
Bạn Đến Nhà
Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.
Hồng Vy
01-05-2020
Mời bạn
Mời Vi một buổi viếng thăm nhà
Đối ẩm ân tình bạn hữu xa
Sẽ được hành văn , dùng hải yến
Rồi thêm vãn cảnh , uống xanh trà
Bàn qua ngũ độ tìm phương đến
Tán gẫu thơ đường kể chuyện ra
Bảo dưỡng ân cần câu xướng họa
Cầu mong sẽ gặp ánh trăng ngà
Vancali May. 1.2020
CỤ NGUYỄN TIẾP KHÁCH
Cụ Nguyễn khi xưa lúc ở nhà
Nhân mừng có khách tự phương xa
Rào thưa đất rộng khôn mời bữa
Vợ vắng con neo khó đãi trà
Nghĩa nặng nghiên mài cho mực chảy
Tình nồng bút múa để thơ ra
Tri âm gặp gỡ nào câu lệ
Đối ẩm cùng nhau dưới nguyệt ngà.
BXP 02.05.2020
buixuanphuong09
02-05-2020, 10:18 AM
VUI THƠ VNTH
Tỷ à ơi !
Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng bao cảnh dưới
Van Cà hỏng nệ thứ mày tươi
Năm vần ngũ độ mong người bới
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống ở vài nơi
Vancali May. 1.2020
VỌNG KHẮP NƠI
Mái ấm sum vầy bạn hữu ơi!
Bên nhau xướng hoạ để vui đời
Giao hoà bốn bể duyên càng thắm
Nối kết ba miền nghĩa mãi tươi
Bậu gửi từ hay chim gọi hót
Mình gieo tứ đẹp cá bơi cười
Thi Đường Lục Bát bao sôi nổi
Rộn rã cung dàn vọng khắp nơi.
BXP 02.05.2020
vancali96
02-05-2020, 10:37 AM
VUI THƠ VNTH
Tỷ à ơi !
Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng nên ở dưới
Van Cà chẳng nệ cứ làm tươi
Năm vần ngũ độ mong người bới
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống tả vài nơi
Vancali May. 1.2020
VỌNG KHẮP NƠI
Mái ấm sum vầy bạn hữu ơi!
Bên nhau xướng hoạ để vui đời
Giao hoà bốn bể duyên càng thắm
Nối kết ba miền nghĩa mãi tươi
Bậu gửi từ hay chim gọi hót
Mình gieo tứ đẹp cá bơi cười
Thi Đường Lục Bát bao sôi nổi
Rộn rã cung dàn vọng khắp nơi.
BXP 02.05.2020
Xin thêm câu thứ năm ( Năm vần ngũ độ mong người bới )
hồng vy
02-05-2020, 01:04 PM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
VUI THƠ VNTH
Bạn Đến Nhà
Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.
Hồng Vy
01-05-2020
Mời bạn
Mời Vi một buổi viếng thăm nhà
Đối ẩm ân tình bạn hữu xa
Sẽ được hành văn , dùng hải yến
Rồi thêm vãn cảnh , uống xanh trà
Bàn qua ngũ độ tìm phương đến
Tán gẫu thơ đường kể chuyện ra
Bảo dưỡng ân cần câu xướng họa
Cầu mong sẽ gặp ánh trăng ngà
Vancali May. 1.2020
CỤ NGUYỄN TIẾP KHÁCH
Cụ Nguyễn khi xưa lúc ở nhà
Nhân mừng có khách tự phương xa
Rào thưa đất rộng khôn mời bữa
Vợ vắng con neo khó đãi trà
Nghĩa nặng nghiên mài cho mực chảy
Tình nồng bút múa để thơ ra
Tri âm gặp gỡ nào câu lệ
Đối ẩm cùng nhau dưới nguyệt ngà.
BXP 02.05.2020
Kẻ Vùng sâu
Lòng luôn muốn bạn rẽ sang nhà
Tủi ngặt thân nghèo sống cõi xa
Thẹn bữa Hồng râu chờ chén tửu
Buồn khi lão Phượng ngóng chung trà
Van Cà nghiện phở tìm đâu thấy
Bác Mạnh mê cày dõi chẳng ra
Tẻ quạnh vùng sâu đời lắm nỗi
Làm huynh khiến tỷ dạ vơi ngà.
Hồng Vy
02-05-2020
manhky
02-05-2020, 01:38 PM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
Bạn Đến Nhà
Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.
Hồng Vy
01-05-2020
[*
BẠN GHÉ NHÀ
Đã hiểu từ lâu bạn ghé nhà
Cho dù cách trở nhịp cầu xa
Tình sâu nỗi nhớ mừng li rượu
Nghĩa nặng niềm thương ngỏ chén trà
Nhẹ nhõm bao ngày qua bến mở
Êm đềm bấy thuở vượt đường ra
Nay nhờ dịch tễ còn bay trốn
Đúng dịp cùng nhau dõi cảnh ngà.
Mạnh Kỷ TP Vinh
buixuanphuong09
02-05-2020, 05:30 PM
https://thatsonchaudoc.com/banviet2/HaiTrau/HoiKy/VaiKieuNhaNoiCacVungSongRach_files/image004.gif
VUI THƠ VNTH
Kẻ Vùng sâu
Lòng luôn muốn bạn rẽ sang nhà
Tủi ngặt thân nghèo sống cõi xa
Thẹn bữa Hồng râu chờ chén tửu
Buồn khi lão Phượng ngóng chung trà
Van Cà nghiện phở tìm đâu thấy
Bác Mạnh mê cày dõi chẳng ra
Tẻ quạnh vùng sâu đời lắm nỗi
Làm huynh khiến tỷ dạ vơi ngà.
Hồng Vy
02-05-2020
MONG ĐÓN HỒNG VY
Muốn đón Hồng Vi vãng cảnh nhà
Xin mừng tiếp cháu ở phương xa
Thơm mồm ngọt lưỡi hương Bình lạc
Ngát mũi xanh ly vị Thái trà
Tứ ẻo vần eo đành hãm lại
Thơ còm ý tốt cứ tuôn ra
Bên chồng hạnh phúc dung xinh đẹp
Đất mẹ về thăm tỏ ngọc ngà.
BXP 02.05.2020
HỒNG THOẠI
03-05-2020, 11:51 AM
Tỷ à ơi !
Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng bao cảnh dưới
Van Cà hỏng nệ thứ mày tươi
Năm vần ngũ độ mong người bới
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống ở vài nơi
Vancali May. 1.2020
Bài này HT họa xong đã lâu, nhưng do mấy ngày lễ, con cháu về chơi, lu bu cả ngày nên chưa đăng được. Nay vào đăng thì thấy Vancali đã bổ sung câu 5 cho bài TỶ À ƠI!, như vậy là bài họa của HT bị trật quẻ vì mất tính thời sự, nhưng đã lỡ họa thì cứ đăng lên vậy, mong bạn đọc thông cảm.
KIỂU LẠ
Không rà soát kĩ hở nường ơi
Hoặc giả bày thêm mẫu khác đời?
Chữ xếp vừa khuôn bừng vẻ đẹp
Câu trình hụt vế lỡ màu tươi
Chưa tường mọi lẽ sao đành xét?
Chửa rõ nguồn cơn lại dám cười?
Chỉ mỗi Van cà sâu sát chuyện
Mong nàng giải thích chỗ dùng nơi...
HỒNG THOẠI 03.5.20
buixuanphuong09
03-05-2020, 12:03 PM
VUI THƠ VNTH
Mong
Cảm nghĩa người mong cháu lại nhà
Ân này nguyện giữ chẳng rời xa
Chờ hôm dịp tốt về thăm lão
Đợi bữa trời thanh đến thưởng trà
Trọn duỗi bên bàn say tứ thả
Ngây ngồi cạnh bác thỏa lòng ra
Tình thi bạn hữu hồn cao cả
Gặp gỡ hàn huyên sắc tỏa ngà.
Hồng Vy
02-05-2020
Nhớ người !
Đợi mãi Hồng Vi hỏng ghé nhà
Hay người ngại khó bởi trời xa
Thôi đành bóng lẻ mà ăn ghẹ
Cũng chịu mình ên để uống trà
Đã vắng tình thân vần chẳng được
Đâu gần bạn hữu ý nào ra
Nên chờ lễ Tết mời sang vậy
Thỏa mãn bài thơ dệt gót ngà
Vancali May. 2.2020
MONG TIẾP VAN VY
Vi Van có dịp hãy thăm nhà
Bạn hữu tình nồng chớ ngại xa
Sớm rạng nhìn hoa ăn bát phở
Đêm thanh thưởng nguyệt uống ly trà
Hương sen toả ngát thu đường lại
Sắc phượng phô hồng trải lối ra
Mến cảnh yêu người đi mãi nhớ
Vần thơm tứ đẹp đổ khuôn ngà.
BXP 03.05.2020
hồng vy
03-05-2020, 12:41 PM
TÍNH KĨ
Hà Lan ả tậu mấy căn nhà
Cũng bởi nơi này tận xứ xa
Đỡ bị người thăm ngừa tốn chả
Trừ lo bạn ghé khỏi hao trà
Êm đềm một cõi không thằng phá
Vẹn vẽ kho tiền chẳng cớ ra
Nổi tiếng Hồng Vy ngoài họ Mã
Xài keo tính kĩ giỏi buôn ngà.
HỒNG THOẠI 03.5.20
Chẳng Bữa
Lão Cả trời sinh trội nhất nhà
Răng dường mỏm đá tận gành xa
Hàm trên khấp khểnh hoen màu bã
Kẻ dưới triền miên đẫm vị trà
Suốt buổi bia nhồi dung nhạt rã
Nguyên chiều gái giễu mặt đừ ra
Mày môi bủn xạm như tàu lá
Chẳng bữa nhìn anh sắc đượm ngà.
Hồng Vy
03-05-2020
hồng vy
03-05-2020, 03:11 PM
VUI THƠ VNTH
Mong
Cảm nghĩa người mong cháu lại nhà
Ân này nguyện giữ chẳng rời xa
Chờ hôm dịp tốt về thăm lão
Đợi bữa trời thanh đến thưởng trà
Trọn duỗi bên bàn say tứ thả
Ngây ngồi cạnh bác thỏa lòng ra
Tình thi bạn hữu hồn cao cả
Gặp gỡ hàn huyên sắc tỏa ngà.
Hồng Vy
02-05-2020
Nhớ người !
Đợi mãi Hồng Vi hỏng ghé nhà
Hay người ngại khó bởi trời xa
Thôi đành bóng lẻ mà ăn ghẹ
Cũng chịu mình ên để uống trà
Đã vắng tình thân vần chẳng được
Đâu gần bạn hữu ý nào ra
Nên chờ lễ Tết mời sang vậy
Thỏa mãn bài thơ dệt gót ngà
Vancali May. 2.2020
MONG TIẾP VAN VY
Vi Van có dịp hãy thăm nhà
Bạn hữu tình nồng chớ ngại xa
Sớm rạng nhìn hoa ăn bát phở
Đêm thanh thưởng nguyệt uống ly trà
Hương sen toả ngát thu đường lại
Sắc phượng phô hồng trải lối ra
Mến cảnh yêu người đi mãi nhớ
Vần thơm tứ đẹp đổ khuôn ngà.
BXP 03.05.2020
Thèm
Muội cũng thèm sang để biết nhà
Nhưng thời biển rộng ngõ còn xa
Đành tâm khất tỷ chờ hôm lễ
Thỏa bữa cầm tay uống ngụm trà
Ngất ngưởng chung vầy con chữ họa
Tưng bừng trọn mở cõi hồn ra
Lòng luôn mãi ước ngày tương ngộ
Đắm duỗi cùng Van trải vận ngà.
Hồng Vy
03-05-2020
buixuanphuong09
04-05-2020, 09:35 AM
VUI THƠ VNTH
Thèm
Muội cũng thèm sang để biết nhà
Nhưng thời biển rộng ngõ còn xa
Đành tâm khất tỷ chờ hôm lễ
Thỏa bữa cầm tay uống ngụm trà
Ngất ngưởng chung vầy con chữ họa
Tưng bừng trọn mở cõi hồn ra
Lòng luôn mãi ước ngày tương ngộ
Đắm duỗi cùng Van trải vận ngà.
Hồng Vy
03-05-2020
ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH
Cuộc sống sang trang bản, xóm nhà
Đôi lời nhắn gửi bạn phương xa
Về xem nắng lửa tươi màu lá
Lại hưởng mưa ngâu đậm vị trà
Phượng thắm lung linh nhìn bướm gạ
Sen hồng rực rỡ gọi ve ra
Đây “chùm khế ngọt” thân thương quá
Đất nước yên vui sáng nguyệt ngà.
BXP 04.05.2020
buixuanphuong09
04-05-2020, 10:02 AM
Tỷ à ơi !
Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng bao cảnh dưới
Van Cà hỏng nệ thứ mày tươi
Năm vần ngũ độ mong người bới
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống ở vài nơi
Vancali May. 1.2020
Bài này HT họa xong đã lâu, nhưng do mấy ngày lễ, con cháu về chơi, lu bu cả ngày nên chưa đăng được. Nay vào đăng thì thấy Vancali đã bổ sung câu 5 cho bài TỶ À ƠI!, như vậy là bài họa của HT bị trật quẻ vì mất tính thời sự, nhưng đã lỡ họa thì cứ đăng lên vậy, mong bạn đọc thông cảm.
KIỂU LẠ
Không rà soát kĩ hở nường ơi
Hoặc giả bày thêm mẫu khác đời?
Chữ xếp vừa khuôn bừng vẻ đẹp
Câu trình hụt vế lỡ màu tươi
Chưa tường mọi lẽ sao đành xét?
Chửa rõ nguồn cơn lại dám cười?
Chỉ mỗi Van cà sâu sát chuyện
Mong nàng giải thích chỗ dùng nơi...
HỒNG THOẠI 03.5.20
Bỏ lỗi !
Cũng sợ ai chờ đấy " Cả " ơi !
Vì mong mỏi cuộc sống vui đời
Hoài lo Bác Phượng thân nào vững
Mãi ngán Huynh Hồng mặt nỏ tươi
Ngũ độ trùng câu người ghét bỏ
Đường thơ mất chữ bạn chê cười
Van nầy đã trật thân tình xá !
Bỏ lỗi cho " Cà " vái mọi nơi
Vancali May.3 .2020
NHẦM THÌ SỬA
Ghi nhầm chịu sửa bậu Cà ơi!
Chuyện ấy thường khi mắc cả đời
Bẩy chữ vào trang cần ý tốt
Năm vần gửi bạn cốt lời tươi
Êm đềm ngọn bút câu say hoạ
Rộn rã hồn thơ giọng đắm cười
Bốn bể chung nhà nên nghĩa nặng
Nhân hoà một khối tụ muôn nơi
BXP 04.05.2020
HỒNG THOẠI
04-05-2020, 12:41 PM
VUI THƠ VNTH
Thèm
Muội cũng thèm sang để biết nhà
Nhưng thời biển rộng ngõ còn xa
Đành tâm khất tỷ chờ hôm lễ
Thỏa bữa cầm tay uống ngụm trà
Ngất ngưởng chung vầy con chữ họa
Tưng bừng trọn mở cõi hồn ra
Lòng luôn mãi ước ngày tương ngộ
Đắm duỗi cùng Van trải vận ngà.
Hồng Vy
03-05-2020
ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH
Cuộc sống sang trang bản, xóm nhà
Đôi lời nhắn gửi bạn phương xa
Về xem nắng lửa tươi màu lá
Lại hưởng mưa ngâu đậm vị trà
Phượng thắm lung linh nhìn bướm gạ
Sen hồng rực rỡ gọi ve ra
Đây “chùm khế ngọt” thân thương quá
Đất nước yên vui sáng nguyệt ngà.
BXP 04.05.2020
QUÀ TẶNG
Hồng Vy ít chịu ở yên nhà
Tất bật đi làm miễn kể xa
Lắm bữa giang đầu say nhổ mạ
Nhiều hôm đội nắng mải phơi trà
Mồ hôi nhễ nhại hoài tuôn xả
Sức lực tưng bừng mãi đổ ra
Dẫu mặt đen sì nom vất vả
Bồ thương vẫn tặng mẩu son ngà!
HỒNG THOẠI 04.5.20
hồng vy
04-05-2020, 06:58 PM
HỘI TỤ
Nghe tin cụ Thoại sửa sang nhà
Để tiếp Vi Hồng ở nước xa
Vãng cảnh xem vườn ăn gỏi cá
Nhìn mây thưởng nguyệt uống chung trà
Mâm bày đã đủ tăng giò giã
Hũ nút còn thừa chặn kiến ra
Lão Phượng vào thăm cười hỉ hả
Ly nâng miệng chúc rượu thêm ngà.
BXP 03.05.2020
HÃI!
Hồng Vy bữa đó lại chơi nhà
Nghĩ phải ân cần tiếp bạn xa
Quẳng đĩa cam Đoài cô gọi má
Lườm phong bánh Mĩ ả chê trà
Giò heo luộc chín đòi mang trả
Lưỡi khỉ chiên giòn bắt dọn ra
Khốn khổ do chiều muôn nghiệt ngã
Từ nay quá hãi gặp thân ngà!
HỒNG THOẠI 04.5.20
Nổ
Lão Thoại người keo nhất ở nhà
Làm sao có vụ đãi người xa?
Cam Đoài chẳng trọn trình lên xã
Bánh Mỹ nào dư để dụng trà
Gã cứ to mồm muôn chuyện tả (nổ)
Anh hoài lớn giọng tỉ lời ra
Đà quên bỏ khách ngồi khô rã
Khẽ hỏi rằng ai được sắc ngà.
Hồng Vy
04-05-2020
buixuanphuong09
05-05-2020, 07:56 PM
http://iwthanoi.vn/wp-content/uploads/2019/10/hinh-anh-cua-mot-loai-trong-chi-ran-ho-mang-1.jpg
VUI THƠ VNTH
TRƯỜN
Vy Hồng dịch chuyển đúng bài sang
Bụng hẩy mình cong bám vững đàng
Lũ trẻ om sòm đua giọng tán
Phe già hoảng hốt gọi trời vang
Người kêu bởi chị cao khòm dáng
Kẻ nói vì cô trĩu nặng vàng
Xét kiểu đi này bao lãng mạn
Nhưng đừng ngóc cổ lẫn phùng mang!
HỒNG THOẠI 05.5.20
Hương tình !
Phượng đã kêu hè nắng rủ sang
Rồi mai nghỉ học tách đôi đàng
Thời gian cách biệt sầu thêm trỗi
Kỷ niệm xa rời nhớ bỗng vang
Cách trở bao ngày mơ lỗi điệu
Gần nhau những phút mộng thêu vàng
Chờ ba tháng ngỡ dài muôn thuở
Bởi tại hương tình trót dễ mang
Vancali May. 5.2020
RẮN À?
Ôi trời! Sếp cả rắn đưa sang
Lão Phượng e Vy trốn khỏi đàng
Lắm bậu đem nhanh vài cặp cáng
Nhiều người rót vội mấy ly vang
Khi mừng giữ được tim trong sáng
Lúc giận làm cho mặt võ vàng
Mỹ viện phen này đi tạo dáng
Rồi về đấu Thoại bút xiên mang.
BXP 05.05.2020
hồng vy
05-05-2020, 10:43 PM
http://iwthanoi.vn/wp-content/uploads/2019/10/hinh-anh-cua-mot-loai-trong-chi-ran-ho-mang-1.jpg
VUI THƠ VNTH
TRƯỜN
Vy Hồng dịch chuyển đúng bài sang
Bụng hẩy mình cong bám vững đàng
Lũ trẻ om sòm đua giọng tán
Phe già hoảng hốt gọi trời vang
Người kêu bởi chị cao khòm dáng
Kẻ nói vì cô trĩu nặng vàng
Xét kiểu đi này bao lãng mạn
Nhưng đừng ngóc cổ lẫn phùng mang!
HỒNG THOẠI 05.5.20
Hương tình !
Phượng đã kêu hè nắng rủ sang
Rồi mai nghỉ học tách đôi đàng
Thời gian cách biệt sầu thêm trỗi
Kỷ niệm xa rời nhớ bỗng vang
Cách trở bao ngày mơ lỗi điệu
Gần nhau những phút mộng thêu vàng
Chờ ba tháng ngỡ dài muôn thuở
Bởi tại hương tình trót dễ mang
Vancali May. 5.2020
RẮN À?
Ôi trời! Sếp cả rắn đưa sang
Lão Phượng e Vy trốn khỏi đàng
Lắm bậu đem nhanh vài cặp cáng
Nhiều người rót vội mấy ly vang
Khi mừng giữ được tim trong sáng
Lúc giận làm cho mặt võ vàng
Mỹ viện phen này đi tạo dáng
Rồi về đấu Thoại bút xiên mang.
BXP 05.05.2020
Nhiễu
Lão Thoại tuy nhìn tưởng rất sang
Ngờ đâu gã lại quá hoang đàng
Nhiều khi vợ réo anh vờ lảng
Lắm bữa hoa vờn miệng thổi vang
Thục nữ hồng nhan ngài nói mảng
Hoàn kim ngọc bích Cả kêu vàng
Đêm nào cũng quậy cho gần sáng
Chẳng ngại dân tình khá nhiễu mang.
Hồng Vy
05-05-2020
buixuanphuong09
06-05-2020, 05:39 PM
VUI THƠ VNTH
Hận tình !
Nghe đồn cụ Cả rất là sang
Bởi thế nường mong đãi vẹn đàng
Cũng tại vì keo lời dể chán
Nhưng mà phải kẹo tiếng đà vang
Quê nhà mãi nói tay nhiều lạng
Viễn xứ hoài khoe tủ nặng vàng
Nghỉ lễ Hồng Vi về viếng bạn
Đâu ngờ lão trốn ... hận tình mang !
Vancali May. 5.2020
ĐÁM CƯỚI VANCALI.96
Đám cưới Van Cà thuộc loại sang
Xe con xịn đỗ chật bên đàng
Cô dâu đứng đẹp càng làm dáng
Chú rể say mềm vẫn uống vang
Lộng lẫy đường đi hoa trổ trắng
Êm ru lối bước nắng phơi vàng
Vi Hồng lão Phượng vui chờ sáng
Sếp Thoại nhanh vào tặng phẩm mang.
BXP 06.05.2020
vancali96
06-05-2020, 07:48 PM
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
Tịt thơ
Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
Già nua chính tả khó vung bồi ...
Vancali 96
hồng vy
06-05-2020, 10:13 PM
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
Tịt thơ
Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
Già nua chính tả khó vung bồi ...
Vancali 96
Đừng Lo
Chú hỡi đừng lo chữ cạn rồi
Mau tìm lão Phượng để nhờ thôi
Đường thi bác ấy đăng dường biển
Mỗi buổi mười nơi tựa cát bồi.....
Hồng Vy
06-05-2020
buixuanphuong09
07-05-2020, 09:43 AM
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
HẾT HAM
Đọc thơ … lão Phượng tịt ham rồi
Bạn hữu thưa dần … chán quá thôi!
Xóm vắng phòng đơn khi tắt lửa
Tìm đâu chữ nghĩa củi than bồi!
BXP 07.05.2020
buixuanphuong09
07-05-2020, 09:46 AM
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
Tịt thơ
Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
Già nua chính tả khó vung bồi ...
Vancali 96
XẢ HẾT PHIỀN LO
Nếu được người xem … tốt quá rồi!
Ân cần chỉ lỗi … cảm ơn thôi!
Thi đàn bạn hữu chân tình thế
Xả hết phiền lo chuyện lở bồi.
BXP 07.05.2020
buixuanphuong09
07-05-2020, 09:47 AM
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
Đừng Lo
Chú hỡi đừng lo chữ cạn rồi
Mau tìm lão Phượng để nhờ thôi
Đường thi bác ấy đăng dường biển
Mỗi buổi mười nơi tựa cát bồi.....
Hồng Vy
06-05-2020
LẤY GIẤY BỒI
Lão Phượng nhà quê hết chữ rồi
Ai nhờ cũng phải bái bai thôi!
Vầ thơ có bạn thêm nhiều hứng
Chỗ thủng cùng nhau lấy giấy bồi.
BXP 07.05.2020
buixuanphuong09
07-05-2020, 05:46 PM
VUI THƠ VNTH
Kính thầy Sinh
Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh
Tạo hóa từ xưa dựng thể hình
Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe
Khi già sức lực hết còn tinh
Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính
Cũng được giao lưu có cảm tình
Nhớ luyện đường thơ rèn trí não
Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh
Vancali May. 6.2020
GỬI BÁC SINH
Mượn bút thay lời gửi bác Sinh
Trong tim lão Phượng chửa quên hình
Thân còm phím gõ bài khôn đẹp
Mắt nhặm trang vào chữ khó tinh
Chốn ấy gia đình luôn nặng nghĩa
Nơi đây bạn hữu vẫn sâu tình
Ngồi thiền điểm hạt cho lòng tĩnh
Chống cái vô thường cứ tụng kinh.
BXP 07.05.2020
hồng vy
07-05-2020, 10:39 PM
VUI THƠ VNTH
Kính thầy Sinh
Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh
Tạo hóa từ xưa dựng thể hình
Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe
Khi già sức lực hết còn tinh
Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính
Cũng được giao lưu có cảm tình
Nhớ luyện đường thơ rèn trí não
Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh
Vancali May. 6.2020
GỬI BÁC SINH
Mượn bút thay lời gửi bác Sinh
Trong tim lão Phượng chửa quên hình
Thân còm phím gõ bài khôn đẹp
Mắt nhặm trang vào chữ khó tinh
Chốn ấy gia đình luôn nặng nghĩa
Nơi đây bạn hữu vẫn sâu tình
Ngồi thiền điểm hạt cho lòng tĩnh
Chống cái vô thường cứ tụng kinh.
BXP 07.05.2020
Chờ Tiến Sĩ
Mọi nẻo luôn chờ tiến sĩ sinh
Người ơi! chớ để nhược thân hình
Thi đàn vắng lão vườn đâu thịnh
Bạn hữu khan từ trí chẳng tinh
Ngữ nhạt sầu loang tràn khắp đỉnh
Lòng hoang tủi lắng quyện quanh tình
Đêm về mãi ước thầy mau tỉnh
Đặng bữa giao hòa khiến kẻ kinh.
Hồng Vy
07-05-2020
buixuanphuong09
08-05-2020, 10:11 AM
VUI THƠ VNTH
Chờ Tiến Sĩ
Mọi nẻo luôn chờ tiến sĩ sinh
Người ơi! chớ để nhược thân hình
Thi đàn vắng lão vườn đâu thịnh
Bạn hữu khan từ trí chẳng tinh
Ngữ nhạt sầu loang tràn khắp đỉnh
Lòng hoang tủi lắng quyện quanh tình
Đêm về mãi ước thầy mau tỉnh
Đặng bữa giao hòa khiến kẻ kinh.
Hồng Vy
07-05-2020
Nhớ Bác Sinh !
Bao ngày vắng biệt chữ Hàn Sinh
Để bậu đường thơ mãi nhớ hình
Hỏng bác kim bằng tâm cũng bịnh
Không người bạn hữu trí nào tinh
Ong sầu cội liễu nào theo lịnh
Bướm dỗi vầng trăng chẳng bện tình
Tiến sĩ ơn lành cơn mộng tỉnh
Lên chùa đánh mõ tụng hồi kinh
Vancali May. 7.2020
CHẲNG HOẢNG KINH
Chả vấn vương gì chuyện tử sinh
Dù thân méo mó cả khuôn hình
Cho già bút viết trăm dòng tĩnh
Để trẻ tâm mừng vạn sức tinh
Chí luyện mong mình nhanh sửa tính
Lòng trau muốn bạn chóng khai tình
Đường đời nghiệt ngã ta luôn tỉnh
Quỷ doạ ma hù chẳng hoảng kinh.
BXP 08.05.2020
vancali96
08-05-2020, 08:30 PM
Cuối tuần này là ngày Mother's day ở USA , nhớ mẹ đã khuất gần 18 năm , đốt nén hương lòng nhớ mẹ hiền .
https://i.postimg.cc/5y9rHCn1/Nho-me-2222.jpg
hồng vy
08-05-2020, 11:59 PM
TÌNH QUÊ THẮM ĐƯỢM
Ngồi bên cội nhãn buổi trưa hè
Thoải mái trên cành rộn rã ve
Bướm vẫy chồi non đành để ghẹo
Cò chao mạ biếc phải trông dè
Cung đàn phượng thắm thờ ơ trỗi
Khúc nhảy oanh vàng vội vã nghe
Dữ dội phơn Lào lưng muốn bỏng
Hoài thương kỉ niệm nhấp ly chè.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Sắc Hè
Phượng đã ngời tô ửng sắc hè
Ngây hòa giữa tiếng điệu đàn ve
Trời thanh gió khẽ vầng luôn quyện
Nắng nõn làn tươi giọt chẳng dè
Rộn rã chim về say cánh xoải
Êm đềm sáo vọng thỏa người nghe
Hồng nhan đắm cảnh hồn đơm mộng
Lữ khách nhìn quê thưởng ngụm chè.
Hồng Vy
08-2020
hồng vy
09-05-2020, 01:39 AM
Cuối tuần này là ngày Mother's day ở USA , nhớ mẹ đã khuất gần 18 năm , đốt nén hương lòng nhớ mẹ hiền .
https://i.postimg.cc/5y9rHCn1/Nho-me-2222.jpg
Xót Mẹ
Đêm buồn mắt lệ dõi tầng không
Tủi mẹ trời quê sắc loãng hồng
Nhạt nhẽo bao chiều mơ bóng trẻ
Tiêu điều mỗi buổi ngóng đầu sông
Nào ai tưởng kính trong ngày lễ
Chẳng bận dừng bươn giữa gió đồng
Nghẹn nỗi con khờ nay cách trở
Chưa ngày trọn đáp nghĩa cùng công.
Hồng Vy
08-05-2020
vancali96
09-05-2020, 09:34 AM
https://i.postimg.cc/5y9rHCn1/Nho-me-2222.jpg
Xót Mẹ
Đêm buồn mắt lệ dõi tầng không
Tủi mẹ trời quê sắc loãng hồng
Nhạt nhẽo bao chiều mơ bóng trẻ
Tiêu điều mỗi buổi ngóng đầu sông
Nào ai tưởng kính trong ngày lễ
Chẳng bận dừng bươn giữa gió đồng
Nghẹn nỗi con khờ nay cách trở
Chưa ngày trọn đáp nghĩa cùng công.
Hồng Vy
08-05-2020
Ơn từ mẫu
Đã mấy thu rồi hỏi biết không ?
Vu lan ngực áo trắng hoa hồng
Đâu còn ai đứng chờ hiên dậu
Chỉ có con ngồi đợi bến sông
Mãi nhớ thời gian nơi đất mẹ
Hoài thương kỷ niệm ở quê đồng
Công ơn từ mẫu cao vời vợi
Hẹn kiếp sau nầy đáp nghĩa công
Vancali May .8.2020
buixuanphuong09
09-05-2020, 09:48 AM
https://i.postimg.cc/5y9rHCn1/Nho-me-2222.jpg
Xót Mẹ
Đêm buồn mắt lệ dõi tầng không
Nhạt nhẽo bao chiều mơ bóng trẻ
Tiêu điều mỗi buổi ngóng đầu sông
Nào ai tưởng kính trong ngày lễ
Chẳng bận dừng bươn giữa gió đồng
Nghẹn nỗi con khờ nay cách trở
Chưa ngày trọn đáp nghĩa cùng công.
Hồng Vy
08-05-2020
Ơn từ mẫu
Đã mấy thu rồi hỏi biết không ?
Vu lan ngực áo trắng hoa hồng
Đâu còn ai đứng chờ hiên dậu
Chỉ có con ngồi đợi bến sông
Mãi nhớ thời gian nơi đất mẹ
Hoài thương kỷ niệm ở quê đồng
Công ơn từ mẫu cao vời vợi
Hẹn kiếp sau nầy đáp nghĩa công
Vancali May .8.2020
Mother's day
Trong “Ngày của Mẹ” xót xa không!
Trước ngực con đeo đoá bạch hồng!
Bé ngủ nơi khô lòng lặng sóng
Người nằm chỗ ướt dạ ngời sông
Thân cò quãng vắng mò im giọng
Kiếp vạc canh khuya bước lội đồng
Chắt nhựa nuôi mầm ươm sức sống
Tim này vạn thuở khắc ân công.
BXP 09.05.2020
hồng vy
10-05-2020, 06:46 PM
https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2020_01_09_329_33597029/31ebf83e2e7ec7209e6f.jpg
Bớt Sầu
Bao chiều đã bỏ ghẹo Hồng râu
Mặt Cả giờ đây cũng bớt sầu
Chễm chệ bên đồng nhai cỏ gấu
Tưng bừng giữa ruộng hét đàn trâu
Nào lo gái cợt tâm hờn nẫu
Chẳng ngại bà la kiếp rã nhầu
Thỏa mãn theo cò xin kết bậu
Không sờn nhỡ lúc ngủ rừng sâu.
Hồng Vy
10-05-2020
hồng vy
10-05-2020, 11:15 PM
https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2020_01_09_329_33597029/31ebf83e2e7ec7209e6f.jpg
Bớt Sầu
Bao chiều đã bỏ ghẹo Hồng râu
Mặt Cả giờ đây cũng bớt sầu
Chễm chệ bên đồng nhai cỏ gấu
Tưng bừng giữa ruộng hét đàn trâu
Nào lo gái cợt tâm hờn nẫu
Chẳng ngại bà la kiếp rã nhầu
Thỏa mãn theo cò xin kết bậu
Không sờn nhỡ lúc ngủ rừng sâu.
Hồng Vy
10-05-2020
Sợ Cả râu !
Khoái giỡn nhưng mà sợ Cả râu !
Hoài lo thấy mặt ổng vương sầu
Kiêu hùng một thuở bày mưu sấu
Nổi bật bao ngày thống lĩnh trâu
Những lúc mây vờn tâm phải hậu
Và khi bạn bỡn áo hay nhầu
Thơ đường lão giỏi không người đấu
Ngũ độ gieo vần thể rất sâu
Vancali May 10.2020
( Mother's day at California }
Làm Thịt
Tỷ hỡi! lo gì sếp Thoại râu
Người ta chẳng được mấy khi sầu
Nên vờn để gã lồng như gấu
Phải dũa cho ngài rống tựa trâu
Muội cản đầu đông dằm hắn nẫu
Cà ngăn ngõ bắc đả ông nhầu
Xong rồi bỏ lão trong nồi nấu
Đến buổi trăng tròn đãi bọn sâu.
Hồng Vy
10-09-2020
buixuanphuong09
11-05-2020, 09:11 AM
https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2020_01_09_329_33597029/31ebf83e2e7ec7209e6f.jpg
VUI THƠ VNTH
Bớt Sầu
Bao chiều đã bỏ ghẹo Hồng râu
Mặt Cả giờ đây cũng bớt sầu
Chễm chệ bên đồng nhai cỏ gấu
Tưng bừng giữa ruộng hét đàn trâu
Nào lo gái cợt tâm hờn nẫu
Chẳng ngại bà la kiếp rã nhầu
Thỏa mãn theo cò xin kết bậu
Không sờn nhỡ lúc ngủ rừng sâu.
Hồng Vy
10-05-2020
Sợ Cả râu !
Khoái giỡn nhưng mà sợ Cả râu !
Hoài lo thấy mặt ổng vương sầu
Kiêu hùng một thuở bày mưu sấu
Nổi bật bao ngày thống lĩnh trâu
Những lúc mây vờn tâm phải hậu
Và khi bạn bỡn áo hay nhầu
Thơ đường lão giỏi không người đấu
Ngũ độ gieo vần thể rất sâu
Vancali May 10.2020
( Mother's day at California }
CHUYỆN RÂU
Bao giờ mới hết kể về râu
Chuyện ấy tuỳ ai thích hoặc sầu
Hỉ hả như người cho sáo sậu
Ù ờ tựa kẻ dẫm chân trâu
Khi ngày chắt giật tâm không xấu
Lúc tối nàng vê dạ chẳng nhầu
Hỡi Sếp! Vào đây cùng lão nhậu
Ria xoà chén rượu ngỡ con sâu.
BXP 11.05.2020
HỒNG THOẠI
11-05-2020, 12:10 PM
Làm Thịt
Tỷ hỡi! lo gì sếp Thoại râu
Người ta chẳng được mấy khi sầu
Nên vờn để gã lồng như gấu
Phải dũa cho ngài rống tựa trâu
Muội cản đầu đông dằm hắn nẫu
Cà ngăn ngõ bắc đả ông nhầu
Xong rồi bỏ lão trong nồi nấu
Đến buổi trăng tròn đãi bọn sâu.
Hồng Vy
10-09-2020
TÂM SỰ CỦA ÔNG CHỒNG
Gã kể Vy Hồng rất chuộng râu
Nhiều khi lỡ cạo ả gom sầu
Ra vườn xổ giọng la bầy sấu
Tới ruộng vang lời chửi lũ trâu
Bởi mụ rên hoài da diết nẫu
Vì cô khóc mãi tả tơi nhầu
Cam đành dưỡng rậm dù trông xấu
Hễ cạ trăm lần mới ngủ sâu!
HỒNG THOẠI 11.5.20
buixuanphuong09
11-05-2020, 07:54 PM
VUI THƠ VNTH
Ân Tình Của Mẹ
Mỗi một bông hồng khó thể thay
Tình ân của mẹ đã bao ngày
Hôm nhìn trẻ đạt tâm mừng đẫy
Buổi lại nương bừa mắt rã cay
Chẳng ngại trời đông dầm ngõ ấy
Nào e bữa hạ xoải phươmg này
Sinh thành dưỡng dục muôn đường khổ
Vất vưởng nhưng người dạ mãi say.
Hồng Vy
09-05-2020
MẪU TỬ TÌNH THÂM
Bông hồng trước ngực xót xa thay
Sắc trắng con mang thảm vạn ngày
Lặn lội thân cò đau quãng vắng
Lần mò bóng vạc khổ gừng cay
Ơn sâu bốn bể hằn tâm đó
Nghĩa thẳm ngàn non khắc dạ này
Mẫu tử tình thâm … bừng thức dậy
Kinh trì Pháp học lại càng say.
BXP 11.05.2020
buixuanphuong09
12-05-2020, 08:23 AM
VUI THƠ VNTH
TÂM SỰ CỦA ÔNG CHỒNG
Gã kể Vy Hồng rất chuộng râu
Nhiều khi lỡ cạo ả gom sầu
Ra vườn xổ giọng la bầy sấu
Tới ruộng vang lời chửi lũ trâu
Bởi mụ rên hoài da diết nẫu
Vì cô khóc mãi tả tơi nhầu
Cam đành dưỡng rậm dù trông xấu
Hễ cạ trăm lần mới ngủ sâu!
HỒNG THOẠI 11.5.20
Chớ đụng già râu
Vi à hãy nhớ đụng già râu
Sẽ khổ từng canh khiến dạ sầu
Lão ghét giam vào chung sọt cẩu
Ông hờn nhốt vội ở chuồng trâu
Cho tình cội liễu lòng thêm chấu
Để phận hồng nhan tóc dễ nhầu
Bớ tỷ đừng va vào bị nẫu
Coi chừng ảo thuật té hầm sâu
Vancali May.10.2020
NHỦ VÂN VY
Khi chồng đã tỏ đấng mày râu
Rất tốt! Can chi phải khổ sầu
Thử khoẻ … mời ra thùng đất đấu
So bền … khích đến vũng chân trâu
Yên lòng dẫu thụt tâm đừng nẫu
Vững chí dù sa dạ chớ nhầu
Rõ mặt anh tài cho chén lẩu
Rồi vào trướng nội thưởng “tình sâu”.
BXP 12.05.2020
hồng vy
12-05-2020, 11:06 PM
CÔ VY LÀM MV
( Họa hoán vận )
Gặp buổi Vy về diễn tắm sông
Bà con dẫm đạp nát mương đồng
Om sòm tụi nhỏ ngồi khua trống
Yểu điệu băng già đứng vẫy bông
Gió thổi ê hề xiêm mão lộng
Người xem vẹn vẽ sắc hương nồng
Đoàn phim hối hả thu lều chõng
Dẫu mệt nhưng mà nỏ chán trông!
HỒNG THOẠI 12.5.20
Chí Phèo & Thị Nở
Trương rằng nước biển cũng là sông
Lão cứ điềm nhiên xả ngập đồng
Vợ khẽ ơi! chàng cây đếch phổng
Anh thầm hỡi! thiếp vụ còn trông
Nàng đâu phải sợ nương còi trống
Muối sẽ làm cho ruộng tỏ nồng
Hãy lắng nghe mình đêm thỏa mộng
Mai này mặc sức dõi nghìn bông.
Hồng Vy
12-05-2020
buixuanphuong09
13-05-2020, 07:46 PM
VUI THƠ VNTH
CÔ VY LÀM MV
( Họa hoán vận )
Gặp buổi Vy về diễn tắm sông
Bà con dẫm đạp nát mương đồng
Om sòm tụi nhỏ ngồi khua trống
Yểu điệu băng già đứng vẫy bông
Gió thổi ê hề xiêm mão lộng
Người xem vẹn vẽ sắc hương nồng
Đoàn phim hối hả thu lều chõng
Dẫu mệt nhưng mà nỏ chán trông!
HỒNG THOẠI 12.5.20
Chí Phèo & Thị Nở
Trương rằng nước biển cũng là sông
Lão cứ điềm nhiên xả ngập đồng
Vợ khẽ ơi! chàng cây đếch phổng
Anh thầm hỡi! thiếp vụ còn trông
Nàng đâu phải sợ nương còi trống
Muối sẽ làm cho ruộng tỏ nồng
Hãy lắng nghe mình đêm thỏa mộng
Mai này mặc sức dõi nghìn bông.
Hồng Vy
12-05-2020
Đón nàng thơ !
Bao người tấp nập ở bờ sông
Đã biết Hồng Vi trở lại đồng
Lũ trẻ reo ầm vang tiếng động
Băng già lặng lẽ dưới dù trông
Trời hanh chẳng thiết , xuân hoài lộng
Gió nổi nào lo , dạ mãi nồng
Lão Cả âm thầm đeo bịt trống
Tay còn chuẩn bị mấy nhành bông
Vancali May . 12.2020
KHÍ HẬU - THỜI TIẾT
Đầu nguồn suối khởi chảy về sông
Nắng lắm thì mưa phủ ruộng đồng
Sóng cuộn đêm ngày con khổ ngóng
Mây vần sớm tối vợ sầu trông
Kìa Đông nước lạnh chân tay cóng
Đó Hạ nhà oi xóm phố nồng
Khí hậu ôn hoà vui cuộc sống
Ai mà chẳng thích lúa sây bông.
BXP 13.05.2020
buixuanphuong09
13-05-2020, 07:53 PM
VUI THƠ VNTH
Hư cấu
Phụ nữ đa phần hỏng thích râu
Vì chân lãng tử tánh đa sầu
Đàn hay sóng vỗ ru lòng bậu
Hát giỏi mây vờn đục vũng trâu
Để gió hoài mong tình lại nẫu
Làm trăng mãi nhớ phận thêm nhầu
Hào hoa để liễu nhiều hư cấu
Khó ngủ canh dài nỗi hận sâu
Vancali May. 12.2020
LẠI CHUYỆN RÂU
Ôi trời! Lắm chuyện chỉ vì râu
Để Sếp Lầu Mây phải chịu sầu
Đến quán tìm vui còn sợ cậu
Ra đường giải khổ lại e trâu
Lòng kiên dõi bạn neo bè hẩu
Chí vững soi thân xả dạ nhầu
Gọi hết gần xa làm bữa nhậu
Trương Hồng kết nối những duyên sâu.
BXP 13.05.2020
hồng vy
13-05-2020, 11:29 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRP9AfjTERtCKCrBS3OZej8XoHd1VB 9VVtS6NOWY1VtMl6CXAv0&usqp=CAU
Hạ Thắm
Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
Theo từng cánh phượng thả niềm mong
Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.
Hồng Vy
13-05-2020
vancali96
14-05-2020, 07:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRP9AfjTERtCKCrBS3OZej8XoHd1VB 9VVtS6NOWY1VtMl6CXAv0&usqp=CAU
Hạ Thắm
Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
Theo từng cánh phượng thả niềm mong
Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.
Hồng Vy
13-05-2020
Hạ nhớ
Hè sang phượng đỏ thấy nao lòng
Nhớ thuở hôm nào mãi đợi mong
Để lại thời gian chiều dõi bóng
Làm cho kỷ niệm sớm theo dòng
Người xưa dạo đó sao còn vọng
Chốn cũ bây giờ phải gợn trong
Nét liễu đâu rồi năm tuổi mộng
Trường tan nghỉ học lớp xoay vòng
Vancali May. 13.2020
buixuanphuong09
14-05-2020, 10:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRP9AfjTERtCKCrBS3OZej8XoHd1VB 9VVtS6NOWY1VtMl6CXAv0&usqp=CAU
VUI THƠ VNTH
Hạ Thắm
Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
Theo từng cánh phượng thả niềm mong
Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.
Hồng Vy
13-05-2020
Hạ nhớ
Hè sang phượng đỏ thấy nao lòng
Nhớ thuở hôm nào mãi đợi mong
Để lại thời gian chiều dõi bóng
Làm cho kỷ niệm sớm theo dòng
Người xưa dạo đó sao còn vọng
Chốn cũ bây giờ phải gợn trong
Nét liễu đâu rồi năm tuổi mộng
Trường tan nghĩ học lớp xoay vòng
Vancali May. 13.2020
RỘNG VÒNG TAY
Bốn bể giao lưu thật mát lòng
Câu vần xướng hoạ thiết tha mong
Bài ca sếp Cả hằng tươi giọng
Điệu múa Mơ Lan vẫn đẹp dòng
Rộn rã Đường Thi duyên phận nóng
Tưng bừng Lục Bát nghĩa tình trong
Nàng Bân rét ngọt làm sao cóng
Hỉ hả đôi tay nới rộng vòng.
BXP 14.05.2020
hồng vy
14-05-2020, 10:40 PM
Hạ nhớ
Hè sang phượng đỏ thấy nao lòng
Nhớ thuở hôm nào mãi đợi mong
Để lại thời gian chiều dõi bóng
Làm cho kỷ niệm sớm theo dòng
Người xưa dạo đó sao còn vọng
Chốn cũ bây giờ phải gợn trong
Nét liễu đâu rồi năm tuổi mộng
Trường tan nghỉ học lớp xoay vòng
Vancali May. 13.2020
NIỀM VUI HẠ ĐẾN.
Niềm vui Hạ đến tỏ hương lòng
Điệu múa câu hò thỏa nỗi mong
Ngắm cảnh diều chao ầm ĩ vọng
Nhìn mê suối lượn nhởn nhơ dòng
Êm đềm vượt núi mây hòa lỏng
Nhẹ nhõm băng ngàn nắng mở trong
Cõi nhịp nhàng giăng đời khát bỏng
Mùa quanh quẩn gọi vẫy xoay vòng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI CUỘC SỐNG
Giao lưu bạn hữu thiết tha lòng
Giữ nhịp cây cầu nặng nhớ mong
Dẫu buổi đang mơ ngồi trước lọng
Dù hôm lại tưởng lội bên dòng
Âm thầm nỗi xót tơ duyên mỏng
Khắc khoải điều gìn phận nghĩa trong
Thoả nguyện vần thơ vui cuộc sống
Trì Kinh hướng Phật chẳng đi vòng.
BXP 14.05.2020
Hè Trong Kỷ Niệm
Tả đặng làm sao hết nỗi lòng
Năm nào hạ đến cũng đều mong
Trường xưa dạ mãi in từng bóng
Buổi dại tình luôn kết mỗi dòng
Đẹp đẽ muôn ngần hôm bé bỏng
Êm đềm những thuở mộng ngời trong
Đời vui nghịch giỡn dường như sóng
Kỷ niệm giờ đây cứ vẫn vòng.
Hồng Vy
14-05-2020
hồng vy
16-05-2020, 01:06 AM
https://i.postimg.cc/TYMcKshq/Con-troi.jpg
Thành Điên
Trần gian cõi sự biết bao miền
Lũ dịch hung tàn đếch để yên
Lắm chỗ người dân đành bỏ mạng
Nhiều nơi xã tắc phải hao tiền
Thôn làng quạnh quẽ nhà phong kín
Tỉnh lỵ đìu hiu ngõ tách liền
Quyến hữu tình thân ngày chẳng gặp
Muôn bề tủi đọng chắc thành điên.
Hồng Vy
15-05-2020
vancali96
16-05-2020, 07:20 AM
https://i.postimg.cc/TYMcKshq/Con-troi.jpg
Thành Điên
Trần gian cõi sự biết bao miền
Lũ dịch hung tàn đếch để yên
Lắm chỗ người dân đành bỏ mạng
Nhiều nơi xã tắc phải hao tiền
Thôn làng quạnh quẽ nhà phong kín
Tỉnh lỵ đìu hiu ngõ tách liền
Quyến hữu tình thân ngày chẳng gặp
Muôn bề tủi đọng chắc thành điên.
Hồng Vy
15-05-2020
Khuẩn độc
Bệnh nhiễm giờ đây phủ khắp miền
Tan tành cả cuộc sống bình yên
Đôi ngày tách biệt nên mòn của
Cả tháng ngồi không đã cạn tiền
Mới để làng thôn đành lỡ dịp
Làm cho xã tắc chịu xui liền
Mầm vi khuẩn độc lan nhiều nước
Việc mất bao người dễ nổi điên
Vancali May . 15.2020
hồng vy
16-05-2020, 02:44 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRP9AfjTERtCKCrBS3OZej8XoHd1VB 9VVtS6NOWY1VtMl6CXAv0&usqp=CAU
Hạ Thắm
Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
Theo từng cánh phượng thả niềm mong
Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.
Hồng Vy
13-05-2020
KHƠI DÒNG ( RƯỢU CHẢY )
( Họa hoán vận )
Vy ghiền rượu nếp chuyển màu trong
Hễ nhắm thì mua nửa tạ lòng
Tỏi lẫn men bừng xua sự ngóng
Thơ và nhạc trỗi thỏa điều mong
Om sòm kể chuyện thêm cồn sóng
Nhẹ nhõm chuyền ly đuổi giáp vòng
Để dỗ đàn em hoài quý trọng
Ngày nao cũng gọi chúng khơi dòng...
HỒNG THOẠI 16.5.20
Thù Khó Trả
Nỗi hận Hồng Vy sếp ủ lòng
Muôn chiều bụng đói vẫn ngồi mong
Chờ khi gặp nữ cho tàn bóng
Đợi bữa nhờ ghe thả xuống dòng
Hắn cũng không ngần hôm hạ bỏng
Anh nào có ngại buổi trời trong
Ngờ đâu kiếp gã sầu luôn đọng
Bởi nữ giòng vương khí thịnh vòng.
Hồng Vy
16-05-2020
buixuanphuong09
16-05-2020, 04:49 PM
VUI THƠ VNTH
KHƠI DÒNG ( RƯỢU CHẢY )
( Họa hoán vận )
Vy ghiền rượu nếp chuyển màu trong
Hễ nhắm thì mua nửa tạ lòng
Tỏi lẫn men bừng xua sự ngóng
Thơ và nhạc trỗi thỏa điều mong
Om sòm kể chuyện thêm cồn sóng
Nhẹ nhõm chuyền ly đuổi giáp vòng
Để dỗ đàn em hoài quý trọng
Ngày nao cũng gọi chúng khơi dòng...
HỒNG THOẠI 16.5.20
Thù Khó Trả
Nỗi hận Hồng Vy sếp ủ lòng
Muôn chiều bụng đói vẫn ngồi mong
Chờ khi gặp nữ cho tàn bóng
Đợi bữa nhờ ghe thả xuống dòng
Hắn cũng không ngần hôm hạ bỏng
Anh nào có ngại buổi trời trong
Ngờ đâu kiếp gã sầu luôn đọng
Bởi nữ giòng vương khí thịnh vòng.
Hồng Vy
16-05-2020
NGỎ LÒNG
Bạn hữu tôi ơi muốn ngỏ lòng
Cây cầu bắc nhịp những chờ mong
Sông tình xướng hoạ còn tươi sóng
Bể nghĩa giao lưu vẫn thuận dòng
Hối hả anh mang bầu máu nóng
Êm đềm chị giữ trái tim trong
Điều Hành nhiệt huyết luôn năng động
Một khối đồng tâm kết chặt vòng
BXP 15.05.2020
@ Sáng 15/5, khi đi bộ được 40 phút, hoạ được hai bài thơ vần INH của HG, vần ONG của HV thấy hơi mệt nên tôi rẽ vào nhà chờ Miếu Thần linh ở nghĩa trang ngồi nghỉ, định chép sửa lại bản giáp, đột nhiên mắt tối sầm, tôi vội nằm ngả xuống ghế, lúc lâu sau thấy tỉnh táo mới dậy về nhà an toàn. Cả ngày qua và hôm nay tôi nằm suốt, vào máy lướt qua một chút rồi lại tắt. Không đi bộ được thì chứng chuột rút lại giở trò nên tôi cố gắng đi thử ra đường xóm, nhưng mới ra cổng thấy choáng váng phải quay lại ngay. Đợt này có thể phải mất nhiều ngày tôi mới trở lại bình thường được. Giờ cố gắng gõ hai bài đã hoạ và viết đôi dòng cáo lỗi với bạn bè. Bệnh lỗi sẽ sửa sau.
hồng vy
17-05-2020, 04:29 PM
https://songgiatri.com/wp-content/uploads/2019/07/dem-nam-nghe-mua.jpg
Đêm Cô Đơn
Đêm ngồi chẳng bạn giữa phòng đơn
Tẻ quạnh trời khuya sắc trĩu chờn
Phận cõng sương dày thân tủi kín
Tơ choàng mộng vữa kiếp buồn trơn
Thuyền đi cuối biên duyên đà duỗi
Kẻ ngóng đầu non dạ vẫn hờn
Dỗi nguyệt canh bày sao lắng tỏ
Cho đời nhạn lẻ xót từng cơn.
Hồng Vy
17-05-2020
vancali96
17-05-2020, 07:10 PM
[INDENT] VUI THƠ VNTH
KHƠI DÒNG ( RƯỢU CHẢY )
( Họa hoán vận )
Vy ghiền rượu nếp chuyển màu trong
Hễ nhắm thì mua nửa tạ lòng
Tỏi lẫn men bừng xua sự ngóng
Thơ và nhạc trỗi thỏa điều mong
Om sòm kể chuyện thêm cồn sóng
Nhẹ nhõm chuyền ly đuổi giáp vòng
Để dỗ đàn em hoài quý trọng
Ngày nao cũng gọi chúng khơi dòng...
HỒNG THOẠI 16.5.20
Thù Khó Trả
Nỗi hận Hồng Vy sếp ủ lòng
Muôn chiều bụng đói vẫn ngồi mong
Chờ khi gặp nữ cho tàn bóng
Đợi bữa nhờ ghe thả xuống dòng
Hắn cũng không ngần hôm hạ bỏng
Anh nào có ngại buổi trời trong
Ngờ đâu kiếp gã sầu luôn đọng
Bởi nữ giòng vương khí thịnh vòng.
Hồng Vy
16-05-2020
NGỎ LÒNG
Bạn hữu tôi ơi muốn ngỏ lòng
Cây cầu bắc nhịp những chờ mong
Sông tình xướng hoạ còn tươi sóng
Bể nghĩa giao lưu vẫn thuận dòng
Hối hả anh mang bầu máu nóng
Êm đềm chị giữ trái tim trong
Điều Hành nhiệt huyết luôn năng động
Một khối đồng tâm kết chặt vòng
BXP 15.05.2020
Thương lòng
Đường thơ vẫn biết Cả thương lòng
Hễ cứ đêm về phải dạ mong
Tựa cửa chờ ai đàn giỡn bóng
Nhìn trăng đợi ả phím tuôn dòng
Bao ngày chẳng gặp buông lời hỏng
Mỗi phút không gần phủ lệ trong
Cũng bởi hào hoa nhiều khác vọng
Tình yêu nỗi nhớ lại quay vòng
Vancali May. 16.2020
hồng vy
18-05-2020, 12:52 AM
[INDENT] VUI THƠ VNTH
KHƠI DÒNG ( RƯỢU CHẢY )
( Họa hoán vận )
Vy ghiền rượu nếp chuyển màu trong
Hễ nhắm thì mua nửa tạ lòng
Tỏi lẫn men bừng xua sự ngóng
Thơ và nhạc trỗi thỏa điều mong
Om sòm kể chuyện thêm cồn sóng
Nhẹ nhõm chuyền ly đuổi giáp vòng
Để dỗ đàn em hoài quý trọng
Ngày nao cũng gọi chúng khơi dòng...
HỒNG THOẠI 16.5.20
NGỎ LÒNG
Bạn hữu tôi ơi muốn ngỏ lòng
Cây cầu bắc nhịp những chờ mong
Sông tình xướng hoạ còn tươi sóng
Bể nghĩa giao lưu vẫn thuận dòng
Hối hả anh mang bầu máu nóng
Êm đềm chị giữ trái tim trong
Điều Hành nhiệt huyết luôn năng động
Một khối đồng tâm kết chặt vòng
BXP 15.05.2020
[SIZE="5"]Thương lòng
Đường thơ vẫn biết Cả thương lòng
Hễ cứ đêm về phải dạ mong
Tựa cửa chờ ai đàn giỡn bóng
Nhìn trăng đợi ả phím tuôn dòng
Bao ngày chẳng gặp buông lời hỏng
Mỗi phút không gần phủ lệ trong
Cũng bởi hào hoa nhiều khác vọng
Tình yêu nỗi nhớ lại quay vòng
Vancali May. 16.2020
Quạnh Quẽ
Dõi cảnh đàn thi thật xót lòng
Bao chiều vẫn vậy cứ ngồi mong
Vườn trơ trẽn quạnh người lơi bóng
Ngữ nhạt nhòa khan tứ rủ dòng
Mọi chỗ thơ bày muôn khoảnh trống
Đôi lần nẻo ghé mỗi ngày trong
Lầu mây vắng vẻ sầu hoang đọng
Rệu rã từng hôm tủi lắng vòng.
Hồng Vy
17-05-2020
manhky
18-05-2020, 11:01 AM
https://songgiatri.com/wp-content/uploads/2019/07/dem-nam-nghe-mua.jpg
Đêm Cô Đơn
Đêm ngồi chẳng bạn giữa phòng đơn
Tẻ quạnh trời khuya sắc trĩu chờn
Phận cõng sương dày thân tủi kín
Tơ choàng mộng vữa kiếp buồn trơn
Thuyền đi cuối biên duyên đà duỗi
Kẻ ngóng đầu non dạ vẫn hờn
Dỗi nguyệt canh bày sao lắng tỏ
Cho đời nhạn lẻ xót từng cơn.
Hồng Vy
17-05-2020
DẠ BUỒN ĐƠN
Ta ngồi thảo tứ dạ buồn đơn
Giữa cảnh hoàng hôn sấm chập chờn
Nguyệt lẫn mưa gầy nom nến chảy
Hoa cài gió thoảng vẫy thuyền trơn
Mơ màng bóng vạc âm thầm dỗi
Thấp thỏm hình ai lặng lẽ hờn
Bút mở từng câu hồn mãi nặng
Thơ vần lạc lỏng ngỡ ngàng cơn.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
HỒNG THOẠI
18-05-2020, 11:54 AM
https://i.postimg.cc/TYMcKshq/Con-troi.jpg
Thành Điên
Trần gian cõi sự biết bao miền
Lũ dịch hung tàn đếch để yên
Lắm chỗ người dân đành bỏ mạng
Nhiều nơi xã tắc phải hao tiền
Thôn làng quạnh quẽ nhà phong kín
Tỉnh lỵ đìu hiu ngõ tách liền
Quyến hữu tình thân ngày chẳng gặp
Muôn bề tủi đọng chắc thành điên.
Hồng Vy
15-05-2020
Khuẩn độc
Bệnh nhiễm giờ đây phủ khắp miền
Tan tành cả cuộc sống bình yên
Đôi ngày tách biệt nên mòn của
Cả tháng ngồi không đã cạn tiền
Mới để làng thôn đành lỡ dịp
Làm cho xã tắc chịu xui liền
Mầm vi khuẩn độc lan nhiều nước
Việc mất bao người dễ nổi điên
Vancali May . 15.2020
ĐIÊN
Trùng đem thống khổ phủ trăm miền
Chẳng một ai lòng cảm thấy yên
Sản xuất đành ngưng nhăn nhó thợ
Kinh doanh tạm nghỉ hẩm hiu tiền
Thương người nhiễm bệnh lìa gia gấp
Có kẻ thừa cơ trục lợi liền
Thế giới tanh bành vì đại dịch
Hay là tác phẩm của thằng điên?
HỒNG THOẠI 18.5.20
buixuanphuong09
18-05-2020, 08:43 PM
VUI THƠ VNTH
Thương lòng
Đường thơ vẫn biết Cả thương lòng
Hễ cứ đêm về phải dạ mong
Tựa cửa chờ ai đàn giỡn bóng
Nhìn trăng đợi ả phím tuôn dòng
Bao ngày chẳng gặp buông lời hỏng
Mỗi phút không gần phủ lệ trong
Cũng bởi hào hoa nhiều khác vọng
Tình yêu nỗi nhớ lại quay vòng
Vancali May. 16.2020
Quạnh Quẽ
Dõi cảnh đàn thi thật xót lòng
Muôn chiều vẫn vậy cứ ngồi mong
Vườn trơ trẽn quạnh người lơi bóng
Ngữ nhạt nhòa khan tứ rủ dòng
Mọi chỗ thơ bày muôn khoảnh trống
Đôi lần nẻo ghé mỗi ngày trong
Lầu mây vắng vẻ sầu hoang đọng
Rệu rã từng hôm tủi lắng vòng.
Hồng Vy
17-05-2020
MONG NHANH KHOẺ
Bỏ phải buông hơn thấy nhẹ lòng
“Không cầu biết đủ” có gì mong?
Ngồi thiền học Pháp âm thầm giọng
Điểm hạt trì Kinh lặng lẽ dòng
Đạm bạc rau dưa gìn dạ nóng
An nhiên Kệ mõ giữ tâm trong
Rèn thân muốn khoẻ cho nhanh chóng
Tiếp bạn ngay đây tránh lối vòng.
BXP 18.05.2020
@ Cố hoạ lấy một bài tiếp bạn, bệnh lỗi cho qua.
vancali96
19-05-2020, 07:52 AM
Cố hoạ lấy một bài tiếp bạn, bệnh lỗi cho qua.
https://i.postimg.cc/8CCS4GZx/Sao-khoi-loi.jpg
hồng vy
19-05-2020, 10:35 AM
Sóng trĩu cơn !
Tẻ lạnh đêm trường nỗi chiếc đơn
Mình ên viễn xứ dạ thêm chờn
Qua rồi bạn hữu lời đau khổ
Bỏ lại kim bằng chữ viết trơn
Mãi nhớ quê nhà cho phận tủi
Hoài than xứ lạ để tâm hờn
Nhìn trăng đỉnh núi sầu cô độc
Biển lặng nhưng lòng sóng trĩu cơn !
Vancali May 17.2020
DẠ BUỒN ĐƠN
Ta ngồi thảo tứ dạ buồn đơn
Giữa cảnh hoàng hôn sấm chập chờn
Nguyệt lẫn mưa gầy nom nến chảy
Hoa cài gió thoảng vẫy thuyền trơn
Mơ màng bóng vạc âm thầm dỗi
Thấp thỏm hình ai lặng lẽ hờn
Bút mở từng câu hồn mãi nặng
Thơ vần lạc lỏng ngỡ ngàng cơn.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Vận Chưa Nhuần
Tủi vận thêu hoài ý vẫn đơn
Bài đăng nghĩa cạn tứ hay chờn
Thi đàn bạn giễu câu nào mởn
Ngữ điệu âm hòa tiếng chẳng trơn
Có buổi nhìn thơ đầy lỗi gợn
Nhầm hôm dõi mực khắp nơi hờn
Trơ buồn độc giả ngày thêm ớn
Hổ thẹn đêm về cứ trỗi cơn.
Hồn Vy
19-05-2020
buixuanphuong09
19-05-2020, 12:12 PM
VUI THƠ VNTH
Đêm Cô Đơn
Đêm ngồi chẳng bạn giữa phòng đơn
Tẻ quạnh trời khuya sắc trĩu chờn
Phận cõng sương dày thân tủi kín
Tơ choàng mộng vữa kiếp buồn trơn
Thuyền đi cuối biên duyên đà duỗi
Kẻ ngóng đầu non dạ vẫn hờn
Dỗi nguyệt canh bày sao lắng tỏ
Cho đời nhạn lẻ xót từng cơn.
Hồng Vy
17-05-2020
Sóng trĩu cơn !
Tẻ lạnh đêm trường nỗi chiếc đơn
Mình ên viễn xứ dạ thêm chờn
Qua rồi bạn hữu lời đau khổ
Bỏ lại kim bằng chữ viết trơn
Mãi nhớ quê nhà cho phận tủi
Hoài than xứ lạ để tâm hờn
Nhìn trăng đỉnh núi sầu cô độc
Biển lặng nhưng lòng sóng trĩu cơn !
Vancali May 17.2020
KHÓC BAO CƠN
Canh trường chiếc bóng thấm cô đơn
Giấc ngủ khôn sâu cứ chập chờn
Tưởng buổi tìm ai trong xóm vắng
Mơ ngày đỡ bạn giữa đường trơn
Bâng khuâng nỗi nhớ khi đùa giỡn
Khắc khoải niềm thương lúc dỗi hờn
Tuổi trẻ xa rồi không trở lại
Duyên tình lỡ dở khóc bao cơn!
BXP 19.05.2020
@ Trước đây 05 ngày, tôi đi bộ ngày hai lần, hoạ 6-7 bài ĐL không mấy khó khăn, giờ cả ngày hoạ một bài cũng chật vật. Tôi vẫn chưa đi bộ xa được, chỉ loanh quanh trong vòng 100m đường xóm cũng mệt nhoài. Cố gắng llaays lại phong độ thơ mà khó quá.
hồng vy
20-05-2020, 01:29 AM
Cố hoạ lấy một bài tiếp bạn, bệnh lỗi cho qua.
https://i.postimg.cc/8CCS4GZx/Sao-khoi-loi.jpg
Đâu Thèm Trỗi
Hồng đây cứ nghĩ mình vương tội
Bởi đụng thi Cà nên mới lỗi
Ngữ muội bài đăng lắm khoảnh tồi
Ngôn nường tứ trải nhiều hôm vội
Buồn khi mực đẫm chẳng ngừng bôi
Gặp bữa thơ nhầu luôn đứng thổi
Vẫn gượng đêm về mải miết lôi
Nào hay ý tưởng đâu thèm trỗi.
Hồng Vy
19-05-2020
manhky
20-05-2020, 07:33 AM
Ta Về Chốn Cũ
Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
Gốc muỗm bên đình treo quả mộng
Cây bàng trước ngõ thả hồn ngơ
Êm đềm một thuở tình mong nhớ
Nhẹ nhõm ngày nao cảnh đón chờ
Đã mấy năm rồi mi lệ nhỏ
Âm thầm để lại những vần thơ.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/97639669_1365488130451641_158246532422828032_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQmeZXQN2hs_L8MPIAgLGXGEw-n6qvGztVuw4gB5tm25NCF97eIVs3LJeG5RAhCoI9hRJpMqVuT3 q0dy2lOjV0Q0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=97e4901bba0dcd696e436aee772f7f1b&oe=5EE8B16E
buixuanphuong09
20-05-2020, 08:51 AM
https://i.postimg.cc/8CCS4GZx/Sao-khoi-loi.jpg
Đâu Thèm Trỗi
Hồng đây cứ nghĩ mình vương tội
Bởi đụng thi Cà nên mới lỗi
Ngữ muội bài đăng lắm khoảnh tồi
Ngôn nường tứ trải nhiều hôm vội
Buồn khi mực đẫm chẳng ngừng bôi
Gặp bữa thơ nhầu luôn đứng thổi
Vẫn gượng đêm về mải miết lôi
Nào hay ý tưởng đâu thèm trỗi.
Hồng Vy
19-05-2020
Khoe lỗi
Lão khoái Van Cà theo hỏi tội
Nhiều câu chính tả nường khoe lỗi
Hình như ngũ độ viết cho rồi
Cũng bởi đường thơ làm rất vội
Chỉ ngại ai chờ nghĩ đến lôi
Vì lo bạn ngóng e rằng thổi
Ngôn từ hải ngoại khuất trăng côi
Hể gặp dài câu lòng khó trỗi
Vancali May. 19.2020
KHÓ TRÁNH LỖI
Nghiệp kiếp muôn trùng khôn tránh tội
Thân già mắt loá sao không lỗi?
Câu vần chắt lọc chớ vì nhanh
Ý tứ rèn thao đừng bởi vội
Sạch sẽ lầu trang lúc khách vào
Thơm lừng gốc bếp khi cơm thổi
Thơ hoà tiếp bạn nghĩa tình trao
Bá, Tử* duyên trời cung nhạc trỗi
BXP 20.05.2020
* Bá Nha và Tử Kì
@ Hôm nay quyết tâm bứt phá, đã đi bộ đủ một giờ, hoạ được ba bài ĐL, tinh thần lại phấn chấn lên, niềm vui dạt dào khôn tả!!!
buixuanphuong09
20-05-2020, 09:10 AM
VUI THƠ VNTH
Hỏi bạn ?
Thuyền nơi viễn xứ chợt nao lòng
Xướng họa sao đành để những mong
Mỗi bận thu về mơ đổi lóng
Nhiều khi hạ tiễn nhớ thêm dòng
Đường thơ bảy chữ lời không bọng
Ngũ độ năm vần ý phải trong
Hỏi bạn tin người cho mãi ngóng ?
Chờ lâu mắt lệ chảy quanh vòng
Vancali May. 18.2020
MỜI BẠN VỀ QUÊ
Bạn hỡi về quê sẽ ấm lòng
Nơi “Chùm khế ngọt” ngỏ chờ mong
Đây chùa Một Cột còn tươi bóng
Nọ dải Hương Giang vẫn thắm dòng
Ngắm đỉnh Đông Dương* ngày rét cóng
Thăm trời Đại Nội buổi xanh trong
Ca Tài Tử đó nghe êm giọng
Chín khúc Rồng thiêng uốn đẹp vòng.
BXP 20.05.2020
* Đỉnh Fansipan
buixuanphuong09
20-05-2020, 10:09 AM
https://i.postimg.cc/TYMcKshq/Con-troi.jpg
VUI THƠ VNTH
Thành Điên
Trần gian cõi sự biết bao miền
Lũ dịch hung tàn đếch để yên
Lắm chỗ người dân đành bỏ mạng
Nhiều nơi xã tắc phải hao tiền
Thôn làng quạnh quẽ nhà phong kín
Tỉnh lỵ đìu hiu ngõ tách liền
Quyến hữu tình thân ngày chẳng gặp
Muôn bề tủi đọng chắc thành điên.
Hồng Vy
15-05-2020
Khuẩn độc
Bệnh nhiễm giờ đây phủ khắp miền
Tan tành cả cuộc sống bình yên
Đôi ngày tách biệt nên mòn của
Cả tháng ngồi không đã cạn tiền
Mới để làng thôn đành lỡ dịp
Làm cho xã tắc chịu xui liền
Mầm vi khuẩn độc lan nhiều nước
Việc mất bao người dễ nổi điên
Vancali May . 15.2020
ĐẬP LIỀN
Dịch khủng Cô Rô chẳng kể miền
Bên hàng xóm đểu dễ gì yên
Nhìn người dạ xót : ta sầu mạng
Thấy quỷ tim đau : nó sướng tiền
Những tưởng Tầu bành thêm thác loạn
Nào ngờ Hán mộng hoá cuồng điên
Năm châu tỉnh thức loài gian giảo
Chuẩn bị ngàn chiêu : đến … đập liền!
BXP 20.05.2020
hồng vy
21-05-2020, 03:36 AM
Ta Về Chốn Cũ
Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
Gốc muỗm bên đình treo quả mộng
Cây bàng trước ngõ thả hồn ngơ
Êm đềm một thuở tình mong nhớ
Nhẹ nhõm ngày nao cảnh đón chờ
Đã mấy năm rồi mi lệ nhỏ
Âm thầm để lại những vần thơ.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Hoài hương
Viễn xứ đêm nằm ngủ chợt mơ
Làng quê trở lại chốn tôn thờ
Nhìn dây bí đỏ lòng tê dại
Dõi ánh trăng vàng dạ ngẩn ngơ
Xóm cũ nào em ngồi để đợi
Cầu xưa hỏng mẹ đứng ra chờ
Đàn trâu lõ mắt nhìn xa lạ
Ảo não tâm hồn biệt án thơ
Vancali May. 20.2020
Mơ & Nhớ
Thân này nhớ mãi quyện cùng mơ
Khoảng cách dầu ngăn dạ vẫn thờ
Vọng bữa bên đồi nghe gió thở
Mong lần giữa ruộng thả hồn ngơ
Thầm chiêm lúa trỗi bông bừng nở
Khẽ ngoạn vườn đơm sắc ửng chờ
Ngắm trọn khung trời không buổi nhỡ
Cho lòng ước thỏa đượm ngần thơ.
Hồng vy
20-05-2020
buixuanphuong09
21-05-2020, 09:33 AM
VUI THƠ VNTH
Ta Về Chốn Cũ
Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
Gốc muỗm bên đình treo quả mộng
Cây bàng trước ngõ thả hồn ngơ
Êm đềm một thuở tình mong nhớ
Nhẹ nhõm ngày nao cảnh đón chờ
Đã mấy năm rồi mi lệ nhỏ
Âm thầm để lại những vần thơ.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Hoài hương
Viễn xứ đêm nằm ngủ chợt mơ
Làng quê trở lại chốn tôn thờ
Nhìn dây bí đỏ lòng tê dại
Dõi ánh trăng vàng dạ ngẩn ngơ
Xóm cũ nào em ngồi để đợi
Cầu xưa hỏng mẹ đứng ra chờ
Đàn trâu lõ mắt nhìn xa lạ
Ảo não tâm hồn biệt án thơ
Vancali May. 20.2020
Mơ & Nhớ
Thân này nhớ mãi quyện cùng mơ
Khoảng cách dầu ngăn dạ vẫn thờ
Vọng bữa bên đồi nghe gió thở
Mong lần giữa ruộng thả hồn ngơ
Thầm chiêm lúa trỗi bông bừng nở
Khẽ ngoạn vườn đơm sắc ửng chờ
Ngắm trọn khung trời không buổi nhỡ
Cho lòng ước thỏa đượm ngần thơ.
Hồng vy
20-05-2020
KHÓ BỎ THƠ
Mái ấm thi đàn gợi ước mơ
Nơi đây bạn hữu chẳng ơ thờ
Tình nâng trí bổng ghìm da diết
Nghĩa trải duyên nồng xả ngẩn ngơ
Ý tốt giao lưu mình khát vọng
Câu hay xướng hoạ bậu mong chờ
“Đời trong nhịp thở”* thân già cỗi
Cõi tạm khi còn khó bỏ thơ.
BXP 21.05.2020
* Đời người chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không hít vào là tắc bụp ngay!
HỒNG THOẠI
21-05-2020, 01:02 PM
Cố hoạ lấy một bài tiếp bạn, bệnh lỗi cho qua.
https://i.postimg.cc/8CCS4GZx/Sao-khoi-loi.jpg
CỨ THOẢI MÁI
Hễ nhúng tay làm sao khỏi tội
Ai người chẳng bị vài phen lỗi?
Ghìm tăng bạn nhớ nỏ ôm tồi
Muốn giảm ta rèn không nghĩ vội
Mực đã lên màu thỏa thích bôi
Kèn đang bắt nhịp tưng bừng thổi
Rằng kinh nghiệm có bởi vun bồi
Hởi dạ vui đùa khi hứng trỗi.
HỒNG THOẠI 21.5.20
buixuanphuong09
22-05-2020, 08:45 AM
VUI THƠ VNTH
Thơ bạn
Nhìn thơ bạn trải thắm bao tình
Chữ lộng ngôn nhuần sắc khởi sinh
Mỗi rẻo đàn thi bừng tứ bậu
Ngàn phương lữ khách thỏa tâm mình
Câu bày nghĩa tỏa đầy nơi rạng
Ngữ họa âm choàng khắp nẻo minh
Óng ả dường như vầng nguyệt trỗi
Làm muôn độc giả lắm hôm trình.
Hồng Vy
21-05-2020
VỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH
Huê Viên gửi gắm biết bao tình
Giữ gốc cây già lộc nẩy sinh
Búp thắm cành xanh nhìn đẹp cảnh
Hoa thơm trái ngọt ngắm vui mình
Thơ hoà vạn nẻo tâm tư sáng
Bướm kiếm trăm miền trí tuệ minh
Bạn hữu giao lưu đằm nghĩa nặng
Đôi chân bước vững cuộc hành trình.
BXP 22.05.2020
buixuanphuong09
22-05-2020, 09:00 AM
VUI THƠ VNTH
CỨ THOẢI MÁI
Hễ nhúng tay làm sao khỏi tội
Ai người chẳng bị vài phen lỗi?
Ghìm tăng bạn nhớ nỏ ôm tồi
Muốn giảm ta rèn không nghĩ vội
Mực đã lên màu thỏa thích bôi
Kèn đang bắt nhịp tưng bừng thổi
Rằng kinh nghiệm có bởi vun bồi
Hởi dạ vui đùa khi hứng trỗi.
HỒNG THOẠI 21.5.20
Mời huynh trỗi !
Vì câu phấn thổ mang nhiều tội
Tỉnh ngộ lòng ngay mà hối lỗi
Sớm mõ lời hay vậy phải rồi
Chiều kinh nẻo xấu đừng nên vội
Sai vần ngũ độ , chẳng thà bôi
Tối nghĩa đường thơ , đành chịu thổi
Cõi ảo kim bằng kính bạn thôi
Vui đùa xướng họa mời huynh trỗi !
Vancali May. 21.2020
CÒN SỢ LỖI
Ngày xưa tạo ác nay e tội
Xướng hoạ giao tình còn sợ lỗi
Ý tứ mềm nâng chớ để nhầu
Câu từ vững chuốt đừng làm vội
Êm đềm khúc hát gọi mưa rơi
Rộn rã lời ca theo gió thổi
Cảm tác Vi ô sếp Thoại Hồng
Cung đàn lựa nhịp tưng bừng trỗi.
BXP 22.05.2020
hồng vy
22-05-2020, 05:16 PM
https://image.freepik.com/free-vector/cartoon-old-man-with-walking-stick_33070-835.jpg
Sợ Giễu
Trương Hồng sếp giận cũng vì em
Lắm bữa gào lên đập cả rèm
Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
Nương đồng rệu rã hắn nào xem
Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.
Hồng Vy
22-05-2020
vancali96
22-05-2020, 08:01 PM
https://image.freepik.com/free-vector/cartoon-old-man-with-walking-stick_33070-835.jpg
Sợ Giễu
Trương Hồng sếp giận cũng vì em
Lắm bữa gào lên đập cả rèm
Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
Nương đồng rệu rã hắn nào xem
Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.
Hồng Vy
22-05-2020
Mộng bên rèm
Cả hứa mai này sẽ gọi em !
Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
Cung đàn mỗi độ sao còn ém
Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
Những sáng đi tìm ai tại hẻm
Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
U sầu tựa cửa vầng trăng kém
Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !
Vancali May. 22.2020
HỒNG THOẠI
23-05-2020, 12:51 PM
https://image.freepik.com/free-vector/cartoon-old-man-with-walking-stick_33070-835.jpg
Sợ Giễu
Trương Hồng sếp giận cũng vì em
Lắm bữa gào lên đập cả rèm
Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
Nương đồng rệu rã hắn nào xem
Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.
Hồng Vy
22-05-2020
Mộng bên rèm
Cả hứa mai này sẽ gọi em !
Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
Cung đàn mỗi độ sao còn ém
Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
Những sáng đi tìm ai tại hẻm
Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
U sầu tựa cửa vầng trăng kém
Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !
Vancali May. 22.2020
NGHỊCH
Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
Chờ nam ló mặt cô liền yểm
Đỡ khách vô nhà ả vội xem
Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
HỒNG THOẠI 23.5.20
hồng vy
23-05-2020, 03:17 PM
https://image.freepik.com/free-vector/cartoon-old-man-with-walking-stick_33070-835.jpg
Sợ Giễu
Trương Hồng sếp giận cũng vì em
Lắm bữa gào lên đập cả rèm
Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
Nương đồng rệu rã hắn nào xem
Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.
Hồng Vy
22-05-2020
Mộng bên rèm
Cả hứa mai này sẽ gọi em !
Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
Cung đàn mỗi độ sao còn ém
Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
Những sáng đi tìm ai tại hẻm
Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
U sầu tựa cửa vầng trăng kém
Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !
Vancali May. 22.2020
NGHỊCH
Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
Chờ nam ló mặt cô liền yểm
Đỡ khách vô nhà ả vội xem
Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
HỒNG THOẠI 23.5.20
Vẫn Là Em
Thi đàn đẹp nhất Vẫn là em
Lộng lẫy dường trăng bóng ửng rèm
Gợi dải trai làng muôn bữa tém
Gây phường gái tỉnh mỗi ngày xem
Người chen đến nỗi loang đầy hẻm
Lão mộ làm hôm mất cả hèm
Kể nguyệt đem lường nhưng cũng kém
Hương trời sắc ngọc chẳng phần lem.
Hồng Vy
23-05-2020
vancali96
23-05-2020, 07:56 PM
NGHỊCH
Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
Chờ nam ló mặt cô liền yểm
Đỡ khách vô nhà ả vội xem
Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
HỒNG THOẠI 23.5.20
Vẫn Là Em
Thi đàn đẹp nhất Vẫn là em
Lộng lẫy dường trăng bóng ửng rèm
Gợi dải trai làng muôn bữa tém
Gây phường gái tỉnh mỗi ngày xem
Người chen đến nỗi loang đầy hẻm
Lão mộ làm hôm mất cả hèm
Kể nguyệt đem lường nhưng cũng kém
Hương trời sắc ngọc chẳng phần lem.
Hồng Vy
23-05-2020
Để sắc lem
Nổi tiếng thi đàn rực rỡ em !
Thường hay mắc cỡ biệt sau rèm
Hoài lo lữ khách bàn nhau kiểm
Mãi sợ anh hào rủ đến xem
Phượng lão thường khi tình kín hẻm
Hồng râu cứ phải chuyện loang hèm
Làm Vi bỗng ngại hương trời ém
Mỗi bận ra đường để sắc lem
Vancali May. 23.2020
buixuanphuong09
23-05-2020, 08:31 PM
https://image.freepik.com/free-vector/cartoon-old-man-with-walking-stick_33070-835.jpg
VUI THƠ VNTH
Sợ Giễu
Trương Hồng sếp giận cũng vì em
Lắm bữa gào lên đập cả rèm
Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
Nương đồng rệu rã hắn nào xem
Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.
Hồng Vy
22-05-2020
Mộng bên rèm
Cả hứa mai này sẽ gọi em !
Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
Cung đàn mỗi độ sao còn ém
Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
Những sáng đi tìm ai tại hẻm
Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
U sầu tựa cửa vầng trăng kém
Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !
Vancali May. 22.2020
NGHỊCH
Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
Chờ nam ló mặt cô liền yểm
Đỡ khách vô nhà ả vội xem
Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
HỒNG THOẠI 23.5.20
SẾP MỘNG
Sếp Thoại khen hoài : Đẹp nhất em!
Khuôn trăng lộng lẫy ẩn sau rèm
Mày ngài diễm lệ hằng mong đến
Mắt phượng yêu kiều vẫn ước xem
Quạnh quẽ niềm mơ ngồi trước cửa
Đìu hiu nỗi nhớ đứng bên hèm
Hồn du cánh bướm miền tiên cảnh
Đắm mộng canh dài với “Lọ Lem”
BXP 23.05.202
hồng vy
24-05-2020, 10:09 AM
VUI THƠ VNTH
Mộng bên rèm
Cả hứa mai này sẽ gọi em !
Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
Cung đàn mỗi độ sao còn ém
Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
Những sáng đi tìm ai tại hẻm
Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
U sầu tựa cửa vầng trăng kém
Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !
Vancali May. 22.2020
NGHỊCH
Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
Chờ nam ló mặt cô liền yểm
Đỡ khách vô nhà ả vội xem
Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
HỒNG THOẠI 23.5.20
SẾP MỘNG
Sếp Thoại khen hoài : Đẹp nhất em!
Khuôn trăng lộng lẫy ẩn sau rèm
Mày ngài diễm lệ hằng mong đến
Mắt phượng yêu kiều vẫn ước xem
Quạnh quẽ niềm mơ ngồi trước cửa
Đìu hiu nỗi nhớ đứng bên hèm
Hồn du cánh bướm miền tiên cảnh
Đắm mộng canh dài với “Lọ Lem”
BXP 23.05.202
Mình Em
Anh đà bỏ lại mỗi mình em
Giữa cảnh phòng đơn xót đọng rèm
Rũ rượi đêm về cơn tủi ém
Bơ phờ mắt gượng nỗi buồn xem
Hờn duyên ngõ cách sâu dường hẻm
Dỗi phận tình rơi nát tưởng hèm
Khắc khoải canh trường thân rã lẹm
Thương đời lệ chảy má nường lem.
Hồng Vy
24-05-2020
buixuanphuong09
24-05-2020, 08:12 PM
VUI THƠ VNTH
CHÍNH EM
Quậy đủ ba miền cũng chính em
Thường xuyên bị ngáo tả tơi rèm
Om sòm cảnh sát kêu gào dẹp
Rộn rã trai làng đổ tới xem
Bởi chị cầm dao bừng ánh kẽm
Vì cô mở miệng toát hương hèm
Vy là ngọc nữ sao đành kém
Miễn nghiện chơi " xì " kẻo tiếng lem!
HỒNG THOẠI 24.5.20
Lem
Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em
Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm
Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém
Nỗi hận bao chiều cứ giở xem
Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm
Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm
Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm
Vẫn bị nương khều đến phải lem.
Hồng Vy
24-05-2020
Trả đũa em !
Có dịp ông thề trả đũa em !
Tìm mưu cạy cửa phá bung rèm
Kêu người hãy đến nhìn như kiểm
Hỏi bạn qua liền chứng lẫn xem
Tại lão hoài mong nàng tới hẻm
Vì nương mãi ghẹo Cả hôi hèm
Trong lòng đã quyết cơ đồ nhẹm
Nỗi hận sao làm ả lấm lem !
Vancali May. 24.2020
SẾP KÊU TRỜI
Sếp Thoại kêu trời : Rất giận em
Hôm qua định gặp … lẩn trong rèm
Nhìn quen lắm bác dò sang hỏi
Tưởng lạ nhiều người kéo đến xem
Cả khổ ngồi im lời ứ hự!
Nàng đau đứng lặng tiếng e hèm!
Vì chưng quá kén thành dang dở
Trượt ngã trên đường bị mặt lem.
BXP 24.05.2020
hồng vy
25-05-2020, 12:11 AM
https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2018_08_01/que-huong-1-1533115708.jpg
Nỗi Nhớ
Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi
Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi
Những lúc đông vờn thân tủi lạnh
Khi lần hạ đến cảnh buồn côi
Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi
Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi
Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi
Như dòng suối ngọt ở lòng trôi.
Hồng Vy
25-05-2020
buixuanphuong09
25-05-2020, 07:55 AM
VUI THƠ VNTH
Nỗi Nhớ
Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi
Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi
Những lúc đông vờn thân tủi lạnh
Khi lần hạ đến cảnh buồn côi
Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi
Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi
Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi
Như dòng suối ngọt ở lòng trôi.
Hồng Vy
25-05-2020
ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT”
Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi
Chữ S cong cong máu đắp bồi
Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ
Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi
Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng
Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi
Đại dịch toàn dân chung sức quét
Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi.
BXP 25.05.2020
HỒNG THOẠI
25-05-2020, 10:50 AM
Mình Em
Anh đà bỏ lại mỗi mình em
Giữa cảnh phòng đơn xót đọng rèm
Rũ rượi đêm về cơn tủi ém
Bơ phờ mắt gượng nỗi buồn xem
Hờn duyên ngõ cách sâu dường hẻm
Dỗi phận tình rơi nát tưởng hèm
Khắc khoải canh trường thân rã lẹm
Thương đời lệ chảy má nường lem.
Hồng Vy
24-05-2020
CÔ BÉ BÁN RÈM
Vy hồi thiếu nữ nhọc nhằn em
Trĩu nặng bờ vai thuở bán rèm
Lão mập chen vào nhanh nhẩu đếm
Anh ròm sấn lại ỡm ờ xem
E điều lắm cụ đòi xin tuổi
Ghét nỗi nhiều ông gạ trả hèm
Ảo não đâu người mua hộ bé
Ôm về mẹ chửi khóc tèm lem!
HỒNG THOẠI 25.5.20
manhky
25-05-2020, 12:57 PM
https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2018_08_01/que-huong-1-1533115708.jpg
Nỗi Nhớ
Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi
Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi
Những lúc đông vờn thân tủi lạnh
Khi lần hạ đến cảnh buồn côi
Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi
Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi
Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi
Như dòng suối ngọt ở lòng trôi.
Hồng Vy
25-05-2020
MỘT BÓNG TÔI
Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
Người xưa vội vã phủ sương bồi
Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
Còn hay thuở nọ hát qua đồi
Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi
Mạnh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
26-05-2020, 12:04 AM
ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT”
Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi
Chữ S cong cong máu đắp bồi
Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ
Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi
Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng
Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi
Đại dịch toàn dân chung sức quét
Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi.
BXP 25.05.2020
MỘT BÓNG TÔI
Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
Người xưa vội vã phủ sương bồi
Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
Còn hay thuở nọ hát qua đồi
Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Cánh bèo trôi !
Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !
Vancali May. 25.2020
Kỷ Niệm Khó Quên
Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
Những thuở hè vui cạnh cát bồi
Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
Niềm say tuổi dại đua cùng nước
Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.
Hồng Vy
26-05-2020
vancali96
26-05-2020, 09:40 AM
Nỗi Nhớ
Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi
Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi
Những lúc đông vờn thân tủi lạnh
Khi lần hạ đến cảnh buồn côi
Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi
Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi
Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi
Như dòng suối ngọt ở lòng trôi.
Hồng Vy
25-05-2020
ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT”
Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi
Chữ S cong cong máu đắp bồi
Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ
Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi
Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng
Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi
Đại dịch toàn dân chung sức quét
Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi.
BXP 25.05.2020
Kỷ Niệm Khó Quên
Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
Những thuở hè vui cạnh cát bồi
Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
Niềm say tuổi dại đua cùng nước
Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.
Hồng Vy
26-05-2020
Nét ngọc đã trôi
Chuyện vãn hôm nào ở xóm tôi
Bài thơ bọn nhỏ cứ vung bồi
Thuyền nơi viễn xứ như hình tội
Bạn ở quê nhà mỗi bóng côi
Đã hết thời gian ngày mở hội
Còn đâu kỷ niệm lúc leo đồi
Ngồi đây trách mãi sao mình vội
Nét ngọc xưa đà ... tuổi đã trôi
Vancali May. 25.2020
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.