Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời
tuyen45-ad
23-09-2011, 09:04 PM
HẾT THƠ
Quốc Quyền
Đường thi khó quá hóa ngu ngơ
Định họa đôi câu cứ mãi chờ
Ý tưởng tìm hoài đâu có gặp
Ngôn từ kiếm mãi chỉ là mơ
Dường như trí tuệ giờ chai sạn
Hẳn giống tài năng đã úa mờ
Lắm lúc thần kinh như hết cảm
Hàng giờ cắn bút chẳng ra thơ
21/09/2011
http://i54.tinypic.com/if0mfl.jpg
BÉ YÊU ƠI
Bé thương anh nhé hãy đừng ngơ
Mình hẹn hò nhau ngóng dáng chờ
Lẩn thẩn vì yêu mong mãi mộng
Bần thần bởi nợ muốn hoài mơ
Mùa thu trao tặng tình thêm sáng
Tiết hạ gửi cho nhớ chẳng mờ
Đến với tim hồng duyên thắm đỏ
Tâm hồn thi sĩ hóa vần thơ
clttq 23/9/2011
THIẾU ĐƯỜNG
Vào họa Đường Thi luật lại ngơ
Bởi vì chưa học phải ngồi chờ
Ngóng người ý xướng tô nhiều mộng
Đợi kẻ câu hòa vẽ lắm mơ
Sáng chữ quắp co nên dạ tối
Chiều vần xiêu vẹo khiến tâm mờ
Lệ nhòa rơi rớt buồn ngu dốt
Đảo lộn niêm từ chẳng kết thơ
daonamxuong 23/9/2011
Ngẩn ngơ
Xin chớ chê em tính ngẩn ngơ
xuân thu ngóng đợi hạ mong chờ
Ong bay bỏ lối hoa còn mộng
Bướm lượn quên đường nụ mãi mơ
Sáu khắc chong đèn khi nguyệt lặn
Năm canh khêu bấc lúc đèn mờ
Đôi lần lệ nhỏ nhoè trang giấy
Xót những câu buồn trong tứ thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.9.2011
MẠNG ẢO TÌNH SAY
---*---
Vào mạng bữa nay dạ ngẩn ngơ
Trang thơ vắng bạn cứ ngồi chờ
Tìm quanh chẳng thấy người chi kỷ
Để gửi đôi vần thỏa ước mơ
Mạng ảo chưa từng lần gặp mặt
Tình say nhớ mãi chẳng khi mờ
Đợi bài muội xướng trao tình tứ
Huynh họa đáp từ sáng ý thơ.
23/9/2011.
Tuyen45.
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-09-2011, 10:10 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22721#post22721)
http://i54.tinypic.com/33e3qcl.jpg
Tình hoài
Vẫn hằn dấu ái phía ngoài hiên
Bóng rọi đêm trăng dạ lại phiền
Nỗi nhớ bốn mùa khơi mãi mãi
Niềm thương năm tháng gợi liên miên
Bầu trời gió lộng mây cuồng nộ
Mặt dất lá bay hoa phát điên
Kỷ niệm tình xưa gây bão tố
Dâng hoài sóng gió quặn lòng riêng
Bùi Thanh thanh Khiết
23.9.2011
MỘNG EM YÊU
Trăng sao lấp lánh ghé bên hiên
Mong dáng em yêu nét chẳng phiền
Thắm nụ hoa tình loang mải miết
Tươi nhành liễu nhớ tỏa triền miên
Không nhìn một lúc hình như dại
Chưa thấy vài giờ cứ ngỡ điên
Mê muội tâm hồn khơi bão nổi
Làm sao níu giữ chút niềm riêng?
clttq 23/9/2011
Mảnh trời riêng
Em hờn nên dỗi chạy ra hiên
Anh vẫn tươi cười chẳng có phiền
Lấp lánh làn môi như muốn hỏi
Long lanh ánh mắt tựa thôi miên
Hoa say vẻ đẹp hồn tê dại
Bướm đắm mùi hương dạ lịm điên
Bởi thế bàu trời mưa gió tạnh
Dan tay đi kiếm mảnh trời riêng
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.9.2011
Quốc Quyền
24-09-2011, 08:43 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45.
THU VÀNG
---*---
Thu vàng lá rụng xạc xào rơi
Ngơ ngác nai tơ ngắm đất trời
Tạo hóa muôn màu đa sắc thái
Thiên nhiên kỳ ảo ánh quang soi
Hồn thơ thi sĩ đầy mơ mộng
Điệu nhạc đồng quê vọng khắp nơi
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Xin mời huynh muội vịnh thơ chơi.
20/9/2011.
Tuyen45.
DẠO THU CHƠI
Quốc Quyền
Chiều thu nhạt nắng ánh tà rơi
Ngắm án mây trôi ở cuối trời
Gió thoảng đầu non gương nước chiếu
Thuyền neo gợn sóng mặt hồ soi
Thi nhân bút hứng bày trăm mộng
Lãng tử giầy say bước vạn nơi
Thưởng cảnh nghe lòng sao trống vắng
Mơ màng thi sĩ dạo thu chơi
21/09/2011
Đêm thu Buôn
Đêm thu gió nhẹ giọt sương rơi
Bảng lảng mênh mang trắng khắp trời
Ngóng phía ngoài đường trăng chẳng rọi
Nhìn về trước ngõ đèn không soi
Lòng buốn vây bọc in muôn chốn
Dạ héo đan chen vẽ mọi nơi
Lầu mộng đã tàn như cảnh sắc
Vui gì đâu nữa muốn rong chơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
TÌNH THU
Thánh thót màn Ngâu giọt giọt rơi
Lệ mừng Ngưu - Chức phủ mây trời
Tình sâu "chàng Mục" gương hằng sáng
Nghĩa nặng "con Trời" kính vẫn soi
Bà Nguyệt trớ trêu còn sắp chốn
Ông tơ đùa cợt lại bày nơi
Tình Hồng duyên Cốm còn dan díu
Hứng bút đôi vần ta viết chơi.
BXP 20.9.2011
HỒ THU
---*---
Mặt hồ chìm nổi lá thu rơi
Phản chiếu hoàng hôn sáng góc trời
Nguyệt ảo lung linh in đáy nước
Sao mờ lấp lánh bóng nghiêng soi
Chúng mình tay nắm cùng trò chuyện
Hai đứa vai kề dạo đủ nơi
Dưới ánh trăng vàng ta hẹn ước
Mai ngày chung sống thỏa vui chơi.
21/9/2011.
Tuyen45.
CHẲNG ĐỂ CHƠI
Giọt giọt tình Thu thánh thót rơi
Em đi biền biệt một phương trơì
Hạt sương buổi sớm còn trong ngọc
Ráng đỏ chiều tà vẫn sáng soi
Trăm vạn câu tình đang gửi chốn...
Ngàn muôn vần nghĩa đã tìm nơi...
Dòng tương cuộn sóng ôm hoài niệm
Ta viết thơ tình chẳng để chơi!
BXP 23.9.2011
TRÒ CHƠI
Thơ tình chàng viết thả buông rơi
Nhặt ủ vào tim giọt nắng trời
Dòng nhớ trong như mây sớm phủ
Chữ thương ngọt tựa nước chiều soi
Chim di mỏi cánh về đâu nẻo ?
Lá rụng lìa cành lạc tận nơi !
Góp lại muộn mằn hong bóng chiếc
Ru vào đêm lạnh, dỡn lòng chơi !
nguyenthilan
NHẮN ...
Cô gái trao lời lơi lả rơi
Sao nghe ngao ngán đến bên trời
Tiểu nhân êm ái khi mong ngắm
Vô lại dịu dàng lúc muốn soi
Hoa nở giờ vàng buông lắm chốn
Nhụy tàn đêm trắng thả muôn nơi
Nhắn rằng khuê nữ trong chiều vắng
Chớ để tâm hồn nắng gió chơi
clttq 24/9/2011
Vô lại dại đại nhân
Gái già ế ẩm lả lơi chơi
Quân tử nao lòng rong đến nơi
Đỏ mặt tía tai hì hục ngắm
Xanh lòng đen dạ vật vờ soi
Quáng quàng sỏ dép mò tìm đất
Hổn hển sờ râu hỏi kiếm trời
Khuê nữ phong tình, khuê nữ thả
Đại nhân đạo mạo, đại nhân rơi.
nguyenthilan
CHIM SÁO KHÔNG VỀ
Quốc Quyền
Đường chiều nắng nhạt lá vàng rơi
Lặng lẽ cô liêu một khoảng trời
Én ngắm tầng không thong thả lượn
Mây nhìn bóng nước mơ màng soi
Đò đưa khác lạ về bao hướng
Bến đợi người quen đến một nơi
Chốn cũ ngày xưa thu đã đến
Mà sao chim sáo chẳng về chơi!
24/09/2011
daonamxuong
24-09-2011, 09:54 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45.
THU VÀNG
---*---
Thu vàng lá rụng xạc xào rơi
Ngơ ngác nai tơ ngắm đất trời
Tạo hóa muôn màu đa sắc thái
Thiên nhiên kỳ ảo ánh quang soi
Hồn thơ thi sĩ đầy mơ mộng
Điệu nhạc đồng quê vọng khắp nơi
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Xin mời huynh muội vịnh thơ chơi.
20/9/2011.
Tuyen45.
DẠO THU CHƠI
Quốc Quyền
Chiều thu nhạt nắng ánh tà rơi
Ngắm án mây trôi ở cuối trời
Gió thoảng đầu non gương nước chiếu
Thuyền neo gợn sóng mặt hồ soi
Thi nhân bút hứng bày trăm mộng
Lãng tử giầy say bước vạn nơi
Thưởng cảnh nghe lòng sao trống vắng
Mơ màng thi sĩ dạo thu chơi
21/09/2011
Đêm thu Buôn
Đêm thu gió nhẹ giọt sương rơi
Bảng lảng mênh mang trắng khắp trời
Ngóng phía ngoài đường trăng chẳng rọi
Nhìn về trước ngõ đèn không soi
Lòng buốn vây bọc in muôn chốn
Dạ héo đan chen vẽ mọi nơi
Lầu mộng đã tàn như cảnh sắc
Vui gì đâu nữa muốn rong chơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
TÌNH THU
Thánh thót màn Ngâu giọt giọt rơi
Lệ mừng Ngưu - Chức phủ mây trời
Tình sâu "chàng Mục" gương hằng sáng
Nghĩa nặng "con Trời" kính vẫn soi
Bà Nguyệt trớ trêu còn sắp chốn
Ông tơ đùa cợt lại bày nơi
Tình Hồng duyên Cốm còn dan díu
Hứng bút đôi vần ta viết chơi.
BXP 20.9.2011
HỒ THU
---*---
Mặt hồ chìm nổi lá thu rơi
Phản chiếu hoàng hôn sáng góc trời
Nguyệt ảo lung linh in đáy nước
Sao mờ lấp lánh bóng nghiêng soi
Chúng mình tay nắm cùng trò chuyện
Hai đứa vai kề dạo đủ nơi
Dưới ánh trăng vàng ta hẹn ước
Mai ngày chung sống thỏa vui chơi.
21/9/2011.
Tuyen45.
CHẲNG ĐỂ CHƠI
Giọt giọt tình Thu thánh thót rơi
Em đi biền biệt một phương trơì
Hạt sương buổi sớm còn trong ngọc
Ráng đỏ chiều tà vẫn sáng soi
Trăm vạn câu tình đang gửi chốn...
Ngàn muôn vần nghĩa đã tìm nơi...
Dòng tương cuộn sóng ôm hoài niệm
Ta viết thơ tình chẳng để chơi!
BXP 23.9.2011
TRÒ CHƠI
Thơ tình chàng viết thả buông rơi
Nhặt ủ vào tim giọt nắng trời
Dòng nhớ trong như mây sớm phủ
Chữ thương ngọt tựa nước chiều soi
Chim di mỏi cánh về đâu nẻo ?
Lá rụng lìa cành lạc tận nơi !
Góp lại muộn mằn hong bóng chiếc
Ru vào đêm lạnh, dỡn lòng chơi !
nguyenthilan
NHẮN ...
Cô gái trao lời lơi lả rơi
Sao nghe ngao ngán đến bên trời
Tiểu nhân êm ái khi mong ngắm
Vô lại dịu dàng lúc muốn soi
Hoa nở giờ vàng buông lắm chốn
Nhụy tàn đêm trắng thả muôn nơi
Nhắn rằng khuê nữ trong chiều vắng
Chớ để tâm hồn nắng gió chơi
clttq 24/9/2011
Vô lại dại đại nhân
Gái già ế ẩm lả lơi chơi
Quân tử nao lòng rong đến nơi
Đỏ mặt tía tai hì hục ngắm
Xanh lòng đen dạ vật vờ soi
Quáng quàng sỏ dép mò tìm đất
Hổn hển sờ râu hỏi kiếm trời
Khuê nữ phong tình, khuê nữ thả
Đại nhân đạo mạo, đại nhân rơi.
nguyenthilan
CHIM SÁO KHÔNG VỀ
Quốc Quyền
Đường chiều nắng nhạt lá vàng rơi
Lặng lẽ cô liêu một khoảng trời
Én ngắm tầng không thong thả lượn
Mây nhìn bóng nước mơ màng soi
Đò đưa khác lạ về bao hướng
Bến đợi người quen đến một nơi
Chốn cũ ngày xưa thu đã đến
Mà sao chim sáo chẳng về chơi!
24/09/2011
MỘNG TÌNH
Đường mây tha thướt nỗi buồn rơi
Cánh gió chao vao nhớ khoảnh trời
Mặc khách bâng khuâng tia nắng rọi
Tao nhân khắc khoải ánh trăng soi
Bao lần suối nợ tràn muôn lối
Mấy bận sông tình ngập khắp nơi
Khao khát theo về đong biển mộng
Cho từng thao thức đến mời chơi
daonamxuong 24/9/2011
tuyen45-ad
26-09-2011, 12:15 AM
Nguyên văn bởi Tuyen45.
THU VÀNG
---*---
Thu vàng lá rụng xạc xào rơi
Ngơ ngác nai tơ ngắm đất trời
Tạo hóa muôn màu đa sắc thái
Thiên nhiên kỳ ảo ánh quang soi
Hồn thơ thi sĩ đầy mơ mộng
Điệu nhạc đồng quê vọng khắp nơi
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Xin mời huynh muội vịnh thơ chơi.
20/9/2011.
Tuyen45.
DẠO THU CHƠI
Quốc Quyền
Chiều thu nhạt nắng ánh tà rơi
Ngắm án mây trôi ở cuối trời
Gió thoảng đầu non gương nước chiếu
Thuyền neo gợn sóng mặt hồ soi
Thi nhân bút hứng bày trăm mộng
Lãng tử giầy say bước vạn nơi
Thưởng cảnh nghe lòng sao trống vắng
Mơ màng thi sĩ dạo thu chơi
21/09/2011
Đêm thu Buôn
Đêm thu gió nhẹ giọt sương rơi
Bảng lảng mênh mang trắng khắp trời
Ngóng phía ngoài đường trăng chẳng rọi
Nhìn về trước ngõ đèn không soi
Lòng buốn vây bọc in muôn chốn
Dạ héo đan chen vẽ mọi nơi
Lầu mộng đã tàn như cảnh sắc
Vui gì đâu nữa muốn rong chơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
TÌNH THU
Thánh thót màn Ngâu giọt giọt rơi
Lệ mừng Ngưu - Chức phủ mây trời
Tình sâu "chàng Mục" gương hằng sáng
Nghĩa nặng "con Trời" kính vẫn soi
Bà Nguyệt trớ trêu còn sắp chốn
Ông tơ đùa cợt lại bày nơi
Tình Hồng duyên Cốm còn dan díu
Hứng bút đôi vần ta viết chơi.
BXP 20.9.2011
HỒ THU
---*---
Mặt hồ chìm nổi lá thu rơi
Phản chiếu hoàng hôn sáng góc trời
Nguyệt ảo lung linh in đáy nước
Sao mờ lấp lánh bóng nghiêng soi
Chúng mình tay nắm cùng trò chuyện
Hai đứa vai kề dạo đủ nơi
Dưới ánh trăng vàng ta hẹn ước
Mai ngày chung sống thỏa vui chơi.
21/9/2011.
Tuyen45.
CHẲNG ĐỂ CHƠI
Giọt giọt tình Thu thánh thót rơi
Em đi biền biệt một phương trơì
Hạt sương buổi sớm còn trong ngọc
Ráng đỏ chiều tà vẫn sáng soi
Trăm vạn câu tình đang gửi chốn...
Ngàn muôn vần nghĩa đã tìm nơi...
Dòng tương cuộn sóng ôm hoài niệm
Ta viết thơ tình chẳng để chơi!
BXP 23.9.2011
TRÒ CHƠI
Thơ tình chàng viết thả buông rơi
Nhặt ủ vào tim giọt nắng trời
Dòng nhớ trong như mây sớm phủ
Chữ thương ngọt tựa nước chiều soi
Chim di mỏi cánh về đâu nẻo ?
Lá rụng lìa cành lạc tận nơi !
Góp lại muộn mằn hong bóng chiếc
Ru vào đêm lạnh, dỡn lòng chơi !
nguyenthilan
NHẮN ...
Cô gái trao lời lơi lả rơi
Sao nghe ngao ngán đến bên trời
Tiểu nhân êm ái khi mong ngắm
Vô lại dịu dàng lúc muốn soi
Hoa nở giờ vàng buông lắm chốn
Nhụy tàn đêm trắng thả muôn nơi
Nhắn rằng khuê nữ trong chiều vắng
Chớ để tâm hồn nắng gió chơi
clttq 24/9/2011
Vô lại dại đại nhân
Gái già ế ẩm lả lơi chơi
Quân tử nao lòng rong đến nơi
Đỏ mặt tía tai hì hục ngắm
Xanh lòng đen dạ vật vờ soi
Quáng quàng sỏ dép mò tìm đất
Hổn hển sờ râu hỏi kiếm trời
Khuê nữ phong tình, khuê nữ thả
Đại nhân đạo mạo, đại nhân rơi.
nguyenthilan
CHIM SÁO KHÔNG VỀ
Quốc Quyền
Đường chiều nắng nhạt lá vàng rơi
Lặng lẽ cô liêu một khoảng trời
Én ngắm tầng không thong thả lượn
Mây nhìn bóng nước mơ màng soi
Đò đưa khác lạ về bao hướng
Bến đợi người quen đến một nơi
Chốn cũ ngày xưa thu đã đến
Mà sao chim sáo chẳng về chơi!
24/09/2011
MỘNG TÌNH
Đường mây tha thướt nỗi buồn rơi
Cánh gió chao vao nhớ khoảnh trời
Mặc khách bâng khuâng tia nắng rọi
Tao nhân khắc khoải ánh trăng soi
Bao lần suối nợ tràn muôn lối
Đã mấy sông tình ngập khắp nơi
Khao khát theo về đong biển mộng
Cho từng thao thức đến mời chơi
daonamxuong 24/9/2011
TÌNH ĐẦU RƠI LỆ
---*---
Tình đầu đổ vỡ lệ trào rơi
Giữa buổi thu về úa cả trời
Trằn trọc đêm dài nhìn bóng tối
Dày vò tâm chí chẳng đèn soi
Hẹn hò ngày ấy rơi dòng suối
Dấu ấn một thời vãi khắp nơi
Bến đợi đò xưa rêu, cỏ mọc
Duyên tàn mộng nát thiết gì chơi.
25/9/2011.
Tuyen45.
vancali96
26-09-2011, 07:51 AM
Hôm nay chiều chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ....
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
caoletrantranquoc
26-09-2011, 11:04 AM
Hoa tình yêu
Nụ hé môi hồng buớm lại qua
Hương bay đậm ngát giấc mơ ngà
Đường duyên đằm thắm khơi gương nguyệt
Vẻ đẹp trang đài nép bóng nga
Gửi nhớ làm tin chờ gió lặng
Trao thương hẹn giữ đợi mưa hoà
Tình yêu náo nức mong xuân đến
Đẹp mãi dòng đời bướm với hoa./
Bùi Thanh Thanh Khiết 26.9.2011
KHUNG TRỜI HUYỄN MỘNG
Nụ hồng e ấp nắng hôn qua
Cánh bướm vờn bay thả ngọc ngà
Thủ thỉ vườn mơ câu thỏ thẻ
Thì thầm núi mộng tiếng ngân nga
Nhành lan mùa hạ chờ mây hẹn
Cánh én tiết xuân đợi gió hòa
Quyến luyến trăng sao buông nhã nhạc
Khung trời huyền ảo đẹp ngàn hoa
clttq 6/9/2011
tuyen45-ad
26-09-2011, 01:22 PM
BÀI : "BỊT MŨI CƯỜI" của Tuyen45 đã được các bạn sau đây nhiệt tình tham gia họa :
- vancali96 - Hồng Lĩnh - Ong Bò Vẽ - Quốc Quyền .
Tuyen45 xin cảm ơn Chúc vui khỏe .
BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười
16/9/2011.
Tuyen45.
http://i54.tinypic.com/2m7yuyw.jpg
Tình đời
Thất sủng về hưu lộ tánh người !
Bà con lối xóm chả thèm mời
Khi xưa chào hỏi đang quyền thế
Giờ lại làm ngơ lúc thất thời
Có của cầu thân tìm chức phận
Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi
Buồn đời nối mạng vui thi hữu
Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười
Vancali 9.18.11
VÔ DUYÊN
Quốc Quyền
Thật quá vô duyên cái loại người!
Khua mồm phách lối đếch ai mời
Làng trên thấy mặt lo mang vạ
Xóm dưới trông thây sợ hết thời
Ngại sống gần nhà lây tật xấu
E chơi cạnh ngõ nhiễm mùi hôi
Người đời giữ kẽ không thèm nói
Hắn tưởng ngon cơm cứ thế cười
19.09.2011
CHẲNG PHẢI NGƯỜI
Vênh vênh váo váo ít khi cười
Mồm mép tua tua cái miệng hôi
Hoạnh họe dân nghèo khi có việc
Xum xuê quan lớn khi đang thời
Lọc lừa bạn hữu vì kiếm chác
Dan dối quân sư để được mời
Nịnh nọt mõi mồm rồi cũng thế
Khệnh kha khệnh khạo chẳng thành người
Hồng Lĩnh
Cái thùng rỗng
Vỗ ngực huênh hoang có một người
Khoe rằng khắp chốn muốn lưu mời
Thương thay dê cỏn không rành thế
Khốn khổ ngựa non chẳng hiểu thời
Mới sáng được lòng khen tiếng ngát
Vừa trưa thất ý chê lời hôi
Chiều mưa sớm nắng ai chơi được
Thùng rỗng kêu to thiên hạ cười
Ong bò vẽ
20.9.2011
GIÃ TÂM
---*---
Nhiều kẻ làm quan hết tính người
Nịnh trên lừa dưới hót như mời
Nói làm trái ngược mưu danh lợi
Bằng cấp bán mua đợi thế thời
Nham hiểm gian ngoan như Tào Tháo
Giã tâm quỷ quyệt giống Tàu Ô
Thông tin đại chúng lan truyền miệng
Kẻ địch đứng ngoài đắc chí cười
26/9/2011.
Tuyen45.
buixuanphuong09
26-09-2011, 01:41 PM
Hôm nay chiều chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ....
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
buixuanphuong09
26-09-2011, 01:45 PM
Vần Ơi dài rồi, mời các bạn hoạ với tôi bài này
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Quốc Quyền
26-09-2011, 08:16 PM
Hôm nay chiều chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ....
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-09-2011, 10:19 PM
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
tuyen45-ad
26-09-2011, 11:50 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45.
THU VÀNG
---*---
Thu vàng lá rụng xạc xào rơi
Ngơ ngác nai tơ ngắm đất trời
Tạo hóa muôn màu đa sắc thái
Thiên nhiên kỳ ảo ánh quang soi
Hồn thơ thi sĩ đầy mơ mộng
Điệu nhạc đồng quê vọng khắp nơi
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Xin mời huynh muội vịnh thơ chơi.
20/9/2011.
Tuyen45.
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif
DẠO THU CHƠI
Quốc Quyền
Chiều thu nhạt nắng ánh tà rơi
Ngắm án mây trôi ở cuối trời
Gió thoảng đầu non gương nước chiếu
Thuyền neo gợn sóng mặt hồ soi
Thi nhân bút hứng bày trăm mộng
Lãng tử giầy say bước vạn nơi
Thưởng cảnh nghe lòng sao trống vắng
Mơ màng thi sĩ dạo thu chơi
21/09/2011
Đêm thu Buôn
Đêm thu gió nhẹ giọt sương rơi
Bảng lảng mênh mang trắng khắp trời
Ngóng phía ngoài đường trăng chẳng rọi
Nhìn về trước ngõ đèn không soi
Lòng buốn vây bọc in muôn chốn
Dạ héo đan chen vẽ mọi nơi
Lầu mộng đã tàn như cảnh sắc
Vui gì đâu nữa muốn rong chơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
TÌNH THU
Thánh thót màn Ngâu giọt giọt rơi
Lệ mừng Ngưu - Chức phủ mây trời
Tình sâu "chàng Mục" gương hằng sáng
Nghĩa nặng "con Trời" kính vẫn soi
Bà Nguyệt trớ trêu còn sắp chốn
Ông tơ đùa cợt lại bày nơi
Tình Hồng duyên Cốm còn dan díu
Hứng bút đôi vần ta viết chơi.
BXP 20.9.2011
HỒ THU
---*---
Mặt hồ chìm nổi lá thu rơi
Phản chiếu hoàng hôn sáng góc trời
Nguyệt ảo lung linh in đáy nước
Sao mờ lấp lánh bóng nghiêng soi
Chúng mình tay nắm cùng trò chuyện
Hai đứa vai kề dạo đủ nơi
Dưới ánh trăng vàng ta hẹn ước
Mai ngày chung sống thỏa vui chơi.
21/9/2011.
Tuyen45.
CHẲNG ĐỂ CHƠI
Giọt giọt tình Thu thánh thót rơi
Em đi biền biệt một phương trơì
Hạt sương buổi sớm còn trong ngọc
Ráng đỏ chiều tà vẫn sáng soi
Trăm vạn câu tình đang gửi chốn...
Ngàn muôn vần nghĩa đã tìm nơi...
Dòng tương cuộn sóng ôm hoài niệm
Ta viết thơ tình chẳng để chơi!
BXP 23.9.2011
TRÒ CHƠI
Thơ tình chàng viết thả buông rơi
Nhặt ủ vào tim giọt nắng trời
Dòng nhớ trong như mây sớm phủ
Chữ thương ngọt tựa nước chiều soi
Chim di mỏi cánh về đâu nẻo ?
Lá rụng lìa cành lạc tận nơi !
Góp lại muộn mằn hong bóng chiếc
Ru vào đêm lạnh, dỡn lòng chơi !
nguyenthilan
NHẮN ...
Cô gái trao lời lơi lả rơi
Sao nghe ngao ngán đến bên trời
Tiểu nhân êm ái khi mong ngắm
Vô lại dịu dàng lúc muốn soi
Hoa nở giờ vàng buông lắm chốn
Nhụy tàn đêm trắng thả muôn nơi
Nhắn rằng khuê nữ trong chiều vắng
Chớ để tâm hồn nắng gió chơi
clttq 24/9/2011
Vô lại dại đại nhân
Gái già ế ẩm lả lơi chơi
Quân tử nao lòng rong đến nơi
Đỏ mặt tía tai hì hục ngắm
Xanh lòng đen dạ vật vờ soi
Quáng quàng sỏ dép mò tìm đất
Hổn hển sờ râu hỏi kiếm trời
Khuê nữ phong tình, khuê nữ thả
Đại nhân đạo mạo, đại nhân rơi.
nguyenthilan
CHIM SÁO KHÔNG VỀ
Quốc Quyền
Đường chiều nắng nhạt lá vàng rơi
Lặng lẽ cô liêu một khoảng trời
Én ngắm tầng không thong thả lượn
Mây nhìn bóng nước mơ màng soi
Đò đưa khác lạ về bao hướng
Bến đợi người quen đến một nơi
Chốn cũ ngày xưa thu đã đến
Mà sao chim sáo chẳng về chơi!
24/09/2011
MỘNG TÌNH
Đường mây tha thướt nỗi buồn rơi
Cánh gió chao vao nhớ khoảnh trời
Mặc khách bâng khuâng tia nắng rọi
Tao nhân khắc khoải ánh trăng soi
Bao lần suối nợ tràn muôn lối
Mấy bận sông tình ngập khắp nơi
Khao khát theo về đong biển mộng
Cho từng thao thức đến mời chơi
daonamxuong 24/9/2011
TÌNH ĐẦU RƠI LỆ
---*---
Tình đầu đổ vỡ lệ trào rơi
Giữa buổi thu về úa cả trời
Trằn trọc đêm dài nhìn bóng tối
Dày vò tâm chí chẳng đèn soi
Hẹn hò ngày ấy rơi dòng suối
Dấu ấn một thời vãi khắp nơi
Bến đợi đò xưa rêu, cỏ mọc
Duyên tàn mộng nát thiết gì chơi.
25/9/2011.
Tuyen45.
SẦU ĐÔNG
Quốc Quyền
Sầu đông hoa tím mấy mùa rơi
Độ ấy người đi mưa trắng trời
Xóm vắng buồn tênh cơn gió thổi
Đường khuya lặng lẽ ngọn đèn soi
Tin chàng biền biệt tìm bao hướng
Bóng nhạn xa mù kiếm mấy nơi
Lạnh lẽo vườn hoa hồng giấu nụ
Dập dìu ong bướm muốn sang chơi!
26/09/2011
NỢ TÌNH...
Tiết thu theo đến nỗi niềm rơi
Khi Hạ ra đi bóng khuất trời
Bến mộng vừa tan chưa thể đổi
Bờ mơ đã nát chẳng lần soi
Cánh lan thưa nắng tìm đâu hướng
Cội bách thừa mưa kiếm có nơi ?
Lưu luyến trôi từng cơn gió thổi
Cho mùa sang đến nợ tình chơi
clttq 26/9/2011
CHIỀU THU
---*---
Trải thảm sân đình lá úa rơi
Chiều thu gió cuốn rợp vùng trời
Đầm làng vây cá bơi lờ lững
Đáy nước hình em ngả bóng soi
Vành nón nghiêng trao thêm gợi cảm
Áo dài phơ phất tỏ đôi nơi
Hồn thơ thi sĩ bay trầm bổng
Tay bút thảo vần mấy tứ chơi.
26/9/2011.
Tuyen45.
vancali96
27-09-2011, 09:58 AM
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
tuyen45-ad
27-09-2011, 12:50 PM
Hoa tình yêu
Nụ hé môi hồng buớm lại qua
Hương bay đậm ngát giấc mơ ngà
Đường duyên đằm thắm khơi gương nguyệt
Vẻ đẹp trang đài nép bóng nga
Gửi nhớ làm tin chờ gió lặng
Trao thương hẹn giữ đợi mưa hoà
Tình yêu náo nức mong xuân đến
Đẹp mãi dòng đời bướm với hoa./
Bùi Thanh Thanh Khiết 26.9.2011
KHUNG TRỜI HUYỄN MỘNG
Nụ hồng e ấp nắng hôn qua
Cánh bướm vờn bay thả ngọc ngà
Thủ thỉ vườn mơ câu thỏ thẻ
Thì thầm núi mộng tiếng ngân nga
Nhành lan mùa hạ chờ mây hẹn
Cánh én tiết xuân đợi gió hòa
Quyến luyến trăng sao buông nhã nhạc
Khung trời huyền ảo đẹp ngàn hoa
clttq 6/9/2011
TẬN HƯỞNG HƯƠNG THU
---*---
Hé mở bông quỳnh hương thoảng qua
Trinh nguyên thanh bạch trắng như ngà
Trăng liềm chếch núi soi hồ Nguyệt
Công tử nghiêng đầu ngắm bóng Nga
Trong tiếng nhạc rừng vang vọng lại
Giữa lời đàn gió quện âm hòa
Chúng mình hai đứa vào vườn cấm
Tận hưởng hương thu ngắm nguyệt hoa.
27/9/2011.
Tuyen45.
http://caycanhthanglong.com.vn/platformecom/img/upload/quynh%202.jpg
Quốc Quyền
27-09-2011, 05:43 PM
CENTER]
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
Chúc quí bạn ngày an vui hì hì ..
http://i52.tinypic.com/35jgs51.jpg
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
buixuanphuong09
28-09-2011, 07:55 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
vancali96
28-09-2011, 07:55 AM
Vần Ơi dài rồi, mời các bạn hoạ với tôi bài này
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-09-2011, 12:51 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
daonamxuong
28-09-2011, 01:55 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
caoletrantranquoc
28-09-2011, 02:14 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
Quốc Quyền
28-09-2011, 02:40 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả bao chìm nổi
Kệ ả lo toan mấy bể dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
Sáng may vừa làm xong bài thơ này thì bị mất điện,giờ mới pót lên được.kệ có trùng xíu không sao nghe quý thi hữu!
GIẤC MƠ TRỜI ÂU
Quốc Quyền
Gái đẹp bây giờ họ rủ nhau
Xem chồng, chọn mặt tận trời Âu
Trao thân cành liễu rời nương lúa
Gửi phận má đào thoát bể dâu
Một cảnh hai quê mong quý phái
Ba chìm bảy nổi ước sang giàu
Đục trong xứ mệnh tùy duyên nợ
Ai biết bên lòng những khổ đau
28/09/2011
caoletrantranquoc
28-09-2011, 02:55 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
Quốc Quyền
28-09-2011, 04:13 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
caoletrantranquoc
28-09-2011, 04:43 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
tuyen45-ad
28-09-2011, 05:51 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả bao chìm nổi
Kệ ả lo toan mấy bể dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
Sáng may vừa làm xong bài thơ này thì bị mất điện,giờ mới pót lên được.kệ có trùng xíu không sao nghe quý thi hữu!
GIẤC MƠ TRỜI ÂU
Quốc Quyền
Gái đẹp bây giờ họ rủ nhau
Xem chồng, chọn mặt tận trời Âu
Trao thân cành liễu rời nương lúa
Gửi phận má đào thoát bể dâu
Một cảnh hai quê mong quý phái
Ba chìm bảy nổi ước sang giàu
Đục trong xứ mệnh tùy duyên nợ
Ai biết bên lòng những khổ đau
28/09/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
Quốc Quyền
28-09-2011, 06:37 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu cần một hủ xúm quanh nhau
Rượu ủ trong chum chẳng thấy màu
Rượu đến phiên mình nhấp đỡ khát
Rượu sang lược bạn uống tiêu sầu
Rượu mong nương lúa cho nhiều hạt
Rượu ước vụ mùa hết sạch sâu
Rượu cúng thần hoàng vui lễ hội
Rượu cầu xóm bản mãi không đau
28/09/2011
tuyen45-ad
28-09-2011, 07:50 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu cần một hủ xúm quanh nhau
Rượu ủ trong chum chẳng thấy màu
Rượu đến phiên mình nhấp đỡ khát
Rượu sang lược bạn uống tiêu sầu
Rượu mong nương lúa cho nhiều hạt
Rượu ước vụ mùa hết sạch sâu
Rượu cúng thần hoàng vui lễ hội
Rượu cầu xóm bản mãi không đau
28/09/2011
RƯỢU
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
caoletrantranquoc
28-09-2011, 10:09 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu 1
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU 2
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU 3
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu 4
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu 5
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU 6
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU 7
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU 8
Rượu rủ bạn bè đến kết nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU 9
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU 10
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU 11
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU 12
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU 13
Quốc Quyền
Rượu cần một hủ xúm quanh nhau
Rượu ủ trong chum chẳng thấy màu
Rượu đến phiên mình nhấp đỡ khát
Rượu sang lượt bạn uống tiêu sầu
Rượu mong nương lúa cho nhiều hạt
Rượu ước vụ mùa hết sạch sâu
Rượu cúng thần hoàng vui lễ hội
Rượu cầu xóm bản mãi không đau
28/09/2011
RƯỢU 14
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
RƯỢU 15
Rượu là tất cả dối dang nhau
Rượu đẩy đưa yêu nhuộm đắng màu
Rượu lọc lừa trao lời báo gấm
Rượu điên đảo gửi tiếng ve sầu
Rượu dìm thân phận khi chìm nổi
Rượu nhấn kiếp đời lúc rớt sâu
Rượu chát pha tình thành nghiệt ngã
Rượu buồn quay quắt những hoài đau
clttq 28/9/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-09-2011, 10:11 AM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
tuyen45-ad
30-09-2011, 08:37 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
vancali96
30-09-2011, 09:41 AM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả bao chìm nổi
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
Sáng may vừa làm xong bài thơ này thì bị mất điện,giờ mới pót lên được.kệ có trùng xíu không sao nghe quý thi hữu!
GIẤC MƠ TRỜI ÂU
Quốc Quyền
Gái đẹp bây giờ họ rủ nhau
Xem chồng, chọn mặt tận trời Âu
Trao thân cành liễu rời nương lúa
Gửi phận má đào thoát bể dâu
Một cảnh hai quê mong quý phái
Ba chìm bảy nổi ước sang giàu
Đục trong xứ mệnh tùy duyên nợ
Ai biết bên lòng những khổ đau
28/09/2011
SAO LẠI BỎ NHAU???
Quốc Quyền
Giận dỗi điều chi lại bỏ nhau?
Nhà gần chứ phải tận bên Âu
Mong gì mấy chữ chua như dấm
Chỉ ước đôi lời ngọt tựa dâu
Mạng ảo người chơi nào tính phú
Đời thường họ sống kể chi giàu
Mong sao tình nghĩa luôn đầm ấm
Chớ có sụt sùi ngó muốn đau!
29/09/2011
VẼ MẢNH HỒN ĐAU
Quốc Quyền
Từ nay thôi nhé hãy quên nhau
Đoạn tuyệt trời Tây với Á – Âu
Phố thị người vui cùng gấm lụa
Đồng quê tôi ở với vườn dâu
Không mơ phóng bút lâu thành giỏi
Chẳng ước làm thơ mãi sẽ giàu
An phận thủ thừa nơi góc nhỏ
Nhìn đời để vẽ mảnh hồn đau
29/09/2011
http://i51.tinypic.com/qqwo0g.jpg
vancali96
30-09-2011, 10:58 AM
VỀ ĐÂU?
Quốc Quyền
Đời như bọt nước biết về đâu!
Lén đọng bờ mi ngấn lệ sầu
Gió cuốn tan tành hương cỏ mộc
Mây đùa bạc phếch dáng bông lau
Công danh lận đận hoài bươn chải
Sự nghiệp lao đao mãi nguyện cầu
Ược mộng còn xa miền ấp ủ
Bao giờ danh phận bám duyên nhau?
30/09/2011
Tìm đâu ?
Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu ?
Dĩ vãng buồn dâng khiến dạ sầu
Dạo ấy đôi hình vui gió biển
Giờ đây chiếc bóng tủi thân lau
Thương ngày với bạn bên triền núi
Nhớ cảnh cùng ai ở giữa cầu
Gió thổi ngoài hiên lòng náo động
Xa vời kỷ niệm thuở quen nhau
Vancali 9.29.11
http://i56.tinypic.com/2e4izio.jpg
Quốc Quyền
30-09-2011, 05:32 PM
VỀ ĐÂU?
Quốc Quyền
Đời như bọt nước biết về đâu!
Lén đọng bờ mi ngấn lệ sầu
Gió cuốn tan tành hương cỏ mộc
Mây đùa bạc phếch dáng bông lau
Công danh lận đận hoài bươn chải
Sự nghiệp lao đao mãi nguyện cầu
Ược mộng còn xa miền ấp ủ
Bao giờ danh phận bám duyên nhau?
30/09/2011
Tìm đâu ?
Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu ?
Dĩ vãng buồn dâng khiến dạ sầu
Dạo ấy đôi hình vui gió biển
Giờ đây chiếc bóng tủi thân lau
Thương ngày với bạn bên triền núi
Nhớ cảnh cùng ai ở giữa cầu
Gió thổi ngoài hiên lòng náo động
Xa vời kỷ niệm thuở quen nhau
Vancali 9.29.11
http://i56.tinypic.com/2e4izio.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_02Jul_2519_52.gif
BIẾT ĐÂU
Quốc Quyền
Nước chảy bèo trôi – biết dạt đâu?
Lênh đênh sóng gẩy khúc oan sầu
Sa cơ Yến ngọc đu cành sậy
Lỡ vận Oanh vàng víu ngọn lau
Mặc phận đưa chân thuyền ghé bến
Đành lòng nhắm mắt nước qua cầu
Người ơi có nhớ thời son trẻ
Nuối tiếc xin đừng nghĩ đến nhau!
30/09/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2011, 08:49 PM
VỀ ĐÂU?
Quốc Quyền
Đời như bọt nước biết về đâu!
Lén đọng bờ mi ngấn lệ sầu
Gió cuốn tan tành hương cỏ mộc
Mây đùa bạc phếch dáng bông lau
Công danh lận đận hoài bươn chải
Sự nghiệp lao đao mãi nguyện cầu
Ược mộng còn xa miền ấp ủ
Bao giờ danh phận bám duyên nhau?
30/09/2011
Tìm đâu ?
Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu ?
Dĩ vãng buồn dâng khiến dạ sầu
Dạo ấy đôi hình vui gió biển
Giờ đây chiếc bóng tủi thân lau
Thương ngày với bạn bên triền núi
Nhớ cảnh cùng ai ở giữa cầu
Gió thổi ngoài hiên lòng náo động
Xa vời kỷ niệm thuở quen nhau
Vancali 9.29.11
http://i56.tinypic.com/2e4izio.jpg
Mong
Những ngày tươi đẹp có còn đâu
Ngả dẽ chia hai tim nặng sầu
Biển bắc nước trào dâng bãi mía
Sông nam sóng cuộn ngập ngàn lau
Thu về nắng dọi lòng mong ngóng
Xuân đến mưa tan dạ ước cầu
Hoà hợp đôi dòng về một bến
Nụ cười âu yếm mãi trao nhau
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2011, 11:05 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
NHỚ MẢI VỀ NHAU
Dù xa vẫn nhớ mải về nhau
Có nghĩa gì đâu chuyện á_âu
Đất khách mịt mù trong trắng tuyết
Quê nhà dịu vợi bạt ngàn dâu
Người đi chỉ ước mong đời đẹp
Kẻ ở chi cầu được kiếp giàu
Giữ vẹn ân tình trong cách trở
Để mềm êm lại trái tim đau
DA
Ảo vọng
Thu ấy chúng mình tạm biệt nhau
Mộng mơ hoài bão cánh chim âu
Người đi nỗi nhớ tằm mong né
Kẻ ở niềm thương kén nhớ dâu
Của cải mà xa như chẳng có
Thanh bần kề cận sẽ hơn giàu
Mau về đốt lại lò hương ái
Chớ để tro tàn dạ xót đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.9.2011
tuyen45-ad
01-10-2011, 12:35 AM
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
vancali96
01-10-2011, 05:27 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Quốc Quyền
01-10-2011, 03:54 PM
VỀ ĐÂU?
Quốc Quyền
Đời như bọt nước biết về đâu!
Lén đọng bờ mi ngấn lệ sầu
Gió cuốn tan tành hương cỏ mộc
Mây đùa bạc phếch dáng bông lau
Công danh lận đận hoài bươn chải
Sự nghiệp lao đao mãi nguyện cầu
Ược mộng còn xa miền ấp ủ
Bao giờ danh phận bám duyên nhau?
30/09/2011
Tìm đâu ?
Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu ?
Dĩ vãng buồn dâng khiến dạ sầu
Dạo ấy đôi hình vui gió biển
Giờ đây chiếc bóng tủi thân lau
Thương ngày với bạn bên triền núi
Nhớ cảnh cùng ai ở giữa cầu
Gió thổi ngoài hiên lòng náo động
Xa vời kỷ niệm thuở quen nhau
Vancali 9.29.11
http://i56.tinypic.com/2e4izio.jpg
Mong
Những ngày tươi đẹp có còn đâu
Ngả dẽ chia hai tim nặng sầu
Biển bắc nước trào dâng bãi mía
Sông nam sóng cuộn ngập ngàn lau
Thu về nắng dọi lòng mong ngóng
Xuân đến mưa tan dạ ước cầu
Hoà hợp đôi dòng về một bến
Nụ cười âu yếm mãi trao nhau
Bùi Thanh Thanh Khiết
CUỘC ĐỜI QUA MAU
Quốc Quyền
Nửa đời lận đận có gì đâu!
Ngang dọc đường mây một bể sầu
Gió biển mưa nguồn đời lãng tử
Nay đây mai đó kiếp bông lau
Hoa tàn cánh rã tan vào đất
Trăng muộn tình côi rụng xuống cầu
Một chút hương xuân thừa sót lại
Đầu hai thứ tóc đổi thay nhau
01/10/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-10-2011, 09:07 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
tuyen45-ad
02-10-2011, 01:01 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
daonamxuong
02-10-2011, 05:09 AM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
caoletrantranquoc
02-10-2011, 05:33 AM
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ mát bầu đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Quốc Quyền
02-10-2011, 06:25 AM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Quốc Quyền
Đàn ông trước hết phải “tề gia”
Nhiệm vụ xong rồi mới mạnh la
Hãy biết dừng chân “khi tới bến”
Và nên đạp thắng “lúc vào ga”
Đề phòng kẻ địch chơi trò quỷ
Cảnh giác phe mình giở kế ma
Chợ hãy còn xa tiền ráng giữ
không thì sớm muộn cũng tiêu nhà
01/10/2011
tuyen45-ad
02-10-2011, 05:45 PM
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyn45.
vancali96
03-10-2011, 10:08 AM
Loạt những bài thơ này QQ viết trong lúc đang có men say,nhằm nói về một người đồng hương vừa mới qua Mỹ, xa quê chưa bao lâu đã trở mặt,coi thường bà con,bạn bè trong dđ quê hương,sử dụng tiếng Anh tùy tiện khi viết bài...
Vài lời tâm sự để tránh sự hiểu lầm của quý thi hữu ở dđ VNTH.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.Thân mến!
VỘI QUÊN
(Họa nghịch vận “Lời Mẹ Ru”
Quốc Quyền
Lưu lạc quê người kiếm mấy xu
Đành quên đất tổ của cha mù
Nương thân “xứ mẽo” ngu che chậu
Cậy thế “Tiền đô” dốt giấu lu
Mắng chú nhại lời ngay đứa dại
Chửi cha pha tiếng rõ đồ ngu
Bi bô tập nói vừa hôm nãy
Đã vội quên lời mẹ mới ru
02/10/2011
Cội nguồn
Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru
Vancali 10.2.11
Chúc quí huynh tỷ tối chủ nhật an vui hì hì ....:gn13:
caoletrantranquoc
03-10-2011, 02:21 PM
VỘI QUÊN
(Họa nghịch vận “Lời Mẹ Ru”
Quốc Quyền
Lưu lạc quê người kiếm mấy xu
Đành quên đất tổ của cha mù
Nương thân “xứ mẽo” ngu che chậu
Cậy thế “Tiền đô” dốt giấu lu
Mắng chú nhại lời ngay đứa dại
Chửi cha pha tiếng rõ đồ ngu
Bi bô tập nói vừa hôm nãy
Đã vội quên lời mẹ mới ru
02/10/2011
Cội nguồn
Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru
Vancali 10.2.11
[COLOR="darkred"]XIN SUY LẠI
Cho ké đôi lời nói chuyện xu
Cách vòng trái đất việc tù mù
Cu li xứ mỹ vui mờ mịt
Nô lệ trời tây sướng tối lu
Duyên số phải đành thân dốt nát
Phận đời cam chịu kiếp ngơ ngu
Nếu cười mai mỉa xin suy lại
Đâu kẻ muốn rời tiếng Mẹ ru
clttq 3/10/2011
caoletrantranquoc
03-10-2011, 02:46 PM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Quốc Quyền
Đàn ông trước hết phải “tề gia”
Nhiệm vụ xong rồi mới mạnh la
Hãy biết dừng chân “khi tới bến”
Và nên đạp thắng “lúc vào ga”
Đề phòng kẻ địch chơi trò quỷ
Cảnh giác phe mình giở kế ma
Chợ hãy còn xa tiền ráng giữ
không thì sớm muộn cũng tiêu nhà
01/10/2011
NÓC GIA ...LỦNG
Đàn ông làm chủ cái ngôi gia
Sau trước phá tàn lại khoái la
Sáng xỉn lắc lư Đường Vạn Kiếp
Chiều say lảo đảo Ngã Tư Ga
Dáng hình mất rớt đời như quỷ
Thân phận tiêu rơi kiếp giống ma
Mệt mỏi tiếng chồng như vỡ nát
Vợ kêu, con khóc rộn vang nhà
clttq 3/10/2011
tuyen45-ad
03-10-2011, 04:52 PM
http://quangcaosanpham.com/images/picture/big_302472_34_chuyen-cay-xanh-do-thi-cay-giong-lam-nghiep.jpg
MÙA THU XANH
(Điệp từ xanh)
---*---
Xanh ngắt trời thu lại bảo vàng
Cỏ cây xanh thẳm chớ mơ màng
Núi rừng biêng biếc xanh màu lá
Thảm lúa xanh non gió quện mang
Hải phận biển xanh đang lặng sóng
Xanh lòng ông bạn vác đòn phang
Nấm mồ lính chiến chưa xanh cỏ
Đạn bọc màu "xanh" bắn gãy "thang"
2/10/2011
Tuyen45.
Mùa thu ở Việt Nam (Đông Nam Á) là màu xanh - khác hẳn với ở châu Âu ...
vancali96
04-10-2011, 09:46 AM
VỘI QUÊN
(Họa nghịch vận “Lời Mẹ Ru”
Quốc Quyền
Lưu lạc quê người kiếm mấy xu
Đành quên đất tổ của cha mù
Nương thân “xứ mẽo” ngu che chậu
Cậy thế “Tiền đô” dốt giấu lu
Mắng chú nhại lời ngay đứa dại
Chửi cha pha tiếng rõ đồ ngu
Bi bô tập nói vừa hôm nãy
Đã vội quên lời mẹ mới ru
02/10/2011
Cội nguồn
Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru
Vancali 10.2.11
XIN SUY LẠI
Cho ké đôi lời nói chuyện xu
Cách vòng trái đất việc tù mù
Cu li xứ mỹ vui mờ mịt
Nô lệ trời tây sướng tối lu
Duyên số phải đành thân dốt nát
Phận đời cam chịu kiếp ngơ ngu
Nếu cười mai mỉa xin suy lại
Đâu kẻ muốn rời tiếng Mẹ ru
clttq 3/10/2011
Tình đời
Đạo lý bây giờ chỉ đáng xu
Tình ngay có mắt cũng như mù
Quan sang vợ đẹp ăn cơm tiệm
Dân khó nhà nghèo uống nước lu
Ỷ thế coi thường chê kẻ dại
Cậy quyền bóc lột mắng người ngu
Khi xưa rừng thẫm lời ơn nghĩa
Mộng ước nay thành...bỏ võng ru
Vancali 10.3.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì...
http://i56.tinypic.com/7108kx.jpg
tuyen45-ad
04-10-2011, 12:19 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
ĐAU LÒNG
---*---
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra
Dân đen khổ, ngọai quốc kêu la
Niềm tin sụp đổ đau lòng mẹ
Chân lý lụi tàn xót ruột cha
Quốc khố chuột đào nhiều lỗ thủng
Kho ngân mối gặm cẩu càm tha
Nước nhà tệ nạn vào cao điểm
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra.
4/10/2011.
Tuyen45.
daonamxuong
04-10-2011, 12:21 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24388#post24388)
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Thu muộn
Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyên45.
Trách thu
Thu xưa xanh ngát cả bầu trời
Thu ấy …thế rồi lệ lại rơi
Thu gửi mưa về buồn cuộc sống
Thu trao gió đến đau dòng đời
Thu khơi nỗi nhớ tình luôn nặng
Thu gợi niềm thương nghĩa chẳng vơi
Thu đến bướm còn say đắm nguyệt
Thu nay bởi thế vẫn xa vời ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Thu hỡi về đâu, cuối nẻo trời ?
Thu mang se lạnh gió sương rơi
Thu vàng hoa lá cười duyên nợ
Thu biếc núi non giỡn kiếp đời
Thu khóc trăng tròn sao lặng lẽ
Thu buồn nguyệt khuyết cứ chơi vơi
Thu rơi, tình ái buông lờ lững
Thu vắt ngoài hiên, chớ vội vời.
nguyenthilan
CÁNH THU
Thu bay bàng bạc xõa lưng trời
Thu rụng giọt mềm lấm tấm rơi
Thu cổ xưa già ươm ước vọng
Thu nghìn muôn tuổi ủ rêu đời
Thu về trong vắt hơi sương đọng
Thu đậu vàng thâm hạt nắng vơi
Thu ngụ gác tình môi bẽn lẽn
Thu yêu lộng lộng ánh trăng vời
DA
THU DỖI
Thu nay đã dỗi khóc hờn trời
Thu đuổi lá vàng mải rớt rơi
Thu ghét mưa sang thành lão phận
Thu ghen gió đến trở già đời
Thu yên cho tiết mơ phai nhạt
Thu náo để mùa nhớ vợi vơi
Thu chẳng hẹn lần vào kỷ niệm
Thu sầu hiu hắt lúc mây vời
daonamxuong 4/9/2011
Quốc Quyền
04-10-2011, 07:18 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/VPB-1-1-3-1.jpg
CỨ NẰM MƠ!
-Nghèo tiền, nghèo của, chả nghèo thơ!
Thày bói bảo tui: Chống mắt chờ
Mũi lớn đương nhiên! Vì dễ thở
Bụng teo chắc chắn! Bởi nằm co
Ngược-xuôi đâu thể lay thời vận
Lên-xuống nào mong chuyển thế cờ
Cái chuyện yêu đương? Đừng có nhớ!
Khi nào vớ vẩn cứ... nằm mơ!
Trần Vũ
Buồn thay
Người bảo em là tỷ phú thơ
Buồn thay…được tiếng…bán…rằng chờ…
Tiền không bụng réo ngồi tay duỗi
Gạo hết ruột sôi nằm cẳng co
Cảm xúc trào dâng như bất chợt
Niềm vui sóng cuộn cũng tình cờ
Đêm trăng ngắm nguyệt tha hồ mộng
Túi rỗng vô tư vẫn cứ mơ!
Bùi thanh Thanh Khiết
3.10.2011
NHẮN CHÀNG VŨ...
Trần Vũ hôm nay lại múa thơ
Than nghèo bạn gái chẳng thèm chờ
Đương nhiên xấu xí thì nên sửa
Đúng vậy đẹp giai mới phải co
Da dẻ vàng khè đi đổ thế
Tóc tai trắng phớ chạy tuôn cờ
Yêu nhiều đắp khổ cho thân bậu
Mai mốt giàu tiền vợ mới mơ
daonamxuong 4/10/2011
CHẢ AI MƠ
Quốc Quyền
Giàu gì mới kể chứ giàu thơ,
Khổ bám bên hông,cực đứng chờ.
Nợ hỏi đầu đường ngồi thủ thỉ
Tình đòi giữa chợ đứng đôi co
Buôn đời chẳng cắt đành thu bút
Bán chữ không xu phải cuốn cờ
Cái số trời đày nên phải chịu
Nghèo như thi sĩ mấy ai mơ
04.10.2011
tuyen45-ad
05-10-2011, 08:36 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24388#post24388)
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Thu muộn
Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyên45.
Trách thu
Thu xưa xanh ngát cả bầu trời
Thu ấy …thế rồi lệ lại rơi
Thu gửi mưa về buồn cuộc sống
Thu trao gió đến đau dòng đời
Thu khơi nỗi nhớ tình luôn nặng
Thu gợi niềm thương nghĩa chẳng vơi
Thu đến bướm còn say đắm nguyệt
Thu nay bởi thế vẫn xa vời ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Thu hỡi về đâu, cuối nẻo trời ?
Thu mang se lạnh gió sương rơi
Thu vàng hoa lá cười duyên nợ
Thu biếc núi non giỡn kiếp đời
Thu khóc trăng tròn sao lặng lẽ
Thu buồn nguyệt khuyết cứ chơi vơi
Thu rơi, tình ái buông lờ lững
Thu vắt ngoài hiên, chớ vội vời.
nguyenthilan
CÁNH THU
Thu bay bàng bạc xõa lưng trời
Thu rụng giọt mềm lấm tấm rơi
Thu cổ xưa già ươm ước vọng
Thu nghìn muôn tuổi ủ rêu đời
Thu về trong vắt hơi sương đọng
Thu đậu vàng thâm hạt nắng vơi
Thu ngụ gác tình môi bẽn lẽn
Thu yêu lộng lộng ánh trăng vời
DA
THU DỖI
Thu nay đã dỗi khóc hờn trời
Thu đuổi lá vàng mải rớt rơi
Thu ghét mưa sang thành lão phận
Thu ghen gió đến trở già đời
Thu yên cho tiết mơ phai nhạt
Thu náo để mùa nhớ vợi vơi
Thu chẳng hẹn lần vào kỷ niệm
Thu sầu hiu hắt lúc mây vời
daonamxuong 4/9/2011
Thu đẹp
Thu mặc áo xanh bay khắp trời
Thu tung lá rụng tựa hoa rơi
Thu trao nắng ấm cho nhân thế
Thu gửi mây lành đến cuộc đời
Thu dệt lụa vàng - hồn đắm đuối
Thu thêu gấm biếc – tình chơi vơi
Thu về cây lá mừng nghiêng ngả
Thu muộn núi sông đứng ngóng vời
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Quốc Quyền
Thu chở hồn tôi dạo khoảng trời
Thu vương cành ngọc lá vàng rơi
Thu nhìn đôi lứa say muôn kiếp
Thu ước tình chung thắm trọn đời
Thu xót cho ai còn lận đận
Thu thương đến kẻ cứ chơi vơi
Thu đi hãy nhớ mùa sau lại!
Thu hiểu mình ta một bóng vời
04.10.2011
THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.
4/10/2011.
Tuyen45.
vancali96
05-10-2011, 10:06 AM
Thu đẹp
Thu mặc áo xanh bay khắp trời
Thu tung lá rụng tựa hoa rơi
Thu trao nắng ấm cho nhân thế
Thu gửi mây lành đến cuộc đời
Thu dệt lụa vàng - hồn đắm đuối
Thu thêu gấm biếc – tình chơi vơi
Thu về cây lá mừng nghiêng ngả
Thu muộn núi sông đứng ngóng vời
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Quốc Quyền
Thu chở hồn tôi dạo khoảng trời
Thu vương cành ngọc lá vàng rơi
Thu nhìn đôi lứa say muôn kiếp
Thu ước tình chung thắm trọn đời
Thu xót cho ai còn lận đận
Thu thương đến kẻ cứ chơi vơi
Thu đi hãy nhớ mùa sau lại!
Thu hiểu mình ta một bóng vời
04.10.2011
THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.
4/10/2011.
Tuyen45
http://i55.tinypic.com/34zncsz.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-10-2011, 09:28 AM
Thu đẹp
Thu mặc áo xanh bay khắp trời
Thu tung lá rụng tựa hoa rơi
Thu trao nắng ấm cho nhân thế
Thu gửi mây lành đến cuộc đời
Thu dệt lụa vàng - hồn đắm đuối
Thu thêu gấm biếc – tình chơi vơi
Thu về cây lá mừng nghiêng ngả
Thu muộn núi sông đứng ngóng vời
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Quốc Quyền
Thu chở hồn tôi dạo khoảng trời
Thu vương cành ngọc lá vàng rơi
Thu nhìn đôi lứa say muôn kiếp
Thu ước tình chung thắm trọn đời
Thu xót cho ai còn lận đận
Thu thương đến kẻ cứ chơi vơi
Thu đi hãy nhớ mùa sau lại!
Thu hiểu mình ta một bóng vời
04.10.2011
THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.
4/10/2011.
Tuyen45
http://i55.tinypic.com/34zncsz.jpg
Thu mộng
Thu chiều bàng bạc loang vương trời
Thu thả màn sương che khắp nơi
Thu mãi còn thương câu xót phận
Thu luôn để nhớ chuyện đau đời
Thu xây cõi mộng tình thêm nặng
Thu dựng bờ mơ nghĩa chẳng vơi
Thu gợi hương nồng cành ngả vẫy
Thu êm đưa gió lá nghiêng vời
Bùi Thanh tHanh Khiết
6.10.2011
tuyen45-ad
06-10-2011, 10:22 PM
HÃY ĐỨNG COI
---*---
Thời cuộc dương gian hãy đướng coi
Trái ngang sự thế khắp trần đời
Giá mà có gậy vung tay đập
Ước được cây hèo vút mấy roi
Quyền lực ám mờ kìm xã hội
Văn minh sáng chói quét mây trời
Lọc sàng ngọc quý trong rơm rác
Chân lý rạng ngời tỏa ánh soi.
6/10/2011.
Tuyen45.
vancali96
07-10-2011, 10:17 AM
TỰ BẠCH
Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
Đang còn theo học lại ham chơi
Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
Viết nhạc không hay nốt đặt rời
Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
"Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
Thi hữu thành viên có đón mời?
------------
VÀI LỜI ...
Thi Hữu tình thân mãi sống đời
Ai lòng ham thích hãy vào chơi
Diễn Đàn mong phú người mơ đến
Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!
clttq 4/9/2011
------------
Tự bạch 2
Dòng họ bần nông đã mấy đời
Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
Mò cua bắt ốc người đau mỏi
Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
Đời trai sức rộng nào e khó
Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời
4-10-2011
--------------
TIẾNG MỜI...
Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
Chân thành khí phách thì nên tới
Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI
clttq 5/10/2011
TRỌNG MỜI
Quốc Quyền
“Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
Vần niêm coi bộ rất liền lạc
Ý tứ xem ra chẳng rã rời
Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
Anh hùng có kể nào năm tháng
Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời
05.10.2011
http://i54.tinypic.com/2vsr9qs.jpg
tuyen45-ad
07-10-2011, 03:45 PM
Thu đẹp
Thu mặc áo xanh bay khắp trời
Thu tung lá rụng tựa hoa rơi
Thu trao nắng ấm cho nhân thế
Thu gửi mây lành đến cuộc đời
Thu dệt lụa vàng - hồn đắm đuối
Thu thêu gấm biếc – tình chơi vơi
Thu về cây lá mừng nghiêng ngả
Thu muộn núi sông đứng ngóng vời
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Quốc Quyền
Thu chở hồn tôi dạo khoảng trời
Thu vương cành ngọc lá vàng rơi
Thu nhìn đôi lứa say muôn kiếp
Thu ước tình chung thắm trọn đời
Thu xót cho ai còn lận đận
Thu thương đến kẻ cứ chơi vơi
Thu đi hãy nhớ mùa sau lại!
Thu hiểu mình ta một bóng vời
04.10.2011
THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.
4/10/2011.
Tuyen45
http://i55.tinypic.com/34zncsz.jpg
Thu mộng
Thu chiều bàng bạc loang vương trời
Thu thả màn sương che khắp nơi
Thu mãi còn thương câu xót phận
Thu luôn để nhớ chuyện đau đời
Thu xây cõi mộng tình thêm nặng
Thu dựng bờ mơ nghĩa chẳng vơi
Thu gợi hương nồng cành ngả vẫy
Thu êm đưa gió lá nghiêng vời
Bùi Thanh tHanh Khiết
6.10.2011
THU VỀ XỨ HUẾ
---*---
Xanh thu xanh biếc cả bầu trời
Xanh lá ngô đồng hạt nắng rơi
Xanh nước sông Hương soi lịch sử
Xanh rêu Thiên Mụ đã bao đời
Xanh cầu Bến Ngự tình non nước
Xanh cỏ cung đình nghĩa chẳng vơi
Xanh mộ vương triều trong gió lộng
Xanh tà áo tím đẹp tuyệt vời.
7/10/2011.
Tuyen45.
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-10-2011, 09:23 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=25169#post25169)
Thu đẹp
Thu mặc áo xanh bay khắp trời
Thu tung lá rụng tựa hoa rơi
Thu trao nắng ấm cho nhân thế
Thu gửi mây lành đến cuộc đời
Thu dệt lụa vàng - hồn đắm đuối
Thu thêu gấm biếc – tình chơi vơi
Thu về cây lá mừng nghiêng ngả
Thu muộn núi sông đứng ngóng vời
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Quốc Quyền
Thu chở hồn tôi dạo khoảng trời
Thu vương cành ngọc lá vàng rơi
Thu nhìn đôi lứa say muôn kiếp
Thu ước tình chung thắm trọn đời
Thu xót cho ai còn lận đận
Thu thương đến kẻ cứ chơi vơi
Thu đi hãy nhớ mùa sau lại!
Thu hiểu mình ta một bóng vời
04.10.2011
THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.
4/10/2011.
Tuyen45
http://i55.tinypic.com/34zncsz.jpg
Thu mộng
Thu chiều bàng bạc loang vương trời
Thu thả màn sương che khắp nơi
Thu mãi còn thương câu xót phận
Thu luôn để nhớ chuyện đau đời
Thu xây cõi mộng tình thêm nặng
Thu dựng bờ mơ nghĩa chẳng vơi
Thu gợi hương nồng cành ngả vẫy
Thu êm đưa gió lá nghiêng vời
Bùi Thanh tHanh Khiết
6.10.2011
THU VỀ XỨ HUẾ
---*---
Xanh thu xanh biếc cả bầu trời
Xanh lá ngô đồng hạt nắng rơi
Xanh nước sông Hương soi lịch sử
Xanh rêu Thiên Mụ đã bao đời
Xanh cầu Bến Ngự tình non nước
Xanh cỏ cung đình nghĩa chẳng vơi
Xanh mộ vương triều trong gió lộng
Xanh tà áo tím đẹp tuyệt vời.
7/10/2011.
Tuyen45.
Thu xanh
Xanh đồng hoa nắng rắc đầy trời
Xanh cánh diều bay gió chẳng rơi
Xanh thả cơn mơ người đẹp phận
Xanh vương giấc mộng kẻ tươi đời
Xanh pha vị ngọt tình không cạn
Xanh trộn men nồng nghĩa chẳng vơi
Xanh ngát trời thu hoa lộng sắc
Xanh cho hy vọng đến muôn đời
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.10.2011
vancali96
08-10-2011, 06:34 AM
bún bò huế
cái món gì đâu cay quá cay
chưa qua khỏi cổ đã ho ngay
mùi thơm ngửi tới quanh năm thích
vị ngọt ăn vào suốt tháng say
con cháu dăm lần cho biết kiểu
bè bạn vài tô để nhớ ngày
ca sĩ có hôm buồn ghé lại
tiếng hát ngày mai sẽ .... rất hay
spg
Huế!
Huế là đặc sãn món ăn cay
Người mới nếm vào ấn tượng ngay
Hương vị ngọt ngào khơi nỗi nhớ
Sắc màu tươi thắm gợi niềm say
Điện đài cổ kính ngời muôn thuở
Thành phố nguy nga đẹp mỗi ngày
Ai đến một lần lưu luyến mãi
Về Kinh Thành cũ nét hay hay…!
Như Mai
P/s: Tặng bạn nè!
MÓN HUẾ
Đến Huế ăn gì cũng thấy cay
Xa rồi lại nhớ nhắc thèm ngay
Bánh xèo Thượng Tứ nghe mà thích
Bánh nậm Chi Lăng nói đã say
Cơm hến môn này xơi mọi lúc
Bún bò món ấy nếm hàng ngày
Ai qua xứ Huế xin mời lại!
Ở một vài hôm mới biết hay
Quốc Quyền
26.07.2011
http://i53.tinypic.com/2z8nls5.jpg
Quốc Quyền
08-10-2011, 07:57 AM
bún bò huế
cái món gì đâu cay quá cay
chưa qua khỏi cổ đã ho ngay
mùi thơm ngửi tới quanh năm thích
vị ngọt ăn vào suốt tháng say
con cháu dăm lần cho biết kiểu
bè bạn vài tô để nhớ ngày
ca sĩ có hôm buồn ghé lại
tiếng hát ngày mai sẽ .... rất hay
spg
Huế!
Huế là đặc sãn món ăn cay
Người mới nếm vào ấn tượng ngay
Hương vị ngọt ngào khơi nỗi nhớ
Sắc màu tươi thắm gợi niềm say
Điện đài cổ kính ngời muôn thuở
Thành phố nguy nga đẹp mỗi ngày
Ai đến một lần lưu luyến mãi
Về Kinh Thành cũ nét hay hay…!
Như Mai
P/s: Tặng bạn nè!
MÓN HUẾ
Đến Huế ăn gì cũng thấy cay
Xa rồi lại nhớ nhắc thèm ngay
Bánh xèo Thượng Tứ nghe mà thích
Bánh nậm Chi Lăng nói đã say
Cơm hến môn này xơi mọi lúc
Bún bò món ấy nếm hàng ngày
Ai qua xứ Huế xin mời lại!
Ở một vài hôm mới biết hay
Quốc Quyền
26.07.2011
http://i53.tinypic.com/2z8nls5.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/29lfhtz.jpg
Hương Vị Huế
Quốc Quyền
Đồ ăn xứ Huế thiệt là cay
Đụng đến tuôn trào nước mắt ngay
Mới thử lần đầu môi mép sợ
Ăn quen ít bữa dạ lòng say
Mùi tiêu mãi nhớ cùng năm tháng
Vị ớt hoài thương với mỗi ngày
Ai ở nơi này xa mới biết
Con người sâu lắng nặng tình thay!
08.10.2011
vancali96
08-10-2011, 11:29 AM
Steve Jobs
Vĩnh biệt thiên tài bỏ cuộc chơi
Còn đâu Steve Jobs ở trên đời
I Phone tiếng dội chào muôn hướng
Mac Book danh lừng đón mọi nơi
Sáng chế gan lì thêm lợi nhuận
Phát minh phổi bạo kiếm ra thời
Tên người sử sách hằn ghi nhớ
Để lại dương trần luyến tiếc ơi !
Vancali 10.7.11
: http://i56.tinypic.com/144bkw1.jpg
Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ... :gn13:
tuyen45-ad
09-10-2011, 09:50 AM
http://i53.tinypic.com/2z8nls5.jpg
bún bò huế
cái món gì đâu cay quá cay
chưa qua khỏi cổ đã ho ngay
mùi thơm ngửi tới quanh năm thích
vị ngọt ăn vào suốt tháng say
con cháu dăm lần cho biết kiểu
bè bạn vài tô để nhớ ngày
ca sĩ có hôm buồn ghé lại
tiếng hát ngày mai sẽ .... rất hay
spg
Huế!
Huế là đặc sãn món ăn cay
Người mới nếm vào ấn tượng ngay
Hương vị ngọt ngào khơi nỗi nhớ
Sắc màu tươi thắm gợi niềm say
Điện đài cổ kính ngời muôn thuở
Thành phố nguy nga đẹp mỗi ngày
Ai đến một lần lưu luyến mãi
Về Kinh Thành cũ nét hay hay…!
Như Mai
P/s: Tặng bạn nè!
MÓN HUẾ
Đến Huế ăn gì cũng thấy cay
Xa rồi lại nhớ nhắc thèm ngay
Bánh xèo Thượng Tứ nghe mà thích
Bánh nậm Chi Lăng nói đã say
Cơm hến môn này xơi mọi lúc
Bún bò món ấy nếm hàng ngày
Ai qua xứ Huế xin mời lại!
Ở một vài hôm mới biết hay
Quốc Quyền
26.07.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/29lfhtz.jpg
Hương Vị Huế
Quốc Quyền
Đồ ăn xứ Huế thiệt là cay
Đụng đến tuôn trào nước mắt ngay
Mới thử lần đầu môi mép sợ
Ăn quen ít bữa dạ lòng say
Mùi tiêu mãi nhớ cùng năm tháng
Vị ớt hoài thương với mỗi ngày
Ai ở nơi này xa mới biết
Con người sâu lắng nặng tình thay!
08.10.2011
BỚT THÙ THÊM BẠN
---*---
Đời thường gặp chuyện quá là cay
Chớ có cau mày phản ứng ngay
Lưỡi vội đi nhanh là lưỡi dại
Đầu mà chạy trước chính đầu say
Miệng khôn nói khéo đâu ra đấy
Tay vụng đấm ngay chết hẹn ngày
Phải trái phân minh tình mãi đẹp
Bớt thù thêm bạn sống càng hay.
9/10/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-10-2011, 07:49 PM
Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
TỰ BẠCH
Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
Đang còn theo học lại ham chơi
Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
Viết nhạc không hay nốt đặt rời
Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
"Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
Thi hữu thành viên có đón mời?
------------
VÀI LỜI ...
Thi Hữu tình thân mãi sống đời
Ai lòng ham thích hãy vào chơi
Diễn Đàn mong phú người mơ đến
Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!
clttq 4/9/2011
------------
]
Tự bạch 2
[/B]
Dòng họ bần nông đã mấy đời
Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
Mò cua bắt ốc người đau mỏi
Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
Đời trai sức rộng nào e khó
Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời
4-10-2011
-------------
TIẾNG MỜI...
Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
Chân thành khí phách thì nên tới
Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI
clttq 5/10/2011
TRỌNG MỜI
Quốc Quyền
“Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
Vần niêm coi bộ rất liền lạc
Ý tứ xem ra chẳng rã rời
Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
Anh hùng có kể nào năm tháng
Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời
05.10.2011
http://i54.tinypic.com/2vsr9qs.jpg
TỰ BẠCH 3
Làm trai đất Việt ở trên đời
Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
Đâu hay mấy bữa rộn tin mời
6-10-2011
----------------
Thấy bảo bần nông? thật khác đời!
Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!
Pumanew 06/10/2011
-------------------------
NGƯỠNG MỘ
Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
Cày buông phú tỏ không khi rớt
Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
Xướng họa mở ra rộng lối mời
clttq 6/10/2011
----------------
TỰ BẠCH 4
Tuổi xuân hai chục vẫn non đời
Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
Bút nghiên rèn giũa mong về bến
Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
Cảm tạ vài câu xin kính gửi
Thành viên thi hữu đã yêu mời
7-10-2011
--------------
Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!
pumanew 07/10/2011
XIN MỜI
Hồn thơ gắn bó tự bao đời
Đã đến đây rồi bạn cứ chơi
Sát cánh buồn vui cùng kết nối
Kề vai sướng khổ chẳng chia rời
Đồng tâm nghĩa lớn người nhiều lối
Hợp ý tình thâm khách khắp nơi
Họa-Xướng thi nhân nào có tuổi?
Thân thương cất tiếng gọi –Xin mời!
Trần Vũ
KẾT BẠN
Trẻ người cư xử khéo thân đời
Tự bạch bốn bài ngỡ giỡn chơi
Trí tuệ chăm rèn thi chẳng rối
Tâm hồn giỏi luyện phú không rời
Đôi lời trao đổi mong tìm lối
Mấy tứ giao hòa muốn kiếm nơi
Rượu chén trà ly mơ kết bạn
Diễn Đàn Thi Hữu cửa thương mời
clttq 7/10/2011
SÂN CHƠI
---*---
Trang thơ gắn chặt với trang đời
Tình bạn tình thơ một thú chơi
Khắp chốn đồng quê cầu nối nhịp
Muôn phương thành thị nghĩa không rời
Sân chơi trí tuệ tình thi hữu
Gánh hát văn minh bạn khắp nơi
Vịnh họa văn chương không định tuổi
Muội huynh yêu quý cứ luôn mời.
9/10/2011.
Tuyen45.
Steve Jobs
Vĩnh biệt thiên tài bỏ cuộc chơi
Còn đâu Steve Jobs ở trên đời
I Phone tiếng dội chào muôn hướng
Mac Book danh lừng đón mọi nơi
Sáng chế gan lì thêm lợi nhuận
Phát minh phổi bạo kiếm ra thời
Tên người sử sách hằn ghi nhớ
Để lại dương trần luyến tiếc ơi !
Vancali 10.7.11
: http://i56.tinypic.com/144bkw1.jpg
Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ... :gn13:
Steve Jobs
I – pad game cài cứ việc chơi
I – phone có đủ chuyện trường đời
Ga ra dựng nghiệp từ một chổ
thế giới khuếch cơ đến khắp nơi
Steve Jobs bàn tay liền khối óc
Áp pồ danh hiệu vững muôn thời
Năm năm đã vội lìa nhân thế
Danh tiếng lưu truyền sử sách ơi!
cosiaus
tuyen45-ad
10-10-2011, 10:26 AM
MẸ ĐỢI - EM CHỜ
---*---
Xuân thì tuổi hạc sống trên đời
Lịch sử đấu tranh đâu phải chơi
Chinh chiến một thời xương máu đổ
Đạn bom mấy thuở sống lìa đôi
Quê nhà mẹ đợi mòn con mắt
Xã bạn em chờ héo cả môi
Thắng lợi ngày về đâu có đủ
Khăn tang ám tối cả vùng trời.
9/10/2011.
Tuyen45.
HỘI THƠ
Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân
Lính thuỷ
RA LÀ ANH
Thì ra người đó chính người than
Anh biết về em rất rất gần
Ta biết nhau trong tình bạn hữu
Anh em mình đã cùng chung sân
Bỏi vì em thấy ĐƯƠNG TRONG GÁNH
Ngờ ngợ sao tên giống của anh
Nay gặp nhau đây em hớn hở
Thấy không lời ý vẫn thành tâm
Nga 13/10/2011
vancali96
13-10-2011, 07:41 AM
VỊNH CÂY KẸO KÉO
Quốc Quyền
Một vốn cho ra tới bốn lời
Là cây kẹo kéo bà con ơi
Thân dài chắc chắn ôi sung sướng,
Da bóng trơn tru ối đả đời!
Chíp chíp môi hồng em muốn gặm
Le le lưởi đỏ chị thèm xơi
Sang giàu cho chí người nghèo khó
Mấy bữa không ăn nhớ quá trời!
12.10.2011
Đùa vui chút nhé, đọc bài Vịnh cây kẹo kéo, đến cháu chắt Trạng Quỳnh cũng bó tay.
KHOAN KHOAN
Kẹo kéo đem ra bán kiếm lời
Còn đâu thế sự ới anh ơi !
Gắng rao mỏi miệng, ôi tàn kiếp
Cố kéo đau thân, ấy dại đời
Béo ngọt hớ hênh mèo đến nhậu
Thơm ngon tơ hớ mỉu vào xơi
Mai này tiếc của than beo bủng
Ngồi khóc hu hu tiếc đất trời.
nguyenthilan
Cảm ơn bạn đã đến họa thơ nhé.Chúc vui vẻ!
Tâm Sự Ông Bán Kẹo Kéo
Quốc Quyền
Kẹo kéo làm ra đã thấy lời,
Hai đồng một cắc vốn người ơi!
Len ken rảo bước vòng quanh xóm,
Lọc cọc lai xe lượn giữa đời.
Nhỏ nhỏ chưa ăn thì muốn thử,
Sồn sồn đã biết lại đòi xơi.
Cây rồi cũng muốn thêm cây nữa,
Gặp mối ông ơi bán mát trời!
12.10.2011
http://i51.tinypic.com/2i8dp9c.jpg
NGUYỄN VĂN THÁI
13-10-2011, 09:47 AM
VỊNH CÂY KẸO KÉO
Quốc Quyền
Một vốn cho ra tới bốn lời
Là cây kẹo kéo bà con ơi
Thân dài chắc chắn ôi sung sướng,
Da bóng trơn tru ối đả đời!
Chíp chíp môi hồng em muốn gặm
Le le lưởi đỏ chị thèm xơi
Sang giàu cho chí người nghèo khó
Mấy bữa không ăn nhớ quá trời!
12.10.2011
Đùa vui chút nhé, đọc bài Vịnh cây kẹo kéo, đến cháu chắt Trạng Quỳnh cũng bó tay.
KHOAN KHOAN
Kẹo kéo đem ra bán kiếm lời
Còn đâu thế sự ới anh ơi !
Gắng rao mỏi miệng, ôi tàn kiếp
Cố kéo đau thân, ấy dại đời
Béo ngọt hớ hênh mèo đến nhậu
Thơm ngon tơ hớ mỉu vào xơi
Mai này tiếc của than beo bủng
Ngồi khóc hu hu tiếc đất trời.
nguyenthilan
Cảm ơn bạn đã đến họa thơ nhé.Chúc vui vẻ!
Tâm Sự Ông Bán Kẹo Kéo
Quốc Quyền
Kẹo kéo làm ra đã thấy lời,
Hai đồng một cắc vốn người ơi!
Len ken rảo bước vòng quanh xóm,
Lọc cọc lai xe lượn giữa đời.
Nhỏ nhỏ chưa ăn thì muốn thử,
Sồn sồn đã biết lại đòi xơi.
Cây rồi cũng muốn thêm cây nữa,
Gặp mối ông ơi bán mát trời!
12.10.2011
http://i51.tinypic.com/2i8dp9c.jpg
TÂM SỰ CỦA MẸ
Mẹ nói thì bảo mẹ lắm lời
Trong lòng day dứt lắm con ơi
Ngày xưa đời mẹ đâu như thế
Bây giờ con cháu đổi thay đời
Dâu rể ngày nay gân cổ cãi
Gái trai thời mẹ dám vụng “xơi”!
Thế thời thay đổi âu đành chịu
Ngậm đắng mà vui, mặc kệ trời!
Nguyễn Thái Sơn
vancali96
15-10-2011, 05:40 AM
Cám ơn bạn Nguyễn Thái sơn cho em bài họa hay ....chúc bạn an vui hì hì ...
21
KIẾP NGHÈO
(Bạch Hồng Ngọc - xin góp vui)
Nghĩ lại xưa kia tớ phận nghèo
Thiếu ăn thiếu mặc dáng leo kheo
Cháo rau suốt tháng lần qua bận
Khoai sắn quanh năm lựa dính keo
Cuộc sống nổi trôi không muốn chống
Đường đời phiêu bạt chẳng thèm chèo
Đắng cay tủi nhục đành cam chịu
Nên khổ triền miên... niêu phải treo
13/10/2011
THEO
Quốc Quyền
Thi hữu đưa ra cái vận nghèo
Đâu còn mà cũng ráng khèo kheo
Chậm chân hết ý người cho tệ
Đục nước khan từ kẻ bảo keo
Thanh Khiết đôi giây ba bản họa
Vi Thông một phút bốn bài chèo
Quốc Quyền lẹt đẹt lần theo mệt
Nghĩ ngợi lòng vòng bút lại treo
Nghĩ ngợi lòng vòng bút lại treo
Thua anh kém chị mới lo chèo
Ăn sau phải cố bòn khoai méo
Chạy dọi nên đành mót lúa keo
Chốc chốc dòm qua oi vẫn hẻo
Lâu lâu ngó lại giỏ còn kheo
Thôi thì cũng ráng dù thân héo
Cố gắng ngày sau thoát số nghèo
14.10.2011
Kiếp nghèo
(Hoạ Theo của QQ )
Thương thay số phận kiếp dân nghèo
Lạnh giá đông hàn tướng héo kheo
Ít chữ không thầy người phán dốt
Cạn tiền lẻ bạn kẻ chê keo
Vô tài cửa sổ nhìn sao mộng
Kém sắc đò ngang đón khách chèo
Xướng hoạ thơ đường vơi khó nhọc
Khơi nguồn cảm hứng ngắm trăng treo
Khơi nguồn cảm hứng ngắm trăng treo
"Nhị thức" bon chen vẫy bút chèo
Bắt bướm đùa hoa tìm ý đẹp
Xua tình ghẹo nguyệt nối vần keo
Thi nhân thổi sáo lời ai oán
Nghệ sĩ buông đàn tiếng khúc kheo
Lá úa thu về rơi lặng lẽ
Thương thay số phận kiếp dân nghèo
Vancali 10.14.11
http://i53.tinypic.com/2uqbxfm.jpg
Quốc Quyền
15-10-2011, 10:32 AM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
vancali96
15-10-2011, 08:38 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
Quốc Quyền
16-10-2011, 02:01 AM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
vancali96
16-10-2011, 07:50 AM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
Cấm đường
Hí hửng vô phòng gặp bảng treo
Tứ nay đường thủy bó tay chèo
Ngăn con lạch nhỏ làm lòng héo
Bịt lối sông dài thấy dạ queo
Cơ bóp buồng tim ,sầu nhạt nhẽo
Ngực dồn mạch máu , giận tì kheo
Thôi đành đến mượn nàng Năm béo
Hơi ấm tình thân phút ngặt nghèo
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ thứ bảy an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/dwdzls.jpg
Quốc Quyền
16-10-2011, 07:42 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
Cấm đường
Hí hửng vô phòng gặp bảng treo
Tứ nay đường thủy bó tay chèo
Ngăn con lạch nhỏ làm lòng héo
Bịt lối sông dài thấy dạ queo
Cơ bóp buồng tim ,sầu nhạt nhẽo
Ngực dồn mạch máu , giận tì kheo
Thôi đành đến mượn nàng Năm béo
Hơi ấm tình thân phút ngặt nghèo
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ thứ bảy an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/dwdzls.jpg
QUÁ XỈN!
Quốc Quyền
Anh về áo mặc cũng không treo
Xỉn quá làm sao để lái chèo!
Ới ới thau thau đầu gục nghẽo
Ơi ơi nước nước miệng khô queo
Mặt mày ủ rũ nhìn heo héo
Thân xác bèo nhèo ngó khọm kheo
Chẳng biết em đây tròn với méo
Chao ôi khổ quá cái ông Nghèo!
16.10.2011
vancali96
16-10-2011, 11:50 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
Cấm đường
Hí hửng vô phòng gặp bảng treo
Tứ nay đường thủy bó tay chèo
Ngăn con lạch nhỏ làm lòng héo
Bịt lối sông dài thấy dạ queo
Cơ bóp buồng tim ,sầu nhạt nhẽo
Ngực dồn mạch máu , giận tì kheo
Thôi đành đến mượn nàng Năm béo
Hơi ấm tình thân phút ngặt nghèo
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ thứ bảy an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/dwdzls.jpg
QUÁ XỈN!
Quốc Quyền
Anh về áo mặc cũng không treo
Xỉn quá làm sao để lái chèo!
Ới ới thau thau đầu gục nghẽo
Ơi ơi nước nước miệng khô queo
Mặt mày ủ rũ nhìn heo héo
Thân xác bèo nhèo ngó khọm kheo
Chẳng biết em đây tròn với méo
Chao ôi khổ quá cái ông Nghèo!
16.10.2011
Làm eo
Dỗi vợ cằn nhằn giọng trả treo
Làm oai tối ngủ dấu thân chèo
Quây lưng giận lẫy lòng heo héo
Thở nhịp điều hòa mắt tỉnh queo
Trống giục canh trường mong bạn réo
Máu nhồi đêm vắng ước người kheo
Bực mình ếch gọi tình eo éo
Rủa đám chồn hôi quậy xóm nghèo
Vancali 10.16.11
Cám ơn huynh Quốc Quyền bỏ công vui xướng họa và cho em xem những bài họa tuyệt vời .
Chúc huynh QQ chủ nhật an vui hì hì ...
http://i55.tinypic.com/339hg6t.jpg
Quốc Quyền
17-10-2011, 11:33 AM
Hay quá,bái phục Vancali.Chúc bạn vui,mạnh hồn thơ dạt dào
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
Cấm đường
Hí hửng vô phòng gặp bảng treo
Tứ nay đường thủy bó tay chèo
Ngăn con lạch nhỏ làm lòng héo
Bịt lối sông dài thấy dạ queo
Cơ bóp buồng tim ,sầu nhạt nhẽo
Ngực dồn mạch máu , giận tì kheo
Thôi đành đến mượn nàng Năm béo
Hơi ấm tình thân phút ngặt nghèo
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ thứ bảy an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/dwdzls.jpg
QUÁ XỈN!
Quốc Quyền
Anh về áo mặc cũng không treo
Xỉn quá làm sao để lái chèo!
Ới ới thau thau đầu gục nghẽo
Ơi ơi nước nước miệng khô queo
Mặt mày ủ rũ nhìn heo héo
Thân xác bèo nhèo ngó khọm kheo
Chẳng biết em đây tròn với méo
Chao ôi khổ quá cái ông Nghèo!
16.10.2011
Làm eo
Dỗi vợ cằn nhằn giọng trả treo
Làm oai tối ngủ dấu thân chèo
Quây lưng giận lẫy lòng heo héo
Thở nhịp điều hòa mắt tỉnh queo
Trống giục canh trường mong bạn réo
Máu nhồi đêm vắng ước người kheo
Bực mình ếch gọi tình eo éo
Rủa đám chồn hôi quậy xóm nghèo
Vancali 10.16.11
Chúc huynh QQ chủ nhật an vui hì hì ...
http://i55.tinypic.com/339hg6t.jpg
LÁI ĐÒ GIẢI NGHỆ
Quốc Quyền
Lâu rồi đếch lái để bằng treo
Sông nước mênh mông lạnh cọc chèo
Mạn ván buồn tênh rêu úa héo
Cánh buồm ủ rũ vải nhăn queo
Bên sông khách đợi đò kêu réo
Dưới bến người chờ tiếng gọi kheo
Giải nghệ xin ai đừng í éo
Nghề này đã bạc lại thêm nghèo!
17.10.2011
Mới lẹt đẹt được bài này họa với Van cho vui hihihi
caoletrantranquoc
17-10-2011, 12:27 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
KHỔ
Mỗi ngày cơm áo cứ đòi treo
Bà xã kêu than phải cố chèo
Trách giận hẩm hiu luôn trọn vẹn
Dỗi hờn phận bạc mãi tròn queo
Ngày Đông rau cháo đang ham kéo
Tháng Hạ cơm hành lại khoái kheo
Xin giúp dùm cho nuôi thật béo
Ra đường thiên hạ bảo không nghèo
clttq 16/10/2011
Quốc Quyền
17-10-2011, 03:56 PM
QUY HOẠCH TREO
Quốc Quyền
Thửa ruộng vương vào quy hoạch treo
Đang làm mát mái bỗng ngưng chèo
Đôi bờ cỏ úa cây sầu héo
Một lạch nước buồn cá vắng queo
Đến vụ khoai mì thương lái réo
Vào mùa lúa nếp bạn hàng kheo
Làm ăn khấm khá tự nhiên hẻo
Bỏ lệnh mau thôi kẻo chết nghèo!
17.10.2011
vancali96
18-10-2011, 07:21 AM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
PHÁ RÀO
Quốc Quyền
Lợn đói đang thèm cám lại treo
Inh tai,điếc óc bản ca chèo
Nhìn rau bên suối lòng reo réo
Nghe máu trong người muốn đặc queo
Nghĩ kế âm thầm “đuôi” lắc lẻo
Tìm mưu lặng lẽ mặt dài kheo
Phá rào một bận ra cầu Xéo
Mấy xị lai rai với "bạn nghèo"!
16.10.2011
Cấm đường
Hí hửng vô phòng gặp bảng treo
Tứ nay đường thủy bó tay chèo
Ngăn con lạch nhỏ làm lòng héo
Bịt lối sông dài thấy dạ queo
Cơ bóp buồng tim ,sầu nhạt nhẽo
Ngực dồn mạch máu , giận tì kheo
Thôi đành đến mượn nàng Năm béo
Hơi ấm tình thân phút ngặt nghèo
Vancali 10.15.11
Chúc huynh QQ thứ bảy an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/dwdzls.jpg
QUÁ XỈN!
Quốc Quyền
Anh về áo mặc cũng không treo
Xỉn quá làm sao để lái chèo!
Ới ới thau thau đầu gục nghẽo
Ơi ơi nước nước miệng khô queo
Mặt mày ủ rũ nhìn heo héo
Thân xác bèo nhèo ngó khọm kheo
Chẳng biết em đây tròn với méo
Chao ôi khổ quá cái ông Nghèo!
16.10.2011
Làm eo
Dỗi vợ cằn nhằn giọng trả treo
Làm oai tối ngủ dấu thân chèo
Quây lưng giận lẫy lòng heo héo
Thở nhịp điều hòa mắt tỉnh queo
Trống giục canh trường mong bạn réo
Máu nhồi đêm vắng ước người kheo
Bực mình ếch gọi tình eo éo
Rủa đám chồn hôi quậy xóm nghèo
Vancali 10.16.11
Chúc huynh QQ chủ nhật an vui hì hì ...
http://i55.tinypic.com/339hg6t.jpg
LÁI ĐÒ GIẢI NGHỆ
Quốc Quyền
Lâu rồi đách lái để bằng treo
Sông nước mênh mông lạnh cọc chèo
Mạn ván buồn tênh rêu úa héo
Cánh buồm ủ rũ vải nhăn queo
Bên sông khách đợi đò kêu réo
Dưới bến người chờ tiếng gọi kheo
Giải nghệ xin ai đừng í éo
Nghề này đã bạc lại thêm nghèo!
17.10.2011
http://i53.tinypic.com/2h7m0eg.jpg
thi met
18-10-2011, 10:43 PM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ... .
Trả lời với trích dẫn
Làm nhà
Thị mẹt em đây cố dựng nhà
Nào hay lắm việc, mỏi ghê a
Vách đất lơ thơ, đành thế á
Mái tranh mỏng mảnh, tạm thôi mà
Vẫn mải bạn bè chầu tá lả
Còn ham phường phố cuộc la cà
Mưa dông đã có ông anh cả
Quý em chẳng ngại vặt lông gà
tm
:gn8:
vancali96
21-10-2011, 07:40 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Quốc Quyền
21-10-2011, 09:08 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
vancali96
21-10-2011, 10:24 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Quốc Quyền
21-10-2011, 11:01 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
tuyen45-ad
21-10-2011, 08:26 PM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
THỊ MẸT HỒI XUÂN
---*---
Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày chát phấn tô mày nét
Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.
19/10/2011.
Tuyen45.
vancali96
22-10-2011, 08:54 AM
http://r14.imgfast.net/users/1411/43/03/26/avatars/731-32.jpg
Ảnh đẹp !
Bức ảnh ai ơi sắc mặn nồng
Trên đầu mão ngọc thấy mê không ?
Bờ môi ngốn gọn cây son thắm*
Gò má làm vơi hũ phấn hồng*
Khóe mắt rồng bay nên mạng ảo
Chân mài phụng múa khiến tình ngông
Diễn Đàn Thi Hữu đầy thương mến
Hỏi thật duyên kia đã kén chồng ?
Vancali 10.21.11
* Xin phép huynh QQ cho em mượn hai câu của huynh , cám ơn huynh .
Quốc Quyền
23-10-2011, 07:38 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
Cảm ơn các bạn đến họa thơ với QQ nhé.Mấy nay bận việc gia đình nên đáp lễ chậm trể mong lượng thứ!
CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền
Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng
23.10.2011
vancali96
23-10-2011, 09:57 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
Cảm ơn các bạn đến họa thơ với QQ nhé.Mấy nay bận việc gia đình nên đáp lễ chậm trể mong lượng thứ!
CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền
Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Tỏ bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng
23.10.2011
Dỗi chồng
"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng
Vancali 10.22.11
Chúc quí huynh tỷ tối thứ bày an vui ì hì ...:)
vancali96
25-10-2011, 07:22 AM
Làm người
Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!
Như Mai (A Đ)
23-10-2011
Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền
Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!
24.10.2011
“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền
Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay
24.10.2011
http://i55.tinypic.com/a0wkd3.jpg
Gương "Trung Đông"
Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Thấy cảnh " Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !
Vancali 10.24.11
Quốc Quyền
25-10-2011, 08:11 AM
Làm người
Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!
Như Mai (A Đ)
23-10-2011
Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền
Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!
24.10.2011
“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền
Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay
24.10.2011
http://i55.tinypic.com/a0wkd3.jpg
Gương "Trung Đông"
Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Thấy cảnh " Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !
Vancali 10.24.11
QUÝ THAY!!!
Quốc Quyền
Tội lỗi phải đền bất kể ai!
Cho nên cố sống để đừng sai.
Đêm nằm ngon giấc - không đau bụng,
Sáng dậy khỏe người - chẳng mệt tai.
Lỡ vướng nợ đời mau lạy Phật,
Lầm gieo quả báo lẹ xin Thầy.
Ăn năn sám hối cầu ơn chúa,
Việc thiện luôn làm cũng quý thay!
25.10.2011
NhuMai
25-10-2011, 09:57 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/zstLRRuGGBbidKPlboYw5DbFYxKu7w--/photo/ap_20100916114006968.jpg
Hoa Quỳnh
Ô kìa rực rỡ đóa Quỳnh Hoa
E ấp đêm về mới hiện ra
Cánh trắng hương thơm nồng khắp chốn
Nhụy vàng sắc thắm tỏa muôn nhà
Trao duyên lặng lẽ bầy ong lạ
Gởi phậm âm thầm đám bướm xa
Sớm nở huy hoàng người thưởng nguyệt
Tối tàn lạnh lẽo bóng hình ta
Vancali
Bài Họa
Không cành chỉ lá nở đài hoa
Từ “Nữ Hoàng Đêm” khập khiểng ra
Đêm tối thơm lừng bay tận ngõ
Nắng tươi héo rũ vất sau nhà
Thanh tân sao chẳng chưng nơi quý?
Đài các lại vời đặt góc xa !
Khúc nhạc lời thơ ưa phóng túng
Xương rồng một giống ở quê ta
Cao Linh Tử
12/6/2011
Bài Họa
VỊNH HOA QUỲNH
Nổi tiếng Nữ Hoàng của kiếp hoa
Nữa đêm huyền ảo hiện hình ra.
Liêu trai diễm lệ danh muôn chốn
Trinh trắng thanh tao tiếng vạn nhà.
Tươi thắm nồng nàn khoe sắc lạ
Dịu dàng quyến rũ tỏa hương xa
Ngọt ngào tô điểm không gian thắm
Vẻ đẹp ru hồn đắm dạ ta…
Như Mai
16-6-2011
vancali96
26-10-2011, 08:31 AM
Làm người
Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!
Như Mai (A Đ)
23-10-2011
Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền
Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!
24.10.2011
“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền
Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay
24.10.2011
http://i55.tinypic.com/a0wkd3.jpg
Gương "Trung Đông"
Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Thấy cảnh " Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !
Vancali 10.24.11
QUÝ THAY!!!
Quốc Quyền
Tội lỗi phải đền bất kể ai!
Cho nên cố sống để đừng sai.
Đêm nằm ngon giấc - không đau bụng,
Sáng dậy khỏe người - chẳng mệt tai.
Lỡ vướng nợ đời mau lạy Phật,
Lầm gieo quả báo lẹ xin Thầy.
Ăn năn sám hối cầu ơn chúa,
Việc thiện luôn làm cũng quý thay!
25.10.2011
Ác báo
Công lý chưa hề bỏ sót ai !
Hảy làm việc thiện tránh đường sai
Đem lòng hiếu đạo rèn công đức
Lấy tánh thương người bớt thiện tai
Chớ chuộng giàu sang quên nghĩa bạn
Đừng mê chức trọng phụ ơn thầy
Vô thường cõi tạm đầy gian dối
Ngọa quỷ đưa hồn tiếc lằm thay
Vancali 10.25.11
Quốc Quyền
26-10-2011, 09:03 PM
Làm người
Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!
Như Mai (A Đ)
23-10-2011
Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền
Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!
24.10.2011
“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền
Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay
24.10.2011
http://i55.tinypic.com/a0wkd3.jpg
Gương "Trung Đông"
Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Thấy cảnh " Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !
Vancali 10.24.11
QUÝ THAY!!!
Quốc Quyền
Tội lỗi phải đền bất kể ai!
Cho nên cố sống để đừng sai.
Đêm nằm ngon giấc - không đau bụng,
Sáng dậy khỏe người - chẳng mệt tai.
Lỡ vướng nợ đời mau lạy Phật,
Lầm gieo quả báo lẹ xin Thầy.
Ăn năn sám hối cầu ơn chúa,
Việc thiện luôn làm cũng quý thay!
25.10.2011
Ác báo
Công lý chưa hề bỏ sót ai !
Hảy làm việc thiện tránh đường sai
Đem lòng hiếu đạo rèn công đức
Lấy tánh thương người bớt thiện tai
Chớ chuộng giàu sang quên nghĩa bạn
Đừng mê chức trọng phụ ơn thầy
Vô thường cõi tạm đầy gian dối
Ngọa quỷ đưa hồn tiếc lằm thay
Vancali 10.25.11
BÀ GHEN
Quốc Quyền
Cuộc gọi hồi hôm số của ai?
Em nào nói lẹ đúng hay sai.
Ầu ơ kéo đấy xơi đầu tóc,
Ú ớ dao này xẻo lổ tai.
Giấu giếm đào tơ đừng trách nhé
Bao che mái lẻ chớ vang thầy
Bà mà bắt được con gà ấy
Lột sạch không còn áo để thay
vancali96
27-10-2011, 07:43 AM
ĐÀO TƠ LIỄU YẾU
Đào tơ liễu yếu có ai hay
Vất vưỡng bên hồ chẳng đổi thay
Thương cảm gió lùa xơ xác lá
Ngậm ngùi nắng táp héo hon cây
Thuyền tình giông tố từ ngày trước
Bến mộng tơi bời mãi đến nay
Năm tháng dập dồn cầu lỡ nhịp
Bờ mi đẫm lệ nỗi đau này
Mạnh Kỷ
25/10/2011
Xin mạng phép Mạnh Kỷ cho em họa làm quen , chúc bạn ngày vui hì hì ...
:gn8:
http://i41.tinypic.com/245yav9.jpg
vancali96
28-10-2011, 07:09 AM
GỬI GẮM HỒN THƠ
Gặp bạn lần đầu ở hội thơ
Niềm vui man mác thật không ngờ
Trào dâng ý tứ tình lai láng
Tuôn chảy vần, niêm đẹp lộng mơ
Bảy chục tuổi đời lòng vẫn trẻ
Bát tuần xuân đến dạ vương tơ
Thời gian sâu lắng ôm trời mộng
Gửi gắm hồn thơ mãi mãi chờ
Mạnh Kỷ
25/10/2011
Tình thân hữu
Sau lần giao hữu xóm đường thơ
Cảm giác say sưa đến bất ngờ
Bảy chữ phong lưu tình trĩu mộng
Năm vần lãng mạn mắt tìm mơ
Hiền huynh khoái chí hòa duyên thắm
Quí tỷ an lòng dạo phím tơ
Sắc thái vườn hoa đầy dị thảo
Tao nhân thưởng lãm bút mong chờ
Vancali10.26.11
Tặng Vancali
THỎA NỖI CHỜ
Bạn đến chơi nhà xướng họa thơ
Buổi đầu gặp gỡ đẹp không ngờ
Đường Thi-niêm luật hòa trong mộng
Lục bát -trắc,bằng quyện với mơ
Chung rượu nồng say tình thắm đượm
Ly trà dịu ngọt nghĩa vương tơ
Hoa thơm ngan ngát tình chan chứa
Lộc biếc chồi xanh thỏa nỗi chờ ./.
Mạnh Kỷ
27/10/2011
Thuyền viễn xứ
Vớt mảnh trăng ngà trải áng thơ
Mừng duyên gặp gỡ mấy ai ngờ
Trao vần thi hữu như lòng ước
Giữ nét kim bằng tựa gối mơ
Hội ngộ giang tay hòa lối mộng
Tao phùng kết ý dệt đường tơ
Con thuyền viễn xứ đời cô lữ
Bạn ở trời xa mỏi mắt chờ !
Vancali 10.27.11
vancali96
29-10-2011, 05:07 AM
NGẠI
Muốn họa Đường thi ngặt vận eo
Chạy đôn chạy đáo chữ không theo
Quay qua thì vướng vần - buồn héo
Ngó lại cũng vương đối - hận nghèo
Năn nỉ Vi Thông vay tí tẹo
Cậy nhờ nhà Vịt mượn tèo teo
Một mai thơ phú nên mềm dẻo
Xướng đối Hòa Vui lướt mái chèo.
nguyenthilan
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
Lễ Phật
Lễ Phật đi chùa dáng ỏng eo
Bao chàng lãng tử mắt nhìn theo
Người thì rỉ rả cho đời héo
Kẻ lại than van phải kiếp nghèo
Bướm lượn trên trời kêu phận hẻo
Ong vờn dưới đất kể tình teo
Làm duyên gái đẹp môi cười méo
Cả bọn hồn phiêu...đứng chỏng chèo
Vancali 10.28.11
http://i41.tinypic.com/8vt6qo.jpg
tuyen45-ad
29-10-2011, 10:00 PM
NGẠI
Muốn họa Đường thi ngặt vận eo
Chạy đôn chạy đáo chữ không theo
Quay qua thì vướng vần - buồn héo
Ngó lại cũng vương đối - hận nghèo
Năn nỉ Vi Thông vay tí tẹo
Cậy nhờ nhà Vịt mượn tèo teo
Một mai thơ phú nên mềm dẻo
Xướng đối Hòa Vui lướt mái chèo.
nguyenthilan
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
Lễ Phật
Lễ Phật đi chùa dáng ỏng eo
Bao chàng lãng tử mắt nhìn theo
Người thì rỉ rả cho đời héo
Kẻ lại than van phải kiếp nghèo
Bướm lượn trên trời kêu phận hẻo
Ong vờn dưới đất kể tình teo
Làm duyên gái đẹp môi cười méo
Cả bọn hồn phiêu...đứng chỏng chèo
Vancali 10.28.11
http://i41.tinypic.com/8vt6qo.jpg
THÍCH VẦN EO
---*---
Đường thi muội thích nhất từ eo
Bát cú Huynh ưa nối chữ theo
Đối nghĩa xem ra yêu vận kéo
Đối thanh lại thấy ghét vần nghèo
Gọt mài tiết tấu luôn tròn méo
Trau truốt âm thanh mãi tóp teo
Vốn dĩ thơ văn lời chọn khéo
Giống như sông nước vững tay chèo.
29/10/2011.
Tuyen45.
vancali96
05-11-2011, 10:16 AM
Vịnh... con chuột
Thích giỡn trên kèo sống dưới hang
Đêm hay quậy phá chạy từng đàn
Đen ngòm ghẻ chốc loài sơn dã
Xám xịt tanh rình giống thú hoang
Hủy hoại hoa mầu nơi sóc thượng
Lan truyền dịch tả khắp thôn làng
Mười hai con giáp tên đầu bảng
Gặp phải cô mèo... thịt nát tan
Vancali 11.4.11
daonamxuong
05-11-2011, 10:44 AM
Vịnh... con chuột
Thích giỡn trên kèo sống dưới hang
Đêm hay quậy phá chạy từng đàn
Đen ngòm ghẻ chốc loài sơn dã
Xám xịt tanh rình giống thú hoang
Phá hoại hoa mầu nơi sóc thượng
Lan truyền dịch tả khắp thôn làng
Mười hai con giáp tên đầu bảng
Gặp phải cô mèo... thịt nát tan
Vancali 11.4.11
VỊNH CON CHUỘT 1
Đêm thời phá phách sớm chui hang
Cắn phá ruộng nương kéo cả đàn
Mỏ nhọn cẳng lùn lùng nát bét
Đuôi dài răng sắc sục tàn hoang
Truyền lây dịch bệnh gây đau nước
Lan nhiễm siêu vi khiến khổ làng
Quyết diệt cho xong loài gặm nhấm
Mới mong xóa được cảnh nhà tan
daonamxuong 5/11/2011
vancali96
05-11-2011, 11:03 AM
Vịnh... con chuột
Thích giỡn trên kèo sống dưới hang
Đêm hay quậy phá chạy từng đàn
Đen ngòm ghẻ chốc loài sơn dã
Xám xịt tanh rình giống thú hoang
Huỷ hoại hoa mầu nơi sóc thượng
Lan truyền dịch tả khắp thôn làng
Mười hai con giáp tên đầu bảng
Gặp phải cô mèo... thịt nát tan
Vancali 11.4.11
http://i40.tinypic.com/fqpf6.jpg
VỊNH CON CHUỘT 1
Đêm thời phá phách sớm chui hang
Cắn phá ruộng nương kéo cả đàn
Mỏ nhọn cẳng lùn lùng nát bét
Đuôi dài răng sắc sục tàn hoang
Truyền lây dịch bệnh gây đau nước
Lan nhiễm siêu vi khiến khổ làng
Quyết diệt cho xong loài gặm nhấm
Mới mong xóa được cảnh nhà tan
daonamxuong 5/11/2011
Cám ơn bạn Daonamxuong sửa sai lỗi chính tả dùm ( đàn ) em định sửa lại mà bạn nhanh tay có bài họa hay lẹ nửa ...:gn13:
vancali96
06-11-2011, 10:41 PM
Tình ảo
(Họa Tình vu vơ TH)
Giao tình năm tháng dể gì ngơ
Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
Người nơi đất Á dệt duyên hờ
Để cho gác vắng sầu trăn trở
Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ
Vancali 11.6.11
daonamxuong
07-11-2011, 07:54 AM
Tình ảo
(Họa Tình vu vơ TH)
Giao tình năm tháng dể gì ngơ
Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
Người nơi đất Á dệt duyên hờ
Để cho gác vắng sầu trăn trở
Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ
Vancali 11.6.11
HOÀNG HÔN MUỘN
Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
Tô gió lang thang bởi hững hờ
Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ
daonamxuong 7/11/2011
vancali96
07-11-2011, 10:03 AM
[http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419[CENTER]/CENTER]VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng
Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH
Bài Họa
GÁI ĐẸP
Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.
Như Mai
Bài họa.
KIẾM CHỒNG !
Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011
YÊU ANH
Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng nhánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông...
khachien1254720
5/11/2011
http://i40.tinypic.com/2112nmx.jpg
vancali96
08-11-2011, 08:23 AM
Tình ảo
(Họa Tình vu vơ TH)
Giao tình năm tháng dể gì ngơ
Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
Người nơi đất Á dệt duyên hờ
Để cho gác vắng sầu trăn trở
Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ
Vancali 11.6.11
[FONT="Arial"]HOÀNG HÔN MUỘN
Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
Tô gió lang thang bởi hững hờ
Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ
daonamxuong 7/11/2011[/FONT
Mối duyên đầu
Lỡ mối duyên đầu mắt ngáo ngơ
Lệ sầu che dưới nón bài thơ
Giận đời nguyên cớ cho tình bạc
Trách bạn vì sao để phận hờ
Nhắn đến người xưa đây bối rối
Nói rằng bến cũ đó chơ vơ
Còn đâu kỷ niệm bên đồi vắng
Nhớ mãi vầng trăng bữa tối mờ
Vancali 11.7.11
daonamxuong
08-11-2011, 01:02 PM
Tình ảo
(Họa Tình vu vơ TH)
Giao tình năm tháng dể gì ngơ
Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
Người nơi đất Á dệt duyên hờ
Để cho gác vắng sầu trăn trở
Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ
Vancali 11.6.11
HOÀNG HÔN MUỘN
Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
Tô gió lang thang bởi hững hờ
Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ
daonamxuong 7/11/2011
Mối duyên đầu
Lỡ mối duyên đầu mắt ngáo ngơ
Lệ sầu che dưới nón bài thơ
Giận đời nguyên cớ cho tình bạc
Trách bạn vì sao để phận hờ
Nhắn đến người xưa đây bối rối
Nói rằng bến cũ đó chơ vơ
Còn đâu kỷ niệm bên đồi vắng
Nhớ mãi vầng trăng bữa tối mờ
Vancali 11.7.11
TÌNH PHAI
Khi người đã trở mặt làm ngơ
Đã khiến duyên tình đến thẩn thơ
Phải xóa tương tư vào nhạt nhẽo
Ừ bôi vương vấn để ơ hờ
Thôi đành hồn ý đừng suy hảo
Vậy nhé tâm lòng chớ nghĩ vơ
Bởi nếu không yêu mà cố đợi
Ngày mai tất cả cũng phai mờ
daonamxuong 7/11/2011
vancali96
09-11-2011, 10:56 AM
Ảnh xưa
Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?
Vancali 11.8.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui.:gn13:
http://i44.tinypic.com/71mljc.jpg
manhky
09-11-2011, 07:04 PM
Ảnh xưa
Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?
Vancali 11.8.11
NGƯỜI XƯA !
Bồi hồi nhớ lại bóng người xưa
Gói cả yêu thương cũng chẳng vừa
Cánh nhạn xa vời nơi nắng gió
Đường chim tít tăp chốn mây mưa
Niềm vui đong đếm luôn còn thiếu
Nỗi khổ cân đo lại có thừa
Suy ngẫm cuộc đời bao biến cố
Sương tình thấm lạnh biết...hay chưa ? !
Mạnh Kỷ
9/11/2011
vancali96
10-11-2011, 10:16 AM
Ảnh xưa
Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?
Vancali 11.8.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui.:gn13:
http://i44.tinypic.com/71mljc.jpg
NGƯỜI XƯA !
Bồi hồi nhớ lại bóng người xưa
Gói cả yêu thương cũng chẳng vừa
Cánh nhạn xa vời nơi nắng gió
Đường chim tít tăp chốn mây mưa
Niềm vui đong đếm luôn còn thiếu
Nỗi khổ cân đo lại có thừa
Suy ngẫm cuộc đời bao biến cố
Sương tình thấm lạnh biết...hay chưa ? !
Mạnh Kỷ
9/11/2011
Ngày xưa
Khung trời kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Nghĩ đến nôn nao tả khó vừa
Nhớ buổi đan tay bên quán nước
Thương ngày dạo phố dưới cơn mưa
Thời gian hẹn ước lòng nôn nóng
Khoảnh khắc chờ mong dạ thấy thừa
Hình bóng in hằn trong ký ức
Ơi người năm cũ ...bến rào chưa ?
Vancali 11.9.11
NhuMai
10-11-2011, 09:55 PM
HƯƠNG QUÊ
Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta
BH- Ngọc(12/8)
NHỚ QUÊ !
Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011
CẢNH QUÊ
Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha
khachien1254720
8/11/2011
Kỷ niệm quê nhà
Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha
Vancali 11.7.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .
Tha Hương
Lìa nơi đất mẹ bấy năm qua
Da diết lòng ai xót cảnh nhà
Nghe nhớ cồn cào khi giấc sớm
Chạng thương khắc khoải lúc canh tà
Anh em ruột thịt tình yêu mến
Bè bạn thiết thân nghĩa đậm đà
Vương vấn tâm hồn tâm trỉu nặng
Nỗi sầu dai dẳng khó buông tha..
Như Mai
10-11-2011
vancali96
11-11-2011, 10:12 AM
Hỏi thầm
Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Nếu…Dẫu
Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm
NhàQuê
VẪN !
Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
Quốc Quyền
13-11-2011, 07:10 AM
Hỏi thầm
Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Nếu…Dẫu
Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm
NhàQuê
VẪN !
Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-11-2011, 02:43 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
vancali96
14-11-2011, 02:05 AM
Nợ văn thơ
Túi thơ hồn mộng vẫn mang theo
Thanh bạch đành cam thủ phận nghèo
Chung đỉnh trần ai khôn hệ lụy
Lợi danh ảo ảnh há vinh đèo
Nhơn tình trước mặt lòng tê ngắt
Đạo lý ngoài môi dạ chán phèo
Thi sĩ ngàn xưa khinh giả cuộc
Tấm lòng cao thượng cố noi theo
Tía Tô
Kính Họa: Giữa
Số phận Trời ban... ắt phải theo
An nhiên tự tại dẫu giàu nghèo!
Bơi qua bể khổ nào bi lụy
Vượt đỉnh trầm luân sá dốc đèo
Phú quý phù vân đâm chán ngắt
Vinh hoa mộng ảo lộn tùng phèo
Thong dong ước muốn... ra ngoài cuộc
Giữ Đạo Làm Người ... quyết chí theo
NhàQuê 2007
Cầu Sư
Thầy Tía …xin dìu đệ tử theo
Hầu nghiên mài mực ... thí thân nghèo
Rèn câu đạo đức lòng thanh giữ
Học chữ thường luân nghĩa khí đèo
Dẫu lợi không ham quyền chối bỏ
Dù danh chẳng thích thế tung phèo
Nhưng tình cố vẹn ân hằng nhớ
Sau trước một đường cứ thẳng theo…
Trúc Giang 10.6.07
Nghiệp tằm tơ
Xóm đường xướng họa cố tìm theo !
Chối bỏ công danh chịu số nghèo
Chữ dệt cho người mê uốn éo
Vần thêu gởi bạn khoái đua đèo
Tám câu ghẹo nguyệt lời trau chuốt
Bảy chữ trêu hoa ý lộn phèo
Kiếp phải thân tằm đành kéo sợi
Mặc đời cay đắng bút hoài theo !
Vancali 11.13.11
vancali96
14-11-2011, 09:55 AM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:
Chuyện thế gian
Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò
Vancali 11.13.11
http://i43.tinypic.com/21o1ves.jpg
thi met
14-11-2011, 07:08 PM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:
Chuyện thế gian
Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò
Vancali 11.13.11
http://i43.tinypic.com/21o1ves.jpg
LO
Chưa vào sáu tấm, vẫn nhiều lo
Nay thì cấy lúa, mốt nuôi bò
Thính thơm đâu muốn câu cá nhỏ
Tiền ít thường mong có lãi to
Cửa phật mõ chuông ra sức gõ
Lộc trời may rủi cố công mò
Lặn lội mãi chưa qua cuộc khó
Hàng xóm người ta vẫn cứ khò
vancali96
15-11-2011, 08:31 AM
Bài Xướng: Tự vịnh
Còn thiếu bốn xuân, đủ tám mươi
Bạn vong niên tịch mịch nhiều rồi
Mắt mờ, mi rụng, tinh anh hết
Má hóp, trán nhăn, an phận cười
Biển học mênh mông, đời ngắn ngủi
Sức người hạn hẹp, phận đơn côi
Ra đời đâu phải do mình muốn
Phó thác lòng thành với đất trời
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Hưởng phước
Tính đến xuân nầy hơn... bảy mươi
Buồn vui nhân thế trải qua rồi
Quay nhìn đỉnh lợi lòng ngao ngán
Thoát khỏi hư danh miệng mỉm cười
Vần điệu thong dong hòa ý cảm
Rượu trà đối ẩm hết sầu côi
Trăng trong gió mát đưa hồn mộng
Thanh thản từ nay hưởng phước trời
Trúc Giang
Bài Họa: Họa "Tự Vịnh"
Tiểu đệ mới vừa quá sáu mươi
Nhớ quên vén khéo kém nhiều rồi
Coi ra chuyện sắp đâu làm hết
Nhìn lại việc xong lắm tức cười
Tuổi thọ ước chừng sao ngắn ngủi
Nhân sinh phỏng định quả thân côi
Cho dù chẳng được như mong muốn
Lòng vẫn bình an lảnh số trời
NhàQuê
Dòng thời gian
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Trần Vi Thông
15-11-2011, 01:00 PM
Bài Xướng: Tự vịnh
Còn thiếu bốn xuân, đủ tám mươi
Bạn vong niên tịch mịch nhiều rồi
Mắt mờ, mi rụng, tinh anh hết
Má hóp, trán nhăn, an phận cười
Biển học mênh mông, đời ngắn ngủi
Sức người hạn hẹp, phận đơn côi
Ra đời đâu phải do mình muốn
Phó thác lòng thành với đất trời
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Hưởng phước
Tính đến xuân nầy hơn... bảy mươi
Buồn vui nhân thế trải qua rồi
Quay nhìn đỉnh lợi lòng ngao ngán
Thoát khỏi hư danh miệng mỉm cười
Vần điệu thong dong hòa ý cảm
Rượu trà đối ẩm hết sầu côi
Trăng trong gió mát đưa hồn mộng
Thanh thản từ nay hưởng phước trời
Trúc Giang
Bài Họa: Họa "Tự Vịnh"
Tiểu đệ mới vừa quá sáu mươi
Nhớ quên vén khéo kém nhiều rồi
Coi ra chuyện sắp đâu làm hết
Nhìn lại việc xong lắm tức cười
Tuổi thọ ước chừng sao ngắn ngủi
Nhân sinh phỏng định quả thân côi
Cho dù chẳng được như mong muốn
Lòng vẫn bình an lảnh số trời
NhàQuê
Dòng thời gian
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
THÚ
Họa bài “Tự vịnh”
Xướng – Họa đâu nề tuổi “mấy” mươi
Vần hay + tứ đẹp… kể xong rồi
Vui lòng bạn đến chào câu hát
Hạp ý mình ra đón tiếng cười
Nghĩa nặng kề vai đâu quạnh quẽ
Tình sâu sát cánh chẳng mồ côi
Thảnh thơi gối mộng cùng thi phú
Hạnh phúc mừng ta đứng giữa trời
Vi Thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-11-2011, 06:59 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Quốc Quyền
15-11-2011, 08:18 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-11-2011, 08:15 AM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
tuyen45-ad
17-11-2011, 09:37 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
vancali96
17-11-2011, 09:48 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
Nhớ
Nhớ phút ban đầu hẹn gặp em
Nhớ vầng trăng mộng sáng bên thềm
Nhớ lời biển cả hòa môi ngọt
Nhớ tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Nhớ ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Nhớ vòng tay cuộn sóng vờn im
Nhớ hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Nhớ hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-11-2011, 11:31 AM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
Quốc Quyền
18-11-2011, 12:18 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
Duyên An
18-11-2011, 02:35 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
tuyen45-ad
18-11-2011, 06:30 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
vancali96
19-11-2011, 05:26 AM
Còn hai ngày nửa là ngày nhớ ơn thây cô , em xin dán lên bài thơ cũ tưởng nhớ thây cô năm xưa .
Nhớ ơn thầy cô
(Kính Mừng Ngày Nhà Giáo V.N. 20/11)
Áo mão vinh quang nhớ lấy thầy
Nhờ người chắp cánh đủ lông bay
Đến trường trí luyện văn phong giỏi
Vào lớp tâm rèn kiến thức hay
Nghĩa mẹ luôn thờ ân hiếu thảo
Tình cô mãi kính đức ơn dày
Hai mươi , mười một ngày nhà giáo
Lạy tạ ơn đời sánh cỏ cây
Vancali 11.18.11
tuyen45-ad
19-11-2011, 08:32 PM
Còn hai ngày nửa là ngày nhớ ơn thây cô , em xin dán lên bài thơ cũ tưởng nhớ thây cô năm xưa .
Nhớ ơn thầy cô
(Kính Mừng Ngày Nhà Giáo V.N. 20/11)
Áo mão vinh quang nhớ lấy thầy
Nhờ người chắp cánh đủ lông bay
Đến trường trí luyện văn phong giỏi
Vào lớp tâm rèn kiến thức hay
Nghĩa mẹ luôn thờ ân hiếu thảo
Tình cô mãi kính đức ơn dày
Hai mươi , mười một ngày nhà giáo
Lạy tạ ơn đời sánh cỏ cây
Vancali 11.18.11
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu tài đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí hay
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị trái cây.
19/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
21-11-2011, 08:42 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;31977]
[I]
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011
LÒNG!!!
Quốc quyền
Lòng bỗng u hoài lúc vắng em
Lòng buồn man mác ngắm trăng thềm
Lòng canh cánh nhớ bờ mi ướt
Lòng ngậm ngùi thương giọng nói êm
Lòng đợi hình xưa nơi khoảng lặng
Lòng chờ bóng cũ cõi tình im
Lòng nghe xao xuyến bờ môi lạnh
Lòng muốn quên đời lại rối thêm
21.11.2011
[B]NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.
21/11/2011
Tuyen45
vancali96
22-11-2011, 08:07 PM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
Trẻ dại
Số phải sinh nhằm thân lại cái
Màu mè ăn diện mong người khoái
Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài
Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi
Giọng nói thều thào giả dạng nai
Dáng đi yểu điệu làm như gái
Cha buồn xấu hổ khổ vì con
Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại
Vancali 11.22.11
Chúc huynh N Q ngày thứ ba an vui .:
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-11-2011, 09:15 AM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
Trẻ dại
Số phải sinh nhằm thân lại cái
Màu mè ăn diện mong người khoái
Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài
Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi
Giọng nói thều thào giả dạng nai
Dáng đi yểu điệu làm như gái
Cha buồn xấu hổ khổ vì con
Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại
Vancali 11.22.11
Chúc huynh N Q ngày thứ ba an vui .:
Thật dại
Nhà gỗ ba gian nhiều cột cái
Mơ rằng mái lá mát nên khoái
Trưa về nhìn nắng cũng nằm hoài
Tối đến trông sao còn ngồi mãi
Chẳng chướng tô hô hong cội già
Không rèm lồ lộ phơi thân gái
Thì ra thiển cận tưởng ta khôn
Nghĩ kỹ ai ngờ mình quá dại
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.11.2011
Chúc V vui
tuyen45-ad
24-11-2011, 12:33 AM
TÌNH QUÊ
---*---
Bao năm rồi nhỉ..? được thăm quê
Bạn cũ người xưa đợi đón về
Ngày ấy ra đi trong giá lạnh
Giờ này gặp lại giữa trưa hè
Mừng mừng tay nắm lời chào hỏi
Tủi tủi môi kề má áp kê
Trỗi dậy trong lòng bao kỷ niệm
Buồn vui lắng đọng đậm tình quê
23/11/2011
Tuyen45
vancali96
25-11-2011, 05:57 AM
http://nf2.upanh.com/b4.s5.d3/abc6658c1bc457506459362f39a04c69_38270522.11thuong penampinkbigweb.jpg
THƯƠNG ...
Diễn Đàn thơ cổ thiệt buồn thiu
Vắng kẻ vãng lai ý bỗng xìu
Phú thảo đôi dòng vần ảm đạm
Câu ghi mấy tứ chữ đìu hiu
Đam mê trở mặt không khi tỏ
Hứng thú quay lưng chẳng lúc chìu
Bởi luật thi Đường nghiêm khắc quá
Thôi đành an ủi tự tìm tiêu
daonamxuong 24/11/2011
Chúc Daonamxuong thứ năm vui mạnh. http://aotrang.vn/f/images/yahoos/loveme.gif
http://i44.tinypic.com/28wjw41.jpg
Quốc Quyền
25-11-2011, 07:22 AM
Thơ Van hay và dí dõm quá,lâu nay bận viếc ít qua lại họa chơi,nhưng cũng thường ghé đọc,sáng ra lướt qua thấy hai bạn xướng họa vui quá,đành có máy lời, Chúc vui nhiều nha!
daonamxuong
25-11-2011, 04:18 PM
http://nf2.upanh.com/b4.s5.d3/abc6658c1bc457506459362f39a04c69_38270522.11thuong penampinkbigweb.jpg
THƯƠNG ...
Diễn Đàn thơ cổ thiệt buồn thiu
Vắng kẻ vãng lai ý bỗng xìu
Phú thảo đôi dòng vần ảm đạm
Câu ghi mấy tứ chữ đìu hiu
Đam mê trở mặt không khi tỏ
Say đắm quay lưng chẳng lúc chìu
Bởi luật thi Đường nghiêm khắc quá
Thôi đành an ủi tự tìm tiêu
daonamxuong 24/11/2011
Chúc Daonamxuong thứ năm vui mạnh. http://aotrang.vn/f/images/yahoos/loveme.gif
http://i44.tinypic.com/28wjw41.jpg
YÊN TÂM
Mong rằng con chữ chửa lần thiu
Sẽ viết nên câu hết bị xìu
Vẽ tứ lúc vui luôn hớn hở
Ghi vần khi khoái chẳng buồn hiu
Luật niêm mới gửi nên tìm học
Thi phú vừa cho phải cố chìu
Dẫu vụng nhưng lòng mơ xướng họa
Diễn Đàn đã hứa sẽ bao tiêu
daonamxuong 25/11/2011
vancali96
26-11-2011, 01:49 AM
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/KBT_3761p2-1-2.jpg
THU ĐÔNG TÀN ÚA ĐỢI CHỜ XUÂN
(Thuận nghịch độc)
Quốc Quyền
Thuận
Lòng êm ấm bóng, hết sương mù,
Sáng lại xuân rồi, qua tối u.
Nồng nghĩa giữ nha! Xin bảo dạ!
Mới duyên tìm nhá! chớ thưa ừ!
Hồng môi nhạt úa hoa mờ héo
Vắng ngõ thinh sầu phấn nhạt lu
Trông cánh nhạn trời phương bạn lẻ,
Đông chờ đợi tiễn lá tàn thu.
Nghịch
Thu tàn lá tiễn đợi chờ Đông
Lẻ bạn phương trời nhạn cánh trông
Lu nhạt phấn sầu thinh ngõ vắng
Héo mờ hoa úa nhạt môi hồng
Ừ thưa chớ nhá! tìm duyên mới!
Dạ bảo xin nha! giữ nghĩa nồng!
U tối qua rồi xuân lại sáng,
Mù sương hết bóng ấm êm lòng!
25.11.11
Xin phép huynh cho em họa theo , có gì sơ xuất mong huynh niệm tình
Dấu yêu
Lòng đậm nét kia chốn mịt mù
Hởi người yêu dấu lạc tình u
Nồng hương mãi nói lời vâng ạ
Thắm nết hoài thưa tiếng dạ ừ
Hồng má đẹp duyên hòa nguyệt tỏ
Trắng mây mờ số khiến sao lu
Trông hoài bóng nhạn chờ năm tháng
Đông tuyết gợi buồn cảnh tiễn thu
Thu tiễn cảnh buồn gợi tuyết đông
Tháng năm chờ nhạn bóng hoài trông
Lu sao khiến số mờ mây trắng
Tỏ nguyệt hòa duyên đẹp má hồng
Ừ dạ tiếng thưa hoài nết thắm
Ạ vâng lời nói mãi hương nồng
U tình lạc dấu yêu người hởi
Mù mịt chốn kia nét đậm lòng
Vancali 11.25.11
Chúc huynh Quốc Quyền thứ sáu an vui .
http://i42.tinypic.com/c8hlc.jpg
daonamxuong
26-11-2011, 03:00 PM
Kiếp tằm !
Hết kiếp con tằm vẫn trắng tay
Buồn thân khổ cực suốt đời này
Càng làm vất vả , nhiều oan trái
Ít được an nhàn, lắm đắng cay
Lận đận duyên tình vì kém đức
Gian nan số phận bởi vô tài
Thôi đành chấp nhận ngày đen tối
Vui với thơ đường chén rượu say !
Vancali 11.25.11
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
vancali96
27-11-2011, 08:12 AM
Kiếp tằm !
Hết kiếp con tằm vẫn trắng tay
Buồn thân khổ cực suốt đời này
Càng làm vất vả , nhiều oan trái
Ít được an nhàn, lắm đắng cay
Lận đận duyên tình vì kém đức
Gian nan số phận bởi vô tài
Thôi đành chấp nhận ngày đen tối
Vui với thơ đường chén rượu say !
Vancali 11.25.11
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
http://i44.tinypic.com/rm0inn.jpg
Phù du
Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay
Uống quên hết chuyện thế gian này
Cho người sung sướng bờ môi dại
Để kẻ u sầu ngấn lệ cay
Lúc trước không tu còn hám của
Giờ nên thiếu đức dể hao tài
Phù du một kiếp trò hư ảo
Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say
Vancali 11.26.11
Chúc Daonamxuong thứ bảy an vui...
daonamxuong
28-11-2011, 02:01 PM
Kiếp tằm !
Hết kiếp con tằm vẫn trắng tay
Buồn thân khổ cực suốt đời này
Càng làm vất vả , nhiều oan trái
Ít được an nhàn, lắm đắng cay
Lận đận duyên tình vì kém đức
Gian nan số phận bởi vô tài
Thôi đành chấp nhận ngày đen tối
Vui với thơ đường chén rượu say !
Vancali 11.25.11
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
http://i44.tinypic.com/rm0inn.jpg
Phù du
Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay
Uống quên hết chuyện thế gian này
Cho người sung sướng bờ môi dại
Để kẻ u sầu ngấn lệ cay
Lúc trước không tu còn hám của
Giờ nên thiếu đức dể hao tài
Phù du một kiếp trò hư ảo
Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say
Vancali 11.26.11
Chúc Daonamxuong thứ bảy an vui...
CHÁN
Trên đời nghĩ sống cứ luôn tay
Chạy kiếm tiền tiêu phủ kiếp này
Chăm vợ hàng ngày nhiều đắng chát
Lo bồ mỗi tháng lắm chua cay
Ham cô mới khổ đành hao bạc
Khoái ả nên đau phải tổn tài
Thân phận nam nhi tuôn nghĩa cả
Giờ thì héo úa chán cơn say
daonamxuong 28/11/2011
vancali96
29-11-2011, 09:26 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s23.d4/b12755cd4bd27957604718f28fb7c87e_38289155.11ledoi2 4.jpg
PHẬN ĐỜI
Khóc nữa làm chi hỡi gió đông ?
Nghiêng vào bóng nắng ở trên đồng
Con cò mải miết quay đầu ngắm
Cánh vạc mơ màng ngoái cổ trông
Góp nhớ cho tình hoa chúc đượm
Thêm yêu tới bạn trái tim hồng
Bâng khuâng lối cỏ sương còn ngậm
Gắng gỏi lên nào vượt bão giông.
ĐQL
LẺ LOI
Cánh nhạn bên đời một sớm đông,
Bay quanh bốn biển với trăm đồng.
Đem niềm thương nhớ chân trời gọi.
Kết nỗi mong chờ đất mẹ trông.
Chao giữa bão giông tìm đốm lửa.
Vào trong gió táp kiếm tim hồng.
Khó khăn gian khổ đâu ngần ngại.
Chỉ sợ cuộc đời trước cảnh giông.
Út xe ôm
TÌNH ĐỜI
Vui buồn thao thức kể chi đông
Cánh nhạn đơn côi giữa ruộng đồng
Nhờ gió kể điều đau đáu mộng
Van mây nói chuyện mỏi mòn trông
Đau lòng còn đó dòng châu đỏ
Thương xót chưa thôi suối máu hồng
Bao tháng ngày qua sầu khắc khoải
Hỏi đời sao mãi đến tìm giông?
daonamxuong
CÒ VẠC
Buốt giá mưa giăng suốt tháng đông,
Gió đem hơi lạnh rãi trên đồng.
Theo chân mẹ buốt đời cò lội,
Nương gót cha đau kiếp vạc trông.
Nuốt nghẹn gượng cười môi bớt tái,
Nín câm dấu tủi mặt hơi hồng.
Quặn lòng tìm ngọt trong cay đắng.
Mà thấy lòng mơ hết bão giông.
Út xe ôm
ĐAU ĐỜI
Đêm về gió lạnh của mùa đông
Thổi hết tin yêu cuộn xuống đồng
Tối oán niềm thương dưng kiếm đợi
Chiều hờn nỗi nhớ chợt tìm trông
Xanh xao tơ tưởng tàn than ấm
Xơ xác mộng mơ nhạt lửa hồng
Ai đã từng buông lời ước hẹn
Bây giờ tất cả nát từ giông
daonamxuong
CUỐI ĐÔNG
Hình như sắp hết một mùa đông,
Đôi én chao nghiêng giữa quãng đồng.
Mắt mẹ chợt vui chờ nắng hé,
Chân bà bớt nhức lúc ngồi trông.
Lao xao phố chợ treo đèn đỏ,
Rộn rã ngõ đường kết lẳng hồng.
Năm hết mọi nhà mừng tuổi mới,
Niềm vui chen lẫn nỗi buồn giông.
Út xe ôm
ĐẸP MÙA
Bây giờ xuân hạ với thu đông
Thảm cỏ vẫn xanh trải khắp đồng
Cây bách đâm chồi mê mải ngắm
Cội tùng vươn nhánh ngẩn ngơ trông
Chờ mùa ùa đến tươi lan tím
Đợi tiết ào sang đẹp cúc hồng
Năm tháng cho đời thêm nét mới
Núi rừng cần lắm giọt mưa giông
daonamxuong 26/11/2011
CUỐI ĐÔNG
Hình như sắp hết một mùa đông,
Đôi én chao nghiêng giữa quãng đồng.
Mắt mẹ chợt vui chờ nắng hé,
Chân bà bớt nhức lúc ngồi trông.
Lao xao phố chợ treo đèn đỏ,
Rộn rã ngõ đường kết lẳng hồng.
Năm hết mọi nhà mừng tuổi mới,
Niềm vui chen lẫn nỗi buồn giông.
Út xe ôm
ĐẸP MÙA
Bây giờ xuân hạ với thu đông
Thảm cỏ vẫn xanh trải khắp đồng
Cây bách đâm chồi mê mải ngắm
Cội tùng vươn nhánh ngẩn ngơ trông
Chờ mùa ùa đến tươi lan tím
Đợi tiết ào sang đẹp cúc hồng
Năm tháng cho đời thêm nét mới
Núi rừng cần lắm giọt mưa giông
daonamxuong 26/11/2011
Hii,đổi đề tài cho vui tí nghe,Nam Xương.
ĐAU ĐẦU ĐÔNG
Nhức đầu bác sĩ bảo đầu đông,
Là bởi phơi mưa giữa ruộng đồng.
Thôi nhé bớt đi đừng ráng cuốc.
Nhớ nha ngơi chút chỉ cần trông.
Hay về gieo thử vồng khoai tím,
Hoặc lại ươm thêm luống cúc hồng.
Chia việc ra làm bên nặng nhẹ.
Có khi tránh được cả mưa giông.
Út xe ôm
NHẬU THỊT NHÉ
Trời lạnh bỗng thèm món thịt đông
Út ơi ... về nấu ...hẵng ra đồng
Heo tươi lắm nhé tha hồ tính
Lợn đỏ đây nè thoải mái trông
Chớ ngại vài cô nhân dáng thắm
Đừng e mấy ả mắt môi hồng
Cứ mời đến dự tay chân gác
Rượu nhạc xập xình quên gió giông
daonamxuong 27/11/11
Út ơi, đổi tông cho vui nè ...hì hì
Chúc Vui nhé
ĐÀNH THÔI
Người ta kiếm vợ chợ ngày đông
Chỉ có riêng tôi lạc giữa đồng
Dẫm vết hương ai đi buổi cấy
Pha mùi vị đất để giờ trông
Mong xây cửa nối sang vườn mộng
Muốn nấu cơm chung góp lửa hồng
Ngặt nỗi vì em không mở nẻo
Đành thôi về sớm kẻo trời giông
Gia hưng 25/11/11
HẠNH PHÚC
Cưới vợ mau tìm chốn chợ đông
Đừng đi kiếm vội ở trong đồng
Mùa sang cần kẻ nhào vào gặt
Tháng tới muốn người nhảy đến trông
Nhà cửa mơ cô đun đỏ lửa
Khuê phòng mộng ả nhóm than hồng
Xuân thu ngời đẹp tình chồng vợ
Hạnh phúc tràn trề chẳng ngại giông
daonamxuong 27/11/11
http://i39.tinypic.com/e0mzl.jpg
vancali96
30-11-2011, 09:11 AM
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/n3208385_40086793_6657bun.jpg
BÚN THÊM ĐƯỜNG
Thoại tui là khách mới qua đường
Gặp mấy bài thơ Trần Vũ trương
Tếu táo dăm câu trêu bạn chướng
Bông đùa đôi chữ chọc bè thương
Thơ mà không bún ôi là bướng
Bún lại thừa thơ quả thật ương !
Vẫn biết mần thơ ông đích tướng
Nhưng mà trêu chọc tớ đâu thường ...
HỒNG THOẠI
( Tạm nghỉ làm vài xị nạp năng lượng đã Trần Vũ ơi ! Suy nghĩ nhiều tiêu hao năng lượng quá ! Hehehe... )
:gn13:
TÁN THƯỞNG
Cần chi bảng hiệu? quẳng ra đường!
“Gìo lợn” bún bò - quán họ Trương
Ế khách hả hê coi bộ sướng
Đầy thơ vung vít nói trời thương
Vài chai rượu chuối tha hồ bướng
Mấy lít bia hơi mặc sức ương
Bạn hữu hay tin vào tán thưởng
Thấy chưa? Thoại xướng-họa như thường!
Vịt hồng
Khà khà...hết sốt rồi, nhậu kêu Vũ quên vit ha! khà khà
:gn13:
QUẢNG CÁO DZỎM
Bực mình kể chuyện quán bên đường
Rằng bún nhiều giò???? Quảng cáo trương
Vài cọng lưa thưa nhìn phát chướng
Mấy làn rau héo ngó thêm thương
Hành hoa vàng úa phô mình bướng
Ớt hiểm đen ngòm ưỡn hũ ương
Tếu táo thổi phồng cho rút thưởng?????
Trời ơi... thiên hạ bị xem thường....
clttq 8/11/2011
Quán cóc
Quán nhậu bình dân ở vệ đường
Rất là nhộn nhịp bữa khai trương
Bà con đến dự lời ngang bướng
Cô chủ mời chào nói dễ thương
Thịt nướng anh kia đùa bảo sượng
Bò xào chị nọ giỡn chê ương
Làm dâu trăm họ nào sung sướng
Lắm kẻ dèm pha ấy chuyện thường
Vancali 11.29.11
http://i39.tinypic.com/4qojy9.jpg
vancali96
01-12-2011, 08:20 AM
LẠI HẸN HÒ
Sóng cuộn ba đào sông Hậu ơi!
Bâng khuâng sao nhớ một khung trời,
Đong đầy kỷ niệm dòng Hương gọi,
Chất chứa yêu thương phố Huế mời.
Nghẹn đắng tim ai đang viễn xứ,
Xót cay dạ kẻ đã xa khơi.
Nỗi đau níu mãi đôi chân bước.
Cứ hẹn rồi thôi bởi phận đời!
Út xe ôm
LỠ HẸN
Khắc khoải trong lòng xứ Huế ơi
Bao năm cách biệt một khung trời
Ve ngân khúc nhạc khơi niềm nhớ
Sẻ gọi râm rang rộn tiếng mời
Cứ tưởng hè này thăm chốn cũ
Mà sao xa mãi tít mù khơi
Đau lòng thương nhớ về quê mẹ
Ngẫm nghĩ mà thương xót phận đời
Đ.D.B
Bài Họa
Âm Điệu Miền Trung
Ngọt ngào âm điệu hát hò ơi!
Ru cả miền Trung dịu mát trời
Vĩ Dạ xinh duyên lòng mến tặng
Sông Hương tươi tắn dạ thương mời
Nam Giao khúc khuỷu leo mòn gót
Gia Hội quanh co bước dặm khơi
Tiếng dép Trị Thiên nghe rộn rã
Như vang sắc thái Huế muôn đời!
Như Mai
Đò quê
Ngoài kia vọng lại tiếng đò ơi!
Đánh động màn đêm cả góc trời
Vĩ Dạ yên bình trong giấc ngủ
Đông Ba rộn rã tiếng rao mời
Bâng khuâng lữ khách nhìn sương khói
Đắm đuối con thuyền lướt sóng khơi
Khép nép hàng cây bên ngõ vắng
Dòng Hương lặng lẽ nhịp ru đời
Quốc Quyền ĐDB
Huế dấu yêu
Gọi thầm xứ Huế dấu yêu ơi !
Cảnh đẹp ngàn năm giữa đất trời
Khúc hát Nam-Ai hoài mến mộ
Con đò Bến-Ngự mãi thương mời
Mơ màu áo tím trong chiều vắng
Nhớ áng mây hồng lạc biển khơi
Thiên-Mụ hồi chuông vờn ngọn cỏ
Sông Hương huyền thoại đã bao đời
Vancali 11.30.11
Quốc Quyền
01-12-2011, 10:24 AM
LẠI HẸN HÒ
Sóng cuộn ba đào sông Hậu ơi!
Bâng khuâng sao nhớ một khung trời,
Đong đầy kỷ niệm dòng Hương gọi,
Chất chứa yêu thương phố Huế mời.
Nghẹn đắng tim ai đang viễn xứ,
Xót cay dạ kẻ đã xa khơi.
Nỗi đau níu mãi đôi chân bước.
Cứ hẹn rồi thôi bởi phận đời!
Út xe ôm
LỠ HẸN
Khắc khoải trong lòng xứ Huế ơi
Bao năm cách biệt một khung trời
Ve ngân khúc nhạc khơi niềm nhớ
Sẻ gọi râm rang rộn tiếng mời
Cứ tưởng hè này thăm chốn cũ
Mà sao xa mãi tít mù khơi
Đau lòng thương nhớ về quê mẹ
Ngẫm nghĩ mà thương xót phận đời
Đ.D.B
Bài Họa
Âm Điệu Miền Trung
Ngọt ngào âm điệu hát hò ơi!
Ru cả miền Trung dịu mát trời
Vĩ Dạ xinh duyên lòng mến tặng
Sông Hương tươi tắn dạ thương mời
Nam Giao khúc khuỷu leo mòn gót
Gia Hội quanh co bước dặm khơi
Tiếng dép Trị Thiên nghe rộn rã
Như vang sắc thái Huế muôn đời!
Như Mai
Đò quê
Ngoài kia vọng lại tiếng đò ơi!
Đánh động màn đêm cả góc trời
Vĩ Dạ yên bình trong giấc ngủ
Đông Ba rộn rã tiếng rao mời
Bâng khuâng lữ khách nhìn sương khói
Đắm đuối con thuyền lướt sóng khơi
Khép nép hàng cây bên ngõ vắng
Dòng Hương lặng lẽ nhịp ru đời
Quốc Quyền ĐDB
Huế dấu yêu
Gọi thầm xứ Huế dấu yêu ơi !
Cảnh đẹp ngàn năm giữa đất trời
Khúc hát Nam-Ai hoài mến mộ
Con đò Bến-Ngự mãi thương mời
Mơ màu áo tím trong chiều vắng
Nhớ áng mây hồng lạc biển khơi
Thiên-Mụ hồi chuông vờn ngọn cỏ
Sông Hương huyền thoại đã bao đời
Vancali 11.30.11
Quê hương ơi…!
Nhớ lắm quê mình tiếng Mạ ơi !
Mùa đông xứ Huế trắng mưa trời
Miền Trung mấy thuở oằn vai gánh
Đất tổ bao năm chẳng đãi mời
Hạ đến oi nồng cơn gió nóng
Đông về giá rét nỗi lòng khơi
Quê hương xứ sỡ ôi thương quá !
Yêu mãi trong ta đến trọn đời.
Quốc Quyền ĐDB
tuyen45-ad
02-12-2011, 11:09 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.
1/12/2011
Tuyen45
Khắc Hiền
02-12-2011, 11:14 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.
1/12/2011
Tuyen45
MÂY
Mây ôm đỉnh núi khép bàn chân
Mây lửng lờ trôi cảnh mến thân
Mây trải ngàn xa muôn sắc thắm
Mây giăng vạn nẽo chốn dương trần
Mây in mặt nước thương sông vắng
Mây phủ trăng mờ nhớ quý nhân
Mây trút mưa tràn đất ngập úng
Mây hòa quyện gió chẳng dừng chân
khachien1254720
2/12/2011
TRĂNG !
Trăng là mái ấm, Cuội dừng chân
Trăng với trời sao, vẻ cận thân
Trăng thả ánh vàng, xua gió bụi
Trăng xuyên bóng tối,rũ phong trần
Trăng sang Bắc Đẩu, ngồi mơ mộng
Trăng đến Ngân Hà, soi bóng nhân
Trăng hẹn mây vàng đùa ngộ nghĩnh
Trăng là mái ấm Cuội dừng chân
Mạnh Kỷ
02/12/2011
Duyên An
02-12-2011, 06:30 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
[QUOTE=tuyen45-ad;33188]
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Nguyện cầu
Biển vắng chiều nay sóng bạc đầu
Sao đời bé bỏng kiếp tằm dâu
Bơ vơ suối mộng lòng vương vấn
Lạc lõng đồi mơ mắt trĩu sầu
Đất khách thương mình duyên phận lỡ
Quê nhà nhớ bạn mối tình sâu
Bao năm viễn xứ ôm hoài bảo
Một sớm thuyền xưa ghé bến cầu
Vancali 11.29.11
ƯỚC
Sóng gió thời gian bạc mái đầu
Rừng xanh thác dựng biếc nương dâu
Thăng trầm mấy bận xuôi dòng đục
Lận đận bao phen ngáng mạch sầu
Vấp bước trôi tình qua bến vắng
Chùng chân nén hận đáy tim sâu
Nghiêng trời ngả đất lòng đâu ngại
Chỉ ước sông tương khúc phượng cầu
DA
vancali96
02-12-2011, 11:45 PM
TÂM SỰ
Tâm sự chân tình, với bạn thơ
Diễn đàn thi hữu, đẹp không ngờ
Có khi xướng họa ,đùa như thật
Đôi lúc giao lưu, thật tựa mơ
Thi phú mạch nguồn, không thể cạn
Văn chương lai láng,,chẳng hề khô
Đông về giá lạnh, lòng nhung nhớ
Xuân đến yến bay, rộn cánh chờ .
Mạnh Kỷ
02/12/2011
Đường thơ
Bao ngày xướng họa với đường thơ
Đối diện tao nhân thật bất ngờ
Phóng bút đùa mây dìu cõi mộng
Gieo vần dệt chữ gởi đồi mơ
Trời Âu hạ tiễn cung đàn lỡ
Đất Á thu về chiếc lá khô
Chốn ảo tình thâm lòng quấn quít
Nhiều đêm nối mạng mắt trông chờ !
Vancali 12.2.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2011, 08:41 AM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
Duyên An
03-12-2011, 02:27 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
CHƠI VƠI
Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay
DA
Quốc Quyền
03-12-2011, 07:54 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
CHƠI VƠI
Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay
DA
THOÁNG XƯA
Quốc Quyền
Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay
03.12.11
vancali96
05-12-2011, 12:51 AM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
4/12/2011
Tuyen45
BÀ XÃ
Vợ tôi vừa đẹp lại vừa xinh
Tốt nết, vô tư , chẳng dại tình
Nhiều kẻ ghét ghen đau cửa miệng
Lắm người kính nể sướng con tim
Việc nhà chu tất ngời thanh lịch
Việc xóm tận tình tỏ nét minh
Đôi mắt tinh tường tóc điểm bạc
Nhìn đời thấu suốt đẹp lung linh
04/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
Tiếng phong linh !
Cô hàng quán nước thật là xinh
Áo lụa Hà-Đông nét hữu tình
Mắt biếc đong đưa tê tái dạ
Môi hồng chúm chím rụng rời tim
Tao nhân ngả bút đầy nguyên cớ
Nghệ sĩ buông đàn đủ chứng minh
Cất giọng oanh vàng êm nốt nhạc
Ru hồn lãng tử ...tiếng phong linh
Vancali 12.4.1
caoletrantranquoc
05-12-2011, 11:58 AM
http://ng8.upanh.com/b6.s10.d2/ff0d54e9a605edc9a6b996efbfcf704d_38587668.tanvo.jp g
Trăng viễn xứ
Trăng treo đỉnh núi bóng u sầu
Không biết giờ này bạn ở đâu?
Để gió bàng hoàng trong xóm vắng
Cho người thổn thức suốt canh thâu
Thuyền đi dạo ấy lòng chua xót
Bến ở từng đêm mắt nguyện cầu
Viễn xứ bao mùa thu lá đổ
Trông về đất mẹ, mộng dài lâu
Vancali 12.4.11
ĐƯỢC BAO LÂU ?
Một kiếp trăm năm chớ nhuộm sầu
Mai nầy ai biết sẽ về đâu
Khi vui chợt thấy tàn bao khắc
Lúc giận cần chi đếm mấy thâu
Sự thế luân lưu không kịp níu
Tình duyên xuôi ngược khó mong cầu
Thu đến thu đi lòng vắng lạnh
Một đời hạnh phúc được bao lâu ?
Lá chờ rơi 05/12/11
TRỌN TÌNH
Dương thế yêu nhau cứ để sầu
Tình thường thay đổi có bền đâu
Ban đầu gặp mặt vui bao lúc
Phút cuối chia tay khổ lắm thâu
Vẫn giữ bóng hình không tính toán
Mãi ôm kỷ niệm chẳng yêu cầu
Dẫu nay người ngã đời ly biệt
Mong kiếp sau gần được sống lâu
Thanh Huy
YÊU ĐƯỜNG THI
Thơm thảo Đường Thi vẽ đẹp sầu
Kết tình chung thuỷ dẫu nơi đâu
Lúc hồn thanh thản mình gom lại
Khi ý ưu buồn bạn tóm thâu
Tâm thích luôn tràn tô ước nguyện
Dạ mong mãi ngập điểm mơ cầu
Theo hoài niêm luật cho tròn vẹn
Hạnh phúc chan đều thắm mãi lâu
clttq 5/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 11:58 AM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
4/12/2011
Tuyen45
BÀ XÃ
Vợ tôi vừa đẹp lại vừa xinh
Tốt nết, vô tư , chẳng dại tình
Nhiều kẻ ghét ghen đau cửa miệng
Lắm người kính nể sướng con tim
Việc nhà chu tất ngời thanh lịch
Việc xóm tận tình tỏ nét minh
Đôi mắt tinh tường tóc điểm bạc
Nhìn đời thấu suốt đẹp lung linh
04/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
Tiếng phong linh !
Cô hàng quán nước thật là xinh
Áo lụa Hà-Đông nét hữu tình
Mắt biếc đong đưa tê tái dạ
Môi hồng chúm chím rụng rời tim
Tao nhân ngả bút đầy nguyên cớ
Nghệ sĩ buông đàn đủ chứng minh
Cất giọng oanh vàng êm nốt nhạc
Ru hồn lãng tử ...tiếng phong linh
Vancali 12.4.1
Ả TRƯỚC
Ả trước tôi ưa nét rực xinh
Môi son má phấn, mắt oa tình
Còn tôi tán tỉnh, dư vàng mật
Chúng nó hẹo hêu, đủ tím tim
Váy ngắn - áo dài, không biết chán
Hài cao - dép mỏng, chẳng u minh
Ngày nào cũng vậy, vờn cùng xóm
Mà chẳng thành đôi, may có linh
05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
tuyen45-ad
06-12-2011, 12:05 AM
THƠ MỜI HOẠ
LẠI KÉN CHỒNG
Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...
Xuân Hồng
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg
BÀI HOẠ
ƯỚM HỎI
Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]
NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.
5/12/2011
Tuyen45
vancali96
06-12-2011, 09:15 AM
THƠ MỜI HOẠ
LẠI KÉN CHỒNG
Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...
Xuân Hồng
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg
BÀI HOẠ
ƯỚM HỎI
Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]
NGỞ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.
5/12/2011
Tuyen45
TRĂN TRỞ
Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em đây thì quá lứa nên không
Nương dâu nắng cháy không hề sợ
Ruộng lúa rét căm chẳng nản lòng
Năm tháng lững lờ buồn khóe mắt
Ngày đếm hờ hững tủi tâm lòng
Đã qua đầu tứ không còn trẻ
Nỗi buồn trăn trở.... ai cảm thông
06/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
Cầu Học
Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.
Như Mai
6-12-2011
Tuổi Dần
Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông
Vancali 12.5.11
Bạch Hồng Ngọc
07-12-2011, 07:46 AM
THƠ MỜI HOẠ
LẠI KÉN CHỒNG
Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...
Xuân Hồng
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg
BÀI HOẠ
ƯỚM HỎI
Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]
NGỞ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.
5/12/2011
Tuyen45
TRĂN TRỞ
Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em đây thì quá lứa nên không
Nương dâu nắng cháy không hề sợ
Ruộng lúa rét căm chẳng nản lòng
Năm tháng lững lờ buồn khóe mắt
Ngày đếm hờ hững tủi tâm lòng
Đã qua đầu tứ không còn trẻ
Nỗi buồn trăn trở.... ai cảm thông
06/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
Cầu Học
Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.
Như Mai
6-12-2011
Tuổi Dần
Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông
Vancali 12.5.11
DUYÊN EM
Có phải duyên em khó lấy chồng
Lương duyên nửa mảnh cũng là không
Không người giới thiệu buồn xo dạ
Chẳng kẻ làm mai xót rạn lòng
Tối tối lang thang nhòm cuối ngõ
Ngày ngày lúi húi lủi ngoài đồng
Ước nguyện ông tơ ban lộc biếc
Cho em có được chút hanh thông.
07/12/2011
vancali96
07-12-2011, 08:22 AM
http://ng2.upanh.com/b3.s23.d3/4b00f5e80d12d7bce2db3ac99f532167_38641672.dau.gif
XIN ĐỪNG
Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
Hãy về nối lại hồn tre trúc
Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu
clttq 6/12/2011
Trăng tàn
Trăng thề dạo ấy có còn đâu
Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
Trước vụng đường tu không tích phước
Giờ nên số phận phải đau đầu
Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu
Vancali 12.6.11
http://i41.tinypic.com/71pikx.jpg
NhuMai
07-12-2011, 07:16 PM
http://ng2.upanh.com/b3.s23.d3/4b00f5e80d12d7bce2db3ac99f532167_38641672.dau.gif
XIN ĐỪNG
Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
Hãy về nối lại hồn tre trúc
Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu
clttq 6/12/2011
Trăng tàn
Trăng thề dạo ấy có còn đâu
Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
Trước vụng đường tu không tích phước
Giờ nên số phận phải đau đầu
Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu
Vancali 12.6.11
http://i41.tinypic.com/71pikx.jpg
Chẳng Vọng Cầu
Quá khứ tương lai ở tận đâu?
Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.
Như Mai
7-12-2011
Quốc Quyền
08-12-2011, 12:03 AM
[QUOTE=vancali96;34043]
http://ng2.upanh.com/b3.s23.d3/4b00f5e80d12d7bce2db3ac99f532167_38641672.dau.gif
XIN ĐỪNG
Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
Hãy về nối lại hồn tre trúc
Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu
clttq 6/12/2011
Trăng tàn
Trăng thề dạo ấy có còn đâu
Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
Trước vụng đường tu không tích phước
Giờ nên số phận phải đau đầu
Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu
Vancali 12.6.11
http://i41.tinypic.com/71pikx.jpg
Chẳng Vọng Cầu
Quá khứ tương lai ở tận đâu?
Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.
Như Mai
7-12-2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/images.jpg
SÓNG GIẬN
Sóng giận xô thuyền dạt chốn đâu
Mang niềm riêng kín gói thương sầu
Còn bao trăn trở hoài ôm mộng
Với những ưu tư mãi gối đầu
Nửa cuộc đò duyên chưa kịp thắm
Đôi dòng bể ải vội chìm sâu
Mây hờn gió khóc tình ngang trái
Bến tủi sông buồn đợi bóng ngâu
Quốc Quyền 07.12.11
vancali96
08-12-2011, 09:01 AM
http://xemanhdep.com/gallery/colour_of_autumn/colour_of_autumn10.jpg
Thị phạm đã viết:
Chiều vàng nhạt nắng ngỡ thu phai
Xa vắng mênh mang vẫn nhớ hoài
Trĩu nặng tơ buồn giăng mọi phía
Võ vàng hương lạnh thổi bên tai
Vuốt lên mái tóc nghe ngày muộn
Gảy xuống dây tơ ngân vút dài
Lay nhẹ sắc xưa còn lấp lửng
Thu về sao hẹn đến ngày mai !?
Thị phạm
Bài Họa
Sáng Thu Buồn!
Kỷ niệm trong lòng khó nhạt phai
Cho ai trỉu nặng nỗi u hoài
Mây trôi lặng lẽ buồn vương mắt
Gió thoảng nghẹn ngào khóc nặng tai
Bát ngát màu thu vàng trải rộng
Mênh mông sắc lá đỏ giăng dài
Niềm riêng day dứt sầu khôn tả
Thấm đậm tâm hồn buổi sớm mai!
Như Mai
22-9-2011
Tuổi học trò
Mây chiều bàng bạc nắng dần phai
Kỷ niệm ngày xưa quyến luyến hoài
Tiềng sáo mơ hồ vang trước ngõ
Cung đàn réo rắt vọng bên tai
Bài thơ gởi đến người yêu dấu
Hoa phượng cài lên mái tóc dài
Tuổi ngọc ngây thơ cùng bạn hữu
Sân trường áo trắng quyện sương mai
Vancali 12.7.11
http://i41.tinypic.com/10qkobs.jpg
tuyen45-ad
08-12-2011, 02:20 PM
THƠ MỜI HOẠ
LẠI KÉN CHỒNG
Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...
Xuân Hồng
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg
BÀI HOẠ
ƯỚM HỎI
Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]
NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.
5/12/2011
Tuyen45
]
TRĂN TRỞ[/B]
Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em đây thì quá lứa nên không
Nương dâu nắng cháy không hề sợ
Ruộng lúa rét căm chẳng nản lòng
Năm tháng lững lờ buồn khóe mắt
Ngày đếm hờ hững tủi tâm lòng
Đã qua đầu tứ không còn trẻ
Nỗi buồn trăn trở.... ai cảm thông
06/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
Cầu Học
Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.
Như Mai
6-12-2011
Tuổi Dần
Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông
Vancali 12.5.11
TÌM ...!
Con nhà khá giả, sợ chi chồng
Mai mốt dần dà,có được không ?
Nhan sắc một thời, vui thỏa mãn
Tiền nong muôn thuở,tạm bằng lòng
Thời gian lắng đọng, buồn man mác
Năm tháng trôi đi,tủi phận đồng
Tuổi tác ngày càng thêm nặng trĩu
Tìm người há dễ! ai còn thông !
Mạnh Kỷ
06/12/2011
DUYÊN EM
Có phải duyên em khó lấy chồng
Lương duyên nửa mảnh cũng là không
Không người giới thiệu buồn xo dạ
Chẳng kẻ làm mai xót rạn lòng
Tối tối lang thang nhòm cuối ngõ
Ngày ngày lúi húi lủi ngoài đồng
Ước nguyện ông tơ ban lộc biếc
Cho em có được chút hanh thông.
07/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
TÌNH THIU
---*---
Thật bụng em đây muốn lấy chồng
Bao năm kén mãi vẫn phòng không
Cứ mơ kiếm được con ông lớn
Trật khấc đâu ngờ nát nẫu lòng
Thoáng chốc xuân thì tàn trước ngõ
Tức thời hoa héo úa ngoài đồng
Trớ trêu nay muốn trời chưa thuận
Phận hẩm tình thiu chẳng lối thông
7/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
10-12-2011, 12:11 AM
[QUOTE=vancali96;34043]
http://ng2.upanh.com/b3.s23.d3/4b00f5e80d12d7bce2db3ac99f532167_38641672.dau.gif
XIN ĐỪNG
Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
Hãy về nối lại hồn tre trúc
Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu
clttq 6/12/2011
Trăng tàn
Trăng thề dạo ấy có còn đâu
Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
Trước vụng đường tu không tích phước
Giờ nên số phận phải đau đầu
Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu
Vancali 12.6.11
http://i41.tinypic.com/71pikx.jpg
Chẳng Vọng Cầu
Quá khứ tương lai ở tận đâu?
Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.
Như Mai
7-12-2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/images.jpg
SÓNG GIẬN
Sóng giận xô thuyền dạt chốn đâu
Mang niềm riêng kín gói thương sầu
Còn bao trăn trở hoài ôm mộng
Với những ưu tư mãi gối đầu
Nửa cuộc đò duyên chưa kịp thắm
Đôi dòng bể ải vội chìm sâu
Mây hờn gió khóc tình ngang trái
Bến tủi sông buồn đợi bóng ngâu
Quốc Quyền 07.12.11
SẦU
---*---
Bão nổi thuyền tình sóng dạt đâu ?
Mang theo kỷ niệm gói duyên sầu
Đêm ngày trăn trở ngồi ôm hận
Năm tháng ưu phiền nặng trĩu đầu
Lửa bén phòng the chưa ấm chỗ
Nước tràn bể ái nhấn bùn sâu
Hoa tươi gió dập tàn hương nhụy
Dòng lệ tuôn trào lã chã ngâu .
9/12/2011
Tuyen45
vancali96
10-12-2011, 09:35 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/6rbD3pqWER7Pz48nVQIgzETOW2Pk6qU-/photo/ap_20091009064619564.jpg
GỬI CÔ HÀNG CÀ PHÊ
Quốc Quyền
Hớp ngụm cà phê ngát vị tình
Ơi cô chủ quán sao mà xinh!
Một lần đã đến hoài lưu dáng
Mấy bữa không sang mãi luyến hình
Có phải bùa mê trong mắt muội
Mà sao chết lặng cả lòng huynh
Anh xin gửi trọn hồn thi sĩ
Gói ghém câu thơ tỏ nguyện mình
10/12/2011
http://i39.tinypic.com/14cfrq9.jpg
tuyen45-ad
11-12-2011, 03:17 PM
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
vancali96
11-12-2011, 08:03 PM
CHỦ QUÁN ƠI
Quán xá gì đâu thấy thiệt buồn
Khách qua mà thấy trống tuồn luôn
Không người đon đả ra mời thẳng
Chẳng kẻ lăng xăng tới kính suông
Có lẽ cà phê vừa vị nhái
Hình như thuốc lá hết thơm cuồng
Thôi thì kêu đại dăm trà cốc
Cho chủ quán này đắt có huông
clttq 8/12/2011
Bạn hữu ơi !
Thư Quán hôm nay vắng khách buồn
Dăm người lai vãng... bỏ đi luôn
Thất ngôn "dạo ây" lời văn rỗng
Lục bát "bây chừ" ý nghĩa suông
Có lẽ đầu năm "lo" chữ trốn
Hay là sắp Tết "bận" chân cuồng
Buồn đời hoạ đại lòng ao ước !
Bạn hữu thương tình...tạo cái huông ?
Vancali 12.11.11
Chúc quí huynh tỷ mùa Giáng sinh vui vẻ..
http://i40.tinypic.com/v5ag0h.jpg
Trần Vi Thông
12-12-2011, 09:21 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34547#post34547)
Khuyên Bạn
Biết bạn buồn vui định bỏ nghề
Khi xưa một mực nói đam mê
Dòng đời dợm thoát đường cay đắng
Cuộc sống mong qua đoạn não nề
Tám khắc chơi vơi ôi ngán ngẩm
Năm canh dịu vợi mấy lê thê
Làm người gặp khó đừng lui bước
Vững chí, nào đâu thiếu cận kề!
NhàQuê Sep 03, 2008
http://i42.tinypic.com/167k2di.jpg
Thán !
Ngán ngẫm đường thơ muốn dẹp nghề
Nhưng lòng vẫn thích mắt còn mê
Tình đời vướng mãi tâm hoài động
Nghiệp dĩ vương mang dạ chẳng nề
Nhớ bạn tâm đầu , thêu chữ nhẫn
Thương người tri kỷ , dệt vần thê
Đêm dài khó ngủ chờ thi hữu
Xướng họa cùng nhau thả mộng kề
Vancali 12.11.11
Lâu rùi hong ghé thăm huynh mong tha thứ .
Chúc huynh Vi Thông ngày an vui
.:gn18:
TÂM SỰ
Yêu thơ quyết định sẽ theo nghề
Muốn bỏ bao lần sợ quá mê
Bà Huyện đe hoài suy cũng ngại
“Cà ri” khích mãi nghĩ đâu nề
Vào đây vui thú nhiều bè bạn
Tới đấy buồn lo lắm thiếp thê
Thoải mái thi ca và nhạc họa
Tình thân gắn bó tựa vai kề
Hề hề…cảm ơn Vancàri tới thăm còn chưa hết, lấy đâu mà “tha thứ” nhỉ?
Lâu rồi, vì bận, ít họa thơ với các bạn chứ nhớ lắm!…hề hề
:gn13:
Vịt hồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-12-2011, 09:08 PM
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
http://i44.tinypic.com/10hvn77.jpg
Mùa thi
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gì
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011
vancali96
13-12-2011, 08:17 AM
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
http://i44.tinypic.com/10hvn77.jpg
Mùa thi
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gì
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-12-2011, 10:43 AM
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
TRƯỜNG THI
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96
MÙA THI
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011
CÓ KHOA THI
Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .
Mạnh Kỷ
13/12/2011
Thi thơ
Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011
vancali96
14-12-2011, 11:04 AM
THƠ MỜI HOẠ
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
SUY NGẪM !
Bát điên,thất đảo, bởi hơi đồng !
Ma lực bạc tiền,có mạnh không ?
Chúng đến thị trường,không dạo thẳng
Lẻn vào công sở,chẳng đi vòng
Nhiều người lao động,bươn dầm dãi
Lắm kẻ ngồi không,đóng kín phòng !
Chớ nghĩ:Lương tâm là món nợ !
Đừng mong:Của nả xé tan lòng !
Mạnh Kỷ
14/12/2011
Thói gian !
Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng
Vancali 12.13.11
Trần Vi Thông
14-12-2011, 01:41 PM
THƠ MỜI HOẠ
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
SUY NGẪM !
Bát điên,thất đảo, bởi hơi đồng !
Ma lực bạc tiền,có mạnh không ?
Chúng đến thị trường,không dạo thẳng
Lẻn vào công sở,chẳng đi vòng
Nhiều người lao động,bươn dầm dãi
Lắm kẻ ngồi không,đóng kín phòng !
Chớ nghĩ:Lương tâm là món nợ !
Đừng mong:Của nả xé tan lòng !
Mạnh Kỷ
14/12/2011
Thói gian !
Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng
Vancali 12.13.11
KÊU GỌI!
Xả lũ miền Trung ngập trắng đồng
Gọi trời sao thấu có buồn không?
Bão vô liên tiếp nghèo xoay trở
Giông tới triền miên đói lượn vòng
Đầy tớ chẳng lo sau chống đỡ?
Chủ nhân đâu tính trước đề phòng!
Kẹt rồi nghĩ cách thôi kêu gọi:
Giúp đỡ bà con rộng tấm lòng!
Vịt hồng
Họa theo: tin tức mình...
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...r%E1%BB%9F-tay (http://vnthihuu.net/showthread.php?1437-Th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-x%E1%BA%A3-l%C5%A9-d%C3%A2n-kh%C3%B4ng-k%E1%BB%8Bp-tr%E1%BB%9F-tay)
NhuMai
14-12-2011, 02:24 PM
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
TRƯỜNG THI
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96
MÙA THI
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011
CÓ KHOA THI
Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .
Mạnh Kỷ
13/12/2011
Thi thơ
Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011
Trăng
Trăng gieo cảm hứng để làm thi
Chiếu tỏ nghìn thu chẳng bớt gì
Lộng lẫy ánh vàng đâu biến đổi
Rạng ngời sắc ngọc vẫn như y
Giây qua phút lại không già khác
Tháng đến năm về chẳng trẻ đi
Bền vững muôn đời cùng tuế nguyệt
Cho người mơ mộng học làm thi.
Như Mai
14-12-2011
vancali96
15-12-2011, 08:29 AM
BẤT ĐẮC CHÍ
Bẽ bàng xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở chốn này
Lừa lọc điêu ngoa tràn vị ngọt
Yêu thương nhân nghĩa ngập mùi cay
Nổi trôi tình ái đời luôn dở
Lặn ngụp duyên ưa kiếp bất tài
Lệ tủi thân mình sao trắc trở
Sinh thời chán nản rượu hoài say
clttq 14/12/2011
HÃY BÌNH TÂM
Suốt ngày chỉ có sỉn và say
Như vậy làm sao chẳng yếu tài
Lại vội than đời nhiều vị đắng
Rồi phiền thân-phận những mùi cay
Ái-tình phiền muộn đầy ra đấy
Duyên-phận trái ngang khắp chốn này
Thôi ! cứ buôn tần rồi bán tảo
Miệng ăn có một... làm hai tay !
R Đinh
CHÁN
Trên đời nghĩ sống phải luôn tay
Chạy kiếm tiền tiêu phủ kiếp này
Chăm vợ hàng ngày bao đắng chát
Lo bồ mỗi tháng lắm chua cay
Khoái cô mới khổ vì hao bạc
Ham ả nên đau bởi tổn tài
Hận phận nam nhi tuôn nghĩa cả
Giờ thì chán ngán trốn trong say
clttq 14/12/2011
Phần số
Bươn chảy cho nhiều vẫn trắng tay
Dù thân cực khổ cả đời này
Ra công nắng đội đành chua chát
Gắng sức mưa dầm chịu đắng cay
Lúc trước không tu cùng ít học
Bây giờ kém đức lại vô tài
Đầu hai thứ tóc còn ngang trái
Phó mặc cho người, chén rượu say
Vancali 12.14.11
tuyen45-ad
15-12-2011, 09:22 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
TRƯỜNG THI
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96
MÙA THI
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011
CÓ KHOA THI
Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .
Mạnh Kỷ
13/12/2011
Thi thơ
Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011
Trăng
Trăng gieo cảm hứng để làm thi
Tự cổ chí kim có bớt gì
Lộng lẫy ánh vàng nào đổi nét
Rạng ngời sắc ngọc vẫn như y
Phút qua ngày lại không già khác
Tháng đến năm về chẳng trẻ đi
Bền vững muôn đời cùng tuế nguyệt
Cho người yêu mến học làm thi.
Như Mai
ĐUA
---*---
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi
Đua tranh danh hão hỏi thêm gì..?
Đua tiền đoạt ghế giành quyền chức
Đua mẹo khéo lừa được chuẩn y
Đua giấu thói hư khoe vật chất
Đua be tật xấu rộng đường đi
Đua mua bằng cấp chờ cơ hội
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi
14/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
15-12-2011, 05:28 PM
THƠ MỜI HOẠ
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
SUY NGẪM !
Bát điên,thất đảo, bởi hơi đồng !
Ma lực bạc tiền,có mạnh không ?
Chúng đến thị trường,không dạo thẳng
Lẻn vào công sở,chẳng đi vòng
Nhiều người lao động,bươn dầm dãi
Lắm kẻ ngồi không,đóng kín phòng !
Chớ nghĩ:Lương tâm là món nợ !
Đừng mong:Của nả xé tan lòng !
Mạnh Kỷ
14/12/2011
Thói gian !
Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng
Vancali 12.13.11
KÊU GỌI!
Xả lũ miền Trung ngập trắng đồng
Gọi trời sao thấu có buồn không?
Bão vô liên tiếp ăn xoay trở
Giông tới triền miên đói lượn vòng
Đầy tớ chẳng lo sau chống đỡ?
Chủ nhân đâu tính trước đề phòng!
Kẹt rồi nghĩ cách thôi kêu gọi:
Giúp đỡ bà con rộng tấm lòng!
Vịt hồng
Họa theo: tin tức mình...
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...r%E1%BB%9F-tay
LƯƠNG HƯU
Lương hưu ba cọc với ba đồng
Liệu có dư thừa chút đỉnh không?
Cưới hỏi, ma chay không tránh được
Tân gia, sinh nhật chẳng lòng vòng
Ngày ngày chiu chắt tiêu dè xẻn
Tháng tháng chia ra để dự phòng
Tiền bạc đúng là tiền nó " bạc"
Ra đi cam chịu nén đau lòng
15/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
MẬT BÀN
---*---
Bán quan mua ghế kiếm bao đồng ?
Tủ két đầy vàng hỏi sợ không ..?
Chức lớn vơ tiền buôn …động sản
Quyền cao chiếm đất đổi quay vòng
Diễn đàn hô lớn trừ tiêu cực
Hậu sảnh nói ngầm thế thủ phòng
Bịt miệng tranh tra bằng ngoại tệ
Mật bàn chuyện kín tạc sâu lòng
13/12/2011
Tuyen45
caoletrantranquoc
16-12-2011, 01:48 PM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
vancali96
17-12-2011, 01:25 AM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
Lỗi ở trời !
Nhiễu sự điều cho lỗi ở trời !
Thượng vàng hạ cám réo ông ơi
Giáng-Sinh lễ đến nhiều nơi viếng
Dương-lịch năm kề lắm thú chơi
Bằng hữu khôn màng vui với bạn
Tao nhân chả thiết họa cùng người
Mùa đông giá lạnh đường trơn trượt
Cám cảnh u buồn tuyết trắng rơi
Vancali 12.16.11
daonamxuong
17-12-2011, 06:55 AM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
Lỗi ở trời !
Nhiễu sự điều cho lỗi ở trời !
Thượng vàng hạ cám réo ông ơi
Giáng-Sinh lễ đến nhiều nơi viếng
Dương-lịch năm kề lắm thú chơi
Bằng hữu khôn màng vui với bạn
Tao nhân chả thiết họa cùng người
Mùa đông giá lạnh đường trơn trượt
Cám cảnh u buồn tuyết trắng rơi
Vancali 12.16.11
MỜI CÀ PHÊ
Sáng nay quán ế lại than trời
Bè bạn đâu rồi chẳng ới ơi
Buổi sớm làn mây chao đảo tếu
Ban chiều sợi nắng lượn lờ chơi
Thơ ca Thi Hữu nao lòng khách
Xướng họa Diễn Đàn thỏa dạ người
Hãy đến cà phê vui luật tứ
Ngọt Đường thấm ý giọt tình rơi
daonamxuong 17/12/2011
vancali96
17-12-2011, 10:10 AM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
Lỗi ở trời !
Nhiễu sự điều cho lỗi ở trời !
Thượng vàng hạ cám réo ông ơi
Giáng-Sinh lễ đến nhiều nơi viếng
Dương-lịch năm kề lắm thú chơi
Bằng hữu khôn màng vui với bạn
Tao nhân chả thiết họa cùng người
Mùa đông giá lạnh đường trơn trượt
Cám cảnh u buồn tuyết trắng rơi
Vancali 12.16.11
MỜI CÀ PHÊ
Sáng nay quán ế lại than trời
Bè bạn đâu rồi chẳng ới ơi
Buổi sớm làn mây chao đảo tếu
Ban chiều sợi nắng lượn lờ chơi
Thơ ca Thi Hữu nao lòng khách
Xướng họa Diễn Đàn thỏa dạ người
Hãy đến cà phê vui luật tứ
Ngọt Đường thấm ý giọt tình rơi
daonamxuong 17/12/2011
Lời khuyên
Chợ búa xôn xao lúc sáng trời
Ông à...thức dậy lẹ mình ơi !
Thay đồ sạch sẽ ra đường dạo
Chải tóc đàng hoàng đến tiệm chơi
Chớ có cười duyên nơi thị tứ
Không nên liếc mắt chổ đông người
Cà phê Thanh-Nữ đừng lui tới
Để phải đêm trường nhớ lệ rơi
Vancali 12.16.11
Chúc Daonamxuong cuối từng an vui .....:)
caoletrantranquoc
17-12-2011, 12:56 PM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
Lỗi ở trời !
Nhiễu sự điều cho lỗi ở trời !
Thượng vàng hạ cám réo ông ơi
Giáng-Sinh lễ đến nhiều nơi viếng
Dương-lịch năm kề lắm thú chơi
Bằng hữu khôn màng vui với bạn
Tao nhân chả thiết họa cùng người
Mùa đông giá lạnh đường trơn trượt
Cám cảnh u buồn tuyết trắng rơi
Vancali 12.16.11
MỜI CÀ PHÊ
Sáng nay quán ế lại than trời
Bè bạn đâu rồi chẳng ới ơi
Buổi sớm làn mây chao đảo tếu
Ban chiều sợi nắng lượn lờ chơi
Thơ ca Thi Hữu nao lòng khách
Xướng họa Diễn Đàn thỏa dạ người
Hãy đến cà phê vui luật tứ
Ngọt Đường thấm ý giọt tình rơi
daonamxuong 17/12/2011
Lời khuyên
Chợ búa xôn xao lúc sáng trời
Ông à...thức dậy lẹ mình ơi !
Thay đồ sạch sẽ ra đường dạo
Chải tóc đàng hoàng đến tiệm chơi
Chớ có cười duyên nơi thị tứ
Không nên liếc mắt chổ đông người
Cà phê Thanh-Nữ đừng lui tới
Để phải đêm trường nhớ lệ rơi
Vancali 12.16.11
Chúc Daonamxuong cuối từng an vui ....
HAM VUI
Quán bán cà phê lúc tối trời
Rủ nhau ủng hộ ... bạn thơ ơi
Thu Giang niềm nở pha trà tiếp
Trấn Quốc ân cần mở nhạc chơi
Đông khách chẳng phiền tiền nợ chủ
Lắm Huynh không chán bạc duyên người
Tương lai có thể làm ăn được
Đường Ngọc Thanh giờ lệ lại rơi
clttq 17/12/2011
vancali96
17-12-2011, 10:22 PM
http://ng4.upanh.com/b3.s3.d4/08b85fbb1d8f8746008b1e57c7d16f94_38963074.caphee.j pg
Quán ế !
Ế ẩm là do tại nóng trời ?
Hay là thất nghiệp khổ ai ơi !
Anh hầu cục mịch không vui tánh
Cô chủ ơ hờ chẳng chịu chơi
Quá dở đồ ăn sờn dạ khách
Ít ngon món nhậu chạnh lòng người
Bán hàng hảy nhớ cười vui vẻ
Tiếp đãi ân cần...chớ bỏ rơi
Vancali 12.15.11
CHÁN
Trách rằng quán ế tại ông trời
Mưa đổ ngập đường khổ hỡi ơi
Mời tỷ huynh hoài ... kêu kiếu đến
Thĩnh anh chị mãi ... chối từ chơi
Buồn tình dệt chữ câu cho khách
Thất chí đan vần ý tặng người
Chán lắm bán buôn ... mùa phải gió
Tiếc công gầy dựng lệ lòng rơi
clttq 16/12/2011
Lỗi ở trời !
Nhiễu sự điều cho lỗi ở trời !
Thượng vàng hạ cám réo ông ơi
Giáng-Sinh lễ đến nhiều nơi viếng
Dương-lịch năm kề lắm thú chơi
Bằng hữu khôn màng vui với bạn
Tao nhân chả thiết họa cùng người
Mùa đông giá lạnh đường trơn trượt
Cám cảnh u buồn tuyết trắng rơi
Vancali 12.16.11
MỜI CÀ PHÊ
Sáng nay quán ế lại than trời
Bè bạn đâu rồi chẳng ới ơi
Buổi sớm làn mây chao đảo tếu
Ban chiều sợi nắng lượn lờ chơi
Thơ ca Thi Hữu nao lòng khách
Xướng họa Diễn Đàn thỏa dạ người
Hãy đến cà phê vui luật tứ
Ngọt Đường thấm ý giọt tình rơi
daonamxuong 17/12/2011
Lời khuyên
Chợ búa xôn xao lúc sáng trời
Ông à...thức dậy lẹ mình ơi !
Thay đồ sạch sẽ ra đường dạo
Chải tóc đàng hoàng đến tiệm chơi
Chớ có cười duyên nơi thị tứ
Không nên liếc mắt chổ đông người
Cà phê Thanh-Nữ đừng lui tới
Để phải đêm trường nhớ lệ rơi
Vancali 12.16.11
Chúc Daonamxuong cuối từng an vui ....
HAM VUI
Quán bán cà phê lúc tối trời
Rủ nhau ủng hộ ... bạn thơ ơi
Thu Giang niềm nở pha trà tiếp
Trấn Quốc ân cần mở nhạc chơi
Đông khách chẳng phiền vui vẻ chủ
Lắm Huynh không chán sướng rơn người
Tương lai có thể làm ăn được
Đường Ngọc Thanh giờ lệ lại rơi
clttq 17/12/2011
Than ế !
Quán sá gì đâu lạ vậy trời
Đèn mờ như cốc...Tuyệt Tình ơi !
Hầu toàn nữ giới la cà giỡn
Khách rặt nam nhi lảng vảng chơi
Khói thuốc thơm lừng đưa ngọn gió
Cà phê ngào ngạt quyện lòng người
Ồn ào tấp nập còn than ế
Tiếng nhạc ồn ào ...chiếc guốc rơi
Vancali 12.17.11
Chúc huynh Clttq ngày cuối tuần vui với quán ế ....:gn13:
Lương Lương Hòa
17-12-2011, 11:12 PM
QUÁN VẮNG
Đông lén lân la lúc tối trời
Đem cơn gió lạnh rít "à ... ơi...!"
Cà phê giọt đắng không buồn hói
Thi phú tơ mềm chẳng muốn chơi
Có phải hết năm thèm rượu bạn
Hay là tết đến chán thơ người
Mùa xuân mở cửa lòng nhân thế
Sao chỉ vòng vèo lá rụng rơi ?
nguyenthilan
vancali96
18-12-2011, 11:06 PM
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
tuyen45-ad
19-12-2011, 08:24 AM
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết ngươi đời, sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
Trần Vi Thông
19-12-2011, 11:15 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
NhàQuê
19-12-2011, 05:03 PM
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc
huynh NhàQuê cùng gia quyến mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/XmasVancali01.jpg
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-12-2011, 07:27 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
vancali96
20-12-2011, 08:54 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
http://i41.tinypic.com/33yqdrb.jpg
vancali96
20-12-2011, 10:26 AM
Anh và em
Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
Dào dạt tim yêu đã tận tường!
]Bài này có 4 cách đọc:
- Đọc xuôi bình thường
- Bỏ 2 chữ đầu , đọc xuôi.
- Đọc ngược, từ cuối: Tường tận đã yêu...
- Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược: Đã yêu...
Xin cho em hoạ vần thoáng ý làm quen ...
Sao đành
(Thuận nghịch độc)
Sao đành để khổ héo người thương
Lệ mắt sầu tình bởi vấn vương
Nào được ấm êm đời lạnh giá
Có đâu vui đẹp cảnh mù sương
Trao thân lạc bước đan buồn kiếp
Gởi phận lầm nơi phải hận trường
Cao núi cụm mây đùa gió nổi
Dào dào nhớ bạn bóng in tường
Vancali 12.19.11
Chúc bạn ngày vui...:)
http://i40.tinypic.com/24cwjn8.jpg
vancali96
21-12-2011, 08:26 AM
ĐÔNG VỀ
Hắt hiu gió lạnh - đã sang Đông
Xướng hoạ tình thơ thấy ấm lòng
Ý tứ thu gom tìm sắc nắng
Luật niêm gò ghép kiếm mầu hồng
Hoa tươi trước cửa ươm tình biển
Quả ngọt quanh nhà ủ nghĩa sông
Bạn hữu đến chơi mời thưởng thức
Đông sang thơ vẫn cứ tươi dòng.
BXP
Đông qua
Xuân về đuổi lạnh những ngày đông
Nguyên đán Nhâm Thìn nao nức lòng
Gió mát vin cành hôn cúc trắng
Nắng êm phủ ngọn ấp mai hồng
Đào rơi sắc đỏ loang đồi núi
Trúc thả màu xanh ngập suối sông
Cảnh đẹp thi nhân hồn xúc động
Niềm vui theo bút trải từng dòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.12.2011
Chúc thi hũu BXP khỏe và vui đón tết Nhâm thin nhé
ĐÓN XUÂN VUI
Nụ thắm ấp e đón gió đông
Chồi xuân bừng dậy thấy nao lòng
Dập dờn bướm lượn chào sương sớm
Ríu rít chim ca đón nắng hồng
Chấp chới cò bay trên biển lúa
Dạt dào sóng vỗ dưới triền sông
Mây trôi lờ lững về đâu nhỉ?
Mừng đón xuân vui gửi mấy dòng.
BXP 18.12.2011
Cảm ơn TTK, chúc sức khoẻ và hạnh phúc.
Nhớ mẹ
Tết làm ấm lại tiết hàn đông
Đánh thức con tim phấn khởi lòng
Bát phố yêu kiều làn áo tím
Đón xuân diễm lệ áng mây hồng
Chao mình cánh én giăng triền núi
Vẳng tiếng chuông chùa vọng cuối sông
Viễn xứ u hoài tình cố quốc
Tóc xanh nhớ mẹ lệ tuôn dòng
Vancali 12.20.11
buixuanphuong09
22-12-2011, 08:40 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Nhớ mẹ
Tết làm ấm lại tiết hàn đông
Đánh thức con tim phấn khởi lòng
Bát phố yêu kiều làn áo tím
Đón xuân diễm lệ áng mây hồng
Chao mình cánh én giăng triền núi
Vẳng tiếng chuông chùa vọng cuối sông
Viễn xứ u hoài tình cố quốc
Tóc xanh nhớ mẹ lệ tuôn dòng
Vancali 12.20.11
TÌNH THƠ THI HỮU
Thú vị biết bao cái tiết Đông!
Ngoài trời gió rét, ấm trong lòng
Xuân về ấp ủ muôn mầu tím
Tết đến thu gom vạn sắc hồng
Lễ Tết mang tình đi bốn biển
Hội Xuân đem nghĩa đến trăm sông
Tình người kết lại trong câu hoạ
Thi Hữu thơ vui mãi chảy dòng!
BXP 22.12.2011
Mắt loá loà loa chỉ vào được tí thôi. Chúc Vancali một mùa Noel hạnh phúc
vancali96
23-12-2011, 10:10 AM
http://hontho.com/home/images/fbfiles/images/mk-256d9e970c6e4c119a448f6722e093a0.jpg
ĐỢI
Đợi ngày tắt nắng ráng chiều vơi
Đợi áng mây treo lụa giữa trời
Đợi gió nồm non môi thắm sắc
Đợi chiều tím ngát mắt trong ngời
Đợi miền lá ủ đêm sương lạnh
Đợi nẻo mây đùa ngọn gió lơi
Đợi suốt mùa yêu trăng thức muộn
Đợi tình trắng nuốt điểm trang đời
DA
Mộng
Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi
Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời
Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất
Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời
Mộng khách tao nhân tình khắn khít
Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi
Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm
Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui.
tuyen45-ad
23-12-2011, 07:57 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế vui mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
http://i41.tinypic.com/33yqdrb.jpg
LỄ GIÁNG SINH
---*---
Chúc phúc Giáng Sinh chủng tộc nhà
Ban đều lộc chúa đến nơi xa
Tặng đồ cháu nhỏ ơn công đức
Gửi nghĩa người già phước thế quà
Ngày hội giáo đường vang thánh nhạc
Đêm vui thôn bản vọng lời ca
Gái trai nô nức vui chào đón
Lễ hội thánh đường rực rỡ hoa.
23/12/2011
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-12-2011, 10:33 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
http://i41.tinypic.com/33yqdrb.jpg
MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH
Trái Thần phải Phật giữa là nhà
Địa lợi nhân hòa bạn hữu xa
Úc quốc hân hoan bên bánh Thánh
Quê nhà phấn khởi với bao quà
Tưng bừng mừng Giáng sinh Thiên chúa
Phấn khởi chào Hòa xướng Thánh ca
Thế giới chung vui ngày lễ lớn
Nhà nhà tươi thắm Trạng nguyên hoa.
Trần Thị Thanh Liêm
vancali96
23-12-2011, 10:54 PM
Xướng: Hai Gã Khù Khờ
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Ân giao cốt cách, mắt như mù
Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
Nạo óc đâu hay dạ tối hù
Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Thạch Trung
Họa: CẦM ... CHÓ ĐÁI
Cay đắng làm gì, tự mắng ngu
Đời nay lắm cảnh sáng nên mù:
Giỏi khôn mà chịu nghe mắng chửi,
Ngu dốt lại to tiếng dọa hù.
Đau đớn cao nhân thành ẩn sĩ,
Vênh vang hạ tiện với phàm phu.
Hổ lạc bình nguyên cầm ... chó đái,
Cay đắng làm gì, tự mắng ngu?!
Kiền Đức Trương Thế Công
Chốn bụi mù
Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?
Vãn chuyện trần gian chốn bụi mù
Chức trọng khinh thường giương mắt dọa
Quyền cao ngạo mạn trỏ tay hù
Lên non gặp phải gương hàn sĩ
Xuống phố sa vào cảnh thất phu
Thắng bại anh hùng khôn nản chí
Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?
Vancali 12.23.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 11:03 PM
KHUYÊN NHỦ
Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...
Có biết là….
Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …
Bề ngoài không biết lại cho là …
Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …
Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …
Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …
Có thời đợi hạ phượng mong là…
Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…
Thơ phú cho vui cũng gọi là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.12.2011
TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !
Có thể là ...
Phóng bút vài câu để được là ...
Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
Bao ngày kết bạn tình như đã ...
Mãi mãi keo sơn có thể là ...
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ mùa Noel vui vẻ .
Trách giận
Ngày lễ ra đường mới biết là…
Người người lịch sự có ai là …
Khăn quàng chống lạnh nhìn như thể
Áo khoác trừ hàn ngó thật là …
Nữ tú làn môi hồng mọng cũng…
Nam thanh ánh mắt sáng như là
Qua trông cảnh sắc lòng ta đã…
Trách giận người thương bởi tại là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011
tuyen45-ad
24-12-2011, 10:41 AM
http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Merry%20Christmas/u149/Margie077/Pictures002/Christmas-tree-lights1.gif
CHÚC MUỘI GIANG SINH VUI KHỎE
HANH PHÚC AN LÀNH
vancali96
25-12-2011, 12:41 AM
Noel 2011
Tuyết trắng đông về lả tả rơi
Ngôi Hai hạ thế sáng bầu trời
Đem niềm Hạnh-Phúc về muôn chốn
Tạo cảnh An-Lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê-Len ấu chúa nằm hang đá
Máng cỏ hào quang đẹp tuyệt vời
Vancali 12.24.11
Chúc ban điều hành cùng quí huynh tỷ Diễn Đàn Thi Hữu, mùa Noel 2011 An-Lành , Hạnh-Phúc
http://i41.tinypic.com/2dt2nb8.jpg
Duyên An
25-12-2011, 10:41 AM
http://hontho.com/home/images/fbfiles/images/mk-256d9e970c6e4c119a448f6722e093a0.jpg
ĐỢI
Đợi ngày tắt nắng ráng chiều vơi
Đợi áng mây treo lụa giữa trời
Đợi gió nồm non môi thắm sắc
Đợi chiều tím ngát mắt trong ngời
Đợi miền lá ủ đêm sương lạnh
Đợi nẻo mây đùa ngọn gió lơi
Đợi suốt mùa yêu trăng thức muộn
Đợi tình trắng nuốt điểm trang đời
DA
Mộng
Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi
Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời
Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất
Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời
Mộng khách tao nhân tình khắn khít
Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi
Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm
Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui.
MƠ
Mơ màng gối mộng giữa chơi vơi
Mơ mảnh vườn thơ ngát nắng trời
Mơ tiếng tim ngân mềm nỗi nhớ
Mơ màu mắt biếc đọng xanh ngời
Mơ dòng ý tưởng nguồn lai láng
Mơ khúc tâm cầu tứ lả lơi
Mơ ngõ đường thi tươi sáng mải
Mơ bằng đón luật trắc niêm đời
DA
Giáng Sinh An Lành
vancali96
25-12-2011, 12:19 PM
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An 12.24.11
http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-12-2011, 09:22 PM
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
Duyên An
26-12-2011, 02:07 PM
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An 12.24.11
http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg
NHỚ
Nhớ quá thời gian chẳng hẹn giờ
Nhớ tràn ngập cả những cơn mơ
Nhớ vòng tay ấm bờ vai nhỏ
Nhớ lối đi hoang phút dại khờ
Nhớ quảng đường trăng đêm ngóng đợi
Nhớ thềm giếng ngọc bến mong chờ
Nhớ hương tóc xõa vương thềm mộng
Nhớ lúc duyên tình buộc mối tơ
DA
tuyen45-ad
26-12-2011, 10:20 PM
Noel 2011
Tuyết trắng đông về lả tả rơi
Ngôi Hai hạ thế sáng bầu trời
Đem niềm Hạnh-Phúc về muôn chốn
Tạo cảnh An-Lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê-Len ấu chúa nằm hang đá
Máng cỏ hào quang đẹp tuyệt vời
Vancali 12.24.11
Chúc ban điều hành cùng quí huynh tỷ Diễn Đàn Thi Hữu, mùa Noel 2011 An-Lành , Hạnh-Phúc
http://i41.tinypic.com/2dt2nb8.jpg
GIÁNG SINH NGÀY ẤY
---*---
Giáng Sinh sương lạnh vẫn đương rơi
Vịt lội sông Ngân chếch đỉnh trời
Gợi lại nỗi buồn về khắp chốn
Nhớ thời khốn khó ở từng nơi
Cái ngày đất nước chìm trong khói
Năm tháng đạn bom ám ảnh đời
Phía trước ánh dương đang ửng sáng
Tương lai rộng mở vẫy tay vời
26/12/2011
Tuyen45
vancali96
28-12-2011, 10:13 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng
27/12/2011
Tuyen45
NĂM MỚI
Thoáng hiện trong xuân ẩn dáng rồng
Mèo qua khép lại sổ ghi công
Đôi điều rắc rối còn vương mắc
Ít việc chưa tròn cố hạnh thông
Níu cánh nhâm thìn cao chất ngất
Chồn chân tân mão rối lung tung
Cầu trời ước nguyện nhờ năm mới
Chắp cánh bay xa thỏa tất lòng
DA
Tết rồng
Thôn xóm hân hoan đón Tết rồng
Chầu trời sớ Táo viết nhiều công
Năm rồi toàn quốc còn đau khổ
Vận tối muôn người khó suốt thông
Chiến sự gia tăng đầy trắc trở
Hoà bình đàm phán vẫn lung tung
Nhâm-Thìn Ngọc Đế bèn ra chiếu
Hạnh-phúc năm châu phải hết lòng
Vancali 12.28.11
tuyen45-ad
29-12-2011, 02:20 PM
THƠ MỜI HỌA
http://center.livevn.com/attachments/2010/10/2733956_2010100811260115H2m.jpg
VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông
28 12/ 2011
Tuyen45
tuyen45-ad
31-12-2011, 12:13 AM
CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
---*---
Lung linh trăng sáng giữa trời không
Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
Vào xuân đất nước vui ngày hội
Đón tết toàn dân đón ánh hồng
Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
Thơ Người hồn vọng khắp non sông.
29/12/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
31-12-2011, 09:59 AM
Chúc tết
Tiễn Mão sui - buồn bỏ lại sau
Nhâm Thìn phóng bút tặng thơ nhau
Chúc câu hợp ý người xây nhịp
Chúc tiếng đồng tâm kẻ bác cầu
Chúc mãi trao thương tình vĩnh cửu
Chúc luôn gửi nhớ nghĩa dài lâu
Chúc nhà Thi Hữu nguyên tiêu đến
Rạng rỡ muôn hoa vạn sắc màu
Bùi Thanh Thanh Khiết
31.12.2011
tuyen45-ad
02-01-2012, 12:25 AM
http://images.yume.vn/blog/201101/23/1295796341_hoa-mai-vang-ngay-te-phong-thuy.jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.
31/12/2011
Tuyen45
[/CENTER]
Năm mới chúc muội cùng gia quyến vui khỏe hạnh phúc
Con cháu thành đạt mọi sự như ý tiền đầy túi rủng rỉnh tiêu
Khắc Hiền
03-01-2012, 11:37 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
buixuanphuong09
03-01-2012, 01:49 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Có thể là ...
Phóng bút vài câu để được là ...
Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
Bao ngày kết bạn tình như đã ...
Mãi mãi keo sơn có thể là ...
Vancali 12.22.11
Chúc Bác Bùi Xuân Phượng mùa Noel vui vẻ .
CÓ THỂ LÀ...
Ừ cứ thử xem, có thể là...
"Nhân sinh thất thập" hoá ra là...
Cõi đời...dòng thác hình như đến...
Cuộc thế...phải hơn để được là...
Vỡ mộng sang giầu khi biết nỗi....
Tan mơ danh vọng mới hay là....
Chẳng cầu, biết đủ riêng ta biết...
Thanh thản cõi tâm thế mới là....
BXP 3.1.2012
tuyen45-ad
05-01-2012, 02:07 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.
5/1/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
05-01-2012, 08:33 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
vancali96
06-01-2012, 09:03 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.
5/1/2012
Tuyen45
Duyên hội ngộ
Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu
Vancali 1.5.12
Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.:gn18:
vancali96
06-01-2012, 10:46 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
MỪNG XUÂN
Đất nước mừng Xuân rạng rỡ sang
Mở trang lịch sử sáng đàng hoàng
Tưng bừng mở hội thơ ngân mãi
Náo nức ra quân nhạc vọng vang
Nẻo đến tương lai ngời chiếu rạng
Đường đi tới bến rực hào quang
Diễn đàn thi hữu luôn hòa nhập
Hạnh phúc chờ ta đã rõ ràng.
Mạnh Kỷ
05/01/2011
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH THỊNH PHÁT
CHÚC cho năm mới được khang trang
MỪNG đón quê ta đẹp rộn ràng
NĂM đến muôn nơi tràn khí thế
MỚI về khắp nẻo lại đàng hoàng
AN toàn thực phẩm đừng lơ đãng
BÌNH ổn thị trường chớ phá ngang
THỊNH Vượng gia phong đầy lộc biếc
PHÁT tài phát lộc lại càng sang
01/2012
Bạch Hồng Ngọc
XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Năm rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan
Chúc Tết !
Chúc bạn thơ đường chữ đẹp sang
Mừng cho đôi lứa mộng huy hoàng
Huynh đầy tài lộc lời thơ vọng
Tỷ đượm xuân tình giọng hát vang
Bình dị tâm hồn luôn sáng suốt
An lành cuộc sống mãi vinh quang
Hồng ân thượng đế đầy may mắn
Phát triển doanh thương...khéo buộc ràng
Vancali 1.5.12
Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 11:22 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
MỪNG XUÂN
Đất nước mừng Xuân rạng rỡ sang
Mở trang lịch sử sáng đàng hoàng
Tưng bừng mở hội thơ ngân mãi
Náo nức ra quân nhạc vọng vang
Nẻo đến tương lai ngời chiếu rạng
Đường đi tới bến rực hào quang
Diễn đàn thi hữu luôn hòa nhập
Hạnh phúc chờ ta đã rõ ràng.
Mạnh Kỷ
05/01/2011
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH THỊNH PHÁT
CHÚC cho năm mới được khang trang
MỪNG đón quê ta đẹp rộn ràng
NĂM đến muôn nơi tràn khí thế
MỚI về khắp nẻo lại đàng hoàng
AN toàn thực phẩm đừng lơ đãng
BÌNH ổn thị trường chớ phá ngang
THỊNH Vượng gia phong đầy lộc biếc
PHÁT tài phát lộc lại càng sang
01/2012
Bạch Hồng Ngọc
XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Năm rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan
Chúc Tết !
Chúc bạn thơ đường chữ đẹp sang
Mừng cho đôi lứa mộng huy hoàng
Huynh đầy tài lộc lời thơ vọng
Tỷ đượm xuân tình giọng hát vang
Bình dị tâm hồn luôn sáng suốt
An lành cuộc sống mãi vinh quang
Hồng ân thượng đế đầy may mắn
Phát triển doanh thương...khéo buộc ràng
Vancali 1.5.12
CHÚC BẠN
CHÚC tình bạn hữu ghé chân sang
MỪNG đón nhâm thìn đẹp kiến hoàng
HUYNH khỏe từng bừng đầy hứa hẹn
TỶ vui rộn rã lắm lời vang
BÌNH tâm chào đón ngời sắc đẹp
AN dạ mừng vui lộng ánh quang
HỒNG phúc đầy nhà luôn tiến tới
PHÁT tài mỹ mãn .. chẳng ai ràng
01/2012
Bạch Hồng Ngọc
tuyen45-ad
06-01-2012, 04:06 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
http://www.gdtd.vn/dataimages/201003/original/images321140_IMG_0119.jpg
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.
5/1/2012
Tuyen45
HẸN GẶP NHAU
Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu
Vi Thông
Duyên hội ngộ
Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu
Vancali 1.5.12
Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.
ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.
6/12/2011
Tuyen45
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 08:32 AM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.
6/12/2011
Tuyen45
MỪNG CHÚC NHAU
Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu
buixuanphuong09
10-01-2012, 09:05 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Duyên hội ngộ
Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu
Vancali 1.5.12
Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.
GIỮ LẤY GIỌT THẦM
Thi Hữu duyên thơ hội ngộ nhau
Mối giao lưu ý hợp tâm đầu
Câu thơ xướng hoạ tâm trong sáng
Bạn hữu giao lưu trí mãi giầu
Mỗi khúc ca ngâm tình thắm đượm
Từng bài thơ vịnh nghĩa thâm sâu
Trần ai ai biết lòng ta nhỉ?
Giữ lấy giọt thầm bền chặt lâu.
BXP 10.1.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-01-2012, 05:42 PM
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .
http://i42.tinypic.com/11toj5v.jpg
Mong
Đầu tháng vào xuân thả mấy dòng
Năm nay mọi việc sẽ hanh thông
Chúc em phố thị xinh môi đỏ
Mừng chị đồng quê đẹp má hồng
Bạn mến gieo mơ trăng đợi ngóng
Thơ yêu trải mộng nguyệt chờ trông
Vạn điều như ý duyên đằm thắm
Phước đến trăm nhà vui tết rồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012
vancali96
12-01-2012, 10:31 AM
http://i43.tinypic.com/14o0y6x.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-01-2012, 10:08 PM
[QUOTE=vancali96;37762]
http://i43.tinypic.com/14o0y6x.jpg
Xuân của ta
Xuân gợi thi nhân muôn khúc ca
Xuân đưa nắng ấm đến muôn nhà
Xuân choàng phố thị muôn màu thắm
Xuân phủ đồng quê vạn sắc hoa
Xuân mở đường mơ khi gió lặng
Xuân khơi lối mộng lúc mây tà
Xuân đi xuân đến tình nguyên vẹn
Xuân chẳng bao giờ phản trắc ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.1.2012
tuyen45-ad
12-01-2012, 10:46 PM
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .
http://i42.tinypic.com/11toj5v.jpg
Mong
Đầu tháng vào xuân thả mấy dòng
Năm nay mọi việc sẽ hanh thông
Chúc em phố thị xinh môi đỏ
Mừng chị đồng quê đẹp má hồng
Bạn mến gieo mơ trăng đợi ngóng
Thơ yêu trải mộng nguyệt chờ trông
Vạn điều như ý duyên đằm thắm
Phước đến trăm nhà vui tết rồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012
ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút thảo đôi dòng
Năm cũ qua rồi việc thoáng thông
Chúc muội xuân thì thêm thắm mãi
Mừng huynh tuổi hạc đượm da hồng
Bạn bè mến mộ người sùng ái
Thơ phú trăng hoa kẻ ngó trông
Vạn vật bình yên vui hưởng lộc
Phước lành ngự tọa đón xuân Rồng.
12/1/2012
Tuyen45
vancali96
13-01-2012, 11:01 AM
[QUOTE=vancali96;37762]
http://i43.tinypic.com/14o0y6x.jpg
Xuân của ta
Xuân gợi thi nhân muôn khúc ca
Xuân đưa nắng ấm đến muôn nhà
Xuân choàng phố thị muôn màu thắm
Xuân phủ đồng quê vạn sắc hoa
Xuân mở đường mơ khi gió lặng
Xuân khơi lối mộng lúc mây tà
Xuân đi xuân đến tình nguyên vẹn
Xuân chẳng bao giờ phản trắc ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.1.2012
Xuân ca
Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta
Vancali 1.12.12
Chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ...
http://i41.tinypic.com/dyugp0.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-01-2012, 08:42 PM
Xuân ca
Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta
Vancali 1.12.12
Chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ...
http://i41.tinypic.com/dyugp0.jpg
Xuân ơi !
Xuân thả mây hồng chim hót ca
Xuân vui náo nức khắp nhà nhà
Xuân về e thẹn ôm cành thắm
Xuân đến ngượng ngùng ấp cánh hoa
Xuân đã xinh tươi khi sáng rạng
Xuân còn rực rỡ lúc chiều tà
Xuân cho thi sỹ lời thơ đẹp
Xuân ứơp mật đời mang tặng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-01-2012, 11:15 AM
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.
http://i42.tinypic.com/5whec.jpg
Chớ treo
Cá hoá rồng bay Mão chạy theo
Thanh minh dân chúng lý do nghèo
Đua xe lắm kẻ chân tay gẫy
Chạy ẩu bao người tai mắt teo
Ngõ dọc chắn che cao tựa núi !
Đường ngang vây bủa thấp như đèo!
Giao thông chuyện ấy bao năm đã…
Ước muốn Rồng về chẳng để treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.1.2012
tuyen45-ad
20-01-2012, 11:22 PM
Xuân ca
Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta
Vancali 1.12.12
Chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ...
http://i41.tinypic.com/dyugp0.jpg
Xuân ơi !
Xuân thả mây hồng chim hót ca
Xuân vui náo nức khắp nhà nhà
Xuân về e thẹn ôm cành thắm
Xuân đến ngượng ngùng ấp cánh hoa
Xuân đã xinh tươi khi sáng rạng
Xuân còn rực rỡ lúc chiều tà
Xuân cho thi sỹ lời thơ đẹp
Xuân ứơp mật đời mang tặng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
XUÂN TRỒNG CÂY NGHĨA
---*---
Xuân sang làng bản rộn lời ca
Xuân gửi yêu thương đến mọi nhà
Xuân tặng thiên nhiên muôn sắc thái
Xuân dâng trái đất đủ màu hoa
Xuân nhìn cô bướm vờn mây núi
Xuân ngó cậu ong liệng cánh tà
Xuân hỏi cụ già ươm hạt giống
Xuân trồng cây nghĩa ở trong ta.
13/1/2012
Tuyen45
THƠ
---*---
Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
Thơ chúc người người đời hạnh phúc
Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.
9/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
20-01-2012, 11:27 PM
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.
http://i42.tinypic.com/5whec.jpg
Chớ treo
Cá hoá rồng bay Mão chạy theo
Thanh minh dân chúng lý do nghèo
Đua xe lắm kẻ chân tay gẫy
Chạy ẩu bao người tai mắt teo
Ngõ dọc chắn che cao tựa núi !
Đường ngang vây bủa thấp như đèo!
Giao thông chuyện ấy bao năm đã…
Ước muốn Rồng về chẳng để treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.1.2012
TÚ GÀN
---*---
Mỹ nữ ta thường cố bám theo
Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
Văn chương một gánh như dưa héo
Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
Bực mình khi thắng phải bồng đèo
Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
Chẳng khác thân tù án phạt treo.
18/1/2012
Tuyen45
ĐỂ MÀ TREO
---*---
Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
Quay lại em ê…cậu cử nghèo
Một đống thơ văn như cỏ héo
Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
Cả năm không giám mua cây kẹo
Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
Không ưng thì ế để mà treo.
19/1/2012
Tuyen45
Trần Vi Thông
21-01-2012, 01:16 PM
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.
http://i42.tinypic.com/5whec.jpg
Chớ treo
Cá hoá rồng bay Mão chạy theo
Thanh minh dân chúng lý do nghèo
Đua xe lắm kẻ chân tay gẫy
Chạy ẩu bao người tai mắt teo
Ngõ dọc chắn che cao tựa núi !
Đường ngang vây bủa thấp như đèo!
Giao thông chuyện ấy bao năm đã…
Ước muốn Rồng về chẳng để treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.1.2012
PHẢI CỐ THEO
Kinh tế thị trường phải cố theo
Chậm chân khỏi nói, tất nhiên nghèo!
Dựa hơi trúng mánh lời to tát
Cậy thế trật rơ lộc tí teo
Một phút sa đà thân xộ khám
Vài giây lỡ trớn phận rơi đèo
Thời cơ tính toán mà không khéo
Mặt méo, ra vào… cổ muốn treo!
:gn3:
Vịt Hồng
vancali96
27-01-2012, 09:26 AM
http://i40.tinypic.com/50nzud.jpg
tuyen45-ad
27-01-2012, 09:29 AM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
27-01-2012, 01:50 PM
http://i40.tinypic.com/50nzud.jpg
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút lẽ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
26/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
30-01-2012, 11:42 AM
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút lẽ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
26/1/2012
Tuyen45
KHAI BÚT TÂN XUÂN
---*---
Khai bút tân xuân vốn đã thường
Rồng bay đuôi vẫy dạ còn vương
Trường đời ảo ảnh sai thành đúng
Cuộc sống trắng đen đúng chửa tường
Nghèo khó thật lòng bao kẻ mến
Giàu sang tráo trở chẳng người thương
Thìn về chúc của, tiền như nước
Ước được cho ngay kẻ đứng đường.
27/1/2012
Tuyen45
vancali96
31-01-2012, 09:05 AM
http://i40.tinypic.com/50nzud.jpg
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút lẽ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
26/1/2012
Tuyen45
KHAI BÚT TÂN XUÂN
---*---
Khai bút tân xuân vốn đã thường
Rồng bay đuôi vẫy dạ còn vương
Trường đời ảo ảnh sai thành đúng
Cuộc sống trắng đen đúng chửa tường
Nghèo khó thật lòng bao kẻ mến
Giàu sang tráo trở chẳng người thương
Thìn về chúc của, tiền như nước
Ước được cho ngay kẻ đứng đường.
27/1/2012
Tuyen45
http://i40.tinypic.com/1zzi6tz.jpg
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 07:04 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn niên tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
vancali96
04-02-2012, 12:32 PM
Rằm tháng giêng
Tháng giêng kỷ niệm chốn quê nhà
Tủi phận cho mình sống xứ xa
Mừng Tết Nguyên Tiêu nhiều bánh trái
Đón ngày Phật Tổ lắm xôi gà
Ngư Lang hiện đại chờ trên phố
Chức Nữ tân thời mộng dưới hoa
Đất mẹ tưng bừng vui trẩy hội
Tha hương hồi tưởng mắt như là...
Vancali 2.3.12
http://i41.tinypic.com/qnqsyx.jpg
tuyen45-ad
06-02-2012, 08:04 AM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
vancali96
07-02-2012, 08:46 AM
http://i42.tinypic.com/25hkgvq.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-02-2012, 06:07 PM
Đêm sầu
Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu
Giăng thêm trống vắng cảnh đêm sầu
Hôm nao sáng tỏ soi bờ suối
Dạo ấy non thề rọi bóng câu
Những ngỡ tình kia là bất diệt
Tin rằng nghĩa nọ sẽ dài lâu
Nay người lỗi nhịp cung đàn ái
Ôm nỗi cô đơn gãy nhịp cầu
Vancali 2.2.12
Bờ xa đò lạc
Ngày xuân cánh bướm biệt nơi đâu?
Xơ xác vườn thương hoa úa sầu
Chẳng biết mưa về làm lặng tiếng
Hay là mây đến bắt im câu
Nhớ xưa một phút xa trông mãi
Thủa ấy hai canh vắng thấy lâu
Vậy đấy ai làm sông rẽ nhánh
Bờ xa đò lạc bến không cầu
Thanh Thanh Khiết
7.1.2012
vancali96
10-02-2012, 10:23 AM
Hôm nay thứ nam rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ wem vui nè.
Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui.
Tình muộn
Quẻ bói năm nay sẽ có chồng
Sao còn phải chịu kiếp nằm không
Nhìn mây một bóng đan thơ mộng
Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông
Khẽ ước người trao lời mật ngọt
Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm
Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong
Vancali 2.9.12
http://i41.tinypic.com/303fpz9.jpg
NhuMai
21-02-2012, 07:24 AM
http://magtrends.com/wp-content/uploads/2012/02/Valentines-Day-2012-Wallpapers-8.jpg
CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
14/2/2012
Tuyen45
http://i43.tinypic.com/xfnvbo.jpg
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.12
NIỀM RIÊNG KHÓ NGỎ
Xin gửi niềm thương cánh nhạn bay
Tình thơ dan díu biết bao ngày
Vì đâu nên nỗi chia đôi ngả
Để tủi lòng già tự bấy nay
Tôn trọng lẫn nhau còn gắn bó
Coi thưòng bè bạn hết mê say
Hết duyên thành nợ, buồn man mác..
Một nỗi niềm riêng...cõi thế này!
BXP 15.2.2012
LẺ LOI
Lẻ bạn cò về lạc cánh bay
Chiều buông ráng đậu tím hoang ngày
Sương chan sóng vỡ buồn quê cũ
Bến vắng đò chờ héo cảnh nay
Tấm ảnh không hồn phai ước vọng
Khung hình nhạt sắc úa tình say
Hoàng hôn tím ngắt miền hư ảo
Bóng chiếc sầu rơi phủ chốn nầy
DA
Valentine VỊ NGỌT
---1---
Lờ lững mây hồng phảng phất bay
Tình nhân nghi lễ đã qua ngày
Đắm say hạnh phúc dài vô tận
Vĩnh cửu yêu thương mãi đến nay
Giá lạnh đêm đông tình tỏa ấm
Men đời chăn gối ngất ngây say
Riêng ta vị ngọt còn vương đắng
Bởi lẽ người xưa ngã chốn này.
15/2/2012
Tuyen45
Valentine VỊ NGỌT
---2---
Mây hồng phảng phất lững lờ bay
Nghi lễ tình nhân chỉ một ngày
Hạnh phúc đắm say dài bất tận
Yêu thương vĩnh cửu đến ngày nay
Đêm đông giá lạnh hơi tình ấm
Chăn gối men đời ngất ngưởng say
Vị ngọt riêng ta còn nhiễm đắng
Lẽ vì bạn cũ ngã nơi này.
15/2/2012
Tuyen45
Đêm Huyền Ảo
Dịu dàng cơn gió nhẹ bay bay
Buổi tối dần buông chiếm mất ngày
Bóng dáng liêu trai từ thuở trước
Sắc màu huyền thoại bấy lâu nay
Nét xinh mây lụa khơi lòng nhớ
Vẻ ngọc trăng ngà đượm ý say
Nhìn cảnh thương hoài bao kỷ niệm
Xin luôn trân trọng phút giây này!
Như Mai
15-2-2012
vancali96
23-02-2012, 11:11 AM
http://www.chanlyonline.com/news/_files/Image/Tienlang-Haiphong/hien-2(1).jpg
CĂM HỜN…!
Quốc Quyền
Quyền lực trao nhầm kẻ ác nhơn
Lòng người phẫn nộ với căm hờn
Cửa nhà vô lại sang bằng phẳng
Của cải quan tham cướp sạch trơn
Một chút tình người thôi chẳng có,
Đôi điều công lý cũng không còn.
“Bao Công” người hỡi! mau xem xét!
Xử nặng kẻo sau thuốc bị lờn.
23.92.2012
[/B
[B]Cướp ngày
Cõi thế dư thừa bọn thất nhơn
Chuyên gây tội lỗi khiến dân hờn
Bao năm gầy dựng vườn đồ sộ
Một phút sang bằng cảnh trống trơn
Chiếm đất người la tiền đã mất
Gìn nhà súng nổ ruộng đâu còn
Trời cao xử nặng phường ăn cướp
Bỏ vạc sầu sôi kẻo chúng lờn
Vancali 2.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui ...:gn10:
Quốc Quyền
23-02-2012, 05:30 PM
http://www.chanlyonline.com/news/_files/Image/Tienlang-Haiphong/hien-2(1).jpg
CĂM HỜN…!
Quốc Quyền
Quyền lực trao nhầm kẻ ác nhơn
Lòng người phẫn nộ với căm hờn
Cửa nhà vô lại sang bằng phẳng
Của cải quan tham cướp sạch trơn
Một chút tình người thôi chẳng có,
Đôi điều công lý cũng không còn.
“Bao Công” người hỡi! mau xem xét!
Xử nặng kẻo sau thuốc bị lờn.
23.02.2012
Cướp ngày
Cõi thế dư thừa bọn thất nhơn
Chuyên gây tội lỗi khiến dân hờn
Bao năm gầy dựng vườn đồ sộ
Một phút sang bằng cảnh trống trơn
Chiếm đất người la tiền đã mất
Gìn nhà súng nổ ruộng đâu còn
Trời cao xử nặng phường ăn cướp
Bỏ vạc sầu sôi kẻo chúng lờn
Vancali 2.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui ...:gn10:
QUÉT SẠCH LŨ TÀ NHƠN
Quốc Quyền
Làm sao quét sạch lũ tà nhơn!
Để sướng dân ta hết tủi hờn.
Cuộc sống an bình cơm gạo trắng,
Dòng đời yên ả lụa là trơn.
Xe quăng trước ngõ đêm nào mất,
Của để ngoài sân sáng vẫn còn.
Phố thị, đường quê đều hạnh phúc
Tình người thắm thiết - mãi không lờn!
23.02.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-02-2012, 10:32 PM
[CENTE
Bóng Nguyệt
Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay
Vancali
THƠ MỜI - TỬU ĐÁP
Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.
Tuyen45
Trăng tròn
Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay
Thanh Thanh Khiết
[/CENTER]
tuyen45-ad
24-02-2012, 12:21 AM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.
22/2/2012
Tuyen45
vancali96
24-02-2012, 08:13 AM
http://www.chanlyonline.com/news/_files/Image/Tienlang-Haiphong/hien-2(1).jpg
CĂM HỜN…!
Quốc Quyền
Quyền lực trao nhầm kẻ ác nhơn
Lòng người phẫn nộ với căm hờn
Cửa nhà vô lại sang bằng phẳng
Của cải quan tham cướp sạch trơn
Một chút tình người thôi chẳng có,
Đôi điều công lý cũng không còn.
“Bao Công” người hỡi! mau xem xét!
Xử nặng kẻo sau thuốc bị lờn.
23.02.2012
Cướp ngày
Cõi thế dư thừa bọn thất nhơn
Chuyên gây tội lỗi khiến dân hờn
Bao năm gầy dựng vườn đồ sộ
Một phút sang bằng cảnh trống trơn
Chiếm đất người la tiền đã mất
Gìn nhà súng nổ ruộng đâu còn
Trời cao xử nặng phường ăn cướp
Bỏ vạc sầu sôi kẻo chúng lờn
Vancali 2.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui ...:gn10:
QUÉT SẠCH LŨ TÀ NHƠN
Quốc Quyền
Làm sao quét sạch lũ tà nhơn!
Để sướng dân ta hết tủi hờn.
Cuộc sống an bình cơm gạo trắng,
Dòng đời yên ả lụa là trơn.
Xe quăng trước ngõ đêm nào mất,
Của để ngoài sân sáng vẫn còn.
Phố thị, đường quê đều hạnh phúc
Tình người thắm thiết - mãi không lờn!
23.02.2012
Tình đời
Van trời nhỏ xuống chút lòng nhơn
Để chốn trần gian bớt oán hờn
Kẻ phải bù đầu thân cực khổ
Người thời ngẩng mặt lụa là trơn
Quan thì móc ruột khôn nao núng
Lính lại quay lưng mặc sống còn
Tội kiếp dân nghèo đời rách nát
Quanh năm vất vả nắng mưa lờn
Vancali 2.23.12
Chúc huynh Quốc Quyền thứ năm an vui ...
vancali96
24-02-2012, 09:36 AM
Vẫn còn tin yêu
Đưa tay gõ cửa nỗi niềm thơ
Mới biết tin yêu chỉ khép hờ
Bướm vẫn tìm hoa lay nụ nõn
Sương còn đọng lá ủ cành mơ
Từng trang má thắm hồng duyên đợi
Mỗi nét môi thơm trắng ngọc chờ
Có phải do đời hong nắng muộn
Cho tròn ước vọng thoát tình ngơ.
Duyên An
Chân dung
Mới thôi, chỉ đọc những vần thơ
Mà khiến lao xao con sóng hờ
Bởi ý trào dâng dòng khát vọng
Vì từ chan chứa khúc say mơ
Đường đời trải rộng niềm thương nhớ
Cõi mộng loang xa nỗi ngóng chờ
Thơ họa chân dung - hình hiển hiện
Đa tình, mẫn cảm hút hồn ngơ.
Sao Hôm
Chân tời tím
Sáo diều réo rắc gợi hồn thơ
Én lượn rừng xanh cánh hững hờ
Bướm trắng lang thang bên suối mộng
Nai vàng ngơ ngác cạnh đồi mơ
Đan tay nữ tú cơ duyên đợi
Bó gối trai thanh phận số chờ
Nắng rọi chân trời loang sắc tím
Ru lòng thi sĩ bút nào ngơ
Vancali 2.23.12
tuyen45-ad
24-02-2012, 12:00 PM
THÔN MÌNH
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.
23/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
24-02-2012, 04:08 PM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.
22/2/2012
Tuyen45
THÂN CÔ
Mình em ,quạnh quẻ, giữa dòng đời
Nước chảy thân bèo dạt sóng khơi
Vớ vẩn mắt say tình chẳng bám
Mờ xa sương họa nghĩa buông rời
Trào tuôn nhạc úa, đời hoang hoải
Tưới chảy thơ sầu, kiếp mãi vơi
Giọt nắng, chan đầy đầu mái bạc
Mình em, quạnh quẻ giữa dòng đời
khachien1254720
24.2.2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.