PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27

Dạ Cổ Hoài Lang
14-08-2017, 11:09 PM
CHẲNG NÀI

Dạ Cổ ngồi khen bác Phượng tài (*)
Ai dè bảnh mắt rạng ngày mai
Người vô tiếp dẫn lời theo vận
Kẻ ngước nhìn soi lỗi họa bài
Mở nhóm thi đàn quen những bạn
Vào trang tác giả biết bao ngài
Duyên lành cốt ở vùng gieo hạt
Quả ngọt là vui cũng chẳng nài./.

TXS 14/8/2017
https://s22.postimg.org/kvt1m11jl/azdchl.png

(*) Bài TRÊU BÁC PHƯỢNG, DCHL chơi “độc” vận, đã chiếm hết trang mạng thơ đường trong vài hôm. TXS cùng muốn vào chơi, nhưng lại sợ “điệp từ”. Muốn tránh điệp từ thì phải tìm cho ra 5 nghĩa của chữ “tài”. TXS cũng đã theo dõi cho thấy các thi hữu, nhiều người đã rất chú ý, nhưng rất khó mà đạt tới. Nào thử nhìn xem: chữ TÀI là danh từ (d) (có thể là tên người, có thể tự bản thân nó, có thể là từ ghép...); là tính từ (t), “người tài”; là động từ (đg) khi ghép đôi; ... TXS đành chuyển tới DCHL đôi lời cảm nhận qua bài này vậy!
https://s22.postimg.org/kvt1m11jl/azdchl.png

MẢNH ĐẤT THƠ

Từ lâu mảnh đất đã ươm tài
Xướng họa tưng bừng buổi sớm mai
Ngũ độ vừa nêu chừng chục ý
Tam thanh mới đặt khoảng mươi bài
Đầu trên rượu đắng say sưa bạn
Xóm dưới trà suông quyến luyến ngài
Thả mộng bên thềm con nước cũ
Đau lưng mỏi gối chẳng van nài.

DCHL
https://s22.postimg.org/kvt1m11jl/azdchl.png

* Cám ơn thầy Sinh đã dành thời gian xem qua những bài viết cho bộ độc vận '' TÀI '' , tôi định viết 1 bài xem cho vui chứ không nghĩ mọi người xướng họa cùng nhau đến cả chục bài như vậy. Cám ơn mọi người đã nhiệt tình hưởng ứng chủ đề này.

Tôi cũng nghĩ như bạn Xuân Đông , chữ TÀI thường rơi vào trường hợp danh từ hoặc tính từ , khi làm thơ mình tùy theo nội dung bài viết mà áp dụng sao cho phù hợp thôi thầy.

Còn vụ điệp từ thì bài độc vận cả 5 vần đều chung 1 chữ , lại có khoảng chục bài nên khó tránh điệp từ , tất nhiên nếu tránh được thì quá tốt , không thì cứ phiên phiến cũng được thầy ơi. Vui là chính mà.

Chúc thầy có nhiều sức khỏe và nhiều thời gian rảnh để vào đây vui chơi cùng quý bạn thơ.

DCHL ./

Tran Xuan Sinh
15-08-2017, 08:16 AM
PHÁO THẢ DIỄN ĐÀN

Pháo thả thường xuyên trực Diễn Đàn
Thi Đường nả trước rõ là sang
Năm vần lục trí lòng không đổi
Chín ngõ tìm câu dạ chẳng màng
Ngã nặng êm đềm trông quả táo
Ngang huyền nhã nhặn ngắm giò lan
Lầu Mây ngũ độ hoài vươn tới
Để mỗi “Chiều Chim” rực sắc vàng.

Ngàn Hoa 11.08.2017

MÁI ẤM LẦ MÂY

Một mái Lầu Mây gió họa đàn
Ngày ngày bạn hữu vẫn tìm sang
Giao lưu áng phú tình thêm tỏ
Xướng họa vần thơ nghĩa vẫn màng
Ý đẹp chân quê còn lộng tỏa
Hương thầm đạo đức mãi bay lan
Lò Đường lọc sạn cho thêm củi
Cháy sáng quanh ta ánh Đạo Vàng.

BXP 13.8.2017


HẸN RẰM GIÊNG

Đường thi chẳng pháo cũng không đàn
Luật giữ niêm cài mới gửi sang
Phạm lỗi mà to đừng bỏ mặc
Lầm thanh dẫu nhỏ chớ coi màng
Bài thơ sạch sẽ hương dần tỏa
Nghĩa bạn ân cần sắc đủ lan
Để đến rằm giêng cùng gặp gỡ
Quàng tay nhảy múa lộng trăng vàng.

TXS 15/8/2017

buixuanphuong09
15-08-2017, 08:42 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=281829#post281829) CHẲNG NÀI

Dạ Cổ ngồi khen bác Phượng tài (*)
Ai dè bảnh mắt rạng ngày mai
Người vô tiếp dẫn lời theo vận
Kẻ ngước nhìn soi lỗi họa bài
Mở nhóm thi đàn quen những bạn
Vào trang tác giả biết bao ngài
Duyên lành cốt ở vùng gieo hạt
Quả ngọt là vui cũng chẳng nài./.

TXS 14/8/2017
(*) Bài TRÊU BÁC PHƯỢNG, DCHL chơi “độc” vận, đã chiếm hết trang mạng thơ đường trong vài hôm. TXS cùng muốn vào chơi, nhưng lại sợ “điệp từ”. Muốn tránh điệp từ thì phải tìm cho ra 5 nghĩa của chữ “tài”. TXS cũng đã theo dõi cho thấy các thi hữu, nhiều người đã rất chú ý, nhưng rất khó mà đạt tới. Nào thử nhìn xem: chữ TÀI là danh từ (d) (có thể là tên người, có thể tự bản thân nó, có thể là từ ghép...); là tính từ (t), “người tài”; là động từ (đg) khi ghép đôi; ... TXS đành chuyển tới DCHL đôi lời cảm nhận qua bài này vậy!
BÁC SINH TÀI

Mừng sao được thấy bác Sinh tài
Vui áng thơ Đường những sớm mai
Chỉnh lỗi soi trùng nhanh gửi Nét
Rèn câu sửa bệnh chóng đăng bài
Trang Văn ý tốt trao từng Cụ
Tiếng Mõ lời hay hiến các Ngài
Trí sáng lòng thanh tâm đã tịnh
Diêm Vương có gọi chẳng van nài.

BXP 15.8.2017
Tôi tìm hiểu có 8 chữ TÀI, chỉ có một chữ TÀI là động từ, còn hầu hết là danh từ và dạng khác, không có chữ TÀI tính từ, cho nên khi tôi định dùng chữ GIỎI để đối thì không ổn. Tôi thấy bài họa của LTT rất hay, nó thuần Việt, ý dân dã, tôi cứ chết vật vì từ Hán nên khó họa, được hai bài là tịt ngóp.

buixuanphuong09
15-08-2017, 08:51 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=281899#post281899)
HẸN RẰM GIÊNG

Đường thi chẳng pháo cũng không đàn
Luật giữ niêm cài mới gửi sang
Phạm lỗi mà to đừng bỏ mặc
Lầm thanh dẫu nhỏ chớ coi màng
Bài thơ sạch sẽ hương dần tỏa
Nghĩa bạn ân cần sắc đủ lan
Để đến rằm giêng cùng gặp gỡ
Quàng tay nhảy múa lộng trăng vàng.

TXS 15/8/2017
HỘI NGỘ NGUYÊN TIÊU

Nghe vọng quanh đây những tiếng đàn
Bạn bè Thi Hữu đón Xuân sang
Từ TRÙNG Gió nhắc đừng buông bỏ
Bảng LỖI Về trao phải nghĩ màng
Vững chí rèn câu lời tốt dậy
Bền lòng chuốt chữ ý hay lan
Nguyên Tiêu hội ngộ “Tình thân ái”
“Một khối đồng tâm” trụ vững vàng.

BXP 15.8.2017

Tran Xuan Sinh
16-08-2017, 10:48 AM
BÚN BÒ HUẾ


Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

HỒNG THOẠI 11.8.17

Không ngờ

Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
Cho quả trong lành độc chớ lo
Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
Vỏ cứng cam sành để trị ho
Bởi vậy đông người mua dặn trước
Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

Vancali 8.15.17


BÚN BÒ ĐÒ TRAI (*)

Hãy tới Đò Trai bún chả bò
Đông người chật ních liệu mà lo
Rau mời sạch đủ loài thông lệ
Thịt nhúng mềm tươi loại bắp dò
Đến tận nhà hàng luôn náo nức
Ăn ngoài thực phẩm chẳng hay ho
Tuyên truyền cũng để thêm bè bạn
Được rõ làng tôi khỏi bất ngờ./.

TXS 16/8/2017
(*) Đò Trai nằm trên trục đường số 8, cách đường số 1 khoảng 4km về phía tây (đoạn qua thị xã Hồng Lính). Dân sành ăn của Nghệ Tĩnh đều biết quán Bún bò ở đây. Tên hiệu BÚN BÒ ĐÒ TRAI đã được gắn biển của cửa hàng ăn ở nhiều tỉnh khác nhau.

nhuquynh
16-08-2017, 11:37 AM
Tôi tìm hiểu có 8 chữ TÀI, chỉ có một chữ TÀI là động từ, còn hầu hết là danh từ và dạng khác, không có chữ TÀI tính từ, cho nên khi tôi định dùng chữ GIỎI để đối thì không ổn. Tôi thấy bài họa của LTT rất hay, nó thuần Việt, ý dân dã, tôi cứ chết vật vì từ Hán nên khó họa, được hai bài là tịt ngóp.

TÀI có thể là tính từ nè Bác Phượng

http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/T%C3%A0i

vancali96
16-08-2017, 07:03 PM
NHÀ NGHÈO BỆNH
(Bài họa)

Nhiều năm nghiện thuốc bệnh đâu ngờ
Phổi yếu hôm rày bị chứng ho
Lại nữa đau lưng luồn khắp cổ
Còn thêm mỏi gối lậm quanh giò
Buồn vương vợ thảo hoài thổn thức
Tiếc đậm con hiền mãi lắng lo
Hết bạc nên đành vay một ít
Dồn chung chạy chữa bán thêm bò.(NHC)

Chuyện bất ngờ

Uống rượu trừ cơm chuyện bất ngờ
Đêm về khí lạnh rũ người ho
Khi thời vật vã tai ù gió
Lúc lại lên cơn chuột rút giò
Lo lắng con đành nguyên tối hỏi
Đau buồn vợ phải suốt ngày lo
Thầy lang khắp chốn xin cầu cứu
Muốn có tiền xe chịu bán bò

vancali96

Tran Xuan Sinh
17-08-2017, 04:28 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20229329_301550083650506_8718285564667488163_n.jpg ?oh=7a32b64ee455cdc03de3c6f8dc4e98e5&oe=5A2D8E5E

GÀ MƠ
(Thân tặng bạn Xíu)

Ơ kìa thấy rõ chị gà mơ
Một mẹ bao con nép cánh chờ
Tránh lũ diều hung liều độc địa
Che bầy quạ dữ tấn ngu ngơ
Tu hành bởi nghiệp đầy không dở
Phát nguyện do người đủ chẳng dơ
Hạnh phúc là đây nào phải nợ
An lành cuộc sống viết thành thơ./.

TXS 17/8/2017

Tran Xuan Sinh
18-08-2017, 06:57 AM
CÁ VƯỢT VŨ MÔN

Mỗi dịp thu về thác Vũ Môn
Nhiều anh cá nhảy vượt lên nguồn
Mưa dồn lũ lụt vây tràn bản
Gió táp cây rừng ngả ngập buôn
Đã muốn mai ngày nhân hóa quả
Còn ưa hiện tại chép thành rồng
Vì tham quản ngại người giăng lưới
Chúng trượt thi rồi chẳng lại sông./.

TXS 18/8/2017

Huy Thanh
18-08-2017, 08:51 AM
CÁ VƯỢT VŨ MÔN

Mỗi dịp thu về thác Vũ Môn
Nhiều anh cá nhảy vượt lên nguồn
Mưa dồn lũ lụt vây tràn bản
Gió táp cây rừng ngả ngập buôn
Đã muốn mai ngày nhân hóa quả
Còn ưa hiện tại chép thành rồng
Vì tham quản ngại người giăng lưới
Chúng trượt thi rồi chẳng lại sông./.

TXS 18/8/2017

CỔ MỘ MÔN

Ngõ đến kia rồi, Cổ Mộ Môn
Vần trao chuyện thả, chữ trên nguồn
Hoài thương tứ tuyệt đi ngàn nẻo
Mãi đợi thi Đường ngắm rẻo buôn
Nhạc để lời phai vì bãi đá
Tình ru ý vỡ bởi xương rồng
Mơ thầm lãng tử trau dồi nhé
Quả ngọt nhân lành chỗ cuối sông.

18/08/2017
Huy Thanh

buixuanphuong09
18-08-2017, 10:13 AM
CÁI LÃO NÀY!

Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!

BXP 18.8.2017
Mấy bài trước tôi gửi DC, HT & trang tôi là hết tiêu chuẩn nên không gửi sang trang bác được, bài này tôi gửi DC & bác, mời họa. Bài vần pa với nà thì hết cỡ rồi.

Tran Xuan Sinh
18-08-2017, 10:35 AM
CÁI LÃO NÀY!

Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!

BXP 18.8.2017


LÃO XUÂN NÀY

Tình xưa vốn nặng đã bao ngày
Trải tận lưng trời lẫn đám mây
Cánh hạc bay về nơi xóm cũ
Còn chăng có nhớ lão Xuân này./.

TXS 18/8/2017

buixuanphuong09
18-08-2017, 08:18 PM
LÃO XUÂN NÀY

Tình xưa vốn nặng đã bao ngày
Trải tận lưng trời lẫn đám mây
Cánh hạc bay về nơi xóm cũ
Còn chăng có nhớ lão Xuân này./.

TXS 18/8/2017

HAI LÃO CÙNG XUÂN

Hai lão cùng Xuân trải tháng ngày
Thả hồn du ngoạn khắp trời mây
Câu thơ họa vận tình tri kỷ
Ngọn bút phiêu diêu cõi thế này

BXP 18.8.2017

Tran Xuan Sinh
18-08-2017, 09:23 PM
CỔ MỘ MÔN

Ngõ đến kia rồi, Cổ Mộ Môn
Vần trao chuyện thả, chữ trên nguồn
Hoài thương tứ tuyệt đi ngàn nẻo
Mãi đợi thi Đường ngắm rẻo buôn
Nhạc để lời phai vì bãi đá
Tình ru ý vỡ bởi xương rồng
Mơ thầm lãng tử trau dồi nhé
Quả ngọt nhân lành chỗ cuối sông.

18/08/2017
Huy Thanh

CUNG ĐÌNH HUẾ

Thành Huế đây rồi cửa Ngọ Môn
Từng trang lịch sử đã khơi nguồn
Đoàn người tấp nập nơi thăm viếng
Phố xá tưng bừng cảnh bán buôn
Lối hậu trong nhà kê tượng gỗ
Sân tiền trước sảnh gắn thân rồng
Cung đình lộng lẫy thời vua chúa
Tọa lạc bao đời tỏa bóng sông./.

TXS 18/8/2017

vancali96
19-08-2017, 12:10 AM
CUNG ĐÌNH HUẾ

Thành Huế đây rồi cửa Ngọ Môn
Từng trang lịch sử đã khơi nguồn
Đoàn người tấp nập nơi thăm viếng
Phố xá tưng bừng cảnh bán buôn
Lối hậu trong nhà kê tượng gỗ
Sân tiền trước sảnh gắn thân rồng
Cung đình lộng lẫy thời vua chúa
Tọa lạc bao đời tỏa bóng sông./.

TXS 18/8/2017
Cội nguồn

Lấy chồng phải sắm của hồi môn
Gia phả ra sao xét cội nguồn
Có thể bao đời dân trí thức
Hay là mấy họ đám thương buôn
Thật lòng đôi lứa vờn ong bướm
Hả dạ hai bên kết phượng rồng
Nếu hợp se duyên thành phối ngẫu
Tưng bừng pháo nổ dậy bờ sông

Vancali96

Tran Xuan Sinh
20-08-2017, 06:36 AM
TRẢI CHIẾU THƠ

Mượn chỗ Tao đàn trải chiếu thơ
Chiều loang bạn đến ngõ sương mờ
Thi Đường xướng họa luôn cần mẫn
Lục Bát giao hòa mãi ngẩn ngơ
Vẫn muốn mài nghiên từ đợi thả
Còn mong vẫy bút nhịp neo chờ
Trong lòng mộng ủ nghìn câu chữ
Hớn hở ươm tình cõi nguyệt mơ.

19-08-2017
Huy Thanh

DẠY HỌC LÀM THƠ

Tao đàn trải chiếu dạy làm thơ
Buổi sáng chiều hôm lẫn mịt mờ
Bạn hữu xa gần vui vẻ viết
Dân làng nóng hổi ngỡ ngàng ngơ
Thương thầy giáo giảng cần theo dõi
Tiếc lũ trò nghe phải đợi chờ
Mạng ảo ngày nay thường tắc nghẽn
Đôi lần mắc kẹt chỉ ngồi mơ./.

TXS 20/8/2017

Tran Xuan Sinh
20-08-2017, 07:02 AM
KHUNG TRỜI KỈ NIỆM

Gieo vần bạn giữ khung trời nhớ
Sắp chữ tôi tìm kỉ niệm thương
Thổn thức duyên này khi đến chợ
Say sưa nghĩa nọ lúc ra phường.

DCHL

HOÀI NIỆM

Gửi dòng lá thắm phương trời đợi
Viết chữ trang hồng cõi dạ thương
Tưởng cội bằng lăng mơ nắng phố
Nhìn cây phượng vỹ nhớ mưa phường

BXP 19.8.2017


BẬN

Xướng họa Đường thi ta vẫn nhớ
Giao hòa cuộc sống bạn còn thương
Gia đình cũng phải lo phiên chợ
Bận rộn ngày đêm việc phố phường./.

TXS 20/8/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
20-08-2017, 08:20 PM
BẬN

Xướng họa Đường thi ta vẫn nhớ
Giao hòa cuộc sống bạn còn thương
Gia đình cũng phải lo phiên chợ
Bận rộn ngày đêm việc phố phường./.

TXS 20/8/2017

DUYÊN

Hoa vàng mấy độ ru lời nhớ
Lá đỏ bao mùa vọng tiếng thương
Kẻ hứng người tung bài tứ tuyệt
Làm vui bạn hữu lúc chung phường.

DCHL

Tran Xuan Sinh
21-08-2017, 07:40 AM
CỔ MỘ MÔN

Ngõ đến kia rồi, Cổ Mộ Môn
Vần trao chuyện thả, chữ trên nguồn
Hoài thương tứ tuyệt đi ngàn nẻo
Mãi đợi thi Đường ngắm rẻo buôn
Nhạc để lời phai vì bãi đá
Tình ru ý vỡ bởi xương rồng
Mơ thầm lãng tử trau dồi nhé
Quả ngọt nhân lành chỗ cuối sông.

18/08/2017
Huy Thanh

CỘI NGUỒN

Lấy chồng phải có của hồi môn
Gia phả ra sao xét cội nguồn
Có thể bao đời dân trí thức
Hay là mấy họ đám thương buôn
Thật lòng đôi lứa vờn ong bướm
Hả dạ hai bên kết phượng rồng
Nếu hợp se duyên thành phối ngẫu
Tưng bừng pháo nổ dậy bờ sông.

Vancali96


MỪNG CHIẾN THẮNG

Reo mừng chiến thắng khải hoàn môn
Đón đội tiền phong trở lại nguồn
Phố thị tưng bừng treo khẩu hiệu
Loa kèn rộn rã tới làng buôn
Vui vầy trước ngõ bài ca nhạc
Nhộn nhịp ngoài sân điệu múa rồng
Tổ quốc yên bình dân hạnh phúc
Ba miền một dải núi liền sông./.

TXS 21/8/2017

buixuanphuong09
21-08-2017, 08:43 AM
TRẢI CHIẾU THƠ

Mượn chỗ Tao đàn trải chiếu thơ
Chiều loang bạn đến ngõ sương mờ
Thi Đường xướng họa luôn cần mẫn
Lục Bát giao hòa mãi ngẩn ngơ
Vẫn muốn mài nghiên từ đợi thả
Còn mong vẫy bút nhịp neo chờ
Trong lòng mộng ủ nghìn câu chữ
Hớn hở ươm tình cõi nguyệt mơ.

19-08-2017
Huy Thanh

DẠY HỌC LÀM THƠ

Tao đàn trải chiếu dạy làm thơ
Buổi sáng chiều hôm lẫn mịt mờ
Bạn hữu xa gần vui vẻ viết
Dân làng nóng hổi ngỡ ngàng ngơ
Thương thầy giáo giảng cần theo dõi
Tiếc lũ trò nghe phải đợi chờ
Mạng ảo ngày nay thường tắc nghẽn
Đôi lần mắc kẹt chỉ ngồi mơ./.

TXS 20/8/2017

VẪN ƯƠM MƠ

Ta cùng xướng họa những vần thơ
Mặc cái Đông sương nó ảo mờ
Rõi bệnh kiên trì luôn tỉnh táo
Dò trùng nhẫn nại chẳng ngu ngơ
Luật Đường luyện kỹ dù ai đợi
Song tứ om lâu dẫu bạn chờ
Cái bậc thang này không nấc chót *
Chưa “về” còn “ở” vẫn ươm mơ

BXP 20.8.2017
* Mượn ý ở câu : “Học vấn là cái thang không nấc chót – Sự học hành là quyển vở không trang cuối cùng”, không rõ tác giả.

Tran Xuan Sinh
21-08-2017, 09:18 AM
PHÔ MAI VÀ ĐẤU SĨ



Phô mai với nhãn hiệu đầu bò
Mới thử chưa gì giọng líu lo
Thắng ngọt anh em vừa bá cổ
Thua đau chú bác đã băm giò
Mày ưa phía hậu thì tao né
Tớ khoái mặt tiền cũng cậu ho
Rượt đuổi trên sân mười mấy hiệp
Ai cần dưỡng sức quyết không cho.

DCHL



https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg



TẬU QUẦN BÒ

Nàng kia mới tậu chiếc quần bò
Lỗ thủng phơi đầy chẳng thấy lo
Trước cẳng toang hoang lòi khớp gối
Sau mông lấp lửng hở đùi giò
Vô nhà mẹ mắng ngồi nôn mửa
Xuống bếp em cười sặc vãi ho
Phải nói thời nay nhiều mốt lạ
Chơi bời kiểu ấy lắm người cho …/.

TXS 21/8/2017

buixuanphuong09
21-08-2017, 09:27 AM
BẬN

Xướng họa Đường thi ta vẫn nhớ
Giao hòa cuộc sống bạn còn thương
Gia đình cũng phải lo phiên chợ
Bận rộn ngày đêm việc phố phường./.

TXS 20/8/2017

HƯƠNG BUỒN

Ngõ lạnh duyên ôi nào kẻ nhớ
Đường dài phận mốc chẳng người thương
Nam thanh viết nhạc vui làng xóm
Nữ tú bày thơ rộn xã phường.

DCHL

BÂNG KHUÂNG!

Bâng khuâng nẻo đến không người gọi
Khắc khoải đường vào chẳng kẻ thương
Góc phố giăng đèn vui lắm cuộc
Hàng cây tỏa bóng mát bao phường

BXP 21.8.2017

buixuanphuong09
21-08-2017, 10:55 AM
ĐƯỜNG!

Đem chút xuân tình gửi bốn phương
Nơi đây xuất phát những con đường
Đôi chân bươn chải nhiều mơ ước
Những cuộc thăng trầm lắm nhớ thương
Mở mặt cho người vươn tới trước
Rộng lòng đón bạn lại quê hương
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim xa khuất dặm trường

BXP 21.8.2017
Bài làm lúc ốm, nó chẳng ra sao, xóa không được, bác cũng không cần họa nữa, cho qua nó đi.

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-08-2017, 07:30 PM
TẬU QUẦN BÒ

Nàng kia mới tậu chiếc quần bò
Lỗ thủng phơi đầy chẳng thấy lo
Trước cẳng toang hoang lòi khớp gối
Sau mông lấp lửng hở đùi giò
Vô nhà mẹ mắng ngồi nôn mửa
Xuống bếp em cười sặc vãi ho
Phải nói thời nay nhiều mốt lạ
Chơi bời kiểu ấy lắm người cho …/.

TXS 21/8/2017


MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17


DỐT & DUYÊN NGHIỆP

Bởi dốt nên cha bắt chận bò
Trang đời chửa rạng cả dòng lo
Duyên hờn chán thả không rơi lệ
Phận tủi sầu buông chẳng trói giò
Dãi nắng dầm mưa tìm thảo dược
Bái Thầy học bạn nấu cao ho
Miễn tiền chữa bệnh dân nghèo khổ
Thiện ý tâm thành phúc lộc cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
21-08-2017, 10:25 PM
https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg



TẬU QUẦN BÒ

Nàng kia mới tậu chiếc quần bò
Lỗ thủng phơi đầy chẳng thấy lo
Trước cẳng toang hoang lòi khớp gối
Sau mông lấp lửng hở đùi giò
Vô nhà mẹ mắng ngồi nôn mửa
Xuống bếp em cười sặc vãi ho
Phải nói thời nay nhiều mốt lạ
Chơi bời kiểu ấy lắm người cho …/.

TXS 21/8/2017



DỐT & DUYÊN NGHIỆP

Học dốt ba mẹ bắt chận bò
Nên đời chửa rạng cả dòng lo
Duyên hờn chán thả không rơi lệ
Phận tủi sầu buông chẳng trói giò
Dãi nắng dầm mưa tìm thảo dược
Bái Thầy học bạn nấu cao ho
Miễn phí chữa bệnh dân nghèo khổ
Thiện ý tâm thành phúc lộc cho.(NHC)

KHÔNG SỢ VỢ

Đừng ai rủ tớ nhậu lòng bò
Ngất xỉu bên đường bạn sẽ lo
Quán vắng năm thùng chưa mỏi miệng
Gò hoang bảy bước đã tê giò
Đi chầm chậm bởi đàn con thức
Bước nhẹ nhàng vì đứa trẻ ho
Mới tợp vài chung mà cứ xỉn
Bu mày chớ nói nặng lời cho.

DCHL

vancali96
22-08-2017, 07:39 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;282559]
https://s3.postimg.org/b9rt011sj/image.jpg



NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Cảnh đẹp thương dòng lưu thủy đối
Duyên tròn nhớ khúc vỹ tam thanh
Ngày đông gởi nắng vào ô cửa
Buổi hạ đèo mây xuống thị thành
Vạn chữ khơi nồng lưu luyến bạn
Nghìn lời ủ ngọt vấn vương anh
Sai niêm một phút người không nỡ
Thất luật vài giây kẻ chẳng đành.

DCHL

Chuyện Trần

Trai tài góp mặt trang hùng sử
Gái đẹp cho người sắc diện thanh
Nếu được binh cường xông chiến trận
Cùng như tướng giỏi diệt công thành
Thân ngà vạn thuở chùng tay kiếm
Mắt biếc muôn đời chậm bước chân
Cuộc sống trần gian đầy cạm bẫy
Tình yêu chối bỏ ... dạ sao đành

Vancali 8.21.17

https://s28.postimg.org/bsbhjnkwt/Chuyen_tran.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
22-08-2017, 01:37 PM
https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg






KHÔNG SỢ VỢ

Đừng ai rủ tớ nhậu lòng bò
Ngất xỉu bên đường bạn sẽ lo
Quán vắng năm thùng chưa mỏi miệng
Gò hoang bảy bước đã tê giò
Đi chầm chậm bởi đàn con thức
Bước nhẹ nhàng vì đứa trẻ ho
Mới tợp vài chung mà cứ xỉn
Bu mày chớ nói nặng lời cho.

DCHL



SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn hoài ho
Thời nay mọi thứ đều gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)

Tran Xuan Sinh
22-08-2017, 03:36 PM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;282559]
https://s3.postimg.org/b9rt011sj/image.jpg


NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Cảnh đẹp thương dòng lưu thủy đối
Duyên tròn nhớ khúc vỹ tam thanh
Ngày đông gởi nắng vào ô cửa
Buổi hạ đèo mây xuống thị thành
Vạn chữ khơi nồng lưu luyến bạn
Nghìn lời ủ ngọt vấn vương anh
Sai niêm một phút người không nỡ
Thất luật vài giây kẻ chẳng đành.

DCHL

Chuyện Trần

Trai tài góp mặt trang hùng sử
Gái đẹp cho người sắc diện thanh
Nếu được binh cường xông chiến trận
Cùng như tướng giỏi diệt công thành
Thân ngà vạn thuở chùng tay kiếm
Mắt biếc muôn đời chậm bước chân
Cuộc sống trần gian đầy cạm bẫy
Tình yêu chối bỏ ... dạ sao đành

Vancali 8.21.17


https://s28.postimg.org/bsbhjnkwt/Chuyen_tran.jpg


XỨ THANH

Xuân về trẩy hội làm câu đối
Hạ đến chơi bời chọn xứ Thanh
Những chốn trang hoàng đều tuyệt mỹ
Từng nơi đón tiếp thật chân thành
Đôi lần gặp gỡ ăn cùng chị
Mấy bữa vui vầy nhảy với anh
Dẫu biết tiền nong còn ít ỏi
Mà sao tiết kiệm cũng không đành./.

TXS 22/8/2017

Cảm ơn Hồng Thoại đã chữa lại lỗi chữ "dò" thành chữ "giò" TẬU QUẦN BÒ của TXS. Nhờ DCHL chữa giúp ở trang họa!

Tran Xuan Sinh
22-08-2017, 04:39 PM
MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)

MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 09:40 PM
SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)


MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017



LẨU BÒ

Lão bá ham vui nhậu lẩu bò
Đêm về trúng thực cả nhà lo
Vội vàng chú rể lo dần trán
Lật đật nàng dâu tới bóp giò
Mắt nhắm thì thào chân mãi giật
Môi trề rên rỉ miệng hoài ho
Từ đây ổng hứa không đàn đúm
Bạn hữu xa gần ... hãy nhớ cho

Vancali 8.22.17


ĐÀN ÔNG

Đàn ông nhậu xỉn rất hay bò
Mặt mũi sưng vù chẳng biết lo
Buổi nắng âm thầm xơi chuối hột
Ngày mưa lặng lẽ vác chân giò
Ra đồng chiếu trải vô tư uống
Ghé chợ mồm vùi thoải mái ho
Vợ ốm triền miên nhà hết củi
Không còn một cắc lấy gì cho.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 10:04 PM
NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Cảnh đẹp thương dòng lưu thủy đối
Duyên tròn nhớ khúc vỹ tam thanh
Ngày đông gởi nắng vào ô cửa
Buổi hạ đèo mây xuống thị thành
Vạn chữ khơi nồng lưu luyến bạn
Nghìn lời ủ ngọt vấn vương anh
Sai niêm một phút người không nỡ
Thất luật vài giây kẻ chẳng đành.

DCHL

https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif

CHUYỆN TRẦN

Trai tài góp mặt trang hùng sử
Gái đẹp cho người sắc diện thanh
Nếu được binh cường xông chiến trận
Cùng như tướng giỏi diệt công thành
Thân ngà vạn thuở chùng tay kiếm
Mắt biếc muôn đời chậm bước anh
Cuộc sống trần gian đầy cạm bẫy
Tình yêu chối bỏ ... dạ sao đành

Vancali 8.21.17

https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif

XỨ THANH

Xuân về trẩy hội làm câu đối
Hạ đến chơi bời chọn xứ Thanh
Những chốn trang hoàng đều tuyệt mỹ
Từng nơi đón tiếp thật chân thành
Đôi lần gặp gỡ ăn cùng chị
Mấy bữa vui vầy nhảy với anh
Dẫu biết tiền nong còn ít ỏi
Mà sao tiết kiệm cũng không đành./.

TXS 22/8/2017

@ Nhờ Dạ Cổ Hoài Lang chữa lại chữ "dò" (câu thứ tư) thành chữ "giò" trong bài TẬU QUẦN BÒ của TXS!

https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif

THƯƠNG VỢ

Bởi nực nên ta tìm gió mát
Vì buồn mới bạn kiếm trăng thanh
Đò neo bến cũ thôi tầm mộng
Lính ở đồi hoang chẳng phá thành
Giữa trận bây giờ im tiếng súng
Trong nhà lúc trước bặt tin anh
Hằng đêm vợ trẻ nằm thao thức
Số kiếp lao đao khổ cực đành.

DCHL


https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif

* Thầy Sinh : tôi đã sửa lại chữ dò --> giò theo đề nghị của thầy rồi , chúc thầy buổi tối vui vẻ , an lành.

Tran Xuan Sinh
23-08-2017, 08:03 AM
XA VỢ

Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN





2. CỖI NGỌN CƠN

Vợ ngái nên đành sống cảnh đơn
Ngày đêm ngủ ngáy dạ tâm chờn
Mong hoài tết đủ về không rõ
Đợi mãi cơm buồn nuốt chẳng trơn
Phối khí lơ là sai nhạc điệu
Hòa thanh ngán ngẫm lạc cung đờn
Gia đình hạnh phúc giờ chưa được
Tuổi tác đang già cỗi ngọn cơn ./.

TXS 23/8/2017

Ngan Hoa
23-08-2017, 11:28 AM
MÃNG XÀ

Vạn cổ trần gian ghét mãng xà
Răng đầy chất độc giữ hồn ta
Da nhờn quấn lẹ âm thầm hả
Mắt nhỏ trườn nhanh lặng lẽ mà
Dữ dội người ơi nhìn phải cách
Âu sầu bạn hỡi thấy rời xa
Êm đềm cuộc sống nên đường rẽ
Bỗng gặp đừng quên, tránh chẳng thà!

23.08.2017
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
23-08-2017, 04:07 PM
https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif


CHUYỆN TRẦN


Trai tài góp mặt trang hùng sử
Gái đẹp cho người sắc diện thanh
Nếu được binh cường xông chiến trận
Cùng như tướng giỏi diệt công thành
Thân ngà vạn thuở chùng tay kiếm
Mắt biếc muôn đời chậm bước anh
Cuộc sống trần gian đầy cạm bẫy
Tình yêu chối bỏ ... dạ sao đành


Vancali 8.21.17


THƯƠNG VỢ


Bởi nực nên ta tìm gió mát
Vì buồn mới bạn kiếm trăng thanh
Đò neo bến cũ thôi tầm mộng
Lính ở đồi hoang chẳng phá thành
Giữa trận bây giờ im tiếng súng
Trong nhà lúc trước bặt tin anh
Hằng đêm vợ trẻ nằm thao thức
Số kiếp lao đao khổ cực đành.


DCHL



https://s3.postimg.org/8ja91n0pf/kjkg.gif


ĐI NỎ NỠ Ở KHÔNG ĐÀNH

Tình yêu biển nước nghe lời rõ
Tiếng hót chim trời cất giọng thanh
Lũ bướm vờn hoa vòng trước ngõ
Đàn ong lót tổ đậu trên thành
Con người chỗ đó em mời bạn
Lữ khách nơi kìa chị hỏi anh
Có phải thiên nhiên giàu cảnh đẹp
Thì đi nỏ nỡ ở chăng đành./.

TXS 23/8/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-08-2017, 04:39 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017

Nguyên văn bởi vancali96

LẨU BÒ

Lão bá ham vui nhậu lẩu bò
Đêm về trúng thực cả nhà lo
Vội vàng chú rể lo dần trán
Lật đật nàng dâu tới bóp giò
Mắt nhắm thì thào chân mãi giật
Môi trề rên rỉ miệng hoài ho
Từ đây ổng hứa không đàn đúm
Bạn hữu xa gần ... hãy nhớ cho

Vancali 8.22.17



ĐÀN ÔNG

Đàn ông nhậu xỉn rất hay bò
Mặt mũi sưng vù chẳng biết lo
Buổi nắng âm thầm xơi chuối hột
Ngày mưa lặng lẽ vác chân giò
Ra đồng chiếu trải vô tư uống
Ghé chợ mồm vùi thoải mái ho
Vợ ốm triền miên nhà hết củi
Không còn một cắc lấy gì cho.

DCHL


BỆNH LẠ

Khó chịu làm sao hệt kiến bò
Hễ là nổi cáu vợ con lo
Nóng bừng nhục thể tu vài lít
Nhễ nhại mồ hôi tắm mấy giò
Gió thổi run mình châm lửa sưởi
Mưa dầm ngứa cổ bóp dầu ho
Mong rằng sớm gặp thầy lang giỏi
Chữa trị y bài cứu giúp cho.(NHC)

Lệ Hà
23-08-2017, 08:23 PM
TÌNH NGHỆ SĨ

Ngàn thu nghệ sĩ nhả tơ tằm
Bởi nghĩa trao lời đến vạn năm
Rạng rỡ yêu kiều không lúc nghỉ
Triền miên diễm lệ chẳng khi nằm
Lều tranh tuổi hạc mong người viếng
Ngõ trúc bao ngày mộng kẻ thăm
Nghiệp dĩ thương nghề tâm biển nhớ
Trào dâng nỗi cảm tựa trăng rằm!

23/08/2017
Lệ Hà

buixuanphuong09
23-08-2017, 09:29 PM
BA KHÍA

Tận mũi miền Tây biển sóng trào
Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
Ơn trời vẫn được mùa ba khía
Đãi khách đường xa cả chục chầu!

Lệ Hà 22/08/2017

ĐẶC SẢN MIỀN TÂY

Đặc sản miền Tây đủ kiểu màu
Bánh gừng tuyệt hảo vội mua mau
Mang quà kỷ niệm về quê Nghệ
Chúng bạn bà con được mấy chầu.

TXS 23/8/2017

CỤNG … DÔ!!!

Cá tôm đất Mũi thắm tươi mầu
Ba khía đây rồi hãy luộc mau
Mẻ, xả hòa nhanh thành nước chấm
Thanh, Hà, Sinh, Phượng cụng bao chầu.

BXP 23.8.2017

Tran Xuan Sinh
24-08-2017, 06:24 AM
MÃNG XÀ

Vạn cổ trần gian ghét mãng xà
Răng đầy chất độc giữ hồn ta
Da nhờn quấn lẹ âm thầm hả
Mắt nhỏ trườn nhanh lặng lẽ mà
Dữ dội người ơi nhìn phải cách
Âu sầu bạn hỡi thấy rời xa
Êm đềm cuộc sống nên đường rẽ
Bỗng gặp đừng quên, tránh chẳng thà!

Ngàn Hoa 23.08.2017

HẮC XÀ

Cảnh giác nhiều phen với hắc xà
Lươn luồn trạch rúc khắp quanh ta
Âm thầm đến ngắm cua đào lỗ
Lặng lẽ vào xem rắn mượn mà
Thấy chỗ “xòe nan” thì lánh vội
Nhìn lùm “trích ống” hãy rời xa
Ăn người ắt hẳn người ăn lại
Khuyên bảo đàn con phải thật thà

BXP 23.8.2017


HANG XÀ

Rằng nghe chỗ nọ có hang xà
Một lũ nhi đồng bảo với ta
Chúng dễ đi về nhanh nhẩu vậy
Người ngu sợ hãi hiển nhiên mà
La cà nhớ chẳng vào coi tận
Ngán ngẫm xem chừng vượt khỏi xa
Cẩn thận là hơn vì lẽ sống
Đừng tham chọn đĩa bỏ mâm thà …/.

TXS 24/8/2017

buixuanphuong09
24-08-2017, 06:29 AM
TÌNH NGHỆ SĨ

Ngàn thu nghệ sĩ nhả tơ tằm
Bởi nghĩa trao lời đến vạn năm
Rạng rỡ yêu kiều không lúc nghỉ
Triền miên diễm lệ chẳng khi nằm
Lều tranh tuổi hạc mong người viếng
Ngõ trúc bao ngày mộng kẻ thăm
Nghiệp dĩ thương nghề tâm biển nhớ
Trào dâng nỗi cảm tựa trăng rằm!

23/08/2017
Lệ Hà

TRĂNG MƠ NGHỆ SỸ

Nào ai biết được cái duyên tằm
Kén ủ tơ vàng những tháng năm
Nẻo dệt kiên trì đau vẫn đứng
Đường thêu nhẫn nại mệt không nằm
Yêu kiều tác phẩm bao người chọn
Lộng lẫy khuôn tình khối kẻ thăm
Dốc cả niềm tin cho sự nghiệp
Trăng mơ nghệ sỹ sáng muôn Rằm.

BXP 24.8.2017

Tran Xuan Sinh
24-08-2017, 09:12 AM
TÌNH NGHỆ SĨ

Ngàn thu nghệ sĩ nhả tơ tằm
Bởi nghĩa trao lời đến vạn năm
Rạng rỡ yêu kiều không lúc nghỉ
Triền miên diễm lệ chẳng khi nằm
Lều tranh tuổi hạc mong người viếng
Ngõ trúc bao ngày mộng kẻ thăm
Nghiệp dĩ thương nghề tâm biển nhớ
Trào dâng nỗi cảm tựa trăng rằm!

23/08/2017
Lệ Hà

TRĂNG MƠ NGHỆ SỸ

Nào ai biết được cái duyên tằm
Kén ủ tơ vàng những tháng năm
Nẻo dệt kiên trì đau vẫn đứng
Đường thêu nhẫn nại mệt không nằm
Yêu kiều tác phẩm bao người chọn
Lộng lẫy khuôn tình khối kẻ thăm
Dốc cả niềm tin cho sự nghiệp
Trăng mơ nghệ sỹ sáng muôn Rằm.

BXP 24.8.2017


NỖI THẦY CÔ

Nỗi khổ thầy cô rút ruột tằm
Theo nghề dạy dỗ suốt từng năm
Lơ là chẳng muốn nhờ ai đỡ
Gạ gẫm nào ưng nhắc kẻ nằm
Lữ khách qua đò đâu trở lại
Con trò vượt lớp nỏ về thăm
Niềm vui giáo dưỡng bầy em nhỏ
Mộng nghĩ người khôn đến tuổi rằm (*) ./.

TXS 24/8/2017
(*) Lấy ý câu: “Rằm trăng tròn”.

Dạ Cổ Hoài Lang
24-08-2017, 10:43 PM
ĐI NỎ NỠ Ở KHÔNG ĐÀNH

Tình yêu biển nước nghe lời rõ
Tiếng hót chim trời cất giọng thanh
Lũ bướm vờn hoa vòng trước ngõ
Đàn ong lót tổ đậu trên thành
Con người chỗ đó em mời bạn
Lữ khách nơi kìa chị hỏi anh
Có phải thiên nhiên giàu cảnh đẹp
Thì đi nỏ nỡ ở chăng đành./.

TXS 23/8/2017

____________________________


TÌNH QUÊ

Tối lại ôm đèn tăng ánh sáng
Đêm về thổi sáo giảm âm thanh
Ồn ào phố xá nơi đô thị
Lặng lẽ thôn quê chốn ngoại thành
Hội ngộ bao phen trà biếu chú
Sum vầy một buổi thuốc mời anh
Đàn kia réo rắt bài ca cổ
Lữ khách phiêu du mộng mị đành.

DCHL

Tran Xuan Sinh
25-08-2017, 06:15 AM
BẠN ĐẾN RƯỢU HỒNG KHƠI SÓNG DẠ
ANH VỀ BÚT NGỌC KHỞI TÌNH THƠ.

BẠN thương gửi nhớ bảo đang chờ
ĐẾN tận sân trường vẫn tưởng mơ
RƯỢU quý tràn ly mừng cập bến
HỒNG thơm ngập lối tiễn xa bờ
KHƠI dòng thiện ý trân từng phút
SÓNG gợi lời chân níu cả giờ
DẠ những hân hoan đầy cảm tác
ANH VỀ BÚT NGỌC KHỞI TÌNH THƠ.

Huề Nguyễn
18/5/2017




TRÀ THƠM

TRÀ đã ngồi pha rót đợi chờ
THƠM lừng cảm giác tựa như mơ
TÌNH đưa buổi hẹn về quê mẹ
BẠN gửi lời trao tới bến bờ
VUI Hội hoa cờ giăng triệu ngã
MỪNG Xuân cảnh sắc trọn muôn giờ
DẠ yên nghĩ ngợi đời thanh tịnh
RƯỢU TỐT TÂM NÀNG KHỞI HỌA THƠ./.

TXS 25/8/2017

Tran Xuan Sinh
25-08-2017, 12:25 PM
ĐÀNH VẬY



Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu.


Hoàng Giao
23/8/2017


CHẤP NHẬN


Phận khổ do trời tránh được đâu
Bình tâm trí vững chớ lo sầu
Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
Vất vả thân này gánh đã lâu.


Hồng Vy
25-08-2017





KIẾP PHẬN LUÂN HỒI

Tâm mình bỏ xác sẽ về đâu
Chẳng lẽ ngồi lo nuốt lệ sầu
Nếu vẫn dương trần mang nghiệp ác
Âu thì ngục thất đọa tầng sâu
Tu hành tỉnh tại thêm lòng tỏ
Phát nguyện từ bi bớt não nhầu
Tội lỗi tiêu trừ tăng chánh quả
Luân hồi kiếp phận đỡ dài lâu./.

TXS 25/8/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-08-2017, 01:59 PM
Nguyên văn bởi TranXuanSinh

HẾT CHỮ

Cổ chú sành chơi cái vận bò
Đêm ngày xướng họa tớ ngồi lo
Trần Sinh tới muộn chăm từng bữa
Lãng Tử vào nhanh cuống cả giò
Ngủ ngáy không đều tim loạn đập
Vui vầy chẳng tốt giọng khàn ho
Van Cà bỏ mặc nhìn vô cảm
Hết chữ đâm liều bạn hiểu cho./.

TXS 25/8/2017

ĐẠO CHÍCH

Đụt khoét tường sâu ắt phải bò
Lần đầu nhập bọn rất âu lo
Vồ ngay nhọ bếp bôi lên mặt
Chộp khẩn dầu xe trét xuống giò
Một đứa canh chừng luôn ngáp ngủ
Hai thằng cảnh giới mãi thèm ho
Sao lòng thấp thỏm và run quá
Cảm thấy không lành...bỏ hết cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 10:53 PM
https://s29.postimg.org/odh21rsbr/Nha_ngheo_2.jpg




HẾT CHỮ

Cổ chú sành chơi cái vận bò
Đêm ngày xướng họa tớ ngồi lo
Trần Sinh tới muộn chăm từng bữa
Lãng Tử vào nhanh cuống cả giò
Ngủ ngáy không đều tim loạn đập
Vui vầy chẳng tốt giọng khàn ho
Van Cà bỏ mặc nhìn vô cảm
Hết chữ đâm liều bạn hiểu cho./.

TXS 25/8/2017


ĐẠO CHÍCH

Đụt khoét tường sâu ắt phải bò
Lần đầu nhập bọn rất âu lo
Vồ ngay nhọ bếp bôi lên mặt
Chộp khẩn dầu xe trét xuống giò
Một đứa canh chừng luôn ngáp ngủ
Hai thằng cảnh giới mãi thèm ho
Sao lòng thấp thỏm và run quá
Cảm thấy không lành...bỏ hết cho.(NHC)




MẶC TÌNH CHO

Thùng bia hũ rượu nhắm khô bò
Lỡ té mương thì Dạ Cổ lo
Lợn béo em Cà mang giết thịt
Cầy tơ lão Thoại lấy thui giò
Băm vài tép sả không cần nói
Nhặt mớ thân hành chẳng dám ho
Nấu nướng chưa xong mà hết nhẵn
Say mèm hãy cứ mặc tình cho.

DCHL

_________________________________


* Bộ vận này hai bạn lãng tử với vancali họa khỏe quá , tôi chạy theo muốn bở hơi tai đây thầy Sinh ơi ...

Ngan Hoa
26-08-2017, 12:35 PM
TIẾN SĨ RÂU DÀI

Trần Sinh Tiến sĩ để râu dài
Gió nhẹ êm đềm lất phất bay
Thuở ấy trao từ yêu mến trẻ
Giờ đây gợi cảnh nhớ thương Ngài
Về hưu mãi tưởng lòng vun ước
Đứng giảng hằng trông dạ đắm say
Xứ Nghệ ơi người thanh thản nhé
Dòng Lam đỉnh Quyết mộng mơ hoài!

26.8.2017
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
26-08-2017, 03:51 PM
VU LAN BÁO ÂN CHA MẸ
(Viết nhân tháng Vu Lan)

Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
Phát nguyện chân tâm trải những ngày
Đạo đức làm con nào quản ngại
Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

TXS 26/8/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-08-2017, 07:01 PM
MẶC TÌNH CHO

Thùng bia hũ rượu nhắm khô bò
Lỡ té mương thì Dạ Cổ lo
Lợn béo em Cà mang giết thịt
Cầy tơ lão Thoại lấy thui giò
Băm vài tép sả không cần nói
Nhặt mớ thân hành chẳng dám ho
Nấu nướng chưa xong mà hết nhẵn
Say mèm hãy cứ mặc tình cho.

DCHL

_________________________________


* Bộ vận này hai bạn lãng tử với vancali họa khỏe quá , tôi chạy theo muốn bở hơi tai đây thầy Sinh ơi ...


VỢ BẮT LÀM NÔNG

Ngày mai vợ bảo xới phân bò
Một đống to đùng dạ bỗng lo
Chuẩn bị khoai mùa trên chục đám
Sẵn sàng hoa Tết dưới trăm giò
Thuốc nam một rẫy phòng ngừa sốt
Thảo dược hai đồi chữa trị ho
Lắm việc ôi giời lên ngập cổ
Mong rằng bả hiểu hãy thương cho.(NHC)

buixuanphuong09
28-08-2017, 07:54 AM
VU LAM BÁO ÂN CHA MẸ
(Viết nhân tháng Vu Lan)

Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
Phát nguyện chân tâm trải những ngày
Đạo đức làm con nào quản ngại
Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

TXS 26/8/2017
TRI ÂN LỄ VU LAN

Mang nặng trong tim phúc đức dày
”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
Biển cả công cha nào tính tháng
Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
Mang nặng trong tim phúc đức dày

BXP 23.8.2017
Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
"Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

Huy Thanh
28-08-2017, 04:45 PM
VU LAN BÁO ÂN CHA MẸ
(Viết nhân tháng Vu Lan)

Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
Phát nguyện chân tâm trải những ngày
Đạo đức làm con nào quản ngại
Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

TXS 26/8/2017

TRI ÂN LỄ VU LAN

Mang nặng trong tim phúc đức dày
”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
Biển cả công cha nào tính tháng
Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
Mang nặng trong tim phúc đức dày

BXP 28.8.2017

Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
"Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN

Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày
Tâm thành nguyện ước kể từ nay
Tình sâu vạn kiếp lòng không đổi
Nghĩa nặng muôn đời trí chẳng lay
Sóng vỗ mưa dầm thương vạn buổi
Chèo khua nguyệt dãi nhớ bao ngày
Hoa cài hụt hẫng chưa đền đáp
Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày.

28/8/2017
Huy Thanh

buixuanphuong09
28-08-2017, 08:39 PM
VỢ CHỒNG “SON”

Cõi lòng thanh thản sống bình yên
Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
Trong tình âu yếm đến vô biên.

BXP 28.8.2017
Mời bác điểm tâm

buixuanphuong09
28-08-2017, 08:40 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ

Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.

BXP 28.8.2017

vancali96
28-08-2017, 10:05 PM
INT=Times New Roman]VU LAM BÁO ÂN CHA MẸ[/FONT]
(Viết nhân tháng Vu Lan)

Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
Phát nguyện chân tâm trải những ngày
Đạo đức làm con nào quản ngại
Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

TXS 26/8/2017
TRI ÂN LỄ VU LAN

Mang nặng trong tim phúc đức dày
”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
Biển cả công cha nào tính tháng
Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
Mang nặng trong tim phúc đức dày

BXP 23.8.2017
Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
"Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

Ơn phụ mẫu

Nghĩa mẹ ơn cha dưỡng dục dày
Dịp rằm tháng bảy mấy năm nay
Lên chùa lạy Phật trầm hương tỏa
Đến Miễu cúng thần chiếc bóng lay
Tiếng mõ công phu vờn khắp nẻo
Hồi kinh bát nhã đọc nguyên ngày
Cầu xin phụ mẫu về tiên cảnh
Nghĩa mẹ ơn cha dưỡng dục dày

Vanvali 8.28.17

Tran Xuan Sinh
29-08-2017, 08:11 AM
Ước thầm

Khấn lại thần linh nếu ngược giờ
Trở về thập kỷ buổi ngây thơ
Ung dung bắt bướm khi trời sáng
Tự tại vờn hoa đến tối mờ
Hạ nắng cùng ai vùi ái mộng
Thu vàng với bạn gọi tình mơ
Tung tăng gót ngọc bên bờ suối
Ấy đẹp chao ơi tuổi dại khờ.

Vancali 8.27.17



https://s2.pixxxels.org/vyy2cfhg9/Uoc_tham.jpg



LẦN THEO KỶ NIỆM

Lần theo kỷ niệm trước bây giờ
Để hiểu thân mình lúc tuổi thơ
Nhảy nhót chân hài trên lớp cũ
Tung tăng gót ngọc dưới trăng mờ
Nào lo ái nghĩa vì yêu ghét
Chẳng nghĩ duyên tình bởi mộng mơ
Mẹ cứ la hoài con nhỏ dại
Bà cô trách quở cháu đang khờ./.

TXS 29/8/2017

Tran Xuan Sinh
29-08-2017, 08:28 AM
VỢ CHỒNG “SON”

Cõi lòng thanh thản sống bình yên
Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
Trong tình âu yếm đến vô biên.

BXP 28.8.2017
Mời bác điểm tâm



VỢ CHỒNG THUẬN

Hỷ xả buông rời để sống yên
Hành tu đạo pháp đỡ ưu phiền
Vợ chồng trì tụng Kinh và Chú
Sáng tối hai thời giữ trọn biên./.

TXS 29/8/2017
Cảm ơn Bác Phượng mời ăn sáng!

Tran Xuan Sinh
29-08-2017, 04:24 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ

Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.

BXP 28.8.2017


LÀNG TÔI

Làng tôi mở hội cấy ra đồng
Mong muốn mùa về lúa trĩu bông
Trống dục người đi xe kéo máy
Đường thôn rực rỡ sắc cờ hồng./.

XUÂN VỀ QUÊ TÔI

Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.

TXS 29/8/2017

buixuanphuong09
29-08-2017, 09:00 PM
VỢ CHỒNG “SON”

Cõi lòng thanh thản sống bình yên
Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
Trong tình âu yếm đến vô biên.

BXP 28.8.2017

VỢ CHỒNG THUẬN

Hỷ xả buông rời để sống yên
Hành tu đạo pháp đỡ ưu phiền
Vợ chồng trì tụng Kinh và Chú
Sáng tối hai thời giữ trọn biên./.

TXS 29/8/2017

THEO PHẬT

Theo Phật nên giờ mới được yên
Sớm khuya điểm hạt lắng tâm phiền
Ngày ngày nhẫn nại dò kinh Pháp
Bút vở kè kè nhặt chữ biên

BXP 29.8.2017

vancali96
29-08-2017, 11:30 PM
LẦN THEO KỶ NIỆM

Lần theo kỷ niệm trước bây giờ
Để hiểu thân mình lúc tuổi thơ
Nhảy nhót chân hài trên lớp cũ
Tung tăng gót ngọc dưới trăng mờ
Nào lo ái nghĩa vì yêu ghét
Chẳng nghĩ duyên tình bởi mộng mơ
Mẹ cứ la hoài con nhỏ dại
Bà cô trách quở cháu đang khờ./.

TXS 29/8/2017
Ôn về kỷ niệm

Gió lộng rèm thưa trống điểm giờ
Ôn về kỷ niệm lúc còn thơ
Ve sầu tiếng gọi cho lòng gợn
Phượng vĩ người trao khiến lệ mờ
Mực tím đôi hàng tim mãi vọng
Hoa hồng một đóa dạ hoài mơ
Xa rồi gót ngọc đâu bằng hữu
Trở lại trường xưa chiếc bóng khờ

Vancali 8.29.17

Tran Xuan Sinh
30-08-2017, 08:39 AM
[QUOTE=Gió Bụi;283522]
http://i.imgur.com/JbDu9WJ.gif



HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017

Điểm trang

Bạn gái đương thời khoái mặc sang
Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
Xóm dưới bao người mơ giống ả
Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang.

Vancali 8.29.17



https://s26.pixxxels.org/z5ar19mix/Diem_trang.jpg



TÌNH THU

Thấp thỏm Thu về bão lụt sang
Nhìn cây lá đã rụng rơi vàng
Trong nhà gạo củi mình lo giữ
Trước ngõ thư từ bạn chuyển mang
Vẫn biết đi nhiều đau cẳng vợ
Còn hay sợ lắm khổ thân nàng
Âm thầm nhớ lại mùa năm cũ
Thấy rõ duyên tình hạ đổi trang./.

TXS 30/8/2017

Huy Thanh
30-08-2017, 09:19 AM
CÕNG NÀNG

Lãng tử dừng xe đợi kế làng
Bên cành phượng vĩ kiếm đò ngang
Không về hỏi vợ còn tha thẩn
Chẳng đến tìm em sẽ muộn màng
Thuở trước đi hoài mơ chỗ vọng
Bây giờ ở mãi ước thềm vang
Nao lòng mắc cỡ chui vườn ổi
Hởi dạ chờ anh tới cõng nàng.

30/8/2017
Huy Thanh

buixuanphuong09
30-08-2017, 08:03 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ

Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.

BXP 28.8.2017

LÀNG TÔI

Làng tôi mở hội cấy ra đồng
Mong muốn mùa về lúa trĩu bông
Trống dục người đi xe kéo máy
Đường thôn rực rỡ sắc cờ hồng./.

TXS 29/8/2017

ĐỐM LỬA HỒNG

Làn gió heo heo trải mát đồng
Cúc vàng lưng dậu nở tươi bông
Cờ sao rực rỡ khung trời thắm
Thức dậy trong tim đốm lửa hồng

BXP 30.8.2017

buixuanphuong09
30-08-2017, 08:05 PM
XUÂN VỀ QUÊ TÔI

Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.

TXS 29/8/2017

THANH BÌNH

Lúa đang con gái nhởn nhơ đồng
Dạo khúc Xuân tình trĩu nặng bông
Đất nước thanh bình du cảnh mộng
Ngàn hoa ấp ủ nụ môi hồng

BXP 30.8.2017

manhky
30-08-2017, 08:27 PM
CÕNG NÀNG

Lãng tử dừng xe đợi kế làng
Bên cành phượng vĩ kiếm đò ngang
Không về hỏi vợ còn tha thẩn
Chẳng đến tìm em sẽ muộn màng
Thuở trước đi hoài mơ chỗ vọng
Bây giờ ở mãi ước thềm vang
Nao lòng mắc cỡ chui vườn ổi
Hởi dạ chờ anh tới cõng nàng.

30/8/2017
Huy Thanh



NHỚ EM


Chiều thu bóng nhạn vẽ tranh làng
Chạnh nhớ em về trước Bãi Ngang
Tủi phận chờ mong tình bịn rịn
Buồn vương ngóng đợi cảnh mơ màng
Người ơi bến ước như bờ mộng
Bạn hỡi sông thề tựa đáy hoang
Đếm bước thời gian lòng nặng trĩu
Hoàng hôn thấm lạnh đẫm thân nàng.

Mạnh Kỷ

Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 08:48 PM
XUÂN VỀ QUÊ TÔI

Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.

TXS 29/8/2017

_____________________________


THANH BÌNH

Lúa đang con gái nhởn nhơ đồng
Dạo khúc Xuân tình trĩu nặng bông
Đất nước thanh bình du cảnh mộng
Ngàn hoa ấp ủ nụ môi hồng

BXP 30.8.2017

______________________________


TRAO DUYÊN

Sợi khói vươn cao buổi đốt đồng
Mây ngàn lững thững nhẹ như bông
Bàn tay góp lửa khơi mầm sống
Ánh mắt trao duyên giữ nắng hồng.

DCHL

vancali96
30-08-2017, 10:02 PM
[QUOTE=Huy Thanh;283628]CÕNG NÀNG

Lãng tử dừng xe đợi kế làng
Bên cành phượng vĩ kiếm đò ngang
Không về hỏi vợ còn tha thẩn
Chẳng đến tìm em sẽ muộn màng
Thuở trước đi hoài mơ chỗ vọng
Bây giờ ở mãi ước thềm vang
Nao lòng mắc cỡ chui vườn ổi
Hởi dạ chờ anh tới cõng nàng.

30/8/2017
Huy Thanh

Lỡ làng

Pháo nổ từ xa dậy cả làng
Biết rằng sáo đã bước sang ngang
Cho lòng khắc khoải đàn lơi phím
Để mắt rưng rưng gió động màng
Chúc tụng nhà trai ly uống cạn
Ăn mừng họ gái tiếng cười vang
Mong người hạnh phúc tròn duyên mới
Liều thuốc thời gian bớt nhớ nàng

Vancali 8.30.17

https://s26.pixxxels.org/585u5kwg9/Lo_lang.jpg

Gió Bụi
01-09-2017, 04:06 AM
TÌNH THU

Thấp thỏm Thu về bão lụt sang
Nhìn cây lá đã rụng rơi vàng
Trong nhà gạo củi mình lo giữ
Trước ngõ thư từ bạn chuyển mang
Vẫn biết đi nhiều đau cẳng vợ
Còn hay sợ lắm khổ thân nàng
Âm thầm nhớ lại mùa năm cũ
Thấy rõ duyên tình hạ đổi trang./.

TXS 30/8/2017


http://i.imgur.com/9733YEP.jpg

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

Gió Bụi
08312017

buixuanphuong09
01-09-2017, 08:01 PM
KHÔNG QUÊN

Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.

BXP 30/8/2017

KỈ NIỆM

Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.

Lệ Hà 31/8/2017

THIỆT CHẲNG MƠ

Những lúc vui buồn nghĩ lại thơ
Tình yêu cháy bỏng đến vô bờ
Thi đàn chỗ dựa tinh thần ấy
Nghĩa ái “nhân hòa” thiệt chẳng mơ./.

TXS 01/9/2017

CÒN MƠ

Đem hồn sưu tập chốt vào thơ
Thảo mộc - Trùng dương chẳng có bờ
Một cái thân còm nhiều khát vọng
Chưa về với đất vẫn còn mơ.

BXP 01/9/2017

TĨNH LẶNG

Tâm thiền tĩnh lặng chẳng còn mơ
Bát Nhã thuyền kia phải đến bờ
Pháp Phật vào lòng luôn tỉnh thức
Trau từ chuốt ý những vần thơ.

BXP 01/9/2017

Tran Xuan Sinh
02-09-2017, 06:25 AM
http://i.imgur.com/9733YEP.jpg



KHÚC GIAO MÙA


Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.


Gió Bụi

08312017



PHỤC TRANG LỄ TẾT

Lễ tết la cà chọn của sang
Lần theo chuỗi hạt mấy phân vàng
Đêm về gói bọc trong phòng giữ
Sáng dậy đeo vào giữa cổ mang
Sĩ diện chơi bời không thả sức
Làm tin gửi gắm vẫn khoe nàng
Xong rồi mới rõ đây hàng dổm
Lắm kẻ mơ hoài những phục trang…./.

TXS 02/9/2017

buixuanphuong09
02-09-2017, 10:58 AM
LÚA TRÊN ĐỒNG

Nhà ai lúa chín ở trên đồng
Những hạt vàng đều cứ mẩy bông
Hối hả phen này thôn xóm gặt
Niềm tin thắp sáng cả vườn hồng.

DCHL

TIỄN ANH

Đưa tiễn anh đi vượt cánh đồng
Đang mùa lúa chín trĩu vàng bông
Qua đường quốc lộ em dừng bước
Gửi tặng khăn thêu một đóa hồng./.

TXS 02/9/2017

RỰC ÁNH HỒNG

Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô mà đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng

BXP 02.9.2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-09-2017, 06:17 PM
Ả HÀNG XÓM

Cái ả nhà bên đậu tuổi mùi
Than rằng phận kiếp mãi rành xui
Ra đường thấy bạn kêu đen đủi
Tới hội nhìn anh sợ búi bùi
Vẫn biết khiêm nhường nhưng lại tủi
Không màng dối trá dẫu đà lui
Đi làm xấu hổ nên đành lủi
Việc nước nào xong bỏ rối nùi./.

TXS 02/9/2017


TUỔI DÊ

Tử vi giải thuật luận năm mùi
Cuộc sống sang giàu ít vận xui
Lớn cửa cao nhà tình kết đậm
Nhiều thê lắm thiếp nghĩa đan bùi
Thần tài chiếu mệnh an nhàn đến
Phật tổ soi đàng vất vả lui
Tháng rộng niên dài luôn hạnh phúc
Đời cho số hưởng hốt nguyên nùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
02-09-2017, 09:05 PM
Ả HÀNG XÓM

Cái ả nhà bên đậu tuổi mùi
Than rằng phận kiếp mãi rành xui
Ra đường thấy bạn kêu đen đủi
Tới hội nhìn anh sợ búi bùi
Vẫn biết khiêm nhường nhưng lại tủi
Không màng dối trá dẫu đà lui
Đi làm xấu hổ nên đành lủi
Việc nước nào xong bỏ rối nùi./.

TXS 02/9/2017

__________________________________________


TUỔI DÊ

Tử vi giải thuật luận năm mùi
Cuộc sống sang giàu ít vận xui
Lớn cửa cao nhà tình kết đậm
Nhiều thê lắm thiếp nghĩa đan bùi
Thần tài chiếu mệnh an nhàn đến
Phật tổ soi đàng vất vả lui
Tháng rộng niên dài luôn hạnh phúc
Đời cho số hưởng hốt nguyên nùi.(NHC)

____________________________________________


https://s26.pixxxels.org/f7kc6mbex/Tuoi_mui.jpg

________________________________________________


NGƯỜI YÊU CỦA TỚ

Người yêu của tớ đã quen mùi
Những lúc gần nàng lại xả xui
Táo mỹ khui thùng xơi táo ngọt
Khoai tây rửa vỏ nấu khoai bùi
Bày mâm rượu nhạt khi anh tới
Dọn bát canh thừa lúc chị lui
Tổ ấm bình yên hằng níu giữ
Dù cho bổn mạng quấn quanh nùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
02-09-2017, 09:54 PM
TIỄN ANH

Đưa tiễn anh đi vượt cánh đồng
Đang mùa lúa chín trĩu vàng bông
Qua đường quốc lộ em dừng bước
Gửi tặng khăn thêu một đóa hồng./.

TXS 02/9/2017

_____________________________


RỰC ÁNH HỒNG

Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô mà đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng

BXP 02.9.2017

__________________________


HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.

DCHL

Tran Xuan Sinh
03-09-2017, 10:34 AM
RỰC ÁNH HỒNG

Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô mà đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng

BXP 02.9.2017

HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.

DCHL

PHÁT NGUYỆN

Từ bi phát nguyện giữ tâm đồng
Kết quả viên thành mãi trổ bông
Nhẫn nại khoan dung lòng hỷ xả
Trì trai giữ giới để tim hồng.

TXS 03/9/2017

Tran Xuan Sinh
03-09-2017, 03:15 PM
NGƯỜI YÊU CỦA TỚ

Người yêu của tớ đã quen mùi
Những lúc gần nàng lại xả xui
Táo mỹ khui thùng xơi táo ngọt
Khoai tây rửa vỏ nấu khoai bùi
Bày mâm rượu nhạt khi anh tới
Dọn bát canh thừa lúc chị lui
Tổ ấm bình yên hằng níu giữ
Dù cho bổn mạng quấn quanh nùi.

DCHL

ĐỜI LÀ THẾ

Kỹ nữ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính chặt nùi.(NHC)


VỌNG NGHIỆP

Nhà dê được gắn ở chi mùi
Bởi thế anh chàng đã gặp xui
Kẻ thích chiên giòn ăn thấy ngọt
Người ưa nướng đỏ nhậu thêm bùi
Linh hồn trở lại chu kỳ tiếp
Thể xác xa rời số phận lui
Giết thịt muôn loài bao quả báo
Đừng tham vọng nghiệp quấn như nùi./.

TXS 03/9/2017

Tran Xuan Sinh
03-09-2017, 04:18 PM
KỶ NIỆM NGÀY SINH ADMIN VI THÔNG

Kỷ niệm sinh thành bạn biết không
Tình cha nghĩa mẹ đức tương đồng
Lầu mây để lại lời khuyên nhủ
Bản nhạc thâu về nỗi nhớ mong
Thi hữu ba miền vô họp mặt
Diễn đàn bốn biển chọn trao lòng
Bao người ấp ủ điều tâm huyết
Khắc dạ trong mình một chữ Thông./.

TXS 03/9/2017

buixuanphuong09
03-09-2017, 07:26 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=283999#post283999) PHÁT NGUYỆN

Từ bi phát nguyện giữ tâm đồng
Kết quả viên thành mãi trổ bông
Nhẫn nại khoan dung lòng hỷ xả
Trì trai giữ giới để tim hồng.

TXS 03/9/2017
Ủ NÉT HỒNG

Thi Hữu : Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.

BXP 03.9.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
03-09-2017, 09:18 PM
ĐỜI LÀ THẾ

Kỹ nữ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính chặt nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

VỌNG NGHIỆP

Nhà dê được gắn ở chi mùi
Bởi thế anh chàng đã gặp xui
Kẻ thích chiên giòn ăn thấy ngọt
Người ưa nướng đỏ nhậu thêm bùi
Linh hồn trở lại chu kỳ tiếp
Thể xác xa rời số phận lui
Giết thịt muôn loài bao quả báo
Đừng tham vọng nghiệp quấn như nùi./.

TXS 03/9/2017

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

HẾT XUI

Khổ cực thương đau đã nếm mùi
Nên giờ bổn mạng chẳng còn xui
Thuyền xưa gió tạt ăn cơm mốc
Bến cũ người đi nhớ quả bùi
Nẻo tới cung đàn êm ái bật
Đường về số kiếp nhọc nhằn lui
Tình yêu vẫn đượm màu chung thủy
Phú quý vinh hoa nhận cả nùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
03-09-2017, 09:40 PM
VUI LỄ 02.09

Ngày hai tháng chín cùng chơi lễ
Khí hậu ôn hòa vui vẻ thế
Mở cửa thi đàn rượu đón huynh
Vầy duyên bạn hữu thơ tìm đệ
Người ta bát cú ngọt do đường
Dạ Cổ bình đầu chua bởi khế
Lắm lỗi nhưng mà vẫn cứ ham
Đăng bài chém nhẹ dù hơi trễ.

DCHL

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

MỪNG LỄ

Tháng chin hai tây mừng hội lễ
Bà con rộn rã nơi trần thế
Vài câu lục bát vẹn tình huynh
Mấy vận thất ngôn chan nghĩa đệ
Xúm xít quí ông khoái uống bia
Quây quần hiền tỷ ưa ăn khế
Tha hồ tiệc nhậu suốt ngày đêm
Tối lại ngủ bù mai dậy trễ

Vancali Sep.2.17

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

HÀNH LỄ

Bà con náo nức đi hành lễ
Một dãy sơn hà tươi đẹp thế
Bướm lượn trên cành thỏa mắt huynh
Người đi dưới phố say lòng đệ
Gà to nấu cháo chị mua hành
Góc nhỏ bày hàng tôi bán khế
Độc lập muôn đời chẳng đổi thay
Cờ treo trước gió chưa từng trễ.

DCHL

Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 08:57 AM
LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017



4. LOÀI CÂY

Nghiêng mình gió thổi tựa người say
Khật khưỡng nhiều thân lớn nhỏ gầy
Rụng lá sân tràn mưa giội phủ
Rơi cành giậu đổ bướm rời bay
Linh hồn vất vưởng vào thu tiết
Cội rễ đìu hiu trải tháng ngày
Đã mấy lần đau mà phải chịu
Thương tình số phận những loài cây./.

TXS 04/9/2017

buixuanphuong09
04-09-2017, 09:35 AM
PHÁP PHẬT

Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.

BXP 04.9.2017

Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 11:12 AM
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.

DCHL

Ủ NÉT HỒNG

Thi Hữu: Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.

BXP 03.9.2017

LÀM THƠ

Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.

TXS 04/9/2017

Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 03:17 PM
MỪNG LỄ

Tháng chin hai tây mừng hội lễ
Bà con rộn rã nơi trần thế
Vài câu lục bát vẹn tình huynh
Mấy vận thất ngôn chan nghĩa đệ
Xúm xít quí ông khoái uống bia
Quây quần hiền tỷ ưa ăn khế
Tha hồ tiệc nhậu suốt ngày đêm
Tối lại ngủ bù mai dậy trễ.

Vancali Sep.2.17


https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

HÀNH LỄ

Bà con náo nức đi hành lễ
Một dãy sơn hà tươi đẹp thế
Bướm lượn trên cành thỏa mắt huynh
Người đi dưới phố say lòng đệ
Gà to nấu cháo chị mua hành
Góc nhỏ bày hàng tôi bán khế
Độc lập muôn đời chẳng đổi thay
Cờ treo trước gió chưa từng trễ.

DCHL



TẢN MẠN NGÀY LỄ

Bạn bảo gần xa cùng dự lễ
Người đi nhạc trỗi sao vui thế
Suy tìm đạo nghĩa tấm lòng nhân
Nghĩ tới thương binh hoàn cảnh đệ
Một vợ tình thân muốn giữ nhà
Hai con của trọng lo làm khế
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Phải giúp dân nghèo đang tiến trễ./.

TXS 04/9/2017

Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 03:26 PM
PHÁP PHẬT

Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.

BXP 04.9.2017

PHÁT NGUYỆN

Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.

TXS 04/9/2017

buixuanphuong09
04-09-2017, 08:45 PM
LÀM THƠ

Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.

TXS 04/9/2017

TÂM ĐỒNG

Nơi đây vững trụ một tâm đồng
Cho những hoa đời nở thắm bông
Xướng họa giao lưu lòng thoải mái
Vì luôn bên cạnh có hai HỒNG!

BXP 04.9.2017

Tôi bây giờ phều phào lắm, ăn cơm Bát cú rất khó nuốt, đành làm mấy bát cháo Tứ tuyệt thôi.

buixuanphuong09
05-09-2017, 09:32 AM
PHÁP PHẬT

Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.

BXP 04.9.2017

PHÁT NGUYỆN

Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.

TXS 04/9/2017

GIỮ TÂM BỀN

Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.

BXP 05.9.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:22 PM
TẢN MẠN NGÀY LỄ

Bạn bảo gần xa cùng dự lễ
Người đi nhạc trỗi sao vui thế
Suy tìm đạo nghĩa tấm lòng nhân
Nghĩ tới thương binh hoàn cảnh đệ
Một vợ tình thân muốn giữ nhà
Hai con của trọng lo làm khế
Bây giờ cuộc sống đà thay đổi
Phải giúp dân nghèo đang tiến trễ./.

TXS 04/9/2017

https://s26.postimg.org/s862alke1/1_VKKG.jpg

TỰU TRƯỜNG

Mùng hai tháng chín trường khai lễ
Bọn học trò giờ cao lớn thế
Mấy giỏ hoa hồng đã gởi trao
Dăm cành phượng đỏ vừa trình đệ
Trong sâu háo hức kẻ khiêng bàn
Giữa chợ xôn xao người bán khế
Học thức uyên thâm phép nhiệm màu
Công danh phát đạt nào bê trễ.

DCHL

Tran Xuan Sinh
05-09-2017, 08:34 PM
GIỮ TÂM BỀN

Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.

BXP 05.9.2017

Tôi bây giờ phều phào lắm, ăn cơm Bát cú rất khó nuốt, đành làm mấy bát cháo Tứ tuyệt thôi.


SỨC SẼ BỀN

Làm thơ khó nhọc nghĩ chi phiền
Bạn hữu giao hòa tựa cảnh tiên
Niệm Phật đêm ngày tâm tỉnh lại
Đường thi Tứ tuyệt sức thêm bền./.

TXS 05/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:36 PM
PHÁP PHẬT

Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.

BXP 04.9.2017

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

PHÁT NGUYỆN

Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.

TXS 04/9/2017

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

LÊN TRỜI

Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:44 PM
Ủ NÉT HỒNG

Thi Hữu: Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.

BXP 03.9.2017


https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

LÀM THƠ

Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.

TXS 04/9/2017

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

KHỐI TÂM ĐỒNG

Nơi đây bạn hữu khối tâm đồng
Chẳng ngại mùa hè mặc áo bông
Thả tứ gieo vần thơ diễm tuyệt
Mong ai phận đỏ má thêm hồng.

DCHL

buixuanphuong09
06-09-2017, 07:21 AM
GIỮ TÂM BỀN

Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.

BXP 05.9.2017

LÊN TRỜI

Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.

DCHL

SỨC SẼ BỀN

Làm thơ khó nhọc nghĩ chi phiền
Bạn hữu giao hòa tựa cảnh tiên
Niệm Phật đêm ngày tâm tỉnh lại
Đường thi Tứ tuyệt sức thêm bền./.

TXS 05/9/2017

THÂN KHỎE LÒNG AN

Thân khỏe lòng an sẽ bớt phiền
Diễn đàn thả mộng khác chi tiên
Giao lưu bạn hữu thêm khai tuệ
Ước mộng “Hoa gieo…” ắt sẽ bền.

BXP 06.9.2017

buixuanphuong09
06-09-2017, 07:24 AM
PHÁT NGUYỆN

Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.

TXS 04/9/2017

LÊN TRỜI

Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.

DCHL

SƯỚNG NHƯ TIÊN

Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
Hoa tìm phú họa sướng như tiên
Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.

BXP 06.9.2017

buixuanphuong09
06-09-2017, 07:28 AM
LÀM THƠ

Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.

TXS 04/9/2017

TÂM ĐỒNG

Nơi đây vững trụ một tâm đồng
Cho những hoa đời nở thắm bông
Xướng họa giao lưu lòng thoải mái
Vì luôn bên cạnh có hai HỒNG!

BXP 04.9.2017

KHỐI TÂM ĐỒNG

Nơi đây bạn hữu khối tâm đồng
Chẳng ngại mùa hè mặc áo bông
Thả tứ gieo vần thơ diễm tuyệt
Mong ai phận đỏ má thêm hồng.

DCHL

MÃI RỰC HỒNG

Nắng trải vàng au đẹp cảnh đồng
Mùa màng hứa hẹn sẽ sây bông
Nông dân một thuở nhiều cơ cực
Đất nước sang trang mãi rực hồng.

BXP 06.9.2017

vancali96
06-09-2017, 07:41 AM
Vu lan nhớ mẹ

Sắp đến ngày rằm cõi thế trông
Vu lan hiếu tử ước hoa hồng
Người nhìn hớn hở vui ra mắt
Kẻ thấy buồn hiu thắt ở lòng
Đã hết thời gian sầu mãi đợi
Chỉ còn kỷ niệm tốt hoài mong
Xa rời phụ mẫu hồn hoang dại
Nhớ mẹ trời xa lệ chảy dòng

Vancali 9.5.17

https://s26.postimg.org/d61omud3d/Vu_lan_nho_me.jpg

Tran Xuan Sinh
06-09-2017, 08:43 AM
MỪNG LỄ

Tháng chin hai tây mừng hội lễ
Bà con rộn rã nơi trần thế
Vài câu lục bát vẹn tình huynh
Mấy vận thất ngôn chan nghĩa đệ
Xúm xít quí ông khoái uống bia
Quây quần hiền tỷ ưa ăn khế
Tha hồ tiệc nhậu suốt ngày đêm
Tối lại ngủ bù mai dậy trễ.

Vancali Sep.2.17


https://s26.postimg.org/s862alke1/1_VKKG.jpg


TỰU TRƯỜNG

Mùng hai tháng chín trường khai lễ
Bọn học trò giờ cao lớn thế
Mấy giỏ hoa hồng đã gởi trao
Dăm cành phượng đỏ vừa trình đệ
Trong sâu háo hức kẻ khiêng bàn
Giữa chợ xôn xao người bán khế
Học thức uyên thâm phép nhiệm màu
Công danh phát đạt nào bê trễ.

DCHL



LỄ THẦN LINH

Tới niệm thần linh cần soạn lễ
Vì sao lại phải làm như thế
Do lòng muốn tốt để thưa trình
Bởi sớ cầu an còn gửi đệ
Hãy nhớ ghi lời ở giữa trang
Đừng quên viết chữ vào trong khế
Hưu rồi sức khỏe vẫn thừa dư
Thoải mái chèo bơi nào chậm trễ.

TXS 06/9/2017

Tran Xuan Sinh
06-09-2017, 03:50 PM
Vu lan nhớ mẹ



Sắp đến ngày rằm cõi thế trông
Vu lan hiếu tử ước hoa hồng
Người nhìn hớn hở vui ra mắt
Kẻ thấy buồn hiu thắt ở lòng
Đã hết thời gian sầu mãi đợi
Chỉ còn kỷ niệm tốt hoài mong
Xa rời phụ mẫu hồn hoang dại
Nhớ mẹ trời xa lệ chảy dòng.


Vancali 9.5.17



https://s26.postimg.org/d61omud3d/Vu_lan_nho_me.jpg



VU LAN BÁO HIẾU

Bao người ấp ủ đứng ngồi trông
Báo hiếu Vu lan nhận đóa hồng
Trẻ mỏ quây quần cha cạnh mẹ
Già nua thấp thỏm nỗi bên lòng
Ghi lời tháng bảy luôn cầu khấn
Tạc dạ ngày rằm mãi nhớ mong
Thắp nén hương trầm xin bái nguyện
Tình sâu nghĩa nặng trải muôn dòng./.

TXS 06/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
06-09-2017, 10:43 PM
VU LAN NHỚ MẸ

Sắp đến ngày rằm cõi thế trông
Vu lan hiếu tử ước hoa hồng
Người nhìn hớn hở vui ra mắt
Kẻ thấy buồn hiu thắt ở lòng
Đã hết thời gian sầu mãi đợi
Chỉ còn kỷ niệm tốt hoài mong
Xa rời phụ mẫu hồn hoang dại
Nhớ mẹ trời xa lệ chảy dòng.

Vancali 9.5.17

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

VU LAN BÁO HIẾU

Bao người ấp ủ đứng ngồi trông
Báo hiếu Vu lan nhận đóa hồng
Trẻ mỏ quây quần cha cạnh mẹ
Già nua thấp thỏm nỗi bên lòng
Ghi lời tháng bảy luôn cầu khấn
Tạc dạ ngày rằm mãi nhớ mong
Thắp nén hương trầm xin bái nguyện
Tình sâu nghĩa nặng trải muôn dòng./.

TXS 06/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png


MẸ TÔI

Bao ngày tựa cửa mẹ già trông
Những đứa con thơ mặt đỏ hồng
Để vượt gian nan liền góp sức
Cần qua khốn khổ vội chung lòng
Nhà cao cửa lớn nào mơ tưởng
Bạc lắm tiền nhiều chẳng đợi mong
Gậy trúc ra vào thương tuổi hạc
Đời như mạch nước chảy xuôi dòng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
06-09-2017, 10:48 PM
MỪNG LỄ

Tháng chín hai tây mừng hội lễ
Bà con rộn rã nơi trần thế
Vài câu lục bát vẹn tình huynh
Mấy vận thất ngôn chan nghĩa đệ
Xúm xít quí ông khoái uống bia
Quây quần hiền tỷ ưa ăn khế
Tha hồ tiệc nhậu suốt ngày đêm
Tối lại ngủ bù mai dậy trễ.

Vancali Sep.2.17

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

LỄ THẦN LINH

Tới niệm thần linh cần soạn lễ
Vì sao lại phải làm như thế
Do lòng muốn tốt để thưa trình
Bởi sớ cầu an còn gửi đệ
Hãy nhớ ghi lời ở giữa trang
Đừng quên viết chữ vào trong khế
Hưu rồi sức khỏe vẫn thừa dư
Thoải mái chèo bơi nào chậm trễ.

TXS 06/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

HÔN LỄ

Nhà bên rượu rót vui hôn lễ
Uống cũng nhiều mà sao tỉnh thế
Thưởng thức ly nồng gọi tiểu ca
Nhâm nhi chén đắng kêu bào đệ
Gà giò bóp gỏi phải tìm chanh
Chó mực thui rơm cần hái khế
Pháo nổ giòn tan kỷ niệm rồi
Phong thư nhỏ xíu đừng ai trễ.

DCHL

vancali96
07-09-2017, 07:42 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;284332]
VU LAN NHỚ MẸ

Sắp đến ngày rằm cõi thế trông
Vu lan hiếu tử ước hoa hồng
Người nhìn hớn hở vui ra mắt
Kẻ thấy buồn hiu thắt ở lòng
Đã hết thời gian sầu mãi đợi
Chỉ còn kỷ niệm tốt hoài mong
Xa rời phụ mẫu hồn hoang dại
Nhớ mẹ trời xa lệ chảy dòng.

Vancali 9.5.17

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

VU LAN BÁO HIẾU

Bao người ấp ủ đứng ngồi trông
Báo hiếu Vu lan nhận đóa hồng
Trẻ mỏ quây quần cha cạnh mẹ
Già nua thấp thỏm nỗi bên lòng
Ghi lời tháng bảy luôn cầu khấn
Tạc dạ ngày rằm mãi nhớ mong
Thắp nén hương trầm xin bái nguyện
Tình sâu nghĩa nặng trải muôn dòng./.

TXS 06/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png


MẸ TÔI

Bao ngày tựa cửa mẹ già trông
Những đứa con thơ mặt đỏ hồng
Để vượt gian nan liền góp sức
Cần qua khốn khổ vội chung lòng
Nhà cao cửa lớn nào mơ tưởng
Bạc lắm tiền nhiều chẳng đợi mong
Gậy trúc ra vào thương tuổi hạc
Đời như mạch nước chảy xuôi dòng.

DCHL

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

Nhớ mẹ

Nhớ mãi hôm nào thiếu mẹ trông
Cài lên ngực áo một bông hồng
Trăng tròn hờ hững mây giăng lối
Phận tủi mồ côi sóng ngập lòng
Tiếng võng à ơ đà vắng biệt
Câu hò kẽo kẹt hết còn mong
Vu lan lại đến nơi trần thế
Phụ mẫu thầm kêu ... lệ nhỏ dòng

Vancali 9.6.17

Tran Xuan Sinh
07-09-2017, 09:20 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;284332]
MẸ TÔI


Bao ngày tựa cửa mẹ già trông
Những đứa con thơ mặt đỏ hồng
Để vượt gian nan liền góp sức
Cần qua khốn khổ vội chung lòng
Nhà cao cửa lớn nào mơ tưởng
Bạc lắm tiền nhiều chẳng đợi mong
Gậy trúc ra vào thương tuổi hạc
Đời như mạch nước chảy xuôi dòng.


DCHL


https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png


Nhớ mẹ


Nhớ mãi hôm nào thiếu mẹ trông
Cài lên ngực áo một bông hồng
Trăng tròn hờ hững mây giăng lối
Phận tủi mồ côi sóng ngập lòng
Tiếng võng à ơ đà vắng biệt
Câu hò kẽo kẹt hết còn mong
Vu lan lại đến nơi trần thế
Phụ mẫu thầm kêu ... lệ nhỏ dòng.


Vancali 9.6.17


MẸ VÀ CON

Con ở sa trường mẹ ngóng trông
Ngày đêm lo nghĩ giọt tim hồng
Tình thương ấp ủ đầy tâm dạ
Nỗi nhớ vùi chôn tận đáy lòng
Dẫu biết âm thầm chưa nói được
Nhưng rồi khắc khoải lại chờ mong
Khi về mẫu tử đà chia biệt
Lệ chảy tràn mi máu trộn dòng./.

TXS 07/9/2017

Tran Xuan Sinh
07-09-2017, 09:26 AM
RẰM THÁNG BẢY

Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.

TXS 07/9/2017
@ Cửu huyền:= Bảy đời: Lấy bậc ngang mình làm gốc, tính ngược lên 4 đời, xuống 4 đời.

Tran Xuan Sinh
07-09-2017, 05:19 PM
http://www.baophuyen.com.vn/Upload/Images/2012/12/d29d41836.jpg

SẦU BE
(Ngũ độ thanh)

Giận đẫm lòng đây bởi sắc tàn
Thương mùa rũ héo ở trần gian
Vườn hôm lá cỗi u buồn nhạc
Rẫy sớm cành trơ tẻ lạnh đàn
Vắng vẻ cho hồn sương trỗi dậy
Im lìm để dạ tuyết bùng lan
Tình sao trắc trở châu hoài cạn
Thật khổ sầu be vẫn cứ tràn.

03/9/2017
Đoàn Nam


BẠN TÌNH

Người ơi nỡ bỏ sắc phai tàn
Phận liễu đây là của thế gian
Khổ hạnh năm ngày ru tiếng mõ
Buồn đau một khắc gảy cung đàn
Chơi bời nuốt dạ còn tâm giữ
Hối lỗi vương đời để chuyện lan
Dẫu biết tình yêu này chẳng ngọt
Mà sao trắc trở lệ tuôn tràn./.

TXS 07/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
07-09-2017, 10:56 PM
NHỚ MẸ

Nhớ mãi hôm nào thiếu mẹ trông
Cài lên ngực áo một bông hồng
Trăng tròn hờ hững mây giăng lối
Phận tủi mồ côi sóng ngập lòng
Tiếng võng à ơ đà vắng biệt
Câu hò kẽo kẹt hết còn mong
Vu lan lại đến nơi trần thế
Phụ mẫu thầm kêu ... lệ nhỏ dòng.

Vancali 9.6.17

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

MẸ VÀ CON

Con ở sa trường mẹ ngóng trông
Ngày đêm lo nghĩ giọt tim hồng
Tình thương ấp ủ đầy tâm dạ
Nỗi nhớ vùi chôn tận đáy lòng
Dẫu biết âm thầm chưa nói được
Nhưng rồi khắc khoải lại chờ mong
Khi về mẫu tử đà chia biệt
Lệ chảy tràn mi máu trộn dòng./.

TXS 07/9/2017

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Gia đình hạnh phúc mẹ thầm trông
Điểm xuyết yêu thương giọt nắng hồng
Thấy trẻ vui đùa nên mát bụng
Nhìn con đỗ đạt ắt vui lòng
Mâm cơm rộn rã bao ngày ước
Chén đĩa tưng bừng suốt tháng mong
Sợi khói chiều lên từ bếp lửa
Mang theo cảm xúc trộn chung dòng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
08-09-2017, 12:21 AM
RẰM THÁNG BẢY

Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.

TXS 07/9/2017
@ Cửu huyền:= Bảy đời: Lấy bậc ngang mình làm gốc, tính ngược lên 4 đời, xuống 4 đời.



ĐẠO LÝ

Bao đời đạo lý rõ căn nguyên
Tháng bảy gần xa buổi thượng huyền
Lễ vật mua nhiều cho đủ chuyến
Ngày rằm cúng bái mộng hàn huyên.

DCHL

buixuanphuong09
08-09-2017, 09:55 AM
RẰM THÁNG BẢY

Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.

TXS 07/9/2017

ĐẠO LÝ

Bao đời đạo lý rõ căn nguyên
Tháng bảy gần xa buổi thượng huyền
Lễ vật mua nhiều cho đủ chuyến
Ngày rằm cúng bái mộng hàn huyên.

DCHL

HIẾU!

Lời Phật trong lòng vẫn vẹn nguyên
Vu Lan báo hiếu nghĩa thâm huyền
Sinh thành dưỡng dục ơn trời bể
Chẳng thể phân bì nghiêm với huyên.

BXP 8.9.2017

Tran Xuan Sinh
08-09-2017, 03:49 PM
CÙNG NHAU TRẢI NGHIỆM

Bao đêm lặng lẽ ngắm triều cường
Trụ bãi sông Vàm ủ gió sương
Lắm bữa ôm ngàn tôm sú đỏ
Nhiều phen bắt chục cá bông hường
Thời gian lửa nhạt luôn tình quý
Kỉ niệm hương nồng mãi ý vương
Cuộc sống muôn màu ươm nghĩa cả
Cùng nhau trải nghiệm suốt con đường.

07/9/2017
Huy Thanh

VỮNG CHÍ CƯỜNG

Dẫu biết gian nan vững chí cường
Xua làn gió lạnh với màn sương
Gom từng hạt nhụy tươi hồng lửa
Nhặt những cành hoa thắm sắc hường
Điệu ví bay xa hòa sóng quyện
Lời thơ đọng lại trải tình vương
Bao ngày ấp ủ niềm vui mới
Để bước chân đi rộn rã đường.

Mạnh Kỷ
07/9/2017



CÓ THỂ NÀO YÊN

Mấy buổi dằng dai lũ lụt cường
Mưa dài chảy mãi thác mù sương
Nhà trôi mái sập người lên rẫy
Bão giật rào xiêu bướm bỏ hường
Bạn rõ tình thân nhiều của giúp
Quê nghèo nỗi khổ nặng đời vương
Miền trung mỗi lượt mùa thu tới
Có thể nào yên mọi ngã đường./.

TXS 08/9/2017

Tran Xuan Sinh
08-09-2017, 04:23 PM
RẰM THÁNG BẢY

Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.

TXS 07/9/2017

ĐẠO LÝ

Bao đời đạo lý rõ căn nguyên
Tháng bảy gần xa buổi thượng huyền
Lễ vật mua nhiều cho đủ chuyến
Ngày rằm cúng bái mộng hàn huyên.

DCHL

HIẾU!

Lời Phật trong lòng vẫn vẹn nguyên
Vu Lan báo hiếu nghĩa thâm huyền
Sinh thành dưỡng dục ơn trời bể
Chẳng thể phân bì nghiêm với huyên.

BXP 8.9.2017

TƯƠI NGUYÊN

Bao lời Phật dạy vẫn tươi nguyên
Tứ đế sâu xa thật diệu huyền
Giữ đạo tu hành con phát nguyện
Vu Lan báo đáp nghĩa xuân huyên (*)./.

TXS 08/9/2017
(*) Xuân huyên: Từ điển tiếng Việt, Viện NNH, XB năm 2001, trang 1158.

Ngan Hoa
08-09-2017, 08:12 PM
Ủ MỘNG ĐƯỜNG THI

Mấy bữa chàng săn hổng được gì
Trưa rồi mệt lả biết dùng chi
Ra vườn lấy xẻng đào khoai sọ
Xuống bãi chùi soong luộc củ mì
Nhã nhặn khơi tình trêu thiếp hả
Êm đềm hạ bút thả hồn đi
Đường thi ủ mộng lòng xao xuyến
Đỡ đói nàng ơi quả lạ kì!

08.9.2017
Ngàn Hoa

buixuanphuong09
08-09-2017, 08:55 PM
TƯƠI NGUYÊN

Bao lời Phật dạy vẫn tươi nguyên
Tứ đế sâu xa thật diệu huyền
Giữ đạo tu hành con phát nguyện
Vu Lan báo đáp nghĩa xuân huyên (*)./.

TXS 08/9/2017
(*) Xuân huyên: Từ điển tiếng Việt, Viện NNH, XB năm 2001, trang 1158.
Bài này tôi hết chữ họa rồi. Xuân huyên, thung huyên bác dùng cả rồi. Ở tuổi chúng ta thì xuân, thung, huyên ... chả cần học chữ Hán cũng biết, vì trước đây dùng rất thông dụng. Chữ "nghiêm" là tôi lấy ở câu "Huyên đường sớm vắng còn nhà nghiêm quân" trong "Nữ tú tài", nhưng bây giờ tra "nghiêm quân" thì không có.

buixuanphuong09
09-09-2017, 01:22 PM
HỌA THƠ

Một khổ ngồi chơi họa dễ dàng
Giao hòa tứ tuyệt rõ là sang
Tự do lắm chữ nhiều khăn khó
Lục bát Đường thi dạ chẳng màng.

Ngàn Hoa 08.9.2017

HỌA THƠ ĐƯỜNG

Đường thi xướng họa để dềnh dàng
Chẳng lẽ nhanh làm mới hạng sang
Chọn tứ gieo vần đâu phải dễ
Bài đăng đọc kỹ chớ mơ màng./.

TXS 09/9/2017

SỢ ĐƯỜNG BÁT CÚ

Đường thi “Bác học” dám đâu màng
Bởi lẽ thơ này thuộc loại sang
Bảy chữ năm vần và chỉnh đối …
Ngu ngơ như vịt mới ra dàng.

BXP 9/9/2017
Chiều qua đi bộ về bị cảm, nằm suốt, đầu óc cứ ung úc, đành khất các bạn thơ vài ngày.

Tran Xuan Sinh
09-09-2017, 02:53 PM
Ủ MỘNG ĐƯỜNG THI

Mấy bữa chàng săn hổng được gì
Trưa rồi mệt lả biết dùng chi
Ra vườn lấy xẻng đào khoai sọ
Xuống bãi chùi soong luộc củ mì
Nhã nhặn khơi tình trêu thiếp hả
Êm đềm hạ bút thả hồn đi
Đường thi ủ mộng lòng xao xuyến
Đỡ đói nàng ơi quả lạ kì!

08.9.2017
Ngàn Hoa

HỎI NỖI CHI

Ngàn Hoa mấy buổi được ăn gì
Tốt bụng như chồng hỏi nỗi chi
Sáu bữa săn hùm xơi chả thịt
Vài hôm chọn chảo nấu tô mì
Âm thầm chánh niệm nào la chửi
Lặng lẽ thân tình nỏ dối đi
Dẫu biết làm thơ chàng chẳng thạo
Mà sao nói chữ lại kiêu kỳ./.

TXS 09/9/2017

manhky
09-09-2017, 09:19 PM
Ủ MỘNG ĐƯỜNG THI

Mấy bữa chàng săn hổng được gì
Trưa rồi mệt lả biết dùng chi
Ra vườn lấy xẻng đào khoai sọ
Xuống bãi chùi soong luộc củ mì
Nhã nhặn khơi tình trêu thiếp hả
Êm đềm hạ bút thả hồn đi
Đường thi ủ mộng lòng xao xuyến
Đỡ đói nàng ơi quả lạ kì!

08.9.2017
Ngàn Hoa


THẢO TỨ


Chiều nay thảo tứ nỏ ưa gì
Bởi luật niêm vần chẳng biết chi
Hạc tất phong yêu như sắn lụi
Bàng thanh chánh nữu tựa cơm mì
Nhờ thầy chỉ vẽ yên chân bước
Cậy bạn bày thêm thỏa hướng đi
Dẫu khó khăn nhiều càng quyết vượt
Thuyền băng khắp nẻo đẹp bao kỳ.

Mạnh Kỷ
8/9/2017

Ngan Hoa
10-09-2017, 09:27 AM
CHUYỆN NHỎ

Chuyện nhỏ sao chàng nỡ khó khăn
Con đang khát sữa lại cằn nhằn
Nhiều khi phận tủi lòng xao xuyến
Lắm bữa tâm sầu dạ trở trăn
Khẽ sợ chui mình như dế nhủi
Thầm e tặc lưỡi giống thằn lằn
Ra trường ủ mộng xin người nhớ
Nghĩa cả ân tình giận chớ quăng.

10.9.2017
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
10-09-2017, 09:13 PM
TÌNH EM

Tình nàng lửa ấm sưởi đời anh
Giấc mộng trăm năm đã dệt thành
Hạnh phúc con người luôn gắn bó
Thiên duyên số phận lúc mong manh.
Đời ta đã trải nhiều cay đắng
Cuộc sống từng qua lắm ngọt lành.
Cách trở muôn trùng lòng thắm đượm
Cho dù tóc bạc nghĩa ngời xanh.

LÊ THANH SƠN



TÌNH ANH

Hỡi bạn quê nhà có hiểu anh
Từng đêm ấp ủ mộng chưa thành
Mơ ngày sắm lễ còn dang dở
Nguyện lúc trao quà vẫn mỏng manh
Dẫu biết tìm luôn đầy quả ngọt
Mà hay thấy chẳng trọn duyên lành
Câu thề gửi đó rồi quên lãng
Để nỗi đau lòng mặt tái xanh./.

TXS 10/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
10-09-2017, 10:18 PM
ÂN TÌNH

Chiếc lá thu vàng giấc mộng xinh
Người ơi có nhớ chuyện ân tình
Đồi mơ ngày ấy còn hai đứa
Biển hẹn hôm nay vắng bóng hình
Một chốc thuyền đi nào tiễn biệt
Bao giờ bậu đến để thanh minh
Vì sao Nguyệt Lão se duyên lỡ
Kẻ Bắc chim Nam … khẽ gọi “mình“.

Vancali 9.9.17

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CẢNH THU

Cảnh vật Thu về đã thấy xinh
Buồn vui lẫn lộn thoảng hương tình
Dòng mưa nắng đậu treo từng giải
Ngọn gió rừng che trải những hình
Lặng lẽ chiều hôm làn khói mỏng
Âm thầm buổi sớm dạ người minh
Hoa vàng cúc nở tràn nương rẫy
Đẹp đẽ nhường bao tổ quốc mình./.

TXS 10/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CÁNH THƯ XINH

Lâu rồi chẳng nhận cánh thư xinh
Ảm đạm màu rêu phủ cuộc tình
Sợi khói lên cao mờ cảnh vật
Cơn mưa xuống thấp ảo khung hình
Trương Phi đọ sức cùng Quan Vũ
Tư Mã so tài với Khổng Minh
Rảnh rỗi thì xem dăm bảy phút
Cho quên khổ hận chất trong mình.

DCHL

hồng vy
11-09-2017, 01:26 AM
Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
TÌNH EM

Tình nàng lửa ấm sưởi đời anh
Giấc mộng trăm năm đã dệt thành
Hạnh phúc con người luôn gắn bó
Thiên duyên số phận lúc mong manh
Đời ta đã trải nhiều cay đắng
Cuộc sống từng qua lắm ngọt lành.
Cách trở muôn trùng lòng thắm đượm
Cho dù tóc bạc nghĩa ngời xanh.

LÊ THANH SƠN





TÌNH ANH

Hỡi bạn quê nhà có hiểu anh
Từng đêm ấp ủ mộng chưa thành
Mơ ngày sắm lễ còn dang dở
Nguyện lúc trao quà vẫn mỏng manh
Dẫu biết tìm luôn đầy quả ngọt
Mà hay thấy chẳng trọn duyên lành
Câu thề gửi đó rồi quên lãng
Để nỗi đau lòng mặt tái xanh./.

TXS 10/9/2017


[IMG]https://a.wattpad.com/cover/53525174-352-k593164.jpg

Chồng Nghèo

Dẵu biết gia đình cấm gặp anh
Vì yêu buộc thiếp phải leo thành
Không ngần giữa ruộng dầm chân đất
Chẳng ngại bên lề ngủ chiếu manh
Gánh mỏi đường xa đời vẫn thắm
Nhà eo cửa hẹp nghĩa luôn lành
Vui buồn khổ cực ta cùng sẻ
Nguyện mãi duyên mình rạng rỡ xanh.

Hồng Vy
10-09-2017

Tran Xuan Sinh
11-09-2017, 08:22 AM
CHUYỆN NHỎ

Chuyện nhỏ sao chàng nỡ khó khăn
Con đang khát sữa lại cằn nhằn
Nhiều khi phận tủi lòng xao xuyến
Lắm bữa tâm sầu dạ trở trăn
Khẽ sợ chui mình như dế nhủi
Thầm e tặc lưỡi giống thằn lằn
Ra trường ủ mộng xin người nhớ
Nghĩa cả ân tình giận chớ quăng.

10.9.2017
Ngàn Hoa

HẸN ƯỚC

Xin chàng thiếp sửa gối nâng khăn
Để giữ người yên khỏi nhọc nhằn
Luyện sức gân bền oai tựa hổ
Gồng thân dáng vững mạnh như trăn
Mong không dỗi vợ đau lòng não
Hiểu chẳng dần con đậm vết lằn
Muốn được gia đình luôn hạnh phúc
Ta cùng hẹn ước giận đừng quăng./.

TXS 11/9/2017

Tran Xuan Sinh
11-09-2017, 12:17 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

5. HẸN ƯỚC

Ngẫm ngợi bao lần để viết thơ
Đường thi xướng họa đã trông chờ
Đăng bài ý trải trao tình đợi
Tiếp chữ thư cài gửi chuyện mơ
Gặp gỡ tâm đồng luôn điểm sáng
Hàn huyên dạ tốt chẳng câu mờ
Cùng nhau ước hẹn lời tri kỷ
Kết nghĩa như là nhện nhả tơ./.

TXS 11/9/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-09-2017, 01:05 PM
https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CẢNH THU

Cảnh vật Thu về đã thấy xinh
Buồn vui lẫn lộn thoảng hương tình
Dòng mưa nắng đậu treo từng giải
Ngọn gió rừng che trải những hình
Lặng lẽ chiều hôm làn khói mỏng
Âm thầm buổi sớm dạ người minh
Hoa vàng cúc nở tràn nương rẫy
Đẹp đẽ nhường bao tổ quốc mình./.

TXS 10/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CÁNH THƯ XINH

Lâu rồi chẳng nhận cánh thư xinh
Ảm đạm màu rêu phủ cuộc tình
Sợi khói lên cao mờ cảnh vật
Cơn mưa xuống thấp ảo khung hình
Trương Phi đọ sức cùng Quan Vũ
Tư Mã so tài với Khổng Minh
Rảnh rỗi thì xem dăm bảy phút
Cho quên khổ hận chất trong mình.

DCHL

CẢM TẠ

Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)

Tran Xuan Sinh
12-09-2017, 11:04 AM
THỎA NGUYỆN

Ấp ủ ngày đêm buổi hẹn hò
Thâm tình Cổ Mộ nắn tròn vo
Sài Gòn mất ngủ mong cô giáo
Đà Nẵng choàng mơ nhớ học trò
Ảnh chộp vài pô vui vẻ ngắm
Môi cười lắm nụ rỡ ràng so
Chiều lên giã biệt vòng tay ấm
Mãn nguyện từ lâu nỗi ngóng chờ.

Thanh Nguyệt - 12/08/2017

BẠN THƠ

Cũng bởi đường xa lắng điệu hò
ĐÔNG buồn ngóng bạn nỗi niềm vo
Ngày XUÂN góp lửa nêu bài xướng
Tiết HẠ nhìn trăng nhớ giọng trò
Toả nụ cười xinh nồng tiếp đãi
Nâng bầu rượu quý khẽ nài so
Chiều THU bỗng gặp người tri kỷ
Quấn quyện bàn tay thoả đợi chờ!

Nguyên Xuân
3/9/2017


TẢN MẠN NIỀM TÂY

Dềnh dang xướng họa phải đâu hò
Chỉ biết THU về việc cũng lo
Bởi BẮC nào yên ngày lụt bão
Vì NAM vẫn ấm chuyện cô trò
Tưng bừng buổi hội ĐÔNG người trẫy
Rạng rỡ XUÂN tình lắm kẻ so
Tản mạn niềm TÂY nhiều nỗi nhớ
Mùa vui HẠ trưởng hãy trông chờ./.

TXS 12/9/2017
@ Đã lâu không họa cùng 2 bạn. Nay vội sắp xếp tản mạn cùng vui. Thông cảm vậy!

Tran Xuan Sinh
12-09-2017, 03:56 PM
CẢM TẠ



Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)


Duyên tình


Viễn xứ phai tàn nét đẹp xinh
Người xưa xoá bỏ chữ duyên tình
Qua rồi biển hẹn mây vờn gió
Đã hết đồi mơ bóng quyện hình
Cứ ngỡ đường tơ rằng chính trực
Đâu ngờ nẻo ái chẳng phân minh
Giờ đây cách biệt đời đôi ngả
Thổn thức canh khuya tủi phận mình.


Vancali 9.11.17


VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
12-09-2017, 08:46 PM
CẢM TẠ

Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

DUYÊN TÌNH

Viễn xứ phai tàn nét đẹp xinh
Người xưa xoá bỏ chữ duyên tình
Qua rồi biển hẹn mây vờn gió
Đã hết đồi mơ bóng quyện hình
Cứ ngỡ đường tơ rằng chính trực
Đâu ngờ nẻo ái chẳng phân minh
Giờ đây cách biệt đời đôi ngả
Thổn thức canh khuya tủi phận mình

Vancali9.11.17

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Ước nụ hoa đời mãi thắm xinh
Ngàn năm triệu kẻ vốn đa tình
Con đường trải lụa thời lưu tiếng
Thảm cỏ bày nhung vẫn khắc hình
Chữ xót xa nào vương cánh hạc
Lời êm ái nọ vẫy bình minh
Cho dù cuộc sống nhiều đau khổ
Bến cũ đò xưa chẳng một mình.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-09-2017, 09:16 PM
QUỶ CŨNG CHÀO TA

Tám mươi vẫn thấy tuổi chưa già
Nên cứ ngày ngày chuốt mộng hoa
Nhặt chữ tìm câu gieo bốn “Tuyệt”
Dâng hương gõ mõ hiến ba “Tòa”
Mênh mang cõi đất duyên còn trụ
Bát ngát dòng đời nghiệp chửa tha
Cuốc bộ làm thơ tâm sẵn hứng
“Vô thường Quỷ” đến cũng chào ta!

BXP 12.9.2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

LÀ BÁC PHƯỢNG

Một góc huê viên rộn tuổi già
Đăng đàn ngắm cảnh lại xem hoa
Chiều hôm tưới ướt phong lan chậu
Cuối buổi lau khô bảo tháp tòa
Nghĩa bạn tình bè êm ái giữ
Sai vần trật ý nhẹ nhàng tha
Đường thi vẫn ngọt lời non nước
Xướng họa đêm này ấm áp ta.

DCHL

vancali96
13-09-2017, 08:48 AM
;284737]VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

Nhà tôi

Thất thập sao nhìn nét vẫn xinh
Nhà tôi giỏi chữ tánh chân tình
Khi còn trẻ nhỏ luôn hình bóng
Giờ dẫu già nua cũng bóng hình
Ấy vậy trau giồi câu hiếu đạo
Nhưng mà hấp thụ nếp văn minh
Tuy là Tiến Sĩ lòng đôn hậu
Quí vợ nhờ chi ... tiếng gọi " mình "

Vancali 9.12.17

buixuanphuong09
13-09-2017, 09:30 AM
VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Ước nụ hoa đời mãi thắm xinh
Ngàn năm triệu kẻ vốn đa tình
Con đường trải lụa thời lưu tiếng
Thảm cỏ bày nhung vẫn khắc hình
Chữ xót xa nào vương cánh hạc
Lời êm ái nọ vẫy bình minh
Cho dù cuộc sống nhiều đau khổ
Bến cũ đò xưa chẳng một mình.

DCHL

MÊ HOA

Bao loài hoa đẹp dáng xinh xinh
Ấp ủ hồn tôi biết mấy tình
Đến cụ Gu Hờ mong nhận ảnh
Vào trang Thi Hữu muốn đăng hình
Canh khuya điểm hạt tâm còn sáng
Sớm rạng du Còm trí vẫn minh
Đi bộ làm thơ luôn sảng khoái
Chuyên tu cải nghiệp cái thân mình.

BXP 13.9.2017

Tran Xuan Sinh
13-09-2017, 11:24 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

ĐỒNG CẢM

Bạn bảo năm gà thấy đã may
Chàng đi trở lại bấy nhiêu ngày
Trao vầng nguyệt tỏ soi lời nhớ
Giữ áng mây hồng trải mộng say
Nghĩa mẹ sinh thành lo đáp trả
Tình cha dưỡng dục nhủ thưa bày
Gia đình hạnh phúc mừng khôn kể
Cỗ dọn mâm mời thoải mái quay./.

TXS 13/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
13-09-2017, 11:27 PM
QUỶ CŨNG CHÀO TA

Tám mươi vẫn thấy tuổi chưa già
Nên cứ ngày ngày chuốt mộng hoa
Nhặt chữ tìm câu gieo bốn “Tuyệt”
Dâng hương gõ mõ hiến ba “Tòa”
Mênh mang cõi đất duyên còn trụ
Bát ngát dòng đời nghiệp chửa tha
Cuốc bộ làm thơ tâm sẵn hứng
“Vô thường Quỷ” đến cũng chào ta!

BXP 12.9.2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

LÀ BÁC PHƯỢNG

Một góc huê viên rộn tuổi già
Đăng đàn ngắm cảnh lại xem hoa
Chiều hôm tưới ướt phong lau chậu
Cuối buổi lau khô bảo tháp tòa
Nghĩa bạn tình bè êm ái giữ
Sai vần trật ý nhẹ nhàng tha
Đường thi vẫn ngọt lời non nước
Xướng họa đêm này ấm áp ta.

DCHL

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

TỈNH GIÁC

Có bạn hòa vui chẳng thấy già
Vẫn còn đau đáu mộng tìm hoa
Trì Kinh thấy biết nguồn Tam Bảo
Vào Nét mò xem gốc Tứ Tòa
Nghiệp kiếp nhiều Tình mong xả bỏ
Duyên đời lắm Tội muốn buông tha
Nguyện không trốn nợ xin tu sửa
Tỉnh giác trong lòng một chữ TA!

BXP 13.9.2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-09-2017, 12:19 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

ĐỒNG CẢM

Bạn bảo năm gà thấy đã may
Chàng đi trở lại bấy nhiêu ngày
Trao vầng nguyệt tỏ soi lời nhớ
Giữ áng mây hồng trải mộng say
Nghĩa mẹ sinh thành lo đáp trả
Tình cha dưỡng dục nhủ thưa bày
Gia đình hạnh phúc mừng khôn kể
Cỗ dọn mâm mời thoải mái quay./.

TXS 13/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày !
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay !

DCHL

Tran Xuan Sinh
14-09-2017, 08:09 AM
TỈNH GIÁC

Có bạn hòa vui chẳng thấy già
Vẫn còn đau đáu mộng tìm hoa
Trì Kinh thấy biết nguồn Tam Bảo
Vào Nét mò xem gốc Tứ Tòa
Nghiệp kiếp nhiều Tình mong xả bỏ
Duyên đời lắm Tội muốn buông tha
Nguyện không trốn nợ xin tu sửa
Tỉnh giác trong lòng một chữ TA!

BXP 13.9.2017

MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL



THÍCH NGUYỆT HOA

Ngoài niên bảy chục nói chi già
Sức khỏe đang đầy thích nguyệt hoa
Bởi lẽ còn vui cần hưởng lộc
Rằng thân cũng khổ phải ra tòa
Gia đình thoải mái không buồn giữ
Luật pháp công bằng chẳng dễ tha
Bắt buộc vô tù ôm gối hận
Đôi điều nhắc nhở dạy người ta./.

TXS 14/9/2017

Tran Xuan Sinh
14-09-2017, 10:34 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày!
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay!

DCHL



NHỜ MAY

Thơ Đường xướng họa cũng nhờ may
Luật viết nào nghiêm thẹn cả ngày
Thích kẻ thêm bài đăng dẫu bận
Khen người nhặt sạn nghĩ mà say
Cài niêm mỗi lúc lo tìm sửa
Khắc lục từng khi muốn giải bày
Những phút sai từ do ngớ ngẩn
Đau buồn ngẫm ngợi cái đầu quay./.

TXS 14/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
14-09-2017, 01:41 PM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày!
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay !

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHỜ MAY

Thơ Đường xướng họa cũng nhờ may
Luật viết nào nghiêm thẹn cả ngày
Thích kẻ thêm bài đăng dẫu bận
Khen người nhặt sạn nghĩ mà say
Cài niêm mỗi lúc lo tìm sửa
Khắc lục từng khi muốn giải bày
Những phút sai từ do ngớ ngẫn
Đau buồn ngẫm ngợi cái đầu quay./.

TXS 14/9/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN RỦI MAY

Cá độ e rằng lắm rủi may
Cơm thiu gạo ẩm nuốt qua ngày
Anh kia đỏ số ru hồn tỉnh
Bác nọ đen đời giễu dạ say
Vợ giận tha hồ câu giải thích
Con chê mặc sức chữ trình bày
Đâu ai tỷ phú nhờ canh bạc
Khoái tổ tôm thì mặt mũi quay.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-09-2017, 01:48 PM
TỈNH GIÁC

Có bạn hòa vui chẳng thấy già
Vẫn còn đau đáu mộng tìm hoa
Trì Kinh thấy biết nguồn Tam Bảo
Vào Nét mò xem gốc Tứ Tòa
Nghiệp kiếp nhiều Tình mong xả bỏ
Duyên đời lắm Tội muốn buông tha
Nguyện không trốn nợ xin tu sửa
Tỉnh giác trong lòng một chữ TA!

BXP 13.9.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THÍCH NGUYỆT HOA

Ngoài niên bảy chục nói chi già
Sức khỏe đang đầy thích nguyệt hoa
Bởi lẽ còn vui cần hưởng lộc
Rằng thân cũng khổ phải ra tòa
Gia đình thoải mái không buồn giữ
Luật pháp công bằng chẳng dễ tha
Bắt buộc vô tù ôm gối hận
Đôi điều nhắc nhở dạy người ta./.

TXS 14/9/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HÃY CỨ TÌM VUI

Hãy cứ tìm vui trẻ hoặc già
Đôi dòng cảm tác nhịp thăng hoa
Tình như núi thẳm xây nhiều bậc
Nghĩa tựa lầu cao sắp mấy tòa
Chén rượu tương phùng sai luật nhắc
Khu vườn hội ngộ lỗi từ tha
Về đây kết chặt lời thi hữu
Chớ để u buồn số phận ta.

DCHL

buixuanphuong09
14-09-2017, 08:15 PM
MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL

THÍCH NGUYỆT HOA

Ngoài niên bảy chục nói chi già
Sức khỏe đang đầy thích nguyệt hoa
Bởi lẽ còn vui cần hưởng lộc
Rằng thân cũng khổ phải ra tòa
Gia đình thoải mái không buồn giữ
Luật pháp công bằng chẳng dễ tha
Bắt buộc vô tù ôm gối hận
Đôi điều nhắc nhở dạy người ta./.

TXS 14/9/2017

HÃY CỨ TÌM VUI

Hãy cứ tìm vui trẻ hoặc già
Đôi dòng cảm tác nhịp thăng hoa
Tình như núi thẳm xây nhiều bậc
Nghĩa tựa lầu cao sắp mấy tòa
Chén rượu tương phùng sai luật nhắc
Khu vườn hội ngộ lỗi từ tha
Về đây kết chặt lời thi hữu
Chớ để u buồn số phận ta.

DCHL

XẢ CÁI TA

Pháp vị vào tâm hiểu sự già
Ngày ngày vẫn giữ nụ cười hoa
Lều tranh giản dị dù đơn nếp
Lầu gác nguy nga mặc lắm tòa
Nhẹ nhõm tay xuôi Thần đón nhận
Bàng hoàng mắt nhắm Quỷ không tha
Nhân nào quả ấy đời là vậy
Tỉnh thức nên cần xả cái TA.

BXP 14.9.2017
Chiều nay tôi kiên nhẫn đi bộ 10 vòng trong phạm vi 100m đường xóm cạnh nhà (2km), dưới bóng mát rặng cây và họa được hai bài ĐL, cũng tạo được một niềm vui nho nhỏ. Vì ho nên mấy ngày bỏ tập, bỏ đi bộ, chiều qua tôi gắng đi bộ ra ngoài được 1h30p thì về lại nằm bẹp, đành phải tập dần trong vòng 100m đường xóm vậy.

buixuanphuong09
14-09-2017, 08:19 PM
MÊ HOA

Bao loài hoa đẹp dáng xinh xinh
Ấp ủ hồn tôi biết mấy tình
Đến cụ Gu Hờ mong nhận ảnh
Vào trang Thi Hữu muốn đăng hình
Canh khuya điểm hạt tâm còn sáng
Sớm rạng du Còm trí vẫn minh
Đi bộ làm thơ luôn sảng khoái
Chuyên tu cải nghiệp cái thân mình.

BXP 13.9.2017

EM VỀ GIỮA PHỐ

Em về giữa phố nụ cười xinh
Phấn khởi tôi gieo nốt nhạc tình
Lũ sẻ vui đùa bên sợi khói
Bầy chim nhảy múa cạnh khung hình
Yêu đời bút pháp mang trình diễn
Đãi bạn niêm vần để thuyết minh
Buổi xướng thì chơi bài tá tự
Hay tam điệp thức cũng do mình.

DCHL

PHONG LAN HOÀNG THẢO

Hoàng thảo đa loài thật đẹp xinh
Phô duyên thiếu nữ chứa chan tình
Môi hồng diễm lệ khoe thanh sắc
Áo trắng tinh khôi tỏ dáng hình
Lộng lẫy vàng trau xua bóng tối
Yêu kiều ngọc chuốt rạng bình minh
Ngàn hai chủng loại bền son sắt
Trước cõi nhân gian khẳng định mình

BXP 14.9.2017

hồng vy
15-09-2017, 02:39 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

5. HẸN ƯỚC

Ngẫm ngợi bao lần để viết thơ
Đường thi xướng họa đã trông chờ
Đăng bài ý trải trao tình đợi
Tiếp chữ thư cài gửi chuyện mơ
Gặp gỡ tâm đồng luôn điểm sáng
Hàn huyên dạ tốt chẳng câu mờ
Cùng nhau ước hẹn lời tri kỷ
Kết nghĩa như là nhện nhả tơ./.

TXS 11/9/2017




https://lh4.googleusercontent.com/-8CpJZB_D0e8/VydF_xRbDrI/AAAAAAAAHNI/ReAner6a3FEAV2xF1OaLkcZIStOjDSVtgCLcB/s1600/bo-anh-hoa-phuong-tuoi-hoc-tro-tuyet-dep-%2B%25288%2529.jpg

Đoạn Thơ Sầu

Bên vườn hẹn cũ thiếp làm thơ
Khắc khoải vành mi đẫm lệ chờ
Mỗi nét vần loang tràn bể nhớ
Muôn dòng chữ trải ngập trời mơ
Lời đong phận mỏng tình xa vắng
Ý bện bài nông nghĩa nhạt mờ
Dỗi mực sao hòa duyên chẳng đủ
Cho niềm tủi lắng đọng hồn tơ.

Hồng Vy
14-09-2014

vancali96
15-09-2017, 07:33 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;284892]


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THÍCH NGUYỆT HOA

Ngoài niên bảy chục nói chi già
Sức khỏe đang đầy thích nguyệt hoa
Bởi lẽ còn vui cần hưởng lộc
Rằng thân cũng khổ phải ra tòa
Gia đình thoải mái không buồn giữ
Luật pháp công bằng chẳng dễ tha
Bắt buộc vô tù ôm gối hận
Đôi điều nhắc nhở dạy người ta./.

TXS 14/9/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HÃY CỨ TÌM VUI

Hãy cứ tìm vui trẻ hoặc già
Đôi dòng cảm tác nhịp thăng hoa
Tình như núi thẳm xây nhiều bậc
Nghĩa tựa lầu cao sắp mấy tòa
Chén rượu tương phùng sai luật nhắc
Khu vườn hội ngộ lỗi từ tha
Về đây kết chặt lời thi hữu
Chớ để u buồn số phận ta.

DCHL

Hái hoa

Vầng trăng bẹo dáng cội thông già
Khiến lão u hồn hái nụ hoa
Cũng bởi hưng tình câu bỡn nguyệt
Giờ nên khổ não chuyện lên tòa
Cầu trời phúc báu cho nhè nhẹ
Khẩn Phật ơn lành được thứ tha
Tự hứa chạy trường tâm sám hối
Đôi lời chân thật ở lòng ta

Vancali. 9.14.17

https://s26.pixxxels.org/pw37l6fyh/Hai_hoa.jpg

Tran Xuan Sinh
15-09-2017, 08:45 AM
TỈNH GIÁC

Có bạn hòa vui chẳng thấy già
Vẫn còn đau đáu mộng tìm hoa
Trì Kinh thấy biết nguồn Tam Bảo
Vào Nét mò xem gốc Tứ Tòa
Nghiệp kiếp nhiều Tình mong xả bỏ
Duyên đời lắm Tội muốn buông tha
Nguyện không trốn nợ xin tu sửa
Tỉnh giác trong lòng một chữ TA!

BXP 13.9.2017

MỘT KIẾP HOA

Đàn ai khẽ gọi ánh trăng già
Cảm xúc vuông tròn một kiếp hoa
Chú tiểu hằng mê Tam Bảo thuyết
Ông sư vẫn chuộng Bạch Liên tòa
Kinh chiều mấy tiếng lời êm giữ
Mõ sớm vài giờ lỗi nặng tha
Giữa chốn hồng trần tu tỉnh nghiệp
Hương đời thắm vị của riêng ta.

DCHL



PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017
@ TXS đã kiểm tra 3 bài của BXP, 3 bài của DCHL và 2 bài của TXS đều không bị khắc lục. Thì ra họa chơi mà cũng quan tâm khắc lục, rõ hay!

buixuanphuong09
15-09-2017, 07:06 PM
XẢ CÁI TA

Pháp vị vào tâm hiểu sự già
Ngày ngày vẫn giữ nụ cười hoa
Lều tranh giản dị dù đơn nếp
Lầu gác nguy nga mặc lắm tòa
Nhẹ nhõm tay xuôi Thần đón nhận
Bàng hoàng mắt nhắm Quỷ không tha
Nhân nào quả ấy đời là vậy
Tỉnh thức nên cần xả cái TA.

BXP 14.9.2017

PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017

CŨNG CÓ TA

Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
Nụ cười sớm tối vẫn tươi hoa
Đường thi gốc tốt làm dăm chậu
Tứ tuyệt bông tươi dựng một tòa
Chữ NGHĨA câu TÌNH xin níu lại
Đường THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
“nhân hòa một khối” xây Thi Hữu
Trong cái chung này cũng có ta.

BXP 15.9.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
15-09-2017, 11:08 PM
HÁI HOA

Vầng trăng bẹo dáng cội thông già
Khiến lão u hồn hái nụ hoa
Cũng bởi hưng tình câu bỡn nguyệt
Giờ nên khổ não chuyện lên tòa
Cầu trời phúc báu cho nhè nhẹ
Khẩn Phật ơn lành được thứ tha
Tự hứa chạy trường tâm sám hối
Đôi lời chân thật ở lòng ta

Vancali. 9.14.17

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif

CŨNG CÓ TA

Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
Nụ cười sớm tối vẫn tươi hoa
Đường thi gốc tốt làm dăm chậu
Tứ tuyệt bông tươi dựng một tòa
Chữ NGHĨA câu TÌNH xin níu lại
Đường THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
“nhân hòa một khối” xây Thi Hữu
Trong cái chung này cũng có ta.

BXP 15.9.2017

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif

PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif

SẢNG KHOÁI

Nghĩ ngợi làm chi để chóng già
Vui cùng buổi chợ gánh hàng hoa
Hồn thơ phẳng lặng vừa xây tháp
Nét chữ bình yên mới dựng tòa
Luật với niêm thì kêu quạ mổ
Thi rồi phú lại bảo diều tha
Đường phèn nấu bát chè thanh ngọt
Đánh bật ưu phiền sảng khoái ta.

DCHL


https://s26.postimg.org/mfk80swmx/DCHL5.png

* Mấy hôm nay họa liên tiếp nên tôi cũng không kiểm tra có bị khắc lục hay không , nay nghe thầy nói mới biết là không bị rắn cắn. Thật may !

Tran Xuan Sinh
16-09-2017, 08:58 AM
SAO GỌI KỲ ANH

Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
Nhà tan của mất niềm đau đọng
Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

TXS 16/9/2017
(*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.

Huy Thanh
16-09-2017, 11:11 AM
SAO GỌI KỲ ANH

Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
Nhà tan của mất niềm đau đọng
Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

TXS 16/9/2017
(*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.

CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

16/9/2017
Huy Thanh

manhky
16-09-2017, 03:47 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

SAO GỌI KỲ ANH

Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
Nhà tan của mất niềm đau đọng
Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

TXS 16/9/2017
(*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.


CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

16/9/2017
Huy Thanh


NGẮM LŨY HOÀNH

Em đừng ái ngại đến cùng anh
Rảo bước bên nhau ngắm lũy Hoành
Lãng bãng sương chiều cho vị ngọt
Âm thầm sóng bể gợi mùi tanh
Mưa dồn lũ xả lòng như hãm
Gió giục triều vây dạ tựa hành
Vẫn hiểu từ nay nhiều việc mới
Đường về bến hẹn nỏ loanh quanh.

Mạnh Kỷ
16/9/2017

Tran Xuan Sinh
17-09-2017, 08:46 AM
LỜI CỦA TRÁI TIM

Thu về lặng ngắm lá vàng rơi
Cảm thấy buồng tim trỗi vạn lời
Rạo rực mong chờ tia mắt lả
E dè trộm ngắm nét mày lơi
Vờn anh sáo sậu bay vườn trúc
Bỡn ả bồ câu lượn khoảng trời
Thổn thức manh lòng khe khẽ gọi
Yêu rồi nhớ lắm hỡi mình ơi!

16.9.2017. Bùi Thuý Mùi

HỒN CÂY Ủ MỘNG

Quạnh quẽ thu chiều cảnh lá rơi
Hồn cây ủ mộng muốn trao lời
Cung đàn nhã nhặn đang hồ hởi
Suối nhạc êm đềm mãi lả lơi
Nghĩa quyện bền tâm ngời nẻo trúc
Tình trao vững ý rạng mây trời
Du thuyền cập bến hoa cài mũ
Lãng mạn muôn trùng sóng biển ơi!

16/9/2017
Huy Thanh


THU VỀ

Mỗi độ Thu về trải lá rơi
Làm thơ khó tả được nên lời
Bơ phờ ruộng lúa cò bay bổng
Lạc lõng cung đàn phím lả lơi
Vẫn biết hàng năm thường xẩy lụt
Nào hay gió bão lại kêu trời
Âm thầm chịu khổ thương nhiều lắm
Ảo não Miền Trung đó bạn ơi./.

TXS 17/9/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
17-09-2017, 04:48 PM
https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

NÓI KHOÁC

Tôi thời nói khoác bạn đừng nghe
Lộc tổ cho nên trúng số nè
Giấc ngủ êm đềm thuê kẻ quạt
Tâm hồn rạng rỡ mắng người che
Không ưa lãng tử ? Dùng tay đánh !
Chẳng thích giai nhân ? Lấy bạc đè !
Tự sướng nhưng đời sao quá khổ
Đêm dài gió lạnh nỗi buồn se.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

BIỂN VẪN VUI

Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.

TXS 17/9/2017

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

LÃNG TỬ TÔI
(Họa vui)

Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)

Tran Xuan Sinh
18-09-2017, 08:40 AM
LÃNG TỬ TÔI

(Họa vui)


Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)


Chớ nghe


Tin đồn bạn hỡi chớ thèm nghe
Chỉ tổ lo âu hãy nhớ nè
Sự thật không hay đà biệt dấu
Tật cuồng chẳng tốt đã liền che
Làm ngơ dòng họ tung lời bốc
Đánh bóng người thân lấy thế đè
Chuyện ở trời “Tây“ đầy quái gở
Xa về mặc sức ... “dóc“ lòng se.


Vancali 9.17.17




https://s26.pixxxels.org/653rrxop5/Cho_nghe.jpg



BA KHÔNG

Họ bảo ta đừng NGÓ hoặc NGHE
Mà sao bạn vẽ ảnh đây nè
Không nhìn dưới cổ tràng dây cuốn
Chẳng thấy trên mình mảnh vải che
Ngực nở da hồng phô biểu diễn
Vòng eo bụng lớn trải lên đè
Chưa dòm cũng hiểu đời tươi mát
Bỏ NÓI trong lòng dạ vẫn se./.

TXS 18/9/2017

http://1.bp.blogspot.com/-Fgd2ShFOoac/UeSm8itMPcI/AAAAAAAACys/0q4ik8eeygg/s640/3+con+khi.jpg

Huy Thanh
18-09-2017, 10:25 AM
NHÀ KHOA HỌC XUẤT SẮC

Nổi tiếng kiên cường Nguyễn Thục Quyên
Nhà khoa học của khắp trăm miền
Lo tìm chỗ lớp trường trao phận
Mộng hỏi nơi người Mỹ kết duyên
Nữ kiệt làm hay còn đảm tốt
Thuyền quyên dạy giỏi vẫn ngoan hiền
Công trình sáng tạo ngời muôn nẻo
Rạng rỡ quê mình cứ tưởng tiên.

17/9/2017
Huy Thanh

buixuanphuong09
18-09-2017, 01:14 PM
SAO GỌI KỲ ANH

Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
Nhà tan của mất niềm đau đọng
Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

TXS 16/9/2017

CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

Huy Thanh

BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Nổi hứng con Trời muốn tắm Anh
Xin cha đổ nước xuống non Hoành
Nhiều nơi khốn khổ cam đường lội
Lắm chốn âu sầu chịu vị tanh
Đất lở vườn tan vì khích tác
Nhà trôi lúa ngập bởi xui hành
Điêu tàn trước cảnh sau hồng thủy
Chỉ thấy Ô, Diều cứ lượn quanh.

BXP 16.9.2017
Bài họa từ 16/9 nhưng hôm nay mới gõ phím được, tôi đã tỉnh táo nhưng đi trong nhà còn lẩy bẩy, chưa dám ra ngoài, ngồi máy được nhưng không dám ngồi nhiều.

buixuanphuong09
18-09-2017, 01:19 PM
VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

CHUYỆN NHÀ CHUYỆN CỬA

Tuy nghèo cũng dựng mái nhà xinh
Ngõ trúc quanh co thật hữu tình
Mạch nước vừa thông con chộp ảnh
Tường vôi mới quét vợ treo hình
Ăn chơi bốn bữa nên truyền đạt
Nhảy múa vài giờ khỏi biện minh
Chiến hữu cùng mâm mà lỡ bước
Nhanh tay móc dế gọi cho mình.

DCHL

CÁI DUYÊN MÌNH

Nồng nàn âu yếm nét tươi xinh
Như những ngày xưa mới tỏ tình
Nét bút xa xôi còn khắc ảnh
Câu thơ gần gũi vẫn ghi hình
Gừng cay muối mặn tâm hằng tỉnh
Ván vững thuyền bền trí lại minh
Hạnh phúc đơn sơ mà thắm đẹp
Trăm năm chẳng nhạt cái duyên mình

BXP 16.9.2017

buixuanphuong09
18-09-2017, 01:23 PM
PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017

CŨNG CÓ TA

Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
Nụ cười sớm tối vẫn tươi hoa
Đường thi gốc tốt làm dăm chậu
Tứ tuyệt bông tươi dựng một tòa
Chữ NGHĨA câu TÌNH xin níu lại
Đường THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
“Nhân hòa một khối” xây Thi Hữu
Trong cái chung này cũng có ta.

BXP 15.9.2017

SẢNG KHOÁI

Nghĩ ngợi làm chi để chóng già
Vui cùng buổi chợ gánh hàng hoa
Hồn thơ phẳng lặng vừa xây tháp
Nét chữ bình yên mới dựng tòa
Luật với niêm thì kêu quạ mổ
Thi rồi phú lại bảo diều tha
Đường phèn nấu bát chè thanh ngọt
Đánh bật ưu phiền sảng khoái ta.

DCHL

PHẢI NĂNG RÈN LUYỆN

Phải năng rèn luyện cái thân già
Để gốc cây tàn vẫn nở hoa
Họa xướng còn ham câu Tứ tuyệt
Giao lưu vẫn nể chốn Tam tòa (thánh Mẫu)
Âm thầm nghiệp kiếp tu nhân hậu
Lặng lẽ dòng đời sống vị tha
Xả hận buông tham cầu giải thoát
Tâm lành “bốn chúng”* chẳng riêng ta.

BXP 16.9.2017
* “Bốn chúng” : Tăng, Ni & Phật tử tại gia nam nữ.

Dạ Cổ Hoài Lang
18-09-2017, 09:28 PM
BUỔI GIAO MÙA

Cảnh vật giao mùa hãy lắng nghe
Vào thu sắc lá đẹp ghê nè
Ngoài sân bướm trắng đài hoa lượn
Dưới dậu môi hồng chiếc nón che
Rảo bước “ Hoài Lang “ ngòi bút phẩy
Dừng chân “ Lãng Tử “ nhịp tim đè
Tao đàn rộn rã câu đường luật
Quí trọng ân tình bạn hữu se

Vancali 9.16.17

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

BIỂN VẪN VUI

Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.

TXS 17/9/2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

LÃNG TỬ TÔI
(Họa vui)

Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

NGHÈO

Nghèo hèn nói chuyện chẳng ai nghe
Phải có đô la mới mạnh nè
Mái rạ tồi tàn con cháu ngủ
Căn lều trống trải vợ chồng che
Cơm nhai mấy hột thì cơm nát
Đá đập nhiều viên cũng đá đè
Ám ảnh muôn phần câu tủi nhục
Thôi rồi lộc đỏ hết thèm se.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-09-2017, 09:33 PM
PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

PHẢI NĂNG RÈN LUYỆN

Phải năng rèn luyện cái thân già
Để gốc cây tàn vẫn nở hoa
Họa xướng còn ham câu Tứ tuyệt
Giao lưu vẫn nể chốn Tam tòa (thánh Mẫu)
Âm thầm nghiệp kiếp tu nhân hậu
Lặng lẽ dòng đời sống vị tha
Xả hận buông tham cầu giải thoát
Tâm lành “bốn chúng”* chẳng riêng ta.

BXP 16.9.2017

* “Bốn chúng” : Tăng, Ni & Phật tử tại gia nam nữ.

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

CHẮC CHẮN

Hễ sống lâu năm chắc chắn già
Đâu còn mặt đẹp giống như hoa
Đày thân xuống phố ăn cơm hộp
Đánh vợ lên quan nhận trát tòa
Dẫu lúc lưng còng tiền chẳng bỏ
Dù ngày mắt kém bạc nào tha
Đong chai đếm lọ nhìn thêm ngán
Món nợ ngàn đời ám ảnh ta.

DCHL

Tran Xuan Sinh
19-09-2017, 11:28 AM
NGỠ

Cảm nhận từ trong lẽ sống này
Đau buồn sướng khổ mãi hoài quay
Bên đời bước mỏi muôn lần cợt
Giữa lối tâm chùng một kiểu lay
Ghét bỏ cho lòng thêm nghĩa thiện
Sầu buông để mộng kết duyên dày
Chiều nay nắng tỏa trời cao rộng
Ngỡ chuyện nơi mình uống chẳng say.

Lê Thu Trang




Thu Trang bận việc hay sao
Mà lâu vắng mặt chẳng chào hỏi chi
Dẫu rằng phải nghỉ đôi khi
Nhưng mà vắng bạn viết gì vào thơ?

NGẪM

Trần gian cuộc sống mãi nơi này
Cỗ Pháp luân hồi chuyển vận quay
Giải thoát xin đừng tâm vẫn động
Buông rời hãy để dạ nào lay
Hồn thiêng sẽ ở miền an lạc
Xác tạm còn chôn chỗ đủ dày
Dẫu biết căn lành chưa thể trọn
Nhưng mà ngẫm ngợi lại càng say.

TXS 19/9/2017

lethutrang
19-09-2017, 12:20 PM
Thu Trang bận việc hay sao
Mà lâu vắng mặt chẳng chào hỏi chi
Dẫu rằng phải nghỉ đôi khi
Nhưng mà vắng bạn viết gì vào thơ?

NGẪM

Trần gian cuộc sống mãi nơi này
Cỗ Pháp luân hồi chuyển vận quay
Giải thoát xin đừng tâm vẫn động
Buông rời hãy để dạ nào lay
Hồn thiêng sẽ ở miền an lạc
Xác tạm còn chôn chỗ đủ dày
Dẫu biết căn lành chưa thể trọn
Nhưng mà ngẫm ngợi lại càng say.

TXS 19/9/2017



BỞI ...

Bác Sĩ nhà thương bảo đợt này
An toàn túi mật chẳng thường quay
Khuyên mình cắt bỏ đôi ngày dưỡng
Nhủ chữ thôi đừng một tháng lay
Ý thuận bình yên còn giữ đủ
Hồn thanh hạnh phúc sẽ mong dày
Đành xem sức khỏe nay là trọng
Đóng cửa thi từ giã biệt say

Lê Thu Trang
LTT cảm ơn Bác Trần ghé qua thăm hỏi.
Chúc Bác vạn an.

Tran Xuan Sinh
19-09-2017, 02:41 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5W2VXLMecbk3M5L_pNYClcDmk3sKMT bYMZbKim1HucKuVHeU7xw

NHÀ KHOA HỌC XUẤT SẮC

Nổi tiếng kiên cường Nguyễn Thục Quyên
Nhà khoa học của khắp trăm miền
Lo tìm chỗ lớp trường trao phận
Học hỏi nơi người Mỹ kết duyên
Nữ kiệt làm hay còn đảm tốt
Thuyền quyên dạy giỏi vẫn ngoan hiền
Công trình sáng tạo ngời muôn nẻo
Rạng rỡ quê mình cứ tưởng tiên.

17/9/2017
Huy Thanh

TẦM CAO KHOA HỌC

Ai vào mạng ảo gõ tìm Quyên
Sẽ thấy đầy trang ở mọi miền
Để rõ thiên tài dân nước Việt
Thêm dày ý tỏ phận đời duyên
Nhiều khi khó nhọc luôn bền vững
Lắm buổi buồn đau vẫn dịu hiền
Kỹ nghệ tầm cao giành giải nhất
Ngăn trời lấy điện quả là tiên./.

TXS 19/9/2017


https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/02/04/thucquyen1-9266-1454574433.jpg

Ảnh Pin năng lượng mặt trời làm từ chất nhựa dẫn điện Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của giáo sư Nguyễn Thục Quyên.
https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/02/04/thucquyen1-9266-1454574433.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-09-2017, 06:19 PM
Chớ nghe

Tin đồn bạn hỡi chớ thèm nghe
Chỉ tổ lo âu hãy nhớ nè
Sự thật không hay đà biệt dấu
Tật cuồng chẳng tốt đã liền che
Làm ngơ dòng họ tung lời bốc
Đánh bóng người thân lấy thế đè
Chuyện ở trời “Tây“ đầy quái gở
Xa về mặc sức ... “dóc“ lòng se.

Vancali 9.17.17

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

BA KHÔNG

Họ bảo ta đừng NGÓ hoặc NGHE
Mà sao bạn vẽ ảnh đây nè
Không nhìn dưới cổ tràng dây cuốn
Chẳng thấy trên mình mảnh vải che
Ngực nở da hồng phô biểu diễn
Vòng eo bụng lớn trải lên đè
Chưa dòm cũng hiểu đời tươi mát
Bỏ NÓI trong lòng dạ vẫn se./.

TXS 18/9/2017

http://1.bp.blogspot.com/-Fgd2ShFOoac/UeSm8itMPcI/AAAAAAAACys/0q4ik8eeygg/s640/3+con+khi.jpg


https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

NGHÈO

Nghèo hèn nói chuyện chẳng ai nghe
Phải có đô la mới mạnh nè
Mái rạ tồi tàn con cháu ngủ
Căn lều trống trải vợ chồng che
Cơm nhai mấy hột thì cơm nát
Đá đập nhiều viên cũng đá đè
Ám ảnh muôn phần câu tủi nhục
Thôi rồi lộc đỏ hết thèm se.

DCHL



KHÔNG CÂN SỨC

Tin đồn cọp gấu chả thèm nghe
Tím mặt bầm thân trách dại nè
Ả nọ cao to dùng guốc nện
Anh này thấp nhỏ lấy mình che
Khi mà kiệt sức kề môi cắn
Lúc đã tàn hơi áp ngực đè
Chứng cảnh thư hùng muôn kẻ khoái
Khôi hài cớ sự nỡ nào se.(NHC)

vancali96
20-09-2017, 07:21 AM
Thu Trang bận việc hay sao
Mà lâu vắng mặt chẳng chào hỏi chi
Dẫu rằng phải nghỉ đôi khi
Nhưng mà vắng bạn viết gì vào thơ?

NGẪM

Trần gian cuộc sống mãi nơi này
Cỗ Pháp luân hồi chuyển vận quay
Giải thoát xin đừng tâm vẫn động
Buông rời hãy để dạ nào lay
Hồn thiêng sẽ ở miền an lạc
Xác tạm còn chôn chỗ đủ dày
Dẫu biết căn lành chưa thể trọn
Nhưng mà ngẫm ngợi lại càng say.

TXS 19/9/2017



BỞI ...

Bác Sĩ nhà thương bảo đợt này
An toàn túi mật chẳng thường quay
Khuyên mình cắt bỏ đôi ngày dưỡng
Nhủ chữ thôi đừng một tháng lay
Ý thuận bình yên còn giữ đủ
Hồn thanh hạnh phúc sẽ mong dày
Đành xem sức khỏe nay là trọng
Đóng cửa thi từ giã biệt say

Lê Thu Trang



Vô tình tỷ bệnh nào hay
Không lời thăm hỏi lời may mắn chào
Để cho tình cảm dạt dào
Giờ em vấn tỷ đâu nào muộn chi ?

Kiếp nhân sinh

Người ơi cõi tạm thế gian này
Vạn nẻo thăng trầm vốn mãi quay
Liễu ngả ven hồ cho vía bạt
Trăng vờn đỉnh núi khiến hồn lay
Hay là tại mến mà u ẩn
Chẳng lẽ vì yêu cứ dạn dày
Hỉ nộ trần ai hoài rỡ sắc
Cung đàn lãng tử miệt mài say

Vancali 9.19.17

Chúc tỷ LTT mau sớm bình phục .

Tran Xuan Sinh
20-09-2017, 01:01 PM
Trước hết, cho TXS cảm ơn Ban Quản trị, Điều hành và các bạn hữu đã chúc mừng sinh nhật của TXS. Còn đây là bài viết gửi bạn bè trong DĐVNTH:

SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017

hoanggiao
20-09-2017, 03:06 PM
http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/05/gio-hoa-hong-ly-ly-cat-tuong.jpg


CHÚC MỪNG
(Hoạ thơ TXS)

Nhân dịp ngày Sinh kính chúc mừng
Xuân Trần khoẻ mạnh thiệt là ưng
Dùng dằng xướng hoạ thì vô kể
Gặp gỡ giao lưu lại chửa từng
Nhớ bạn Miền Nam tìm tứ gửi
Mong người Xứ Nghệ nhận quà bưng
Làm thơ lướt mạng lòng phơi phới
Cuộc sống bình an hạnh phúc bừng!

Nguyên Xuân
20/9/2017




Cảm ơn Nguyên Xuân đã vào facebook đọc thơ TXS và họa hay, kịp thời. Sáng nay TXS lên Chùa (mòng 1/tám mà), giờ mới về mở mạng. Cảm ơn các bạn trong DIỄN ĐÀN đã chúc mừng. Còn bài xướng gửi từ facebook là đây ạ!


MỪNG

Ngủ dậy vào phây thấy cũng mừng
Thân tình chúc tụng rõ ràng ưng
Ngày sinh chẳng nhớ, ta nào tệ
Tháng đẻ còn quên, chuyện vẫn từng
Vợ nghĩ bày mâm nhờ kẻ giúp
Con bàn mở tiệc có người bưng
Làm thơ bạn hữu cùng vui vẻ
Vội vã làm chi má đỏ bừng./.

TXS 20/9/2017


VUI

Biết được thầy vui khấp khởi mừng
Muôn lòng rạng rỡ vạn điều ưng
Trời khuya hội tụ tình thơ vẫn
Cảnh sớm hòa chan nghĩa bạn từng
Bịn rịn lời trao người tiếp đón
Dịu dàng rượu rót kẻ mời bưng
Ngày sinh tháng đẻ xin về chúc
Sức khỏe dài lâu dạ sáng bừng

Hoàng Giao
20/9/2017

Thanh Nguyệt
20-09-2017, 05:10 PM
Kính họa thơ thầy Trần Xuân Sinh, kính chúc thầy thêm tuổi mới sức khỏe và vui vẻ

TÌNH TRI KỶ

Phấn khởi làm sao bữa tiệc mừng
Vui vầy bạn hữu tấc lòng ưng
Đàn ĐÔNG (*) vặn phím tươi vài bản
Rượu Diễn kề môi đỏ mấy từng
Nhẹ nhõm ngày THU rời bảng phấn
An nhàn buổi HẠ kiếm đồng bưng
Vần thơ thắm đượm lời tri kỷ
Bảy bốn mùa XUÂN nhịp trỗi bừng

Thanh Nguyệt – 20/09/2017
(*) Xã Đông Lỗ - Huyện Ứng Hòa – Hà nội, làng nghề nổi tiếng sản xuất đàn

Dạ Cổ Hoài Lang
20-09-2017, 08:26 PM
https://s26.postimg.org/wxcdzigu1/loi-chuc-sinh-nhat-hay.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH

Tuổi mới thầy Sinh càng khỏe mạnh
Cầu lông bạn rủ vô tư đánh
Đường thi vạn chữ buổi duyên nồng
Lục bát nghìn câu ngày gió lạnh
Thắm thiết tình người sải bước chân
Nồng nàn số phận dang đôi cánh
Lầu mây một góc ủ hương đời
Xướng họa tưng bừng đăng lúc rảnh.

DCHL

nguyenxuan
21-09-2017, 06:29 AM
http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/05/gio-hoa-hong-ly-ly-cat-tuong.jpg


CHÚC MỪNG
(Hoạ thơ TXS)

Nhân dịp ngày Sinh kính chúc mừng
Xuân Trần khoẻ mạnh thiệt là ưng
Dùng dằng xướng hoạ thì vô kể
Gặp gỡ giao lưu lại chửa từng
Nhớ bạn Miền Nam tìm tứ gửi
Mong người Xứ Nghệ nhận quà bưng
Làm thơ lướt mạng lòng phơi phới
Cuộc sống bình an hạnh phúc bừng!

Nguyên Xuân
20/9/2017



BÀI XƯỚNG

MỪNG

Ngủ dậy vào phây thấy cũng mừng
Thân tình chúc tụng rõ ràng ưng
Ngày sinh chẳng nhớ, ta nào tệ
Tháng đẻ còn quên, chuyện vẫn từng
Vợ nghĩ bày mâm nhờ kẻ giúp
Con bàn mở tiệc có người bưng
Làm thơ bạn hữu cùng vui vẻ
Vội vã làm chi má đỏ bừng./.

TXS 20/9/2017

HỒNG THOẠI
21-09-2017, 11:51 AM
Trước hết, cho TXS cảm ơn Ban Quản trị, Điều hành và các bạn hữu đã chúc mừng sinh nhật của TXS. Còn đây là bài viết gửi bạn bè trong DĐVNTH:

SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017



MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.
HỒNG THOẠI 21.9.17

Tran Xuan Sinh
21-09-2017, 07:57 PM
CHÂN THÀNH CẢM TẠ
(họa bài MỪNG đã gửi)

Bạn hữu gần xa gửi chúc mừng
Chân thành cảm tạ nỗi lòng ưng
Giao hòa mấy độ đà mong mãi
Xướng họa nhiều năm đã trải từng
Dẫu biết ngày vui cần gọi hỏi
Nhưng rồi rượu tốt phải nhờ bưng
Trao lời thoải mái điều tâm sự
Nghĩa nặng tình sâu sáng tỏa bừng./.

TXS 21/9/2017

Tran Xuan Sinh
22-09-2017, 06:59 AM
SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017


MỪNG SINH NHẬT


Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.

HỒNG THOẠI 21.9.17



ĐÃI XẾP
(Họa vui)

Xếp Thoại thơ mừng tớ bảy tư
Lo toan đãi tiệc biết răng chừ
Trà thơm kẻ bảo mùi ngang dữ
Quả ngọt người chê thuốc độc hư
Vội vã tìm dê làm món bự
Dềnh dang uống rượu múa chai cừ
Nhân ngày sinh nhật đem mồi nhử
Bạn hữu vui cùng chẳng có dư./.

TXS 22/9/2017

Tran Xuan Sinh
22-09-2017, 07:03 AM
https://s26.postimg.org/wxcdzigu1/loi-chuc-sinh-nhat-hay.jpg




CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH


Tuổi mới thầy Sinh càng khỏe mạnh
Cầu lông bạn rủ vô tư đánh
Đường thi vạn chữ buổi duyên nồng
Lục bát nghìn câu ngày gió lạnh
Thắm thiết tình người sải bước chân
Nồng nàn số phận dang đôi cánh
Lầu mây một góc ủ hương đời
Xướng họa tưng bừng đăng lúc rảnh.



DCHL



CẢM TẠ DẠ CỔ HOÀI LANG

Già nua sức khỏe không còn mạnh
Dạ cổ mời chơi cờ cũng đánh
Có lẽ vui làm lúc phổi hanh
Âu là khó thở khi trời lạnh
Thi Đường xướng họa góp nhiều tranh
Pháp Phật tu hành vươn rộng cánh
Cảm tạ Hoài Lang! hãy gọi anh
Ta cùng nói chuyện giờ đâu rảnh./.

TXS 22/9/2017

vancali96
22-09-2017, 07:56 AM
SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017


MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.
HỒNG THOẠI 21.9.17

ĐÃI XẾP
(Họa vui)

Xếp Thoại thơ mừng tớ bảy tư
Lo toan đãi tiệc biết răng chừ
Trà thơm kẻ bảo mùi ngang dữ
Quả ngọt người chê thuốc độc hư
Vội vã tìm dê làm món bự
Dềnh dang uống rượu múa chai cừ
Nhân ngày sinh nhật đem mồi nhử
Bạn hữu vui cùng chẳng có dư./.

TXS 22/9/2017

Mừng sinh nhật

Đến ngày sinh nhật bảy mươi tư
Sức khỏe ra sao tuổi bấy chừ
Những muốn lời văn còn tốt đẹp
Mong rằng nét chữ chằng mòn hư
Cầu trời trí óc thầy luôn sáng
Chúc Bác đường thơ ý mãi cừ
Tiến Sĩ về hưu đời quí trọng
Luận bàn toán học … thể nào dư

Vancali 9.21.17

https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg

Tran Xuan Sinh
23-09-2017, 05:34 AM
MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.

HỒNG THOẠI 21.9.17


Mừng sinh nhật

Đến ngày sinh nhật bảy mươi tư
Sức khỏe ra sao tuổi bấy chừ
Những muốn lời văn còn tốt đẹp
Mong rằng nét chữ chằng mòn hư
Cầu trời trí óc thầy luôn sáng
Chúc Bác đường thơ ý mãi cừ
Tiến Sĩ về hưu đời quí trọng
Luận bàn toán học … thể nào dư.

Vancali 9.21.17


https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg






KỂ CHUYỆN VỚI VAN CÀ

Chẳng dấu Van Cà, gặp mợ Tư
Nhiều năm bỏ lửng đến bây chừ
Tuy già sắc thái nhìn đang rõ
Dẫu đẹp tâm lòng thấy vẫn hư
Vợ tớ ghen hoài bà đuổi thẳng
Thằng con giận mãi nó xua cừ
Nhân ngày sinh nhật cần yên ả
Chuyện cũ qua rồi nói cũng dư./.

TXS 22/9/2017

HỒNG THOẠI
23-09-2017, 11:19 AM
Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017


NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17

hồng vy
23-09-2017, 05:53 PM
NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17



Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
23-09-2017, 09:51 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH

Tuổi mới thầy Sinh càng khỏe mạnh
Cầu lông bạn rủ vô tư đánh
Đường thi vạn chữ buổi duyên nồng
Lục bát nghìn câu ngày gió lạnh
Thắm thiết tình người sải bước chân
Nồng nàn số phận dang đôi cánh
Lầu mây một góc ủ hương đời
Xướng họa tưng bừng đăng lúc rảnh.

DCHL

https://s26.postimg.org/yyg12glrt/DCHL2.png

CẢM TẠ DẠ CỔ HOÀI LANG

Già nua sức khỏe không còn mạnh
Dạ cổ mời chơi cờ cũng đánh
Có lẽ vui làm lúc phổi hanh
Âu là khó thở khi trời lạnh
Thi Đường xướng họa góp nhiều tranh
Pháp Phật tu hành vươn rộng cánh
Cảm tạ Hoài Lang! hãy gọi anh
Ta cùng nói chuyện giờ đâu rảnh./.

TXS 22/9/2017

https://s26.postimg.org/yyg12glrt/DCHL2.png

HÃY CỨ CHƠI

Thể dục hàng ngày tăng sức mạnh
Quân cờ chiếu trải thềm bên đánh
Đôi câu vẽ mộng lúc vui buồn
Mấy chữ rao tình khi ấm lạnh
Nếu bác gà tơ sẽ chọn đùi
Thì tôi ngỗng mập luôn dùng cánh
Tuy là khẩu vị chẳng như nhau
Cứ nhậu hôm nào ta thấy rảnh.

DCHL

Tran Xuan Sinh
24-09-2017, 09:32 AM
THU

Tựa khói chiều lam phủ trắng hồ
Sương mờ rải khắp cả Thành Đô.
Mây trùm mỏng mảnh che hòn Cấm
Tàu lướt xa dần động bến Ngô.
Mấy đóa hoa vàng đang nở đấy
Bao đàn hạc lớn sải về mô?
Chia tay dạo ấy em chưa lại
Bắt chợt trong lòng dậy sóng xô.

LÊ THANH SƠN



NGƯỚC NHÌN ẢNH BÁC

Cháu ngước nhì lên ảnh Bác Hồ
Trong ngày độc lập giữa Thành Đô
Vui mừng tổ quốc Người đưa lối
Phấn khởi lòng dân Đảng dẫn cờ
Nước Việt muôn đời lưu sử sách
Trời Nam mấy thuở dựng cơ đồ
Vâng lời dạy bảo cùng xin hứa
Biển rộng non liền mãi điểm tô./.

TXS 15/9/2017

vancali96
24-09-2017, 10:40 AM
https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg

KỂ CHUYỆN VỚI VAN CÀ

Chẳng dấu Van Cà, gặp mợ Tư
Nhiều năm bỏ lửng đến bây chừ
Tuy già sắc thái nhìn đang rõ
Dẫu đẹp tâm lòng thấy vẫn hư
Vợ tớ ghen hoài bà đuổi thẳng
Thằng con giận mãi nó xua cừ
Nhân ngày sinh nhật cần yên ả
Chuyện cũ qua rồi nói cũng dư./.

TXS 22/9/2017

Riêng tư

Tâm tình với bác chuyện riêng tư
Dạo ấy đầu xanh lúc đó chừ …
Bắt bướm vườn hoa thời quá lộng
O mèo phố chợ rất là hư
Thương hoài chuyện cũ sao cuồng nộ
Nhớ mãi ngày xưa ối quả cừ
Lưu bút ru hồn ôn kỷ niệm
Cung đàn nẻo ái thể nào dư !

Vancali 9.23.17

https://s26.pixxxels.org/ptqyu21zd/Rieng_tu.jpg

Tran Xuan Sinh
24-09-2017, 10:45 AM
YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!

HỒNG THOẠI 23.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem.

Vancali 9.18.17


KHỔ THÂN

Chẳng lẽ anh hoài ở cạnh em
Ngày lo bổ củi với đan rèm
Bao người gạ gẫm khuya còn chém
Lắm kẻ chơi bời lạ vẫn xem
Ngó lại nồi cơm lòng muốn ném
Nhìn sang quán phở dạ thêm thèm
Chân dài nhún nhảy lời luôn lém
Thấy vợ khi nào cũng lấm lem./.

TXS 24/9/2017

Tran Xuan Sinh
24-09-2017, 05:16 PM
https://s26.postimg.org/7qj6v4bw9/ZCC.jpg


TỰ KHÚC HÈ
(Nhị Điệp Thức - Sắc Thái)


Nắng cũng hanh vàng giọt nắng hanh
Cành hoa lựu đỏ đỏ trên cành
Mây trời trắng dệt làn mây trắng
Lá cỏ xanh hòa chiếc lá xanh
Phố thị môi hồng hồng ngõ phố
Thành đô áo tím tím tường thành
Màu nâu nhạt thếch màu phai nhạt
Xám bức tranh đời xám xịt tranh.


DCHL



DẠO CẢNH ĐÔNG

Hanh trời lại bảo nắng trời hanh
Nước thiếu cành khô thiếu lộc cành
Trắng đẹp hoa quỳnh hoa sắc trắng
Xanh ngời ngọn núi núi rừng xanh
Mây hồng vẫn xuống mây hồng trải
Gió mạnh dần lên gió mạnh thành
Lặng lẽ Đông về Đông tuyết lạnh
Tranh Xuân rạng rỡ rạng màu tranh./.

TXS 25/9/2017

hồng vy
24-09-2017, 06:54 PM
KHỔ THÂN

Chẳng lẽ anh hoài ở cạnh em
Ngày lo bổ củi với đan rèm
Bao người gạ gẫm khuya còn chém
Lắm kẻ chơi bời lạ vẫn xem
Ngó lại nồi cơm lòng muốn ném
Nhìn sang quán phở dạ thêm thèm
Chân dài nhún nhảy lời luôn lém
Thấy vợ khi nào cũng lấm lem./.

TXS 24/9/2017


Chán

Sao chồng cứ mãi giận hờn em?
Sáng dậy mồm luôn củi với rèm
Ngọt dẻo cơm nhà không muốn chén
Ôi thừa phở chợ lại nghiền xem
Ngày xưa trẻ đẹp đem lòng ngất
Buổi xế già nua duỗi dạ thèm
Trách vợ lơ là thân chẳng đảm
Đau buồn xót cảnh phận hường lem.

Hồng Vy
24-09-2017

manhky
25-09-2017, 09:03 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21765125_585798168420645_6009612371238978785_n.jpg ?oh=bd0fbacd00eda4ea824213be8bf7b2e7&oe=5A3D24B6
KỶ NIỆM MỘT THỜI

(Kỷ niệm về nhà giáo)


Bao ngày thả mái vượt ngàn sông
Chẳng sợ triều dâng ngọn gió lồng
Trí tuệ tinh tường vui bể Bắc
Tâm hồn xán lạn đẹp trời Đông
Gìơ đây bạn cũ hương còn đượm
Thuở ấy trò xưa nghĩa vẫn nồng
Vén bức màn đêm ngời kỷ niệm
Bàng hoàng nắng tỏa giữa mênh mông.

Mạnh Kỷ

Huy Thanh
25-09-2017, 11:31 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21765125_585798168420645_6009612371238978785_n.jpg ?oh=bd0fbacd00eda4ea824213be8bf7b2e7&oe=5A3D24B6
KỶ NIỆM MỘT THỜI

(Kỷ niệm về nhà giáo)


Bao ngày thả mái vượt ngàn sông
Chẳng sợ triều dâng ngọn gió lồng
Trí tuệ tinh tường vui bể Bắc
Tâm hồn xán lạn đẹp trời Đông
Gìơ đây bạn cũ hương còn đượm
Thuở ấy trò xưa nghĩa vẫn nồng
Vén bức màn đêm ngời kỷ niệm
Bàng hoàng nắng tỏa giữa mênh mông.

Mạnh Kỷ

MỘT THỜI KỈ NIỆM

Bao mùa tuyết lạnh phủ choàng sông
Cảnh sắc trời mây ngõ nguyệt lồng
Rẻo ước đường xưa ngày giữa Hạ
Thôn về lối cũ buổi đầu Đông
Lòng mơ nghĩa bạn hoài tươi thắm
Nẻo đợi tình quê mãi ngát nồng
Kỉ niệm âm thầm khơi nỗi nhớ
Thăm trường viếng lại bản “Hờ Mông”.

25/9/2017
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
25-09-2017, 09:47 PM
DẠO CẢNH ĐÔNG

Hanh trời lại bảo nắng trời hanh
Nước thiếu cành khô thiếu lộc cành
Trắng đẹp hoa quỳnh hoa sắc trắng
Xanh ngời ngọn núi núi rừng xanh
Mây hồng vẫn xuống mây hồng trải
Gió mạnh dần lên gió mạnh thành
Lặng lẽ Đông về Đông tuyết lạnh
Tranh Xuân rạng rỡ rạng màu tranh./.

TXS 25/9/2017
@ Xin phép Dạ Cổ, TXS chưa biết “Nhị điệp thức – Sắc thái” là gì, nhưng cứ lần theo quy luật bài xướng thì mạnh dạn họa, không biết đúng – sai. Tuy nhiên, xin phép sửa chữ “bùn“ thành chữ chữ “màu“ cho đúng quy luật (vì chữ nâu ở đây, trong văn cảnh là tính từ. Và thay như vậy thì đổi chữ "nâu" đứng sau thành chữ "phai" để tránh điệp từ. Nếu sai thì TXS sẽ lựa như cũ.

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

KHÚC SẦU

Hanh vàng sợi khói khói mùa hanh
Mận chín cành cao mận đỏ cành
Trắng những dòng sông dòng nước trắng
Xanh từng ngọn cỏ ngọn đồi xanh
Sương hồng trải lụa hồng sương tuyết
Mặt tím chờ duyên tím mặt thành
Rẽ sóng buồm nâu buồm mới rẽ
Tranh bày xám ngắt xám khung tranh.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

* Thắc mắc của thầy Sinh DC đã giải thích rồi , mời thầy xem qua tại đường link này :

http://vnthihuu.net/showthread.php?11204-Trang-Th%C6%A1-Ksor-L%E1%BA%A1c-B%C6%B0%E1%BB%9Bc.&p=285590&viewfull=1#post285590

manhky
25-09-2017, 10:07 PM
KỶ NIỆM MỘT THUỞ

Họa bài KỶ NIỆM MỘT THỜI của MK


Một thuở đưa đò những bến sông
Dù cho gió đẩy gọi mưa lồng
Do nghề gửi gắm tình quê bạn
Bởi nghiệp vui vầy chỗ phía đông
Khách trải qua rồi ân vẫn trọn
Người xin ở lại nghĩa luôn nồng
Về hưu nhớ mãi con thuyền nọ
Chẳng lẽ bây giờ nó mịt mông./.
TXS 25/9/2017

Tối qua lại nay, mạng DĐVNTH ở máy TXS không thể vào được (phây thì bình thường). Bài họa đã viết rồi, cho tới bây giờ vẫn không gửi bên đó được. Thấy Huy Thanh đã họa, mà đành chịu. TXS gửi vào đây, nếu Trongky Manh chuyển được vào DĐVNTH, cũng tốt:

vancali96
26-09-2017, 07:43 AM
https://s26.postimg.org/7qj6v4bw9/ZCC.jpg


TỰ KHÚC HÈ
( Nhị Điệp Thức - Sắc Thái )

Nắng cũng hanh vàng giọt nắng hanh
Cành hoa lựu đỏ đỏ trên cành
Mây trời trắng dệt làn mây trắng
Lá cỏ xanh hòa chiếc lá xanh
Phố thị môi hồng hồng ngõ phố
Thành đô áo tím tím tường thành
Bùn nâu nhạt thếch màu nâu nhạt
Xám bức tranh đời xám xịt tranh.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

DẠO CẢNH ĐÔNG

Hanh trời lại bảo nắng trời hanh
Nước thiếu cành khô thiếu lộc cành
Trắng đẹp hoa quỳnh hoa sắc trắng
Xanh ngời ngọn núi núi rừng xanh
Mây hồng vẫn xuống mây hồng trải
Gió mạnh dần lên gió mạnh thành
Lặng lẽ Đông về Đông tuyết lạnh
Tranh Xuân rạng rỡ rạng màu tranh./.

TXS 25/9/2017

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

KHÚC SẦU

Hanh vàng sợi khói khói mùa hanh
Mận chín cành cao mận đỏ cành
Trắng những dòng sông dòng nước trắng
Xanh từng ngọn cỏ ngọn đồi xanh
Sương hồng trải lụa hồng sương tuyết
Mặt tím chờ duyên tím mặt thành
Rẽ sóng buồm nâu buồm mới rẽ
Tranh bày xám ngắt xám khung tranh.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

Huynh Dạ Cổ làm em phải vò đầu mấy ngày mới kiếm được đủ từ họa cùng huynh cho vui …..chúc huynh luôn có nhiều ý hay lạ cho tụi em theo gót .

Ngày thu

Lúa vàng bỡn cợt nắng vàng hanh
Để lá ngày thu đỏ lá cành
Cảnh sắc nàng thơ buồn sắc tím
Khung trời cõi thế đẹp trời xanh
Hoài mơ trắng áo cầu mơ đến
Mãi mộng hồng môi ước mộng thành
Huyễn ảo nâu già phai ảo ảnh
Đem viền khói xám vẽ viền tranh

Vancali 9.25.17


https://s26.pixxxels.org/is3s7m5xl/Ngay_thu.jpg

Tran Xuan Sinh
26-09-2017, 10:57 AM
DCHL đã nhắn tin:
Trước hết DC cám ơn thầy Sinh, cô Cà và huynh đệ Lãng Tử đã nhiệt tình tham gia chủ đề này.
Đây là loại thơ chơi kiểu biến thể phức hợp gồm 2 phần: nhị điệp + sắc thái. Cái này do DC tự nghiền ngẫm và viết chơi thử xem sao , không dám mời họa vì không biết mọi người có hiểu ý DC không. Nhưng giờ mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy thì DC cũng xin nói qua cách hiểu của mình như sau :
1/ Nhị điệp :
Phần này là mỗi câu sẽ có 2 cặp từ bị trùng nhau (điệp từ). Việc sắp xếp vị trí các từ trong câu ở đâu cũng được, cốt sao câu thơ nhuyễn ý không bị gượng gạo và phải có 2 cặp từ bị trùng nhau.
2/ Sắc thái:
Điều này thì dễ hiểu hơn, nó là mỗi câu phải có 1 từ chỉ màu sắc. Tuy nhiên DC cũng xin nói rõ hơn là từ chỉ màu sắc có thể nằm trong phần nhị điệp hoặc nằm riêng ở ba từ còn lại.
3/ Những lưu ý khác :
Ở cặp đề và cặp kết (không đối) mình chỉ lưu ý viết sao cho mỗi câu có 2 cặp từ bị trùng và có 1 từ chỉ màu sắc, không bận tâm tính từ hay danh từ trong cùng một câu , chỉ cần câu thơ nhuyễn là được.
Ở cặp thực và cặp luận , do yêu cầu phải có đối nên từng cặp phải chỉnh nhau, danh từ đối với danh từ, tính từ đối với tính từ ... Nếu câu trên dùng từ chỉ sắc thái 1 lần thì câu dưới cũng dùng từ chỉ sắc thái 1 lần , nếu câu trên dùng từ chỉ sắc thái 2 lần (vừa điệp vừa sắc) thì câu dưới cũng vậy.
+ Cám ơn cô Cà đã ủng hộ chủ đề này. Theo DC thấy bài này phần sắc thái là chuẩn , còn nhị điệp thì chưa, chỉ mới nhất điệp thôi. Mỗi câu chỉ có 1 cặp trùng từ chứ không phải 2 cặp.
+ Bài này của huynh đệ Lãng Tử viết thật đúng với cách mà DC vừa trình bày, vừa có 2 cặp điệp từ trong mỗi câu vừa có từ chỉ sắc thái.
Ở câu thứ 7 mới nhìn cứ tưởng dư 1 chữ biểu thị sắc thái là ''cam'' , nhưng nhìn kỹ thì nó là động từ chỉ sự cam chịu chứ không phải tính từ chỉ màu sắc.
Đây là cách hiểu và cách chơi thể loại này theo do DC tự mò mẫm, mọi người xem qua nếu có gì khúc mắc thì chúng ta cùng trao đổi tiếp.

Theo ý của DCHL, TXS sửa lại bài QUY LUẬT như sau:

QUY LUẬT

Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

TXS 26/9/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-09-2017, 05:34 PM
QUY LUẬT

Hanh vì gió đẩy gió càng hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu sắc đẹp đẹp màu tranh./.

TXS 26/9/2017

Chào các Sư Huynh, Sư Tỷ! Em cũng xin góp một bài mà kg biết có đc không hay hư thơ các Huynh Tỷ nữa quá!vì em mới tập làm thể loại đường luật này nên không thể tránh được lỗi. Có gì nhờ các Huynh Tỷ chỉ giáo giúp em nhen!E.LTPD!

MÃI VẬY

Hanh vàng nắng quyện chuốc vàng hanh
Nụ trắng cành đưa trắng nõn cành
Đỏ búp trời soi tô búp đỏ
Xanh chồi đất trải nhuận chồi xanh
Hồng tươi vạn nẻo tươi hồng thị
Lục thắm muôn phương thắm lục thành
Nhạc tím lòng người cam tím nhạc
Tranh buồn xám cảnh xám lòng tranh.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
27-09-2017, 10:14 PM
NGÀY THU

Lúa vàng bỡn cợt nắng vàng hanh
Để lá ngày thu đỏ lá cành
Cảnh sắc nàng thơ buồn sắc tím
Khung trời cõi thế đẹp trời xanh
Hoài mơ trắng áo cầu mơ đến
Mãi mộng hồng môi ước mộng thành
Huyễn ảo nâu già phai ảo ảnh
Đem viền khói xám vẽ viền tranh

Vancali 9.25.17

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

QUY LUẬT

Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

TXS 26/9/2017

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

MÃI VẬY

Hanh vàng nắng quyện chuốc vàng hanh
Nụ trắng cành đưa trắng nõn cành
Đỏ búp trời soi tô búp đỏ
Xanh chồi đất trải nhuận chồi xanh
Hồng tươi vạn nẻo tươi hồng thị
Lục thắm muôn phương thắm lục thành
Nhạc tím lòng người cam tím nhạc
Tranh buồn xám cảnh xám lòng tranh.(NHC)

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

MỚI VẼ TRANH

Nắng giọt hoe vàng giọt nắng hanh
Cành ôm lá đỏ đỏ trên cành
Môi người trả lại người môi tím
Áo kẻ trao về kẻ áo xanh
Phố nọ đen tình tình dựng phố
Thành kia xám mộng mộng xây thành
Sương lam nhỏ giọt sương nho nhỏ
Vẽ bức tranh hồng mới vẽ tranh.

DCHL

Tran Xuan Sinh
29-09-2017, 08:46 AM
THẮP LỬA

Mừng tỷ Thy Lan hát lại rồi
Nơi này thắp mãi lửa tình tôi
Say sưa đón giọng thâu vài bản
Ấp ủ làm thơ thảo mấy hồi
Yêu lắm câu từ sâu lắng trải
Thương nhiều sóng nhạc bổng trầm khơi
Bâng khuâng mỗi ý lời trao gửi
Tấc dạ nôn nao trước biển trời.

Hoàng Giao
27/9/2017


GIÚP

Thy Lan bệnh tật đã qua rồi
Nhất định phen này sẽ giúp tôi
Đến mục Chia Vui chào mọi tối
Vào trang Cảm Tạ viết dăm hồi
Vần thơ mến bạn tưng bừng trỗi
Khúc nhạc theo nàng rộn rã khơi
Dẫn dắt Lầu Mây về bám cội
Cùng nhau giữ nhịp hát vang trời.

HỒNG THOẠI 28.9.17


ĐỢI BÀI CA MỚI

Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
Sao mà kém cỏi cái tình tôi
Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.

TXS 16/9/2017

thylan
29-09-2017, 12:01 PM
ĐỢI BÀI CA MỚI

Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
Sao mà kém cỏi cái tình tôi
Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.


TXS 16/9/2017
@ Hình như Thy Lan không có trang Thơ riêng (hoặc lấy tên khác). Hôm trước, nhân ngày sinh nhật của TXS, TL có gửi chúc mừng (thiếp đẹp), TXS đã làm thơ cảm ơn, nhưng tìm mãi chẳng thấy trang thơ của TL. Qua bài họa này, nhờ HT chuyển lời thăm sức khỏe của TXS tới TL. Chúc TL mọi việc hanh thông; mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống! À hôm TXS ốm, vô tình hay hữu ý, TXS đọc được lời khuyên của TL nên tập thở sâu. Hiện tay TXS đang tập thở theo lời khuyên của TL đó.

Kính gửi huynh Trần Xuân SInh
Cảm ơn huynh đã hỏi thăm, Thy Lan bịnh nay đã khỏe lại rồi. "Trang thơ MÀU THỜI GIAN" là trang thơ riêng của Thy Lan đó huynh, mời huynh xem lại từ trang đầu nhé! lâu nay nguồn thơ hơi bị tắc nghẽn(hihihi.....) nên ít làm thơ và đăng lên trang riêng của mình, từ nay nếu có nhắn gửi điều gì thì huynh cứ vào trang này huynh a!
Kính chúc huynh luôn mạnh khỏe và an vui, sáng tác thật nhiều thơ hay. Huynh cứ tiếp tục tập thờ sâu rất tốt cho buồng phổi huynh nhé!
Muội Thy Lan

Dạ Cổ Hoài Lang
29-09-2017, 09:24 PM
LƯƠNG CAO PHÁT SỢ

Suốt tháng mần lương nửa triệu đồng
Tha hồ chả phượng với nem công
Khi mưa quán lớn dùng gan ngỗng
Lúc nắng nhà to nhậu thịt rồng
Ngán ngẩm đường đời hai lối mộng
Ê chề lá số một bờ sông
Còn như khổ cực thì gom đống
Tự tử nào quên nợ chất chồng.

DCHL

https://s26.postimg.org/gkgw3rby1/21765143_732092776992924_4384870572931867028_n.jpg

Thân nghèo

Ngày mưa bán ế chỉ dăm đồng
Thấy khách mời chào tổ phí công
Chắc tối cơm thừa cùng đậu muối
Rồi mai cháo cặn với xương rồng
Không tiền thiếu bạn vì xa rượu
Rổng túi quên tình bởi cách sông
Vẫn biết thân nghèo luôn túng quẩn
Tìm vay bạc nóng nợ bao chồng

Vancali 9.28.17



VỢ KHÓC THẰNG TÔI

Cũng muốn ngày vô chục tỷ đồng
Nhưng mà lại chả thích làm công
Đời nghèo vẫn ước nuôi bầy hổ
Số khổ còn mơ cưỡi bọn rồng
Nếu nghĩa kim bằng chưa cách núi
Thì tình chiến hữu đã ngăn sông
Đêm buồn nhỏ mấy dòng dư lệ
Vợ khóc thằng tôi một gã chồng !

DCHL

Tran Xuan Sinh
30-09-2017, 09:08 AM
Thân nghèo

Ngày mưa bán ế chỉ dăm đồng
Thấy khách mời chào tổ phí công
Chắc tối cơm thừa cùng đậu muối
Rồi mai cháo cặn với xương rồng
Không tiền thiếu bạn vì xa rượu
Rổng túi quên tình bởi cách sông
Vẫn biết thân nghèo luôn túng quẩn
Tìm vay bạc nóng nợ bao chồng.

Vancali 9.28.17


VỢ KHÓC THẰNG TÔI

Cũng muốn ngày vô chục tỷ đồng
Nhưng mà lại chả thích làm công
Đời nghèo vẫn ước nuôi bầy hổ
Số khổ còn mơ cưỡi bọn rồng
Nếu nghĩa kim bằng chưa cách núi
Thì tình chiến hữu đã ngăn sông
Đêm buồn nhỏ mấy dòng dư lệ
Vợ khóc thằng tôi một gã chồng!

DCHL


GIÀU NO ÍT ĐỦ

Rằng thu tháng triệu rưỡi chinh đồng
Rẻ mạt như vầy chẳng bỏ công
Nếu thấy Ô Sin tiền nhỏ giọt
Thì theo Chú Cuội bạc mua rồng
Thà chăm giúp vợ vô nhà bếp
Hoặc tỉa trồng hoa ở bến sông
Nóng nợ làm chi nhiều lãi suất
Giàu no ít đủ đẹp thân chồng./.

TXS 30/9/2017

Tran Xuan Sinh
30-09-2017, 04:04 PM
NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Mồng một tháng mười hãy nhớ đây
Tôn vinh phụ lão nghĩa cao dày
Nhân dân quý trọng tâm tình trải
Chính phủ chăm lo Quyết định bày
Rộn rã gia đình mâm cỗ đậm
Tưng bừng thế giới bạn bè say
Nhà yên nước thịnh điều trăn trở
Các cụ tuy già vẫn góp tay./.

TXS 30/9/2017

Huy Thanh
30-09-2017, 09:13 PM
NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Mồng một tháng mười hãy nhớ đây
Tôn vinh phụ lão nghĩa cao dày
Nhân dân quý trọng tâm tình trải
Chính phủ chăm lo Quyết định bày
Rộn rã gia đình mâm cỗ đậm
Tưng bừng thế giới bạn bè say
Nhà yên nước thịnh điều trăn trở
Các cụ tuy già vẫn góp tay./.

TXS 30/9/2017

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Mong chờ gặp gỡ nhớ về đây
Phụ lão ngày vinh tuổi rất dày
Cạnh cửa êm đềm đang sáo trỗi
Ngoài sân hối hả đã mâm bày
Trao lời bấy thuở tình mơ đượm
Kết nẻo bao mùa nghĩa đợi say
Chẳng sợ hồi quy miền ngõ khác
Tuy già vẫn góp vạn bàn tay.

30/9/2017
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
30-09-2017, 10:10 PM
GIÀU NO ÍT ĐỦ

Rằng thu tháng triệu rưỡi chinh đồng
Rẻ mạt như vầy chẳng bỏ công
Nếu thấy Ô Sin tiền nhỏ giọt
Thì theo Chú Cuội bạc mua rồng
Thà chăm giúp vợ vô nhà bếp
Hoặc tỉa trồng hoa ở bến sông
Nóng nợ làm chi nhiều lãi suất
Giàu no ít đủ đẹp thân chồng./.

TXS 30/9/2017

MÓN NỢ CHỒNG

Vậy chớ lâu nay ý bất đồng
Nên giờ nhất định phải đình công
Năm ba cốc rượu mơ hồn bướm
Bảy tám ly bia nhập xác rồng
Ngủ gật nào lo mưa cuối bãi
Nằm khoèo chẳng ngại gió đầu sông
Dưa cà nuốt riết rồi sinh bệnh
Khốn khổ gì hơn món nợ chồng.

DCHL

Tran Xuan Sinh
01-10-2017, 07:02 AM
MÓN NỢ CHỒNG

Vậy chớ lâu nay ý bất đồng
Nên giờ nhất định phải đình công
Năm ba cốc rượu mơ hồn bướm
Bảy tám ly bia nhập xác rồng
Ngủ gật nào lo mưa cuối bãi
Nằm khoèo chẳng ngại gió đầu sông
Dưa cà nuốt riết rồi sinh bệnh
Khốn khổ gì hơn món nợ chồng.

DCHL

THUẬN VỢ CHỒNG

Nếu ít tiền thu bỏ hợp đồng
Cho rằng thiệt mất mấy ngày công
Dù ăn cháo loãng nơi hàng quán
Dẫu ngửi mùi hôi chốn chợ rồng
Bán rượu ngoài hiên chào dẫn khách
Buôn chè trước ngõ cậy nhờ sông
Bao nghề nặng nhọc nhưng còn đủ
Thoải mái nuôi con thuận vợ chồng./.

TXS 01/10/2017

buixuanphuong09
01-10-2017, 09:57 AM
NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Mồng một tháng mười hãy nhớ đây
Tôn vinh phụ lão nghĩa cao dày
Nhân dân quý trọng tâm tình trải
Chính phủ chăm lo Quyết định bày
Rộn rã gia đình mâm cỗ đậm
Tưng bừng thế giới bạn bè say
Nhà yên nước thịnh điều trăn trở
Các cụ tuy già vẫn góp tay./.

TXS 30/9/2017

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Mong chờ gặp gỡ nhớ về đây
Phụ lão ngày vinh tuổi rất dày
Cạnh cửa êm đềm đang sáo trỗi
Ngoài sân hối hả đã mâm bày
Trao lời bấy thuở tình mơ đượm
Kết nẻo bao mùa nghĩa đợi say
Chẳng sợ hồi quy miền ngõ khác
Tuy già vẫn góp vạn bàn tay.

30/9/2017
Huy Thanh

NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Những người cao tuổi Việt Nam đây
Đánh giặc ngoài xâm đã dạn dày
Chí dũng tầm thù nêu bất khuất
Tâm hiền dựng nghiệp tỏ hăng say
Kiên trì vượt khó nhân đà hiện
Nhẫn nại qua nan đức lại bày
Lúc súng khi cày gương rạng rỡ
Đàng hoàng to đẹp góp chung tay.

BXP 01.10.2017

vancali96
01-10-2017, 10:10 AM
THUẬN VỢ CHỒNG

Nếu ít tiền thu bỏ hợp đồng
Cho rằng thiệt mất mấy ngày công
Dù ăn cháo loãng nơi hàng quán
Dẫu ngửi mùi hôi chốn chợ rồng
Bán rượu ngoài hiên chào dẫn khách
Buôn chè trước ngõ cậy nhờ sông
Bao nghề nặng nhọc nhưng còn đủ
Thoải mái nuôi con thuận vợ chồng./.

TXS 01/10/2017

Lên đồng

Tương lai sáng tỏ cậy “ lên đồng “
Biết được ngọn ngành khỏi phí công
“ Mạng thổ “ tiền vô như sóng gió
“ Sao kim “ phước đến tựa mây rồng
Gia đình chức lớn vang cùng xóm
Con cái danh thành rực cả sông
Sắc đẹp thanh tao đời phú quí
Nhà to tráng lệ của cao chồng

Vancali 9.30.17

Tran Xuan Sinh
01-10-2017, 01:40 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb


Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Đau hờn mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy


30-09-2017



NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
01-10-2017, 09:04 PM
LÊN ĐỒNG

Tương lai sáng tỏ cậy “ lên đồng “
Biết được ngọn ngành khỏi phí công
“ Mạng thổ “ tiền vô như sóng gió
“ Sao kim “ phước đến tựa mây rồng
Gia đình chức lớn vang cùng xóm
Con cái danh thành rực cả sông
Sắc đẹp thanh tao đời phú quí
Nhà to tráng lệ của cao chồng

Vancali 9.30.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THUẬN VỢ CHỒNG

Nếu ít tiền thu bỏ hợp đồng
Cho rằng thiệt mất mấy ngày công
Dù ăn cháo loãng nơi hàng quán
Dẫu ngửi mùi hôi chốn chợ rồng
Bán rượu ngoài hiên chào dẫn khách
Buôn chè trước ngõ cậy nhờ sông
Bao nghề nặng nhọc nhưng còn đủ
Thoải mái nuôi con thuận vợ chồng./.

TXS 01/10/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MÌNH TÔI

Mình tôi nhặt nhạnh lá ngô đồng
Bán mấy xu hòa chả bõ công
Muốn ngắm hoa ? Sang đường Nguyễn Huệ !
Cần khiêu vũ ? Xuống bến Nhà Rồng !
Trời chiều túm tụm trâu ăn cỏ
Nắng sớm la cà trẻ tắm sông
Nhấp ngụm cà phê thường chỉ tối
Bao nhiêu xúc cảm lại đan chồng.

DCHL

Tran Xuan Sinh
02-10-2017, 09:32 PM
https://s25.postimg.org/aasseo9a7/yuekoyeu.jpg


CHUYỆN KHỈ VỚI GÀ

Kể chuyện nghe chơi Khỉ với Gà
Phen này nhất định phải yêu xa
Tình như biển rộng tình son sắt
Nghĩa tựa non cao nghĩa mặn mà
Thổi sáo chăn trâu cùng Chú Cuội
Ru hồn ngắm cảnh với Hằng Nga
Buồn vui kỷ niệm hoài mơ tưởng
Chỉ sớm mai thôi ... sẽ một nhà !

DCHL



CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
Đi về Mậu Tuất có nào xa
Lời kêu lão chó lời buồn bã
Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

TXS 02/10/2017

hồng vy
03-10-2017, 12:13 AM
NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017

vancali96
03-10-2017, 07:39 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;286081]https://s25.postimg.org/aasseo9a7/yuekoyeu.jpg


CHUYỆN TÌNH KHỈ VỚI GÀ

Kể chuyện nghe chơi Khỉ với Gà
Phen này nhất định phải yêu xa
Tình như biển rộng tình son sắc
Nghĩa tựa non cao nghĩa mặn mà
Thổi sáo chăn trâu cùng Chú Cuội
Ru hồn ngắm cảnh với Hằng Nga
Buồn vui kỷ niệm hoài mơ tưởng
Chỉ sớm mai thôi ... sẽ một nhà !

DCHL


CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
Đi về Mậu Tuất có nào xa
Lời kêu lão chó lời buồn bã
Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

TXS 02/10/2017

Duyên gà

Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
Hoài mong tháng tận gần cung phượng
Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

Vancali 10.2.17

https://s1.pixxxels.org/150khj6n4f/Duyen_ga.jpg

Tran Xuan Sinh
03-10-2017, 08:28 AM
Họa bài DẠM HỎI của tác giả Lệ Hà, do VNTH mời góp họa.

2. HỎI NÀNG

Họ hỏi cô nàng chạm ngõ chưa
Em liền líu lưỡi vội thưa: ừa!
Nhưng mà tuổi mụ đời đang ngái
Với lại dân mình kiểu đã xưa
Lặng lẽ trai lành không dám ngỏ
Dềnh dang tục cũ cứ chơi bừa
Nên đành bảo mẹ đừng manh mối
Hãy biết coi chừng kẻo gặp mưa./.

TXS 03/10/2017
@ Bài này chắc sẽ khó họa vì chữ "ừa". TXS tra từ điển không thấy có chữ này. Để họa, TXS nghĩ là từ địa phương hoặc bà mẹ "líu lưỡi" nói "ừ" nhưng thành "ừa". Thế là, họa ngược tứ với Lệ Hà, chỉ cần 30 phút là xong (không biết có phải NĐT không, vì cần gửi vội kẻo "khắc lục" với người khác).

Tran Xuan Sinh
03-10-2017, 03:58 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017



CHUYỆN XA CHỒNG

Người ơi đã thấu chuyện xa chồng
Lạnh lẽo bao ngày những tháng đông
Nỗi nhớ không màng mơ cảnh đẹp
Niềm thương chẳng nghĩ tới son hồng
Mưa dầm gió đẩy nơi lòng dạ
Vận trải lưng vần chỗ cái bông
Bởi nặng tình yêu thường níu giữ
Đành hay tự nhủ gối êm nồng./.

TXS 03/10/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
03-10-2017, 09:59 PM
DUYÊN GÀ

Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
Hoài mong tháng tận gần cung phượng
Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

Vancali 10.2.17

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
Đi về Mậu Tuất có nào xa
Lời kêu lão chó lời buồn bả
Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

TXS 02/10/2017

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN CÁO VỚI GÀ

Rình lâu cáo bỗng chụp em gà
Bốn cẳng ba giò chạy rất xa
Gặm thử lòng mề nghe béo thiệt
Nhai chơi cổ cánh thấy ngon mà
Bà hay xuống chợ nên rời bếp
Chị vẫn lên nương mới vắng nhà
Phút chốc ghi bàn đâu bỏ lỡ
Tiêu tùng vở kịch dáng thiên nga.

DCHL

hồng vy
04-10-2017, 02:17 AM
CHUYỆN XA CHỒNG

Người ơi đã thấu chuyện xa chồng
Lạnh lẽo bao ngày những tháng đông
Nỗi nhớ không màng mơ cảnh đẹp
Niềm thương chẳng nghĩ tới son hồng
Mưa dầm gió đẩy nơi lòng dạ
Vận trải lưng vần chỗ cái bông
Bởi nặng tình yêu thường níu giữ
Đành hay tự nhủ gối êm nồng./.

TXS 03/10/2017


Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017

Tran Xuan Sinh
04-10-2017, 06:14 AM
KẾT BẠN HIỀN

Tứ mở vần bay hỡi bạn hiền
Hoa đời ngát toả tựa hồng liên
Ngào hương giữ lửa lưu vàng đá
Trải chữ hoà duyên sớt bạc tiền
Trái nghĩa ươm nồng thơm tận biển
Men tình ủ đượm đẫm từ hiên
Vài chung rượu quý tơ lòng trỗi
Tứ mở vần bay hỡi bạn hiền!

Nguyên Xuân
2/10/2017


HOA SEN

Quý phái đoan trang vẻ dịu hiền
Hương đời quyện lắng đoá hoa liên
Trong lầm ảo ảnh thừa như ngọc
Đẹp đến mê li khó thể tiền
Ngỡ tựa chen dầy giăng kín ngõ
Mơ dường tỏa ngát ở gần hiên
Bao niềm ngưỡng mộ nhiều vô kể
Quý phái đoan trang vẻ dịu hiền.

Trường Xuân Kiều
3_10_2017


GỬI BẠN THÂN HIỀN

Cùng nhau gửi gắm bạn thân hiền
Chọn chữ giao hòa để kết liên
Rõ khối đồng tâm nào bỏ hậu
Đều tay vững chí vẫn đi tiền
Làm thơ trọn nghĩa ba miền nước
Giữ chuẩn đông nhà một mái hiên
Gặp gỡ sum vầy vui thỏa thích
Cùng nhau gửi gắm bạn thân hiền./.

TXS 04/10/2017

vancali96
04-10-2017, 07:14 AM
NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017


Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017


Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17

hồng vy
04-10-2017, 10:46 PM
NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017

Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17


Mai Mối

Dì tư xóm chợ vẫn chưa chồng
Quí hữu anh nào sợ buổi đông
Hết dạ thầy Sinh truyền mối nhỏ
Tròn tâm bác Thoại đãi chung hồng
Làng vui nhộn nhịp chờ hôn lễ
Ngõ thắm tưng bừng đợi pháo bông
Khắp nẻo lòng say mừng chén cạn
Đàn thi phấn khởi chúc duyên nồng.

Hồng Vy
04-10-2017

Tran Xuan Sinh
05-10-2017, 06:07 AM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22221530_2040533276191119_3662072453518779276_n.jp g?oh=fe1e2ce636ed7f6fc7df570f017aa72b&oe=5A424240

MƯƠNG SẬP RỒI

Bỗng thấy rằng mương sập nghẽn rồi
Ngăn dòng nước bẩn tỏa mùi hôi
Cha con sửa ống khơi bùn đổ
Chồng vợ chung tay nạo đất bồi
Có lẽ người dân làm lấy được
Hay là lũ chuột khoét đào thôi
Thân già sức khỏe nào cho phép
Biết cậy nhờ ai thế hỡi trời./.

TXS 05/10/2017

Huy Thanh
05-10-2017, 04:04 PM
NHỔ RÂU

Mắt dõi theo hoài khổ chị dâu
Gầy thân trải gió bạc phai đầu
Từng hôm ngỗng vịt lùa vô ổ
Mỗi buổi heo gà lại cắm câu
Mẹ dễ hàn huyên lòng bớt tủi
Bà tươi ngưỡng mộ ý vơi sầu
Thu này sẽ bảo về thăm ngoại
Bố hỡi! Con chờ đợi nhổ râu!

05/10/2017
Huy Thanh

TruongVu
05-10-2017, 05:17 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22221530_2040533276191119_3662072453518779276_n.jp g?oh=fe1e2ce636ed7f6fc7df570f017aa72b&oe=5A424240

MƯƠNG SẬP RỒI

Bỗng thấy rằng mương sập nghẽn rồi
Ngăn dòng nước bẩn tỏa mùi hôi
Cha con sửa ống khơi bùn đổ
Chồng vợ chung tay nạo đất bồi
Có lẽ người dân làm lấy được
Hay là lũ chuột khoét đào thôi
Thân già sức khỏe nào cho phép
Biết cậy nhờ ai thế hỡi trời./.

TXS 05/10/2017

NỖI KHỔ


Người dân rõ khổ những hôm rồi
Máng vỡ nhà nhà chịu cái hôi
Sức bỏ công bằng đâu dám tỵ
Tiền gom xứng đáng chẳng mong bồi
Dù cho đến hỏi nào hơn vậy
Dẫu có lên trình cũng thế thôi
Biết chuột hay đào nên dễ hỏng
Nhiều không tóm hết phải kêu trời .


Trường Xuân Kiều

thugiangvu
05-10-2017, 11:36 PM
https://orig13.deviantart.net/694c/f/2014/316/b/d/xmas_present_box_png_3_by_iamszissz-d866yxj.png

tứ tuyệt thăm huynh

Vội vã thăm huynh thiếu gói đường
Lòng thì bảo dạ biết huynh thương
Chấp gì một gói quà nho nhỏ
Nghĩa cử ân tình mãi vấn vương

Gõ mạnh tay trao câu tứ trước
Bài thơ ghép vận phải tinh tường
Trò xin cảm tạ ơn người dạy
Bạn hữu xum vầy sáng ánh dương .

Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
06-10-2017, 04:38 PM
NHỔ RÂU

Mắt dõi theo hoài khổ chị dâu
Gầy thân trải gió bạc phai đầu
Từng hôm ngỗng vịt lùa vô ổ
Mỗi buổi heo gà lại cắm câu
Mẹ dễ hàn huyên lòng bớt tủi
Bà tươi ngưỡng mộ ý vơi sầu
Thu này sẽ bảo về thăm ngoại
Bố hỡi! Con chờ đợi nhổ râu!

05/10/2017
Huy Thanh

NÀNG DÂU

Trong nhà đã có một nàng dâu
Lúc rỗi gần me bảo bạc đầu
Vội vã so màu tay nhổ tóc
Ân cần kể chuyện trí tìm câu
Gia đình trọn giữ nào kêu khổ
Xã hội đều lo chẳng thấy sầu
Lắm bữa quây quần khen nỏ ngại
Thưa rằng quả thật bố nhiều râu./.

TXS 06/10/2017

Tran Xuan Sinh
06-10-2017, 04:58 PM
https://orig13.deviantart.net/694c/f/2014/316/b/d/xmas_present_box_png_3_by_iamszissz-d866yxj.png



TỨ TUYỆT THĂM HUYNH


Vội vã thăm huynh thiếu gói đường
Lòng thì bảo dạ biết huynh thương
Chấp gì một gói quà nho nhỏ
Nghĩa cử ân tình mãi vấn vương


Gõ mạnh tay trao câu tứ trước
Bài thơ ghép vận phải tinh tường
Trò xin cảm tạ ơn người dạy
Bạn hữu xum vầy sáng ánh dương .


Thu giang vũ



CẢM TẠ THU GIANG

Trần Sinh cảm tạ gửi trang Đường
Bởi bạn Thu Giang đã nhớ thương
Gửi biếu quà ngon lời thắm đượm
An tình đạo lý mãi còn vương

Luật niêm dẫu biết cần đi trước
Tứ nghĩa dù hay phải hiểu tường
Lục bát câu vần luôn chuẩn xác
Diễn đàn thi hữu tỏa vầng dương./.

TXS 06/10/2017

Tran Xuan Sinh
06-10-2017, 09:07 PM
https://farm5.staticflickr.com/4148/5028415698_b948fb0b74_b.jpg



GỬI MỪNG NẮNG XUÂN


Chọn chữ thơ đề gửi Nắng Xuân
Mình đang vội viết những câu vần
Trong tình bạn hữu giao hòa tốt
Giữa hội gia đình trải kết thân
Chửa thấy mà quen chào nhã nhặn
Còn thương dẫu lạ hỏi ân cần
Đôi dòng chúc tụng ngày thêm tuổi
Chọn chữ thơ đề gửi Nắng Xuân./.


TXS 06/10/2017

Tran Xuan Sinh
07-10-2017, 06:37 AM
NỖI KHỔ

Người dân rõ khổ những hôm rồi
Máng vỡ nhà nhà chịu cái hôi
Sức bỏ công bằng đâu dám tỵ
Tiền gom xứng đáng chẳng mong bồi
Dù cho đến hỏi nào hơn vậy
Dẫu có lên trình cũng thế thôi
Biết chuột hay đào nên dễ hỏng
Nhiều không tóm hết phải kêu trời .

Trường Xuân Kiều

CHẲNG GỌI TRỜI

Mùa mưa ắt cũng sắp qua rồi
Bạn bảo ta chờ dẫu đó hôi
Mướn thợ xây đào cho nước chảy
Tìm công vét nạo kẻo mương bồi
Âu là vất vả đành như vậy
Có lẽ âm thầm để thế thôi
Xóm ngõ bà con cùng tạo sửa
Thì nay chẳng phải gọi ông trời./.

TXS 07/10/2017

Tran Xuan Sinh
07-10-2017, 10:34 AM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

Gìn ngọc

Phận gái làm cao mãi kén chồng
Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
Gác vắng cô đơn tội má hồng
Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng.

Vancali 10.6.17



https://s1.pixxxels.org/4oyoxaooz3/Gin_ngoc.jpg



CHUYỆN CHỒNG

Cà - Vy cứ mãi chuyện ông chồng
Phái mạnh vui vầy cả đám đông
Dẫu phở ngon đầy luôn của lạ
Dù cơm tẻ nhạt cũng non hồng
Đêm nằm giấc ngủ như thằng cún
Tối ngủ tay kề tựa gối bông
Tháng hạ ngày thu đều ấp ủ
Tình yêu đã vậy quả say nồng./.

TXS 07/10/2017

hồng vy
07-10-2017, 06:55 PM
CHUYỆN CHỒNG

Cà - Vy cứ mãi chuyện ông chồng
Phái mạnh vui vầy cả đám đông
Dẫu phở ngon đầy luôn của lạ
Dù cơm tẻ nhạt cũng non hồng
Đêm nằm giấc ngủ như thằng cún
Tối ngủ tay kề tựa gối bông
Tháng hạ ngày thu đều ấp ủ
Tình yêu đã vậy quả say nồng./.

TXS 07/10/2017

Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

manhky
07-10-2017, 07:50 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22196227_592645944402534_8155234103402039758_n.jpg ?oh=fa2d9e56b1f4311c81d5ae21d289ea6f&oe=5A751638
CẢNH ĐÊM

(Ngũ độ thanh)


Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
Để những vì sao rớt lệ sầu
Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.

Mạnh Kỷ

Huy Thanh
07-10-2017, 08:36 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22196227_592645944402534_8155234103402039758_n.jpg ?oh=fa2d9e56b1f4311c81d5ae21d289ea6f&oe=5A751638
CẢNH ĐÊM

(Ngũ độ thanh)


Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
Để những vì sao rớt lệ sầu
Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.

Mạnh Kỷ

ƯỚC MÃI CHUNG NHÀ

Lặng lẽ sương choàng Bắc đẩu đâu?
Ngàn sao nhạt sắc để Ngân sầu
Chàng Ngưu bấy thuở trao tình nặng
Ả Chức bao mùa mộng nghĩa sâu
Ngưỡng mộ hòa giao chờ rẻo cuối
Hàn huyên ấp ủ đợi giang đầu
Đông này sính lễ trầu cau ngỏ
Trải dạ chung nhà ước mãi câu.

7/10/2017
Huy Thanh

vancali96
07-10-2017, 08:48 PM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

[CENTER]MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

[QUOTE=hồng vy;286402]


Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

Tuyển chồng

Nghe nói Hồng Vi tuyển đức chồng
Diễn Đàn Thi Hữu tụ tề đông
Ý hay Gió Bụi làm hoa giấy
Chữ đẹp Trần Sinh viết thiệp hồng
Dạ Cổ xin phần treo bức ảnh
Van Cà lãnh việc sắp bình bông
Chủ hôn Bác Thoại lo nghi lễ
Lãng Tử được phân rót rượu nồng

Vancali 10.7.17

https://s1.pixxxels.org/6up6vfb0e7/Tuyen_chong.jpg

Tran Xuan Sinh
08-10-2017, 06:33 AM
CẢNH ĐÊM
(Ngũ độ thanh)


Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
Để những vì sao rớt lệ sầu
Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.


Mạnh Kỷ


ƯỚC MÃI CHUNG NHÀ


Lặng lẽ sương choàng Bắc đẩu đâu?
Ngàn sao nhạt sắc để Ngân sầu
Chàng Ngưu bấy thuở trao tình nặng
Ả Chức bao mùa mộng nghĩa sâu
Ngưỡng mộ hòa giao chờ rẻo cuối
Hàn huyên ấp ủ đợi giang đầu
Đông này sính lễ trầu cau ngỏ
Trải dạ chung nhà ước mãi câu.


7/10/2017
Huy Thanh


ĐÊM TRĂNG

Bạn hỏi Ngân Hà sóng vỗ đâu
Cần chi chuyện lớn để u sầu
Êm đềm tiếng nhạc lời yên ả
Rộn rã cung đàn chốn thẳm sâu
Ở đó chàng Ngưu nhìn rõ vợ
Là đây chú Cuội ngẩng cao đầu
Trên trời dưới biển cùng theo nhịp
Vãn cảnh trăng tròn góp trọn câu./.

TXS 08/10/2017

Tran Xuan Sinh
08-10-2017, 02:37 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/07/vungtin29d4a21f5389c3f9.png



VỮNG TIN


Niềm tin cuộc sống dẫu sa lầy
Ở giữa tim mình hạnh phúc xây
Mệt mỏi chôn vùi vui ngõ phố
Thâm trầm gạt bỏ sáng trời mây
Trăng mờ nẻo tối mơ nào cũ
Tuổi luống hồn thanh mộng sẽ đầy
Vẫn biết đường xa là chỉ một
Ta càng vững bước ngọt ngào vây



Lê Thu Trang



VỮNG BƯỚC

Cuộc sống nhiều khi cũng bỏ lầy
Nhưng rồi trở lại gắng mà xây
Âm thầm giữ việc làm công quả
Mạnh mẽ vươn mình thả bóng mây
Nỗi khổ dần qua sầu bớt nặng
Tình yêu sẽ tới nghĩa đong đầy
Đường xa chẳng ngại đời dang dở
Vững bước tâm thành hạnh hỷ vây./.

TXS 08/10/2017

Tran Xuan Sinh
09-10-2017, 07:10 AM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!

HỒNG THOẠI 07.10.17


LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017

HỒNG THOẠI
09-10-2017, 12:51 PM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017


GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17

hồng vy
10-10-2017, 10:55 AM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017


GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17


Lo Gì ?

Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
Thân này diễm lệ chấn trời đông
Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

Hồng Vy
09-10-2017

Lệ Hà
10-10-2017, 11:18 AM
NGUYỆN ƯỚC

Tình yêu lãng mạn thuở xuân nào
Ước nguyện thu chiều đẹp biết bao
Vững dạ ra khơi dù sóng dữ
Bền tâm vượt biển dẫu ba đào
Cầm gieo kết điệu anh tròn hứa
Tửu xướng giao hòa thiếp vẹn trao
Gió vũ mây vờn trên đỉnh tháp
Xàng xê nụ ửng nắm tay vào…

10/10/2017
Lệ Hà

lethanhson
11-10-2017, 06:24 AM
TÌNH THI HỮU


Bao lời bạn hữu chúc mừng tôi
Gửi những niềm vui nhớ suốt đời
Những cánh chim hồng bay bịn rịn
Bao làn mây trắng dệt không ngơi.
Ngàn trùng sông núi trào thương nhớ
Muôn dặn quan san nặng nghĩa người.
Ước nguyện tình yêu thêm thắm đượm
Thi đàn lớn mạnh thỏa lòng chơi.
LÊ THANH SƠN="5"

Tran Xuan Sinh
11-10-2017, 09:27 AM
NGUYỆN ƯỚC

Tình yêu lãng mạn thuở xuân nào
Ước nguyện thu chiều đẹp biết bao
Vững dạ ra khơi dù sóng dữ
Bền tâm vượt biển dẫu ba đào
Cầm gieo kết điệu anh tròn hứa
Tửu xướng giao hòa thiếp vẹn trao
Gió vũ mây vờn trên đỉnh tháp
Xàng xê nụ ửng nắm tay vào…

10/10/2017
Lệ Hà

TRẢI MỘNG

Những thuở còn xuân chứ độ nào
Nhưng mà chẳng nhớ rõ là bao
Chàng trai dáng đẹp đen màu tóc
Phụ nữ người xinh đỏ trái đào
Nhắc nhở vòng tay em đã nhận
Vui vầy chuỗi hạt mế đà trao
Bây giờ tuổi hạc dù quên bẵng
Gối cũ tình xưa trải mộng vào./.

TXS 11/10/2017

Tran Xuan Sinh
11-10-2017, 07:48 PM
Gìn ngọc

Phận gái làm cao mãi kén chồng
Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
Gác vắng cô đơn tội má hồng
Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng.

Vancali 10.6.17

Lo Gì ?

Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
Thân này diễm lệ chấn trời đông
Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

Hồng Vy
09-10-2017



CHỬA SAY NỒNG

Cô Van cố giữ đức ông chồng
Sợ hãi đêm dài những tháng đông
Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
Dạ cổ không màng mũi nút bông
Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

TXS 11/10/2017

hồng vy
12-10-2017, 01:29 AM
CHỬA SAY NỒNG

Cô Van cố giữ đức ông chồng
Sợ hãi đêm dài những tháng đông
Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
Dạ cổ không màng mũi nút bông
Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

TXS 11/10/2017

Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy
11-10-2017

Tran Xuan Sinh
12-10-2017, 10:08 AM
DĐTH mời góp họa bài DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

9. MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

Đã hỏi con rồi cưới được chưa
Nhà trai đặt lễ thấy cha ừa
Đừng theo xã hội phong trào mới
Hãy chọn gia đình tục lệ xưa
Sướng khổ từng nơi không nghĩ quẩn
Buồn vui mỗi lúc chẳng ham bừa
Môn đăng hộ đối nên cần nhớ
Để tránh sau này nắng lẫn mưa./.

TXS 12/10/2017

Lệ Hà
12-10-2017, 11:34 AM
DĐTH mời góp họa bài DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

9. MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

Đã hỏi con rồi cưới được chưa
Nhà trai đặt lễ thấy cha ừa
Đừng theo xã hội phong trào mới
Hãy chọn gia đình tục lệ xưa
Sướng khổ từng nơi không nghĩ quẩn
Buồn vui mỗi lúc chẳng ham bừa
Môn đăng hộ đối nên cần nhớ
Để tránh sau này nắng lẫn mưa./.

TXS 12/10/2017


10- ĐỢI MÃI

Rộn rã ơi chàng! Hết tủi chưa?
Chiều hôm thiếp hỏi mẹ ba ừa
Cành tươi sắc quyện tròn ân cũ
Nẻo thắm trăng thề vẹn nghĩa xưa
Sóng vỗ nhà xa xuồng lẹ trẩy
Bà trông cỏ dại đất mau bừa
Vương tình đợi suốt năm mùa rẫy
Giữa cảnh oi nồng nắng đợi mưa.

12/10/2017
Lệ Hà

& Cảm ơn huynh Sinh đã họa bài thứ hai.

Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 06:53 AM
Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy


11-10-2017



KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

vancali96
13-10-2017, 07:41 AM
Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy
11-10-2017

KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

Căn tu

Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
Mới đó vậy mà đã mấy đông
Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
Quí bạn thường khen người tốt số
Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

Vancali 10.12.17

https://s1.pixxxels.org/2ttmas8wtb/Can_tu.jpg

Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 11:48 AM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017

VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017

Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 04:04 PM
KHỐI CHÍN MÌNH

Mời bạn về thăm khối Chín mình
Đây làng văn hóa của thành Vinh
Nhân dân cán bộ giàu tâm huyết
Mặt trận đoàn viên đủ nhiệt tình
Lắm việc luôn bàn theo chuẩn mực
Đông người vẫn giữ được an ninh
Vườn hoa hạnh phúc chăm trồng trỉa
Xướng họa bài thơ để rõ hình./.

TXS 12/10/2017

HỒNG THOẠI
13-10-2017, 04:55 PM
VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017




TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.
HỒNG THOẠI 13.10.17

manhky
13-10-2017, 04:59 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22405483_595820657418396_7690917126436869198_n.jpg ?oh=91d8514760b3b4af123014cfe21a3864&oe=5A865FA4
PHỐ ĐỎ NGẬP NƯỚC


Em về phố Đỏ mấy ngày nay
Chắc hẳn lo âu nước phủ dày
Chập chững người đi như sóng đẩy
Dùng dằng máy chạy tựa sao lay
Mưa dồn dập trút buồn ao cá
Gío miệt mài xua nhớ ruộng cày
Bão lụt điên cuồng còn trở lại
Bồi hồi gửi cả áng thơ say.

Mạnh Kỷ
13/10/2017

Lệ Hà
13-10-2017, 07:38 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22405483_595820657418396_7690917126436869198_n.jpg ?oh=91d8514760b3b4af123014cfe21a3864&oe=5A865FA4
PHỐ ĐỎ NGẬP NƯỚC


Em về phố Đỏ mấy ngày nay
Chắc hẳn lo âu nước phủ dày
Chập chững người đi như sóng đẩy
Dùng dằng máy chạy tựa sao lay
Mưa dồn dập trút buồn ao cá
Gío miệt mài xua nhớ ruộng cày
Bão lụt điên cuồng còn trở lại
Bồi hồi gửi cả áng thơ say.

Mạnh Kỷ
13/10/2017

ANH VỀ PHỐ ĐỎ

Phố Đỏ anh về chục bữa nay
Đường trông ngập nước phủ lên dày
Ê chề gió giật làm cây đổ
Não nuột mưa dồn để sóng lay
Thổn thức trong nhà không dạo rẫy
Đìu hiu cạnh bếp chẳng đi cày
Sau vườn trước ngõ nhìn hiu quạnh
Nghĩ quẩn quên buồn cạn chén say.

13/10/2017
Lệ Hà

buixuanphuong09
13-10-2017, 08:28 PM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017

VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017

SẼ CHIA CÙNG LÃO ĐỆ

Mượn ý bày chiêu bác Phượng già
Tâm ngời vượt dốc trổ ngàn hoa
Muôn thời phúc hưởng tình không bận
Vạn lý tài trau nghĩa khỏi rà..
Cộng dẫn mê lầm qua thể cách
Nhân dìu định tỉnh đến thuyền na
Hồi chuông vốn sẵn nơi tiềm thức
Giác ngộ vun đầy huệ bủa ra

TKN Đào Liên

TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.

HỒNG THOẠI 13.10.17

CŨNG SÁNG RA

Lòng thấy luôn Xuân chớ bảo già
Do lời khích lệ mới ham hoa
Ý từ vốn ít cần chăm nhặt
Bệnh lỗi chưa thông phải chịu rà
Nhẫn nại trau vần cho ngát bưởi
Kiên trì luyện chữ để thơm na
Ân dày mở tuệ còn giăng mắc
Ngẫm mãi suy nhiều cũng sáng ra.

BXP 13.10.2017

Huy Thanh
13-10-2017, 09:27 PM
KHỐI CHÍN MÌNH

Mời bạn về thăm khối Chín mình
Đây làng văn hóa của thành Vinh
Nhân dân cán bộ giàu tâm huyết
Mặt trận đoàn viên đủ nhiệt tình
Lắm việc luôn bàn theo chuẩn mực
Đông người vẫn giữ được an ninh
Vườn hoa hạnh phúc chăm trồng trỉa
Xướng họa bài thơ để rõ hình./.

TXS 12/10/2017

THĂM KHỐI CHÍN THÀNH VINH

Mùa thu rủ bạn đến quê mình
Ảnh “Chín” đây làng rạng cõi Vinh
Nẻo thật bao mùa thơm đức nghĩa
Lòng chân bấy thuở đẹp ân tình
Nhìn non Quyết đỉnh mời rau luộc
Ngắm cảnh Lam dòng đãi ngựa ninh
Khắp ngõ nhân hòa, luôn chuẩn mực
Vầng mây bảy sắc mãi in hình.

13/10/2017
Huy Thanh

hồng vy
14-10-2017, 01:46 AM
KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

Căn tu

Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
Mới đó vậy mà đã mấy đông
Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
Quí bạn thường khen người tốt số
Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

Vancali 10.12.17



Ngại

Bởi muốn niềm vui được chất chồng
Sao thầy nỡ ghẹo chỗ người đông?
Làm Vy ngớ ngẩn mình tê cứng
Để thiếp trầm tư mặt đỏ hồng
Tứ trải đâu ngời so với ngọc
Vần đan chẳng mượt sánh bằng bông
Khen này quá tải không đành nhận
Chỉ ước đời xem vẫn thấy nồng.

Hồng Vy
13-10-2017

Tran Xuan Sinh
14-10-2017, 09:12 PM
PHỐ ĐỎ NGẬP NƯỚC

Em về phố Đỏ mấy ngày nay
Chắc hẳn lo âu nước phủ dày
Chập chững người đi như sóng đẩy
Dùng dằng máy chạy tựa sao lay
Mưa dồn dập trút buồn ao cá
Gío miệt mài xua nhớ ruộng cày
Bão lụt điên cuồng còn trở lại
Bồi hồi gửi cả áng thơ say.

Mạnh Kỷ
13/10/2017


ANH VỀ PHỐ ĐỎ

Phố Đỏ anh về chục bữa nay
Đường trông ngập nước phủ lên dày
Ê chề gió giật làm cây đổ
Não nuột mưa dồn để sóng lay
Đọc sách âm thầm không dạo rẫy
Nhìn tranh lặng lẽ chẳng đi cày
Sau vườn trước ngõ đều hiu quạnh
Nghĩ quẩn quên buồn cạn chén say.

13/10/2017
Lệ Hà


KHỐN KHỔ QUÊ NHÀ

Khốn khổ quê nhà những bựa nay
Trời mưa ngập úng ngõ thôn dày
Âm thầm chọc lỗ cho dòng chảy
Vội vã ngăn bờ khỏi nước lay
Dẫu trước lơ là chưa chạn trổ
Mà sau hối lỗi chẳng trâu cày
Dân mình mỗi lượt mùa thu đến
Gió bão vào đây tựa kẻ say./.

TXS 14/10/2017

Huy Thanh
15-10-2017, 11:35 AM
NGUYỆT LÃO XE NHẦM

Đâu rồi nguyện ước của ngày xưa
Thuở hẹn hò nhau chỗ bóng dừa
Trải mộng chèo khua vì sóng vỗ
Dâng niềm nhạc trỗi bởi trời mưa
Tình trao áo khỉ nhìn hơi rộng
Nghĩa viếng quần gin mặc hổng vừa
Nguyệt lão xe nhầm duyên vớ vẩn
Đông về cánh phượng chẳng hề ưa!

15/10/2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
16-10-2017, 08:12 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22449899_2045588645685582_2193387360198541349_n.jp g?oh=bca7d277e321cb581214aa6737422736&oe=5A74C548


TẶNG QUÀ SINH NHẬT HUY THANH

Nhân ngày sinh nhật của Huy Thanh
Tặng mấy vần thơ đủ mát lành
Chúc bạn tưng bừng ăn nhậu tốt
Mừng Cô thỏa thích nấu xào nhanh
Tình yêu hạnh phúc điều mong đạt
Cuộc sống bình yên việc ước thành
Xướng họa thi đàn chung một khối
Tâm đồng ý hợp rạng ngời danh./.

TXS 16/10/2017

Tran Xuan Sinh
16-10-2017, 08:56 AM
Nguyên văn bởi Manhky


THU MÙA

Hạ đã qua rồi bạn biết không
Đầu hiên cúc nở ngát hương nồng
Âm thầm nắng trải vàng như mộng
Lặng lẽ mây hòa trắng tựa bông
Ngọn suối thì thào vương tiếng nhạc
Dòng kênh rộn rã vọng tơ đồng
Thu mùa lá rụng hồn bay tỏa
Cảnh đẹp mơ màng thổn thức trông.

Mạnh Kỷ

6. THU VỀ

Thu về bạn biết lẽ nào không
Cúc đã đầy hương mộng trải nồng
Thấp thỏm trèo non tìm một chỗ
Vui vầy bảo vợ ngắt vài bông
Rừng hoa đẹp đẽ tràn trên núi
Cỏ lác thờ ơ mọc giữa đồng
Hãy ngó bao người như trẩy hội
Lên đèo ngắm cảnh tuyệt vời trông./.

TXS 16/10/2017

Huy Thanh
16-10-2017, 10:44 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22449899_2045588645685582_2193387360198541349_n.jp g?oh=bca7d277e321cb581214aa6737422736&oe=5A74C548


TẶNG QUÀ SINH NHẬT HUY THANH

Nhân ngày sinh nhật của Huy Thanh
Tặng mấy vần thơ đủ mát lành
Chúc bạn tưng bừng ăn nhậu tốt
Mừng Cô thỏa thích nấu xào nhanh
Tình yêu hạnh phúc điều mong đạt
Cuộc sống bình yên việc ước thành
Xướng họa thi đàn chung một khối
Tâm đồng ý hợp rạng ngời danh./.

TXS 16/10/2017

CẢM ƠN TIẾN SĨ SINH

Vui mừng nghĩa trọn của Sinh Thanh
Nhận đủ bài thơ ấm ngõ lành
Bởi mến thi đàn trao chữ lẹ
Vì mơ bạn hữu trả lời nhanh
Thuyền quyên nhấp rượu tình duyên mãn
Lãng tử bình thơ số phận thành
Đỉnh Quyết dòng Lam triền mãi đợi
Canh trường ngắm nguyệt chẳng màng danh.

16/10/2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
16-10-2017, 08:47 PM
NGUYỆT LÃO XE NHẦM

Đâu rồi nguyện ước của ngày xưa
Thuở hẹn hò nhau chỗ bóng dừa
Trải mộng chèo khua vì sóng vỗ
Dâng niềm nhạc trỗi bởi trời mưa
Tình trao áo khỉ nhìn hơi rộng
Nghĩa viếng quần gin mặc hổng vừa
Nguyệt lão xe nhầm duyên vớ vẩn
Đông về cánh phượng chẳng hề ưa!

15/10/2017
Huy Thanh

NGUYỆT LÃO ĐÂU NHẦM

Nguyệt lão đâu nhầm chuyện thuở xưa
Bờ ao chỗ đó cội cây dừa
Hai hình thả bóng trên cầu khỉ
Một buổi trao tình giữa tiếng mưa
Lũ trẻ đều khen chồng vợ tốt
Người thân vẫn gọi lứa đôi vừa
Bà con chúc tụng quà vô kể
Mẹ bảo dâu hiền cũng thấy ưa./.

TXS 16/10/2017

Tran Xuan Sinh
17-10-2017, 09:11 AM
Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017



https://s1.pixxxels.org/5ghdjdk2fz/Trang_ua.jpg



NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

hồng vy
18-10-2017, 02:30 AM
NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

Nổi Tiếng

( Họa Vui )

Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
Quậy phá hò la rần mọi ngã
Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
Làng trên ngõ dưới đều rung động
Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

Hồng Vy
17-10-2017

Tran Xuan Sinh
18-10-2017, 08:33 AM
https://i.imgur.com/pheiXq9.jpg



DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)


Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.


Gió Bụi
10162017


THÂN GIÀ

Thân già giấc ngủ hững hờ đêm
Trở dậy thờ ơ đứng giữa thềm
Chuyện bẽ bàng ghi lời đủ nhớ
Tâm dày gỡ mối đậm đà thêm
Tình dang dở nghĩa còn mang nặng
Đạo vẫn tìm sâu ý mỏng mềm
Ngán ngẫm mà chi giờ tuổi hạc
Ăn rồi ngớ ngẩn lại rành quên./.

TXS 18/10/2017
@ Ôi thứ "êm đềm" của GB, TXS phải lạc vận "mỏng mềm" thôi!

buixuanphuong09
18-10-2017, 08:46 AM
BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
Khúc ruột Miền Trung khổ thấu trời.

BXP 18/10/2017
Cái gạo tám thơm "giao cổ đối" của GB thì tôi chịu, mời bác bát cơm gạo dẻo quê nhà vậy.

vancali96
18-10-2017, 09:16 AM
[QUOTE=Gió Bụi;286875]
https://i.imgur.com/pheiXq9.jpg

DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)

Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.

Gió Bụi
10162017

Lỗi hẹn

Canh tàn trống điểm động màn đêm
Bóng ngã vầng trăng rọi xuống thềm
Ngọn sóng dội bờ sao ngán ngẩm
Thạch sùng tắc lưỡi lại buồn thêm
Qua rồi chữ nhớ vui lời sến
Đã hết lời yêu ngọt chữ đềm
Lão Nguyệt bông đùa se mối lỡ
Cho người lỗi hẹn ước thề quên

Vancali 10.17.17