Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Nguyễn Thị Huề
14-11-2016, 08:09 PM
LỄ HIẾN CHƯƠNG NÀY
Lễ hiến chương này bạn rủ ta
Dù cho gạo chợ với cơm nhà
Thăm thầy đứa xách hai bình rượu
Ghé lớp thằng cầm một giỏ hoa
Kỷ niệm tươi hồng cho kẻ hái
Ân tình thắm đỏ gọi người tha
Về đây nhắc chuyện thời xưa cũ
Kể những vui buồn thuở vắng xa
DCHL
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Thơ vui
Dạ Cổ thăm thầy nhớ gọi ta
Đừng lo hết gạo hết rau nhà
Sang đò chẳng phải kèm chai rượu
Tới bến không cần kẹp bó hoa
Nhỏ gọn quà dâng thây muốn đỡ
Kềnh càng của biếu cụ lười tha
Vần thơ chắt lọc lời tinh túy
Đóng hộp treo tường tiếng vọng xa
Huề Nguyễn
14/11/2016
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15085513_147173635757878_6110578384511466195_n.jpg ?oh=ffe643c082692dbf9b387604a5d450ac&oe=58C432E5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147173635757878&set=a.135850683556840.1073741832.100013957274638&type=3
Quang Chính
15-11-2016, 06:15 AM
MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
(Viết nhân ngày 20-11)
Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
Tới hội tôn vinh của nước nhà
Dạy bảo con người xây cuộc sống
Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
Mến trẻ mang đầy nét vị tha
Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.
Trần Xuân Sinh 13/11/2016
TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM
Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa nặng tình sâu mãi thiết tha.
Ngày 15/11/2016 – Quang Chính
Tran Xuan Sinh
16-11-2016, 04:08 PM
MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
(Viết nhân ngày 20-11)
Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
Tới hội tôn vinh của nước nhà
Dạy bảo con người xây cuộc sống
Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
Mến trẻ mang đầy nét vị tha
Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.
Trần Xuân Sinh 13/11/2016
TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM
Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa bạn tình quê mãi thiết tha.
Ngày 15/11/2016 – Quang Chính
RẤT MỪNG!
Rất mừng Quang Chính họa cùng ta
Nhân dịp TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nhà
Đảng Bác tuyên dương nghề giáo dục
Cô thầy đón nhận lẵng quà hoa
Tiền lương ít ỏi còn vui vẻ
Bổng lộc đơn sơ chẳng xót xa
Xã hội TRI ÂN CÔNG ĐỨC đấy
Nhưng đừng viện cớ, tội cầu tha./.
TXS 16/11/2016
Tran Xuan Sinh
17-11-2016, 10:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Hải Hành http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=266175#post266175)
MẠT KIẾP
Tiếp Vị Ngữ VIÊN họ gắn bừa
Cao quyền trọng chức thế là đua
Dăm thằng ngáo ngáo đầu nho họp
Các mợ xinh xinh giáo chức lùa
Phận tép tôm đành xiêu dáng mọn
Nghề cao quý bỗng thoảng mùi chua
Ô hay nén bạc đâm lìa giấy
Mọi chuyện nghe như trẻ giỡn đùa
GÌ ĐÂY?
Gì đây cái biển họ chơi bừa
Gửi ảnh xem nào – đứa chạy đua
Lắm kẻ xôn xao tìm chỗ trốn
Bao người nhốn nhác sợ quan lừa
Theo nghề sư phạm vinh quang thật
Thấy chuyện dân gian thối nát chua
Tính cuộc vuông tròn đâu có dễ
Ngày vui nhà giáo chớ bông đùa./.
TXS 16/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
17-11-2016, 01:30 PM
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Thơ vui
Dạ Cổ thăm thầy nhớ gọi ta
Đừng lo hết gạo hết rau nhà
Sang đò chẳng phải kèm chai rượu
Tới bến không cần kẹp bó hoa
Nhỏ gọn quà dâng thây muốn đỡ
Kềnh càng của biếu cụ lười tha
Vần thơ chắt lọc lời tinh túy
Đóng hộp treo tường tiếng vọng xa
Huề Nguyễn
14/11/2016
TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM
Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa bạn tình quê mãi thiết tha.
Ngày 15/11/2016 – Quang Chính
RẤT MỪNG !
Rất mừng Quang Chính họa cùng ta
Nhân dịp TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nhà
Đảng Bác tuyên dương nghề giáo dục
Cô thầy đón nhận lẵng quà hoa
Tiền lương ít ỏi còn vui vẻ
Bổng lộc đơn sơ chẳng xót xa
Xã hội TRI ÂN CÔNG ĐỨC đấy
Nhưng đừng viện cớ, tội cầu tha./.
TXS 16/11/2016
NÉT ĐẸP GIÁO DỤC
Chương trình giáo dục của dân ta
Gởi cái tinh khôn đến mọi nhà
Nếu trẻ vui đùa khi bút mực
Thì trò chạy nhảy lúc cờ hoa
Sinh , Văn mỗi bận lời cô góp
Hóa , Sử nhiều ngày ý bạn tha
Cuộc sống bừng lên màu đẹp đẽ
Câu hò mát ngọt sẽ ngân xa.
DCHL
Nắng Xuân
17-11-2016, 05:04 PM
CHÚC SINH NHẬT NẮNG XUÂN
Hạ chuyển qua rồi vẫn NẮNG XUÂN
Mùa Thu mát mẻ lại thêm gần
Bài thơ gửi tặng đầy tâm rõ
Hũ rượu trao mừng đủ ý chân
Bởi thế xa vời ân mãi trọn
Tuy rằng khác biệt nghĩa còn thân
Đôi lời chúc bạn nhân vào lễ
Kỷ niệm ngày sinh ngũ thất tuần./.
TXS 07/10/2016
ĐÁP TẠ
Tạ lễ thơ Thầy gửi NẮNG XUÂN
Từ lâu kính trọng vẫn mong gần
Từng câu cả nghĩa chồng non thiện
Mỗi ý thâm tình đọng biển chân
Xướng họa nâng tầm tâm mãi trẻ
Trau dồi vuợt ải lẽ càng thân
Niềm vui giũa gọt ngày thêm thắm
Hẹn bữa về Vinh đón cửu tuần./.
Nguyễn Thanh Toàn
17.11.2016
Tran Xuan Sinh
17-11-2016, 08:55 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời tổ quốc gắn liền tên .
TruongVu
17-11-2016
NGHĨA NẶNG KHÔNG QUÊN
Nghĩa nặng trong đời chẳng thể quên
Làm con giữ đạo bốn ân đền
Tâm lòng hiếu thảo tôn thờ trước
Ý nguyện trung thành đặt ở trên
Lẽ sống cô thầy gieo những hạt
Tình yêu cha mẹ tạo bao nền
Bài ca sư phạm còn vang mãi
Nghiệp lớn đưa đò đã gắn tên./.
TXS 17/11/2016
Tran Xuan Sinh
18-11-2016, 11:56 AM
NGÀY ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Vui ngày đoàn kết hội toàn dân
Mặt trận càng thêm sáng tỏa dần
Giúp đỡ người nghèo mang nghĩa lớn
Mong cầu khối mạnh giữ tình thân
Gia đình hạnh phúc đầy liêm chính
Ngõ xóm bình yên thật kiệm cần
Mỹ tục thuần phong giàu bác ái
Lời ca tiếng hát vọng xa gần./.
TXS 18/11/2016
Nắng Xuân
18-11-2016, 01:51 PM
NGHĨA NẶNG KHÔNG QUÊN
Nghĩa nặng trong đời chẳng thể quên
Làm con giữ đạo bốn ân đền
Tâm lòng hiếu thảo tôn thờ trước
Ý nguyện trung thành đặt ở trên
Lẽ sống cô thầy gieo những hạt
Tình yêu cha mẹ tạo bao nền
Bài ca sư phạm còn vang mãi
Nghiệp lớn đưa đò đã gắn tên./.
TXS 17/11/2016
2. MÃI XỨNG TÊN
Giáo dục muôn đời chẳng dễ quên
Trò ngoan ước vọng nghĩa nhân đền
Cần ra mặt biển vươn tầm lớn
Nhớ mở khung trời dõi đạo trên
Nhiệt huyết nồng say rèn giũa vẻ
Hồng tâm mãnh liệt đắp tô nền
Xem thường nghịch cảnh xây hình mẫu
Thước ngọc khuôn vàng khảm mãi tên.
Nguyễn Thanh Toàn
18-11-2016
Tran Xuan Sinh
20-11-2016, 06:11 PM
8. ĐỪNG QUÊN
(Họa NHỚ ƠN THẦY CÔ của Trương Vũ)
Mong rằng kỷ niệm mãi đừng quên
Nghĩa cả tình sâu biết đặng đền
Vững dạ tâm lòng thương kẻ dưới
Chuyên nghề trí tuệ giữ tầm trên
Muôn trò bữa trước ươm mầm mộng
Vạn thuở đời sau nhớ cỗi nền
Bụi phấn in màu thêm mỗi tuổi
Cô thầy vẫn nhắc bạn từng tên./.
TXS 20/11/2016
vancali96
21-11-2016, 10:18 AM
Du lịch
Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn
Vancali 11.20.16
https://s22.postimg.org/k5c93mgrl/Du_lich.jpg
Huy Thanh
21-11-2016, 10:39 AM
KHUYÊN …
Mở nhạc nghe nàng hát "Diễm Xưa"
Dì khuyên vặn xuống nhỏ sao vừa
Con này! Bố mãi đầy công chuyện
Cháu hỡi! Ông hoài đủ việc trưa
Khổ lụy bà mong đùa giỡn bớt
Hờn than mẹ bảo phá trêu chừa
Song đường bến đợi thuyền đang rẽ
Học hỏi chăm làm khách cũng ưa.
21-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
21-11-2016, 12:12 PM
ẤM LÒNG
Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
Trào dâng cảm động ấm tim thầy
Con thuyền xuống ụ liền ra biển
Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
Nhắm những tầm cao tài nở rộ
Bườn qua vực thẳm phúc đong đầy
Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.
Nắng Xuân
20/11/2016
YÊU NGHỀ
Thương nghề gõ trẻ thật lòng đây
Phải bước đường sang trọn chữ Thầy
Luật dẫn ươm mầm to nẻo phúc
Công thành nẩy lộc sáng tầng mây
Cho lời thơ viết tình giang rộng
Để lối đời qua nghĩa vọng đầy
Chẳng nghĩ gì thêm dù khó nhọc
Ơi Người khổ hạnh mãi còn xây.
Lê Thu Trang
QUÝ TRỌNG THẦY
Nhân ngày kỷ niệm viết gì đây
Tỏ những lời yêu quý trọng thầy
Chọn chữ gieo từ ghi bản sớ
Tìm câu diễn ý gửi trời mây
Âu là Thượng đế luôn nhìn rõ
Ắt hẳn Thần tiên cũng độ đầy
Đảnh lễ mười phương cầu ước nguyện
Lâu đài giáo dục vững vàng xây./.
TXS 21/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
21-11-2016, 12:46 PM
NGÀY ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Vui ngày đoàn kết hội toàn dân
Mặt trận càng thêm sáng tỏa dần
Giúp đỡ người nghèo mang nghĩa lớn
Mong cầu khối mạnh giữ tình thân
Gia đình hạnh phúc đầy liêm chính
Ngõ xóm bình yên thật kiệm cần
Mỹ tục thuần phong giàu bác ái
Lời ca tiếng hát vọng xa gần./.
TXS 18/11/2016
NÔNG DÂN TIÊN TIẾN
( Hoạ Vui )
Trên đời có một gã nông dân
Cưới vợ nghe đâu kỵ tuổi dần
Nét khổ bao ngày bôi khắp mặt
Đường nghèo suốt kiếp vẽ toàn thân
An nhàn rượu thịt ưa vênh mép
Rảnh rỗi tôm cua khoái giựt cần
Mảnh ruộng ba sào chăm sóc dở
Cho nên cục nợ cứ theo gần.
DCHL
Tran Xuan Sinh
21-11-2016, 03:29 PM
Du lịch
Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn.
Vancali 11.20.16
https://s22.postimg.org/k5c93mgrl/Du_lich.jpg
TRỞ LẠI QUÊ
Về chơi chẳng phải đo ngày tháng
Trở lại quê nhà gặp chúng bạn
Nghĩa nặng bà con chửa thể vơi
Tình sâu cội rễ không hề cạn
Gia đình cách biệt đã quây quần
Thi hữu quen thân bèn đãng lãng
Viễn xứ nay gần thoải mái vui
Xin mừng một chuyến đầy viên mãn./.
TXS 21/11/2016
Tran Xuan Sinh
21-11-2016, 03:43 PM
KHUYÊN …
Mở nhạc nghe nàng hát "Diễm Xưa"
Dì khuyên vặn xuống nhỏ sao vừa
Con này! Bố mãi đầy công chuyện
Cháu hỡi! Ông hoài đủ việc trưa
Khổ lụy bà mong đùa giỡn bớt
Hờn than mẹ bảo phá trêu chừa
Song đường bến đợi thuyền đang rẽ
Học hỏi chăm làm khách cũng ưa.
21-11-2016
Huy Thanh
CÓ AI ƯA
Mua đài cũng khổ chuyện từ xưa
Cãi lộn giành nhau chửa mấy vừa
Bố thích dằm yên khi trước ngọ
Con đòi nhạc mở lúc gần trưa
Khuyên nhiều đã thấy điều không thỏa
Nói lắm đành thôi thói chẳng chừa
Hạnh phúc gia đình muôn sự nhẫn
Bao người chấp vặt có ai ưa./.
TXS 21/11/2016
Huy Thanh
21-11-2016, 08:27 PM
NGÀY ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Vui ngày đoàn kết hội toàn dân
Mặt trận càng thêm sáng tỏa dần
Giúp đỡ người nghèo mang nghĩa lớn
Mong cầu khối mạnh giữ tình thân
Gia đình hạnh phúc đầy liêm chính
Ngõ xóm bình yên thật kiệm cần
Mỹ tục thuần phong giàu bác ái
Lời ca tiếng hát vọng xa gần./.
TXS 18/11/2016
NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT
Kết chữ vui ngày hội của dân
Đồng tâm giữ đạo sáng thêm dần
Gia đình hạnh phúc tình tươi đủ
Xã hội an bình nẻo ngát thân
Mãi trải trời đông thề hứa được
Hoài chan tiết hạ ủ mơ cần
Hoa vàng nhụy thắm tràn muôn chỗ
Vất vả nhiều năm ngõ mộng gần.
21-11-2016
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
21-11-2016, 10:34 PM
Du lịch
Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn
Vancali 11.20.16
https://s22.postimg.org/k5c93mgrl/Du_lich.jpg
TRỞ LẠI QUÊ
Về chơi chẳng phải đo ngày tháng
Trở lại quê nhà gặp chúng bạn
Nghĩa nặng bà con chửa thể vơi
Tình sâu cội rễ không hề cạn
Gia đình cách biệt đã quây quần
Thi hữu quen thân bèn đãng lãng
Viễn xứ nay gần thoải mái vui
Xin mừng một chuyến đầy viên mãn./.
TXS 21/11/2016
ĐÓN BẠN
Ngõ họa mong chờ cô suốt tháng
Vô tìm chẳng thấy thông tin bạn
Kia nghiên với mực đã hơi mòn
Nọ tứ cùng thơ nào mấy cạn
Biển bắc xem hoa cảnh dạt dào
Trời nam cưỡi ngựa tình phiêu lãng
Hình du lịch hãy úp lên thôi
Bởi chuyến đi thành công mỹ mãn.
DCHL
vancali96
22-11-2016, 08:31 AM
Du lịch
Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
Về thăm cố quốc thăm bè bạn
Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
Một chuyến công du đà thỏa mãn
Vancali 11.20.16
https://s22.postimg.org/k5c93mgrl/Du_lich.jpg
TRỞ LẠI QUÊ
Về chơi chẳng phải đo ngày tháng
Trở lại quê nhà gặp chúng bạn
Nghĩa nặng bà con chửa thể vơi
Tình sâu cội rễ không hề cạn
Gia đình cách biệt đã quây quần
Thi hữu quen thân bèn đãng lãng
Viễn xứ nay gần thoải mái vui
Xin mừng một chuyến đầy viên mãn./.
TXS 21/11/2016
ĐÓN BẠN
Ngõ họa mong chờ cô suốt tháng
Vô tìm chẳng thấy thông tin bạn
Kia nghiên với mực đã hơi mòn
Nọ tứ cùng thơ nào mấy cạn
Biển bắc xem hoa cảnh dạt dào
Trời nam cưỡi ngựa tình phiêu lãng
Hình du lịch hãy úp lên thôi
Bởi chuyến đi thành công mỹ mãn.
DCHL
Hồi hương
Trở lại quê nhà chơi cả tháng
Ngồi ôn kỷ niệm xưa cùng bạn
Đầu xanh dạo ấy chuyện tình khơi
Tóc bạc bây giờ tâm sự cạn
Bảy chữ thất ngôn phải chối từ
Sáu câu lục bát đành sao lãng
Làm cho thi hữu xóm đường mong
Chỉ sợ huynh chờ lâu … bất mãm
Vancali 11.21.16
https://s21.postimg.org/zcp2duygn/Hoi_huong.jpg
Tran Xuan Sinh
22-11-2016, 09:42 AM
ĐÓN BẠN
Ngõ họa mong chờ cô suốt tháng
Vô tìm chẳng thấy thông tin bạn
Kia nghiên với mực đã hơi mòn
Nọ tứ cùng thơ nào mấy cạn
Biển bắc xem hoa cảnh dạt dào
Trời nam cưỡi ngựa tình phiêu lãng
Hình du lịch hãy úp lên thôi
Bởi chuyến đi thành công mỹ mãn.
DCHL
Hồi hương
Trở lại quê nhà chơi cả tháng
Ngồi ôn kỷ niệm xưa cùng bạn
Đầu xanh dạo ấy chuyện tình khơi
Tóc bạc bây giờ tâm sự cạn
Bảy chữ thất ngôn phải chối từ
Sáu câu lục bát đành sao lãng
Làm cho thi hữu xóm đường mong
Chỉ sợ huynh chờ lâu … bất mãm.
Vancali 11.21.16
https://s21.postimg.org/zcp2duygn/Hoi_huong.jpg
VAN CÀ THĂM QUÊ
Xa quê tính đã nhiều năm tháng
Viễn xứ tình yêu đà kết bạn
Tiếng mẹ thông làu cũng thật hay
Ngôn từ hiểu rõ nào nông cạn
Thơ làm chữ nghĩa chẳng qua loa
Chuyện viết câu lời không bỏ lãng
Trở lại trời Nam bao đổi khác
Van cà ắt hẳn là ưng mãn./.
TXS 22/11/2016
Huy Thanh
22-11-2016, 03:53 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgnbfIdeAnIkkMlTOed3pFg_gLR9wOe zylofvxmgei6Nv5D5Vt
TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
22-11-2016
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2016, 11:40 PM
NGÀY ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Vui ngày đoàn kết hội toàn dân
Mặt trận càng thêm sáng tỏa dần
Giúp đỡ người nghèo mang nghĩa lớn
Mong cầu khối mạnh giữ tình thân
Gia đình hạnh phúc đầy liêm chínhA
Ngõ xóm bình yên thật kiệm cần
Mỹ tục thuần phong giàu bác ái
Lời ca tiếng hát vọng xa gần./.
TXS 18/11/2016
NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT
Kết chữ vui ngày hội của dân
Đồng tâm giữ đạo sáng thêm dần
Gia đình hạnh phúc tình tươi đủ
Xã hội an bình nẻo ngát thân
Mãi trải trời đông thề hứa được
Hoài chan tiết hạ ủ mơ cần
Hoa vàng nhụy thắm tràn muôn chỗ
Vất vả nhiều năm ngõ mộng gần.
21-11-2016
Huy Thanh
NẾU ... !
Nếu những anh giàu chịu giúp dân
Thì bao khổ cực ắt tan dần
Cơm canh đủ thịt hồng tươi mắt
Lúa gạo đầy bồ thắm đỏ thân
Khốn khó đi qua chào tích cực
Gian nan bỏ lại đón chuyên cần
Tình người rộng lớn truyền lưu mãi
Để nốt yêu thương bắt nhịp gần.
DCHL
Tran Xuan Sinh
23-11-2016, 07:24 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgnbfIdeAnIkkMlTOed3pFg_gLR9wOe zylofvxmgei6Nv5D5Vt
TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
22-11-2016
Huy Thanh
TIẾNG VIỆT KHÓ
Hỏi ngã hay nhầm tiếng Việt ơi
Miền trung thể hiện khó nên lời
Danh từ biến nghĩa theo từng cảnh
Tính ngữ thay màu ở mọi nơi
Nghệ Tĩnh nghe nhàm luôn bởi gió
Bình Dương nói nhẹ cũng do trời
Đôi vùng mỗi xứ đều phân biệt
Nếu hiểu nhau thì lỗi cạn vơi./.
TXS 23/11/2016
vancali96
23-11-2016, 10:32 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgnbfIdeAnIkkMlTOed3pFg_gLR9wOe zylofvxmgei6Nv5D5Vt
TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
22-11-2016
Huy Thanh
TIẾNG VIỆT KHÓ
Hỏi ngã hay nhầm tiếng Việt ơi
Miền trung thể hiện khó nên lời
Danh từ biến nghĩa theo từng cảnh
Tính ngữ thay màu ở mọi nơi
Nghệ Tĩnh nghe nhàm luôn bởi gió
Bình Dương nói nhẹ cũng do trời
Đôi vùng mỗi xứ đều phân biệt
Nếu hiểu nhau thì lỗi cạn vơi./.
TXS 23/11/2016
Tiếng Việt dấu yêu
Tiếng Việt thâm tình lắm bạn ơi
Sắc không hỏi ngã nhạc êm lời
Thất ngôn cao vút đi cùng chốn
Lục bát thăng trầm viếng mọi nơi
Nét chữ ca dao làm dậy đất
Câu văn tục ngữ lại vang trời
Cho người viễn xứ lòng vương vấn
Giọng hát mẹ hiền … nhớ khó vơi
Vancali 11.22.16
Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2016, 11:47 PM
Hồi hương
Trở lại quê nhà chơi cả tháng
Ngồi ôn kỷ niệm xưa cùng bạn
Đầu xanh dạo ấy chuyện tình khơi
Tóc bạc bây giờ tâm sự cạn
Bảy chữ thất ngôn phải chối từ
Sáu câu lục bát đành sao lãng
Làm cho thi hữu xóm đường mong
Chỉ sợ huynh chờ lâu … bất mãn
Vancali 11.21.16
VAN CÀ THĂM QUÊ
Xa quê tính đã nhiều năm tháng
Viễn xứ tình yêu đà kết bạn
Tiếng mẹ thông làu cũng thật hay
Ngôn từ hiểu rõ nào nông cạn
Thơ làm chữ nghĩa chẳng qua loa
Chuyện viết câu lời không bỏ lãng
Trở lại trời Nam bao đổi khác
Van cà ắt hẳn là ưng mãn./.
TXS 22/11/2016
SAY THƠ
Xé lịch xem ngày trông hết tháng
Mang bao chữ nghĩa ra chờ bạn
Câu từ chẳng ngó sợ dòng vơi
Luật đối không tìm e ý cạn
Đã sớm rong chơi xứ Hải Phòng
Còn chiều rảo bước quê Tiên Lãng
Khen ai bút mực vẫn luôn đều
Phởn chí nhưng người đâu tự mãn.
DCHL
vancali96
24-11-2016, 09:57 AM
Bạn thơ
Cảm tạ ơn trời có bạn thơ
Niềm vui xướng họa thỏa mong chờ
Ngày hưu bảy chữ thêu niềm ước
Tháng hạ năm vần dệt giấc mơ
Phẩy bút tao đàn đâu phải né
Ru hồn mặc khách chớ đành ngơ
Bao năm gắn bó tình thi hữu
Khắc đậm trong tim thể nhạt mờ
Vancali 11.23.16
https://s21.postimg.org/jngeusrif/Ban_tho_4444.jpg
Tran Xuan Sinh
25-11-2016, 08:43 AM
Bạn thơ
Cảm tạ ơn trời có bạn thơ
Niềm vui xướng họa thỏa mong chờ
Ngày hưu bảy chữ thêu niềm ước
Tháng hạ năm vần dệt giấc mơ
Phẩy bút tao đàn đâu phải né
Ru hồn mặc khách chớ đành ngơ
Bao năm gắn bó tình thi hữu
Khắc đậm trong tim thể nhạt mờ.
Vancali 11.23.16
https://s21.postimg.org/jngeusrif/Ban_tho_4444.jpg
BẠN VÀ THƠ
Hưu rồi thoải mái bạn và thơ
Mỗi sáng ngồi vui mở mạng chờ
Chén rượu gieo tình cho nỗi nhớ
Ly trà kết nghĩa để lòng mơ
Thi đàn xướng họa đâu còn ngỡ
Cuộc sống giao hòa chẳng lẽ ngơ
Vẫy bút tung hoành xoay hết cỡ
Dòng văn bản nhạc mãi không mờ./.
TXS 25/11/2016
TruongVu
25-11-2016, 11:33 AM
TIẾNG VIỆT KHÓ
Hỏi ngã hay nhầm tiếng Việt ơi
Miền trung thể hiện khó nên lời
Danh từ biến nghĩa theo từng cảnh
Tính ngữ thay màu ở mọi nơi
Nghệ Tĩnh nghe nhàm luôn bởi gió
Bình Dương nói nhẹ cũng do trời
Đôi vùng mỗi xứ đều phân biệt
Nếu hiểu nhau thì lỗi cạn vơi./.
TXS 23/11/2016
TIẾNG VIỆT
Ru từng giấc ngủ vọng à ơi
Mẫu tử thiêng liêng đẹp những lời
Để nắng chan hòa vui vạn nẻo
Mang tình kết tụ ấm ngàn nơi
Từ đây cảm tác cùng thơ nhạc
Tự cổ giao thoa với đất trời
Tiếng Việt muôn đời luôn tuyệt mỹ
Cung trầm nốt bổng chẳng hề vơi .
TruongVu
Dạ Cổ Hoài Lang
25-11-2016, 01:45 PM
Bạn thơ
Cảm tạ ơn trời có bạn thơ
Niềm vui xướng họa thỏa mong chờ
Ngày hưu bảy chữ thêu niềm ước
Tháng hạ năm vần dệt giấc mơ
Phẩy bút tao đàn đâu phải né
Ru hồn mặc khách chớ đành ngơ
Bao năm gắn bó tình thi hữu
Khắc đậm trong tim thể nhạt mờ
Vancali 11.23.16
https://s21.postimg.org/jngeusrif/Ban_tho_4444.jpg
BẠN VÀ THƠ
Hưu rồi thoải mái bạn và thơ
Mỗi sáng ngồi vui mở mạng chờ
Chén rượu gieo tình cho nỗi nhớ
Ly trà kết nghĩa để lòng mơ
Thi đàn xướng họa đâu còn ngỡ
Cuộc sống giao hòa chẳng lẽ ngơ
Vẫy bút tung hoành xoay hết cỡ
Dòng văn bản nhạc mãi không mờ./.
TXS 25/11/2016
MẠNG ẢO TÌNH THƠ
Nơi này mạng ảo kết tình thơ
Cảm xúc còn nguyên những đợi chờ
Nắng gởi hoa vàng xuyên lối mộng
Mưa dìu khói trắng rẽ đường mơ
Sai niêm bạn chỉ nào tai điếc
Phạm luật thầy nhìn chẳng mắt ngơ
Cố gắng trau dồi năm bảy chữ
Lênh đênh ngõ phận há phai mờ.
DCHL
Huy Thanh
25-11-2016, 04:26 PM
MẠNG ẢO TÌNH THƠ
Nơi này mạng ảo kết tình thơ
Cảm xúc còn nguyên những đợi chờ
Nắng gởi hoa vàng xuyên lối mộng
Mưa dìu khói trắng rẽ đường mơ
Sai niêm bạn chỉ nào tai điếc
Phạm luật thầy nhìn chẳng mắt ngơ
Cố gắng trau dồi năm bảy chữ
Lênh đênh ngõ phận há phai mờ.
DCHL
BỐN MÙA THƠ THẨN
Ước vọng tâm hồn mãi chảy thơ
Tàn đông tiết chuyển hạ thu chờ
Êm đềm ngắm cảnh ân tình mộng
Lặng lẽ yêu vần nẻo trúc mơ
Nghệ sĩ giao hòa không thể giấu
Tao đàn xướng họa lẽ nào ngơ
Xuân về én lượn nơi đầu ngõ
Vẫn lại từ trao trí chẳng mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
25-11-2016, 07:53 PM
BỐN MÙA THƠ THẨN
Ước vọng tâm hồn mãi chảy thơ
Tàn đông tiết chuyển hạ thu chờ
Êm đềm ngắm cảnh ân tình mộng
Lặng lẽ yêu vần nẻo trúc mơ
Nghệ sĩ giao hòa không thể giấu
Tao đàn xướng họa lẽ nào ngơ
Xuân về én lượn nơi đầu ngõ
Vẫn lại từ trao trí chẳng mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
MẠNG ẢO TÌNH THƠ
Nơi này mạng ảo kết tình thơ
Cảm xúc còn nguyên những đợi chờ
Nắng gởi hoa vàng xuyên lối mộng
Mưa dìu khói trắng rẽ đường mơ
Sai niêm bạn chỉ nào tai điếc
Phạm luật thầy nhìn chẳng mắt ngơ
Cố gắng trau dồi năm bảy chữ
Lênh đênh ngõ phận há phai mờ.
DCHL
CHỚ TRÁCH
(Họa vui)
Lo gìn giữ một túi đầy thơ
Dạ cổ nàng Van vẫn phục chờ
Chị xướng ra đòn tung vó đợi
Anh hòa gửi mộng tiếp lời mơ
Vui vầy nhảy nhót reo hò rộn
Trốn tránh chơi bời giả bộ ngơ
Bạn hữu mong rằng không giận nhé
Đừng chê chớ trách kẻ lu mờ./.
TXS 25/11/2016
vancali96
26-11-2016, 09:09 AM
MẠNG ẢO TÌNH THƠ
Nơi này mạng ảo kết tình thơ
Cảm xúc còn nguyên những đợi chờ
Nắng gởi hoa vàng xuyên lối mộng
Mưa dìu khói trắng rẽ đường mơ
Sai niêm bạn chỉ nào tai điếc
Phạm luật thầy nhìn chẳng mắt ngơ
Cố gắng trau dồi năm bảy chữ
Lênh đênh ngõ phận há phai mờ.
DCHL
BỐN MÙA THƠ THẨN
Ước vọng tâm hồn mãi chảy thơ
Tàn đông tiết chuyển hạ thu chờ
Êm đềm ngắm cảnh ân tình mộng
Lặng lẽ yêu vần nẻo trúc mơ
Nghệ sĩ giao hòa không thể giấu
Tao đàn xướng họa lẽ nào ngơ
Xuân về én lượn nơi đầu ngõ
Vẫn lại từ trao trí chẳng mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
CHỚ TRÁCH
(Họa vui)
Lo gìn giữ một túi đầy thơ
Dạ cổ nàng Van vẫn phục chờ
Chị xướng ra đòn tung vó đợi
Anh hòa gửi mộng tiếp lời mơ
Vui vầy nhảy nhót reo hò rộn
Trốn tránh chơi bời giả bộ ngơ
Bạn hữu mong rằng không giận nhé
Đừng chê chớ trách kẻ lu mờ./.
TXS 25/11/2016
Bạn thơ 2
Gởi bạn phương trời một cánh thơ
Cầu sao mau đến kẻo ai chờ
Cho đầy nhung nhớ thêu cơn mộng
Để khỏi u phiền dệt chiếu mơ
Hởi đấng kim bằng đừng mãi lặng
Mong tình thi hữu chớ hoài ngơ
Người ơi có biết đây hằng ước
Sớm được tin kia … khiến lệ mờ
Vancali 11.25.16
https://s11.postimg.org/init0ivfn/Ban_tho_2.jpg
Huy Thanh
26-11-2016, 10:15 AM
BỐN MÙA THƠ THẨN
Ước vọng tâm hồn mãi chảy thơ
Tàn đông tiết chuyển hạ thu chờ
Êm đềm ngắm cảnh ân tình mộng
Lặng lẽ yêu vần nẻo trúc mơ
Nghệ sĩ giao hòa không thể giấu
Tao đàn xướng họa lẽ nào ngơ
Xuân về én lượn nơi đầu ngõ
Vẫn lại từ trao trí chẳng mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
CHỚ TRÁCH
(Họa vui)
Lo gìn giữ một túi đầy thơ
Dạ cổ nàng Van vẫn phục chờ
Chị xướng ra đòn tung vó đợi
Anh hòa gửi mộng tiếp lời mơ
Vui vầy nhảy nhót reo hò rộn
Trốn tránh chơi bời giả bộ ngơ
Bạn hữu mong rằng không giận nhé
Đừng chê chớ trách kẻ lu mờ./.
TXS 25/11/2016
Bạn thơ 2
Gởi bạn phương trời một cánh thơ
Cầu sao mau đến kẻo ai chờ
Cho đầy nhung nhớ thêu cơn mộng
Để khỏi u phiền dệt chiếu mơ
Hởi đấng kim bằng đừng mãi lặng
Mong tình thi hữu chớ hoài ngơ
Người ơi có biết đây hằng ước
Sớm được tin kia … khiến lệ mờ
Vancali 11.25.16
https://s11.postimg.org/init0ivfn/Ban_tho_2.jpg
THƠ THẨN BỐN MÙA
Tao đàn mãi ước dậy hồn thơ
Vẫy bút ngày XUÂN để HẠ chờ
Ủ mộng hương tràn âm sáo trỗi
Đan tình nhạc thả tiếng đàn mơ
Lòng nhân bạn hữu tâm hồ hởi
Nét nghĩa phong trần dạ ngẩn ngơ
Phải chịu sương choàng THU lá rũ
Ngàn mây tuyết phủ ngõ ĐÔNG mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
26-11-2016, 03:36 PM
https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-tuyet-roi-o-sapa-nam-2016-cuc-dep-hinh-anh-3.jpg
ĐÔNG VỀ SA PA
Đông về tuyết phủ buốt làn da
Ngắm cảnh thiên nhiên sắc ngọc ngà
Ngọn núi chân trời như nối lại
Cầu vồng thả bóng kết thành hoa./.
TXS 26/11/2016
Huy Thanh
26-11-2016, 07:44 PM
https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-tuyet-roi-o-sapa-nam-2016-cuc-dep-hinh-anh-3.jpg
ĐÔNG VỀ SA PA
Đông về tuyết phủ buốt làn da
Ngắm cảnh thiên nhiên sắc ngọc ngà
Ngọn núi chân trời như nối lại
Cầu vồng thả bóng kết thành hoa./.
TXS 26/11/2016
TÌNH ĐÔNG
Tuyết trải đông về lạnh lẽo da
Rằng em đã bảo thích trăng ngà
Trao tình lãng mạn trên sườn núi
Gửi nghĩa hương lòng kết vạn hoa.
26-11-2016
Huy Thanh
Huy Thanh
26-11-2016, 08:24 PM
CON CUA
Ngỗ ngược cua đồng chỉ thích ngang
Huyênh hoang tự đắc dưạ to càng
Không lường rúm cẳng trong mồm ếch
Giập xác tong đời liệu hết ngang???
HN 24/11/2016
NGANG NHƯ CUA
Cua thì xác dọc lại bò ngang
Vẫn cứ dương oai vểnh mắt - càng
Gặp kẻ anh hùng - chui xuống lỗ
Thật là hổ thẹn dám chơi ngang./.
TXS 26/11/2016
RIÊU CUA
Lớn nhỏ không nề thích dọc ngang
Dương oai diễu võ dựa đôi càng
Quanh bờ trẻ bắt, nồi riêu đợi
Lửa táp tiêu đời hết ngược ngang.
26-11-2016
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
26-11-2016, 11:39 PM
CHỚ TRÁCH
(Họa vui)
Lo gìn giữ một túi đầy thơ
Dạ cổ nàng Van vẫn phục chờ
Chị xướng ra đòn tung vó đợi
Anh hòa gửi mộng tiếp lời mơ
Vui vầy nhảy nhót reo hò rộn
Trốn tránh chơi bời giả bộ ngơ
Bạn hữu mong rằng không giận nhé
Đừng chê chớ trách kẻ lu mờ./.
TXS 25/11/2016
Bạn thơ 2
Gởi bạn phương trời một cánh thơ
Cầu sao mau đến kẻo ai chờ
Cho đầy nhung nhớ thêu cơn mộng
Để khỏi u phiền dệt chiếu mơ
Hởi đấng kim bằng đừng mãi lặng
Mong tình thi hữu chớ hoài ngơ
Người ơi có biết đây hằng ước
Sớm được tin kia … khiến lệ mờ
Vancali 11.25.16
https://s11.postimg.org/init0ivfn/Ban_tho_2.jpg
BỐN MÙA THƠ THẨN
Ước vọng tâm hồn mãi chảy thơ
Tàn đông tiết chuyển hạ thu chờ
Êm đềm ngắm cảnh ân tình mộng
Lặng lẽ yêu vần nẻo trúc mơ
Nghệ sĩ giao hòa không thể giấu
Tao đàn xướng họa lẽ nào ngơ
Xuân về én lượn nơi đầu ngõ
Vẫn lại từ trao trí chẳng mờ.
25-11-2016
Huy Thanh
ĐÊM XƯỚNG HỌA
Giữa cảnh đêm tàn xướng họa thơ
Con tim sẽ lại khát khao chờ
Thầy Sinh bút đã xây cung ước
Sếp Thoại duyên vừa chạm ngõ mơ
Một gánh đường thùng khi nắng đẹp
Hai chân lạc bước buổi sương mờ
Nghe hồn ướp ngọt hương phiêu lãng
Gió lạnh tư bề hãy cứ ngơ.
DCHL
vancali96
27-11-2016, 09:25 AM
Chờ ai
Dạ Cổ chờ ai ở tửu lầu
Tay cầm điếu thuốc nghĩ về đâu
Mong chờ bến cũ lòng van vái
Ngóng đợi người xưa mắt nguyện cầu
Dạo ấy làm eo thời đã hết
Bây giờ muốn gặp thấy còn lâu
Tóc thời bạc trắng hương hoài niệm
Nói chuyện tình yêu … lão nhuốm sầu
Vancali 11.26.16
https://s16.postimg.org/5rxv6xs39/Cho_ai_2222.jpg
Huy Thanh
27-11-2016, 10:46 AM
Chờ ai
Dạ Cổ chờ ai ở tửu lầu
Tay cầm điếu thuốc nghĩ về đâu
Mong chờ bến cũ lòng van vái
Ngóng đợi người xưa mắt nguyện cầu
Dạo ấy làm eo thời đã hết
Bây giờ muốn gặp thấy còn lâu
Tóc thời bạc trắng hương hoài niệm
Nói chuyện tình yêu … lão nhuốm sầu
Vancali 11.26.16
https://s16.postimg.org/5rxv6xs39/Cho_ai_2222.jpg
NGUYỆT LẦU
Sếp Thoại chờ Van ở nguyệt lầu
Mơ màng dáng ngọc hỏi nàng đâu?
Triền xưa mặc khách dừng bên bãi
Bến cũ thuyền quyên cập sát cầu
Thoảng gió nồng hương vì tỏa rộng
Rung đàn nhạt sắc bởi ngồi lâu
Vòng tay thắt chặt hồn bay bổng
Quấn nụ vờn hoa hết đượm sầu.
27-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
27-11-2016, 09:29 PM
VỚI THIÊN NHIÊN
Mây đùa gió quyện nước dềnh chao
Cảnh sắc lung linh cảm xúc trào
Phảng phất hương ngào hoa dát nẻo
Mơ màng suối lượn bướm thành sao
Cho hồn khấp khởi du rừng biếc
Để mộng say sưa giỡn nắng đào
Gác lại ưu phiền nghe biển hát
Bao niềm ước vọng đã thầm trao!
Nguyên Xuân
25/11/2013
MỘNG TRANG ĐÀI
Rộn rã đôi cò đảo cánh chao
Hồn mơ cảnh sắc dậy khơi trào
Rừng xanh thác đổ nhìn tươi thật
Ngõ vắng hoa đùa trổ đẹp sao
Nguyện giữ gìn luôn bầy khỉ chó
Thề chăm sóc mãi cội mai đào
Tay lùa phím nhạc lòng thơ thẩn
Khấp khởi trang đài đã mộng trao!
26-11-2016
Huy Thanh
BIỂN LẶNG
Biển lặng giăng buồm gió đỡ chao
Thuyền khơi rộn rã lướt cao trào
Êm đềm bủa lưới đà thêm lượt
Sáng sủa thay đèn đã chọn sao
Đảo giữa tưng bừng đêm trẩy hội
Trời tây rực rỡ nét xuân đào
Mai ngày trở lại đầy khoang cá
Thoải mái trong lòng lễ lạt trao./.
TXS 27/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
27-11-2016, 11:44 PM
Chờ ai
Dạ Cổ chờ ai ở tửu lầu
Tay cầm điếu thuốc nghĩ về đâu
Mong chờ bến cũ lòng van vái
Ngóng đợi người xưa mắt nguyện cầu
Dạo ấy làm eo thời đã hết
Bây giờ muốn gặp thấy còn lâu
Tóc thời bạc trắng hương hoài niệm
Nói chuyện tình yêu … lão nhuốm sầu
Vancali 11.26.16
https://s16.postimg.org/5rxv6xs39/Cho_ai_2222.jpg
NGUYỆT LẦU
Sếp Thoại chờ Van ở nguyệt lầu
Mơ màng dáng ngọc hỏi nàng đâu?
Triền xưa mặc khách dừng bên bãi
Bến cũ thuyền quyên cập sát cầu
Thoảng gió nồng hương vì tỏa rộng
Rung đàn nhạt sắc bởi ngồi lâu
Vòng tay thắt chặt hồn bay bổng
Quấn nụ vờn hoa hết đượm sầu.
27-11-2016
Huy Thanh
KHOE
( Họa Vui )
Năm căn biệt thự bốn nhà lầu
Một thúng vàng xài chẳng hết đâu
Sáng cắp ô vòng lên phố chợ
Chiều ôm tráp rảo xuống chân cầu
Cho rằng vất vả nên tiêu sớm
Mới phải an nhàn để sống lâu
Lộc biếc đầy cành mai chiếu thủy
Duyên ai nấy hưởng việc chi sầu.
DCHL
Tran Xuan Sinh
28-11-2016, 02:18 PM
NGUYỆT LẦU
Sếp Thoại chờ Van ở nguyệt lầu
Mơ màng dáng ngọc hỏi nàng đâu?
Triền xưa mặc khách dừng bên bãi
Bến cũ thuyền quyên cập sát cầu
Thoảng gió nồng hương vì tỏa rộng
Rung đàn nhạt sắc bởi ngồi lâu
Vòng tay thắt chặt hồn bay bổng
Quấn nụ vờn hoa hết đượm sầu.
27-11-2016
Huy Thanh
KHOE
( Họa Vui )
Năm căn biệt thự bốn nhà lầu
Một thúng vàng xài chẳng hết đâu
Sáng cắp ô vòng lên phố chợ
Chiều ôm tráp rảo xuống chân cầu
Cho rằng vất vả nên tiêu sớm
Mới phải an nhàn để sống lâu
Lộc biếc đầy cành mai chiếu thủy
Duyên ai nấy hưởng việc chi sầu.
DCHL
LẦU MỚI
Nhà bên mới tạo dựng cao lầu
Dạ Cổ vô tình có biết đâu
Việc bận còn lo màng giúp đỡ
Thơ đầy chẳng gửi chối mong cầu
Huy Thanh Gió Bụi đà quên lửng
Hồng Thoại Van Cà đã đợi lâu
Họ định liên hoan mời bạn hữu
Vài chum rượu uống giải oan sầu./.
TXS 28/11/2016
Tran Xuan Sinh
28-11-2016, 02:58 PM
Trúng số
Trúng số “ mê ga “ lão cất lầu
Có người vệ sĩ lúc đi đâu
Khi thời cưỡi ngựa quanh bờ biển
Lúc lại lên xe dạo bến cầu
Chẳng sợ hao tiền chơi túi bụi
Nào lo mất sức nói dài lâu
Cuộc đời thay đổi thành sang cả
Bởi thế Hoài Lang khó thấy sầu.
Vancali 11.27.16
CHẢ SƯỚNG!
(Họa vui)
Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!
HỒNG THOẠI 28.11.16
SỐNG CÓ HẬU
Tiền ham của giữ đặng xây lầu
Thoải mái chơi bời dẫn tới đâu
Đã biết luân thường nên phải dấu
Còn hay đạo lý để mong cầu
Thương người đói khổ đừng chê xấu
Trọng kẻ no dày chẳng được lâu
Hãy sống làm sao cho có hậu
Rồi đây hối hận lại buồn sầu./.
TXS 28/11/2016
Huy Thanh
28-11-2016, 03:44 PM
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
28-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
28-11-2016, 05:14 PM
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
28-11-2016
Huy Thanh
MẤT ĐIỆN
Đêm mà mất điện thấy đen thui
Ngủ sớm nằm mơ giấc mộng vùi
Hỏi vợ “ơi bà …” chừng vẫn thức
Vơ đèn mở sách… cũng còn vui
Vừa mua bóng “lét” liền yên vị
Mới bán con heo đỡ sặc mùi
Sự cố gì đây không được báo
Hay là bởi lão thợ rèn trui./.
TXS 28/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
28-11-2016, 07:23 PM
Trúng số
Trúng số “ mê ga “ lão cất lầu
Có người vệ sĩ lúc đi đâu
Khi thời cưỡi ngựa quanh bờ biển
Lúc lại lên xe dạo bến cầu
Chẳng sợ hao tiền chơi túi bụi
Nào lo mất sức nói dài lâu
Cuộc đời thay đổi thành sang cả
Bởi thế Hoài Lang khó thấy sầu
Vancali 11.27.16
CHẢ SƯỚNG!
( Họa vui )
Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!
HỒNG THOẠI 28.11.16
LẦU MỚI
Nhà bên mới tạo dựng cao lầu
Dạ Cổ vô tình có biết đâu
Việc bận còn lo màng giúp đỡ
Thơ đầy chẳng gửi chối mong cầu
Huy Thanh Gió Bụi đà quên lửng
Hồng Thoại Van Cà đã đợi lâu
Họ định liên hoan mời bạn hữu
Vài chum rượu uống giải oan sầu./.
TXS 28/11/2016
NÔNG DÂN CHÍNH HIỆU
Nông dân chính hiệu chẳng quen lầu
Mái lá trưa nằm mát tận đâu
Dạ khoái thì xem anh Thủy Hử
Lòng vui lại chửi chú Cao Cầu
Cùng trà đắng vị trong sương sớm
Với rượu quen mùi giữa nắng lâu
Gảy khúc xuân tình khi rỗi việc
Quên luôn khổ cực chất cung sầu.
DCHL
vancali96
29-11-2016, 08:50 AM
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
28-11-2016
Huy Thanh
[/FONT]
MẤT ĐIỆN
Đêm mà mất điện thấy đen thui
Ngủ sớm nằm mơ giấc mộng vùi
Hỏi vợ “ơi bà …” chừng vẫn thức
Vơ đèn mở sách… cũng còn vui
Vừa mua bóng “lét” liền yên vị
Mới bán con heo đỡ sặc mùi
Sự cố gì đây không được báo
Hay là bởi lão thợ rèn trui./.
TXS 28/11/2016
Thân nghèo
Thân nghèo phải chịu khổ đành thui
Đói bụng tìm quên chỉ ngủ vùi
Ít bạn làm sao mà có giỡn
Không tiền thử hỏi lấy gì vui
Gầm cầu lai vãng nhìn bao thứ
Xó chợ lang thang ngửi lắm mùi
Cuộc sống bấp bênh đầy bệnh tật
No lòng khoai củ lửa than trui
Vancali 11.28.16
https://s15.postimg.org/xkwbydrsr/Than_ngheo.jpg
Tran Xuan Sinh
29-11-2016, 09:23 AM
MỘNG TƯỞNG
Chiều kêu khắc khoải vọng hoang lòng
Lẻ bóng dương tà quạnh ngõ đông
Trọn kiếp thiền tu chùa mộng tưởng
Cầm say ảo thuật chốn mơ hồng.
Nguyễn Văn Thái
CÕI LẠC
Chuông chùa thức tỉnh dậy bao lòng
Nắng đã lên rồi ngõ phía đông
Thế giới phương tây miền cực lạc
Mơ về chín bậc nở sen hồng./.
TXS 29/11/2016
Tran Xuan Sinh
29-11-2016, 11:53 AM
MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Thi hữu muôn nơi gửi tiếng chào
Thiếp đỏ đôi dòng ghi chữ tặng
Hoa hồng một bó chuyển người trao
Nghề Y góp sức lòng viên mãn
Nghiệp vụ làm thơ lẽ tự hào
Vội vã e rằng chưa đủ ý
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao./.
TXS 29/11/2016
HỒNG THOẠI
29-11-2016, 02:11 PM
SỐNG CÓ HẬU
Tiền ham của giữ đặng xây lầu
Thoải mái chơi bời dẫn tới đâu
Đã biết luân thường nên phải dấu
Còn hay đạo lý để mong cầu
Thương người đói khổ đừng chê xấu
Trọng kẻ no dày chẳng được lâu
Hãy sống làm sao cho có hậu
Rồi đây hối hận lại buồn sầu./.
TXS 28/11/2016
TỐC ĐỘ
( Họa vui. Xin bái phục tài làm thơ quá lẹ của thầy. Vận tốc ánh sáng và vận tốc của những con tàu vũ trụ còn thua xa! )
Tốc độ mần thơ quả " dzách lầu "
Xem thầy múa bút đã gì đâu!
Phi thuyền ảo não đành cam xấu
Ánh sáng ê chề cảm thấy lâu!
Lắm kẻ về nhà xô bể chậu
Nhiều ông kiếm chỗ nhảy qua cầu
Ai ngờ cõi thế còn sinh cậu
Quá giỏi làm cho quỷ cũng sầu!
HỒNG THOẠI 29.11.16
hoanggiao
29-11-2016, 05:45 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Mung-sinhnhat1_zps4c0090c1.gif
MỪNG SINH NHẬT BẠN HOÀNG GIAO, 29.11
Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Thi hữu muôn nơi gửi tiếng chào
Thiếp đỏ đôi dòng ghi chữ tặng
Hoa hồng một bó chuyển người trao
Nghề Y góp sức lòng viên mãn
Nghiệp vụ làm thơ lẽ tự hào
Vội vã e rằng chưa đủ ý
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao./.
TXS 29/11/2016
Cảm ơn thầy Trần Xuân Sinh có thơ tặng Hoàng Giao nhân ngày sinh nhật. Cảm ơn toàn thể anh chị em thi hữu đã đến cùng hoa và quà để trao gửi lời chúc mừng Hoàng Giao. Hoàng Giao cũng xin họa với thầy Sinh để đáp lễ và tỏ lòng biết ơn thầy cũng như qua bài họa tạ ơn cùng toàn thể anh chị em thi hữu đã đến chung vui cùng Hoàng Giao. Xin tạ ơn thầy Trần Xuân Sinh, ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang, ĐHVC Hồng Thoại, ĐHVC Trần Thị Thanh Liêm, ĐHVC Thy Lan, ĐHVC Thu Giang Vũ, ĐHV Mai Mơ, ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, các thành viên Huề Ngủyễn, Thanh Nguyệt, Phan Phuong Thao, Lê Hải Châu, lethanhson, Trường Vũ:
TẠ ƠN
Cảm kích thi đàn mộng kết giao
Đường thơ gió lộng bắt tay chào
Tâm hồn mãi trải hoa lòng tặng
Trí tuệ luôn bồi ngọn bút trao
Sức mạnh mong tròn lay biển cả
Niềm vui muốn trọn tỏa anh hào
Ơn Người đến gửi dòng tâm huyết
Cảm kích thi đàn mộng kết giao
Hoàng Giao
29/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
30-11-2016, 12:02 AM
MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Thi hữu muôn nơi gửi tiếng chào
Thiếp đỏ đôi dòng ghi chữ tặng
Hoa hồng một bó chuyển người trao
Nghề Y góp sức lòng viên mãn
Nghiệp vụ làm thơ lẽ tự hào
Vội vã e rằng chưa đủ ý
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao./.
TXS 29/11/2016
TẠ ƠN
Cảm kích thi đàn mộng kết giao
Đường thơ gió lộng bắt tay chào
Tâm hồn mãi trải hoa lòng tặng
Trí tuệ luôn bồi ngọn bút trao
Sức mạnh mong tròn lay biển cả
Niềm vui muốn trọn tỏa anh hào
Ơn Người đến gửi dòng tâm huyết
Cảm kích thi đàn mộng kết giao
Hoàng Giao
29/11/2016
MỐI TÂM GIAO
Ta cùng kết chặt mối tâm giao
Bút mực hân hoan mộng vẫy chào
Thấy bóng này là câu đối gởi
Sang nhà đó cũng nụ hồng trao
Thơm miền ký ức khu quân sự
Ngọt khúc tình ca dãy chiến hào
Buổi lễ mừng nàng thêm tuổi mới
Ta cùng kết chặt mối tâm giao.
DCHL
vancali96
30-11-2016, 10:29 AM
CHẢ SƯỚNG!
( Họa vui )
Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!
HỒNG THOẠI 28.11.16
LẦU MỚI
Nhà bên mới tạo dựng cao lầu
Dạ Cổ vô tình có biết đâu
Việc bận còn lo màng giúp đỡ
Thơ đầy chẳng gửi chối mong cầu
Huy Thanh Gió Bụi đà quên lửng
Hồng Thoại Van Cà đã đợi lâu
Họ định liên hoan mời bạn hữu
Vài chum rượu uống giải oan sầu./.
TXS 28/11/2016
NÔNG DÂN CHÍNH HIỆU
Nông dân chính hiệu chẳng quen lầu
Mái lá trưa nằm mát tận đâu
Dạ khoái thì xem anh Thủy Hử
Lòng vui lại chửi chú Cao Cầu
Cùng trà đắng vị trong sương sớm
Với rượu quen mùi giữa nắng lâu
Gảy khúc xuân tình khi rỗi việc
Quên luôn khổ cực chất cung sầu.
DCHL
Theo dấu
Quí bác làm thơ tả nguyệt lầu
Tao đàn ai dể sánh bằng đâu
Vừa nom Hồng Thoại ngồi bên gấu
Đã thấy Xuân Sinh đứng giữa cầu
Kẻ xuất nhị thanh vừa mới tấu
Người hòa nhất vận chẳng hề lâu
Hoài Lang nhập cuộc lần theo dấu
Bỏ bút Van ca … vẻ mặt sầu
Vancali 11.29.16
Huy Thanh
30-11-2016, 11:08 AM
MỐI TÂM GIAO
Ta cùng kết chặt mối tâm giao
Bút mực hân hoan mộng vẫy chào
Thấy bóng này là câu đối gởi
Sang nhà đó cũng nụ hồng trao
Thơm miền ký ức khu quân sự
Ngọt khúc tình ca dãy chiến hào
Buổi lễ mừng nàng thêm tuổi mới
Ta cùng kết chặt mối tâm giao.
DCHL
CHÚC SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Bao ngày kết nghĩa trọn niềm giao
Ủ mộng ngày sinh vẫy bút chào
Mãi đọng ân tình ra phố gửi
Hoài mang kỉ niệm trỗi vần trao
Dòng thương nguyện khắc dù trăm lũy
Biển nhớ thề ghi dẫu chục hào
Chúc khỏe bình an lòng nhẹ nhõm
Bao ngày kết nghĩa trọn niềm giao.
29-11-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
01-12-2016, 08:43 AM
HOA ĐÀO
Hoa đào trổ nụ đón mùa xuân
Lá nõn chồi xanh đã nảy mầm
Thế lượn ba rồng oai mọi hướng
Cây nhìn bốn cửa đẹp toàn thân
Pha màu thắm đỏ chào năm mới
Nhuộm vẻ hồng tươi đợi tết gần
Giọt nắng chiều đông thong thả trải
In hình cảnh sắc giữa lầu vân./.
TXS 01/12/2016
Huy Thanh
01-12-2016, 04:19 PM
HOA ĐÀO
Hoa đào trổ nụ đón mùa xuân
Lá nõn chồi xanh đã nảy mầm
Thế lượn ba rồng oai mọi hướng
Cây nhìn bốn cửa đẹp toàn thân
Pha màu thắm đỏ chào năm mới
Nhuộm vẻ hồng tươi đợi tết gần
Giọt nắng chiều đông thong thả trải
In hình cảnh sắc giữa lầu vân./.
TXS 01/12/2016
MAI RỪNG GIỮA ĐẢO
Giữa đảo mai rừng đợi chúa xuân
Ngàn cây lá nõn trổ xanh mầm
Đài tươi cảnh đẹp mơ màng ngõ
Nẻo ngát hoa vàng rực rỡ thân
Lãng tử trao tình say mộng thắm
Hàn nhân gửi bạn ước mơ gần
Trường Sa thưởng lãm tìm may mắn
Rõ biển tay người vạn dấu vân.
01-12-2016
Huy Thanh
vancali96
02-12-2016, 08:43 AM
HOA ĐÀO
Hoa đào trổ nụ đón mùa xuân
Lá nõn chồi xanh đã nảy mầm
Thế lượn ba rồng oai mọi hướng
Cây nhìn bốn cửa đẹp toàn thân
Pha màu thắm đỏ chào năm mới
Nhuộm vẻ hồng tươi đợi tết gần
Giọt nắng chiều đông thong thả trải
In hình cảnh sắc giữa lầu vân./.
TXS 01/12/2016
MAI RỪNG GIỮA ĐẢO
Giữa đảo mai rừng đợi chúa xuân
Ngàn cây lá nõn trổ xanh mầm
Đài tươi cảnh đẹp mơ màng ngõ
Nẻo ngát hoa vàng rực rỡ thân
Lãng tử trao tình say mộng thắm
Hàn nhân gửi bạn ước mơ gần
Trường Sa thưởng lãm tìm may mắn
Rõ biển tay người vạn dấu vân.
01-12-2016
Huy Thanh
Chờ xuân
Trên trời én liệng đón ngày xuân
Cõi thế hoàng mai lộc nhú mầm
Lá thắm trên cành mơ khách lạ
Môi hồng trước ngõ mộng người thân
Ông già háo hức thơ bày tỏ
Bọn trẻ nôn nao Tết đến gần
Thi hữu tao đàn lo nhuận ý
Xóm đường bút phẩy tựa phong vân
Vancali 12.1.16
https://s18.postimg.org/f8cp3z8qx/Cho_xuan.jpg
vancali96
02-12-2016, 10:45 AM
Học võ
Biết vậy ngày xưa mình học võ
Để giờ thấy cướp đâu ngồi ngó
Vì cha cấm mãi thế đành từ
Bởi mẹ khuyên hoài nên phải bỏ
Nếu giỏi công phu thoải mái hò
Còn hay nhu đạo tha hồ đọ
Đành thôi phận gái hãy nhu mì
Đức hạnh công dung rèn lúc nhỏ
Vancali 12.1.16
https://s13.postimg.org/pqpmeom2f/Hoc_vo.jpg
Tran Xuan Sinh
02-12-2016, 11:39 AM
TÌNH NGHỆ SĨ
Giữa buổi thu tàn lại ngắm gương
Thường khi biết bạn vẫn hay nhường
Êm đềm cuối ngõ nằm mơ nguyệt
Lặng lẽ bên thềm ngủ nhớ dương
Vẫn muốn nghe hoài thơ Dạ Cổ
Còn mong đợi mãi khúc Nghê Thường
Trên đường lữ thứ sầu cô quạnh
Nghệ sĩ ôm đàn trải gió sương.
01-12-2016
Huy Thanh
SOI GƯƠNG
Sáng dậy soi mình lại trước gương
Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường
Thò tay vén giậu xanh thềm trúc
Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương
Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn
Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường
May vừa huyễn diệu nhành mai trắng
Nhện đã không còn tiếc hạt sương.
Thanh Nguyệt – 01/12/2016
GƯƠNG BẠN
Bao người bạn hữu sáng ngời gương
Chỉ chỗ ngồi trên lại nhún nhường
Giữ đủ ân đời tươi mạo tướng
Lo tròn nghĩa nước đẹp vầng dương
Tình yêu mới rộ đà cho vượng
Hạnh phúc bền lâu vẫn bảo thường
Lẽ sống niềm tin giàu chẳng gượng
Hưu về tóc đã nhuộm màu sương./.
TXS 02/12/2016
Tran Xuan Sinh
02-12-2016, 03:49 PM
HỌC VÕ
Biết vậy ngày xưa mình học võ
Để giờ thấy cướp đâu ngồi ngó
Vì cha cấm mãi thế đành từ
Bởi mẹ khuyên hoài nên phải bỏ
Nếu giỏi công phu thoải mái hò
Còn hay nhu đạo tha hồ đọ
Đành thôi phận gái hãy nhu mì
Đức hạnh công dung rèn lúc nhỏ.
Vancali 12.1.16
SAO CẦU VÕ?
Vì sao sợ hãi mong cầu võ
Sắc đẹp nàng Van ai cũng ngó
Phận gái làm hoa chớ đẩy xô
Nam nhi lấy vợ đừng từ bỏ
Nhu mì, kẻ cướp gặp càng lo
Thoải mái, chàng trai nhìn chẳng đọ
Tốt nhất không cần cãi cọ to
Bây giờ đã lớn đâu còn nhỏ./.
TXS 02/12/2016
vancali96
03-12-2016, 01:08 PM
Học võ
Biết vậy ngày xưa mình học võ
Để giờ thấy cướp đâu ngồi ngó
Vì cha cấm mãi thế đành từ
Bởi mẹ khuyên hoài nên phải bỏ
Nếu giỏi công phu thoải mái hò
Còn hay nhu đạo tha hồ đọ
Đành thôi phận gái hãy nhu mì
Đức hạnh công dung rèn lúc nhỏ
Vancali 12.1.16
https://s13.postimg.org/pqpmeom2f/Hoc_vo.jpg
SAO CẦU VÕ?
Vì sao sợ hãi mong cầu võ
Sắc đẹp nàng Van ai cũng ngó
Phận gái làm hoa chớ đẩy xô
Nam nhi lấy vợ đừng từ bỏ
Nhu mì, kẻ cướp gặp càng lo
Thoải mái, chàng trai nhìn chẳng đọ
Tốt nhất không cần cãi cọ to
Bây giờ đã lớn đâu còn nhỏ./.
TXS 02/12/2016
Gái thế kỷ
Bạn gái thời nay cần biết võ
Ra đường bọn xấu hay dòm ngó
Vừa nom mắt ngọc cứ theo mò
Nhác thấy dây chuyền đâu chịu bỏ
Gặp bọn lưu manh phải nên dò
Thấy phường vô loại nên phải đọ
Biết mình liễu yếu chớ dằn co
Cẩn trọng vì ta người bé nhò
Vancali 12.2.16
https://s18.postimg.org/f4zf1avxl/Gai_the_ky.jpg
Dạ Cổ Hoài Lang
03-12-2016, 10:44 PM
HỌC VÕ
Biết vậy ngày xưa mình học võ
Để giờ thấy cướp đâu ngồi ngó
Vì cha cấm mãi thế đành từ
Bởi mẹ khuyên hoài nên phải bỏ
Nếu giỏi công phu thoải mái hò
Còn hay nhu đạo tha hồ đọ
Đành thôi phận gái hãy nhu mì
Đức hạnh công dung rèn lúc nhỏ
Vancali 12.1.16
SAO CẦU VÕ ?
Vì sao sợ hãi mong cầu võ
Sắc đẹp nàng Van ai cũng ngó
Phận gái làm hoa chớ đẩy xô
Nam nhi lấy vợ đừng từ bỏ
Nhu mì, kẻ cướp gặp càng lo
Thoải mái, chàng trai nhìn chẳng đọ
Tốt nhất không cần cãi cọ to
Bây giờ đã lớn đâu còn nhỏ./.
TXS 02/12/2016
GÁI THẾ KỶ
Bạn gái thời nay cần biết võ
Ra đường bọn xấu hay dòm ngó
Vừa nom mắt ngọc cứ theo mò
Nhác thấy dây chuyền đâu chịu bỏ
Gặp bọn lưu manh phải nên dò
Thấy phường vô loại nên phải đọ
Biết mình liễu yếu chớ dằn co
Cẩn trọng vì ta người bé nhỏ
Vancali 12.2.16
CÔ CÀ LUYỆN VÕ
Thích thú xem cô Cà luyện võ
Chân dài kế cận đâu thèm ngó
Bia thùng dẫu ngọt phải từ nan
Rượu lít dù thơm đành chối bỏ
Gặp cướp tưng bừng xuất thế phang
Nhìn thầy hớn hở ra chiêu đọ
Bao anh thấy mặt đã yêu thầm
Tướng tá như vầy ai nói nhỏ ?
DCHL
vancali96
04-12-2016, 10:29 PM
Thơ đường
Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay
:gn13:
Vancali 12.4.16
Tran Xuan Sinh
05-12-2016, 09:46 AM
Thơ đường
Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.
:gn13:
Vancali 12.4.16
THƠ ĐƯỜNG HAY
Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.
TXS 05/12/2016
HỒNG THOẠI
05-12-2016, 10:15 AM
THƠ ĐƯỜNG HAY
Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.
TXS 05/12/2016
MÊ THƠ
( Họa vui )
Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16
Tran Xuan Sinh
05-12-2016, 11:16 AM
https://s16.postimg.org/tqbmzkk7p/8061916_12559953.jpg
VĨNH BIỆT MỘT THIÊN TÀI
Đất nước sinh ra người lãnh tụ
Quê hương tạo dựng đấng thiên tài
Xây đời vững chắc tâm mềm mỏng
Đánh giặc lâu bền sức dẻo dai
Chẳng sợ gian nan mùa biển lớn
Nào lo vất vả khúc sông dài
Buông mình nhẹ bước du tiên cảnh
Vĩnh biệt chân trời rạng nắng mai.
DCHL
TƯỞNG VỌNG NGƯỜI TÀI
Quây quần đất nước bao người tụ
Hội kiến lòng dân bấy đức tài
Sự nghiệp làm nên đà mạnh mẽ
Cơ đồ tạo lập chẳng dằng dai
Anh hùng để giữ gương đời sáng
Dũng khí truyền lưu lịch sử dài
Tổ quốc vinh danh tình thấu tỏ
Muôn nhà tưởng vọng những ngày mai./.
TXS 05/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
05-12-2016, 08:53 PM
Thơ đường
Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.
:gn13:
Vancali 12.4.16
THƠ ĐƯỜNG HAY
Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.
TXS 05/12/2016
MÊ THƠ
( Họa vui )
Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16
THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ
Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.
DCHL
vancali96
06-12-2016, 08:10 AM
https://s16.postimg.org/tqbmzkk7p/8061916_12559953.jpg
VĨNH BIỆT MỘT THIÊN TÀI
Đất nước sinh ra người lãnh tụ
Quê hương tạo dựng đấng thiên tài
Xây đời vững chắc tâm mềm mỏng
Đánh giặc lâu bền sức dẻo dai
Chẳng sợ gian nan mùa biển lớn
Nào lo vất vả khúc sông dài
Buông mình nhẹ bước du tiên cảnh
Vĩnh biệt chân trời rạng nắng mai.
DCHL
TƯỞNG VỌNG NGƯỜI TÀI
Quây quần đất nước bao người tụ
Hội kiến lòng dân bấy đức tài
Sự nghiệp làm nên đà mạnh mẽ
Cơ đồ tạo lập chẳng dằng dai
Anh hùng để giữ gương đời sáng
Dũng khí truyền lưu lịch sử dài
Tổ quốc vinh danh tình thấu tỏ
Muôn nhà tưởng vọng những ngày mai./.
TXS 05/12/2016
Nhân tài
Nào hay đảo quốc bao người giỏi
Đã biết Cu - ba một kẻ tài
Nhất dạ hầu Nga mà chẳng ngại
Nhiều năm chống Mỹ thật là dai
Xây nền công lý thiên niên mới
Dựng nghiệp tự do thế kỷ dài
Nổi tiếng " Cát Trô " vào lịch sử
Cho đời ngưỡng mộ ánh sao mai
Vancali 96
https://s16.postimg.org/fqgmffb6t/Nhan_tai.jpg
vancali96
06-12-2016, 10:42 AM
THƠ ĐƯỜNG HAY
Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.
TXS 05/12/2016
MÊ THƠ
( Họa vui )
Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16
THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ
Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.
DCHL
Tình thâm
Thâm tình bạn hữu rất là hay
Xướng họa cùng nhau cả tháng ngày
Bảy chữ mây vờn trăng ái ngại
Năm vần phượng múa kẻ mê say
Quê nhà bến cũ lời trang trải
Viễn xứ đò xưa ý tỏ bày
Kỷ niệm thăng trầm đây nhớ mãi
Hương đồng một thuở cánh diều bay
Vancali 12.5.16
Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2016, 09:17 PM
TƯỞNG VỌNG NGƯỜI TÀI
Quây quần đất nước bao người tụ
Hội kiến lòng dân bấy đức tài
Sự nghiệp làm nên đà mạnh mẽ
Cơ đồ tạo lập chẳng dằng dai
Anh hùng để giữ gương đời sáng
Dũng khí truyền lưu lịch sử dài
Tổ quốc vinh danh tình thấu tỏ
Muôn nhà tưởng vọng những ngày mai./.
TXS 05/12/2016
Nhân tài
Nào hay đảo quốc bao người giỏi
Đã biết Cu - ba một kẻ tài
Nhất dạ hầu Nga mà chẳng ngại
Nhiều năm chống Mỹ thật là dai
Xây nền công lý thiên niên mới
Dựng nghiệp tự do thế kỷ dài
Nổi tiếng " Cát Trô " vào lịch sử
Cho đời ngưỡng mộ ánh sao mai
Vancali 96
https://s13.postimg.org/y9lynes2f/Nhan_tai.jpg
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Nước mạnh dân giàu khen tướng giỏi
Cơm no áo ấm cậy quân tài
Nên nhiều trẻ nhỏ tinh thần tốt
Với các ông bà sức khỏe dai
Đẹp đẽ tình yêu bên tháng rộng
Thơm tho hạnh phúc giữa năm dài
Nàng xuân lấp ló từng ô cửa
Gởi tặng cho đời những cánh mai.
DCHL
Tran Xuan Sinh
06-12-2016, 09:59 PM
MÊ THƠ
(Họa vui)
Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16
THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ
Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.
DCHL
Tình thâm
Thâm tình bạn hữu rất là hay
Xướng họa cùng nhau cả tháng ngày
Bảy chữ mây vờn trăng ái ngại
Năm vần phượng múa kẻ mê say
Quê nhà bến cũ lời trang trải
Viễn xứ đò xưa ý tỏ bày
Kỷ niệm thăng trầm đây nhớ mãi
Hương đồng một thuở cánh diều bay
Vancali 12.5.16
THOẢI MÁI LÀM THƠ
Mạng ảo thơ làm cũng thật hay
Tình trao tứ họa cả từng ngày
Câu vần chọn tuyển đầy tâm đẹp
Điển tích soi tìm sáng dạ say
Lặng lẽ đăng bài lên để xướng
Dềnh dang bảo bạn tới xem bày
Về hưu chẳng sợ nàng la mắng
Thoải mái như diều gặp gió bay./.
TXS 06/12/2016
vancali96
07-12-2016, 02:24 AM
THOẢI MÁI LÀM THƠ
Mạng ảo thơ làm cũng thật hay
Tình trao tứ họa cả từng ngày
Câu vần chọn tuyển đầy tâm đẹp
Điển tích soi tìm sáng dạ say
Lặng lẽ đăng bài lên để xướng
Dềnh dang bảo bạn tới xem bày
Về hưu chẳng sợ nàng la mắng
Thoải mái như diều gặp gió bay./.
TXS 06/12/2016
Thơ đường
Đường luật viết thường ý sẽ hay
Về hưu giải trí để qua ngày
Xuân Sinh bút phẩy hoa sầu úa
Dạ Cổ thơ đề bướm cuộn say
Ngũ độ Thanh Huy tuồng sắp xếp
Tập danh Trường Vũ tích chưng bày
Việt Nam Thư Quán tình thi hữu
Xướng họa tưng bừng chữ phượng bay
Vancali 12.6.16
https://s12.postimg.org/syzw59qsd/Tho_duong.jpg
Tran Xuan Sinh
07-12-2016, 03:17 PM
Nhân tài
Nào hay đảo quốc bao người giỏi
Đã biết Cu - ba một kẻ tài
Nhất dạ hầu Nga mà chẳng ngại
Nhiều năm chống Mỹ thật là dai
Xây nền công lý thiên niên mới
Dựng nghiệp tự do thế kỷ dài
Nổi tiếng " Cát Trô " vào lịch sử
Cho đời ngưỡng mộ ánh sao mai
Vancali 96
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Nước mạnh dân giàu khen tướng giỏi
Cơm no áo ấm cậy quân tài
Nên nhiều trẻ nhỏ tinh thần tốt
Với các ông bà sức khỏe dai
Đẹp đẽ tình yêu bên tháng rộng
Thơm tho hạnh phúc giữa năm dài
Nàng xuân lấp ló từng ô cửa
Gởi tặng cho đời những cánh mai.
DCHL
NGHIÊM KHẮC
Bố mẹ sinh con còn muốn khỏe
Bà ông dạy cháu vẫn mong tài
Lên ba gửi giữ vô nhà trẻ
Tới tám khuyên bày nhớ chuyện dai
Cẩn thận trò chơi đà nhiễm độc
Qua loa tóc tỉa sẽ ra dài
Vì yêu phải chọn lời nghiêm khắc
Ảnh hưởng bây giờ lẫn một mai./.
TXS 07/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
07-12-2016, 08:29 PM
THOẢI MÁI LÀM THƠ
Mạng ảo thơ làm cũng thật hay
Tình trao tứ họa cả từng ngày
Câu vần chọn tuyển đầy tâm đẹp
Điển tích soi tìm sáng dạ say
Lặng lẽ đăng bài lên để xướng
Dềnh dang bảo bạn tới xem bày
Về hưu chẳng sợ nàng la mắng
Thoải mái như diều gặp gió bay./.
TXS 06/12/2016
Thơ đường
Đường luật viết thường ý sẽ hay
Về hưu giải trí để qua ngày
Xuân Sinh bút phẩy hoa sầu úa
Dạ Cổ thơ đề bướm cuộn say
Ngũ độ Thanh Huy tuồng sắp xếp
Tập danh Trường Vũ tích chưng bày
Việt Nam Thư Quán tình thi hữu
Xướng họa tưng bừng chữ phượng bay
Vancali 12.6.16
THƠ CHẲNG ĐƯỢC HAY
Lâu rồi chẳng được tứ thơ hay
Bạn hữu cười nên trốn cả ngày
Phố huyện ly đầy cho dạ tỉnh
Quê nhà chén cạn để hồn say
Nghiên này hết mực dòng chưa viết
Bút nọ cong kim khổ đã bày
Thảng thốt nghe mình đêm lắng đọng
Duyên buồn vỗ cánh mịt mờ bay.
DCHL
Tran Xuan Sinh
07-12-2016, 08:36 PM
CON XIN PHÁT NGUYỆN
(Họa thơ Thầy Thích Tín Thuận)
Học Lý giờ con sẽ thực hành
Cho dù cái Sự giả mà thanh
Vô chùa tự tại giàu nhân nghĩa
Tới chỗ linh thiêng rõ ngọn ngành
Bể khổ rèn trui rồi hết khổ
Màu xanh gắng giữ mãi còn xanh
Mười điều ác phạm xa rời bỏ
Phát nguyện thành tâm đến cõi lành./.
TXS 07/12/2016
@ Trong Phập Pháp, Lý (Giáo lý) là cái gốc căn bản, thể hiện tính khoa học cao siêu. Còn Sự là phương tiện để truyền giáo lý, mang nặng tính đạo.
Bài xướng
LUI VỀ ẨN CƯ
Trần gian hoạ phúc mãi song hành
Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
Đảo nắng ba thời xây yến tổ
Làng mưa một phút đổi nông ngành
Đau vì việc khó thân càng khó
Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.
04.12.2016
Thích Tín Thuận
vancali96
08-12-2016, 08:24 AM
Hạnh phúc
Hạnh phúc từ ngày có mặt ông
Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng
Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ
Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông
Giọng nói êm đềm pha sắc thắm
Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng
Canh bầu tép cháy dùng cơm tối
Đôi bóng bên đèn hỏi thích không ?
Vancali 12.7.16
https://s29.postimg.org/6kowzk7x3/Hanh_phuc.jpg
buixuanphuong09
08-12-2016, 08:34 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=267169#post267169) CON XIN PHÁT NGUYỆN
(Họa thơ Thầy Thích Tín Thuận)
Học Lý giờ con sẽ thực hành
Cho dù cái Sự giả mà thanh
Vô chùa tự tại giàu nhân nghĩa
Tới chỗ linh thiêng rõ ngọn ngành
Bể khổ rèn trui rồi hết khổ
Màu xanh gắng giữ mãi còn xanh
Mười điều ác phạm xa rời bỏ
Phát nguyện thành tâm đến cõi lành./.
TXS 07/12/2016
@ Trong Phập Pháp, Lý (Giáo lý) là cái gốc căn bản, thể hiện tính khoa học cao siêu. Còn Sự là phương tiện để truyền giáo lý, mang nặng tính đạo.
Bài xướng
LUI VỀ ẨN CƯ
Trần gian hoạ phúc mãi song hành
Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
Đảo nắng ba thời xây yến tổ
Làng mưa một phút đổi nông ngành
Đau vì việc khó thân càng khó
Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.
04.12.2016
Thích Tín Thuận
THEO TÔNG TỊNH ĐỘ
Niệm Phật mười hơi, TÍN NGUYỆN HÀNH*
Giữ gìn Ngũ giới được tâm thanh
Xua phiền xả não đâu vì ngọn
Bỏ phải buông hơn chẳng kể ngành
“Tính sáng Di Đà”** càng mãi sáng
“Dòng xanh Tịnh Độ” lại thêm xanh
Phép màu giải thoát : Vô minh đoạn!
Về với Tây Phương mảnh đất lành.
BXP 8.12.2016
* Đúng thứ tự là TÍN HÀNH NGUYỆN
** Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông : “Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi”
*** Hai câu Luận là kiểu chơi thơ, tôi chưa học nên không hiểu, buộc phải giữ vần họa nhưng cảm thấy nó gượng ép, làm giảm ý thơ
Tran Xuan Sinh
08-12-2016, 08:35 AM
Sắp tới Đinh Dậu, TXS chuẩn bị tứ thơ cho năm gà, mong các bạn góp ý giúp!
BÌNH MINH NĂM GÀ
Bình minh thức dậy gọi năm gà
Vẫy cánh chào xuân cất tiếng ca
Nhắc nhở con người canh biển rộng
Vui vầy tổ quốc hiểu tầm xa
Đôi chân vững thế trên từng nẻo
Một chí đồng tâm giữa mọi nhà
Đinh Dậu hân hoan mừng lễ tết
Mong cầu đất nước nở đầy hoa./.
TXS 10/11/Bính Thân
Huy Thanh
08-12-2016, 12:10 PM
Sắp tới Đinh Dậu, TXS chuẩn bị tứ thơ cho năm gà, mong các bạn góp ý giúp!
BÌNH MINH NĂM GÀ
Bình minh thức dậy gọi năm gà
Vẫy cánh chào xuân cất tiếng ca
Nhắc nhở con người canh biển rộng
Vui vầy tổ quốc hiểu tầm xa
Đôi chân vững thế trên từng nẻo
Một chí đồng tâm giữa mọi nhà
Đinh Dậu hân hoan mừng lễ tết
Mong cầu đất nước nở đầy hoa./.
TXS 10/11/Bính Thân
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Làng tôi đến Dậu chẳng ăn gà
Để tiếng xuân chào rộn rã ca
Rạng rỡ khua chèo vang biển thắm
Êm đềm vẫy bút vọng ngàn xa
Hàn huyên mộng cũ chung thuyền bến
Gặp gỡ người xưa khắp nẻo nhà
Lễ Tết muôn người vui trẩy hội
Mai đào ngát tỏa một rừng hoa.
08-12-2016
Huy Thanh
buixuanphuong09
08-12-2016, 12:13 PM
Bài họa 2:
QUÁN ÂM
Hướng tới Tây Phương được bảo hành
Quán Âm cứu khổ vẫn tầm thanh
Vô minh chặt đứt đi từ ngọn
Tứ đế truyền ra đến mọi ngành
Điểm sáng Ta Bà khơi nghiệp sáng
Miền xanh Tịnh Độ khởi duyên xanh
Từ Bi Hỉ Xả ban hàm thức*
Thấm nước cành dương mãi mát lành.
BXP 08.12.2016
* Hàm là ngậm, Thức là cái hiểu biết. Hàm thức tức là Chúng sinh hay là Hữu tình, là các loài có hiểu biết, có tình cảm ở trong thân thể.
Tran Xuan Sinh
08-12-2016, 02:50 PM
Hạnh phúc
Hạnh phúc từ ngày có mặt ông
Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng
Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ
Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông
Giọng nói êm đềm pha sắc thắm
Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng
Canh bầu tép cháy dùng cơm tối
Đôi bóng bên đèn hỏi thích không?
Vancali 12.7.16
LẤY CHỒNG
Nhân tình ả thích cũng nhiều ông
Chỉ chọn làm riêng một đức chồng
Trải gối phòng chung giường ngủ gọn
Thuê nhà lễ cưới khách mời đông
Đêm nằm thỏ thẻ lời chua ngọt
Sáng dậy tào lao chuyện ấm nồng
Râu tép canh bầu khen vẫn sướng
Thưa rằng hạnh phúc thật hay không./.
TXS 08/12/2016
Huy Thanh
08-12-2016, 08:44 PM
Hạnh phúc
Hạnh phúc từ ngày có mặt ông
Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng
Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ
Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông
Giọng nói êm đềm pha sắc thắm
Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng
Canh bầu tép cháy dùng cơm tối
Đôi bóng bên đèn hỏi thích không?
Vancali 12.7.16
LẤY CHỒNG
Nhân tình ả thích cũng nhiều ông
Chỉ chọn làm riêng một đức chồng
Trải gối phòng chung giường ngủ gọn
Thuê nhà lễ cưới khách mời đông
Đêm nằm thỏ thẻ lời chua ngọt
Sáng dậy tào lao chuyện ấm nồng
Râu tép canh bầu khen vẫn sướng
Thưa rằng hạnh phúc thật hay không./.
TXS 08/12/2016
QUẠNH QUẼ
Say còn ngật ngưỡng, chẳng cần ông!
Rệu rã ngày qua hổng thích chồng
Lẻ ngõ hồn xao tròn tiết hạ
Đơn phòng bóng rủ trọn mùa đông
Hoài mơ cảnh cũ tình phai thắm
Mãi ngắm vườn hoang nẻo nhạt nồng
Nỏ thấy tiền lương ngoài hũ rượu
Trong ngoài quạnh quẽ hỏi buồn không?
08-12-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
08-12-2016, 09:35 PM
THEO TÔNG TỊNH ĐỘ
Niệm Phật mười hơi, TÍN NGUYỆN HÀNH*
Giữ gìn Ngũ giới được tâm thanh
Xua phiền xả não đâu vì ngọn
Bỏ phải buông hơn chẳng kể ngành
“Tính sáng Di Đà”** càng mãi sáng
“Dòng xanh Tịnh Độ” lại thêm xanh
Phép màu giải thoát : Vô minh đoạn!
Về với Tây Phương mảnh đất lành.
BXP 8.12.2016
* Đúng thứ tự là TÍN HÀNH NGUYỆN
** Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông : “Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi”
ĐƯỢC PHÉP LÀNH
Giáo lý ngời soi mỗi bước hành
Đi về tĩnh lặng nhẹ nhàng thanh
Lên chùa chẳng kể quan - dân - nước
Dõi kệ nào chia bậc - chức – ngành
Cõi lạc đường xa, lòng vẫn lạc
Trời xanh bóng tối, tuổi còn xanh
Từ bi hỷ xả cầu gia hộ
Hộ Pháp gần ta được phép lành./.
TXS 08/12/2016
vancali96
09-12-2016, 02:24 AM
Sắp tới Đinh Dậu, TXS chuẩn bị tứ thơ cho năm gà, mong các bạn góp ý giúp!
BÌNH MINH NĂM GÀ
Bình minh thức dậy gọi năm gà
Vẫy cánh chào xuân cất tiếng ca
Nhắc nhở con người canh biển rộng
Vui vầy tổ quốc hiểu tầm xa
Đôi chân vững thế trên từng nẻo
Một chí đồng tâm giữa mọi nhà
Đinh Dậu hân hoan mừng lễ tết
Mong cầu đất nước nở đầy hoa./.
TXS 10/11/Bính Thân
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Làng tôi đến Dậu chẳng ăn gà
Để tiếng xuân chào rộn rã ca
Rạng rỡ khua chèo vang biển thắm
Êm đềm vẫy bút vọng ngàn xa
Hàn huyên mộng cũ chung thuyền bến
Gặp gỡ người xưa khắp nẻo nhà
Lễ Tết muôn người vui trẩy hội
Mai đào ngát tỏa một rừng hoa.
08-12-2016
Huy Thanh
Chào năm gà
Khỉ sắp ra đi nhượng chỗ gà
Dương trần chuẩn bị khúc hoà ca
Cầu cho quốc thái yên bình đến
Ước được dân giàu đói khổ xa
Tiếng hát hoài lang về mọi chốn
Lời ru dạ cổ viếng muôn nhà
Chúc năm Đinh Dậu nhiều may mẳn
Tài lộc duyên tình đẹp sắc hoa
Vancali 12.8.16
https://s27.postimg.org/nywrvescj/Chao_nam_ga.jpg
vancali96
09-12-2016, 09:22 AM
Hạnh phúc
Hạnh phúc từ ngày có mặt ông
Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng
Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ
Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông
Giọng nói êm đềm pha sắc thắm
Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng
Canh bầu tép cháy dùng cơm tối
Đôi lứa bên đèn hỏi thích không ?
Vancali 12.7.16
https://s16.postimg.org/bpcwcge1h/Hanh_phuc.jpg
LẤY CHỒNG[/FONT]
Nhân tình ả thích cũng nhiều ông
Chỉ chọn làm riêng một đức chồng
Trải gối phòng chung giường ngủ gọn
Thuê nhà lễ cưới khách mời đông
Đêm nằm thỏ thẻ lời chua ngọt
Sáng dậy tào lao chuyện ấm nồng
Râu tép canh bầu khen vẫn sướng
Thưa rằng hạnh phúc thật hay không./.
TXS 08/12/2016
QUẠNH QUẼ
Say còn ngật ngưỡng, chẳng cần ông!
Rệu rã ngày qua hổng thích chồng
Lẻ ngõ hồn xao tròn tiết hạ
Đơn phòng bóng rủ trọn mùa đông
Hoài mơ cảnh cũ tình phai thắm
Mãi ngắm vườn hoang nẻo nhạt nồng
Nỏ thấy tiền lương ngoài hũ rượu
Trong ngoài quạnh quẽ hỏi buồn không?
08-12-2016
Huy Thanh
https://s28.postimg.org/h7sc4zaql/Vi_ong.jpg
Huy Thanh
09-12-2016, 09:25 AM
ĐĂNG KÍ CHÀNG ƠI!
ĐĂNG rồi dạ ủ ngắm bài thơ
KÍ gửi đầu thu ngõ nguyệt mờ
HỌC suốt tàn đông về sẽ nghỉ
ĐƯỜNG luôn mở trí đã không ngờ
THI đàn lắm kẻ ôm hồn mộng
KẺO khách đa tình lạc cõi mơ
MUỘN đó còn hơn đời lãng tử
CHÀNG ƠI! Xướng họa giỏi em chờ.
09-12-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
09-12-2016, 11:48 AM
ĐĂNG KÍ CHÀNG ƠI!
ĐĂNG rồi dạ ủ ngắm bài thơ
KÍ gửi đầu thu ngõ nguyệt mờ
HỌC suốt tàn đông về sẽ nghỉ
ĐƯỜNG luôn mở trí đã không ngờ
THI đàn lắm kẻ ôm hồn mộng
KẺO khách đa tình lạc cõi mơ
MUỘN đó còn hơn đời lãng tử
CHÀNG ƠI! Xướng họa giỏi em chờ.
09-12-2016
Huy Thanh
CHIẾN SĨ
(họa vận, tung hoành trục khoán)
CHIẾN sĩ đêm ngày vẫn viết thơ
TRƯỜNG chinh đánh giặc dưới sao mờ
ĐỒNG bào giúp đỡ gùi không nghỉ
ĐỘI ngũ hành quân gặp bất ngờ
MÁU đổ đâu sờn, say cõi mộng
XƯƠNG phơi chẳng sợ, giữ niềm mơ
RƠI vài giọt lệ cho mầm nảy
ĐẤT NƯỚC MÙA XUÂN CẢNH SẮC CHỜ./.
TXS 09/12/2016
Tran Xuan Sinh
09-12-2016, 12:53 PM
QUẠNH QUẼ
Say còn ngật ngưỡng, chẳng cần ông!
Rệu rã ngày qua hổng thích chồng
Lẻ ngõ hồn xao tròn tiết hạ
Đơn phòng bóng rủ trọn mùa đông
Hoài mơ cảnh cũ tình phai thắm
Mãi ngắm vườn hoang nẻo nhạt nồng
Tiền lương nỏ thấy ngoài chai rượu
Quạnh quẽ trong ngoài hỏi muốn không?
08-12-2016
Huy Thanh
Vì ông
Sướng khổ cam đành lệ thuộc ông
Thành duyên phối ngẫu bước theo chồng
Trai hiền chỉ thấy nơi quần chúng
Gái đảm nên tìm ở chợ đông
Gió mát vòng tay chàng ấm áp
Trăng thanh chén rượu thiếp say nồng
Người tung giọng hát vui lòng quá
Kẻ hứng câu hò đẹp ý không !
Vancali 12.8.16
https://s28.postimg.org/h7sc4zaql/Vi_ong.jpg
[/CENTER]
TUYỆT VỜI KHÔNG
Van cà sướng thật gặp đàn ông
Vội vã cầm tay bảo được chồng
Dạm hỏi xem ngày trong tiết hạ
Hôn thành chọn tháng giữa mùa đông
Tình yêu trọn thỏa đầy hoa đẹp
Hạnh phúc tròn vui đủ tiệc nồng
Giữ đạo hiền thê chăm chỉ việc
Con nhiều của lắm tuyệt vời không!
TXS 09/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2016, 01:13 PM
Hạnh phúc
Hạnh phúc từ ngày có mặt ông
Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng
Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ
Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông
Giọng nói êm đềm pha sắc thắm
Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng
Canh bầu tép cháy dùng cơm tối
Đôi bóng bên đèn hỏi thích không ?
Vancali 12.7.16
LẤY CHỒNG
Nhân tình ả thích cũng nhiều ông
Chỉ chọn làm riêng một đức chồng
Trải gối phòng chung giường ngủ gọn
Thuê nhà lễ cưới khách mời đông
Đêm nằm thỏ thẻ lời chua ngọt
Sáng dậy tào lao chuyện ấm nồng
Râu tép canh bầu khen vẫn sướng
Thưa rằng hạnh phúc thật hay không./.
TXS 08/12/2016
QUẠNH QUẼ
Say còn ngật ngưỡng, chẳng cần ông!
Rệu rã ngày qua hổng thích chồng
Lẻ ngõ hồn xao tròn tiết hạ
Đơn phòng bóng rủ trọn mùa đông
Hoài mơ cảnh cũ tình phai thắm
Mãi ngắm vườn hoang nẻo nhạt nồng
Nỏ thấy tiền lương ngoài hũ rượu
Trong ngoài quạnh quẽ hỏi buồn không?
08-12-2016
Huy Thanh
NHỚ NGHE ÔNG
Cho dù khổ cực nhớ nghe ông
Hạnh phúc đơn sơ nghĩa vợ chồng
Gạo thóc đầy bồ no tháng hạ
Áo quần chật tủ ấm đêm đông
Cây đời thắm mãi bên sương giá
Cõi phận xanh luôn dưới lửa nồng
Thệ ước vuông tròn lưu luyến giữ
Duyên mình quá đẹp lẽ nào không !
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2016, 02:04 PM
BÌNH MINH NĂM GÀ
Bình minh thức dậy gọi năm gà
Vẫy cánh chào xuân cất tiếng ca
Nhắc nhở con người canh biển rộng
Vui vầy tổ quốc hiểu tầm xa
Đôi chân vững thế trên từng nẻo
Một chí đồng tâm giữa mọi nhà
Đinh Dậu hân hoan mừng lễ tết
Mong cầu đất nước nở đầy hoa./.
TXS 10/11/Bính Thân
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Làng tôi đến Dậu chẳng ăn gà
Để tiếng xuân chào rộn rã ca
Rạng rỡ khua chèo vang biển thắm
Êm đềm vẫy bút vọng ngàn xa
Hàn huyên mộng cũ chung thuyền bến
Gặp gỡ người xưa khắp nẻo nhà
Lễ Tết muôn người vui trẩy hội
Mai đào ngát tỏa một rừng hoa.
08-12-2016
Huy Thanh
Chào năm gà
Khỉ sắp ra đi nhượng chỗ gà
Dương trần chuẩn bị khúc hoà ca
Cầu cho quốc thái yên bình đến
Ước được dân giàu đói khổ xa
Tiếng hát hoài lang về mọi chốn
Lời ru dạ cổ viếng muôn nhà
Chúc năm Đinh Dậu nhiều may mẳn
Tài lộc duyên tình đẹp sắc hoa
Vancali 12.8.16
CHỜ XUÂN
Trở giấc canh khuya một tiếng gà
Xui mình nhớ lại phút xuân ca
Vài cành lộc biếc xinh đường rộng
Những chậu mai vàng đẹp phố xa
Vợ nấu cơm ngon ngoài bếp lửa
Con khoe áo mới giữa gian nhà
Năm nay mọi việc đà như ý
Đến buổi giao thừa sẽ ngắm hoa.
DCHL
buixuanphuong09
09-12-2016, 07:56 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
BÌNH MINH NĂM GÀ
Bình minh thức dậy gọi năm gà
Vẫy cánh chào xuân cất tiếng ca
Nhắc nhở con người canh biển rộng
Vui vầy tổ quốc hiểu tầm xa
Đôi chân vững thế trên từng nẻo
Một chí đồng tâm giữa mọi nhà
Đinh Dậu hân hoan mừng lễ tết
Mong cầu đất nước nở đầy hoa./.
TXS 10/11/Bính Thân
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Làng tôi đến Dậu chẳng ăn gà
Để tiếng xuân chào rộn rã ca
Rạng rỡ khua chèo vang biển thắm
Êm đềm vẫy bút vọng ngàn xa
Hàn huyên mộng cũ chung thuyền bến
Gặp gỡ người xưa khắp nẻo nhà
Lễ Tết muôn người vui trẩy hội
Mai đào ngát tỏa một rừng hoa.
08-12-2016
Huy Thanh
THI HỮU VÀO XUÂN
Thi Hữu vào xuân rộn tiếng gà
Tưng bừng Đinh Dậu khúc hoan ca
Câu thơ “khỉ biệt” chưa vang khắp
Bài phú “kê về” đã vọng xa
“Đường luật” ươm hoa tươi mọi lối
“Tự do” thắp lửa ấm muôn nhà
Nguyên Tiêu hỉ hả “Tình thân ái”
“Một khối tâm đồng” mãi nở hoa.
BXP 9.12.2016
Tôi rất thèm trở lại với ĐL, nhưng kiến thức cuộc sống của tôi nghèo nàn quá, ngày ngày giam mình trong bốn bức tường, lại mê sưu tập chim, chỉ thơ về Phật Pháp tôi mới dễ họa. Chiều qua vào đọc ghi lại hai bài thơ trên, một giờ đi bộ chiều gắng làm được 6 câu, còn hai câu kết không sao làm nổi, đành bỏ. Sáng nay đi bộ tôi đã hoàn thành bài họa mới, nhưng về đến nhà thì cắt điện, 19h00 có điện, nhưng gõ phím được vài dòng lại bụp, giờ mới lại tiếp. Tôi gắng họa để đáp lại tình cảm của bác.
Đọc lại bài thơ tôi thấy bị lỗi Bình đầu và Thượng vỹ, nhưng trong điều kiện hiện tại tôi chưa sửa được, đành tạm chấp nhận
buixuanphuong09
09-12-2016, 08:59 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=267218#post267218)
ĐƯỢC PHÉP LÀNH
Giáo lý ngời soi mỗi bước hành
Đi về tĩnh lặng nhẹ nhàng thanh
Lên chùa chẳng kể quan - dân - nước
Dõi kệ nào chia bậc - chức – ngành
Cõi lạc đường xa, lòng vẫn lạc
Trời xanh bóng tối, tuổi còn xanh
Từ bi hỷ xả cầu gia hộ
Hộ Pháp gần ta được phép lành./.
TXS 08/12/2016
* Bác nhớ và hiểu sâu nhiều Pháp. TXS mới học nên chỉ mới có một số từ thông dụng của Phật Pháp, nhân khi niệm chú đọc Kinh. Làm đôi bài thơ để nhắc nhở hành luyện vậy. Làm thơ, cũng như ca hát, tuồng chèo đều thuộc SỰ. Vì là Sự nên khó bắt nhịp "tính thơ" trong diễn đạt phải không Bác.
SINH TỬ AN NHIÊN
“Thập nhị nhân duyên” nặng mắt HÀNH(1)
Mang nhiều tạo tác khó mà thanh
“Ba tâm” (2) soi kỹ thông nguồn cội
“Bốn đế” (3) đào sâu tỏ ngọn ngành
Sắc tím trời chiều luôn vẫn tím
Mầu xanh biển sớm mãi còn xanh
Lòng luôn tỉnh thức tham sân xả
Sinh tử an nhiên hưởng sự lành.
BXP 9.12.2016
(1) HÀNH là mắt xích thứ hai (trong Thập nhị nhân duyên,sau Vô minh) tức là những hoạt động do ý muốn và những tạo tác của nghiệp.
(2) Ba tâm trong kinh Kim cương : Phát tâm, trụ tâm, sửa tâm. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Du viết “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Nguyễn Du đã nói : Ta đọc kinh Kim Cương đến ngàn lượt.
(3) Bốn Đế tức Tứ diệu đế, bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho anh em ngài Kiều Trần Như, cũng chính là cái cốt lõi của đạo Phật, là “Con đường thoát khổ”.
Tôi theo đạo Phật bằng con đường trí trí tuệ, thực hành cả Lý và Sự.
Về Sự : Ngay sau khi quy y tôi đã lập ban thờ Phật, thực hành nghiêm túc hai thời tụng kinh niệm Phật Sáng-Tối 16 năm dư chưa hề lơi lỏng.
Về Lý : Tôi ra sức học Phật Pháp trong điều kiện không thầy không bạn, tự mình nghiền ngẫm, đã đọc nhiều kinh sách, dù trình độ non kém nhưng nhờ phúc duyên tiền kiếp, tôi cứ đọc, đọc mãi rồi cũng vỡ vạc ra.
vancali96
10-12-2016, 05:35 AM
ĐĂNG KÍ CHÀNG ƠI!
ĐĂNG rồi dạ ủ ngắm bài thơ
KÍ gửi đầu thu ngõ nguyệt mờ
HỌC suốt tàn đông về sẽ nghỉ
ĐƯỜNG luôn mở trí đã không ngờ
THI đàn lắm kẻ ôm hồn mộng
KẺO khách đa tình lạc cõi mơ
MUỘN đó còn hơn đời lãng tử
CHÀNG ƠI! Xướng họa giỏi em chờ.
09-12-2016
Huy Thanh
CHIẾN SĨ
(họa vận, tung hoành trục khoán)
CHIẾN sĩ đêm ngày vẫn viết thơ
TRƯỜNG chinh đánh giặc dưới sao mờ
ĐỒNG bào giúp đỡ gùi không nghỉ
ĐỘI ngũ hành quân gặp bất ngờ
MÁU đổ đâu sờn, say cõi mộng
XƯƠNG phơi chẳng sợ, giữ niềm mơ
RƠI vài giọt lệ cho mầm nảy
ĐẤT NƯỚC MÙA XUÂN CẢNH SẮC CHỜ./.
TXS 09/12/2016
Chớ mong
Học đà mấy tháng để hòa thơ
Mãi thấy câu văn quá mập mờ
Luật cứ lung tung mà khó hiểu
Đường như lộn xộn đến không ngờ
Đâu làn má thắm vào cơn mộng
Chẳng đóa hoa hồng đến giấc mơ
Nhớ tránh phong yêu lầm hạc tất
Người ơi ! Xướng họa chớ mong chờ
Vancali 12.9.16
https://s18.postimg.org/u486zggg9/Cho_mong.jpg
vancali96
10-12-2016, 07:41 AM
[B][COLOR="darkred"]LẤY CHỒNG
Nhân tình ả thích cũng nhiều ông
Chỉ chọn làm riêng một đức chồng
Trải gối phòng chung giường ngủ gọn
Thuê nhà lễ cưới khách mời đông
Đêm nằm thỏ thẻ lời chua ngọt
Sáng dậy tào lao chuyện ấm nồng
Râu tép canh bầu khen vẫn sướng
Thưa rằng hạnh phúc thật hay không./.
TXS 08/12/2016
NHỚ NGHE ÔNG
Cho dù khổ cực nhớ nghe ông
Hạnh phúc đơn sơ nghĩa vợ chồng
Gạo thóc đầy bồ no tháng hạ
Áo quần chật tủ ấm đêm đông
Cây đời thắm mãi bên sương giá
Cõi phận xanh luôn dưới lửa nồng
Thệ ước vuông tròn lưu luyến giữ
Duyên mình quá đẹp lẽ nào không !
DCHL
NŨNG NỊU
Mỗi phút tôi đều phải thấy ông
Ngày qua tháng lại bởi thương chồng
Tim già rộn rã từng cơn hạ
Sức trẻ tưng bừng mỗi đợt đông
Nghĩa ủ trao lời luôn bớt nhạt
Tình say quyện ý mãi thêm nồng
Đêm tàn vẫn thích nằm mơ mộng
Nũng nịu xuân chờ hỏi muốn không?
09-12-2016
Huy Thanh
Tạ ơn ông
Cảm tạ ơn trời đã gặp ông
Từ khi pháo nổ vẹn duyên chồng
Rau xanh chắc dạ đi vào hạ
Gạo trắng đầy bồ lúc lập đông
Lại rất yêu con lời mật thiết
Và hay quí vợ tiếng êm nồng
Bao nhiêu khó nhọc chàng mang lấy
Thử hỏi cô nào ... dám nói không ...thích
Vancali 12,9.16
https://s23.postimg.org/7i90wjmgr/Ta_on_ong.jpg
Tran Xuan Sinh
10-12-2016, 10:06 AM
ĐĂNG KÍ CHÀNG ƠI!
ĐĂNG rồi dạ ủ ngắm bài thơ
KÍ gửi đầu thu ngõ nguyệt mờ
HỌC suốt tàn đông về sẽ nghỉ
ĐƯỜNG luôn mở trí đã không ngờ
THI đàn lắm kẻ ôm hồn mộng
KẺO khách đa tình lạc cõi mơ
MUỘN đó còn hơn đời lãng tử
CHÀNG ƠI! Xướng họa giỏi em chờ.
09-12-2016
Huy Thanh
Chớ mong
Học đà mấy tháng để hòa thơ
Mãi thấy câu văn quá mập mờ
Luật cứ lung tung mà khó hiểu
Đường như lộn xộn đến không ngờ
Đâu làn má thắm vào cơn mộng
Chẳng đóa hoa hồng đến giấc mơ
Nhớ tránh phong yêu lầm hạc tất
Người ơi ! Xướng họa chớ mong chờ
Vancali 12.9.16
HÃY ĐỢI NGHE EM
LÀM được sao mà bảo chẳng thơ
CÂU nghe lủng củng trí như mờ
LỤC căn gốc giữ đừng nên phạm
BÁT đạo đường đi phải chớ ngờ
HAY ít dằng dai còn ước mộng
KHÓ nhiều trắc trở lại nằm mơ
LẮM điều thấy rõ chưa từng trải
EM Ạ! Dần thôi hãy đợi chờ.
TXS 10/12/2016
Tran Xuan Sinh
11-12-2016, 03:48 PM
Họa bài ƠN ĐỜI của Tonithihanh (xem trang Thơ ĐL Nguyên Xuân).
105. ĐỀN ÂN CỨU KHỔ
Nghĩa nặng trên đền trả tứ ân
Tình trao dưới khổ nợ tam phần
Này con hãy sống cho tròn đạo
Hỡi bạn đừng quên giữ trọn nhân
Bởi nghiệp che đè nên tránh mãi
Vì căn lấp đậy phải lui dần
Người hay biết để tâm lòng sạch
Sẽ được an lành hết thảy xuân./.
TXS 11/12/2016
@ TXS đã kiểm tra 105 bài (cả bài của TXS), nhưng gần như không khắc lục, chỉ có hai bài: Bài xướng “Ơn đời” của tonuthihanh và bài họa “Tàn phai” cũng của tonnuthihanh, khắc lục chữ “đường ân”.
Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2016, 10:48 PM
Vì ông
Cửa nhà sa sút cũng vì ông
Mãi nhậu cho nên nợ đống chồng
Vợ phải đau buồn khi đến hạ
Con đành rách rưới lúc vào đông
Sáng ra lại thấy người săn sái
Tối đến thi nghe rượu nặc nồng
Cứ vậy làm sao mà hỏng mạt
Hỏi rằng chịu nổi nửa hay không ?
Vancali 12.11.16
https://s27.postimg.org/uvh88uq5f/Vi_ong_2222.jpg
AI TRẺ HƠN
Tóc trắng râu dài họ gọi ông
Cùng đi với vợ bảo cha chồng
Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
Bạn xét ba hình có đẹp không?
TXS 11/12/2016
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15391095_1886605608250554_8846440659480419431_n.jp g?oh=9ab8d01d3168297ab561e61f01a8f8ec&oe=58AF1FE9
NGỠ TIÊN ÔNG
( Họa Vui )
Xem hình cứ ngỡ một tiên ông
Tóc với râu kia đẹp đẽ chồng
Lúc gảy đàn bầu thương biển mặn
Khi hòa sáo trúc dỗi sầu đông
Mưa xuân mát mẻ thì tươi lá
Nắng hạ khô khan sẽ quéo ngồng
Những tối trăng vàng soi ngạch cửa
Dăm bài bát cú nhẹ như không.
DCHL
vancali96
11-12-2016, 10:54 PM
AI TRẺ HƠN
Tóc trắng râu dài họ gọi ông
Cùng đi với vợ bảo cha chồng
Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
Bạn xét ba hình có đẹp không?
TXS 11/12/2016
Vì ông
Cửa nhà sa sút cũng vì ông
Mãi nhậu cho nên nợ đống chồng
Vợ phải đau buồn khi đến hạ
Con đành rách rưới lúc vào đông
Sáng ra lại thấy người săn sái
Tối đến thi nghe rượu nặc nồng
Cứ vậy làm sao mà hỏng mạt
Hỏi rằng chịu nổi nửa hay không ?
Vancali 12.11.16
https://s27.postimg.org/uvh88uq5f/Vi_ong_2222.jpg
Tran Xuan Sinh
12-12-2016, 10:53 AM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15391095_1886605608250554_8846440659480419431_n.jp g?oh=9ab8d01d3168297ab561e61f01a8f8ec&oe=58AF1FE9
AI TRẺ HƠN
Tóc trắng râu dài họ gọi ông
Cùng đi với vợ bảo cha chồng
Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
Bạn xét ba hình có đẹp không?
TXS 11/12/2016
GÓP VUI
Ba hình có khác cũng là "ông"
Chỉ thiếu bà ta đủ vợ chồng
Mỗi sáng cùng em rèn sức khỏe
Hằng đêm với bậu vượt đêm Đông
Hiền khô, chân thật thương người yếu
Đức độ, thành tâm ghét kẻ ngồng
Sống khỏe, sống vui cùng đệ, tử
Đời mà như thế - khổ còn không?
Mai Văn Tư (facebook)
vancali96
12-12-2016, 11:29 PM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;267343]https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15391095_1886605608250554_8846440659480419431_n.jp g?oh=9ab8d01d3168297ab561e61f01a8f8ec&oe=58AF1FE9
AI TRẺ HƠN
Tóc trắng râu dài họ gọi ông
Cùng đi với vợ bảo cha chồng
Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
Bạn xét ba hình có đẹp không?
TXS 11/12/2016
GÓP VUI
Ba hình có khác cũng là "ông"
Chỉ thiếu bà ta đủ vợ chồng
Mỗi sáng cùng em rèn sức khỏe
Hằng đêm với bậu vượt đêm Đông
Hiền khô, chân thật thương người yếu
Đức độ, thành tâm ghét kẻ ngồng
Sống khỏe, sống vui cùng đệ, tử
Đời mà như thế - khổ còn không?
Mai Văn Tư (facebook)
Một ông
Ngắm kỹ ba hình vẫn một ông
Dù cho tuổi hạc có thêm chồng
Văn hay lắm bạn vào chơi bạo
Toán giỏi bao trò đến học đông
Dạo ấy đào hoa nhìn rất đẹp
Giờ đây lịch lãm thấy đâu ngồng
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Cõi thế ai bằng ... hỏi sướng không ?
Vancali 12.12.16
https://s28.postimg.org/ysbp0nel9/mot_ong.jpg
vancali96
14-12-2016, 08:43 AM
Lòng nhân
Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
Thượng đế đền công lại bội phần
Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
Mà người nhận lấy tựa bàn cân
Run chân kẻ khó khi nhờ đến
Chắc dạ con thơ lúc rất cần
Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
Sao đành quên lãng mối tình thân
Vancali 12.13.16
https://s29.postimg.org/zc205t3ef/Long_nhan.jpg
Tran Xuan Sinh
14-12-2016, 08:55 AM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
Lương Lương Hòa
14-12-2016, 11:05 AM
TUỔI GIÀ
Mưa bão cuộn quanh buổi chán phèo
Cảm vào mỏi mệt sức cheo leo
Ngậm ngùi cái thuở thân chèo bẻo
Ngán ngẩm hôm nay phận mẽo mèo
Thơ phỏng đôi lời đâu nỡ ghẹo
Rượu không mấy hũm chẳng chi theo
Cháo hành một bát đời còn khéo
Xin cảm ơn nhau đỡ mái chèo.
LLH
Bác mau khỏi bệnh nhé.
Huy Thanh
14-12-2016, 08:05 PM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
TÁI HỢP
Chẳng biết hiền huynh đã nhậu phèo
Không nằm nghỉ chút lại trèo leo
Ngày nao cuốc rẫy xem bầy chuột?
Thuở ấy trồng dưa cậy lũ mèo
Lặng lẽ duyên tàn không thích trải
Tiêu điều nghĩa úa chẳng màng theo
Thuyền hoa rẽ sóng mơ tình đợi
Cuối nẻo bờ xưa vội vã chèo.
14-12-2016
Huy Thanh
Huy Thanh
14-12-2016, 08:55 PM
Lòng nhân
Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
Thượng đế đền công lại bội phần
Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
Mà người nhận lấy tựa bàn cân
Run chân kẻ khó khi nhờ đến
Chắc dạ con thơ lúc rất cần
Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
Sao đành quên lãng mối tình thân
Vancali 12.13.16
https://s29.postimg.org/zc205t3ef/Long_nhan.jpg
ĐỨC NHÂN
Rạng rỡ ai người mở đức nhân
Rồi đây sẽ nhận gấp trăm phần
Xòe tay giúp đỡ tình luôn tỏa
Kết mộng giao hòa nghĩa chẳng cân
Mỗi nụ ưa nhìn mưa nắng trải
Ngàn bông thích ủ nguyệt sương cần
Cho dù sóng vỗ buồm chao đảo
Gió thổi mây choàng nguyện giữ thân.
14-12-2016
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2016, 09:00 PM
Lòng nhân
Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
Thượng đế đền công lại bội phần
Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
Mà người nhận lấy tựa bàn cân
Run chân kẻ khó khi nhờ đến
Chắc dạ con thơ lúc rất cần
Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
Sao đành quên lãng mối tình thân
Vancali 12.13.16
https://s29.postimg.org/zc205t3ef/Long_nhan.jpg
ĐỨC NHÂN
Rạng rỡ ai người mở đức nhân
Rồi đây sẽ nhận gấp trăm phần
Xòe tay giúp đỡ tình luôn tỏa
Kết mộng giao hòa nghĩa chẳng cân
Mỗi nụ ưa nhìn mưa nắng trải
Ngàn bông thích ủ nguyệt sương cần
Cho dù sóng vỗ buồm chao đảo
Gió thổi mây choàng nguyện giữ thân.
14-12-2016
Huy Thanh
KHUYÊN
Cuộc sống bây giờ đánh đổi thân
Ăn ngay ở thẳng mấy ai cần
Đương quyền chớ bẻ đôi công lý
Tại chức đừng vùi một quả cân
Bớt giọng hung hăng thời đỏ phúc
Thêm câu nhỏ nhẹ ắt tươi phần
Còn không kiếp nạn tha hồ lãnh
Tội lỗi tăng cùng cấp số nhân.
DCHL
http://streaming1.danviet.vn/upload/2-2016/images/2016-04-14/1460603490-quan-tham.jpg
Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2016, 10:47 PM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
TUỔI GIÀ
Mưa bão cuộn quanh buổi chán phèo
Cảm vào mỏi mệt sức cheo leo
Ngậm ngùi cái thuở thân chèo bẻo
Ngán ngẩm hôm nay phận mẽo mèo
Thơ phỏng đôi lời đâu nỡ ghẹo
Rượu không mấy hũm chẳng chi theo
Cháo hành một bát đời còn khéo
Xin cảm ơn nhau đỡ mái chèo.
LLH
Bác mau khỏi bệnh nhé.
TÁI HỢP
Chẳng biết hiền huynh đã nhậu phèo
Không nằm nghỉ chút lại trèo leo
Ngày nao cuốc rẫy xem bầy chuột?
Thuở ấy trồng dưa cậy lũ mèo
Lặng lẽ duyên tàn không thích trải
Tiêu điều nghĩa úa chẳng màng theo
Thuyền hoa rẽ sóng mơ tình đợi
Cuối nẻo bờ xưa vội vã chèo.
14-12-2016
Huy Thanh
VỮNG TAY CHÈO
Thầy Sinh lúc ốm phổi gan phèo
Cảm giác như rằng bị kiến leo
Quét lá ngoài sân trông cháu nhỏ
Hâm canh dưới bếp đuổi con mèo
Gừng cay muối mặn âm thầm nuốt
Thuốc đắng cau nồng lặng lẽ theo
Buổi sáng xin mời vui thể dục
Mai kia sóng lớn vững tay chèo.
DCHL
Nguyễn Thị Huề
15-12-2016, 06:22 AM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
ĐÁNH CẢM
Cạo gió liền ngay dạ chẳng phèo
Thân mà hết cảm nhiệt nào leo
Gân kia lại chắc hơn trăm vịt
Mắt nọ còn tinh gấp chục mèo
Mấy buổi thăm chùa thân bảo gắng
Vài hôm tới hội dạ mừng theo
Ăn đều ngủ tốt người thêm khỏe
Ngụp lặn dòng mơ thỏa sức chèo
vancali96
15-12-2016, 08:29 AM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
TÁI HỢP
Chẳng biết hiền huynh đã nhậu phèo
Không nằm nghỉ chút lại trèo leo
Ngày nao cuốc rẫy xem bầy chuột?
Thuở ấy trồng dưa cậy lũ mèo
Lặng lẽ duyên tàn không thích trải
Tiêu điều nghĩa úa chẳng màng theo
Thuyền hoa rẽ sóng mơ tình đợi
Cuối nẻo bờ xưa vội vã chèo.
14-12-2016
Huy Thanh
VỮNG TAY CHÈO
Thầy Sinh lúc ốm phổi gan phèo
Cảm giác như rằng bị kiến leo
Quét lá ngoài sân trông cháu nhỏ
Hâm canh dưới bếp đuổi con mèo
Gừng cay muối mặn âm thầm nuốt
Thuốc đắng cau nồng lặng lẽ theo
Buổi sáng xin mời vui thể dục
Mai kia sóng lớn vững tay chèo.
DCHL
Vững tay chèo
Vào đông sức khỏe lộn tùng phèo
Nhiệt kế trong người độ cứ leo
Chóng mặt quên ăn buồn giống cú
Đau lưng khó ngủ yếu như mèo
Hôm kia cảm mạo vừa qua khỏi
Tối lại thương hàn vội đuổi theo
Vẫn biết già nua nhiều sự cố
Đành thôi phải gắn vững tay chèo
Vancali 12.14.16
https://s24.postimg.org/phrg0z785/Vung_tay_cheo.jpg
Huy Thanh
15-12-2016, 07:47 PM
ĐỒNG TÂM
Khoảng cách luôn gần giữa chúng ta
Yêu thương kết hợp vợ chồng mà
Trưa chiều mộng nghĩa hoài trao chuyện
Sớm tối mơ tình chẳng lệch pha
Vạn kiếp thu tàn không khác ngõ
Ngàn năm hạ đến mãi chung nhà
Cùng ăn cùng ngủ cùng lau bếp
Dạ nhất tâm đồng kiếm hổng ra!
15-12-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
16-12-2016, 10:14 AM
ĐỒNG TÂM
Khoảng cách luôn gần giữa chúng ta
Yêu thương kết hợp vợ chồng mà
Trưa chiều mộng nghĩa hoài trao chuyện
Sớm tối mơ tình chẳng lệch pha
Vạn kiếp thu tàn không khác ngõ
Ngàn năm hạ đến mãi chung nhà
Cùng ăn cùng ngủ cùng lau bếp
Dạ nhất tâm đồng kiếm hổng ra!
15-12-2016
Huy Thanh
Duyên đời
Duyên đời kết họp giũa hai ta
Nguyện ước bên nhau phút mặn mà
Tựa bướm cùng hoa nào thể nhạt
Như chàng với thiếp chẳng hề pha
Chồng kêu rộn rã vang hàng xóm
Vợ dạ yên vui khắp cửa nhà
Nhất mực chung tình luôn hiệp ý
Cung đàn hạnh phúc mãi tuôn ra
Vancali 12.15.16
https://s30.postimg.org/aqr5mhfw1/Duyen_doi.jpg
SĨ DIỆN
Trong ngoài sĩ diện nhất là ta
Bản tính đàn ông vốn vậy mà
Gái đảm e rằng lo gánh chịu
Trai tài ắt phải biết xông pha
Từ quan nghỉ việc lau chùi bếp
Rửa đọi làm rau quét dọn nhà
Vợ bảo thì nghe đừng cãi lại
Tâm đồng ý hợp kiếm đâu ra./.
TXS 16/12/2016
@ Ôi nếu bà Hà hoặc đức chồng Vancaly đọc được bài của các bạn thì hạnh phúc lắm nghe. Còn bà xã TXS thì e rằng bỉu môi rồi (Ra đường phương diện quốc gia/ Về nhà vợ bảo quét nhà làm ngay). hì hì!
Tran Xuan Sinh
17-12-2016, 05:36 PM
PHÚT BÌNH YÊN
Khoảnh khắc bình yên giữa chợ đời
Mẹ già giấc ngủ thật chơi vơi
Đường đông kẻ lại thăm cùng hỏi
Phố chật người qua mỉm với cười
Bí cải vài đồng lăn khắp chốn
Dưa cà mấy ký đặt muôn nơi
Thời gian hãy nhớ trôi nhè nhẹ
Để tiếng yêu thương lại thốt lời.
DCHL
Tình đời
Kìa xem cuộc sống ở trên đời
Hai chữ công hầu mộng khó vơi
Thấy kẻ giàu sang nheo mắt phục
Nhìn ai nghèo khó vỗ tay cười
Hoài tranh chức vụ lan cùng chốn
Mãi chuộng kim tiền hiện hắp nơi
Đạo lý thời nay trò phấn thổ
Quen câu mặc cả … lỗ hay lời.
Vancali 12.15.16
http://kenh14cdn.com/k:thumb_w/600/Y4KBLxwXWrkNWXHjbDj32IC30gKKfG/Image/2014/10/anh-1-3192f/cuoc-doi-buon-cua-cu-ba-82-tuoi-ganh-hang-muu-sinh-trong-dem.JPG
NẶNG VAI ĐỜI
Còng lưng vất vả nặng vai đời
Đến tuổi thân già khổ chẳng vơi
Một quảy hàng khô nghèo chửa khóc
Vài manh áo mỏng rét đâu cười
Đường xa cuốc bộ nào quên chốn
Ngõ vắng theo lần vẫn tới nơi
Cũng bởi thương con mà tận tụy
Làm ăn nhẫn chịu ráng im lời./.
TXS 17/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2016, 09:57 PM
https://s24.postimg.org/n5xq9n0r9/Tinh_doi.jpg
http://kenh14cdn.com/k:thumb_w/600/Y4KBLxwXWrkNWXHjbDj32IC30gKKfG/Image/2014/10/anh-1-3192f/cuoc-doi-buon-cua-cu-ba-82-tuoi-ganh-hang-muu-sinh-trong-dem.JPG
NẶNG VAI ĐỜI
Còng lưng vất vả nặng vai đời
Đến tuổi thân già khổ chẳng vơi
Một quảy hàng khô nghèo chửa khóc
Vài manh áo mỏng rét đâu cười
Đường xa cuốc bộ nào quên chốn
Ngõ vắng theo lần vẫn tới nơi
Cũng bởi thương con mà tận tụy
Làm ăn nhẫn chịu ráng im lời./.
TXS 17/12/2016
LỜI MẸ
Mẹ vẫn thường khuyên sống ở đời
Chăm làm ắt sẽ nhọc nhằn vơi
Cày sâu cuốc bẫm đêm ca hát
Ruộng lúa nương khoai sáng giỡn cười
Cưới vợ trai thanh tìm mấy chỗ
Theo chồng gái lịch đến nhiều nơi
Dâu hiền rể thảo luôn thành đạt
Hạnh phúc như thêm rộn rã lời
DCHL
vancali96
17-12-2016, 10:36 PM
Hàng Tầu
Chợ Xuân nhan nhản rặc hàng Tầu
Giá rẻ cứ xài chớ nghĩ đâu
Ủ đại xoài vàng cho ửng trái
Tiêm vào mít chín thật tươi mầu
Chưng bày sặc sỡ dù không chắc
Đóng gói huy hoàng biết hỏng lâu
Chỉ tội dân nghèo nên phó mặc
Đành mua sắm Tết ... khỏi đau đầu
Vancali 12.17.16
https://s30.postimg.org/ihazsft7l/Hang_Tau.jpg
HỒNG THOẠI
18-12-2016, 11:22 AM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
GIẢI CẢM
Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.
HỒNG THOẠI 18.12.16
Tran Xuan Sinh
18-12-2016, 12:07 PM
TRUYỀN THỐNG
Lưu truyền nhiệt huyết của cha ông
Dũng khí ngàn năm giống Lạc Hồng
Như Nguyệt thơ thần lui giặc Tống
Bạch Đằng thế hiểm diệt quân Mông
Quân tài tướng giỏi lừng danh Việt
Nước mạnh dân cường sáng cõi đông
Con cháu Rồng Tiên đoàn kết mãi
Bao lần đánh bại kẻ cuồng ngông!
Nguyên Xuân
12/12/2016
http://vnthihuu.net/showthread.php?11948-TH%C6%A0-V%E1%BB%8ANH-S%E1%BB%AC&p=267504#post267504
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=267505&viewfull=1#post267505
ĐẤT CỬA ÔNG
Nước Việt tương truyền đất Cửa Ông
Là nơi trấn ải núi non hồng
Vua Trần thịnh vượng canh miền bắc
Quốc Tảng anh hùng quét giặc Mông
Để lại ngôi đền ghi lịch sử
Thêm vào sức mạnh giữ trời đông
Đôi lời nhắc nhở bầy xâm lược
Chớ có mê hoài hỡi lũ ngông./.
TXS 18/12/2016
Huy Thanh
18-12-2016, 12:33 PM
Hàng Tầu
Chợ Xuân nhan nhản rặc hàng Tầu
Giá rẻ cứ xài chớ nghĩ đâu
Ủ đại xoài vàng cho ửng trái
Tiêm vào mít chín thật tươi mầu
Chưng bày sặc sỡ dù không chắc
Đóng gói huy hoàng biết hỏng lâu
Chỉ tội dân nghèo nên phó mặc
Đành mua sắm Tết ... khỏi đau đầu
Vancali 12.17.16
https://s24.postimg.org/sd0ed2xit/Hang_Tau.jpg
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG
Chất lượng người chê nhãn của Tầu
Trông thèm thấy vậy hổng vào đâu
Hoài tiêm thuốc độc nhìn ngon quả
Mãi để hàng tươi ngắm đẹp mầu
Vẫn biết mưu dài cho buổi rộng
Không ngờ kế hiểm được ngày lâu
Dân nghèo phó mặc do đồ rẻ
Trữ bệnh hằng lo muốn bể đầu!
18-12-2016
Huy Thanh
vancali96
18-12-2016, 08:00 PM
Hàng Tầu
Chợ Xuân nhan nhản rặc hàng Tầu
Giá rẻ cứ xài chớ nghĩ đâu
Ủ đại xoài vàng cho ửng trái
Tiêm vào mít chín thật tươi mầu
Chưng bày sặc sỡ dù không chắc
Đóng gói huy hoàng biết hỏng lâu
Chỉ tội dân nghèo nên phó mặc
Đành mua sắm Tết ... khỏi đau đầu
Vancali 12.17.16
https://s30.postimg.org/ihazsft7l/Hang_Tau.jpg
BIẾT TẦU
Ở tận làng Tây cũng biết Tầu
Van Cà giỏi thật có xài đâu
Gian hàng trái đẹp đều khoe sắc
Tủ kệ hoa tươi vẫn nhuộm màu
Ắt hẳn lơ là đời gánh trọn
E rằng giấu giếm tội tù lâu
Nên đành sản xuất trong vườn sạch
Thoải mái làm ăn khỏi nhức đầu./.
TXS 18/12/2016[/FONT
[FONT="Times New Roman"]HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG
Chất lượng người chê nhãn của Tầu
Trông thèm thấy vậy hổng vào đâu
Hoài tiêm thuốc độc nhìn ngon quả
Mãi để hàng tươi ngắm đẹp mầu
Vẫn biết mưu dài cho buổi rộng
Không ngờ kế hiểm được ngày lâu
Dân nghèo phó mặc do đồ rẻ
Trữ bệnh hằng lo muốn bể đầu!
18-12-2016
Huy Thanh
Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai, chúc huynh luôn bình an vui khỏe .
Mô phỏng
Ngàn xưa nhái kiểu của anh Tầu
Thế giới lan truyền mãi tận đâu
Bóp hiệu lừng danh “ thầy “ chế mẫu
Đồ sang nổi tiếng “ tổ “ pha mầu
Vừa nghe ở Mỹ làm chi mới
Đã thấy bên nhà chẳng để lâu
Vỗ ngực con trời thông thái nhất
Mà sao “ mô phỏng “ đứng hàng đầu
Vancali 12.18.16
https://s30.postimg.org/97pgwpxc1/Mo_phong.jpg
Tran Xuan Sinh
19-12-2016, 09:20 AM
GIẢI CẢM
Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.
HỒNG THOẠI 18.12.16
CHÁO HÀNH
Lão Chí nghiền cho Thị Nở phèo
Đêm ngày chịu khổ tiếp đà leo
Khi gần cũng thích chiêu tìm mẹo
Lúc tận còn ham kiểu dỡn mèo
Cứ ngỡ thằng điên cào để ghẹo
Nào hay lũ sướng học làm theo
Hành tăm cháo loãng nên tình néo
Chuyện cũ từ xưa chẳng chống chèo./.
TXS 19/12/2016
Huy Thanh
19-12-2016, 07:26 PM
DU LỊCH
Mùa nầy bắc cực ngỡ pha lê
Mọi chỗ toàn băng khó trở về
Khắc khoải miền hoang lòng mãi đợi
Êm đềm cảnh lạ trí hoài mê
Ân tình Nhựt Tảo thăm vì hứa
Cõi mộng Hà Giang viếng bởi thề
Vạn nẻo đi rồi đâu cũng thế
Sao bằng chốn cũ ở làng quê.
19-12-2016
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2016, 09:43 PM
https://s30.postimg.org/ihazsft7l/Hang_Tau.jpg
BIẾT TẦU
Ở tận làng Tây cũng biết Tầu
Van Cà giỏi thật có xài đâu
Gian hàng trái đẹp đều khoe sắc
Tủ kệ hoa tươi vẫn nhuộm màu
Ắt hẳn lơ là đời gánh trọn
E rằng giấu giếm tội tù lâu
Nên đành sản xuất trong vườn sạch
Thoải mái làm ăn khỏi nhức đầu./.
TXS 18/12/2016
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG
Chất lượng người chê nhãn của Tầu
Trông thèm thấy vậy hổng vào đâu
Hoài tiêm thuốc độc nhìn ngon quả
Mãi để hàng tươi ngắm đẹp mầu
Vẫn biết mưu dài cho buổi rộng
Không ngờ kế hiểm được ngày lâu
Dân nghèo phó mặc do đồ rẻ
Trữ bệnh hằng lo muốn bể đầu!
18-12-2016
Huy Thanh
MẤT XE
Nhà Van mất trộm chiếc quây Tầu
Chúng đã me thì có sợ đâu
Tết đến hoa bày bên chú Tiểu
Xuân sang nhạc trỗi kế cô Mầu
Ra phường bố bảo nên đi sớm
Viết sớ quan nhằn phải đợi lâu
Xế cũ cho luôn là rảnh nợ
Tim vui cứ hát thuở ban đầu.
DCHL
vancali96
20-12-2016, 09:10 AM
MẤT XE
Nhà Van mất trộm chiếc quây Tầu
Chúng đã me thì có sợ đâu
Tết đến hoa bày bên chú Tiểu
Xuân sang nhạc trỗi kế cô Mầu
Ra phường bố bảo nên đi sớm
Viết sớ quan nhằn phải đợi lâu
Xế cũ cho luôn là rảnh nợ
Tim vui cứ hát thuở ban đầu.
DCHL
Món Tầu
Dạ Cổ nhà ta khoái món Tầu
Gà tiềm thuốc bắc bổ gì đâu
Ông ăn bởi có thần thông phép
Bả thích vì tăng sự nhiệm mâù
Để Ánh trăng vàng luôn sáng tỏ
Cho lời ong bướm được bền lâu
Cuộc sống vô thường nên hiểu thấu
Thoải mái vui chơi khỏi nhức đầu
Vancali 12.19.16
https://s24.postimg.org/q32zzu5f9/Mon_tau.jpg
Tran Xuan Sinh
20-12-2016, 03:32 PM
MẤT XE
Nhà Van mất trộm chiếc quây Tầu
Chúng đã me thì có sợ đâu
Tết đến hoa bày bên chú Tiểu
Xuân sang nhạc trỗi kế cô Mầu
Ra phường bố bảo nên đi sớm
Viết sớ quan nhằn phải đợi lâu
Xế cũ cho luôn là rảnh nợ
Tim vui cứ hát thuở ban đầu.
DCHL
Món Tầu
Dạ Cổ nhà ta khoái món Tầu
Gà tiềm thuốc bắc bổ gì đâu
Ông ăn bởi có thần thông phép
Bả thích vì tăng sự nhiệm mâù
Để Ánh trăng vàng luôn sáng tỏ
Cho lời ong bướm được bền lâu
Cuộc sống vô thường nên hiểu thấu
Thoải mái vui chơi khỏi nhức đầu.
Vancali 12.19.16
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
(Hoạ vui)
Thuốc Bắc truyền sang tự chỗ Tầu
Đông Trùng Hạ Thảo thiếu gì đâu
Nam dùng sức khỏe thông đờm huyết
Nữ dụng người dai trỗi sắc mầu
Kiếm chọn, Van Cà mua đã lắm
Đi tìm, Dạ Cổ chuộng đà lâu
Trần Sinh mới thử vài ba lọ
Cũng thấy hay ghê xếp hạng đầu./.
TXS 20/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2016, 11:59 PM
https://s24.postimg.org/q32zzu5f9/Mon_tau.jpg
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
(Hoạ vui)
Thuốc Bắc truyền sang tự chỗ Tầu
Đông Trùng Hạ Thảo thiếu gì đâu
Nam dùng sức khỏe thông đờm huyết
Nữ dụng người dai trỗi sắc mầu
Kiếm chọn, Van Cà mua đã lắm
Đi tìm, Dạ Cổ chuộng đà lâu
Trần Sinh mới thử vài ba lọ
Cũng thấy hay ghê xếp hạng đầu./.
TXS 20/12/2016
MẶT NGỐ
Cũng bởi vì em mặt ngố Tầu
Nên thằng kẻ trộm có thương đâu
Con tem mới lột nhìn phai sắc
Bộ cánh vừa bung thấy nhạt mầu
Xế điếc hai năm tù đã muộn
Xe thồ một chiếc tội còn lâu
Nhà tranh chúng nó chê đồ dỏm
Tức lắm nhưng thôi chẳng cạo đầu.
DCHL
Tran Xuan Sinh
21-12-2016, 11:44 AM
MỪNG GIÁNG SINH 2016
Đèn hoa rực rỡ trải muôn đường
Tuyết ủ thân người ngụ viễn phương
Liễu rủ ngàn sương vầng nguyệt ngắm
Tình chia vạn nẻo chén cơm nhường
Êm đềm bướm lượn mây đùa ngõ
Nhã nhặn ong vờn gió thoảng hương
Nghĩa gửi trần gian mừng Chúa hạ
Đàn reo nhạc trỗi khúc nghê thường.
19-12-2016
Huy Thanh
TIN MỪNG
Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16
https://s24.postimg.org/oahlf6cxh/Giang_sinh_2016_2222.jpg
MỪNG ĐẠI LỄ NÔ-EN
Đại lễ nô-en mọi Giáo đường
Treo đèn rực rỡ sáng nhiều phương
Ba ngôi Đức Chúa trời cao, ngưỡng
Bảy sắc cầu thang nắng nhẹ, nhường
Nhạc trỗi âm vang từ ngõ hướng
Chuông truyền tiếng vọng tới quê hương
Hồng ân thảy hết đều chung hưởng
Rửa tội đời vui vốn lẽ thường./.
TXS 21/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2016, 08:43 PM
https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg
TIN MỪNG
Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16
MỪNG ĐẠI LỄ NÔ-EN
Đại lễ nô-en mọi Giáo đường
Treo đèn rực rỡ sáng nhiều phương
Ba ngôi Đức Chúa trời cao, ngưỡng
Bảy sắc cầu thang nắng nhẹ, nhường
Nhạc trỗi âm vang từ ngõ hướng
Chuông truyền tiếng vọng tới quê hương
Hồng ân thảy hết đều chung hưởng
Rửa tội đời vui vốn lẽ thường./.
MỪNG NOEL 2016
Đèn treo sáng rực ở bên đường
Phấn khởi chào mừng khách thập phương
Rạng rỡ trai tài thì nguyệt thẹn
Lung linh gái sắc sẽ hoa nhường
Bài ca thắm thiết hồn trinh nữ
Khúc hát êm đềm mộng giáng hương
Chúa ngự trên cao nhìn cõi thế
Ban muôn phước lộc đến dân thường.
DCHL
vancali96
22-12-2016, 09:12 AM
NGƯỜI VIỆT NAM TA
Mảnh đất nghìn năm chống giặc Tầu
Anh hùng đảm lược ngán ai đâu
Quang Trung Nguyễn Huệ như thần thánh
Bình Giã Chi Lăng tựa phép mầu
Bốn đảo tranh giành tâm mới đó
Ba miền chiếm hữu mộng từ lâu
Người Nam xứ Việt sao mà giỏi
Chẳng nói năng nhưng đánh phủ đầu.
DCHL
Thù truyền kiếp
Thù xưa truyền kiếp ấy quân Tầu
Ỷ mạnh đông người chiếm được đâu
Dậy sóng Bạch Đằng thuyền lủng đáy
Chồng thây Vạn Kiếp máu loang mầu
Trường Sa hải phận từ muôn thuở
Hải đảo chủ quyền đã thật lâu
Hưng Đạo ba lần gìn “ Đại Việt “
“ Nguyên” “ Mông “ thảm bại … chết bêu đầu
Vancali 12.21.16
https://s23.postimg.org/b9o2i4a7f/Thu_Truyen_kiep.jpg
Tran Xuan Sinh
22-12-2016, 10:28 AM
DU LỊCH
Mùa nầy bắc cực ngỡ pha lê
Mọi chỗ toàn băng khó trở về
Khắc khoải miền hoang lòng mãi đợi
Êm đềm cảnh lạ trí hoài mê
Ân tình Nhựt Tảo thăm vì hứa
Cõi mộng Hà Giang viếng bởi thề
Vạn nẻo đi rồi đâu cũng thế
Sao bằng chốn cũ ở làng quê.
19-12-2016
Huy Thanh
TÌNH QUÊ
Bạn hữu xin mời xỏ dép lê
Thăm từng kỷ niệm ngát tình quê
Này hoa giản dị trên đường tới
Đó mộng đơn sơ giữa lối về
Ý lục vừa gieo tâm thỏa mãn
Câu đường mới viết dạ đam mê
Buồn vui sẵn đế dù chung nhạt
Vẫn thắm hương xưa vẹn ước thề.
DCHL
VỀ NGHỆ TĨNH
Nghệ Tĩnh bây giờ bưởi mận lê
Hàng tươi lũ lượt thả xuôi về
Nhà nông ước nguyện trông càng thỏa
Lữ khách thăm nhìn thấy cũng mê
Lặng lẽ mùa đông cây lá đổ
Lung linh cảnh sắc mộng trăng thề
Nàng Xuân thức dậy cười trong nắng
Tết đến yên bình tận ngõ quê./.
TXS 22/12/2016
vancali96
23-12-2016, 05:10 AM
HÃI!
( Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật )
Các cụ ngày xưa hảo món Tầu
Bi chừ hậu bối hãi gì đâu!
Tràn lan mọi chỗ hàng bung chấu
Lủ khủ muôn nơi chất tạo mầu
Sức khỏe tanh bành không đợi nẫu
Tinh thần rũ rượi chẳng chờ lâu
Đành xin kính cẩn nghiêng mình khấu
Tránh mặt từ xa kẻo vỡ đầu!
HỒNG THOẠI 22.12.16
Cơm Tầu
Ngày xưa hạng nhất ấy cơm Tầu
Thế hệ nay còn tiếng nửa đâu
Trái lấy vôi thoa làm đậm sắc
Gà đem thuốc tẩm để vàng lâu
“ Phọc môn “ trộn lẫn nhìn tươi mãi
“ Hóa chất “ thêm vào trữ được lâu
Xử dụng phụ gia tăng lời tức
Ma lanh Trung Quốc đứng hàng đầu
Vancali 12.22.16
https://s24.postimg.org/7c1hlqs85/Com_tau.jpg
Tran Xuan Sinh
23-12-2016, 08:25 AM
CHÀO NĂM MỚI 2017
Hùng kê tấu nhạc tiếng rền vang
Tổ quốc chào Xuân trống rộn ràng
Quýt đỏ, hoa tươi tràn phố xá
Cam vàng, áo đẹp ngập buôn làng
Bính Thân lấp lánh thơ dày quyển
Đinh Dậu lung linh sử thắm trang
Sống khoẻ, yêu đời say hạnh phúc
Dân giầu, nước mạnh Thịnh, An Khang.
Quang Chính
ĐÓN TẾT
Tết đến xuân về trỗi nhạc vang
Đàn chim vỗ cánh mới ra ràng
Đưa tin thắng lợi nơi đường phố
Nhắc bạn thành công chỗ bản làng
Rộn rã quê nhà chơi lễ hội
Âm thầm đất khách giữ lề trang
Chúc nhau sống khỏe tình thêm đậm
Vững dạ lâu bền phúc-thọ-khang./.
TXS 23/12/2016
Tran Xuan Sinh
23-12-2016, 10:24 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Noel 2016
Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời
Vancali 96
GIÁNG SINH
Đông về tuyết phủ hạt sương rơi
Ấu Chúa sinh ra giữa đất trời
Đức mẹ Đồng Trinh nuôi một chốn
Thiên Đường hạnh phước độ muôn nơi
Tình thương Đấng Chủ trao nhiều phận
Nghĩa cử lòng con nhận suốt đời
Cõi thế ơn Người ghi nhớ mãi
Thánh ca khúc nhạc dẫn bao lời./.
TXS 23/12/2016
HỒNG THOẠI
23-12-2016, 04:12 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Noel 2016
Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời
Vancali 96
GIÁNG SINH
Đông về tuyết phủ hạt sương rơi
Ấu Chúa sinh ra giữa đất trời
Đức mẹ Đồng Trinh nuôi một chốn
Thiên Đường hạnh phước độ muôn nơi
Tình thương Đấng Chủ trao nhiều phận
Nghĩa cử lòng con nhận suốt đời
Cõi thế ơn Người ghi nhớ mãi
Thánh ca khúc nhạc dẫn bao lời./.
TXS 23/12/2016
GIÁNG SINH
Chuông hồ hởi đổ tiếng đều rơi
Gióng một bài ca rộn rã trời
Lặng lẽ tình yêu trùm mọi giới
Âm thầm hạnh phúc tỏa ngàn nơi
Bình an dưới thế êm đềm cội
Yên ổn trong tim ấm áp đời
Cảm tạ hài đồng xinh xắn tới
Đàn chiên thổn thức chẳng nên lời.
HỒNG THOẠI 23.12.16
buixuanphuong09
24-12-2016, 07:30 PM
KHỔ VÌ YÊU
Thật khổ thân già vẫn nặng yêu
Cái “ngày xưa” ấy cứ nâng niu
Đôi môi mọng đỏ tươi vườn sớm
Cặp mắt huyền đen rạng ánh chiều
Diễm lệ khuôn trăng hình đã tốt
Nhu mì nét ngọc dáng càng siêu
Hồn nhiên tuổi trẻ đầy mơ ước
Để trái tim ta thổn thức nhiều
BXP 24.12.2016
Chanh khế mãi xót ruột, cố nấu mẻ Đường mang sang nhờ bác lọc sạn hộ.
Tran Xuan Sinh
25-12-2016, 03:09 PM
KHỔ VÌ YÊU
Thật khổ thân già vẫn nặng yêu
Cái “ngày xưa” ấy cứ nâng niu
Đôi môi mọng đỏ tươi vườn sớm
Cặp mắt huyền đen rạng ánh chiều
Diễm lệ khuôn trăng hình đã tốt
Nhu mì nét ngọc dáng càng siêu
Hồn nhiên tuổi trẻ đầy mơ ước
Để trái tim ta thổn thức nhiều
BXP 24.12.2016
Chanh khế mãi xót ruột, cố nấu mẻ Đường mang sang nhờ bác lọc sạn hộ.
THÍCH ĐƯỢC YÊU
Tuy già vẫn thích được người yêu
Sáng tối ngày đêm thảy mọi điều
Giấc ngủ say nồng ta cảm nhận
Phần ăn đủ nóng vợ nuông chiều
Ra đường lớp trẻ dìu chân vững
Đến hội ngôi đầu chọn chỗ siêu
Dẫu chẳng màng danh mà cũng muốn
Làm thơ bạn hữu đọc xem nhiều./.
TXS 25/12/2016
@ Đường của Bác ngọt rồi. Tuy nhiên, TXS vẫn thấy chưa ưng: Chữ thứ 7 của hai câu đầu cùng không dấu ("yêu" và "niu"), không thấy trong bảng xếp lỗi, nhưng đọc lên vẫn thấy ngang. Hơn nữa chữ "niu" khó hoạ, TXS hoạ theo luật bằng nên xin đổi sang từ "điều". Nhưng bài của Bác mà để chữ "điều" vào đó thì lại bị "phong yêu" với chữ "ngày" (trong "ngày xưa") của Bác, do vậy TXS giữ nguyên không sửa.
vancali96
25-12-2016, 10:22 PM
Mừng Noel
Mình thấy bên ngoài đã lập đông
Ừm thêm giá buốt nhạt môi hồng
Ngày qua cảnh vật im lìm ngóng
Giờ lại hoa đèn sáng rực trông
Não nuột trời mơ ngày tuyết lạnh
Oai nghi nỗi nhớ lúc hương nồng
Em đà sợ Giáng Sinh cô độc
Lạc lõng đâu người tiếng cảm thông
Vancali 12.25.16
https://s30.postimg.org/meupyxlht/Mung_noel.jpg
Tran Xuan Sinh
26-12-2016, 01:59 PM
Nguyên văn bởi Vancali96
TÌNH ĐỜI
Chẳng có gì bằng chuyện tử sinh
Thì nên giữ vẹn mối thâm tình
Vui thời hý họa phần nghiên bút
Sướng lại tìm tòi món sử kinh
Mảnh ruộng chờ mưa đành bớt việc
Vườn thơ đợi nắng phải thêm hình
Đàn tôi nhặt nỗi buồn chan chứa
Gót ngọc đi vào ngõ trúc xinh.
DCHL
Hỉ nộ
Nghe kìa trẻ khóc lúc vừa sinh
Cảm được trần gian lắm tội tình
Bởi tại công danh nhìn chợt khiếp
Cũng vì sự nghiệp thấy đà kinh
Ở nơi hạ giới đầy chiêu thức
Xuống cõi âm ti với nhục hình
Hỉ nộ con người luôn lặn hụp
Suốt đời mãi vọng cánh hồng xinh
Vancali 12.25.16
MUÔN ĐỜI
Cái lẽ muôn đời của chúng sinh
Là mong hợp tác giữ ân tình
Bề trên dạy bảo luôn truyền giáo
Kẻ dưới tu hành mãi tụng kinh
Thức dậy linh hồn tươi nét đạo
Làm cho thể xác đẹp thân hình
Đường lên cõi mộng còn xa lắm
Hãy để con người dáng vẻ xinh./.
TXS 26/12/2016
vancali96
26-12-2016, 10:15 PM
Trăng sầu
Lại nữa đông về cánh nhạn đâu
Bơ vơ đỉnh núi ánh trăng sầu
Dừng chân lữ khách hòa hư ảnh
Phẩy bút tao đàn dệt bóng câu
Chốn cũ ân tình còn đậm nét
Người xưa nhan sắc có phai mầu
Bao năm trở lại đâu bằng hữu
Kỷ niệm hôm nào đến với nhau
Vancali 12.26.16
https://s23.postimg.org/f1qb9tce3/Trang_sau.jpg
Tran Xuan Sinh
27-12-2016, 09:56 AM
Trăng sầu
Lại nữa đông về cánh nhạn đâu
Bơ vơ đỉnh núi ánh trăng sầu
Dừng chân lữ khách hòa hư ảnh
Phẩy bút tao đàn dệt bóng câu
Chốn cũ ân tình còn đậm nét
Người xưa nhan sắc có phai mầu
Bao năm trở lại đâu bằng hữu
Kỷ niệm hôm nào đến với nhau.
Vancali 12.26.16
https://s23.postimg.org/f1qb9tce3/Trang_sau.jpg
HỎI BẠN
(Hoạ vui)
Xuân này hỏi bạn sẽ về đâu
Chẳng lẽ chồng chê để giận sầu?
Nhắn nhủ đôi lần tin gửi mạng
Mơ màng những buổi ý truyền câu
Tuy rằng muốn gặp đầy gian khổ
Bởi vậy cầu xin đủ nhiệm mầu
Xướng họa vui đời thêm chút đỉnh
Cho lòng thoải mái được gần nhau./.
TXS 27/12/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
27-12-2016, 08:59 PM
Trăng sầu
Lại nữa đông về cánh nhạn đâu
Bơ vơ đỉnh núi ánh trăng sầu
Dừng chân lữ khách hòa hư ảnh
Phẩy bút tao đàn dệt bóng câu
Chốn cũ ân tình còn đậm nét
Người xưa nhan sắc có phai mầu
Bao năm trở lại đâu bằng hữu
Kỷ niệm hôm nào đến với nhau
Vancali 12.26.16
https://s23.postimg.org/f1qb9tce3/Trang_sau.jpg
HỎI BẠN
(Hoạ vui)
Xuân này hỏi bạn sẽ về đâu
Chẳng lẽ chồng chê để giận sầu?
Nhắn nhủ đôi lần tin gửi mạng
Mơ màng những buổi ý truyền câu
Tuy rằng muốn gặp đầy gian khổ
Bởi vậy cầu xin đủ nhiệm mầu
Xướng họa vui đời thêm chút đỉnh
Cho lòng thoải mái được gần nhau./.
TXS 27/12/2016
CHỬA TRỌN XUÂN
Xuân về thiếu nợ biết đi đâu
Lộc lá đen nên tủi hận sầu
Vợ dại om sòm anh vác lúa
Con khờ lải nhải bố giăng câu
Khi phần cảm xúc đầy hương vị
Sẽ chuyện tin yêu đủ sắc mầu
Đó bạn đây bè vui cái thuở
Mang đường ướp ngọt nỗi lòng nhau.
DCHL
vancali96
27-12-2016, 10:52 PM
https://s24.postimg.org/xpppb3a85/Trang_sau_2222.jpg
HỎI BẠN
(Hoạ vui)
Xuân này hỏi bạn sẽ về đâu
Chẳng lẽ chồng chê để giận sầu?
Nhắn nhủ đôi lần tin gửi mạng
Mơ màng những buổi ý truyền câu
Tuy rằng muốn gặp đầy gian khổ
Bởi vậy cầu xin đủ nhiệm mầu
Xướng họa vui đời thêm chút đỉnh
Cho lòng thoải mái được gần nhau./.
TXS 27/12/2016
CHỬA TRỌN XUÂN
Xuân về thiếu nợ biết đi đâu
Lộc lá đen nên tủi hận sầu
Vợ dại om sòm anh vác lúa
Con khờ lải nhải bố giăng câu
Khi phần cảm xúc đầy hương vị
Sẽ chuyện tin yêu đủ sắc mầu
Đó bạn đây bè vui cái thuở
Mang đường ướp ngọt nỗi lòng nhau.
DCHL
Mộng sầu
Viễn xứ canh dài nghĩ đến đâu
Bao năm cách biệt mắt ưu sầu
Vui lòng hỏi bạn cho vài tiếng
Thật dạ xin người nói mấy câu
Bến cũ trăng vàng còn đẹp sắc
Vườn xưa mắt biếc vẫn tươi mầu
Mong ngày trở lại ta cùng bước
Ước hẹn bên hồ bóng giỡn nhau
Vancali 12.27.16
https://s24.postimg.org/6gbt3put1/Mong_sau.jpg
Tran Xuan Sinh
28-12-2016, 11:05 AM
BÁN DUYÊN
Lập lờ ngõ phận với đêm đen
Hỏi mấy ai thương chút cỏ hèn
Bạc tốt sum vầy bên kẻ lạ
Tiền đầy hội ngộ giữa người quen
Vì cha mới bệnh đành trao xác
Bởi mẹ vừa đau phải tắt đèn
Vẫn trách sao đường tơ quá mỏng
Hay đời khổ cực mới bon chen ?
DCHL
HOTGIRL
Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.
HỒNG THOẠI 27.12.16
PHẬN GÁI
Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.
TXS 30/12/2016
Huy Thanh
28-12-2016, 07:13 PM
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s1280/2016/12/27/bac-cuc-quang-1-1482809398.jpg
BẮC CỰC QUANG
Hãy đến xem kìa bắc cực quang
Hoàng hôn quyện lẫn ánh trăng vàng
Lưng trời giống cảnh thời khai địa
Quả đất như hình buổi hỗn mang
Trí ngỡ đang nhìn nơi địa ngục
Hồn mơ mộng ngắm cõi thiên đàng
Trò chơi tạo hóa bao kì lạ
Thượng Đế cho rằng vậy mới sang!
27-12-2016
Huy Thanh
vancali96
28-12-2016, 08:49 PM
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s1280/2016/12/27/bac-cuc-quang-5-1482809439.jpg
BẮC CỰC QUANG
Hãy đến xem kìa bắc cực quang
Hoàng hôn quyện lẫn ánh trăng vàng
Lưng trời giống cảnh thời khai địa
Quả đất như hình buổi hổn mang
Trí ngỡ đang nhìn nơi địa ngục
Hồn mơ mộng ngắm cõi thiên đàng
Trò chơi tạo hóa bao kì lạ
Thượng Đế cho rằng vậy mới sang!
27-12-2016
Huy Thanh
Mới sinh đà khóc chóe rồi
Trần gian vui thú không cười trẻ thơ
Chuyện đời nếu lắm mộng mơ
Không già bệnh tử thân xơ xác hình
Ai ơi xin nhớ giữ mình
Đừng ham hỉ nộ chuyện tình vương mang
Mai già chợt tỉnh ngồi than
Uổng công bồi đấp giàu sang cả đời
Giờ đây nghiệp báo rối bời
Màn đêm bóng chiếc buông lời xót xa
Thôi rồi một kiếp hồng hoa !
Hào quang
Trên đầu đức Phật tỏa hào quang
Vẻ mặt trang nghiêm đẹp áo vàng
Cảnh giác chúng sanh tình nhẹ gánh
Tương truyền vạn vật nghiệp đừng mang
“ Sân si “ chớ vướng tròn trăm hướng
“ Hỉ nộ “ nên xa vẹn mọi đàng
Cát bụi trần gian đời cõi tạm
Luân hồi chuyển hóa … hết mầu sang
Vancali 12.28.16
https://s23.postimg.org/qrvnbojwr/Hao_quang.jpg
Dạ Cổ Hoài Lang
28-12-2016, 09:00 PM
https://s28.postimg.org/trpkizbyl/Co_dai.jpg
HOTGIRL
Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.
HỒNG THOẠI 27.12.16
PHẬN GÁI
Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.
TXS 30/12/2016
VÌ TRONG NGHỊCH CẢNH
Lâm vào nghịch cảnh số thêm đen
Giữa chốn bùn nhơ phận thấp hèn
Liễu đón đưa người đâu kể lạ
Hoa mời mọc khách chẳng cần quen
Tiền tươi bạc tốt trao mâm cỗ
Má nhạt môi thâm gởi ánh đèn
Bến hẹn ru tình năm bảy chuyến
Giang hồ thấy vậy cũng đua chen.
DCHL
Tran Xuan Sinh
29-12-2016, 07:28 PM
BẮC CỰC QUANG
Hãy đến xem kìa bắc cực quang
Hoàng hôn quyện lẫn ánh trăng vàng
Lưng trời giống cảnh thời khai địa
Quả đất như hình buổi hổn mang
Trí ngỡ đang nhìn nơi địa ngục
Hồn mơ mộng ngắm cõi thiên đàng
Trò chơi tạo hóa bao kì lạ
Thượng Đế cho rằng vậy mới sang!
27-12-2016
Huy Thanh
Hào quang
Trên đầu đức Phật tỏa hào quang
Vẻ mặt trang nghiêm đẹp áo vàng
Cảnh giác chúng sanh tình nhẹ gánh
Tương truyền vạn vật nghiệp đừng mang
“ Sân si “ chớ vướng tròn trăm hướng
“ Hỉ nộ “ nên xa vẹn mọi đàng
Cát bụi trần gian đời cõi tạm
Luân hồi chuyển hóa … hết mầu sang.
Vancali 12.28.16
https://s23.postimg.org/qrvnbojwr/Hao_quang.jpg
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Duc-lu-quang_zpsftggszll.jpg
ĐỨC LƯU QUANG
Ông Bà để lại Đức lưu quang
Một bức hoành phi khắc chữ vàng
Đạo lý người sau luôn phải giữ
Uy quyền lớp trước cũng cần mang
Nhờ ơn phúc ấm thêm nhiều của
Tạo quả hồng ân mở rộng đàng
Bọn trẻ ngày nay nào biết vậy
Tham tiền bỏ nghĩa muốn giàu sang?
TXS 29/12/2016
vancali96
29-12-2016, 09:23 PM
HOTGIRL
Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.
HỒNG THOẠI 27.12.16
PHẬN GÁI
Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.
TXS 30/12/2016
VÌ TRONG NGHỊCH CẢNH
Lâm vào nghịch cảnh số thêm đen
Giữa chốn bùn nhơ phận thấp hèn
Liễu đón đưa người đâu kể lạ
Hoa mời mọc khách chẳng cần quen
Tiền tươi bạc tốt trao mâm cỗ
Má nhạt môi thâm gởi ánh đèn
Bến hẹn ru tình năm bảy chuyến
Giang hồ thấy vậy cũng đua chen.
DCHL
Kiếp nghèo
Cứ mãi vương nghèo số lại đen
Sống trong xóm nhỏ tấm thân hèn
Nhìn tình lận đận hoài nên chán
Thấy cảnh điêu tàn riết cũng quen
Bởi quá mong chờ hôm rạng nắng
Đành nên chấp nhận tối không đèn
Làm cho tuổi ngọc luôn mầu xám
Chắc phải đâm liều xuống phố chen !
Vancali 12.29.16
https://s29.postimg.org/i2s768e4n/Kiep_ngheo.jpg
vancali96
30-12-2016, 09:00 PM
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s1280/2016/12/27/bac-cuc-quang-5-1482809439.jpg
BẮC CỰC QUANG
Hãy đến xem kìa bắc cực quang
Hoàng hôn quyện lẫn ánh trăng vàng
Lưng trời giống cảnh thời khai địa
Quả đất như hình buổi hỗn mang
Trí ngỡ đang nhìn nơi địa ngục
Hồn mơ mộng ngắm cõi thiên đàng
Trò chơi tạo hóa bao kì lạ
Thượng Đế cho rằng vậy mới sang!
27-12-2016
Huy Thanh
Mới sinh đà khóc chóe rồi
Trần gian vui thú không cười trẻ thơ
Chuyện đời nếu lắm mộng mơ
Không già bệnh tử thân xơ xác hình
Ai ơi xin nhớ giữ mình
Đừng ham hỉ nộ chuyện tình vương mang
Mai già chợt tỉnh ngồi than
Uổng công bồi đấp giàu sang cả đời
Giờ đây nghiệp báo rối bời
Màn đêm bóng chiếc buông lời xót xa
Thôi rồi một kiếp hồng hoa !
Hào quang
Trên đầu đức Phật tỏa hào quang
Vẻ mặt trang nghiêm đẹp áo vàng
Cảnh giác chúng sanh tình nhẹ gánh
Tương truyền vạn vật nghiệp đừng mang
“ Sân si “ chớ vướng tròn trăm hướng
“ Hỉ nộ “ nên xa vẹn mọi đàng
Cát bụi trần gian đời cõi tạm
Luân hồi chuyển hóa … hết mầu sang
Vancali 12.28.16
https://s23.postimg.org/qrvnbojwr/Hao_quang.jpg
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Duc-lu-quang_zpsftggszll.jpg
ĐỨC LƯU QUANG
Ông Bà để lại Đức lưu quang
Một bức hoành phi khắc chữ vàng
Đạo lý người sau luôn phải giữ
Uy quyền lớp trước cũng cần mang
Nhờ ơn phúc ấm thêm nhiều của
Tạo quả hồng ân mở rộng đàng
Bọn trẻ ngày nay nào biết vậy
Tham tiền bỏ nghĩa muốn giàu sang?
TXS 29/12/2016
Con người cá tánh thích sang
Ham tiền hám lợi hiên ngang làm giàu
Đến khi maí tóc bạc mầu
Giật mình tỉnh ngộ nguyện cầu ngày đêm
Phàm nhân
Phàm người khát vọng bã vinh quang
Gắng sức làm sao có được vàng
Chẳng ngại gian hùng tiền bạc túm
Nên đành xảo trá nghiệp đời mang
Đâu màng tu sửa lòng thanh bạch
Chỉ biết ăn chơi tật điếm đàng
Đến tuổi răng long ngồi hối hận
“ Nâu sòng “ cửa Phật … giã từ sang
Vancali 12.30.16
https://s24.postimg.org/kxvwtc5j9/Pham_nhan.jpg
Huy Thanh
31-12-2016, 07:17 AM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ vạn gấm nhân dân vẽ
Đất nước nghìn hoa tạo hóa bày
Góp sức tâm đồng lên hiện đại
Xuân về nghỉ Tết bắt đầu ngay.
31-12-2016
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
31-12-2016, 12:33 PM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ vạn gấm nhân dân vẽ
Đất nước nghìn hoa tạo hóa bày
Góp sức tâm đồng lên hiện đại
Xuân về nghỉ Tết bắt đầu ngay.
31-12-2016
Huy Thanh
CHÀO NĂM MỚI
Nghĩ ngợi xa gần hỏi đến nay
Vào trang mạng ảo đã bao ngày
Tình thân sáng đẹp không hề đổi
Nghĩa trọng lâu bền chẳng có thay
Vững dạ muôn người thơ viết trải
Đồng tâm một khối vẻ phô bày
Treo tờ lịch mới chào năm cũ
Bút vẫy đôi vần gửi bạn ngay./.
TXS 31/12/2016
buixuanphuong09
31-12-2016, 07:57 PM
HỎI BẠN
(Hoạ vui)
Xuân này hỏi bạn sẽ về đâu
Chẳng lẽ chồng chê để giận sầu?
Nhắn nhủ đôi lần tin gửi mạng
Mơ màng những buổi ý truyền câu
Tuy rằng muốn gặp đầy gian khổ
Bởi vậy cầu xin đủ nhiệm mầu
Xướng họa vui đời thêm chút đỉnh
Cho lòng thoải mái được gần nhau./.
TXS 27/12/2016
THẤM MÙI PHÁP VỊ
Thân này học Pháp biết từ đâu
Buông bỏ sân tham, xả não sầu
Bát Nhã trì kinh nghe mỗi tiếng
Di Đà niệm Phật lắng từng câu
Âm thầm mở tuệ khơi đường sáng
Lặng lẽ rèn tâm trụ Pháp màu
Đuốc tuệ Như Lai soi rạng lối
Theo đường giải thoát hãy cùng nhau …
BXP 31.12.2016
Tôi còn rất mệt nhưng đã qua tâm trạng buồn chán. Từ đây tôi sẽ lấy thơ làm niềm vui để trụ. Cố gắng trở lại với niềm đam mê ĐL.
vancali96
31-12-2016, 09:44 PM
BẠN VÀ THƠ
Tình thương vẫy gọi khách bên trời
Xướng họa thơ đường thỏa mãn chơi
Sếp Thoại vừa tung dòng thắm chữ
Thầy Quang đã đặt ý xanh lời
Ngày xem tác phẩm Cà quen nết
Tối dạo thi đàn Cổ bén hơi
Khỏe khoắn thầy Sinh thường ngủ muộn
Tam thanh kết chặt cả duyên đời.
DCHL
KẺ BỤI ĐỜI
Thương nhớ làm chi kẻ bụi đời
Đêm về quán nhậu chỉ bia hơi
Vừa ông mặt đỏ kêu trăm tiếng
Đã chú da đen bảo vạn lời
Bãi cỏ công viên thường trốn nợ
Vuông rào bục đá mãi nằm chơi
Bàn tay xám ngoét đâu thèm giữ
Vẫn đón nô en quậy mát trời.
DCHL
QUÁN Ế
Tiếp rượu trà sao ế dữ trời
Khi nhiều chiến hữu nhiệt tình chơi
Hương xưa mát ngọt chưa hồi vốn
Vị cũ nồng thơm chẳng tính lời
Bởi mệt câu dài đêm bốc hỏa
Vì buồn tứ rộng sáng bay hơi
Đầu xuân gởi chút tình hoang lạnh
Ngõ tối riêng ta ủ mộng đời.
DCHL
Chuyện đời
Than thở mà chi ấy chuyện đời
Đi tìm bia lạnh uống vài hơi
Xua tan dấu cũ “ nguyền “ muôn kiếp
Bỏ hết hương xưa “ thệ “ lắm lời
Cứ mặc phong ba , bằng hữu tiếp
Không màng bão táp , bạn hiền chơi
Đường thơ đã lỡ thâm vào máu
Phẩy bút nguồn vui dưới mặt trời
Vancali 12.31.16
https://s27.postimg.org/yuclm4llf/Chuyen_doi_3333.jpg
buixuanphuong09
01-01-2017, 09:29 AM
BẮC CỰC QUANG
Hãy đến xem kìa bắc cực quang
Hoàng hôn quyện lẫn ánh trăng vàng
Lưng trời giống cảnh thời khai địa
Quả đất như hình buổi hổn mang
Trí ngỡ đang nhìn nơi địa ngục
Hồn mơ mộng ngắm cõi thiên đàng
Trò chơi tạo hóa bao kì lạ
Thượng Đế cho rằng vậy mới sang!
27-12-2016
Huy Thanh
ĐỨC LƯU QUANG
Ông Bà để lại Đức lưu quang
Một bức hoành phi khắc chữ vàng
Đạo lý người sau luôn phải giữ
Uy quyền lớp trước cũng cần mang
Nhờ ơn phúc ấm thêm nhiều của
Tạo quả hồng ân mở rộng đàng
Bọn trẻ ngày nay nào biết vậy
Tham tiền bỏ nghĩa muốn giàu sang?
TXS 29/12/2016
HỌC PHẬT PHÁP
Sen tòa rực rỡ sắc kim quang
Tỏa khắp mười phương ánh đạo vàng
Biết cội nhân duyên tham chớ níu
Hiểu điều nghiệp quả hận đừng mang
Kiên trì Bốn Đế theo chân đạo
Nhẫn nại Ba Tâm* bước chính đường
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
Không cầu biết đủ vẫn cao sang.
BXP 01.01.2017
* Ba tâm trong kinh Kim Cương : Phát tâm, trụ tâm & sửa tâm
Tran Xuan Sinh
01-01-2017, 09:32 AM
HỎI BẠN
(Hoạ vui)
Xuân này hỏi bạn sẽ về đâu
Chẳng lẽ chồng chê để giận sầu?
Nhắn nhủ đôi lần tin gửi mạng
Mơ màng những buổi ý truyền câu
Tuy rằng muốn gặp đầy gian khổ
Bởi vậy cầu xin đủ nhiệm mầu
Xướng họa vui đời thêm chút đỉnh
Cho lòng thoải mái được gần nhau./.
TXS 27/12/2016
THẤM MÙI PHÁP VỊ
Thân này học Pháp biết từ đâu
Buông bỏ sân tham, xả não sầu
Bát Nhã trì kinh nghe mỗi tiếng
Di Đà niệm Phật lắng từng câu
Âm thầm mở tuệ khơi đường sáng
Lặng lẽ rèn tâm trụ Pháp màu
Đuốc tuệ Như Lai soi rạng lối
Theo đường giải thoát hãy cùng nhau …
BXP 31.12.2016
Tôi còn rất mệt nhưng đã qua tâm trạng buồn chán. Từ đây tôi sẽ lấy thơ làm niềm vui để trụ. Cố gắng trở lại với niềm đam mê ĐL.
HỌC HỎI
Trí tuệ vô cùng rõ hết đâu
Hành tu học hỏi đỡ than sầu
Thiền tâm chánh niệm ngồi im tiếng
Ngủ dạ chân thành lắng đọng câu
Bát nhã nêu liền không với sắc
Đại bi thấy được Phật cho màu (*)
Như Lai chỉ lối điều hay dở
Hộ Pháp theo người ở cạnh nhau./.
TXS 01/01/2017
(*) Chú Đại bi, mỗi câu là một lời niệm vị Bồ-tát màu nhiệm.
buixuanphuong09
01-01-2017, 09:53 AM
PHẬN GÁI
Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.
TXS 30/12/2016
PHẬN TÔI
Ao tù nước đọng với bùn đen
Bệnh tật đầy thân chẳng chịu hèn
Bạn hữu giao lưu tình hết lạ
Diễn đàn xướng họa nghĩa dần quen
Kiên trì học Pháp tâm minh tuệ
Nhẫn nại tìm chim trí tỏ đèn
Xả hận buông thù không đối phó
Tọa thiền tỉnh thức chẳng bon chen.
BXP 01.01.2017
Tôi cố gắng họa, nhưng mỗi bài chỉ được một lần thôi.
Tran Xuan Sinh
01-01-2017, 04:28 PM
BẠN VÀ THƠ
Tình thương vẫy gọi khách bên trời
Xướng họa thơ đường thỏa mãn chơi
Sếp Thoại vừa tung dòng thắm chữ
Thầy Quang đã đặt ý xanh lời
Ngày xem tác phẩm Cà quen nết
Tối dạo thi đàn Cổ bén hơi
Khỏe khoắn thầy Sinh thường ngủ muộn
Tam thanh kết chặt cả duyên đời.
DCHL
QUÁN Ế
Tiếp rượu trà sao ế dữ trời
Khi nhiều chiến hữu nhiệt tình chơi
Hương xưa mát ngọt chưa hồi vốn
Vị cũ nồng thơm chẳng tính lời
Bởi mệt câu dài đêm bốc hỏa
Vì buồn tứ rộng sáng bay hơi
Đầu xuân gởi chút tình hoang lạnh
Ngõ tối riêng ta ủ mộng đời.
DCHL
Chuyện đời
Than thở mà chi ấy chuyện đời
Đi tìm bia lạnh uống vài hơi
Xua tan dấu cũ “nguyền“ muôn kiếp
Bỏ hết hương xưa “thệ“ lắm lời
Cứ mặc phong ba, bằng hữu tiếp
Không màng bão táp, bạn hiền chơi
Đường thơ đã lỡ thâm vào máu
Phẩy bút nguồn vui dưới mặt trời.
Vancali 12.31.16
HÒA CHUNG
Dạ Cổ làm thơ lắm dữ trời
Theo hầu xướng họa dễ nào chơi
Van Cà tứ trải tìm bao chữ
Cả Thoại vần gieo góp những lời
Rảnh rỗi Trần Sinh ngồi chọn ý
An nhàn Bác Phượng nghỉ lùa hơi
Hà - Thanh chẳng kém cùng thêu dệt
Bạn hữu hòa chung chút trải đời./.
TXS 01/01/2017
@ Bác Phượng cố gắng họa cùng anh em vậy là tốt quá rồi. Gắng giữ sức khỏe Bác ơi. TXS ngồi máy khoảng nửa giờ là phải đứng dậy, nghỉ một lúc lấy hơi mà (ngồi tụng kinh thì được hơn 1 tiếng).
Tran Xuan Sinh
01-01-2017, 05:04 PM
MỪNG NĂM MỚI
Gặp gỡ nhau hoài mấy thuở nay
Cùng vui xướng họa đã bao ngày
Tình thân sáng đẹp không hề đổi
Nghĩa trọng lâu bền chẳng có lay
Vững dạ muôn người thơ viết trải
Đồng tâm một khối vẻ trưng bày
Thay tờ lịch cũ mừng năm mới
Bút vẫy đôi vần gửi bạn hay./.
TXS 31/12/2016
buixuanphuong09
01-01-2017, 07:14 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ vạn gấm nhân dân vẽ
Đất nước nghìn hoa tạo hóa bày
Góp sức tâm đồng lên hiện đại
Xuân về nghỉ Tết bắt đầu ngay.
31-12-2016
Huy Thanh
CHÀO NĂM MỚI
Nghĩ ngợi xa gần hỏi đến nay
Vào trang mạng ảo đã bao ngày
Tình thân sáng đẹp không hề đổi
Nghĩa trọng lâu bền chẳng có thay
Vững dạ muôn người thơ viết trải
Đồng tâm một khối vẻ phô bày
Treo tờ lịch mới chào năm cũ
Bút vẫy đôi vần gửi bạn ngay./.
TXS 31/12/2016
ĐÓN TẾT ĐINH DẬU
Hết rồi! Tờ lịch bóc chiều nay
Năm cũ qua nhanh … đã tận ngày
Tiễn Khỉ nghinh tân may mắn đón
Cung Gà tống cựu rủi ro thay
Quê hương đợi Tết niềm vui tỏ
Đất nước vào Xuân cảnh đẹp bày
Sắp tới Nguyên Tiêu chờ họp mặt
Câu vần sắp sẵn … Có thơ ngay!
BXP 01.01.2017
Tôi họa ào mong lấy lại cảm hứng ĐL, có chỗ nào bất ổn nhờ bác chỉ cho. Tôi không làm thơ trên máy mà làm khi đi bộ, sau về sửa được mới gõ phím.
buixuanphuong09
01-01-2017, 07:38 PM
MUÔN ĐỜI
Cái lẽ muôn đời của chúng sinh
Là mong hợp tác giữ ân tình
Bề trên dạy bảo luôn truyền giáo
Kẻ dưới tu hành mãi tụng kinh
Thức dậy linh hồn tươi nét đạo
Làm cho thể xác đẹp thân hình
Đường lên cõi mộng còn xa lắm
Hãy để con người dáng vẻ xinh./.
TXS 26/12/2016
NGƯỜI TU
Con đường khổ não khởi từ SINH
Lắm Ái nhiều Tham mới đắm tình
Muốn trí không mê hằng niệm Phật
Mong tâm được tỉnh hãy trì Kinh
Xua phiền xả giận thì tươi dáng
Bỏ phải buông hơn sẽ đẹp hình
Tích đức tu nhân tăng nghiệp thiện
Cõi người sắc diện mãi thêm xinh.
BXP 01.01.2017
Tôi họa nhiều mong bứt phá khỏi cái trì trệ, lấy lại niềm đam mê ĐL. Bác không cần họa lại, nếu có thơ mới gửi vào trang cho tôi sẽ kích thích cảm hứng, giúp tôi nhanh chóng hòa được vào dòng thơ d/đ.
Dạ Cổ Hoài Lang
01-01-2017, 08:59 PM
https://s27.postimg.org/yuclm4llf/Chuyen_doi_3333.jpg
HÒA CHUNG
Dạ Cổ làm thơ lắm dữ trời
Theo hầu xướng họa dễ nào chơi
Van Cà tứ trải tìm bao chữ
Cả Thoại vần gieo góp những lời
Rảnh rỗi Trần Sinh ngồi chọn ý
An nhàn Bác Phượng nghỉ lùa hơi
Hà - Thanh chẳng kém cùng thêu dệt
Bạn hữu hòa chung chút trải đời./.
TXS 01/01/2017
TÁM CHUYỆN ĐẦU NĂM
Ngày xuân tám đủ chuyện trên đời
Mở ván cờ tìm bạn hữu chơi
Đã nụ hoa hồng tô mượt nét
Thì con bướm trắng trải êm lời
Hồn nhiên mỹ tửu làm ba ngụm
Thoải mái hồng đào uống một hơi
Tứ bật lên vần thơ sáng tỏ
Tai nghe khúc hát ở bên trời.
DCHL
buixuanphuong09
02-01-2017, 07:10 AM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu khai màn hợp xướng ca
Bình yên hạnh phúc khắp muôn nhà
Quê hương dạo nhạc tình êm ái
Đất nước rung đàn nghĩa thiết tha
Phấn khởi nơi nơi nhiều Nước sạch
Mừng vui chốn chốn lắm Điều hòa
Trống chèo lễ hội cho Mầu tỏ
Khát vọng tình yêu vị mặn mà.
Xuân Đinh Dậu
BXP 02.01.2017
buixuanphuong09
02-01-2017, 09:50 AM
NON NƯỚC VÀO XUÂN
Mặt biển hòa reo tung sóng bạc
Còn nghe rộn rã lòng cô bác
Trang vàng rạng rỡ đất trời soi
Mực tím nồng nàn sông núi tạc
Kết mộng gà vui gáy thỏa làng
Say đời nắng đẹp tô hồng thác
Nghìn hương tỏa sắc ở tâm thành
Cuộc sống thanh bình non nước Lạc.
Hoàng Giao
NGỠ NGÀNG!
Mái tóc đen xưa giờ đã bạc
Một thời tuổi trẻ hay bài bác
Trang hồng phát tuệ ý hằng ghi
Sắc đỏ khai tâm lời vẫn tạc
Tham ái buông xua cởi mở lòng
Hận sân xả bỏ đưa vào thác
Thấm mùi Pháp vị tỉnh cơn mê
Chân Ngã nâng niu Thường-Tịnh-Lạc*
BXP 02.01.2017
* Bốn mươi năm thuyết pháp Phật dạy : “Vô thường, Khổ, Vô ngã & Bất tịnh”, nhưng trước khi nhập Niết bàn, khi Tứ chúng đã hiểu Đạo thì lại dạy “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh” ý nghĩa rất sâu sa.
Kiểu thơ này ở Trung cấp mới học, tôi mới qua Sơ cấp, nhưng vì muốn lấy lại niềm đam mê ĐL nên cứ xông phứa. Mong mọi người bỏ qua cho cái kém, dở của tôi.
Tran Xuan Sinh
02-01-2017, 03:31 PM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu khai màn hợp xướng ca
Bình yên hạnh phúc khắp muôn nhà
Quê hương dạo nhạc tình êm ái
Đất nước rung đàn nghĩa thiết tha
Phấn khởi nơi nơi nhiều Nước sạch
Mừng vui chốn chốn lắm Điều hòa
Trống chèo lễ hội cho Mầu tỏ
Khát vọng tình yêu vị mặn mà.
Xuân Đinh Dậu
BXP 02.01.2017
LỄ MỪNG ĐÓN TẾT
Xuân về lễ tết rộn lời ca
Phấn khởi mừng vui khắp mọi nhà
Gạo nếp dưa ngồng luôn phải nhớ
Heo bò rượu rắn cũng cần tha
Mong cầu để sống tâm lòng tịnh
Khấn nguyện làm cho dạ khí hòa
Bạn hữu bà con cùng họp mặt
Bày mâm đẹp đẽ có sao mà…
TXS 02/01/2017
Tran Xuan Sinh
02-01-2017, 03:34 PM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu khai màn hợp xướng ca
Bình yên hạnh phúc khắp muôn nhà
Quê hương dạo nhạc tình êm ái
Đất nước rung đàn nghĩa thiết tha
Phấn khởi nơi nơi nhiều Nước sạch
Mừng vui chốn chốn lắm Điều hòa
Trống chèo lễ hội cho Mầu tỏ
Khát vọng tình yêu vị mặn mà.
Xuân Đinh Dậu
BXP 02.01.2017
LỄ MỪNG ĐÓN TẾT
Xuân về lễ tết rộn lời ca
Phấn khởi mừng vui khắp mọi nhà
Gạo nếp dưa ngồng luôn phải nhớ
Heo bò rượu rắn cũng cần tha
Mong cầu để sống tâm lòng tịnh
Khấn nguyện làm cho dạ khí hòa
Bạn hữu bà con cùng họp mặt
Bày mâm đẹp đẽ có sao mà…
TXS 02/01/2017
buixuanphuong09
02-01-2017, 07:47 PM
CẢM CÚM
Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.
TXS 14/12/2016
GIẢI CẢM
Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.
HỒNG THOẠI 18.12.16
BỆNH KÉM ĂN
Ruột gan cứ thấy lộn tùng phèo
Tay rã chân rời hết muốn leo
Mấy sợi mỳ con nhai tựa cỏ
Vài phong sữa bịch hút như mèo
Chim tìm lóa mắt hình khôn tỏ
Thơ họa khan vần ý khó theo
Sông rộng thuyền ngang đầy bão tố
Cũng may được vợ vững tay chèo.
BXP 02.01.2017
Tôi cố gắng trở lại với ĐL, mượn thơ bạn họa đại mong bứt khỏi sự trì trệ, có gì bất ổn nhờ bác góp ý.
Tran Xuan Sinh
02-01-2017, 07:53 PM
NON NƯỚC VÀO XUÂN
Mặt biển hòa reo tung sóng bạc
Còn nghe rộn rã lòng cô bác
Trang vàng rạng rỡ đất trời soi
Mực tím nồng nàn sông núi tạc
Kết mộng gà vui gáy thỏa làng
Say đời nắng đẹp tô hồng thác
Nghìn hương tỏa sắc ở tâm thành
Cuộc sống thanh bình non nước Lạc.
Hoàng Giao
NGỠ NGÀNG!
Mái tóc đen xưa giờ đã bạc
Một thời tuổi trẻ hay bài bác
Trang hồng phát tuệ ý hằng ghi
Sắc đỏ khai tâm lời vẫn tạc
Tham ái buông xua cởi mở lòng
Hận sân xả bỏ đưa vào thác
Thấm mùi Pháp vị tỉnh cơn mê
Chân Ngã nâng niu Thường-Tịnh-Lạc*
BXP 02.01.2017
MỪNG CHÚC BÁC
Da mồi trí vững đầu râu bạc
Lớp trẻ vào xuân mừng chúc bác
Thước ngọc làm gương vẫn ngắm nhìn
Khuôn vàng dạy nết luôn ghi tạc
Linh hồn bất biến chẳng lần khân
Xác thịt vô thường không thoái thác
Đinh Dậu năm gà sức khỏe tăng
Cầu mong tất thảy đều an lạc./.
TXS 02/01/2017
vancali96
02-01-2017, 09:24 PM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ vạn gấm nhân dân vẽ
Đất nước nghìn hoa tạo hóa bày
Góp sức tâm đồng lên hiện đại
Xuân về nghỉ Tết bắt đầu ngay.
31-12-2016
Huy Thanh
CHÀO NĂM MỚI
Nghĩ ngợi xa gần hỏi đến nay
Vào trang mạng ảo đã bao ngày
Tình thân sáng đẹp không hề đổi
Nghĩa trọng lâu bền chẳng có thay
Vững dạ muôn người thơ viết trải
Đồng tâm một khối vẻ phô bày
Treo tờ lịch mới chào năm cũ
Bút vẫy đôi vần gửi bạn ngay./.
TXS 31/12/2016
Ngày đầu năm
Hai ngàn mười sáu kể từ nay
Quá khứ vùi sâu những tháng ngày
Khát vọng An – lành câu hát đến
Mưu cầu Hạnh _ phúc tiếng cười thay
Quê nhà hiển đạt muôn điều tỏ
Đất khách thành công vạn sự bày
“ Một bảy “ mừng xuân như - ý đẹp
Đôi lời chúc Tết bạn mình ngay !
Vancali Jan. 01.2016
https://s28.postimg.org/djs85drv1/Ngay_dau_nam.jpg
buixuanphuong09
03-01-2017, 08:51 AM
CHÚC TẾT BÁC XUÂN SINH
Cháy bỏng con tim lửa nhiệt tình
Năm Gà chúc tặng bác Xuân Sinh
“Di Đà tính sáng” khuyên khai tuệ
“Tịnh Độ lòng trong” nhắc sửa mình
Nhẫn nại ngồi thiền tâm mãi tỉnh
Kiên trì học Pháp trí hằng minh
Con đường Phật chỉ ta chung bước
Sát cánh bên nhau một lộ trình.
BXP 03.01.2017
Tran Xuan Sinh
03-01-2017, 09:17 AM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ vạn gấm nhân dân vẽ
Đất nước nghìn hoa tạo hóa bày
Góp sức tâm đồng lên hiện đại
Xuân về nghỉ Tết bắt đầu ngay.
31-12-2016
Huy Thanh
Ngày đầu năm
Hai ngàn mười sáu kể từ nay
Quá khứ vùi sâu những tháng ngày
Khát vọng An – lành câu hát đến
Mưu cầu Hạnh - phúc tiếng cười thay
Quê nhà hiển đạt muôn điều tỏ
Đất khách thành công vạn sự bày
“ Một bảy “ mừng xuân như - ý đẹp
Đôi lời chúc Tết bạn mình ngay!
Vancali Jan. 01.2016
CHÚC TẾT
Van Cà chúc tết, trả lời ngay
Bạn hữu riêng tư đã giải bày
Viễn xứ xa đường không thể gọi
Quê nhà tốt dạ chẳng hề thay
Tâm lòng xướng họa bao năm tháng
Kỷ niệm hòa theo những buổi ngày
Cái nghĩa thi đàn chung một hướng
Ta cùng gặp gỡ bấy lâu nay./.
TXS 03/01/2017
Huy Thanh
03-01-2017, 10:16 AM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu khai màn hợp xướng ca
Bình yên hạnh phúc khắp muôn nhà
Quê hương dạo nhạc tình êm ái
Đất nước rung đàn nghĩa thiết tha
Phấn khởi nơi nơi nhiều Nước sạch
Mừng vui chốn chốn lắm Điều hòa
Trống chèo lễ hội cho Mầu tỏ
Khát vọng tình yêu vị mặn mà.
Xuân Đinh Dậu
BXP 02.01.2017
LỄ MỪNG ĐÓN TẾT
Xuân về lễ tết rộn lời ca
Phấn khởi mừng vui khắp mọi nhà
Gạo nếp dưa ngồng luôn phải nhớ
Heo bò rượu rắn cũng cần tha
Mong cầu để sống tâm lòng tịnh
Khấn nguyện làm cho dạ khí hòa
Bạn hữu bà con cùng họp mặt
Bày mâm đẹp đẽ có sao mà…
TXS 02/01/2017
TẾT ĐINH DẬU
Lễ Tết năm này Dậu khải ca
Đèn giăng lộng lẫy khắp quanh nhà
Dưa hành rượu mứt sang dì hỏi
Cá vịt rau bò đến ngoại tha
Nhánh điểm tưng bừng tâm nhẹ trỗi
Cành ươm rực rỡ cảnh an hòa
Kì thi nhất định ôm phần thưởng
Học giỏi bà thương đúng vậy mà…
03-01-2017
Tran Xuan Sinh
03-01-2017, 03:19 PM
CHÚC TẾT BÁC XUÂN SINH
Cháy bỏng con tim lửa nhiệt tình
Năm Gà chúc tặng bác Xuân Sinh
“Di Đà tính sáng” khuyên khai tuệ
“Tịnh Độ lòng trong” nhắc sửa mình
Nhẫn nại ngồi thiền tâm mãi tỉnh
Kiên trì học Pháp trí hằng minh
Con đường Phật chỉ ta chung bước
Sát cánh bên nhau một lộ trình.
BXP 03.01.2017
CHÚC XUÂN BÁC PHƯỢNG
Đời ta nặng nghĩa với ân tình
Đạo hữu, cô thầy, … thảy chúng sinh
“Thần thức luân hồi”, mong cõi lạc
“Quả nhân tiếp nối”, giữ nơi mình
Thân thiền tự tại, con người khỏe
Pháp độ an lành, trí tuệ minh
Chúc Bác xuân về luôn trụ vững
Cùng tôi học hỏi đúng chương trình./.
TXS 03/01/2017
buixuanphuong09
03-01-2017, 08:14 PM
CHÚC TẾT BÁC XUÂN SINH
Cháy bỏng con tim lửa nhiệt tình
Năm Gà chúc tặng bác Xuân Sinh
“Di Đà tính sáng” khuyên khai tuệ
“Tịnh Độ lòng trong” nhắc sửa mình
Nhẫn nại ngồi thiền tâm mãi tỉnh
Kiên trì học Pháp trí hằng minh
Con đường Phật chỉ ta chung bước
Sát cánh bên nhau một lộ trình.
BXP 03.01.2017
CHÚC XUÂN BÁC PHƯỢNG
Đời ta nặng nghĩa với ân tình
Đạo hữu, cô thầy, … thảy chúng sinh
“Thần thức luân hồi”, mong cõi lạc
“Quả nhân tiếp nối”, giữ nơi mình
Thân thiền tự tại, con người khỏe
Pháp độ an lành, trí tuệ minh
Chúc Bác xuân về luôn trụ vững
Cùng tôi học hỏi đúng chương trình./.
TXS 03/01/2017
@ Bài thơ họa của HT, TXS thấy hay và sâu sắc lắm đó!
TỰ GIẢI TRÌNH
Vạn tượng sum la các Hữu tình
Phân gì Noãn, Hóa với Thai sinh *
Xa rời ác đạo khuyên duyên chúng
Gắn kết nhân tâm sửa nghiệp mình
Xả não xua phiền lòng bớt khổ
Buông thù bỏ hận trí luôn minh
Ngồi Thiền, học Pháp, Kinh năng tụng
Vạn kiếp luân lưu tự giải trình.
BXP 03.01.2017
* Bốn hình thức sinh của chúng Hữu tình : thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh.
vancali96
04-01-2017, 08:38 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;268116]
ĐỜI LÀ KHỈ KHÔ
Thâu tóm buồn vui đựng mấy bồ
Say mèm ngõ phận chán chường tô
Người đi lảo đảo trên con dốc
Sóng đánh lăn tăn giữa mặt hồ
Ghẹo gái ông này kêu ác quỷ
Leo rào chị nọ bảo ma cô
Thành ra dẫu tốt mà như tệ
Bạn hữu chê mình giống khỉ khô.
DCHL
KẺ BÁO CÔ
Rơi rớt bên thềm chiếc lá khô
Mây đen chặn khắp nẻo sông hồ
Buồn rầu chữ phượng không còn đắp
Chán nản hình rồng chẳng thấy tô
Tháng nắng toi luôn bầu dưới ruộng
Ngày mưa chết cả lúa trong bồ
Trời cao có thấu lời than thở
Rốt lại đời mình chỉ báo cô.
DCHL
TRĂNG THANH
Trăng thanh bướm lượn dưới ao hồ
Nhạc trỗi lên dìu dặt bước cô
Chị vẽ tranh xưa còn vẽ nháp
Anh thay áo mới đã thay bồ
Mời đông rón rén chôm gà vịt
Đãi ít tưng bừng nhậu cá khô
Mỗi bận ăn chơi thường mấy bữa
Duyên phần bỏ mặc cháu con tô.
DCHL[/SIZE][/FONT]
Thêm bồ
Hoài Lang khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khẩn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô
Vancali 96
https://s27.postimg.org/ehoihpes3/Them_bo.jpg[/CENTER]
buixuanphuong09
04-01-2017, 09:15 AM
LỄ MỪNG ĐÓN TẾT
Xuân về lễ tết rộn lời ca
Phấn khởi mừng vui khắp mọi nhà
Gạo nếp dưa ngồng luôn phải nhớ
Heo bò rượu rắn cũng cần tha
Mong cầu để sống tâm lòng tịnh
Khấn nguyện làm cho dạ khí hòa
Bạn hữu bà con cùng họp mặt
Bày mâm đẹp đẽ có sao mà…
TXS 02/01/2017
TẾT ĐINH DẬU
Lễ Tết năm này Dậu khải ca
Đèn giăng lộng lẫy khắp quanh nhà
Dưa hành rượu mứt sang dì hỏi
Cá vịt rau bò đến ngoại tha
Nhánh điểm tưng bừng tâm nhẹ trỗi
Cành ươm rực rỡ cảnh an hòa
Kì thi nhất định ôm phần thưởng
Học giỏi bà thương đúng vậy mà…
03-01-2017
Huy Thanh
XUÂN VUI
Gà về dạo nhạc khúc hoan ca
Nhóm lửa yêu thương giữ ấm nhà
Vạn mối tham si thì rũ bỏ
Những điều sân hận hãy buông tha
Lỡ tay tạo hấn xin tình hợp
Chót miệng làm đau cậy nghĩa hòa
Nhân quả trùng trùng từ vạn kiếp
Gây nên nghịch cảnh, thế thôi mà!
BXP 04.01.2017
Tran Xuan Sinh
04-01-2017, 09:23 AM
TỰ VẤN
Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!
HỒNG THOẠI 04.01.17
MONG NGÓNG
(Họa đảo vận)
Xếp Thoại băn khoăn quả thật lòng
Bao điều tự vấn đã đơm bông
Xem chừng xướng họa người đâu nóng
Ngẫm thấy reo hò bạn chẳng đông
Dẫu biết tình thân còn cháy bỏng
Mà sao mạng ảo chửa hòa đồng
Chim chiều vẫn vậy chờ mong ngóng
Lớn mạnh thi đàn có rõ không?
TXS 04/01/2017
Tran Xuan Sinh
04-01-2017, 11:25 AM
ĐỜI LÀ KHỈ KHÔ
Thâu tóm buồn vui đựng mấy bồ
Say mèm ngõ phận chán chường tô
Người đi lảo đảo trên con dốc
Sóng đánh lăn tăn giữa mặt hồ
Ghẹo gái ông này kêu ác quỷ
Leo rào chị nọ bảo ma cô
Thành ra dẫu tốt mà như tệ
Bạn hữu chê mình giống khỉ khô.
DCHL
Thêm bồ
Hoài Lang khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khẩn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô
Vancali 96
DƯ TIỀN
Của lắm tiền dư mới chọn bồ
Đi vào khách sạn điểm son tô
Chơi bời trụi lủi nằm trong lộ
Nhảy nhót tùm lum ở cạnh hồ
Chức tước quyền cao cần kẻ mộ
Tâm hồn bậc thấp phải đời cô
Ba loài bảy đấng cùng chung khổ
Sám lỗi may mà đỡ chết khô./.
TXS 04/01/2017
vancali96
05-01-2017, 08:47 AM
TỰ VẤN
Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!
HỒNG THOẠI 04.01.17
MONG NGÓNG
(Họa đảo vận)
Xếp Thoại băn khoăn quả thật lòng
Bao điều tự vấn đã đơm bông
Xem chừng xướng họa người đâu nóng
Ngẫm thấy reo hò bạn chẳng đông
Dẫu biết tình thân còn cháy bỏng
Mà sao mạng ảo chửa hòa đồng
Chim chiều vẫn vậy chờ mong ngóng
Lớn mạnh thi đàn có rõ không?
TXS 04/01/2017
Chớ nao lòng
" Chim chiều " lãng vãng ở từng không
Xoải cánh tung bay giũa cánh đồng
Gọi bút tao đàn tham dự đủ
Chiêu hồn lãng tử tụ về đông
Bính Thân tết ấy nào sai quả
Đinh Dậu xuân nầy sẽ trĩu bông
Hỡi chốn " lầu mây " đừng thất vọng
Tình ơi chớ nản ... bớt đau lòng
Vancali 1.4.17
https://s28.postimg.org/8sbo52fx9/Cho_nao_long.jpg
Tran Xuan Sinh
05-01-2017, 12:29 PM
Nguyên văn bởi Về Miền Trung
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15894523_10205894024628041_2359245241910344520_n.j pg?oh=0d1113da6ab08008d4a3a045df693dba&oe=58E34AE4
XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO
Ta về xóm nhỏ ngỡ ngàng chân
Cỏ lá vờn ru khẽ lại gần
Lúa đã phơi đòng căng mẩy hạt
Ngô vừa ngậm sữa bóng tròn gân
Bờ môi ẩn giữa chùm hoa cúc
Bếp lửa vầy quanh hũ rượu cần
Cuộc sống thanh bình nơi bản trũng
Hương đời ủ mật thắm tình dân.
VMT 03/01/2017
Họa
XUÂN TRÊN RẺO CAO
(Họa cùng thầy Về Miền Trung Vmt (https://www.facebook.com/vemientrung.nnvt?hc_location=ufi))
Nương đồi phấn khởi những bàn chân
Lặng lẽ ngàn hương thoảng rất gần
Dãy mận tung cành khoe cảnh núi
Hoa đào vẫy cánh mở đường gân
Chàng trai vững dạ vì tâm sáng
Thiếu nữ ngời duyên bởi hạnh cần
Nhẹ nhõm tình xuân vừa khởi sắc
Trao từng lộc biếc gửi người dân
Hoàng Giao (https://www.facebook.com/HOANGGIAO.501151?hc_location=ufi) 4/1/2017
VỀ CHƠI QUÊ NHÀ
Trở bước quê nhà giục giã chân
Nhiều năm khốn khổ lại đâu gần
Đồng xanh trải rộng màu tươi đất
Núi thẳm giăng đầy ruộng rõ gân
Giúp đỡ gia đình lo gửi bạc
Hòa chung hũ rượu thả nâng cần
Về chơi cứ ngỡ mình quan trọng
Một chuỗi du hành mới hiểu dân./.
TXS 05/01/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
05-01-2017, 02:26 PM
https://s27.postimg.org/ehoihpes3/Them_bo.jpg
DƯ TIỀN
Của lắm tiền dư mới chọn bồ
Đi vào khách sạn điểm son tô
Chơi bời trụi lủi nằm trong lộ
Nhảy nhót tùm lum ở cạnh hồ
Chức tước quyền cao cần kẻ mộ
Tâm hồn bậc thấp phải đời cô
Ba loài bảy đấng cùng chung khổ
Sám lỗi may mà đỡ chết khô./.
TXS 04/01/2017
PHƠI KHÔ KỶ NIỆM
Lang thang góc chợ quẩy đôi bồ
Hễ bệnh ra vườn hái tía tô
Bút lẫn nghiên kia nằm mặc sức
Thơ chen ý nọ ngủ tha hồ
Chiều khơi bếp lửa trông tin bạn
Sáng ủ bình trà đợi tiếng cô
Chỉ thấy đời mình sao quá dở
Thôi đành kỷ niệm lấy phơi khô.
DCHL
vancali96
06-01-2017, 08:49 AM
PHƠI KHÔ KỶ NIỆM
Lang thang góc chợ quẩy đôi bồ
Hễ bệnh ra vườn hái tía tô
Bút lẫn nghiên kia nằm mặc sức
Thơ chen ý nọ ngủ tha hồ
Chiều khơi bếp lửa trông tin bạn
Sáng ủ bình trà đợi tiếng cô
Chỉ thấy đời mình sao quá dở
Thôi đành kỷ niệm lấy phơi khô.
DCHL
Thấy Cô
Hằng đêm tựa cửa ngó ra hồ
Mộng có một ngày thấy mặt cô
Nhớ mãi bờ vai làn khói nhạt
Mơ hoài ánh mắt nụ cười tô
Cứ sao khoái trá khi bên ả
Lai phải mừng vui lúc cạnh " bồ "
Bởi lúc xuân thì hay nhát gái
Với là sợ má cạo đầu khô
Vancali1.5.17
https://s27.postimg.org/k6g9kc8tf/Thay_co.jpg
buixuanphuong09
06-01-2017, 09:32 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268193#post268193)
GIẤC MỘNG XUÂN
Kê tiềm đãi nhậu đến cùng ta
Bạn trẩy xuồng đi trước ngõ nhà
Trải chỗ tưng bừng vui xướng họa
Giao tình rộn rã khỏe đàn ca
Hàn nhân vẫy mận màu tươi thế
Lãng tử nhìn lan sắc rực mà
Giấc mộng ngày xưa giờ thỏa mãn
Xuân về cạn ý dẫu đường xa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
KHÚC NHẠC XUÂN
Ơi người yêu quý của lòng ta
Đã được về chung một mái nhà
Dạo nhạc tình êm ngàn điệu múa
Nâng đàn nghĩa ngọt vạn lời ca
Thuận hòa gìn giữ vui như thế
Hạnh phúc nâng niu đẹp vậy mà
Biển cứ hôn bờ không phút nghỉ
Trống chèo Xuân-Tết mãi ngân xa.
BXP 06.01.2017
Tran Xuan Sinh
06-01-2017, 11:05 AM
Xuân Đinh Dậu
(Tung hoành trục khoán)
Xuân xuống trần gian rạng sắc mầu
Mang nhiều kỷ niệm sống bên nhau
Hạnh thông với kẻ buông lời báo
Phúc hậu cho ai được tiếng chào
Giàu có đôi vần làm kẻ cáu
Sang hèn một chữ khiến người đau
Đón mừng Đinh Dậu cờ lân pháo
Tết rước an khang phú quí vào.
Vancali 1.4.16
https://s27.postimg.org/70tga9z2r/Xuan_dinh_dau.jpg
VUI TẾT ĐINH DẬU
VUI chung đất nước đẹp muôn màu
TẾT trải mang lòng nặng nghĩa nhau
CHÚC mạng thi đàn thông ngõ đáo
MỪNG trang bạn hữu gửi thơ chào
PHÚC nhiều quả tặng nào chia hão
LỘC đủ người cho chẳng tiếc đau
ĐẾN hẹn thì lên Đinh Dậu báo
SANG XUÂN PHẤN KHỞI CỦA TIỀN VÀO./.
TXS 06/01/2017
Tran Xuan Sinh
06-01-2017, 04:10 PM
GIẤC MỘNG XUÂN
Kê tiềm đãi nhậu đến cùng ta
Bạn trẩy xuồng đi trước ngõ nhà
Trải chỗ tưng bừng vui xướng họa
Giao tình rộn rã khỏe đàn ca
Hàn nhân vẫy mận màu tươi thế
Lãng tử nhìn lan sắc rực mà
Giấc mộng ngày xưa giờ thỏa mãn
Xuân về cạn ý dẫu đường xa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
KHÚC NHẠC XUÂN
Ơi người yêu quý của lòng ta
Đã được về chung một mái nhà
Dạo nhạc tình êm ngàn điệu múa
Nâng đàn nghĩa ngọt vạn lời ca
Thuận hòa gìn giữ vui như thế
Hạnh phúc nâng niu đẹp vậy mà
Biển cứ hôn bờ không phút nghỉ
Trống chèo Xuân-Tết mãi ngân xa.
BXP 06.01.2017
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
Mạng ảo gia đình của chúng ta
Tình thân mái ấm một ngôi nhà
Thơ làm gửi những niềm tin đợi
Tứ thả gieo từng tiếng nhạc ca
Bạn hữu hàn huyên nhiều chuyện vậy
Đường thi chải chuốt thiệt tâm mà
Xuân về chúc tụng bao lời đẹp
Để được thêm gần mãi chẳng xa./.
TXS 06/01/2017
vancali96
07-01-2017, 08:32 AM
https://s27.postimg.org/70tga9z2r/Xuan_dinh_dau.jpg
VUI TẾT ĐINH DẬU
VUI chung đất nước đẹp muôn màu
TẾT trải mang lòng nặng nghĩa nhau
CHÚC mạng thi đàn thông ngõ đáo
MỪNG trang bạn hữu gửi thơ chào
PHÚC nhiều quả tặng nào chia hão
LỘC đủ người cho chẳng tiếc đau
ĐẾN hẹn thì lên Đinh Dậu báo
SANG XUÂN PHẤN KHỞI CỦA TIỀN VÀO./.
TXS 06/01/2017
Đinh Dậu
Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
Thân nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
Thịnh suy lãng tử buồn câu nói
Vượng kém tao nhân khó tiếng chào
Tiền triệu hiền huynh quên khổ cực
Vàng ròng quí muội hết sầu đau
Đến năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào
Vancali 1.6.17
https://s29.postimg.org/ay7zxbxhz/inh_dau.jpg
buixuanphuong09
07-01-2017, 09:29 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268257#post268257) CHIỀU ĐÔNG CHỢ VẮNG
Hạc đến lòng vui hiểu lẽ đời
Mơ màng thả chữ dạ đầy vơi
Cây tàn quả rụng đừng chê đất
Biển vũ thuyền chao chớ giận trời
Quạnh quẽ hồn say đàn chẳng tiếng
Trầm ngâm trí tưởng nhạc không lời
Chiều đông chợ vắng về quên ngõ
Nỗi cảm tình trao ánh nguyệt ngời.
06-01-2017
Huy Thanh
TÚP LỀU TRANH
Ta đã bên nhau suốt cuộc đời
Dù nhiều chìm nổi lắm chơi vơi
Nắng thiêu bão phá nào than phận
Sóng dập mưa tuôn chẳng trách trời
Khúc nhạc tình cao tươi vạn nốt
Vần thơ nghĩa đẹp sáng muôn lời
Gừng cay muối mặn nào ai biết
Một túp lều tranh ánh rạng ngời
BXP 07/01/2017
Tôi không được khỏe nên thơ họa có phần gượng ép, nhưng tôi không bỏ ĐL đâu, bác Sinh có thơ cứ gửi vào trang cho tôi, tôi sẽ đáp họa.
Huy Thanh
07-01-2017, 05:34 PM
GIÓ ĐÔNG
Tuyết vượt qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu nỗi quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ bến đợi
Quang chào ngập nắng rạng bờ mong
Tròn đêm hội ngộ hồn phiêu lãng
Nguyện ước đan tình dẫu gió đông.
07-01-2017
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
08-01-2017, 09:04 AM
GIÓ ĐÔNG
Tuyết vượt qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu nỗi quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ bến đợi
Quang chào ngập nắng rạng bờ mong
Tròn đêm hội ngộ hồn phiêu lãng
Nguyện ước đan tình dẫu gió đông.
07-01-2017
Huy Thanh
CHIỀU ĐÔNG
Xuôi dòng nước cuộn lở bờ sông
Mất nghiệp nhiều dân bỏ ruộng đồng
Phố thị nào quen, sầu khổ não
Rừng non chẳng biết, quặn đau lòng
Đìu hiu bếp lửa con chờ ngóng
Nhạt nhẽo cơm cà vợ dõi mong
Cám cảnh nhà nông gần dịp tết
Thương người vất vả giữa chiều đông./.
TXS 08/01/2017
Tran Xuan Sinh
08-01-2017, 05:16 PM
NỖ LỰC
Nghe Gà nhảy Dậu gáy dồn canh
Khỉ gió ngày Thân lạnh lẽo đành
Tháng cận xem Mèo khoe Mão đỏ
Năm Thìn kiếm bạn vẽ Rồng xanh
Dằng dai Tỵ Rắn thừa chau não
Lạ lẫm Mùi Dê đủ núng vành
Vẫn Thử vun bồi thêm Tí Chuột
Lâu Dần Hổ đất cũng dài nanh.
Nguyễn Thanh Toàn
08.01.2017
PHIÊN GÁC
Khỉ thật thân mình giữ điếm canh
Mùi dê khó chịu ở sao đành
Mưa dầm đội mão như mèo trắng
Nắng dãi che dần tựa hổ xanh
Đổi chỗ thằng Trư tìm Hợi chốt
Thay dằm lão Rắn tỵ nơi vành
Sang gà chú Dậu đang còn ngủ
Mỗi tý thôi mà chuột bỏ nanh./.
TXS 08/01/2017
buixuanphuong09
08-01-2017, 08:14 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268289#post268289)
GIÓ ĐÔNG
Tuyết vượt qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu nỗi quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ bến đợi
Quang chào ngập nắng rạng bờ mong
Tròn đêm hội ngộ hồn phiêu lãng
Nguyện ước đan tình dẫu gió đông.
07-01-2017
Huy Thanh
KHÚC CA ĐÔNG
Thuyền về tấp nập cảnh chiều sông
Suối nắng vàng au chảy khắp đồng
Cánh nhạn lưng trời vơ vẩn trí
Giò lan góc chậu thẩn thơ lòng
Bâng khuâng cõi nghĩa đau niềm ước
Khắc khoải nguồn tình xót nỗi mong
Sắc tím hoàng hôn còn níu giữ
Cung đàn rạo rực khúc ca đông.
BXP 08.01.2017
Tôi có gì đáng nói đâu, sức khỏe hồi này rất kém, nhờ vần thơ bè bạn mà gắng trụ. Tôi trở lại được với niềm đam mê ĐL là nhờ ở HT và bác Xuân Sinh đấy. Cảm ơn những tình cảm của các bạn là sức mạnh giúp tôi vững trụ.
buixuanphuong09
08-01-2017, 08:33 PM
GIÓ ĐÔNG
Tuyết vượt qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu nỗi quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ bến đợi
Quang chào ngập nắng rạng bờ mong
Tròn đêm hội ngộ hồn phiêu lãng
Nguyện ước đan tình dẫu gió đông.
07-01-2017
Huy Thanh
CHIỀU ĐÔNG
Xuôi dòng nước cuộn lở bờ sông
Mất nghiệp nhiều dân bỏ ruộng đồng
Phố thị nào quen, sầu khổ não
Rừng non chẳng biết, quặn đau lòng
Đìu hiu bếp lửa con chờ ngóng
Nhạt nhẽo cơm cà vợ dõi mong
Cám cảnh nhà nông gần dịp tết
Thương người vất vả giữa chiều đông./.
TXS 08/01/2017
CHẤT BIỂN ĐÔNG!
Rạng ánh mây chiều sáng mặt sông
Cò bay mỏi cánh đậu trên đồng
Xem vần thơ lạc đau tròng mắt
Ngắm cánh chim bay tủi cõi lòng
Đất khách âm thầm còn kẻ tưởng?
Quê nhà lặng lẽ có người mong!
Một thiên tình sử bao niềm hận
Nốt nhạc u sầu chất biển Đông!
BXP 08.01.2017
vancali96
09-01-2017, 10:08 AM
NỖ LỰC
Nghe Gà nhảy Dậu gáy dồn canh
Khỉ gió ngày Thân lạnh lẽo đành
Tháng cận xem Mèo khoe Mão đỏ
Năm Thìn kiếm bạn vẽ Rồng xanh
Dằng dai Tỵ Rắn thừa chau não
Lạ lẫm Mùi Dê đủ núng vành
Vẫn Thử vun bồi thêm Tí Chuột
Lâu Dần Hổ đất cũng dài nanh.
Nguyễn Thanh Toàn
08.01.2017
PHIÊN GÁC
Khỉ thật thân mình giữ điếm canh
Mùi dê khó chịu ở sao đành
Mưa dầm đội mão như mèo trắng
Nắng dãi che dần tựa hổ xanh
Đổi chỗ thằng Trư tìm Hợi chốt
Thay dằm lão Rắn tỵ nơi vành
Sang gà chú Dậu đang còn ngủ
Mỗi tý thôi mà chuột bỏ nanh./.
TXS 08/01/2017[
12 con giáp
Tiếng Gà giờ Dậu báo sang canh
Gọi Sửu là Trâu nghĩa đã đành
Lão Cọp năm Dần tô mũ đỏ
Cô Mèo tháng Mão vẽ râu xanh
Hợi heo tủi phận mồm to chuyện
Tý Chuột làm duyên nón rộng vành
Chó sủa rân nhà xuân Bính Tuất
Tỵ làm chú Rắn sợ nhe nanh
Vancali 1.8.17
https://s30.postimg.org/xv04vqgj5/12_con_giap.jpg
Huy Thanh
09-01-2017, 07:12 PM
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu ngõ
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha tảo mộ đã quên thề!
09-01-2017
Huy Thanh
buixuanphuong09
09-01-2017, 08:12 PM
CÓ BUỒN KHÔNG?
Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?
BXP 09.01.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
09-01-2017, 11:35 PM
Xuân Đinh Dậu
(Tung hoành trục khoán)
Xuân xuống trần gian rạng sắc mầu
Mang nhiều kỷ niệm sống bên nhau
Hạnh thông với kẻ buông lời báo
Phúc hậu cho ai được tiếng chào
Giàu có đôi vần làm kẻ cáu
Sang hèn một chữ khiến người đau
Đón mừng Đinh Dậu cờ lân pháo
Tết rước an khang phú quí vào.
Vancali 1.4.16
VUI TẾT ĐINH DẬU
VUI chung đất nước đẹp muôn màu
TẾT trải mang lòng nặng nghĩa nhau
CHÚC mạng thi đàn thông ngõ đáo
MỪNG trang bạn hữu gửi thơ chào
PHÚC nhiều quả tặng nào chia hão
LỘC đủ người cho chẳng tiếc đau
ĐẾN hẹn thì lên Đinh Dậu báo
SANG XUÂN PHẤN KHỞI CỦA TIỀN VÀO./.
TXS 06/01/2017
THÁNG HẠ NGÀY XUÂN
THÁNG giêng ngọn cỏ ướp xanh màu
HẠ trắng thương người cảm mến nhau
VẼ đóa mai vàng anh đến hỏi
TRANH mâm lộc đỏ bác qua chào
ĐÀN cầm thấy bạn hồng mơ ước
SÁO trúc nghe mình tím nỗi đau
TRỖI tứ thơ khi bàng bạc phận
NGÀY XUÂN MỞ CỬA BÓNG ĐEN VÀO.
DCHL
vancali96
10-01-2017, 08:23 AM
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu ngõ
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha tảo mộ đã quên thề!
09-01-2017
Huy Thanh
Lỗi hẹn
Được thơ con nói sẽ không về
Bởi chữ kim tiền dạ mãi mê
Lại hứa Xuân sau , vì vấn nạn
Rồi sang Tết tới , có nan đề
Làm cho xót cảnh buồn thân lúa
Để phải đau lòng tủi mẹ quê
Vẫn biết giàu sang đời quí trọng
Đừng quên mái lá nặng câu thề
vancali 1.9.17
https://s24.postimg.org/njfwy1ygl/Loi_hen.jpg
buixuanphuong09
10-01-2017, 08:33 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268357#post268357)
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu ngõ
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha tảo mộ đã quên thề!
09-01-2017
Huy Thanh
SẼ VỀ
Còn nhớ Gia tiên ắt phải về
Dẫu rằng phố thị lắm đam mê
Nơi kia kẻ tụm bàn “cua cá” *
Chốn đó người quây bảng “số đề”
Phú hỉ còn mang tình tỉnh lỵ
Thơ buồn vẫn giữ nghĩa thôn quê
Hương đồng cỏ nội trong tâm khảm
Kỷ niệm chưa phai “mái tóc thề”
BXP 10.01.2017
* “cua cá” là trò chơi mang hình thức cờ bạc, thuở nhỏ tôi cũng hay chơi, giờ không biết còn không, ở Miền Nam của HT có không?
Bài "Có buồn không" tôi thấy chưa ổn nhưng hiện tại không đủ minh mẫn để nhận ra, nhờ bác chỉ giúp
vancali96
10-01-2017, 08:57 AM
Xuân Đinh Dậu
(Tung hoành trục khoán)
Xuân xuống trần gian rạng sắc mầu
Mang nhiều kỷ niệm sống bên nhau
Hạnh thông với kẻ buông lời báo
Phúc hậu cho ai được tiếng chào
Giàu có đôi vần làm kẻ cáu
Sang hèn một chữ khiến người đau
Đón mừng Đinh Dậu cờ lân pháo
Tết rước an khang phú quí vào.
Vancali 1.4.16
VUI TẾT ĐINH DẬU
VUI chung đất nước đẹp muôn màu
TẾT trải mang lòng nặng nghĩa nhau
CHÚC mạng thi đàn thông ngõ đáo
MỪNG trang bạn hữu gửi thơ chào
PHÚC nhiều quả tặng nào chia hão
LỘC đủ người cho chẳng tiếc đau
ĐẾN hẹn thì lên Đinh Dậu báo
SANG XUÂN PHẤN KHỞI CỦA TIỀN VÀO./.
TXS 06/01/2017
THÁNG HẠ NGÀY XUÂN
THÁNG giêng ngọn cỏ ướp xanh màu
HẠ trắng thương người cảm mến nhau
VẼ đóa mai vàng anh đến hỏi
TRANH mâm lộc đỏ bác qua chào
ĐÀN cầm thấy bạn hồng mơ ước
SÁO trúc nghe mình tím nỗi đau
TRỖI tứ thơ khi bàng bạc phận
NGÀY XUÂN MỞ CỬA BÓNG ĐEN VÀO.
DCHL
Mừng Đinh Dậu
Khỉ đi cõi thế lại tươi mầu
Ước Tết năm này phúc gặp nhau
Bà mãi không già hay nói giỡn
Con ăn chóng lớn giỏi thưa chào
Phần duyên đẹp đẽ quên niềm tủi
Số phận an lành xóa nỗi đau
Tụ đến vui mừng Đinh Dậu tới
Gà mong bạn hữu bạc tiền vào
Vancali 1.9.17
https://s30.postimg.org/wqthtyssh/Mung_Dinh_Dau.jpg
Tran Xuan Sinh
10-01-2017, 09:05 AM
CÓ BUỒN KHÔNG?
Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?
BXP 09.01.2017
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/12/413.JPG
CÓ SƯỚNG KHÔNG?
Xóm ngõ đèn giăng bóng đỏ lồng
Treo gần cửa sổ chiếu vào song
Mừng Xuân đất nước thêm bè bạn
Đón Tết bà con thỏa nỗi lòng
Bữa tiệc tưng bừng nâng rượu chúc
Dân mình hớn hở đạt điều mong
Ân dày nghĩa nặng tình chung thủy
Thử hỏi nơi nào sướng vậy không?
TXS 10/01/2017
@ Đã hai năm nay, ngõ lối nơi gia đình tôi sinh sống đều kết đèn lồng dọc phố, đồng thời tổ chức tiệc ăn tập thể. Già trẻ gái trai cả xóm đều đến dự. Đây là dịp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Nhiều khách nước ngoài đi ngang qua, họ cũng thấy vui và quay phim chụp ảnh.
Tran Xuan Sinh
10-01-2017, 11:17 AM
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu ngõ
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha tảo mộ đã quên thề!
09-01-2017
Huy Thanh
Lỗi hẹn
Được thơ con nói sẽ không về
Bởi chữ kim tiền dạ mãi mê
Lại hứa Xuân sau, vì vấn nạn
Rồi sang Tết tới, có nan đề
Làm cho xót cảnh buồn thân lúa
Để phải đau lòng tủi mẹ quê
Vẫn biết giàu sang đời quí trọng
Đừng quên mái lá nặng câu thề
vancali 1.9.17
https://s24.postimg.org/njfwy1ygl/Loi_hen.jpg
HÃY GIỮ TRỌN ƯỚC THỀ
Viễn xứ đà lâu chửa thấy về
E rằng chốn nọ phải bùa mê
Bà con đợi ngóng tình gia tộc
Bạn hữu chờ mong chén rượu đề
Nhắn nhủ bao điều chơi với mạng
Vui vầy những thuở sống cùng quê
Còn chăng kỷ niệm ngày xưa ấy
Hãy giữ niềm tin trọn ước thề./.
TXS 10/01/2017
Huy Thanh
10-01-2017, 05:29 PM
CÓ BUỒN KHÔNG?
Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?
BXP 09.01.2017
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/12/413.JPG
CÓ SƯỚNG KHÔNG?
Xóm ngõ đèn giăng bóng đỏ lồng
Treo gần cửa sổ chiếu vào song
Mừng Xuân đất nước thêm bè bạn
Đón Tết bà con thỏa nỗi lòng
Bữa tiệc tưng bừng nâng rượu chúc
Dân mình hớn hở đạt điều mong
Ân dày nghĩa nặng tình chung thủy
Thử hỏi nơi nào sướng vậy không?
TXS 10/01/2017
@ Đã hai năm nay, ngõ lối nơi gia đình tôi sinh sống đều kết đèn lồng dọc phố, đồng thời tổ chức tiệc ăn tập thể. Già trẻ gái trai cả xóm đều đến dự. Đây là dịp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Nhiều khách nước ngoài đi ngang qua, họ cũng thấy vui và quay phim chụp ảnh.
HỎI MUỐN KHÔNG?
Lũ vạc cành tre rủ bóng lồng
Bên thềm tuyết trải đọng mờ song
Mây hòa kỉ niệm u huyền ngõ
Gió trỗi màn sương tỉnh lặng lòng
Nghĩa ủ tơ hồng luôn nhớ đợi
Duyên cầu chỉ thắm mãi chờ mong
Thương mình trách phận sầu cô lẻ
Quạnh quẽ trang đài hỏi muốn không?
10-01-2017
Huy Thanh
Dạ Cổ Hoài Lang
10-01-2017, 11:34 PM
CÓ BUỒN KHÔNG?
Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?
BXP 09.01.2017
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/12/413.JPG
CÓ SƯỚNG KHÔNG?
Xóm ngõ đèn giăng bóng đỏ lồng
Treo gần cửa sổ chiếu vào song
Mừng Xuân đất nước thêm bè bạn
Đón Tết bà con thỏa nỗi lòng
Bữa tiệc tưng bừng nâng rượu chúc
Dân mình hớn hở đạt điều mong
Ân dày nghĩa nặng tình chung thủy
Thử hỏi nơi nào sướng vậy không?
TXS 10/01/2017
HỎI MUỐN KHÔNG?
Lũ vạc cành tre rủ bóng lồng
Bên thềm tuyết trải đọng mờ song
Mây hòa kỉ niệm u huyền ngõ
Gió trỗi màn sương tỉnh lặng lòng
Nghĩa ủ tơ hồng luôn nhớ đợi
Duyên cầu chỉ thắm mãi chờ mong
Thương mình trách phận sầu cô lẻ
Quạnh quẽ trang đài hỏi muốn không?
10-01-2017
Huy Thanh
NỖI ĐAM MÊ
Trời khuya sáng rực dải đèn lồng
Gió thổi qua mành lọt chấn song
Bút khỏe nên thơ thường đẹp ý
Lời hay ắt bạn cũng vui lòng
Tên đề giữa phố chưa cầu cạnh
Họ khắc trên tường chẳng ước mong
Đã trót đam mê thì gắng giữ
Cân đường mát ngọt buổi hư không.
DCHL
buixuanphuong09
11-01-2017, 09:01 AM
CÓ BUỒN KHÔNG?
Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?
BXP 09.01.2017
CÓ SƯỚNG KHÔNG?
Xóm ngõ đèn giăng bóng đỏ lồng
Treo gần cửa sổ chiếu vào song
Mừng Xuân đất nước thêm bè bạn
Đón Tết bà con thỏa nỗi lòng
Bữa tiệc tưng bừng nâng rượu chúc
Dân mình hớn hở đạt điều mong
Ân dày nghĩa nặng tình chung thủy
Thử hỏi nơi nào sướng vậy không?
TXS 10/01/2017
HỎI MUỐN KHÔNG?
Lũ vạc cành tre rủ bóng lồng
Bên thềm tuyết trải đọng mờ song
Mây hòa kỉ niệm u huyền ngõ
Gió trỗi màn sương tỉnh lặng lòng
Nghĩa ủ tơ hồng luôn nhớ đợi
Duyên cầu chỉ thắm mãi chờ mong
Thương mình trách phận sầu cô lẻ
Quạnh quẽ trang đài hỏi muốn không?
10-01-2017
Huy Thanh
NỖI ĐAM MÊ
Trời khuya sáng rực dải đèn lồng
Gió thổi qua mành lọt chấn song
Bút khỏe nên thơ thường đẹp ý
Lời hay ắt bạn cũng vui lòng
Tên đề giữa phố chưa cầu cạnh
Họ khắc trên tường chẳng ước mong
Đã trót đam mê thì gắng giữ
Cân đường mát ngọt buổi hư không.
DCHL
PHÚT TRẦM TƯ
Nâng chén trầm tư ngắm nguyệt lồng
Chuông chùa Thiên Phúc vọng bên song
Trong ngần tiếng Pháp mênh mang tuệ
Sáng rỡ lời Kinh hỉ hả lòng
Hơn phải buông dần thôi hết ước
Sang giàu xả dứt chẳng còn mong
Tâm thiền tĩnh lặng bình yên sống
Trong cõi dương trần Sắc cũng Không!
BXP 11/01/2017
vancali96
11-01-2017, 09:03 AM
Hấp lực tình yêu
Tình yêu hấp lực của chân dài
Phò mã tên Kiều có mấy tay
Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
Bảy hai chú rể trông hiền đức
Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài
Vanvali 1.11.17
Huyết tương dùng trong y tế
https://s27.postimg.org/3l7mr4i2b/Hap_luc_tinh_yeu.jpg
Tran Xuan Sinh
11-01-2017, 03:49 PM
HỎI MUỐN KHÔNG?
Lũ vạc cành tre rủ bóng lồng
Bên thềm tuyết trải đọng mờ song
Mây hòa kỉ niệm u huyền ngõ
Gió trỗi màn sương tỉnh lặng lòng
Nghĩa ủ tơ hồng luôn nhớ đợi
Duyên cầu chỉ thắm mãi chờ mong
Thương mình trách phận sầu cô lẻ
Quạnh quẽ trang đài hỏi muốn không?
10-01-2017
Huy Thanh
PHÚT TRẦM TƯ
Nâng chén trầm tư ngắm nguyệt lồng
Chuông chùa Thiên Phúc vọng bên song
Trong ngần tiếng Pháp mênh mang tuệ
Sáng rỡ lời Kinh hỉ hả lòng
Hơn phải buông dần thôi hết ước
Sang giàu xả dứt chẳng còn mong
Tâm thiền tĩnh lặng bình yên sống
Trong cõi dương trần Sắc cũng Không!
BXP 11/01/2017
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Thuyền bơi vẳng lại tiếng chuông lồng
Gọi những linh hồn ở bến song
Thính Pháp quay về theo nẻo đạo
Nghe kinh giác ngộ khởi duyên lòng
Chan hòa để kiếp thay màu trải
Phát nguyện cho mình thỏa nỗi mong
Tịnh độ vô sanh đồng cảnh giới
Tâm thành đảnh lễ tận hư không./.
TXS 11/01/2017
Huy Thanh
11-01-2017, 05:22 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQp3qC3md4KHOEindACzlyU2Ri1lvc2X IyvSRd727ZQsa6vCjCk4g
NHI HỒNG ĐÃI BẠN
Xuân Sinh ý tưởng thật dồi dào
Bất luận đề gì cũng chẳng nao
Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
Tình say bút thả lực dâng trào
Muôn từ khắc não bày trao lẹ
Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?
11-01-2017
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
11-01-2017, 06:00 PM
Duyên bằng hữu
Không có đường thơ sẽ chết buồn
Mỗi ngày xướng họa riết thành khuôn
Cùng huynh Quang Chính lo thêu chữ
Với bạn Hoài Lang tập diễn tuồng
Tích cũ Trọng Kiều xây gác phượng
Chuyện xưa Lan Điệp cắt dây chuông
Việt Nam Thi Hữu duyên bằng hữu
Mạng ảo tình sâu tựa sóng cuồng.
Vancali 1.12.17
https://s30.postimg.org/8w7dqs529/Duyen_bang_huu.jpg
TRÒ GIẢI TRÍ
Nàng than vắng vẻ vậy nên buồn
Tớ bảo nghe này ấy cũng khôn
Nịnh những anh chàng luôn bẻm mép
Nhìn bao ả gái chẳng ra tuồng
Đời nay bạn hữu mời chơi quán
Chuyện cũ ân tình gọi ấn chuông
Xướng họa làm vui trò giải trí
Cần chi vật vã khéo điên cuồng./.
TXS 11/01/2017
vancali96
12-01-2017, 08:28 AM
TRÒ GIẢI TRÍ
Nàng than vắng vẻ vậy nên buồn
Tớ bảo nghe này ấy cũng khôn
Nịnh những anh chàng luôn bẻm mép
Nhìn bao ả gái chẳng ra tuồng
Đời nay bạn hữu mời chơi quán
Chuyện cũ ân tình gọi ấn chuông
Xướng họa làm vui trò giải trí
Cần chi vật vã khéo điên cuồng./.
TXS 11/01/2017
* Vancali gửi bài có tranh thì nhớ gửi cả bản chữ gõ máy. Nhiều bài bạn chỉ gửi tranh nên máy TXS không hiện ra (chỉ có dấu (x)). Không hiểu sao các tranh ảnh khác thì TXS đọc được mà của Van thì không. E duyên không bén rồi!
Hy vọng VN nối cáp quang xuyên TBD thì duyên kiếp sẽ đậm đà , chúc huynh vui mạnh. :gn1:
Xoá buồn
Muốn tránh ngày hưu chẳng có buồn
Hãy vào trang bạn viết đầy khuôn
Điêu Thuyền yểu điệu thời vô vở
Lữ Bố oai phong cứ nhập tuồng
Nói đến sông Hương cùng dáng ngọc
Tả về Thiên Mụ với hồi chuông
Xong rồi đọc lại run đùi hưởng
Mặc xác trời mưa nước lũ cuồng
Vancali1.11.17
https://s24.postimg.org/xzyn3w5t1/Xoa_buon.jpg
buixuanphuong09
12-01-2017, 09:08 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268468#post268468) https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJkCZaAqiNjSFoMjd5POorcKU5W1ceV 2VOpSpY_-uB21PVPO2D
NHI HỒNG ĐÃI BẠN
Hiền huynh ý tưởng thật dồi dào
Bất luận đề gì cũng chẳng nao
Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
Tình say bút thả lực dâng trào
Muôn từ khắc não bày trao lẹ
Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?
11-01-2017
Huy Thanh
XIN NẾM HỒNG NHI
Thi Hữu hồn thơ mãi dạt dào
Những ngày nhuốm bệnh dạ nao nao
Tưởng khi sưu tập tâm bừng tỉnh
Nhớ lúc giao lưu tứ cuộn trào
Vạn loại chim tìm phân loại gấp
Dăm vần bạn gửi họa vần mau
Lửa Đường không tắt, Huy Thanh hỡi!
Xin nếm Hồng nhi vị thế nào?
BXP 12.01.2017
Tran Xuan Sinh
12-01-2017, 09:19 AM
NHI HỒNG ĐÃI BẠN
Hiền huynh ý tưởng thật dồi dào
Bất luận đề gì cũng chẳng nao
Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
Tình say bút thả lực dâng trào
Muôn từ khắc não bày trao lẹ
Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?
11-01-2017
Huy Thanh
Nghĩ thế nào
Từ ngữ Huy Thanh rất dạt dào
Cho dù ngũ độ chẳng hề nao
Va nhầm khoán thủ run đùi viết
Gặp phải tập danh phẩy bút trào
Đãi kẻ quê nhà buông tiếng lẹ
Tiếp người đất khách trả lời mau
Việt Nam Thi Hữu nhiều tri kỷ
Hỏi bạn gần xa nghĩ thế nào?
Vancali 1.11.17
SẴN RƯỢU ĐÓN BẠN
Tứ nghĩa bài thơ quá dạt dào
Gieo vần luyến láy dạ nôn nao
Khen nhiều cũng sợ người vô hỏi
Uống lắm còn lo ruột lộn trào
Xướng họa vui vầy nhờ trí tỏ
Giao hòa thích thú chọn từ mau
Xuân về gặp gỡ cùng thi hữu
Rượu sẵn vài chum rót cạn nào./.
TXS 12/01/2017
# Ôi, TXS tra bảng từ láy có chữ "dào" để họa, thấy chỉ có 2 từ "dồi dào" và "dạt dào", đành khắc lục với Vancali vậy. Có ai chỉ thêm từ nào nữa không? Xin lỗi, TXS lại cũng khắc lục với Bác Phượng chữ "dạt dào" nữa rồi.
Huy Thanh
12-01-2017, 05:27 PM
[/SIZE]
SẴN RƯỢU ĐÓN BẠN
Tứ nghĩa bài thơ quá dạt dào
Gieo vần luyến láy dạ nôn nao
Khen nhiều cũng sợ người vô hỏi
Uống lắm còn lo ruột lộn trào
Xướng họa vui vầy nhờ trí tỏ
Giao hòa thích thú chọn từ mau
Xuân về gặp gỡ cùng thi hữu
Rượu sẵn vài chum rót cạn nào./.
TXS 12/01/2017
# Ôi, TXS tra bảng từ láy có chữ "dào" để họa, thấy chỉ có 2 từ "dồi dào" và "dạt dào", đành khắc lục với Vancali vậy. Có ai chỉ thêm từ nào nữa không? Xin lỗi, TXS lại cũng khắc lục với Bác Phượng chữ "dạt dào" nữa rồi.
NÃO MUỐN ĐỀ THƠ
Biển chữ hiền huynh tựa sóng dào
Đọc thầm nghĩ suốt dạ hoài nao
Triền miên hạ bút tình mơ trỗi
Khấp khởi mài nghiên nghĩa mộng trào
Lục Bát gieo từ câu đủ vững
Thi Đường giữ luật ý tròn mau
Trường thiên vũ khúc hồn thanh thản
Não muốn đề thơ, chuyển động nào!
12-01-2017
Huy Thanh
buixuanphuong09
13-01-2017, 07:40 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268531#post268531) NÃO MUỐN ĐỀ THƠ
Biển chữ hiền huynh tựa sóng dào
Đọc thầm nghĩ suốt dạ hoài nao
Triền miên hạ bút tình mơ trỗi
Khấp khởi mài nghiên nghĩa mộng trào
Lục Bát gieo từ câu đủ vững
Thi Đường giữ luật ý tròn mau
Trường thiên vũ khúc hồn thanh thản
Não muốn đề thơ, chuyển động nào!
12-01-2017
Huy Thanh
CANH CHÁO LÀM THƠ
Ngồi canh nồi cháo sợ khi dào
Thơ đã trao rồi khó chẳng nao
Ý đẹp ùa về tim ngập ứ
Lời hay bay đến dạ tuôn trào
Món bày sợ nguội ăn ăn gấp
Tứ nẩy lo tàn viết viết mau
Thưởng thức hương thơm cùng vị ngọt
Vào trang gọi bạn tiếp thêm nào
BXP 13.01.2017
vancali96
13-01-2017, 09:01 AM
Đá cầu lông
Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
Thể dục tay chân má thở phồng
Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
Quần thảo liên hồi thân rã rệu
Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không ?
Vancali 1.12.17
https://s27.postimg.org/y7qgog0z7/Da_cau_long.jpg
Huy Thanh
13-01-2017, 10:00 AM
GIAO THỪA CHẲNG NGUYỆT
Bởi nghĩ đông này rộn cá linh
Về thăm cảnh cũ sớm đăng trình
Hồi quê bạn đãi gà Đông Tảo
Mở ngõ anh mời vịt Bắc Kinh
Nghĩa khắc hằng mơ dù ghẹo kẻ
Tình ghi mãi ước mặc trêu mình
Giao thừa chẳng nguyệt nên mờ khắp
Mỗi đứa treo đèn nẻo đẹp xinh.
14-01-2017
Huy Thanh
buixuanphuong09
13-01-2017, 07:17 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268568#post268568)
GIAO THỪA CHẲNG NGUYỆT
Bởi nghĩ đông này rộn cá linh
Về thăm cảnh cũ sớm đăng trình
Hồi quê bạn đãi gà Đông Tảo
Mở ngõ anh mời vịt Bắc Kinh
Nghĩa khắc hằng mơ dù ghẹo kẻ
Tình ghi mãi ước mặc trêu mình
Giao thừa chẳng nguyệt nên mờ khắp
Mỗi đứa treo đèn nẻo đẹp xinh.
14-01-2017
Huy Thanh
PHÚT GIAO THỪA
Giao thừa kính lễ các Thần linh
Qua lại bàn giao những lộ trình
Tống cựu chuông ngân rền tiếng Pháp
Nghinh tân mõ cốc rạng lời Kinh
Mê lầm rũ bỏ tìm duyên bạn
Tham ái buông xua cải nghiệp mình
Tính thức gieo mầm NHÂN ĐỨC THIỆN
Sắc thần tỏ rõ nét tươi xinh.
BXP 13.01.2017
Tran Xuan Sinh
14-01-2017, 05:26 PM
GIAO THỪA CHẲNG NGUYỆT
Bởi nghĩ đông này rộn cá linh
Về thăm cảnh cũ sớm đăng trình
Hồi quê bạn đãi gà Đông Tảo
Mở ngõ anh mời vịt Bắc Kinh
Nghĩa khắc hằng mơ dù ghẹo kẻ
Tình ghi mãi ước mặc trêu mình
Giao thừa chẳng nguyệt nên mờ khắp
Mỗi đứa treo đèn nẻo đẹp xinh.
14-01-2017
Huy Thanh
PHÚT GIAO THỪA
Giao thừa kính lễ các Thần linh
Qua lại bàn giao những lộ trình
Tống cựu chuông ngân rền tiếng Pháp
Nghinh tân mõ cốc rạng lời Kinh
Mê lầm rũ bỏ tìm duyên bạn
Tham ái buông xua cải nghiệp mình
Tính thức gieo mầm NHÂN ĐỨC THIỆN
Sắc thần tỏ rõ nét tươi xinh.
BXP 13.01.2017
ĐỀN THỜ QUÊ TÔI
Đền thờ Nghệ Tĩnh đất rành linh
Bởi lúc về qua hạ mã trình
Lặng lẽ không nhìn nghe khiếp đảm
Im lìm chẳng nói chộ rồi kinh
Người xưa nói chuyện nhằm răn trẻ
Kẻ trước bày mưu đặng giữ mình
Sống phải rèn tâm CHÂN THIỆN MỸ
Sau này ắt sẽ được giàu xinh./.
TXS 14/01/2017
Huy Thanh
14-01-2017, 07:33 PM
GẠO NÀNG THƠM
Nấu gạo nàng thơm ngõ tỏa lừng
Cho dù mắm quẹt cả nhà ưng
Giao mùa lạnh ngõ bà luôn thích
Trúng vụ đầy kho ổng mãi mừng
Đũa cả tay lùa cho chén cạn
Tô cành miệng húp để nồi lưng
Thân về núi Quả, chào anh Dậu
Cụng hết bình kia cũng chẳng dừng.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
14-01-2017, 07:58 PM
Đá cầu lông
Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
Thể dục tay chân má thở phồng
Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
Quần thảo liên hồi thân rã rệu
Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không?
Vancali 1.12.17
https://s29.postimg.org/alsqda9dz/Da_cau_long.jpg
CHƠI CẦU LONG
Mỗi sáng chơi cầu loại cắm lông
Cần chi bóng đá phải bơm phồng
Chân tay múa máy khua toàn vợt
Ngực bụng loay xoay ưỡn cả mông
Tiếc nuối, người thua buồn bã miệng
Mừng vui, kẻ thắng dửng dưng lòng
Tuy rằng đã biết đâu thèm giải
Vẫn thấy sao mà hổ thẹn không./.
TXS 14/01/2017
** Cảm ơn DCHL đã phát hiện lỗi!
vancali96
14-01-2017, 08:39 PM
Đá cầu lông
Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
Thể dục tay chân má thở phồng
Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
Quần thảo liên hồi thân rã rệu
Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không ?
Vancali 1.12.17
https://s27.postimg.org/y7qgog0z7/Da_cau_long.jpg
Nhờ các bạn sửa lại giúp TXS bài CHƠI CẦU LÔNG theo bản mới như sau (bản cú thất niêm)
CHƠI CẦU LÔNG
Mỗi sáng chơi cầu loại cắm lông
Cần chi bóng đá phải bơm phồng
Chân tay múa máy khua toàn vợt
Ngực bụng loay xoay ưỡn cả mông
Tiếc nuối, người thua buồn bã miệng
Mừng vui, kẻ thắng dửng dưng lòng
Tuy rằng đã biết đâu thèm giải
Vẫn thấy sao mà hổ thẹn không./.
TXS 14/01/2017
Đánh banh lông
Có gì thú vị đánh banh lông
Đập đỡ lung tung khiến ngực phồng
Sút mạnh vào khung , càng mõi gối
Đưa dài đến góc , chạy ê mông
Anh căng mạch máu nom hừng chí
Chị bở hơi tai thấy nhẹ lòng
Kẻ thắng mồ hôi đầu tóc rối
Còn người thất trận hỏi buồn không ?
Vancali 1.14.17
Dạ Cổ Hoài Lang
14-01-2017, 10:07 PM
Đá cầu lông
Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
Thể dục tay chân má thở phồng
Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
Quần thảo liên hồi thân rã rệu
Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không ?
Vancali 1.12.17
https://s27.postimg.org/y7qgog0z7/Da_cau_long.jpg
CHƠI CẦU LÔNG
Mỗi sáng chơi cầu loại cắm lông
Cần chi bóng đá phải bơm phồng
Chân tay múa máy khua toàn vợt
Ngực bụng loay xoay ưỡn cả mông
Tiếc nuối, người thua buồn bã miệng
Mừng vui, kẻ thắng dửng dưng lòng
Tuy rằng đã biết đâu thèm giải
Vẫn thấy sao mà hổ thẹn không./.
TXS 14/01/2017
THƯ PHÁP ĐẦU XUÂN
Chữ đẹp xinh nhờ ngọn bút lông
Người xem thưởng bạc túi căng phồng
Ngồi ngay ghế đá dăm thằng nhỏ
Tựa sát bìa tường mấy cái mông
Phượng múa rồng bay tôi hả dạ
Chim ca bướn lượn chú vui lòng
Đầu xuân mãn nhãn cùng thư pháp
Hỏi bạn phương nào có thích không ?
DCHL
Quang Chính
15-01-2017, 05:58 AM
ĐÁ CẦU LÔNG
Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
Thể dục tay chân má thở phồng
Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
Quần thảo liên hồi thân rã rệu
Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không ?
Vancali 1.12.17
CHƠI CẦU LONG
Mỗi sáng chơi cầu loại cắm lông
Cần chi bóng đá phải bơm phồng
Chân tay múa máy khua toàn vợt
Ngực bụng loay xoay ưỡn cả mông
Mừng vui, kẻ thắng tào lao miệng
Tiếc nuối, người thua rệu rã lòng
Dẫu biết đâu thèm danh với giải
Nhưng mà vẫn thấy ngại về không./.
TXS 14/01/2017
CẦU LÔNG
Trắng trẻo nõn nà lại có lông
Thân tròn váy ngắn ngực căng phồng
Anh giao lắm lúc run đầu gối
Em đỡ nhiều phen mỏi cuối mông
Sáng sớm khua tay khoan khoái dạ
Chiều tà xoạc cẳng hả hê lòng
Đời vui hạnh phúc cùng cầu đẹp
Hổn hển cười tươi có thú không?
Quang Chính – 15/01/2017
buixuanphuong09
15-01-2017, 09:03 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268654#post268654)
GẠO NÀNG THƠM
Nấu gạo nàng thơm ngõ tỏa lừng
Cho dù mắm quẹt cả nhà ưng
Giao mùa lạnh ngõ bà luôn thích
Trúng vụ đầy kho ổng mãi mừng
Đũa cả tay lùa cho chén cạn
Tô cành miệng húp để nồi lưng
Thân về núi Quả, chào anh Dậu
Cụng hết bình kia cũng chẳng dừng.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
BÁNH ĐẬU NGUYÊN HƯƠNG
Bánh đậu Nguyên Hương tiếng lẫy lừng
Phượng Hoàng sải cánh khắp miền ưng
Đỗ thơm đất mẹ nhiều nơi khoái
Đường ngọt quê cha mọi chốn mừng
Kính lễ Gia Tiên tâm đã ắp
Cúng dường Phật Thánh dạ nào lưng
Giao thừa nếm thỏi đưa trà vị
Khai bút mừng Xuân khó điểm dừng.
BXP 15.01.2017
Tran Xuan Sinh
15-01-2017, 10:29 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268654#post268654)
GẠO NÀNG THƠM
Nấu gạo nàng thơm ngõ tỏa lừng
Cho dù mắm quẹt cả nhà ưng
Giao mùa lạnh ngõ bà luôn thích
Trúng vụ đầy kho ổng mãi mừng
Đũa cả tay lùa cho chén cạn
Tô cành miệng húp để nồi lưng
Thân về núi Quả, chào anh Dậu
Cụng hết bình kia cũng chẳng dừng.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
BÁNH ĐẬU NGUYÊN HƯƠNG
Bánh đậu Nguyên Hương tiếng lẫy lừng
Phượng Hoàng sải cánh khắp miền ưng
Đỗ thơm đất mẹ nhiều nơi khoái
Đường ngọt quê cha mọi chốn mừng
Kính lễ Gia Tiên tâm đã ắp
Cúng dường Phật Thánh dạ nào lưng
Giao thừa nếm thỏi đưa trà vị
Khai bút mừng Xuân khó điểm dừng.
BXP 15.01.2017
SẮC VÀ HƯƠNG
Loài hoa hữu sắc chẳng thơm lừng
Ấy vậy ai nhìn cũng bảo ưng
Lễ tết tươi màu trông dạ khởi
Ngày xuân đẹp gái ngẫm tâm mừng
Pha trà ngắm nguyệt tình chưa tỏ
Uống rượu nghe đàn hũ chửa lưng
Nếu hỏi nhiều hương là dễ chịu
Thì khuyên thử nghiệm trước khi dừng./.
TXS 15/01/2017
vancali96
15-01-2017, 11:42 AM
Còn 14 ngày nữa là Tết rồi , em xin chúc Tết sờm chư huynh tỷ nè ...:gn13:
Xuân Tết 2017
Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân
Vancali 1.14.17
https://s24.postimg.org/wa2o9yj91/Xuan_Tet_2017.jpg
Dạ Cổ Hoài Lang
15-01-2017, 09:58 PM
Còn 14 ngày nữa là Tết rồi , em xin chúc Tết sớm chư huynh tỷ nè ...:gn13:
Xuân Tết 2017
Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân
Vancali 1.14.17
CHÀO NĂM ĐINH DẬU
CẢM nhận riêng mình đã mấy XUÂN
ƠN người xướng họa thuở còn XUÂN
HUYNH trao thước ngọc tưng bừng TẾT
MUỘI gởi khuôn vàng rộn rã XUÂN
CHÚC trẻ nồng nàn hương vị TẾT
MỪNG già thắm thiết cảnh tình XUÂN
NĂM này thắng lợi trong mùa TẾT
MỚI lạ câu từ để đón XUÂN.
DCHL
vancali96
16-01-2017, 05:41 AM
https://s24.postimg.org/wa2o9yj91/Xuan_Tet_2017.jpg
CHÀO NĂM ĐINH DẬU
CẢM nhận riêng mình đã mấy XUÂN
ƠN người xướng họa thuở còn XUÂN
HUYNH trao thước ngọc tưng bừng TẾT
MUỘI gởi khuôn vàng rộn rã XUÂN
CHÚC trẻ nồng nàn hương vị TẾT
MỪNG già thắm thiết cảnh tình XUÂN
NĂM này thắng lợi trong mùa TẾT
MỚI lạ câu từ để đón XUÂN.
DCHL
Xuân Đinh Dậu
Bính vừa thoái vị trước mùa Xuân
Thân hữu tưng bừng đón hội Xuân
Ra lệnh tao đàn treo pháo Tết
Đi tìm lữ quán ghẹo nàng Xuân
Chúc người đất khách vui chờ Tết
Mừng bạn quê rộn đón Xuân
Đinh tráng rộn rang ba bữa Tết
Dậu gà gáy sang dậy hồn Xuân
Vancali 1.15.17
https://s30.postimg.org/9idc7do1d/Xuan_dinh_dau_2222.jpg
Tran Xuan Sinh
16-01-2017, 10:44 AM
CHÀO NĂM ĐINH DẬU
CẢM nhận riêng mình đã mấy XUÂN
ƠN người xướng họa thuở còn XUÂN
HUYNH trao thước ngọc tưng bừng TẾT
MUỘI gởi khuôn vàng rộn rã XUÂN
CHÚC trẻ nồng nàn hương vị TẾT
MỪNG già thắm thiết cảnh tình XUÂN
NĂM này thắng lợi trong mùa TẾT
MỚI lạ câu từ để đón XUÂN.
DCHL
Xuân Đinh Dậu
Bính vừa thoái vị trước mùa Xuân
Thân hữu tưng bừng đón hội Xuân
Ra lệnh tao đàn treo pháo Tết
Đi tìm lữ quán ghẹo nàng Xuân
Chúc người đất khách vui chờ Tết
Mừng bạn quê rộn đón Xuân
Đinh tráng rộn rang ba bữa Tết
Dậu gà gáy sang dậy hồn Xuân
Vancali 1.15.17
https://s30.postimg.org/9idc7do1d/Xuan_dinh_dau_2222.jpg
ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU
VIẾT gửi đôi dòng hỏi chú XUÂN
THƠ bài được mấy để chào XUÂN
MỪNG anh bổng lộc tươi màu TẾT
CHÚC chị duyên tình đẹp nét XUÂN
BẠN vẫn về quê thăm trước TẾT
TA còn đợi lễ cúng đầu XUÂN
CÙNG nhau xướng họa ba ngày TẾT
KHỎE khoắn an lành vui đón XUÂN.
TXS 16/01/2017
Tran Xuan Sinh
17-01-2017, 04:08 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268762#post268762)
CHÀO NĂM ĐINH DẬU
CẢM nhận riêng mình đã mấy XUÂN
ƠN người xướng họa thuở còn XUÂN
HUYNH trao thước ngọc tưng bừng TẾT
MUỘI gởi khuôn vàng rộn rã XUÂN
CHÚC trẻ nồng nàn hương vị TẾT
MỪNG già thắm thiết cảnh tình XUÂN
NĂM này thắng lợi trong mùa TẾT
MỚI lạ câu từ để đón XUÂN.
DCHL
Xuân Đinh Dậu
Bính vừa thoái vị trước mùa Xuân
Thân hữu tưng bừng đón hội Xuân
Ra lệnh tao đàn treo pháo Tết
Đi tìm lữ quán ghẹo nàng Xuân
Chúc người đất khách vui chờ Tết
Mừng bạn quê rộn đón Xuân
Đinh tráng rộn rang ba bữa Tết
Dậu gà gáy sang dậy hồn Xuân
Vancali 1.15.17
THI ĐÀN TỎA RẠNG
DẠ vẫn mong chờ buổi sáng XUÂN
NGUYÊN tròn chúng bạn giữ lòng XUÂN
TIÊU tiền thỏa mãn ngày vui TẾT
NHỚ thuở giao hòa nghĩa đậm XUÂN
VIỆT sử Tiên Rồng ngời rõ TẾT
NAM miền Giống Lạc đủ đầy XUÂN
THI đàn tỏa rạng Lầu mây TẾT
HỮU xạ hương đời tỏ ánh XUÂN.
TXS 16/01/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
17-01-2017, 09:38 PM
Xuân Đinh Dậu
BÍNH vừa thoái vị trước mùa Xuân
THÂN hữu tưng bừng đón hội Xuân
RA lệnh tao đàn treo pháo Tết
ĐI tìm lữ quán ghẹo nàng Xuân
CHÚC người đất khách vui chờ Tết
MỪNG bạn quê rộn đón Xuân
ĐINH tráng rộn rang ba bữa Tết
DẬU gà gáy sang dậy hồn Xuân.
Vancali 1.15.17
THI ĐÀN TỎA RẠNG
DẠ vẫn mong chờ buổi sáng XUÂN
NGUYÊN tròn chúng bạn giữ lòng XUÂN
TIÊU tiền thỏa mãn ngày vui TẾT
NHỚ thuở giao hòa nghĩa đậm XUÂN
VIỆT sử Tiên Rồng ngời rõ TẾT
NAM miền Giống Lạc đủ đầy XUÂN
THI đàn tỏa rạng Lầu mây TẾT
HỮU xạ hương đời tỏ ánh XUÂN.
TXS 16/01/2017
XUÂN ĐÃ VỀ
BẰNG lòng trước cảnh rộn ràng XUÂN
HỮU ý đôi dòng cảm tác XUÂN
KẾT nghĩa khi đời luôn đỏ PHÚC
GIAO tình lúc phận mãi hồng XUÂN
TRÀ thơm đãi khách tươi cây LỘC
RƯỢU quý trao người mát cỏ XUÂN
ĐỦ cả mai đào chen vạn THỌ
ĐẦY nhà ướp ngọt nỗi niềm XUÂN.
DCHL
vancali96
19-01-2017, 10:36 AM
Còn hai ngày nữa là ngày đưa ông Táo về trời rồi , xin gỏi đến quí huynh tỷ bài Hủ Tục xem vui chơi .
Thủ tục
Thủ tục ông bà chớ bỏ lơi
Hăm ba tháng chạp cá lên trời
Một bà đi trước trình bao việc
Hai táo theo sau tấu vạn lời
Nước Việt yên lành bao cảnh mới
Quân Tàu chộn rộn lắm trò chơi
Ông “ Trum “ tổng mới mồm to tiếng
Kính báo Ngọc Hoàng hãy xét soi
Vancali 1.18.17
https://s28.postimg.org/u7wjtd0cd/Hu_tuc.jpg
Tran Xuan Sinh
20-01-2017, 04:29 PM
YÊU
Ta đã yêu nhau suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thệ nguyền kết tóc chờ bao lượt
Hò hẹn xe tơ nhớ một thời
Ba Bể danh lam nhìn cá quẫy
Ngũ Hành thắng cảnh dạo triền chơi
Thăng trầm trải rộng nhiều năm tháng
Anh biết tình em quá tuyệt vời!
19-01-2017
Huy Thanh
TÌNH YÊU
Tình yêu giữ trọn cả trang đời
Mặc lúc tiền tài có cạn vơi
Xuống biển mò trai đà thử sức
Trèo non kiếm củi đã qua thời
Tơ hồng néo phận nào lay chuyển
Nguyệt thắm neo thuyền chẳng thể chơi
Thuận vợ cùng chồng xây tổ ấm
Làm nên sự nghiệp dẫu cao vời./.
TXS 20/01/2017
vancali96
20-01-2017, 09:59 PM
YÊU
Ta đã yêu nhau suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thệ nguyền kết tóc chờ bao lượt
Hò hẹn xe tơ nhớ một thời
Ba Bể danh lam nhìn cá quẫy
Ngũ Hành thắng cảnh dạo triền chơi
Thăng trầm trải rộng nhiều năm tháng
Anh biết tình em quá tuyệt vời!
19-01-2017
Huy Thanh
TÌNH YÊU
Tình yêu giữ trọn cả trang đời
Mặc lúc tiền tài có cạn vơi
Xuống biển mò trai đà thử sức
Trèo non kiếm củi đã qua thời
Tơ hồng néo phận nào lay chuyển
Nguyệt thắm neo thuyền chẳng thể chơi
Thuận vợ cùng chồng xây tổ ấm
Làm nên sự nghiệp dẫu cao vời./.
TXS 20/01/2017
Táo 2017
Trình lên Ngọc Đế chuyện trần đời
Nếp sống dân nghèo dẫu có vơi
Cán bộ thanh liêm đà đến lúc
Nhà quan nhũng lạm đã xu thời
Bạch Đằng dạo ấy sông hò hẹn
Nguyễn Huệ bây giờ phố dạo chơi
Cao ốc cùng nhau mà nở rộ
Táo xin tạm dứt … gót di vời
Vancali 1.20.17
https://s23.postimg.org/kaaq66m23/Tao_quan.jpg
Tran Xuan Sinh
21-01-2017, 10:28 AM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400482603637028&set=ms.c.eJwdx8ENADAIAsCNGoKIsv9iTXu%7E%3BE6ClUa4B 91Ri%7E%3BbTY7551B55ifAHlRgmi.bps.t.10000801691369 9&type=3
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Song ngôn khoán thủ )
NĂM MỚI vui tươi đến mọi nhà
CHÚC MỪNG Đinh Dậu khắp gần xa
VIỆT NAM Tổ quốc vang câu hát
THI HỮU Tao đàn rộn tiếng ca
THỊNH VƯỢNG dân giầu xanh thắm nụ
AN KHANG nước mạnh đẹp tươi hoa
THƠ HAY bác học bay cao mãi
TRƯỜNG THỌ thiên niên Lộc mãn đa.
Quang Chính – 20/01/2017
CHÚC TẾT
CHÀO XUÂN đón Tết đẹp muôn nhà
KÍNH CHÚC người gần lẫn kẻ xa
BẠN HỮU sum vầy gieo tứ họa
DIỄN ĐÀN hội tụ cất lời ca
AN LÀNH cuộc sống thêm bền cội
HẠNH PHÚC gia đình nở thắm hoa
LỘC LẮM dồi dào vui sướng hưởng
THƠ NHIỀU sức trẻ chiếm phần đa./.
TXS 21/01/2017
Tran Xuan Sinh
21-01-2017, 10:38 AM
Thủ tục
Thủ tục ông bà chớ bỏ lơi
Hăm ba tháng chạp cá lên trời
Một bà đi trước trình bao việc
Hai táo theo sau tấu vạn lời
Nước Việt yên lành bao cảnh mới
Quân Tàu chộn rộn lắm trò chơi
Ông “ Trum “ tổng mới mồm to tiếng
Kính báo Ngọc Hoàng hãy xét soi
Vancali 1.18.17
https://s28.postimg.org/u7wjtd0cd/Hu_tuc.jpg
LỄ TẾT TÁO PHỦ THẦN QUÂN
Ông bà đã dạy chẳng nào lơi
Tết Táo Thần quân dự lễ trời
Khấn nguyện ân cầu nêu những ý
Nhờ mong tội xá nói bao lời
Gia đình hạnh phúc an lành khởi
Xã hội công bằng thoải mái chơi
Cõi tục dân giàu nên nước mạnh
Hương trầm khói tỏa Ngọc Hoàng soi./.
TXS 20/01/2017
# Bài này họa từ hôm qua, nhưng rồi phải tạm dừng để lo việc tiễn Ông Táo, quên chưa gửi kịp đúng ngày.
Huy Thanh
21-01-2017, 11:21 AM
DÂU HIỀN
Nàng dâu của chị quả nhu mì
Con gái xứ dừa thật lễ nghi
Dì thưởng thi Đường trao ý vậy!
Cậu ban tứ tuyệt thảo câu gì?
Xa chàng cách biệt sầu đôi lúc
Cạnh thiếp giao hòa thỏa những khi
Hạnh phúc dâng tràn đêm tái ngộ
Niềm vui tận hưởng trọn xuân thì.
21-01-2017
Huy Thanh
buixuanphuong09
21-01-2017, 07:28 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268977#post268977) YÊU
Ta đã yêu nhau suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thệ nguyền kết tóc chờ bao lượt
Hò hẹn xe tơ nhớ một thời
Ba Bể danh lam nhìn cá quẫy
Ngũ Hành thắng cảnh dạo triền chơi
Thăng trầm trải rộng nhiều năm tháng
Anh biết tình em quá tuyệt vời!
19-01-2017
Huy Thanh
TÌNH EM
Tình em ngây ngất vị men đời
Ắp trái tim này khó thể vơi
Muối mặn gừng cay khi lỡ thế
Mưa dai bão dữ lúc sa thời
Âm thầm phận giữ dù mê dạo
Lặng lẽ duyên gìn dẫu mải chơi
Tôn trọng, yêu thương cùng gắn bó
Tiên trong cõi tục chẳng xa vời.
BXP 21.01.2017
Huy Thanh
21-01-2017, 08:23 PM
LỄ TẾT TÁO PHỦ THẦN QUÂN
Ông bà đã dạy chẳng nào lơi
Tết Táo Thần quân dự lễ trời
Khấn nguyện ân cầu nêu những ý
Nhờ mong tội xá nói bao lời
Gia đình hạnh phúc an lành khởi
Xã hội công bằng thoải mái chơi
Cõi tục dân giàu nên nước mạnh
Hương trầm khói tỏa Ngọc Hoàng soi./.
TXS 20/01/2017
# Bài này họa từ hôm qua, nhưng rồi phải tạm dừng để lo việc tiễn Ông Táo, quên chưa gửi kịp đúng ngày.
MỘT GÓC CHUYỆN TRẦN GIAN
Tấu chuyện gian trần dạ khó lơi
Hôm kia tiễn Táo bái ông trời
Ngàn nơi sách nhiễu vò tim chuyện
Vạn chốn tham ô bể não lời
Cạnh ngõ say mê hoài “web” lướt
Bên hè đắm đuối mãi “game” chơi
Miền Trung khúc ruột buồn tan nát
Khấn nguyện van cầu Thượng Đế soi.
21-01-2017
Huy Thanh
vancali96
22-01-2017, 09:47 PM
Khỉ dặn Gà
Khỉ sắp về hưu dặn kỹ Gà
Luôn gìn lãnh thổ đảo trời xa
Đừng mê chức lớn mà mơn trớn
Chớ chuộng quyền cao để quá đà
Phố xá an bình vui sẽ đến
Dân tình hạnh phúc khó đi qua
Giao lưu thế giới cân bằng lực
Kỷ thuật văn minh dựng nước nhà
Vancali 1.22.17
https://s23.postimg.org/41y2qse0b/Khi_bao_ga.jpg
Dạ Cổ Hoài Lang
22-01-2017, 11:00 PM
Khỉ dặn Gà
Khỉ sắp về hưu dặn kỹ Gà
Luôn gìn lãnh thổ đảo trời xa
Đừng mê chức lớn mà mơn trớn
Chớ chuộng quyền cao để quá đà
Phố xá an bình vui sẽ đến
Dân tình hạnh phúc khó đi qua
Giao lưu thế giới cân bằng lực
Kỷ thuật văn minh dựng nước nhà
Vancali 1.22.17
https://s23.postimg.org/41y2qse0b/Khi_bao_ga.jpg
TẾT 2017
( Họa Ô Thước )
Nước nhà kỹ thuật khối văn minh
Bãi chức anh Thân cũng thuận tình
Nắng đẹp đường chiều hoa rực rỡ
Xuân giòn ngõ tối cảnh lung linh
Cùng câu bạn hữu đà mơ bóng
Với chữ miền thơ lại tưởng hình
Thắm thiết môi cười bên phố chợ
Mai vàng lộc đỏ áo dài xinh.
DCHL
Tran Xuan Sinh
23-01-2017, 07:07 PM
CÀNH XUÂN
Cành xuân lộc biếc ở muôn nhà
Nắng trải tươi màu mỗi loại hoa
Gốc vững niềm tin đà thể nghiệm
Chồi non nhựa sống đã chan hòa
Gia đình bóng cả che đời trọn
Xã hội tầm cao thỏa chí già
Vững trí lâu bền cây tỏa rộng
Cho dù tuổi hạc vẫn nhìn xa./.
TXS 23/01/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
23-01-2017, 09:15 PM
CÀNH XUÂN
Cành xuân lộc biếc ở muôn nhà
Nắng trải tươi màu mỗi loại hoa
Gốc vững niềm tin đà thể nghiệm
Chồi non nhựa sống đã chan hòa
Gia đình bóng cả che đời trọn
Xã hội tầm cao thỏa chí già
Vững trí lâu bền cây tỏa rộng
Cho dù tuổi hạc vẫn nhìn xa./.
TXS 23/01/2017
XUÂN VỚI ĐƯỜNG THI
Gảy nhịp đường thi giữ nếp nhà
Xuân tình khẽ đọng mấy cành hoa
Hàng cây rủ chị lời phân tích
Giọt nắng mời anh chữ giảng hòa
Vẫn ngọt cung đời yêu đứa trẻ
Và thơm ngõ phận mến ông già
Trăng vàng có lẽ về hơi muộn
Hoặc ngủ lưng trời giữa chốn xa.
DCHL
vancali96
23-01-2017, 10:46 PM
CÀNH XUÂN
Cành xuân lộc biếc ở muôn nhà
Nắng trải tươi màu mỗi loại hoa
Gốc vững niềm tin đà thể nghiệm
Chồi non nhựa sống đã chan hòa
Gia đình bóng cả che đời trọn
Xã hội tầm cao thỏa chí già
Vững trí lâu bền cây tỏa rộng
Cho dù tuổi hạc vẫn nhìn xa./.
TXS 23/01/2017
Mừng Xuân
Chuẩn bị mừng xuân khắp mọi nhà
Trang hoàng nội thất đủ loài hoa
Bính Thân khác vọng đời an lạc
Đinh Dậu hoài mong cảnh thái hoà
Giáp tết huy hoàng câu đ ối đỏ
Đầu năm rực rỡ chậu mai vàng
Cây nêu đầu ngõ hoà trong nắng
Cánh thiệp âm thầm ...chúc bạn xa
Vancali 1.23.17
https://s29.postimg.org/4cb28zprb/Mung_Xuan.jpg
Tran Xuan Sinh
24-01-2017, 09:12 AM
Xuân xa nhà
Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc nhiều năm mộng sẽ về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì câu sự nghiệp danh còn thích
Bởi chữ bạc tiền của cứ mê
Ấy thế cam đành than lữ thứ
Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê
Vancali 1.22.17
https://s23.postimg.org/tdo91mhsr/Xuan_xa_nha.jpg
XUÂN VIỄN XỨ
Viễn xứ bây giờ cũng sướng ghê
Chào xuân đón tết chẳng quay về
Già trông tiếp dẫn lòng sao kể
Trẻ đợi vui mừng dạ cứ tê
Đất tổ đầu tư bao kẻ nể
Gia đình gặp hỏi mọi người mê
Tiêu xài thoải mái tiền dư để
Viễn xứ bây giờ cũng sướng ghê./.
TXS 24/01/2017
Huy Thanh
24-01-2017, 03:21 PM
XUÂN HỒ GƯƠM
Cụ Rùa đang lội ở hồ Gươm
Ngó thẳng vào tôi “ổng” khẽ lườm
Ngắm cảnh quanh bờ lan mới trổ
Trông đường dọc phố trạng vừa ươm
Duyên tròn biệt chúa mu cài kiếm
Nghĩa trọn chào vua cổ đính cườm
Vắng đã bao mùa mơ Thái Tổ
Xuân về tám chuyện mắt lươm lươm.
24-01-2017
Huy Thanh
buixuanphuong09
24-01-2017, 07:14 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=269194#post269194) ĐINH DẬU QUÊ NHÀ
Cầu đúc khánh thành đã lắm nha
Giao thông thuận lợi chẳng nhờ phà
Đông tàn tuyết lặng yên màu cỏ
Én lượn đất bừng dậy sắc hoa
Trà rượu nâng ly mừng vạn ý
Tứ thơ hạ bút chúc muôn nhà
Bình minh nắng đẹp thăm vườn trổ
Đinh Dậu như vầy sướng thật đa!
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
MỪNG CẦU MỚI
Xong cầu qua lại cứ nhần nha
Có việc sang nhanh khỏi đợi phà
Du phố bao người môi thắm nụ
Vào trường các Bé miệng tươi hoa
Cung đàn rạo rực vang tình nước
Diều sáo vi vu lộng nghĩa nhà
Ừ nhỉ! Quê ta nhiều đổi mới
Đâu còn da diết tiếng đa đa! *
BXP 24/01/2017
* Mượn ý câu thơ Bà Huyện Thanh Quan :
“Thương nhà mỏi miệng cái đa đa”
Tran Xuan Sinh
24-01-2017, 09:31 PM
DÂU HIỀN
Nàng dâu của chị quả nhu mì
Con gái xứ dừa thật lễ nghi
Dì thưởng thi Đường trao ý vậy!
Cậu ban tứ tuyệt thảo câu gì?
Xa chàng cách biệt sầu đôi lúc
Cạnh thiếp giao hòa thỏa những khi
Hạnh phúc dâng tràn đêm tái ngộ
Niềm vui tận hưởng trọn xuân thì.
21-01-2017
Huy Thanh
RỂ THẢO
Rể thảo là như hạt cánh mì
Nêm vào canh ngọt chớ hoài nghi
Tiền cho chẳng tiếc tiêu xài tuốt
Của biếu nào hay có sợ gì
Gái đảm công nhà chăm mọi lúc
Trai tài việc nước tốt nhiều khi
Mong rằng các bạn đông con cháu
Để hưởng niềm vui tựa dậy thì./.
TXS 24/01/2017
@ Ôi cái vận khó họa quá, mãi đến hôm nay mới họa xong!
Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2017, 08:02 PM
Xuân xa nhà
Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc nhiều năm mộng sẽ về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì câu sự nghiệp danh còn thích
Bởi chữ bạc tiền của cứ mê
Ấy thế cam đành than lữ thứ
Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê
Vancali 1.22.17
XUÂN VIỄN XỨ
Viễn xứ bây giờ cũng sướng ghê
Chào xuân đón tết chẳng quay về
Già trông tiếp dẫn lòng sao kể
Trẻ đợi vui mừng dạ cứ tê
Đất tổ đầu tư bao kẻ nể
Gia đình gặp hỏi mọi người mê
Tiêu xài thoải mái tiền dư để
Viễn xứ bây giờ cũng sướng ghê./.
TXS 24/01/2017
NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT
Giáp tết gia đình bận bịu ghê
Ngoài kia bướm trắng rủ nhau về
Đàn ông nói chuyện cười ha hả
Phụ nữ lau nhà khóc tỉ tê
Thoải mái cung trầm tôi đã chuộng
Ưu phiền nốt lặng ả nào mê
Rồi mai thức dậy lòng ngao ngán
Giáp tết gia đình bận bịu ghê.
DCHL
vancali96
26-01-2017, 09:50 AM
Ba tháng trăng mật
Trăng mật giờ đây đã hết rồi
Động đào tỏ lối cuộc tình trôi
Chuột sa hủ nếp tiền muôn có
Bướm lạc rừng hoa bạc tỷ bồi
Hai bảy chân dài nên tối mặt
Bảy hai gậy dẻo khó theo mồi
Nàng Trinh cứ ngỡ ngày mai sẽ ...
Đẹp bước bên Hoàng chuyện lứa đôi
Vancali1.25.17
https://s27.postimg.org/dcdfal41v/Ba_thang_trang_mat.jpg
Lệ Hà
27-01-2017, 07:49 PM
NGÀY GIÁP TẾT ĐINH DẬU
Tờ lịch cuối năm cũng đến rồi
Thân hồi núi Quả, Dậu chờ thôi
Tưng bừng ngõ trước cành đâm nụ
Rộn rã vườn sau nhánh trổ chồi
Mặc sức mâm này cho cậu đãi
Tha hồ củi đó để dì lôi
Đường xa xứ lạ về đông đủ
Rượu bảy trà năm cạnh gốc sồi.
Giáp Tết Đinh Dậu
Lệ Hà
buixuanphuong09
27-01-2017, 11:16 PM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu tưng bừng vạn sắc hoa
Dù sang bảy chín thấy chưa già
Chim tìm loại loại còn say đắm
Thơ họa vần vần lại thiết tha
Ngọn bút sâu tình lưu vạn nẻo
Con tim nặng nghĩa gửi muôn nhà
Buông hơn bỏ phải xua phiền não
Cuộc sống thư nhàn lặng lẽ ca.
Bùi Xuân Phượng
Giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017
Huy Thanh
28-01-2017, 08:39 PM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Đinh Dậu tưng bừng vạn sắc hoa
Dù sang bảy chín thấy chưa già
Chim tìm loại loại còn say đắm
Thơ họa vần vần lại thiết tha
Ngọn bút sâu tình lưu vạn nẻo
Con tim nặng nghĩa gửi muôn nhà
Buông hơn bỏ phải xua phiền não
Cuộc sống thư nhàn lặng lẽ ca.
Bùi Xuân Phượng
Giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017
KHÚC XUÂN CA
Tưng bừng lễ hội ngắm ngàn hoa
Bảy chín mùa thu chửa thấy già
Hoa kiếm rừng sâu người mãi ngắm
Chim tìm núi thẳm Phượng hoài tha
Rừng thơ ngóng bạn mơ đầy ngõ
Biển nghĩa chờ em mộng thắm nhà
Đinh Dậu nghinh tân lòng rạng rỡ
Giao hòa nhạc trỗi khúc xuân ca.
Mồng 01 Tết Đinh Dậu
Huy Thanh
vancali96
29-01-2017, 10:13 PM
Pháo Tết
Ca li đón Tết tưng bừng pháo
Tiếng nổ vang rền nghe rất bạo
Phong tục lì xì đẹp mắt ai
Thói quen mừng tuổi vui lòng lão
Cầu nơi đất khách chữ vạn an
Chúc ở quê nhà câu phúc báo
Đinh Dậu hằng mong mãi thái bình
Thơ đường phẩy bút vần hư ảo
Vancali 1.29.17
https://s24.postimg.org/4klkliaxx/Ph_o_Tet.jpg
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.