Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42

buixuanphuong09
10-10-2020, 09:53 AM
Giàu sang gấm lụa mà chi
Màng đêm gối chiếc mấy khi hưởng nhàn
Giờ đây thức tỉnh muộn màng
Dù cho lắm của trâm vàng cũng lơ
Thôi giờ vui với trăng thơ
Cho thuyền viễn xứ còn mơ mộng đời

Mãi nhớ người !

Bởi tại sầu thân dễ oán đời
Không còn thú vị để mà chơi
Ngày xuân lại phải dìm câu hát
Tuổi ngọc vì sao bẵng tiếng cười
Ở chốn trần gian buồn bã chuyện
Bên vùng viễn xứ lạ lùng nơi
Trông về đất tổ lòng mong đợi
Phượng đỏ hè sang mãi nhớ người !

Vancali Oct. 8.2020

Chuyện đời chẳng vấn vương chi
Yên tâm tận hưởng những khi an nhàn
Tiền, danh bỏ hết không màng
Buông tham, xả ái, bạc vàng làm lơ
Vui cùng bạn hữu hoà thơ
Ươm tình bốn bể say sưa duyên đời.

TÌNH QUÊ

Xả bỏ riêng tư nỗi hận đời
Thi đàn xướng hoạ cứ vui chơi
Đem Đường trải mộng khơi tay múa
Lấy Bát ươm mơ gợi nụ cười
Rộn rã lời hay gieo mọi chốn
Tưng bừng ý đẹp gửi muôn nơi
Nhìn “chùm khế ngọt” thơ dâng sóng
Nghĩa nặng trời Tây ủ ấm người

BXP 10.10.2020

vancali96
10-10-2020, 07:25 PM
Giàu sang gấm lụa mà chi
Màng đêm gối chiếc mấy khi hưởng nhàn
Giờ đây thức tỉnh muộn màng
Dù cho lắm của trâm vàng cũng lơ
Thôi giờ vui với trăng thơ
Cho thuyền viễn xứ còn mơ mộng đời

Mãi nhớ người !

Bởi tại sầu thân dễ oán đời
Không còn thú vị để mà chơi
Ngày xuân lại phải dìm câu hát
Tuổi ngọc vì sao bẵng tiếng cười
Ở chốn trần gian buồn bã chuyện
Bên vùng viễn xứ lạ lùng nơi
Trông về đất tổ lòng mong đợi
Phượng đỏ hè sang mãi nhớ người !

Vancali Oct. 8.2020

Chuyện đời chẳng vấn vương chi
Yên tâm tận hưởng những khi an nhàn
Tiền, danh bỏ hết không màng
Buông tham, xả ái, bạc vàng làm lơ
Vui cùng bạn hữu hoà thơ
Ươm tình bốn bể say sưa duyên đời.

TÌNH QUÊ

Xả bỏ riêng tư nỗi hận đời
Thi đàn xướng hoạ cứ vui chơi
Đem Đường trải mộng khơi tay múa
Lấy Bát ươm mơ gợi nụ cười
Rộn rã lời hay gieo mọi chốn
Tưng bừng ý đẹp gửi muôn nơi
Nhìn “chùm khế ngọt” thơ dâng sóng
Nghĩa nặng trời Tây ủ ấm người

BXP 10.10.2020
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời

Tập yêu đời

Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người

Vancali Oct. 10.2020

buixuanphuong09
11-10-2020, 05:48 PM
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời

Tập yêu đời

Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người

Vancali Oct. 10.2020

Ngày ngày trì chú Đại Bi
Buông thù xả hận quên đi nỗi sầu
An nhiên biết đủ không cầu
Lòng vui như Cuội lên lầu Hằng Nga
Rộn ràng điệu múa lời ca
Ru êm khúc nhạc thiết tha yêu đời

SỐNG BÌNH YÊN

Hãy sống bình yên buổi cuối đời
Trau vần chuốt ý thả bài chơi
Đường Thi lặng lẽ vào trang viết
Lục Bát ung dung giữ nụ cười
Gửi dạ Từ Bi đi mọi chốn
Mang điều Bác Ái trải từng nơi
“Di Đà tính sáng” tâm khai mở
“Tịnh Độ lòng trong” kính ngưỡng Người.

BXP 11.10.2020

vancali96
11-10-2020, 07:39 PM
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời

Tập yêu đời

Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người

Vancali Oct. 10.2020

Ngày ngày trì chú Đại Bi
Buông thù xả hận quên đi nỗi sầu
An nhiên biết đủ không cầu
Lòng vui như Cuội lên lầu Hằng Nga
Rộn ràng điệu múa lời ca
Ru êm khúc nhạc thiết tha yêu đời

SỐNG BÌNH YÊN

Hãy sống bình yên buổi cuối đời
Trau vần chuốt ý thả bài chơi
Đường Thi lặng lẽ vào trang viết
Lục Bát ung dung giữ nụ cười
Gửi dạ Từ Bi đi mọi chốn
Mang điều Bác Ái trải từng nơi
“Di Đà tính sáng” tâm khai mở
“Tịnh Độ lòng trong” kính ngưỡng Người.

BXP 11.10.2020

Vì thơ cuốc bộ mà đi
Nguồn vui xướng họa mấy khi lại sầu
Lòng vui có được từng câu
Gởi lên mạng ảo sờ râu mỉm cười
Nhờ thơ nên hết tật lười
Hưng tình khỏe mạnh thú chơi yêu đời

Trả ơn người

Ngày hưu gác bỏ chuyện trên đời
Tứ hải kim bằng xướng họa chơi
Ngũ độ êm đềm vang tiếng hát
Tập danh lặng lẽ sáng câu cười
Vàng thu dệt chữ hòa muôn hướng
Đỏ hạ thêu vần gởi mọi nơi
Mở rộng từ bi lòng hỉ xả
Gìn câu phước thiện trả ơn người

Vancali Oct. 11.2020

buixuanphuong09
12-10-2020, 10:45 AM
Vì thơ cuốc bộ mà đi
Nguồn vui xướng họa mấy khi lại sầu
Lòng vui có được từng câu
Gởi lên mạng ảo sờ râu mỉm cười
Nhờ thơ nên hết tật lười
Hưng tình khỏe mạnh thú chơi yêu đời

Trả ơn người

Ngày hưu gác bỏ chuyện trên đời
Tứ hải kim bằng xướng họa chơi
Ngũ độ êm đềm vang tiếng hát
Tập danh lặng lẽ sáng câu cười
Vàng thu dệt chữ hòa muôn hướng
Đỏ hạ thêu vần gởi mọi nơi
Mở rộng từ bi lòng hỉ xả
Gìn câu phước thiện trả ơn người

Vancali Oct. 11.2020

Ngày ngày lầm lũi bước đi
Tai ù mắt loá những bi cùng sầu
Nỗi niềm gửi gắm đôi câu
Tìm ra tứ đẹp vuốt râu cả cười
Già nua nhưng tớ không lười
Y ô ga tập vẫn tươi cuối đời

YÊN BÌNH

Xướng hoạ vần thơ bước tiếp đời
Tinh cầu trải sóng thoả lòng chơi
Van, Vi hối hả khơi lời hát
Kỉ, Thoại vô tư gợi nụ cười
Rạo rực hồn yêu gieo tới chốn
Mơ màng bút thảo gửi về nơi
Huê Viên một góc bình yên trụ
Kiếm bướm tìm hoa tặng mọi người.

BXP 12.10.2020

vancali96
12-10-2020, 08:15 PM
Vì thơ cuốc bộ mà đi
Nguồn vui xướng họa mấy khi lại sầu
Lòng vui có được từng câu
Gởi lên mạng ảo sờ râu mỉm cười
Nhờ thơ nên hết tật lười
Hưng tình khỏe mạnh thú chơi yêu đời

Trả ơn người

Ngày hưu gác bỏ chuyện trên đời
Tứ hải kim bằng xướng họa chơi
Ngũ độ êm đềm vang tiếng hát
Tập danh lặng lẽ sáng câu cười
Vàng thu dệt chữ hòa muôn hướng
Đỏ hạ thêu vần gởi mọi nơi
Mở rộng từ bi lòng hỉ xả
Gìn câu phước thiện trả ơn người

Vancali Oct. 11.2020

Ngày ngày lầm lũi bước đi
Tai ù mắt loá những bi cùng sầu
Nỗi niềm gửi gắm đôi câu
Tìm ra tứ đẹp vuốt râu cả cười
Già nua nhưng tớ không lười
Y ô ga tập vẫn tươi cuối đời

YÊN BÌNH

Xướng hoạ vần thơ bước tiếp đời
Tinh cầu trải sóng thoả lòng chơi
Van, Vi hối hả khơi lời hát
Kỉ, Thoại vô tư gợi nụ cười
Rạo rực hồn yêu gieo tới chốn
Mơ màng bút thảo gửi về nơi
Huê Viên một góc bình yên trụ
Kiếm bướm tìm hoa tặng mọi người.

BXP 12.10.2020

Diễn Đàn Thi Hữu tìm vui
Đường thơ nối nhịp cho xuôi mái chèo
Quê nhà bạn xướng tôi theo
Bao năm xướng họa như mèo vờn banh
Mai này thiếu vắng bóng anh
Màn đêm muội thức tàn canh dỗi đời

Thắm duyên đời

Cùng nhau xướng họa thắm duyên đời
Mạng ảo quây quần thỏa bút chơi
Huynh ở quê nhà ao ước viết
Muội ra hải ngoại mải mê cười
Vì vui lục bát gieo đầy chỗ
Bởi nhớ thơ đường gởi khắp nơi
Trái đất nửa vòng giao hảo vững
Vòng tay thân ái cảm thông người

Xin lỗi quí thi hữu , vì lo ra đánh máy chữ người ra chữ đời , xin lỗi riêng bác Phượng . chúc bác luôn vui khỏe .

Vancali Oct. 12.2020

hồng vy
13-10-2020, 12:43 AM
https://boygias.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_2967.jpg

Vọng Tỷ

Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
Đường xưa mọi chỗ đều như thế
Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.

Hồng Vy
11-10-2020

vancali96
13-10-2020, 08:56 AM
https://boygias.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_2967.jpg

Vọng Tỷ

Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
Đường xưa mọi chỗ đều như thế
Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.

Hồng Vy
11-10-2020

Trang kỷ niệm

Mừng Xuân đất tổ bận không về
Rộn rã trong lòng cảnh Tết quê
Mãi vọng trường xưa cùng phượng nở
Hoài thương bạn cũ với trăng kề
Qua rồi mỗi sáng chờ bên cổng
Đã hết bao chiều đợi ở đê
Tuổi mộng hằn sâu vào trí não
Lần trang kỷ niệm nhớ muôn bề

Vancali Oct. 12.2020

buixuanphuong09
13-10-2020, 10:04 AM
https://boygias.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_2967.jpg
VUI THƠ VNTH
Vọng Tỷ

Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
Đường xưa mọi chỗ đều như thế
Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.

Hồng Vy
11-10-2020

Trang kỷ niệm

Mừng Xuân đất tổ bận không về
Rộn rã trong lòng cảnh Tết quê
Mãi vọng trường xưa cùng phượng nở
Hoài thương bạn cũ với trăng kề
Qua rồi mỗi sáng chờ bên cổng
Đã hết bao chiều đợi ở đê
Tuổi mộng hằn sâu vào trí não
Lần trang kỷ niệm nhớ muôn bề

Vancali Oct. 12.2020

QUÊ HƯƠNG

Canh tân đất nước hãy mau về
Đại dịch lui rồi thắm cảnh quê
Khắp chốn êm đềm dàn vũ dạo
Quanh nơi rộn rã tốp ca kề
Tưng bừng lễ hội mừng thôn xóm
Nhộn nhịp con diều lộng gió đê
Khát vọng miền xa tim bốc lửa
Du thăm một chuyến mới yên bề.

BXP 13.10.2020

buixuanphuong09
13-10-2020, 10:21 AM
Diễn Đàn Thi Hữu tìm vui
Đường thơ nối nhịp cho xuôi mái chèo
Quê nhà bạn xướng tôi theo
Bao năm xướng họa như mèo vờn banh
Mai này thiếu vắng bóng anh
Màn đêm muội thức tàn canh dỗi đời

Thắm duyên đời

Cùng nhau xướng họa thắm duyên đời
Mạng ảo quây quần thỏa bút chơi
Huynh ở quê nhà ao ước viết
Muội ra hải ngoại mải mê cười
Vì vui lục bát gieo đầy chỗ
Bởi nhớ thơ đường gởi khắp nơi
Trái đất nửa vòng giao hảo vững
Vòng tay thân ái cảm thông đời

Vancali Oct. 12.2020

Nơi này bốn bể chung vui
Trùng dương bát ngát vẫn xuôi mái chèo
Thân còm cũng cố gắng theo
Bút cùn thả chữ chân khoèo đá banh
Quê nhà bao đấng hùng anh
Vì dân vì nước nêu danh cõi đời.

VIỆT NAM THI HỮU

Bắc nhịp cầu thơ kết nối đời
Trương Hồng tiếp trụ vững sân chơi
Câu vần dẫn nẻo em vui hát
Ý tứ ghìm phương lão khoái cười
Luyện chữ rèn lời gieo khắp chốn
Chau từ lựa ngữ trải quanh nơi
Nhân hoà bác ái ta trân giữ
Một khối đồng tâm chẳng tách dời.

BXP 13.10.2020
@ Bài Van dùng hai chữ đời nên tôi đổi câu cuối thành chữ dời, Van cảm thông.

HỒNG THOẠI
13-10-2020, 11:40 AM
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời

Tập yêu đời

Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người

Vancali Oct. 10.2020


Ai người chẳng có điều bi
Bình tâm ta hãy trút đi dạ sầu
Niềm vui tất thảy mong cầu
Khẽ khàng ẩn hiện nhiệm mầu tố nga
Êm đềm hát một khúc ca
Vài câu xướng họa đủ da diết đời...

TRẺ TRUNG

Dù cao tuổi thọ vẫn tươi đời
Sảng khoái khi còn vững nhịp chơi
Mượn gió nâng diều êm ả cưỡi
Chờ trăng nhấp rượu thỏa thuê cười
Giao hòa mọi chỗ càng tôn giới
Thưởng lãm đôi ngày lại thích nơi
Những áng thơ Đường hăm hở đợi
Nhờ câu xướng họa trẻ trung người.
HỒNG THOẠI 13.10.20

buixuanphuong09
13-10-2020, 05:42 PM
Ai người chẳng có điều bi
Bình tâm ta hãy trút đi dạ sầu
Niềm vui tất thảy mong cầu
Khẽ khàng ẩn hiện nhiệm mầu tố nga
Êm đềm hát một khúc ca
Vài câu xướng họa đủ da diết đời...

TRẺ TRUNG

Dù cao tuổi thọ vẫn tươi đời
Sảng khoái khi còn vững nhịp chơi
Mượn gió nâng diều êm ả cưỡi
Chờ trăng nhấp rượu thỏa thuê cười
Giao hòa mọi chỗ càng tôn giới
Thưởng lãm đôi ngày lại thích nơi
Những áng thơ Đường hăm hở đợi
Nhờ câu xướng họa trẻ trung người.

HỒNG THOẠI 13.10.20

Đời người sợ nhất luỵ bi
Làm sao tỉnh táo xả đi nỗi sầu
Duyên thơ đã nối nhịp cầu
Ta vui xướng hoạ dù Tầu hay Nga
Rộn ràng điệu múa lời ca
Đường Thi Lục Bát nở hoa hiến đời.

MÁI ẤM

Huê Viên một góc trụ yên đời
Mái ấm vui vầy cứ thoả chơi
Tứ trải êm đềm ru giọng hát
Từ gieo rộn rã gợi môi cười
Say sưa chữ nghĩa tình khơi nẻo
Rạo rực tâm hồn phận gửi nơi
Trí nhão thân teo còn xốc tới
Lầu Mây xướng hoạ kết liên người.

BXP 13.10.2020

vancali96
13-10-2020, 08:24 PM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong

https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg

buixuanphuong09
13-10-2020, 08:40 PM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong

https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg

Van ơi! Cho thêm một bài thơ chữ bên cạnh tranh thơ đi. Mắt tôi kém, mỗi lần nhận bài phải copy hình ảnh về máy, phóng to ra rồi đọc mà chép lại rất khó khăn. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng giờ mệt quá rồi!!!

hồng vy
14-10-2020, 01:00 AM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong

https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg


Dù cho kiếm đến hang cùng
Nào ai có thể truy lùng chàng chim
Vì theo tiếng gọi con tim
rày đây mai đó bươn tìm nỗi mong.

Tựa Chim

Người như lão Thoại đố ai tìm?
Mỗi buổi anh vờn giống hệt chim
Quán phở hàng bia chàng mãi ngự
Hồng nhan liễu bướm Cả luôn chìm
Mặc bữa giông nhồi không quản khó
Hay lần túi xẹp chẳng hề im
Đào hoa vốn dĩ ân trời tặng
Khiến gã tha hồ thả lộng tim.

Hồng Vy
13-10-2020

buixuanphuong09
14-10-2020, 03:50 PM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong

https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg

Dù cho kiếm đến hang cùng
Nào ai có thể truy lùng chàng chim
Vì theo tiếng gọi con tim
rày đây mai đó bươn tìm nỗi mong.

Tựa Chim

Người như lão Thoại đố ai tìm?
Mỗi buổi anh vờn giống hệt chim
Quán phở hàng bia chàng mãi ngự
Hồng nhan liễu bướm Cả luôn chìm
Mặc bữa giông nhồi không quản khó
Hay lần túi xẹp chẳng hề im
Đào hoa vốn dĩ ân trời tặng
Khiến gã tha hồ thả lộng tim.

Hồng Vy
13-10-2020

Về đây mời bạn xem cùng
Huê Viên lão Phượng truy lùng nhiều chim
Lửa hồng còn cháy trong tim
Theo Trương tiếp Vịt thoả niềm khát mong

TÌM CHIM

Trang Hoa tạm ổn lại đi tìm
Đã hiến cho đời ngót vạn chim *
Trải mộng say mê phiền não hết
Gieo duyên kiếm dõi khổ đau chìm
Giao lưu kết nghĩa không ngưng nghỉ
Xướng hoạ trao tình chẳng dứt im
Bắc nhịp cầu thơ nhờ bạn hữu
Khơi dòng máu đỏ cuộn trào tim.

BXP 14.10.2020
* Sau khi sưu tập hoa được 2400 loài, tôi chuyển sang đam mê sưu tập chim. Trên thế giới có khoảng 10 ngàn loài, trừ một số loài đã tuyệt chủng và các phân loài không có hình ảnh, tôi đã hoàn thành Bộ sưu tập chim với 9725 loài.

@ Hôm nay mưa tầm tã suốt ngày tôi không đi bộ được, ở nhà phải trông cháu, nó chỉ theo tôi không theo bà. Chiều nó cho nó ngồi vi tính, chẳng biết nó đập vào chỗ nào mất hết cả các File, bài này tôi làm trên Drive. Đành nhờ chú em qua "Điều khiển từ xa" tìm giúp.

vancali96
14-10-2020, 07:37 PM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong

https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg


13-10-2020

Về đây mời bạn xem cùng
Huê Viên lão Phượng truy lùng nhiều chim
Lửa hồng còn cháy trong tim
Theo Trương tiếp Vịt thoả niềm khát mong

TÌM CHIM

Trang Hoa tạm ổn lại đi tìm
Đã hiến cho đời ngót vạn chim *
Trải mộng say mê phiền não hết
Gieo duyên kiếm dõi khổ đau chìm
Giao lưu kết nghĩa không ngưng nghỉ
Xướng hoạ trao tình chẳng dứt im
Bắc nhịp cầu thơ nhờ bạn hữu
Khơi dòng máu đỏ cuộn trào tim.

BXP 14.10.2020
[/SIZE]
Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim
Mong rằng chữa khỏi bệnh tim
Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung

Nhớ chim !

Lội mấy ngày qua Cả đã tìm
U sầu hỏng thấy được nàng chim
Rồi suy có lẽ không còn gặp
Để nghĩ hình như lại chết chìm
Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng
Sau nhà ủ dột lão ngồi im
Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng
Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim

Vancali Oct. 14.2020

Tran Xuan Sinh
15-10-2020, 09:40 AM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nhân ngày phụ nữ của nhà ta
Giữa buổi bình minh nước Cộng Hòa
Chín chục mùa xuân mừng bởi nõn
Bao người đại biểu ngỡ rằng hoa
Vùng lên nhất dạ yêu cùng khổ
Đứng dậy đồng tâm trẻ lẫn già
Đảng rọi soi đường luôn dẫn lối
Vui vầy thắng lợi trải gần xa.

TXS 15/10/2020

buixuanphuong09
15-10-2020, 11:45 AM
Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim
Mong rằng chữa khỏi bệnh tim
Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung

Nhớ chim !

Lội mấy ngày qua Cả đã tìm
U sầu hỏng thấy được nàng chim
Rồi suy có lẽ không còn gặp
Để nghĩ hình như lại chết chìm
Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng
Sau nhà ủ dột lão ngồi im
Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng
Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim

Vancali Oct. 14.2020

GIẬT THÓT TIM
(Thơ vui)

Mười năm bạn hữu vui cùng
Bao người mải miết đi lùng nhiều chim
Bồi hồi máu ứ trong tim
Vào nhà Sếp sẽ thấy liền khỏi mong.

Quái lạ! Sao Van cứ phải tìm
Nơi nhà Sếp Cả thiếu gì chim
Cò bay thẳng cánh không lo rụng
Vịt lội ngang ao chả sợ chìm
Rạo rực canh dài chồng nổi hứng
E dè cảnh vắng vợ đành im
Đêm Thu mát rượi tình hưng phấn
Sáng bảnh nhìn đàn… giật thót tim.

BXP 15.10.2020

buixuanphuong09
15-10-2020, 12:03 PM
VUI THƠ VNTH
Nhớ Xuân

Cứ mỗi lần xuân tủi lại về
Mong nhà nhớ mẹ tưởng làng quê
Hoài say rổ bánh hương bừng tỏa
Mãi đắm cành mai nụ ửng kề
Vọng bữa theo bà đi chúc tuổi
Thương lần thả chép thỏa dầm đê
Hằng bao kỷ niệm luôn quằn xéo
Khổ cõi hồn đau xót đậm bề.

Hồng Vy
13-10-2020

NGÓNG AI VỀ

Làng đang lễ hội ngóng ai về
Phấp phới cờ thần rực rỡ quê
Giếng cổ trong veo đàn cá quẫy
Đa xanh mát rượi lũ chim kề
Tưng bừng én lượn chào Xuân Tết
Lặng lẽ cò vờn giỡn lúa đê
Xóm bản đông vui nhà hạnh phúc
An khang thịnh vượng đẹp muôn bề

BXP 15.10.2020

vancali96
15-10-2020, 07:51 PM
Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim
Mong rằng chữa khỏi bệnh tim
Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung

Nhớ chim !

Lội mấy ngày qua Cả đã tìm
U sầu hỏng thấy được nàng chim
Rồi suy có lẽ không còn gặp
Để nghĩ hình như lại chết chìm
Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng
Sau nhà ủ dột lão ngồi im
Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng
Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim

Vancali Oct. 14.2020

GIẬT THÓT TIM
(Thơ vui)

Mười năm bạn hữu vui cùng
Bao người mải miết đi lùng nhiều chim
Bồi hồi máu ứ trong tim
Vào nhà Sếp sẽ thấy liền khỏi mong.

Quái lạ! Sao Van cứ phải tìm
Nơi nhà Sếp Cả thiếu gì chim
Cò bay thẳng cánh không lo rụng
Vịt lội ngang ao chả sợ chìm
Rạo rực canh dài chồng nổi hứng
E dè cảnh vắng vợ đành im
Đêm Thu mát rượi tình hưng phấn
Sáng bảnh nhìn đàn… giật thót tim.

BXP 15.10.2020


Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!


VUỐT RÂU HÙM

Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20


Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !

Cuồng tim

Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim

Vancali Oct. 15.2020

hồng vy
15-10-2020, 11:25 PM
Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!

VUỐT RÂU HÙM

Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20



Ta nào phải kiếm tới cùng
Hay là vất vưởng đi lùng đàn chim
Việc chi để khổ con tim
Đời ta đã thỏa bao niềm ước mong

Đâu Chờn

Nữ chẳng hoài công trút lực tìm
Sân nhà ngập đẫy bóng ngàn chim
Vườn đây trĩu sắc nguyên đàn lịm
Chỗ nọ ngời hương lắm kẻ chìm
Mặc lão lo cà hoa hổng tím
Hay ngài sợ liễu nhánh nào im
Hù ma mượn thánh đầy mưu ỉm
Thiếp vẫn đâu chờn nổ bọng tim.

Hồng Vy
15-10-2020

Tran Xuan Sinh
16-10-2020, 09:53 AM
Hãnh Diện

Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.

Hồng Vy
15-10-2020

PHỤ NỮ NGÀY NAY

Theo lời xướng họa trải lòng ta
Phụ nữ ngày vui giỏi nết nhà
Chín chục mùa xuân mừng bao nỗi
Muôn người đại biểu ngỡ đầy hoa
Cầm tay dạ muốn thương tình khổ
Nắm ngọn cờ treo vững tuổi già
Cũng gọi nhiều khi mà chửa thấy
Sao đành để rứa dẫu đường xa.

TXS 16/10/2020

buixuanphuong09
16-10-2020, 12:00 PM
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !

Cuồng tim

Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim

Vancali Oct. 15.2020

Ta nào phải kiếm tới cùng
Hay là vất vưởng đi lùng đàn chim
Việc chi để khổ con tim
Đời ta đã thỏa bao niềm ước mong

Đâu Chờn

Nữ chẳng hoài công trút lực tìm
Sân nhà ngập đẫy bóng ngàn chim
Vườn đây trĩu sắc nguyên đàn lịm
Chỗ nọ ngời hương lắm kẻ chìm
Mặc lão lo cà hoa hổng tím
Hay ngài sợ liễu nhánh nào im
Hù ma mượn thánh đầy mưu ỉm
Thiếp vẫn đâu chờn nổ bọng tim.

Hồng Vy
15-10-2020

Van Vi nhất trí hiệp cùng
Vào nhà sếp Cả quyết lùng ra chim
Thấy đàn cò … sợ đứng tim!
Ôi chao nhiều quá! Còn tìm nơi đâu?

SÁNG HỒNG TIM

Cò bơi vịt lội chả cần tìm
Nhộn nhịp ao nhà đủ loại chim
Rũ cánh là khô xua chẳng chạy
Xù lông hết ướt thả đâu chìm
Nàng Van đến ngó Vi mừng... ẩn
Sếp Thoại ra mời vợ thích... im
Tiếp vận thơ Đường cùng nổi hứng
Khêu đèn nhóm lửa sáng hồng tim.

BXP 16.10.2020

HỒNG THOẠI
16-10-2020, 04:55 PM
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !

Cuồng tim

Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim

Vancali Oct. 15.2020


Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ

THẤT VỌNG

Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!
HỒNG THOẠI 16.10.20

vancali96
16-10-2020, 07:41 PM
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !

Cuồng tim

Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim

Vancali Oct. 15.2020


Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ

THẤT VỌNG

Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!
HỒNG THOẠI 16.10.20


Bao ngày cực khổ vô cùng
Làng trên xóm dưới đi lùng bóng chim
Thân già dẫu có bệnh tim
Nhưng lòng vẵn quyết đi tìm ra chim

Khổ vì chim

Cả lục cùng nơi khắp chỗ tìm
Bao ngày khổ nhọc kiếm nàng chim
Sầu thân đã chịu xa màu tím
Nản chí thành ra nhậu hũ chìm
Hạ tiễn mong hình môi phải mím
Đông về tựa cửa gió đành im
Giờ đây thấy lão người xanh lịm
Bác sĩ cho rằng ổng mệt tim

Vancali Oct. 16.2020

Cám ơn huynh Thoại , chúc huyn vui mạnh .

buixuanphuong09
17-10-2020, 12:42 PM
Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ

THẤT VỌNG

Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!

HỒNG THOẠI 16.10.20

Bao ngày cực khổ vô cùng
Làng trên xóm dưới đi lùng bóng chim
Thân già dẫu có bệnh tim
Nhưng lòng vẵn quyết đi tìm ra chim

Khổ vì chim

Cả lục cùng nơi khắp chỗ tìm
Bao ngày khổ nhọc kiếm nàng chim
Sầu thân đã chịu xa màu tím
Nản chí thành ra nhậu hũ chìm
Hạ tiễn mong hình môi phải tím
Đông về tựa cửa gió đành im
Giờ đây thấy lão người xanh lịm
Bác sĩ cho rằng ổng mệt tim

Vancali Oct. 16.2020

Ngày xưa nghèo đói khốn cùng
Ngày nay sải cánh vẫy vùng như chim
Nhiệt tình thắp lửa trái tim
Đem bầu máu nóng nhấn chìm khổ đau.

RẠNG NGỜI TIM

Huê Viên vững trụ khỏi đi tìm
Trải mộng tung hoành thoả cánh chim
Sếp Thoại gieo tình duyên đã nổi
Van Vi níu nghĩa phận đâu chìm
Bâng khuâng nhớ Vịt lời khôn ngỏ
Lặng lẽ nhìn Đàn tiếng khó im
Tất cả cùng chung bầu nhiệt huyết
Khơi dòng máu đỏ rạng ngời tim.

BXP 17.10.2020

hồng vy
20-10-2020, 12:07 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg

Lão

Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.


Hồng Vy
19-10-2020

vancali96
20-10-2020, 04:55 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg

Lão

Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.


Hồng Vy
19-10-2020

Cả đứng đầu !

Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !

Vancali Oct. 19.2020

HỒNG THOẠI
20-10-2020, 11:35 AM
Lão

Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.


Hồng Vy
19-10-2020

Cả đứng đầu !

Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mài râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !

Vancali Oct. 19.2020




XỨNG DANH

Hồng Vy quả thật xứng danh ngầu
Dám chọn ông hùm để giỡn râu
Mỗi buổi cô thường ăn mật gấu?
Hằng đêm thị vẫn rớt chân cầu?
Hay nàng muốn được ôm lòng nẫu?
Hẳn nữ ưng đày xuống vực sâu?
Họ bảo do hoài chơi lũ sấu
Ngày nao cũng bị táp sưng đầu!
HỒNG THOẠI 20.10.20

HỒNG THOẠI
21-10-2020, 06:46 AM
Cả đứng đầu !

Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !

Vancali Oct. 19.2020




NGẦU

Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20

vancali96
21-10-2020, 09:07 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg

Lão

Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.


Hồng Vy
19-10-2020

Cả đứng đầu !

Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !

Vancali Oct. 19.2020



NGẦU

Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20


Chồng yêu

Đừng nghe xấu miệng bảo Van ngầu
Thể dạ tôn sùng quí lão râu
Phải cụ hào hoa nhìn lũ sấu
Dù ông lãng mạn ngắm trăng cầu
Không màng nghĩa bậu luôn đầy dấu
Hỏng nệ duyên nàng vẫn thấm sâu
Bời tánh chung tình gương phụ mẫu
Chông yêu kính trọng mãi đi đầu

Vancali Oct. 20.2020

buixuanphuong09
21-10-2020, 09:28 AM
https://i.postimg.cc/tR3Q9rjJ/Bong-hao.gif
Hồi tưởng

Nắng chiều bàng bạc áng mây bay
Mắt dõi tình xa tiếng thở dài
Nhớ đến vần thơ lòng lạnh buốt
Trông về cánh nhạn mắt buồn cay
Người đi rộn rã buồm tung mãi
Kẻ ở trầm ngâm dạ rối hoài
Kỷ niệm in hằn trong ký ức
Qua rồi bến cũ buổi chia tay

Vancali Oct. 20.2020

TRẮNG TAY

Chẳng dễ quên nào cánh nhạn bay
Dù qua mấy chục tháng năm dài
Canh trường quạnh quẽ tâm sầu khổ
Sớm vắng âm thầm dạ buốt cay
Dõi bóng chim đi nhiều mệt mỏi
Thương thân cuốc lội lắm u hoài
Trang hồng hộp tím còn lưu giữ
Xót nỗi duyên tình bị trắng tay!

BXP 21.10.2020

vancali96
21-10-2020, 06:57 PM
https://i.postimg.cc/tR3Q9rjJ/Bong-hao.gif
Hồi tưởng

Nắng chiều bàng bạc áng mây bay
Mắt dõi tình xa tiếng thở dài
Nhớ đến vần thơ lòng lạnh buốt
Trông về cánh nhạn mắt buồn cay
Người đi rộn rã buồm tung mãi
Kẻ ở trầm ngâm dạ rối hoài
Kỷ niệm in hằn trong ký ức
Qua rồi bến cũ buổi chia tay

Vancali Oct. 20.2020

TRẮNG TAY

Chẳng dễ quên nào cánh nhạn bay
Dù qua mấy chục tháng năm dài
Canh trường quạnh quẽ tâm sầu khổ
Sớm vắng âm thầm dạ buốt cay
Dõi bóng chim đi nhiều mệt mỏi
Thương thân cuốc lội lắm u hoài
Trang hồng hộp tím còn lưu giữ
Xót nỗi duyên tình bị trắng tay!

BXP 21.10.2020

Đời viễn xứ

La đà cánh én liệng trời bay
Kẻ ở ngời xa ngấn lệ dài
Đất khách cho mình bao khổ ải
Quê nhà để mẹ lắm sầu cay
Thời gian chốn cũ lòng vương mãi
Kỷ niệm đường xưa dạ nhớ hoài
Tuyết lạnh ngày xuân đời viễn xứ
Mong gì có bạn ấm vòng tay

Vancali Oct. 21.2020

hồng vy
21-10-2020, 10:57 PM
Đời viễn xứ

La đà cánh én liệng trời bay
Kẻ ở ngời xa ngấn lệ dài
Đất khách cho mình bao khổ ải
Quê nhà để mẹ lắm sầu cay
Thời gian chốn cũ lòng vương mãi
Kỷ niệm đường xưa dạ nhớ hoài
Tuyết lạnh ngày xuân đời viễn xứ
Mong gì có bạn ấm vòng tay

Vancali Oct. 21.2020


Chim Buồn

Dõi nhạn bên chiều cánh mỏi bay
Lời thê thảm gọi tiếng ngân dài
Âm hờn phận số nhiều nông nổi
Điệu tủi tơ lòng đẫy đắng cay
Bởi gặp làn sương đường khuất mãi
Vì nương bữa gió tổ xa hoài
Chim buồn cứ thoảng tầng không vọng
Ngặt nỗi ông trời cứ thẳng tay.

Hồng Vy
21-10-2020

Tran Xuan Sinh
22-10-2020, 09:34 AM
https://i.postimg.cc/tR3Q9rjJ/Bong-hao.gif

Hồi tưởng

Nắng chiều bàng bạc áng mây bay
Mắt dõi tình xa tiếng thở dài
Nhớ đến vần thơ lòng lạnh buốt
Trông về cánh nhạn mắt buồn cay
Người đi rộn rã buồm tung mãi
Kẻ ở trầm ngâm dạ rối hoài
Kỷ niệm in hằn trong ký ức
Qua rồi bến cũ buổi chia tay


Vancali Oct. 20.2020

CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

Chim chiều vỗ cánh rộng ràng bay
Lối cũ đường xưa trải dặm dài
Vẫn biết tình say hòa giọng đủ
Còn nghe muối mặn lẫn gừng cay
Ta về lặng lẽ càng thương nhớ
Bạn tới triền miên cũng cảm hoài
Dẫu có đôi lần chưa vững dạ
Nhưng rồi thoải mái lại cầm tay.

TXS 22/10/2020

@ TXS chỉ họa bài này thôi nha, vì mệt nên không thể họa thêm bài về lụ lụt miền Trung!

HỒNG THOẠI
22-10-2020, 04:35 PM
Chồng yêu

Đừng nghe xấu miệng bảo Van ngầu
Thể dạ tôn sùng quí lão râu
Phải cụ hào hoa nhìn lũ sấu
Dù ông lãng mạn ngắm trăng cầu
Không màng nghĩa bậu luôn đầy dấu
Hỏng nệ duyên nàng vẫn thấm sâu
Bời tánh chung tình gương phụ mẫu
Chông yêu kính trọng mãi đi đầu

Vancali Oct. 20.2020


GIẬN CÁ CHÉM THỚT

Chán nản làm Vy diễn điệu ngầu
Do hờn bác xã cạo hàm râu
Nhiều đêm chị đã dày công khấu
Lắm bữa nàng luôn mỏi miệng cầu
Chẳng lẽ mình cam nhìn mặt xấu?
Hay là bụng tính nhảy hồ sâu?
Thôi thì trút giận vào em cẩu
Khiến lão gào lên mệt cả đầu!
HỒNG THOẠI 22.10.20

vancali96
22-10-2020, 07:39 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg

Bé thoát chết

Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi

Vancali Oct. 21.2020

https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg

Nghĩa khí đẹp !

Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời

Ca sĩ hiền lương người cảm mến
Mong rằng bát gạo khốn cùng vơi

Làm từ thiện lắm người thương mến
Cử chỉ ân cần khổ nạn vơi

Vancali Oct. 22.2020

Xin sửa hai câu 7 và 8 thất luật , xin cám ơn huynh Thoại chỉ sai , xin lỗi quí thi hữu .

hồng vy
23-10-2020, 12:51 AM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg

Bé thoát chết

Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi

Vancali Oct. 21.2020

https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg

Nghĩa khí đẹp !

Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời
Làm từ thiện lắm người thương mến
Cử chỉ ân cần khổ nạn vơi

Vancali Oct. 22.2020




Bao Giờ

Quê mình khổ lắm hỡi người ơi!
Bão lụt hoài gieo khắp nẻo đời
Trẻ lấy thân cường ngăn chận lũ
Cha dùng sức mọn giữ gìn nơi
Làng thôn tủi quyện dâng đầy ngõ
Cõi sự sầu than vẳng kín trời
Vạn bữa đau lòng dân phải gánh
Bao Giờ nỗi cực sớm dần vơi?

Hồng Vy
22-10-2020

Tran Xuan Sinh
23-10-2020, 09:47 AM
Chim Buồn

Dõi nhạn bên chiều cánh mỏi bay
Lời thê thảm gọi tiếng ngân dài
Âm hờn phận số nhiều nông nổi
Điệu tủi tơ lòng đẫy đắng cay
Bởi gặp làn sương đường khuất mãi
Vì nương bữa gió tổ xa hoài
Chim buồn cứ thoảng tầng không vọng
Ngặt nỗi ông trời cứ thẳng tay.

Hồng Vy
21-10-2020

MÌNH VỚI BẠN

Ta nào mọc cánh để mà bay
Ngẫm việc đường đi có thể dài
Dưới biển rong đầy theo dõi rạng
Trên trời nắng đủ dọi nhìn cay
Người lên đỉnh núi còn xa mãi
Ngõ xuống vườn hoa lại trải hoài
Dẫu biết ngày mai trời tỏ đẹp
Nên mình với bạn hãy cầm tay.

TXS 23/10/2020

buixuanphuong09
23-10-2020, 02:00 PM
Đời viễn xứ

La đà cánh én liệng trời bay
Kẻ ở ngời xa ngấn lệ dài
Đất khách cho mình bao khổ ải
Quê nhà để mẹ lắm sầu cay
Thời gian chốn cũ lòng vương mãi
Kỷ niệm đường xưa dạ nhớ hoài
Tuyết lạnh ngày xuân đời viễn xứ
Mong gì có bạn ấm vòng tay

Vancali Oct. 21.2020

Chim Buồn

Dõi nhạn bên chiều cánh mỏi bay
Lời thê thảm gọi tiếng ngân dài
Âm hờn phận số nhiều nông nổi
Điệu tủi tơ lòng đẫy đắng cay
Bởi gặp làn sương đường khuất mãi
Vì nương bữa gió tổ xa hoài
Chim buồn cứ thoảng tầng không vọng
Ngặt nỗi ông trời cứ thẳng tay.

Hồng Vy
21-10-2020

VUI THƠ

Vui cùng bạn hữu tứ thơ bay
Bốn bể hoà chung những dặm dài
Ý đẹp thêu vần xua não khổ
Tâm lành dệt chữ đuổi phiền cay
Êm đềm hoạ xướng cho thương đậm
Rộn rã giao lưu để nhớ hoài
Ngọn bút đa tình neo kỉ niệm
Trang hồng nặng nghĩa giữ đôi tay.

BXP 23.10.2020
@ Tôi cố gắng lấy lại sự quân bình, chỉ nghỉ thơ mất một ngày thôi.

HỒNG THOẠI
23-10-2020, 04:37 PM
Bao Giờ

Quê mình khổ lắm hỡi người ơi!
Bão lụt hoài gieo khắp nẻo đời
Trẻ lấy thân cường ngăn chận lũ
Cha dùng sức mọn giữ gìn nơi
Làng thôn tủi quyện dâng đầy ngõ
Cõi sự sầu than vẳng kín trời
Vạn bữa đau lòng dân phải gánh
Bao Giờ nỗi cực sớm dần vơi?

Hồng Vy
22-10-2020


NGUYỆN

Muôn vàn thống khổ dập dồn ơi!
Chẳng lẽ miền Trung mắc nợ đời?
Để những gào than trùm mọi lối
Cho niềm uất nghẹn phủ ngàn nơi
Trôi nhà bỏ xứ tan tành cội
Sập núi vùi thây ảo não trời
Nguyện nỗi đau này mau chóng cởi
An lành lại đến dỗ sầu vơi.
HỒNG THOẠI 23.10.20

buixuanphuong09
23-10-2020, 04:51 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết

Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi

Vancali Oct. 21.2020

TAI ƯƠNG

Quê mình cực khổ lắm Van ơi!
Cảnh thật so kia khác nẻo đời
Chụp ảnh em lăn cười khắp chốn
Ghi hình núi lở xót muôn nơi
Mưa tuôn nước cuộn hờn bà đất
Bão dập nhà tan oán lão trời
Thảm hoạ tai ương nhiều xiết kể
Đồng tiền bát gạo giúp sầu vơi.

BXP 23.10.2020
@ Góp ý chân thành mong Van không phiền :
Bức ảnh trên đưa vào thơ thảm hoạ Miền Trung e phản cảm. Truy tìm địa chỉ gốc của ảnh :

(Mới đây cộng đồng mạng tiếp tục ôm bụng cười lăn lộn trước pha 'vồ ếch' của một bé trai. Theo dòng chia sẻ của người đăng ảnh thì cậu bé này đi ra đồng cùng mẹ. Chẳng hiểu mải nghịch ngợm như nào mà cậu bé ngã xuống đồng, bị bùn bám từ đầu đến chân trông chẳng khác gì một thỏi socola đang chảy nước.)

vancali96
23-10-2020, 07:09 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết

Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi

Vancali Oct. 21.2020

TAI ƯƠNG

Quê mình cực khổ lắm Van ơi!
Cảnh thật so kia khác nẻo đời
Chụp ảnh em lăn cười khắp chốn
Ghi hình núi lở xót muôn nơi
Mưa tuôn nước cuộn hờn bà đất
Bão dập nhà tan oán lão trời
Thảm hoạ tai ương nhiều xiết kể
Đồng tiền bát gạo giúp sầu vơi.

BXP 23.10.2020
@ Góp ý chân thành mong Van không phiền :
Bức ảnh trên đưa vào thơ thảm hoạ Miền Trung e phản cảm. Truy tìm địa chỉ gốc của ảnh :

(Mới đây cộng đồng mạng tiếp tục ôm bụng cười lăn lộn trước pha 'vồ ếch' của một bé trai. Theo dòng chia sẻ của người đăng ảnh thì cậu bé này đi ra đồng cùng mẹ. Chẳng hiểu mải nghịch ngợm như nào mà cậu bé ngã xuống đồng, bị bùn bám từ đầu đến chân trông chẳng khác gì một thỏi socola đang chảy nước.)

Cám ơn bác Phượng , em thấy trên face book thấy tội cho bé mà không hiểu chuyện mong quí thi hữu thông cảm .

vancali96
23-10-2020, 07:54 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg

Thứ lỗi

Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đạng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook

Vancali Oct. 23.2020

Tran Xuan Sinh
24-10-2020, 09:51 AM
Bao Giờ

Quê mình khổ lắm hỡi người ơi!
Bão lụt hoài gieo khắp nẻo đời
Trẻ lấy thân cường ngăn chận lũ
Cha dùng sức mọn giữ gìn nơi
Làng thôn tủi quyện dâng đầy ngõ
Cõi sự sầu than vẳng kín trời
Vạn bữa đau lòng dân phải gánh
Bao Giờ nỗi cực sớm dần vơi?

Hồng Vy
22-10-2020

MONG CỨU TRỢ

Bùn dơ lại nhoét khổ người ơi!
Cảnh tượng nghìn non thấy giữa đời
Nước phủ miền Trung tràn mọi chỗ
Mưa dồn đất Việt ở nhiều nơi
Ông già rõ tận nhìn con sóng
Lũ nít đầy thương hỏi đạo trời
Mở rộng ân tình thêm chút nữa
Mong làm cứu trợ để lòng vơi.

TXS 24/10/2020

buixuanphuong09
24-10-2020, 02:46 PM
Nổi tiếng làng chơi

Cứ nghĩ rằng ta mặt quả ngầu
Bây giờ lão vội để dài râu
Từng hôm ghẹo liễu đi tìm dấu
Mỗi tối vờn trăng tựa ở cầu
Biển hẹn lời buông màu thẫm thấu
Non thề miệng hứa chữ nồng sâu
Ôm đàn nhảy nhót ưa mồi nhậu
Nổi tiếng làng chơi gã hạng đầu

Vancali Oct. 23.2020

SÓNG ÊM

Vì chưng vợ hét loạn xì ngầu
Sếp hãi nên giờ cạo sạch râu
Sớm vắng e nàng xô đổ dậu
Canh khuya sợ ả đá tung cầu
Chàng im một góc tình chưa nẫu
Thiếp tiến bên giường phận đã sâu
Hạnh phúc như thuyền neo bến đậu
Êm ru ngọn sóng thuở ban đầu.

BXP 24.10.2020

buixuanphuong09
24-10-2020, 03:00 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Thứ lỗi

Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đạng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook

Vancali Oct. 23.2020

CHUYỆN MẠNG

Thông thường chuyện mạng cứ à ơi
Chẳng biết nguồn tin ảnh hưởng đời
Bởi họ buông tuồng thành loạn chốn
Nên mình cẩn thận phải an nơi
Tình sâu đất mẹ dù xa nước
Nghĩa nặng quê hương dẫu cách trời
Góp chút tâm hiền chia cảnh khổ
Làm nhiều việc thiện để phiền vơi.

BXP 24.10.2020
@ Chuyện này do tôi mới đọc bài viết trên báo nói về việc loan tin bừa bãi trên FB, họ nói cơn bão ở Miền Trung VN nhưng hình ảnh lại là trận động đất ở TQ, dưới ảnh có chữ TQ hẳn hoi, vậy mà người ta vẫn truyền tin nhau trên FB là bão ở miền Trung VN !!! Khi nhìn ảnh Van đăng tôi cảm thấy không hợp mới truy cập địa chỉ gốc … Cảm ơn Van đã không phiền. Điều này chứng minh tình bạn tri kỉ của chúng ta 10 năm qua, Van đã rất hiểu tôi.

vancali96
24-10-2020, 08:00 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Thứ lỗi

Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đạng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook

Vancali Oct. 23.2020

CHUYỆN MẠNG

Thông thường chuyện mạng cứ à ơi
Chẳng biết nguồn tin ảnh hưởng đời
Bởi họ buông tuồng thành loạn chốn
Nên mình cẩn thận phải an nơi
Tình sâu đất mẹ dù xa nước
Nghĩa nặng quê hương dẫu cách trời
Góp chút tâm hiền chia cảnh khổ
Làm nhiều việc thiện để phiền vơi.

BXP 24.10.2020
@ Chuyện này do tôi mới đọc bài viết trên báo nói về việc loan tin bừa bãi trên FB, họ nói cơn bão ở Miền Trung VN nhưng hình ảnh lại là trận động đất ở TQ, dưới ảnh có chữ TQ hẳn hoi, vậy mà người ta vẫn truyền tin nhau trên FB là bão ở miền Trung VN !!! Khi nhìn ảnh Van đăng tôi cảm thấy không hợp mới truy cập địa chỉ gốc … Cảm ơn Van đã không phiền. Điều này chứng minh tình bạn tri kỉ của chúng ta 10 năm qua, Van đã rất hiểu tôi.

Kém tin quê nhà

Quê nhà kém hiểu biết tình ơi !
Bởi vậy nào đâu rõ chuyện đời
Thấy trẻ lầm than hình lắm chỗ
Nên lòng khó chịu ảnh tràn nơi
Để phải Phượng huynh đành phản bác
Làm cho Van muội đến than trời
Phàm nhân sai sót là tu sửa
Xướng họa giao hòa lỗi sẽ vơi

Vancali Oct. 24.2020

buixuanphuong09
25-10-2020, 08:42 AM
Rõ Cực

Dân mình rõ cực thánh thần ơi!
Khốn khổ ngài ban đã ngập đời
Chỗ bị mưa nhồi tơi tả giới
Quê gồng bão giáng mịt mờ nơi
Ngàn phương đất lở sầu rung lợi
Mỗi nẻo lời than vọng thấu trời
Mẹ dỗi cha buồn ngăn xót khởi
Luôn cầu ách nạn hãy ngừng vơi.

Hồng Vy
24-10-2020

Kém tin quê nhà

Quê nhà kém hiểu biết tình ơi !
Bởi vậy nào đâu rõ chuyện đời
Thấy trẻ lầm than hình lắm chỗ
Nên lòng khó chịu ảnh tràn nơi
Để phải Phượng huynh đành phản bác
Làm cho Van muội đến than trời
Phàm nhân sai sót là tu sửa
Xướng họa giao hòa lỗi sẽ vơi

Vancali Oct. 24.2020

MIỀN TRUNG CỐ HƯƠNG TÔI

Bão dữ mưa cuồng các bạn ơi!
Miền Trung chịu khổ biết bao đời
Làng quê thịnh vượng hoa tươi chốn
Cuộc sống thanh bình quả trĩu nơi
Vẫy cánh chim xa về ngắm cội
Mời chân khách lạ đến thăm trời
Anh hùng bất khuất ngời trang sử
Khép lại đau buồn oán hận vơi.

BXP 25.10.2020

vancali96
25-10-2020, 07:04 PM
CUỘC SỐNG YÊN VUI

Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
Nỗi hận xua buông trả gió trời
Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
Êm đềm cuộc sống không hơn phải
Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

BXP 25.10.2020

Tạ ơn đời

Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
Vàng thu bướm lượn ở khung trời
Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
Dù không biết mặt vẫn thanh lời

Vancali Oct. 25.2020

buixuanphuong09
26-10-2020, 10:03 AM
CUỘC SỐNG YÊN VUI

Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
Nỗi hận xua buông trả gió trời
Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
Êm đềm cuộc sống không hơn phải
Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

BXP 25.10.2020

Tạ ơn đời

Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
Vàng thu bướm lượn ở khung trời
Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
Dù không biết mặt vẫn thanh lời

Vancali Oct. 25.2020

TÌNH XƯỚNG HOẠ

Xướng hoạ cùng nhau tạo nghĩa đời
Cho dù sống ở khắp muôn nơi
Thơ đường trải vận tươi màu lá
Lục bát gieo câu đẹp sắc trời
Rộn rã miền kia từ tốt gửi
Tưng bừng chốn nọ ý hay khơi
Thi đàn kết bạn nhiều tri kỉ
Mỗi chữ từng trang thắm thiết lời.

BXP 26.10.2020

hồng vy
27-10-2020, 12:25 AM
CUỘC SỐNG YÊN VUI

Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
Nỗi hận xua buông trả gió trời
Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
Êm đềm cuộc sống không hơn phải
Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

BXP 25.10.2020

Tạ ơn đời

Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
Vàng thu bướm lượn ở khung trời
Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
Dù không biết mặt vẫn thanh lời

Vancali Oct. 25.2020

TÌNH XƯỚNG HOẠ

Xướng hoạ cùng nhau tạo nghĩa đời
Cho dù sống ở khắp muôn nơi
Thơ đường trải vận tươi màu lá
Lục bát gieo câu đẹp sắc trời
Rộn rã miền kia từ tốt gửi
Tưng bừng chốn nọ ý hay khơi
Thi đàn kết bạn nhiều tri kỉ
Mỗi chữ từng trang thắm thiết lời.

BXP 26.10.2020




Thỏa Chí Đời

Bạn hữu cùng Vy thỏa chí đời
Thân dầu ngõ cách chẳng đồng nơi
Nguồn vui ngữ họa luôn nồng giới
Thỏi vận màu loang mãi sáng trời
Lão bện câu ngời tâm ý khởi
Huynh vầy nghĩa nặng khối tình khơi
Đàn thi mọi chỗ người lui tới
Khắp nẻo bài đăng nhã nhặn lời.

Hồng Vy
26-10-2020

buixuanphuong09
27-10-2020, 10:25 AM
Thỏa Chí Đời

Bạn hữu cùng Vy thỏa chí đời
Thân dầu ngõ cách chẳng đồng nơi
Nguồn vui ngữ họa luôn nồng giới
Thỏi vận màu loang mãi sáng trời
Lão bện câu ngời tâm ý khởi
Huynh vầy nghĩa nặng khối tình khơi
Đàn thi mọi chỗ người lui tới
Khắp nẻo bài đăng nhã nhặn lời.

Hồng Vy
26-10-2020

GÓI MUÔN LỜI

Về đây trụ vững cái duyên đời
Gửi áng thơ hoà chẳng kể nơi
Tứ nẩy tưng bừng trao ngọn bút
Từ gieo rộn rã níu mây trời
Thi đàn lặng lẽ vần hay gợi
Mạng nét êm đềm ý đẹp khơi
Cuốc bộ rèn thân gìn sức khoẻ
Vào trang mượn chữ gói muôn lời.

BXP 27.10.2020

vancali96
27-10-2020, 07:27 PM
Thỏa Chí Đời

Bạn hữu cùng Vy thỏa chí đời
Thân dầu ngõ cách chẳng đồng nơi
Nguồn vui ngữ họa luôn nồng giới
Thỏi vận màu loang mãi sáng trời
Lão bện câu ngời tâm ý khởi
Huynh vầy nghĩa nặng khối tình khơi
Đàn thi mọi chỗ người lui tới
Khắp nẻo bài đăng nhã nhặn lời.

Hồng Vy
26-10-2020

GÓI MUÔN LỜI

Về đây trụ vững cái duyên đời
Gửi áng thơ hoà chẳng kể nơi
Tứ nẩy tưng bừng trao ngọn bút
Từ gieo rộn rã níu mây trời
Thi đàn lặng lẽ vần hay gợi
Mạng nét êm đềm ý đẹp khơi
Cuốc bộ rèn thân gìn sức khoẻ
Vào trang mượn chữ gói muôn lời.

BXP 27.10.2020

Ngán tỷ Hồng Vi

Làm sao thỏa mãn hết trên đời
Bạn hữu thơ đường ở khắp nơi
Kẻ chuộng liên hoàn nên kiếm chữ
Người mê ngũ độ phải kêu trời
Van Cà tất bật cành hoa gởi
Phượng lão im lìm gió biển khơi
Ngán tỷ Hồng Vi cười bẽ mặt
Đành nên phải cố nặn êm lời

Vancali Oct. 27.2020

buixuanphuong09
28-10-2020, 10:12 AM
QUY LUẬT

Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
Cắc cớ chi đây phải não phiền
Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
Buông hờn xả giận sướng như tiên.

BXP 27.10.2020

Hưởng phúc tiên

Măn mọc tre tàn lẽ tự nhiên
Người ơi phải biết bớt ưu phiền
Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
Sự nghiệp không màng nếp sống yên
Chớ có cuồng chân mà sắm của
Đừng nên gắng sức để thêm tiền
Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên

AN NHIÊN

Vô thường đã hiểu cứ an nhiên
Tỉnh thức buông xua mọi sự phiền
Đoạt chức tranh quyền thành bất ổn
Tham vàng bỏ ngãi hoá không yên
Trì Kinh học Pháp nào thêm bạc
Gõ mõ ngân chuông chẳng mất tiền
Cuộc sống êm đềm trong tĩnh lặng
Tâm lành chí thiện đợi qui tiên.

BXP 28.10.2020

buixuanphuong09
28-10-2020, 10:45 AM
Ngán tỷ Hồng Vi

Làm sao thỏa mãn hết trên đời
Bạn hữu thơ đường ở khắp nơi
Kẻ chuộng liên hoàn nên kiếm chữ
Người mê ngũ độ phải kêu trời
Van Cà tất bật cành hoa gởi
Phượng lão im lìm gió biển khơi
Ngán tỷ Hồng Vi cười bẽ mặt
Đành nên phải cố nặn êm lời

Vancali Oct. 27.2020

GIỮ TRỌN LỜI

Mặc cái già nua vững trụ đời
Thi đàn kết bạn ở yên nơi
Niêm vần có buổi đem dìm đất
Chữ nghĩa nhiều hôm lại bốc trời
Thích bậu giao lưu từ đẹp gửi
Mừng mình xướng hoạ ý hay khơi
Tình chân thật trải không câu nệ
Một góc Huê Viên giữ trọn lời.

BXP 28.10.2020

hồng vy
29-10-2020, 01:56 AM
QUY LUẬT

Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
Cắc cớ chi đây phải não phiền
Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
Buông hờn xả giận sướng như tiên.

BXP 27.10.2020

Hưởng phúc tiên

Măn mọc tre tàn lẽ tự nhiên
Người ơi phải biết bớt ưu phiền
Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
Sự nghiệp không màng nếp sống yên
Chớ có cuồng chân mà sắm của
Đừng nên gắng sức để thêm tiền
Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên

AN NHIÊN

Vô thường đã hiểu cứ an nhiên
Tỉnh thức buông xua mọi sự phiền
Đoạt chức tranh quyền thành bất ổn
Tham vàng bỏ ngãi hoá không yên
Trì Kinh học Pháp nào thêm bạc
Gõ mõ ngân chuông chẳng mất tiền
Cuộc sống êm đềm trong tĩnh lặng
Tâm lành chí thiện đợi qui tiên.

BXP 28.10.2020


Cuộc Sống

Sao hoài mãi nhớ thuở hồn nhiên
Tuổi lớn càng thêm đẫy muộn phiền
Bữa sức hao mòn thân chẳng tiện
Hôm đời đổ vỡ phận nào yên
Trần gian cõi tạm đâu cần tiếng
Bạn hữu tình thân nỏ muốn tiền
Mỗi ước an bình luôn tỏ hiện
Tin rằng cuộc sống sẽ dường tiên.

Hồng Vy
28-10-2020

buixuanphuong09
29-10-2020, 11:53 AM
Cuộc Sống

Sao hoài mãi nhớ thuở hồn nhiên
Tuổi lớn càng thêm đẫy muộn phiền
Bữa sức hao mòn thân chẳng tiện
Hôm đời đổ vỡ phận nào yên
Trần gian cõi tạm đâu cần tiếng
Bạn hữu tình thân nỏ mong tiền
Mỗi ước an bình luôn tỏ hiện
Tin rằng cuộc sống sẽ dường tiên.
Hồng Vy
28-10-2020

CHUYỆN CỐ NHIÊN!

Chấp nhận vô thường… lẽ cố nhiên!
Can chi chuốc lấy sự lo phiền?
Giao lưu nhộn nhịp đời thêm tĩnh
Xướng hoạ tưng bừng phận lại yên
Bỏ chức buông quyền không thích ngọc
Xua danh xả tước chả ham tiền
Chuông ngân mõ cốc lòng thanh thản
Sống ở phàm trần sướng tựa tiên.

BXP 29.10.2020

HỒNG THOẠI
29-10-2020, 12:37 PM
Cuộc Sống

Sao hoài mãi nhớ thuở hồn nhiên
Tuổi lớn càng thêm đẫy muộn phiền
Bữa sức hao mòn thân chẳng tiện
Hôm đời đổ vỡ phận nào yên
Trần gian cõi tạm đâu cần tiếng
Bạn hữu tình thân nỏ mong tiền
Mỗi ước an bình luôn tỏ hiện
Tin rằng cuộc sống sẽ dường tiên.
Hồng Vy
28-10-2020

CHUYỆN CỐ NHIÊN!

Chấp nhận vô thường… lẽ cố nhiên!
Can chi chuốc lấy sự lo phiền?
Giao lưu nhộn nhịp đời thêm tĩnh
Xướng hoạ tưng bừng phận lại yên
Bỏ chức buông quyền không thích ngọc
Xua danh xả tước chả ham tiền
Chuông ngân mõ cốc lòng thanh thản
Sống ở phàm trần sướng tựa tiên.

BXP 29.10.2020


ẮT...

Ai người nỏ thích sự điềm nhiên
Hóa giải giùm ta nỗi muộn phiền
Hỏi sắc hương tày tâm mãi thiện?
Đem vàng bạc sánh thuở hoài yên?
Niềm vui chẳng đạt nhờ to miếng
Cuộc sống nào lo phải đẫy tiền
Nếu những an lành luôn thể hiện
Dương trần ắt cũng tựa miền tiên.
HỒNG THOẠI 29.10.20

buixuanphuong09
29-10-2020, 05:10 PM
ẮT...

Ai người nỏ thích sự điềm nhiên
Hóa giải giùm ta nỗi muộn phiền
Hỏi sắc hương tày tâm mãi thiện?
Đem vàng bạc sánh thuở hoài yên?
Niềm vui chẳng đạt nhờ to miếng
Cuộc sống nào lo phải đẫy tiền
Nếu những an lành luôn thể hiện
Dương trần ắt cũng tựa miền tiên.

HỒNG THOẠI 29.10.20

KHIÊM HẠ

Sức khoẻ khi già đã mặc nhiên
Nhiều hôm giở chứng cớ sao phiền
Thi đàn xướng hoạ tình xua viễn
Mạng Nét giao hoà phận giữ yên
Muốn sự quây quần xem lũ kiến
Mong gương hội tụ xả hơi tiền
Cầu thơ bạn hữu theo đường tiến
Lấy tính khiêm mình đãi trước tiên.

BXP 29.10.2020

hồng vy
29-10-2020, 11:17 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png

Thi Đàn

Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.

Hồng Vy
29-10-2020


CỨ HOÀI ƯNG


Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.

Manh Kỷ TP Vinh.


Thơ ngũ độ

Ngưỡng cửa thi đàn khiến dạ ưng
Dòng thơ ngũ độ mấy khi ngừng
Huynh vờn bảy chữ sao mà chựng
Tỷ họa năm vần bỗng chốc hưng
Đã phải kim bằng đâu thiết dựng
Làm cho lãng tử tự nhiên dừng
Thuyền nơi bến lạ thêm hờ hững
Viễn xứ trang đường bỏ dịp chưng

Vancali Ot. 29.2020


Đã Ưng

Cánh cửa thi đàn bậu đã ưng
Nguồn vui vẹn giữ chớ nên ngừng
Cho tầm sắc việt ngàn năm vững
Để gánh thơ đường vạn bữa hưng
Ngũ độ người thêu ngày chẳng đứng
Vần ngôn nữ họa buổi đâu dừng
Trăm màu tứ mãi loang nồng ửng
Óng thể thu về nguyệt rõ chưng.

Hồng Vy
29-10-2020

buixuanphuong09
30-10-2020, 12:45 PM
Bữa Cơm Chiều Quê

Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.

Hồng Vy
29-10-2020

KHÁT VỌNG

Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.

BXP 30.10.2020

Tran Xuan Sinh
30-10-2020, 03:59 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png

Thi Đàn

Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.

Hồng Vy
29-10-2020

MỌI NẺO THI ĐÀN

Mọi nẻo thi đàn vẫn cứ ưng
Nồng say bạn hữu nhớ đâu ngừng
Thơ Đường buổi có bao người vững
Chữ đạo câu còn đủ tứ hưng
Gặp gỡ ngàn nơi ngày thảy hướng
Hòa giao vạn chỗ mộng không dừng
Chân trời viễn xứ luôn hồng hửng
Thấy cảnh muôn màu rộn rã chưng.

TXS 30/10/2020.

hồng vy
31-10-2020, 02:51 AM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png

Bữa Cơm Chiều Quê

Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.

Hồng Vy
29-10-2020

KHÁT VỌNG

Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.

BXP 30.10.2020

Nhớ quê

Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali Oct. 30.2020


Nhớ Vẫn Kề

Nẻo mẹ nhiều năm nhớ vẫn kề
Bao là kỷ niệm chốn đồng quê
Thèm hôm nguyệt thắm nghe bà kể
Tưởng bữa chiều nghiêng đợi bố về
Mãi mộng xuân ngồi say bếp lửa
Luôn chờ buổi đến ngoạn bờ đê
Tìm dăm khoảnh khắc ngày xưa cũ
Đặng nỗi xa nhà thỏa chí phê.

Hồng Vy
30-10-2020

buixuanphuong09
31-10-2020, 08:46 AM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png
Nhớ quê

Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali Oct. 30.2020

Nhớ Vẫn Kề

Nẻo mẹ nhiều năm nhớ vẫn kề
Bao là kỷ niệm chốn đồng quê
Thèm hôm nguyệt thắm nghe bà kể
Tưởng bữa chiều nghiêng đợi bố về
Mãi mộng xuân ngồi say bếp lửa
Luôn chờ buổi đến ngoạn bờ đê
Tìm dăm khoảnh khắc ngày xưa cũ
Đặng nỗi xa nhà thỏa chí phê.

Hồng Vy
30-10-2020

KHẾ NGỌT

Chẳng thể nào quên phút cận kề
Bao người ruột thịt ở miền quê
Ngày Xuân ngóng đợi mời ông đến
Buổi chợ chờ mong đón mẹ về
Hạ gửi cơn mưa trời mát xóm
Đông bày ánh nắng cải vàng đê
Chim khôn nhớ tổ em vào học
Khế ngọt ngon mồm cứ phả phê.

BXP 31.10.2020
@ Tôi có việc gia đình bận, chiều nay và ngày mai nghỉ thơ.

Tran Xuan Sinh
31-10-2020, 10:34 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png

Thi Đàn

Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.

Hồng Vy
29-10-2020


CỨ HOÀI ƯNG


Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.

Manh Kỷ TP Vinh.


Thơ ngũ độ

Ngưỡng cửa thi đàn khiến dạ ưng
Dòng thơ ngũ độ mấy khi ngừng
Huynh vờn bảy chữ sao mà chựng
Tỷ họa năm vần bỗng chốc hưng
Đã phải kim bằng đâu thiết dựng
Làm cho lãng tử tự nhiên dừng
Thuyền nơi bến lạ thêm hờ hững
Viễn xứ trang đường bỏ dịp chưng

Vancali Ot. 29.2020

VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Bạn bảo vui vầy tớ cũng ưng
Vần thơ xướng họa vẫn không ngừng
Thi đàn góp cạn ta còn vững
Đạo nghĩa gom đầy bác lại vương
Lặng lẽ chan hòa tình đủ hứng
Dềnh dang ước hẹn nỗi đau dừng
Trời xanh trải nắng luôn hồng sáng
Đẹp đẽ huy hoàng thấp thỏm chưng.

TXS 31/10/2020

@ TXS chỉ bài xướng này 2 lượt mà thôi và không thể họa tiếp các bài các bạn mới gửi, sức không đủ đâu!

vancali96
31-10-2020, 07:27 PM
https://i.postimg.cc/438SnBWm/La-thay-2222.jpg

Lạ thay

Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi đã cạn tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dặm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngả
Còn đâu nghĩa đậm vời câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã

Vancali 96

hồng vy
31-10-2020, 10:39 PM
https://i.postimg.cc/438SnBWm/La-thay-2222.jpg

Lạ thay

Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi đã cạn tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dặm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngả
Còn đâu nghĩa đậm vời câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã

Vancali 96


Say

Van Cà mới kể lòng cô lạ
Sếp lại nghe mình tim tưởng rã
Cả vội nhờ mai rẽ đến nhà
Anh liền rủ nguyệt sang dằn ngã
Hoài mong phận lão sáng như ngà
Mãi ủ duyên chàng tươi tựa lá
Đặng nữ đài trang hồn té ngả
Nên người chẳng ngại thân vồn vã.

Hồng Vy
31-10-2020

Tran Xuan Sinh
01-11-2020, 10:32 AM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png

Bữa Cơm Chiều Quê

Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.

Hồng Vy
29-10-2020

KHÁT VỌNG

Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.

BXP 30.10.2020

Nhớ quê

Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali Oct. 30.2020

TƯỞNG MẸ ĐANG KỀ

Ngày nay vẫn tưởng mẹ đang kề
Mãi ngát sau chiều vị ở quê
Cỏ cháy làng non người nghĩ lại
Đồng khô rổ cá ngoại mang về
Bên nồi thoảng khẽ nồi cơm rượu
Giữa buổi ru thầm gió quạt đê
Nhỏ bé niềm vui từ những chuyện
Bây giờ chỗ đó dạ còn phê.

TXS 01/11/2020

buixuanphuong09
01-11-2020, 05:54 PM
https://i.postimg.cc/438SnBWm/La-thay-2222.jpg
Say

Van Cà mới kể lòng cô lạ
Sếp lại nghe mình tim tưởng rã
Cả vội nhờ mai rẽ đến nhà
Anh liền rủ nguyệt sang dằn ngã
Hoài mong phận lão sáng như ngà
Mãi ủ duyên chàng tươi tựa lá
Đặng nữ đài trang hồn té ngả
Nên người chẳng ngại thân vồn vã.

Hồng Vy
31-10-2020

VỘI VÃ

Tính giỡn nàng Vi không phải lạ
Thơ trêu sếp Thoại cười giòn giã
Câu đùa vẫy bút chữ vừa ra
Ý chọc vào trang chân đã đả
Nhộn nhịp thi đàn đẹp bóng nga
Êm đềm cõi mạng tươi màu lá
Sân trăng dịu mát ánh Thu ngà
Lão Phượng gom từ theo vội vã.

BXP 01.11.2020
@ Xong việc nhà, mệt, chiều đi bộ được nửa giờ, mới hoạ được một bài.

Tran Xuan Sinh
02-11-2020, 09:16 AM
Bữa Cơm Chiều Quê 2

Chiều nao chẳng muốn mẹ luôn kề
Để bữa cơm càng đượm nét quê
Dõi bố vừa canh lòng thỏa đặng
Nhìn em vẹn buổi nỗi vui về
Bên nồi luống tỏa mùi hương gạo
Giữa mảnh hiên luồn ngọn gió đê
Phụ mẫu cùng con đồng phấn khởi
Giờ ăn giản dị thế mà phê.

Hồng Vy
01-11-2020

NGÀY XƯA MẸ ĐÃ …

Mẹ đã ngày xưa ở mái kề
Thâm tình cốt nhục của miền quê
Đêm làm những việc người đang trải
Sáng dõi từng hôm bạn trở về
Ngóng đợi tìm con gần điểm lũ
Trông hoài hỏi xóm cạnh bờ đê
Dù cho sóng vỗ ân đời gọi
Mãi sống chan hòa đủ tiệc phê.

TXS 02/11/2020

buixuanphuong09
02-11-2020, 10:07 AM
Thiếu tình yêu

Cả thiếu tình yêu người bỗng lạ
Đêm dài cảm được lòng bung rã
Hình như nghĩa nọ ấy thêm già
Bởi tại duyên nầy sao lắm ngã
Có lẽ cung đàn lệch bản ca
Không chừng giọng lão nghiêng chòi lá
Lần theo địa chỉ kiếm ra nhà
Gởi chậu hồng lan ... đầy nước vã

Vancali Nov. 1.2020

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Hôm đầu mới biết mình còn lạ
Đã kết duyên bền không thể rã
Xốc tới dù đời lắm bận va
Vươn lên dẫu nghiệp nhiều lần ngã
Êm đềm lũ bướm thích vờn hoa
Nhộn nhịp đàn cò đua mổ lá
Hạnh phúc gia đình rộn hát ca
Vui khi gánh nặng mồ hôi vã.

BXP 02.11.2020

Tran Xuan Sinh
02-11-2020, 10:57 AM
Thiếu tình yêu

Cả thiếu tình yêu người bỗng lạ
Đêm dài cảm được lòng bung rã
Hình như nghĩa nọ ấy thêm già
Bởi tại duyên nầy sao lắm ngã
Có lẽ cung đàn lệch bản ca
Không chừng giọng lão nghiêng chòi lá
Lần theo địa chỉ kiếm ra nhà
Gởi chậu hồng lan ... đầy nước vã

Vancali Nov. 1.2020

CHẲNG NGẠI

Hồng Vy có kiểu thơ rành lạ
Tám vận cho đời say tưởng rã
Cả Thoại nhờ ta rẽ tới già
Trần Sinh rũ nguyệt mang từng ngã
Mong cầu phận lão tốt muôn ca
Gửi nguyện duyên chàng tươi những lá
Giữ gái tâm hồn đẹp cả nhà
Nên mình chẳng ngại khi người vã.

TXS 02/11/2020

@ TXS chỉ họa 1 bài, xin nghỉ một thời gian.

vancali96
02-11-2020, 08:52 PM
https://i.postimg.cc/mk6sLysv/31-years-Anniversry-email.jpg

hồng vy
03-11-2020, 12:36 AM
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Hôm đầu mới biết mình còn lạ
Đã kết duyên bền không thể rã
Xốc tới dù đời lắm bận va
Vươn lên dẫu nghiệp nhiều lần ngã
Êm đềm lũ bướm thích vờn hoa
Nhộn nhịp đàn cò đua mổ lá
Hạnh phúc gia đình rộn hát ca
Vui khi gánh nặng mồ hôi vã.

BXP 02.11.2020

CHẲNG NGẠI

Hồng Vy có kiểu thơ rành lạ
Tám vận cho đời say tưởng rã
Cả Thoại nhờ ta rẽ tới già
Trần Sinh rũ nguyệt mang từng ngã
Mong cầu phận lão tốt muôn ca
Gửi nguyện duyên chàng tươi những lá
Giữ gái tâm hồn đẹp cả nhà
Nên mình chẳng ngại khi người vã.

TXS 02/11/2020

Thương nàng đêm vật vã !

Đã biết Hồng Vi nhìn chẳng lạ
Sao mà lắm cụ tâm hồn rã
Vì hương diễm lệ mới sang cà
Bởi sắc yêu kiều nên bị ngã
Kẻ chuộng năm vần lẫn với hoa
Người mê bảy chữ chen cùng lá
Đường thơ vắng tỷ , lễ không quà
Ảo giác thương nàng đêm vật vã !

Vancali Nov. 2.2020


Bị Ghẹo

Trương Hồng mấy bữa nhìn hơi lạ
Ghẹo mới đôi lời thân đủ rã
Nỗi sợ làm anh cứng tưởng đà
Niềm lo Khiến mặt cong dường ngã
Va lần buộc phải trốn ngoài ga
Gặp buổi đành cam vùi giữa lá
Duỗi mặc thi đàn nẻo xót xa
Ngày ra thất thểu người trơ vã.

Hồng Vy
02-11-2020

vancali96
03-11-2020, 08:11 PM
VÀO ĐÂY XƯỚNG HỌA



Vào đây xướng họa thỏa khôn lường
Khấp khởi trong lòng những mộng vương
Tứ mãi êm đềm bay vạn nẻo
Vần luôn nhẹ nhõm tỏa trăm đường
Ân tình nhuộm thắm từng câu chữ
Nghĩa cử tô hồng mọi áng chương
Dõi cảnh ngày đêm tìm ý đẹp
Hòa chung khúc nhạc rõ minh tường.

Manh Kỷ TP Vinh.https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123400789_1519370385063414_2452361787527465003_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=n7t8uRf2wH0AX-hb7_3&_nc_oc=AQkKOjp4z0V7_J8Mki-GAG7aRplT_nA20OoGaphOBiE_e2DR_gulG84XjVLRGhzdVPkfl UkD0f7hTDfMd-uGF8_P&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=aba919a53181cff3f9101141f1f944bb&oe=5FC76620


Tình bằng hữu

Bạn hữu thời nay khó thể lường
Tao đàn xướng họa để tình vương
Liên hoàn kẻ chuộng lan tràn xóm
Ngũ độ người mê tỏa sáng đường
Bảy chữ Vi Hồng giao mọi chốn
Năm vần Mạnh Kỷ ghép đầy chương
Quê nhà lãng tử như chàng bướm
Giỡn nguyệt vườn thơ ý tỏ tường

Vancali Nov. 3.2020

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai lỗi chính tả , xin tỷ Hông Vi sửa giúp , cám ơn

hồng vy
04-11-2020, 12:07 AM
VÀO ĐÂY XƯỚNG HỌA



Vào đây xướng họa thỏa khôn lường
Khấp khởi trong lòng những mộng vương
Tứ mãi êm đềm bay vạn nẻo
Vần luôn nhẹ nhõm tỏa trăm đường
Ân tình nhuộm thắm từng câu chữ
Nghĩa cử tô hồng mọi áng chương
Dõi cảnh ngày đêm tìm ý đẹp
Hòa chung khúc nhạc rõ minh tường.

Manh Kỷ TP Vinh.https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123400789_1519370385063414_2452361787527465003_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=n7t8uRf2wH0AX-hb7_3&_nc_oc=AQkKOjp4z0V7_J8Mki-GAG7aRplT_nA20OoGaphOBiE_e2DR_gulG84XjVLRGhzdVPkfl UkD0f7hTDfMd-uGF8_P&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=aba919a53181cff3f9101141f1f944bb&oe=5FC76620

Tình bằng hữu

Bạn hữu thời nay khó thể lường
Tao đàn xướng họa để tình vương
Liên hoàn kẻ chuộng lan tràn xóm
Ngũ độ người mê tỏa sáng đường
Bảy chữ Vi Hồng giao mọi chốn
Năm vần Mạnh Kỷ ghép đầy chương
Quê nhà lãng tử như chàng bướm
Giởn nguyệt vườn thơ ý đã tường

Vancali Nov. 3.2020




Đàn Thi

Ngưỡng cửa đàn thi thật khó lường
Xa dầu góc bể vẫn hoài vương
Tình đan với nghĩa hòa trăm dạ
Chữ ghép cùng thơ trải mọi đường
Nhã nhặn huynh vầy tươi điểm tứ
Êm đềm bác vẫy đẹp vần chương
Từng hôm kẻ đến vườn luôn nhộn
Vạn chỗ người ngây ý thỏa tường.

Hồng Vy
03-11-2020

vancali96
04-11-2020, 08:33 AM
VÀO ĐÂY XƯỚNG HỌA



Vào đây xướng họa thỏa khôn lường
Khấp khởi trong lòng những mộng vương
Tứ mãi êm đềm bay vạn nẻo
Vần luôn nhẹ nhõm tỏa trăm đường
Ân tình nhuộm thắm từng câu chữ
Nghĩa cử tô hồng mọi áng chương
Dõi cảnh ngày đêm tìm ý đẹp
Hòa chung khúc nhạc rõ minh tường.

Manh Kỷ TP Vinh.https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123400789_1519370385063414_2452361787527465003_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=n7t8uRf2wH0AX-hb7_3&_nc_oc=AQkKOjp4z0V7_J8Mki-GAG7aRplT_nA20OoGaphOBiE_e2DR_gulG84XjVLRGhzdVPkfl UkD0f7hTDfMd-uGF8_P&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=aba919a53181cff3f9101141f1f944bb&oe=5FC76620


Tình bằng hữu

Bạn hữu thời nay khó thể lường
Tao đàn xướng họa để tình vương
Liên hoàn kẻ chuộng lan tràn xóm
Ngũ độ người mê tỏa sáng đường
Bảy chữ Vi Hồng giao mọi chốn
Năm vần Mạnh Kỷ ghép đầy chương
Quê nhà lãng tử như chàng bướm
Giỡn nguyệt vườn thơ ý tỏ tường

Vancali Nov. 3.2020

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai lỗi chính tả , xin tỷ Hông Vi sửa giúp , cám ơn

Đàn Thi

Ngưỡng cửa đàn thi thật khó lường
Xa dầu góc bể vẫn hoài vương
Tình đan với nghĩa hòa trăm dạ
Chữ ghép cùng thơ trải mọi đường
Nhã nhặn huynh vầy tươi điểm tứ
Êm đềm bác vẫy đẹp vần chương
Từng hôm kẻ đến vườn luôn nhộn
Vạn chỗ người ngây ý thỏa tường.

Hồng Vy
03-11-2020

buixuanphuong09
04-11-2020, 10:20 AM
Thương nàng đêm vật vã !

Đã biết Hồng Vi nhìn chẳng lạ
Sao mà lắm cụ tâm hồn rã
Vì hương diễm lệ mới sang cà
Bởi sắc yêu kiều nên bị ngã
Kẻ chuộng năm vần lẫn với hoa
Người mê bảy chữ chen cùng lá
Đường thơ vắng tỷ , lễ không quà
Ảo giác thương nàng đêm vật vã !

Vancali Nov. 2.2020

Bị Ghẹo

Trương Hồng mấy bữa nhìn hơi lạ
Ghẹo mới đôi lời thân đủ rã
Nỗi sợ làm anh cứng tưởng đà
Niềm lo Khiến mặt cong dường ngã
Va lần buộc phải trốn ngoài ga
Gặp buổi đành cam vùi giữa lá
Duỗi mặc thi đàn nẻo xót xa
Ngày ra thất thểu người trơ vã.

Hồng Vy
02-11-2020

TIẾNG TRỖI...

Tiếng trỗi Hồng Vy này quả lạ
Gần cô mọi thứ dường tan rã
Bao nường lỡ nguýt bị chồng la
Lắm kẻ say nhìn ươm mộng ngã
Ghé nghỉ xui vườn rũ rượi hoa
Ngồi chơi để cội tiêu điều lá
Trời cao chỉ hiện ánh trăng tà
Đọ sắc Thanh Hằng luôn phải vã!

HỒNG THOẠI 03.11.20

SẾP THOẠI

Ngẫm sếp Trương Hồng ừ cũng lạ
Trời chiều chợ vắng lều như rã
Lò đường ít củi chí không xiêu
Chạn bát khan cơm lòng chẳng ngã
Lặng lẽ thu gom mỗi ngọn mầm
Âm thầm nhặt nhạnh từng khuôn lá
Đôi lời bạn gửi giữ trong tim
Tấm áo phong phanh bền gánh vã.

BXP 04.11.2020
@ Sáng qua gắng đi bộ được 40 phút, hoạ được hai câu, chiều không đi bộ được. Sáng nay tôi quyết tâm đi bộ đủ giờ, hoạ bằng được bài thơ sếp Cả, hoạ xong bốn câu lục bát của HT. Cảm hứng chưa nhiều nhưng đã tạm ổn.

hồng vy
05-11-2020, 01:10 AM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif

Thơ đường quyến rũ !

Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay

Vancali Nov. 4.2020



Sếp

Thơ đường muội nghĩ mấy gì hay
Lão sếp nào đâu họa đủ ngày
Mỗi tật ưa ngồi bên tửu đắm
Muôn lần thích lượn giữa đào say
Lìa xa ngữ vận không thèm rớ
Duỗi vẹn vườn thi chẳng muốn bày
Sáng xỉn trưa nhầu thân rệu rã
Nên vừa đụng tứ Cả liền bay.

Hồng Vy
014-11-2020

buixuanphuong09
05-11-2020, 09:49 AM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif
Thơ đường quyến rũ !

Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay

Vancali Nov. 4.2020

Sếp

Thơ đường muội nghĩ mấy gì hay
Lão sếp nào đâu họa đủ ngày
Mỗi tật ưa ngồi bên tửu đắm
Muôn lần thích lượn giữa đào say
Lìa xa ngữ vận không thèm rớ
Duỗi vẹn vườn thi chẳng muốn bày
Sáng xỉn trưa nhầu thân rệu rã
Nên vừa đụng tứ Cả liền bay.

Hồng Vy
014-11-2020

MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ đường chắt lọc rất là hay
Ngọn bút đam mê viết cả ngày
Bệnh lỗi nghiêm trang dìu nẻo mộng
Niêm vần cẩn thận thả hồn say
Theo thầy học hỏi tâm phơi lộ
Vấn bạn giao lưu trí tỏ bày
Xướng hoạ đem tình trao bốn bể
An nhàn mỗi sớm ngắm mây bay.

BXP 05.11.2020

hồng vy
05-11-2020, 11:15 AM
https://xmedia.nguoiduatin.vn/thumb_x1280x857/2017/2/12/9685/su-tich-ngay-nguu-lang-chuc-nu-1486885367.jpg

Chuyện Tình Buồn

Chàng Ngưu tưởng Chức lệ đôi hàng
Nhớ trỗi đêm về quyện ngổn ngang
Tháng bảy hằng năm đời mãi vọng
Câu Ô mỗi nấc dạ luôn màng
Mơ lần phận thắm nồng thiên cổ
Ước bữa tơ ngời rạng sử trang
Ngặt nỗi dòng ngâu nào bớt chảy
Buồn thiên vẫn tách mộng xa đàng.

Hồng Vy
05-11-2020

HỒNG THOẠI
05-11-2020, 11:46 AM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif
Thơ đường quyến rũ !

Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay

Vancali Nov. 4.2020

Sếp

Thơ đường muội nghĩ mấy gì hay
Lão sếp nào đâu họa đủ ngày
Mỗi tật ưa ngồi bên tửu đắm
Muôn lần thích lượn giữa đào say
Lìa xa ngữ vận không thèm rớ
Duỗi vẹn vườn thi chẳng muốn bày
Sáng xỉn trưa nhầu thân rệu rã
Nên vừa đụng tứ Cả liền bay.

Hồng Vy
014-11-2020

MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ đường chắt lọc rất là hay
Ngọn bút đam mê viết cả ngày
Bệnh lỗi nghiêm trang dìu nẻo mộng
Niêm vần cẩn thận thả hồn say
Theo thầy học hỏi tâm phơi lộ
Vấn bạn giao lưu trí tỏ bày
Xướng hoạ đem tình trao bốn bể
An nhàn mỗi sớm ngắm mây bay.

BXP 05.11.2020


NỮ SĨ VANCALI

Thơ Đường bởi quá tuyệt vời hay
Hỗ trợ nàng Vân bớt ngủ ngày
Mãi giục hồn trôi tìm tứ nảy
Luôn cầu vận trỗi giúp mình say
Cho bài ngũ độ tưng bừng cháy
Để ánh hào quang rạng rỡ bày
Với một ngàn trang cần mẫn trải
Ngôi vườn đã đẹp, tiếng càng bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20

hồng vy
05-11-2020, 11:50 PM
BUỒN VƯƠNG

Vẫn hiểu buồn sao lệ mấy hàng
Bơ phờ ngóng nguyệt dõi thuyền sang
Chàng Ngưu mỗi buổi trông thầm lặng
Nữ Chức từng đêm gởi muộn màng
Bóng tỏ bên đời ghi vạn chữ
Duyên tình giữa dạ chép ngàn trang
Thôi đành nhẫn nại chờ thu tiết
Đợi cảnh trời ngâu rõ bến đàng.

Manh Kỷ TP Vinh.

NGÂU VỀ

Màn Ngâu tháng bảy… lệ tuôn hàng
Một phút… cho đời bớt trái ngang
Nhịp Thước sầu duyên nhiều khát vọng
Cầu Ô khổ phận lắm mơ màng
Hờn Trời trải nghĩa ra ngàn nẻo
Hận Nguyệt đem tình ủ vạn trang
Ái chẳng biên cương đâu giới hạn
Phân chi cõi tục với Thiên đàng.

BXP 05.11.2020


Cầu ô !

Vừa nghe cổ tích lệ song hàng
Cảm động trên đời những thứ ngang
Vẫn biết cung tình duyên chẳng nệ
Nào hay cõi thế chuyện đâu màng
Chàng Ngưu đợi mãi lòng trong sáng
Chức Nữ mơ hoài sử đậm trang
Tháng bảy cầu ô chờ gặp gỡ
Nhìn hai bóng trẻ vẹn đôi đàng

Vancali Nov. 5.2020



Ngưu Lang Chức Nữ

Kiếp Nữ đời Ngưu khổ đượm hàng
Ngây chờ quạ bắc lũy bờ ngang
Niềm mong tháng bảy bơ phờ đợi
Nỗi vọng cầu Ô thấp thỏm màng
Khiến nguyệt luôn đùa khuôn lãng tử
Ghen trời mãi phụ đấng đài trang
Tình ngăn mộng tách hồn đôi trẻ
Tủi xót hoài loang mọi ngõ đàng.

Hồng Vy
05-11-2020

buixuanphuong09
06-11-2020, 09:15 AM
Cầu ô !

Vừa nghe cổ tích lệ song hàng
Cảm động trên đời những thứ ngang
Vẫn biết thiên đàng duyên chẳng nệ
Nào hay cõi thế chuyện đâu màng
Chàng Ngưu vọng mãi tình trong sáng
Chức Nữ mơ hoài sử đậm trang
Tháng bảy cầu ô chờ gặp gỡ
Cầu hai bóng trẻ vẹn đôi đàng

Vancali Nov. 5.2020

Ngưu Lang Chức Nữ

Kiếp Nữ đời Ngưu khổ đượm hàng
Ngây chờ quạ bắt lũy bờ ngang
Niếm mong tháng bảy bơ phờ đợi
Nỗi vọng cầu Ô thấp thỏm màng
Khiến nguyệt luôn đùa khuôn lãng tử
Ghen trời mãi phụ đấng đài trang
Tình ngăn mộng tách hồn đôi trẻ
Tủi xót hoài loang mọi ngõ đàng.

Hồng Vy
05-11-2020

TRÁCH !

Lã chã dòng châu cứ đẫm hàng
Đôi bờ cách trở chuyến đò ngang
Vừa mơ đoạn Thước qua nhanh nhẹn
Đã xót dầm Ô nối muộn màng
Quạnh quẽ canh dài thuyền tách bến
Âm thầm sớm rạng nữ dời trang
Trời già ác nghiệt chia hai đứa
Trách phận hờn duyên kẻ mỗi đàng.

BXP 06.11.2020

Tran Xuan Sinh
06-11-2020, 09:58 AM
Tình bằng hữu

Bạn hữu thời nay khó thể lường
Tao đàn xướng họa để tình vương
Liên hoàn kẻ chuộng lan tràn xóm
Ngũ độ người mê tỏa sáng đường
Bảy chữ Vi Hồng giao mọi chốn
Năm vần Mạnh Kỷ ghép đầy chương
Quê nhà lãng tử như chàng bướm
Giỡn nguyệt vườn thơ ý tỏ tường

Vancali Nov. 3.2020

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai lỗi chính tả , xin tỷ Hông Vi sửa giúp , cám ơn

Đàn Thi

Ngưỡng cửa đàn thi thật khó lường
Xa dầu góc bể vẫn hoài vương
Tình đan với nghĩa hòa trăm dạ
Chữ ghép cùng thơ trải mọi đường
Nhã nhặn huynh vầy tươi điểm tứ
Êm đềm bác vẫy đẹp vần chương
Từng hôm kẻ đến vườn luôn nhộn
Vạn chỗ người ngây ý thỏa tường.

Hồng Vy
03-11-2020


VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa là vui rõ đủ lường
Trong lòng khấp khởi dạ mừng vương
Êm đềm tứ trải bay vào mộng
Nhẹ nhõm vần theo sắc gửi đường
Trải thắm ân tình luôn sợ lỗi
Tô hồng chữ nét đẹp nhiều chương
Ngày đêm dõi cảnh đời sung sướng
Khúc nhạc hòa chung nghĩa tỏ tường.

TXS 06/11/2020
@ TXS chỉ họa 1 bài đáp lễ nha, phải nghỉ một thời gian đã.

hồng vy
07-11-2020, 02:10 AM
https://4.bp.blogspot.com/-3q0oj3Xi4i8/W6eV4vp3ldI/AAAAAAAABjQ/EfUwuMwOPDw38QPh_8cfcVpLfxnk5cnjACLcBGAs/s1600/proxyvv.jpg

Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020

manhky
07-11-2020, 09:42 AM
https://4.bp.blogspot.com/-3q0oj3Xi4i8/W6eV4vp3ldI/AAAAAAAABjQ/EfUwuMwOPDw38QPh_8cfcVpLfxnk5cnjACLcBGAs/s1600/proxyvv.jpg

Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020


NIỀM MƠ


Mưa buồn vẫy bút thảo vần thơ
Vẫn hiểu giờ đây sóng lặng chờ
Rả rích đầu hiên sầu cõi mộng
Âm thầm đáy dạ rủ đường tơ
Tình trao bấy thuở vòng vo giữ
Bóng trải từng đêm quạnh quẽ thờ
Để lại muôn vàn thương nhớ cũ
Trong lòng ấp ủ ngọn triều mơ.

Manh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
07-11-2020, 09:58 AM
Ghiền thơ

Cũng bởi huynh mình họa quá hay
Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
Phải đến Van Cà đẹp chữ say
Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
Rộn rã trang đường đủ sắc bay

Vancali Nov. 5.2020

BÁC PHƯỢNG

Ơn trời tuổi lớn vẫn đầy hay
Bác Phượng cần lao miễn kể ngày
Pháp học kinh trì kiên nhẫn trải
Hoa tầm thú dõi nhiệt tình say
Thơ Đường lục bát êm đềm nảy
Mảng bướm từng trang lộng lẫy bày
Độc giả vào xem rồi khấn mãi
Mong người vững trụ dẫn mình bay!

HỒNG THOẠI 06.11.20

LÃO PHƯỢNG

Ôi trời! Lão Phượng có gì hay!
Lắm tật nhiều đau khó tính ngày
Bướm kiếm gieo tình mong bạn hiểu
Thơ làm gợi tứ để mình say
Vi vu xướng hoạ nào thao diễn
Hể hả giao lưu chẳng dãi bày
Trụ góc Huê Viên thương nhớ Vịt
Nương nhờ mái ấm thả hồn bay.

BXP 07.11.2020

buixuanphuong09
07-11-2020, 10:28 AM
https://4.bp.blogspot.com/-3q0oj3Xi4i8/W6eV4vp3ldI/AAAAAAAABjQ/EfUwuMwOPDw38QPh_8cfcVpLfxnk5cnjACLcBGAs/s1600/proxyvv.jpg
Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020

Hẹn vào mơ

Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
Nên vì lỡ phận rối đường tơ
Thuyền xưa mãi nhớ tâm khờ khạo
Bến cũ hoài vương dạ thẩn thờ
Hởi bạn tình chung đành thứ lỗi
Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

Vancali Nov. 6.2020

DỆT NIỀM MƠ

Gieo tình bốn bể thả hồn thơ
Kết bạn cùng nhau thoả đợi chờ
Lục bát ươm vần đan vạn sợi
Thi đường bện tứ kéo muôn tơ
Giao lưu được nghĩa đừng vơ vẩn
Xướng hoạ thêm duyên chớ thẫn thờ
Mái ấm thân thương tràn nắng đẹp
Nhân hoà một khối dệt niềm mơ.

BXP 07.11.2020

HỒNG THOẠI
07-11-2020, 04:53 PM
Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020



DỄ MƠ

Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
Bà con hửng sáng đã vây chờ
Om sòm lắm cụ đòi xem phở
Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
Trai làng hí hửng về xin vợ
Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
HỒNG THOẠI 07.11.20

vancali96
07-11-2020, 08:30 PM
Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020

Hẹn vào mơ

Hẹn vào mơ

Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
Nên vì lỡ phận rối đường tơ
Thuyền xưa mãi nhớ cho hồn vọng
Bến cũ hoài vương để dạ thờ
Hỡi bạn tình chung nào có hiểu
Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

Vancali Nov. 6.2020

Cho em sửa lỗi chính tả .

DỆT NIỀM MƠ

Gieo tình bốn bể thả hồn thơ
Kết bạn cùng nhau thoả đợi chờ
Lục bát ươm vần đan vạn sợi
Thi đường bện tứ kéo muôn tơ
Giao lưu được nghĩa đừng vơ vẩn
Xướng hoạ thêm duyên chớ thẫn thờ
Mái ấm thân thương tràn nắng đẹp
Nhân hoà một khối dệt niềm mơ.

BXP 07.11.2020

hồng vy
07-11-2020, 10:39 PM
DỄ MƠ

Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
Bà con hửng sáng đã vây chờ
Om sòm lắm cụ đòi xem phở
Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
Trai làng hí hửng về xin vợ
Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
HỒNG THOẠI 07.11.20


Sức Mọn

Nương nào đủ sức lập vườn thơ
Bạn hỡi! đừng hoang phí buổi chờ
Lão Thoại say hoài nên tưởng sớ
Niêm nường thấy mãi lộn dường tơ
Ngàn phương độc giả đâu người nhớ
Bạn hữu đàn thi chẳng lúc thờ
Ngữ họa như rừng trông rất dở
Men vào Cả cứ ngỡ là mơ.

Hồng Vy
07-11-2020

vancali96
08-11-2020, 08:12 PM
https://i.postimg.cc/HW94zDT6/Boi-hua-2222.jpg

Bội hứa

Bao lần ai hứa hỏng xa em
Nhớ lại u buồn lệ đổ thêm
Khóe mắt hương đời còn vương nét
Thân cây dấu khắc vẫn hằn tên
Cho rằng nghĩa bạn luôn nồng ấm
Cứ ngỡ tình ta mãi vững bền
Kỷ niệm nhiều năm đời gắn bó
Sao giờ hai đứa chẳng gần bên

Vancali 96

hồng vy
09-11-2020, 12:18 AM
https://i.postimg.cc/HW94zDT6/Boi-hua-2222.jpg

Bội hứa

Bao lần ai hứa hỏng xa em
Nhớ lại u buồn lệ đổ thêm
Khóe mắt hương đời còn vương nét
Thân cây dấu khắc vẫn hằn tên
Cho rằng nghĩa bạn luôn nồng ấm
Cứ ngỡ tình ta mãi vững bền
Kỷ niệm nhiều năm đời gắn bó
Sao giờ hai đứa chẳng gần bên

Vancali 96



Nỏ Vẹn Bên

Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luộn lìa nỏ vẹn bên.

Hồng Vy
08-11-2020

vancali96
09-11-2020, 08:27 PM
https://i.postimg.cc/HW94zDT6/Boi-hua-2222.jpg

Bội hứa

Bao lần ai hứa hỏng xa em
Nhớ lại u buồn lệ đổ thêm
Khóe mắt hương đời còn vương nét
Thân cây dấu khắc vẫn hằn tên
Cho rằng nghĩa bạn luôn nồng ấm
Cứ ngỡ tình ta mãi vững bền
Kỷ niệm nhiều năm đời gắn bó
Sao giờ hai đứa chẳng gần bên

Vancali 96




Nỏ Vẹn Bên

Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luộn lìa nỏ vẹn bên.

Hồng Vy
08-11-2020

Bội hứa 2

Sao người bội hứa để buồn em !
Đọc những thư hồng chỉ khóc thêm
Lẻ bóng u sầu thương mãi bậu
Đơn phòng rộn rã nhớ hoài tên
Còn đâu chuyện cũ đồi mơ đến
Đã hết tình xưa biển hẹn bền
Cũng tại trời cao đành xẻ mối
" Ngưu cùng với Nữ " chẳng kề bên

Vancali Nov. 9.2020

Tran Xuan Sinh
10-11-2020, 10:44 AM
https://4.bp.blogspot.com/-3q0oj3Xi4i8/W6eV4vp3ldI/AAAAAAAABjQ/EfUwuMwOPDw38QPh_8cfcVpLfxnk5cnjACLcBGAs/s1600/proxyvv.jpg

Ý Thơ

Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

Hồng Vy
07-11-2020

Hẹn vào mơ

Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
Nên vì lỡ phận rối đường tơ
Thuyền xưa mãi nhớ cho hồn vọng
Bến cũ hoài vương để dạ thờ
Hỡi bạn tình chung nào có hiểu
Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

Vancali Nov. 6.2020

Cho em sửa lỗi chính tả .


LỜI THƠ

Thu về vội vã góp bài thơ
Có hiểu nàng ơi nỗi đợi chờ
Đổi nghĩa khêu đèn mong mộng ý
Khơi lòng đếm ngữ mượn đường tơ
Nào hay ngõ thiếp sang tìm chuyện
Vẫn trải đời ta lại biết thờ
Bạn hữu quây quần trong xóm nhỏ
Khi nằm ngủ thấy gọi người mơ.

TXS 10/11/2020
@ Chỉ họa 1 bài thôi nha, đang xin nghỉ một thời gian mà.

HỒNG THOẠI
10-11-2020, 11:50 AM
https://i.postimg.cc/HW94zDT6/Boi-hua-2222.jpg


Nỏ Vẹn Bên

Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luộn lìa nỏ vẹn bên.

Hồng Vy
08-11-2020

Bội hứa 2

Sao người bội hứa để buồn em !
Đọc những thư hồng chỉ khóc thêm
Lẻ bóng u sầu thương mãi bậu
Đơn phòng rộn rã nhớ hoài tên
Còn đâu chuyện cũ đồi mơ đến
Đã hết tình xưa biển hẹn bền
Cũng tại trời cao đành xẻ mối
" Ngưu cùng với Nữ " chẳng kề bên

Vancali Nov. 9.2020



THOÁT NẠN
( Họa vui )

Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20

hồng vy
10-11-2020, 11:44 PM
THOÁT NẠN
( Họa vui )

Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20


Hỏng nhớ em !

Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên

Vancali Nov. 10 .2020


Quẹo

Sếp Cả chưa lần giễu được em
Nên buồn khiến lão mặt nhầu thêm
Nhìn sơ tựa cảnh thuyền lơi bến
Dõi thoáng như ngày quỉ gọi tên
Đến nỗi râu hàm trông chẳng vện
Làm hôm giọt tửu uống đâu bền
Cơm thường bỏ bữa không sờ đến
Rõ khổ bây giờ dáng quẹo bên.

Hồng Vy
10-11-2020

Tran Xuan Sinh
11-11-2020, 10:02 AM
HÃY ĐỄ TÂM HỒN

Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
Trông về bạn hữu tình sâu trải
Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

TXS 11/11/2020

HỒNG THOẠI
11-11-2020, 05:33 PM
Quẹo

Sếp Cả chưa lần giễu được em
Nên buồn khiến lão mặt nhầu thêm
Nhìn sơ tựa cảnh thuyền lơi bến
Dõi thoáng như ngày quỉ gọi tên
Đến nỗi râu hàm trông chẳng vện
Làm hôm giọt tửu uống đâu bền
Cơm thường bỏ bữa không sờ đến
Rõ khổ bây giờ dáng quẹo bên.

Hồng Vy
10-11-2020


BAI!

Âm thầm nhẩm tính dạo gần em
Khoản nợ ai dè mãi lớn thêm!
Tỷ bữa thua đều mê đậu chếnh*
Trăm lần phóng ẩu bị mời tên
Âu sầu bởi chị ưa nằm kễnh
Ảo não vì cô thích nhậu bền
Ắt phải tâu rằng đang nhiễm bệnh
Xong rồi dzọt gấp miễn hầu bên!
* chếnh: khoản tiền mà mỗi người chơi bài phải bỏ ra trước khi chơi
HỒNG THOẠI 11.11.20

hồng vy
12-11-2020, 02:26 AM
HÃY ĐỄ TÂM HỒN

Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
Trông về bạn hữu tình sâu trải
Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

TXS 11/11/2020

Thầy khỏe làm thơ

Sinh Thầy khỏe mạnh bỗng làm thơ
Bởi biết ngoài kia bạn hữu chờ
Lấy cảnh ong vờn vô cõi mộng
Đem đàn bướm lượn để hồn mơ
Ưng tình Mạnh Kỷ đà khua bút
Thỏa hiệp Hồng Vi đã phất cờ
Chỉ tội Van Cà đang hối lỗi
Trang đường bất cẩn mực nhòe dơ

Vancali Nov. 11.2020


Chửa Ngừng Thơ

Vui mừng tiến sĩ chẳng ngừng thơ
Tứ lão hoài đăng rạng nẻo chờ
Dẫu bận thân người đêm khó trở
Nhưng lòng bút ngữ dạ thường mơ
Đàn thi vận trải tươi dường sớ
Bạn hữu tình trao kín tưởng cờ
Giữa chốn giao hòa không buổi nợ
Chưa lần để ngõ nhạt nhòa dơ.

Hồng Vy
11-11-2020

manhky
12-11-2020, 09:37 AM
HÃY ĐỄ TÂM HỒN

Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
Trông về bạn hữu tình sâu trải
Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

TXS 11/11/2020

Thầy khỏe làm thơ

Sinh Thầy khỏe mạnh bỗng làm thơ
Bởi biết ngoài kia bạn hữu chờ
Lấy cảnh ong vờn vô cõi mộng
Đem đàn bướm lượn để hồn mơ
Ưng tình Mạnh Kỷ đà khua bút
Thỏa hiệp Hồng Vi đã phất cờ
Chỉ tội Van Cà đang hối lỗi
Trang đường bất cẩn mực nhòe dơ

Vancali Nov. 11.2020


BẠN HỮU TAO ĐÀN


Bạn hữu tao đàn mở tứ thơ
Tình trao nghĩa trải vốn đang chờ
Êm đềm giữ ấm niềm mong đợi
Nhã nhặn khơi nồng cảnh ước mơ
Đã hiểu bao người say xướng họa
Còn hay những kẻ mộng chơi cờ
Trang đời nhuộm đỏ màu thương nhớ
Tỏa ngát hương lòng giũ sạch dơ.

Manh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
13-11-2020, 12:34 AM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png

Giỏi

Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.

Hồng Vy
12-11-2020

Tran Xuan Sinh
13-11-2020, 09:48 AM
BẠN HỮU TAO ĐÀN


Bạn hữu tao đàn mở tứ thơ
Tình trao nghĩa trải vốn đang chờ
Êm đềm giữ ấm niềm mong đợi
Nhã nhặn khơi nồng cảnh ước mơ
Đã hiểu bao người say xướng họa
Còn hay những kẻ mộng chơi cờ
Trang đời nhuộm đỏ màu thương nhớ
Tỏa ngát hương lòng giũ sạch dơ.

Manh Kỷ TP Vinh.


Bốn bể giao hòa

Tưng bừng quí lão dạo đường thơ
Xướng họa cùng nhau thỏa nỗi chờ
Tỷ lấy trăng vàng xua cõi mộng
Huynh làm pháo đỏ bện vần mơ
Kim bằng nghĩa gởi vui lòng bậu
Lãng tử tình trao đẹp ván cờ
Bốn bể giao hòa câu bạn hữu
Ta mình dệt chữ thể nào dơ

Vancali Nov. 12.2020

CŨNG BIẾT TỘI

Bao ngày đã bận chẳng mần thơ
Dẫn lấy tình xưa để bạn chờ
Sẽ nhớ điều hay nhờ trải mộng
Đang tìm chỗ đẹp sống nhiều mơ
Âm thầm chữ viết làm phiên bản
Lặng lẽ đường đi đổi nước cờ
Dẫu có đôi lời chưa định hỏi
Nhưng mà cũng biết tội còn dơ.

TXS 13/11/2020

HỒNG THOẠI
13-11-2020, 04:59 PM
CŨNG BIẾT TỘI

Bao ngày đã bận chẳng mần thơ
Dẫn lấy tình xưa để bạn chờ
Sẽ nhớ điều hay nhờ trải mộng
Đang tìm chỗ đẹp sống nhiều mơ
Âm thầm chữ viết làm phiên bản
Lặng lẽ đường đi đổi nước cờ
Dẫu có đôi lời chưa định hỏi
Nhưng mà cũng biết tội còn dơ.

TXS 13/11/2020


VÌ SAO?

Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20

hồng vy
13-11-2020, 11:40 PM
CŨNG BIẾT TỘI

Bao ngày đã bận chẳng mần thơ
Dẫn lấy tình xưa để bạn chờ
Sẽ nhớ điều hay nhờ trải mộng
Đang tìm chỗ đẹp sống nhiều mơ
Âm thầm chữ viết làm phiên bản
Lặng lẽ đường đi đổi nước cờ
Dẫu có đôi lời chưa định hỏi
Nhưng mà cũng biết tội còn dơ.

TXS 13/11/2020


VÌ SAO?

Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20


Lão làm thơ

Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
Võng đỏ trao nàng khi được cớ
Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
Những tưởng người vui , gió dựng cờ
Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ

Vancali Nov. 13.2020


Non Tài

Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
Mong rằng quí hữu đừng chê dở
Vốn nữ non tài vận phải dơ.

Hồng Vy
13-11-2020

HỒNG THOẠI
14-11-2020, 06:35 AM
Giỏi

Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.

Hồng Vy
12-11-2020


TRÁNH VOI...

Khoản phét Hồng Vi xịn cỡ nào?
Thưa rằng chị đó ở tầm cao!
Vừa trông phụ nữ đà lo rảo
Mới gặp đàn ông đã lẩn vào
Muốn thử lần nghe rồi hại não?
Ưng tìm dịp khóc để tràn ao?
Hàm ơn chúng bạn thường khuyên bảo
Chớ thả mình sa lỗ huyệt đào!
HỒNG THOẠI 14.11.20

Tran Xuan Sinh
14-11-2020, 09:32 AM
Non Tài

Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
Mong rằng quí hữu đừng chê dở
Vốn nữ non tài vận phải dơ.

Hồng Vy
13-11-2020

VẪN DỐT

Lâu rồi cũng bận chẳng đề thơ
Bạn dõi đường đi cứ hỏi chờ
Đã nhớ câu hò trong nhịp nhảy
Còn nghe điệu ví chỗ rừng mơ
Ta bà cõi tạm nhờ non nước
Giáo chủ đời vui giữ ngọn cờ
Dẫu biết muôn lần ai kể chuyện
Lòng nay vẫn dốt dạ đều dơ.

TXS 14/11/2020

HỒNG THOẠI
14-11-2020, 04:23 PM
VẪN DỐT

Lâu rồi cũng bận chẳng đề thơ
Bạn dõi đường đi cứ hỏi chờ
Đã nhớ câu hò trong nhịp nhảy
Còn nghe điệu ví chỗ rừng mơ
Ta bà cõi tạm nhờ non nước
Giáo chủ đời vui giữ ngọn cờ
Dẫu biết muôn lần ai kể chuyện
Lòng nay vẫn dốt dạ đều dơ.

TXS 14/11/2020



KHỔ!
( Họa hoán vận - Họa vui )

Khổ nỗi Vy Hồng chuộng sống dơ
Bà con bạn hữu khát khao chờ
Cô nhìn ngọc nữ hầu ăn ở
Chị dõi tiên đồng để biết mơ
Hễ sạch còn mong người gởi sớ
Và thơm mới được kẻ dâng cờ
Bằng không chớ nghĩ về duyên nợ
Mãn kiếp e rằng mỏi đợi thơ!
HỒNG THOẠI 14.11.20

hồng vy
14-11-2020, 05:47 PM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png

Giỏi

Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.

Hồng Vy
12-11-2020

Cả hào hoa

Găp nữ rình xem Cả thế nào
Chân quỳ nhẫn tặng mắt nhìn cao
Im lìm nghĩa nặng ông thề ráo
Vội vã tình sâu ổng nói vào
Dẫu có sang hèn luôn một đảo
Cho dù khổ nạn vẫn cùng ao
Lòng chung thủy suốt đời ngoan đạo
Nguyện ở gần bên mãi với đào

Vancali Nov. 12.2020



TRÁNH VOI...

Khoản phét Hồng Vi xịn cỡ nào?
Thưa rằng chị đó ở tầm cao!
Vừa trông phụ nữ đà lo rảo
Mới gặp đàn ông đã lẩn vào
Muốn thử lần nghe rồi hại não?
Ưng tìm dịp khóc để tràn ao?
Hàm ơn chúng bạn thường khuyên bảo
Chớ thả mình sa lỗ huyệt đào!
HỒNG THOẠI 14.11.20





Thích

Hồng râu lão ấy chảnh chưa nào ?
Phải đấng trang đài giọng vẫn cao
Õng ẹo tròn đưa tròng mắt đảo
Dềnh dang vẹn thả tánh dê vào
Môi người dẻo ngọt như lời sáo
Khoảnh ngữ tười mềm tựa nước ao
Chẳng ngại hôm nồm hay lúc bão
Ngày ra mỗi thích lượn theo đào

Hồng Vy
14-11-2020

hồng vy
15-11-2020, 01:18 AM
Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề

Thu xa nhà

Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc cầu mong bước trở về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì ham sự nghiệp quên lời ước
Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
Đã mấy năm dài thân lữ thứ
Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

Vancali Nov. 14.2020



Thu này ngõ mẹ chẳng về
Ngày trông mọi nẻo đường quê dạ buồn
niềm mong mỗi buổi như cuồng
Bên lòng viễn xứ sầu vương não nề.

Tủi

Đêm ngày dạ nữ tủi sầu ghê
Ngõ mẹ thường hôm chỉ muốn về
Nghẹn nỗi dương trần trăm thứ khổ
Thương đời cõi thế vạn điều tê
Người dân đã bỏ từng hôm hẹn
Bạn hữu đà quên mấy buổi thề
Bởi khắp muôn miền đang vẫn dịch
Ngăn đường trở lại viếng làng quê.

Hồng Vy
14-11-2020

Tran Xuan Sinh
15-11-2020, 09:33 AM
Chửa Ngừng Thơ

Vui mừng tiến sĩ chẳng ngừng thơ
Tứ lão hoài đăng rạng nẻo chờ
Dẫu bận thân người đêm khó trở
Nhưng lòng bút ngữ dạ thường mơ
Đàn thi vận trải tươi dường sớ
Bạn hữu tình trao kín tưởng cờ
Giữa chốn giao hòa không buổi nợ
Chưa lần để ngõ nhạt nhòa dơ.

Hồng Vy
11-11-2020

CHỮ KHỎI DƠ

Bao lần tớ đã họa bài thơ
Khỏi bạn ngày đêm nỗi luống chờ
Vẫn biết tâm hồn đang đủ mộng
Từng nghe cuộc sống hãy còn mơ
Vô tìm giải pháp vào quân tượng
Chuẩn bị đường đi giữ nước cờ
Dẫu thấy muôn vàn câu dạ tỏ
Say dòng chữ tạo viết đừng dơ.

TXS 15/11/2020

Tran Xuan Sinh
15-11-2020, 03:02 PM
Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề

Thu xa nhà

Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc cầu mong bước trở về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì ham sự nghiệp quên lời ước
Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
Đã mấy năm dài thân lữ thứ
Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

Vancali Nov. 14.2020

Mùa Thu ắt hẳn quy về
Co ro lạnh lẽo làm thê thiếp buồn
Trùm chăn trăn chở quay cuồng
Trông về viễn xứ mà vương bữa thề

THU TRẢI MỘNG

Viễn xứ Thu này trải mộng ghê
Tình yêu tổ quốc vẫn hay về
Cho dù chẳng phải niềm chua xót
Dẫu có nào phai chuyện đủ tê
Sự sống đời ham vì lỗi gửi
Đồng chơi họ giữ bởi câu thề
Dừng chân biển đẹp ngời non nước
Sẽ thấy ngày mai tận cảnh quê.

TXS 15/11/2020

buixuanphuong09
15-11-2020, 07:17 PM
Bội hứa

Bao lần ai hứa hỏng xa em
Nhớ lại u buồn lệ đổ thêm
Khóe mắt hương đời còn vương nét
Thân cây dấu khắc vẫn hằn tên
Cho rằng nghĩa bạn luôn nồng ấm
Cứ ngỡ tình ta mãi vững bền
Kỷ niệm nhiều năm đời gắn bó
Sao giờ hai đứa chẳng gần bên

Vancali 96

Nỏ Vẹn Bên

Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luôn lìa nỏ vẹn bên.

Hồng Vy
08-11-2020

THOÁT NẠN
( Họa vui )

Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20

Hỏng nhớ em !

Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên

Vancali Nov. 10 .2020

ĐÃ CÓ EM

Một trái tim hồng đã có em
Phương trời cách biệt não phiền thêm
Canh khuya lặng lẽ hoài xem ảnh
Sớm vắng âm thầm mãi gọi tên
Khắc khoải niềm thương duyên ước vững
Bâng khuâng nỗi nhớ phận mong bền
Đời bươn chải khổ nào ai thấy
Chết lịm bao lần tưởng ở bên.

BXP 09.11.2020
@ 7 ngày hỏng máy không vào mạng được nhưng tôi vẫn đi bộ làm thơ, hôm nay thợ mang máy sang, chú em cài cho Thi Hữu và google tài liệu, cũng chỉ trong hai trang này thôi, tôi copy thơ TH nhưng không in ra được, tâm trạng xáo động, chiều nay đi bộ nhưng không làm được thơ nên lại bỏ dở. Các cháu bảo mua máy mới, lại phải cài đặt, cũng mất nhiều thời gian. Tôi tạm thừi đăng bài đã họa cũ.

vancali96
15-11-2020, 09:29 PM
https://i.ibb.co/gdQYZ32/That-vong.jpg

Tran Xuan Sinh
16-11-2020, 10:17 AM
TÌNH QUÊ


Trở lại trên đường tới ngõ quê
Tình vương vấn dõi mộng quay về
Vì chăng nhớ mãi câu hò thỏa
Bởi cũng nghe hoài khúc nhạc phê
Nắng nhẹ nhàng rơi đầu bãi nhỏ
Thuyền lơ đãng đậu cuối biên lề
Ta ngồi góp nhặt bao niềm cũ
Để mỗi trang đời bớt nặng tê.

Manh Kỷ TP Vinh.

GỬI GẮM BAO ĐIỀU

Cơm ngày bốn bữa gạo thơm ghê
Rét lạnh mùa Đông đã thổi về
Vẫn biết người thân cùng ảnh gọi
Còn nghe nghĩa trọn chẳng buồn tê
Nhân dòng kỷ niệm lời tha thiết
Bởi tháng tình yêu nỗi nhớ thề
Để trọn tâm hồn soi sáng mãi
Cho đời hạnh phúc trải miền quê.

TXS 16/11/2020
@ Cảm ơn Mạnh Kỷ đã họa thơ!

manhky
16-11-2020, 12:02 PM
https://i.ibb.co/gdQYZ32/That-vong.jpg


NIỀM TIN


Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh

Manh Kỷ TP Vinh

HỒNG THOẠI
16-11-2020, 05:27 PM
NIỀM TIN


Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh

Manh Kỷ TP Vinh


HIỂN LINH

Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20

buixuanphuong09
16-11-2020, 05:39 PM
VÌ SAO?

Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.

HỒNG THOẠI 13.11.20

Lão làm thơ

Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
Võng đỏ trao nàng khi được cớ
Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
Những tưởng người vui , gió dựng cờ
Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ

Vancali Nov. 13.2020

MÁY HỎNG

Thưa rằng tản bộ vẫn làm thơ
Máy hỏng cho nên bạn phải chờ
Chữa mãi chưa thành khôn nẻo mở
Trông hoài nỏ được khó đường mơ
Cơm ăn bỏ bữa thêm sầu vợ
Chữ viết buông trang để trắng cờ
Tứ ngán từ e người cũng sợ
Phều phào ngắc ngứ có chi dơ!

BXP 16.11.2020

buixuanphuong09
16-11-2020, 06:03 PM
Giỏi

Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.

Hồng Vy
12-11-2020

Cả hào hoa

Găp nữ rình xem Cả thế nào
Chân quỳ nhẫn tặng mắt nhìn cao
Im lìm nghĩa nặng ông thề ráo
Vội vã tình sâu ổng nói vào
Dẫu có sang hèn luôn một đảo
Cho dù khổ nạn vẫn cùng ao
Lòng chung thủy suốt đời ngoan đạo
Nguyện ở gần bên mãi với đào

Vancali Nov. 12.2020

ĐỪNG CHỌC SẾP

Chọc Sếp hoài ư? Có lẽ nào?
Tinh thần Tứ Trụ phải đề cao
Thơ đường vững giữ mời người đến
Lục bát kiên neo đón bạn vào
Rộn rã Thi đàn tươi ánh nguyệt
Tưng bừng mạng Nét rạng trời sao
Mong ai mãn nguyện về nương Chúa
Hội tụ Nguyên Tiêu rực sắc đào.

BXP 16.11.2020

hồng vy
16-11-2020, 11:48 PM
NIỀM TIN


Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh

Manh Kỷ TP Vinh


HIỂN LINH

Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20


Cả nín thinh !

Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
Vì trong những tháng chẳng câu tình
Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
Để gã mê nàng sớm được linh !

Vancali Nov. 16.2020[/GVIDEO]


Ngỡ Thần Linh

Van Cà dọa tí Cả đà thinh
Mặt hãi dường như sắp tử hình
Đến nỗi đêm nằm tâm chẳng tịnh
Thương lần ả nguýt mộng nào vinh
Nhiều hôm nỗi sợ trào ngang đỉnh
Lắm bữa niềm lo lụy cả tình
Cứ giận cho phần không bản lĩnh
Ra đường đụng gái ngỡ thần linh.

Hồng Vy
16-11-2020

buixuanphuong09
17-11-2020, 02:39 PM
Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề

Thu xa nhà

Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc cầu mong bước trở về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì ham sự nghiệp quên lời ước
Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
Đã mấy năm dài thân lữ thứ
Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

Vancali Nov. 14.2020

Quê hương vẫn đợi người về
Đừng nghe những kẻ ngồi lê mà buồn
Mặc ai trí loạn tâm cuồng
Yêu “Chùm khế ngọt” lòng vương nguyện thề.

HÃY THĂM QUÊ

Dịch đã qua rồi thật thích ghê
Xua đau xả hận hãy quay về
Nơi nhà thịnh vượng nhìn vui lắm
Chốn mẹ thanh bình ngắm sướng tê
Gợi lại niềm thương gieo chữ ước
Khơi thêm nỗi nhớ giữ câu thề
Đoàng hoàng lớn đẹp gì so sánh
Tạo chuyến thăm làng thưởng ngoạn quê.

BXP 17.11.2020

vancali96
17-11-2020, 09:55 PM
Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề

Thu xa nhà

Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc cầu mong bước trở về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì ham sự nghiệp quên lời ước
Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
Đã mấy năm dài thân lữ thứ
Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

Vancali Nov. 14.2020

Quê hương vẫn đợi người về
Đừng nghe những kẻ ngồi lê mà buồn
Mặc ai trí loạn tâm cuồng
Yêu “Chùm khế ngọt” lòng vương nguyện thề.

HÃY THĂM QUÊ

Dịch đã qua rồi thật thích ghê
Xua đau xả hận hãy quay về
Nơi nhà thịnh vượng nhìn vui lắm
Chốn mẹ thanh bình ngắm sướng tê
Gợi lại niềm thương gieo chữ ước
Khơi thêm nỗi nhớ giữ câu thề
Đoàng hoàng lớn đẹp gì so sánh
Tạo chuyến thăm làng thưởng ngoạn quê.

BXP 17.11.2020

Dù sao cũng phải quay về
Bao ngàn kỷ niệm chốn quê vui buồn
Đồi xanh biển rộng sóng cuồng
Trường xưa bạn cũ lòng vương tuổi thề

Vui cuốc bộ !

Máy hết hư rồi lão khoái ghê
Người vui cuốc bộ lắm thơ về
Xướng cùng Thoại Cả lòng phơi phới
Họa với Vi Hồng dạ tái tê
Cảm tạ mấy con tròn chữ hiếu
Hàm ơn bà xã vẹn câu thề
Nay đà bát thập còn minh mẫn
Hưởng khí trong lành ở xứ quê

Vancali Nov. 17.2020

hồng vy
17-11-2020, 10:51 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/rkualHRjQq0K7TiBmjFUOREc5yOtsZzFxLNRx1jzMHY2mp1HEr K8vf6vmGhXtDslanil4faZP0LLBpYArBMyGYdNYRyhnHHejbM2 lYE4IO7-7OVZ


Đêm Nguyệt Tỏ

( NĐT. Bát Láy. Áp Cú )

Óng ả đêm về nguyệt trỗi xinh
Xinh ngời mọi chỗ thỏa thê mình
Mình say ngất ngưởng dòng ân nghĩa
Nghĩa quyện êm đềm cảnh chốn sinh
Sinh ở trần gian đầy dẫy mộng
Mộng nơi cõi sự thiết tha tình
Tình đon đả bện nồng muôn sắc
Sắc tỏa tưng bừng vạn ngõ minh.

Hồng Vy
17-11-2020

vancali96
18-11-2020, 10:19 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/rkualHRjQq0K7TiBmjFUOREc5yOtsZzFxLNRx1jzMHY2mp1HEr K8vf6vmGhXtDslanil4faZP0LLBpYArBMyGYdNYRyhnHHejbM2 lYE4IO7-7OVZ


Đêm Nguyệt Tỏ

( NĐT. Bát Láy. Áp Cú )

Khắp ngõ đêm về nguyệt tỏa xinh
Xinh ngời mọi chỗ thỏa thê mình
Mình say ngất ngưởng dòng ân nghĩa
Nghĩa quyện êm đềm cảnh chốn sinh
Sinh ở trần gian đầy dẫy mộng
Mộng nơi cõi sự thiết tha tình
Tình đon đả bện nồng muôn sắc
Sắc trỗi tưng bừng vạn nẻo minh.

Hồng Vy
17-11-2020


Nguyệt vẫn xinh

Nguyệt ở non ngàn dáng vẫn xinh
Xinh làm lãng tử ước duyên mình
Mình sao gặp phải ngày đi lính
Lính đã quên dần tuổi học sinh
Sinh chứng huy hoàng mơ tột đỉnh
Đỉnh chung vất vưỡng mộng đa tình
Tình yêu vĩnh cửu lòng thanh tịnh
Tịnh khẩu nhu hiền dễ xác minh

Vancali Nov. 17.2020

buixuanphuong09
18-11-2020, 01:05 PM
Dù sao cũng phải quay về
Bao ngàn kỷ niệm chốn quê vui buồn
Đồi xanh biển rộng sóng cuồng
Trường xưa bạn cũ lòng vương tuổi thề

Vui cuốc bộ !

Máy hết hư rồi lão khoái ghê
Người vui cuốc bộ lắm thơ về
Xướng cùng Thoại Cả lòng phơi phới
Họa với Vi Hồng dạ tái tê
Cảm tạ mấy con tròn chữ hiếu
Hàm ơn bà xã vẹn câu thề
Nay đà bát thập còn minh mẫn
Hưởng khí trong lành ở xứ quê

Vancali Nov. 17.2020

SỐNG YÊN QUÊ

Dừng mơ cánh nhạn trở về
Gia đình hạnh phúc buông mê hết buồn
Trải bao nắng dữ mưa cuồng
“Phu thê nhất nhật” sống nương câu thề.

Thu trời mát mẻ thật vui ghê
Nắng đã hồng lên… nhạn chẳng về
Lúc khổ nhìn trang con mắt lóa
Khi buồn ẵm cháu cánh tay tê
Bâng khuâng chuyện cũ đành thôi ước
Khắc khoải niềm nay phải giữ thề
Đón gió heo may nhiều kỉ niệm
Nhưng rồi xả hết sống yên quê.

BXP 18.11.2020

vancali96
18-11-2020, 09:22 PM
Dù sao cũng phải quay về
Bao ngàn kỷ niệm chốn quê vui buồn
Đồi xanh biển rộng sóng cuồng
Trường xưa bạn cũ lòng vương tuổi thề

Vui cuốc bộ !

Máy hết hư rồi lão khoái ghê
Người vui cuốc bộ lắm thơ về
Xướng cùng Thoại Cả lòng phơi phới
Họa với Vi Hồng dạ tái tê
Cảm tạ mấy con tròn chữ hiếu
Hàm ơn bà xã vẹn câu thề
Nay đà bát thập còn minh mẫn
Hưởng khí trong lành ở xứ quê

Vancali Nov. 17.2020

SỐNG YÊN QUÊ

Dừng mơ cánh nhạn trở về
Gia đình hạnh phúc buông mê hết buồn
Trải bao nắng dữ mưa cuồng
“Phu thê nhất nhật” sống nương câu thề.

Thu trời mát mẻ thật vui ghê
Nắng đã hồng lên… nhạn chẳng về
Lúc khổ nhìn trang con mắt lóa
Khi buồn ẵm cháu cánh tay tê
Bâng khuâng chuyện cũ đành thôi ước
Khắc khoải niềm nay phải giữ thề
Đón gió heo may nhiều kỉ niệm
Nhưng rồi xả hết sống yên quê.

BXP 18.11.2020

Lá vàng vẫy gọi thu về
Khung trời mát mẻ ủ ê cảnh buồn
Cho hồn lãng tử lời buông
Chung vui xướng họa cho vuông chữ thề

Cuộc sống quê

Sức khỏe cân bằng thoải mái ghê
Trời sao mát mẻ lúc thu về
Làm thơ từng bữa người quên mệt
Cuốc bộ mỗi ngày cẳng bớt tê
Tuổi hạc thời gian nào biển hẹn
Đời hưu kỷ niệm với non thề
Hưng tình xướng họa vui bằng hữu
cành đẹp thanh bình cuộc sống quê

Vancali Nov. 18.2020

hồng vy
19-11-2020, 12:10 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/rkualHRjQq0K7TiBmjFUOREc5yOtsZzFxLNRx1jzMHY2mp1HEr K8vf6vmGhXtDslanil4faZP0LLBpYArBMyGYdNYRyhnHHejbM2 lYE4IO7-7OVZ


Đêm Nguyệt Tỏ

( NĐT. Bát Láy. Áp Cú )

Óng ả đêm về nguyệt trỗ xinh
Xinh ngời mọi chỗ thỏa thê mình
Mình say ngất ngưởng dòng ân nghĩa
Nghĩa quyện êm đềm cảnh chốn sinh
Sinh ở trần gian đầy dẫy mộng
Mộng nơi cõi sự thiết tha tình
Tình đon đả bện nồng muôn sắc
Sắc tỏa tưng bừng vạn ngõ minh.

Hồng Vy
17-11-2020

Nguyệt vẫn xinh

Nguyệt ở non ngàn dáng vẫn xinh
Xinh làm lãng tử ước duyên mình
Mình sao gặp phải ngày đi lính
Lính đã quên dần tuổi học sinh
Sinh chứng huy hoàng mơ tột đỉnh
Đỉnh chung vất vưỡng mộng đa tình
Tình yêu vĩnh cửu lòng thanh tịnh
Tịnh khẩu nhu hiền dễ xác minh

Vancali Nov. 17.2020


SẮC MÀU


ÓNG mượt nương đồng rạng rỡ XINH
XINH ngời xán lạn giữa quê MÌNH
MÌNH âm ỉ dệt lòng nhân NGHĨA
NGHĨA thiết tha hòa cảnh hội SINH
SINH tứ tìm câu êm ả MỘNG
MỘNG vần giữ ý nhởn nhơ TÌNH
TÌNH như ánh ngọc hồng muôn SẮC
SẮC rõ phô màu đượm tỏa MINH.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


Sắc Quê

Quê nhà sắc vẫn mịn màng xinh
Xinh trỗi vầng tươi ngất ngưởng mình
Mình thiết tha nhìn trăng rạng đỉnh
Đỉnh vồn vã bện ánh ngời sinh
Sinh lồng cảnh vật êm đềm giới
Giới điểm làng thôn rộn rã tình
Tình nhởn nhơ hòa trăm chỗ thịnh
Thịnh ngào ngạt tỏa chốn nồng minh.

Hồng Vy
18-11-2020

buixuanphuong09
19-11-2020, 10:45 AM
Lá vàng vẫy gọi thu về
Khung trời mát mẻ ủ ê cảnh buồn
Cho hồn lãng tử lời buông
Chung vui xướng họa cho vuông chữ thề

Cuộc sống quê

Sức khỏe cân bằng thoải mái ghê
Trời sao mát mẻ lúc thu về
Làm thơ từng bữa người quên mệt
Cuốc bộ mỗi ngày cẳng bớt tê
Tuổi hạc thời gian nào biển hẹn
Đời hưu kỷ niệm với non thề
Hưng tình xướng họa vui bằng hữu
cành đẹp thanh bình cuộc sống quê

Vancali Nov. 18.2020

Xóm thôn mong đón ai về
Đình Xuân lễ hội đủ mê chớ buồn
Bao nhiêu phiền não xả buông
Hương cà vị muống tròn vuông lời thề.

NGHĨA TÌNH QUÊ

Đình chùa lễ hội thật vui ghê
Vẫy gọi chim thương hãy trở về
Khoái cảnh thôn làng hương dịu ngọt
Thơm mồm chén rượu vị cay tê
Mơ màng thảm võng Bà ru ngủ
Rạo rực lùm cây bạn hứa thề
Tháng rộng năm dài luôn cháy nhớ
“Khêu đèn nhóm lửa” nghĩa tình quê.

BXP 19.11.2020

HỒNG THOẠI
19-11-2020, 05:34 PM
Nguyệt vẫn xinh

Nguyệt ở non ngàn dáng vẫn xinh
Xinh làm lãng tử ước duyên mình
Mình sao gặp phải ngày đi lính
Lính đã quên dần tuổi học sinh
Sinh chứng huy hoàng mơ tột đỉnh
Đỉnh chung vất vưỡng mộng đa tình
Tình yêu vĩnh cửu lòng thanh tịnh
Tịnh khẩu nhu hiền dễ xác minh

Vancali Nov. 17.2020



CHUYỆN NÀNG VY

Vy Hồng thuở bé rỡ ràng xinh
Xinh xắn cồn danh tận chỗ mình
Mình vẫn om sòm nghe lục tỉnh
Tỉnh vừa hớn hở gặp chàng sinh*
Sinh hiền dẫn cậu ân cần tính
Tính bảnh làm cô rộn rã tình
Tình càm huy hoàng duyên đã định
Định ngày cưới hỏi dạt dào minh!
* sinh: ( từ cũ ) người thanh niên
HỒNG THOẠI 19.11.20

HỒNG THOẠI
19-11-2020, 05:54 PM
Ngỡ Thần Linh

Van Cà dọa tí Cả đà thinh
Mặt hãi dường như sắp tử hình
Đến nỗi đêm nằm tâm chẳng tịnh
Thương lần ả nguýt mộng nào vinh
Nhiều hôm nỗi sợ trào ngang đỉnh
Lắm bữa niềm lo lụy cả tình
Cứ giận cho phần không bản lĩnh
Ra đường đụng gái ngỡ thần linh.

Hồng Vy
16-11-2020



YÊU THÌ KHỔ...
( Họa hoán vận )

Van Cà trước ngụ ở thành Vinh
Tiếng trỗi ngàn phương bởi ngoại hình
Ngẩng mặt nhìn cô dường Quách Tĩnh
Nghiêng đầu thấy chị tưởng Hoài Linh
Dù sung bởi vẫn rong mười tỉnh
Cũng oải vì luôn tiếp bạn tình
Khổ nỗi yêu nhiều gây lắm bịnh
Nên vù đến Mĩ tập mần thinh!
HỒNG THOẠI 19.11.20

vancali96
19-11-2020, 08:51 PM
Lá vàng vẫy gọi thu về
Khung trời mát mẻ ủ ê cảnh buồn
Cho hồn lãng tử lời buông
Chung vui xướng họa cho vuông chữ thề

Cuộc sống quê

Sức khỏe cân bằng thoải mái ghê
Trời sao mát mẻ lúc thu về
Làm thơ từng bữa người quên mệt
Cuốc bộ mỗi ngày cẳng bớt tê
Tuổi hạc thời gian nào biển hẹn
Đời hưu kỷ niệm với non thề
Hưng tình xướng họa vui bằng hữu
cành đẹp thanh bình cuộc sống quê

Vancali Nov. 18.2020

Xóm thôn mong đón ai về
Đình Xuân lễ hội đủ mê chớ buồn
Bao nhiêu phiền não xả buông
Hương cà vị muống tròn vuông lời thề.

NGHĨA TÌNH QUÊ

Đình chùa lễ hội thật vui ghê
Vẫy gọi chim thương hãy trở về
Khoái cảnh thôn làng hương dịu ngọt
Thơm mồm chén rượu vị cay tê
Mơ màng thảm võng Bà ru ngủ
Rạo rực lùm cây bạn hứa thề
Tháng rộng năm dài luôn cháy nhớ
“Khêu đèn nhóm lửa” nghĩa tình quê.

BXP 19.11.2020

Vàng ươm lúa trổ xuân về
Bao người hớn hở đê mê hết buồn
Gái trai rạo rực niềm thương
Vui mừng rộn rã nẻo đường ở quê

Trẩy hội quê

Lúa trổ ươm vàng đẹp đẽ ghê
Người dân hớn hở lúc xuân về
Làm cho bọn trẻ lòng vui sướng
Chỉ tội ông già gió lạnh tê
Xòm dưới trai hiền mơ biển hẹn
Làng trên gái giỏi mộng trăng thề
Năm này trúng vụ mùa hoan hỷ
Trẩy hội tưng bừng khắp nẻo quê

Vancali Nov. 19.2020

hồng vy
19-11-2020, 11:49 PM
CHUYỆN NÀNG VY

Vy Hồng thuở bé rỡ ràng xinh
Xinh xắn cồn danh tận chỗ mình
Mình vẫn om sòm nghe lục tỉnh
Tỉnh vừa hớn hở gặp chàng sinh*
Sinh hiền dẫn cậu ân cần tính
Tính bảnh làm cô rộn rã tình
Tình càm huy hoàng duyên đã định
Định ngày cưới hỏi dạt dào minh!
* sinh: ( từ cũ ) người thanh niên
HỒNG THOẠI 19.11.20


Rõ Khổ

Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.

Hồng Vy
19-11-2020

vancali96
20-11-2020, 08:55 AM
Rõ Khổ

Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.

Hồng Vy
19-11-2020


Cả nhớ nường xinh

Âu sầu cụ Cả nhớ nường xinh
Xinh quá ầu ơ khổ một mình
Mình ngỡ ngàng như chàng dưới tỉnh
Tỉnh êm ái tựa gã hiền sinh
Sinh làm mắt ổng đau buồn tịnh
Tịnh để lòng ông vất vã tình
Tình cảm âm thầm nên ngã bịnh
Bịnh này rệu rã trước bình minh

Vancali Nov. 19.2020

vancali96
20-11-2020, 08:14 PM
https://i.postimg.cc/dVfVhfCM/Huyen-thoai-chiec-loa2222.jpg

Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 96

hồng vy
21-11-2020, 02:01 AM
https://i.postimg.cc/dVfVhfCM/Huyen-thoai-chiec-loa2222.jpg

Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 96


Vọng

Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
Thả trọn lòng say hết mỗi đường.

Hồng Vy
20-11-2020

buixuanphuong09
21-11-2020, 11:16 AM
Rõ Khổ

Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.

Hồng Vy
19-11-2020

Cả nhớ nường xinh

Âu sầu cụ Cả nhớ nường xinh
Xinh quá ầu ơ khổ một mình
Mình ngỡ ngàng như chàng dưới tỉnh
Tỉnh êm ái tựa gã hiền sinh
Sinh làm mắt ổng đau buồn tịnh
Tịnh để lòng ông vất vã tình
Tình cảm âm thầm nên ngã bịnh
Bịnh này rệu rã trước bình minh

Vancali Nov. 19.2020

TỈNH THỨC

KHẮP trời nắng đẹp cảnh tươi XINH
XINH phố yên thôn thích dạ mình MÌNH
MÌNH vững tu thân vì phận NGHĨA
NGHĨA bền luyện chí bởi duyên SINH
SINH đời níu ái nên chìm MỘNG
MỘNG kiếp ôm tham mới nẩy TÌNH
TÌNH mãi hôn mê thành đắm SẮC
SẮC tàn tỉnh thức trí anh MINH

BXP 21.11.2020
@ Máy mới nhưng phức tạp lắm. Thợ mang về cài đặt lại, sáng nay mang sang, liên hệ với chú em HN, qua “Điều khiển từ xa” mới cài đặt cho Thi Hữu, Drive … Tôi tạm đăng bài, hoạ thường thôi, cũng chưa kiểm được lỗi. Tôi tạm làm vài việc, tạm làm quen một số thao tác mới, có thế nào tối nay lại liên hệ chú em chỉnh cho. Tôi làm trên Drve, trang ONG PHƯƠNG chưa vào được.

HỒNG THOẠI
21-11-2020, 04:19 PM
https://i.postimg.cc/dVfVhfCM/Huyen-thoai-chiec-loa2222.jpg

Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 96


TƯỢNG ĐÀI

Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
Thơ đà nổi bật lắm người thương
Triền miên ngũ độ nào e bướng
Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
Những đận so tài cô trảm tướng
Bao chiều xướng vận ả giành cương
Bà con cảm kích đòi xây tượng
Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
HỒNG THOẠI 21.11.20

hồng vy
21-11-2020, 04:53 PM
Rõ Khổ

Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.

Hồng Vy
19-11-2020

Cả nhớ nường xinh

Âu sầu cụ Cả nhớ nường xinh
Xinh quá ầu ơ khổ một mình
Mình ngỡ ngàng như chàng dưới tỉnh
Tỉnh êm ái tựa gã hiền sinh
Sinh làm mắt ổng đau buồn tịnh
Tịnh để lòng ông vất vã tình
Tình cảm âm thầm nên ngã bịnh
Bịnh này rệu rã trước bình minh

Vancali Nov. 19.2020

TỈNH THỨC

KHẮP trời nắng đẹp cảnh tươi XINH
XINH phố yên thôn thích dạ mình MÌNH
MÌNH vững tu thân vì phận NGHĨA
NGHĨA bền luyện chí bởi duyên SINH
SINH đời níu ái nên chìm MỘNG
MỘNG kiếp ôm tham mới nẩy TÌNH
TÌNH mãi hôn mê thành đắm SẮC
SẮC tàn tỉnh thức trí anh MINH

BXP 21.11.2020




Số Cả

Ân cần thú thật Cả nào xinh
Xinh quở chàng chưa gọn ghẽ mình
Minh tả tơi buồn mang phận lính
Lính đờ đẫn tủi giận ngày sinh
Sinh phần bạc bẽo đời xa tỉnh
Tỉnh kiếp đìu hiu chỗ nhạt tình
Tình vuốt ve ngài nhưng chẳng nịnh
Nịnh hoài để sếp phập phồng minh.

Hồng Vy
21-11-2020

buixuanphuong09
21-11-2020, 05:24 PM
Em mãi đợi Anh về

Bao ngày thiếp mãi đợi chờ anh
Quạnh quẽ từng hôm bóng rủ mành
Vẫn vọng trăng ngời đêm xóm nhỏ
Luôn hờn mộng khuất cõi vườn xanh
Buồn khuya tủi cợt hồn hoang rã
Dỗi sáng sầu trêu phận khó đành
Mỏi ước hôm nào ta gặp gỡ
Tương phùng dạ thỏa mối tình thanh.

Hồng Vy
19-11-2020

NHỚ THUỞ …

Nhớ thuở hai trường Phượng với anh
Đùa vui lắm bận lẩn sau mành
Trưng Vương nữ đợi hình sen thắm
Quốc Tuấn nam chờ dáng liễu xanh
Gặp gỡ bồi hồi buông chẳng được
Chia li bịn rịn dứt không đành
Trùng dương vạn dặm ai người biết
Tiếng gọi canh dài mãi nghẹn thanh.

BXP 21.11.2020
* Bạch Phượng tên bạn gái thời hs TH
@ Tôi còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn lắm, phải chờ hai ngày nữa, chú em ở HN thu xếp công viêc, cố gắng về, trực tiếp cài đặt cho. Tôi rất lớ ngớ, điều khiển từ xa có nhiều bất ổn.

buixuanphuong09
21-11-2020, 05:44 PM
Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 96

Vọng

Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
Thả trọn lòng say hết mỗi đường.

Hồng Vy
20-11-2020

THÔNG TIN ĐẾN KỊP

Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
Loa là một vật rất thân thương
Chàng ra tuyến lửa công không lạ
Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
Bất khuất gương cha gìn biển đảo
Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
Thông tin đến kịp nơi làng xã
Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

BXP 21.11.2020

vancali96
21-11-2020, 08:33 PM
https://i.postimg.cc/dVfVhfCM/Huyen-thoai-chiec-loa2222.jpg


Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 96

Vọng

Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
Thả trọn lòng say hết mỗi đường.

Hồng Vy
20-11-2020

THÔNG TIN ĐẾN KỊP

Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
Loa là một vật rất thân thương
Chàng ra tuyến lửa công không lạ
Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
Bất khuất gương cha gìn biển đảo
Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
Thông tin đến kịp nơi làng xã
Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

BXP 21.11.2020

Thương về chốn cũ

Rời xa bạn hữu sống chung phường
Ngủ được đi về chốn cũ thương
Đã hết thời gian tìm mộng đủ
Còn đâu kỷ niệm ước mơ thường
Môi hồng diễm lệ mà hay bướng
Dáng liễu yêu kiều lại giỏi cương
Để một mình ta buốn áo não
Thuyền nơi viễn xứ lạc tên đường

Vancali Nov. 21.2020

hồng vy
21-11-2020, 08:45 PM
TƯỢNG ĐÀI

Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
Thơ đà nổi bật lắm người thương
Triền miên ngũ độ nào e bướng
Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
Những đận so tài cô trảm tướng
Bao chiều xướng vận ả giành cương
Bà con cảm kích đòi xây tượng
Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
HỒNG THOẠI 21.11.20




THÔNG TIN ĐẾN KỊP

Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
Loa là một vật rất thân thương
Chàng ra tuyến lửa công không lạ
Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
Bất khuất gương cha gìn biển đảo
Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
Thông tin đến kịp nơi làng xã
Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

BXP 21.11.2020



Thương về chốn cũ

Rời xa bạn hữu sống chung phường
Ngủ được đi về chốn cũ thương
Đã hết thời gian tìm mộng đủ
Còn đâu kỷ niệm ước mơ thường
Môi hồng diễm lệ mà hay bướng
Dáng liễu yêu kiều lại giỏi cương
Để một mình ta buốn áo não
Thuyền nơi viễn xứ lạc tên đường

Vancali Nov. 21.2020





Mưu

Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
Xin đừng tức nữ được chồng thương
Đành khai thuở gặp nường hay bướng
Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
Cho lần giữa trận sếp điều cương
Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.

Hồng Vy
21-11-2020

vancali96
21-11-2020, 09:27 PM
TƯỢNG ĐÀI

Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
Thơ đà nổi bật lắm người thương
Triền miên ngũ độ nào e bướng
Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
Những đận so tài cô trảm tướng
Bao chiều xướng vận ả giành cương
Bà con cảm kích đòi xây tượng
Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
HỒNG THOẠI 21.11.20




Mưu

Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
Xin đừng tức nữ được chồng thương
Đành khai thuở gặp nường hay bướng
Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
Cho lần giữa trận sếp điều cương
Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.

Hồng Vy
21-11-2020


Tố ở phường

Lão vội điền đơn tố ở phường
Sao mà ả được khối chàng thương
Hay là đẹp liễu tuy đà bướng
Có thể nhiều duyên ấy lẽ thường
Tại gã khoe rằng đây giòi tướng
Cho nàng đã bịp đấy rành cương
Nên giờ thấy " bả " như rồng phượng
Lắm kẻ ngồi xem chật ngõ đường

Vancali Nov. 21.2020

buixuanphuong09
22-11-2020, 09:35 AM
Vàng ươm lúa trổ xuân về
Bao người hớn hở đê mê hết buồn
Gái trai rạo rực niềm thương
Vui mừng rộn rã nẻo đường ở quê

Trẩy hội quê

Lúa trổ ươm vàng đẹp đẽ ghê
Người dân hớn hở lúc xuân về
Làm cho bọn trẻ lòng vui sướng
Chỉ tội ông già gió lạnh tê
Xòm dưới trai hiền mơ biển hẹn
Làng trên gái giỏi mộng trăng thề
Năm này trúng vụ mùa hoan hỷ
Trẩy hội tưng bừng khắp nẻo quê

Vancali Nov. 19.2020

Xuân qua tiết đổi Hè về
Bâng khuâng nhớ cánh diều đê… chợt buồn
Ôi “chùm khế ngọt” thân thương
Bớt điều bươn chải tìm đường hồi quê

ẤM TÌNH QUÊ

Qua thời đại dịch thật mừng ghê
Gọi bạn trời Tây xếp lịch về
Ngọt giọng ly cam dù lợi buốt
Thơm mồm nước sấu dẫu răng tê
Chiều buông đến bãi xem diều lượn
Ác lặn vào thôn nhớ tiếng thề
Cuộc sống êm đềm nơi xóm nhỏ
Khêu đèn nhóm lửa ấm tình quê.

BXP 22.11.2020
@ Sau nhiều ngày máy cũ hỏng, máy mới nhiều trục trặc, tâm trạng có nhiều xáo động, mệt mỏi vô cùng. Giờ cũng tạm ổn, tôi sẽ quen dần, nhưng hiện thời rất mệt, cố gắng duy trì ở mức độ. Mong mọi người cảm thông.

manhky
22-11-2020, 03:06 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/126252502_1536676293332823_5378176243252971556_n.j pg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2TDvRSXSuXgAX-afDI0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f1f472807a41774ec25157130f5f3a78&oe=5FE06DDD
ĐÔNG VỀ


Quạnh quẽ Đông về buổi sáng nay
Trời như sẫm lại gió heo bày
Trên đồi ảm đạm mây hờn dỗi
Dưới bãi mơ màng cảnh lặng say
Dế nỉ non hoài vang cõi mộng
Gà nhao nhác mãi trải tâm dày
Âm thầm tuyết bạc êm đềm giữ
Nhạn biển vươn mình dõi cánh bay.

Manh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
22-11-2020, 05:24 PM
Mưu

Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
Xin đừng tức nữ được chồng thương
Đành khai thuở gặp nường hay bướng
Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
Cho lần giữa trận sếp điều cương
Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.

Hồng Vy
21-11-2020

Tố ở phường

Lão vội điền đơn tố ở phường
Sao mà ả được khối chàng thương
Hay là đẹp liễu tuy đà bướng
Có thể nhiều duyên ấy lẽ thường
Tại gã khoe rằng đây giòi tướng
Cho nàng đã bịp đấy rành cương
Nên giờ thấy " bả " như rồng phượng
Lắm kẻ ngồi xem chật ngõ đường

Vancali Nov. 21.2020

CHẲNG LẠC ĐƯỜNG

Thuở trước nhiều cây toả mát phường
Loa rền nhắc nhở lắm câu thương
Xe đi nhộn nhịp không điều gấp
Cúp chạy thong dong cũng sự thường
Cảnh đẹp trời vui đèn chỉ lối
Người hiền dạ thắm ngựa ghìm cương
Ngày xưa ít gạo tình đầy ắp
Nhẹ bước chân du chẳng lạc đường.

BXP 22.11.2020

hồng vy
22-11-2020, 10:05 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/126252502_1536676293332823_5378176243252971556_n.j pg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2TDvRSXSuXgAX-afDI0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f1f472807a41774ec25157130f5f3a78&oe=5FE06DDD
ĐÔNG VỀ


Quạnh quẽ Đông về buổi sáng nay
Trời như sẫm lại gió heo bày
Trên đồi ảm đạm mây hờn dỗi
Dưới bãi mơ màng cảnh lặng say
Dế nỉ non hoài vang cõi mộng
Gà nhao nhác mãi trải tâm dày
Âm thầm tuyết bạc êm đềm giữ
Nhạn biển vươn mình dõi cánh bay.

Manh Kỷ TP Vinh.


Thanksgiving

Đông hàn giá lạnh kể từ nay
Đón lễ gà lôi sự thể bày
Những đóa bông hồng hoan hỉ tặng
Bao bành rượu đỏ thất thường say
Ơn trời lặng gió cung đàn mỏng
Nghĩa đất đều mưa ngọn cỏ dày
Mãi nhớ ngày xưa thời lập tổ
No lòng mặc bão tuyết ngoài bay

Vancali Nov. 22.2020




Đông Sang

Đông vừa trở lại giữa chiều nay
Lạnh lẽo trời sương khắp nẻo bày
Nắng dỗi mây vờn buông vạt ngả
Chim buồn bão quyện cánh ngừng say
Thờ ơ ngõ phô ngày vơi nhộn
Nhạt nhẽo rừng cây lá đổ dày
Sóng thản nhiên vầy dâng ngọn vỗ
Mưa nhồi tới tả giọt mờ bay.

Hồng Vy
22-11-2020

buixuanphuong09
23-11-2020, 08:34 AM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/126252502_1536676293332823_5378176243252971556_n.j pg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2TDvRSXSuXgAX-afDI0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f1f472807a41774ec25157130f5f3a78&oe=5FE06DDD
ĐÔNG VỀ

Quạnh quẽ Đông về buổi sáng nay
Trời như sẫm lại gió heo bày
Trên đồi ảm đạm mây hờn dỗi
Dưới bãi mơ màng cảnh lặng say
Dế nỉ non hoài vang cõi mộng
Gà nhao nhác mãi trải tâm dày
Âm thầm tuyết bạc êm đềm giữ
Nhạn biển vươn mình dõi cánh bay.

Manh Kỷ TP Vinh.

Thanksgiving

Đông hàn giá lạnh kể từ nay
Đón lễ gà lôi sự thể bày
Những đóa bông hồng hoan hỉ tặng
Bao bành rượu đỏ thất thường say
Ơn trời lặng gió cung đàn mỏng
Nghĩa đất đều mưa ngọn cỏ dày
Mãi nhớ ngày xưa thời lập tổ
No lòng mặc bão tuyết ngoài bay

Vancali Nov. 22.2020

MỘT SỚM MÙA XUÂN

Đất Tổ tôi về buổi sớm nay
Tam Xoa lộng lẫy ánh phơi bày
Tùng non đẹp cảnh khơi mơ mộng
Thạch động êm chùa gợi đắm say
Quạnh quẽ năm dài ao ước nặng
Đìu hiu tháng rộng khát khao dày
“Phi y” gốc cội.. kim chìm bể
Phật độ Tiên phù chắp cánh bay.

BXP 23.11.2020

hồng vy
24-11-2020, 12:16 AM
https://i.postimg.cc/6pdf278Z/Hut-thuoc-phien.jpg

Ánh đèn cầy

Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một hơi tàn mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng ngao * phải đủ
Công danh chả thiết sái* cho đầy
Cơm đen* ít địa * âm thầm đổi
Thuốc trắng* vơi tiền hứng khởi thay
Một buổi quá đô nằm bất động
Mẹ cha khóc ngất tại sao vầy

* Tiếng lóng của dân chơi

Vancali 96


Mỗi Cả

Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.

Hồng Vy
23-11-2020

vancali96
24-11-2020, 09:30 AM
https://avatar-nct.nixcdn.com/playlist/2016/10/26/2/9/4/d/1477473566744_500.jpg

Phận Con Gái

( NĐT_ Bát vận đồng âm)

Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?

hồng Vy
23-11-2020


Phận gái

Bao nàng mộng mãi bến đò trong
Dẫu có làm sao phải thuận dòng
Những biết đen tình đâu thể vọng
Tuy rằng bạc nghĩa chẳng hề mong
Xin trời hạnh phúc vui ngày võng
Khẩn Phật bình an sáng cõi lòng
Sửa túi hàn nhân đời vẫn trọng
Yêu chàng nỏ ngại nỗi sầu đong

Vancali Nov. 22.2020

manhky
24-11-2020, 11:59 AM
Phận gái

Bao nàng mộng mãi bến đò trong
Dẫu có làm sao phải thuận dòng
Những biết đen tình đâu thể vọng
Tuy rằng bạc nghĩa chẳng hề mong
Xin trời hạnh phúc vui ngày võng
Khẩn Phật bình an sáng cõi lòng
Sửa túi hàn nhân đời vẫn trọng
Yêu chàng nỏ ngại nỗi sầu đong

Vancali Nov. 22.2020


ÂM THẦM PHẬN GÁI



Phận gái âm thầm giữ cảnh trong
Rằng hay nổi dạt giữa muôn dòng
Duyên tròn rực rỡ đời mơ ngóng
Số vữa phai nhòa mộng nỏ mong
Lặng lẽ nhìn mây trời mở sóng
Vòng vo thấy vực bể khơi lòng
Bao giờ đếm được sao buồn hỏng
Sẽ khỏi khom mình nặng gánh đong.

Manh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
24-11-2020, 01:16 PM
Ánh đèn cầy

Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một hơi dài mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng ngao * phải đủ
Công danh chả thiết sái* cho đầy
Cơm đen* ít địa * âm thầm đổi
Thuốc trắng* vơi tiền hứng khởi thay
Một buổi quá đô nằm bất động
Mẹ cha khóc ngất tại sao vầy

* Tiếng lóng của dân chơi

Vancali 96

Mỗi Cả

Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.

Hồng Vy
23-11-2020

NGHIỆN NGẬP

Ái mộ tiên nâu cứ phải cầy
Phì phà một cuốc trí lên mây
Khuynh gia chẳng biết vê còn nặng
Bại sản nào lo kéo vẫn đầy
Phút được hồn du khoan khoái thế
Giây mừng chí thả tuyệt vời thay!
Thân teo thể kiệt người như quỷ
Nghiện ngập hôn mê mới khổ vầy

BXP 24.11.2020
@ Sau nhiều ngày sự cố, máy cũ hỏng, máy mới trục chặc, tâm trạng tôi có nhiều xáo động, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Rồi tôi sẽ quen dần, nhưng phải tạm nghỉ thơ, ổn định lại tâm trạng, thơ bạn gửi vào trang xin tạm khất.

HỒNG THOẠI
24-11-2020, 05:14 PM
Mỗi Cả

Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.

Hồng Vy
23-11-2020



HỆ QUẢ

Chúng bảo Hồng Vy nghiện mỗi cầy
Ăn vào giúp ả dạo cùng mây
Riềng cay khiến chị mồm không đẫy
Mỡ béo làm cô bụng nỏ đầy
Thích vị êm đềm chưa bữa sẩy
Ưng mùi nhẹ nhõm chẳng lòng thay
Xơi hoài ắt sẽ gây thù vậy
Lũ cẩu truyền nhau gặp quyết vầy!
HỒNG THOẠI 24.11.20

buixuanphuong09
24-11-2020, 08:31 PM
Phận Con Gái
(NĐT Bvđâ)

Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?

hồng Vy
23-11-2020

NIỀM MỪNG GẶP GỠ
(Nđt, Bvđâ)

Thu về lộng lẫy sắc trời trong
Thả cánh buồm nâu đã thuận dòng
Dõi cảnh người đi nhiều sự ngóng
Neo thuyền bãi đậu lắm điều mong
Êm đềm ngõ lặng mơ nhìn bóng
Tĩnh mịch phòng khuya ước ngỏ lòng
Lửa vẫn còn nhen miền khát vọng
Cơn mừng gặp gỡ lấy gì đong?

BXP 24.11.2020
@ Dù rất mệt và phải làm nhiều việc để thích nghi với máy mới nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày ít nhất có một bài để không gián đoạn sinh hoạt.

hồng vy
24-11-2020, 11:25 PM
Phận gái

Bao nàng mộng mãi bến đò trong
Dẫu có làm sao phải thuận dòng
Những biết đen tình đâu thể vọng
Tuy rằng bạc nghĩa chẳng hề mong
Xin trời hạnh phúc vui ngày võng
Khẩn Phật bình an sáng cõi lòng
Sửa túi hàn nhân đời vẫn trọng
Yêu chàng nỏ ngại nỗi sầu đong

Vancali Nov. 22.2020

NIỀM MỪNG GẶP GỠ
(Nđt, Bvđâ)

Thu về lộng lẫy sắc trời trong
Thả cánh buồm nâu đã thuận dòng
Dõi cảnh người đi nhiều sự ngóng
Neo thuyền bãi đậu lắm điều mong
Êm đềm ngõ lặng mơ nhìn bóng
Tĩnh mịch phòng khuya ước ngỏ lòng
Lửa vẫn còn nhen miền khát vọng
Cơn mừng gặp gỡ lấy gì đong?

BXP 24.11.2020



ÂM THẦM PHẬN GÁI


Phận gái âm thầm giữ cảnh trong
Rằng hay nổi dạt giữa muôn dòng
Duyên tròn rực rỡ đời mơ ngóng
Số vữa phai nhòa mộng nỏ mong
Lặng lẽ nhìn mây trời mở sóng
Vòng vo thấy vực bể khơi lòng
Bao giờ đếm được sao buồn hỏng
Sẽ khỏi khom mình nặng gánh đong.

Manh Kỷ TP Vinh.



Phận nữ

Ai người thấu vẹn cảnh mờ trong?
Nữ phận dường như nước ở dòng
Giữa gió thân nào êm ả đọng
Bên đời mộng chẳng dễ dàng mong
Hoài lo buổi bão cơn nhồi lọng
Mãi nghẹn trời giông gió phủ lòng
Bến đỗ yên bình luôn mỏi vọng
Nhưng phần quả thật khó mà đong.

Hồng Vy
24-11-2020

Tran Xuan Sinh
25-11-2020, 09:32 AM
Phận gái

Bao nàng mộng mãi bến đò trong
Dẫu có làm sao phải thuận dòng
Những biết đen tình đâu thể vọng
Tuy rằng bạc nghĩa chẳng hề mong
Xin trời hạnh phúc vui ngày võng
Khẩn Phật bình an sáng cõi lòng
Sửa túi hàn nhân đời vẫn trọng
Yêu chàng nỏ ngại nỗi sầu đong

Vancali Nov. 22.2020

CON GÁI CẦU ĐẸP

Sông dài lại phải giữ đục trong
Chẳng dễ thuyền trôi ngược với dòng
Bến đỗ yên bình còn trải vọng
Câu thề hạnh phúc vẫn chờ mong
Chồng đưa thỏa lúc đều tâm võng
Thiếp hỏi đồng nơi gọn cõi lòng
Sửa túi nàng Van tìm chỗ trọng
Yêu cầu đẹp đẽ kiếm mà đong.

TXS 25/11/2020

buixuanphuong09
25-11-2020, 01:46 PM
Thích nghi !

Tuổi hạc đâu nào dễ thích nghi !
Bao nhiêu khác lạ khổ tâm gì
Ngôn từ lạ lẫm mò không tới
Chức việc xa vời bấm chẳng đi
Phải cố quên đường xưa đã thuộc
Đành mong nhớ chuyện mới hơi kỳ
Giờ thôi gắng sức già mò mẫm
Dẫu có ai cười chẳng ngại chi

Vancali Nov. 24.2020

TUỲ NGHI

Già rồi sức yếu phải tuỳ nghi
Cuốc bộ gieo câu nỏ ngại gì
Bệnh lỗi chăm rèn từ lúc ở
Niêm vần chịu luyện đến ngày đi
Say sưa ngọn bút không chờ dịp
Đắm đuối trang thơ chẳng kể kì
Xướng hoạ trao tình vui bạn hữu
Ung đầu nhức mắt có nề chi.

BXP 25.11.2020

manhky
25-11-2020, 02:10 PM
@ Dù rất mệt và phải làm nhiều việc để thích nghi với máy mới nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày ít nhất có một bài để không gián đoạn sinh hoạt.

Thích nghi !

Tuổi hạc đâu nào dễ thích nghi !
Bao nhiêu khác lạ khổ tâm gì
Ngôn từ lạ lẫm mò không tới
Chức việc xa vời bấm chẳng đi
Phải cố quên đường xưa đã thuộc
Đành mong nhớ chuyện mới hơi kỳ
Giờ thôi gắng sức già mò mẫm
Dẫu có ai cười chẳng ngại chi

Vancali Nov. 24.2020


CẦU XƯỚNG HOẠ


Tao đàn rạng rỡ chớ hoài nghi
Phủ nhận từng câu cũng ích gì
Nhẹ nhõm ngôn từ thong thả bước
êm đềm ý vận khẽ khàng đi
Đường xưa kỷ niệm tươi ngàn chữ
Mộng cũ thời gian đỏ tứ kì
Vẫn mở bờ vui cầu xướng họa
Muôn vàn khấp khởi ngại làm chi.

Manh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
25-11-2020, 07:43 PM
0

Mỗi Cả

Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.

Hồng Vy
23-11-2020

HỆ QUẢ

Chúng bảo Hồng Vy nghiện mỗi cầy
Ăn vào giúp ả dạo cùng mây
Riềng cay khiến chị mồm không đẫy
Mỡ béo làm cô bụng nỏ đầy
Thích vị êm đềm chưa bữa sẩy
Ưng mùi nhẹ nhõm chẳng lòng thay
Xơi hoài ắt sẽ gây thù vậy
Lũ cẩu truyền nhau gặp quyết vầy!
HỒNG THOẠI 24.11.20

Đồ ngon tuyệt chỉ vầy !

Cũng mộng lần nao hưởng món cầy
Mong rằng sẽ được thú vờn mây
Theo chàng nỗi hứng mồi không lẩy
Với lão tìm vui rượu phải đầy
Hỡi bạn mà ăn đừng có đẩy
Ơi người hể nhậu cớ gì thay
Nghe đồn đã một lần xơi ấy
Cõi thế đồ ngon tuyệt chỉ vầy !

Vancali Nov. 24.2020

HÚT THUỐC LÀO

Chẳng biết mê chi cái điếu cầy
Nghe người bảo hút trí bung mây
Tay vê… nước miếng tràn răng đẫy
Miệng hít… màn hơi ứ cổ đầy
Vác đất khi ngưng ngồi khoái vậy
Làm đồng lúc nghỉ tụm vui thay
Đào lên đặt xuống bao lần nhỉ
Khoản thuốc lào kia khó bỏ vầy.

BXP 25.11.2020

hồng vy
26-11-2020, 12:13 AM
TUỲ NGHI

Già rồi sức yếu phải tuỳ nghi
Cuốc bộ gieo câu nỏ ngại gì
Bệnh lỗi chăm rèn từ lúc ở
Niêm vần chịu luyện đến ngày đi
Say sưa ngọn bút không chờ dịp
Đắm đuối trang thơ chẳng kể kì
Xướng hoạ trao tình vui bạn hữu
Ung đầu nhức mắt có nề chi.

BXP 25.11.2020

CẦU XƯỚNG HOẠ


Tao đàn rạng rỡ chớ hoài nghi
Phủ nhận từng câu cũng ích gì
Nhẹ nhõm ngôn từ thong thả bước
êm đềm ý vận khẽ khàng đi
Đường xưa kỷ niệm tươi ngàn chữ
Mộng cũ thời gian đỏ tứ kì
Vẫn mở bờ vui cầu xướng họa
Muôn vàn khấp khởi ngại làm chi.

Manh Kỷ TP Vinh.


Cũng đáng chi

Quí hữu vui cùng chẳng ngại nghi
Cầu lưu nối vận nỏ lo gì
Liên hoàn tỷ họa rồi đưa đến
Ngũ độ huynh làm cứ gởi đi
Kỷ niệm quê nhà mơ những lúc
Thời gian viễn xứ hẹn qua kỳ
Đường thơ tuổi hạc đời hoan lạc
Quả ngọt ân tình cũng đáng chi

Vancali Nov. 25.2020




Lão Phượng

Danh hùng bác Phượng nữ nào nghi
Ngữ đọ cùng thiên chẳng khác gì?
Giữa bạn thi hòa đâu muốn nghỉ
Bên đường vận kiếm mãi nghiền đi
Đà tô chốn họa nồng muôn kỉ
Đã giúp ngày vui tỏ vạn kì
Độc giả luôn chờ xin chữ ký
Trong đàn kẻ mộ cũng đều chi.

Hồng Vy
25-11-2020

hồng vy
28-11-2020, 03:01 PM
Phận Con Gái
(NĐT Bvđâ)

Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?

Hồng Vy
23-11-2020


LIỆU PHÁP BÓNG CƯỜI

Ai mà muốn hưởng vẹn nguồn trong
Chịu khó bườn lên chỗ khởi dòng
Thỏa chuốc êm đềm hôm bạn cõng
Ôm tràn hớn hở dạ từng mong
Thân nhè nhẹ duỗi khơi luồng sóng
Nước khẽ khàng ru tẩy bụi lòng
Liệu chửa ngưng buồn chơi cữ bóng
Gây cười sảng khoái miễn lường đong.
HỒNG THOẠI 28.11.20


Rệu Rã

Dõng dạc Trương truyền cách ở trong
Nào hay chính lão tả tơi dòng
Hôm thi rũ rượi bờ xa ngóng
Bữa lại tiêu điều cảnh thắm mong
Tủi nỗi thuyền luôn biền biệt sóng
Sầu thân mộng mãi nhởn nhơ lòng
Bơ phờ lắm bận nằm trên võng
Xót khổ đêm ngày rệu rã đong.

Hồng Vy
28-11-2020

HỒNG THOẠI
28-11-2020, 05:44 PM
Vấn Vương
(N DT - Cửu láy - Bát vận đồng âm )
Vỏn vẹn tình xưa đã khuất đường
Sao lòng ngớ ngẩn mộng hoài vương?
Niềm riêng dạ mãi âm thầm tưởng
Phận vữa ngày luôn thổn thức lường
Buổi vẫn bơ phờ trông mọi hướng
Hôm còn rũ rượi ước ngàn phương
Làm đêm nguyệt dỗi âu sầu vướng
Quạnh quẽ trơ ngồi với tủi thương.

Hồng Vy
27-11-2020



VƯƠNG
( Họa hoán vận )

Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20

buixuanphuong09
28-11-2020, 07:21 PM
https://cdns-images.dzcdn.net/images/cover/5960ee8b9faae30cbf29fe25315405aa/264x264.jpg
Vấn Vương
(N DT - Cửu láy - Bát vận đồng âm )

Vỏn vẹn tình xưa đã khuất đường
Sao lòng ngớ ngẩn mộng hoài vương?
Niềm riêng dạ mãi âm thầm tưởng
Phận vữa ngày luôn thổn thức lường
Buổi vẫn bơ phờ trông mọi hướng
Hôm còn rũ rượi ước ngàn phương
Làm đêm nguyệt dỗi âu sầu vướng
Quạnh quẽ trơ ngồi với tủi thương.

Hồng Vy
27-11-2020

MỘNG XẢ THƯƠNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)

Nhớ thuở ngày xưa rộn rã đường
Bây giờ khắc khoải sợi tằm vương
Hờn duyên buổi gặp mơ màng vướng
Giã nghiệp tình chia thổn thức lường
Quạnh quẽ năm dài đau bỏ hướng
Âu sầu tháng rộng khổ tìm phương…
Tâm thiền lặng lẽ trời Phi tưởng*
Ước mộng âm thầm xả nỗi thương.

BXP 28.11.2020
* Tầng trời 26 cảnh giới Thiền
@ Tôi không được khoẻ, cố gắng hoạ, khi đăng lên thì thấy trùng với Hồng Vy từ Thổn thức, nhưng không sửa được đành cứ để. Sáng nay đi bộ bỏ dở, chiều không đi, sẽ phải nghỉ ít ngày.

hồng vy
29-11-2020, 02:57 AM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )

Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20



Thổn Thức

Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
Làm thân mải miết ngồi như tượng
Khắc khoải canh về phận trĩu thương.


Hồng Vy
28-11-2020


Cả đón đường

Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
Cũng tại triền miên Cả đón đường
Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
Yêu kiều lặng lẽ để người thương

Vancali Nov. 28.2020



Được Khen

Rình rang tỷ đã rắt thêm đường
Khởi mép Trương Hồng ngạo nghễ vương
Mặt lão triền miên sầu chẳng vướng
Lời anh dõng dạc khổ đâu lường
Nên giờ mộng gã um tùm hướng
Phải lúc danh ngài rạng rỡ phương
Bạn hữu đàn thi đều ngất ngưởng
Trông người với vẻ dịu dàng thương.

Hồng Vy
28-11-2020

buixuanphuong09
29-11-2020, 02:10 PM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )

Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20

Cả đón đường

Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
Cũng tại triền miên Cả đón đường
Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
Yêu kiều lặng lẽ để người thương

Vancali Nov. 28.2020

Được Khen

Rình rang tỷ đã rắt thêm đường
Khởi mép Trương Hồng ngạo nghễ vương
Mặt lão triền miên sầu chẳng vướng
Lời anh dõng dạc khổ đâu lường
Nên giờ mộng gã um tùm hướng
Phải lúc danh ngài rạng rỡ phương
Bạn hữu đàn thi đều ngất ngưởng
Trông người với vẻ dịu dàng thương.

Hồng Vy
28-11-2020

XUA ÁC TƯỞNG
(Hoạ hỗn vận)

Âm thầm lễ Phật khắp mười phương
Nghiệp dấy triền miên chả dễ lường
Bởi nghĩa mơ màng tơ nhện vướng
Do tình thổn thức mạng tằm vương
Trời Tây quạnh quẽ buông tìm hướng
Nước Việt đìu hiu bỏ dõi đường
Lặng lẽ kinh trì xua ác tưởng
Êm đềm giấc ngủ cạnh người thương.

BXP 29.11.2020
@ Sáng nay mệt bỏ cả tập, cố gắng dậy thực hành khoá lễ sáng, ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 9h00 kiên quyết vùng dậy, lại đi bộ, cũng hoạ xong bài thơ, đã lấy lại được tinh thần phấn chấn.

buixuanphuong09
30-11-2020, 07:08 PM
Cao Cả

Bác vẫn triền miên rảo mọi đường
Chân nào ngán ngẩm sợi bùn vương
Tìm hoa dẫu hạ um tùm vướng
Dõi vận dầu đông khắc khoải lường
Vỏn vẹn mong đàn vui đẫy hướng
Âm thầm ước bạn thỏa tròn phương
Ngày tươm tất họa thơ tràn ngưỡng
Bữa lại tưng bừng lắm kẻ thương.

Hồng Vy
29-11-2020

Chốn thi đường

Đùa vui rộn rã chốn thi đường
Tuổi hạc canh tàn áo não vương
Gã thích liên hoàn thong thả lượn
Nường mê ngũ độ xốn xang lường
Trầm ngâm Phượng lão tưng bừng hướng
Hí hửng Van cà rạng rỡ phương
Những ngại Hồng Vi lòng ngất ngưởng
Hay rằng Cả Thoại ngỡ ngàng thương

Vancali Nov. 29.2020

KHỔ CÁI THƠ ĐƯỜNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)

Triền miên ngọn bút bởi thơ đường
Thắc thỏm u hoài lỗi bệnh vương
Chữ đẹp đêm trường da diết tưởng
Từ hay khoảng lặng thiết tha lường
Đìu hiu nỗi dở khôn tìm hướng
Quạnh quẽ cơn buồn khó hỏi phương
Khổ luyện âm thầm câu đỡ chướng
E dè gửi mạng muốn người thương.

BXP 30.11.2020

vancali96
30-11-2020, 09:14 PM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 96

https://i.ibb.co/NjTbLdR/Phan-ham-2222.jpg

hồng vy
30-11-2020, 11:13 PM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 96

https://i.ibb.co/NjTbLdR/Phan-ham-2222.jpg


Trắng Tay

Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.

Hồng Vy
30-11-2020

buixuanphuong09
01-12-2020, 08:36 AM
https://i.ibb.co/NjTbLdR/Phan-ham-2222.jpg
Trắng Tay

Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.

Hồng Vy
30-11-2020

NỐI VÒNG TAY

Ly trà chén rượu cứ ham say
Thả chữ vào trang ý tỏ bày
Nghiệp kiếp gieo hiền khôn sợ rủi
Thân đời tạo ác khó cầu may
Trì Kinh học Phật vui nhiều đấy
Bỏ bạc xua danh sướng lắm này
Xướng hoạ trao tình thêm bạn hữu
Thi đàn bốn bể nối vòng tay.

BXP 01.12.2020

buixuanphuong09
01-12-2020, 09:11 AM
ĐỐI ẨM HOÀ THƠ

Hãy uống cùng nhau một chén trà
Duyên đời kết nối chẳng gần xa
Gieo tình xướng hoạ nào phân trẻ
Níu nghĩa giao lưu cóc kể già
Cẩn thận gom vần câu chữ gửi
Ân cần trải tứ sắc màu pha
Hoà thơ đối ẩm say hồn mộng
Vẳng tiếng chuông chùa bỗng tỉnh ra.

BXP 30.11.2020

Ước

Mãi ước ngày nao thưởng ngụm trà
Cho dầu ngõ bác mịt mù xa
Mừng nhau một bữa say lòng trẻ
Kính lão vài chung thỏa bụng già
Rộn rã thơ vầy tâm ý đổi
Tưng bừng nghĩa quyện khúc tình pha
Nào e lúc gặp trời giông đổ
Tứ vận nguyên chiều vẫn tỏa ra.

Hồng Vy
30-11-2020

CỨ TUÔN RA

Ta vui thưởng thức vị hương trà
Gửi áng thơ đường kết nối xa
Thả tứ vào trang xua trí cỗi
Gieo câu đến Nét gợi tâm già
Mồi ngon rượu ngọt ly mừng chuốc
Nghĩa đẹp duyên nồng chén thích pha
Xướng hoạ trao tình thêm sức khoẻ
Rung đùi bút thảo chữ tuôn ra.

BXP 01.12.2020

HỒNG THOẠI
01-12-2020, 04:38 PM
Trắng Tay

Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.

Hồng Vy
30-11-2020



VUA

Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!
HỒNG THOẠI 01.12.20

hồng vy
01-12-2020, 11:13 PM
NỐI VÒNG TAY

Ly trà chén rượu cứ ham say
Thả chữ vào trang ý tỏ bày
Nghiệp kiếp gieo hiền khôn sợ rủi
Thân đời tạo ác khó cầu may
Trì Kinh học Phật vui nhiều đấy
Bỏ bạc xua danh sướng lắm này
Xướng hoạ trao tình thêm bạn hữu
Thi đàn bốn bể nối vòng tay.

BXP 01.12.2020

VUA

Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!
HỒNG THOẠI 01.12.20


Cả giã say

Cứ gặp em là Cả giã say
Tình yêu dạ sủng ái trưng bày
Hồng tươi tặng ả như cầu bái
Nhẫn đẹp trao nàng cứ rủi may
Trổ giọng hào hoa , lòng chỗ ấy
Làm thơ lãng mạn , ý bên này
Duyên lành Nguyệt Lão se cùng đấy
Võng đỏ ta mình nắm chặt tay

Vancali Dec. 1.2020


Vẫn Bị

Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
Làm anh buổi nhậu đã quên bày
Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
Tầm sư học võ trả keo này
Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.

Hồng Vy
01-12-2020

buixuanphuong09
02-12-2020, 09:56 AM
VUA

Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!

HỒNG THOẠI 01.12.20

Cả giã say

Cứ gặp em là Cả giã say
Tình yêu dạ sủng ái trưng bày
Hồng tươi tặng ả như cầu bái
Nhẫn đẹp trao nàng cứ rủi may
Trổ giọng hào hoa , lòng chỗ ấy
Làm thơ lãng mạn , ý bên này
Duyên lành Nguyệt Lão se cùng đấy
Võng đỏ ta mình nắm chặt tay

Vancali Dec. 1.2020

Vẫn Bị

Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
Làm anh buổi nhậu đã quên bày
Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
Tầm sư học võ trả keo này
Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.

Hồng Vy
01-12-2020

VẪN CHUNG TAY

Trêu đùa bỡn cợt cứ mê say
Bút mạnh Van Vi thoả sức bày
Chữ thả êm đềm câu đủ nhạy
Từ vào lặng lẽ ý nhiều may
Thi đàn hối hả thêm mừng vậy
Mạng Nét dềnh dang lại thích này
Vịt ở Thiên đường vui lắm đấy
Nhân hoà một khối vẫn chung tay.

BXP 02.12.2020

HỒNG THOẠI
02-12-2020, 12:35 PM
Vẫn Bị

Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
Làm anh buổi nhậu đã quên bày
Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
Tầm sư học võ trả keo này
Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.

Hồng Vy
01-12-2020




BÓ TAY!

Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!
HỒNG THOẠI 02.12.20

vancali96
02-12-2020, 08:43 PM
BÓ TAY!

Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!
HỒNG THOẠI 02.12.20


https://i.postimg.cc/HxnC2D6D/Say-ruou.jpg

Chồng say

Vui buồn bạn nữ có chồng say
Lão xỉn bò lê áo tuột bày
Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
Khi thì khỉ khọt chữ cầu may
Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
Trỗi giọng rền vang cả xóm này
Để chó ăn chè con sợ hãi
U sầu chổi quét vợ liền tay !

Vancali Dec. 2.2020

Cám ơn huynh Thoại , chúc huynh luôn vui mạnh

vancali96
03-12-2020, 11:15 AM
Kiếp Làm Dâu

Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
Nào e buổi nắng dọn khung tằm
Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.

Hồng Vy
01-12-2020

LÀM DÂU TRỜI TÂY
(Thơ vui)

Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
Nội bếp anh vào lấy thịt băm
Tới cổng bần thần trông bể nước
Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
Trời Tây gái Việt an nhàn thế
Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.

BXP 02.12.2020
@ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.[/QUOTE]

Dâu xứ lạ

Bởi được anh chồng rất giỏi chăm
Trời cao chói lọi thảnh thơi nằm
Cha thương chén đũa khăn mền dọn
Mẹ quí cơm quà tỏi ớt băm
Rạng sáng thơ làm mơ kén nhện
Về đêm chữ dệt ước tơ tằm
Làm dâu xứ lạ sầu cô độc
Đất tổ xa vời đã trọn năm

Vancali Dec. 2.2020

buixuanphuong09
03-12-2020, 12:35 PM
Gái Việt

Noi màu sắc Việt nữ hiền chăm
Hễ việc còn treo chẳng dám nằm
Dưỡng trẻ nuôi chồng thân nguyện đắm
Trông nhà dõi lợn chuối nghiền băm
Thuần phong phận giữ vun từng nắm
Mỹ tục lòng đơm tỏ duyên tằm
Mặc bữa bên đồng hay núi thẳm
Trang đời gái vẫn rạng nghìn năm.

Hồng Vy
02-11-2020

Dâu xứ lạ

Bởi được anh chồng rất giỏi chăm
Trời cao chói lọi thảnh thơi nằm
Cha thương chén đũa khăn mền dọn
Mẹ quí cơm quà tỏi ớt băm
Rạng sáng thơ làm mơ kén nhện
Về đêm chữ dệt ước tơ tằm
Làm dâu xứ lạ sầu cô độc
Đất tổ xa vời đã trọn năm

Vancali Dec. 2.2020

ĐÃ LÀM DÂU…

Đã phận dâu rồi tất phải chăm
Khi khuya lúc sớm tránh buông nằm
Dù ham… tức trẻ đừng nên “oánh”
Dẫu giận… yêu chồng chớ có “băm”!
Tỏ nhẹ lời oanh ghìm mắt hổ
Ru êm tiếng yến gỡ tơ tằm
Gia đình hạnh phúc nhờ chung thuỷ
Giữ mối duyên nồng đẹp tháng năm.

BXP 03.12.2020

buixuanphuong09
03-12-2020, 01:02 PM
BÓ TAY!

Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!

HỒNG THOẠI 02.12.20

Chồng say

Vui buồn bạn nữ có chồng say
Lão xỉn bò lê áo tuột bày
Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
Khi thì khỉ khọt khúc cầu may
Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
Trỗi giọng rền vang cả xóm này
Để chó ăn chè con sợ hãi
U sầu ả vợ quét liền tay !

Vancali Dec. 2.2020

BỐN BỂ CHUNG NHÀ

Cụng chén tiêu sầu đối ẩm say
Niềm riêng khó ngỏ cứ phơi bày
Nhìn ra thuở trước nhiều điều rủi
Ngẫm lại bây gờ lắm chuyện may
Bởi dạ chưa hiền thành khổ đó
Vì tâm đã thiện được vui này
Cầu thơ bắc nhịp neo tình thắm
Bốn bể chung nhà xiết chặt tay.

BXP 03.12.2020

hồng vy
04-12-2020, 01:48 AM
SỐ HƯỞNG

Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.


Lộn Năm

Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.

Hồng Vy
03-12-2020

buixuanphuong09
04-12-2020, 11:03 AM
Uống phải say

Bạn nữ khoe rằng uống phải say
Đồ gia bảo mặc xác phô bày
Toan rồi chén ngọc nào đâu rủi
Vỡ mất mâm vàng lại chẳng may
Dễ bị lu mờ long thể đấy
Làm cho đảo lộn thế gian này
Vì khi xỉn rượu vùi nhân cách
Gặp kẻ giang hồ sẽ lấm tay

Vancali Dec. 3.2020

THẢ HỒN SAY

Thi đàn có bạn thả hồn say
Vạn nỗi riêng tư cứ tỏ bày
Trí nhão nhiều khi còn thích hụt
Thân còm lắm lúc được mừng may
Êm ru ngọn bút trao miền nọ
Lặng lẽ vần câu gửi đất này
Vẫn biết thời gian không trở lại
Phều phào chửa bỏ góp bàn tay.

BXP 04.12.2020

hồng vy
05-12-2020, 02:03 AM
SỐ HƯỞNG

Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!

HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.


MỪNG VY
(Thơ vui)

Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
Vần câu tếu giỡn còn dư sức
Viết áng thơ mừng phận bách năm.

BXP 04.12.2020
Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!

Giỏi ăn nằm

Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
Và mê liễu yếu , mộng con tằm
Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
Bởi vậy cô phòng đã mấy năm

vancali Dec. 4.2020


Nổi Tiếng

Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
Để khối nàng say mộng chữ tằm
Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.

Hồng Vy
04-12-2020

vancali96
05-12-2020, 07:49 PM
https://i.postimg.cc/661CB9b8/Bong-hao.gif

Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 96

hồng vy
06-12-2020, 12:24 AM
https://i.postimg.cc/661CB9b8/Bong-hao.gif

Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 96



Chẳng Vẹn Mơ

Nghĩ xót cho nàng chẳng vẹn mơ
Dầu thân mỗi bận gánh sương chờ
Hôm thì đội gió ngồi bên biển
Buổi lại đem tình ghép giữa thơ
Lệ tưởng người xưa ngày vẫn ướt
Lòng thương chốn cũ buổi luôn mờ
Tiêu điều ngõ ngập niềm mong mỏi
Tủi tiếc duyên hoài rũ rượi tơ.

Hồng Vy
05-12-2020

buixuanphuong09
06-12-2020, 06:18 PM
Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 96

Chẳng Vẹn Mơ

Nghĩ xót cho nàng chẳng vẹn mơ
Dầu thân mỗi bận gánh sương chờ
Hôm thì đội gió ngồi bên biển
Buổi lại đem tình ghép giữa thơ
Lệ tưởng người xưa ngày vẫn ướt
Lòng thương chốn cũ buổi luôn mờ
Tiêu điều ngõ ngập niềm mong mỏi
Tủi tiếc duyên hoài rũ rượi tơ.

Hồng Vy
05-12-2020

CÒN MƠ
(Tập làm Nđt)

Êm đềm giọng hát mãi còn mơ
Khắc khoải lòng ai nỗi đợi chờ
Dạo cảnh Tây Hồ xem lũ cá
Du đường Bách Thảo dãi hồn thơ
Nơi này Cuội khoái đa càng tỏ
Chỗ ấy Hằng vui nguyệt chẳng mờ
Trải tháng năm dài đau chữ hẹn
Duyên tằm kén nhện vẫn bồi tơ.

BXP 06.12.2020

buixuanphuong09
06-12-2020, 06:22 PM
Giỏi ăn nằm

Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
Và mê liễu yếu , mộng con tằm
Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
Bởi vậy cô phòng đã mấy năm

vancali Dec. 4.2020

Nổi Tiếng

Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
Để khối nàng say mộng chữ tằm
Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.

Hồng Vy
04-12-2020

RÈN

Cũng bởi Vy Hồng tích cực chăm
Người thương ít được rảnh rang nằm
Hừng đông dẫn vịt về ao tắm
Trở nắng ra đồng lựa chỗ băm
Gió thoảng âu sầu bên vựa lẫm
Trời ban mệt mỏi giữa nương tằm
Cô rèn cụ xã ngon lành lắm
Ẵm giải Ông chồng tuyệt nhất năm!

HỒNG THOẠI 05.12.20

LÀM DÂU THUỞ XƯA
(Tập làm Nđt)

Đã phận dâu rồi tất phải chăm
Làm khuya dậy sớm dễ đâu nằm
Con, chồng vẹn ngủ tay còn chuốt
Mẹ, bố yên về thỏi vẫn băm
Mãi cảnh đìu hiu gìn kén nhện
Hoài nơi quạnh quẽ vướng tơ tằm
“Giường kia buổi ấy”* quằn tim lạnh
Khổ tháng đau ngày... vĩnh biệt năm!

BXP 06.12.2020
* Mượn ý thơ Nguyễn Bính “Năm xưa đêm ấy…”

vancali96
06-12-2020, 09:14 PM
Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 96

Chẳng Vẹn Mơ

Nghĩ xót cho nàng chẳng vẹn mơ
Dầu thân mỗi bận gánh sương chờ
Hôm thì đội gió ngồi bên biển
Buổi lại đem tình ghép giữa thơ
Lệ tưởng người xưa ngày vẫn ướt
Lòng thương chốn cũ buổi luôn mờ
Tiêu điều ngõ ngập niềm mong mỏi
Tủi tiếc duyên hoài rũ rượi tơ.

Hồng Vy
05-12-2020

CÒN MƠ
(Tập làm Nđt)

Êm đềm giọng hát mãi còn mơ
Khắc khoải lòng ai nỗi đợi chờ
Dạo cảnh Tây Hồ xem lũ cá
Du đường Bách Thảo dãi hồn thơ
Nơi này Cuội khoái đa càng tỏ
Chỗ ấy Hằng vui nguyệt chẳng mờ
Trải tháng năm dài đau chữ hẹn
Duyên tằm kén nhện vẫn bồi tơ.

BXP 06.12.2020

Vào mơ

Thu vàng lá rụng ngủ vào mơ
Viễn xứ nhiều năm mệt mỏi chờ
Thuở ấy nhìn mây cầu nghĩa bạn
Hôm nào đợi gió lỗi tình thơ
Và trông xóm cũ chờ trăng mọc
Để mộng đường xưa thấy chữ mờ
Mãi gợi câu hò theo mái đẩy
U hoài kỷ niệm khúc mành tơ

Vancali Dec. 6.2020

vancali96
07-12-2020, 10:11 AM
BXP 05.12.2020
@ Cái bệnh cố hỉ cuả tôi chỉ có “niềm tin ý chí” mới chống lại chứ không có thuốc gì trị được. Khi lên cơn chóng mặt tôi thường biết trước mà chủ động nên 60 năm chưa sẩy sự cố gì. Sáng qua tôi thấy hơi khó chịu đã bỏ về nên đến nhà vẫn an toàn. Sáng nay không tập được, dậy ăn bát cháo lại nằm nhưng cũng không ngủ được, đến 9 giờ vùng dậy, mở máy chép thơ, 9h40 đi bộ. Thận trọng từng bước, giờ thì ổn rồi. Nếu tôi bỏ thơ, dừng đi bộ, tôi sẽ vĩnh viễn không ngóc cổ được. Cảm ơn các bạn thơ VNTH đã gửi thơ động viên khích lệ tôi.

Sánh đường tơ

Cho rằng bệnh của Bác là mơ
Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
Phải ráng vùng lên mà giã tật
Nên đành cuốc bộ để làm thơ
Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
Lãng tử lòng e phút đợi chờ
Đã sáu mươi mùa đau khổ chịu
May còn bạn hữu sánh đường tơ

Vancali Dec. 6.2020

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .

buixuanphuong09
07-12-2020, 01:09 PM
Vào mơ

Thu vàng lá rụng ngủ vào mơ
Viễn xứ nhiều năm mệt mỏi chờ
Thuở ấy nhìn mây cầu nghĩa bạn
Hôm nào đợi gió lỗi tình thơ
Và trông xóm cũ chờ trăng mọc
Để mộng đường xưa thấy chữ mờ
Mãi gợi câu hò theo mái đẩy
U hoài kỷ niệm khúc mành tơ

Vancali Dec. 6.2020

NẶNG MỐI TƠ
(Tập làm Nđt)

Đã khổ tâm này lắm mộng mơ
Nào thôi nỗi nhớ sự mong chờ
Bằng lăng giữ tím neo đồng ruộng
Phượng vĩ ươm hồng gửi áng thơ
Gặp gỡ ngày mưa tình sáng tỏ
Lìa chia buổi nắng phận lu mờ
Buồn trông cánh nhạn phương trời thẳm
Để những canh dài nặng mối tơ.

BXP 07.12.2020

buixuanphuong09
07-12-2020, 05:19 PM
Sánh đường tơ

Cho rằng bệnh của Bác là mơ
Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
Mãi ráng vùng lên mà giả tật
Nên đành cuốc bộ để làm thơ
Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
Lãng tử lòng e phút đợi chờ
Đã sáu mươi mùa đau phải chịu
May còn bạn hữu sánh đường tơ

Vancali Dec. 6.2020

DUYÊN TRI KỈ

Sáu chục Thu dài tựa giấc mơ
Rèn tâm luyện chí dám đâu hờ
Đường trần trả nghiệp thân làm cuốc*
Nẻo mạng vươn mình bút trải thơ
Xướng hoạ trao tình luôn đợi ngóng
Giao lưu níu nghĩa vẫn mong chờ
Mười năm bạn hữu duyên tri kỉ
Gửi những câu vần dệt thảm tơ.

BXP 07.12.2020
* Chim cuốc
Cảm ơn Vancali mười năm vẫn bền tình xướng hoạ.

vancali96
07-12-2020, 08:07 PM
https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1-58.gif

Tình xa cách

Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
Đôi đàng phận số phải lìa nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
Con tàu chuyển bánh tình xa cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

Vancali Dec. 7.2020

hồng vy
08-12-2020, 12:23 AM
Sánh đường tơ

Cho rằng bệnh của Bác là mơ
Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
Mãi ráng vùng lên mà giả tật
Nên đành cuốc bộ để làm thơ
Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
Lãng tử lòng e phút đợi chờ
Đã sáu mươi mùa đau phải chịu
May còn bạn hữu sánh đường tơ

Vancali Dec. 6.2020

DUYÊN TRI KỈ

Sáu chục Thu dài tựa giấc mơ
Rèn tâm luyện chí dám đâu hờ
Đường trần trả nghiệp thân làm cuốc*
Nẻo mạng vươn mình bút trải thơ
Xướng hoạ trao tình luôn đợi ngóng
Giao lưu níu nghĩa vẫn mong chờ
Mười năm bạn hữu duyên tri kỉ
Gửi những câu vần dệt thảm tơ.

BXP 07.12.2020
* Chim cuốc
Cảm ơn Vancali mười năm vẫn bền tình xướng hoạ.


Sánh Ngần Tơ

Tâm người óng ả tựa dường mơ
Dẫu lực đà khan chí chẳng hờ
Buổi lội bên đường trau nét ngữ
Đêm về giữa bạn trải vần thơ
Lòng luôn nhã nhặn theo ngày tỏa
Bút vẫn triền miền nhả mực chờ
Nể phục vô vàn danh tiếng lão
Thi đàn vận mãi sánh ngần tơ.

Hồng Vy
07-12-2020

hồng vy
08-12-2020, 01:04 AM
https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1-58.gif

Tình xa cách

Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
Đôi đàng phận số phải lìa nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
Con tàu chuyển bánh tình xa cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

Vancali Dec. 7.2020


Bạn bên Đời

Nào ai chẳng muốn bạn bên đời?
Mỗi buổi tay choàng dạo khắp nơi
Thỏa ngụm trà thơm tình mãi đến
Vầy câu ngữ nhuận bóng không rời
Mơ màng ý ngỏ duyên nồng khởi
Nũng nịu tâm hòa kiếp tỏ rơi
Lộng lẫy phòng loan ngày tháng ửng
Nguồn vui ngọt tỏa thắm muôn lời.

Hồng Vy
07-12-2020

vancali96
08-12-2020, 06:15 AM
Sánh đường tơ

Cho rằng bệnh của Bác là mơ
Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
Phải ráng vùng lên mà giã tật
Nên đành cuốc bộ để làm thơ
Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
Lãng tử lòng e phút đợi chờ
Đã sáu mươi mùa đau khổ chịu
May còn bạn hữu sánh đường tơ

Vancali Dec. 6.2020

DUYÊN TRI KỈ

Sáu chục Thu dài tựa giấc mơ
Rèn tâm luyện chí dám đâu hờ
Đường trần trả nghiệp thân làm cuốc*
Nẻo mạng vươn mình bút trải thơ
Xướng hoạ trao tình luôn đợi ngóng
Giao lưu níu nghĩa vẫn mong chờ
Mười năm bạn hữu duyên tri kỉ
Gửi những câu vần dệt thảm tơ.

BXP 07.12.2020
* Chim cuốc



Sánh Ngần Tơ

Tâm người óng ả tựa dường mơ
Dẫu lực đà khan chí chẳng hờ
Buổi lội bên đường trau nét ngữ
Đêm về giữa bạn trải vần thơ
Lòng luôn nhã nhặn theo ngày tỏa
Bút vẫn triền miền nhả mực chờ
Nể phục vô vàn danh tiếng lão
Thi đàn vận mãi sánh ngần tơ.

Hồng Vy
07-12-2020

Tình san sẻ

Bát thập thu vàng ngỡ chỉ mơ
Trần gian cuộc sống quả ơ hờ
Khi còn tuổi ngọc vui mành liễu
Để lúc trăng ngà đẹp chữ thơ
Mãi tiếc người xưa vườn cỏ đợi
Hoài thương chốn cũ biển xanh chờ
Ngày hưu xướng họa tình san sẻ
Bạn hỡi xin đừng bỏ kén tơ

Vancali Dec. 7.2020

buixuanphuong09
08-12-2020, 01:40 PM
Sánh Ngần Tơ

Tâm người óng ả tựa dường mơ
Dẫu lực đà khan chí chẳng hờ
Buổi lội bên đường trau nét ngữ
Đêm về giữa bạn trải vần thơ
Lòng luôn nhã nhặn theo ngày tỏa
Bút vẫn triền miền nhả mực chờ
Nể phục vô vàn danh tiếng lão
Thi đàn vận mãi sánh ngần tơ.

Hồng Vy
07-12-2020

Tình san sẻ

Bát thập thu vàng ngỡ chỉ mơ
Trần gian cuộc sống quả ơ hờ
Khi còn tuổi ngọc vui mành liễu
Để lúc trăng ngà đẹp chữ thơ
Mãi tiếc người xưa vườn cỏ đợi
Hoài thương chốn cũ biển xanh chờ
Ngày hưu xướng họa tình san sẻ
Bạn hỡi xin đừng bỏ kén tơ

Vancali Dec. 7.2020

VẪN ĐẮM MƠ

Nhớ Vịt thi đàn vẫn đắm mơ
Mười năm nghĩa nặng chửa khi hờ
Niêm vần gắng luyện câu thành phú
Bệnh lỗi chăm rèn chữ hoá thơ
Bạn xướng lời hay ta ngóng đợi
Mình gieo ý đẹp bậu mong chờ
Tình tri kỉ ấy luôn gìn giữ
Bướm kiếm hoa tìm ủ kén tơ.

BXP 08.12.2020

buixuanphuong09
08-12-2020, 01:48 PM
Tình xa cách

Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
Đôi đàng phận số phải lìa nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
Con tàu chuyển bánh tình xa cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

Vancali Dec. 7.2020

Bạn bên Đời

Nào ai chẳng muốn bạn bên đời?
Mỗi buổi tay choàng dạo khắp nơi
Thỏa ngụm trà thơm tình mãi đến
Vầy câu ngữ nhuận bóng không rời
Mơ màng ý ngỏ duyên nồng khởi
Nũng nịu tâm hòa kiếp tỏ rơi
Lộng lẫy phòng loan ngày tháng ửng
Nguồn vui ngọt tỏa thắm muôn lời.

Hồng Vy
07-12-2020

NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Cũng bởi từ lâu nghiệp níu đời
Do mình kiến tạo ở tuỳ nơi
Duyên tình dẫn dắt thành ly biệt
Nỗi phận đèo mang phải tách rời
Lạnh lẽo phòng đơn nhìn trẻ khóc
Âm thầm gối lẻ dõi tàn rơi
Hồn mơ cánh nhạn phương trời thẳm
Giãi tỏ cùng nhau nói nghẹn lời

BXP 08.12.2020

manhky
08-12-2020, 03:32 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129919226_1550208311979621_3699626354231965051_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jz-j9TRLT9sAX8ydliH&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e9370ba947b52092504ab0a45969727c&oe=5FF6173C
NỐI NHỊP CẦU THƠ


Nối nhịp cầu thơ trải nghĩa đời
Ân tình thắm mãi nỏ hề vơi
Lòng mê mải dệt tươi từng ý
Cảnh rộn ràng thêu sáng mỗi lời
Lặng lẽ câu vàng êm ả xướng
Âm thầm tứ đỏ nhẹ nhàng khơi
Về đây gặp gỡ niềm thanh thản
Mở hội cùng nhau dõi sắc ngời.

Manh Kỷ TP Vinh- NA

vancali96
09-12-2020, 09:24 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129919226_1550208311979621_3699626354231965051_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jz-j9TRLT9sAX8ydliH&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e9370ba947b52092504ab0a45969727c&oe=5FF6173C
NỐI NHỊP CẦU THƠ


Nối nhịp cầu thơ trải nghĩa đời
Ân tình thắm mãi nỏ hề vơi
Lòng mê mải dệt tươi từng ý
Cảnh rộn ràng thêu sáng mỗi lời
Lặng lẽ câu vàng êm ả xướng
Âm thầm tứ đỏ nhẹ nhàng khơi
Về đây gặp gỡ niềm thanh thản
Mở hội cùng nhau dõi sắc ngời.

Manh Kỷ TP Vinh- NA


Duyên hữu hảo

Đường thơ sáu vị thỏa cung đời
Rạng rỡ ân tình khó thể vơi
Dẫu có năm chàng êm ả giọng
Cùng thêm một nữ rủ rê lời
Nàng gieo ngũ độ vang rừng rú
Gã xướng liên hoàn dậy biển khơi
Tiệc lớn ăn mừng duyên hữu hảo
Hình ghi kỷ niệm sắc luôn ngời

Vancali Dec. 8.2020

buixuanphuong09
09-12-2020, 01:24 PM
Cầu ơn Nguyệt Lão !

Làm sao giữ được số trên đời
Thể hiện ân tình đến mỗi nơi
Những lúc cuồng phong chàng chẳng biệt
Và khi bão táp bậu không rời
Cho lòng vật vã trăng mờ ảo
Để mắt u buồn liễu rụng rơi
Nguyệt Lão xin người se kết chỉ
Nồng duyên bọn trẻ thiết tha lời

Vancali Dec. 8.2020

LỰA NHAU

Quả nghiệp gây ra bão tố đời
Cho dù bạn đã ở yên nơi
Chồng hoà vợ thuận duyên nào tách
Nghĩa giữ tình neo phận chẳng rời
Chứng sự vô thường qua chớp loé
Xem dòng biến diệt hiểu sao rơi
Nâng niu hạnh phúc vì con trẻ
Dẫu giận cùng nhau lựa tiếng lời.

BXP 09.12.2020

manhky
09-12-2020, 03:19 PM
Tình xa cách

Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
Đôi đàng phận số phải lìa nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
Con tàu chuyển bánh tình xa cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

Vancali Dec. 7.2020

Bạn bên Đời

Nào ai chẳng muốn bạn bên đời?
Mỗi buổi tay choàng dạo khắp nơi
Thỏa ngụm trà thơm tình mãi đến
Vầy câu ngữ nhuận bóng không rời
Mơ màng ý ngỏ duyên nồng khởi
Nũng nịu tâm hòa kiếp tỏ rơi
Lộng lẫy phòng loan ngày tháng ửng
Nguồn vui ngọt tỏa thắm muôn lời.

Hồng Vy
07-12-2020

NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Cũng bởi từ lâu nghiệp níu đời
Do mình kiến tạo ở tuỳ nơi
Duyên tình dẫn dắt thành ly biệt
Nỗi phận đèo mang phải tách rời
Lạnh lẽo phòng đơn nhìn trẻ khóc
Âm thầm gối lẻ dõi tàn rơi
Hồn mơ cánh nhạn phương trời thẳm
Giãi tỏ cùng nhau nói nghẹn lời

BXP 08.12.2020

Cầu ơn Nguyệt Lão !

Làm sao giữ được số trên đời
Thể hiện ân tình đến mỗi nơi
Những lúc cuồng phong chàng chẳng biệt
Và khi bão táp bậu không rời
Cho lòng vật vã trăng mờ ảo
Để mắt u buồn liễu rụng rơi
Nguyệt Lão xin người se kết chỉ
Nồng duyên bọn trẻ thiết tha lời

Vancali Dec. 8.2020


ƯỚC NGUYỆN


Thấp thỏm từng phen dõi mộng đời
Thương hoài cuộc sống trải ngàn nơi
Tình tha thiết giữ thuyền chao đảo
Cảnh lặng lờ buông sóng rã rời
Quạnh quẽ năm nào xa bến đổ
Âm thầm thuở ấy biệt bờ rơi
Người ơi ước nguyện niềm sau thỏa
Để đến cùng nhau rạng rỡ lời.

Manh Ky

hồng vy
10-12-2020, 11:12 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129919226_1550208311979621_3699626354231965051_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jz-j9TRLT9sAX8ydliH&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e9370ba947b52092504ab0a45969727c&oe=5FF6173C
NỐI NHỊP CẦU THƠ


Nối nhịp cầu thơ trải nghĩa đời
Ân tình thắm mãi nỏ hề vơi
Lòng mê mải dệt tươi từng ý
Cảnh rộn ràng thêu sáng mỗi lời
Lặng lẽ câu vàng êm ả xướng
Âm thầm tứ đỏ nhẹ nhàng khơi
Về đây gặp gỡ niềm thanh thản
Mở hội cùng nhau dõi sắc ngời.

Manh Kỷ TP Vinh- NA


Duyên hữu hảo

Đường thơ sáu vị thỏa cung đời
Rạng rỡ ân tình khó thể vơi
Dẫu có năm chàng êm ả giọng
Cùng thêm một nữ rủ rê lời
Nàng gieo ngũ độ vang rừng rú
Gã xướng liên hoàn dậy biển khơi
Tiệc lớn ăn mừng duyên hữu hảo
Hình ghi kỷ niệm sắc luôn ngời

Vancali Dec. 8.2020



Vườn Thi

Đàn thi bạn hữu quả yêu đời
Rộn rã thơ hòa chẳng lúc vơi
Tứ tựa ngày xuân vồn vã nẻo
Tình như đoản nhạc ngất ngây lời
Bao dòng ngữ nhuận luôn nồng khởi
Khối mảnh tâm thành mãi rạng khơi
Vạn ngõ đồng hương lòng ngất ngưởng
Cùng nhau dũa vận sắc loang ngời

Hồng Vy
09-12-2020

HỒNG THOẠI
10-12-2020, 12:06 PM
Duyên hữu hảo

Đường thơ sáu vị thỏa cung đời
Rạng rỡ ân tình khó thể vơi
Dẫu có năm chàng êm ả giọng
Cùng thêm một nữ rủ rê lời
Nàng gieo ngũ độ vang rừng rú
Gã xướng liên hoàn dậy biển khơi
Tiệc lớn ăn mừng duyên hữu hảo
Hình ghi kỷ niệm sắc luôn ngời

Vancali Dec. 8.2020


TÌNH THI HỮU

Tình thi hữu giúp điểm tô đời
Dốc lực ươm trồng kẻo dễ vơi
Bản nhạc êm đềm đưa dẫn lối
Vần thơ rộn rã tiếp thêm lời
Nương làn gió nhẹ ân cần hỏi
Đổ ánh trăng ngà lặng lẽ khơi
Trọn hưởng niềm vui hằng bữa tới
Thầm ơn cuộc sống vẫn tươi ngời.
HỒNG THOẠI 10.12.20

hồng vy
11-12-2020, 12:26 AM
https://i.pinimg.com/originals/70/02/42/700242e5e366a5fd6d95ce78f71c60bb.gif

Đất Việt

Bao đời đất Việt vẫn ngời xinh
Tựa mảnh thần tiên đẫy sắc hình
Chữ S cong nằm ven biển lượn
Dân tình trọn hưởng phúc trời sinh
Đồng xanh lúa trỗi màu tươi thẳm
Bãi rộng thuyền neo cảnh thái bình
Rộn rã muôn loài ngơ ngẩn đắm
Chan hòa mọi chỗ khí phồn vinh.

Hồng Vy
10-12-2020

manhky
11-12-2020, 01:26 PM
https://i.pinimg.com/originals/70/02/42/700242e5e366a5fd6d95ce78f71c60bb.gif

Đất Việt

Bao đời đất Việt vẫn ngời xinh
Tựa mảnh thần tiên đẫy sắc hình
Chữ S cong nằm ven biển lượn
Dân tình trọn hưởng phúc trời sinh
Đồng xanh lúa trỗi màu tươi thẳm
Bãi rộng thuyền neo cảnh thái bình
Rộn rã muôn loài ngơ ngẩn đắm
Chan hòa mọi chỗ khí phồn vinh.

Hồng Vy
10-12-2020


MÃI ĐẸP XINH


Tổ quốc oai hùng mãi đẹp xinh
Ngàn năm đất Việt giữ nguyên hình
Tàu thua Mỹ cút hồn phiêu bạt
Pháp bỏ ta cài mộng trỗi sinh
Rộng mở trời cao màu sáng dõi
Dài khơi biển lộng rõ thanh bình
Thơ hòa mấy vận cho lòng thỏa
Giữa cảnh quê nhà cuộc sống vinh.

Manh Ky

buixuanphuong09
12-12-2020, 10:05 AM
Oai hùng nước Việt

Đất tổ trong lòng thật mãi xinh
Đường cong chữ " ếch " gợi khêu hình
Bao người Kiệt xuất câu hoàn mỹ
Lắm kẻ anh tài chuyện vãn sinh
Đến độ Tây nhào nên vĩnh cửu
Làm cho Mỹ cút tạo an bình
Oai hùng nước Việt ngời trang sử
Đã hợp hai miền sống hiển vinh

Vancali Dec. 11.2020


Hôm Về

Mãi vọng hôm về đất tổ xinh
Nhìn quê mượt trải biết bao hình
Kia vầng nguyệt tỏ hòa nhân thế
Đó mảnh non dài quyện cõi sinh
Biển bạc buồm dong thuyền thắm đẫy
Người ngây sắc giữ cảnh an bình
Trang đời lịch sử ngàn năm vững
Mọi chỗ luôn ngời nét thịnh vinh.

Hồng Vy
11-12-2020

QUÊ NHÀ ĐỔI MỚI

Quê nhà đổi mới thật tươi xinh
Đất nước sang trang đẹp ảnh hình
Bất khuất gương Cha bày sức diệt
Anh hùng dáng Mẹ tỏ nguồn sinh
Muôn nơi thoả mãn đời an thịnh
Vạn chốn yên vui cảnh thái bình
Đánh giặc xua thù phô chí dũng
Khoanh vùng chặn dịch đáng tôn vinh.

BXP 12.12.2020

vancali96
12-12-2020, 08:43 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg

Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong

Vancali 96

hồng vy
13-12-2020, 12:51 AM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg

Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sỉ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong

Vancali 96



Thế Cờ

Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.

Hồng Vy
12-12-2020

buixuanphuong09
13-12-2020, 09:50 AM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sỉ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong

Vancali 96

Thế Cờ

Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.

Hồng Vy
12-12-2020

THỬ ĐÁNH CỜ

Tung hoành cứ xuất NGỰA truy phong
TƯỚNG tính làm sao sự bố phòng
TỐT dí cô cung chàng khởi lực
VOI bành đón cửa thiếp hành công
Tưng bừng PHÁO xả không thua trận
Rộn rã XE tua chẳng nản lòng
Chiến thắng rền vang quân SỸ hả
Chơi cờ mít đặc hoạ bừa… Xong!

BXP 13.12.2020
@ Tôi không biết chơi cờ, gắng đáp tình Vancali, hoạ phứa thôi.

vancali96
13-12-2020, 10:48 AM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sỉ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong

Vancali 96

Thế Cờ

Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.

Hồng Vy
12-12-2020

THỬ ĐÁNH CỜ

Tung hoành cứ xuất NGỰA truy phong
TƯỚNG tính làm sao sự bố phòng
TỐT dí cô cung chàng khởi lực
VOI bành đón cửa thiếp hành công
Tưng bừng PHÁO xả không thua trận
Rộn rã XE tua chẳng nản lòng
Chiến thắng rền vang quân SỸ hả
Chơi cờ mít đặc hoạ bừa… Xong!

BXP 13.12.2020
@ Tôi không biết chơi cờ, gắng đáp tình Vancali, hoạ phứa thôi.

Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020

buixuanphuong09
13-12-2020, 02:54 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sỉ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong

Vancali 96

Thế Cờ

Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.

Hồng Vy
12-12-2020

THỬ ĐÁNH CỜ

Tung hoành cứ xuất NGỰA truy phong
TƯỚNG tính làm sao sự bố phòng
TỐT dí cô cung chàng khởi lực
VOI bành đón cửa thiếp hành công
Tưng bừng PHÁO xả không thua trận
Rộn rã XE tua chẳng nản lòng
Chiến thắng rền vang quân SỸ hả
Chơi cờ mít đặc hoạ bừa… Xong!

BXP 13.12.2020
@ Tôi không biết chơi cờ, gắng đáp tình Vancali, hoạ phứa thôi. Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020

Van cảm thông. Bài này tôi chỉ cố gắng hoạ được một lần thôi.

hồng vy
13-12-2020, 04:08 PM
Thế Cờ

Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.

Hồng Vy
12-12-2020

THỬ ĐÁNH CỜ

Tung hoành cứ xuất NGỰA truy phong
TƯỚNG tính làm sao sự bố phòng
TỐT dí cô cung chàng khởi lực
VOI bành đón cửa thiếp hành công
Tưng bừng PHÁO xả không thua trận
Rộn rã XE tua chẳng nản lòng
Chiến thắng rền vang quân SỸ hả
Chơi cờ mít đặc hoạ bừa… Xong!

BXP 13.12.2020
@ Tôi không biết chơi cờ, gắng đáp tình Vancali, hoạ phứa thôi.

Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020




Sa Cờ

Van dùng chốt đả tựa thần phong
Cả Thoai người run lấy sĩ phòng
Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
Xe buồn thế trận chẳng thèm công
Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.

Hồng Vy
13-12-2020

manhky
13-12-2020, 07:53 PM
GIỮ BIỂN


Đêm ngày ngóng biển lệ nhòa rơi
Bởi sóng cuồng điên vật vã rời
Giặc sẵn tâm bành nhe vuốt mở
Ta thừa kế dõi thả hồn khơi
Âm thầm lũ xấu luôn rình rập
Lặng lẽ bầy ngông cứ bủa dời
Tổ quốc êm đềm mong giữ trọn
Kiên cường quét sạch chẳng hề lơi.

Manh Kỷ TP Vinh NA.
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/129780467_1548527262147726_3220078026794711632_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=w51PXB14s5gAX_RMofW&_nc_oc=AQnLv00GFxQjt3JJbUI4ZoO3lej9AJYGqKqxWBByC6x pfC5jZHSoXGuaqNllFy8eLxD8vNuW_H7FjUKwMjMBytZs&_nc_ht=scontent-sin6-1.xx&oh=b4f3fdf5c4295c5009f51f7b62ecc917&oe=5FFA2084

vancali96
13-12-2020, 09:14 PM
Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020



Sa Cờ

Van dùng chốt đả tựa thần phong
Cả Thoai người run lấy sĩ phòng
Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
Xe buồn thế trận chẳng thèm công
Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.

Hồng Vy
13-12-2020

Chiếu tướng !

Cụ Cả xe lùng giống vũ phong
Làm Van gác sĩ sợ ra phòng
Rình xanh chốn gã mong vào phổng
Giữ đỏ bên nàng đợi tiến công
Cẩn thận càng voi người lo sóng
Thờ ơ dí mã kẻ chao lòng
Lùi cung tượng đẩy gìn ông tướng
Ngựa lão tung rào để chiếu ... xong !

Vancali Dec. 13.2020

HỒNG THOẠI
14-12-2020, 12:35 PM
Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020



Sa Cờ

Van dùng chốt đả tựa thần phong
Cả Thoai người run lấy sĩ phòng
Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
Xe buồn thế trận chẳng thèm công
Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.

Hồng Vy
13-12-2020

Chiếu tướng !

Cụ Cả xe lùng giống vũ phong
Làm Van gác sĩ sợ ra phòng
Rình xanh chốn gã mong vào phổng
Giữ đỏ bên nàng đợi tiến công
Cẩn thận càng voi người lo sóng
Thờ ơ dí mã kẻ chao lòng
Lùi cung tượng đẩy gìn ông tướng
Ngựa lão tung rào để chiếu ... xong !

Vancali Dec. 13.2020




ĐẤU PHÁP

Dẫu ả Vy giành thế thượng phong
Bình tâm chống SĨ đặng gia phòng
Dồn XE áp TƯỢNG chờ xô cổng
Dẫn TỐT băng rừng thỏa lập công
PHÁO nã banh hầm im ỉm mộng
Nàng lo giữ TƯỚNG ủ ê lòng
Và khi MÃ chiếm hành lang rộng
Nữ phải xin hàng - trận đấu xong!
HỒNG THOẠI 14.12.20

buixuanphuong09
14-12-2020, 02:04 PM
Ngựa chiếu

Pháo vận song hàng dễ hỏa công
Bồi thêm chốt độc để canh phòng
Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
Tiến mã đi kèm đợi phản công
Gã sợ cùng voi đành nản chí
Nàng lo mất tượng phải nao lòng
Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
Tướng phải xin hàng trận đã xong

Vancali Dec. 12.2020

Sa Cờ

Van dùng chốt đả tựa thần phong
Cả Thoai người run lấy sĩ phòng
Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
Xe buồn thế trận chẳng thèm công
Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.

Hồng Vy
13-12-2020

HẠ GIÁO!
(Thơ hoạ vui)

Vi, Cà khiển TƯỚNG tựa cuồng phong
TỐT lép bề thôi chẳng cách phòng
NGỰA hí vang trời khôn nẻo giữ
VOI gầm dậy đất khó đường công
Tưng bừng SĨ chỉ quân xung trận
Nhộn nhịp XE theo tiếng ngại lòng
PHÁO nổ đì đoành nghe thấy hãi
Nên đành hạ giáo chịu cho xong.

BXP 14.12.2020
Cố hoạ bài này nữa thôi!

hồng vy
14-12-2020, 11:21 PM
GIỮ BIỂN

Đêm ngày ngóng biển lệ nhòa rơi
Bởi sóng cuồng điên vật vã rời
Giặc sẵn tâm bành nhe vuốt mở
Ta thừa kế dõi thả hồn khơi
Âm thầm lũ xấu luôn rình rập
Lặng lẽ bầy ngông cứ bủa dời
Tổ quốc êm đềm mong giữ trọn
Kiên cường quét sạch chẳng hề lơi.

Manh Kỷ TP Vinh NA.

DIỆT MỘNG BÀNH

Bao lần bị chém vạn đầu rơi
Cái mộng bành kia chửa chịu rời
Nhọn cọc dìm thây ngăn nẻo đến
Xanh đồng huỷ xác chặn đường khơi
Anh hùng mẹ dạy tình tươi kiếp
Bất khuất cha răn nghĩa rạng đời
Hỡi lũ cuồng ngông quen bá đạo
Nơi này cảnh giác chẳng hề lơi!

BXP 14.12.2020

Giặc Bắc

Giặc Bắc hung tàn đẫm lệ rơi
Toàn dân chống lại chúng nên rời
Nhị Trưng Hợp Phố * muôn người chống
Hưng Đạo Bạch Đằng* vạn sắc khơi
Mã Diện ngang tàng tâm ác độc
Mê Linh* oanh liệt nữ xa dời
Thù xưa đậm nét đầy trang sử
Nợ nước ghi lòng phút dễ lơi
* Địa danh
Vancli Dec. 14.2020


Bản Chất Việt

Mặc biển quê nhà sóng vẫn rơi
Lòng dân vạn thuở chí không rời
Ngăn thù mỗi khắc thân bền khởi
Giữ nước muôn ngày dạ tỏ khơi
Chẳng hãi ngoài bang vờn giới phận
Nào e lũ giặc khuấy trang đời
Con rồng cháu lạc tâm hoài vững
Lãnh thổ chưa lần trách nhiệm lơi.

Hồng Vy
14-12-2020

hồng vy
15-12-2020, 02:52 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg

Chửa Cụ

Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.

Hồng Vy
14-12-2020

buixuanphuong09
15-12-2020, 11:45 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg

Chửa Cụ

Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.

Hồng Vy
14-12-2020

Bạc tóc không già !

Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

Vancali Dec. 14.2020

CHƯA GIÀ
(Thơ vui)

Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
Bốn ả lên đài đủ lực qua
Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
Em tư chặng cuối tặng dây ngà
Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.

BXP 15.12.2020
@ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!

buixuanphuong09
15-12-2020, 01:29 PM
Giặc Bắc

Giặc Bắc hung tàn đẫm lệ rơi
Toàn dân chống lại chúng nên rời
Nhị Trưng Hợp Phố * muôn người chống
Hưng Đạo Bạch Đằng* vạn sắc khơi
Mã Diện ngang tàng tâm ác độc
Mê Linh* oanh liệt nữ xa dời
Thù xưa đậm nét đầy trang sử
Nợ nước ghi lòng phút dễ lơi
* Địa danh
Vancli Dec. 14.2020

Bản Chất Việt

Mặc biển quê nhà sóng vẫn rơi
Lòng dân vạn thuở chí không rời
Ngăn thù mỗi khắc thân bền khởi
Giữ nước muôn ngày dạ tỏ khơi
Chẳng hãi ngoài bang vờn giới phận
Nào e lũ giặc khuấy trang đời
Con rồng cháu lạc tâm hoài vững
Lãnh thổ chưa lần trách nhiệm lơi.

Hồng Vy
14-12-2020

ĐỪNG ẢO MỘNG

Trang vàng lịch sử chẳng buông lơi
Dẫu bọn cuồng ngông muốn tách rời
Sức mạnh Trần Vương bành chướng vỡ
Tâm hùng Nguyễn Huệ bá quyền rơi
Xua thù níu giữ thanh bình xóm
Quét giặc neo xây hạnh phúc đời
Hỡi lũ tham tàn đừng ảo mộng
Bây giờ lực Việt vượt trùng khơi!

BXP 15.12.2020

HỒNG THOẠI
15-12-2020, 01:39 PM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg

Chửa Cụ

Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.

Hồng Vy
14-12-2020

Bạc tóc không già !

Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

Vancali Dec. 14.2020

CHƯA GIÀ
(Thơ vui)

Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
Bốn ả lên đài đủ lực qua
Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
Em tư chặng cuối tặng dây ngà
Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.

BXP 15.12.2020
@ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!



CHỚ CHÊ GIÀ!

Điều hay phải học quý ông già
Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
Chào thua Thị Nở trét son ngà
Om sòm lãng nhách từ môi ả
Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
HỒNG THOẠI 15.12.20

vancali96
15-12-2020, 10:15 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg



ĐẤU PHÁP

Dẫu ả Vy giành thế thượng phong
Bình tâm chống SĨ đặng gia phòng
Dồn XE áp TƯỢNG chờ xô cổng
Dẫn TỐT băng rừng thỏa lập công
PHÁO nã banh hầm im ỉm mộng
Nàng lo giữ TƯỚNG ủ ê lòng
Và khi MÃ chiếm hành lang rộng
Nữ phải xin hàng - trận đấu xong!
HỒNG THOẠI 14.12.20


Tướng lão chịu hàng

Vô đầu Cả thấy vẫn còn phong
Chống sĩ giằng cung ả dự phòng
Dũng cảm voi càng cho khát vọng
Oai hùng pháo nã đặng thành công
Xanh dùng độc chốt hầu nghiêng võng
Đỏ lấy cuồng xe đặng nản lòng
Bỗng ngựa bên nàng qua chiếu ổng
Thua rồi tướng lão chịu hàng ... xong

Vancali Dec. 15.2020

hồng vy
15-12-2020, 11:45 PM
Bạc tóc không già !

Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

Vancali Dec. 14.2020

CHƯA GIÀ
(Thơ vui)

Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
Bốn ả lên đài đủ lực qua
Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
Em tư chặng cuối tặng dây ngà
Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.

BXP 15.12.2020
@ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!



CHỚ CHÊ GIÀ!

Điều hay phải học quý ông già
Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
Chào thua Thị Nở trét son ngà
Om sòm lãng nhách từ môi ả
Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
HỒNG THOẠI 15.12.20




Nhỡ Đà

Nữ chửa lần chê sếp Thoại già
Là anh tự báo tuổi dần qua
Hôm thì cậy bác trồng răng giả
Bữa lại nhờ Van điểm phấn ngà
Bởi tránh thi đàn theo cợt gã
Do buồn bạn hữu thích khều ta
Làm đêm mất ngủ người hoang rã
Để bận vờn hoa cứ nhỡ đà.

Hồng Vy
15-12-2020

vancali96
16-12-2020, 08:54 PM
[
Chúa Giáng Sinh

Mừng đêm chúa hạ cõi dương trần
Đức tỏa chan hòa giữa vạn dân
Nẻo giới lời răn ngày vọng mãi
Đàn chiên ách tủi bữa phai dần
Êm đềm nghĩa quyện ngời nhân thế
Rộn rã nơi vầy đỏ thánh ân
mỗi buổi bình an đều vẹn tới
Người tôn kẻ kính tựa bên thần.

Hồng Vy
15-12-2020

MỪNG LỄ NOEL

Đại lễ Noel : Chúa xuống trần!
Khai đường hạnh phúc cứu muôn dân
Mình thân Phật tử tim hồng mãi
Bạn phận Con chiên trí rạng dần
Nẻo đạo vui vầy sâu nghiệp kiếp
Duyên đời sáng sủa nặng niềm ân
Buông thù xả hận ta chung sống
Nguyện chứng đôi vai có Thánh Thần.

BXP 16.12.2020

DÕI MỘNG ĐỜI


Chúa ở trời cao lại cõi trần
Hương lòng ngát tỏa giữa ngàn dân
Qua từng kỷ niệm không mờ úa
Đến mỗi thời gian chẳng nhạt dần
Nỏ biết muôn đời mong trọng nghĩa
Hay còn vạn kiếp giữ tình ân
Bình minh rạng rỡ hồn tươi sáng
Phút để niềm say dõi mộng thần.

Manh Ky

Mừng Noel

Mờ ảo vì sao rọi thế trần
Ừa làm rộn rã khắp lòng dân
Ngày qua cảnh vật êm đềm quá
Giờ lại đèn hoa sáng rực dần
Não nuột cùng nơi chờ phúc lộc
Oi nồng mọi chốn đợi hồng ân
Em cùng bố mẹ tìm hang đá
Lặng thấy Ngôi Hai đẹp cánh thần

Vancali Dec. 16.2020

vancali96
16-12-2020, 08:54 PM
[
Chúa Giáng Sinh

Mừng đêm chúa hạ cõi dương trần
Đức tỏa chan hòa giữa vạn dân
Nẻo giới lời răn ngày vọng mãi
Đàn chiên ách tủi bữa phai dần
Êm đềm nghĩa quyện ngời nhân thế
Rộn rã nơi vầy đỏ thánh ân
mỗi buổi bình an đều vẹn tới
Người tôn kẻ kính tựa bên thần.

Hồng Vy
15-12-2020

MỪNG LỄ NOEL

Đại lễ Noel : Chúa xuống trần!
Khai đường hạnh phúc cứu muôn dân
Mình thân Phật tử tim hồng mãi
Bạn phận Con chiên trí rạng dần
Nẻo đạo vui vầy sâu nghiệp kiếp
Duyên đời sáng sủa nặng niềm ân
Buông thù xả hận ta chung sống
Nguyện chứng đôi vai có Thánh Thần.

BXP 16.12.2020

DÕI MỘNG ĐỜI


Chúa ở trời cao lại cõi trần
Hương lòng ngát tỏa giữa ngàn dân
Qua từng kỷ niệm không mờ úa
Đến mỗi thời gian chẳng nhạt dần
Nỏ biết muôn đời mong trọng nghĩa
Hay còn vạn kiếp giữ tình ân
Bình minh rạng rỡ hồn tươi sáng
Phút để niềm say dõi mộng thần.

Manh Ky

Mừng Noel

Mờ ảo vì sao rọi thế trần
Ừa làm rộn rã khắp lòng dân
Ngày qua cảnh vật êm đềm quá
Giờ lại đèn hoa sáng rực dần
Não nuột cùng nơi chờ phúc lộc
Oi nồng mọi chốn đợi hồng ân
Em cùng bố mẹ tìm hang đá
Lặng thấy Ngôi Hai đẹp cánh thần

Vancali Dec. 16.2020

hồng vy
17-12-2020, 12:22 AM
https://vanquyengallery.com/wp-content/uploads/2019/10/tranh-theo-me-ra-dong-1-22027.jpg

Nhớ Xưa

La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa

Hồng Vy
16-12-2020

buixuanphuong09
17-12-2020, 01:29 PM
Nhớ Xưa

La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa

Hồng Vy
16-12-2020

Kỷ niệm xưa

Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa

Vancali Dec. 16.2020

“CÁI NGÀY XƯA”

Khu vườn trĩu quả gió đung đưa
Giấc mộng Xuân xanh chớ đổ thừa
Lối nọ giầy in khi nắng sớm
Đường này ý ngỏ buổi chiều mưa
Mơ thời trẻ dại say đùa giỡn
Nhớ thuở già khôn thích cấy bừa
Mảnh đất quê hương đầy tố bão
Âm thầm nỗi tưởng “cái ngày xưa”.

BXP 17.12.2020

buixuanphuong09
17-12-2020, 02:00 PM
DÕI MỘNG ĐỜI

Chúa ở trời cao lại cõi trần
Hương lòng ngát tỏa giữa ngàn dân
Qua từng kỷ niệm không mờ úa
Đến mỗi thời gian chẳng nhạt dần
Nỏ biết muôn đời mong trọng nghĩa
Hay còn vạn kiếp giữ tình ân
Bình minh rạng rỡ hồn tươi sáng
Phút để niềm say dõi mộng thần.

Manh Ky

Mừng Noel

Mờ ảo vì sao rọi thế trần
Ừa làm rộn rã khắp lòng dân
Ngày qua cảnh vật êm đềm quá
Giờ lại đèn hoa sáng rực dần
Não nuột cùng nơi chờ phúc lộc
Oi nồng mọi chốn đợi hồng ân
Em cùng bố mẹ tìm hang đá
Lặng thấy Ngôi Hai đẹp cánh thần

Vancali Dec. 16.2020

HOÀ HỢP

An nhiên vững trụ kiếp phong trần
Sống đẹp lòng người với phận dân
Học Pháp đêm ngày tâm tĩnh mãi
Trì Kinh sớm tối chí êm dần
Mừng xem đạo Chúa gieo ngàn lộc
Thích thấy duyên chùa trải vạn ân
Phật tử Con chiên hoà hợp sức
Cùng xây cõi tục hoá Thiên Thần.

BXP 17.12.2020
@ Tôi bây giờ rất ít thời gian vào máy. Sáng đi bộ về là cháu bám chặt, đến 11h45 mẹ cháu về; trưa thương nó bú rồi ngủ, nhưng cũng có hôm tôi phải dỗ nó cho mẹ nó đi làm. Chiều nó ngủ, 15h00 tôi tranh thủ đi bộ, đến 16h00 nó đã đón ngõ ... Mệt vô cùng, nhưng có ai đem châu báu đến đổi cái mệt này tôi cũng không đổi. Nó là niềm vui, hạnh phúc của tôi mà! Ngoài mẹ nó với bầu vú thì nó chỉ bám tôi thôi!

manhky
17-12-2020, 03:12 PM
https://vanquyengallery.com/wp-content/uploads/2019/10/tranh-theo-me-ra-dong-1-22027.jpg

Nhớ Xưa

La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa

Hồng Vy
16-12-2020


MỘNG XƯA


Sóng bủa đêm ngày rộn rã đưa
Triều dâng nước ngập cũng dư thừa
Thương người mẹ lủi bơ phờ nắng
Mến cảnh cha lần nhục nhã mưa
Quạnh quẽ xây đời qua biển gắng
Vòng vo tạo kiếp chuyển tâm bừa
Niềm vương vấn mãi âm thầm lặng
Để đến bao giờ dõi mộng xưa.

Manh Ky

hồng vy
17-12-2020, 11:15 PM
MỘNG XƯA


Sóng bủa đêm ngày rộn rã đưa
Triều dâng nước ngập cũng dư thừa
Thương người mẹ lủi bơ phờ nắng
Mến cảnh cha lần nhục nhã mưa
Quạnh quẽ xây đời qua biển gắng
Vòng vo tạo kiếp chuyển tâm bừa
Niềm vương vấn mãi âm thầm lặng
Để đến bao giờ dõi mộng xưa.

Manh Ky



Kỷ niệm xưa

Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa

Vancali Dec. 16.2020

“CÁI NGÀY XƯA”

Khu vườn trĩu quả gió đung đưa
Giấc mộng Xuân xanh chớ đổ thừa
Lối nọ giầy in khi nắng sớm
Đường này ý ngỏ buổi chiều mưa
Mơ thời trẻ dại say đùa giỡn
Nhớ thuở già khôn thích cấy bừa
Mảnh đất quê hương đầy tố bão
Âm thầm nỗi tưởng “cái ngày xưa”.

BXP 17.12.2020




Cảnh Xưa

Quạnh quẽ đêm về lắm tủi đưa
Trời quê nhớ trỗi dạ đong thừa
Hôm thì khẽ thấy bài ca mẹ
Buổi lại ngây nhìn vũng nước mưa
Nghiện thuở đồng xanh đùa nắng dãi
Thèm khi nước đẫy thả trâu bừa
Thôn làng cội rễ mong tròn hưởng
Duỗi trọn tâm hòa sắc cảnh xưa.

Hồng Vy
17-12-2020

buixuanphuong09
18-12-2020, 07:50 PM
Quá đà !

Mỏi mệt thường khi biết đã già
Ai người cõi thế chẳng lần qua
Ngưng cười tự tuổi phai mờ má
Phải khóc vì sương nhạt nhẽo ngà
Phở quán vui mừng cho dạ gã
Cơm hàng khốn khổ tự lòng ta
Bao đời quí lão mê tình ả
Hễ bị chồn chân bởi quá đà !

Vancali Dec. 17.2020

HÃY GẮNG ĐÀ

Đã biết rằng ai cũng sẽ già
Bao điều khó chịu hãy cho qua
Thơ gieo tiếng tốt như vàng bạc
Phú trải lời hay tựa ngọc ngà
Thánh thót câu vần vui ý bạn
Êm đềm chữ nghĩa đẹp lòng ta
Thi đàn hữu ái trao tâm nguyện
Bác lái chiều hôm phải gắng đà.

BXP 18.12.2020

buixuanphuong09
18-12-2020, 07:52 PM
Cảnh Xưa

Quạnh quẽ đêm về lắm tủi đưa
Trời quê nhớ trỗi dạ đong thừa
Hôm thì khẽ thấy bài ca mẹ
Buổi lại ngây nhìn vũng nước mưa
Nghiện thuở đồng xanh đùa nắng dãi
Thèm khi nước đẫy thả trâu bừa
Thôn làng cội rễ mong tròn hưởng
Duỗi trọn tâm hòa sắc cảnh xưa.

Hồng Vy
17-12-2020

TU PHÁP ĐẠI THỪA

Bồi hồi giã biệt khúc “đò đưa”
Quyết chí chuyên tu hướng Đại Thừa
Bát Nhã Tâm Kinh ghìm bão tố
Lăng Già Pháp Ấn xả sương mưa
Êm đềm cõi trí không coi ẩu
Tĩnh lặng dòng duyên chẳng điểm bừa
Bỏ ái buông tham dần tích thiện
Thông điều nghịch cảnh bởi gây xưa.

BXP 18.12.2020

hồng vy
18-12-2020, 11:32 PM
https://shopxedap.vn/Images/Upload/3294_xe-dap-toan-thang-cung-nhin-lai-hinh-anh-xe-dap-ao-dai-xuong-pho-xua-va-nay.jpg

Tuổi học Trò

Đắm mãi ngày nao tuổi học trò
Trong ngần nét ngọc chẳng sầu lo
Tà bay áo lượn ngời khung cổng
Kẻng trỗi trường tan nhộn sắc cò
Kỷ niệm bao chiều nay vẫn nhớ
Khung trời mấy thuở mộng nào co
Từng đêm ngoảnh lại lòng say tưởng
Ngõ lớp hành lang nẻo hẹn hò.

Hồng Vy
18-12-2020

vancali96
19-12-2020, 08:42 AM
https://shopxedap.vn/Images/Upload/3294_xe-dap-toan-thang-cung-nhin-lai-hinh-anh-xe-dap-ao-dai-xuong-pho-xua-va-nay.jpg

Tuổi học Trò

Đắm mãi ngày nao tuổi học trò
Trong ngần nét ngọc chẳng sầu lo
Tà bay áo lượn ngời khung cổng
Kẻng trỗi trường tan nhộn sắc cò
Kỷ niệm bao chiều nay vẫn nhớ
Khung trời mấy thuở mộng nào co
Từng đêm ngoảnh lại lòng say tưởng
Ngõ lớp hành lang nẻo hẹn hò.

Hồng Vy
18-12-2020

Thời áo trắng

Còn đâu cái thuở được kêu trò
Những phút yêu người chuyện hỏng lo
Tuổi ngọc huy hoàng tươi dáng liễu
Đầu xanh óng ả đẹp thân cò
Cho dù hạ nóng lòng không oải
Có phải đồng hàn dạ chẳng co
Phượng vĩ năm nào lưu bút gởi
Lần trang kỷ niệm ... nhớ câu hò !

Vancali Dec. 18.2020

buixuanphuong09
19-12-2020, 09:41 AM
https://shopxedap.vn/Images/Upload/3294_xe-dap-toan-thang-cung-nhin-lai-hinh-anh-xe-dap-ao-dai-xuong-pho-xua-va-nay.jpg
Tuổi học Trò

Đắm mãi ngày nao tuổi học trò
Trong ngần nét ngọc chẳng sầu lo
Tà bay áo lượn ngời khung cổng
Kẻng trỗi trường tan nhộn sắc cò
Kỷ niệm bao chiều nay vẫn nhớ
Khung trời mấy thuở mộng nào co
Từng đêm ngoảnh lại lòng say tưởng
Ngõ lớp hành lang nẻo hẹn hò.

Hồng Vy
18-12-2020

Thời áo trắng

Còn đâu cái thuở được kêu trò
Những phút yêu người hỏng sợ lo
Tuổi ngọc huy hoàng tươi dáng liễu
Đầu xanh óng ả đẹp thân cò
Cho dù hạ nóng lòng không oải
Phải có đồng hàn dạ chẳng co
Phượng vĩ năm nào lưu bút gởi
Lần trang kỷ niệm ... nhớ câu hò !

Vancali Dec. 18.2020

TUỔI HỒN NHIÊN

Quỷ chịu Ma lui để nhất Trò
Chơi nhiều quậy lắm chẳng hề lo
Người ham nhảy ngựa mê khăng đáo *
Kẻ mộng ô quan thích chắt cò
Hộp tím trao nhanh ngày giã biệt
Trang hồng viết vội lúc thôi co
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Góc khuất thời gian hẹn với hò!

BXP 19.12.2020
* Các trò chơi : Nhẩy ngưa, ô ăn quan, đánh khăng, đánh đáo, đánh chuyền hay chắt, nhẩy cò cò.

buixuanphuong09
19-12-2020, 09:42 AM
https://i.postimg.cc/CxPNW0tB/Christmast-2020.jpg
Yêu

Yêu đời mới được áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho gối mộng
Yêu vòng tay ngọc để hồn say
Yêu mây lãng tử bao điều tỏ
Yêu bướm phong lưu vạn thứ bày
Yêu cánh hồng thư lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt đuổi sầu bay

Vancali 96

Tỉ

Tỉ viết thơ tình rõ thật hay
Tỉ gây mộng Cả lắc lư ngày
Tỉ vồn vã điệu Hồng râu cháy
Tỉ ngất ngây nồng lão Thoại say
Tỉ vẫy đường thi người bắt dạy
Tỉ thêu ngũ độ kẻ kêu bày
Tỉ nhè nhẹ hát hồn Trương gãy
Tỉ trỗi thân ngà sắc rạng bay.

Hồng Vy
18-12-2020

YÊU

YÊU khắp nhân loài thế mới hay
YÊU không tính tháng chẳng so ngày
YÊU quên lặng lẽ điều xưa gặp
YÊU nhớ âm thầm sự cũ say
YÊU giữa thôn làng tình giãi tỏ
YÊU trong xóm phố nghĩa phô bày
YÊU thời tuổi trẻ nhiều vương vấn
YÊU cả khi già hạc sắp bay.

BXP 19.12.2020

HỒNG THOẠI
19-12-2020, 12:26 PM
Cảnh Xưa

Quạnh quẽ đêm về lắm tủi đưa
Trời quê nhớ trỗi dạ đong thừa
Hôm thì khẽ thấy bài ca mẹ
Buổi lại ngây nhìn vũng nước mưa
Nghiện thuở đồng xanh đùa nắng dãi
Thèm khi nước đẫy thả trâu bừa
Thôn làng cội rễ mong tròn hưởng
Duỗi trọn tâm hòa sắc cảnh xưa.

Hồng Vy
17-12-2020



TUỔI NGỌC

Muôn ngàn nỗi nhớ miệt mài đưa
Quyện lẫn vào nhau chẳng nét thừa
Lũ bạn om sòm bên ánh lửa
Ngôi trường quạnh quẽ dưới làn mưa
Ươm đầy cõi mộng như vừa tứa
Lật cả hồn ta ngỡ mới bừa
Kỉ niệm xuân thì sao có nữa
Thương hoài tuổi ngọc mĩ miều xưa!
HỒNG THOẠI 19.12.20

hồng vy
19-12-2020, 01:07 PM
https://shopxedap.vn/Images/Upload/3294_xe-dap-toan-thang-cung-nhin-lai-hinh-anh-xe-dap-ao-dai-xuong-pho-xua-va-nay.jpg
Tuổi học Trò

Đắm mãi ngày nao tuổi học trò
Trong ngần nét ngọc chẳng sầu lo
Tà bay áo lượn ngời khung cổng
Kẻng trỗi trường tan nhộn sắc cò
Kỷ niệm bao chiều nay vẫn nhớ
Khung trời mấy thuở mộng nào co
Từng đêm ngoảnh lại lòng say tưởng
Ngõ lớp hành lang nẻo hẹn hò.

Hồng Vy
18-12-2020

Thời áo trắng

Còn đâu cái thuở được kêu trò
Những phút yêu người hỏng sợ lo
Tuổi ngọc huy hoàng tươi dáng liễu
Đầu xanh óng ả đẹp thân cò
Cho dù hạ nóng lòng không oải
Phải có đồng hàn dạ chẳng co
Phượng vĩ năm nào lưu bút gởi
Lần trang kỷ niệm ... nhớ câu hò !

Vancali Dec. 18.2020

TUỔI HỒN NHIÊN

Quỷ chịu Ma lui để nhất Trò
Chơi nhiều quậy lắm chẳng hề lo
Người ham nhảy ngựa mê khăng đáo *
Kẻ mộng ô quan thích chắt cò
Hộp tím trao nhanh ngày giã biệt
Trang hồng viết vội lúc thôi co
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Góc khuất thời gian hẹn với hò!

BXP 19.12.2020
* Các trò chơi : Nhẩy ngưa, ô ăn quan, đánh khăng, đánh đáo, đánh chuyền hay chắt, nhẩy cò cò.


Nhất Trò

Dõi quỉ nhìn ma giống hệt trò
Cho dầu thánh gọi chẳng thèm lo
Trường tan buổi xế chưa về ngõ
Kẻng vọng giờ qua vẫn đánh cò
Dẫu mẹ bao chiều nơi cửa ngó
Hay thầy mỗi đợt ở bàn co
Chùm năm tụ bảy bên đầu xó
Nhí nhảnh cùng đua trỗi giọng hò.

Hồng Vy
19-11-2020

hồng vy
19-12-2020, 04:45 PM
KHỔ!

Cũng bởi Hồng Vy thấy sự già
Xin nằm mĩ viện mấy tuần qua
Tưng bừng ngọc thể mình xăm lá
Rực rỡ hình dung tóc khảm ngà
Lũ trẻ âu sầu không nhận má
Ông chồng nhạt nhẽo: - Chớ gần ta!
Ai ngờ mất của - vàng mươi tạ
Phải nẫng tình yêu hết đậm đà!

HỒNG THOẠI 16.12.20


SẼ TIẾP ĐÀ
(Hoạ vui)

Thử hỏi làm sao Sếp chịu già
Bao điều vất vả đã kinh qua
Vườn Hồng cội thắm thêm tươi quả
Đất Vịt voi xinh lại đẹp ngà
Đệm khúc Gà ngâm vui ý Cả
Ca bài Trịnh viết mát lòng ta
Vi, Cà cứ mạnh chân vào đá
Lão Phượng sang đây sẽ tiếp đà.

BXP 17.12.2020

Quá đà !

Mỏi mệt thường khi biết đã già
Ai người cõi thế chẳng lần qua
Ngưng cười tự tuổi phai mờ má
Phải khóc vì sương nhạt nhẽo ngà
Phở quán vui mừng cho dạ gã
Cơm hàng khốn khổ tự lòng ta
Bao đời quí lão mê tình ả
Hễ bị chồn chân bởi quá đà !

Vancali Dec. 17.2020




Cả Có Già?

Bạn hãy nhìn xem Cả có già?
Lưng còng khập khiễng dốc nào qua
Đàn thi bậc thúc còn nguyên bã
Nẻo mộng hồn anh đã yếu ngà
Biển tắm bao người tay vịn gã
Cơm dùng mấy trẻ muỗng nhồi ta
Lòng luôn ái ngại khi gần ả
Bởi sức giờ đây đã rụng đà.

Hồng Vy
19-12-2020

buixuanphuong09
19-12-2020, 04:48 PM
Nhất Trò

Dõi quỉ nhìn ma giống hệt trò
Cho dầu thánh gọi chẳng thèm lo
Trường tan buổi xế chưa về ngõ
Kẻng vọng giờ qua vẫn đánh cò
Dẫu mẹ bao chiều nơi cửa ngó
Hay thầy mỗi đợt ở bàn co
Chùm năm tụ bảy bên đầu xó
Nhí nhảnh cùng đua trỗi giọng hò.

Hồng Vy
19-11-2020

TUỔI HỌC TRÒ

Muốn mãi hồn nhiên tuổi học trò
Cơm thày* áo mẹ có gì lo
Khi mê tới ruộng nhìn đơm đó
Lúc thích theo anh đặt bẫy cò
Trộm ổi chui rào nhiều gắn bó
Bôi đầu vẽ mặt lắm đôi co
Thời gian thoáng chốc “già vào rọ!”
Vẫn vọng đâu đây tiếng hét hò

BXP 19.12.2020
* Thời tôi gọi cha mẹ là thày u hoặc thày mẹ. (không phải thầy dạy học)

manhky
19-12-2020, 09:41 PM
https://i.postimg.cc/CxPNW0tB/Christmast-2020.jpg
Yêu

Yêu đời mới được áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho gối mộng
Yêu vòng tay ngọc để hồn say
Yêu mây lãng tử bao điều tỏ
Yêu bướm phong lưu vạn thứ bày
Yêu cánh hồng thư lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt đuổi sầu bay

Vancali 96

Tỉ

Tỉ viết thơ tình rõ thật hay
Tỉ gây mộng Cả lắc lư ngày
Tỉ vồn vã điệu Hồng râu cháy
Tỉ ngất ngây nồng lão Thoại say
Tỉ vẫy đường thi người bắt dạy
Tỉ thêu ngũ độ kẻ kêu bày
Tỉ nhè nhẹ hát hồn Trương gãy
Tỉ trỗi thân ngà sắc rạng bay.

Hồng Vy
18-12-2020

YÊU

YÊU khắp nhân loài thế mới hay
YÊU không tính tháng chẳng so ngày
YÊU quên lặng lẽ điều xưa gặp
YÊU nhớ âm thầm sự cũ say
YÊU giữa thôn làng tình giãi tỏ
YÊU trong xóm phố nghĩa phô bày
YÊU thời tuổi trẻ nhiều vương vấn
YÊU cả khi già hạc sắp bay.

BXP 19.12.2020





Mơ áng thơ Đường quả thật hay
Mơ câu lục bát cả đêm ngày
Mơ hoài bạn hữu tâm ngời sáng
Mơ mãi thi đàn trí đượm say
Mơ buổi hòa giao hồn gió lộng
Mơ khi xướng họa cảnh mây bày
Mơ từng bản tấu êm đềm dạo
Mơ những con người rộn tứ bay.

Manh Kỷ TP Vinh NA.

buixuanphuong09
20-12-2020, 12:24 PM
Thương

Thương vần lục bát những điều hay
Thương án đường thơ đợi mỗi ngày
Thương kẻ anh hào câu vẫn ngại
Thương người lãng tử rượu hoài say
Thương huynh Cả Thoại lời thanh dạy
Thương tỷ Hồng Vi chữ đẹp bày
Thương cảnh vàng thu dòng nước chảy
Thương tình hữu hảo cánh diều bay

Vancali Dec. 19.2020

GỌI

GỌI khúc Ca trù chất giọng hay
GỌI duyên bốn bể suốt đêm ngày
GỌI tình lục bát vui mong mỏi
GỌI nghĩa thơ đường thoả đắm say
GỌI phát tâm hiền bầu quả hiện
GỌI gieo tính thiện hạt nhân bày
GỌI người đất khách về quê mẹ
GỌI cánh chim trời chớ mải bay.

BXP 20.12.2020

vancali96
20-12-2020, 08:43 PM
CẦU DUYÊN KẾT NHỊP

Cầu duyên kết nhịp ở nơi này
Chén rượu vui hoà cứ thoả say
Xướng hoạ vô tư lòng giãi tỏ
Giao lưu thoải mái ý phô bày
Thơ đường trải tứ gom tình đẹp
Lục bát ươm vần níu nghĩa hay
Một khối đồng tâm mình gắng giữ
Nguyên Tiêu gặp gỡ sáng tươi ngày.

BXP 20.12.2020

Quen Bác Phượng

Cũng bởi được quen Bác Phượng này
Hưng lòng thoải mái dệt trăng say
Khi thì lục bát tha hồ tỏ
Những lúc đường thơ mặc sức bày
Ngũ độ năm vần xem vẫn thích
Liên hoàn bảy chữ đọc càng hay
Lần tay nhẩm tính nhiều năm nhỉ !
Xướng họa tìm vui đẹp mỗi ngày

Vancali Dec. 20.2020

buixuanphuong09
21-12-2020, 09:19 AM
CẦU DUYÊN KẾT NHỊP

Cầu duyên kết nhịp ở nơi này
Chén rượu vui hoà cứ thoả say
Xướng hoạ vô tư lòng giãi tỏ
Giao lưu thoải mái ý phô bày
Thơ đường trải tứ gom tình đẹp
Lục bát ươm vần níu nghĩa hay
Một khối đồng tâm mình gắng giữ
Nguyên Tiêu gặp gỡ sáng tươi ngày.

BXP 20.12.2020

Quen Bác Phượng

Cũng bởi được quen Bác Phượng này
Hưng lòng thoải mái dệt trăng say
Khi thì lục bát tha hồ tỏ
Những lúc đường thơ mặc sức bày
Ngũ độ năm vần xem vẫn thích
Liên hoàn bảy chữ đọc càng hay
Lần tay nhẩm tính nhiều năm nhỉ !
Xướng họa tìm vui đẹp mỗi ngày

Vancali Dec. 20.2020

MƯỜI NĂM NGHĨA NẶNG

Mười năm hội ngộ đất thơ này
Hoạ với Van Cà mãi đắm say
Trải tứ tưng bừng con sóng bủa
Gieo câu lộng lẫy ánh trăng bày
Lời gom nghĩa bạn nhiều điều tốt
Ý nhận duyên mình lắm sự hay
Cách nửa tinh cầu qua mạng Nét
Cùng nhau gặp gỡ kể chi ngày.

BXP 21.12.2020

HỒNG THOẠI
21-12-2020, 01:13 PM
Thương

Thương vần lục bát những điều hay
Thương án đường thơ đợi mỗi ngày
Thương kẻ anh hào câu vẫn ngại
Thương người lãng tử rượu hoài say
Thương huynh Cả Thoại lời thanh dạy
Thương tỷ Hồng Vi chữ đẹp bày
Thương cảnh vàng thu dòng nước chảy
Thương tình hữu hảo cánh diều bay

Vancali Dec. 19.2020

GỌI

GỌI khúc Ca trù chất giọng hay
GỌI duyên bốn bể suốt đêm ngày
GỌI tình lục bát vui mong mỏi
GỌI nghĩa thơ đường thoả đắm say
GỌI phát tâm hiền bầu quả hiện
GỌI gieo tính thiện hạt nhân bày
GỌI người đất khách về quê mẹ
GỌI cánh chim trời chớ mải bay.

BXP 20.12.2020


GỌI

GỌI nhỏ âm thầm gió vẫn hay
GỌI khi nguyệt tỏ nối sang ngày
GỌI hong kỉ niệm tưng bừng cháy
GỌI dỗ tâm hồn ngất ngưởng say
GỌI lả lơi hòa cơn nhớ dẫy
GỌI êm ả vỗ giấc mơ bày
GỌI ngàn khắc khoải vươn mình dậy
GỌI những yêu kiều hớn hở bay.
HỒNG THOẠI 21.12.20

vancali96
21-12-2020, 09:10 PM
CẦU DUYÊN KẾT NHỊP

Cầu duyên kết nhịp ở nơi này
Chén rượu vui hoà cứ thoả say
Xướng hoạ vô tư lòng giãi tỏ
Giao lưu thoải mái ý phô bày
Thơ đường trải tứ gom tình đẹp
Lục bát ươm vần níu nghĩa hay
Một khối đồng tâm mình gắng giữ
Nguyên Tiêu gặp gỡ sáng tươi ngày.

BXP 20.12.2020

Quen Bác Phượng

Cũng bởi được quen Bác Phượng này
Hưng lòng thoải mái dệt trăng say
Khi thì lục bát tha hồ tỏ
Những lúc đường thơ mặc sức bày
Ngũ độ năm vần xem vẫn thích
Liên hoàn bảy chữ đọc càng hay
Lần tay nhẩm tính nhiều năm nhỉ !
Xướng họa tìm vui đẹp mỗi ngày

Vancali Dec. 20.2020

MƯỜI NĂM NGHĨA NẶNG

Mười năm hội ngộ đất thơ này
Hoạ với Van Cà mãi đắm say
Trải tứ tưng bừng con sóng bủa
Gieo câu lộng lẫy ánh trăng bày
Lời gom nghĩa bạn nhiều điều tốt
Ý nhận duyên mình lắm sự hay
Cách nửa tinh cầu qua mạng Nét
Cùng nhau gặp gỡ kể chi ngày.

BXP 21.12.2020

Mười năm nối nhịp

Bỗng chốc mười năm tại chốn này
Ta người nối nhịp rủ hồn say
Trang nhà " Thi Hữu " vần xiêu vẹo
Lớp học " Đào Viên " chữ xếp bày
" Hạc Tấc " khi rành thanh với đẹp
" Bình đầu " đã thấu ngọt cùng hay
Ơn thầy " Ái " luyện mài câu luật
Phượng Bác đường thơ tiến mỗi ngày

Vancali Dec. 21.2020

hồng vy
21-12-2020, 11:57 PM
https://1.bp.blogspot.com/-5v3KGL7p6o4/UMSzOaqydiI/AAAAAAAAFl0/kCAZjFR-Mgs/s1600/Christmas_animated_gif_picture.gif

Mừng Giáng Sinh

Nhân ngày lễ chúa rộn gần xa
Gởi vạn bình an đến mỗi nhà
Chúc tỉ duyên về đơm trĩu mộng
Mong người phúc tựu thỏa toàn gia
Tình thân gặp gỡ nồng chung tửu
Ngữ nhuận hàn huyên ấm khoảnh trà
Ngưỡng cửa thi đàn say tứ họa
Muôn đời giọng mãi ngất lời ca.

Hồng Vy
21-12-2020

buixuanphuong09
22-12-2020, 10:42 AM
Mười năm nối nhịp

Bỗng chốc mười năm tại chốn này
Ta người nối nhịp rủ hồn say
Trang nhà " Thi Hữu " vần xiêu vẹo
Lớp học " Đào Viên " chữ xếp bày
" Hạc Tấc " khi rành thanh với đẹp
" Bình đầu " đã thấu ngọt cùng hay
Ơn thầy " Ái " luyện mài câu luật
Phượng Bác đường thơ tiến mỗi ngày

Vancali Dec. 21.2020

MÁI ẤM BÌNH YÊN

Một kỉ tình thơ xướng hoạ này
Mà giờ chửa mất sự hăng say
Nơi đàn quạnh quẽ lời khôn ngỏ
Chốn Nét đìu hiu chữ khó bày
Hể hả câu vần neo bạn tốt
Êm đềm vận tứ giữ người hay
Cùng nhau góp sức cho Thi Hữu
Mái ấm bình yên mãi tháng ngày.

BXP 22.12.2020

buixuanphuong09
22-12-2020, 10:43 AM
https://1.bp.blogspot.com/-5v3KGL7p6o4/UMSzOaqydiI/AAAAAAAAFl0/kCAZjFR-Mgs/s1600/Christmas_animated_gif_picture.gif
Mừng Giáng Sinh

Nhân ngày lễ chúa rộn gần xa
Gởi vạn bình an đến mỗi nhà
Chúc lão may về đơm đỏ mộng
Mong người phúc tựu thỏa toàn gia
Tình thân gặp gỡ nồng chung tửu
Ngữ nhuận hàn huyên ấm khoảnh trà
Ngưỡng cửa thi đàn say tứ họa
Muôn đời giọng mãi ngát lời ca.

Hồng Vy
21-12-2020

Mừng lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh mừng gởi bạn xa
Niềm tin rạng rỡ khắp muôn nhà
Bình an hạnh phúc gần bên ngõ
Vĩnh cửu yên lành đến cận gia
Để sáng thân bằng trao hũ rượu
Còn đêm bạn hữu biếu chung trà
Trời sao lẳng lặng cầu thiên chúa
Rộn ở cung đường những thánh ca

Vancali Dec. 21.2020

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Chúa trải duyên trần mọi nẻo xa
Noel hớn hở khắp muôn nhà
Tưng bừng trẻ thích đêm chờ “cụ”
Rộn rã thông mừng sớm họp gia
Bạn hữu vui vầy nâng chén rượu
Anh em phấn khởi cụng li trà
Con Chiên kính cẩn dâng lòng nguyện
Tụ hội thiền đường hát Thánh ca

BXP 22.12.2020