PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27

Gió Bụi
18-10-2017, 10:31 AM
[/SIZE]

THÂN GIÀ

Thân già giấc ngủ hững hờ đêm
Trở dậy thờ ơ đứng giữa thềm
Chuyện bẽ bàng ghi lời đủ nhớ
Tâm dày gỡ mối đậm đà thêm
Tình dang dở nghĩa còn mang nặng
Đạo vẫn tìm sâu ý mỏng mềm
Ngán ngẫm mà chi giờ tuổi hạc
Ăn rồi ngớ ngẩn lại rành quên./.

TXS 18/10/2017
@ Ôi thứ "êm đềm" của GB, TXS phải lạc vận "mỏng mềm" thôi!

Cảm ơn thầy Sinh đã họa thơ theo thể Giao cổ đối, nhanh và hay nhưng vẫn còn thiếu chút nữa là trọn vẹn.
ÊM ĐỀM là tử vận khi họa thơ nên thầy thay vần là đúng rồi, nhưng thầy xem lại:
DANG DỞ=> từ láy</>MỎNG + MỀM

Tuy Giao cổ đối chéo nhưng phải ngắt và giữ nhịp 2/2/3 hoặc 4/3.
Tình dang dở / nghĩa còn mang nặng

GB thấy kiểu đối này cũng hay hay nên mới tập tành, có gì không đúng xin thầy chỉ giùm cho.

Tran Xuan Sinh
19-10-2017, 08:35 AM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
Khúc ruột Miền Trung khổ thấu trời.

BXP 18/10/2017
Cái gạo tám thơm "giao cổ đối" của GB thì tôi chịu, mời bác bát cơm gạo dẻo quê nhà vậy.



MIỀN TRUNG KHỐN NHỔ

Bão lụt đêm ngày trải mọi nơi
Từ Thanh đến Quảng chết bao người
Nhà tan cửa nát lòng luôn sợ
Lúa ngập đê tràn nước vẫn rơi
Mái dột thân già đâu ngủ ngáy
Trường hư lũ trẻ hết chơi bời
Miền Trung khốn khổ đời cam chịu
Cũng định trèo thang tới hỏi trời./.

TXS 19/10/2017

Tran Xuan Sinh
19-10-2017, 08:55 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22519389_2047079958869784_7975588359606540974_n.jp g?oh=9003e50fb08ecc7b724a5169a795349a&oe=5A6A89B2

CHÚC MỪNG 20/10

Tôi gửi vài câu chúc quý bà
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ta
Gia đình hạnh phúc tươi màu mới
Xã hội tôn vinh, sắc chẳng già.

TXS 19/10/2017

Tran Xuan Sinh
19-10-2017, 09:28 PM
NGẪM NGỢI

Ngẫm ngợi bao điều khỏi trái ngang
Làm ăn vất vả mộng thiên đàng
Đời dang dở đói trong lòng dạ
Tận mối duyên tình lỡ dở hoang
Để vợ vui vầy theo lẽ sống
Tìm con chữ tặng cháu ra ràng
Nên đành vội vã bàn phương kế
Dũng cảm tinh tường xếp loại sang./.

TXS 19/10/2017
@ Theo cách giải thích của GB, TXS làm bài khác thế này có "giao cổ đối" chưa? Nếu được thì TXS có mẹo rồi (dùng một "điểm tựa" của Acsimet gánh hai phía lên). Mà hình như là không cần từ láy cũng được?
+ Nếu bài trên được thì tha hồ họa, từ láy "ra ràng" thì có thể dùng Rõ ràng, rập ràng, rẽ ràng, rộn ràng, rỡ ràng, không như "êm đềm" đâu!

buixuanphuong09
19-10-2017, 09:48 PM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
Khúc ruột Miền trung khổ thấu trời.

BXP 18/10/2017

MIỀN TRUNG KHỐN NHỔ

Bão lụt đêm ngày trải mọi nơi
Từ Thanh đến Quảng chết bao người
Nhà tan cửa nát lòng luôn sợ
Lúa ngập đê tràn nước vẫn rơi
Mái dột thân già đâu ngủ ngáy
Trường hư lũ trẻ hết chơi bời
Miền Trung khốn khổ đời cam chịu
Cũng định trèo thang tới hỏi trời./.

TXS 19/10/2017

KHÓ KÊU TRỜI!

Nỗi lòng da diết hướng về nơi
Chốn Tổ thân thương rõi bóng người
Nghe báo mưa tràn … tâm não dậy
Xem tin bão đến … lệ sầu rơi
Nhà trôi lúa ngập tim co thắt
Cây đổ vườn tan dạ rối bời
Mảnh đất bao đời mang nghịch cảnh
Luân lưu nó vậy khó kêu trời

BXP 19/10/2017
Tôi đã dán bài này vào trang bác từ tối, giờ nó biến đâu mất. Cái thần kinh của tôi nó tệ hại quá rồi!

vancali96
20-10-2017, 07:18 AM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
Khúc ruột Miền trung khổ thấu trời.

BXP 18/10/2017

MIỀN TRUNG KHỐN NHỔ

Bão lụt đêm ngày trải mọi nơi
Từ Thanh đến Quảng chết bao người
Nhà tan cửa nát lòng luôn sợ
Lúa ngập đê tràn nước vẫn rơi
Mái dột thân già đâu ngủ ngáy
Trường hư lũ trẻ hết chơi bời
Miền Trung khốn khổ đời cam chịu
Cũng định trèo thang tới hỏi trời./.

TXS 19/10/2017

KHÓ KÊU TRỜI!

Nỗi lòng da diết hướng về nơi
Chốn Tổ thân thương rõi bóng người
Nghe báo mưa tràn … tâm não dậy
Xem tin bão đến … lệ sầu rơi
Nhà trôi lúa ngập tim co thắt
Cây đổ vườn tan dạ rối bời
Mảnh đất bao đời mang nghịch cảnh
Luân lưu nó vậy khó kêu trời

BXP 19/10/2017

Khổ thế trời !

Nước lũ lan tràn khắp mọi nơi
Miền Trung bão lụt rét kinh người
Lạc cha hết của nên lòng quặn
Mất mẹ không nhà khiến lệ rơi
Đổ nát hoa màu bao thảm hại
Tan hoang cảnh vật lắm tơi bời
Thuyền chài bỏ xó nằm phơi bãi
Vấn nạn hằng năm khổ thế trời !

Vancali 10.19.17

Tran Xuan Sinh
20-10-2017, 08:20 PM
TRIỆU TRINH NƯƠNG (趙貞娘)

Cúi đầu tưởng nhớ Triệu Trinh Nương
Trí dũng ngàn năm ửng gót hường
Giận kẻ tham tàn muôn tướng mộ
Thương người tủi cực vạn cờ giương
Núi Nưa khởi sự Trần Thì khiếp
Sông Mã dàn quân Tiết Kính nhường
Lục Dận tà tâm dùng chước mọn
Trăng ngời Hậu Lộc gởi hồn vương.

Thanh Nguyệt – 08/06/2016

(Bài ủng hộ trang thơ VỊNH SỬ của chú Bùi Xuân Phương)



TƯỞNG NHỚ TRIỆU ẨU

Tưởng nhớ anh hùng Triệu Ẩu Nương
Ngày vui kỷ niệm kết bông hường
Danh ngời phái nữ quân thù sợ
Tướng giỏi tên bà khí phách giương
Đuổi giặc hung tàn luôn vững chắc
Bài Ngô ác độc vẫn khiêm nhường
Muôn đời nhắc nhở đầy trang sử
Dẫu chửa xưng là bậc đế vương./.

TXS 20/10/2017

Tran Xuan Sinh
21-10-2017, 06:46 AM
Diễn Đàn thi hữu mời góp họa bài HAI BÀ TRƯNG, tác giả Bùi Xuân Phượng

4. BÀ TRƯNG

Chớ nghĩ mà khinh phận má hồng
Hai người nữ giới lập nhiều công
Cầm quân khởi nghĩa lùa Đông Hán
Đuổi giặc ra tay phục Giống Rồng
Nợ nước bền gan giành đất tổ
Thù gia vững dạ cứu chim lồng
Bà Trưng dũng cảm muôn đời nhớ
Lịch sử đôi dòng ắt sẽ thông (*)./.

TXS 11/10/2017
(*) Một số vấn đề về lịch sử Hai Bà Trưng, vẫn còn tranh luận. Chẳng hạn Thi Sách (chồng Trưng Trắc) chết trước hay trong cuộc khởi nghĩa; Một số tài liệu khác chưa rõ giữa cách ghi chép của Trung Quốc và Việt Nam.

vancali96
21-10-2017, 07:46 PM
NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

Mơ Xuân

Cánh én trời cao lượn cả bầy
Xuân về vạn vật cũng vui lây
Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
Mai vàng khoe sắc với làn mây
Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
Tết đến lang thang đất khách nầy !

Vancali 10.21,17

Tran Xuan Sinh
21-10-2017, 08:32 PM
https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/22549021_599587050375090_5134377362316774592_o.jpg ?oh=9d7acf388683a4bd7d2f22071e86e53f&oe=5A841DC8


THÁC DATANLA

Datanla đẹp tuyệt vời
Lung linh thác chảy nghe lời nỉ non
Người qua ngắm cảnh mãi còn
Hương ngàn gió núi điểm son chẳng mờ.

Mạnh Kỷ
20/10/2017



TRÔNG ẢNH

Trông kìa ảnh đó ngỡ là ai
Vội vã làm thơ để gửi bài
Hỏi chiếc cầu đi nhìn thật lạ
Soi dòng suối chảy thấy rành oai
Tay sờ chỗ vịn mơ tình mãi
Mắt dõi chim bay mộng ý hoài
Áo mặc quần phô ngờ thượng khách
Đâu mà đẹp thế hỡi chàng trai./.

TXS 22/10/2017
@ Từ lâu nay, anh Kỷ chỉ có trang “Thơ Manhky”, sao bầy giờ lại là “Thơ ĐL Manhky”.
Vội viết bài nay là vì anh gửi “lục bát” mà lại để ở ĐL, thì e có người cho là lạc sân. Hay nhất là anh tách thành hai trang “Thơ…” và trang ”ĐL…”. Chúc anh viết nhiều hơn để giao lưu!

Tran Xuan Sinh
22-10-2017, 08:45 AM
Nổi Tiếng
(Họa Vui)

Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
Quậy phá hò la rần mọi ngã
Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
Làng trên ngõ dưới đều rung động
Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

Hồng Vy
17-10-2017



Mơ Xuân

Cánh én trời cao lượn cả bầy
Xuân về vạn vật cũng vui lây
Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
Mai vàng khoe sắc với làn mây
Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
Tết đến lang thang đất khách nầy!

Vancali 10.21,17


THÂN GIÀ

Già nua lỗi bệnh cứ theo bầy
Cảm cúm thông thường lại dễ lây
Tiết Hạ khô cằn luôn nóng dữ
Mùa Thu ẩm ướt cũng đau đầy
Xuân về lắm việc tưng bừng hội
Đông đến bao ngày lạnh lẽo mây
Khí hậu đôi lần gây khổ não
Đành tâm chỉ biết trụ nơi nầy./.

TXS 22/10/2017

hồng vy
22-10-2017, 10:01 AM
[/SIZE]

THÂN GIÀ

Già nua lỗi bệnh cứ theo bầy
Cảm cúm thông thường lại dễ lây
Tiết Hạ khô cằn luôn nóng dữ
Mùa Thu ẩm ướt cũng đau đầy
Xuân về lắm việc tưng bừng hội
Đông đến bao ngày lạnh lẽo mây
Khí hậu đôi lần gây khổ não
Đành tâm chỉ biết trụ nơi nầy./.

TXS 22/10/2017


Bẽ Bàng

Rộn mảnh vườn xưa én lượn bầy
Sao lòng chỉ thấy bẽ bàng lây
Buồn thân mộng chảy bên dòng lạnh
Xót liễu cành treo giữa nắng đầy
Gió mãi xoay tròn khoanh bóng nguyệt
Mưa hoài phủ kín quyện tầng mây
Niềm thương kỷ niệm đâu nào cạn
Vẫn xéo từng cơn cõi dạ nầy.

Hồng Vy
22-10-2017

Tran Xuan Sinh
22-10-2017, 10:42 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGyeRX-CCgD-OOVz_nq3BoWpNJINnC236SAQ3buG-WtxxWajSH7w

CHÚC MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI

Trải chữ sang mừng anh Gió Bụi
Mang quà gửi chúc bạn Đường thi
Luôn giàu sức lực nhiều cô hỏi
Mãi đẹp hình dong khó kẻ bì
Giúp sửa cho người qua mỗi lượt
Soi tìm để lỗi bớt từng li
Nhân ngày “hỷ nhật” ta cùng uống
Rượu quý dù say cũng kể gì./.

TXS 22/10/2017

buixuanphuong09
23-10-2017, 08:44 AM
RỂ DÂU HIỀN

Nhà kia được rể lẫn dâu hiền
Ngắm cảnh êm đềm tựa cõi tiên
Lắm buổi mưa dầm lo ruộng rẫy
Nhiều năm nắng dãi lội bưng biền
Gia đình hạnh phúc vì luôn đủ
Xã hội an bình bởi quá siêng
Cửa ngõ lầu cao tường dát bạc
Vàng đeo mặc sức chẳng ưu phiền.

22/10/2017
Huy Thanh

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Phúc được dâu ngoan với rể hiền
Gia đình hòa thuận sướng như tiên
Mưa dầm đói bụng vào rang bắp
Nắng ráo no cơm tới cuốc biền
Cảnh giác đời vui ma túy xả
Chuyên cần cuộc sống việc làm siêng
Gương trăm chữ nhẫn luôn ghi dạ
Bỏ phải buông hơn chẳng não phiền.

BXP 23.10.2017

Tran Xuan Sinh
23-10-2017, 11:07 AM
RỂ DÂU HIỀN

Nhà kia được rể lẫn dâu hiền
Ngắm cảnh êm đềm tựa cõi tiên
Lắm buổi mưa dầm lo ruộng rẫy
Nhiều năm nắng dãi lội bưng biền
Gia đình hạnh phúc vì luôn đủ
Xã hội an bình bởi quá siêng
Cửa ngõ lầu cao tường dát bạc
Vàng đeo mặc sức chẳng ưu phiền.

22/10/2017
Huy Thanh

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Phúc được dâu ngoan với rể hiền
Gia đình hòa thuận sướng như tiên
Mưa dầm đói bụng vào rang bắp
Nắng ráo no cơm tới cuốc biền
Cảnh giác đời vui ma túy xả
Chuyên cần cuộc sống việc làm siêng
Gương trăm chữ nhẫn luôn ghi dạ
Bỏ phải buông hơn chẳng não phiền.

BXP 23.10.2017

VỢ THẢO HIỀN

Lễ giáo ngày nay vợ thảo hiền
Như là đã được phép thần tiên
Nhìn trên mặt mũi nhiều con cái
Hỏi tận làng quê lắm bãi biền
Chú rể lo phần hơn rõ trọn
Cô nàng đảm việc mới rành siêng
Gia đình hạnh phúc điều cơ bản
Để giữ bình an tránh muộn phiền./.

TXS 23/10/2017

Tran Xuan Sinh
24-10-2017, 04:37 PM
Kỷ niệm 5 năm ngày TXS tham gia Diễn đàn VNTH (10/10/2012 - 10/10-2017), xin phép gửi vào trang này 2 bài: Bài thứ nhất LỚP MỘT, đăng lại khi tròn 1 năm; Bài thứ hai KỶ NIỆM, thơ đường mới viết hôm nay. Xin phép cả hai bài này đăng ở 2 trang (thơ và thơ Đường). Rất mong các bạn thông cảm!

KỶ NIỆM
(Năm năm gia nhập DĐVNTH)

Nhớ Diễn đàn thơ gặp buổi đầu
Đang là lớp một hiểu gì đâu
Im lìm tập viết dò âm nghĩa
Rảnh rỗi nhờ mong nối nhịp cầu
Bạn giỏi thương tình cho lắm chữ
Anh tài góp mặt sửa nhiều câu
Thành tâm tạ lỗi thầy cô giáo
Nửa chục mùa qua chuốc não sầu./.

TXS 24/10/2017

LỚP MỘT
(Kỷ niệm 1 năm tham gia Diễn đàn VNTH)

Gần bảy mươi vào chuyên tu lớp một
Thấy như mình trẻ lại ngày xưa
Chọn từng câu từng chữ chưa vừa
Tìm từng ý từng lời lõm bõm

Ở lớp tôi có nhiều bè bạn
Thật thông minh nhạy cảm với thơ
Có nhiều người tựa những thầy cô
Nắn từng chữ, chữa từng câu tận tụy

Mới nửa năm tôi đã thành “tri kỷ”
Vẫn thẹn thùng gặp lỗi không yên
Tự thấy mình kém cỏi phải học thêm
Thơ tuyển chọn chỉ dăm bài chiếu cố

Sau một năm vươn lên đà thấy rõ
Vẫn miệt mài như đứa trẻ lên năm
Vẫn chăm lo sửa lỗi khi nhầm
Vẫn học hỏi nghe điều răn của bạn

Chắc hẳn nhiều điều cần thông cảm
Mong anh em chỉ dẫn thêm cho
Dẫu bảy mươi nhưng vẫn thấy chưa già
Học, học nữa, Người dạy ta nhớ mãi.

TXS
09/10/2013

Huy Thanh
24-10-2017, 05:01 PM
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Quanh làng cảnh sắc ngỡ nhìn tranh
Rạng rỡ hè thu nắng trải cành
Viễn xứ mong người quay lại sớm
Xa nhà nhớ bạn trở về nhanh
Thuyền trông đợi viếng hồ Ba Bể
Nẻo mộng chờ thăm núi Ngũ Hành
Khắp bản trùng tu ngàn ngõ rộng
Phơn Lào vượt khó dẫu trời hanh.

24/10/2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
25-10-2017, 07:53 AM
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Quanh làng cảnh sắc ngỡ nhìn tranh
Rạng rỡ hè thu nắng trải cành
Viễn xứ mong người quay lại sớm
Xa nhà nhớ bạn trở về nhanh
Thuyền trông đợi viếng hồ Ba Bể
Nẻo mộng chờ thăm núi Ngũ Hành
Khắp bản trùng tu ngàn ngõ rộng
Phơn Lào vượt khó dẫu trời hanh.

24/10/2017
Huy Thanh

CẢNH SẮC QUÊ NHÀ

Cảnh sắc quê nhà đẹp ngỡ tranh
Đồi nương quả ngọt trĩu trên cành
Làm ăn tính lãi tiền đưa trọn
Cất giữ giao hàng mạng đẩy nhanh
Vẽ mới hình pha màu chạm trổ
Đào sâu sử chép đạo tu hành
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Dễ chịu cho dù gió thổi hanh./.

TXS 25/10/2017

buixuanphuong09
25-10-2017, 10:52 AM
TỈNH THức

Còn mê kinh kệ thấy xa vời
Phật ở trong nhà nghĩ dặm khơi
Xả bỏ sân si không động đất
Xua buông ái dục chẳng kêu trời
Gương tâm phủi sạch soi ngàn chốn
Tạng thức tu thuần dõi vạn nơi
Pháp vị hằn sâu dần giải thoát
Đại viên cảnh trí rạng tươi ngời

BXP 23/10/2017

manhky
25-10-2017, 12:18 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh


LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Quanh làng cảnh sắc ngỡ nhìn tranh
Rạng rỡ hè thu nắng trải cành
Viễn xứ mong người quay lại sớm
Xa nhà nhớ bạn trở về nhanh
Thuyền trông đợi viếng hồ Ba Bể
Nẻo mộng chờ thăm núi Ngũ Hành
Khắp bản trùng tu ngàn ngõ rộng
Phơn Lào vượt khó dẫu trời hanh.

24/10/2017
Huy Thanh


CẢNH SẮC QUÊ NHÀ

Cảnh sắc quê nhà đẹp ngỡ tranh
Đồi nương quả ngọt trĩu trên cành
Làm ăn tính lãi tiền đưa trọn
Cất giữ giao hàng mạng đẩy nhanh
Vẽ mới hình pha màu chạm trổ
Đào sâu sử chép đạo tu hành
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Dễ chịu cho dù gió thổi hanh./.

TXS 25/10/2017


ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

Đất mẹ quê mình đẹp tựa tranh
Mùa xuân nắng tỏa gió lay cành
Làng xưa thuở nọ vươn đà chậm
Xóm cũ ngày nầy bước mạnh nhanh
Rộn rã muôn nơi tình sóng trải
Tưng bừng khắp nẻo mộng quân hành
Trong lòng nhẹ nhõm giờ quay lại
Ấp ủ trang đời cảnh tiết hanh.

Mạnh Kỷ
25/10/2017

vancali96
26-10-2017, 09:21 AM
[QUOTE=manhky;287367]
Nguyên văn bởi Huy Thanh


LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Quanh làng cảnh sắc ngỡ nhìn tranh
Rạng rỡ hè thu nắng trải cành
Viễn xứ mong người quay lại sớm
Xa nhà nhớ bạn trở về nhanh
Thuyền trông đợi viếng hồ Ba Bể
Nẻo mộng chờ thăm núi Ngũ Hành
Khắp bản trùng tu ngàn ngõ rộng
Phơn Lào vượt khó dẫu trời hanh.

24/10/2017
Huy Thanh


CẢNH SẮC QUÊ NHÀ

Cảnh sắc quê nhà đẹp ngỡ tranh
Đồi nương quả ngọt trĩu trên cành
Làm ăn tính lãi tiền đưa trọn
Cất giữ giao hàng mạng đẩy nhanh
Vẽ mới hình pha màu chạm trổ
Đào sâu sử chép đạo tu hành
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Dễ chịu cho dù gió thổi hanh./.

TXS 25/10/2017


ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH

Đất mẹ quê mình đẹp tựa tranh
Mùa xuân nắng tỏa gió lay cành
Làng xưa thuở nọ vươn đà chậm
Xóm cũ ngày nầy bước mạnh nhanh
Rộn rã muôn nơi tình sóng trải
Tưng bừng khắp nẻo mộng quân hành
Trong lòng nhẹ nhõm giờ quay lại
Ấp ủ trang đời cảnh tiết hanh.

Mạnh Kỷ
25/10/2017

Hoài hương

Quê nhà dưới nắng đẹp như tranh
Trái ngọt làng ta chín trĩu cành
Gái đảm bờ vai làn tóc vợn
Trai hiền gánh lúa bước chân nhanh
Canh bầu vị ngọt tươi màu sắc
Cá lóc mùi thơm ngát cọng hành
Viễn xứ hoài hương về đất mẹ
Khung trời kỷ niệm lá vàng hanh

Vancali 10.25.17

Gió Bụi
28-10-2017, 06:17 AM
https://i.imgur.com/J0PuXL2.png

BÔI TỬU TRI GIAO

Gửi hết niềm thương vào cõi mộng
Khơi tràn cảm xúc dệt vần thi
Từ thơm nghĩa sáng trăng nào đọ
Chữ thảo tình sâu vực ắt bì
Gảy nhịp mơ màng vang khắp ngõ
Mong ngày gặp gỡ kính vài li
Lời hoan hỉ tặng lòng trân quí
Dẫu cách trùng dương chẳng ngại gì.

Gió Bụi
10272017

CHÚC MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI
(Bài xướng)

Trải chữ sang mừng anh Gió Bụi
Mang quà gửi chúc bạn Đường thi
Luôn giàu sức lực nhiều cô hỏi
Mãi đẹp hình dong khó kẻ bì
Giúp sửa cho người qua mỗi lượt
Soi tìm để lỗi bớt từng li
Nhân ngày “hỷ nhật” ta cùng uống
Rượu quý dù say cũng kể gì./.

TXS 22/10/2017

buixuanphuong09
29-10-2017, 07:48 PM
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Quanh làng cảnh sắc ngỡ nhìn tranh
Rạng rỡ hè thu nắng trải cành
Viễn xứ mong người quay lại sớm
Xa nhà nhớ bạn trở về nhanh
Thuyền trông đợi viếng hồ Ba Bể
Nẻo mộng chờ thăm núi Ngũ Hành
Khắp bản trùng tu ngàn ngõ rộng
Phơn Lào vượt khó dẫu trời hanh.

Huy Thanh 24/10/2017

CẢNH SẮC QUÊ NHÀ

Cảnh sắc quê nhà đẹp ngỡ tranh
Đồi nương quả ngọt trĩu trên cành
Làm ăn tính lãi tiền đưa trọn
Cất giữ giao hàng mạng đẩy nhanh
Vẽ mới hình pha màu chạm trổ
Đào sâu sử chép đạo tu hành
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Dễ chịu cho dù gió thổi hanh./.

TXS 25/10/2017

THĂM NGƯỜI ẨN TÍCH

Thăm người ẩn tích túp lều tranh
Sớm tối chăm cây quả trĩu cành
Những tưởng về hưu duyên tiến chậm
Nào ngờ phởn chí nghiệp lên nhanh
Kiên trì bón tưới tươi vườn cải
Bền bỉ gieo ươm đẹp ruộng hành
Áo đẫm mồ hôi lòng lại sạch
Sá gì mưa sụt nắng hong hanh.

BXP 29.10.2017

Tran Xuan Sinh
31-10-2017, 05:21 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23031709_2052487464995700_5146107132819131701_n.jp g?oh=7d60cc9811b0d3cae6ae6a3a145d417a&oe=5A6F535A

CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

Nguyện cầu quốc thái, độ dân yên
Những đóa hoa đăng ứng nghiệm liền
Lưỡi đỏ thần linh trao cửa miệng
Sen hồng Sư tử tụ nhân duyên
Dù cho nước chảy đang hoàn thiện
Cũng thấy đèn trôi lại ngẫu nhiên
Mới hiểu làm sao mà gặp gỡ
Vì không với sắc một con thuyền./.

TXS 28/10/2017

Tran Xuan Sinh
31-10-2017, 07:48 PM
Họa bài NHIỄM MẶN của Nắng Xuân

10. NGẬP ÚNG

Nhìn thương ngó khổ những nơi này
Ngập úng lâu dài phải chữa ngay
Nước mặn theo triều lan cả cõi
Đồng xanh hóa biển đọng thâu ngày
Đừng tham đĩa lớn thường mơ hảo
Chớ bỏ mâm đầy mãi mộng say
Bởi vậy khơi dòng cho lũ chảy
Dù hao tốn của cũng nên cày./.

TXS 31/10/2017

buixuanphuong09
01-11-2017, 07:18 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=287720#post287720) https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23031709_2052487464995700_5146107132819131701_n.jp g?oh=7d60cc9811b0d3cae6ae6a3a145d417a&oe=5A6F535A

CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

Nguyện cầu quốc thái, độ dân yên
Những đóa hoa đăng ứng nghiệm liền
Lưỡi đỏ thần linh trao cửa miệng
Sen hồng Sư tử tụ nhân duyên
Dù cho nước chảy đang hoàn thiện
Cũng thấy đèn trôi lại ngẫu nhiên
Mới hiểu làm sao mà gặp gỡ
Vì không với sắc một con thuyền./.

TXS 28/10/2017
NHÂN QUẢ

Đến chùa lễ Phật được bình an
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Thân khó đời đen là bởi nghiệp
Nhà giàu chức lớn cũng do duyên
Nhân gây thuở trước điều ra vậy
Quả trổ bây giờ chuyện tất nhiên
Bát Nhã khai thông đường mở tuệ
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

BXP 01.11.2017

Lệ Hà
02-11-2017, 07:28 PM
GIAO TÌNH XƯỚNG HỌA

Đây bài xướng họa thỏa tình giao
Chữ đẹp vần hay ngả nón chào
Thắm mộng từng câu chờ ngõ gửi
Êm lời mỗi ý đợi người trao
Chiều mong nghệ sĩ mời lươn hấp
Chủ gọi nhà thơ đãi ếch xào
Rủ bạn hàn nhân cùng lữ khách
Thiên hà tỏa rực ngắm ngàn sao.

Lệ Hà
02.11.2017

Tran Xuan Sinh
03-11-2017, 12:08 PM
GIAO TÌNH XƯỚNG HỌA

Đây bài xướng họa thỏa tình giao
Chữ đẹp vần hay ngả nón chào
Thắm mộng từng câu chờ ngõ gửi
Êm lời mỗi ý đợi người trao
Chiều mong nghệ sĩ mời lươn hấp
Chủ gọi nhà thơ đãi ếch xào
Rủ bạn hàn nhân cùng lữ khách
Thiên hà tỏa rực ngắm ngàn sao.

Lệ Hà
02.11.2017

Bạn thơ

Tứ hải kim bằng mộng kết giao
Đường thơ bạn hữu bắt tay chào
Năm vần nhã nhặn quê nhà gửi
Bảy chữ ân cần đất khách trao
Ý tốt thơm lừng như bắp nướng
Lời hay ngọt lịm giống mì xào
Ngày hưu xướng họa tầm tri kỷ
Trí óc quân bình sáng tựa sao.

Vancali 11.2.17



https://s1.pixxxels.org/3jw5x6wrnz/Ban_tho.jpg



KẾT GIAO XƯỚNG HỌA

Bạn hữu lâu ngày thỏa kết giao
Làm thơ xướng họa vỗ vai chào
Tình thân đãi rượu vui vầy uống
Nghĩa trọng gieo vần chải chuốt trao
Nếu tội tồn trang người bảo chữa
Thì ta vẫy bút mực bôi xào
Bây giờ gặp gỡ dù xa cách
Vẫn thấy như gần chẳng vậy sao./.

TXS 03/11/2017

Tran Xuan Sinh
04-11-2017, 09:03 AM
NHÂN QUẢ

Đến chùa lễ Phật được bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Thân khó đời đen là bởi nghiệp
Nhà giàu chức lớn cũng do duyên
Nhân gây thuở trước điều ra vậy
Quả trổ bây giờ chuyện tất nhiên
Bát Nhã khai thông đường mở tuệ
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

BXP 01.11.2017

PHÁT NGUYỆN

Phát nguyện cho mình sống được yên
Hành tu chánh niệm phải đi liền
Trì Kinh học Pháp làm khơi não
Thấy Phật theo Người khởi hợp duyên
Đạo tải mong đời thêm tĩnh lặng
Nhân trồng hái quả giữ an nhiên
Trừ tiêu khổ ách cần trí tuệ
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền./.

TXS 04/11/2017

Tran Xuan Sinh
04-11-2017, 12:08 PM
RỰC ÁNH HỒNG
(Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)

Nghiệp giáo lung linh rực ánh hồng
Con đò náo nức rạng trời đông
Tâm hồn xán lạn hoa ngời sáng
Kiến thức uyên thâm nhụy đượm nồng
Lặng lẽ trông đoàn quân xuống núi
Bồi hồi ngắm cảnh khách sang sông
Mơ màng bến hẹn tình chan chứa
Để cả muôn năm vọng tiếng đồng.

Mạnh Kỷ
03/11/2017

TRỖI TƠ ĐỒNG

Bình minh rực rỡ ánh dương hồng
Phấn khởi đưa trò rạng ngõ đông
Nẻo lạ người đi lòng mãi thắm
Đường xa khách giữ dạ luôn nồng
Công thành nhẫn nại trườn qua núi
Tước mãn kiên trì phải vượt sông
Vững ý về hưu ngày tuổi hạc
Làng quê đón bạn trỗi tơ đồng.

Huy Thanh
03/11/2017



NHỚ MỘT THUỞ

Thầy cô thuở ấy luyện chuyên hồng
Dạy dỗ bao trò thảy quá đông
Trí vững tầm cao hòa biển rộng
Lòng chân nghiệp lớn tỏa hương nồng
Âm thầm vượt lũ thuyền qua bến
Cẩn thận đưa đò khách vãng sông
Dẫu nhận tiền lương còn ít ỏi
Nhưng tình bạn hữu đủ tương đồng./.

TXS 04/11/2017

buixuanphuong09
04-11-2017, 07:49 PM
CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

Nguyện cầu quốc thái, độ dân yên
Những đóa hoa đăng ứng nghiệm liền
Lưỡi đỏ thần linh trao cửa miệng
Sen hồng Sư tử tụ nhân duyên
Dù cho nước chảy đang hoàn thiện
Cũng thấy đèn trôi lại ngẫu nhiên
Mới hiểu làm sao mà gặp gỡ
Vì không với sắc một con thuyền./.
TXS 28/10/2017

NHÂN QUẢ

Đến chùa lễ Phật được bình an
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Thân khó đời đen là bởi nghiệp
Nhà giàu chức lớn cũng do duyên
Nhân gây thuở trước điều ra vậy
Quả trổ bây giờ chuyện tất nhiên
Bát Nhã khai thông đường mở tuệ
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.
BXP 01.11.2017

PHÁT NGUYỆN

Phát nguyện cho mình sống được yên
Hành tu chánh niệm phải đi liền
Trì Kinh học Pháp làm khơi não
Thấy Phật theo Người khởi hợp duyên
Đạo tải mong đời thêm tĩnh lặng
Nhân trồng hái quả giữ an nhiên
Trừ tiêu khổ ách cần trí tuệ
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền./.

TXS 04/11/2017

HƯỚNG TỚI BỜ KIA

Ba độc luôn hành chẳng phút yên
Trừ đi sẽ được hỉ hoan liền
Thân không tạo tác dừng nhân quả
Ý đã tu trì chuyển nghiệp duyên
Cấy lúa ăn cơm – điều tất vậy
Trồng từ hưởng củ - lẽ đương nhiên
Vô minh chặt đứt tâm đà tỉnh
Hướng tới Bờ kia lái vững thuyền.

BXP 04.11.2017

vancali96
04-11-2017, 08:20 PM
http://tunghia2.edu.vn/uploads/news/2014_10/nhagiaovn.jpg
RỰC ÁNH HỒNG

(Chào mừng ngày nhà giáo V N 20/11)


Nghiệp giáo lung linh rực ánh hồng
Con đò náo nức rạng trời đông
Tâm hồn xán lạn hoa ngời sáng
Kiến thức uyên thâm nhụy đượm nồng
Lặng lẽ trông đoàn quân xuống núi
Bồi hồi ngắm cảnh khách sang sông
Mơ màng bến hẹn tình chan chứa
Để cả muôn năm vọng tiếng đồng.

Mạnh Kỷ
03/11/2017
TRỖI TƠ ĐỒNG

Bình minh rực rỡ ánh dương hồng
Phấn khởi đưa trò rạng ngõ đông
Nẻo lạ người đi lòng mãi thắm
Đường xa khách giữ dạ luôn nồng
Công thành nhẫn nại trườn qua núi
Tước mãn kiên trì phải vượt sông
Vững ý về hưu ngày tuổi hạc
Làng quê đón bạn trỗi tơ đồng.

Huy Thanh
03/11/2017


NHỚ MỘT THUỞ

Thầy cô thuở ấy luyện chuyên hồng
Dạy dỗ bao trò thảy quá đông
Trí vững tầm cao hòa biển rộng
Lòng chân nghiệp lớn tỏa hương nồng
Âm thầm vượt lũ thuyền qua bến
Cẩn thận đưa đò khách vãng sông
Dẫu nhận tiền lương còn ít ỏi
Nhưng tình bạn hữu đủ tương đồng./.

TXS 04/11/2017

Tạ ơn thầy

Hai mươi mười một ngát hoa hồng
Mãi nhớ ơn thầy tích Á – Đông
Nét chữ trui rèn câu dịu ngọt
Lời văn khổ luyện ý tươi nồng
Tương lai cho trẻ cao như núi
Công đức của người lớn tựa sông
Uốn nắn đầu xanh đầy kiến thức
“ Mạ non “ cứng cát … lúa vàng đồng

Vancali 11.4.17

https://s1.pixxxels.org/2ee0fqy9n3/Ta_on_thay.jpg

buixuanphuong09
06-11-2017, 08:28 AM
TRỖI TƠ ĐỒNG

Bình minh rực rỡ ánh dương hồng
Phấn khởi đưa trò rạng ngõ đông
Nẻo lạ người đi lòng mãi thắm
Đường xa khách giữ dạ luôn nồng
Công thành nhẫn nại trườn qua núi
Tước mãn kiên trì phải vượt sông
Vững ý về hưu ngày tuổi hạc
Làng quê đón bạn trỗi tơ đồng.

Huy Thanh
03/11/2017

NHỚ MỘT THUỞ

Thầy cô thuở ấy luyện chuyên hồng
Dạy dỗ bao trò thảy quá đông
Trí vững tầm cao hòa biển rộng
Lòng chân nghiệp lớn tỏa hương nồng
Âm thầm vượt lũ thuyền qua bến
Cẩn thận đưa đò khách vãng sông
Dẫu nhận tiền lương còn ít ỏi
Nhưng tình bạn hữu đủ tương đồng./.

TXS 04/11/2017

BÂNG KHUÂNG!

Nghiệp Giáo nâng niu vạn sắc hồng
Nhớ về một thuở lũ trò đông
Đâu nề nám phổi gieo duyên thắm
Nào ngại chồn chân ủ nghĩa nồng
Nhẫn nại chèo thuyền rồi tới bến
Kiên trì đợi khách sẽ qua sông
Giờ hưu ngẫm lại thời năng nổ
Cứ đổ mồ hôi chẳng tính đồng

BXP 06.11.2017
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã khát khao mong được nối nghiệp cha ông, nhưng, bệnh tật đã vùi dập bao hoài bão ước mơ tuổi trẻ của tôi…. Tôi viết bài này do sự suy diễn cảm nhận từ người cha, chứ thực cả đời đi cày biết gì nghiệp Giáo.

Tran Xuan Sinh
10-11-2017, 11:41 AM
VẪN VỌNG

Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
Ta dành cuộc sống mở mà thêu
Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

Lê Thu Trang

KỲ VỌNG

Vì tham nghiệp chướng đã mang nhiều
Hãy nói trung thành bỏ dệt thêu
Vứt của buông rời xa những tội
Dành tâm phát nguyện thỏa bao điều
Lo tìm tới đạo lòng ta khởi
Sợ chết ra đường lũ quỷ trêu
Chánh niệm từ bi tròn nghĩa cả
Muôn đời sẽ được lắm người yêu./.

TXS 10/11/2017

Tran Xuan Sinh
10-11-2017, 03:16 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh

NHẤT CHI MAI

Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

05-10-2016
Huy Thanh

8. KHÓM MAI

Trước ngõ tôi trồng một khóm mai
Cành cao bóng tỏa rộng vươn dài
Xuân về thắm nụ bông vàng nở
Hạ tới tươi màu lá nõn khai
Loại gỗ thân mềm lay động gió
Loài hoa cánh mỏng đỡ ôm đài
Bao người bạn hữu đà khen ngợi
Trước ngõ tôi trồng một khóm mai./.

TXS 10/11/2017

vancali96
11-11-2017, 07:54 AM
Hồi xuân

Thất thập hồi xuân có lẽ nào
Đêm dài tơ tưởng chuyện trăng sao
Nhìn hoa ủ mộng làn mây lượn
Ngắm bướm ru hồn hạt nắng chao
Đọc sách đa tình tim rạo rực
Làm thơ lãng mạn máu dâng trào
Vườn hồng chống gậy vờn mai trúc
Mặc chốn nhân gian tiếng gió cào

Vancali 96

http://oi66.tinypic.com/2hhnp5e.jpg

Tran Xuan Sinh
12-11-2017, 07:03 AM
HỒI XUÂN

Thất thập hồi xuân có lẽ nào
Đêm dài tơ tưởng chuyện trăng sao
Nhìn hoa ủ mộng làn mây lượn
Ngắm bướm ru hồn hạt nắng chao
Đọc sách đa tình tim rạo rực
Làm thơ lãng mạn máu dâng trào
Vườn hồng chống gậy vờn mai trúc
Mặc chốn nhân gian tiếng gió cào

Vancali 96

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẮM MỘNG

Hồi xuân sức trẻ? Có đâu nào!
Chỉ thấy phần hồn sáng tựa sao
Rạo rực niềm mơ ong nghĩa lại
Êm đềm nỗi ước bướm tình chao
Sông thương đáy dạ dòng tuôn chảy
Bể ái trong tim sóng cuộn trào
Một sắc hoa tươi còn đắm mộng
Đêm Đông thức dậy nhớ như cào.

BXP 11.11.2017


CHẲNG SAO

Hồi xuân tuổi hạc mấy ai nào
Nếu có đôi người cũng chẳng sao
Bởi thuốc no đầy ưa bướm lượn
Do tình khỏe mạnh thích đời chao
Chê cơm lắm bữa nhà tan nát
Quý phở nhiều hôm vợ nhảy trào
Đã biết ta bà nơi cõi tạm
Lòng tham ái mộng cứ luôn cào./.

TXS 11/11/2017

buixuanphuong09
12-11-2017, 09:16 AM
DẠ CỔ HOÀI LANG

Hồn thơ Dạ Cổ kết duyên tình
Quyến những cô nàng dáng thật xinh
Bảy chữ rồng bay thêu thắm đỉnh
Tám câu phượng múa dệt tươi hình
Chuyên cần luyện luật tâm hằng tỉnh
Nhẫn nại rèn từ trí lại minh
Bốn bể giao lưu đường mãi thịnh
Lời hay chúc bạn chẳng riêng mình.

BXP 09.11.2017

MỘT GÓC HUÊ VIÊN

Một góc huê viên cảnh hữu tình
Thi đàn cũng tựa mái nhà xinh
Người xa lắm bận vừa thương ảnh
Kẻ vắng nhiều phen lại nhớ hình
Rượu đó nồng nàn khi phối hợp
Trăng này bát ngát buổi liên minh
Trời khuya thắp lửa con tim ấm
Bởi lạnh cho nên ráng giữ mình.

DCHL

CHẲNG RIÊNG MÌNH

Nhân duyên Thi Hữu rất thân tình
Bốn bể chung nhà một mái xinh
Trẻ gửi lời hay làm mục kỉnh
Già gieo ý tốt tạo khuôn hình
Vần thơ họa xướng tâm tư thịnh
Con chữ giao hòa trí tuệ minh
Nghiệp quả luân hồi không thể tính
Buồn vui sướng khổ chẳng riêng mình.

BXP 12.11.2017
Một bài chỉ có thể gửi hai nơi và mình, tôi đáp họa DC & Van, bài "Chẳng sao" của bác Sinh xin khất lại

buixuanphuong09
12-11-2017, 07:22 PM
CHẲNG SAO

Hồi xuân tuổi hạc mấy ai nào
Nếu có đôi người cũng chẳng sao
Bởi thuốc no đầy ưa bướm lượn
Do tình khỏe mạnh thích đời chao
Chê cơm lắm bữa nhà tan nát
Quý phở nhiều hôm vợ nhảy trào
Đã biết ta bà nơi cõi tạm
Lòng tham ái mộng cứ luôn cào./.

TXS 11/11/2017

MẶC GIÓ CÀO

Phở tái! Ừ xem nó thế nào!
Một lần … Quả thật ngọt ngon sao!
Nghe răng sần sật … ong đùa giỡn
Thấy lưỡi tê rần … bướm lượn chao
Hoan hỉ vào trang hồn bút dậy
An nhiên gửi mạng tứ thơ trào
Kiểu này … ai bảo là không khoái?
Cứ thỏa đam mê mặc gió cào.

BXP 12.11.2017
Họa vui tếu, chứ thực tình chả bao giờ dám nghĩ tới. “Hạnh phúc đơn sơ tôi nâng niu gìn giữ”.

Dạ Cổ Hoài Lang
13-11-2017, 12:15 AM
TÌNH XUÂN

Cưỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo gân Minh Mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo đâu phai lạt
Bia đá trơ gan sóng nước cào

Vancali 96

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHẲNG SAO

Hồi xuân tuổi hạc mấy ai nào
Nếu có đôi người cũng chẳng sao
Bởi thuốc no đầy ưa bướm lượn
Do tình khỏe mạnh thích đời chao
Chê cơm lắm bữa nhà tan nát
Quý phở nhiều hôm vợ nhảy trào
Đã biết ta bà nơi cõi tạm
Lòng tham ái mộng cứ luôn cào./.

TXS 11/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NIỀM RIÊNG

Bâng khuâng tưởng nhớ tháng năm nào
Mất ngủ canh trường dậy đếm sao
Sóng trỗi dòng thương đang cuộn chảy
Triều dâng bể ái lại tuôn trào
Vườn cao Tết đến đàn ong tụ
Ruộng rộng Xuân về cánh én chao
Thời thế như vầy đành phải vậy
Niềm riêng hiu hắt gió Thu cào.

BXP 12.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

BÓNG HOÀNG HÔN

Hoàng hôn phủ sợi khói chưa nào
Cảnh sắc xem chừng lãng mạn sao
Vẽ ý tưng bừng vui lễ hội
Bày câu rộn rã đón phong trào
Cùng huynh góp mặt lời đưa đẩy
Với tỷ trêu tình bướm lượn chao
Món nợ thi đường đâu trả hết
Khi nghe tấc dạ nó cồn cào.

DCHL

Tran Xuan Sinh
13-11-2017, 06:51 AM
BẮN TRÚNG ĐÍCH…

Phép nước xin đừng “bắn chỉ thiên”(*)
Luân thường ngán nỗi tệ hoàn nguyên:
Xảo trò đục khoét vơ công quỹ
Giỏi kế chui leo chạy chức quyền
Triệt phá gian thần vì nước thịnh
Tẩy trừ quốc nạn bởi dân yên
Lạc Hồng bốn cõi vui hòa thuận
Truyền thống Rồng Tiên mãi đẹp bền

19/8/2017
Trọng Tăng
.................................................. ..........................
(*)Lời Thủ tướng(1/8/2016): "Ta bắn chỉ thiên đã quá nhiều mà không trúng ai cả"


ĐÍCH AN TOÀN

Bây giờ chỉ có pháo hoa thiên
Dịp tết chia rồi gói trọn nguyên
Phạt xử văn bài nơi giới luật
Xin cho lý lẽ chốn công quyền
Giao thừa lũ trẻ chờ xem mệt
Buổi tối thân già đợi ngủ yên
Dẫu việc an toàn dân đã biết
Mà sao đích nọ vẫn chưa bền./.

TXS 13/11/2017

Tran Xuan Sinh
13-11-2017, 02:54 PM
TÌNH XUÂN

Cưỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo gân Minh Mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo đâu phai lạt
Bia đá trơ gan sóng nước cào

Vancali 96

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

BÓNG HOÀNG HÔN

Hoàng hôn phủ sợi khói chưa nào
Cảnh sắc xem chừng lãng mạn sao
Vẽ ý tưng bừng vui lễ hội
Bày câu rộn rã đón phong trào
Cùng huynh góp mặt lời đưa đẩy
Với tỷ trêu tình bướm lượn chao
Món nợ thi đường đâu trả hết
Khi nghe tấc dạ nó cồn cào.

DCHL

NỖI NIỀM RIÊNG

Nghĩ chuyện đề thơ sướng chửa nào
Nhưng mà bận rộn biết làm sao
Bao ngày vắng bạn lòng thấp thỏm
Những lúc xa nhà dạ đảo chao
Trọng nghĩa nhân tình ân báo đáp
Thương thân cốt nhục lệ rơi trào
Tâm đầy lực yếu còn chi nữa
Sẻ nỗi niềm riêng bớt bụng cào./.

TXS 13/11/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
13-11-2017, 10:16 PM
NỖI NIỀM RIÊNG

Nghĩ chuyện đề thơ sướng chửa nào
Nhưng mà bận rộn biết làm sao
Bao ngày vắng bạn lòng thấp thỏm
Những lúc xa nhà dạ đảo chao
Trọng nghĩa nhân tình ân báo đáp
Thương thân cốt nhục lệ rơi trào
Tâm đầy lực yếu còn chi nữa
Sẻ nỗi niềm riêng bớt bụng cào./.

TXS 13/11/2017

@ Hoan hô DCHL đã trở lại "tưng bừng, vui vẻ". TXS chưa góp họa được với bạn vì đang nhiều việc riêng (công việc, sức khỏe, ...). Nay "trộm" ít thời gian họa nhanh. Mong sớm trở lại hầu thơ dài dài với bạn!

THƠ LÀ NIỀM VUI

Ngồi ôm kỷ niệm mến thương nào
Nhạc với thơ còn chỉnh bản sao
Lịch sự nên anh lời đẹp nói
Văn minh sẽ chị tứ hay trào
Ngày lương khấm khá xơi toàn thịt
Lúc phận bèo nhèo húp mỗi chao
Thể dục thường xuyên thì mới khỏe
Về đêm thả xướng loạn cào cào.

DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

* Dạo này dù khá bận rộn nhưng tôi cũng ráng viết đôi bài góp vui cùng anh em tỷ muội thầy ạ , trước mắt vẫn còn viết được nên cố gắng chút , không biết sau này có còn thời gian rảnh để giao lưu với mọi người hay không , tôi cũng lu bu công việc nhà cửa lắm thầy.

Vài lời trao đổi cùng thầy , chúc thầy và gia đình luôn vui mạnh , hạnh phúc an nhiên.

vancali96
14-11-2017, 08:28 AM
THƠ LÀ NIỀM VUI

Ngồi ôm kỷ niệm mến thương nào
Nhạc với thơ còn chỉnh bản sao
Lịch sự nên anh lời đẹp nói
Văn minh sẽ chị tứ hay trào
Ngày lương khấm khá xơi toàn thịt
Lúc phận bèo nhèo húp mỗi chao
Thể dục thường xuyên thì mới khỏe
Về đêm thả xướng loạn cào cào.

DCHL


Khát vọng cào !

Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !

Vancali 11.13.17

buixuanphuong09
14-11-2017, 08:32 AM
CHẲNG SAO

Hồi xuân tuổi hạc mấy ai nào
Nếu có đôi người cũng chẳng sao
Bởi thuốc no đầy ưa bướm lượn
Do tình khỏe mạnh thích đời chao
Chê cơm lắm bữa nhà tan nát
Quý phở nhiều hôm vợ nhảy trào
Đã biết ta bà nơi cõi tạm
Lòng tham ái mộng cứ luôn cào./.

TXS 11/11/2017

BÓNG HOÀNG HÔN

Hoàng hôn phủ sợi khói chưa nào
Cảnh sắc xem chừng lãng mạn sao
Vẽ ý tưng bừng vui lễ hội
Bày câu rộn rã đón phong trào
Cùng huynh góp mặt lời đưa đẩy
Với tỷ trêu tình bướm lượn chao
Món nợ thi đường đâu trả hết
Khi nghe tấc dạ nó cồn cào.

DCHL

TÌNH THƠ

Tờ mây bạn gửi tự hôm nào
Đã nhận về rồi hoãn lại sao?
Vận bí lời eo tâm hụt hẫng
Từ nghèo tứ cạn dạ chênh chao
Vì tình họa xướng hồn thơ dậy
Bởi nghĩa giao lưu ý phú trào
Một khối nhân hòa ta giữ trọn
Mặc cho nắng dữ gió dai cào.

BXP 13.11.2017
Gắng đăng nốt hai bài hôm qua rồi nghỉ, cái thất thường của tuổi già, uống liều thuốc cảm rồi cũng ổn thôi.

Tran Xuan Sinh
18-11-2017, 02:51 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ẤM LÒNG của tg Nắng Xuân nhân ngày 20/11

16. GỬI THẦY

Bao điều nghĩa cả viết gì đây
Trọn nỗi niềm riêng gửi tới thầy
Để chữ như từng viên ngọc bích
Cho đời tựa những áng lầu mây
Sông dài chẳng sánh lòng thanh bạch
Biển rộng nào so trí vững đầy
Cảm nhận đôi lời mong thấu rõ
Ơn Người, lớp trẻ tượng đài xây./.

TXS 18/11/2017
@ Nhân ngày 20/11, mượn vận của NX, xin viết đề tặng những bậc thầy về Thơ Đường luật, trong DĐVNTH, như Admin Huy Thông, nhà giáo VMT, Nhà giáo Nắng Xuân, Nhà giáo Hồng Thoại, Nhà giáo Nguyên Xuân, … cùng nhiều bạn hữu mà TXS từng ái mộ, cảm mến!

Tran Xuan Sinh
22-11-2017, 07:07 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17



KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

Tran Xuan Sinh
22-11-2017, 04:08 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá nhảy
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL



CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2017, 11:51 PM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÊM

Đêm về gió lộng cả vườn yêu
Mở lá thư xanh nhận buổi chiều
Chú vượn bên thềm chân lỏng khỏng
Ông già góc chợ dáng liêu xiêu
Làm thơ mấy chữ người kêu ít
Gảy nhạc dăm cung kẻ nói nhiều
Bóng tối ru buồn con sáo sậu
Sao trời lấp lánh chẳng hề kiêu.

DCHL

vancali96
23-11-2017, 07:51 AM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÊM

Đêm về gió lộng cả vườn yêu
Mở lá thư xanh nhận buổi chiều
Chú vượn bên thềm chân lỏng khỏng
Ông già góc chợ dáng liêu xiêu
Làm thơ mấy chữ người kêu ít
Gảy nhạc dăm cung kẻ nói nhiều
Bóng tối ru buồn con sáo sậu
Sao trời lấp lánh chẳng hề kiêu.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nhịp yêu

Gió lộng thu vàng trỗi nhịp yêu
“ Bô Sa “ tấp nập lúc về chiều
Trai thanh chạy “ xế “ làm mây động
Nữ tú che dù để nắng xiêu
Bạn ở quê nhà sung sướng quá
Ta nơi đất khách nhớ nhung nhiều
Mong ngày tao ngộ đầy tâm sự
Thỏa mãn sự đời … chẳng dám kiêu

Vancali 11.22.17

“ Bô Sa = Bolsa

vancali96
23-11-2017, 08:40 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá nhảy
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Ngày thu

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2017, 09:14 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá lặn
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÀY THU

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢNH ĐỜI

Giữa đóa hồng nhung con bướm đậu
Trên cành phượng vỹ bóng chiều sa
Hè sang nắng gọi chân leo dốc
Tết đến tiền kêu cẳng lấy đà
Rượu ngát hương làm vui mấy kẻ
Đời nồng vị khiến khổ mình ta
Thuyền xưa bến cũ chưa neo lại
Ngắm ánh trăng non cũng thấy già.

DCHL

buixuanphuong09
25-11-2017, 10:44 AM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá lặn
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

NGÀY THU

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

CẢNH ĐỜI

Giữa đóa hồng nhung con bướm đậu
Trên cành phượng vỹ bóng chiều sa
Hè sang nắng gọi chân leo dốc
Tết đến tiền kêu cẳng lấy đà
Rượu ngát hương làm vui mấy kẻ
Đời nồng vị khiến khổ mình ta
Thuyền xưa bến cũ chưa neo lại
Ngắm ánh trăng non cũng thấy già.

DCHL

CŨNG CHƯA GIÀ

Khi trong hồ nước tôm tìm … lặn
Lúc ửng da trời nhạn rõi … sa!
Mõ tụng canh khuya trì Bát Nhã
Chuông reo sớm rạng bái Di Đà
Âm thầm vững bước neo “vô ngã” *
Lặng lẽ vươn mình xả “của ta”
Phật Pháp nghiền ngâm mong chuyển nghiệp
Tám mươi … mặc nó, cũng chưa già.

BXP 25.11.2017
* Ngã cũng là ta, nhưng “vô ngã” với “của ta” thì khác nhau nên không mất lỗi trùng từ.

Dạ Cổ Hoài Lang
27-11-2017, 11:43 PM
CŨNG CHƯA GIÀ

Khi trong hồ nước tôm tìm … lặn
Lúc ửng da trời nhạn rõi … sa!
Mõ tụng canh khuya trì Bát Nhã
Chuông reo sớm rạng bái Di Đà
Âm thầm vững bước neo “vô ngã” *
Lặng lẽ vươn mình xả “của ta”
Phật Pháp nghiền ngâm mong chuyển nghiệp
Tám mươi … mặc nó, cũng chưa già.

BXP 25.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỘNG TUỔI GIÀ

Muốn khỏe thì đừng chơi thuốc phiện
Ưa giòn hãy tránh thử cần sa
Phần anh mới tậu con tê giác
Khoản tớ vừa mua chú lạc đà
Sáng cưỡi ra đồng vui với bạn
Chiều dồn xuống bếp ngủ cùng ta
Buồn vui một kiếp đời dâu bể
Gởi tứ đường thi mộng tuổi già.

DCHL

Tran Xuan Sinh
28-11-2017, 10:51 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

1. KHỞI TẠO

Làm thơ với biển bạn Trang mời
Chẳng dám la cà sợ chữ vơi
Dẫu bận nhiều công nào bỏ viết
Hay bàn lắm chuyện vẫn tìm chơi
Trời trong ánh nguyệt soi đường tỏ
Sóng bạc thuyền trăng giữ đảo ngời
Mải miết nhìn ai ngoài bãi rộng
Tâm tình khởi tạo tứ vần khơi./.

TXS 28/11/2017

buixuanphuong09
28-11-2017, 07:35 PM
CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

MỘNG TUỔI GIÀ

Muốn khỏe thì đừng chơi thuốc phiện
Ưa giòn hãy tránh thử cần sa
Vì anh mới tậu con tê giác
Mới tớ vừa mua chú lạc đà
Sáng cưỡi ra đồng vui với bạn
Chiều dồn xuống bếp ngủ cùng ta
Buồn vui một kiếp đời dâu bể
Gởi tứ đường thi mộng tuổi già.

DCHL

MỘT THỜI …

Giữ đất nào e viên đạn lạc
Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
Cuốc cày vững dạ còn sung sức
Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
Bất khuất đương đầu không hãi giặc
Kiên cường bám trụ phải kinh ta
Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

BXP 28.11.2017

Tran Xuan Sinh
28-11-2017, 08:19 PM
MỘNG TUỔI GIÀ

Muốn khỏe thì đừng chơi thuốc phiện
Ưa giòn hãy tránh thử cần sa
Vì anh mới tậu con tê giác
Mới tớ vừa mua chú lạc đà
Sáng cưỡi ra đồng vui với bạn
Chiều dồn xuống bếp ngủ cùng ta
Buồn vui một kiếp đời dâu bể
Gởi tứ đường thi mộng tuổi già.

DCHL

MỘT THỜI …

Giữ đất nào e viên đạn lạc
Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
Cuốc cày vững dạ còn sung sức
Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
Bất khuất đương đầu không hãi giặc
Kiên cường bám trụ phải kinh ta
Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

BXP 28.11.2017

ĐẤT TRỜI MỘT DẢI

Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
Làm thơ bởi đảo tình son sắt
Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
Biển lớn muôn đời non nước Việt
Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
Đất trời một dải luôn gìn giữ
Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

TXS 28/11/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
28-11-2017, 11:10 PM
MỘT THỜI …

Giữ đất nào e viên đạn lạc
Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
Cuốc cày vững dạ còn sung sức
Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
Bất khuất đương đầu không hãi giặc
Kiên cường bám trụ phải kinh ta
Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

BXP 28.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẤT TRỜI MỘT GIẢI

Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
Làm thơ bởi đảo tình son sắt
Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
Biển lớn muôn đời non nước Việt
Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
Đất trời một giải luôn gìn giữ
Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

TXS 28/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ủ DUYÊN

Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

DCHL

vancali96
29-11-2017, 08:17 AM
MỘT THỜI …

Giữ đất nào e viên đạn lạc
Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
Cuốc cày vững dạ còn sung sức
Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
Bất khuất đương đầu không hãi giặc
Kiên cường bám trụ phải kinh ta
Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

BXP 28.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẤT TRỜI MỘT GIẢI

Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
Làm thơ bởi đảo tình son sắt
Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
Biển lớn muôn đời non nước Việt
Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
Đất trời một giải luôn gìn giữ
Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

TXS 28/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ủ DUYÊN

Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

DCHL[/SIZE]

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Cánh nhạn trời xa

U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già

Vancali 11.28.17

Tran Xuan Sinh
29-11-2017, 08:59 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6



CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO

Chúc mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Tớ ở phương xa gửi tiếng chào
Trọng cháu bà chăm tình trọn giữ
Yêu chồng vợ đảm nghĩa dày trao
Công nhà vững dạ làm chu đáo
Mạng ảo đều tay đáng tự hào
Một thuở ngành y như phụ mẫu
Hưu về quả ngọt sướng nhường bao./.

TXS 29/11/2017

Tran Xuan Sinh
29-11-2017, 10:23 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png



Ủ DUYÊN


Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.


DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Cánh nhạn trời xa


U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già.


Vancali 11.28.17



DUYÊN TÌNH MỘT THUỞ

Ngó ảnh cô nàng tươi sáng đẹp
Trông người dáng vẻ rõ kiêu sa
Làm thơ lắm bạn ưa đầy chữ
Kể chuyện nhiều anh thích mạnh đà
Ắt hẳn vui vầy toàn mạng ảo
Âu là thổn thức chỉ mình ta
Duyên tình một thuở như hoa nở
Chớ để tàn phai ngỡ tựa già./.

TXS 29/11/2017

hoanggiao
29-11-2017, 09:52 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6


CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO


Chúc mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Tớ ở phương xa gửi tiếng chào
Trọng cháu bà chăm tình trọn giữ
Yêu chồng vợ đảm nghĩa dày trao
Công nhà vững dạ làm chu đáo
Mạng ảo đều tay đáng tự hào
Một thuở ngành y như phụ mẫu
Hưu về quả ngọt sướng nhường bao./.


TXS 29/11/2017


TẠ ƠN

Cảm kích thi đàn mộng kết giao
Đường thơ gió lộng bắt tay chào
Tâm hồn mãi trải hoa lòng tặng
Trí tuệ luôn bồi ngọn bút trao
Sức mạnh mong tròn lay biển cả
Niềm vui muốn trọn tỏa anh hào
Ơn Người đến gửi tình thương mến
Hạnh phúc bây giờ ngọt biết bao

Hoàng Giao

Dạ Cổ Hoài Lang
30-11-2017, 12:02 AM
CÁNH NHẠN TRỜI XA

U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già.

Vancali 11.28.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DUYÊN TÌNH MỘT THUỞ

Ngó ảnh cô nàng tươi sáng đẹp
Trông người dáng vẻ rõ kiêu sa
Làm thơ lắm bạn ưa đầy chữ
Kể chuyện nhiều anh thích mạnh đà
Ắt hẳn vui vầy toàn mạng ảo
Âu là thổn thức chỉ mình ta
Duyên tình một thuở như hoa nở
Chớ để tàn phai ngỡ tựa già./.

TXS 29/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THÂN GIÀ

Khi đời mặn chát dòng châu nhỏ
Cũng số chua lè giọt lệ sa
Cứ ngỡ giao lưu cùng khổng tước
Nào hay gặp gỡ với kỳ đà
Hồn xưa buổi tối ê chề mộng
Lối vắng ban chiều ngán ngẩm ta
Kỷ niệm buồn vui dù thoáng chốc
Khơi trong gạn đục tấm thân già.

DCHL

HỒNG THOẠI
30-11-2017, 12:36 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6




NGÀY VUI
( Họa vui )

Đến dự ngày vui của sếp Giao
Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
Điệu hát bài ca say kiến tạo
Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
HỒNG THOẠI 30.11.17

buixuanphuong09
30-11-2017, 08:22 PM
ĐẤT TRỜI MỘT DẢI

Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
Làm thơ bởi đảo tình son sắt
Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
Biển lớn muôn đời non nước Việt
Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
Đất trời một dải luôn gìn giữ
Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

TXS 28/11/2017

Ủ DUYÊN

Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

DCHL

KẾT TÌNH

Họa vận mừng vui tình đã kết
Thảo bài sảng khoái bút còn sa
Đường thi chuốt luật càng hăng sức
Lục bát rèn câu lại được đà
Ngọt kẹo tươi hoa mang tặng trẻ
Thơm chè đậm thuốc để dành ta
Cầu thơ tiếp nối mong bền nhịp
Thoải mái giao lưu mặc cái già.

BXP 30.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
30-11-2017, 11:59 PM
KẾT TÌNH

Họa vận mừng vui tình đã kết
Thảo bài sảng khoái bút còn sa
Đường thi chuốt luật càng hăng sức
Lục bát rèn câu lại được đà
Ngọt kẹo tươi hoa mang tặng trẻ
Thơm chè đậm thuốc để dành ta
Cầu thơ tiếp nối mong bền nhịp
Thoải mái giao lưu mặc cái già.

BXP 30.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KẾT DUYÊN

Làm thơ viết nhạc hồn tươi trẻ
Khóc nắng than mưa phận cỗi già
Chén rượu hương nồng trao gởi bác
Cây tình vị đắng để cho ta
Vài câu ngũ độ hình non nớt
Một khúc tam thanh dáng đẫy đà
Gõ tiếng kinh cầu đêm tĩnh lặng
Sư thầy vuốt nhẹ áo cà sa.

DCHL

Tran Xuan Sinh
01-12-2017, 10:33 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

9. KẾT BẠN
(Kỷ niệm ngày kết bạn facebook)

Vào phây kết bạn gửi qua mời
Mạng ảo ta cùng giữ chớ vơi
Ảnh đẹp phô nhiều duyên nét trỗi
Trang đầy tỏa sáng luật đường chơi
Lời thơ khó tả tình thân trọn
Ngọn bút đều gieo chữ rạng ngời
Xướng họa thi đàn mong thỏa mãn
Giao hòa rộng lớn để lòng khơi./.

TXS 01/12/2017

Tran Xuan Sinh
01-12-2017, 08:29 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XIN của tác giả XuanDong

7. NGẪM

Ngẫm ngợi bao điều cái thuở xưa
Giàu tham tích của được dư thừa
Bày lưng trải đất sau mùa bão
Bán mặt cho trời giữa tiết mưa
Chẳng nghĩ người thân tình chửa đáp
Còn xua nghĩa trọng tội không chừa
Mai ngày bỏ sạch bàn tay trắng
Lưới nghiệp luân hồi dễ mấy thưa./.

TXS 01/12/2017

Tran Xuan Sinh
04-12-2017, 05:19 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24301174_2069965013247945_1607432866411182260_n.jp g?oh=001299540a089a598ba144110a057879&oe=5A9BA671


VIỆC LỚN

Một tháng mà nên việc lớn rồi
Công trình lăng mộ mẹ cha tôi
Hai dòng hòe quế nguyền xây dựng
Một cỗi thung huyên khởi tạo bồi
Dưỡng dục ân dày theo đạo giữ
Sinh thành nghĩa trọng nhớ nguồn khơi
Làm con trước phải lo đền đáp
Phát nguyện từ tâm khó diễn lời./.

TXS 04/12/2017

vancali96
05-12-2017, 08:11 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24301174_2069965013247945_1607432866411182260_n.jp g?oh=001299540a089a598ba144110a057879&oe=5A9BA671


VIỆC LỚN

Một tháng mà nên việc lớn rồi
Công trình lăng mộ mẹ cha tôi
Hai dòng hòe quế nguyền xây dựng
Một cỗi thung huyên khởi tạo bồi
Dưỡng dục ân dày theo đạo giữ
Sinh thành nghĩa trọng nhớ nguồn khơi
Làm con trước phải lo đền đáp
Phát nguyện từ tâm khó diễn lời./.

TXS 04/12/2017

Đạo con

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẫm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời

Vancali 12.4.17

Tran Xuan Sinh
05-12-2017, 10:39 AM
Đạo con

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17



NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
05-12-2017, 11:46 PM
VIỆC LỚN

Một tháng mà nên việc lớn rồi
Công trình lăng mộ mẹ cha tôi
Hai dòng hòe quế nguyền xây dựng
Một cỗi thung huyên khởi tạo bồi
Dưỡng dục ân dày theo đạo giữ
Sinh thành nghĩa trọng nhớ nguồn khơi
Làm con trước phải lo đền đáp
Phát nguyện từ tâm khó diễn lời./.

TXS 04/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẠO CON

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHỮ HIẾU VUÔNG TRÒN

Mừng thay những việc lớn xong rồi
Đạo nghĩa vuông tròn bạn chúng tôi
Nhớ mẹ tường kia hồ đã đắp
Thương cha vách nọ chỉ đang bồi
Con trồng quýt bưởi mùi thơm dậy
Cháu ngắm cam xoài vị ngọt khơi
Cúc dục ân thâm Đông Hải đại *
Ngàn năm sử sách mãi vang lời.

DCHL

Cúc dục ân thâm Đông Hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái Sơn cao.

vancali96
06-12-2017, 08:39 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẠO CON

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHỮ HIẾU VUÔNG TRÒN

Mừng thay những việc lớn xong rồi
Đạo nghĩa vuông tròn bạn chúng tôi
Nhớ mẹ tường kia hồ đã đắp
Thương cha vách nọ chỉ đang bồi
Con trồng quýt bưởi mùi thơm dậy
Cháu ngắm cam xoài vị ngọt khơi
Cúc dục ân thâm Đông Hải đại *
Ngàn năm sử sách mãi vang lời.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán " đạo hàm " câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

manhky
06-12-2017, 09:12 AM
HỌC MÃI
(Khoán thủ)

HỌC maĩ cho đời được tỏa thông
TẬP say sức khỏe vững như đồng
LÀM con sóng vỗ tưng bừng bến
THEO ngọn triều về rộn rã sông
ĐẠO nghĩa ngàn năm vừng nguyệt mở
ĐỨC ân vạn thuở bóng sao lồng
BÁC mong hạnh phúc toàn dân tộc
HỒ Chí Minh ngời thắm biển đông.

Mạnh Kỷ
06/12/2017

Tran Xuan Sinh
06-12-2017, 03:02 PM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017

nhuquynh
06-12-2017, 04:09 PM
CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017



NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2017, 10:21 PM
Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán " đạo hàm " câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÃ MẾN RỒI

Dạ Cổ từ lâu đã mến rồi
Tình đầy nghĩa nặng bác Sinh tôi
Đường thi một áng vừa tâm mở
Lục bát vài chương cũng trí bồi
Cánh hạc đè mây khi lướt gió
Con thuyền cưỡi sóng buổi ra khơi
Hương xuân ấp ủ trong chiều muộn
Bạn hữu mừng vui cảm kích lời.

DCHL

vancali96
07-12-2017, 08:25 AM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017

Thế thôi

Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

Vancali 12.6.17

Tran Xuan Sinh
07-12-2017, 10:32 AM
HỌC MÃI
(Khoán thủ)

HỌC maĩ cho đời được tỏa thông
TẬP say sức khỏe vững như đồng
LÀM con sóng vỗ tưng bừng bến
THEO ngọn triều về rộn rã sông
ĐẠO nghĩa ngàn năm vừng nguyệt mở
ĐỨC ân vạn thuở bóng sao lồng
BÁC mong hạnh phúc toàn dân tộc
HỒ Chí Minh ngời thắm biển đông.

Mạnh Kỷ
06/12/2017

HỌC HOÀI

HỌC hoài giũa suốt để làu thông
TẬP võ rèn thân tỏa sắc đồng
LÀM ánh dương tràn tươi vạn cảnh
THEO làn sóng vỗ đượm ngàn sông
ĐẠO tình ý trải cho người mãn
ĐỨC nghĩa lời trao tỏa nguyệt lồng
BÁC cười thỏa nguyện mừng xuân thắng
HỒ dào trí lực dẫu đang đông.

Huy Thanh
6/12/2017


HỌC VÀ HÀNH

HỌC hành tử tế sẽ minh thông
VÀ phải cùng nhau một chí đồng
NGHĨ tới tâm lòng tư tưởng Đảng
SUY tìm mạch đất ngọn ngành sông
ĐẠO ngời giữ thế như trời định
ĐỨC sáng lưu quang tựa nguyệt lồng
CỦA nước dân mình luôn nhớ mãi
BÁC Hồ dạy bảo rạng vừng đông./.

TXS 07/12/2017

Tran Xuan Sinh
08-12-2017, 07:47 AM
Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán "đạo hàm" câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÃ MẾN RỒI

Dạ Cổ từ lâu đã mến rồi
Tình đầy nghĩa nặng bác Sinh tôi
Đường thi một áng vừa tâm mở
Lục bát vài chương cũng trí bồi
Cánh hạc đè mây khi lướt gió
Con thuyền cưỡi sóng buổi ra khơi
Hương xuân ấp ủ trong chiều muộn
Bạn hữu mừng vui cảm kích lời.

DCHL

VUI MỪNG

Việc lớn giờ đây đã tạm rồi
Vui mừng các bạn hiểu cùng tôi
May vì vốn đủ không nhờ cậy
Sướng bởi tiền dư chẳng mượn bồi
Lặng lẽ làm xong mồ mả đẹp
Âm thầm trả hết nợ nần khơi
Ơn trời khỏe mạnh ngày hai bữa
Chủ thợ chè tươi rượu góp lời./.

TXS 08/12/2017

Gió Bụi
09-12-2017, 01:23 AM
CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017


https://i.imgur.com/JmQUB6Q.jpg

ĐỐI HỌA

Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
Trải ý cho tình đơm những nụ
Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

Gió Bụi
12082017

Tran Xuan Sinh
09-12-2017, 06:37 AM
TƯỞNG VẬY THÔI MÀ

Chẳng mất đâu mà, có bỏ đâu
Vẫn thường nhung nhớ bạc màu râu
Tính mèo hay ngủ khoe thành xấu
Mồm hạm giỏi ăn nhắc lại rầu
Sinh nhật bạn bầu quên ghé nhậu
Hỷ thời anh chị biếng vào bâu
Thôi thì xin hẹn ENG cùng NẪU
Có buổi nào vui nhảy sập lầu!

KIỀN ĐỨC - 08/12/17

BẠN ĐỨC TÌM ĐÂU?

Ơi người bạn Đức hỏi tìm đâu?
Nhẵn nhụi ông này hổng có râu
Ngõ tắt còn khuya chàng chạy ẩu
Đường quanh vẫn lạng thiếp lo rầu
Ly trà chẳng uống cho ruồi đậu
Thịt ngỗng không màng để kiến bâu
Gặp gỡ phen này vui hiểu thấu
Chào nhau ngật ngưỡng đến cao lầu.

Huy Thanh
8/12/2017


BỎ CHỢ
(Họa vui)

Lâu ngày chẳng thấy bạn Kiền đâu
Tóc vẫn còn xanh, bảo bạc đầu
Có lẽ không đều do máu xấu
Rằng hay chửa khỏe tại thân rầu
Buôn thùng bận bán nhà quên tậu
Xả thịt lo làm nhặng đến bâu
Bỏ chợ ngồi chơi thì cũng ẩu
Đành vô ngẫm chuyện ở trong lầu./.

TXS 09/12/2017

hoanggiao
09-12-2017, 07:52 AM
TƯỞNG VẬY THÔI MÀ

Chẳng mất đâu mà, có bỏ đâu
Vẫn thường nhung nhớ bạc màu râu
Tính mèo hay ngủ khoe thành xấu
Mồm hạm giỏi ăn nhắc lại rầu
Sinh nhật bạn bầu quên ghé nhậu
Hỷ thời anh chị biếng vào bâu
Thôi thì xin hẹn ENG cùng NẪU
Có buổi nào vui nhảy sập lầu!

KIỀN ĐỨC - 08/12/17
--------

BẠN ĐỨC TÌM ĐÂU?

Ơi người bạn Đức hỏi tìm đâu?
Nhẵn nhụi ông này hổng có râu
Ngõ tắt còn khuya chàng chạy ẩu
Đường quanh vẫn lạng thiếp lo rầu
Ly trà chẳng uống cho ruồi đậu
Thịt ngỗng không màng để kiến bâu
Gặp gỡ phen này vui hiểu thấu
Chào nhau ngật ngưỡng đến cao lầu.

Huy Thanh
8/12/2017
---------------


BỎ CHỢ
(Họa vui)

Lâu ngày chẳng thấy bạn Kiền đâu
Tóc vẫn còn xanh, bảo bạc đầu
Có lẽ không đều do máu xấu
Rằng hay chửa khỏe tại thân rầu
Buôn thùng bận bán nhà quên tậu
Xả thịt lo làm nhặng đến bâu
Bỏ chợ ngồi chơi thì cũng ẩu
Đành vô ngẫm chuyện ở trong lầu./.

TXS 09/12/2017

CÙNG NHAU

Hỏi mãi tìm hoài chẳng thấy đâu
Bây giờ chắc mọc khá nhiều râu
Còn mong Kiền Đức vơi lòng nẫu
Vẫn muốn Huy Thanh vợi chén rầu
Sếp Thoại chờ ngày trao lộc ấu*1
Cô Hoàng đợi tháng tặng tiền bâu*2
Nàng Vy thỏa nguyện tình như thấu
Nhất định cùng nhau phải cất lầu

Hoàng Giao
9/12/2017


*1. Củ ấu: những củ ấu đầu mùa, mùi thơm trong trẻo, vị ngọt mát đến lạ
*2. Bâu = Túi áo

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2017, 08:07 PM
VUI MỪNG

Việc lớn giờ đây đã tạm rồi
Vui mừng các bạn hiểu cùng tôi
May vì vốn đủ không nhờ cậy
Sướng bởi tiền dư chẳng mượn bồi
Lặng lẽ làm xong mồ mả đẹp
Âm thầm trả hết nợ nần khơi
Ơn trời khỏe mạnh ngày hai bữa
Chủ thợ chè tươi rượu góp lời./.

TXS 08/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHÚC MỪNG MỌI VIỆC HANH THÔNG

Chè tươi ngỗng béo thợ say rồi
Tiếp đãi ân cần hợp ý tôi
Chúc cậu băng sông người lãng tử
Mừng anh thúc ngựa gã cao bồi
Ơn cha chất nặng dường non thái
Nghĩa mẹ vun đầy tựa giếng khơi
Tất cả xong xuôi lòng mãn nguyện
Thầy Sinh bát cú trải êm lời.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2017, 08:14 PM
XUÂN TRÀN SỨC LỰC

Xuân tràn sức lực thể nào thôi
Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
Hãy gắng thân này còn chửa đội
Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
Trải mấy vần thơ đầy những tội
Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

TXS 08/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÃ NGỰA

Cũng bởi do mình thiếu nợ thôi
Người ta mã tấu lận lưng rồi
Tên vừa chém thẳng bàn chân chạy
Gã lại lia đều thể xác trôi
Nỗi khổ như rừng cây mọc lá
Niềm đau giống vạt cỏ lên chồi
Gian nhà hạnh phúc vương buồn thảm
Ngã ngựa nên đời thẻo sứt môi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
10-12-2017, 07:00 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

8. MỘT THỜI YÊU

Lâu rồi đã thấy được nàng yêu
Cảm động cầm tay hứa sẽ chiều
Nghĩ trộm mai ngày không vất vả
Mong thầm hiện tại chẳng liêu xiêu
Nào hay bởi dại tiền chưa đủ
Cũng biết vì si bạc chửa nhiều
Kẻ ở người đi về mỗi ngả
Đau lòng hẫng hụt có gì kiêu./.

TXS 10/12/2017

HỒNG THOẠI
10-12-2017, 12:27 PM
XUÂN TRÀN SỨC LỰC

Xuân tràn sức lực thể nào thôi
Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
Hãy gắng thân này còn chửa đội
Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
Trải mấy vần thơ đầy những tội
Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

TXS 08/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÃ NGỰA

Cũng bởi do mình thiếu nợ thôi
Người ta mã tấu lận lưng rồi
Tên vừa chém thẳng bàn chân chạy
Gã lại lia đều thể xác trôi
Nỗi khổ như rừng cây mọc lá
Niềm đau giống vạt cỏ lên chồi
Gian nhà hạnh phúc vương buồn thảm
Ngã ngựa nên đời thẻo sứt môi.

DCHL

NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ bao thầy quá giỏi thôi!
Bài đăng nửa tiếng họa xong rồi!
Mình đang vất vả mong từ trỗi
Bạn đã an nhàn quẳng bút trôi
Ý rõ lời hay càng phởn cội
Vần trơn luật chuẩn tất thơm chồi
Phần tui ngó lại sao đầy lỗi
Chẳng biết khi nào đỡ bặm môi!
HỒNG THOẠI 10.12.17

Tran Xuan Sinh
11-12-2017, 08:41 AM
NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ bao thầy quá giỏi thôi!
Bài đăng nửa tiếng họa xong rồi!
Mình đang vất vả mong từ trỗi
Bạn đã an nhàn quẳng bút trôi
Ý rõ lời hay càng phởn cội
Vần trơn luật chuẩn tất thơm chồi
Phần tui ngó lại sao đầy lỗi
Chẳng biết khi nào đỡ bặm môi!
HỒNG THOẠI 10.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HẠNH PHÚC

Phen này hạnh phúc rỡ ràng thôi
Những mạch đường thi chuyển hóa rồi
Nắng đỏ trên tường khe khẽ đậu
Mây hồng giữa phố nhẹ nhàng trôi
Vài đêm ủ mộng tươi vòm lá
Một bữa vầy duyên thắm khoảng chồi
Sẽ thấy ân tình luôn rộng mở
Chưa từng nhấp rượu cũng mềm môi.

DCHL

MỪNG

Bây giờ chú Dạ chẳng đòi thôi
Bởi xếp lời khen đã tặng rồi
Xướng họa lo làm cho chữ nổi
Chan hòa chớ để ngỡ bèo trôi
Vần thơ sáng tỏ còn đưa lối
Đạo pháp thường xuyên vẫn tỏa chồi
Cũng phải đôi lần công việc tối
Riêng dành giúp vợ rửa thìa môi./.

TXS 11/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2017, 09:47 PM
MỪNG

Bây giờ chú Dạ chẳng đòi thôi
Bởi xếp lời khen đã tặng rồi
Xướng họa lo làm cho chữ nổi
Chan hòa chớ để ngỡ bèo trôi
Vần thơ sáng tỏ còn đưa lối
Đạo pháp thường xuyên vẫn tỏa chồi
Cũng phải đôi lần công việc tối
Riêng dành giúp vợ rửa thìa môi./.

TXS 11/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Thầy Sinh thân mến !

Bài thơ DUYÊN CẠN tôi đã họa ba bài là NGŨ ĐỘ CHUA , NGÃ NGỰA và HẠNH PHÚC ... vì vậy tôi xin phép không họa tiếp để dành thời gian xướng - họa những bài khác cho thêm phong phú sân chơi thơ ĐL này của diễn đàn.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

8. MỘT THỜI YÊU

Lâu rồi đã thấy được nàng yêu
Cảm động cầm tay hứa sẽ chiều
Nghĩ trộm mai ngày không vất vả
Mong thầm hiện tại chẳng liêu xiêu
Nào hay bởi dại tiền chưa đủ
Cũng biết vì si bạc chửa nhiều
Kẻ ở người đi về mỗi ngả
Đau lòng hẫng hụt có gì kiêu./.

TXS 10/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHẲNG LÀM KIÊU

Bên đời vất vả nhạt màu yêu
Cõng nắng dầm mưa sớm lại chiều
Số kiếp phong trần thương cột đổ
Duyên tình lãng tử khóc nhà xiêu
Buồn phiền cũng tại đồng lương ít
Khổ sở là do món nợ nhiều
Lết xác nay về ăn của vợ
Cơm thường gạo mốc chẳng làm kiêu.

DCHL

Tran Xuan Sinh
13-12-2017, 12:30 PM
https://s7.postimg.org/5zfk9adpn/ggh.png



KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL



HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
13-12-2017, 10:25 PM
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL

Tran Xuan Sinh
14-12-2017, 06:22 AM
THĂM NHÀ DẠ CỔ

Nhà Cổ cao tầng cứ phả phê
Đến thăm hãy thỏa trước khi về
Gió trăng hứng trí nên nhiều mộng
Thơ phú du hồn hóa đắm mê
Bổi hổi câu tình mong họa vận
Mênh mang ngọn bút đợi ra đề
Hoài Lang hậu đãi bao tri kỷ
Đã định về rồi lại tỷ tê …

BXP 13.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ ĐƯỜNG GÓP MẶT

Thơ đường góp mặt hãy cùng phê
Cảm hứng từ xa lũ lượt về
Bác Phượng gieo vần trong thích thú
Cô Cà sắp chữ giữa đam mê
Nhiều phen Dạ Cổ chưa trùng vận
Lắm buổi Xuân Sinh chẳng mạ đề
Cứ vậy thi đàn luôn rộng mở
Riêng mình sếp Thoại giãy tê tê.

DCHL


CHỖ ẤY PHÊ

Dạ cổ phen này cũng thấy phê
Đường ray chỗ ấy kẻ đi về
Ngồi trông dễ sợ say mà thích
Ngó chạy nhanh vào tỏ dẫu mê
Đã nghiện chơi bài nên phạm lỗi
Còn ưa cá độ lẫn tham đề
Thành quen mỗi bận chưa hàng quán
Nỗi khổ trong đầu lại buốt tê./.

TXS 14/12/2017

vancali96
14-12-2017, 08:19 AM
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL

Thú xem phim

Đông về giá lạnh thú xem phim
Cốt chuyện tình yêu cứ mãi tìm
Gái thượng từng giây chờ cánh nhạn
Trai thành mỗi phút nhớ đồi sim
Người nơi phố thị mơ màng trỗi
Kẻ ở rừng sâu mộng mị chìm
Giặc đến thôn làng trong biển lửa
Tin buồn sét đánh ... vỡ nhầu tim

Vancali 12.13.17

Tran Xuan Sinh
14-12-2017, 10:48 AM
YÊU MÃI NƠI ĐÂY

CỔ MỘ Hương bồng rộn tiếng ca
Đào Tiên thắm nhụy Gió la đà
Vườn thơ Nắng đượm thầy đang trải
Chén rượu Xuân hồng bạn mới pha
Nghĩa nối Bình Yên bừng nhật Nguyệt
Tình Giao hạnh phúc toả Sơn hà
Ân nồng ngọc Thủy còn lưu mãi
Lục Thập em cười rạng Nhất Hoa.

Hoa Hồng Đen

LỘNG GIÓ LAM CHIỀU

LỤC THẬP em cười thoả khúc ca
Mừng XUÂN CỔ MỘ vững thêm đà
HUY đàn THUỶ xướng tơ HỒNG quyện
HẠC THỨC GIAO BÌNH ánh NGUYỆT pha
Tụ nghĩa ĐÔNG PHONG hoà Bắc Hải
Liên MINH TUẤN VŨ mộng NGÂN Hà
CON ĐƯỜNG ĐÁ NHỎ HƯƠNG nồng NHẤT
Lộng GIÓ LAM CHIỀU TÍM NGỌC HOA!

Nguyên Xuân
7/5/2017

Đã bấy lâu nay hiểu tự mình
Chưa vào Cổ Mộ trí nào minh
Lời thơ gửi tặng cùng thi hữu
Một chút thành tâm bởi nghĩa tình.

TRÔNG VỜI CỔ MỘ
(Họa thơ Hoa Hồng đen)

Trông vời Cổ Mộ viết lời ca
Gửi tặng và mong giữ lấy đà
Dạy dỗ bao người thơ nét trải
Vui vầy những buổi rượu trà pha
Trung Kỳ nhủ bạn về sơn cước
Bắc Bộ mời anh rẽ hải hà
Biết tuổi đang già không chỗ học
Đâu còn sức nữa để tầm hoa./.

TXS 14/12/2017
@ Trung Kỳ thì nhiều: từ VMT, Xuân Đào, … đến Khắc Hiền, Minh Thư, Mạnh Kỷ, …
Bắc Bộ thì hình như mới biết Nắng Xuân (Thái Bình).

HỒNG THOẠI
14-12-2017, 01:13 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289866#post289866)
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL

DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!


* Tên các nam diễn viên

HỒNG THOẠI 14.12.17

Tran Xuan Sinh
14-12-2017, 02:53 PM
HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL


DIỄN VIÊN


Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!


HỒNG THOẠI 14.12.17
* Tên các nam diễn viên



CHUYỆN XƯA

Xưa là chẳng được biết làm phim
Để mãi giờ đây lại kiếm tìm
Một thuở hay chờ sau bãi nhím
Đôi người đã hẹn cuối mùa sim
Êm đềm buổi sáng câu tình ỉm
Vất vả trời đêm ánh nguyệt chìm
Mảnh đạn qua rồi nhưng vẫn tím
Đau lòng buốt dạ nghĩ buồn tim./.

TXS 14/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2017, 10:10 PM
THÚ XEM PHIM

Đông về giá lạnh thú xem phim
Cốt chuyện tình yêu cứ mãi tìm
Gái thượng từng giây chờ cánh nhạn
Trai thành mỗi phút nhớ đồi sim
Người nơi phố thị mơ màng trỗi
kẻ ở rừng sâu mộng mị chìm
Giặc đến thôn làng trong biển lửa
Tin buồn sét đánh ... vỡ nhầu tim

Vancali 12.13.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!

* Tên các nam diễn viên

HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN XƯA

Xưa là chẳng được biết làm phim
Để mãi giờ đây lại kiếm tìm
Một thuở hay chờ sau bãi nhím
Đôi người đã hẹn cuối mùa sim
Êm đềm buổi sáng câu tình ỉm
Vất vả trời đêm ánh nguyệt chìm
Mảnh đạn qua rồi nhưng vẫn tím
Đau lòng buốt dạ nghĩ buồn tim./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

SẾP NHÀ MÌNH

Sếp Thoại nghe đồn đạo diễn phim
Bà con khoái chí mải mê tìm
Mắt nhung kính rượu yêu thương trẻ
Cảm mến già người ngọc hái sim
Mới cất nhà lầu hô của tặng
Vừa mua xế hộp bảo đồ chìm
Giang sơn một nẻo nhiều danh tiếng
Ghét bạn ? Anh thời đá bể tim !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2017, 10:15 PM
CHỖ ẤY PHÊ

Dạ cổ phen này cũng thấy phê
Đường ray chỗ ấy kẻ đi về
Ngồi trông dễ sợ say mà thích
Ngó chạy nhanh vào tỏ dẫu mê
Đã nghiện chơi bài nên phạm lỗi
Còn ưa cá độ lẫn tham đề
Thành quen mỗi bận chưa hàng quán
Nỗi khổ trong đầu lại buốt tê./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỰ NHỦ

Xưa giờ thuốc phiện ngửi là phê
Tiễn vạn người đi chẳng thấy về
Khổ cực tiền này tay nhớ giữ
Sang giàu khói đó bụng đừng mê
Đường ra phố thị còn quên lối
Nẻo tới văn chương cũng lạc đề
Buốt giá canh trường đêm bất tận
Trăng gầy đã lặn phía bên tê.

DCHL

Tran Xuan Sinh
15-12-2017, 11:10 AM
http://dantricdn.com/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2011/12/XmasCollection2_9aff4.jpg

VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017

HỒNG THOẠI
15-12-2017, 12:22 PM
CHỖ ẤY PHÊ

Dạ cổ phen này cũng thấy phê
Đường ray chỗ ấy kẻ đi về
Ngồi trông dễ sợ say mà thích
Ngó chạy nhanh vào tỏ dẫu mê
Đã nghiện chơi bài nên phạm lỗi
Còn ưa cá độ lẫn tham đề
Thành quen mỗi bận chưa hàng quán
Nỗi khổ trong đầu lại buốt tê./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỰ NHỦ

Xưa giờ thuốc phiện ngửi là phê
Tiễn vạn người đi chẳng thấy về
Khổ cực tiền này tay nhớ giữ
Sang giàu khói đó bụng đừng mê
Đường ra phố thị còn quên lối
Nẻo tới văn chương cũng lạc đề
Buốt giá canh trường đêm bất tận
Trăng gầy đã lặn phía bên tê.

DCHL


ÉP - PHÊ

Bác Cổ sưu tầm những chuyện phê
Hằng đêm diễn đạt khó ai về
Cô Hường áo não càng ưa kể
Ả Liễu âu sầu lại thích mê!
Đã thủ lời khuyên dừng gọi đế
Liền thương chỗ dạy bỏ ham đề
Từ đây tránh hẳn bao điều tệ
Cuộc sống trong lành hữu hảo tê.
HỒNG THOẠI 15.12.17

Huy Thanh
15-12-2017, 03:19 PM
http://dantricdn.com/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2011/12/XmasCollection2_9aff4.jpg

VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017

MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

Huy Thanh
15/12/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-12-2017, 06:52 AM
VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017

MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

Huy Thanh
15/12/2017



https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25348339_717357611787726_6470154397900996973_n.jpg ?oh=a0a06a51fac9bbbcf9c1a6190c83ee6e&oe=5ABF8C91


ĐÊM HỒNG PHÚC


Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
Thương đời cam bỏ chốn uy linh
Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
Phước lộc vô cùng cho cõi thế
Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.


KIỀN ĐỨC - 16/12/17

Tran Xuan Sinh
16-12-2017, 10:31 AM
MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

Huy Thanh
15/12/2017



ĐÊM HỒNG PHÚC

Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
Thương đời cam bỏ chốn uy linh
Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
Phước lộc vô cùng cho cõi thế
Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.

KIỀN ĐỨC - 16/12/17



TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
Rộn rã tin vui cả lối đình
Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

TXS 16/12/2017

HỒNG THOẠI
16-12-2017, 11:02 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289953#post289953)

VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017


NGÀY VUI
( Do không có đủ vốn từ để họa chính vận, đành phải họa tá vận.
Mong thầy thông cảm )

Nhân mừng lễ thọ của thầy Sinh
Bạn hữu hòa vui đến chật đình
Lắng đọng hồi nghe thơ Nguyễn Bính
Đua cười lúc thưởng kịch Hoài Linh
Bè nam mải uống vì khinh bịnh
Phái nữ quên ăn bởi chụp hình
Bữa tiệc trăm mâm bày hậu hĩnh
Tan sòng đã tỏ ánh bình minh.
HỒNG THOẠI 16.12.17

Tran Xuan Sinh
16-12-2017, 12:23 PM
TÌNH EM

Tình em chảy bỏng vẫn mong dành
Giá ngọc trong ngần chỉ dỗ anh
Dãi nắng sen hồng trao gửi phận
Dìu hương cúc đỏ đợi ươm nhành
Chiều ru lặng lẽ mây sầu tím
Mộng trải êm đềm chữ đẫm xanh
Thỏa nguyện hòa thơ cùng bạn hữu
Lời yêu khắc dạ mãi chân thành!

Nguyên Xuân
13/12/13

http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=289970#post289970

HẠT GIỐNG

Hạt giống từ em vẫn để dành
Cho đời hạnh phúc chỉ mình anh
Bài Kinh giải nghĩa mau vào đạo
Chữ phận làm dâu sớm trổ cành
Vẫn biết vui vầy tâm chẳng bạc
Hay là lưỡng lự tuổi còn xanh
Trần ai ngắn ngủi tìm đâu dễ
Một đấng mày râu đã trưởng thành./.

TXS 16/12/2017

Huy Thanh
16-12-2017, 08:37 PM
TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
Rộn rã tin vui cả lối đình
Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

TXS 16/12/2017

VỌNG GIÁNG SINH

Đêm chờ lặng lẽ đón Người sinh
Khắp nẻo “Bê lem” việc cũng đình
Nỗ lực ba Vua lời ngỏ thắm
Khom mình mục tử sứ truyền linh
Lòng ươm vạn thuở hoài ghi dấu
Mộng trải ngàn thu mãi khắc hình
Chúa đã vì ta rời lạc cảnh
Tâm hồn mẫn tuệ, trí hằng minh.

Huy Thanh
16/12/2017

vancali96
16-12-2017, 09:03 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25348339_717357611787726_6470154397900996973_n.jpg ?oh=a0a06a51fac9bbbcf9c1a6190c83ee6e&oe=5ABF8C91


MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

Huy Thanh
15/12/2017




ĐÊM HỒNG PHÚC


Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
Thương đời cam bỏ chốn uy linh
Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
Phước lộc vô cùng cho cõi thế
Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.


KIỀN ĐỨC - 16/12/17

TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
Rộn rã tin vui cả lối đình
Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

TXS 16/12/2017

Mừng chúa sinh

Tháng chạp ăn mừng lễ chúa sinh
Đèn hoa rực sáng tiệc linh đình
Lời ca rộn rã câu ân đức
Nhạc trổi tưng bừng bảng thánh linh
Xúm lại bầy chiên bày bức tượng
Vây quanh máng cỏ dựng khuôn hình
Ngôi Hai xuống thế nhiều an lạc
Sách sử bao đời đã chứng minh

Vancali 1.16.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-12-2017, 12:16 AM
VỌNG GIÁNG SINH

Đêm chờ lặng lẽ đón Người sinh
Khắp nẻo “Bê lem” việc cũng đình
Nỗ lực ba Vua lời ngỏ thắm
Khom mình mục tử sứ truyền linh
Lòng ươm vạn thuở hoài ghi dấu
Mộng trải ngàn thu mãi khắc hình
Chúa đã vì ta rời lạc cảnh
Tâm hồn mẫn tuệ, trí hằng minh.

Huy Thanh
16/12/2017

TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
Rộn rã tin vui cả lối đình
Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

Trần Xuân Sinh
16/12/2017



http://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2014/12/Thiep-GS2011-495x250.jpg


LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI
(Phúc Âm Gioan - chương 1, câu 14)



Giữa buổi đông hàn Chúa hạ sinh
Gian trần đón nhận nghĩa Thiên Đình
Khuyên đường mỹ hảo lòng như định
Mở hội chân thành phước đã linh
Giới Luật soi đường xây mở tính
Thần Linh chỉ cách tạc nên hình
Say cùng nhạc thánh đầy an tĩnh
Ánh lửa ân tình vẫn thực minh.


KIỀN ĐỨC - 17/12/17

Tran Xuan Sinh
17-12-2017, 10:12 AM
SO CHƠI
Có gì phải khó xử người ơi
Tài đức xem ra chẳng thiếu người
Họa phúc nên chăng trời sắp đặt
Sang hèn đâu phải ý người thôi
Tiền nhân chữ nghĩa cao vời vợi
Hậu duệ văn chương phải bồi hồi
Chiêm ngưỡng đôi dòng tâm rạo rực
Nâng đàn Vũ mỗ muốn so chơi

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

CHUYỆN CHƠI

Cái chữ sang hèn khổ bạn ơi
Mồ chôn cũng một kiếp con người
Tình yêu vạn thuở còn như thế
Lẽ sống muôn đời để vậy thôi
Buổi trước gây nhân nhiều tội lỗi
Lần sau nhận quả lắm chương hồi
Đừng tham ảo vọng vì danh lợi
Dẫu hiểu đây là nói chuyện chơi./.

TXS 17/12/2017

Tran Xuan Sinh
17-12-2017, 03:19 PM
https://s7.postimg.org/6fcfckbcr/nuoc-thumbnail-675x353.jpg



KIẾP ĐỌA ĐÀY


Bến vắng cô liêu thuyền mới đậu
Rừng già tĩnh mịch khói vừa bay
Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này
Nếu mảnh trăng vàng êm ái mượn
Thì dòng nước bạc khẽ khàng vay
Sương đêm nhỏ giọt trên cành lá
Mắc võng nằm nghe kiếp đọa đày.



DCHL



TRÁNH ĐỌA ĐÀY

Đàn trâu đã tối lo về ngủ
Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
Làm sao để tránh đọa thân đày./.

TXS 17/12/2017

buixuanphuong09
17-12-2017, 07:37 PM
CHỖ ẤY PHÊ

Dạ cổ phen này cũng thấy phê
Đường ray chỗ ấy kẻ đi về
Ngồi trông dễ sợ say mà thích
Ngó chạy nhanh vào tỏ dẫu mê
Đã nghiện chơi bài nên phạm lỗi
Còn ưa cá độ lẫn tham đề
Thành quen mỗi bận chưa hàng quán
Nỗi khổ trong đầu lại buốt tê./.

TXS 14/12/2017

TỰ NHỦ

Xưa giờ thuốc phiện ngửi là phê
Tiễn vạn người đi chẳng thấy về
Khổ cực tiền này tay nhớ giữ
Sang giàu khói đó bụng đừng mê
Đường ra phố thị còn quên lối
Nẻo tới văn chương cũng lạc đề
Buốt giá canh trường đêm bất tận
Trăng gầy đã lặn phía bên tê.

DCHL

MUỐN ĐƯỢC PHÊ

Muốn được nhiều người giúp đỡ phê
Cho tôi cải nghiệp trước khi “về”
Trì Kinh học Pháp gìn lòng tỉnh
Điểm hạt ngồi thiền xả nỗi mê
Trí chẳng lang thang miền Cực Lạc
Hồn luôn lảng vảng cội Bồ đề
Hoa gieo Tứ tuyệt còn say đắm
Chớ có khi nào nắm vẩy Tê …

BXP 17.12.2017

Tran Xuan Sinh
17-12-2017, 08:41 PM
MỪNG BÁC THÀNH CÔNG

Vui mừng Bác nguyện đã thành công
Thỏa nỗi niềm mơ sớm trỉa trồng
Phúc lộc ân dày nhờ Đức Tổ
Cây đời nghĩa nặng cậy Nguồn Tông
Dòng Lam nhớ Hạ (*) Bùi cơm mới
Cánh Phượng tìm Xuân đẹp nét hồng
Tuổi hạc chim chiều nay khỏe lại
Yên lành thỏa mãn mọi chờ trông./.

TXS 17/12/2017
(*) Hạ để đối với Xuân, nhưng “Hạ” ở đây cũng là “làng Hạ”, quê Bác Phương. Bùi là thơm, nhưng đây còn là họ Bùi, cũng vậy với “Xuân”.

Huy Thanh
18-12-2017, 11:25 AM
MỪNG BÁC THÀNH CÔNG

Vui mừng Bác nguyện đã thành công
Thỏa nỗi niềm mơ sớm trỉa trồng
Phúc lộc ân dày nhờ Đức Tổ
Cây đời nghĩa nặng cậy Nguồn Tông
Dòng Lam nhớ Hạ (*) Bùi cơm mới
Cánh Phượng tìm Xuân đẹp nét hồng
Tuổi hạc chim chiều nay khỏe lại
Yên lành thỏa mãn mọi chờ trông./.

TXS 17/12/2017
(*) Hạ để đối với Xuân, nhưng “Hạ” ở đây cũng là “làng Hạ”, quê Bác Phương. Bùi là thơm, nhưng đây còn là họ Bùi, cũng vậy với “Xuân”.

TRUY TÌM PHẢ HỆ

Khắc khoải bao ngày, đã nhọc công
Niềm vui thỏa nguyện những ươm trồng
Đây là nghĩa trả tròn câu đạo
Đó cũng ân đền vẹn tổ tông
Nỗi cảm chiều sa vời nợ thắm
Hồn mơ sáng hửng đẹp duyên hồng
Truy tìm phả hệ sau nhiều tháng
Kỉ niệm say tình kiếm dõi trông.

Huy Thanh
18/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
18-12-2017, 11:29 PM
TRÁNH ĐỌA ĐÀY

Đàn trâu đã tối lo về ngủ
Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
Làm sao để tránh đọa thân đày./.

TXS 17/12/2017

@ "Thật mới" đang lo học, còn "Giả cổ" thì mệt lắm thôi, Hoài Lang ơi!

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỤNG ĐƯỜNG TU

Những lúc xuân về bầy én liệng
Đôi lần hạ tới cánh diều bay
Anh chừa bể phận niềm tin đó
Chị vẽ cung yêu hạnh phúc này
Rượu đắng dăm thùng con cháu gởi
Tiền nhàu mấy xấp bạn bè vay
Bờ môi xám ngoét đêm hoang lạnh
Vụng kiếp tu nên tội lỗi đày.

DCHL
( Họa Lần 1 )

@ Câu nói của thầy như trên DC không hiểu rõ ý thầy lắm , thầy vui lòng nói rõ hơn được không ?

vancali96
19-12-2017, 08:38 AM
TRÁNH ĐỌA ĐÀY

Đàn trâu đã tối lo về ngủ
Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
Làm sao để tránh đọa thân đày./.

TXS 17/12/2017



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỤNG ĐƯỜNG TU

Những lúc xuân về bầy én liệng
Đôi lần hạ tới cánh diều bay
Anh chừa bể phận niềm tin đó
Chị vẽ cung yêu hạnh phúc này
Rượu đắng dăm thùng con cháu gởi
Tiền nhàu mấy xấp bạn bè vay
Bờ môi xám ngoét đêm hoang lạnh
Vụng kiếp tu nên tội lỗi đày.

DCHL
( Họa Lần 1 )

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

[COLOR="darkred"][SIZE="5"]Kỷ niệm buồn

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày

Vancali 12.18.17

Tran Xuan Sinh
19-12-2017, 09:52 AM
VỤNG ĐƯỜNG TU



Những lúc xuân về bầy én liệng
Đôi lần hạ tới cánh diều bay
Anh chừa bể phận niềm tin đó
Chị vẽ cung yêu hạnh phúc này
Rượu đắng dăm thùng con cháu gởi
Tiền nhàu mấy xấp bạn bè vay
Bờ môi xám ngoét đêm hoang lạnh
Vụng kiếp tu nên tội lỗi đày.


DCHL
( Họa Lần 1 )


Kỷ niệm buồn


Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.


Vancali 12.18.17


NHẪN NẠI TU

Ban chiều thổn thức chuông chùa điểm
Buổi sáng la đà chiếc lá bay
Gọi những linh hồn vương tội đấy
Vời bao phật tử ngụ quanh này
Thương người giữa cuộc tình chưa trả
Xả nợ trong đời kiếp đã vay
Nhẫn nại tu hành mong chánh quả
Rời xa cõi thế khỏi giam đày./.

TXS 19/12/2017
@ Dạ Cổ thân! Hôm đọc bài KIẾP ĐỌA ĐÀY của bạn, thấy 2 câu thực khác lạ:
"Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này"
TXS nghĩ đó là "Giao cổ đối". Do vậy, TXS làm 2 câu luận viết là:
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
với hy vọng cũng là "Giao cổ đối".
TXS muốn Dạ Cổ xem thử được không! Mấy bạn gửi thư riêng có hỏi 2 câu luận này, đối có vấn đề. TXS đã gửi thư cho Dạ Cổ, nhưng hộp thư bị khóa, đành chờ ý kiến của bạn trên trang này.
Thật ra TXS rất thích tìm tòi cái mới. Tuy nhiên, đây là cái mới chưa được định hình (chưa rõ được "nội hàm" và "ngoại diên"). Do vậy, TXS mới nói vắn tắt như trong ghi chú bài TRÁNH ĐỌA ĐÀY đã kêu lên vậy. Mong DCHL thông cảm và các bạn đã đọc hiểu cho!

Tran Xuan Sinh
19-12-2017, 03:35 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25552409_2077956342448812_3626196865883182600_n.jp g?oh=e032581b5c734afd8e82c7d5c09287cf&oe=5ABBF31F


TXS rất kém về khoản ăn uống, chỉ biết ăn mà không biết làm. Hoàng Giao mở trang "ẨM THỰC & THƠ", TXS khó viết, đành "cơm nhà lá vườn" góp vui vậy:


TRO CHUẨN

Tro này đã chuẩn, chín là xong
Bạn muốn bày cho cũng tỏ lòng
Quả chọn hơi mềm da dễ xát
Cây tìm chỉ mới hạt vừa bong
Đem về muối bỏ mười lon vợi (1)
Giữ lại giờ ăn bảy tiếng ròng (2)
Để chấm thêm vào gia vị nữa
Xơi liền tốt bụng chẳng ngồi rong./.

TXS 19/12/2017
@ (1) Tỷ lệ tro/muối là 1/10 (10 bát tro đầy thì 1 bát muối vơi)
(2) Muối sau 7 giờ là ăn được.

hoanggiao
19-12-2017, 08:26 PM
http://www.dulichangiang.vn/uploads/company_images/hinh_1437112630f56d06ca15a19c981d1387425bc1dfab.jp g

THỊT BÒ BẨY MÓN

Thịt bò bấy món cũng làm xong
Kính tặng thầy em cả tấm lòng
Lá lốt om vào chiên ngập dĩa
Mỡ chài cuốn lại nướng đầy nong
Đem giò mới hấp ngon chiều vợ
Nhủ cháo vừa ninh bổ biếu chồng
Mơ mộng bên nồi đang nhúng dấm
Tái này sa tế dạ hoài mong

Hoàng Giao
19/12/2017

vancali96
20-12-2017, 08:24 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25552409_2077956342448812_3626196865883182600_n.jp g?oh=e032581b5c734afd8e82c7d5c09287cf&oe=5ABBF31F


TXS rất kém về khoản ăn uống, chỉ biết ăn mà không biết làm. Hoàng Giao mở trang "ẨM THỰC & THƠ", TXS khó viết, đành "cơm nhà lá vườn" góp vui vậy:


TRO CHUẨN

Tro này đã chuẩn, chín là xong
Bạn muốn bày cho cũng tỏ lòng
Quả chọn hơi mềm da dễ xát
Cây tìm chỉ mới hạt vừa bong
Đem về muối bỏ mười lon vợi (1)
Giữ lại giờ ăn bảy tiếng ròng (2)
Để chấm thêm vào gia vị nữa
Xơi liền tốt bụng chẳng ngồi rong./.

TXS 19/12/2017
@ (1) Tỷ lệ tro/muối là 1/10 (10 bát tro đầy thì 1 bát muối vơi)
(2) Muối sau 7 giờ là ăn được.

Thơ ngũ độ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

Tran Xuan Sinh
20-12-2017, 09:50 AM
Thơ ngũ độ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

THƠ "GIAO CỔ ĐỐI"

Thơ Đường lắm kiểu họa nào xong
“Cổ đối” thì sao được thỏa lòng
Chị bảo em tìm câu rối rắm
Anh cười việc bỏ mớ bòng bong
Âu là trở gót dòng niêm cũ
Ắt hẳn thành công lối luật ròng
Ngủ ngáy yên dằm không nghĩ ngợi
Hay về quảy gánh chạy hàng rong./.

TXS 20/12/2017

Tran Xuan Sinh
20-12-2017, 04:24 PM
http://tinchiase.com/wp-content/uploads/2015/12/hinh-anh-chu-bo-doi3.jpg

MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao
19/12/2017

NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

TXS 20/12/2017

buixuanphuong09
20-12-2017, 07:42 PM
MỪNG BÁC THÀNH CÔNG

Vui mừng Bác nguyện đã thành công
Thỏa nỗi niềm mơ sớm trỉa trồng
Phúc lộc ân dày nhờ Đức Tổ
Cây đời nghĩa nặng cậy Nguồn Tông
Dòng Lam nhớ Hạ (*) Bùi cơm mới
Cánh Phượng tìm Xuân đẹp nét hồng
Tuổi hạc chim chiều nay khỏe lại
Yên lành thỏa mãn mọi chờ trông./.

TXS 17/12/2017

(*) Hạ để đối với Xuân, nhưng “Hạ” ở đây cũng là “làng Hạ”, quê Bác Phượng. Bùi là thơm, nhưng đây còn là họ Bùi, cũng vậy với “Xuân”.

TRUY TÌM PHẢ HỆ

Khắc khoải bao ngày, đã nhọc công
Niềm vui thỏa nguyện những ươm trồng
Đây là nghĩa trả tròn câu đạo
Đó cũng ân đền vẹn tổ tông
Nỗi cảm chiều sa vời nợ thắm
Hồn mơ sáng hửng đẹp duyên hồng
Truy tìm phả hệ sau nhiều tháng
Kỉ niệm say tình kiếm dõi trông.

Huy Thanh 18/12/2017

KHÁT KHAO

Chuyên cần nhẫn nại đã nên công
Bõ đổ mồ hôi gắng cấy trồng
Vững gốc tươi hoa nhờ phúc Tổ *
Xanh cành ngọt quả cậy ân Tông
Nhìn Xuân trí lặng ươm màu tím
Thấy Hạ lòng vui dậy sắc hồng
Thỏa mãn giờ đây tìm đúng cội
Bái Đường (堂 (http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%82)) một buổi khát khao trông.

BXP 20.12.2017
* Đành chịu lỗi khắc tự
禮 (http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AE)堂 (http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%82) lễ đường
Vợ bác Sinh họ Võ thì với họ Bùi cũng thân đấy. Theo lời các cụ, ngày xưa có gia đình sinh được ba con gái, gả cho ba chàng trai họ Phan, Võ, Bùi, cho ba miếng đất làm nhà cạnh nhau. Ngày nay ba mảnh đất ấy xây lên ba ngôi nhà thờ của ba họ Phan, Võ, Bùi. Cũng vì vậy ba họ đi lại với nhau rất thân tình.

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2017, 01:03 AM
KỶ NIỆM BUỒN

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.

Vancali 12.18.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHẪN NẠI TU

Ban chiều thổn thức chuông chùa điểm
Buổi sáng la đà chiếc lá bay
Gọi những linh hồn vương tội đấy
Vời bao phật tử ngụ quanh này
Thương người giữa cuộc tình chưa trả
Xả nợ trong đời kiếp đã vay
Nhẫn nại tu hành mong chánh quả
Rời xa cõi thế khỏi giam đày./.

TXS 19/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KIẾP LƯU ĐÀY

Ven thềm én liệng tìm hoa nở
Trước ngõ ong vờn gặp bướm bay
Bút vẫn mơ màng cùng ý nọ
Hồn chưa thổn thức với đêm này
Gieo duyên lục bát tình cho nhận
Đặt tứ thi đường nghĩa trả vay
Bến vắng con đò nghe sóng vỗ
Mà thương kẻ biệt xứ lưu đày.

DCHL
( Họa Lần 2 )

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


@ Dạ Cổ thân! Hôm đọc bài KIẾP ĐỌA ĐÀY của bạn, thấy 2 câu thực khác lạ:

"Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này"

TXS nghĩ đó là "Giao cổ đối". Do vậy, TXS làm 2 câu luận viết là:

Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay

với hy vọng cũng là "Giao cổ đối". TXS muốn Dạ Cổ xem thử được không! Mấy bạn gửi thư riêng có hỏi 2 câu luận này, đối có vấn đề. TXS đã gửi thư cho Dạ Cổ, nhưng hộp thư bị khóa, đành chờ ý kiến của bạn trên trang này.

Thật ra TXS rất thích tìm tòi cái mới. Tuy nhiên, đây là cái mới chưa được định hình (chưa rõ được "nội hàm" và "ngoại diên"). Do vậy, TXS mới nói vắn tắt như trong ghi chú bài TRÁNH ĐỌA ĐÀY đã kêu lên vậy. Mong DCHL thông cảm và các bạn đã đọc hiểu cho!


Thầy Sinh thân mến !

Mấy hôm nay DC bận quá nên giờ mới trả lời cho thầy được. Hôm trước thầy nói '' giả cổ '' nên DC chưa hiểu ý thầy , còn nếu thầy nói là '' giao cổ '' thì dễ hiểu hơn.

Bài thơ KIẾP ĐỌA ĐÀY được viết 1 cặp giao cổ , 1 cặp lưu thủy. Về cách thức giao cổ đối thì DC cũng tham khảo nhiều tài liệu , rút gọn lại thì giao cổ đối là đối chéo giữa 2 câu trong cùng 1 cặp thực hoặc 1 cặp luận.

Ví dụ như cặp thơ này dùng phép giao cổ đối :

Chân bước vững đường chiều khấp khểnh
Rừng cây rậm rạp trúc vươn cao.

Ta thấy : chân bước vững >=< trúc vươn cao , đường chiều khấp khểnh >=< rừng cây rậm rạp.

Quay lại câu thơ của DC :

Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này

Trong đó : niềm vui đó >=< nỗi khổ này , có trăm người giữ >=< chỉ một thân ôm

Còn câu thơ của thầy Sinh :

Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay

Trong đó : gia đình biết >=< bạn hữu vay , giữ khuôn nề nếp >=< kiếm của thông thường.

Theo DC thì đây chính là phép giao cổ đối , vấn đề còn lại là xem xét có đối đúng từ loại ( danh từ đối danh từ , động từ đối động từ , thuần việt đối thuần việt , hán việt đối hán việt ..vv. ) hay không nữa mà thôi.

Còn về cách ngắt câu thì do nó chơi theo kiểu đối chéo nên cách ngắt câu cũng hơi khác , thay vì nhịp 4/3 hoặc 2/2/3 như thông thường thì ở đây mình ngắt tùy theo câu trên đối như thế nào với câu dưới.

* Nếu 3 chữ đầu câu trên đối 3 chữ cuối câu dưới thì nhịp ngắt sẽ là : trên 3/4 , dưới 4/3

Chẳng hạn :

Gia đình biết , giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường , bạn hữu vay.

Ngắt như vậy mới làm rõ được từng vế đối trong phép giao cổ. Nếu ngắt như bình thường :

Gia đình biết giữ , khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường , bạn hữu vay

Hoặc :

Gia đình , biết giữ , khuôn nề nếp
Kiếm của , thông thường , bạn hữu vay

nhìn câu thơ thất đối hoàn toàn.

* Nếu 4 chữ đầu của câu trên đối với 4 chữ cuối câu dưới thì mình ngắt nhịp : trên 4/3 , dưới 3/4 thì mới rõ từng vế đối trong phép giao cổ.

Trên đây là ý kiến cá nhân của DC về cách ngắt nhịp khi dùng phép giao cổ đối , đúng hay không chắc chúng ta cần tham khảo ý kiến của ĐHV chuyên trang ĐL nữa thầy Sinh ạ.

Về hộp thư thì DC khóa vì thấy không cần dùng đến , có việc cần liên lạc thầy Sinh cũng như mọi người cứ ghi trên trang Lạc Bước là DC sẽ thấy và trả lời khi lên mạng. DC nghĩ mọi chuyện cứ công khai chứ không cần phải liên lạc kín làm gì.

Đêm cũng khuya rồi , chúc thầy và gia đình ngon giấc.

Thân ái.

Tran Xuan Sinh
21-12-2017, 07:08 AM
XÓT XA
Hỏi chị bao xuân chẳng thấy già
Vẫn ngời mắt ngọc đẹp như hoa
Sáng lòa ánh bạc miền sơn cước
Lấp lánh hào quang chốn biển xa
Dâng hiến cho đời không tiếc nuối
Tặng trao nhân thế chẳng phôi pha
Đơn côi mình chị nơi hoang vắng
Để lại lòng ta nỗi xót xa

ĐỪNG XA

Năm mươi tiết hạ bảo chưa già
Cậu hỏi chi hoài chỗ nguyệt hoa
Lặng lẽ thương đời duyên kiếp nợ
Đìu hiu tủi phận cái thân ngà
Cho người chẳng tiếc làm thay ngựa
Tạo thế không màng nhiễu đổi pha
Đó đã về đây mời ở lại
Xin cùng uống rượu hãy đừng xa./.

TXS 21/12/2017
@ Xin phép bạn Trung Kỳ thay chữ “xa” trong câu 4 bới chữ “ngà”, để tránh trùng vận.

Tran Xuan Sinh
21-12-2017, 10:19 AM
KỶ NIỆM BUỒN

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.

Vancali 12.18.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KIẾP LƯU ĐÀY

Ven thềm én liệng tìm hoa nở
Trước ngõ ong vờn gặp bướm bay
Bút vẫn mơ màng cùng ý nọ
Hồn chưa thổn thức với đêm này
Gieo duyên lục bát tình cho nhận
Đặt tứ thi đường nghĩa trả vay
Bến vắng con đò nghe sóng vỗ
Mà thương kẻ biệt xứ lưu đày.

DCHL
(Họa Lần 2)


BẬN MÀ THÍCH

Làm thơ dẫu bận nhưng mà thích
Uống rượu nên buồn có lẽ bay
Lục bát gieo vần tươi vẫn vậy
Đường thi giữ luật khó chưa này
Vui vầy xướng họa bài trao trả
Thổn thức truy tìm tứ mượn vay
“Cổ đối” từ nay đành loại hẳn
Đừng tham hiểu biết tự vô đày./.

TXS 21/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2017, 09:50 PM
THƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ "GIAO CỔ ĐỐI"

Thơ Đường lắm kiểu họa nào xong
“Cổ đối” thì sao được thỏa lòng
Chị bảo em tìm câu rối rắm
Anh cười việc bỏ mớ bòng bong
Âu là trở gót dòng niêm cũ
Ắt hẳn thành công lối luật ròng
Ngủ ngáy yên dằm không nghĩ ngợi
Hay về quảy gánh chạy hàng rong./.

TXS 20/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ NHIỀU LỖI BỆNH

Thơ đường học luật mãi chưa xong
Hạc tất phong yêu rối cả lòng
Nếu chị bình đầu hăng hái kể
Thì chàng thượng vỹ nhiệt tình bong
Tam thanh vị ngọt tôi cười mỉm
Ngũ độ mùi chua ả khóc ròng
Mến cảnh thương người nên bút quệt
Đôi lời nhạt nhẽo lúc chơi rong.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-12-2017, 12:34 AM
BẬN MÀ THÍCH

Làm thơ dẫu bận nhưng mà thích
Uống rượu nên buồn có lẽ bay
Lục bát gieo vần tươi vẫn vậy
Đường thi giữ luật khó chưa này
Vui vầy xướng họa bài trao trả
Thổn thức truy tìm tứ mượn vay
“Cổ đối” từ nay đành loại hẳn
Đừng tham hiểu biết tự vô đày./.

TXS 21/12/2017

Họa để nói lời cảm ơn DCHL đã chỉ bảo. Thật ra thì cũng không phải khó (nếu chỉ có vậy), học để cho biết vậy thôi. Giam mình làm chi khi bóng đã xế chiều. Mỗi người có 3 bài rồi, không phải họa đáp nhé. “Bận mà thích”, nhưng đâu phải cái gì thích cũng như ý.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KHỔ CỰC ĐÀY

Khoái món thơ đường con chữ chạy
Mê trò cá độ nóc nhà bay
Xe anh mới rửa tình yêu nọ
Kiệu lão vừa khiêng hạnh phúc này
Khoản nợ nhiều ngày chưa muốn trả
Đồng tiền lắm bận cứ thèm vay
Nhà cao cửa rộng hằng mơ ước
Bởi kiếp mưu sinh khổ cực đày.

DCHL

* Cái này DC thiệt tình không dánh nhận là chỉ bảo đâu thầy , bởi nó là ý kiến cá nhân của DC thôi , mà ý kiến cá nhân thì cũng có khi chưa chính xác. Cho nên phần đó xem như là trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng học hỏi.

Bài này DC mới họa 2 bài nên xin được họa 1 bài nữa rồi dừng để dành thời gian cho loạt bài khác.

Dạo này DC bận lắm nên nửa đêm ráng thức để họa thơ đáp lễ cùng quý bạn thơ , giờ này vợ con đã ngủ được mấy giấc rồi mà DC còn lọ mọ ngồi đây.

Tran Xuan Sinh
23-12-2017, 09:36 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25507796_2079913035586476_8928696224444967622_n.jp g?oh=b086e8f020739c59b7103867ae638da4&oe=5AC24393


VIẾT Ở TRUÔNG BỒN
(Nhân ngày 22/12)

Mười hai bạn nữ ở Truông Bồn
Dũng cảm quên mình giữa đạn bom
Độ tuổi vui vầy tươi nét chữ
Trang thư hứa hẹn rõ tâm hồn
Thôi rồi thể xác hòa mây lửa
Để lại anh hùng giữ nước non
Tượng mãi muôn đời hương ngát tỏa
Mồ bao liệt sĩ khác đang còn…?

TXS 23/12/2017

Huy Thanh
23-12-2017, 11:21 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25507796_2079913035586476_8928696224444967622_n.jp g?oh=b086e8f020739c59b7103867ae638da4&oe=5AC24393


VIẾT Ở TRUÔNG BỒN
(Nhân ngày 22/12)

Mười hai bạn nữ ở Truông Bồn
Dũng cảm quên mình giữa đạn bom
Độ tuổi vui vầy tươi nét chữ
Trang thư hứa hẹn rõ tâm hồn
Thôi rồi thể xác hòa mây lửa
Để lại anh hùng giữ nước non
Tượng mãi muôn đời hương ngát tỏa
Mồ bao liệt sĩ khác đang còn…?

TXS 23/12/2017

HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN

Thời xuân mỗi chị, chửa “lâm bồn”
Liệt sĩ oai hùng hứng lửa bom
Những buổi giương cờ luôn khắc dạ
Ngàn năm chống giặc mãi lưu hồn
Âm thầm giữ ải tròn ân nước
Ngắn ngủi trao đời vẹn nghĩa non
Thể xác ngời hương lòng ngưỡng mộ
Tình quê ngát tỏa vạn thu còn!

Huy Thanh
23/12/2017

Tran Xuan Sinh
23-12-2017, 03:57 PM
http://blogtiengviet.net/media/userst/tholang/nangtho.jpg



TĂNG TĂNG

Quanh quẩn tháng ngày cõi thế gian
Có em bầu bạn ngỡ thiên đàng
Chát chua sóng gió thèm xuôi thuận
Ngào ngọt ân tình vượt trái ngang
Ý tứ trào tràn say cõi mộng
Câu vần đắm đuối ngợp trời hoang
Ôi Nàng Thơ nhỏ kiêu kỳ ấy
Ta ngập ngừng theo bóng nhẹ nhàng...

KIỀN ĐỨC - 22/12/17


TÂNG TÂNG

Bây giờ được sống ở trần gian
Dẫu khổ còn hơn chốn địa đàng
Xấu bảo nhìn tươi, cười nhảy ngược
Vui tìm ngủ dọc, nhọc nằm ngang
Đòi tiên chuẩn bị tiền trao sẵn
Muốn của bơi cào đất bỏ hoang
Giá nhận nàng thơ cùng kết bạn
Người thêm khỏe khoắn chẳng làng nhàng./.

TXS 23/12/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-12-2017, 10:46 PM
TĂNG TĂNG

Quanh quẩn tháng ngày cõi thế gian
Có em bầu bạn ngỡ thiên đàng
Chát chua sóng gió thèm xuôi thuận
Ngào ngọt ân tình vượt trái ngang
Ý tứ trào tràn say cõi mộng
Câu vần đắm đuối ngợp trời hoang
Ôi Nàng Thơ nhỏ kiêu kỳ ấy
Ta ngập ngừng theo bóng nhẹ nhàng...

KIỀN ĐỨC - 22/12/17


TÂNG TÂNG

Bây giờ được sống ở trần gian
Dẫu khổ còn hơn chốn địa đàng
Xấu bảo nhìn tươi, cười nhảy ngược
Vui tìm ngủ dọc, nhọc nằm ngang
Đòi tiên chuẩn bị tiền trao sẵn
Muốn của bơi cào đất bỏ hoang
Giá nhận nàng thơ cùng kết bạn
Người thêm khỏe khoắn chẳng làng nhàng./.

TXS 23/12/2017
TÀNG TÀNG


Lối thiện vui vầy bỏ lũ gian
Nhìn lên mắt thẳng dõi theo đàng
Huy hoàng nẻo chính không rời dọc
Hấp dẫn nơi tà chẳng tạt ngang
Vốn đã ân cần chê cỏ dại
Càng thêm gắng gượng sửa vườn hoang
Màu xanh cội cũ âm thầm phủ
Nụ bé nương thân chẳng nhỡ nhàng


KIỀN ĐỨC - 23/12/17


Bái phục, bái phục! Bài thơ nói lên tính cách và cái tâm
khinh khoái của Bác. Hay quá! Đệ chỉ biết thán phục mà thôi! K Đ.

Huy Thanh
24-12-2017, 08:17 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25507796_2079913035586476_8928696224444967622_n.jp g?oh=b086e8f020739c59b7103867ae638da4&oe=5AC24393


VIẾT Ở TRUÔNG BỒN
(Nhân ngày 22/12)

Mười hai bạn nữ ở Truông Bồn
Dũng cảm quên mình giữa đạn bom
Độ tuổi vui vầy tươi nét chữ
Trang thư hứa hẹn rõ tâm hồn
Thôi rồi thể xác hòa mây lửa
Để lại anh hùng giữ nước non
Tượng mãi muôn đời hương ngát tỏa
Mồ bao liệt sĩ khác đang còn…?

TXS 23/12/2017

VỌNG TRUÔNG BỒN

Chàng tôi sẽ ngụ kế Thu Bồn
Ngõ mộng khi nào chẳng hứng bom
Đã bị trời ghen, vùi thể xác
Còn đâu chữ hẹn, trút linh hồn
Triền miên đợi trổ nhìn hoa thắm
Não nuột mơ thề ngắm ảnh non
Dũng liệt quên mình do lý tưởng
Bài ca ngưỡng mộ tháng năm còn!

Huy Thanh
24/12/2017

Tran Xuan Sinh
24-12-2017, 09:47 AM
VỌNG TRUÔNG BỒN

Chàng tôi sẽ ngụ kế Thu Bồn
Ngõ mộng khi nào chẳng hứng bom
Đã bị trời ghen, vùi thể xác
Còn đâu chữ hẹn, trút linh hồn
Triền miên đợi trổ nhìn hoa thắm
Não nuột mơ thề ngắm ảnh non
Dũng liệt quên mình do lý tưởng
Bài ca ngưỡng mộ tháng năm còn!

Huy Thanh
24/12/2017
THĂM NÚI BỒN

Có dịp về thăm dãy núi Bồn
Bây giờ đã dọn hết đồi bom
Đường đi ngoắt nghéo nhiều cung đoạn
Mộ rải quanh co lắm kiếp hồn
Giặc Mỹ san vùi chôn tuổi trẻ
Dân mình chống trả giữ mầm non
Mười ba chiến sĩ đà oanh liệt
Ngã xuống nơi đây xác chẳng còn./.

TXS 20/12/2017
@ Tiểu đội TNXP gồm 13 người đã anh dũng hy sinh, chỉ có tiểu đội trưởng là nam.

http://truongbon.vn/images/news/tuongdaitruongbon1.jpg

buixuanphuong09
24-12-2017, 07:17 PM
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao 19/12/2017

NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

TXS 20/12/2017

GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN

Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!

Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.

BXP 24.12.2017

hoanggiao
25-12-2017, 07:12 AM
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao 19/12/2017

NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

TXS 20/12/2017

GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN

Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!

Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.

BXP 24.12.2017

HOÀNG HÔN

Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu

Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau

Hoàng Giao
25/12/2017

Tran Xuan Sinh
25-12-2017, 08:31 AM
Sếp Cả


Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày


Hồng Vy
21-12-2017


BÁNH VẼ


Cái chị Hồng Vy đáo để này
Cao nghề xạo sự khiến tui nay:
Lơ ăn cố giữ điều mơ dại
Bỏ uống ngồi ôm mũi nở dày
Rổn rảng lời khen làm dạ cháy
Tưng bừng khúc hát dụ hồn say
Dù cho bánh vẽ rồi tan chảy
Cũng đỡ hao cơm được mấy ngày!


HỒNG THOẠI 22.12.17



HẠNH PHÚC MỖI NGÀY

Bản gốc là đâu để lão này
Thêm vào xướng họa những giờ nay
Bao người đã góp lời trao mẩy
Những bạn còn chơi ý trải dày
Phục giỏi tài năng nhiều quá đẫy
Khen giàu trí tuệ tỉnh nào say
Ngôn từ rạng rõ như dầu cháy
Hạnh phúc vì thơ gửi mỗi ngày./.

TXS 25/12/2017

hồng vy
25-12-2017, 02:55 PM
HOÀ THƠ

Lạc tới nhà anh ở chốn này
Vô tình chạm ngõ mấy giờ nay
Nhìn qua cổng trước giàn hoa đỏ
Ngó lại vườn sau liếp cỏ dày
Chẳng ngỡ người ra nên mới hỏi
Không ngờ kẻ đến cũng vừa say
Trà thơm với rượu hoài đâu chán
Cứ mãi hòa thơ suốt cả ngày

Hoàng Giao
24/12/2014

HẠNH PHÚC MỖI NGÀY

Bản gốc là đâu để lão này
Thêm vào xướng họa những giờ nay
Bao người đã góp lời trao mẩy
Những bạn còn chơi ý trải dày
Phục giỏi tài năng nhiều quá đẫy
Khen giàu trí tuệ tỉnh nào say
Ngôn từ rạng rõ như dầu cháy
Hạnh phúc vì thơ gửi mỗi ngày./.

TXS 25/12/2017


Đành Thôi

Đành thôi khép lại cõi tim này!
Bởi mộng không thành mãi đến nay
Tựa mảnh mây nhầu bên gió đẫy
Dường tia nắng muộn giữa sương dày
Vườn xưa bóng quạnh sầu loang chảy
Ngõ vắng hiên mờ tủi quyện say
Độ thuở người đi hồn rã bấy
Niềm đau đã cợt biết bao ngày.

Hồng Vy
25-12-2017


Hồng Vy xin mạn phép thay đổi nội dung bài họa, mong quí thầy cô và quí thi hữu thứ lỗi ạ !

buixuanphuong09
25-12-2017, 07:24 PM
HOÀNG HÔN

Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu

Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau

Hoàng Giao 25/12/2017

TRÙNG PHÙNG

Trùng phùng thỏa nỗi biệt ly lâu
Thấy lý nhân duyên rất nhiệm màu
Thuở ấy ra đi cằm nhẵn nhụi
Bây giờ nó đã mọc đầy râu

Thân đền nợ nước có chi đau
Trở lại bên em với lúa màu
Nghĩa vụ viên thành tâm hỉ hả
Cay gừng mặn muối có tình nhau.

BXP 25.12.2017

Tran Xuan Sinh
25-12-2017, 08:59 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=290411#post290411)

HOÀNG HÔN

Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu

Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau

Hoàng Giao 25/12/2017

TRÙNG PHÙNG

Trùng phùng thỏa nỗi biệt ly lâu
Thấy lý nhân duyên rất nhiệm màu
Thuở ấy ra đi cằm nhẵn nhụi
Bây giờ nó đã mọc đầy râu

Thân đền nợ nước có chi đau
Trở lại bên em với lúa màu
Nghĩa vụ viên thành tâm hỉ hả
Cay gừng mặn muối có tình nhau.

BXP 25.12.2017
XẢ NGHIỆP
(Tứ tuyệt)

Xả nghiệp hưu về cũng chửa lâu
Mà tâm mới chỉ chút thay màu
Vô chùa học Pháp ghi nhiều chữ
Tới quán giơ hàm cạo sạch râu

Danh tài vứt bỏ dẫu rành đau
Để được lòng vui khỏi biến màu
Lặng lẽ tu hành sang tịnh độ
Âm thầm chỉ bảo dắt dìu nhau./.

TXS 25/12/2017

buixuanphuong09
26-12-2017, 08:19 PM
XẢ NGHIỆP
(Tứ tuyệt)

Xả nghiệp hưu về cũng chửa lâu
Mà tâm mới chỉ chút thay màu
Vô chùa học Pháp ghi nhiều chữ
Tới quán giơ hàm cạo sạch râu

Danh tài vứt bỏ dẫu rành đau
Để được lòng vui khỏi biến màu
Lặng lẽ tu hành sang tịnh độ
Âm thầm chỉ bảo dắt dìu nhau./.

TXS 25/12/2017

GIÃ BIỆT

Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu

Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.

BXP 26.12.2017

buixuanphuong09
26-12-2017, 08:28 PM
GIEN

Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!

Huy Thanh

TIẾN SỸ XUÂN SINH

Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.

BXP 26.12.2017

Huy Thanh
26-12-2017, 09:01 PM
GIEN

Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!

Huy Thanh

TIẾN SỸ XUÂN SINH

Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.

BXP 26.12.2017

SUM VẦY

Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!

Huy Thanh
26/12/2017

hoanggiao
27-12-2017, 07:55 AM
XẢ NGHIỆP
(Tứ tuyệt)

Xả nghiệp hưu về cũng chửa lâu
Mà tâm mới chỉ chút thay màu
Vô chùa học Pháp ghi nhiều chữ
Tới quán giơ hàm cạo sạch râu

Danh tài vứt bỏ dẫu rành đau
Để được lòng vui khỏi biến màu
Lặng lẽ tu hành sang tịnh độ
Âm thầm chỉ bảo dắt dìu nhau./.

TXS 25/12/2017

GIÃ BIỆT

Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu

Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.

BXP 26.12.2017

CŨNG VÌ NHAU

Tưởng ngày độc lập chắc là lâu
Bỗng chốc quê hương sắp điểm màu
Em đón anh về trong hạnh phúc
Không nề già trẻ với chòm râu

Hoà bình xóa sạch những đời đau
Khắp chốn muôn phương đã trải màu
Mẹ vẫn lên nương gieo hạt sớm
Cha thì cày ruộng cũng vì nhau

Hoàng Giao
27/12/2017

Tran Xuan Sinh
27-12-2017, 12:22 PM
TIẾN SỸ XUÂN SINH

Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.

BXP 26.12.2017

SUM VẦY

Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!

Huy Thanh
26/12/2017

CỚ CHI

Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.

TXS 26/12/2017

VUI

Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.

TXS 27/12/2017

BUỒN

Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.

TXS 27/12/2017
@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).

Tran Xuan Sinh
27-12-2017, 12:30 PM
QUYẾT VIẾT - TÙNG ẢNH

Ngàn Sâu Ngàn Phố hợp lưu dòng
Xanh mát soi mình dáng đứng thông
Mảnh đất kiên cường sinh Nguyễn Biểu
Miền quê bất khuất dựng Đình Phùng
Vang danh dệt lụa làng dân mến
Nổi tiếng trồng trầu vua chúa cưng
Văn võ truyền đời bao tuấn kiệt
Việt Yên-Kẻ Hạ xứng con Rồng.

BXP 25.12.2017

TÙNG ẢNH

Tùng Ảnh danh nhân cũng mấy dòng
Quây quần chợ Hạ tới rừng thông
Công minh khảng khái là Ông Điện
Dũng mãnh cương cường ấy Cụ Phan
Cao Khải phò Tây nhiều kẻ ghét
Phú Trần phụng Đảng lắm dân cưng
Song toàn văn võ bùi thơm phức
Bác Phượng nhà ta ở cạnh Rồng./.

TXS 25/12/2017
@ Vùng quê Bác Phượng có nhiều người tài giỏi hội tụ như: Ông Phan Điện (bố của Phan Anh), Cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Cao Khải, Trần Phú, …

Huy Thanh
27-12-2017, 12:35 PM
CỚ CHI

Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.

TXS 26/12/2017

VUI

Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.

TXS 27/12/2017

BUỒN

Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.

TXS 27/12/2017
@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).

NIỀM VUI

Cửa ngõ nhà huynh rộn thế nầy
Trăm miền hứng khởi tụ về đây
Dòng Lam sản xuất nghìn nhân kiệt
Nhã ý niềm vui rộng mở vầy!

Huy Thanh
27/12/2017

HỒNG THOẠI
27-12-2017, 04:26 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=290440#post290440)
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26055804_1976508259239674_5514724877429108219_n.jp g?oh=ca6f97a34268de903cfecd838267cbd1&oe=5AC29497

GIEN

Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!

Huy Thanh


ĐỊA LINH NHÂN KIỆT

Cũng bởi địa linh vốn đất nầy
Nhân tài kiệt xuất khởi từ đây
Thầy Sinh hấp thụ phong quang ấy
Kết hợp nguồn gien tất giỏi vầy...
HT

buixuanphuong09
27-12-2017, 04:27 PM
SUM VẦY

Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!

Huy Thanh 26/12/2017

CỚ CHI

Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.

TXS 26/12/2017

VUI

Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.

TXS 27/12/2017

BUỒN

Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.

TXS 27/12/2017

@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).

NIỀM VUI

Cửa ngõ nhà huynh rộn thế nầy
Trăm miền hứng khởi tụ về đây
Dòng Lam sản xuất nghìn nhân kiệt
Nhã ý niềm vui rộng mở vầy!

Huy Thanh 27/12/2017

NGÃ BA LINH CẢM

Linh Cảm mênh mang thích quá nầy
Tôi về thăm bạn đứng nơi đây
Bên ni Kẻ Hạ hình tươi thế
Bên nớ bà Sinh dáng đẹp vầy.

BXP 27.12.2017
Mạng VNTH thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thế đấy. Vào các nơi được mà vào TH thì tắc!

buixuanphuong09
27-12-2017, 06:47 PM
GIÃ BIỆT

Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu

Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.

BXP 26.12.2017

CŨNG VÌ NHAU

Tưởng ngày độc lập chắc là lâu
Bỗng chốc quê hương sắp điểm màu
Em đón anh về trong hạnh phúc
Không nề già trẻ với chòm râu

Hoà bình xóa sạch những đời đau
Khắp chốn muôn phương đã trải màu
Mẹ vẫn lên nương gieo hạt sớm
Cha thì cày ruộng cũng vì nhau

Hoàng Giao 27/12/2017

THỎA LÒNG NHAU

Quê nhà đổi mới đã từ lâu
Lộng gió khang trang nếp đẹp màu
Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Nồng nàn âu yếm sá gì râu

Xóa dần tàn tích những niềm đau
Chăm bón vườn ta nở thắm màu
Ngọt quả tươi hoa bền gốc cội
Đông hòe đủ quế thỏa lòng nhau.

BXP 27.12.2017

Bài "Quyết Viết-Tùng Ảnh" của tôi làm rất gượng gạo, không được thông vần; cảm ơn bác đã họa thơ nhưng không đủ sức tiếp họa. Thôi để các bài khác vậy.

Dạ Cổ Hoài Lang
27-12-2017, 08:54 PM
Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy 26-12-2-17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGHĨ MÀ THƯƠNG

Hai nàng biết vậy nghĩ mà thương
Dạ Cổ ngồi như đá giữa đường
Lặng lẽ tâm hồn đi kẻ vướng
Eo xèo trí não động người vương
Trời cao bão thổi muôn chiều hướng
Đất đủ tình trao những chậu hường
Thấy rõ nhiều em nào được hưởng
Đêm về lạnh lẽo phủ đầy sương./.

TXS 27/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL

vancali96
27-12-2017, 11:33 PM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGHĨ MÀ THƯƠNG

Hai nàng biết vậy nghĩ mà thương
Dạ Cổ ngồi như đá giữa đường
Lặng lẽ tâm hồn đi kẻ vướng
Eo xèo trí não động người vương
Trời cao bão thổi muôn chiều hướng
Đất đủ tình trao những chậu hường
Thấy rõ nhiều em nào được hưởng
Đêm về lạnh lẽo phủ đầy sương./.

TXS 27/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL[/COLOR]

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Hoa hèn

Thấy mặt ông nhà bỗng khó thương !
Dần xa giọng nói ngọt như đường
Vầng trăng dạo ấy làm ong lượn
Ánh mắt bây giờ để nhện vương
Hết thật đồi mơ khen mắt biếc
Còn đâu biển hẹn tặng bông hường
Chê cơm nguội lạnh mê hàng phở
Tủi phận hoa hèn ... dưới gió sương !

Vancali 12.27.17[/SIZE]

hồng vy
28-12-2017, 12:22 PM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGHĨ MÀ THƯƠNG

Hai nàng biết vậy nghĩ mà thương
Dạ Cổ ngồi như đá giữa đường
Lặng lẽ tâm hồn đi kẻ vướng
Eo xèo trí não động người vương
Trời cao bão thổi muôn chiều hướng
Đất đủ tình trao những chậu hường
Thấy rõ nhiều em nào được hưởng
Đêm về lạnh lẽo phủ đầy sương./.

TXS 27/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Hoa hèn

Thấy mặt ông nhà bỗng khó thương !
Dần xa giọng nói ngọt như đường
Vầng trăng dạo ấy làm ong lượn
Ánh mắt bây giờ để nhện vương
Hết thật đồi mơ khen mắt biếc
Còn đâu biển hẹn tặng bông hường
Chê cơm nguội lạnh mê hàng phở
Tủi phận hoa hèn ... dưới gió sương !

Vancali 12.27.17


Vợ Dỗi

Xem kìa Dạ Cổ quá là thương
Vợ dỗi thành ra phải xuống đường
Giữa chợ la cà thân tủi vướng
Bên hàng gắt gỏng dạ sầu vương
Đầu luôn bện kiểu cho tròn hướng
Óc mãi tìm câu để vẹn hường
Khẽ nguyện mong ngày thôi vất vưởng
Đêm về tránh gặp cảnh dầm sương.

Hồng Vy
28-12-2017

Tran Xuan Sinh
28-12-2017, 02:32 PM
VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Hoa hèn

Thấy mặt ông nhà bỗng khó thương!
Dần xa giọng nói ngọt như đường
Vầng trăng dạo ấy làm ong lượn
Ánh mắt bây giờ để nhện vương
Hết thật đồi mơ khen mắt biếc
Còn đâu biển hẹn tặng bông hường
Chê cơm nguội lạnh mê hàng phở
Tủi phận hoa hèn ... dưới gió sương!

Vancali 12.27.17



YÊU & THƯƠNG

Yêu rồi hãy nhớ để cùng thương
Dẫu có rời xa mọi nẻo đường
Lúc trẻ vui vầy câu chuyện ngưỡng
Khi già thổn thức nỗi niềm vương
Đừng chê vợ cũ phai lòng sướng
Chớ nghĩ chồng xưa nhạt tuổi hường
Phở quán chân dài ai cũng sượng
Cơm nhà thoải mái đỡ dầm sương./.

TXS 28/12/2017

Tran Xuan Sinh
28-12-2017, 09:02 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

vancali96
28-12-2017, 10:53 PM
[LEFT] [/SIZE]


YÊU & THƯƠNG

Yêu rồi hãy nhớ để cùng thương
Dẫu có rời xa mọi nẻo đường
Lúc trẻ vui vầy câu chuyện ngưỡng
Khi già thổn thức nỗi niềm vương
Đừng chê vợ cũ phai lòng sướng
Chớ nghĩ chồng xưa nhạt tuổi hường
Phở quán chân dài ai cũng sượng
Cơm nhà thoải mái đỡ dầm sương./.

TXS 28/12/2017

Mộng dễ thương

Dưới ánh trăng thề mộng dễ thương
Trong tay ước hẹn mãi chung đường
Mà sao gối lẻ lòng tơ tưởng
Lại phải canh dài dạ vấn vương
Chốn ấy thuyền đi tươi mát phượng
Trời đây bến ở nhạt phai hường
Lời yêu gió thoảng xa ngàn trượng
Tội kẻ quê nhà chịu nắng sương

Vancali 12.28.17

Huy Thanh
29-12-2017, 10:32 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây.

Huy Thanh
29/12/2017

vancali96
29-12-2017, 10:42 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

http://i49.photobucket.com/albums/f289/kayre41/Haveagreatdaysw.gif

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây.

Huy Thanh
29/12/2017

http://i49.photobucket.com/albums/f289/kayre41/Haveagreatdaysw.gif


Tết Tây

Dương trần chuấn bị Tết phương Tây
Pháo nổ rền vang mộng ước đầy
Thi Hữu lời thơ nhiều khát vọng
Diễn Đàn chén rượu lắm nồng say
Cầu anh phước phận hồng nơi ấy
Ước chị tình duyên đẹp chốn này
Chúc bạn đầu năm nhiều hạnh phúc
Hai ngàn mười tám lộc về đây

Vancali 12.28.17

Bài thơ thất luật xin quí anh chị dừa dùm cám ơn , chúc quí huyn tỷ năm 2018 An Lành Hạnh Phúc

buixuanphuong09
29-12-2017, 07:35 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8
MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây

Huy Thanh 29/12/2017

TẾT TÂY

Dương trần chuấn bị Tết phương Tây
Pháo nổ rền vang mộng ước đầy
Thi Hữu lời thơ nhiều khác vọng
Diễn Đàn chén rượu lắm nồng say
Cầu anh phúc phận hồng nơi ấy
Ước chị tình duyên đẹp chốn này
Chúc bạn đầu năm tài lộc phước
Hai ngàn mười tám vận tốt đây

Vancali 12.28.17

TẾT TÂY

Tết ấy xưa thì vốn của Tây
Thời gian lắng đọng hỉ hoan đầy
Nơi kia rộn rã nhành hoa thắm
Chốn nọ tưng bừng chén rượu say
Trẻ mải đàn ca vui vẻ thế
Già ham vịnh xướng ngất ngây này
Xuân về cây cỏ thay màu áo
Nắng ấm chan hòa khắp đó đây

BXP 29.12.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
29-12-2017, 09:26 PM
Vợ Dỗi

Xem kìa Dạ Cổ quá là thương
Vợ dỗi thành ra phải xuống đường
Giữa chợ la cà thân tủi vướng
Bên hàng gắt gỏng dạ sầu vương
Đầu luôn bện kiểu cho tròn hướng
Óc mãi tìm câu để vẹn hường
Khẽ nguyện mong ngày thôi vất vưởng
Đêm về tránh gặp cảnh dầm sương.

Hồng Vy
28-12-2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

QUÊ HƯƠNG

Hình ảnh quê nhà biết mấy thương
Dù đi muôn nẻo những cung đường
Dòng đời lang bạt tâm hằng tưởng
Nghiệp kiếp luân hồi dạ vẫn vương
Lặng lẽ bao lần con mắt sướng
Bâng khuâng lắm bận trái tim hường
Tình “chùm khế ngọt” lòng luôn hướng
Da diết canh dài mí nặng sương.

BXP 29.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

YÊU & THƯƠNG

Yêu rồi hãy nhớ để cùng thương
Dẫu có rời xa mọi nẻo đường
Lúc trẻ vui vầy câu chuyện ngưỡng
Khi già thổn thức nỗi niềm vương
Đừng chê vợ cũ phai lòng sướng
Chớ nghĩ chồng xưa nhạt tuổi hường
Phở quán chân dài ai cũng sượng
Cơm nhà thoải mái đỡ dầm sương./.

TXS 28/12/2017

@ Hai bài của DCHL: Một bài tự ví "như sỏi đá bên đường"; Một bài lại kêu "vợ hết thương" làm cho TXS cảm hứng lây, viết ào ào. Nhưng chỉ 2 bài thôi nhé, để dành chữ cho những tứ thơ khác.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CÁM ƠN VỢ

Cái mặt chai sần bả cũng thương
Hằng khuyên ủ ngọt tứ thơ đường
Duyên lành vẫy gọi tình xao xuyến
Phận đỏ xin chào nghĩa vấn vương
Mãi đợi cau này se chỉ thắm
Thường trông rượu đó vẫy hoa hường
Cho dù cuộc sống nhiều dâu bể
Sẽ chẳng tim người bạc tuyết sương.

DCHL

* Đang sẵn trớn làm thơ về vợ nên DC làm nốt bài cuối cho đủ bộ kiểu châu về hợp phố thầy Sinh ạ. Bài thứ 3 rồi nên xin phép dừng loạt bài này thôi.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-12-2017, 11:26 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOogp0b247SryI7yffwsnuYvf8yHhBy IoFM3QdOU3rz9OCPcRG


DIỆU KỲ


Trĩu nặng lời đau thả xuống dòng
Đưa cùng cảnh lạ giữa trời trong
Huy hoàng vẻ đẹp càng như đắm
Lộng lẫy màu tươi dám chẳng hòng
Khoản đãi ân tình tâm ngóng mãi
Trao mời nghĩa cử dạ thèm chong
Thơ vàng đã chọn niềm yêu dấu
Gởi nhắn đời tôi vạn nỗi lòng


KIỀN ĐỨC - 29/12/17

Tran Xuan Sinh
30-12-2017, 12:03 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOogp0b247SryI7yffwsnuYvf8yHhBy IoFM3QdOU3rz9OCPcRG






DIỆU KỲ


Trĩu nặng lời đau thả xuống dòng
Đưa cùng cảnh lạ giữa trời trong
Huy hoàng vẻ đẹp càng như đắm
Lộng lẫy màu tươi dám chẳng hòng
Khoản đãi ân tình tâm ngóng mãi
Trao mời nghĩa cử dạ thèm chong
Thơ vàng đã chọn niềm yêu dấu
Gởi nhắn đời tôi vạn nỗi lòng


KIỀN ĐỨC - 29/12/17


TUYỆT TÁC

Trời đang thả xuống dãy mây dòng
Ảnh hiện tươi màu rõ sáng trong
Thỏa thích lưu hình hoa vẫn đọng
Đìu hiu gợi cảnh gió đâu hòng
Người ưa đạo nghĩa trao điều ngóng
Kẻ giữ duyên tình chặm nến chong
Chẳng lẽ vì ta đầy mộng bóng
Đành thôi nghĩ ngợi khỏi xiêu lòng./.

TXS 30/12/2017

Tran Xuan Sinh
31-12-2017, 08:15 AM
Nguyên văn bởi Gió Bụi

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017

5. GỐI MỘNG

Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
Thả chữ về mau tình ái bạn
Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
Xin đừng trải những chiều sương lặng
Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.

TXS 31/12/2017

buixuanphuong09
31-12-2017, 09:46 AM
TẾT TÂY

Tết ấy xưa thì vốn của Tây
Thời gian lắng đọng hỉ hoan đầy
Nơi kia rộn rã nhành hoa thắm
Chốn nọ tưng bừng chén rượu say
Trẻ mải đàn ca vui vẻ thế
Già ham vịnh xướng ngất ngây này
Xuân về cây cỏ thay màu áo
Nắng ấm chan hòa khắp đó đây

BXP 29.12.2017

MỪNG BẠN

Vui mừng bạn hữu ở trời Tây
Nghỉ Tết chào năm dọn cỗ đầy
Trượt tuyết đồi cây nhiều chỗ tỏ
Giăng đèn phố thị những chùm sây
Cà phê nhãn xịn cao tầm đấy
Hũ rượu hàng sang đủ món nầy
Khoảng rỗng quê nhà nơi ngoại quốc
Xin đừng thổn thức chuyện tình đây./.

TXS 30/12/2017

VỀ TÂY

Mai rồi đến lúc được về Tây
Cõi Tịnh hồng liên nở thắm đầy
Rũ hết tham sân cho trí tỉnh
Thêm nhiều hỉ xả để hồn say
Mênh mang trời rộng đời vui thế
Thăm thẳm dòng sâu tuệ sáng này
Bát Nhã con thuyền sang bến đậu
Đôi vần cảm xúc viết gì đây?

BXP 31.12.2017

Huy Thanh
31-12-2017, 09:40 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrShHH4Au8KyPnBv0ruIGC_nwCuuSU8 KBx-cs0XHRKlMkTwEXi2g

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh
31/12/2017

buixuanphuong09
01-01-2018, 09:24 AM
Tham gia Góc xướng họa
Bài xướng
LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi

4. GỐI MỘNG

Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
Thả chữ về mau tình ái bạn
Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
Xin đừng trải những chiều sương lặng
Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.

TXS 31/12/2017

8- THÂN TẰM

Nỗi nhớ trong lòng chửa dễ vơi
Dù cho cánh nhạn biệt phương trời
Bồi hồi sớm vắng tình chưa đoạn
Khắc khoải canh dài lệ vẫn rơi
Những tưởng rồi ra giăng kết phận
Nào hay bỗng chốc cách ly đời
Thân tằm rút ruột còn vương kén
Cứ rõi con thuyền khuất dặm khơi

BXP 01.01.2018

Tran Xuan Sinh
01-01-2018, 09:04 PM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh 31/12/2017

Tờ lịch cuối

Tuổi cộng thêm vào buổi tối nay
Cầu sao hạnh phúc có từng ngày
Cho anh nét mặt hoài tươi tỉnh
Để chị cung lòng khó đổi thay
Gái lịch tìm ra nguồn xếp đặt
Trai thanh kiếm được chốn an bày
Hai ngàn mươi tám ngừng khiêu chiến
Thế giới thanh bình sẽ được ngay

Vancali 12.31.17

HỌP Mặt TẤT NIÊN

Quây quần đón Tết bữa chiều nay
Họp mặt đông vui thoáng hết ngày
Tất bật quanh năm sầu dạ thế
Thư nhàn một phút đẹp tình thay!
Diết da nỗi nhớ lời khôn tỏ
Bổi hổi niềm thương trí khó bày
“Tắt lửa” quên sao ân đất mẹ
Ôm “chùm khế ngọt” muốn về ngay.

BXP 01.01.2018


LỊCH MỚI

Lịch mới treo tường mở bữa nay
Nhìn vui sắc đẹp giở trong ngày
Trang hoàng phối cảnh xen màu nổi
Chạm trổ viền khung đổi chỗ thay
Biếu chị tình thân cho kiểu vẽ
Mừng anh nghĩa nặng chỉ tâm bày
Xuân về rộn rã đầy hoa trái
Hạnh phúc dâng trào gõ cửa ngay./.

TXS 01/01/2018

hồng vy
01-01-2018, 09:19 PM
MỪNG XUÂN TẾT

Tết đến vui vầy có cháu con
Mừng nay hạnh phúc được vuông tròn
Suối nguồn nghĩa vợ tươi cây cỏ
Gốc cội duyên mình đẹp nước non
Phận thắm nâng niu không tẻ nhạt
Tình sâu gìn giữ chẳng phai mòn
Đức dày lộc lớn ơn Tiên Tổ
Dâng hiến cho đời một sắc son.

BXP 01.01.2018


CHÚC XUÂN VỀ

Trước hãy trao quà cả vợ con
Rồi sang bạn hữu chúc vuông tròn
Tiền luôn chảy lại, tài như núi
Trí sẽ đưa vào, của tựa non
Quyết giữ bình yên tình chẳng cạn
Cầu cho hạnh phúc mãi không mòn
Xuân về mọi chốn đều hoan hỷ
Để mỗi gia đình đậm mốc son./.

TXS 01/01/2018

Vắng con

Mẹ hỡi ! năm này lại vắng con
Nguồn vui có lẽ chẳng vun tròn
Thương già bóng quạnh trông đầu ngõ
Xót trẻ thân buồn lạc cuối non
Nỗi nhớ xuân về loang dạ đẫm
Niềm mong tết đến gọt tim mòn
Bên lòng mộng ước hoài lưu mãi
Kỷ niệm luôn ngời óng tựa son.

Hồng Vy
01-01-2018

buixuanphuong09
02-01-2018, 07:16 PM
CHÚC XUÂN VỀ

Trước hãy trao quà cả vợ con
Rồi sang bạn hữu chúc vuông tròn
Tiền luôn chảy lại, tài như núi
Trí sẽ đưa vào, của tựa non
Quyết giữ bình yên tình chẳng cạn
Cầu cho hạnh phúc mãi không mòn
Xuân về mọi chốn đều hoan hỷ
Để mỗi gia đình đậm mốc son./.

TXS 01/01/2018

Vắng con

Mẹ hỡi ! năm này lại vắng con
Nguồn vui có lẽ chẳng vun tròn
Thương già bóng quạnh trông đầu ngõ
Xót trẻ thân buồn lạc cuối non
Nỗi nhớ xuân về loang dạ đẫm
Niềm mong tết đến gọt tim mòn
Bên lòng mộng ước hoài lưu mãi
Kỷ niệm luôn ngời óng tựa son.

Hồng Vy 01-01-2018

THÚ ĐIỀN VIÊN

Ta về vui thú với đàn con
Cứ mở lòng ra ấu hóa tròn
Nắng lửa nào quên tình “cuốc dại”
Mưa dầu vẫn nhớ nghĩa “chim non”
Nâng niu phận đẹp … hoa thơm nở
Gìn giữ duyên tươi … phận xấu mòn
“Nhân quả công bằng” nay đã thấu
Tự mình tạo dựng những màu son.

BXP 02.01.2018

Tran Xuan Sinh
02-01-2018, 08:57 PM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
(Bằng Trắc Hoán Vận)


Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________


Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.


DCHL


Cảm thông nhòa


Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa.


Nhòa thông cảm


Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám


Vancali 12.29.17


CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.
------------------------------------------
NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

vancali96
03-01-2018, 08:18 AM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________

Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

DCHL

Cảm thông nhòa

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

Nhòa thông cảm

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17

CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.
------------------------------------------
NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

Cảm tình nhòa

Gái trai cách biệt cảm tình nhòa
Cám cảnh đông hàn xám nhụy hoa
Bởi ghét đem lòng ganh mới oán
Vì thương giáp mặt chạm xin hòa
Quê nhà thịnh vượng vui mừng hưởng
Đất nước điêu tàn thảm thiết xoa
Nức nở kèn đưa buồn tiễn bạn
Lời than ai oán đám chung òa

Nhòa tình cảm

Gái trai cách biệt nhòa tình cảm
Cám cảnh đông hàn hoa nhụy xám
Bởi ghét đem lòng oán mới ganh
Vì thương giáp mặt hòa xin chạm
Quê nhà thịnh vượng hưởng mừng vui
Đất nước điêu tàn xoa thiết thảm
Nức nở kèn đưa bạn tiễn buồn
Lời than ai oán òa chung đám

Vancali 1.2.18

Tran Xuan Sinh
03-01-2018, 09:44 AM
Lâu lắm không NĐT. Ráng lắm chỉ được như này. Mời quý thi hữu họa cùng. Nếu có sai sót nhờ nhặt sạn giúp

TỐT GỖ HƠN TỐT SƠN

Gỗ xấu đưa ngay tới mỗ nào
Vân lòi đẹp tất giá liền cao
Trần mình chốt ngựa khuỳnh chân tấn
Bén lưỡi cài nêm chổng đít bào
Tối nhậu tùm lum giờ vợi sức
Dăm phòi tá lả chốc đầy bao
Nhưng vì vợ bảo cần lao động
Kém gạo thì em bít cửa vào


TIỀN ĐÂU CỦA ĐẤY

Cần xem gỗ tốt loại chi nào
Bạn hãy nghe này giá chẳng cao
Đã lại lên bàn đưa máy đẩy
Còn không lột áo chổng mông bào
Dằm sâu dán nhựa lỳ hay quá
Chỗ mọt bôi màu đẹp biết bao
Vợ bảo thì im đừng có cãi
Tiền đâu của đấy chọn mua vào./.

TXS 03/01/2018

Tran Xuan Sinh
03-01-2018, 08:59 PM
“ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

Khung trời gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
Một góc Huê viên ai biết nhỉ
“Đất này dụng võ” chết lòng ta!

BXP 03.01.2018


NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2018, 07:48 AM
“ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

Khung trời gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
Một góc Huê viên ai biết nhỉ
“Đất này dụng võ” chết lòng ta!

BXP 03.01.2018
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018


MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`


Xuân nào đã gắn vạn người xa
Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
Xuân còn rạng sáng cả đời ta.


KIỀN ĐỨC - 04/01/18

vancali96
04-01-2018, 08:33 AM
Lâu lắm không NĐT. Ráng lắm chỉ được như này. Mời quý thi hữu họa cùng. Nếu có sai sót nhờ nhặt sạn giúp

TỐT GỖ HƠN TỐT SƠN

Gỗ xấu đưa ngay tới mỗ nào
Vân lòi đẹp tất giá liền cao
Trần mình chốt ngựa khuỳnh chân tấn
Bén lưỡi cài nêm chổng đít bào
Tối nhậu tùm lum giờ vợi sức
Dăm phòi tá lả chốc đầy bao
Nhưng vì vợ bảo cần lao động
Kém gạo thì em bít cửa vào

Hải Hành

TIỀN ĐÂU CỦA ĐẤY

Cần xem gỗ tốt loại chi nào
Bạn hãy nghe này giá chẳng cao
Đã lại lên bàn đưa máy đẩy
Còn không lột áo chổng mông bào
Dằm sâu dán nhựa lỳ hay quá
Chỗ mọt bôi màu đẹp biết bao
Vợ bảo thì im đừng có cãi
Tiền đâu của đấy chọn mua vào./.

TXS 03/01/2018

Tốt gỗ hơn tốt sơn

Người ơi gỗ tốt định nơi nào
Hào nhoáng phủ ngoài đẹp thạch cao
Được thợ yêu ghề nhiều sức giũa
Nhờ tay chuyên nghiệp lắm công bào
Mua lầm bởi tại câu lừa dối
Bán lận cũng vì chỗ xấu bao
Đừng thấy hoa hòe cho tốt mã
Nhào vô hối hận lỡ va vào

Vancali 1.3.18

Tran Xuan Sinh
04-01-2018, 11:53 AM
CHỜ TÀU


Ngẫm chuyến tàu qua nửa cuộc đời
Xoay vành trục đảo giữa dòng khơi
Cần ghi nặng lái âm thầm bẻ
Giá chuyển oằn toa lặng lẽ dời
Tất tả quay vòng xuôi lẫn ngược
Im lìm đợi khách khẳm rồi vơi
Nào dưng thổn thức tình thơ cũ
Áo đỏ ngày xưa tiễn biệt người (*)

Thanh Nguyệt – 03/01/2018
(*) Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ

RỜI XE

Vòng xe chuyển vận biết bao đời
Cuộc sống muôn vàn nỗi khổ khơi
Loại bỏ vàng son buồn bã tiếc
Chồng vô tội lỗi khó khăn dời
An nhàn chửa thấy hoài không rõ
Xám xịt đang còn mãi chẳng vơi
Muốn khỏi luân hồi mong cõi tịnh
Từ bi hiếu thảo hỡi ơi người./.

TXS 04/01/2018

buixuanphuong09
04-01-2018, 07:11 PM
“ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

Khung trời gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
Một góc Huê viên ai biết nhỉ
“Đất này dụng võ” chết lòng ta!

BXP 03.01.2018

NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018

MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`

Xuân nào đã gắn vạn người xa
Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
Xuân còn rạng sáng cả đời ta.

KIỀN ĐỨC - 04/01/18

CHẾT LẶNG TRÁI TIM TA

Nhớ về thuở ấy … cũng chưa xa
Đùa giỡn cùng nhau ấm áp nhà
Một hội Sơ vơ vui tựa Tết
Ba đầu Táo bếp đẹp như hoa
Giao lưu thoải mái tình đan quyện
Xướng họa vô tư nghĩa hợp hòa
Đè Vịt vặt lông cười sảng khoái
Mà giờ … Chết lặng trái tim ta!

BXP 04.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
05-01-2018, 01:04 AM
CẢM THÔNG NHÒA

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

NHÒA THÔNG CẢM

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.

NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM TÌNH NHÒA

Gái trai cách biệt cảm tình nhòa
Cám cảnh đông hàn xám nhụy hoa
Bởi ghét đem lòng ganh mới oán
Vì thương giáp mặt chạm xin hòa
Quê nhà thịnh vượng vui mừng hưởng
Đất nước điêu tàn thảm thiết xoa
Nức nở kèn đưa buồn tiễn bạn
Lời than ai oán đám chung òa

NHÒA TÌNH CẢM

Gái trai cách biệt nhòa tình cảm
Cám cảnh đông hàn hoa nhụy xám
Bởi ghét đem lòng oán mới ganh
Vì thương giáp mặt hòa xin chạm
Quê nhà thịnh vượng hưởng mừng vui
Đất nước điêu tàn xoa thiết thảm
Nức nở kèn đưa bạn tiễn buồn
Lời than ai oán òa chung đám.

Vancali 1.2.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM THƯƠNG NHÒA

Lòng đau đáu sợ cảm thương nhòa
Kỷ niệm tanh tành xám cỏ hoa
Kẻ dưới trời khuya đừng nhạc mở
Người trên phố vắng chạm môi hòa
Cung đàn thuở trước say tình gọi
Xác pháo bây giờ thảm cảnh xoa
Lối mộng gom về nghiên lẫn bút
Này câu nọ chữ đám đông òa.

NHÒA THƯƠNG CẢM

Lòng đau đáu sợ nhòa thương cảm
Kỷ niệm tanh tành hoa cỏ xám
Kẻ dưới trời khuya mở nhạc đừng
Người trên phố vắng hòa môi chạm
Cung đàn thuở trước gọi tình say
Xác pháo bây giờ xoa cảnh thảm
Lối mộng gom về bút lẫn nghiên
Này câu nọ chữ òa đông đám.

DCHL

* Thể loại này DC cố gắng lắm mới họa được một bài đáp lễ cùng cô Cà và thầy Sinh mà vẫn thấy chưa tròn trịa bài thơ , sau bài này chắc DC không đủ năng họa tiếp nên có gì xin quý huynh muội bỏ qua dùm cho.

Tran Xuan Sinh
05-01-2018, 07:09 AM
HƯƠNG CÀ PHÊ - THI QUÁN

Tí tách ...ban mai ...lắng đượm nồng
Cà phê - Thi quán gợi niềm mong
Hữu tình tương ngộ thu vàng nắng
Lắng ngọt tình thơ tỏa ngát lòng

Quán nhỏ Cà phê đẹp khoảng trời
Hoa ngời thơ quyện đóa cười tươi
Thi nhân dệt nghĩa vườn tao ngộ
Rũ buị trần ai bổng cánh đời.

NVT
25/99



CÀ PHÊ-DIỄN ĐÀN THI HỮU

Ngủ dậy sương mai vẫn ấm nồng
Cà phê thi hữu Diễn đàn mong
Đọc thơ hương tỏa giàu nhân ái
Gửi nghĩa tình trao đẹp tấm lòng

Giọt đắng Cà phê của đất trời
Đã làm trí tuệ nảy mầm tươi
Dù trong hư ảo cùng tương ngộ
Hỷ xả từ bi giác ngộ đời./.

TXS 05/01/2018

HỒNG THOẠI
05-01-2018, 11:47 AM
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018


VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
HỒNG THOẠI 05.01.17

vancali96
05-01-2018, 07:52 PM
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018[/SIZE]

[/COLOR]
MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`


Xuân nào đã gắn vạn người xa
Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
Xuân còn rạng sáng cả đời ta.


KIỀN ĐỨC - 04/01/18[/QUOTE]


VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
HỒNG THOẠI 05.01.17

Thỏa lòng

Một lần nhấp " chuộc " với trời xa
Thi Hữu Việt Nam viếng khắp nhà
Chúc bạn tình duyên hoài trĩu mộng
Mong người chức vụ mãi thăng hoa
Quê nhà lạc nghiệp vui bình đẳng
Đất khách an cư hưởng thái hòa
Mạng ảo đi tìm tri kỷ kết
Thơ đường xướng họa thả hồn ta

Vancali 1.5.18

Tran Xuan Sinh
06-01-2018, 10:55 AM
CẢM NHẬN ĐẦU NĂM

Nhẹ hẫng rèm xuân cổng Thánh Đường
Nơi người gởi trọn những tình thương
Dòng kinh ngỡ vọng bờ vô thỉ
Dấu nguyện dường in nẻo hữu thường
Ngoảnh mặt phiên đời nương nửa giấc
Se lòng tiếng quạ giở từng chương
Bàn chân khẽ bước miền an định
Bản ngã tròn xoe khúc nhịn nhường.

Thanh Nguyệt – 05/01/2018


CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM

Đầu năm chọn chữ viết thơ Đường
Gửi bạn ba miền nỗi nhớ thương
Bởi vậy tình yêu còn hữu ích
Vì chưng cuộc sống đã vô thường
Âm thầm xướng họa theo từng buổi
Nhấp nhổm phô bày lại mỗi chương
Có được điều chi nhờ bản ngã
Và thêm giúp đỡ nhận khiêm nhường ./.

TXS 06/01/2018
@ Cố gắng chọn những bài chữ nghĩa độc đáo, uyển chuyển để họa, mà thực ra là để học. Nhưng xem ra cái bản ngã mộc mạc đơn sơ của TXS, đã cản trở sự thành đạt trong khi học.

Tran Xuan Sinh
06-01-2018, 04:18 PM
XUÂN 2018





Én liệng ngang trời báo tiễn đông
Xuân sang lịch sử ngát hương nồng
Tưng bừng cảnh phố tươi vầng nguyệt
Rộn rã buôn làng đẹp núi sông
Chúc Đảng tiên phong lời tựa ngọc
Mừng dân vững chí ý như đồng
Niềm vui bạn hữu năm châu đến
Tổ quốc kiên cường thế tiến công.


Mạnh Kỷ


XUÂN VỀ





Mai đào ửng nhụy báo tàn đông

Rực rỡ hồng lan trổ ngát nồng
Gió quyện thuyền đi về đủ ngõ
Mây hòa mắt dõi trẩy đầy sông
Nhân lành thắm vị mơ màng nẻo
Quả tốt ngời hương rộn rã đồng
Dãi nắng dầm sương chờ nụ điểm
Vai gầy tháng đợi đã thành công.


Huy Thanh
06/01/2018





CHÀO XUÂN 2018

Cành cây nảy lộc hết mùa đông
Nắng đã chào Xuân rạng tỏa nồng
Một ngõ treo đèn giăng buổi tết
Hai bờ trải nhịp nối cầu sông
Mừng dân phấn khởi bao đời thịnh
Chúc Đảng làm cho mọi chỗ đồng
Tổ quốc thanh bình vui trọn mãi
Chan hòa thế cuộc phải dày công./.

TXS 06/01/2018

Thanh Nguyệt
06-01-2018, 09:03 PM
CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM

Đầu năm chọn chữ viết thơ Đường
Gửi bạn ba miền nỗi nhớ thương
Bởi vậy tình yêu còn hữu ích
Vì chưng cuộc sống đã vô thường
Âm thầm xướng họa theo từng buổi
Nhấp nhổm phô bày lại mỗi chương
Có được điều chi nhờ bản ngã
Và thêm giúp đỡ nhận khiêm nhường ./.

TXS 06/01/2018
@ Cố gắng chọn những bài chữ nghĩa độc đáo, uyển chuyển để họa, mà thực ra là để học. Nhưng xem ra cái bản ngã mộc mạc đơn sơ của TXS, đã cản trở sự thành đạt trong khi học.

Kính thưa thầy, thầy đã thật ưu ái khi bỏ thời gian để họa thơ em. Em vô cùng xúc động
Tuổi đời, tuổi nghề của thầy dày kinh nghiệm. Thơ thầy ẩn chứa những điều ý vị sâu xa. Em muốn được học hỏi ở các thầy cô ở đây nhiều lắm.
Kính chúc thầy năm mới an lành, sức khỏe, mãi ngập hồn thơ.

Em Thanh Nguyệt

Tran Xuan Sinh
07-01-2018, 06:56 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg




CẢM THƯƠNG QUỲNH


Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh


Lp


07.01.2018



HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

vancali96
07-01-2018, 11:00 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg

CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lp
07.01.2018


HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

Quỳnh hương

Âm thầm nhụy tỏ dưới trăng thanh
Trắng bạch hương trinh phủ ngọn cành
Gió bỡn thân ngà chân cuống quít
Mây vờn gót ngọc bóng vây quanh
Qua đêm rũ cánh mơ nào được
Đón nắng sầu hoa mộng mấy thành
Tối nở sớm tàn ai đoái tưởng
Cuộc đời nhan sắc thoảng qua nhanh

Vancali 1.8.18

https://s17.postimg.org/3qdtoqtbj/quynh_huong.jpg

Tran Xuan Sinh
08-01-2018, 10:03 AM
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-Q8z06KR-z_8uH_p1lwRBStQrRRJl4jZU-9kNQ8134xG0H2WoCqdYhHi4i4y_0GUdGH4nkLovJSeSm65J69q U1w/messages/@.id==AAzXyQoAAC8aWlAETgO5IM8OjT0/content/parts/@.id==8/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=155509b9-5ffe-4f2d-1ca0-8c000001d200&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZnG51IL0vo5S52larS92RPNP2NIexs5UZ XXMak08G7D63kKzv4KSAc2uhk9Q3C_JFRaGMi_a4dULZHRa_xD 1WB


Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm


Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô.

Vancali 1.7.18


https://s17.postimg.org/67kzionyn/image.jpg



Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

Ngan Hoa
08-01-2018, 08:21 PM
GIÓ ĐÔNG

Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

Ngàn Hoa
8.1.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
08-01-2018, 09:57 PM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

THÊM BỒ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...

CHÁN BỒ

Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

DCHL

vancali96
09-01-2018, 08:40 AM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

THÊM BỒ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...

CHÁN BỒ

Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiên chút nào
Màng đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ

Kiếm bồ

" Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô

Vancali 1.8.18

" Tìm bạn bốn phương " = Cách đây chục năm muốn có cơ hội tìm bạn đời người ta thường vào mục tìm bạn bốn phương để tìm bạn lòng .

Tran Xuan Sinh
09-01-2018, 09:47 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...


CHÁN BỒ


Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.


DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiên chút nào
Màng đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ



Kiếm bồ


"Tìm bạn bốn phương" lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô


Vancali 1.8.18




Thêm quyền sắm chiếc ô tô
Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.

LẮM BỒ

Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
Thêm quyền vội vã sắm ô tô
Tiền chơi bạc tỷ không sờ ví
Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
Nhưng rồi một bữa công an bắt
Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

TXS 09/01/2018

buixuanphuong09
09-01-2018, 07:17 PM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

* Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
“lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!

buixuanphuong09
09-01-2018, 07:42 PM
ĐỒNG THÁP MƯỜI

Cá quả nướng trui đến Tháp Mười
Thêm vài xị đế hỡi người ơi
Đầu làng lũ trẻ vui ca hát
Lễ hội đầu xuân cảm tạ trời

Khổ cực bao năm giờ rộn rã
Cánh cò chao lượn khắp nơi nơi
Mênh mang biển lúa ngời xanh thẳm
Trải rộng lòng ta phải thốt lời.

Huy Thanh 06/01/2018

MÓN ĂN CAO LÃNH

Cao Lãnh tôi qua dịp tháng mười
Vô hàng cá quả đó nàng ơi
Bên ngoài bọc lá sen rồi nướng
Đủ chín ngồi ăn tuyệt quá trời

Rượu đế vài li càng thỏa thích
Thầy trò hội tụ khắp nhiều nơi
Đều khen Đồng Tháp giàu tươi đẹp
Chọn chữ làm thơ chửa hết lời.

TXS 06/01/2018

CÂU THƠ MỘC MẠC

Làm sao dám nghĩ đến con mười
Rệu rã thân già tạo hóa ơi!
Họa phú còn mơ nhiều nghĩa bạn
Tìm hoa lại muốn lắm duyên trời

Âm thầm gửi Nét đi ngàn chốn
Lặng lẽ trao Còm đến vạn nơi
Mạng ảo nhưng lòng ta rất thật
Câu thơ mộc mạc gói muôn lời.

BXP 09.01.2018

@ Bác Phượng chọn tứ và chữ viết bài ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ, TXS thích quá!

@ Tôi rất ngưỡng mộ đức vua Trần Nhân Tông. Trước khi biết sử dụng vi tính, từ năm 2001, tôi đã được đọc nhiều tác phẩm của HT Thích Thanh Từ viết về đức Phật hoàng, đặc biệt bài giảng về 10 hội phú “Cư trần lạc đạo”, lại được đọc “Trần Nhân Tông toàn tập” của GSTS Lê Mạnh Thát nên càng hiểu sâu hơn về Ngài.

Tran Xuan Sinh
10-01-2018, 07:31 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26231093_2089110824666697_7400938665824278302_n.jp g?oh=d5ef8b04e3316498f45b251a4bf80d3d&oe=5ABAD4A0

MỪNG SINH NHẬT VMT

Dẫu lắm ngày công phải bộn bề
Nhưng lòng thoải mái những đường mê
Làm thơ đủ loại còn say đắm
Tác nghiệp nhiều nơi vẫn chỉnh tề
Giúp đỡ thi đàn phê chẳng giận
Chan hòa bạn hữu nói nào chê
Tình yêu tổ quốc luôn nồng đượm
Giấy hỏng cầm tay giữ được lề./.

TXS 09/01/2018

vancali96
10-01-2018, 08:37 AM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

* Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
“lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!

Mai danh " Cổ Mộ " một thời
Ra trường thầy Ái đôi lời khuyên răng
Thơ đường chữ có hoa trăng
Đừng nên nghĩ ngợi lăng nhăng khổ mà
" Lượt cày " xới đất bung ra
Nghĩ chi "thô thiển " rồi la " trật chìa "

Nhiễu sự

Được vụ thôn quê lúa khẳm bồ
Dân nghèo cơm nguội bới vung tô
Ông già dạo ấy hay câu cá
Bọn nhỏ thời xưa thích tắm hồ
Gia đạo khó khăn cầu bóng cậu
Tình duyên trắc trở gọi hồn cô
Văn minh kỷ thuật nhiều thay đổi
Thủy lợi nhập điền ruộng hết khô

Vancali 1.9.18

Tran Xuan Sinh
10-01-2018, 02:49 PM
GIÓ ĐÔNG

Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

Ngàn Hoa
8.1.2018

MÙA ĐÔNG

Sương mù buổi tối ngập đầy sông
Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
Ảo não thân người đêm giá lạnh
Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

TXS 10/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
10-01-2018, 09:01 PM
Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiên chút nào
Màng đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ

KIẾM BỒ

" Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô

Vancali 1.8.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Thêm quyền sắm chiếc ô tô
Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.

LẮM BỒ

Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
Thêm quyền vội vã sắm ô tô
Tiền chơi bạc tỷ không sờ bóp
Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
Nhưng rồi một bữa công an bắt
Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

TXS 09/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm

CHỒNG CÓ BỒ

Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
Chị tức nên ngồi đập bể tô
Cũng bởi tình kia đà trát phấn
Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
Dư tiền xúm xít năm ba mợ
Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
Về bà túm được : xác phơi khô !

DCHL

Tran Xuan Sinh
11-01-2018, 08:31 AM
Mặc cho cuộc sống xô bồ



Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm


HỎI ÔNG BỒ


Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.


BXP 09.01.2018


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm


CHỒNG CÓ BỒ


Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
Chị tức nên ngồi đập bể tô
Cũng bởi tình kia đà trát phấn
Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
Dư tiền xúm xít năm ba mợ
Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
Về bà túm được : xác phơi khô !



DCHL



Giàu sang tiền để trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

vancali96
11-01-2018, 08:40 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm

CHỒNG CÓ BỒ

Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
Chị tức nên ngồi đập bể tô
Cũng bởi tình kia đà trát phấn
Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
Dư tiền xúm xít năm ba mợ
Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
Về bà túm được : xác phơi khô !

DCHL[/FONT][/COLOR][/SIZE]

Giàu sang tiền để chất trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

Chồng có bồ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

Xin lỗi bác Xinh cho em sửa câu cuối là tiền khô

Huy Thanh
11-01-2018, 11:19 AM
NHẠC & THƠ

Những buổi âm hòa nhạc với thơ
Thuyền ai lặng lẽ bến sông chờ
Kiên trì xướng họa bừng câu trỗi
Nhẫn nại trêu đùa thả ý mơ
Rộn rã hương tình thêu cảnh núi
Triền miên biển nghĩa nối đôi bờ
Đời hoa rạng rỡ nhưng dường ngắn
Những buổi âm hòa nhạc với thơ.

Huy Thanh
11/01/2018

Tran Xuan Sinh
12-01-2018, 07:36 AM
HO SUYỄN

Rét lạnh rành ho đã khổ rồi
Thêm điều thở suyễn lại nào thôi
Làm thơ lắm bữa không hề được
Đọc báo nhiều khi cũng chẳng ngồi
Hỏi giữ bài đăng nghề nghiệp phổi
Săn tìm thuốc chữa bạn bè tôi
May mà có đỡ phần chi nhỉ
Để góp cùng vui rượu lẫn mồi.

TXS 12/01/2018

Tran Xuan Sinh
12-01-2018, 09:47 AM
NHẠC & THƠ

Những buổi âm hòa nhạc với thơ
Thuyền ai lặng lẽ bến sông chờ
Kiên trì xướng họa bừng câu trỗi
Nhẫn nại trêu đùa thả ý mơ
Rộn rã hương tình thêu cảnh núi
Triền miên biển nghĩa nối đôi bờ
Đời hoa rạng rỡ nhưng dường ngắn
Những buổi âm hòa nhạc với thơ.

Huy Thanh
11/01/2018

NHẠC CÙNG THƠ

Trang đời mãi kết nhạc cùng thơ
Nếu bảo còn nghi hãy đợi chờ
Cuộc sống thanh bình luôn ý mở
Gia đình hạnh phúc vẫn niềm mơ
Tưng bừng điệu múa theo tầm cỡ
Rộn rã thuyền đi khỏi cát bờ
Cảnh đó người đây hòa nhịp thở
Trang đời mãi kết nhạc cùng thơ./.

TXS 12/01/2018

vancali96
12-01-2018, 11:17 AM
GIÓ ĐÔNG

Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

Ngàn Hoa
8.1.2018

MÙA ĐÔNG

Sương mù buổi tối ngập đầy sông
Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
Ảo não thân người đêm giá lạnh
Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

TXS 10/01/2018

Sầu đông

Trưa hè thỏa chí ngược dòng sông
Tối đến cùng nhau bẫy chuột đồng
Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
Thời gian gội xóa hết hương lòng
Tôi nơi đất khách đầy mơ mộng
Bạn ở quê nhà lắm ước mong
Tuổi ngọc trôi lần theo dĩ vãng
Con thuyền viễn xứ chuyện sầu đông

Vancali 1.11.18

Tran Xuan Sinh
12-01-2018, 04:12 PM
BUỒN

Một chút lâng lâng cảm thấy buồn
Mưa lòng rả rích chẳng ngừng tuôn
Ngày mai tạm biệt về nơi ấy
Chắc hẳn mình ta nhặt gió luồn.

11.1.18. BTM.!

HỎI

Hỏi chẳng thèm thưa nghĩ cũng buồn
Quê nhà chỗ đó giọt lòng tuôn
Đi về chốn cũ nào mô đó
Để gió cùng mưa nắng lọt luồn.

TXS 12/01/2018

Bùi Thúy Mùi
12-01-2018, 09:50 PM
HỎI

Hỏi chẳng thèm thưa nghĩ cũng buồn
Quê nhà chỗ đó giọt lòng tuôn
Đi về chốn cũ nào mô đó
Để gió cùng mưa nắng lọt luồn.

TXS 12/01/2018
VUI

Xin bác Trần Sinh dứt nỗi buồn
Ninh Bình cháu Thúy rượu mừng tuôn
Bùi thơm cảm tạ bày dê nướng
Thưởng thức cùng vui mặc nắng luồn.

12.1.18. Bùi Thúy Mùi.!

Dạ Cổ Hoài Lang
12-01-2018, 11:04 PM
Giàu sang tiền để trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL

* Bài của thầy Sinh câu cuối chữ '' sạch '' bị thất luật nên DC theo chân cô Cà sửa lại thành chữ '' tiền '' cho đúng vần bằng , nếu thầy có chọn từ khác thì DC sẽ sửa lại sau vậy.

Tran Xuan Sinh
13-01-2018, 10:42 AM
TÂM SỰ VỚI BẠN THƠ

Đã quyết cùng đi một nẻo đường
Vần thơ bác học thả làn hương
Tình thi lịch lãm lòng tơ tưởng
Nghĩa cử hào hoa dạ vấn vương
Để những lời hay tràn vạn hướng
Cho ngàn ý đẹp toả mười phương
Trà ngon rượu quý mời nhau hưởng
Giữ trọn niềm tin đỏ sắc hường.

Quang Chính – 12/01/2018

TÂM SỰ

Vì sao bạn hữu thích thơ Đường
Có lẽ đây là tự tỏa hương
Những chuyện vui vầy tâm đủ sướng
Bao điều khấp khởi dạ đầy vương
Thành công dẫu thấy theo từng chưởng
Thất bại nên nhìn ở mỗi phương
Bởi vậy tùy duyên cần giữ hướng
Cười tươi sẽ nở một bông hường./.

TXS 13/01/2018

Tran Xuan Sinh
13-01-2018, 11:19 AM
VUI

Xin bác Trần Sinh dứt nỗi buồn
Ninh Bình cháu Thúy rượu mừng tuôn
Bùi thơm cảm tạ bày dê nướng
Thưởng thức cùng vui mặc nắng luồn.!


HẾT BUỒN

Miền quê đẹp thế lẽ đâu buồn
Nhỏ nhắn nhưng mà của bạc tuôn
Xứ Nghệ Ninh Bình không cách trở
Nhiều hang cũng muốn gập thân luồn.

TXS 13/01/2018

Huy Thanh
13-01-2018, 09:34 PM
HO SUYỄN

Rét lạnh rành ho đã khổ rồi
Thêm điều thở suyễn lại nào thôi
Làm thơ lắm bữa không hề được
Đọc báo nhiều khi cũng chẳng ngồi
Hỏi giữ bài đăng nghề nghiệp phổi
Săn tìm thuốc chữa bạn bè tôi
May mà có đỡ phần chi nhỉ
Để góp cùng vui rượu lẫn mồi.

TXS 12/01/2018

KHỎE RỒI

Chiều nay đã khỏe hết lo rồi
Bạn hữu ta mời nửa chén thôi
Ngõ quyện mưa nguồn bên cửa đến
Lời giăng chớp bể cạnh hiên ngồi
Êm đềm vọng tưởng tình mi tớ
Hớn hở dâng trào nghĩa bậu tôi
Ước mãi vui vầy say trọn buổi
Hiền thê nướng vỉ chục tô mồi.

Huy Thanh
13/01/2018

Tran Xuan Sinh
14-01-2018, 10:16 AM
Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô.

Vancali 1.10.18

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL


Nghèo nhưng giả dối tiền bồ
Anh tài kiểu ấy thân cô phải rồi
Ai mà lấy kẻ dở hơi
Đau buồn chẳng có ai người hỏi han.

GIẢ BỘ

Ngỡ ả giàu sang bạc cất bồ
Sang nhà chửi bới chuyện phô tô
Nào hay nghiệp giữ công ngày tháng
Lại biết nghề lo việc vữa hồ
Sướng khổ vì duyên hoài chỗ độc
Đau buồn bởi kiếp mãi thân cô
Vườn không ngõ hẹp nghèo xơ xác
Vẫn nhận anh tài ướt giả khô

TXS 14/01/2018

Tran Xuan Sinh
14-01-2018, 12:23 PM
Họa thơ VẮNG BẠN của HỒNG THOẠI, "DĐTH mời góp họa"

4. VÌ ĐÂU

Ơi người! vắng vẻ tại là đâu
Để bạn niềm thương, nỗi nhớ sầu
Nhạt nhẽo chờ ăn nồi nước lẩu
Âm thầm nghĩ đến cội nguồn dâu
Bài xưa viết lại đà sai mẫu
Tứ cũ chuyền qua chửa đậm màu
Gạn hỏi làm sao mà vẫn giấu
Ơi người! vắng vẻ tại là đâu./.

TXS 14/01/2018

vancali96
14-01-2018, 10:42 PM
Giàu sang tiền để trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL

* Bài của thầy Sinh câu cuối chữ '' sạch '' bị thất luật nên DC theo chân cô Cà sửa lại thành chữ '' tiền '' cho đúng vần bằng , nếu thầy có chọn từ khác thì DC sẽ sửa lại sau vậy.



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ngàn xưa ai chế chữ " bồ "
Làm cho phái mạnh có " đồ " quậy tưng
Chân dài hầu hạ ẳm bưng
Ăn hoài ngộ độc phù sưng cả người !

Xương khô

Quý ông cố tật muốn thêm bồ
Ngọt mật nên ruồi bám miệng tô
Bởi khoái chân dài lân cận quán
Vì mê sắc đẹp quẩn quanh hồ
Cơm nhà chê nguội nên tìm ả
Phở tiệm khen nồng lại kiếm cô
Lụy sắc anh hùng sa củi sắt
Không tiền héo úa bộ xương khô

Vancali 1.14.18

Tran Xuan Sinh
15-01-2018, 07:15 AM
KHỎE RỒI

Chiều nay đã khỏe hết lo rồi
Bạn hữu ta mời nửa chén thôi
Ngõ quyện mưa nguồn bên cửa đến
Lời giăng chớp bể cạnh hiên ngồi
Êm đềm vọng tưởng tình mi tớ
Hớn hở dâng trào nghĩa bậu tôi
Ước mãi vui vầy say trọn buổi
Hiền thê nướng vỉ chục tô mồi.

Huy Thanh
13/01/2018

UỐNG RƯỢU THÔI

Bớt lạnh trời khô cũng khỏe rồi
Nhưng mà chẳng thấy bệnh này thôi
Ăn vào chất lượng còn mong giữ
Chớ chọn buồng ve sẽ phải ngồi
Xướng họa từng trang tùy bởi nghĩa
Chan hòa mỗi buổi xét vì tôi
Ta cùng uống đã vài chung rượu
Ắt hẳn là ngon nhậu sẵn mồi.

TXS 14/01/2018
@ Cảm ơn Huy Thanh đã họa hay và rất sát tứ của TXS. Lại còn bảo Lệ Hà nướng thịt cùng uống rượu nữa chứ. Thế này thì khỏe rồi.
:gn24:

Tran Xuan Sinh
15-01-2018, 12:38 PM
Họa bài VẮNG BẠN của HỒNG THOẠI

10. HỎI BẠN

Giữa buổi vui vầy bạn trốn đâu
Nhiều anh lắm chị nổi cơn sầu
Êm đềm khúc nhạc sau giờ dậu
Rộn rã cung đàn trước bể dâu
Chẳng lẽ người đi vì chạm máu
Còn không kẻ xướng lại pha màu
Quay về kẻo lỡ màn đang tấu
Giữa buổi vui vầy bạn trốn đâu./.

TXS 15/01/2018

buixuanphuong09
15-01-2018, 02:16 PM
NƠI NÀY …

Nơi này gọi bạn khắp gần xa
Đem đến từng viên ngói lợp nhà
Góp sức chăm vườn cây lắm lộc
Chung lòng sới đất cội nhiều hoa
Giao lưu áng phú duyên càng hợp
Xướng họa vần thơ nghĩa lại hòa
Một khối đồng tâm cùng dạo nhạc
Bản đàn Sô Nát đẹp tình ta.

BXP 14.01.2018
Cố gắng “giường họa” một bài lấy lại cảm hứng thơ.

Xuân Xa Nhà

Xuân này vẫn ở tận miền xa
Khẽ hỏi nào ai khỏi nhớ nhà
Tưởng lúc quây quần bên bếp lửa
Mơ lần thưởng ngoạn giữa vườn hoa
Trời quê bữa tết niềm vui ngập
Đất khách ngày đông nỗi đắng hòa
Tủi đón giao thừa nơi quạnh quẽ
Muôn vàn khắc khoài gợi phiền ta.

Hồng Vy 13-01-2018

Ừ NHỈ!

Vy dẫu theo chồng ở chốn xa
Vẫn luôn khắc khoải nhớ quê nhà
Khi mơ làm dáng bên giường mẹ
Lúc ước phơi mình trước ngõ hoa
Bổi hổi chiều Thu mưa lất phất
Bâng khuâng sớm Hạ nắng chan hòa
Giọt lòng thánh thót hương trầm quyện
Vị cốm đầu mùa cháy dạ ta!

BXP 15.01.2018
Thấy bạn bè vui họa nhớ lắm, đang cố gắng ...

buixuanphuong09
15-01-2018, 02:39 PM
HỎI THĂM BÁC PHƯỢNG

Ốm bởi do gì bác Phượng ơi
Mà hay chẳng đứng cũng không ngồi
Bà chăm ắt hẳn mau lành bệnh
Vững trụ bền tâm Phật chứng rồi.

TXS 15/01/2018
@ Chúc bác mau qua cơn bệnh! Trụ vững lên, bạn bè Diễn đàn chờ bác đó.

CẢM ƠN BÁC

Bệnh này cố hỉ bác Sinh ơi!
Mấy chục năm qua khổ đứng ngồi
Vợ bón con chăm bao vất vả
Nhờ thơ bạn hữu tỉnh ra rồi.

BXP 15.1.2018
Cảm ơn bác, tôi đang cố gắng hòa nhập với bạn bè. Sáng nay gắng đi bộ, họa được một bài của Hồng Vy, nhưng lẩy bẩy lắm, lại sợ, lỡ mà ngã thì xong ngay. Quê tôi chặp rét vừa qua có nhiều cụ đổ, có mấy người mới ngoài 60, lỡ ngã nhẹ mà cũng sinh chuyện. Tôi không sợ chết, chỉ sợ nhất là không gõ phím làm thơ được.

buixuanphuong09
16-01-2018, 09:08 AM
GIÓ ĐÔNG

Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

Ngàn Hoa 8.1.2018

MÙA ĐÔNG

Sương mù buổi tối ngập đầy sông
Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
Ảo não thân người đêm giá lạnh
Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

TXS 10/01/2018

@ Thông cảm:
Thân già phải đỡ nhiều đòn
Kẻ hô người xướng liệu còn răng không
Thôi thì vừa đánh vừa trông
Coi như thể dục liên thông cả ngày.
Hì hì, bác Phượng thúc thắc xướng họa, đáp trả hết các bạn trẻ già, đông tây thật tuyệt vời!

SÁNG CÕI ĐÔNG

Tấp nập thuyền về đậu bến sông
Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng
Lúa vàng trải ruộng trao niềm ước
Quả tím phơi cành gửi nỗi mong
Đất nước thanh bình rôm rả nhạc
Quê hương đổi mới diết da lòng
Cong cong chữ S Xuân hồng tỏa
Rực sáng muôn đời một cõi Đông.

BXP 15.01.2018

@ Mời cụ :
Thơ vui cụ cứ ra đòn
Răng già mặc nó có còn hay không
Để cho lũ trẻ nó trông
Phều phào ta vẫn họa thông mỗi ngày.
Tôi bây giờ còn “tuyệt vời” sao được? Phải lượng sức mình, cố gắng hòa nhập với bạn bè thôi.Tôi đi bộ mới làm được thơ, cũng là để rèn luyện, nhưng phải hết sức thận trọng, không dám xông xáo như xưa nữa.

Tran Xuan Sinh
18-01-2018, 11:47 AM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất.

Vancali 1.13.18

TIỀN TUẤT

Con thơ vợ dại mong tiền tuất
Chứ tết nhà mình nom khổ thật
Mến cảnh chim về lúc gió reo
Đau đời tớ ngủ khi cờ phất
Cho dù tháng hạ vẫn nằm gai
Hoặc dẫu ngày đông còn nếm mật
Lộc đỏ tình xanh chửa thấy tròn
Xuân này sẽ lại u buồn nhất.

DCHL



TUỔI NHÂM TUẤT

Người đang độ tuổi sinh Nhâm Tuất
Chín tám mùa xuân là hiếm thật
Xã hội tôn vinh bạc tặng rồi
Cháu con kính trọng mo cầm phất
Chiều ưa mỗi bận tiếng như đường
Thích nói từng câu lời tựa mật
Bách tuế gần thôi hưởng cuộc đời
Ngày vui áo lụa quà hay nhất./.

TXS 18/01/2018

manhky
18-01-2018, 04:03 PM
http://yenvua.vn/uploads/news/2017_05/bi-mat-loai-chim-yen.png
GIAO MÙA


Đông tàn én liệng báo mùa sang
Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

Mạnh Kỷ

Huy Thanh
18-01-2018, 08:15 PM
http://yenvua.vn/uploads/news/2017_05/bi-mat-loai-chim-yen.png
GIAO MÙA


Đông tàn én liệng báo mùa sang
Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

Mạnh Kỷ


ĐỢI TẾT

Giữa cảnh mai đào đợi Tết sang
Bà kêu sửa soạn chớ dềnh dàng
Niềm đau chẳng bạc tâm hờ hững
Nỗi tủi không tiền dạ xốn xang
Nghĩa cả trao từ cây bút ngọc
Tình sâu dọn ngõ cánh tay vàng
Năm Gà lặng lẽ chào xuân Tuất
Mọi nẻo phen này vẽ mới trang.

Huy Thanh
18/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
18-01-2018, 10:09 PM
TUỔI NHÂM TUẤT

Người đang độ tuổi sinh Nhâm Tuất
Chín tám mùa xuân là hiếm thật
Xã hội tôn vinh bạc tặng rồi
Cháu con kính trọng mo cầm phất
Chiều ưa mỗi bận tiếng như đường
Thích nói từng câu lời tựa mật
Bách tuế gần thôi hưởng cuộc đời
Ngày vui áo lụa quà hay nhất./.

TXS 18/01/2018

CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

vancali96
19-01-2018, 08:54 AM
CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

Mạng Tuất

Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
Giàu sang lứa tuổi già thành thật
Khi còn son trẻ bạc tìm vay
Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
Lúc đó thời ông là bảnh nhất

Vancali 1.18.18

Tran Xuan Sinh
19-01-2018, 09:28 AM
GIAO MÙA

Đông tàn én liệng báo mùa sang
Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

Mạnh Kỷ

ĐỢI TẾT

Giữa cảnh mai đào đợi Tết sang
Bà kêu sửa soạn chớ dềnh dàng
Niềm đau chẳng bạc tâm hờ hững
Nỗi tủi không tiền dạ xốn xang
Nghĩa cả trao từ cây bút ngọc
Tình sâu dọn ngõ cánh tay vàng
Năm Gà lặng lẽ chào xuân Tuất
Mọi nẻo phen này vẽ mới trang.

Huy Thanh
18/01/2018




XUÂN SANG

Đông rời nắng trải báo Xuân sang
Én liệng cò bay lướt nhẹ nhàng
Nhạc luyến thanh đều câu ví dặm
Âm hòa giọng rõ cống xê xang (*)
Ngày vui trẻ nhỏ quàng khăn đẹp
Hội lớn già nua mặc áo vàng
Ấp ủ niềm tin đầy kỷ niệm
Thơ đề viết gửi tặng nhiều trang./.

TXS 19/01/2018
(*) Xang, Xê, Cống là gam 3, 4, 5 của 5 cung giọng hồ.

Tran Xuan Sinh
19-01-2018, 02:47 PM
CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

Mạng Tuất

Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
Giàu sang lứa tuổi già thành thật
Khi còn son trẻ bạc tìm vay
Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
Lúc đó thời ông là bảnh nhất.

Vancali 1.18.18



BẠN TÔI

Đứa bạn làng tôi rành sợ tuất
Mà nay mệnh số đâu nghèo thật
Làm ăn hướng nghiệp bạc không vào
Đổi chác thay nghề danh đã phất
Có lẽ tâm trì Chú Đại bi (1)
Hay là trí hiểu Ba La mật (2)
Bây giờ của lắm lại nên giàu
Trộm nghĩ anh chàng tin đạo nhất./.

TXS 19/01/2018
(1), (2): Chú và Kinh trong giáo pháp đạo Phật.

Tran Xuan Sinh
24-01-2018, 08:04 AM
https://s17.postimg.org/omxp4r8u7/Tuoi_Tuat.jpg



Tuổi Tuất

Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

Vancali 1.22.18


ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018

Ngan Hoa
24-01-2018, 10:52 AM
VŨ KHÚC XUÂN

Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
Sầu đau vững dạ đáp ân đời
Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

Ngàn Hoa
24.01.2018

buixuanphuong09
24-01-2018, 05:27 PM
TRỌN GIẤC THIỀN
(Thơ ĐL thủ vĩ ngâm)

Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu
Buông đi tất cả mọi ưu sầu..
Thân gìn dưỡng mạng nơi trần thế
Sức giữ sinh thần chốn bể dâu..
Bát Nhã đưa đường tươi vạn sắc
Liên Hoa mở lối rạng muôn mầu
Hương thiền gió thở ra vào nhẹ..
Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu

TKN Đào Liên 10.11.2017

NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI NGỦ

Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu
Buông hơn bỏ phải đoạn tâm sầu
Tơ tằm kết mạng nhiều con cháu
Kén nhện giăng màn lắm rể dâu
Mõ điểm ba thời thân tỉnh trí
Chuông reo một khắc dạ tươi màu
Kim Cương bát Nhã nhuần tam giới
Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu

BXP 24.01.2018
Mời bác họa vui mấy câu thơ thiền tôi họa của TKN Đào Liên

Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2018, 11:16 PM
Tuổi Tuất

Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

Vancali 1.22.18






ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018

VỊNH CON CHÓ

Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
Những lúc xuân về chửa đổi tên
Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

DCHL

vancali96
25-01-2018, 08:23 AM
https://s17.postimg.org/omxp4r8u7/Tuoi_Tuat.jpg

ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018


VỊNH CON CHÓ

Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
Những lúc xuân về chửa đổi tên
Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

DCHL

Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

Tran Xuan Sinh
25-01-2018, 11:18 AM
VŨ KHÚC XUÂN

Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
Sầu đau vững dạ đáp ân đời
Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

Ngàn Hoa 24.01.2018

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Nhìn đóa hoàng mai nở rạng ngời
Tưởng về quê mẹ dạ chơi vơi
Vườn xưa nẻo ấy hoa còn thắm?
Ngõ cũ nhà này cội có tươi?
Bổi hổi niềm đau khi lỡ phận
Bâng khuâng nỗi nhớ lúc phân đời
Sầu đong từng khắc nào ai tỏ
Nữ phải theo chồng định chốn nơi.

BXP 24.01.2018

GIAI ĐIỆU XUÂN

Chào Xuân vạn nẻo chí tâm ngời
Rộn rã giao hòa tứ chẳng vơi
Gửi ý vần thơ nhiều chữ đẹp
In hình chúng bạn rõ màu tươi
Tình yêu hạnh phúc toàn thi hữu
Lẽ sống bình yên cả cuộc đời
Nhã nhặn hương lòng luôn tỏa ngát
Cung đàn trỗi nhạc khắp ngàn nơi./.

TXS 25/01/2018

buixuanphuong09
25-01-2018, 07:42 PM
VŨ KHÚC XUÂN

Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
Sầu đau vững dạ đáp ân đời
Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

Ngàn Hoa 24.01.2018

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Nhìn đóa hoàng mai nở rạng ngời
Tưởng về quê mẹ dạ chơi vơi
Vườn xưa nẻo ấy hoa còn thắm?
Ngõ cũ nhà này cội có tươi?
Bổi hổi niềm đau khi lỡ phận
Bâng khuâng nỗi nhớ lúc phân đời
Sầu đong từng khắc nào ai tỏ
Nữ phải theo chồng định chốn nơi.

BXP 24.01.2018

GIAI ĐIỆU XUÂN

Chào Xuân vạn nẻo chí tâm ngời
Rộn rã giao hòa tứ chẳng vơi
Gửi ý vần thơ nhiều chữ đẹp
In hình chúng bạn rõ màu tươi
Tình yêu hạnh phúc toàn thi hữu
Lẽ sống bình yên cả cuộc đời
Nhã nhặn hương lòng luôn tỏa ngát
Cung đàn trỗi nhạc khắp ngàn nơi./.

TXS 25/01/2018

NHỚ CHIM CHIỀU

Nguyên Tiêu lồng lộng sắc Xuân ngời
Nối nhớ Chim Chiều thật khó vơi
Mái ấm Lầu Mây còn thắm đẹp
Khu vườn Thi Hữu vẫn xanh tươi
Mênh mang nghĩa họa thơ trào bút
Bát ngát tình giao phú kết đời
“Thân ái” “Đồng tâm” hương tỏa rộng
“Đất lành điểu trụ” dậy muôn nơi.

BXP 25.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2018, 10:07 PM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg

THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

Tran Xuan Sinh
26-01-2018, 06:17 AM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ.

Vancali 1.24.18


https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg


THỊT CHÓ


Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !



DCHL



NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

vancali96
26-01-2018, 08:38 AM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg

THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

https://s17.postimg.org/e2unobgkf/anh-con-cho-de-thuong.jpg

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

Tran Xuan Sinh
26-01-2018, 09:25 AM
TRỌN GIẤC THIỀN
(Thơ ĐL thủ vĩ ngâm)

Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu
Buông đi tất cả mọi ưu sầu..
Thân gìn dưỡng mạng nơi trần thế
Sức giữ sinh thần chốn bể dâu..
Bát Nhã đưa đường tươi vạn sắc
Liên Hoa mở lối rạng muôn mầu
Hương thiền gió thở ra vào nhẹ..
Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu

TKN Đào Liên 10.11.2017

NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI NGỦ

Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu
Buông hơn bỏ phải đoạn tâm sầu
Tơ tằm kết mạng nhiều con cháu
Kén nhện giăng màn lắm rể dâu
Mõ điểm ba thời thân tỉnh trí
Chuông reo một khắc dạ tươi màu
Kim Cương bát Nhã nhuần tam giới
Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu

BXP 24.01.2018

CẢM TẠ NGƯỜI

Ơn Người dạy bảo những điều sâu
Để lại làm con bớt nỗi sầu
Pháp chỉ quay về nơi cõi lạc
Kinh trì loại bỏ kiếp tằm dâu
Kỳ Viên hội mở đời tươi sắc
Bát Nhã tầm nâng tuệ đủ mầu
Phát nguyện từ bi phiền não xả
Ơn Người dạy bảo những điều sâu./.

TXS 26/01/2018

hoanggiao
26-01-2018, 04:03 PM
CUNG TRẦM

Tình thu ấp ủ những cung trầm
Nhẫn nại bao mùa nặng chữ tâm
Nắng dãi thân gầy chân nhẹ lối
Sương giăng tóc bạc mạ xanh mầm
Chồng đem chí lớn canh sông cả
Vợ giữ lửa hồng tỏa bóng râm
Cuộc sống đêm ngày bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc khó so tầm

Hoàng Giao
------------

THĂNG TRẦM

Nhìn sông biến đổi những thăng trầm
Bạn hữu giao hòa tỏa sáng tâm
Nghĩa thắm đêm ngày con ủ mộng
Tình sâu mỗi phút Mẹ ươm mầm
Xuân ngời cuối bãi chờ cây đẹp
Nguyệt tỏ bên thềm giữ tán râm
Sống giữa tam đường mơ trải nhạc
Nồng say cảnh sắc vượt bao tầm.

26-08-2016
Huy Thanh
-------

ĐỀN ƠN NÀO HẾT

Vu Lan đốt một nén hương trầm
Để tỏ ân tình giữ đạo tâm
Nghĩa mẹ sinh thành hao lắm sức
Công cha dưỡng dục tổn bao mầm
Giăng đèn thắp lửa con còn hiếu
Tỏa bóng che màu nắng vẫn râm
Muốn trả đền ơn nào thể hết
Đời nay kiếp nữa chửa tan tầm./.

TXS 26/08/2016
Xuan Sinh Tran
----------
MẸ CỦA CON

Mẹ mãi du dương nốt nhạc trầm
Như nguồn nước ngọt chảy vào tâm
Đằm sương cuối bãi ngô vươn dáng
Dãi nắng đầu nương mạ nảy mầm
Đã mấy mươi đông làm lửa ấm
Qua nhiều tiết hạ hóa trời râm
Con về vẫn thấy mình thơ dại
Bóng mẹ là cây vượt ngút tầm

Dương Đoàn Trọng

buixuanphuong09
26-01-2018, 07:05 PM
NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI NGỦ

Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu
Buông hơn bỏ phải đoạn tâm sầu
Tơ tằm kết mạng nhiều con cháu
Kén nhện giăng màn lắm rể dâu
Mõ điểm ba thời thân tỉnh trí
Chuông reo một khắc dạ tươi màu
Kim Cương bát Nhã nhuần tam giới
Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu

BXP 24.01.2018

CẢM TẠ NGƯỜI

Ơn Người dạy bảo những điều sâu
Để lại làm con bớt nỗi sầu
Pháp chỉ quay về nơi cõi lạc
Kinh trì loại bỏ kiếp tằm dâu
Kỳ Viên hội mở đời tươi sắc
Bát Nhã tầm nâng tuệ đủ mầu
Phát nguyện từ bi phiền não xả
Ơn Người dạy bảo những điều sâu./.

TXS 26/01/2018

CHĂM NGHIỀN PHẬT PHÁP

Chăm nghiền Phật Pháp nghĩa thâm sâu
Tỉnh thức nên tâm xả hết sầu
Lúc ngắm mênh mang làn sóng biển
Khi nhìn thăm thẳm cảnh nương dâu
Lăng Nghiêm Đại Chú xem : Kỳ ảo!
Bát Nhã Tâm Kinh ngẫm : Nhiệm màu!
Thấu lý nhân duyên phiền não đoạn
Chăm nghiền Phật Pháp nghĩa thâm sâu

BXP 26.01.2018

Tran Xuan Sinh
27-01-2018, 08:38 PM
HY VỌNG SÂN CỎ NĂM TUẤT

Đoán trận Gà lên tỏ nỗi mừng (*)
Nghe Cầy, Mậu Tuất bảo rành ưng
Qua nhiều chiến lũy Kê còn được
Đụng lắm hàng gai Khuyển đã từng
Dậu ngẫm đông về xoay quả bóng
Đinh liền thế giữ ngược dòng bưng
Trên đà thắng lợi ngoài sân cỏ
Ngọn lửa ngày mai sẽ cháy bừng./.

TXS 27/01/2018
(*) Mấy ngày qua trên các mạng xã hội người ta cho gà tiên tri dự báo VN chiến thắng.

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2018, 11:39 PM
NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

@ Dạ Cổ kiếm đâu ra mâm thịt chó ngon quá!

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

LÃO PHƯỢNG ĐIẾC

Ừ xem sắp sửa vào năm chó
Tai điếc nên mình nghe cóc rõ
Lợn béo dăm con nguyện đãi làng
Cầy tơ bảy món cầu khao họ
Tưng bừng tám chục sẽ nhiều thăm
Rạo rực trăm tròn còn lắm ngó
Mở rộng lòng ra với đất trời
Não phiền xả hết từ điều nhỏ.

BXP 26.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẨU TẶC

Người ta khổ cực nuôi bầy chó
Bị hốt khi nào đâu biết rõ
Mở cửa con vàng dạo xóm thôn
Ra phường lũ cướp khai tên họ
Cầy tơ xẻ thịt lắm ông thèm
Thịt ngọt thui rơm nhiều gã ngó
Tiệc lớn mâm cao với cỗ đầy
Trong lời oán hận vang nhà nhỏ.

DCHL

* Hình sưu tầm trên mạng thôi thầy Sinh ơi , nhưng mà nhìn hấp dẫn quá phải không thầy.

hoanggiao
28-01-2018, 07:32 AM
https://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/cp-1513383492585.jpg


Họa thơ bóng đá của thầy Xuan Sinh Tran
-------------

Bài xướng:
HY VỌNG SÂN CỎ NĂM TUẤT

Đoán trận Gà lên tỏ nỗi mừng (*)
Nghe Cầy, Mậu Tuất bảo rành ưng
Qua nhiều chiến lũy Kê còn được
Đụng lắm hàng gai Khuyển đã từng
Dậu ngẫm đông về xoay quả bóng
Đinh liền thế giữ ngược dòng bưng
Trên đà thắng lợi ngoài sân cỏ
Ngọn lửa ngày mai sẽ cháy bừng./.

TXS 27/01/2018
Bài thơ TXS viết để hưởng ứng chủ đề: Cảm tác về Xuân Mậu Tuất, trong khi xem trận chung kết bóng đá. Lấy tứ thơ “Việt Nam vô địch”. Mặc dù vẫn tiếc chưa đạt được theo ý thơ, nhưng vẫn mừng vì sự quả cảm và trí tuệ của đội nhà, với hy vọng cho năm mới.

(*) Mấy ngày qua trên các mạng xã hội người ta cho gà tiên tri dự báo VN chiến thắng.
---------------

Bài họa:

QUẢ LỘC ĐẦY SÂN

Được giải nhì thôi cũng rất mừng
Xem bày bố cuộc rõ ràng ưng
Đường bay dũng khí bao lần vậy
Trận đá hào quang những thuở từng
Giữ thế kiêu hùng ghi lại bảng
Trao lời vững mạnh tiến về bưng
Xuân này quả lộc đầy sân nhé
Đã tỏ ngàn cân mặt sáng bừng

Hoàng Giao
27/1/2018

vancali96
28-01-2018, 10:28 PM
https://s17.postimg.org/a5dv5vu0f/Pho_ga.jpg

Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18

Lệ Hà
29-01-2018, 07:10 AM
MÃN NGUYỆN U 23 VIỆT NAM

Mãn nguyện nhìn anh suốt buổi chiều
Đem về cúp bạc quả là siêu
Người dân mãi tưởng hoa cài lắm
Xã tắc hoài thương mộng gửi nhiều
Vạn buổi ân cần mang nỗi nhớ
Trăm mùa phấn khởi trỗi niềm yêu
Lừng danh rạng rỡ ngời châu Á
Dũng cảm, kì mưu khiến địch xìu!

Lệ Hà
29/01/2018

buixuanphuong09
29-01-2018, 01:47 PM
01. THƠ & THIỀN

Làm thơ tĩnh lặng hóa tâm thiền
Trí tuệ khơi mào vãn cảnh tiên
Lặng lẽ ngồi yên rời xả hết
Lìa xa khổ não diệt ưu phiền.

TXS 29/01/2018

TỌA THIỀN

Thân khỏe trí minh bới tọa thiền
Cõi trần lại thấy sướng như Tiên
Nơi lòng thanh thản tâm an tịnh
Xả hết tham sân chẳng não phiền.

BXP 29.01.2018

@ TXS mở trang "Thơ thiền", nhằm tập hợp các bài đã viết và sẽ viết, mong bác Phượng ủng hộ!

@ Tôi hoàn toàn ủng hộ bác, chúng ta sẽ giao lưu chuyên đề thơ thiền ở đây. Mong sếp Cả và BĐH không phản đối. Có điều, đã đẻ ra ta cùng góp sức nuôi, đừng để nó chết yểu.

Tran Xuan Sinh
29-01-2018, 02:45 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxU7tfMJBzzG_pblDTx6rYe1CZn8htu hYspmCuGJ2ESY-qra44SQ

MÃN NGUYỆN U 23 VIỆT NAM

Mãn nguyện nhìn anh suốt buổi chiều
Đem về cúp bạc quả là siêu
Người dân mãi tưởng hoa cài lắm
Xã tắc hoài thương mộng gửi nhiều
Vạn buổi ân cần mang nỗi nhớ
Trăm mùa phấn khởi trỗi niềm yêu
Lừng danh rạng rỡ ngời châu Á
Dũng cảm, kì mưu khiến địch xìu!

Lệ Hà
29/01/2018

ĐỦ YÊU

Ngồi trông đợi mãi cả ban chiều
Kết cục như vầy cũng đủ siêu
Nín thở từng pha đầu nhận rõ
Nhìn xem mỗi phút dạ lo nhiều
Đai vàng tổ quốc càng kiêu hãnh
Giải bạc dân mình vẫn mến yêu
Vững đặt niềm tin vào lớp trẻ
Đừng cho quả bóng xẹp hơi xìu./.

TXS 29/01/2018

Tran Xuan Sinh
29-01-2018, 03:09 PM
01. THƠ & THIỀN

Làm thơ tĩnh lặng hóa tâm thiền
Trí tuệ khơi mào vãn cảnh tiên
Lặng lẽ ngồi yên rời xả hết
Lìa xa khổ não diệt ưu phiền.

TXS 29/01/2018

TỌA THIỀN

Thân khỏe trí minh bới tọa thiền
Cõi trần lại thấy sướng như Tiên
Nơi lòng thanh thản tâm an tịnh
Xả hết tham sân chẳng não phiền.

BXP 29.01.2018

@ TXS mở trang "Thơ thiền", nhằm tập hợp các bài đã viết và sẽ viết, mong bác Phượng ủng hộ!

@ Tôi hoàn toàn ủng hộ bác, chúng ta sẽ giao lưu chuyên đề thơ thiền ở đây. Mong sếp Cả và BĐH không phản đối. Có điều, đã đẻ ra ta cùng góp sức nuôi, đừng để nó chết yểu.

ĐÂU VÌ ...

Muốn khỏe thì nên hãy học thiền
Đâu vì đạo pháp để thành tiên
Âu là tất thảy đều hâm mộ
Chỉ ngại dày công phải lụy phiền.

TXS 29/01/2018
@ Rút ra từ kinh nghiệm bản thân và theo dõi nhiều người tuổi già, có học thức, TXS nhận thấy: Làm thơ là một trong các giải pháp để loại trừ phiền não, tăng niềm vui. Bởi vậy, TXS mong thơ thiền, được hiểu theo khía cạnh làm giữ gìn sức khỏe, như những người già đã tập thiền theo các cách khác nhau.

Tran Xuan Sinh
30-01-2018, 07:05 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291929#post291929)

https://s17.postimg.org/a5dv5vu0f/Pho_ga.jpg


Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già.

Vancali 1.28.18

XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018



CƠM & PHỞ

Gì đâu cái chuyện phở cơm gà
Phận gái xem chừng phải tránh xa
Bởi lẽ ăn nhà do vợ nấu
Vì chưng nhậu quán lại em cà
Người quen nhạt nhẽo rền la hét
Của lạ thông thường thích ngợi ca
Đã thế giường ai thì ấy ngủ
Rồi đây hối hận lúc thân già./.

TXS 30/01/2018

vancali96
30-01-2018, 08:39 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291929#post291929)

https://s17.postimg.org/a5dv5vu0f/Pho_ga.jpg

Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18




XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018

CƠM & PHỞ

Gì đâu cái chuyện phở cơm gà
Phận gái xem chừng phải tránh xa
Bởi lẽ ăn nhà do vợ nấu
Vì chưng nhậu quán lại em cà
Người quen nhạt nhẽo rền la hét
Của lạ thông thường thích ngợi ca
Đã thế giường ai thì ấy ngủ
Rồi đây hối hận lúc thân già./.

TXS 30/01/2018

Chăn gà

Về hưu vợ bắt phải chăn gà
Quanh quẩn sau vườn nỏ dám xa
Nắng hạ thanh nhàn ly nước mía
Gió thu bổ dưỡng tộ canh cà
Ngày ba thông suốt không hề oán
Tối bảy thi hành chẳng dám ca
Bóng lẻ mây chiều tia nắng nhạt
Nhiều hôm tủi phận khóc duyên già

Vancali 1.29.18

manhky
30-01-2018, 03:39 PM
ĐỦ YÊU

Ngồi trông đợi mãi cả ban chiều
Kết cục như vầy cũng đủ siêu
Nín thở từng pha đầu nhận rõ
Nhìn xem mỗi phút dạ lo nhiều
Đai vàng tổ quốc càng kiêu hãnh
Giải bạc dân mình vẫn mến yêu
Vững đặt niềm tin vào lớp trẻ
Đừng cho quả bóng xẹp hơi xìu./.

TXS 29/01/2018



MÃN NGUYỆN U 23 VIỆT NAM

Mãn nguyện nhìn anh suốt buổi chiều
Đem về cúp bạc quả là siêu
Người dân mãi tưởng hoa cài lắm
Xã tắc hoài thương mộng gửi nhiều
Vạn buổi ân cần mang nỗi nhớ
Trăm mùa phấn khởi trỗi niềm yêu
Lừng danh rạng rỡ ngời châu Á
Dũng cảm, kì mưu khiến địch xìu!

Lệ Hà
29/01/2018


TUYỆT VỜI SIÊU


Tuyết rụng sân chơi ngập trắng chiều
Anh hùng giữa trận tuyệt vời siêu
Tinh thần quả cảm tưng bừng lắm
Chí khí hiên ngang rạng rỡ nhiều
Thắm thiết vần thơ đầy nghĩa đẹp
Ngọt ngào khúc nhạc thỏa tình yêu
Đi vào lịch sử đầy kiêu hãnh
Bóng đá từ nay chẳng ỉu xìu.

Mạnh Kỷ

Tran Xuan Sinh
31-01-2018, 07:13 PM
KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Vào đây tớ đãi bát canh gà
Đội tuyển mình giờ giỏi sút xa
Khỏe mạnh dù ăn toàn mắm muối
Cao to dẫu nuốt mỗi dưa cà
Anh trai chẳng thích phần ăn nhậu
Chị gái không màng chuyện hát ca
Hướng tới Thường Châu ngày tuyết phủ
Sân chơi kẻ cắp gặp bà già.

DCHL

Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì, ôi ngưỡng mộ!
Mừng vui cả nước trẻ như già.

Vancali 1.30.18


MUỐN GÀ
(Họa vui)

Vào thi lại vẫn muốn ai gà
Nhác học nhưng rồi thích vượt xa
Cứ tưởng điều kia vì giám thị
Nào hay lỗi ấy tại Van Cà
Nên đành ngậm tiếng không đùa giỡn
Dẫu chỉ pha trò chẳng hát ca
Bị xử ra ngoài kêu trách giận
Về tâu lãnh đạo đuổi cô già./.

TXS 31/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
31-01-2018, 08:33 PM
Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì, ôi ngưỡng mộ!
Mừng vui cả nước trẻ như già.

Vancali 1.30.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

CŨNG SƯỚNG GIÀ

Thắng lợi về quê thỏa chén gà
Ủ tình đất nước đã vươn xa
Giữa trời tuyết ngập phô hồng áo
Bên cảnh chân trơn giữ tím cà
Rộn rã năm châu muôn tiếng ngợi
Tưng bừng Việt quốc vạn bài ca
Vốn tôi bóng đá nào am hiểu
Dồn dập tin vui cũng sướng già.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MUỐN GÀ
(Họa vui)

Vào thi lại vẫn muốn ai gà
Nhác học nhưng rồi thích vượt xa
Cứ tưởng điều kia vì giám thị
Nào hay lỗi ấy tại Van Cà
Nên đành ngậm tiếng không đùa giỡn
Dẫu chỉ pha trò chẳng hát ca
Bị xử ra ngoài kêu trách giận
Về tâu lãnh đạo đuổi cô già./.

TXS 31/01/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

QUÁNG GÀ

Cũng bởi vì tôi mắt quáng gà
Đâu nhìn thấy lộc ở phương xa
Hằng đêm hũ rượu me chen cóc
Mỗi tối mâm cơm bí gặp cà
Chữ mộng âm thầm khi viết lách
Tim buồn thẽ thọt lúc đàn ca
Xuân khoe cảnh sắc bừng hơi thở
Xướng họa nhanh thôi kẻo chết già.

DCHL

Tran Xuan Sinh
01-02-2018, 07:19 AM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI



Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.


BXP 31.01.2018
https://i.imgur.com/9icRf7I.png
MỪNG BÁC PHƯỢNG


Đường thi bác Phượng viết xong rồi
Nét mực hôm nào vẫn thắm tươi
Chữ xướng còn đây hoài gõ nhịp
Bài gieo vẫn đó mãi tung trời
Ngày vui lắm chị ưa đàn hát
Buổi mệt nhiều nàng thích nghỉ ngơi
Hớp ngụm trà ngon thời chóng khỏe
Trao nhau kỉ niệm ấm duyên đời.


DCHL



EM KÍNH LỄ

Vào niên Mậu Tuất bảy lăm rồi
Nét mặt Sinh Trần vẫn sáng tươi
Việc nghỉ quê nhà say với bạn
Bài trao thi hữu sướng như trời
Âm thầm Pháp học theo nào sợ
Lặng lẽ Kinh trì đọc chẳng ngơi
Bởi đạo làm em cần kính lễ
Tôi còn kém bác ngũ Xuân đời./.

TXS 01/02/2018