Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
hồng vy
18-07-2020, 07:38 PM
Danh & Tiếng
Cả Thoại lừng danh quá rõ vời
Trăm nhà cũng nể huống gì tôi
Tài cưa ngọc nữ bừng rung giới
Giọng trỗi mùi men bốc ửng đời
Chẳng ngán hôm cùng rên trĩu lợi
Đâu ngần bữa khó xoải đầy nơi
Đường duyên mỗi buổi đều luôn mới
Bạn hữu đồng khen nức nở lời.
Hồng Vy
16-07-2020
MONG
Thầy Sinh tuổi cũng khá cao vời
Vẫn thỏa giao hòa bạn với tôi
Ngữ điệu êm đềm tâm chỉ lối
Vần thơ rộn rã nét yêu đời
Không nề vận sức dù đau phổi
Chẳng ngại ươm tình dẫu hiếm nơi
Tiến sĩ nâng đàn ta mở hội
Cầu mong cụ khỏe góp vui lời.
HỒNG THOẠI 17.7.20
NHẮN BẠN
Lão Thoại ngày nay tỏa sáng vời
Sai tìm nhắn bạn thỏa lòng tôi
Thay thầy mấy chữ vui đều dạ
Gửi ý nhiều câu rõ tuyệt đời
Nghỉ lại dừng chân về mọi chỗ
Say tìm kiếm quả đợi từng nơi
Chi bằng nhắc nhở điều tâm huyết
Dẫu biết đường xa tỏ trọn lời.
TXS 18/7/2020
Cao Vời
Thầy Sinh quả thật rất oai vời
Muôn niềm cảm phục trĩu hồn tôi
Dầu hôm thể cực đâu từ giới
Mặc buổi người đau vẫn khoái đời
Mãi chuốt tâm thành tô điểm hội
Luôn vầy ngữ nhuận trải bừng nơi
Ngày vui xướng họa không ngừng khởi
Độc giả nào xem cũng hết lời.
Hồng Vy
18-07-2020
hồng vy
24-07-2020, 11:12 AM
TXS tìm mãi chẳng thấy bài của HỒNG THOẠI họa thơ bác Phượng ở đâu, nên chi gửi lại bài họa ở đây
Mưa Chiều
Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?
Hồng Vy
16-07-2020
TRẦN SINH KÉM CõI
Bác Phượng Thơ Đường cũng chảy tuôn
Trần Sinh kém cõi vậy nên buồn
Đôi lời cảm nhận cùng theo cuốn
Vạn chữ chan hòa nỏ viết buông
Đã nhận ôm tiền khấp khởi mối
Còn kêu hiến mỏ lẵng lơ hồn
Đi về cũng giỏi làm thơ tặng
Thỏa mái vui vầy vợ lão hôn
TXS 24/7/2020
Vẫn Chưa Ngừng
Ô kìa! tứ lão chẳng ngừng tuôn
Cả cõi đàn thi bạn hết buồn
Dạ thỏa chung hòa con chữ xuống
Tâm bừng vẹn để nghĩa tình buông
Từng nơi ngữ lộng nghinh đầu luống
Mọi chỗ người say ửng đáy hồn
Nhã nhặn câu chào loang đỏ chốn
Bao lòng có phải rộn ràng hôn?
Hồng Vy
24-07-2020
buixuanphuong09
25-07-2020, 03:29 PM
VUI THƠ VNTH
Mưa Chiều
Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?
Hồng Vy
16-07-2020
TRẦN SINH KÉM CõI
Bác Phượng Thơ Đường cũng chảy tuôn
Trần Sinh kém cõi vậy nên buồn
Đôi lời cảm nhận cùng theo cuốn
Vạn chữ chan hòa nỏ viết buông
Đã nhận ôm tiền khấp khởi mối
Còn kêu hiến mỏ lẵng lơ hồn
Đi về cũng giỏi làm thơ tặng
Thỏa mái vui vầy vợ lão hôn
TXS 24/7/2020
TẠO NIỀM VUI
Ta già giọt lệ hãy ngăn tuôn
Tạo mọi niềm vui chớ để buồn
“Tứ núi”* vô thường theo Phật hiểu
Tam đời biến diệt dựa Kinh buông!
Tường nhân rõ quả an nhiên phận
Biết nghiệp nhìn duyên tĩnh lặng hồn
Hạt điểm thiền ngồi tâm tỉnh thức
Hàng ngày kính lễ đặt môi hôn.
BXP 25.07.2020
* Bốn núi : Sinh, Già, Bệnh, Chết
Huy Thanh
29-07-2020, 08:38 PM
BÀ HUYỆN
Tiều phu ngồi nghỉ lưng chừng núi
Sương xuống la đà cởi búa treo
Thấp thoáng ai kìa đang vội vã
Thanh Quan Bà Huyện đã lên đèo…
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
30-07-2020, 11:20 AM
BÀ HUYỆN
Tiều phu ngồi nghỉ lưng chừng núi
Sương xuống la đà cởi búa treo
Thấp thoáng ai kìa đang vội vã
Thanh Quan Bà Huyện đã lên đèo…
Huy Thanh
TIỀU PHU
Bước vội theo đường lên đỉnh núi
Quanh co ngoắt nghéo tựa đang treo
Tiều phu gánh củi trên đồi vắng
Vất vã còng lương dẫn tới đèo.
TXS /30/7/2020
buixuanphuong09
31-07-2020, 08:11 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=325407#post325407)
Huy Thanh ơi, tớ đã họa bài của bạn, lại nhầm vào chỗ bác Phượng 2 lần, bạn nhớ đọc nhé.
Ồ! Thế ra bác Sinh toàn gửi nhầm vào trang tôi chứ không phải có ý định giao lưu với tôi nữa à? Vậy thì tôi cũng không gửi vào trang bác nữa e làm phiền. Chào bác!
BXP
Tran Xuan Sinh
31-07-2020, 10:28 AM
Không phải đâu, tôi họa của Huy Thanh mà gửi bác cả trang học nấu đường tinh và trang tứ tuyệt. Vậy là thừa 1 bài, trong khi đó nếu cho Huy Thanh nữa thì thành 4 bài gửi, vi phạm quy định.
hồng vy
01-08-2020, 01:12 AM
ĐỪNG CHẤP NHẶT
Khu vườn quạnh quẽ vắng hình chim
Hoạ dở vần thơ cứ đợi tìm
Phá quậy tưng bừng không thể ỉm
Trêu đùa nhộn nhịp lẽ nào im
Vào nhanh thả chữ vùi ma lịm
Đến chóng gieo câu nhấn quỉ chìm
Bạn hữu đang còn ươm sắc tím
Can gì chấp nhặt để đau tim???
BXP 31.07.2020
HÉO
Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
Bà con hối hả chạy đi tìm
Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
Lão Cả không đành nhận tiếng im
Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
Còn mê giọng hót miễn cho chìm
Đâu màng rực rỡ khung trời tím
Sự thể đang làm héo rũ tim!
HỒNG THOẠI 31.7.20
Chớ hù tim
Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
Cũng tại ai thù cho bút bò
Nên làm kẻ giận khiến đàn im
Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
Xin người chỉ dạy chớ hù tim
Vancali July . 31.2020
Cánh Chim
Ta đời quả thật khác gì chim
Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.
Hồng Vy
31-07-2020
hồng vy
02-08-2020, 02:10 AM
GỦI VI HỒNG
Vi Hồng giận gã ấy mà chi
Nghĩ số nàng đây phải tội gì
Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
Mong người trở bước làm thơ họa
Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
Dẫu biết tâm lòng không ổn định
Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.
TXS 01/8/2020.
Tứ Chi
Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
Đời say xướng họa chẳng lo gì?
Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
Để cõi vườn thơ tình xiết lại
Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
Trông toàn bạn hữu dường chung thể
Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.
Hồng Vy
01-08-2020
vancali96
02-08-2020, 08:29 AM
GỦI VI HỒNG
Vi Hồng giận gã ấy mà chi
Nghĩ số nàng đây phải tội gì
Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
Mong người trở bước làm thơ họa
Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
Dẫu biết tâm lòng không ổn định
Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.
TXS 01/8/2020.
Tứ Chi
Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
Đời say xướng họa chẳng lo gì?
Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
Để cõi vườn thơ tình xiết lại
Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
Trông toàn bạn hữu dường chung thể
Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.
Hồng Vy
01-08-2020
Để ý chi
Tại gã hơi thừa để ý chi
Người dưng mặc xác tỷ lo gì
Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
Chó sủa không dừng lại vẫn đi
Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi
Vancali August 1.2020
buixuanphuong09
02-08-2020, 10:06 AM
VUI THƠ VNTH
GỦI VI HỒNG
Vi Hồng giận gã ấy mà chi
Nghĩ số nàng đây phải tội gì
Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
Mong người trở bước làm thơ họa
Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
Dẫu biết tâm lòng không ổn định
Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.
TXS 01/8/2020.
Tứ Chi
Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
Đời say xướng họa chẳng lo gì?
Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
Để cõi vườn thơ tình xiết lại
Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
Trông toàn bạn hữu dường chung thể
Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.
Hồng Vy
01-08-2020
Để ý chi
Tại gã hơi thừa để ý chi
Người dưng mặc xác tỷ lo gì
Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
Chó sủa không dừng lại vẫn đi
Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi
Vancali August 1.2020
CHẲNG PHẢI THI
Biến diệt vô thường thắc mắc chi
“Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
Tâm hiền níu phận vui mang đến
Ý thiện neo tình khổ xả đi
Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.
BXP 02.08.2020
hồng vy
02-08-2020, 09:50 PM
Để ý chi
Tại gã hơi thừa để ý chi
Người dưng mặc xác tỷ lo gì
Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
Chó sủa không dừng lại vẫn đi
Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi
Vancali August 1.2020
CHẲNG PHẢI THI
Biến diệt vô thường thắc mắc chi
“Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
Tâm hiền níu phận vui mang đến
Ý thiện neo tình khổ xả đi
Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.
BXP 02.08.2020
ĐỀU XƯỚNG HỌA
Sinh Trần phấn khởi động toàn chi
Họ hỏi làm thơ sướng nghĩ gì
Ngũ độ đều tay từng phải nhớ
Tam tuần sang dạ dẫu cùng đi
Vi Hồng lựa chữ đầy tâm trải
Bạn hữu tìm câu rõ tứ ghì
Ắt hẳn rồi đây trời sẽ rạng
Ta về xướng họa những bài thi
TXS 02/8/2020
Vào Trang Xướng Họa
Mặc buổi ta phiền những thứ chi?
Vào trang xướng họa vẫn hơn gì!
Ngây ngày giữa bạn say vần tỉ
Đẹp bữa bên vườn thỏa bước đi
Hưởng trọn điều hay người mến đãi
Dồn nguyên nghĩa quí dạ kiên ghì
Muôn phường bốn bể tình thân giữ
Quyết điểm câu từ rạng rỡ thi.
Hồng Vy
02-08-2020
buixuanphuong09
03-08-2020, 11:23 AM
VUI THƠ VNTH
ĐỀU XƯỚNG HỌA
Sinh Trần phấn khởi động toàn chi
Họ hỏi làm thơ sướng nghĩ gì
Ngũ độ đều tay từng phải nhớ
Tam tuần sang dạ dẫu cùng đi
Vi Hồng lựa chữ đầy tâm trải
Bạn hữu tìm câu rõ tứ ghì
Ắt hẳn rồi đây trời sẽ rạng
Ta về xướng họa những bài thi
TXS 02/8/2020
Vào Trang Xướng Họa
Mặc buổi ta phiền những thứ chi?
Vào trang xướng họa vẫn hơn gì!
Ngây ngày giữa bạn say vần tỉ
Đẹp bữa bên vườn thỏa bước đi
Hưởng trọn điều hay người mến đãi
Dồn nguyên nghĩa quí dạ kiên ghì
Muôn phường bốn bể tình thân giữ
Quyết điểm câu từ rạng rỡ thi.
Hồng Vy
02-08-2020
NỎ THÍCH THI
Thử hỏi nơi này vấn vít chi
Giao lưu xướng hoạ để làm gì?
Đường thơ tiếp bạn vui mang đến
Lục bát trao người khổ xả đi
Lướt nhẹ trang hồng câu đẹp ngóng
Ru êm mực tím chữ hay ghì
Cây cầu vững chắc neo duyên phận
Chỉ muốn an bình nỏ thích thi
BXP 03.08.2020
hồng vy
04-08-2020, 01:18 AM
https://2img.net/h/s33.postimg.cc/bqq7ju47z/image.jpg
Phận Số
Bạn hỡi! đừng nên tủi trách đời
Âu là phận số phải đành thôi
Phần duyên nhỡ đoạn bao lòng muốn
Chuỗi mộng nhầm khuôn mấy kẻ cười
Bỏ mặc ông trời ta hãy sống
Buông lìa lão nguyệt tỷ cứ chơi
Chồng con có lỡ không hoàn hảo
Cố gượng mà vui ở cõi người.
Hồng Vy
03-08-2020
HỒNG THOẠI
05-08-2020, 12:07 PM
Tứ Chi
Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
Đời say xướng họa chẳng lo gì?
Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
Để cõi vườn thơ tình xiết lại
Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
Trông toàn bạn hữu dường chung thể
Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.
Hồng Vy
01-08-2020
Để ý chi
Tại gã hơi thừa để ý chi
Người dưng mặc xác tỷ lo gì
Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
Chó sủa không dừng lại vẫn đi
Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi
Vancali August 1.2020
MIỄN CHẤP
Miễn chấp nên lòng nỏ giận chi
Làm tâm xáo trộn, hỏi ngu gì!
Bao điều bất mãn chôn vùi hỉ!
Những việc ưu sầu quẳng hết đi!
Vẫn chốn thơ Đường năng nổ rị
Và sân lục bát dẻo dai ghì
Trên đài tuyển chọn tình lang í
Các lão đang chờ để dự thi.
HỒNG THOẠI 05.8.20
vancali96
05-08-2020, 08:42 PM
@ Trời mưa tầm tã, 8h mới ngớt, cứ che ô đi, rồi cũng đủ một giờ, hoạ xong hai bài thơ, rất phấn khởi. Chịu khó rèn luyện, trước sự khắc nghiệt của vô thường vẫn lạc quan yêu đời. Cái cột mục chưa đổ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con.
Ta vẫn còn có ích đấy chứ! Ha! Ha! Ha! Hì! Hi! Hì!
Gương Bác
Dù che cuốc bộ đủ canh giờ
Bác Phượng kiên trì họa hết thơ
Mặc cái vô thường cho mắt ướt
Lo chi cõi tạm để sương mờ
Tuy rằng trọng tuổi hòa thân hữu
Vẫn phải son lòng dệt khúc tơ
Cột mục tinh thần luôn vững chắc
Tao nhân kính nể vợ con nhờ
Vancali August 5.2020
hồng vy
05-08-2020, 10:22 PM
@ Trời mưa tầm tã, 8h mới ngớt, cứ che ô đi, rồi cũng đủ một giờ, hoạ xong hai bài thơ, rất phấn khởi. Chịu khó rèn luyện, trước sự khắc nghiệt của vô thường vẫn lạc quan yêu đời. Cái cột mục chưa đổ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con.
Ta vẫn còn có ích đấy chứ! Ha! Ha! Ha! Hì! Hi! Hì!
Gương Bác
Dù che cuốc bộ đủ canh giờ
Bác Phượng kiên trì họa hết thơ
Mặc cái vô thường cho mắt ướt
Lo chi cõi tạm để sương mờ
Tuy rằng trọng tuổi hòa thân hữu
Vẫn phải son lòng dệt khúc tơ
Cột mục tinh thần luôn vững chắc
Tao nhân kính nể vợ con nhờ
Vancali August 5.2020
Tài Bác
Bác chỉ cần đi mỗi một giờ
Tâm đà trỗi hứng họa thành thơ
Nào e sức cạn thân nhầu hở
Chẳng ngại trời oi sắc loãng mờ
Nghĩa khí yêu đường dai tưởng nhợ
Tinh thần ghép chữ dẻo dường tơ
Vào trang xướng họa chưa lần nhỡ
Chắc hẳn toàn gia cũng vẹn nhờ.
Hồng Vy
05-08-2020
hồng vy
06-08-2020, 10:43 PM
NỐI CHUYỆN ĐỜI
Bởi lẽ làm sao nói chuyện đời
Vô tình hữu ý vậy mà thôi
Mừng vui tốt phận ngồi mong đợi
Quyết giữ lành tâm thỏa mộng cười
Dẫu biết Ta Bà trông trở lại
Hay nhìn Cõi Tạm ghé vào chơi
Cho dù cách biển nhiều bao dặm
Thảy thấy long ai đẹp hỡi người.
TXS 06/8/2020
Vẫn Tỏa Ngời
Tiến sĩ nào đâu bỏ bạn đời
Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi?
Tình luôn óng quyện nơi đàn gởi
Tứ mãi thuần phô ở nụ cười
Mọi nẻo thi vườn chân lão tới
Muôn dòng ngũ độ bút thầy chơi
Hùng danh khiến nữ niềm tôn khởi
Tựa thể vì sao giữa chốn người.
Hồng Vy
06-08-2020
vancali96
07-08-2020, 08:01 PM
VUI THƠ VNTH
NỐI CHUYỆN ĐỜI
Bởi lẽ làm sao nói chuyện đời
Vô tình hữu ý vậy mà thôi
Mừng vui tốt phận ngồi mong đợi
Quyết giữ lành tâm thỏa mộng cười
Dẫu biết Ta Bà trông trở lại
Hay nhìn Cõi Tạm ghé vào chơi
Cho dù cách biển nhiều bao dặm
Thảy thấy long ai đẹp hỡi người.
TXS 06/8/2020
Vẫn Tỏa Ngời
Tiến sĩ nào đâu bỏ bạn đời
Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi?
Tình luôn óng quyện nơi đàn gởi
Tứ mãi thuần phô ở nụ cười
Mọi nẻo thi vườn chân lão tới
Muôn dòng ngũ độ bút thầy chơi
Hùng danh khiến nữ niềm tôn khởi
Tựa thể vì sao giữa chốn người.
Hồng Vy
06-08-2020
CÒN KHÁT VỌNG
Cầu thơ bắc nhịp tạo duyên đời
Hoạ xướng tưng bừng đẹp quá thôi
Bạn mở lò Đường vui khúc hát
Tôi gieo áng Lục thắm môi cười
Trao tình lặng lẽ anh vào gặp
Trải nghĩa êm đềm chị đến chơi
Dẫu đã già nua còn khát vọng
Tìm hoa kiếm bướm trả ân người.
BXP 07.08.2020
Ngẫm sự đời
Khó ngủ lần tay ngẫm sự đời
Thu vàng kỷ niệm cũng buồn thôi
Vì sao bạn quí như hoài giễu
Phài chịu tình thân cứ mãi cười
Tại bởi kim bằng quen phá bĩnh
Hay là lãng tử thích đùa chơi
Vào trang xướng họa tìm an ủi
Ngũ độ hòa thơ gửi đến người
Vancali Agust 7.2020
HỒNG THOẠI
08-08-2020, 01:32 PM
Vẫn Tỏa Ngời
Tiến sĩ nào đâu bỏ bạn đời
Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi?
Tình luôn óng quyện nơi đàn gởi
Tứ mãi thuần phô ở nụ cười
Mọi nẻo thi vườn chân lão tới
Muôn dòng ngũ độ bút thầy chơi
Hùng danh khiến nữ niềm tôn khởi
Tựa thể vì sao giữa chốn người.
Hồng Vy
06-08-2020
LẼ SỐNG
Hãy dốc lòng yêu mọi cảnh đời
Cho tình hữu hảo mặn nồng thôi
Bừng muôn ý thiện ân cần gởi
Tỏa nắng ngày thơm rạng rỡ cười
Những nẻo êm đềm đưa bạn tới
Trăm ngàn xán lạn rủ cùng chơi
Mong rằng cuộc sống quanh mình trỗi
Giúp kẻ lầm than giữ đẹp người.
HỒNG THOẠI 08.8.20
hồng vy
08-08-2020, 04:29 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR_L2YRzjqbn_zKyl4ncIPDdlh_vAN 5cCnFNA&usqp=CAU
Viếng Trường
Khẽ ước rồi đây trở lại trường
Mong lần trọn viếng mảnh đời thương
Nhiều năm đã gởi bên hàng phượng
Lắm buổi hoài trông giữa học đường
Lối mộng hôm nào luôn vẫn tưởng
Ân tình thuở nọ mãi còn vương
Dầu nay biển chặn phần xa hướng
Nỗi vọng ngày xưa khó thể lường.
hồng Vy
08-08-2020
Huy Thanh
09-08-2020, 08:04 PM
HẠT NẮNG CHIỀU
Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều
Dương tà khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Hạ giới thờ ơ đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Cây rừng gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
manhky
09-08-2020, 09:16 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR_L2YRzjqbn_zKyl4ncIPDdlh_vAN 5cCnFNA&usqp=CAU
Viếng Trường
Khẽ ước rồi đây trở lại trường
Mong lần trọn viếng mảnh đời thương
Nhiều năm đã gởi bên hàng phượng
Lắm buổi hoài trông giữa học đường
Lối mộng hôm nào luôn vẫn tưởng
Ân tình thuở nọ mãi còn vương
Dầu nay biển chặn phần xa hướng
Nỗi vọng ngày xưa khó thể lường.
hồng Vy
08-08-2020
NHỚ TRƯỜNG
Về hưu nghỉ dạy nhớ nhung trường
Nghĩa bạn tâm thầy trải bến thương
Kỷ niệm bao mùa tươi bóng liễu
Thời gian mấy thuở rạng con đường
Mây trời rộn rã hồn tha thiết
Bãi biển êm đềm mộng vấn vương
Cảnh rỡ ràng vui lòng mến mộ
Niềm trao ý tỏ đẹp khôn lường.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
10-08-2020, 09:09 AM
NHỚ TRƯỜNG
Về hưu nghỉ dạy nhớ nhung trường
Nghĩa bạn tâm thầy trải bến thương
Kỷ niệm bao mùa tươi bóng liễu
Thời gian mấy thuở rạng con đường
Mây trời rộn rã hồn tha thiết
Bãi biển êm đềm mộng vấn vương
Cảnh rỡ ràng vui lòng mến mộ
Niềm trao ý tỏ đẹp khôn lường.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Viếng Trường
Khẽ ước rồi đây trở lại trường
Mong lần trọn viếng mảnh đời thương
Nhiều năm đã gởi bên hàng phượng
Lắm buổi hoài trông giữa học đường
Lối mộng hôm nào luôn vẫn tưởng
Ân tình thuở nọ mãi còn vương
Dầu nay biển chặn phần xa hướng
Nỗi vọng ngày xưa khó thể lường.
hồng Vy
08-08-2020
TRỞ LẠI TRƯỜNG
Rồi đây bạn sẽ trở vô trường
Dẫu biết bây giờ trải mộng thương
Kể cũng ngày nay ngồi nhớ tội
cài[/COLOR]i[/COLOR] đâu buổi ấy chọn sang đường
Vui vầy chuẩn bị rời quê sướng[/COLOR]
Dữ dội săn cài[/COLOR] tỏ tứ vương
Vẫn trải thi đàn say xướng họa
Nhìn nơi ngũ độ khó đong lường.
TXS 10/8/2020[/COLOR]
hồng vy
11-08-2020, 02:27 AM
Viếng Trường
Khẽ ước rồi đây trở lại trường
Mong lần trọn viếng mảnh đời thương
Nhiều năm đã gởi bên hàng phượng
Lắm buổi hoài trông giữa học đường
Lối mộng hôm nào luôn vẫn tưởng
Ân tình thuở nọ mãi còn vương
Dầu nay biển chặn phần xa hướng
Nỗi vọng ngày xưa khó thể lường.
hồng Vy
08-08-2020
NHỚ TRƯỜNG
Về hưu nghỉ dạy nhớ nhung trường
Nghĩa bạn tâm thầy trải bến thương
Kỷ niệm bao mùa tươi bóng liễu
Thời gian mấy thuở rạng con đường
Mây trời rộn rã hồn tha thiết
Bãi biển êm đềm mộng vấn vương
Cảnh rỡ ràng vui lòng mến mộ
Niềm trao ý tỏ đẹp khôn lường.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
TRỞ LẠI TRƯỜNG
Rồi đây bạn sẽ trở vô trường
Dẫu biết bây giờ trải mộng thương
Kể cũng ngày nay ngồi nhớ tội
Tìm đâu buổi ấy chọn sang đường
Vui vầy chuẩn bị rời quê sướng
Dữ dội săn cài tỏ tứ vương
Vẫn trải thi đàn say xướng họa
Nhìn nơi ngũ độ khó đong lường.
TXS 10/8/2020
Kỷ Niệm Đầu Tiên
Nhớ mãi ngày nao buổi tựu trường
Tay cầm áo mẹ rõ là thương
Trời thu thoáng khẽ hòa bên phượng
Dạ trẻ thầm ngây bước giữa đường
Vẹn bữa niềm vui lòng khó tưởng
Thơ thời chuỗi mộng sắc nồng vương
Giờ đây kỷ niệm luôn cùng hướng
Cạn nghĩ rằng ai có thể lường?
Hồng Vy
10-08-2020
Tran Xuan Sinh
11-08-2020, 08:29 AM
THU SANG
Thu sang giải nhiệt giấc ngon lành
Đỡ nắng hơn hè thỏa mộng nhanh
Bỏ gọn phơn lào nên đỡ nóng
Xoay tròn quạt mát tỏa vòng quanh
TXS 9/8 2020
vancali96
11-08-2020, 09:27 AM
NHỚ TRƯỜNG
Về hưu nghỉ dạy nhớ nhung trường
Nghĩa bạn tâm thầy trải bến thương
Kỷ niệm bao mùa tươi bóng liễu
Thời gian mấy thuở rạng con đường
Mây trời rộn rã hồn tha thiết
Bãi biển êm đềm mộng vấn vương
Cảnh rỡ ràng vui lòng mến mộ
Niềm trao ý tỏ đẹp khôn lường.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
TRỞ LẠI TRƯỜNG
Rồi đây bạn sẽ trở vô trường
Dẫu biết bây giờ trải mộng thương
Kể cũng ngày nay ngồi nhớ tội
Tìm đâu buổi ấy chọn sang đường
Vui vầy chuẩn bị rời quê sướng
Dữ dội săn cài tỏ tứ vương
Vẫn trải thi đàn say xướng họa
Nhìn nơi ngũ độ khó đong lường.
TXS 10/8/2020
Kỷ Niệm Đầu Tiên
Nhớ mãi ngày nao buổi tựu trường
Tay cầm áo mẹ rõ là thương
Trời thu thoáng khẽ hòa bên phượng
Dạ trẻ thầm ngây bước giữa đường
Vẹn bữa niềm vui lòng khó tưởng
Thơ thời chuỗi mộng sắc nồng vương
Giờ đây kỷ niệm luôn cùng hướng
Cạn nghĩ rằng ai có thể lường?
Hồng Vy
10-08-2020
Kỷ niệm tình yêu
Nhớ mãi ngày nao tại cổng trường
Quen người bạn trẻ với lời thương
Làm ong lại phải quên tầm hướng
Để bướm vì sao lạc ngã đường
Thuở ấy nhìn ra lòng đã sượng
Bây giờ nghĩ đến dạ còn vương
Lần trang nhật ký bao hồi tưởng
Kỷ niệm tình yêu vẫn khó lường
Vancali August 10.2020
buixuanphuong09
11-08-2020, 01:31 PM
THU SANG
Thu sang giải nhiệt giấc ngon lành
Đỡ nắng hơn hè thỏa mộng nhanh
Bỏ gọn phơn lào nên đỡ nóng
Xoay tròn quạt mát tỏa vòng quanh
TXS 9/8 2020
AN NHIÊN
Học Phật tâm khai phát mộng lành
Cho đời cải nghiệp tiến lên nhanh
Thu sang lũ trẻ vui vào lớp
Hạ mãn con diều khoái lượn quanh
BXP 11.08.2020
Tran Xuan Sinh
12-08-2020, 09:04 AM
VUI THƠ VNTH
HẠT NẮNG CHIỀU
Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều
Dương tà khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Hạ giới thờ ơ đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Cây rừng gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn ủ tím áng mây chiều
Rặng liễu bên đường bóng ngả xiêu
Nguyệt tỏ đầu non rừng trải mộng
Thuyền nương dải nước sóng dâng triều
Tưng bừng dạo nhạc bài Sô Nát
Nhộn nhịp so đàn khúc lá Diêu *
Lữ khách về đâu chân bước rảo
Hoàng hôn ủ tím áng mây chiều
BXP 10.08.2020
* Lá Diêu bông
ĐỪNG QUÊN NẮNG
Đừng quên những giọt nắng ban chiều
Sưởi ấm linh hồn dạ đã xiêu
Đẹp đẽ vầng trăng trời trải lúa
Dềnh dang ngọn gió thổi dâng triều
Bây vờn nhẹ bước mừng con trẻ
Lũ quét trôi nhà khổ bạn Diêu
Đã biết Thiên Thần vui vẻ nhận
Đừng quên hạt nắng giữa ban chiều.
TXS 12/8/2020
buixuanphuong09
12-08-2020, 05:56 PM
VUI THƠ VNTH
ĐỪNG QUÊN NẮNG
Đừng quên những giọt nắng ban chiều
Sưởi ấm linh hồn dạ đã xiêu
Đẹp đẽ vầng trăng trời trải lúa
Dềnh dang ngọn gió thổi dâng triều
Bây vờn nhẹ bước mừng con trẻ
Lũ quét trôi nhà khổ bạn Diêu
Đã biết Thiên Thần vui vẻ nhận
Đừng quên hạt nắng giữa ban chiều.
TXS 12/8/2020
NHẶT GIỌT HOÀNG HÔN
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
Trên đường lữ thứ bóng không xiêu
Hồn mơ bướm đậu chân mềm bước
Gió thổi mây trôi sóng dịu triều
Vắng vẻ đồng quê lòng tĩnh lặng
Êm đềm ngọn bút tứ phiêu diêu
Gom bao kỉ niệm vào con chữ
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
BXP 12.08.2020
@ Bài của Huy Thanh có từ phiêu diêu là tử vận không thể hoạ nhiều, tôi lấy bài bác Sinh làm bài xướng, chỉ hoạ riêng bài này thôi.
hồng vy
13-08-2020, 03:47 AM
VUI THƠ VNTH
ĐỪNG QUÊN NẮNG
Đừng quên những giọt nắng ban chiều
Sưởi ấm linh hồn dạ đã xiêu
Đẹp đẽ vầng trăng trời trải lúa
Dềnh dang ngọn gió thổi dâng triều
Bây vờn nhẹ bước mừng con trẻ
Lũ quét trôi nhà khổ bạn Diêu
Đã biết Thiên Thần vui vẻ nhận
Đừng quên hạt nắng giữa ban chiều.
TXS 12/8/2020
NHẶT GIỌT HOÀNG HÔN
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
Trên đường lữ thứ bóng không xiêu
Hồn mơ bướm đậu chân mềm bước
Gió thổi mây trôi sóng dịu triều
Vắng vẻ đồng quê lòng tĩnh lặng
Êm đềm ngọn bút tứ phiêu diêu
Gom bao kỉ niệm vào con chữ
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
BXP 12.08.2020
@ Bài của Huy Thanh có từ phiêu diêu là tử vận không thể hoạ nhiều, tôi lấy bài bác Sinh làm bài xướng, chỉ hoạ riêng bài này thôi.
CHIỀU PHAI
( Do vần DIÊU là tử vận, nên xin phép thay vần DIÊU bằng vần HIU )
Hỏi gió về đâu lúc nhạt chiều
Cho người lữ khách thấy hồn xiêu?
Âm thầm quạnh bủa dường sương giá
Lặng lẽ buồn dâng ngỡ nước triều
Ánh lửa sum vầy xui dạ nẫu
Âm đàn vẳng vọng khiến lòng hiu
Mong từ gác trọ làn hơi ấm
Hỏi gió về đâu lúc nhạt chiều?
HỒNG THOẠI 12.8.20
Quê Chiều
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều
Bên đồi vạt nắng đã dần xiêu
Trời êm ả lượn quanh hàng liễu
Sóng khẽ khàng dâng tỏ ngọn triều
Kẻ ngoạn nghe lòng không nỡ kiếu
Ta nhìn thấy mộng mãi tiêu diêu
Đồng xanh vụ trỗi ngời muôn kiểu
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều.
Hồng Vy
12-08-2020
Tran Xuan Sinh
14-08-2020, 09:14 AM
Quê Chiều
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều
Bên đồi vạt nắng đã dần xiêu
Trời êm ả lượn quanh hàng liễu
Sóng khẽ khàng dâng tỏ ngọn triều
Kẻ ngoạn nghe lòng không nỡ kiếu
Ta nhìn thấy mộng mãi tiêu diêu
Đồng xanh vụ trỗi ngời muôn kiểu
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều.
Hồng Vy
12-08-2020
ĐỪNG SỢ NẮNG CHIỀU
Xin đừng bỏ mặc nắng ban chiều
Kẻo động ta thời nhớ cũng xiêu
Vội vã đi về sao tỏa lối
Đìu hiu trở lại gió theo triều
Cho đời thả bước theo mùa lúa
Để khói tung hồn dõi mộng diêu
Bởi thế con người luôn nghĩ ngợi
Xin đừng bỏ mặc nắng ban chiều
TXS 14/8/2020
hồng vy
16-08-2020, 01:33 AM
https://tintucnuocuc.com/thumb_x550x400/upload/linhchi/2018/04/21/khi-cha-me-gia-di-phan-lam-con-ai-oi-hay-nho1524286285.jpg
Phụ Mẫu
Chữ hiếu làm sao để được tròn?
Con giờ đã cách tận nghìn non
Niềm thương chốn cũ ngày luôn khởi
Khoảnh nhớ tình thâm dạ mãi còn
Dưỡng dục cha hoài bươn tới đỉnh
Ươm trồng mẹ chẳng thiết dùng son
Hồng ân tựa những vầng dương tỏa
Cạn nghĩ lòng ai có thể mòn?
Hồng Vy
15-08-2020
manhky
16-08-2020, 12:34 PM
https://tintucnuocuc.com/thumb_x550x400/upload/linhchi/2018/04/21/khi-cha-me-gia-di-phan-lam-con-ai-oi-hay-nho1524286285.jpg
Phụ Mẫu
Chữ hiếu làm sao để được tròn?
Con giờ đã cách tận nghìn non
Niềm thương chốn cũ ngày luôn khởi
Khoảnh nhớ tình thâm dạ mãi còn
Dưỡng dục cha hoài bươn tới đỉnh
Ươm trồng mẹ chẳng thiết dùng son
Hồng ân tựa những vầng dương tỏa
Cạn nghĩ lòng ai có thể mòn?
Hồng Vy
15-08-2020
TÌNH CHA NGHĨA MẸ
Tình cha nghĩa mẹ đức vuông tròn
Dẫu ở xa vời cách vạn non
Nỗi cảm bay về bên tứ hẹn
Niềm thương vượt tới giữa tâm còn
Âm thầm đọng mãi hồn da diết
Lặng lẽ lưu hoài cảnh sắt son
Phúc lộc xanh ngời êm ả dõi
Đời vương vẫn trải dạ đâu mòn.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
17-08-2020, 10:32 AM
VUI THƠ VNTH
MÙA VU LAN
Lan Bồn nhớ mẹ thể nào nguôi
Mãi muốn lòng thương của vạn người
Lấy nghĩa tình thương đời trôi ngược
Nâng dòng kỷ niệm lệ trôi xuôi
Con nằm chỗ ráo khô còn mộng
Mẹ ngủ dằm đau ướt vẫn cười
Dẫu biết khi mà quay trở lại
Lan Bồn nhớ mẹ thể nào nguôi
TXS 16/8/2020
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG NĐT
Vạn kiếp ơn này chửa dễ nguôi
Thày sinh mẹ dưỡng mới nên người
Nhường cơm sẻ áo đau nào ngại
Kiệt sức tan đời khổ vẫn xuôi
Nệm ướt u nằm tâm thoả mãn
Vùng khô Bé ngủ miệng vui cười
Tình sâu nghĩa nặng mong đền đáp
Vạn kiếp ơn này chửa dễ nguôi
BXP 17.08.2020
hồng vy
17-08-2020, 11:15 PM
VUI THƠ VNTH
MÙA VU LAN
Lan Bồn nhớ mẹ thể nào nguôi
Mãi muốn lòng thương của vạn người
Lấy nghĩa tình thương đời trôi ngược
Nâng dòng kỷ niệm lệ trôi xuôi
Con nằm chỗ ráo khô còn mộng
Mẹ ngủ dằm đau ướt vẫn cười
Dẫu biết khi mà quay trở lại
Lan Bồn nhớ mẹ thể nào nguôi
TXS 16/8/2020
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG NĐT
Vạn kiếp ơn này chửa dễ nguôi
Thày sinh mẹ dưỡng mới nên người
Nhường cơm sẻ áo đau nào ngại
Kiệt sức tan đời khổ vẫn xuôi
Nệm ướt u nằm tâm thoả mãn
Vùng khô Bé ngủ miệng vui cười
Tình sâu nghĩa nặng mong đền đáp
Vạn kiếp ơn này chửa dễ nguôi
BXP 17.08.2020
Nghĩa Mẹ 2
Nghĩa mẹ ai nào có thể nguôi?
Vì gia vẹn hiến cả thân người
Sông dài cá dõi sương nhồi lạnh
Ruộng thẳm mưa dầm sắc rã xuôi
Mỗi ước đàn con ngày triển đạt
Từng mong lũ trẻ miệng vui cười
Dầu cho sức kiệt dung nhầu mỏi
Nghĩa mẹ ai nào có thể nguôi?
Hồng Vy
17-08-2020
buixuanphuong09
18-08-2020, 07:37 PM
VUI THƠ VNTH
CHỮ HIẾU
Làm sao chữ hiếu độ cho tròn
Dẫu có băng đèo vượt núi non
Chốn cũ quay về luôn gửi tạc
Lòng thương trở bước mãi đamh còn
Sinh thành mẹ vẫn chăm vườn quả
Dưỡng dục cha đều để dấu son
Cái nghĩa hồng ân đời để lại
Đường Xuân nỗi nhớ lại đi mòn.
TXS 18/9/2020
CHỮ HIẾU NĐT
Nghĩa vụ đời ta khó thể tròn
Sinh thành dưỡng dục sánh ngàn non
Khuya bùi sớm ngọt tâm bền giữ
Cảnh ấm nhà êm nghiệp vững còn
Tuổi hạc sâu gìn cho mãi thắm
Dung rồng nặng níu để càng son
Làm gương lũ trẻ cầu theo nhịp
Chữ Hiếu hằng nêu phận chẳng mòn.
BXP 18.08.2020
@ Hôm nay đau đầu quá mà thơ Thi Hữu không bỏ được. Còn bài của Hồng Vy chưa hoạ được cứ bâm bịch hoài.
buixuanphuong09
19-08-2020, 10:54 AM
VUI THƠ VNTH
Vạt Nắng
NĐT-Bát láy-Bát vận
Nắng rỡ ràng vươn vạt ửng nồng
Đơm hàng phượng nở đẫy đà bông
Triền miên sắc lượn bên đồi phổng
Óng ả vầng gieo giữa ruộng bồng
trọn bữa mơ màng ôm bóng cổng
Nguyên ngày nũng nịu luyến dòng sông
Làm cho cõi sự tưng bừng sống
Rộn rã từ thôn trải tới đồng.
Hồng Vy
17-08-2020
Cảnh xuân
NĐT-Bát láy-Bát vận
Trời xuân cảnh vật thướt tha nồng
Rộn rã ong bầu đổi phấn bông
Biển hẹn vàng hoe thời trống rỗng
Đồi mơ óng ả tự phiêu bồng
Yêu kiều nghĩa đẹp nơi hàng cổng
Nũng nịu duyên lành ở bến sông
Nữ giới âm thầm trăng gởi mộng
Đàn trâu vội vã bước băng đồng
Vancali August 18.2020
ĐÓA HOA HỒNG
Đường thôn đẹp đẽ đóa hoa hồng
Lũ trẻ tưng bừng hái chọn bông
Vội vã thằng cu đòi hỏi bổng
La đà vạt nắng nhớ đeo bồng
Cây đời lẳng lặng vào nơi đống
Lão hạc vui vầy ngủ bến sông
Dẫu biết con người thong thả sống
Mà hay lặng lẽ nhảy ra đồng.
TXS 18/8/2020
MỘNG TRÊN ĐỒNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Trời Thu lộng lẫy sắc hương nồng
Thảm lúa êm đềm nặng trĩu bông
Lặng lẽ cò bay vờn cánh bổng
Đìu hiu trũi đứng gại chân bồng
Thương ngày hối hả chờ bên võng
Nhớ buổi im lìm đợi bãi sông
Khắc khoải con thuyền du cõi mộng
Tìm nơi vắng vẻ giữa nương đồng.
BXP 19.08.2020
@ Cố gắng đáp hoạ Hồng Vy, cái mục Láy này cực quá. Từ láy thực ra không thiếu, nhưng cái đầu tôi nó không chịu chứa, đọc nó vào rồi nó lại ra!
HỒNG THOẠI
19-08-2020, 04:26 PM
Mừng
Buổi bác vào trang nữ lại mừng
Chung lòng xướng họa chửa lần ngưng
Hoài gom ngữ bện khơi đàn hứng
Vẫn dụng tình thêu để tứ bừng
Giúp cả thi vườn muôn bữa thịnh
Cho toàn bạn hữu khối ngày hưng
Từng nơi mỗi nẻo không giờ lắng
Vận mãi hòa giao chẳng lúc ngừng.
Hồng Vy
17-08-2020
CHUYỆN MỪNG
Ở diễn đàn ta có chuyện mừng
Đa đề vẫn trụ nỏ thèm ngưng
Đem từ ngữ lạ thầy Sinh xướng
Tỏa sắc màu tươi lão Phượng bừng
Hớn hở bao người thêm dạ vững
Êm đềm các bạn trỗi vần hưng
Chim chiều đã quyết đồng tâm dựng
Rạng rỡ Lầu Mây chẳng phút ngừng.
HỒNG THOẠI 19.8.20
buixuanphuong09
19-08-2020, 05:50 PM
BÁT LÁY TI TOE
Bát láy ti toe cụt hết ngòi
Bây giờ chả dễ chạm vòi voi
Kêu trời rát miệng tan làn khói
Gọi đất khàn câu vỡ điệu còi
Rạo rực tay lần tìm Nét dõi
Mơ màng phím gõ dựa Gồ coi
Dù cho chữ nghĩa mình không giỏi
Nhặt nhạnh thu gom nó cũng lòi.
BXP 19.08.2020
hồng vy
20-08-2020, 12:09 AM
VUI THƠ VNTH
Cảnh xuân
NĐT-Bát láy-Bát vận
Trời xuân cảnh vật thướt tha nồng
Rộn rã ong bầu đổi phấn bông
Biển hẹn vàng hoe thời trống rỗng
Đồi mơ óng ả tự phiêu bồng
Yêu kiều nghĩa đẹp nơi hàng cổng
Nũng nịu duyên lành ở bến sông
Nữ giới âm thầm trăng gởi mộng
Đàn trâu vội vã bước băng đồng
Vancali August 18.2020
ĐÓA HOA HỒNG
Đường thôn đẹp đẽ đóa hoa hồng
Lũ trẻ tưng bừng hái chọn bông
Vội vã thằng cu đòi hỏi bổng
La đà vạt nắng nhớ đeo bồng
Cây đời lẳng lặng vào nơi đống
Lão hạc vui vầy ngủ bến sông
Dẫu biết con người thong thả sống
Mà hay lặng lẽ nhảy ra đồng.
TXS 18/8/2020
MỘNG TRÊN ĐỒNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Trời Thu lộng lẫy sắc hương nồng
Thảm lúa êm đềm nặng trĩu bông
Lặng lẽ cò bay vờn cánh bổng
Đìu hiu trũi đứng gại chân bồng
Thương ngày hối hả chờ bên võng
Nhớ buổi im lìm đợi bãi sông
Khắc khoải con thuyền du cõi mộng
Tìm nơi vắng vẻ giữa nương đồng.
BXP 19.08.2020
Cảnh Đồng Quê
Rạng rỡ đường quê nắng trải nồng
Nương vồn vã rộ lúa tràn bông
Cò say cánh vẫy tưng bừng lộng
Bướm tỏa màu phô sặc sỡ bồng
Nữ bản vui vầy khua điệu trống
Trai làng hí hửng tụ triền sông
Người dân thỏa dạ quây quần sống
Đẹp đẽ ngần bao cảnh sắc đồng.
Hồng Vy
19-08-2020
hồng vy
20-08-2020, 01:40 AM
Mừng
Buổi bác vào trang nữ lại mừng
Chung lòng xướng họa chửa lần ngưng
Hoài gom ngữ bện khơi đàn hứng
Vẫn dụng tình thêu để tứ bừng
Giúp cả thi vườn muôn bữa thịnh
Cho toàn bạn hữu khối ngày hưng
Từng nơi mỗi nẻo không giờ lắng
Vận mãi hòa giao chẳng lúc ngừng.
Hồng Vy
17-08-2020
CHUYỆN MỪNG
Ở diễn đàn ta có chuyện mừng
Đa đề vẫn trụ nỏ thèm ngưng
Đem từ ngữ lạ thầy Sinh xướng
Tỏa sắc màu tươi lão Phượng bừng
Hớn hở bao người thêm dạ vững
Êm đềm các bạn trỗi vần hưng
Chim chiều đã quyết đồng tâm dựng
Rạng rỡ Lầu Mây chẳng phút ngừng.
HỒNG THOẠI 19.8.20
Chẳng Muốn Ngừng
Thầy Sinh trở lại khắp nơi mừng
Giao hòa tiến sĩ chửa hề ngưng
Người thêu ngữ mượt muôn phường hứng
Kẻ góp tình thân mọi chỗ bừng
Cà Thoại an lòng đêm giấc vững
Thi đàn mát dạ ngõ vườn hưng
Ngày qua buổi đến vui nào khựng
Bạn hữu đều ngây chẳng muốn ngừng.
Hồng Vy
19-08-2020
buixuanphuong09
20-08-2020, 09:32 AM
VUI THƠ VNTH
Cảnh Đồng Quê
Rạng rỡ đường quê nắng trải nồng
Nương vồn vã rộ lúa tràn bông
Cò say cánh vẫy tưng bừng lộng
Bướm tỏa màu phô sặc sỡ bồng
Nữ bản vui vầy khua điệu trống
Trai làng hí hửng tụ triền sông
Người dân thỏa dạ quây quần sống
Đẹp đẽ ngần bao cảnh sắc đồng.
Hồng Vy
19-08-2020
MỘT BÔNG HỒNG
Nhà ta rực rỡ một sân hồng
Bạn hữu vui vầy hái đủ bông
Vội vã người thân tìm để nhớ
Dềnh dang vạt nắng tỏa thay bồng
Tươi màu rộng rãi làm cây sống
Đẹp chốn thanh bình ở ngọn sông
Lặng lẽ tình yêu đầy gió nổi
Tưng bừng tiếng gọi trải trên đồng.
TXS 20/8/2020
ĐÊM TÌNH MỘNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Lặng lẽ phòng khuya cảnh ấm nồng
Im lìm chậu cúc vẫn dày bông
Khung trời vắng vẻ lòng như rỗng
Bãi cỏ đìu hiu trí tựa bồng
Thẽ thọt lời oanh cò đến cổng
Êm đềm giọng yến sẻ về sông
Vui vầy hái quả đêm tình mộng
Khoẻ khoắn làm thơ giữa ruộng đồng.
BXP 20.08.2020
manhky
20-08-2020, 01:09 PM
TÌNH YÊU NGHIỆP GIÁO
Vẫn nhớ nhau hoài mặc tuổi cao
Niềm yêu nghiệp giáo mãi dâng trào
Ân tình vạn thuở lòng mong giữ
Nghĩa cử muôn ngày dạ ước trao
Sóng khẽ khàng buông đời trải mộng
Đò êm ả dệt trí vương hào
Nay về chốn cũ ta tìm bạn
Ấp ủ lâu rồi dõi nguyệt sao.
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
21-08-2020, 12:03 AM
VUI THƠ VNTH
Cảnh Đồng Quê
Rạng rỡ đường quê nắng trải nồng
Nương vồn vã rộ lúa tràn bông
Cò say cánh vẫy tưng bừng lộng
Bướm tỏa màu phô sặc sỡ bồng
Nữ bản vui vầy khua điệu trống
Trai làng hí hửng tụ triền sông
Người dân thỏa dạ quây quần sống
Đẹp đẽ ngần bao cảnh sắc đồng.
Hồng Vy
19-08-2020
MỘT BÔNG HỒNG
Nhà ta rực rỡ một sân hồng
Bạn hữu vui vầy hái đủ bông
Vội vã người thân tìm để nhớ
Dềnh dang vạt nắng tỏa thay bồng
Tươi màu rộng rãi làm cây sống
Đẹp chốn thanh bình ở ngọn sông
Lặng lẽ tình yêu đầy gió nổi
Tưng bừng tiếng gọi trải trên đồng.
TXS 20/8/2020
ĐÊM TÌNH MỘNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Lặng lẽ phòng khuya cảnh ấm nồng
Im lìm chậu cúc vẫn dày bông
Khung trời vắng vẻ lòng như rỗng
Bãi cỏ đìu hiu trí tựa bồng
Thẽ thọt lời oanh cò đến cổng
Êm đềm giọng yến sẻ về sông
Vui vầy hái quả đêm tình mộng
Khoẻ khoắn làm thơ giữa ruộng đồng.
BXP 20.08.2020
Ngày Trên đất Mẹ
Khắc khoải ngần bao một bữa nồng
Say nhìn đất mẹ nõn nà bồng
Triền đê tí tởn buông diều lộng
Giữa ruộng lần khân trải giấc bồng
Nũng nịu nghe đàn ngân khắp cổng
Mơ màng dõi sóng lượn đầy sông
Hồn ngây ngất thỏa bên trời rộng
Đắm duỗi triền miên mọi nẻo đồng.
Hồng Vy
20-08-2020
Tran Xuan Sinh
23-08-2020, 08:35 AM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn sông rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
hồng vy
23-08-2020, 12:53 PM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn song rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
Có Đảng
Người dân có đảng trợ bên đời
Khắp nẻo an bình hỡi bạn ơi!
Giặc đã còng đuôi rời chốn ải
Đồng luôn quyện sắc ửng chân trời
Thôn làng rộn rã ngày tươi hưởng
Xã hội tưng bừng cảnh thắm phơi
Mọi chỗ lời ca cùng ngất khởi
Niềm vui mãi tỏa sáng muôn vời.
Hồng Vy
23-08-2020
buixuanphuong09
24-08-2020, 08:29 AM
VUI THƠ VNTH
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn song rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
Có Đảng
Người dân có đảng trợ bên đời
Khắp nẻo an bình hỡi bạn ơi!
Giặc đã còng đuôi rời chốn ải
Đồng luôn quyện sắc ửng chân trời
Thôn làng rộn rã ngày tươi hưởng
Xã hội tưng bừng cảnh thắm phơi
Mọi chỗ lời ca cùng ngất khởi
Niềm vui mãi tỏa sáng muôn vời.
Hồng Vy
NẶNG NGHĨA ÂN
Từ trong váy mẹ bước ra đời
Với Pháp chung vùng đó bạn ơi!
Mắt thấy Nam nhà tươi ánh Đảng
Lòng xem Việt quốc sáng khung trời
Ngoài xâm đuổi sạch niềm tin tỏ
Nội loạn san bằng ý chí phơi
Tấm áo thường dân ân nghĩa nặng
Bình yên hạnh phúc chẳng xa vời.
BXP 24.08.2020
Tran Xuan Sinh
24-08-2020, 08:47 AM
MÙA BÃO LŨ
Mùa rung lá đổ gió tơi bời
Khắp nẻo mây lồng khí lạnh rơi
Đất rỗng rừng trôi nhà ụp biển
Lòng sâu sóng dựng nước tung trời
Rưng dòng lệ tủi ngầu mi mắt
Xót dãy ghe đằm nẫu vị khơi
Bão lũ quay cuồng như quái vật
Làm bao thành quả nát tan rồi!
Nguyên Xuân
3/8/2020
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=325700&viewfull=1#post325700
BÃO THỔI RỒI
Lá rụng cành rung bão thổi bời
Nhà tan cửa nát cột kèo rơi
Đau lòng cốt nhục chưa đền mẹ
Buốt dạ tình yêu đã kể trời
Não động thân tàn không đủ gói
Tâm rèn trí dại cũng cần khơi
Dân mình hiểu rõ là quy luật
Bởi tại nhìn sai quá ngưỡng rồi.
TXS 24/8/2020
buixuanphuong09
24-08-2020, 05:41 PM
VUI THƠ VNTH
ĐẠO HIẾU
Nghĩa mẹ tình cha khó tỏ bày
Khuôn vàng thước ngọc ngẫm từng hay
Chồng non khổ cực chùn mai rõ
Gánh biển sầu lo võng hạc gầy
Bão quặn ngày đông nào sống thải
Mưa cầu tháng hạn chẳng hề say
Sinh thành dưỡng dục nào toan tính
CHỮ HIẾU chừng bao vẹn đủ đầy
Nắng Xuân
HIẾU NGHĨA
Tình cha nghĩa mẹ trải phơi bày
Dễ có trong đời gửi đợi hay
Tiếc rẻ làm sâu lòng mặn chát
Oằn đau gánh nặng để vui gầy
Tâm hồn chẳng đợi soi tìm rõ
Gió bão không thèm bảo chuộng say
Dẫu biết dòng thơ chưa kể lại
Mà sao HIẾU NGHĨA lại đong đầy.
TXS 9.7.2020
HIẾU TRỌNG TÌNH THÂM
“Báo Trọng Ân Kinh”* Phật dạy bày
Lan Bồn đại lễ mọi người hay
Bầu căng sữa chảy con ham thích
Máu giảm xương hao mẹ sút gầy
Ướt chiếu U nằm đêm phát hỉ
Khô giường Bé ngủ giấc thêm say
Trời cao biển rộng gì so sánh
Trả nghĩa làm sao được vẹn đầy.
BXP 24.08.2020
* Kinh “Đại báo Phụ Mẫu trọng ân”
hồng vy
24-08-2020, 11:01 PM
MÙA BÃO LŨ
Mùa rung lá đổ gió tơi bời
Khắp nẻo mây lồng khí lạnh rơi
Đất rỗng rừng trôi nhà ụp biển
Lòng sâu sóng dựng nước tung trời
Rưng dòng lệ tủi ngầu mi mắt
Xót dãy ghe đằm nẫu vị khơi
Bão lũ quay cuồng như quái vật
Làm bao thành quả nát tan rồi!
Nguyên Xuân
3/8/2020
BÃO THỔI RỒI
Lá rụng cành rung bão thổi bời
Nhà tan cửa nát cột kèo rơi
Đau lòng cốt nhục chưa đền mẹ
Buốt dạ tình yêu đã kể trời
Não động thân tàn không đủ gói
Tâm rèn trí dại cũng cần khơi
Dân mình hiểu rõ là quy luật
Bởi tại nhìn sai quá ngưỡng rồi.
TXS 24/8/2020
Bão
Hờn cơn bão lộng lá tung bời
Mọi chỗ lo sầu cảnh nước rơi
Lũ cuộn nhà tan vườn rủ sắc
Rừng lay ruộng vỡ tiếng vang trời
Dân tình vất vưởng nguồn nguy lãnh
Xã tắc tiêu điều nạn khổ phơi
Lắm cõi trần gian dòng lệ chảy
Nỗi khó từ nay phải nhận rồi.
Hồng Vy
24-08-2020
HỒNG THOẠI
25-08-2020, 01:20 PM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn sông rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Đồng tâm nhất dạ trả ơn đời
Kết quả tươi hồng bạn hữu ơi!
Bởi sức ngàn tay tròn trĩnh chuyện
Vì mây ngũ sắc hả hê trời
Dù ôm những việc bơ phờ gánh
Dẫu trực đêm ngày vất vả phơi
Lỡ thích ngành y đành chịu khổ
Đầu mang nguyệt quế hưởng cao vời!
HỒNG THOẠI 25.8.20
Tran Xuan Sinh
26-08-2020, 09:28 AM
Bão
Hờn cơn bão lộng lá tung bời
Mọi chỗ lo sầu cảnh nước rơi
Lũ cuộn nhà tan vườn rủ sắc
Rừng lay ruộng vỡ tiếng vang trời
Dân tình vất vưởng nguồn nguy lãnh
Xã tắc tiêu điều nạn khổ phơi
Lắm cõi trần gian dòng lệ chảy
Nỗi khó từ nay phải nhận rồi.
Hồng Vy
24-08-2020
BÃO MẠNH
Bão mạnh giờ đây để rối bời
Thân vàng lá ngọc cũng đều rơi
Ra đồng đã thấy chìm chân ruộng
Dõi nước còn dâng tận nẻo trời
Vội vã dùng bơm lùa nước chảy
Tha hồ đẩy đá giữ nguồn khơi
Nhưng mà nghĩ ngợi hàng năm tới
Lũ lại về đây ắt hẳn rồi.
TXS 26/8/2020
hồng vy
27-08-2020, 12:07 AM
MÙA BÃO LŨ
Mùa rung lá đổ gió tơi bời
Khắp nẻo mây lồng khí lạnh rơi
Đất rỗng rừng trôi nhà ụp biển
Lòng sâu sóng dựng nước tung trời
Rưng dòng lệ tủi ngầu mi mắt
Xót dãy ghe đằm nẫu vị khơi
Bão lũ quay cuồng như quái vật
Làm bao thành quả nát tan rồi!
Nguyên Xuân
3/8/2020
BÃO THỔI RỒI
Lá rụng cành rung bão thổi bời
Nhà tan cửa nát cột kèo rơi
Đau lòng cốt nhục chưa đền mẹ
Buốt dạ tình yêu đã kể trời
Não động thân tàn không đủ gói
Tâm rèn trí dại cũng cần khơi
Dân mình hiểu rõ là quy luật
Bởi tại nhìn sai quá ngưỡng rồi.
TXS 24/8/2020
BÃO MẠNH
Bão mạnh giờ đây để rối bời
Thân vàng lá ngọc cũng đều rơi
Ra đồng đã thấy chìm chân ruộng
Dõi nước còn dâng tận nẻo trời
Vội vã dùng bơm lùa nước chảy
Tha hồ đẩy đá giữ nguồn khơi
Nhưng mà nghĩ ngợi hàng năm tới
Lũ lại về đây ắt hẳn rồi.
TXS 26/8/2020
Bão Lộng
Bão lộng rừng lay sắc rủ bời
Mây cuồn cuộn trải áng sầu rơi
Đìu hiu cõi sự người thưa bóng
Rệu rã trần gian gió đỏ trời
Bến cảng ghe gồng bên ngọn vỗ
Hương mùa sắc lả giữa đồng phơi
Nhà tan ruộng nát lòng dân khổ
Vẹn vẽ tài nguyên mất cả rồi.
Hồng Vy
26-08-2020
Tran Xuan Sinh
27-08-2020, 09:02 AM
TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Đồng tâm nhất dạ trả ơn đời
Kết quả tươi hồng bạn hữu ơi!
Bởi sức ngàn tay tròn trĩnh chuyện
Vì mây ngũ sắc hả hê trời
Dù ôm những việc bơ phờ gánh
Dẫu trực đêm ngày vất vả phơi
Lỡ thích ngành y đành chịu khổ
Đầu mang nguyệt quế hưởng cao vời!
HỒNG THOẠI 25.8.20
CHỐNG DỊCH
Đã thấy người dân cảm tạ đời
Khi mùa dịch rút chỗ mình ơi
Sau cùng bổng lộc còn đâu lợi
Khổ tận ngành Y hết mãi trời
Chẳng ngủ yên dằm nào tâm gợi
Không nằm buốt dạ những ngày phơi
Loài vi chữa được thì khen ngợi
Hãy biết rằng đây quả tuyệt vời.
TXS 27/8/2020
hồng vy
27-08-2020, 10:08 PM
CHỐNG DỊCH
Đã thấy người dân cảm tạ đời
Khi mùa dịch rút chỗ mình ơi
Sau cùng bổng lộc còn đâu lợi
Khổ tận ngành Y hết mãi trời
Chẳng ngủ yên dằm nào tâm gợi
Không nằm buốt dạ những ngày phơi
Loài vi chữa được thì khen ngợi
Hãy biết rằng đây quả tuyệt vời.
TXS 27/8/2020
Nghĩa Cả
Cảm tạ ngành y đã giúp đời
Đâu ngần khó cực hỡi người ơi!
Ngày lo dõi bệnh nào phân giới
Bữa dốc tầm phương chẳng đợi trời
Mãi ước dân tình vui trọn khởi
Luôn phò xã tắc khổ mờ phơi
Toàn tâm đuổi dịch muôn miền tới
Nghĩa cử này đây quá vẹn vời.
Hồng Vy
27-08-2020
manhky
28-08-2020, 07:05 AM
LỖI BỆNH THƠ ĐƯỜNG
Vốn hiểu thơ Đường học sẽ lâu
Nào chăng ghép đại chữ Tây Tầu
Niêm từ rạng rỡ nêu hồn sáng
Thể luật êm đềm dõi bóng sâu
Đã luyện thời mê vào buổi cuối
Còn chê rõ nản tự giây đầu
Xem thường lỗi bệnh e rằng hỏng
Nát cả văn bài rã rệu câu.
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
28-08-2020, 11:17 PM
LỖI BỆNH THƠ ĐƯỜNG
Vốn hiểu thơ Đường học sẽ lâu
Nào chăng ghép đại chữ Tây Tầu
Niêm từ rạng rỡ nêu hồn sáng
Thể luật êm đềm dõi bóng sâu
Đã luyện thời mê vào buổi cuối
Còn chê rõ nản tự giây đầu
Xem thường lỗi bệnh e rằng hỏng
Nát cả văn bài rã rệu câu.
Manh Kỷ TP Vinh.
Thơ Khó
Thơ đường vốn đã học từ lâu
Trộm hỏi vì sao vẫn giống tầu?
Rệu rã niêm bày trăm khoảnh xấu
Tiêu đièu nghĩa dạt dưới hầm sâu
Nhầm hôm khởi điệu còn quên dấu
Xót buổi dời ngôn vẫn lộn đầu
Độc giả trơ nhìn tâm chán nẫu
Không ngờ thể luật khó từng câu.
Hồng Vy
28-08-2020
buixuanphuong09
29-08-2020, 09:47 AM
VUI THƠ VNTH
TRẦN SINH VIẾT
Sinh Trần vội vã viết vào đây
Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
Mà hay chữ lại trải tầng mây
Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.
TXS 28/8/2020
Song Hùng
Sinh Trần Bác Phượng rõ ngầu đây
Mặc tuổi đà cao chí vẫn đầy
Ngữ nhuận đua hòa câu ửng giấy
Ngôn nhuần quyết trải nghĩa bừng mây
Rồng bay phụng điểm muôn người thấy
Lão họa thầy tô khối nẻo vầy
Óng ả thi đàn gương rạng đẫy
Đêm ngày mãi tỏa vạn lòng ngây.
Hồng Vy
28-08-2020
ĐẤT ĐẬU CHIM LÀNH
Tự khắp phương trời tụ hội đây
Tình thơ bốn bể nghĩa chan đầy
Tôi hoà chữ đợi ngon như quẩy
Bạn xướng lời mừng thắm tựa mây
Góp vạn niềm thương cho ý nẩy
Trao muôn nỗi nhớ để duyên vầy
Người đi gửi gắm bao nhờ cậy
Đất níu chim lành đẹp ngất ngây.
BXP 29.08.2020
@ Sức khoẻ kém, máy trục trặc, tâm trạng tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng thơ Thi Hữu không bỏ ...
Tran Xuan Sinh
29-08-2020, 10:11 AM
Thơ Khó
Thơ đường vốn đã học từ lâu
Trộm hỏi vì sao vẫn giống tầu?
Rệu rã niêm bày trăm khoảnh xấu
Tiêu đièu nghĩa dạt dưới hầm sâu
Nhầm hôm khởi điệu còn quên dấu
Xót buổi dời ngôn vẫn lộn đầu
Độc giả trơ nhìn tâm chán nẫu
Không ngờ thể luật khó từng câu.
Hồng Vy
28-08-2020
TÌM LÂU THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường vốn dĩ phải tìm lâu
Dọi nắng thì đi cũng đủ tàu
Chọn nghĩa âm thầm say ý tỏ
Gieo vần lặng lẽ tốt lời sâu
Vì ưa bạn trả điều trang trước
Bởi nghiện mình ghi nét chữ đầu
Vẫn luyện đêm ngày mong trải tứ
Vui mừng gửi gắm trọn vài câu.
TXS 29/8/2020
vancali96
29-08-2020, 07:53 PM
TRẦN SINH VIẾT
Sinh Trần vội vã viết vào đây
Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
Mà hay chữ lại trải tầng mây
Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.
TXS 28/8/2020
Mừng thầy Sinh
Bỗng thấy thơ người hiện ở đây
Vườn hoa rạng rỡ tiếng khen đầy
Tao đàn rộn rã bừng cơn sóng
Bạn hữu âm thầm nhủ bóng mây
Đã biết tinh thần vui được thể
Và tin sức khỏe mạnh như vầy
Thầy Sinh trở lại bình minh đến
Ngũ độ trang đường ... để bút ngây !
Vancali August 29.2020
buixuanphuong09
30-08-2020, 11:03 AM
VUI THƠ VNTH
TRẦN SINH VIẾT
Sinh Trần vội vã viết vào đây
Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
Mà hay chữ lại trải tầng mây
Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.
TXS 28/8/2020
Mừng thầy Sinh
Bỗng thấy thơ người hiện ở đây
Vườn hoa rạng rỡ tiếng khen đầy
Tao đàn rộn rã bừng cơn sóng
Bạn hữu âm thầm nhủ bóng mây
Đã biết tinh thần vui được thể
Và tin sức khỏe mạnh như vầy
Thầy Sinh trở lại bình minh đến
Ngũ độ trang đường ... để bút ngây !
Vancali August 29.2020
GIẢI NGÂY’
Chưa “về” vẫn “ở” chửa buông đây
Ngóng gặp ngài Sinh tứ trải đầy
Ý xướng Vi Vân tươi bến Cậy
Lời hoà Tiến sĩ ấm Lầu Mây
Tình không giới hạn nào xem thấy
Nghĩa chẳng biên cương lại tụ vầy
Ngọn bút đem câu hò Mái đẩy
Gieo vào bạn hữu giải đường ngây.
BXP 30.08.2020
Bác thông cảm, tôi không đủ sức hoạ tiếp vần ƠI!
vancali96
31-08-2020, 08:44 AM
@ Sức khoẻ kém, máy trục trặc, tâm trạng tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng thơ Thi Hữu không bỏ ...
Khỏe vì thơ
Tin đồn lão Phượng khỏe vì thơ
Phải họa bài xong dẫu tối mờ
Những lúc đau mình đâu thể sợ
Khi mà hỏng máy cũng nào lơ
Hoài lo bác Cả buồn khi đợi
Mãi ngại nường Vi quở nếu chờ
Ổng vốn còn mê tình bạn hữu
Câu từ cố nghĩ phút vào mơ
Vancali August 30.2020
hồng vy
01-09-2020, 12:01 AM
VUI THƠ VNTH
Khỏe vì thơ
Tin đồn lão Phượng khỏe vì thơ
Phải họa bài xong dẫu tối mờ
Những lúc đau mình đâu thể sợ
Khi mà hỏng máy cũng nào lơ
Hoài lo bác Cả buồn khi đợi
Mãi ngại nường Vi quở nếu chờ
Ổng vốn còn mê tình bạn hữu
Câu từ cố nghĩ phút vào mơ
Vancali August 30.2020
CẢM TẠ
Cảm tạ hai nàng những áng thơ
Tình tri kỉ ấy mãi đâu mờ
Đầu đau xướng ý không làm lỡ
Mắt nhặm giao bài chẳng để lơ
Nghĩa bạn chăm gìn tâm vẫn mở
Duyên tôi gắng giữ dạ luôn chờ
Dù cho bệnh tật nào vin cớ
Gốc Phượng chưa tàn cứ lộng mơ.
BXP 31.08.2020
Song Tài
Lão Phượng Sinh Trần hứng bởi thơ
Đường ngôn trải họa khó khi mờ
Câu thầy óng mượt chưa lần nhỡ
Chữ bác thơm nồng chẳng bận lơ
Nhã nhặn muôn chiều tâm sáng mở
Triền miên mỗi buổi vận tươi chờ
Niêm vần tứ luật luôn tròn cỡ
Bạn hữu say nhìn cứ tưởng mơ.
Hồng Vy
31-08-2020
Huy Thanh
01-09-2020, 07:37 PM
TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Liễu mộng trao chàng chiếu thủy mai
Kẻ thích cành ươm hình ngũ nhạc
Người mê nhánh chọn kiểu tam tài
Thân tùng phụng vũ ngàn đêm ước
Cội bách quy chầu những thuở say
Mãi ngắm nhân hòa như hổ phục
Xuân về mãn nguyện cảnh rồng bay.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Tran Xuan Sinh
02-09-2020, 08:38 AM
Song Tài
Lão Phượng Sinh Trần hứng bởi thơ
Đường ngôn trải họa khó khi mờ
Câu thầy óng mượt chưa lần nhỡ
Chữ bác thơm nồng chẳng bận lơ
Nhã nhặn muôn chiều tâm sáng mở
Triền miên mỗi buổi vận tươi chờ
Niêm vần tứ luật luôn tròn cỡ
Bạn hữu say nhìn cứ tưởng mơ.
Hồng Vy
31-08-2020
THI ĐÀN MỘNG MƠ
Cũng phải vui vầy xướng họa thơ
Dù cho mắt đã có hơi mờ
Van Cà mãi hỏi nào nghe sợ
Lão Phượng đang làm chẳng thấy lơ
Vẫn biết nhiều công tìm hiểu đợi
Còn hay lắm việc dõi theo chờ
Đâu vì sức khỏe giờ chưa được
Bởi thế thi đàn chỗ mộng mơ.
TXS 02/9/2020
buixuanphuong09
02-09-2020, 10:07 AM
VUI THƠ VNTH
TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Liễu mộng trao chàng chiếu thủy mai
Kẻ thích cành ươm hình ngũ nhạc
Người mê nhánh chọn kiểu tam tài
Thân tùng phụng vũ ngàn đêm ước
Cội bách quy chầu những thuở say
Mãi ngắm nhân hòa như hổ phục
Xuân về mãn nguyện cảnh rồng bay.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÍT ĐẶC BON SAI
Muốn hoạ vần thơ loạn óc hoài
Vì mình dốt đặc biết gì mai
Hàm răng khấp khểnh ăn khôn tốt
Cặp mắt thờ ơ viết khó tài
Thổn thức canh trường tan chí mộng
Mơ màng cảnh vắng vỡ hồn say
Đành thôi được thế an lòng vậy
Pháp học Kinh trì khổ não bay.
BXP 02.09.2020
@ Máy tôi trục trặc quá nên rất khó khăn, đang làm lại bụp, làm lại .. bụp. Nhưng nó chưa sập hẳn nên chưa thể chữa, thế mới khổ.
Dạo này tôi cũng quên khổ quên sở. Cuộc sống của tôi nhiều chuyện cười ra nước mắt bác ạ!
hồng vy
02-09-2020, 10:39 AM
VUI THƠ VNTH
TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Liễu mộng trao chàng chiếu thủy mai
Kẻ thích cành ươm hình ngũ nhạc
Người mê nhánh chọn kiểu tam tài
Thân tùng phụng vũ ngàn đêm ước
Cội bách quy chầu những thuở say
Mãi ngắm nhân hòa như hổ phục
Xuân về mãn nguyện cảnh rồng bay.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÍT ĐẶC BON SAI
Muốn hoạ vần thơ loạn óc hoài
Vì mình dốt đặc biết gì mai
Hàm răng khấp khểnh ăn khôn tốt
Cặp mắt thờ ơ viết khó tài
Thổn thức canh trường tan chí mộng
Mơ màng cảnh vắng vỡ hồn say
Đành thôi được thế an lòng vậy
Pháp học Kinh trì khổ não bay.
BXP 02.09.2020
@ Máy tôi trục trặc quá nên rất khó khăn, đang làm lại bụp, làm lại .. bụp. Nhưng nó chưa sập hẳn nên chưa thể chữa, thế mới khổ.
Dạo này tôi cũng quên khổ quên sở. Cuộc sống của tôi nhiều chuyện cười ra nước mắt bác ạ!
Kỹ Thuật Trồng Cây
Dõi chú trồng cây dạ tưởng hoài
Ngây nhìn mỗi nét đẹp dường mai
Nhành theo dáng phụng tươi từng chỗ
Ngọn tỉa hình sen trĩu sắc tài
Khiến cõi thi đàn trông kiểu mộ
Gây phường bạn hữu ngắm màu say
Tầng trên khoảnh úa đà khoanh gọn
Thể tựa thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
01-09-2020
buixuanphuong09
02-09-2020, 03:48 PM
THI ĐÀN MỘNG MƠ
Cũng phải vui vầy xướng họa thơ
Dù cho mắt đã có hơi mờ
Van Cà mãi hỏi nào nghe sợ
Lão Phượng đang làm chẳng thấy lơ
Vẫn biết nhiều công tìm hiểu đợi
Còn hay lắm việc dõi theo chờ
Đâu vì sức khỏe giờ chưa được
Bởi thế thi đàn chỗ mộng mơ.
TXS 02/9/2020
NẶNG MƠ
Kiên trì cuốc bộ thả hồn thơ
Dẫu cái thân teo mắt loá mờ
Bạn quí ra vần không trốn nợ
Ta mừng nhận tứ chẳng làm lơ
Ru êm ngọn bút trang nào vỡ
Múa dẻo bàn tay phím khỏi chờ
Nắng lửa mưa dầu chưa chút sợ
Thi đàn của Vịt nặng niềm mơ.
BXP 02.09.2020
Huy Thanh
02-09-2020, 04:23 PM
MỪNG QUỐC KHÁNH
Nhìn hai tháng chín đã bao ngày
Lũ phiệt ôm cờ rút lẹ ngay
Bọn Nhật đầu hàng trang sử đổi
Việt Minh nổi dậy chính quyền thay
Người mong thổi sáo ngân nga thỏa
Kẻ đến kề vai rạo rực đầy
Kháng chiến nhiều năm giành độc lập
Trường kì thắng lợi nức lòng đây.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
hồng vy
03-09-2020, 01:26 AM
THI ĐÀN MỘNG MƠ
Cũng phải vui vầy xướng họa thơ
Dù cho mắt đã có hơi mờ
Van Cà mãi hỏi nào nghe sợ
Lão Phượng đang làm chẳng thấy lơ
Vẫn biết nhiều công tìm hiểu đợi
Còn hay lắm việc dõi theo chờ
Đâu vì sức khỏe giờ chưa được
Bởi thế thi đàn chỗ mộng mơ.
TXS 02/9/2020
Cảm Tạ
Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.
Hồng Vy
02-09-2020
Tran Xuan Sinh
03-09-2020, 08:49 AM
Kỹ Thuật Trồng Cây
Dõi chú trồng cây dạ tưởng hoài
Ngây nhìn mỗi nét đẹp dường mai
Nhành theo dáng phụng tươi từng chỗ
Ngọn tỉa hình sen trĩu sắc tài
Khiến cõi thi đàn trông kiểu mộ
Gây phường bạn hữu ngắm màu say
Tầng trên khoảnh úa đà khoanh gọn
Thể tựa thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
01-09-2020
TƯỢNG NGHÊ CHẦU
Vẫn chuyện ngày xưa để nhớ hoài
Đâu vì chỉ đợi đến chiều mai
Từng mong những lúc tìm trao giải
Cũng muốn nhiều khi được trổ tài
Nước giữ phơi hình luôn kẻ vọng
Non mòn tỏa bóng mãi người say
Quân thù đã phá hòng xâm lược
Tượng đá canh chừng thảy lũ bay.
TXS 03/9/2020
buixuanphuong09
03-09-2020, 09:14 AM
VUI THƠ VNTH
MỪNG QUỐC KHÁNH
Nhìn hai tháng chín đã bao ngày
Lũ phiệt ôm cờ rút lẹ ngay
Bọn Nhật đầu hàng trang sử đổi
Việt Minh nổi dậy chính quyền thay
Người mong thổi sáo ngân nga thỏa
Kẻ đến kề vai rạo rực đầy
Kháng chiến nhiều năm giành độc lập
Trường kì thắng lợi nức lòng đây.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP
(Hoạ đảo vận)
Ngoại bẩy mươi niên kỉ niệm ngày
Ăn mừng Độc lập sướng vui thay
Gông cùm đã hết, theo đường thẳng
Giặc giã không còn, hướng nẻo ngay
Thịnh vượng muôn nơi gìn giữ ắp
An khang vạn chốn đắp xây đầy
Năm châu hội nhập gì so sánh
Biển Lạc non Hồng rực rỡ đây.
BXP 03.09.2020
@ Cái bài bonsai tôi bí lắm, vì có biết gì đâu. Để từ từ đáp hoạ sau.
hồng vy
03-09-2020, 10:45 PM
https://i.pinimg.com/236x/c5/89/4d/c5894dd874612871a6073cfe5e5efa1f.jpg
Phụ Mẫu
Sinh thành nghĩa tựa biển cùng sông
Gánh cả đàn con mọi ngõ gồng
Mẹ mỏi tay chèo hôm sóng đẫy
Cha mòn nước lội buổi đầm nông
Nào e bữa hạ thân choàng nắng
Chẳng ngại trời thu bước dẫm đồng
Vẹn trải nguyên đời bên cánh võng
Mong chờ trẻ lớn mỗi ngày trông.
Hồng Vy
03-09-2020
Tran Xuan Sinh
04-09-2020, 08:57 AM
VUI THƠ VNTH
MỪNG QUỐC KHÁNH
Nhìn hai tháng chín đã bao ngày
Lũ phiệt ôm cờ rút lẹ ngay
Bọn Nhật đầu hàng trang sử đổi
Việt Minh nổi dậy chính quyền thay
Người mong thổi sáo ngân nga thỏa
Kẻ đến kề vai rạo rực đầy
Kháng chiến nhiều năm giành độc lập
Trường kì thắng lợi nức lòng đây.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP
(Hoạ đảo vận)
Ngoại bẩy mươi niên kỉ niệm ngày
Ăn mừng Độc lập sướng vui thay
Gông cùm đã hết, theo đường thẳng
Giặc giã không còn, hướng nẻo ngay
Thịnh vượng muôn nơi gìn giữ ắp
An khang vạn chốn đắp xây đầy
Năm châu hội nhập gì so sánh
Biển Lạc non Hồng rực rỡ đây.
BXP 03.09.2020
NGÀY QUỐC KHÁNH
Bác đã vì dân để chọn ngày
Muôn người đứng dậy phải làm ngay
Mòng hai khởi nghĩa làm thay đổi
Tháng tám vùng lên cổ động thay
Cả nước đồng tâm đều bẩy chặn
Quân thù khiếp đảm sợ chuồn ngay
Muôn đời lũ giặc còn không dám
Trở lại xương tàn hãy nhớ đây.
TXS 04/9/2020
Tran Xuan Sinh
05-09-2020, 09:07 AM
NGHĨA TÌNH CHA MẸ
Quê nhà dõi trọn cả dòng sông
Nghĩa mẹ tình cha kiếp quảy gồng
Khắc khoải qua cầu lo cõi chợ
Âm thầm tới ruộng giữ bờ nông
Mùa Đông tuyết lạnh ôm triền bãi
Tiết Hạ trời oi bủa giữa đồng
Dẫu khổ nhưng lòng vương vấn nặng
Mơ màng ngẫm lại thả hồn trông.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
NGHĨA MẸ
Nghĩa cả ân dày tựa núi sông
Đời con mẹ đã gắng thân gồng
Vùng cao vất vả nơi đầm cạn
Biển rộng vui vầy chỗ nước nông
Chữ hiếu đâu vì cha nỏ ngại
Tình sâu cũng bởi dạ luôn đồng
Sinh thành dưỡng dục mong đền đáp
Mỗi buổi đêm ngày lại ngóng trông
TXS 05/9/2020
hồng vy
05-09-2020, 10:17 AM
https://i.pinimg.com/236x/c5/89/4d/c5894dd874612871a6073cfe5e5efa1f.jpg
NGHĨA TÌNH CHA MẸ
Quê nhà dõi trọn cả dòng sông
Nghĩa mẹ tình cha kiếp quảy gồng
Khắc khoải qua cầu lo cõi chợ
Âm thầm tới ruộng giữ bờ nông
Mùa Đông tuyết lạnh ôm triền bãi
Tiết Hạ trời oi bủa giữa đồng
Dẫu khổ nhưng lòng vương vấn nặng
Mơ màng ngẫm lại thả hồn trông.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Ơn phụ mẫu !
Phụ mẫu ơn nầy sánh biển sông
Bầy con lớn mạnh mỏi vay gồng
Mưa dầm tóc xõa cày nương cạn
Nắng dãi lưng còm dở ruộng nông
Mãi nhớ hình cha tìm tận cổng
Hoài thương bóng mẹ ở bên đồng
Gia đình hạnh phúc nào than thở
Hiển đạt mai này vẫn phút trông
Vancali Sep. 4.2020
NGHĨA MẸ
Nghĩa cả ân dày tựa núi sông
Đời con mẹ đã gắng thân gồng
Vùng cao vất vả nơi đầm cạn
Biển rộng vui vầy chỗ nước nông
Chữ hiếu đâu vì cha nỏ ngại
Tình sâu cũng bởi dạ luôn đồng
Sinh thành dưỡng dục mong đền đáp
Mỗi buổi đêm ngày lại ngóng trông
TXS 05/9/2020
Cha Mẹ
Thương người lắm bận đã dầm sông
Giữa cảnh trời mây gió lạnh gồng
Buổi sơm cha bừa sương vẫn nặng
Canh dài mẹ ngủ giấc còn nông
Hoài mong trẻ vẹn lo ngàn nỗi
Mãi ước nhà an rảo vạn đồng
Vất vưởng trăm đường thân dẫu mệt
Cơm ngày mảnh áo mãi hằng trông.
Hồng Vy
04-09-2020
hồng vy
05-09-2020, 09:04 PM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2019/09/tracc86ng-c491ecca3p.jpg?w=600
Trăng Thu
Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
Quanh vườn nhộn tiếng trẻ đùa chơi
Vầng mơn mởn lượn nơi trần giới
Sắc đẫy đà chan mọi nẻo đời
Nữ đặng duyên ngà tâm ý khởi
Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
Người trăng rộn rã niềm vui xới
Tửu cụng lời trao nỗi đắm mời.
Hồng Vy
05-09-2020
buixuanphuong09
06-09-2020, 10:31 AM
VUI THƠ VNTH
Ơn phụ mẫu !
Phụ mẫu ơn nầy sánh biển sông
Bầy con lớn mạnh mỏi vay gồng
Mưa dầm tóc xõa cày nương cạn
Nắng dãi lưng còm dở ruộng nông
Mãi nhớ hình cha tìm tận cổng
Hoài thương bóng mẹ ở bên đồng
Gia đình hạnh phúc nào than thở
Hiển đạt mai này vẫn phút trông
Vancali Sep. 4.2020
NGHĨA MẸ
Nghĩa cả ân dày tựa núi sông
Đời con mẹ đã gắng thân gồng
Vùng cao vất vả nơi đầm cạn
Biển rộng vui vầy chỗ nước nông
Chữ hiếu đâu vì cha nỏ ngại
Tình sâu cũng bởi dạ luôn đồng
Sinh thành dưỡng dục mong đền đáp
Mỗi buổi đêm ngày lại ngóng trông
TXS 05/9/2020
Cha Mẹ
Thương người lắm bận đã dầm sông
Giữa cảnh trời mây gió lạnh gồng
Buổi sơm cha bừa sương vẫn nặng
Canh dài mẹ ngủ giấc còn nông
Hoài mong trẻ vẹn lo ngàn nỗi
Mãi ước nhà an rảo vạn đồng
Vất vưởng trăm đường thân dẫu mệt
Cơm ngày mảnh áo mãi hằng trông.
Hồng Vy
04-09-2020
NHỚ MẸ
Ngắm cảnh thuyền về đậu bến sông
Hồn mơ dáng mẹ nặng vai gồng
Du chân vạn bước không dời cổng
Đặt gót trăm miền chẳng bỏ nông
Xác đổ đầy nơi* yêu cuộc sống
Rau nêm chặt bụng quí nương đồng
Đàn con đã lớn xây lầu mộng
Thoả dạ U Thày chốn đợi trông.
BXP 06.09.2020
* Năm 1945, người chết đói đầy đường, mẹ tôi gánh rượu lậu từ nhà về quê ngoại bán (cách 9km), tránh đi ban ngày sợ Tây đoan bắt nên phải đi đêm …
.. Bước qua xác chết mà đi
Không đi nào biết lấy gì nuôi con?
Mẹ ơi! Thân gái dặm trường!!! ...
buixuanphuong09
06-09-2020, 11:43 AM
VUI THƠ VNTH
NGÀY QUỐC KHÁNH
Bác đã vì dân để chọn ngày
Muôn người đứng dậy phải làm ngay
Mòng hai khởi nghĩa làm thay đổi
Tháng tám vùng lên cổ động thay
Cả nước đồng tâm đều bẩy chặn
Quân thù khiếp đảm sợ chuồn ngay
Muôn đời lũ giặc còn không dám
Trở lại xương tàn hãy nhớ đây.
TXS 04/9/2020
VUI NGÀY QUỐC KHÁNH
Độc lập nâng niu nhớ những ngày
Lưng dằn bụng buộc đủ lương ngay
Người ra tuyến lửa tâm hăng thế
Kẻ giữ nương đồng chí vững thay
Nghĩa trải ba miền duyên khổ tận
Tình gieo bốn bể cảnh vui đầy *
Năm châu hội nhập vươn tầm nước
Lớn mạnh đàng hoàng khắp dó đây.
BXP 06.09.2020
* Nguyên vận bài xướng của Huy Thanh : đầy
manhky
06-09-2020, 12:40 PM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2019/09/tracc86ng-c491ecca3p.jpg?w=600
Trăng Thu
Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
Quanh vườn nhộn tiếng trẻ đùa chơi
Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
Nữ đặng duyên ngà tâm ý khởi
Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
Người trăng rộn rã niềm vui xới
Tửu cụng lời trao nỗi đắm mời.
Hồng Vy
05-09-2020
VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG
Vầng trăng tỏa sáng đẹp tươi ngời
Khắp nẻo buôn làng rộn rã chơi
Cảnh dạt dào yêu lồng bốn cõi
Tình tha thiết cảm quyện muôn đời
Êm đềm xướng họa giăng vần mở
Lặng lẽ giao hòa trải tứ khơi
Thả ý cùng nhau lòng mãi đượm
Đường thi vẫy bút dạ trao mời.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
07-09-2020, 09:03 AM
https://i.pinimg.com/236x/c5/89/4d/c5894dd874612871a6073cfe5e5efa1f.jpg
Phụ Mẫu
Sinh thành nghĩa tựa biển cùng sông
Gánh cả đàn con mọi ngõ gồng
Mẹ mỏi tay chèo hôm sóng đẫy
Cha mòn nước lội buổi đầm nông
Nào e bữa hạ thân choàng nắng
Chẳng ngại trời thu bước dẫm đồng
Vẹn trải nguyên đời bên cánh võng
Mong chờ trẻ lớn mỗi ngày trông.
Hồng Vy
03-09-2020
Ơn phụ mẫu !
Phụ mẫu ơn nầy sánh biển sông
Bầy con lớn mạnh mỏi vay gồng
Mưa dầm tóc xõa cày nương cạn
Nắng dãi lưng còm dở ruộng nông
Mãi nhớ hình cha tìm tận cổng
Hoài thương bóng mẹ ở bên đồng
Gia đình hạnh phúc nào than thở
Hiển đạt mai này vẫn phút trông
Vancali Sep. 4.2020
ĐỀN ƠN PHỤ MẪU
Trải nghiệm muôn đời những bến sông
Đền ơn PHỤ MẪU gắng vai gồng
Mà hay sóng biển vô gần gũi
Dẫu biết con đò đổi cạn nông
Thế mạnh còn mong màu ở rẫy
Mình vui vẫn nhớ cảnh trên đồng
Cho dù cách trở trăm nghìn dặm
Cũng thấy ân người để gọi trông.
TXS 07/9/2020
Tran Xuan Sinh
07-09-2020, 09:27 AM
VUI THƠ VNTH
Kỷ Thuật Trồng Cây
Dõi chú trồng cây dạ nhủ hoài
Sao mà mỗi nét đẹp dường mai?
Nhành theo dáng phụng tươi từng chỗ
Ngọn tỉa hình sen trĩu sắc tài
Khiến cõi thi đàn trông kiểu mộ
Gây phường bạn hữu ngắm màu say
Tầng trên khoảnh úa đà khoanh gọn
Thể tựa thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
01-09-2020
NGẮM BONSAI
Được bạn mời sang thưởng thức hoài
Xem nhiều thế cảnh rạng ban mai
Kìa trông “hổ phục” khuôn vào giỏi
Nọ ngắm “rồng qui” kiểu uốn tài
Lộng lẫy dung hình neo chí mải
Yêu kiều dáng vẻ để hồn say
Nâng niu khối óc mồ hôi đẫm
Trí tuệ cho người chắp cánh bay.
BXP 04.09.2020
@ Chiều qua máy sập hẳn, sáng nay gọi thợ sửa, may quá, lần này thợ chữa nhanh, vừa lắp xong, vào Thi hữu thấy nhiều thơ quá. Cảm ơn mọi người, mai sẽ đáp hoạ hết.
NGHÊ CHẦU TRƯỚC NGÕ
Nói chuyện đời nay vẫn cảm hoài
Nghê chầu trước ngõ chẳng gì mai
Cầu xin sẽ được điều mong ngải
Khấn nguyện còn cho của dẫn tài
Vẫn nhớ linh hồn bao dạo trải
Từng nghe tổ quốc mỗi lần say
Yên lòng nghĩa đạo tình non nước
Dõi ngọn cây cờ gió thổi bay.
TXS 07/9/2020
hồng vy
07-09-2020, 10:51 PM
NGHÊ CHẦU TRƯỚC NGÕ
Nói chuyện đời nay vẫn cảm hoài
Nghê chầu trước ngõ chẳng gì mai
Cầu xin sẽ được điều mong ngải
Khấn nguyện còn cho của dẫn tài
Vẫn nhớ linh hồn bao dạo trải
Từng nghe tổ quốc mỗi lần say
Yên lòng nghĩa đạo tình non nước
Dõi ngọn cây cờ gió thổi bay.
TXS 07/9/2020
Họa Sĩ
Trộm hỏi lòng sao vẫn nhớ hoài?
Hôm nhìn tiến sĩ họa nhành mai
Thầy tung bút lượn tươi nền vải
Ảnh toát màu vươn đẹp chữ tài
Khiến cõi thi đàn muôn kẻ lại
Gây phường bạn hữu khối người say
Cành hoa mới vẽ dường đang nhảy
Tựa thể thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
07-09-2020
buixuanphuong09
08-09-2020, 10:11 AM
VUI THƠ VNTH
NGHÊ CHẦU TRƯỚC NGÕ
Nói chuyện đời nay vẫn cảm hoài
Nghê chầu trước ngõ chẳng gì mai
Cầu xin sẽ được điều mong ngải
Khấn nguyện còn cho của dẫn tài
Vẫn nhớ linh hồn bao dạo trải
Từng nghe tổ quốc mỗi lần say
Yên lòng nghĩa đạo tình non nước
Dõi ngọn cây cờ gió thổi bay.
TXS 07/9/2020
Họa Sĩ
Trộm hỏi lòng sao vẫn nhớ hoài?
Hôm nhìn tiến sĩ họa nhành mai
Thầy tung bút lượn tươi nền vải
Ảnh toát màu vươn đẹp chữ tài
Khiến cõi thi đàn muôn kẻ lại
Gây phường bạn hữu khối người say
Cành hoa mới vẽ dường đang nhảy
Tựa thể thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
07-09-2020
AN NHIÊN
Làm sao dứt được mối u hoài
Cuộc sống vô thường tối lại mai?
Sức khỏe chăm rèn không sợ yếu
Hồn thơ gắng luyện chẳng đua tài
Giao lưu bạn hữu gieo tình thắm
Xướng hoạ câu vần chuốt mộng say
Mặc cái già nua gìn trí tỉnh
Mơ màng cánh võng bướm vờn bay.
BXP 08.09.2020
hồng vy
11-09-2020, 12:26 AM
NHỚ BẠN
Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
Dẫu viết đôi vần sao kể được
Tình yêu chỉ biết gọi tên người.
TXS 10/9/2020
Khổ
Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
Đầu thôn đít chổng giọng la trời
Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
Rệu rã triền sông hồn xót khởi
Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
Tủi oán trời luôn giễu cợt người.
Hồng Vy
10-09-2020
buixuanphuong09
11-09-2020, 02:24 PM
VUI THƠ VNTH
Mơ thấy người
KHắc khoải đêm trường đẫm lệ rơi
Thuyền đi bặt tiếng ở phương trời
Thời gian dưới biển luôn còn gợi
Kỷ niệm bên hồ mãi khó vơi
Vẫn nhớ vầng trăng cùng chuyện gởi
Hoài thương cội liễu với môi cười
Canh dài vọng tưởng chờ tin mới
Dỗ mộng vào mơ để thấy người
Vancali Sep. 9.2020
NHỚ BẠN
Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
Dẫu viết đôi vần sao kể được
Tình yêu chỉ biết gọi tên người.
TXS 10/9/2020
Khổ
Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
Đầu thôn đít chổng giọng la trời
Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
Rệu rã triền sông hồn xót khởi
Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
Tủi oán trời luôn giễu cợt người.
Hồng Vy
10-09-2020
THU
Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Sóng gợn hồ trong lộng ánh trời
Cúc nở vàng au vui mãi ắp
Mây đùa trắng nõn khổ dần vơi
Hoà thơ bạn gửi già vang hát
Nhận áo trường giao bé nhoẻn cười
Phấp phới cờ sao ngày kỉ niệm
Dư âm khúc nhạc rộn tim người.
BXP 11.09.2020
@ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại.
buixuanphuong09
11-09-2020, 03:05 PM
VUI THƠ VNTH
THẾ VẬN
Leo đèo chợt ngã tưởng là rơi
Đã hiểu mình kêu gọi tới trời
Trưởng vẫn duyên tình đang nhạy cảm
Xem từng số phận sẽ dần vơi
Ngồi yên nghĩ lại điều mơ ước
Thấy rõ nhìn quanh miệng mỉm cười
Cũng biết lâu dài thêm chuyện hỏi
Mà nay thế vận giữ cho người.
TXS 11/9/2020
MAY!
Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!
HỒNG THOẠI 11.9.20
BÉ NGUYÊN HANH
Thiên thần bé nhỏ của ông ơi!
Muốn gửi trong con cả đất trời
Ngắm mắt long lanh ngàn khổ vợi
Nhìn bầu phúng phính vạn buồn rơi
Êm đềm cõi dạ từng câu nhủ
Hỉ hả dòng tim mỗi tiếng cười
Khát vọng đa mang từ thuở ấy
Mong sao chóng lớn được nên người.
BXP 11.09.2020
hồng vy
12-09-2020, 01:02 AM
@ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại.
BXP 11.09.2020
Chẳng lẽ lùi
Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
Cũng tại trời oi làm mắt lủi
Hay là nắng nực đẩy hốn lui
Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
Mai này khỏe lại biết vần tui
" Thầy lang "
Vancali Sep. 11.2020
Vẫn Ngời
Lão Phượng bây giờ khó thể vui
Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
Khiến bữa rêm mình vận phải lui
Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
Quả thật danh ngời sáng chữ tui.
Hồng Vy
11-09-2020
Tran Xuan Sinh
14-09-2020, 09:24 AM
TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.
Trăng thu
Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
Người trăng rộn rã niềm vui xới
Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.
Hồng Vy
Bài họa
TẾT TRUNG THU
Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
Bữa tối chăng là nên bỏ tội
Màn đêm có lẽ trả cho đời
Sân còn chuyển động dàn ca mới
Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.
TXS 14/9/2020
vancali96
14-09-2020, 08:05 PM
VUI THƠ VNTH
TẠM NGHỈ
Khi già gặp lúc phải dừng vui
Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
HỒNG THOẠI 12.9.20
Chúc sức khỏe bác !
Tin mừng bác khỏe lại và vui
Uống chỉ vài thang bệnh sẽ lùi
Bảy chữ triền miên thời mệt chúi
Năm vần rộn rã phải sầu lui
Kim bằng chuẩn bị cho đầy túi
Lãng tử chờ đi được nếm mùi
Phượng lão vùng lên lòng hết tủi
Cho đời bạn hữu biết tình tui
Vancali Sep. 12.2020
VÔ THƯỜNG CHẤP NHẬN
Có bạn nơi này tiếp ý vui
Hâm hiu tí chút lẽ đâu lùi
Tim nhàu cắm điện mang buồn ủi
Trí nhão ra bàn đuổi khổ lui
Lục bát thơ bừng như nhóm củi
Đường thi phú dậy tựa thêm mùi
Vô thường chấp nhận không sầu tủi
Chuyện cái thân già chẳng một tui.
BXP 13.09.2020
@ Chủ nhật cắt điện, giờ mới vào được hi hi hi!
Vui xướng họa
Khi còn xướng họa thỏa lòng vui
Dẫu tuổi nhiều niên mấy chịu lùi
Đã thích liên hoàn sao sợ lủi
Như cuồng ngũ độ khiến buồn lui
Làm cho bác Cả tình đâu rụi
Để đến nàng Vi chữ lại mùi
Lỡ nghiện đường thơ đừng có tủi
Kim bằng chả ngại viếng nhà tui
Vancali Sep. 14.2020
hồng vy
15-09-2020, 01:58 AM
TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.
Trăng thu
Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
Người trăng rộn rã niềm vui xới
Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.
Hồng Vy
Bài họa
TẾT TRUNG THU
Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
Bữa tối chăng là nên bỏ tội
Màn đêm có lẽ trả cho đời
Sân còn chuyển động dàn ca mới
Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.
TXS 14/9/2020
Thu Mộng
Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
Người mong phận số vẻ vang đời
Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.
Hồng Vy
14-09-2020
vancali96
15-09-2020, 04:52 AM
TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.
Trăng thu
Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
Người trăng rộn rã niềm vui xới
Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.
Hồng Vy
Bài họa
TẾT TRUNG THU
Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
Bữa tối chăng là nên bỏ tội
Màn đêm có lẽ trả cho đời
Sân còn chuyển động dàn ca mới
Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.
TXS 14/9/2020
Thu Mộng
Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
Người mong phận số vẻ vang đời
Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.
Hồng Vy
14-09-2020
Trăng thu 2
Đình núi vầng trăng rạng rỡ ngời
Bên đèn sặc sỡ trẻ đùa chơi
Trai hiền lẳng lặng tài mong xới
Nữ đẹp vòng vo sắc để đời
Bóng nguyệt duyên tình run rẫy gởi
Cung đàn phím nhạc sẵn sàng khơi
Nàng thơ nũng nịu khai vần mới
Xướng họa triền miên lãng tử mời
Vancali Sep. 14.2020
Tran Xuan Sinh
15-09-2020, 09:37 AM
Thu Mộng
Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
Người mong phận số vẻ vang đời
Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.
Hồng Vy
14-09-2020
Trăng thu 2
Đình núi vầng trăng rạng rỡ ngời
Bên đèn sặc sỡ trẻ đùa chơi
Trai hiền lẳng lặng tài mong xới
Nữ đẹp vòng vo sắc để đời
Bóng nguyệt duyên tình run rẫy gởi
Cung đàn phím nhạc sẵn sàng khơi
Nàng thơ nũng nịu khai vần mới
Xướng họa triền miên lãng tử mời
Vancali Sep. 14.2020
MÙA THU
Mùa thu ẩn hiện ánh sao ngời
Bọn trẻ nhiều đêm cũng khó chơi
Bão lớn nhà tan từ tận cội
Trời mưa lũ quét lại trong đời
Mương cầu vội vã cần lo gọi
Ngõ khối tưng bừng nên chuyển khơi
Đã biết hàng năm làm thủy lợi
Đây là nghĩa vụ chứ đâu mời.
TXS 15/9/2020
Huy Thanh
15-09-2020, 07:33 PM
ƯỚC HẸN
Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
Công thành sẽ đến cau trầu lễ
Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…
Huy Thanh
hồng vy
15-09-2020, 09:56 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/urUnRqdHpYbHoK8O-w99EvwGr9Ix1dMgkf4XJbc3TwwdxsFbTveTHtEXw0Rr8eCVDjZ 9uF9-pKuqfebdKqjsNluqm2G-7x2EIEJ79mk9v3EGzqbBEQIXu08-MUQh
Rẻo Ngoại
Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
Vườn luôn trĩu quả óng như bày
Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.
Hồng Vy
15-09-2020
buixuanphuong09
16-09-2020, 10:03 AM
ƯỚC HẸN
Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
Công thành sẽ đến cau trầu lễ
Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…
Huy Thanh
HẰNG _ CUỘI
Duyên bền cú Cuội với Hằng Nga
Nguyệt Điện lung linh ánh sáng ngà
Cõi thế bao người trao ước vọng
Muôn đời chẳng nhạt dáng kiêu sa.
BXP 16.09.2020
buixuanphuong09
16-09-2020, 10:42 AM
MÙA THU
Mùa thu ẩn hiện ánh sao ngời
Bọn trẻ nhiều đêm cũng khó chơi
Bão lớn nhà tan từ tận cội
Trời mưa lũ quét lại trong đời
Mương cầu vội vã cần lo gọi
Ngõ khối tưng bừng nên chuyển khơi
Đã biết hàng năm làm thủy lợi
Đây là nghĩa vụ chứ đâu mời.
TXS 15/9/2020
TIM CHƯA CỖI
Con tim máu đỏ vẫn tươi ngời
Mắt loá thân còm chẳng giảm chơi
Dẫu lúc phều phào răng bỏ lợi
Dù khi hối hả phận neo đời
Êm đềm tứ hoạ tình mong gởi
Lặng lẽ câu hoà nghĩa muốn khơi
Có bạn tuy già còn xốc tới
Đường Thi Lục Bát chửa thôi mời.
BXP 16.09.2020
Huy Thanh
16-09-2020, 07:55 PM
MÙA THU
Mùa thu ẩn hiện ánh sao ngời
Bọn trẻ nhiều đêm cũng khó chơi
Bão lớn nhà tan từ tận cội
Trời mưa lũ quét lại trong đời
Mương cầu vội vã cần lo gọi
Ngõ khối tưng bừng nên chuyển khơi
Đã biết hàng năm làm thủy lợi
Đây là nghĩa vụ chứ đâu mời.
TXS 15/9/2020
TIM CHƯA CỖI
Con tim máu đỏ vẫn tươi ngời
Mắt loá thân còm chẳng giảm chơi
Dẫu lúc phều phào răng bỏ lợi
Dù khi hối hả phận neo đời
Êm đềm tứ hoạ tình mong gởi
Lặng lẽ câu hoà nghĩa muốn khơi
Có bạn tuy già còn xốc tới
Đường Thi Lục Bát chửa thôi mời.
BXP 16.09.2020
HỚN HỞ
Hớn hở chào thu dạ mãi ngời
Sinh Trần cả Phượng vững lòng chơi
Âm thầm kiếm vận còn mơ chữ
Khắc khoải chờ trăng vẫn mộng đời
Động não hòa mây đầy ý thả
Mong tình quyện gió thỏa từ khơi
Vần gieo xướng họa tròn đêm trỗi
Rộn rã đàn buông gửi thiếp mời.
Huy Thanh 16-09-2020
vancali96
16-09-2020, 08:11 PM
VUI THƠ VNTH
Rẻo Ngoại
Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
Vườn luôn trĩu quả óng như bày
Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.
Hồng Vy
15-09-2020
QUÊ NHÀ
Quê mình cảnh đẹp lắm mê say
Cốm thắm hồng tươi đã tỏ bày
Mắt dõi nương đồng cho tứ nẩy
Thơ hoà ngọn bút để hồn bay
Triền đê khoái thả con diều giấy
Xóm ngõ vui xem những tháng ngày
Mặc lũ Cô Rồ ra sức quậy
Chưa hề nhụt chí đáng mừng thay!
BXP 16.09.2020
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/119421675_786283748851102_8513498236288076997_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=InO4kwoi4mYAX8j-oo_&_nc_ht=scontent-lax3-1.xx&oh=cf6ea56520d16a89c9fc8da75c8111c4&oe=5F88B3A4
Đất Việt mến yêu
Cong hình chữ ếch nhủ hồn say
Vẻ đẹp trời ban mấy dễ bày
Núi thẫm đàn buông trầm cỏ dậy
Mây ngàn gió thổi lộng diều bay
Đồng sâu lúa nở bông từng cái
Biển rộng thuyền câu cá mỗi ngày
Đất Việt anh hùng đâu thể cãi
Cho đời viễn xứ ngại lòng thay
Vancali Sep. 16.2020
buixuanphuong09
17-09-2020, 10:19 AM
HỚN HỞ
Hớn hở chào thu dạ mãi ngời
Sinh Trần cả Phượng vững lòng chơi
Âm thầm kiếm vận còn mơ chữ
Khắc khoải chờ trăng vẫn mộng đời
Động não hòa mây đầy ý thả
Mong tình quyện gió thỏa từ khơi
Vần gieo xướng họa tròn đêm trỗi
Rộn rã đàn buông gửi thiếp mời.
Huy Thanh 16-09-2020
THU ĐỢI
Rực rỡ tầng không ánh nắng ngời
Mây nhàn gió mát cứ dong chơi
Màu thanh cốm nghĩa tình trao kiếp
Vẻ thắm hồng duyên phận kết đời
Mở quán lưu già thơ thiện trải
Khai trường đón trẻ dạ vui khơi
Huê Viên một góc yên lòng trụ
Luyện tứ ươm câu vẫn đợi mời.
BXP 17.09.2020
Tran Xuan Sinh
18-09-2020, 08:42 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/urUnRqdHpYbHoK8O-w99EvwGr9Ix1dMgkf4XJbc3TwwdxsFbTveTHtEXw0Rr8eCVDjZ 9uF9-pKuqfebdKqjsNluqm2G-7x2EIEJ79mk9v3EGzqbBEQIXu08-MUQh
Rẻo Ngoại
Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
Vườn luôn trĩu quả óng như bày
Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.
Hồng Vy
15-09-2020
QUÊ NHÀ
Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
Đâu tìm gió lộng để diều bay
Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.
TXS 18/9/2020
Huy Thanh
18-09-2020, 08:23 PM
VŨ KHÚC VAN
Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
hồng vy
19-09-2020, 12:40 AM
THOẢI MÁI THAY!
Xướng hoạ thi đàn mãi đắm say
Khi vui lúc giận cứ phơi bày
Câu thơ kết bạn sầu thương bỏ
Áng phú giao tình não khổ bay
Tứ đẹp rèn mình không kể tháng
Từ thơm tặng bạn chẳng so ngày
Câu cầu vững nhịp duyên Thi Hữu
Đất đậu chim lành thoải mái thay!
BXP 17.09.2020
QUÊ NHÀ
Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
Đâu tìm gió lộng để diều bay
Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.
TXS 18/9/2020
XIN CAN
Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20
Pháp Sư
Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.
Hồng Vy
18-09-2020
vancali96
20-09-2020, 05:26 AM
https://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2015/06/12/4331735/1%20(2).jpg
Giã Từ
Thôi đành nén khổ giã từ nhau
Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
Tủi phận tình luôn rã sắc màu
Mãi xót anh về nơi lửa đạn
Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.
Hồng Vy
19-09-2020
Biệt ly
Gió thổi mây chiều giã biệt nhau
Trời xa nhạt nhẽo khuất con tàu
Thời gian dưới biển mong rồi hận
Kỷ niệm bên đồi nhớ chỉ đau
Đề lại đơn phòng phai sắc liễu
Còn chăng lẻ bóng nhạt son màu
Người đi hẹn cũ hoài vương vấn
Phải chịu u buồn những tháng sau
Vancali Sep. 19.2020
Tran Xuan Sinh
20-09-2020, 09:09 AM
Rẻo Ngoại
Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
Vườn luôn trĩu quả óng như bày
Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.
Hồng Vy
15-09-2020
CÔNG CHA NGHĨA MẸ
E là cũng nhớ bởi lòng say
Nghĩa mẹ mình cha phải soạn bày
Lúc đợi chim đàn vô chỗ nhảy
Khi nhìn cánh nhạn trải đường bay
Từng đang vạn ức tình ưa mộng
Lại đã ngàn trăm tuổi nhớ ngày
Ắt hẳn giờ đây Người thấy được
Ta bà chốn cũ cuộc đời thay.
TXS 20/9/2020
buixuanphuong09
20-09-2020, 10:35 AM
VŨ KHÚC VAN
Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÓ HOẠ CHỮ “SỜ”
Chẳng biết làm sao hoạ chữ “sờ”
Nhưng lòng mến mộ biến thành thơ
Gom vần chuốt ý mình không nản
Lựa tứ tìm câu bạn khỏi chờ
Lặng lẽ vào trang trao nỗi nhớ
Êm đềm thảo bút gửi niềm mơ
Sinh, Thanh với Phượng tình tri kỉ
Đáp nghĩa cho nhau hết thẫn thờ.
BXP 20.09.2020
@ Ngày hôm qua không đi bộ được đêm lại kém ngủ, sớm nay trời vẫn mưa nhưng tôi phải tranh thủ từng lúc tạnh đi ngắn trong đường xóm, vì tình thi hữu, vì sức khoẻ minh, cố gắng không bỏ thơ.
Tran Xuan Sinh
20-09-2020, 10:57 AM
VŨ KHÚC VAN
Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÓ HOẠ CHỮ “SỜ”
Chẳng biết làm sao hoạ chữ “sờ”
Nhưng lòng mến mộ biến thành thơ
Gom vần chuốt ý mình không nản
Lựa tứ tìm câu bạn khỏi chờ
Lặng lẽ vào trang trao nỗi nhớ
Êm đềm thảo bút gửi niềm mơ
Sinh, Thanh với Phượng tình tri kỉ
Đáp nghĩa cho nhau hết thẫn thờ.
BXP 20.09.2020
@ Ngày hôm qua không đi bộ được đêm lại kém ngủ, sớm nay trời vẫn mưa nhưng tôi phải tranh thủ từng lúc tạnh đi ngắn trong đường xóm, vì tình thi hữu, vì sức khoẻ minh, cố gắng không bỏ thơ.
KỶ NIỆM
Cũng sướng nhìn qua lại hỏi sờ
Tâm lòng đã muốn tạo vần thơ
Niềm yêu phấn khởi như ngày hẹn
Nỗi nhớ mừng rơn tựa cảnh chờ
Ngõ thúy khuya về ta trải mộng
Vườn lan sớm nở dạ cuồng mơ
Cung đàn nhẹ thoảng ru hồn mãi
Kỷ niệm nồng say sẽ tôn thờ
TXS 20/8/2020
hồng vy
20-09-2020, 12:59 PM
https://i.pinimg.com/originals/51/12/27/511227a9c70af869066efc1461ba9595.gif
Chúc Mừng Sinh Nhật
Mượn ngữ làm thơ để chúc thầy
Mong người tuổi đến phận tròn vây
Toàn gia hạnh phúc nguồn vui đẫy
Khắp nẻo cường vinh chuỗi lộc đầy
Bạn hữu quay quần say chén hẩy
Đàn thi gặp gỡ thỏa câu vầy
Giao hòa mỗi buổi vần luôn dậy
Thể mãi khang trường sánh vạn mây.
Hồng Vy
buixuanphuong09
20-09-2020, 07:26 PM
Chúc Mừng Sinh Nhật
Mượn ngữ làm thơ để chúc thầy
Mong người tuổi đến phận tròn vây
Toàn gia hạnh phúc nguồn vui đẫy
Khắp nẻo cường vinh chuỗi lộc đầy
Bạn hữu quay quần say chén hẩy
Đàn thi gặp gỡ thỏa câu vầy
Giao hòa mỗi buổi vần luôn dậy
Thể mãi khang trường sánh vạn mây.
Hồng Vy
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Bác Trần Xuân Sinh
Ngày sinh bạn hữu đến thăm thầy
Đón gió Thu về xả nóng vây
Trí tỉnh trì Kinh nhân nghĩa ắp
Lòng an điểm hạt phúc duyên đầy
Êm đềm cuộc sống từ dâng biển
Hỉ hả đời thường chí lộng mây
Bát Nhã nương thuyền tâm giải thoát
Câu thơ xướng hoạ cứ vui vầy.
BXP 20.09.2020
Mượn vần thơ hoạ của Hồng Vy chúc bác Trần Xuân Sinh kỉ niệm ngày sinh đạt mọi cát tường như ý.
buixuanphuong09
20-09-2020, 08:03 PM
VUI THƠ VNTH
KỶ NIỆM
Cũng sướng nhìn qua lại hỏi sờ
Tâm lòng đã muốn tạo vần thơ
Niềm yêu phấn khởi như ngày hẹn
Nỗi nhớ mừng rơn tựa cảnh chờ
Ngõ thúy khuya về ta trải mộng
Vườn lan sớm nở dạ cuồng mơ
Cung đàn nhẹ thoảng ru hồn mãi
Kỷ niệm nồng say sẽ tôn thờ
TXS 20/8/2020
CHỚ THỮNG THỜ
Thấy bạn về đây cứ sững sờ
Già rồi chửa dễ bỏ vần thơ
Vừa ra lại khoái tao nhân đợi
Đã đến còn vui mặc khách chờ
Rộn rã tình giao muôn nỗi tưởng
Tưng bừng nghĩa gửi vạn niềm mơ
Thi đàn kết tụ duyên tri kỉ
Xướng hoạ vào mau chớ thững thờ.
BXP 20.09.2020
Tran Xuan Sinh
21-09-2020, 06:24 AM
VŨ KHÚC VAN
Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÓ HOẠ CHỮ “SỜ”
Chẳng biết làm sao hoạ chữ “sờ”
Nhưng lòng mến mộ biến thành thơ
Gom vần chuốt ý mình không nản
Lựa tứ tìm câu bạn khỏi chờ
Lặng lẽ vào trang trao nỗi nhớ
Êm đềm thảo bút gửi niềm mơ
Sinh, Thanh với Phượng tình tri kỉ
Đáp nghĩa cho nhau hết thẫn thờ.
BXP 20.09.2020
@ Ngày hôm qua không đi bộ được đêm lại kém ngủ, sớm nay trời vẫn mưa nhưng tôi phải tranh thủ từng lúc tạnh đi ngắn trong đường xóm, vì tình thi hữu, vì sức khoẻ minh, cố gắng không bỏ thơ.
TẤM TÌNH TA
Phải vậy Trần Sinh cứ sững sờ
Cho dù bạn hữu trải đường thơ
Tinh thần rạng rỡ lòng đương khởi
Sức khỏe dềnh dang dạ đã chờ
Vẫn biết đêm về say gửi mộng
Sao mà bữa đến nghiện cùng mơ
Thôi đành bỏ mặc không màng nữa
Để tấm tình ta nhẫn nại thờ.
TXS 21/9/2020
Tran Xuan Sinh
22-09-2020, 08:57 AM
CẢM TẠ
Hỷ nhật Trần Sinh đã thấy mừng
Thi đàn bạn hữu chúc rành ưng
Hoa nhiều gửi lắm điều mong rạng
Rượu tốt hòa theo nỗi trải bừng
Cũng chuốc thân này chưa đủ mộng
Nhưng còn thể xác vẫn đầy lưng
Dù trông xã hội đừng luôn động
Dẫu biết toàn gia hiểu tận cùng.
TXS 22/9/2020
Huy Thanh
22-09-2020, 08:58 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTOllecQPMr7WOe7b1SdCz6g5VD1kl ExHJWpQ&usqp=CAU
CHỢ…
Hãy thử vào xem chợ bán gì
Mai này có dịp để dùng khi…
Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
Quản lí cười tươi nũng nịu khì!
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
23-09-2020, 08:05 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTOllecQPMr7WOe7b1SdCz6g5VD1kl ExHJWpQ&usqp=CAU
CHỢ…
Hãy thử vào xem chợ bán gì
Mai này có dịp để dùng khi…
Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
Quản lí cười tươi nũng nịu khì!
Huy Thanh
XEM CHỢ
Vào xem thử chợ bán buôn gì
Có dịp sau rồi phải những khi …
Hỏi hắn từng đêm tìm chuỗi ngọc
Nhìn ta mỗi lúc hưởng tô mì
Thân mình chẳng biết nhiều đây đó
Lão quán không làm khổ tận ri
Giá cả chưa đề đâu dễ nhận
Cười tươi lũ bạn nhoẻn môi khì.
TXS 23/9/2020
Tran Xuan Sinh
23-09-2020, 09:37 AM
Bài CẢM TẠ, TXS viết dành riêng cho những người họa. Còn số đông các bạn chúc mừng TXS xin gửi bài CẢM ƠN này:
CẢM ƠN
Bạn hữu gần nhau gửi chúc mừng
Thêm nhiều chuyện trải tớ rành ưng
Bao điều ước hẹn còn trong sáng
Bấy nghĩa hòa chan lại tải bừng
Vẫn gọi tình thân chào tuổi mới
Đâu tìm gió lặng để người cưng
Đời như đã quyết lòng luôn tỏ
Sẽ có ngày mai nghiệp khởi cùng.
TXS 23/9/2020
hồng vy
24-09-2020, 01:44 AM
https://shophoasaigon.net/userfiles/image/17022018/103.jpg
Lão Phượng
Lão Phượng nào e khó khổ đì
Dăm ngày dưỡng thể có là chi
Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
Trơ lần bởi rét cụ lười đi
Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.
Hồng Vy
23-09-2020
Tran Xuan Sinh
24-09-2020, 09:14 AM
MƯA ĐÊM
Tử sanh mệnh số do trời
Mưa đêm bệnh viện hạt rơi cuối mùa
Xin người chớ có phân bua
Ngoài kia sấm chớp gió lùa mái hiên…
Huy Thanh
ƠN TRỜI
Ta còn phải tạ ơn trời
Vì chưng những hạt mưa rơi theo mùa
Xin đừng chớ cậy dùng bua (1)
Lấp đi ngòi nổ gió lùa vào hiên …
(1)Bua (d) là cái dụng cụ lấp kín lỗ phá đá
TXS 24/9/2020
Tran Xuan Sinh
24-09-2020, 01:26 PM
https://shophoasaigon.net/userfiles/image/17022018/103.jpg
Lão Phượng
Lão Phượng nào e khó khổ đì
Dăm ngày dưỡng thể có là chi
Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
Trơ lần bởi rét cụ lười đi
Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.
Hồng Vy
23-09-2020
Lời của Bác !
Rằng đây hỏng sợ cái thân đì
Đã chục năm rồi phải nói chi
Bão táp quanh bờ đâu khỏi bị
Đầu ê đến não thật liên thì
Nên gì gió dữ ông thời kỵ
Cũng bởi mưa dầm cụ bớt đi
Chỉ ngại kim bằng mong lão bí
Khi nào khỏe lại chấp vài ly
Vancali Sep. 23.2020
SỨC KHỎE LÃO PHƯỢNG
Nhìn xem Lão Phượng có đau đì
Dưỡng thể dăm ngày ngại nói chi
Bác cũng gom nhiều câu bỏ bị
Lòng luôn gửi lắm chuỗi thêm bì
Vì oi chắc bữa mình đang nghỉ
Bới rét theo lần dạ vẫn đi
Sức khỏe từ nay đà vững vị
Giao hòa bạn hữu chén trà ly
TXS 24/9/2020
manhky
24-09-2020, 03:17 PM
https://shophoasaigon.net/userfiles/image/17022018/103.jpg
Lão Phượng
Lão Phượng nào e khó khổ đì
Dăm ngày dưỡng thể có là chi
Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
Trơ lần bởi rét cụ lười đi
Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.
Hồng Vy
23-09-2020
GẶP GỠ TAO ĐÀN
Rõ cụ thường hay trở nắng đì
Thôi đành luật ước kể làm chi
Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
vancali96
24-09-2020, 07:33 PM
Cảm ơn mọi người đã gửi thơ vào trang tôi. Chỉ có thơ mới vực được tôi dậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Hoạ thơ để đáp lại tình cảm bạn bè; hoạ thơ cũng vì sức khoẻ mình. Có hoạ thơ mới kích thích tôi đi bộ, đi bộ sẽ giải quyết được nhiều điều bê bối của sức khoẻ. Sáng nay cố đi bộ hoạ được bài này, đã lấy lại ý chí niềm tin, sẽ tiếp tục hoạ. Cảm ơn mọi người!
Tạ ơn người
Đầu ê Bác mệt mỏi nên lười
Xướng họa tao đàn bỗng kém tươi
Đã hết lời qua làm miệng nói
Còn đâu tiếng lại để môi cười
Mong rằng cụ khỏe văn mà tưới
Ước được ông lành chữ phải bươi
Hãy cố vùng lên ngày cuốc bộ
Nguồn thơ đáp trả tạ ơn người
Vancali Sep.24.2020
hồng vy
24-09-2020, 10:10 PM
Lời của Bác !
Rằng đây hỏng sợ cái thân đì
Đã chục năm rồi phải nói chi
Bão táp quanh bờ đâu khỏi bị
Đầu ê đến não thật liên thì
Nên gì gió dữ ông thời kỵ
Cũng bởi mưa dầm cụ bớt đi
Chỉ ngại kim bằng mong lão bí
Khi nào khỏe lại chấp vài ly
Vancali Sep. 23.2020
SỨC KHỎE LÃO PHƯỢNG
Nhìn xem Lão Phượng có đau đì
Dưỡng thể dăm ngày ngại nói chi
Bác cũng gom nhiều câu bỏ bị
Lòng luôn gửi lắm chuỗi thêm bì
Vì oi chắc bữa mình đang nghỉ
Bới rét theo lần dạ vẫn đi
Sức khỏe từ nay đà vững vị
Giao hòa bạn hữu chén trà ly
TXS 24/9/2020
GẶP GỠ TAO ĐÀN
Rõ cụ thường hay trở nắng đì
Thôi đành luật ước kể làm chi
Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Thỏa
Chừng nao khổ tật mới thôi đì?
Cho ngày lực bác chẳng hề chi
Thầy Sinh mỗi khắc đều trông hỉ
Lão Thoại từng hôm mỏi ngóng thì
Khắp ngõ luôn chờ thi cụ tỉ
Quanh đàn mãi đợi dáng rồng đi
Người ơi! chớ để thân tiều tụy
Đặng bữa ta cùng thỏa ít ly.
Hồng Vy
24-09-2020
hồng vy
25-09-2020, 02:41 AM
Cảm ơn mọi người đã gửi thơ vào trang tôi. Chỉ có thơ mới vực được tôi dậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Hoạ thơ để đáp lại tình cảm bạn bè; hoạ thơ cũng vì sức khoẻ mình. Có hoạ thơ mới kích thích tôi đi bộ, đi bộ sẽ giải quyết được nhiều điều bê bối của sức khoẻ. Sáng nay cố đi bộ hoạ được bài này, đã lấy lại ý chí niềm tin, sẽ tiếp tục hoạ. Cảm ơn mọi người!
Tạ ơn người
Đầu ê Bác mệt mỏi nên lười
Xướng họa tao đàn bỗng kém tươi
Đã hết lời qua làm miệng nói
Còn đâu tiếng lại để môi cười
Mong rằng cụ khỏe văn mà tưới
Ước được ông lành chữ phải bươi
Hãy cố vùng lên ngày cuốc bộ
Nguồn thơ đáp trả tạ ơn người
Vancali Sep.24.2020
Sức Chửa Tươi
Vì thơ lão Phượng mấy khi lười?
Cũng tại dăm ngày sức chửa tươi
Buộc phải nhìn thi hùa gió cưỡi
Đành cam ngóng vận bỡn mây cười
Tiêu điều bảy bữa văn nào tưới
Rệu rã đôi chiều tứ chẳng bươi
Nhớ bạn hòa giao khàn cả lưỡi
Chờ hôm khỏe lại đáp ân người.
Hồng Vy
24-09-2020
buixuanphuong09
25-09-2020, 10:32 AM
VUI THƠ VNTH
CHỢ…
Hãy thử vào xem chợ bán gì
Mai này có dịp để dùng khi…
Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
Quản lí cười tươi nũng nịu khì!
Huy Thanh
XEM CHỢ
Vào xem thử chợ bán buôn gì
Có dịp sau rồi phải những khi …
Hỏi hắn từng đêm tìm chuỗi ngọc
Nhìn ta mỗi lúc hưởng tô mì
Thân mình chẳng biết nhiều đây đó
Lão quán không làm khổ tận ri
Giá cả chưa đề đâu dễ nhận
Cười tươi lũ bạn nhoẻn môi khì.
TXS 23/9/2020
LÃO PHƯỢNG ĐẦN
Rằng tôi cậy vợ cóc mua gì
Đến chợ xem hàng chả mấy khi
Chẳng biết nơi mô bày cá thịt
Nào hay chỗ nớ xếp rau mì
Nhìn bầy cuốc rũ kêu gà núi
Thấy lũ ngan còi bảo ngỗng ri
Ngớ ngẩn nên đời chê đủ thứ
Canh khuya bút thảo thản nhiên khì!
BXP 25.09.2020
buixuanphuong09
25-09-2020, 10:45 AM
TẤM TÌNH TA
Phải vậy Trần Sinh cứ sững sờ
Cho dù bạn hữu trải đường thơ
Tinh thần rạng rỡ lòng đương khởi
Sức khỏe dềnh dang dạ đã chờ
Vẫn biết đêm về say gửi mộng
Sao mà bữa đến nghiện cùng mơ
Thôi đành bỏ mặc không màng nữa
Để tấm tình ta nhẫn nại thờ.
TXS 21/9/2020
CẢNH GIÀ
Nhiều hôm thắp nến bỏng tay sờ *
Mắt loá bao lần cứ thẩn thơ
Tứ hoạ e dè buồn bạn ngóng
Cơm ăn ngắc ngứ khổ em chờ
Đìu hiu cõi mộng còn chi ước
Quạnh quẽ nơi lòng hết cả mơ
Cái cảnh già nua ừ nó thế
Rèn câu chuốt chữ đỡ ơ thờ.
BXP 25.09.2020
* Mắt loá, bật lửa châm nến hành lễ nhưng toàn đặt ra ngoài, đành lấy tay sờ …, nhiều lần bị bỏng!!!
Tran Xuan Sinh
26-09-2020, 09:15 AM
GẶP GỠ TAO ĐÀN
Rõ cụ thường hay trở nắng đì
Thôi đành luật ước kể làm chi
Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
LÃO THOẠI
Mà sao Lão Thoại ốm do đì
Đã học theo bài khỏe tứ chi
Vẫn biết con người hay hỏi dị
Từng nghe chúng bạn lỡ so bì
Dầu khen tiến bộ đừng nên sĩ
Dẫu muốn làm ăn lại phải đi
Mỗi lúc đau hoài lo chuẩn bị
Cho dù khoảng cách độ vài ly.
TXS 26/9/2020
Tran Xuan Sinh
27-09-2020, 09:40 AM
VUI THƠ VNTH
CHỢ…
Hãy thử vào xem chợ bán gì
Mai này có dịp để dùng khi…
Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
Quản lí cười tươi nũng nịu khì!
Huy Thanh
LÃO PHƯỢNG ĐẦN
Rằng tôi cậy vợ cóc mua gì
Đến chợ xem hàng chả mấy khi
Chẳng biết nơi mô bày cá thịt
Nào hay chỗ nớ xếp rau mì
Nhìn bầy cuốc rũ kêu gà núi
Thấy lũ ngan còi bảo ngỗng ri
Ngớ ngẩn nên đời chê đủ thứ
Canh khuya bút thảo thản nhiên khì!
BXP 25.09.2020
ĐẾN CHỢ
Mùa Xuân đến chợ hỏi mua gì
Lễ tết trang hoàng lại hỏi khi …
Chẳng lẽ nào hay làm bánh đậu
Còn không chỉ biết tạm ăn mì
Ta cần nỏ nỡ nghèo như rứa
Bạn bảo sao đành đói mãi ri
Giữ kiếp sau này mong ngủ mộng
Thôi thì kiếm bạc khỏi mơ khì
TXS 27/9/2020
Tran Xuan Sinh
27-09-2020, 10:03 AM
Sức Chửa Tươi
Vì thơ lão Phượng mấy khi lười?
Cũng tại dăm ngày sức chửa tươi
Buộc phải nhìn thi hùa gió cưỡi
Đành cam ngóng vận bỡn mây cười
Tiêu điều bảy bữa văn nào tưới
Rệu rã đôi chiều tứ chẳng bươi
Nhớ bạn hòa giao khàn cả lưỡi
Chờ hôm khỏe lại đáp ân người.
Hồng Vy
24-09-2020
BẢY MŨI GIÁP CÔNG
Tớ mệt nhiều hôm cũng phải lười
Cho dù nói vậy vẫn còn tươi
Lời qua dẫu biết giờ khen ngợi
Tiếng lại mà hay sẽ mỉm cười
Bạn khỏe nào so đời mãi nhớ
Ta mừng chẳng nghĩ nó từng bươi
Làm thơ ít ỏi mong nhờ cậy
Bảy mũi chồng lên mệt quá người.
TXS 27/9/2020
hồng vy
27-09-2020, 12:43 PM
https://i.postimg.cc/Vv7ZxMfM/Hoai-niem-3333.jpg
TỈNH THỨC
U hoài trải biết mấy Thu sương
Gói cả vào thơ áng Luật Đường
Chuyện cũ đành xua duyên nghiệp vướng
Niềm giờ phải giữ phận tình vương
Bền tâm ngẫm lúc đời đang vượng
Vững dạ nhìn khi sắc hết hường
Ủ cái ngày xưa trong tưởng tượng
Gìn nhà hạnh phúc nặng yêu thương.
BXP 27.09.2020
Buồn
Ta Buồn xứ lạ ngõ nhiều sương
Vạt đẫm mờ che khắp nẻo đường
Xót liễu trơ cành thân nghẹn rủ
Đau lòng trĩu dạ áng sầu vương
Hoài mơ cánh phượng bên hè đỏ
Mãi nhớ thời gian thuở mộng hường
Khắc khoải đêm nằm tâm vọng trỗi
Bao là kỷ niệm vẫn còn thương.
Hồng Vy
27-09-2020
hồng vy
27-09-2020, 03:41 PM
BẢY MŨI GIÁP CÔNG
Tớ mệt nhiều hôm cũng phải lười
Cho dù nói vậy vẫn còn tươi
Lời qua dẫu biết giờ khen ngợi
Tiếng lại mà hay sẽ mỉm cười
Bạn khỏe nào so đời mãi nhớ
Ta mừng chẳng nghĩ nó từng bươi
Làm thơ ít ỏi mong nhờ cậy
Bảy mũi chồng lên mệt quá người.
TXS 27/9/2020
Thi Lão
Thầy đôi buổi mệt chớ đâu lười
Tứ trải thi đàn vẫn rạng tươi
Thể tưa mùi hương hòa gió cưỡi
Vần như ngọc nữ nhoẻn môi cười
Muôn từ mãi đẹp không cần tưới
Vạn bữa luôn ngời chẳng cuốc bươi
Kẻ kính nường tôn bài vinh khởi
Ngàn nơi ngưỡng mộ đến tên người.
Hồng Vy
27-09-2020
manhky
27-09-2020, 09:09 PM
QUOTE=hồng vy;327275]
Thi Lão
Thầy đôi buổi mệt chớ đâu lười
Tứ trải thi đàn vẫn rạng tươi
Thể tưa mùi hương hòa gió cưỡi
Vần như ngọc nữ nhoẻn môi cười
Muôn từ mãi đẹp không cần tưới
Vạn bữa luôn ngời chẳng cuốc bươi
Kẻ kính nường tôn bài vinh khởi
Ngàn nơi ngưỡng mộ đến tên người.
Hồng Vy
27-09-2020[/QUOTE]
NỎ LƯỜI
Lão mệt mà sao thấy nỏ lười
Trên bàn vẫy bút dạ hoài tươi
Từ khơi chải chuốt tưng bừng họa
Ý gửi mài tô rạng rỡ cười
Đã biết vui vầy trao mộng trải
Hay vì ngán ngẫm thả hồn bươi
Rằng mong khỏe khoắn ru bờ lộng
Với hội Đường thi thỏa mãn người.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
manhky
28-09-2020, 02:18 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119700767_1477994859200967_3339395684862306761_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cPLSZvTpVS8AX-qKQ_b&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5c7b8d557d76ca6bdc6615fe947d6393&oe=5F97DD11
TUỔI LÃO VỚI THI ĐÀN
Tao đàn lắm hội thỏa lòng chơi
Thể loại người sang mãi thắm ngời
Lục bát ân tình mê mải giữ
Thơ Đường nghĩa cử dạt dào khơi
Niềm tha thiết trải ru hồn mộng
Nỗi đậm đà giăng ủ tiếng lời
Tuổi lão dần cao hòa tứ lộng
Tưng bừng dệt sáng nỏ hề ngơi.
Manh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
28-09-2020, 09:02 PM
VUI THƠ VNTH
ĐẾN CHỢ
Mùa Xuân đến chợ hỏi mua gì
Lễ tết trang hoàng lại hỏi khi …
Chẳng lẽ nào hay làm bánh đậu
Còn không chỉ biết tạm ăn mì
Ta cần nỏ nỡ nghèo như rứa
Bạn bảo sao đành đói mãi ri
Giữ kiếp sau này mong ngủ mộng
Thôi thì kiếm bạc khỏi mơ khì
TXS 27/9/2020
VỌC NIÊU TÔM
(Thơ vui)
Chợ búa nào tôi có biết gì
Đôi lần vợ ốm… cũng tuỳ khi
Vào hàng hỏi lấy vài cân củ
Dõi quán tìm thêm mấy bó mì
Lặng lẽ qua quầy ăn gỏi cá
Âm thầm rẽ nẻo nếm cà ri
Ra về vệt mắm như còn đọng
Tắm sạch mùi hôi lại ngủ khì.
BXP 28.09.2020
hồng vy
28-09-2020, 11:36 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119700767_1477994859200967_3339395684862306761_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cPLSZvTpVS8AX-qKQ_b&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5c7b8d557d76ca6bdc6615fe947d6393&oe=5F97DD11
TUỔI LÃO VỚI THI ĐÀN
Tao đàn lắm hội thỏa lòng chơi
Thể loại người sang mãi thắm ngời
Lục bát ân tình mê mải giữ
Thơ Đường nghĩa cử dạt dào khơi
Niềm tha thiết trải ru hồn mộng
Nỗi đậm đà giăng ủ tiếng lời
Tuổi lão dần cao hòa tứ lộng
Tưng bừng dệt sáng nỏ hề ngơi.
Manh Kỷ TP Vinh.
Chửa Ngơi
Mặc tuổi tuy đầy lão cứ chơi
Đàn thi xướng họa ngữ luôn ngời
Tâm vầy giữa bạn ân nồng khởi
Tứ trải bên vườn chữ đẹp khơi
Chẳng ngại nhiều hôm người vắng ngõ
Nào e lắm buổi bậu thưa lời
Tinh thần mãi tỏa quanh vần thắm
Dẫu bận thân đờ nỏ muốn ngơi.
Hồng Vy
28-09-2020
Huy Thanh
29-09-2020, 07:39 PM
VÌ SAO…?
Hoa Kỳ chẳng biết tại vì sao
Tướng mạnh hùng binh lại ngã nhào
Bắc nã công thành quân lính tháo
Nam hàng hạ súng chính quyền giao
Hòa bình ước hải câu tròn báo
Độc lập nguyền non nghĩa vẹn chào
Rộn rã ba miền vui cảnh dạo
Gia đình hội ngộ cõi lòng nao.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
buixuanphuong09
30-09-2020, 08:58 AM
VÌ SAO…?
Hoa Kỳ chẳng biết tại vì sao
Tướng mạnh hùng binh lại ngã nhào
Bắc nã công thành quân lính tháo
Nam hàng hạ súng chính quyền giao
Hòa bình ước hải câu tròn báo
Độc lập nguyền non nghĩa vẹn chào
Rộn rã ba miền vui cảnh dạo
Gia đình hội ngộ cõi lòng nao.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
BIẾT SAO
Phương trời Hợp Chủng biết làm sao
Bởi lẽ tin xem chỉ nháo nhào
Lắm loại da màu dân khó bảo
Nhiều vùng đại dịch tướng khôn giao
Tranh quyền chẳng rõ người khuynh đảo
Đoạt ghế nào hay kẻ được chào
Thế giới đau vì tâm bá đạo
Nghe mà cõi dạ cứ nôn nao.
BXP 30.09.2020
Tran Xuan Sinh
30-09-2020, 09:23 AM
Thân gửi Van ca ly, TXS không tìm thấy bài HOÀI NIỆM. Nay TXS tạm gửi bài họa vào đây:
NGẪM PHẬN
U sầu ngẫm phận gửi vào sương
Những chuyện tròn trang trải suốt đường
Nhớ ngõ quê nhà sau để mộng
Than đời viễn xứ lại buồn vương
Còn đâu biển hẹn ta gìn hướng
Đã hết mình mơ buổi tặng hường
Chốn cũ ghi hoài bao kỷ niệm
Người xưa cứ mãi chẳng xem thường.
TXS 30/9/2020
Tran Xuan Sinh
30-09-2020, 09:49 AM
ĐÊM RẰM
Đêm rằm muốn gửi gọi vầng trăng
Dõi cả trời sao nhớ chị hằng
Mỗi độ thu về đưa ý tỏ
Từng câu chuyện để góp lời tăng
Bao điều chửa ít nhờ tâm sự
Vạn nghĩa luôn nhiều trải búp măng
Kể hết vui vầy theo bạn hữu
Mừng thay bé đã nhảy rành hăng
TXS 30/9/2020
hồng vy
01-10-2020, 12:06 AM
ĐÊM RẰM
Đêm rằm muốn gửi gọi vầng trăng
Dõi cả trời sao nhớ chị hằng
Mỗi độ thu về đưa ý tỏ
Từng câu chuyện để góp lời tăng
Bao điều chửa ít nhờ tâm sự
Vạn nghĩa luôn nhiều trải búp măng
Kể hết vui vầy theo bạn hữu
Mừng thay bé đã nhảy rành hăng
TXS 30/9/2020
Thu Rằm
Lộng lẫy thu về khắp nẻo trăng
Trời quê rộn rã đón bên hằng
Anh mời giọt tửu tình sâu lắng
Tỷ trỗi cung đàn điệu ngát tăng
Phấn khởi bà con vầy hội lễ
Chan hòa lũ trẻ dựng mầm măng
Người say kẻ đắm đêm rằm mãn
Mọi chỗ vui đùa ngất ngưởng hăng.
Hồng Vy
30-09-2020
vancali96
01-10-2020, 05:02 AM
ĐÊM RẰM
Đêm rằm muốn gửi gọi vầng trăng
Dõi cả trời sao nhớ chị hằng
Mỗi độ thu về đưa ý tỏ
Từng câu chuyện để góp lời tăng
Bao điều chửa ít nhờ tâm sự
Vạn nghĩa luôn nhiều trải búp măng
Kể hết vui vầy theo bạn hữu
Mừng thay bé đã nhảy rành hăng
TXS 30/9/2020
Thu Rằm
Lộng lẫy thu về khắp nẻo trăng
Trời quê rộn rã đón bên hằng
Anh mời giọt tửu tình sâu lắng
Tỷ trỗi cung đàn điệu ngát tăng
Phấn khởi bà con vầy hội lễ
Chan hòa lũ trẻ dựng mầm măng
Người say kẻ đắm đêm rằm mãn
Mọi chỗ vui đùa ngất ngưởng hăng.
Hồng Vy
30-09-2020
Trăng rằm
Đỉnh núi đêm rằm đẹp sáng trăng
Trần gian nô nức vọng tin Hằng
Cây đa đợi phút duyên lành đến
Chú Cuội mong ngày phận tốt tăng
Bởi thế Ngưu Lang lòng đã chín
Nhưng mà Chức Nữ tuổi còn măng
Cầu cho bọn trẻ đường chung lối
Hạnh phúc êm dềm cuộc sống hăng
Vancali Sep. 30.2020
Tran Xuan Sinh
01-10-2020, 08:58 AM
VÌ SAO…?
Hoa Kỳ chẳng biết tại vì sao
Tướng mạnh hùng binh lại ngã nhào
Bắc nã công thành quân lính tháo
Nam hàng hạ súng chính quyền giao
Hòa bình ước hải câu tròn báo
Độc lập nguyền non nghĩa vẹn chào
Rộn rã ba miền vui cảnh dạo
Gia đình hội ngộ cõi lòng nao.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CỚ SAO
Vẫn hiểu Hoa Kỳ tại cớ sao
Hùng binh tướng mạnh ngã quay nhào
Công thành nã bắc quân liền chạy
Hạ súng trao quyền bỗng phải giao
Đảng dạy non nhà luôn giữ đón
Người hô lũ tặc nỏ mong chào
Ba miền kết lại thêm bền vững
Rộn rã dân mình thế chẳng nao.
TXS 01/10/2020
Tran Xuan Sinh
01-10-2020, 09:37 AM
Chửa Ngơi
Mặc tuổi tuy đầy lão cứ chơi
Đàn thi xướng họa ngữ luôn ngời
Tâm vầy giữa bạn ân nồng khởi
Tứ trải bên vườn chữ đẹp khơi
Chẳng ngại nhiều hôm người vắng ngõ
Nào e lắm buổi bậu thưa lời
Tinh thần mãi tỏa quanh vần thắm
Dẫu bận thân đờ nỏ muốn ngơi.
Hồng Vy
28-09-2020
TUỔI HẠC VẪN NGỜI
Hội thảo tao đàn lắm chỗ chơi
Người say thể loại mãi luôn ngời
Thơ Đường nghĩa cử vui vầy bạn
Lục bát dân mình hữu hảo khơi
Lỗi đậm nên buồn mong ước mộng
Niềm đau phải nhớ gợi thêm lời
Tưng bừng xướng họa đầy trang chữ
Cái cũ đang nhiều chẳng được ngơi.
TXS 01/10/ 2020.
Tran Xuan Sinh
01-10-2020, 04:26 PM
Trăng rằm
Đỉnh núi đêm rằm đẹp sáng trăng
Trần gian nô nức vọng tin Hằng
Cây đa đợi phút duyên lành đến
Chú Cuội mong ngày phận tốt tăng
Bởi thế Ngưu Lang lòng đã chín
Nhưng mà Chức Nữ tuổi còn măng
Cầu cho bọn trẻ đường chung lối
Hạnh phúc êm dềm cuộc sống hăng
Vancali Sep. 30.2020
CHÚ CUỘI
Mùa thu chú Cuội dõi vào trăng
Đã ở cùng bên với bạn Hằng
Dẫu biết mưa rào sang đủ mạnh
Cho dù gió bão động càng tăng
Gìn mau cửa vẫn tìm đêm mộng
Giữ tỏ cây còn tới đọt măng
Trẻ gọi bà con tìm chỗ đứng
Xem chừng bọn ấy cũng đều hăng.
TXS 01/10/2020
@ Thật có lỗi với các bạn, vô ý bài xướng chỉ có một vần dấu huyền,
cũng chẳng thiếu gì chữ đáng chọn như: giằng, bằng với việc trước đó thêm phủ định thì sẽ hay hơn. Mong các bạn đừng cười nhé!
vancali96
01-10-2020, 07:40 PM
https://i.postimg.cc/rw97s6fV/Ong-nha-3344.jpg
Ông nhà 2
Cũng tại mê thơ hất hủi bà
Quây quần mạng ảo tới canh ba
Thay hình sáng lại hay vờn bướm
Đổi tánh đêm về chịu bỡn hoa
Chả thiết cơm nhà chê lạt quá
Thèm ăn phở quán nói ngon mà
Năm vần quyến rũ ông đờ đẫn
Tối ngủ mơ màng nhủn chuyện ra
Vancali Oct. 1.2020
hồng vy
02-10-2020, 12:00 AM
TUỔI HẠC VẪN NGỜI
Hội thảo tao đàn lắm chỗ chơi
Người say thể loại mãi luôn ngời
Thơ Đường nghĩa cử vui vầy bạn
Lục bát dân mình hữu hảo khơi
Lỗi đậm nên buồn mong ước mộng
Niềm đau phải nhớ gợi thêm lời
Tưng bừng xướng họa đầy trang chữ
Cái cũ đang nhiều chẳng được ngơi.
TXS 01/10/ 2020.
Vẫn Chơi
Vui ngày tiến sĩ chẳng ngừng chơi
Làm trang xướng họa mỗi hôm ngời
Thơ thầy ngữ bậu câu đồng khởi
Dạ lão tâm người ý tỏ khơi
Đã điểm thi đàn tươi mọi giới
Đà trao bạn hữu thắm bao lời
Gợi ngõ giờ thêm nhiều kẻ tới
Tha hồ bút vẫy nỏ thèm ngơi.
Hồng Vy
01-10-2020
buixuanphuong09
02-10-2020, 02:57 PM
VUI THƠ VNTH
CỚ SAO
Vẫn hiểu Hoa Kỳ tại cớ sao
Hùng binh tướng mạnh ngã quay nhào
Công thành nã bắc quân liền chạy
Hạ súng trao quyền bỗng phải giao
Đảng dạy non nhà luôn giữ đón
Người hô lũ tặc nỏ mong chào
Ba miền kết lại thêm bền vững
Rộn rã dân mình thế chẳng nao.
TXS 01/10/2020
THẾ GIỚI TỰ DO!!!
Đất tự do này nó vậy sao?
Xem ông đối thoại… ngã lăn nhào!
Nhân dân ngán ngẩm tờ khôn định
Tổng thống om sòm nghiệp khó giao
Chống dịch ai hùng người muốn biết
Hoà da kẻ vững nước mong chào
Nhưng tranh luận thế đời thêm loạn
Mỹ quốc… nghe mà thấy dạ nao!
BXP 02.10.2020
buixuanphuong09
02-10-2020, 05:54 PM
MAI VÀNG NĂM CÁNH
Mai vàng lộng lẫy nét thanh tân
Bướm lượn ong chao khát vọng gần
Để kẻ yêu quê bừng khúc hát
Cho người mở đất rộn đàn ngân
Nâng niu sắc thắm gieo tình tục
Rạo rực hương thơm níu nghiệp trần
Nhị nở bầu căng đầm nghĩa nặng
Trời Nam ống ả đẹp vô ngần.
BXP 01.10.2020
MAI VÀNG LỘNG LẪY
Lộng lẫy mai vàng trải cách tân
Ong chào bướm lượn tỏa xa gần
Cho người giữ đất thêm lời vẳng
Để chỗ trồng cây vọng tiếng ngân
Rực rỡ loài hoa vừa nét điểm
Dâng đầy cảnh sắc đẹp duyên trần
Trời Nam óng ả muôn tình dệt
Nhụy nở bầu căng chữ hóa ngần.
TXS 02/10/2020
NHỊ ĐỘ MAI
Chẳng thể quên đào đất Nhật Tân
Vì phương lập nghiệp hoá mai gần
Vàng năm cánh mở cung đàn vọng
Đỏ một bầu trầm khúc nhạc ngân
Nhị độ bền sinh hồng cõi thế
Hai hoa vững trụ đẹp nơi trần
Màu đen phủ hạt tình thêm thắm
Nhớ Bắc yêu Nam hết ngại ngần.
BXP 02.10.2020
hồng vy
03-10-2020, 12:42 AM
MAI VÀNG NĂM CÁNH
Mai vàng lộng lẫy nét thanh tân
Bướm lượn ong chao khát vọng gần
Để kẻ yêu quê bừng khúc hát
Cho người mở đất rộn đàn ngân
Nâng niu sắc thắm gieo tình tục
Rạo rực hương thơm níu nghiệp trần
Nhị nở bầu căng đầm nghĩa nặng
Trời Nam ống ả đẹp vô ngần.
BXP 01.10.2020
MAI VÀNG LỘNG LẪY
Lộng lẫy mai vàng trải cách tân
Ong chào bướm lượn tỏa xa gần
Cho người giữ đất thêm lời vẳng
Để chỗ trồng cây vọng tiếng ngân
Rực rỡ loài hoa vừa nét điểm
Dâng đầy cảnh sắc đẹp duyên trần
Trời Nam óng ả muôn tình dệt
Nhụy nở bầu căng chữ hóa ngần.
TXS 02/10/2020
NHỊ ĐỘ MAI
Chẳng thể quên đào đất Nhật Tân
Vì phương lập nghiệp hoá mai gần
Vàng năm cánh mở cung đàn vọng
Đỏ một bầu trầm khúc nhạc ngân
Nhị độ bền sinh hồng cõi thế
Hai hoa vững trụ đẹp nơi trần
Màu đen phủ hạt tình thêm thắm
Nhớ Bắc yêu Nam hết ngại ngần.
BXP 02.10.2020
Xuân Mai
Xuân về tiết chuyển rỡ ràng tân
Mọi nẻo nàng mai đã đến gần
Nụ nhởn nhơ bừng bên nắng trỗi
Hương ngào ngạt tỏa giữa vườn ngân
Người say cảnh ngoạn đầy muôn ngõ
Sắc trải màu tô đẹp cõi trần
Óng ả hoa bày trăm chỗ nhộn
Dường như ảnh họa thắm vô ngần.
Hồng Vy
02-10-2020
buixuanphuong09
03-10-2020, 08:56 AM
VUI THƠ VNTH
Xuân Mai
Xuân về tiết chuyển rỡ ràng tân
Mọi nẻo nàng mai đã đến gần
Nụ nhởn nhơ bừng bên nắng trỗi
Hương ngào ngạt tỏa giữa vườn ngân
Người say cảnh ngoạn đầy muôn ngõ
Sắc trải màu tô đẹp cõi trần
Óng ả hoa bày trăm chỗ nhộn
Dường như ảnh họa thắm vô ngần.
Hồng Vy
02-10-2020
http://2.bp.blogspot.com/-krwlJ_VgL-g/Tw-dLvNeWkI/AAAAAAAADdo/jfniHewPDcQ/s400/Mai%2Bvang%2B24%2Bcanh.jpeg
MAI VÀNG NHIỀU CÁNH
Mai vàng cánh bội nét ngời tân
Bướm quí ong yêu muốn lại gần
Thắm nhuỵ căng bầu hương ngát toả
Tươi tràng đẹp nhị tiếng rền ngân
Như dàn ngọc nữ đùa dương thế
Tựa ả hằng nga giỡn cõi trần
Lộng lẫy bày phô trang tuyệt sắc
Xem hoa thưởng nguyệt sướng vô ngần.
BXP 03.10.2020
buixuanphuong09
03-10-2020, 09:24 AM
XÓT XA
Yêu thì cõi thế chẳng ai không
Chỉ xót thời xưa phận má hồng
Luỵ phụ còn buồn nơi đặt ghế
Theo người lại khổ sáo qua sông
Năm canh ủ rũ tình đâu đẹp
Sáu khắc thờ ơ nghĩa chả nồng
“Cảnh ấy giường kia”* từng buốt dạ
Đêm dài đẫm lệ vẫn hằng trông.
BXP 03.10.2020
* Mượn ý thơ Nguyễn Bính :
Năm xưa, đêm ấy, giường này,
Cắn răng, nhắm mắt, cau mày … cực chưa!
Tran Xuan Sinh
03-10-2020, 09:31 AM
LÃO PHƯỢNG TUYỆT VỜI
Lão Phượng lâu nay giỏi quá trời
Hoa tìm cũng lắm, chuyện đầy vơi
Đôi lần ngã bệnh không hề nản
Vẫn cứ làm thơ quả tuyệt vời.
TXS 03/10/2020
hồng vy
03-10-2020, 01:36 PM
XÓT XA
Yêu thì cõi thế chẳng ai không
Chỉ xót thời xưa phận má hồng
Luỵ phụ còn buồn nơi đặt ghế
Theo người lại khổ sáo qua sông
Năm canh ủ rũ tình đâu đẹp
Sáu khắc thờ ơ nghĩa chả nồng
“Cảnh ấy giường kia”* từng buốt dạ
Đêm dài đẫm lệ vẫn hằng trông.
BXP 03.10.2020
* Mượn ý thơ Nguyễn Bính :
Năm xưa, đêm ấy, giường này,
Cắn răng, nhắm mắt, cau mày … cực chưa!
Chờ Chồng
Bên chiều một bóng cũng dường không
Lạnh lẽo màn sương phủ nắng hồng
Tủi phụ trơ ngồi nương góc bãi
Mong người đỏ mắt dõi triền sông
Dòng châu vẫn chảy bờ mi lạnh
Sóng biển hoài che chuỗi mộng nồng
Khắc khoải phơi mình quanh ngọn vỗ
Tương phùng nỗi ước dạ hằng trông.
Hồng Vy
03-10-2020
manhky
03-10-2020, 01:41 PM
MAI VÀNG NĂM CÁNH
Mai vàng lộng lẫy nét thanh tân
Bướm lượn ong chao khát vọng gần
Để kẻ yêu quê bừng khúc hát
Cho người mở đất rộn đàn ngân
Nâng niu sắc thắm gieo tình tục
Rạo rực hương thơm níu nghiệp trần
Nhị nở bầu căng đầm nghĩa nặng
Trời Nam ống ả đẹp vô ngần.
BXP 01.10.2020
MAI VÀNG LỘNG LẪY
Lộng lẫy mai vàng trải cách tân
Ong chào bướm lượn tỏa xa gần
Cho người giữ đất thêm lời vẳng
Để chỗ trồng cây vọng tiếng ngân
Rực rỡ loài hoa vừa nét điểm
Dâng đầy cảnh sắc đẹp duyên trần
Trời Nam óng ả muôn tình dệt
Nhụy nở bầu căng chữ hóa ngần.
TXS 02/10/2020
NHỊ ĐỘ MAI
Chẳng thể quên đào đất Nhật Tân
Vì phương lập nghiệp hoá mai gần
Vàng năm cánh mở cung đàn vọng
Đỏ một bầu trầm khúc nhạc ngân
Nhị độ bền sinh hồng cõi thế
Hai hoa vững trụ đẹp nơi trần
Màu đen phủ hạt tình thêm thắm
Nhớ Bắc yêu Nam hết ngại ngần.
BXP 02.10.2020
Xuân Mai
Xuân về tiết chuyển rỡ ràng tân
Mọi nẻo nàng mai đã đến gần
Nụ nhởn nhơ bừng bên nắng trỗi
Hương ngào ngạt tỏa giữa vườn ngân
Người say cảnh ngoạn đầy muôn ngõ
Sắc trải màu tô đẹp cõi trần
Óng ả hoa bày trăm chỗ nhộn
Dường như ảnh họa thắm vô ngần.
Hồng Vy
02-10-2020
TA VỀ CHỐN MẸ
Ta về chốn mẹ buổi trời tân
Cảnh đậm đà thương cứ rõ gần
Nắng nhẹ nhàng rơi hòa biển dõi
Mây vồn vã chạy ngóng chiều ngân
Đường xưa kỷ niệm khơi bờ thẫm
Lối cũ thời gian thả mộng trần
Khắp thảy quê mình nay rộn rã
Hò reo ví dặm mãi trong ngần.
Mạnh Kỷ TP Vinh
hồng vy
03-10-2020, 03:58 PM
TỈNH
Sếp Thoại lòng luôn quí mến bà
Hai còn chẳng dám nói chi ba
Khi cơm nguội lạnh thầm mê phở
Lúc búp tơi nhàu lặng ước hoa
Giữ thủy bền tình da diết vậy
Gìn chung đẹp phận ấm êm mà
Gia đình hạnh phúc hồng duyên nghiệp
Lỡ nhậu say mềm phải tỉnh ra.
BXP 03.10.2020
Mấy hôm nay TXS không được khỏe, nên họa chậm, xin cáo lỗi
MẸ KỂ
Nàng Van hỏi chuyện với ông bà
Thuở trước sao rồi đã gọi ba
Chữ đổi đêm về thêm ước mộng
Thơ làm sáng lại dõi theo hoa
Cơm nhà chả thiết đâu nhiều quá
Phở nội thèm ăn cũng sướng mà
Mắc võng nằm nghe đầy cảm động
Bây giờ mẹ kể mới nhìn ra.
TXS 03/10/2020
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
buixuanphuong09
03-10-2020, 06:32 PM
VUI THƠ VNTH
MẸ KỂ
Nàng Van hỏi chuyện với ông bà
Thuở trước sao rồi đã gọi ba
Chữ đổi đêm về thêm ước mộng
Thơ làm sáng lại dõi theo hoa
Cơm nhà chả thiết đâu nhiều quá
Phở nội thèm ăn cũng sướng mà
Mắc võng nằm nghe đầy cảm động
Bây giờ mẹ kể mới nhìn ra.
TXS 03/10/2020
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
HẠNH PHÚC
Thương yêu quí trọng biết ơn bà
Chẳng cứ chi ngày tám tháng ba
Thắm tiết tròn đời đâu bởi hạt
Nồng nàn trọn kiếp chả vì hoa
Tình không giới hạn càng xinh thế
Nghĩa nỏ biên cương vẫn đẹp mà
Sánh bước cùng nhau đường vạn dặm
Gia đình hạnh phúc trẻ thêm ra.
BXP 03.10.2020
manhky
03-10-2020, 06:38 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120352769_1490517247948728_6905718255812589475_o.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=hUZNkzIDITMAX_VH-79&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a23eec173afa4d4598ddd7d5a29e81b0&oe=5F9DB166
VUI XƯỚNG HỌA
Gửi mấy vần thơ dạ rỡ ràng
Qua nhà nỏ gặp viết vào trang
Chàng thêu ý tỏ hay từng chữ
Thiếp dệt từ say thỏa mỗi hàng
Giữ dáng câu ngời êm ả mộng
Trao hình tứ lộng khẽ khàng vang
Mùa vui xướng họa ta cùng trải
Mở bến Đường thi mãi dịu dàng.
Manh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
03-10-2020, 06:44 PM
LÃO PHƯỢNG TUYỆT VỜI
Lão Phượng lâu nay giỏi quá trời
Hoa tìm cũng lắm, chuyện đầy vơi
Đôi lần ngã bệnh không hề nản
Vẫn cứ làm thơ quả tuyệt vời.
TXS 03/10/2020
NHỜ BẠN
Sướng khổ do ta chẳng ở trời
Thơ làm bộ cuốc để sầu vơi
Con thương vợ quí mình sao phụ
Tứ bạn vừa trao bút phải vời.
BXP 03.10.2020
Thơ tôi làm chỉ vì sức khoẻ của mình và cũng vì sự động viên của bạn bè thôi.
Huy Thanh
03-10-2020, 08:48 PM
LÃO PHƯỢNG TUYỆT VỜI
Lão Phượng lâu nay giỏi quá trời
Hoa tìm cũng lắm, chuyện đầy vơi
Đôi lần ngã bệnh không hề nản
Vẫn cứ làm thơ quả tuyệt vời.
TXS 03/10/2020
NHỜ BẠN
Sướng khổ do ta chẳng ở trời
Thơ làm bộ cuốc để sầu vơi
Con thương vợ quí mình sao phụ
Tứ bạn vừa trao bút phải vời.
BXP 03.10.2020
Thơ tôi làm chỉ vì sức khoẻ của mình và cũng vì sự động viên của bạn bè thôi.
TUYỆT VỜI CẢ PHƯỢNG
Đường thi của lão tựa mây trời
Những buổi giao hòa dạ khó vơi
Tuổi hạc kiên trì luôn đứng vững
Bằng anh cả Phượng quá xa vời.
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
04-10-2020, 10:38 AM
VUI THƠ VNTH
XÓT XA
Yêu thì cõi thế chẳng ai không
Chỉ xót thời xưa phận má hồng
Luỵ phụ còn buồn nơi đặt ghế
Theo người lại khổ sáo qua sông
Năm canh ủ rũ tình đâu đẹp
Sáu khắc thờ ơ nghĩa chả nồng
“Cảnh ấy giường kia”* từng buốt dạ
Đêm dài đẫm lệ vẫn hằng trông.
BXP 03.10.2020
Chờ Chồng
Bên chiều một bóng cũng dường không
Lạnh lẽo màn sương phủ nắng hồng
Tủi phụ trơ ngồi nương góc bãi
Mong người đỏ mắt dõi triền sông
Dòng châu vẫn chảy bờ mi lạnh
Sóng biển hoài che chuỗi mộng nồng
Khắc khoải phơi mình quanh ngọn vỗ
Tương phùng nỗi ước dạ hằng trông.
Hồng Vy
03-10-2020
ĐỢI TRÔNG
Hạnh phúc do mình có phải không?
Khôn ngoan khéo lựa phận tươi hồng
Thuyền neo ván níu tình so biển
Vợ thuận chồng hoà nghĩa sánh sông
Thỏ thẻ canh dài du mộng đẹp
Êm ru gối ấm giữ duyên nồng
Trăng mơ sẻ nửa dù người vắng
Cuộc sống vui vầy mãi đợi trông.
BXP 03.10.2020
ĐẪM LỆ
Ả đẹp nhưng mà cũng hóa không
Còn chi kể đến chuyện hoa hồng
Thêm buồn cảnh phụ nơi giường ghế
Lại khổ thân mình chỗ bến sông
Ủ rũ đêm nằm đâu sáng mộng
Thờ ơ tối ngủ chẳng thơm nồng
Vương lòng nỗi nhớ về bên mẹ
Đẫm lệ lưng tròng chỉ ngóng trông.
TXS 04/10/2020
Tran Xuan Sinh
04-10-2020, 10:46 AM
TUYỆT VỜI CẢ PHƯỢNG
Đường thi của lão tựa mây trời
Những buổi giao hòa dạ khó vơi
Tuổi hạc kiên trì luôn đứng vững
Bằng anh cả Phượng quá xa vời.
Huy Thanh
TRẦN SINH ĐÃ HIỂU
Trần Sinh tuổi hạc nhớ ơn trời
Giúp đỡ cho mình bệnh đủ vơi
Cảm tạ muôn lần không kể hết
Giờ đây đã hiểu Pháp cao vời.
TXS 04/10/2020
buixuanphuong09
04-10-2020, 10:54 AM
LÃO PHƯỢNG TUYỆT VỜI
Lão Phượng lâu nay giỏi quá trời
Hoa tìm cũng lắm, chuyện đầy vơi
Đôi lần ngã bệnh không hề nản
Vẫn cứ làm thơ quả tuyệt vời.
TXS 03/10/2020
NHỜ BẠN
Sướng khổ do ta chẳng ở trời
Thơ làm bộ cuốc để sầu vơi
Con thương vợ quí mình sao phụ
Tứ bạn vừa trao bút phải vời.
BXP 03.10.2020
Thơ tôi làm chỉ vì sức khoẻ của mình và cũng vì sự động viên của bạn bè thôi.
TUYỆT VỜI CẢ PHƯỢNG
Đường thi của lão tựa mây trời
Những buổi giao hòa dạ khó vơi
Tuổi hạc kiên trì luôn đứng vững
Bằng anh cả Phượng quá xa vời.
Huy Thanh
TRẦN SINH ĐÃ HIỂU
Trần Sinh tuổi hạc nhớ ơn trời
Giúp đỡ cho mình bệnh đủ vơi
Cảm tạ muôn lần không kể hết
Giờ đây đã hiểu Pháp cao vời.
TXS 04/10/2020
MONG ƯỚC
Phượng vẫn còn đây với đất trời
Thơ hoà ý bạn chửa hề vơi
Thân già trí trẻ đang sung sức
Cội Bắc chim Nam muốn được vời.
BXP 04.10.2020
buixuanphuong09
04-10-2020, 05:29 PM
VUI THƠ VNTH
ĐẪM LỆ
Ả đẹp nhưng mà cũng hóa không
Còn chi kể đến chuyện hoa hồng
Thêm buồn cảnh phụ nơi giường ghế
Lại khổ thân mình chỗ bến sông
Ủ rũ đêm nằm đâu sáng mộng
Thờ ơ tối ngủ chẳng thơm nồng
Vương lòng nỗi nhớ về bên mẹ
Đẫm lệ lưng tròng chỉ ngóng trông.
TXS 04/10/2020
CHỚ HOÀI TRÔNG
Khi mình tuổi trẻ lẽ nào không
Những ước cùng ao nghiệp thắm hồng
Ngát phận thơm duyên tình thẳm bể
Xinh hoè đẹp quế nghĩa dài sông
Gia đình hạnh phúc gìn êm dịu
Cuộc sống tươi vui hưởng ấm nồng
Vợ thuận chồng hoà sung sướng thế
Đồi này núi ấy chẳng hoài trông.
BXP 04.10.2020
hồng vy
04-10-2020, 11:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTS6Xs2g-pWjvx-LbpFq5tfip7z15ts_FF0aQ&usqp=CAU
Đợi Trẻ
Xót mỗi thu về mẹ tủi mong
Từng đêm tưởng nhớ mãi khoanh lòng
Hôm choàng gió lạnh chờ bên cửa
Buổi ngỡ con khờ đến cạnh song
Quạnh quẽ chiều sương nhìn lá đổ
Triền miên ngấn lệ bỡn mi thòng
Cơn buồn vọng trẻ ngày luôn chất
Thử nghĩ thân già mấy bận trong?
Hồng Vy
04-10-2020
Tran Xuan Sinh
05-10-2020, 09:33 AM
LÃO PHƯỢNG TUYỆT VỜI
Lão Phượng lâu nay giỏi quá trời
Hoa tìm cũng lắm, chuyện đầy vơi
Đôi lần ngã bệnh không hề nản
Vẫn cứ làm thơ quả tuyệt vời.
TXS 03/10/2020
NHỜ BẠN
Sướng khổ do ta chẳng ở trời
Thơ làm bộ cuốc để sầu vơi
Con thương vợ quí mình sao phụ
Tứ bạn vừa trao bút phải vời.
BXP 03.10.2020
Thơ tôi làm chỉ vì sức khoẻ của mình và cũng vì sự động viên của bạn bè thôi.
HUY THANH KÊU TRỜI
Chàng Thanh khổ quá vội kêu trời
Chuẩn bị chương trình đã nhớ vơi
Dẫu biết đường xa nào hỏi với
Nhờ thang tới được chỗ cao vời
TXS 05/10/2020
manhky
05-10-2020, 10:30 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTS6Xs2g-pWjvx-LbpFq5tfip7z15ts_FF0aQ&usqp=CAU
Đợi Trẻ
Xót mỗi thu về mẹ tủi mong
Từng đêm tưởng nhớ mãi khoanh lòng
Hôm choàng gió lạnh chờ bên cửa
Buổi ngỡ con khờ đến cạnh song
Quạnh quẽ chiều sương nhìn lá đổ
Triền miên ngấn lệ bỡn mi thòng
Cơn buồn vọng trẻ ngày luôn chất
Thử nghĩ thân già mấy bận trong?
Hồng Vy
04-10-2020
VẮNG MẸ
Bao lần vắng mẹ cảnh chờ mong
Vẫn tưởng từng giây chịu nén lòng
Lặng lẽ đêm nằm trăng mở tứ
Âm thầm tối ngủ nguyệt cài song
Ngày xuân đã cạn tình mơ tiếp
Buổi Hạ còn say nghĩa rối thòng
Gửi những niềm thương về bến mộng
Êm đềm điểm hẹn cứ hoài trong.
Manh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
05-10-2020, 07:30 PM
HUY THANH KÊU TRỜI
Chàng Thanh khổ quá vội kêu trời
Chuẩn bị chương trình đã nhớ vơi
Dẫu biết đường xa nào hỏi với
Nhờ thang tới được chỗ cao vời
TXS 05/10/2020
HIỀN NHÂN XỨ NGHỆ
Tiến sĩ dài râu phủ mặt trời
Trông càng đẹp dáng nỗi lòng vơi
Hiền nhân xứ Nghệ dường luôn tỏa
Đất Thủ ngày nao đệ sẽ vời.
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
06-10-2020, 09:58 AM
VẮNG MẸ
Bao lần vắng mẹ cảnh chờ mong
Vẫn tưởng từng giây chịu nén lòng
Lặng lẽ đêm nằm trăng mở tứ
Âm thầm tối ngủ nguyệt cài song
Ngày xuân đã cạn tình mơ tiếp
Buổi Hạ còn say nghĩa rối thòng
Gửi những niềm thương về bến mộng
Êm đềm điểm hẹn cứ hoài trong.
Manh Kỷ TP Vinh.
NHỚ MẸ
Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi dõi con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời đưa đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu sức nhỉ
Ta buồn giọt mí chảy vào trong.
TXS 06/10/2020
buixuanphuong09
06-10-2020, 05:30 PM
HUY THANH KÊU TRỜI
Chàng Thanh khổ quá vội kêu trời
Chuẩn bị chương trình đã nhớ vơi
Dẫu biết đường xa nào hỏi với
Nhờ thang tới được chỗ cao vời
TXS 05/10/2020
HIỀN NHÂN XỨ NGHỆ
Tiến sĩ dài râu phủ mặt trời
Trông càng đẹp dáng nỗi lòng vơi
Hiền nhân xứ Nghệ dường luôn tỏa
Đất Thủ ngày nao đệ sẽ vời.
Huy Thanh
VẪN BỐC TRỜI
Dẫu đã già nua vẫn bốc trời
Câu vần xướng hoạ chửa hề vơi
Ngài Sinh, lão Phượng, Huy Thanh kết
Tứ ủ từ gom đợi bạn vời.
BXP 06.10.2020
hồng vy
06-10-2020, 11:11 PM
THU QUÊ
Bao ngày khắc khoải vẫn chờ mong
Một buổi thăm quê thoả nỗi lòng
Ngắm lũ cò bay đùa trước lúa
Nhìn đàn bướm lượn giỡn bên song
Tưng bừng lối xóm dân quần tụ
Vắng lặng vườn cây trái thả thòng
Cuộc sống yên vui hồng bếp lửa
Mây vờn dải nắng giữa trời trong.
BXP 06.10.2020
NHỚ MẸ
Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi dõi con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời đưa đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu sức nhỉ
Ta buồn giọt mí chảy vào trong.
TXS 06/10/2020
Nỗi niềm của mẹ !
Lũ én bay vờn mẹ mỏi mong
Từ khi giã biệt xốn xang lòng
Thuyền đi lặng lẽ con mờ bóng
Bến ở u sầu lệ đẫm song
Rộn rã xuân về cho phổi trống
Đìu hiu hạ tiễn để tim thòng
Buồm nơi viễn xứ quê nhà vọng
Áo não thân bằng ... hỏi đục trong
Vancali Oct. 6.2020
Chẳng Còn Trong
Bao giờ mới thỏa trọn niềm mong
Dịch mãi hoài gieo cảnh xót lòng
Cõi bạn muôn ngày nguy cản bước
Quê nhà vạn buổi khó cài song
Đường qua viếng tỷ rào gai chặn
Đoạn đến mừng huynh biểu ngữ thòng
Xã tắc không còn hôm tịnh nghỉ
Nơi buồn chỗ lắng dạ nào trong.
Hồng Vy
06-10-2020
Tran Xuan Sinh
07-10-2020, 04:47 PM
Chẳng Còn Trong
Bao giờ mới thỏa trọn niềm mong
Dịch mãi hoài gieo cảnh xót lòng
Cõi bạn muôn ngày nguy cản bước
Quê nhà vạn buổi khó cài song
Đường qua viếng tỷ rào gai chặn
Đoạn đến mừng huynh biểu ngữ thòng
Xã tắc không còn hôm tịnh nghi
Nơi buồn chỗ lắng dạ nào trong.
Hồng Vy
06-10-2020
NHỚ MẸ
Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi ngỡ con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời theo đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu tốt nhỉ
Vui buồn giọt mí chảy vào trong.
TXS 07/10/2020
hồng vy
07-10-2020, 04:52 PM
NHỚ MẸ
Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi ngỡ con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời theo đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu tốt nhỉ
Vui buồn giọt mí chảy vào trong.
TXS 07/10/2020
Bài này thầy đã họa hôm trước rồi ạ!
Huy Thanh
07-10-2020, 05:26 PM
HUY THANH KÊU TRỜI
Chàng Thanh khổ quá vội kêu trời
Chuẩn bị chương trình đã nhớ vơi
Dẫu biết đường xa nào hỏi với
Nhờ thang tới được chỗ cao vời
TXS 05/10/2020
HIỀN NHÂN XỨ NGHỆ
Tiến sĩ dài râu phủ mặt trời
Trông càng đẹp dáng nỗi lòng vơi
Hiền nhân xứ Nghệ dường luôn tỏa
Đất Thủ ngày nao đệ sẽ vời.
Huy Thanh
VẪN BỐC TRỜI
Dẫu đã già nua vẫn bốc trời
Câu vần xướng hoạ chửa hề vơi
Ngài Sinh, lão Phượng, Huy Thanh kết
Tứ ủ từ gom đợi bạn vời.
BXP 06.10.2020
HỎI TRỜI
Vạn chỗ chờ mưa Cóc hỏi Trời
Trăm miền đói khổ lẽ nào vơi
Trần gian nắng đổ luôn mười hạ
Dẫu chín tầng mây phải gọi vời…
Huy Thanh
Huy Thanh
07-10-2020, 05:54 PM
ĐÊM LÃNG MẠN
Buổi nọ đầu đông tuyết bỗng về
Qua ghềnh vượt suối thẫn thờ mê
Êm đềm ý ngỏ trao lời hẹn
Rạng rỡ lòng say đắm nẻo thề
Gió lạnh hoài mơ ngời nghĩa bản
Trâm vàng mãi mộng thắm tình quê
Chờ trăng lãng mạn màn đêm xuống
Nguyệt tỏ bình tâm nhớ giữ lề.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
buixuanphuong09
08-10-2020, 10:02 AM
VUI THƠ VNTH
ĐÊM LÃNG MẠN
Buổi nọ đầu đông tuyết bỗng về
Qua ghềnh vượt suối thẫn thờ mê
Êm đềm ý ngỏ trao lời hẹn
Rạng rỡ lòng say đắm nẻo thề
Gió lạnh hoài mơ ngời nghĩa bản
Trâm vàng mãi mộng thắm tình quê
Chờ trăng lãng mạn màn đêm xuống
Nguyệt tỏ bình tâm nhớ giữ lề.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NHỚ
Đìu hiu nỗi nhớ đợi em về
Một sợi tơ lòng vấn vít mê
Bến Trấn còn kia nơi ước nguyện
Đền Quan vẫn đó chốn vương thề
Say sưa ủ phận lời ca phố
Rạo rực ươm tình khúc hát quê
Ngoại sáu mươi năm hình chửa nhạt
Trời khuya nguyệt tỏ dọi bên lề.
BXP 08.10.2020
buixuanphuong09
08-10-2020, 05:39 PM
VẪN BỐC TRỜI
Dẫu đã già nua vẫn bốc trời
Câu vần xướng hoạ chửa hề vơi
Ngài Sinh, lão Phượng, Huy Thanh kết
Tứ ủ từ gom đợi bạn vời.
BXP 06.10.2020
HỎI TRỜI
Vạn chỗ chờ mưa Cóc hỏi Trời
Trăm miền đói khổ lẽ nào vơi
Trần gian nắng đổ luôn mười hạ
Dẫu chín tầng mây phải gọi vời…
Huy Thanh
CÓC LỘNG TRỜI
Cóc nghiến răng kêu tiếng lộng trời
Nơi trần hạn hán khổ khôn vơi
Tiêu điều cảnh vật đồng khô nẻ
Cháu trải mưa nhanh cậu đỡ vời.
BXP 07.10.2020
buixuanphuong09
08-10-2020, 05:52 PM
VUI THƠ VNTH
NHỚ MẸ
Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi ngỡ con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời theo đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu tốt nhỉ
Vui buồn giọt mí chảy vào trong.
TXS 07/10/2020
MÁI ẤM LẦU MÂY
Nơi này bạn hữu lắm người mong
Trở lại thời xưa mới thoả lòng
Lục Bát tưng bừng ve réo Hạ
Thi Đường rộn rã nguyệt luồn song
Ru êm khúc hát vườn hoa nở
Trải nhẹ lời ca dẫy quả thòng
Gọi cánh chim xa về ấm tổ
Trau vần chuốt ý gửi hồn trong.
BXP 08.10.2020
Tran Xuan Sinh
09-10-2020, 11:18 AM
VUI THƠ VNTH
ĐÊM LÃNG MẠN
Buổi nọ đầu đông tuyết bỗng về
Qua ghềnh vượt suối thẫn thờ mê
Êm đềm ý ngỏ trao lời hẹn
Rạng rỡ lòng say đắm nẻo thề
Gió lạnh hoài mơ ngời nghĩa bản
Trâm vàng mãi mộng thắm tình quê
Chờ trăng lãng mạn màn đêm xuống
Nguyệt tỏ bình tâm nhớ giữ lề.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NHỚ
Đìu hiu nỗi nhớ đợi em về
Một sợi tơ lòng vấn vít mê
Bến Trấn còn kia nơi ước nguyện
Đền Quan vẫn đó chốn vương thề
Say sưa ủ phận lời ca phố
Rạo rực ươm tình khúc hát quê
Ngoại sáu mươi năm hình chửa nhạt
Trời khuya nguyệt tỏ dọi bên lề.
BXP 08.10.2020
ĐÊM NGUYỆT TỎ
Đầu đông trở lại tuyết quay về
Vượt suối băng ghềnh chẳng nỡ mê
Rạng rỡ lòng say nhiều ý trải
Triền miên dạ thích những câu thề
Hoài mơ cuộc sồng mang vào bản
Mãi mộng thi đàn gửi nhớ quê
Lãng mạn chờ trang ngời tỏa xuống
Cầu mong nguyệt tỏ chớ thay lề.
TXS 09/10/2020
buixuanphuong09
09-10-2020, 06:10 PM
VUI THƠ VNTH
ĐÊM NGUYỆT TỎ
Đầu đông trở lại tuyết quay về
Vượt suối băng ghềnh chẳng nỡ mê
Rạng rỡ lòng say nhiều ý trải
Triền miên dạ thích những câu thề
Hoài mơ cuộc sồng mang vào bản
Mãi mộng thi đàn gửi nhớ quê
Lãng mạn chờ trang ngời tỏa xuống
Cầu mong nguyệt tỏ chớ thay lề.
TXS 09/10/2020
GIỮ LỀ
Giã biệt trường yêu đẫm lệ về
Thân còm cuốc ruộng lại đam mê
Bâng khuâng nỗi khổ tàn mơ nguyện
Khắc khoải niềm đau vỡ hẹn thề
Ngọn bút đành gieo trang kỉ niệm
Đường cày phải níu đất thôn quê
Canh đồng lội nước nhiều cơ cực
Giấy rách kiên tâm giữ lấy lề!
BXP 09.10.2020
Tran Xuan Sinh
10-10-2020, 09:05 AM
VUI THƠ VNTH
ĐÊM NGUYỆT TỎ
Đầu đông trở lại tuyết quay về
Vượt suối băng ghềnh chẳng nỡ mê
Rạng rỡ lòng say nhiều ý trải
Triền miên dạ thích những câu thề
Hoài mơ cuộc sồng mang vào bản
Mãi mộng thi đàn gửi nhớ quê
Lãng mạn chờ trang ngời tỏa xuống
Cầu mong nguyệt tỏ chớ thay lề.
TXS 09/10/2020
GIỮ LỀ
Giã biệt trường yêu đẫm lệ về
Thân còm cuốc ruộng lại đam mê
Bâng khuâng nỗi khổ tàn mơ nguyện
Khắc khoải niềm đau vỡ hẹn thề
Ngọn bút đành gieo trang kỉ niệm
Đường cày phải níu đất thôn quê
Canh đồng lội nước nhiều cơ cực
Giấy rách kiên tâm giữ lấy lề!
BXP 09.10.2020
BỎ QUÊN LỀ
Tình ta gửi gắm cũng đem về
Xướng họa thơ Đường đã trải mê
Dõi bước nhìn quanh nhiều chuyện kể
Dừng chân ngó lại những câu thề
Âm thầm thả bước vào nương rẫy
Rộn rã thăm đồng nhớ bản quê
Học hỏi thêm rồi mong giữ nước
Đừng như kẽ xấu bỏ quên lề.
TXS 10/10/2020
Tran Xuan Sinh
10-10-2020, 09:33 AM
THU VỀ
Thu về đã nửa tháng rồi nha
Nắng hạ làm đau khổ những nhà
Tủ lạnh còn om đầy lỗi đá
Gian phòng cũng nóng rủi đời ta
Dù cho lắm bạc người đâu sửa
Dẫu biết nhiều công thợ chửa già
Cả nghĩ nhưng mà chưa kịp nói
Thu về đã nửa tháng rồi nha.
TXS Viết 15/8/2020
Gửi 10/10/2020
Tran Xuan Sinh
10-10-2020, 03:31 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒNG VY
Hồng Vy hỷ nhật tớ reo mừng
Viễn xứ an lành vậy hả cưng
Vẫn biết đường xa tâm trải lộng
Còn hay chỗ mới dạ theo bừng
Vui vầy bạn hữu mình đang nhớ
Thổn thức thân đời cậu cũng ưng
Gửi gắm bao lời mong mãn nguyện
Hồng Vy hỷ nhật tớ vui mừng.
TXS 10/10/2020
Tran Xuan Sinh
10-10-2020, 04:09 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẠNH KỶ
Hỷ nhật ngày sinh đã đến rồi
Vô mừng bác Kỷ bạn bè tôi
Từ say vận lướt trao nhiều lộc
Tứ mãn vần bay gửi vạn chồi
Rạng rỡ trong lòng thêm ý tỏ
Triền miên giữa buổi góp câu ngời
Cùng nhau xướng họa qua dòng chảy
Để những niềm vui tỏa suốt đời.
TXS 10/10/2020.
hồng vy
10-10-2020, 08:35 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒNG VY
Hồng Vy hỷ nhật tớ reo mừng
Viễn xứ an lành vậy hả cưng
Vẫn biết đường xa tâm trải lộng
Còn hay chỗ mới dạ theo bừng
Vui vầy bạn hữu mình đang nhớ
Thổn thức thân đời cậu cũng ưng
Gửi gắm bao lời mong mãn nguyện
Hồng Vy hỷ nhật tớ vui mừng.
TXS 10/10/2020
Tiến Sĩ Mừng
Hỉ nhật Hồng Vy tiến sĩ mừng
Nghe mình giống thể được chiều cưng
Tròn hôm dạ đắm lời hay gởi
Suốt buổi đời say nghĩa nặng bừng
Cảm nỗi ân nồng tâm nguyện khảm
Thương vần chữ đẹp ý tràn ưng
Làm thân viễn xứ ngày vui thỏa
Hỉ nhật Hồng Vy tiến sĩ mừng.
Hồng Vy
buixuanphuong09
11-10-2020, 12:29 PM
THU VỀ
Thu về đã nửa tháng rồi nha
Nắng hạ làm đau khổ những nhà
Tủ lạnh còn om đầy lỗi đá
Gian phòng cũng nóng rủi đời ta
Dù cho lắm bạc người đâu sửa
Dẫu biết nhiều công thợ chửa già
Cả nghĩ nhưng mà chưa kịp nói
Thu về đã nửa tháng rồi nha.
TXS Viết 15/8/2020
THU VUI
Có gió heo rồi mát mẻ nha
Hương Thu ngát toả khắp muôn nhà
Au vàng dậu cúc vui lòng bạn
Thắm đỏ chùm hồng đẹp ý ta
Trống rộn sân trường vừa gọi bé
Thơ treo ngọn bút lại kêu già
Hồ trong sóng gợn in trời biếc
Có gió heo rồi mát mẻ nha
BXP 11.10.2020
@ Sáng nay tôi vẫn đi bộ nhưng chân đau, chữ nghĩa bay hết, chỉ cố hoạ được một bài, về nhà đau nên mệt phải nghỉ, giờ mới vào máy. Chiếu lại đi bộ, sẽ hoạ tiếp bài của Vancali.
Nắng Xuân
11-10-2020, 02:17 PM
MỪNG SINH NHẬT NẮNG XUÂN
Lão gửi thơ mừng bạn Nắng Xuân
Ngày sinh đẹp đẽ quý vô ngần
Chào nhau bữa tiệc đều êm ả
Gặp gỡ thi đàn đủ cách tân
Sáu chục trang đời nghe vẫn tỏ
Nhiều năm nghiệp giáo trải đang gần
Xin đừng bỏ đó rồi kêu bận
Thỏa mái chan hòa nghĩa trọn nhân.
TXS 11/10/2020
CẢM TẠ THẦY SINH
Sảng khoái sum vầy trọng nghĩa nhân
Lời khuyên thẽ thọt níu thêm gần
Mùa thơm nghiệp giáo chưa ngồi chẵn
Vị đắng trang đời chẳng nghĩ tân
Vẫn nguyện tinh thần luôn sáng tỏ
Càng mơ trí tuệ hãy trong ngần
Muôn vàn cảm tạ xen thành kính
Cẩn chúc huynh thầy mãi rạng xuân.
Nguyễn Thanh Toàn
11/10/2020
buixuanphuong09
12-10-2020, 11:01 AM
VUI THƠ VNTH
BỎ QUÊN LỀ
Tình ta gửi gắm cũng đem về
Xướng họa thơ Đường đã trải mê
Dõi bước nhìn quanh nhiều chuyện kể
Dừng chân ngó lại những câu thề
Âm thầm thả bước vào nương rẫy
Rộn rã thăm đồng nhớ bản quê
Học hỏi thêm rồi mong giữ nước
Đừng nhưkẽ xấu bỏ quên lề.
TXS 10/10/2020
GIỮ NẾP LỀ
Mỗi độ Xuân sang đón én về
Nàng Mầu nhí nhảnh thoả niềm mê
Cây đa giếng nước tình xưa hẹn
Ngõ xóm đường thôn nghĩa cũ thề
Rộn rã lời ca thuyền cập bến
Êm đềm giọng nói khách hồi quê
Duyên tằm kiếp nhện tơ vương mãi
Đất mẹ khuyên nhau giữ nếp lề.
BXP 12.10.2020
Tran Xuan Sinh
12-10-2020, 11:21 AM
THU VỀ
Thu về đã nửa tháng rồi nha
Nắng hạ làm đau khổ những nhà
Tủ lạnh còn om đầy lỗi đá
Gian phòng cũng nóng rủi đời ta
Dù cho lắm bạc người đâu sửa
Dẫu biết nhiều công thợ chửa già
Cả nghĩ nhưng mà chưa kịp nói
Thu về đã nửa tháng rồi nha.
TXS Viết 15/8/2020
THU VUI
Có gió heo rồi mát mẻ nha
Hương Thu ngát toả khắp muôn nhà
Au vàng dậu cúc vui lòng bạn
Thắm đỏ chùm hồng đẹp ý ta
Trống rộn sân trường vừa gọi bé
Thơ treo ngọn bút lại kêu già
Hồ trong sóng gợn in trời biếc
Có gió heo rồi mát mẻ nha
BXP 11.10.2020
@ Sáng nay tôi vẫn đi bộ nhưng chân đau, chữ nghĩa bay hết, chỉ cố hoạ được một bài, về nhà đau nên mệt phải nghỉ, giờ mới vào máy. Chiếu lại đi bộ, sẽ hoạ tiếp bài của Vancali.
ĐÔNG VỀ
Đông về nhớ dõi việc này nha
Lạnh dữ người ơi trải khắp nhà
Đã biết mùa sang nhiều cảnh mộng
Còn lo gió thổi khổ mình ta
Lòng nghe gió bão nào nơi sợ
Đạo giữ niềm tin chẳng chốn gà
Hãy sắm chăn màn luôn chuẩn bị
Đông về nhớ dõi việc này nha.
TXS 12/10/2020
buixuanphuong09
12-10-2020, 05:06 PM
VUI THƠ VNTH
ĐÔNG VỀ
Đông về nhớ dõi việc này nha
Lạnh dữ người ơi trải khắp nhà
Đã biết mùa sang nhiều cảnh mộng
Còn lo gió thổi khổ mình ta
Lòng nghe gió bão nào nơi sợ
Đạo giữ niềm tin chẳng chốn gà
Hãy sắm chăn màn luôn chuẩn bị
Đông về nhớ dõi việc này nha.
TXS 12/10/2020
XUÂN VUI
Xuân này các bạn đến mình nha
Chén rượu chia vui mới biết nhà
Trải tứ giao tình anh với chị
Gieo vần kết nghĩa bậu cùng ta
Từ hay gói lại ghìm tâm trẻ
Ý đẹp luân lưu đuổi cái già
Én lượn lưng trời trao thiệp Tết
Xuân này các bạn đến mình nha
BXP 12.10.2020
Tran Xuan Sinh
15-10-2020, 09:39 AM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ngày phụ nữ của nhà ta
Giữa buổi bình minh nước Cộng Hòa
Chín chục mùa xuân mừng bởi nõn
Bao người đại biểu ngỡ rằng hoa
Vùng lên nhất dạ yêu cùng khổ
Đứng dậy đồng tâm trẻ lẫn già
Đảng rọi soi đường luôn dẫn lối
Vui vầy thắng lợi trải gần xa.
TXS 15/10/2020
hồng vy
15-10-2020, 11:35 PM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ngày phụ nữ của nhà ta
Giữa buổi bình minh nước Cộng Hòa
Chín chục mùa xuân mừng bởi nõn
Bao người đại biểu ngỡ rằng hoa
Vùng lên nhất dạ yêu cùng khổ
Đứng dậy đồng tâm trẻ lẫn già
Đảng rọi soi đường luôn dẫn lối
Vui vầy thắng lợi trải gần xa.
TXS 15/10/2020
Hãnh Diện
Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.
Hồng Vy
15-10-2020
Tran Xuan Sinh
16-10-2020, 09:52 AM
Hãnh Diện
Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.
Hồng Vy
15-10-2020
PHỤ NỮ NGÀY NAY
Theo lời xướng họa trải lòng ta
Phụ nữ ngày vui giỏi nết nhà
Chín chục mùa xuân mừng bao nỗi
Muôn người đại biểu ngỡ đầy hoa
Cầm tay dạ muốn thương tình khổ
Nắm ngọn cờ treo vững tuổi già
Cũng gọi nhiều khi mà chửa thấy
Sao đành để rứa dẫu đường xa.
TXS 16/10/2020
buixuanphuong09
16-10-2020, 01:00 PM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ngày phụ nữ của nhà ta
Giữa buổi bình minh nước Cộng Hòa
Chín chục mùa xuân mừng bởi nõn
Bao người đại biểu ngỡ rằng hoa
Vùng lên nhất dạ yêu cùng khổ
Đứng dậy đồng tâm trẻ lẫn già
Đảng rọi soi đường luôn dẫn lối
Vui vầy thắng lợi trải gần xa.
TXS 15/10/2020
Hãnh Diện
Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.
Hồng Vy
15-10-2020
GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG
Chào mừng phụ nữ Việt Nam ta
Sắc tộc cùng chung sống hợp hoà
Tám chữ Người trao bừng vạn búp
Đôi dòng nước tặng nở muôn hoa
Anh hùng sử dọi khơi hồn trẻ
Bất khuất gương soi gợi trí già
Nối gót tiền nhân rèn sức mạnh
Gieo truyền thống đẹp tự lâu xa.
BXP 16.10.2020
Tran Xuan Sinh
19-10-2020, 10:22 AM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Bão lụt miền trung trải khắp rồi
Mưa nhiều ngập cả mái nhà trôi
Thương người bỏ mạng buồn đau kiếp
Tiếc kẻ rời thân rõ tận đời
Những bọn giàu sang mà chẳng giúp
Bao thằng hung dữ lại còn chơi
Toàn dân vẫn biết cùng khuyên nhủ
Đảng gọi bà con đã tiếp lời.
TXS 29/10/2020
buixuanphuong09
19-10-2020, 05:46 PM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Bão lụt miền trung trải khắp rồi
Mưa nhiều ngập cả mái nhà trôi
Thương người bỏ mạng buồn đau kiếp
Tiếc kẻ rời thân rõ tận đời
Những bọn giàu sang mà chẳng giúp
Bao thằng hung dữ lại còn chơi
Toàn dân vẫn biết cùng khuyên nhủ
Đảng gọi bà con đã tiếp lời.
TXS 29/10/2020
XÓT QUÁ MIỀN TRUNG!
Quê ta thảm hoạ đến nhanh rồi
Sản vật công trình lũ cuốn trôi
Thật xót xa thay nhiều số phận!
Ôi đau đớn quá lắm duyên đời!
Mưa tuôn bão dập như trời giỡn
Núi lở cây đè tựa đất chơi
Biết mấy tang thương miền gốc Tổ
Con tim quặn thắt nói sao lời!
BXP 19.10.2020
hồng vy
19-10-2020, 10:35 PM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Bão lụt miền trung trải khắp rồi
Mưa nhiều ngập cả mái nhà trôi
Thương người bỏ mạng buồn đau kiếp
Tiếc kẻ rời thân rõ tận đời
Những bọn giàu sang mà chẳng giúp
Bao thằng hung dữ lại còn chơi
Toàn dân vẫn biết cùng khuyên nhủ
Đảng gọi bà con đã tiếp lời.
TXS 29/10/2020
XÓT QUÁ MIỀN TRUNG!
Quê ta thảm hoạ đến nhanh rồi
Sản vật công trình lũ cuốn trôi
Thật xót xa thay nhiều số phận!
Ôi đau đớn quá lắm duyên đời!
Mưa tuôn bão dập như trời giỡn
Núi lở cây đè tựa đất chơi
Biết mấy tang thương miền gốc Tổ
Con tim quặn thắt nói sao lời!
BXP 19.10.2020
Khó Vẹn Lời
Khắp cõi miền trung quả cực rồi
Mưa vờn lũ cuộn cả đồng trôi
Người lo bão lớn sầu vương dạ
Chỗ mất tình thâm tủi quyện đời
Xã tắc nguy phòng không bận nghỉ
Dân làng khốn chịu chẳng ngày chơi
Niềm đau mỗi buổi lưng còng gánh
Khẽ hỏi nài ai nói vẹn lời?
Hồng Vy
18-10-2020
Tran Xuan Sinh
20-10-2020, 09:05 AM
Khó Vẹn Lời
Khắp cõi miền trung quả cực rồi
Mưa vờn lũ cuộn cả đồng trôi
Người lo bão lớn sầu vương dạ
Chỗ mất tình thâm tủi quyện đời
Xã tắc nguy phòng không bận nghỉ
Dân làng khốn chịu chẳng ngày chơi
Niềm đau mỗi buổi lưng còng gánh
Khẽ hỏi nài ai nói vẹn lời?
Hồng Vy
18-10-2020
TOÀN DÂN VỮNG BƯỚC
Miền trung bão lụt tới đây rồi
Ngập cả bao nhà lẫn cuốn trôi
Bỏ mạng nơi rừng thiêng những kiếp
Liều thân chỗ trại tỏ muôn đời
Danh đều dũng mạnh nào không tiến
Nghiệp sáng anh hùng chẳng lẽ chơi
Đảng dẫn đưa đường luôn khắc dạ
Toàn dân vững bước nhịp theo lời.
TXS 20/20/2020
buixuanphuong09
20-10-2020, 11:38 AM
Khó Vẹn Lời
Khắp cõi miền trung quả cực rồi
Mưa vờn lũ cuộn cả đồng trôi
Người lo bão lớn sầu vương dạ
Chỗ mất tình thâm tủi quyện đời
Xã tắc nguy phòng không bận nghỉ
Dân làng khốn chịu chẳng ngày chơi
Niềm đau mỗi buổi lưng còng gánh
Khẽ hỏi nài ai nói vẹn lời?
Hồng Vy
18-10-2020
TOÀN DÂN VỮNG BƯỚC
Miền trung bão lụt tới đây rồi
Ngập cả bao nhà lẫn cuốn trôi
Bỏ mạng nơi rừng thiêng những kiếp
Liều thân chỗ trại tỏ muôn đời
Danh đều dũng mạnh nào không tiến
Nghiệp sáng anh hùng chẳng lẽ chơi
Đảng dẫn đưa đường luôn khắc dạ
Toàn dân vững bước nhịp theo lời.
TXS 20/20/2020
LẠI KHỔ RỒI
Mảnh đất thân yêu lại khổ rồi
Xiêu nhà ngập lúa cả người trôi
Mưa tuôn bão dập thương trần kiếp
Núi lở cây bung xót phận đời
Vắng cảnh lầy đường khôn đến tụ
Hoang vườn lội phố khó vào chơi
Nhìn quê thảm hoạ tim đau thắt
Lệ ứ tràn mi nói nghẹn lời
BXP 20.10.2020
vancali96
20-10-2020, 07:09 PM
https://i.postimg.cc/tR3Q9rjJ/Bong-hao.gif
Hồi tưởng
Nắng chiều bàng bạc áng mây bay
Mắt dõi tình xa tiếng thở dài
Nhớ đến vần thơ lòng lạnh buốt
Trông về cánh nhạn mắt buồn cay
Người đi rộn rã buồm tung mãi
Kẻ ở trầm ngâm dạ rối hoài
Kỷ niệm in hằn trong ký ức
Qua rồi bến cũ buổi chia tay
Vancali Oct. 20.2020
hồng vy
21-10-2020, 01:41 AM
Khó Vẹn Lời
Khắp cõi miền trung quả cực rồi
Mưa vờn lũ cuộn cả đồng trôi
Người lo bão lớn sầu vương dạ
Chỗ mất tình thâm tủi quyện đời
Xã tắc nguy phòng không bận nghỉ
Dân làng khốn chịu chẳng ngày chơi
Niềm đau mỗi buổi lưng còng gánh
Khẽ hỏi nài ai nói vẹn lời?
Hồng Vy
18-10-2020
TOÀN DÂN VỮNG BƯỚC
Miền trung bão lụt tới đây rồi
Ngập cả bao nhà lẫn cuốn trôi
Bỏ mạng nơi rừng thiêng những kiếp
Liều thân chỗ trại tỏ muôn đời
Danh đều dũng mạnh nào không tiến
Nghiệp sáng anh hùng chẳng lẽ chơi
Đảng dẫn đưa đường luôn khắc dạ
Toàn dân vững bước nhịp theo lời.
TXS 20/20/2020
LẠI KHỔ RỒI
Mảnh đất thân yêu lại khổ rồi
Xiêu nhà ngập lúa cả người trôi
Mưa tuôn bão dập thương trần kiếp
Núi lở cây bung xót phận đời
Vắng cảnh lầy đường khôn đến tụ
Hoang vườn lội phố khó vào chơi
Nhìn quê thảm hoạ tim đau thắt
Lệ ứ tràn mi nói nghẹn lời
BXP 20.10.2020
Khó Nên Lời
Miền trung khốn khổ thật thôi rồi
Lũ cuộn hương màu tất thảy trôi
Mọi chỗ mưa về dâng đẫy nước
Ngàn nơi bão táp phủ quanh đời
Thương lần mẹ tủi nương nhầu rã
Xót cảnh con buồn bữa hụt chơi
Ruộng vữa nhà tan người vất vưởng
Hằng ôm nỗi cực khó nên lời.
Hồng Vy
20-10-2020
buixuanphuong09
21-10-2020, 09:35 AM
Khó Nên Lời
Miền trung khốn khổ thật thôi rồi
Lũ cuộn hương màu tất thảy trôi
Mọi chỗ mưa về dâng đẫy nước
Ngàn nơi bão táp phủ quanh đời
Thương lần mẹ tủi nương nhầu rã
Xót cảnh con buồn bữa hụt chơi
Ruộng vữa nhà tan người vất vưởng
Hằng ôm nỗi cực khó nên lời.
Hồng Vy
20-10-2020
KHÓ NÓI LỜI
Quê hương chịu khổ biết bao rồi
Chết lặng nhìn dòng nước cuốn trôi
Núi lở tơi bời không xót phận
Mưa tuôn xối xả chẳng thương đời
Tan nhà nát của thêm điều dọn
Ngập phố lầy đường bớt sự chơi
Thảm hoạ tai ương vừa đổ xuống
Mà ta bất lực nói sao lời!
BXP 21.10.2020
Tran Xuan Sinh
21-10-2020, 10:17 AM
Hãnh Diện
Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.
Hồng Vy
15-10-2020
PHỤ NỮ TIẾN XA
Đây rồi thấy vợ của đời ta
Đã trải bình yên sống thuận hòa
Lễ hội vui mừng say lắm ảnh
Cung đàn phấn khởi tặng đầy hoa
Yêu người đủ biết nhiều câu chuyện
Kiếm bạc còn cho những kẻ già
Tựa dẫn con đò cô lái đẩy
Bây giờ phụ nữ tiến càng xa.
TXS 21/10/2020
buixuanphuong09
21-10-2020, 06:01 PM
Hãnh Diện
Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta
Tình dân nghĩa nước thể chung hòa
Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế
Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa
Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ
Hùng danh lão Phượng thấy chưa già
Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt
Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa.
Hồng Vy
15-10-2020
PHỤ NỮ TIẾN XA
Đây rồi thấy vợ của đời ta
Đã trải bình yên sống thuận hòa
Lễ hội vui mừng say lắm ảnh
Cung đàn phấn khởi tặng đầy hoa
Yêu người đủ biết nhiều câu chuyện
Kiếm bạc còn cho những kẻ già
Tựa dẫn con đò cô lái đẩy
Bây giờ phụ nữ tiến càng xa.
TXS 21/10/2020
TÂM ĐỒNG
Tâm đồng một khối diễn đàn ta
Bốn bể về chung nghĩa hợp hoà
Lúc khích nam nhi cho lắm mực
Khi mừng phụ nữ tặng nhiều hoa
Đường Thi gửi vận vui lòng trẻ
Lục Bát gieo câu thoả ý già
Đất đậu chim lành êm giọng hót
Trăm loài nhất điệu tiếng vang xa.
BXP 21.10.2020
vancali96
21-10-2020, 07:32 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết
Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi
Vancali Oct. 21.2020
hồng vy
21-10-2020, 10:57 PM
Đời viễn xứ
La đà cánh én liệng trời bay
Kẻ ở ngời xa ngấn lệ dài
Đất khách cho mình bao khổ ải
Quê nhà để mẹ lắm sầu cay
Thời gian chốn cũ lòng vương mãi
Kỷ niệm đường xưa dạ nhớ hoài
Tuyết lạnh ngày xuân đời viễn xứ
Mong gì có bạn ấm vòng tay
Vancali Oct. 21.2020
Chim Buồn
Dõi nhạn bên chiều cánh mỏi bay
Lời thê thảm gọi tiếng ngân dài
Âm hờn phận số nhiều nông nổi
Điệu tủi tơ lòng đẫy đắng cay
Bởi gặp làn sương đường khuất mãi
Vì nương bữa gió tổ xa hoài
Chim buồn cứ thoảng tầng không vọng
Ngặt nỗi ông trời cứ thẳng tay.
Hồng Vy
21-10-2020
Tran Xuan Sinh
22-10-2020, 09:34 AM
https://i.postimg.cc/tR3Q9rjJ/Bong-hao.gif
Hồi tưởng
Nắng chiều bàng bạc áng mây bay
Mắt dõi tình xa tiếng thở dài
Nhớ đến vần thơ lòng lạnh buốt
Trông về cánh nhạn mắt buồn cay
Người đi rộn rã buồm tung mãi
Kẻ ở trầm ngâm dạ rối hoài
Kỷ niệm in hằn trong ký ức
Qua rồi bến cũ buổi chia tay
Vancali Oct. 20.2020
CHIM CHIỀU VỖ CÁNH
Chim chiều vỗ cánh rộn ràng bay
Lối cũ đường xưa trải dặm dài
Vẫn biết tình say hòa giọng đủ
Còn nghe muối mặn lẫn gừng cay
Ta về lặng lẽ càng thương nhớ
Bạn tới triền miên cũng cảm hoài
Dẫu có đôi lần chưa vững dạ
Nhưng rồi thoải mái lại cầm tay.
TXS 22/10/2020
vancali96
22-10-2020, 07:40 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết
Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi
Vancali Oct. 21.2020
https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg
Nghĩa khí đẹp !
Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời
Ca sĩ hiền lương người cảm mến
Mong rằng bát gạo khốn cùng vơi
Làm từ thiện lắm người thương mến
Cử chỉ ân cần khổ nạn vơi
Vancali Oct. 22.2020
Xin sửa hai câu 7 và 8 thất luật , xin cám ơn huynh Thoại chỉ sai , xin lỗi quí thi hữu .
hồng vy
23-10-2020, 12:51 AM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết
Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi
Vancali Oct. 21.2020
https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg
Nghĩa khí đẹp !
Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời
Làm từ thiện lắm người thương mến
Cử chỉ ân cần khổ nạn vơi
Vancali Oct. 22.2020
Bao Giờ
Quê mình khổ lắm hỡi người ơi!
Bão lụt hoài gieo khắp nẻo đời
Trẻ lấy thân cường ngăn chận lũ
Cha dùng sức mọn giữ gìn nơi
Làng thôn tủi quyện dâng đầy ngõ
Cõi sự sầu than vẳng kín trời
Vạn bữa đau lòng dân phải gánh
Bao Giờ nỗi cực sớm dần vơi?
Hồng Vy
22-10-2020
Tran Xuan Sinh
23-10-2020, 09:46 AM
Chim Buồn
Dõi nhạn bên chiều cánh mỏi bay
Lời thê thảm gọi tiếng ngân dài
Âm hờn phận số nhiều nông nổi
Điệu tủi tơ lòng đẫy đắng cay
Bởi gặp làn sương đường khuất mãi
Vì nương bữa gió tổ xa hoài
Chim buồn cứ thoảng tầng không vọng
Ngặt nỗi ông trời cứ thẳng tay.
Hồng Vy
21-10-2020
MÌNH VỚI BẠN
Ta nào mọc cánh để mà bay
Ngẫm việc đường đi có thể dài
Dưới biển rong đầy theo dõi rạng
Trên trời nắng đủ dọi nhìn cay
Người lên đỉnh núi còn xa mãi
Ngõ xuống vườn hoa lại trải hoài
Dẫu biết ngày mai trời tỏ đẹp
Nên mình với bạn hãy cầm tay.
TXS 23/10/2020
vancali96
23-10-2020, 07:56 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Thứ lỗi
Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đăng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook
Vancali Oct. 23.2020
hồng vy
24-10-2020, 12:18 AM
Đời viễn xứ
La đà cánh én liệng trời bay
Kẻ ở ngời xa ngấn lệ dài
Đất khách cho mình bao khổ ải
Quê nhà để mẹ lắm sầu cay
Thời gian chốn cũ lòng vương mãi
Kỷ niệm đường xưa dạ nhớ hoài
Tuyết lạnh ngày xuân đời viễn xứ
Mong gì có bạn ấm vòng tay
Vancali Oct. 21.2020
VUI THƠ
Vui cùng bạn hữu tứ thơ bay
Bốn bể hoà chung những dặm dài
Ý đẹp thêu vần xua não khổ
Tâm lành dệt chữ đuổi phiền cay
Êm đềm hoạ xướng cho thương đậm
Rộn rã giao lưu để nhớ hoài
Ngọn bút đa tình neo kỉ niệm
Trang hồng nặng nghĩa giữ đôi tay.
BXP 23.10.2020
MÌNH VỚI BẠN
Ta nào mọc cánh để mà bay
Ngẫm việc đường đi có thể dài
Dưới biển rong đầy theo dõi rạng
Trên trời nắng đủ dọi nhìn cay
Người lên đỉnh núi còn xa mãi
Ngõ xuống vườn hoa lại trải hoài
Dẫu biết ngày mai trời tỏ đẹp
Nên mình với bạn hãy cầm tay.
TXS 23/10/2020
Nếu Là Chim
Khẽ vọng thân này có thể bay
Xòe đôi cánh nhỏ bọc canh dài
Cho đời đỡ tủi ngày đông lạnh
Đặng cỏ thôi hờn bữa nắng cay
Sắc điểm trời xuân nền đẹp mãi
Lời ngân khúc nhạc ngõ tươi hoài
Mang niềm hạnh phúc đan từng chỗ
Mọi nẻo chan hòa tiếng vỗ tay.
Hồng Vy
23-10-2020
Tran Xuan Sinh
24-10-2020, 09:48 AM
Bao Giờ
Quê mình khổ lắm hỡi người ơi!
Bão lụt hoài gieo khắp nẻo đời
Trẻ lấy thân cường ngăn chận lũ
Cha dùng sức mọn giữ gìn nơi
Làng thôn tủi quyện dâng đầy ngõ
Cõi sự sầu than vẳng kín trời
Vạn bữa đau lòng dân phải gánh
Bao Giờ nỗi cực sớm dần vơi?
Hồng Vy
22-10-2020
MONG CỨU TRỢ
Bùn dơ lại nhoét khổ người ơi!
Cảnh tượng nghìn non thấy giữa đời
Nước phủ miền Trung tràn mọi chỗ
Mưa dồn đất Việt ở nhiều nơi
Ông già rõ tận nhìn con sóng
Lũ nít đầy thương hỏi đạo trời
Mở rộng ân tình thêm chút nữa
Mong làm cứu trợ để lòng vơi.
TXS 24/10/2020
buixuanphuong09
24-10-2020, 02:36 PM
MÌNH VỚI BẠN
Ta nào mọc cánh để mà bay
Ngẫm việc đường đi có thể dài
Dưới biển rong đầy theo dõi rạng
Trên trời nắng đủ dọi nhìn cay
Người lên đỉnh núi còn xa mãi
Ngõ xuống vườn hoa lại trải hoài
Dẫu biết ngày mai trời tỏ đẹp
Nên mình với bạn hãy cầm tay.
TXS 23/10/2020
Nếu Là Chim
Khẽ vọng thân này có thể bay
Xòe đôi cánh nhỏ bọc canh dài
Cho đời đỡ tủi ngày đông lạnh
Đặng cỏ thôi hờn bữa nắng cay
Sắc điểm trời xuân nền đẹp mãi
Lời ngân khúc nhạc ngõ tươi hoài
Mang niềm hạnh phúc đan từng chỗ
Mọi nẻo chan hòa tiếng vỗ tay.
Hồng Vy
23-10-2020
GÓP MỘT TAY
Nấu được nồi Đường chắp cánh bay
Cầu thơ bắc nhịp nối thêm dài
Vần hay gửi bạn xua điều chát
Ý đẹp răn mình xả sự cay
Xướng hoạ tình sâu càng thắm thiết
Giao lưu nghĩa nặng chẳng u hoài
Đem ngàn nhớ tưởng gieo câu chữ
Mái ấm thi đàn góp một tay.
BXP 24.10.2020
hồng vy
24-10-2020, 05:51 PM
MONG CỨU TRỢ
Bùn dơ lại nhoét khổ người ơi!
Cảnh tượng nghìn non thấy giữa đời
Nước phủ miền Trung tràn mọi chỗ
Mưa dồn đất Việt ở nhiều nơi
Ông già rõ tận nhìn con sóng
Lũ nít đầy thương hỏi đạo trời
Mở rộng ân tình thêm chút nữa
Mong làm cứu trợ để lòng vơi.
TXS 24/10/2020
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
[SIZE=5]Thứ lỗi
Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đạng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook
Vancali Oct. 23.2020
CHUYỆN MẠNG
Thông thường chuyện mạng cứ à ơi
Chẳng biết nguồn tin ảnh hưởng đời
Bởi họ buông tuồng thành loạn chốn
Nên mình cẩn thận phải an nơi
Tình sâu đất mẹ dù xa nước
Nghĩa nặng quê hương dẫu cách trời
Góp chút tâm hiền chia cảnh khổ
Làm nhiều việc thiện để phiền vơi.
BXP 24.10.2020
Rõ Cực
Dân mình rõ cực thánh thần ơi!
Khốn khổ ngài ban đã ngập đời
Chỗ bị mưa nhồi tơi tả giới
Quê gồng bão giáng mịt mờ nơi
Ngàn phương đất lở sầu rung lợi
Mỗi nẻo lời than vọng thấu trời
Mẹ dỗi cha buồn ngăn xót khởi
Luôn cầu ách nạn hãy ngừng vơi.
Hồng Vy
24-10-2020
vancali96
24-10-2020, 08:01 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Thứ lỗi
Hiểu lầm thứ lỗi bạn mình ơi !
Bức ảnh làm cho rộn rã đời
Mạng ảo " túy đơ " đạng khắp nẻo
Trang nhà" phê bút " bỏ vài nơi
Ông già " cảnh ngắm " vui cành bụng
Trẻ nít " bùn chôn " động cả trời
Bác Phượng tỏ lời thông suốt chuyện
Van Cà " mắc cỡ " thể nào vơi ?
* Twitter / Facebook
Vancali Oct. 23.2020
CHUYỆN MẠNG
Thông thường chuyện mạng cứ à ơi
Chẳng biết nguồn tin ảnh hưởng đời
Bởi họ buông tuồng thành loạn chốn
Nên mình cẩn thận phải an nơi
Tình sâu đất mẹ dù xa nước
Nghĩa nặng quê hương dẫu cách trời
Góp chút tâm hiền chia cảnh khổ
Làm nhiều việc thiện để phiền vơi.
BXP 24.10.2020
@ Chuyện này do tôi mới đọc bài viết trên báo nói về việc loan tin bừa bãi trên FB, họ nói cơn bão ở Miền Trung VN nhưng hình ảnh lại là trận động đất ở TQ, dưới ảnh có chữ TQ hẳn hoi, vậy mà người ta vẫn truyền tin nhau trên FB là bão ở miền Trung VN !!! Khi nhìn ảnh Van đăng tôi cảm thấy không hợp mới truy cập địa chỉ gốc … Cảm ơn Van đã không phiền. Điều này chứng minh tình bạn tri kỉ của chúng ta 10 năm qua, Van đã rất hiểu tôi.
Kém tin quê nhà
Quê nhà kém hiểu biết tình ơi !
Bởi vậy nào đâu rõ chuyện đời
Thấy trẻ lầm than hình lắm chỗ
Nên lòng khó chịu ảnh tràn nơi
Để phải Phượng huynh đành phản bác
Làm cho Van muội đến than trời
Phàm nhân sai sót là tu sửa
Xướng họa giao hòa lỗi sẽ vơi
Vancali Oct. 24.2020
vancali96
25-10-2020, 07:04 PM
CUỘC SỐNG YÊN VUI
Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
Nỗi hận xua buông trả gió trời
Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
Êm đềm cuộc sống không hơn phải
Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.
BXP 25.10.2020
Tạ ơn đời
Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
Vàng thu bướm lượn ở khung trời
Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
Dù không biết mặt vẫn thanh lời
Vancali Oct. 25.2020
Huy Thanh
25-10-2020, 07:45 PM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Bậu thấy miền Trung đã tỏ tường
Muôn dòng lệ chảy ngẫm mà thương
Nhà tiêu đất sạt ngàn thôn bản
Núi lở bùn trôi vạn ngã đường
Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
Nên vì núm ruột bao người hãy
Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
buixuanphuong09
26-10-2020, 09:57 AM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Cảnh ngộ miền Trung đã thấu tường
Tan tành thấy rõ nhủ lòng thương
Tình quê cộng khổ dầu thiên lý
Biển nước đồng cam dẫu dặm trường
Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
Nên vì núm ruột muôn người hãy
Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÚC RUỘT ĐAU QUẰN
Xa quê lạc lõng chửa am tường
Đất Tổ tìm về đã nặng thương
Chống giặc bền tâm phô bất khuất
Làm nông vững chí tỏ can trường
Mưa tuôn lở núi gào ba nẻo
Bão dập tan nhà gọi bốn phương
Khúc ruột đau quằn mau cấp cứu
Cho bao cảnh sắc lại thêm hường.
BXP 26.10.2020
Tran Xuan Sinh
26-10-2020, 03:50 PM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Cảnh ngộ miền Trung đã thấu tường
Tan tành thấy rõ nhủ lòng thương
Tình quê cộng khổ dầu thiên lý
Biển nước đồng cam dẫu dặm trường
Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
Nên vì núm ruột muôn người hãy
Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÚC RUỘT ĐAU QUẰN
Xa quê lạc lõng chửa am tường
Đất Tổ tìm về đã nặng thương
Chống giặc bền tâm phô bất khuất
Làm nông vững chí tỏ can trường
Mưa tuôn lở núi gào ba nẻo
Bão dập tan nhà gọi bốn phương
Khúc ruột đau quằn mau cấp cứu
Cho bao cảnh sắc lại thêm hường.
BXP 26.10.2020
NGÓ LẠI MIỀN TRUNG
Miền Trung ngó lại đã cho tường
Thấy rõ bao điều cảm động vương
Cộng khổ tình quê đời rõ trải
Đồng cam bản xứ nỗi đau trường
Lời kêu vội vã rên từng điểm
Tiếng khản bơ phờ gọi những phương
Hãy gắng gom tiền đem ủng hộ
Trao người vẫn đợi với môi hường.
TXS 26/10/2020
Huy Thanh
26-10-2020, 08:45 PM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy
Tan nhà bão phá lụt ùa vây
Trên đồi lũ chảy mưa tràn khắp
Giữa buổi mùa gieo nước ngập đầy
Lặng lẽ tình chan chờ nẻo đó
Âm thầm nghĩa giúp đợi người đây
Miền Trung khúc ruột dân nghèo mãi
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
buixuanphuong09
27-10-2020, 08:59 AM
NGÓ LẠI MIỀN TRUNG
Miền Trung ngó lại đã cho tường
Thấy rõ bao điều cảm động vương
Cộng khổ tình quê đời rõ trải
Đồng cam bản xứ nỗi đau trường
Lời kêu vội vã rên từng điểm
Tiếng khản bơ phờ gọi những phương
Hãy gắng gom tiền đem ủng hộ
Trao người vẫn đợi với môi hường.
TXS 26/10/2020
Ý HƯỜNG
Bất hạnh miền quê đã tỏ tường
Nghe mà thắt ruột… những sầu thương!
Nơi kia bão dập làm tan xóm
Chốn nọ mưa tuôn phá nát trường
Gửi ảnh tai ương vào mỗi báo
Quay hình thảm hoạ ở từng phương
Chung tay góp sức đem tiền bạc
Giúp dịu niềm đau với ý hường
BXP 27.10.2020
* Nguyên vận bài xướng của HT là THƯƠNG
buixuanphuong09
27-10-2020, 10:09 AM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy
Tan nhà bão phá lụt ùa vây
Trên đồi lũ chảy mưa tràn khắp
Giữa buổi mùa gieo nước ngập đầy
Lặng lẽ tình chan chờ nẻo đó
Âm thầm nghĩa giúp đợi người đây
Miền Trung khúc ruột dân nghèo mãi
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
XÓT CẢNH MIỀN TRUNG
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
Bão lũ điên cuồng lại bủa vây
Núi lở nhà tan phiền não khắp
Mưa tuôn nước ngập khổ đau đầy
Tình thương bộc phát không này nọ
Nghĩa xót bung tràn chẳng đó đây
Bát gạo đồng tiền mau trợ giúp
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
BXP 27.10.2020
Tran Xuan Sinh
27-10-2020, 03:55 PM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Cảnh ngộ miền Trung đã thấu tường
Tan tành thấy rõ nhủ lòng thương
Tình quê cộng khổ dầu thiên lý
Biển nước đồng cam dẫu dặm trường
Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
Nên vì núm ruột muôn người hãy
Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KHÚC RUỘT ĐAU QUẰN
Xa quê lạc lõng chửa am tường
Đất Tổ tìm về đã nặng thương
Chống giặc bền tâm phô bất khuất
Làm nông vững chí tỏ can trường
Mưa tuôn lở núi gào ba nẻo
Bão dập tan nhà gọi bốn phương
Khúc ruột đau quằn mau cấp cứu
Cho bao cảnh sắc lại thêm hường.
BXP 26.10.2020
THẤY RÕ CẢNH ĐAU
Từ đây thấy rõ cảnh đau tường
Đã nói nay buồn lại cảm thương
Ảm đạm trao đầy bao nỗi nhớ
Triền miên chịu khổ những đêm trường
Cho dù cách trở trông toàn chỗ
Dẫu biết xa gần lạy thảy phương
Cũng hiểu thành tâm là chánh đạo
Nên người góp bạc để thơm hường.
TXS 27/10/2020
vancali96
28-10-2020, 05:08 AM
QUY LUẬT
Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
Cắc cớ chi đây phải não phiền
Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
Buông hờn xả giận sướng như tiên.
BXP 27.10.2020
Hưởng phúc tiên
Măng mọc tre tàn lẽ tự nhiên
Người ơi phải biết bớt ưu phiền
Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
Sự nghiệp không màng nếp sống yên
Chớ có cuồng chân mà sắm của
Đừng nên gắng sức để thêm tiền
Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên
Vancali Oct. 27.2020
buixuanphuong09
28-10-2020, 10:26 AM
THẤY RÕ CẢNH ĐAU
Từ đây thấy rõ cảnh đau tường
Đã nói nay buồn lại cảm thương
Ảm đạm trao đầy bao nỗi nhớ
Triền miên chịu khổ những đêm trường
Cho dù cách trở trông toàn chỗ
Dẫu biết xa gần lạy thảy phương
Cũng hiểu thành tâm là chánh đạo
Nên người góp bạc để thơm hường.
TXS 27/10/2020
ĐAU XÓT
Gốc Tổ giờ đây cũng đã tường
Nhưng đành thắt ruột trước tang thương
Còn nghe địa hoạ nhiều tan nát
Vẫn thấy thiên tai lắm đoạn trường
Khắc khoải xem hình mong đến chốn
Âm thầm dõi báo muốn tìm phương
Già nua bất lực lòng đau xót
Biết đến khi nao phục sắc hường!
BXP 28.10.2020
Tran Xuan Sinh
28-10-2020, 11:11 AM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy
Tan nhà bão phá lụt ùa vây
Trên đồi lũ chảy mưa tràn khắp
Giữa buổi mùa gieo nước ngập đầy
Lặng lẽ tình chan chờ nẻo đó
Âm thầm nghĩa giúp đợi người đây
Miền Trung khúc ruột dân nghèo mãi
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
XÓT CẢNH MIỀN TRUNG
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
Bão lũ điên cuồng lại bủa vây
Núi lở nhà tan phiền não khắp
Mưa tuôn nước ngập khổ đau đầy
Tình thương bộc phát không này nọ
Nghĩa xót bung tràn chẳng đó đây
Bát gạo đồng tiền mau trợ giúp
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
BXP 27.10.2020
HỠI THƯỢNG ĐẾ VÌ SAO
Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy
Nước lũ đưa về hại bủa vây
Bão phá trên đồi mưa dội khắp
Nhà trôi xuống biển nỗi đau đầy
Âm thầm nghĩa tạo thêm tình đó
Lặng lẽ tâm gìn trải chốn đây
Mảng đoạn miền Trung nghèo thế mãi
Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy.
TXS 28/10/2020
buixuanphuong09
28-10-2020, 05:03 PM
HỠI THƯỢNG ĐẾ VÌ SAO
Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy
Nước lũ đưa về hại bủa vây
Bão phá trên đồi mưa dội khắp
Nhà trôi xuống biển nỗi đau đầy
Âm thầm nghĩa tạo thêm tình đó
Lặng lẽ tâm gìn trải chốn đây
Mảng đoạn miền Trung nghèo thế mãi
Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy.
TXS 28/10/2020
TRỜI THÙ ĐẤT HẬN?
Biết mấy tang thương ở chốn nầy
Trời thù đất hận cứ bao vây
Vừa qua núi lở đau tràn ngập
Đã lại mưa tuôn khổ ứ đầy
Bát gạo tô mì đều quí đó
Tờ tiền cắc bạc cũng hay đây
Nhà tan cảnh nát đời cô quạnh
Biết mấy tang thương ở chốn nầy
BXP 28.10.2020
Tran Xuan Sinh
28-10-2020, 05:18 PM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy
Tan nhà bão phá lụt ùa vây
Trên đồi lũ chảy mưa tràn khắp
Giữa buổi mùa gieo nước ngập đầy
Lặng lẽ tình chan chờ nẻo đó
Âm thầm nghĩa giúp đợi người đây
Miền Trung khúc ruột dân nghèo mãi
Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
XÓT CẢNH MIỀN TRUNG
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
Bão lũ điên cuồng lại bủa vây
Núi lở nhà tan phiền não khắp
Mưa tuôn nước ngập khổ đau đầy
Tình thương bộc phát không này nọ
Nghĩa xót bung tràn chẳng đó đây
Bát gạo đồng tiền mau trợ giúp
Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
BXP 27.10.2020
THẤY RÕ RÀO TRĂNG
Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy
Kẻ chết thây người lệ đã vây
Lũ quét bao lần đau lại nẩy
Mưa dồn mấy lượt khổ rồi đây
Vô vàn cuộc sống rời xa mãi
Lẵng lặng tình yêu bỏ nhớ đầy
Cũng biết dân mình luôn hiểu đạo
Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy.
TXS 28/10/2020
hồng vy
29-10-2020, 10:50 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
buixuanphuong09
29-10-2020, 12:25 PM
THẤY RÕ RÀO TRĂNG
Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy
Kẻ chết thây người lệ đã vây
Lũ quét bao lần đau lại nẩy
Mưa dồn mấy lượt khổ rồi đây
Vô vàn cuộc sống rời xa mãi
Lẵng lặng tình yêu bỏ nhớ đầy
Cũng biết dân mình luôn hiểu đạo
Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy.
TXS 28/10/2020
BAO GIỜ THOÁT KHỔ
Khúc ruột Miền Trung khổ quá nầy
Bao giờ mới thoát khỏi trùng vây!
Thiên tai khốc liệt trời vung khắp
Địa hại tang thương cảnh chất đầy
Nước cuốn nhà trôi ghìm mấy nẻo?
Mưa tràn núi lở chống gì đây?
Đoàn đi cứu hộ thêm người chết!
Khúc ruột Miền Trung khổ quá nầy
BXP 29.10.2020
Huy Thanh
29-10-2020, 07:13 PM
TÂM THẦY BIỂN RỘNG
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
buixuanphuong09
30-10-2020, 01:12 PM
TÂM THẦY BIỂN RỘNG
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
CHẲNG XA
Cha người uốn nắn dắt dìu ta
Đậm nét thân thương dưới mái nhà
Bóng bố năm dài tim đã tạc
Hình thầy tháng rộng dạ nào qua
Lời răn đến lớp chơi ngoan ngoãn
Tiếng nhủ ra trường sống thiết tha
“Một chữ” đa mang nhiều nghĩa nặng
Ân tình níu giữ chẳng hề xa.
BXP 30.10.2020
@ Thời thơ ấu của tôi, tình thầy đồng nghĩa với tình cha. Hai năm Tiểu học, có một người thầy để lại nhiều dấu ấn trong tôi. Cách dạy của thầy ngày nay nhiều người không đồng tình, nhưng tôi đã vận dụng nó đạt kết quả lớn : Học vẹt!
Thầy đã bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những Qui tắc toán, ghi vào cuốn sổ gọi là “sổ tâm niệm”, hàng ngày kiểm tra, ai không thuộc, bắt nằm dài trên ghế băng bị quất ít nhất 5 roi mây. Tôi cũng bị một lần nhớ đời. Năm 1961, tôi đã vận dụng cách này tự học thành công, thi trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp.
Tran Xuan Sinh
30-10-2020, 03:58 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
MỌI NẺO THI ĐÀN
Mọi nẻo thi đàn vẫn cứ ưng
Nồng say bạn hữu nhớ đâu ngừng
Thơ Đường buổi có bao người vững
Chữ đạo câu còn đủ tứ hưng
Gặp gỡ ngàn nơi ngày thảy hướng
Hòa giao vạn chỗ mộng không dừng
Chân trời viễn xứ luôn hồng hửng
Thấy cảnh muôn màu rộn rã chưng.
TXS 30/10/2020.
Tran Xuan Sinh
30-10-2020, 04:57 PM
TÂM THẦY BIỂN RỘNG
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
CHẲNG XA
Cha người uốn nắn dắt dìu ta
Đậm nét thân thương dưới mái nhà
Bóng bố năm dài tim đã tạc
Hình thầy tháng rộng dạ nào qua
Lời răn đến lớp chơi ngoan ngoãn
Tiếng nhủ ra trường sống thiết tha
“Một chữ” đa mang nhiều nghĩa nặng
Ân tình níu giữ chẳng hề xa.
BXP 30.10.2020
@ Thời thơ ấu của tôi, tình thầy đồng nghĩa với tình cha. Hai năm Tiểu học, có một người thầy để lại nhiều dấu ấn trong tôi. Cách dạy của thầy ngày nay nhiều người không đồng tình, nhưng tôi đã vận dụng nó đạt kết quả lớn : Học vẹt!
Thầy đã bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những Qui tắc toán, ghi vào cuốn sổ gọi là “sổ tâm niệm”, hàng ngày kiểm tra, ai không thuộc, bắt nằm dài trên ghế băng bị quất ít nhất 5 roi mây. Tôi cũng bị một lần nhớ đời. Năm 1961, tôi đã vận dụng cách này tự học thành công, thi trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp.
ƠN THẦY DẠY BẢO
Ơn thầy dạy bảo những điều ta
Phải học nhiều hơn giữ nước nhà
Rộn rã khơi niềm nghe tứ gửi
Tưng bừng nhớ chữ gợi tình qua
Trồng ươm chọn lỗi từ đang nối
Dạy nhủ đưa lời chữ biết tha
Lẳng lặng dâng đời vươn cánh trải
Âm thầm kết bạn thể nào xa.
TXS 30/10/2020
vancali96
30-10-2020, 07:56 PM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png
Bữa Cơm Chiều Quê
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Hồng Vy
29-10-2020
KHÁT VỌNG
Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.
BXP 30.10.2020
Nhớ quê
Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê
Vancali Oct. 30.2020
Huy Thanh
30-10-2020, 08:17 PM
CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
Sóng vỗ ngàn năm đá nổi dần
Trăm màu nắng tỏa lộ đường vân
Về đêm nguyệt thắm nhìn hư ảo
Hửng sáng rêu mờ ngắm rõ chân
Quán mộng lều mơ chờ kết nghĩa
Cung trầm bãi lặng đợi làm thân
Trùng dương biển hát lời ru vọng
Cổ Thạch hồn quê đẹp cõi trần.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
hồng vy
31-10-2020, 02:51 AM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png
Bữa Cơm Chiều Quê
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Hồng Vy
29-10-2020
KHÁT VỌNG
Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.
BXP 30.10.2020
Nhớ quê
Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê
Vancali Oct. 30.2020
Nhớ Vẫn Kề
Nẻo mẹ nhiều năm nhớ vẫn kề
Bao là kỷ niệm chốn đồng quê
Thèm hôm nguyệt thắm nghe bà kể
Tưởng bữa chiều nghiêng đợi bố về
Mãi mộng xuân ngồi say bếp lửa
Luôn chờ buổi đến ngoạn bờ đê
Tìm dăm khoảnh khắc ngày xưa cũ
Đặng nỗi xa nhà thỏa chí phê.
Hồng Vy
30-10-2020
buixuanphuong09
31-10-2020, 08:35 AM
ƠN THẦY DẠY BẢO
Ơn thầy dạy bảo những điều ta
Phải học nhiều hơn giữ nước nhà
Rộn rã khơi niềm nghe tứ gửi
Tưng bừng nhớ chữ gợi tình qua
Trồng ươm chọn lỗi từ đang nối
Dạy nhủ đưa lời chữ biết tha
Lẳng lặng dâng đời vươn cánh trải
Âm thầm kết bạn thể nào xa.
TXS 30/10/2020
CÔNG THẦY
“Một chữ” công thầy khắc dạ ta
Rèn tâm dạy trẻ tự trong nhà
Điều hay chắt lọc đừng cho mất
Ý tốt thu gồm chở bỏ qua
Lúc chí sinh hiền nhanh níu giữ
Khi lòng nẩy ác chóng buông tha
Giao lưu bạn hữu tình thân kết
Bắc vững cây cầu tiến bước xa.
BXP 31.10.2020
buixuanphuong09
31-10-2020, 09:10 AM
CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
Sóng vỗ ngàn năm đá nổi dần
Trăm màu nắng tỏa lộ đường vân
Về đêm nguyệt thắm nhìn hư ảo
Hửng sáng rêu mờ ngắm rõ chân
Quán mộng lều mơ chờ kết nghĩa
Cung trầm bãi lặng đợi làm thân
Trùng dương biển hát lời ru vọng
Cổ Thạch hồn quê đẹp cõi trần.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
(Hoạ y đề hỗn vận)
Dưới nắng chan hoà đá hiện vân
Tuy Phong Cổ Thạch sáng tươi dần
Lung linh cảnh vật dìu tâm chí
Rực rỡ gam màu níu bước chân
Ngắm biển vô tư đầu để trọc
Nhìn mây thoải mái ngực phơi trần
Trời ban tặng của cho Bình Thuận
Có dịp giao tình kết bạn thân.
BXP 31.10.2020
Tran Xuan Sinh
31-10-2020, 09:43 AM
ƠN THẦY DẠY BẢO
Ơn thầy dạy bảo những điều ta
Phải học nhiều hơn giữ nước nhà
Rộn rã khơi niềm nghe tứ gửi
Tưng bừng nhớ chữ gợi tình qua
Trồng ươm chọn lỗi từ đang nối
Dạy nhủ đưa lời chữ biết tha
Lẳng lặng dâng đời vươn cánh trải
Âm thầm kết bạn thể nào xa.
TXS 30/10/2020
CÔNG THẦY
“Một chữ” công thầy khắc dạ ta
Rèn tâm dạy trẻ tự trong nhà
Điều hay chắt lọc đừng cho mất
Ý tốt thu gồm chở bỏ qua
Lúc chí sinh hiền nhanh níu giữ
Khi lòng nẩy ác chóng buông tha
Giao lưu bạn hữu tình thân kết
Bắc vững cây cầu tiến bước xa.
BXP 31.10.2020
TRẦN SINH GÓP HỌA
Quê mình lũ lụt khiến lòng ta
Lặng lẽ ngồi yên đóng cửa nhà
Vội vã chan hòa tìm kẻ nhớ
Tưng bừng trở lại đón người qua
Ơn Thầy dạy bảo con từng nghĩ
Nghĩa Bác bày khuyên đạ nhủ tha
Dẫu biết chưa tròn câu ước hẹn
Trần Sinh góp họa trải gần xa.
TXS 31/10/2020
Tran Xuan Sinh
31-10-2020, 10:34 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
CỨ HOÀI ƯNG
Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.
Manh Kỷ TP Vinh.
Thơ ngũ độ
Ngưỡng cửa thi đàn khiến dạ ưng
Dòng thơ ngũ độ mấy khi ngừng
Huynh vờn bảy chữ sao mà chựng
Tỷ họa năm vần bỗng chốc hưng
Đã phải kim bằng đâu thiết dựng
Làm cho lãng tử tự nhiên dừng
Thuyền nơi bến lạ thêm hờ hững
Viễn xứ trang đường bỏ dịp chưng
Vancali Ot. 29.2020
VẦN THƠ XƯỚNG HỌA
Bạn bảo vui vầy tớ cũng ưng
Vần thơ xướng họa vẫn không ngừng
Thi đàn góp cạn ta còn vững
Đạo nghĩa gom đầy bác lại vương
Lặng lẽ chan hòa tình đủ hứng
Dềnh dang ước hẹn nỗi đau dừng
Trời xanh trải nắng luôn hồng sáng
Đẹp đẽ huy hoàng thấp thỏm chưng.
TXS 31/10/2020
@ TXS chỉ bài xướng này 2 lượt mà thôi và không thể họa tiếp các bài các bạn mới gửi, sức không đủ đâu!
Tran Xuan Sinh
31-10-2020, 03:26 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
VẦN THƠ XƯỚNG HỌA
Bạn bảo vui vầy tớ cũng ưng
Vần thơ xướng họa vẫn không ngừng
Thi đàn góp thảy ta còn vững
Đạo nghĩa gom đầy bác lại hưng
Lặng lẽ chan hòa tình đủ hứng
Dềnh dang ước hẹn nỗi đau dừng
Trời xanh trải nắng tươi hồng ửng
Đẹp đẽ huy hoàng thấp thỏm chưng.
TXS 31/10/2020
Tran Xuan Sinh
31-10-2020, 04:33 PM
CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
Sóng vỗ ngàn năm đá nổi dần
Trăm màu nắng tỏa lộ đường vân
Về đêm nguyệt thắm nhìn hư ảo
Hửng sáng rêu mờ ngắm rõ chân
Quán mộng lều mơ chờ kết nghĩa
Cung trầm bãi lặng đợi làm thân
Trùng dương biển hát lời ru vọng
Cổ Thạch hồn quê đẹp cõi trần.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
(Hoạ y đề hỗn vận)
Dưới nắng chan hoà đá hiện vân
Tuy Phong Cổ Thạch sáng tươi dần
Lung linh cảnh vật dìu tâm chí
Rực rỡ gam màu níu bước chân
Ngắm biển vô tư đầu để trọc
Nhìn mây thoải mái ngực phơi trần
Trời ban tặng của cho Bình Thuận
Có dịp giao tình kết bạn thân.
BXP 31.10.2020
CẢNH ĐẸP ĐÈO NGANG
Ngàn năm sóng vỗ lại xa dần
Tỏa nắng trăm màu vẽ tượng vân
Thắm nguyệt về đêm nhìn chữ ảo
Mờ rêu hửng sáng tỏ tình chân
Lều mơ quán rượu chờ trao nghĩa
Bãi lặng ly trà đón gửi thân
Cảnh đẹp Đèo Ngang nào dễ thấy
Trùng khơi biển hát vọng dương trần.
TXS 31/10/2020
Tran Xuan Sinh
01-11-2020, 10:31 AM
https://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/nghean/20180125/hon-que99.png
Bữa Cơm Chiều Quê
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Hồng Vy
29-10-2020
KHÁT VỌNG
Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.
BXP 30.10.2020
Nhớ quê
Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê
Vancali Oct. 30.2020
TƯỞNG MẸ ĐANG KỀ
Ngày nay vẫn tưởng mẹ đang kề
Mãi ngát sau chiều vị ở quê
Cỏ cháy làng non người nghĩ lại
Đồng khô rổ cá ngoại mang về
Bên nồi thoảng khẽ mùi cơm rượu
Giữa buổi ru thầm gió quạt đê
Nhỏ bé niềm vui từ những chuyện
Bây giờ chỗ đó dạ còn phê.
TXS 01/11/2020
hồng vy
01-11-2020, 10:55 AM
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN
Buổi đến thi đàn dạ mãi ưng
Nguồn thơ suối nhạc chảy quên ngừng
Cô dìu dặt tiếng ngâm đà vững
Bác chỉn chu lời diễn thậm hưng
Bạn hữu la cà không quản đứng
Niềm vui giục giã chẳng mong dừng
Tình thân mạng ảo trình công chứng
Để sắc xuân càng lộng lẫy chưng.
HỒNG THOẠI 30.10.20
Ưng
Ả Diệm tuy nhầu sếp đã ưng
Ngày đêm mải miết gạ không ngừng
Thương lần gió thổi thân nào vững
Tội bữa men vào trí chẳng hưng
Vẫn mộng chờ cô chiều cổng đứng
Hoài si khiến lão buổi cơm dừng
Gom tiền sắm diện cho người ửng
Mong mình phận chóng rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
01-11-2020
vancali96
01-11-2020, 07:16 PM
https://i.postimg.cc/438SnBWm/La-thay-2222.jpg
Say
Van Cà mới kể lòng cô lạ
Sếp lại nghe mình tim tưởng rã
Cả vội nhờ mai rẽ đến nhà
Anh liền rủ nguyệt sang dằn ngã
Hoài mong phận lão sáng như ngà
Mãi ủ duyên chàng tươi tựa lá
Đặng nữ đài trang hồn té ngả
Nên người chẳng ngại thân vồn vã.
Hồng Vy
31-10-2020
VỘI VÃ
Tính giỡn nàng Vi không phải lạ
Thơ trêu sếp Thoại cười giòn giã
Câu đùa vẫy bút chữ vừa ra
Ý chọc vào trang chân đã đả
Nhộn nhịp thi đàn đẹp bóng nga
Êm đềm cõi mạng tươi màu lá
Sân trăng dịu mát ánh Thu ngà
Lão Phượng gom từ theo vội vã.
BXP 01.11.2020
@ Xong việc nhà, mệt, chiều đi bộ được nửa giờ, mới hoạ được một bài.
Thiếu tình yêu
Cả thiếu tình yêu người bỗng lạ
Đêm dài cảm được lòng bung rã
Hình như nghĩa nọ ấy thêm già
Bởi tại duyên nầy sao lắm ngã
Có lẽ cung đàn lệch bản ca
Không chừng giọng lão nghiêng chòi lá
Lần theo địa chỉ kiếm ra nhà
Gởi chậu hồng lan ... đầy nước vã
Vancali Nov. 1.2020
hồng vy
02-11-2020, 02:19 AM
TƯỞNG MẸ ĐANG KỀ
Ngày nay vẫn tưởng mẹ đang kề
Mãi ngát sau chiều vị ở quê
Cỏ cháy làng non người nghĩ lại
Đồng khô rổ cá ngoại mang về
Bên nồi thoảng khẽ nồi cơm rượu
Giữa buổi ru thầm gió quạt đê
Nhỏ bé niềm vui từ những chuyện
Bây giờ chỗ đó dạ còn phê.
TXS 01/11/2020
Bữa Cơm Chiều Quê 2
Chiều nao chẳng muốn mẹ luôn kề
Để bữa cơm càng đượm nét quê
Dõi bố vừa canh lòng thỏa đặng
Nhìn em vẹn buổi nỗi vui về
Bên nồi luống tỏa mùi hương gạo
Giữa mảnh hiên luồn ngọn gió đê
Phụ mẫu cùng con đồng phấn khởi
Giờ ăn giản dị thế mà phê.
Hồng Vy
01-11-2020
buixuanphuong09
02-11-2020, 09:13 AM
TRẦN SINH GÓP HỌA
Quê mình lũ lụt khiến lòng ta
Lặng lẽ ngồi yên đóng cửa nhà
Vội vã chan hòa tìm kẻ nhớ
Tưng bừng trở lại đón người qua
Ơn Thầy dạy bảo con từng nghĩ
Nghĩa Bác bày khuyên đạ nhủ tha
Dẫu biết chưa tròn câu ước hẹn
Trần Sinh góp họa trải gần xa.
TXS 31/10/2020
YÊN LÒNG TRẢ NỢ
Đôi vần xướng hoạ cũng vui ta
Kết nối thi nhân lại ấm nhà
Tứ trải thơ đường chờ bạn đến
Từ dàn lục bát đón người qua
Kinh trì luyện chí tu thanh tịnh
Pháp học rèn mình sống vị tha
Tỉnh thức khai tâm nhìn nghịch cảnh
Yên lòng trả nợ kiếp lâu xa.
BXP 02.11.2020
Tran Xuan Sinh
02-11-2020, 09:15 AM
Bữa Cơm Chiều Quê 2
Chiều nao chẳng muốn mẹ luôn kề
Để bữa cơm càng đượm nét quê
Dõi bố vừa canh lòng thỏa đặng
Nhìn em vẹn buổi nỗi vui về
Bên nồi luống tỏa mùi hương gạo
Giữa mảnh hiên luồn ngọn gió đê
Phụ mẫu cùng con đồng phấn khởi
Giờ ăn giản dị thế mà phê.
Hồng Vy
01-11-2020
NGÀY XƯA MẸ ĐÃ …
Mẹ đã ngày xưa ở mái kề
Thâm tình cốt nhục của miền quê
Đêm làm những việc người đang trải
Sáng dõi từng hôm bạn trở về
Ngóng đợi tìm con gần điểm lũ
Trông hoài hỏi xóm cạnh bờ đê
Dù cho sóng vỗ ân đời gọi
Mãi sống chan hòa đủ tiệc phê.
TXS 02/11/2020
buixuanphuong09
02-11-2020, 09:39 AM
TƯỞNG MẸ ĐANG KỀ
Ngày nay vẫn tưởng mẹ đang kề
Mãi ngát sau chiều vị ở quê
Cỏ cháy làng non người nghĩ lại
Đồng khô rổ cá ngoại mang về
Bên nồi thoảng khẽ nồi cơm rượu
Giữa buổi ru thầm gió quạt đê
Nhỏ bé niềm vui từ những chuyện
Bây giờ chỗ đó dạ còn phê.
TXS 01/11/2020
Bữa Cơm Chiều Quê 2
Chiều nao chẳng muốn mẹ luôn kề
Để bữa cơm càng đượm nét quê
Dõi bố vừa canh lòng thỏa đặng
Nhìn em vẹn buổi nỗi vui về
Bên nồi luống tỏa mùi hương gạo
Giữa mảnh hiên luồn ngọn gió đê
Phụ mẫu cùng con đồng phấn khởi
Giờ ăn giản dị thế mà phê.
Hồng Vy
01-11-2020
TÌNH QUÊ
Hạnh phúc bên nhau má tựa kề
Êm đềm cuộc sổng dẫu xa quê
Trời Tây khắc khoải ôm thương nhớ
Đất mẹ bâng khuâng ước được về
Lặng lẽ du hồn con hẻm xóm
Âm thầm gửi trí cánh diều đê
Gom từng hạt nắng ươm hoài niệm
Dậy chút men tình cứ phả phê.
BXP 02.11.2020
Tran Xuan Sinh
02-11-2020, 10:56 AM
Thiếu tình yêu
Cả thiếu tình yêu người bỗng lạ
Đêm dài cảm được lòng bung rã
Hình như nghĩa nọ ấy thêm già
Bởi tại duyên nầy sao lắm ngã
Có lẽ cung đàn lệch bản ca
Không chừng giọng lão nghiêng chòi lá
Lần theo địa chỉ kiếm ra nhà
Gởi chậu hồng lan ... đầy nước vã
Vancali Nov. 1.2020
CHẲNG NGẠI
Hồng Vy có kiểu thơ rành lạ
Tám vận cho đời say tưởng rã
Cả Thoại nhờ ta rẽ tới già
Trần Sinh rũ nguyệt mang từng ngã
Mong cầu phận lão tốt muôn ca
Gửi nguyện duyên chàng tươi những lá
Giữ gái tâm hồn đẹp cả nhà
Nên mình chẳng ngại khi người vã.
TXS 02/11/2020
@ TXS chỉ họa 1 bài, xin nghỉ một thời gian.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.