Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Khắc Hiền - Thơ Đường luật



Trang : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-04-2012, 03:42 PM
Bảo Ngọc

(Tặng cháu Bảo Ngọc)

Trong ngời Bảo Ngọc đẹp như hoa
Phúc tổ trời ban dòng họ ta
Nối dõi tông đường xây sự nghiệp
Phú cường ,thịnh vượng, rạng danh gia .

khachien1254720
14.4.2012

Ngọc đẹp

Ngọc đẹp long lanh như cánh hoa
Noi gương tổ nghiệp họ dòng ta
Cha mài mẹ dũa cho thân sáng
Ích nước danh ngời vọng thế gia

Thanh Thanh Khiết
24.4.2012

Khắc Hiền
24-04-2012, 05:37 PM
15-TÌNH MÃI VƯỢNG


Dạo vườn thi hữu thả hồn chơi
Phú rộn, thơ hòa, toả mọi nơi
Mặc khách ươm vần lòng mãi đắm
Tao nhân kết chữ dạ tươi ngời
Bên nhau, xướng họa ,ngôn từ mở
Hội ngộ, ca ngâm , ý ,tứ khơi
Nặng nghĩa tri âm tình vẫn vượng
Luật đường nối vận chẳng nào vơi .

khachien1254720
24.4.2012

manhky
24-04-2012, 07:43 PM
15-TÌNH MÃI VƯỢNG


Dạo vườn thi hữu thả hồn chơi
Phú rộn, thơ hòa, toả mọi nơi
Mặc khách ươm vần lòng mãi đắm
Tao nhân kết chữ dạ tươi ngời
Bên nhau, xướng họa ,ngôn từ mở
Hội ngộ, ca ngâm , ý ,tứ khơi
Nặng nghĩa tri âm tình vẫn vượng
Luật đường nối vận chẳng nào vơi .

khachien1254720
24.4.2012


TÂM HỒN THƠ



Làm thơ đâu phải chuyện đùa chơi
Từ bến tâm hồn tỏa khắp nơi
Suốt tháng ngóng trông vầng nguyệt tỏ
Quanh năm mong đợi ánh dương ngời
Nhâm nhi chén rượu tìm từ sáng
Nhấm nháp ly trà chọn tứ khơi
Bao chuyện buồn vui hồn lãng đãng
Đường Thi lồng lộng mãi không vơi .

Mạnh Kỷ
24/04/2012

Khắc Hiền
24-04-2012, 09:39 PM
Hãy Đến Chơi



Bạn hữu xa gần hãy đến chơi
Nhà đơn thanh tịnh bến sông nơi
Khi vui thả phú ,nhìn triều xuống
Lúc rỗi buông vần ngắm nguyệt ngời
Chén riệu nâng ly, chúc ý gợi
Chung trà dốc chén, mừng vần khơi
Làng thơ giản dị ,tình đầm ấm
Hội ngộ kim bằng chẳng để vơi .

khachien1254720
24.4.2012

tuyen45-ad
24-04-2012, 11:06 PM
SÂN CHƠI TAO NHÃ


Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi

khachien1254720


Đời trẻ mãi

Thi Hữu riêng mình một lối chơi
Chân tình kết bạn khắp muôn nơi
Đêm chờ tên hiện lòng tươi rói
Sáng thấy thơ đăng mắt sáng ngời
Lục bát ngọt ngào cho mộng dệt
Đường thi đằm thắm để tình khơi
Niềm vui tao nhã nên đời trẻ
Nghĩa nặng tình nồng chẳng thể vơi

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012





DIỄN ĐÀN THI HỮU
---*---
Thi Hữu mời người hãy đến chơi
Góp vần thi họa với nhiều nơi
Hồn thơ nâng cấp tâm thêm rộng
Trí tuệ mở mang nghĩa rạng ngời
Bạn hữu đa phương hòa mạng nét
Muội huynh khắp chốn nhập blog khơi
Dãi bày tâm sự vui câu chữ
Tình cảm dạt dào chẳng thể vơi.

24/4/2012
Tuyen45

manhky
25-04-2012, 08:24 AM
TRÁI TIM THƠ



Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-04-2012, 09:08 AM
Giọt Sầu

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720

Bỏ thương vương tội

Tình đã hững hờ ai có hay
Mà em vẫn giữ đáng buồn thay
Bao đêm lấp phủ dòng châu đắng
Nhiều tháng chôn vùi giọt lệ cay
Ánh mắt đà lơ từ dạo ấy …
Làn môi chẳng hé bấy lâu nay
Bỏ thương vương tội sao mà tính
Nặng nỗi sầu đau mãi chuyện này

Thanh Thanh Khiết
24.4.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-04-2012, 11:49 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

SÂN CHƠI TAO NHÃ

Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi

khachien1254720

Đời trẻ mãi

Thi Hữu riêng mình một lối chơi
Chân tình kết bạn khắp muôn nơi
Đêm chờ tên hiện lòng tươi rói
Sáng thấy thơ đăng mắt sáng ngời
Lục bát ngọt ngào cho mộng dệt
Đường thi đằm thắm để tình khơi
Niềm vui tao nhã nên đời trẻ
Nghĩa nặng tình nồng chẳng thể vơi

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012

NGHĨA CHẲNG VƠI

Rộn rã Đường thi một sân chơi
Lừng danh Thi hữu khắp nơi nơi
Vịnh thơ ý đẹp lòng xao xuyến
Góp đối lời hay dạ rạng ngời
Luyện chữ rèn người còn cố gắng
Tu thân tích đức vẫn xa khơi
Đồng tâm huynh đệ cùng tương trợ
Xướng họa giao lưu nghĩa chẳng vơi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 23/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-04-2012, 12:25 PM
TRÁI TIM THƠ


Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012

Tình thơ

Mới đọc của người một áng thơ
Như mùa xuân đến bởi hoa chờ
Câu trao êm dịu cho lòng nhớ
Tứ gửi ngọt ngào để dạ mơ
Náo nức dòng thương xe chỉ thắm
Dạt dào bến mộng nối giây tơ
Lời từ tao nhã hồn bay bổng
Khao khát sông yêu sóng vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
25.4.2012

Khắc Hiền
25-04-2012, 04:19 PM
TRÁI TIM THƠ



Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012


Tình thơ


Mới đọc của người một áng thơ
Như mùa xuân đến bởi hoa chờ
Câu trao êm dịu cho lòng nhớ
Tứ gửi ngọt ngào để dạ mơ
Náo nức dòng thương xe chỉ thắm
Dạt dào bến mộng nối giây tơ
Lời từ tao nhã hồn bay bổng
Khao khát sông yêu sóng vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
25.4.2012



Tình bạn


Gửi vào trong ấy mấy vần thơ
Thỏa nỗi ước ao bấy đợi chờ
Phố Đỏ quê mình, lòng tưởng nhớ
Thành Sài...xứ bạn dạ hằng mơ
Mây buông Hồng Lĩnh mềm như lụa
Nắng trãi Phương Nam đẹp sắc tơ
Mến nghĩa kim bằng cùng xướng họa
Dòng sông thi phú nối đôi bờ .

khachien1254720
25.4.2012

manhky
25-04-2012, 06:56 PM
[C
OLOR="red"]
TRÁI TIM THƠ



Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012


Tình thơ


Mới đọc của người một áng thơ
Như mùa xuân đến bởi hoa chờ
Câu trao êm dịu cho lòng nhớ
Tứ gửi ngọt ngào để dạ mơ
Náo nức dòng thương xe chỉ thắm
Dạt dào bến mộng nối giây tơ
Lời từ tao nhã hồn bay bổng
Khao khát sông yêu sóng vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
25.4.2012



Tình bạn


Gửi vào trong ấy mấy vần thơ
Thỏa nỗi ước ao bấy đợi chờ
Phố Đỏ quê mình, lòng tưởng nhớ
Thành Sài...xứ bạn dạ hằng mơ
Mây buông Hồng Lĩnh mềm như lụa
Nắng trãi Phương Nam đẹp sắc tơ
Mến nghĩa kim bằng cùng xướng họa
Dòng sông thi phú nối đôi bờ .

khachien1254720
25.4.2012



LÒNG NGƯỠNG MỘ


Niềm vui man mác đượm tình thơ
Rạo rực lòng ta vốn đợi chờ
Một thuở trao vần về bến hẹn
Bao ngày gửi tứ đến sông mơ
ĐườngThi lấp lánh soi vầng nguyệt
Lục bát lung linh rọi ánh tơ
Ta đến cùng nhau -lòng ngưỡng mộ
Hòa chung điệu nhạc- vọng ven bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012[/COLOR]

tuyen45-ad
26-04-2012, 08:45 AM
http://files.myopera.com/namquanggia/blog/chipheo5.jpg


TỈNH SAY
---*---
Trường đời điên đảo tỉnh mà say
Của khó người khôn...nặng lãi ngày
Cơ mật luận bàn trong quán nhậu
Bạc cờ thua thắng giữa bàn tay
Chưa thành kẻ sĩ đà vênh váo
Vội nhận hiền nhân giả thẳng ngay
Thời thế nhiễu nhương đa sắc thái
Trường đời điên đảo tỉnh mà say.

Tuyen45

vancali96
26-04-2012, 09:26 AM
OLOR="red"]
TRÁI TIM THƠ


Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012


Tình thơ

Mới đọc của người một áng thơ
Như mùa xuân đến bởi hoa chờ
Câu trao êm dịu cho lòng nhớ
Tứ gửi ngọt ngào để dạ mơ
Náo nức dòng thương xe chỉ thắm
Dạt dào bến mộng nối giây tơ
Lời từ tao nhã hồn bay bổng
Khao khát sông yêu sóng vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
25.4.2012



Tình bạn

Gửi vào trong ấy mấy vần thơ
Thỏa nỗi ước ao bấy đợi chờ
Phố Đỏ quê mình, lòng tưởng nhớ
Thành Sài...xứ bạn dạ hằng mơ
Mây buông Hồng Lĩnh mềm như lụa
Nắng trãi Phương Nam đẹp sắc tơ
Mến nghĩa kim bằng cùng xướng họa
Dòng sông thi phú nối đôi bờ .

khachien1254720
25.4.2012



LÒNG NGƯỠNG MỘ

Niềm vui man mác đượm tình thơ
Rạo rực lòng ta vốn đợi chờ
Một thuở trao vần về bến hẹn
Bao ngày gửi tứ đến sông mơ
ĐườngThi lấp lánh soi vầng nguyệt
Lục bát lung linh rọi ánh tơ
Ta đến cùng nhau -lòng ngưỡng mộ
Hòa chung điệu nhạc- vọng ven bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012[/COLOR]


http://i50.tinypic.com/2qkmcma.jpg

Khắc Hiền
26-04-2012, 11:24 AM
1-Thơ Ủ

Thơ ủ bao ngày bạn biết không
Bên nhau xướng họa mới tương đồng
Tao nhân lỡ hẹn bao mùa hạ
Mặc khách ôm sầu bấy tiết đông
Thả chữ mừng người, câu đối đỏ
Đề câu gửi bạn, chữ nguyên nhung
Hai đầu nỗi nhớ tình bằng hữu
Nối nhịp đường thi thỏa tấc lòng

khachien1254720
26.4.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-04-2012, 07:42 AM
HÈ SANG


Nắng bỏng hè sang trải núi đồi
Mây vờn bảng lảng thả hồn trôi
Sen hồng thấp thoáng hương thơm ngát
Phượng đỏ lung linh thắm rực trời
Lửa lựu lập lòe bay chới với
Ve sầu ra rả gọi chơi vơi
Bâng khuâng nhớ thủa trên trường lớp
Ngẫm lại nao nao cả cuộc đời .

Mạnh Kỷ
26/04/2012

Nắng hạ

Bình minh thả nắng phủ sườn đồi
Vàng rực mây ngàn lững thững trôi
Đỏ núi hình rêu vương tận đất
Xanh rừng bóng lá phủ ngang trời
Chờ mưa tháng hạ mong chẳng đến
Đợi gió ngày hè mộng mãi vơi
Nước cạn hanh khô xơ xác cảnh
Vòng tròn khổ ải đã muôn đời

Thanh Thanh Khiết
27.4.2012

manhky
27-04-2012, 08:24 AM
SÓNG LÒNG



Bông súng lặn rồi em nhớ không
Đài sen đứng ngẩn ngó ngang đồng
Dẫu còn thoang thoảng mùi hương hạ
Vả có lâng lâng chút nhụy đông
Sương rụng khiến lòng mơ bóng nhạn
Trăng tàn để dạ mộng cành nhung
Vần thơ ấp ủ bao năm tháng
Thầm lặng mà sao tựa sóng lòng .

Mạnh Kỷ
27/04/2012

Lương Lương Hòa
27-04-2012, 09:42 AM
Tình bạn

Gửi vào trong ấy mấy vần thơ
Thỏa nỗi ước ao bấy đợi chờ
Phố Đỏ quê mình, lòng tưởng nhớ
Thành Sài...xứ bạn dạ hằng mơ
Mây buông Hồng Lĩnh mềm như lụa
Nắng trãi Phương Nam đẹp sắc tơ
Mến nghĩa kim bằng cùng xướng họa
Dòng sông thi phú nối đôi bờ .

khachien1254720
25.4.2012

VUI THƠ
Tâm hòa thi hữu nối duyên thơ
Quạt mát cơn mưa, nắng hạ chờ.
Một cánh phượng hồng rung nỗi nhớ;
Đôi dòng hoa phú trải niềm mơ.
Bạn thêu chiếc áo xanh màu lụa;
Ta dệt góc đời óng sắc tơ.
Tiếng hát trên đường vơi khó nhọc
Lời ca nâng bước ngọt đôi bờ.
nguyenthilan

Khắc Hiền
27-04-2012, 11:46 AM
HÈ SANG



Nắng bỏng hè sang trải núi đồi
Mây vờn bảng lảng thả hồn trôi
Sen hồng thấp thoáng hương thơm ngát
Phượng đỏ lung linh thắm rực trời
Lửa lựu lập lòe bay chới với
Ve sầu ra rả gọi chơi vơi
Bâng khuâng nhớ thủa trên trường lớp
Ngẫm lại nao nao cả cuộc đời .

Mạnh Kỷ
26/04/2012


Nắng hạ


Bình minh thả nắng phủ sườn đồi
Vàng rực mây ngàn lững thững trôi
Đỏ núi hình rêu vương tận đất
Xanh rừng bóng lá phủ ngang trời
Chờ mưa tháng hạ mong chẳng đến
Đợi gió ngày hè mộng mãi vơi
Nước cạn hanh khô xơ xác cảnh
Vòng tròn khổ ải đã muôn đời

Thanh Thanh Khiết
27.4.2012


Mưa hạ


Vi vu gió thổi tận nương đồi
Mưa hạ đâu vương mấy giọt rơi
Nắng trãi bao ngày khô mặt đất
Mây bay mấy tháng hạn lưng trời
Đang mùa đợi mãi giông không tới
Đến vụ chờ mong vũ mãi vơ
Chiu cảnh.nhà nông thời tiết nghiệt
Vòng xoay vũ trụ cứ đeo đời .

khachien1254720
27.4.2012

manhky
27-04-2012, 01:18 PM
NHỚ HOÀI



Sánh bước bên nhau vai kết vai
Trao nhau vội vã mộng thêm dài
Bâng khuâng thấp thỏm mơ hình ngọc
Xúc động trầm tư ngỡ bóng ai
Lối cũ em về tình chẳng nhạt
Đường xưa anh đến nghĩa không phai
Bao giờ trở lại ngày xa ấy
Kỷ niệm trào dâng-nỗi nhớ hoài .

Mạnh Kỷ
27/04/2012

Khắc Hiền
27-04-2012, 02:25 PM
NHỚ HOÀI




Sánh bước bên nhau vai kết vai
Trao nhau vội vã mộng thêm dài
Bâng khuâng thấp thỏm mơ hình ngọc
Xúc động trầm tư ngỡ bóng ai
Lối cũ em về tình chẳng nhạt
Đường xưa anh đến nghĩa không phai
Bao giờ trở lại ngày xa ấy
Kỷ niệm trào dâng-nỗi nhớ hoài .

Mạnh Kỷ
27/04/2012


Ước hoài


Đã biết bao mùa vai vắng vai
Bao đêm thổn thức mộng canh dài
Buồng không lạnh lẽo,đâu thân ngọc
Nhà trống cô đơn,thiếu dáng ai
Lối muộn anh về lòng mãi thắm
Đường khuya em đến dạ chưa phai
Hằng mong trở lại thời xuân ấy
Đổi nhớ trao thương ,vẫn ước hoài

khachien1254720
27.4.2012

Bạch Hồng Ngọc
27-04-2012, 03:19 PM
XA QUÊ KIẾM SỐNG

Bao năm vất vả nặng hai vai
Hết ngược rồi xuôi mấy xứ dài
Khắp nẻo năm canh thương bóng Mẹ
Nhiều phương sáng tối nhớ hình ai
Trăng thanh ước đợi tình nồng thắm
Gió mát mong chờ nghĩa chẳng phai
Vẫn biết miền thương nơi đất mẹ
Chờ ngày trở lại mỏi mong hoài

27/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-04-2012, 05:09 PM
Ước hoài


Đã biết bao mùa vai vắng vai
Bao đêm thổn thức mộng canh dài
Buồng không lạnh lẽo,đâu thân ngọc
Nhà trống cô đơn,thiếu dáng ai
Lối muộn anh về lòng mãi thắm
Đường khuya em đến dạ chưa phai
Hằng mong trở lại thời xuân ấy
Đổi nhớ trao thương ,vẫn ước hoài

khachien1254720
27.4.2012

Lệ nhỏ hoài

Êm dịu bao ngày vai sát vai
Chia nhau đắng ngọt đoạn đường dài
Trà khan duyên thắm vui lòng bạn
Rượu nhạt tình nồng đẹp dạ ai
Nguyệt lặng trời trong mây chẳng tản
Thơ trầm hồn sáng phú đâu phai…
Bây giờ trời bắt chia hai ngả
Vào hạ ra đông lệ nhỏ hoài

Thanh Thanh Khiết
27.4.2012

Khắc Hiền
29-04-2012, 09:26 AM
2-Mặt Nguyệt

Mây vờn mặt Nguyệt giữa trời cao
Giỡn ánh trăng thu, quyện bóng đào
Ướm thắm phong phanh che trước ngực
Dây hồng phơi phới cuộn quanh eo
Tao nhân thả mộng hồn say đắm
Mặc khách buông mơ dạ mãi đeo
Phóng bút đề thơ niềm xúc cảm
Thiên nhiên kỳ thú -tứ tuôn trào .
khachien1254720
29.4.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-04-2012, 03:56 PM
Giọt Sầu

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720

15 - Thăm bạn

Bạn bệnh lâu rồi mình đã hay
Về thăm mấy buổi - đợi người thay
Vài câu chia sẻ mơ nhoà đắng
Mấy tiếng tâm tình mộng nhạt cay
Nỗi khổ không suy từ dạo ấy
Niềm đau nào tưởng đến ngày nay
Thôi thì phận số âu đành chịu
Nào phải riêng ai lạc kiếp này

Thanh Thanh Khiết
29.4.2012

manhky
29-04-2012, 06:39 PM
QUÊ CHA



Con về thăm lại đất quê cha
Nôi ấm thân thương mãi đậm đà
Xóm cũ in sâu tình gắn bó
Làng xưa khắc đậm nghĩa không xa
Chợ quê tấp nập bao vương vấn
Công sở rộn ràng những thiết tha
Mấy chục năm rồi-hương nhụy thắm
Nồng nàn kỷ niệm đất quê cha .

Mạnh Kỷ
29/04/2012

Khắc Hiền
29-04-2012, 09:55 PM
Dâng đời



Ve kêu rộn rả gợi vần thơ
Phượng đội khăn van nắng hạ chờ
Bạn cũ bâng khuâng vương nỗi nhớ
Người nay nhen nhóm mở niêm mơ
Đường thi tứ trãi khơi làng sỹ
Lục bát từ buông rộn nhịp tơ
Vườn phú hè sang hương sắc tỏa
Dâng đời bản nhạc nối hai bờ

khachien1254720
29.4.2012

manhky
29-04-2012, 10:39 PM
ĐẸP BIẾT BAO



Thất thập tuổi đời chửa thấy cao
Dung nhan sắc thái nét hồng hào
Hương tình chất chứa nuôi thi phú
Nhuệ khí tràn trề vượt khổ lao
Hạ đến tâm hòa màu phượng đỏ
Xuân về trí quyện sắc hoa đào
Niềm vui khát vọng thời trai trẻ
Để lại vần thơ đẹp biết bao .

Mạnh Kỷ
29/04/2012

manhky
30-04-2012, 08:10 AM
NHỚ



Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
Ta về chốn cũ đón người thân
Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
Thời gian níu lại dạ còn tân
Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

Mạnh Kỷ
30/04/2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-04-2012, 11:51 AM
NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
Phía trước thênh thang đường tiến bước
Cho người đất Việt mãi vươn xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
30-04-2012, 05:02 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma
Đường lên phía trước thênh thang bước
Đất Việt thân yêu vững tiến xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Bài họa


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kình hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Sài Gòn giải phóng


Sài Gòn .giải phóng .rực cờ hoa
Xúc động, trào dâng ,nước mắt nhòa
Đại thắng, mùa xuân, trang sử đỏ
Hoàn thành sứ mệnh, bản hùng ca
Non sông gấm vóc ,càng bền vững
Mỹ Ngụy tàn thân hóa xác ma
Ba bảy năm trời, đang tiến bước
Dựng xây Nước Việt vượt tầm xa

khachien1254720
30.4.2012

Khắc Hiền
30-04-2012, 10:58 PM
GIẤC MỘNG


Đời người một thoáng đã phai dần
Sức khỏe ,hao mòm, với bản thân
Vẻ đẹp, đâu còn, tồn tại mãi
Dáng xinh, chưa đặng, đã trôi gần
Thời gian mãi mãi, quay vòng cũ
Cuộc sống ngày ngày, lại cách tân
Một kiếp phong trần, bao biến đổi
Nỗi chìm , giấc mộng ,vẫn hoài ngân

khachien1254720
30.4.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-05-2012, 06:49 AM
MÌNH EM

Thuyền nặng mình em chống giữa dòng
Tháng ngày chạy chợ gạo ăn đong
Một thương góa phụ nôn nao dạ
Hai xót con côi cháy bỏng lòng
Tiết liệt cả đời xin nguyện giữ
Cương thường một kiếp trả bằng xong
Quyền thê thế phụ hai vai chịu
Ai thấu cho chăng cảnh mất chồng ./.

khachien1254720

Cám cảnh

Người thương bạc phước lệ tuôn dòng
Để lại gánh đầy khó đếm đong
Ngó bố mù loà đau đớn dạ
Trông con què quặt xót xa lòng
Gửi xã tiền nghèo lưu không muốn
Để nhà bạc khó giữ chẳng xong
Chinh chiến một thời danh rạng rỡ
Mà sao nỗi khổ mãi thêm chồng

Thanh Thanh Khiết
30.4.2012

tuyen45-ad
01-05-2012, 09:10 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma
Đường lên phía trước thênh thang bước
Đất Việt thân yêu vững tiến xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Bài họa


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kình hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Sài Gòn giải phóng


Sài Gòn .giải phóng .rực cờ hoa
Xúc động, trào dâng ,nước mắt nhòa
Đại thắng, mùa xuân, trang sử đỏ
Hoàn thành sứ mệnh, bản hùng ca
Non sông gấm vóc ,càng bền vững
Mỹ Ngụy tàn thân hóa xác ma
Ba bảy năm trời, đang tiến bước
Dựng xây Nước Việt vượt tầm xa

khachien1254720
30.4.2012




MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
---*---
Phố đường cả nước đỏ cờ hoa
Đại thắng hân hoan mắt ướt nhòa
Tổ quốc hai miền vui độc lập
Đồng bào Nam Bắc hát quân ca
Giặc thù khiếp vía chen nhau chạy
Mỹ ngụy kinh hoàng giống lũ ma
Nước việt hôm nay ngày thống nhất
Tiếng vang khí phách mãi bay xa

30/4/1975 - 30/4/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
02-05-2012, 02:49 PM
VÀNG QUÊ


Về quê nuôi lợn phải trồng lang
Thời buổi khó khăn hóa được vàng
Lá đổ vào chuồng, tăng sản lượng
Dây còn nuôi củ hẹn dân làng
Mùa đông khoai nóng nhà thêm ấm
Yến tiệc canh thơm bữa lại sang
Gói ghém mang lên thành để biếu
Vài cân cũng quý, khỏi dềnh dàng

KIỀN ĐỨC - 02/05/12



THU HOẠCH VÀNG


Màu xanh mơn mởn của nhành lang
Ươm thả ruộng nương thu hoạch vàng
Ngọn đóng thành bao ,rau đặc sản
Củ lia, thành sợi , bánh đầu làng
Nhà hàng. khoai bắc, nhiều người đến
yến tiệc ,sâm nam ,lắm khách sang
Phố thị thôn quê nay đổi mới
Đồng tiền góp nhặt cũng dềnh dàng

khachien1254720
2.5.2012

Khắc Hiền
02-05-2012, 10:07 PM
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông



TÌNH THI HỮU


Xướng-họa đâu bì chuyện thấp-cao
Tài năng, danh tiếng chẳng tơ hào
Vì yêu chữ nghĩa thề đeo bám
Bởi mến câu từ nguyện phóng lao
Kết hợp duyên đời tươi má thắm
Sẻ chia nghiệp số rạng môi đào
Cùng nhau góp sức tình Thi Hữu
Phát triển vững bền đẹp xiết bao!

Vi Thông


THANH CAO



Không trà không rượu sống thanh cao
Nhặt nhạnh vần thơ đáng tự hào
Dưới nắng hạ về mây bảng lảng
Trong mưa thu đến gió theo lao
Vấn vương lục bát tình chan chứa
Xúc động Đường Thi nghĩa thắm đào
Năm tháng giao lưu câu xướng họa
Cùng nhau chia sẻ đẹp nhường bao .

Mạnh Kỷ
02/05/2012


ĐẸP BIẾT BAO


Dẫu biết nay mình tuổi đã cao
Trời cho da thịt vẫn hồng hào
Đường thi xướng họa nào đâu quản
Lục bát giao lưu, chẳng quản lao
Tiếng sáo du dương vang nhật nguyệt
Câu thơ bay bỗng,vọng mây đào
Tao nhân khắp chốn đều trân trọng
Thơ phú khơi dòng đẹp biết bao

khachien1254720
2.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-05-2012, 11:42 PM
Đất tổ quê cha

Hai sương một nắng đất quê ta
Bao kiếp đời nghèo đã trải qua
Nóng đốt khô rang vàng sắc tóc
Mưa tràn ướt nhoẹt xám màu da
Ngày ba xuống cấy đau chân mẹ
Tháng bẩy ra bừa mỏi gối cha
Áp thấp chực chờ luôn ập đến
Bao công bão phá đói luôn mà


Đã rét còn lầy quê của ta
Đường trơn ngõ nhỏ khó đi qua
Thò tay xuống ruộng lạnh tê ngón
Đặt chân đến vườn giá cắt da
Những muốn thoát ly buồn bụng mẹ
Còn không ở lại đau lòng cha
Thôi thì gắng học mang tri thức
Xây dựng quê hương sẽ tốt mà


Xây dựng quê hương sẽ tốt mà
An khang thịnh vượng đẹp lòng cha
Ngày xuân nắng thuận xanh màu tóc
Tháng hạ mưa hoà đỏ sắc da
Bạn cũ nơi xa năng viếng hỏi
Tình thâm lối xóm cũng thường qua
Niềm vui trọn vẹn không lo nghĩ
Hạnh phúc ai bằng - đây nhất ta


Hạnh phúc ai bằng - đây nhất ta
An hoà sắm sửa lễ đưa qua
Trưởng nam thân xuất từ bình dị
Thứ nữ sinh nhằm nơi thế gia
Hiếu thảo lòng vâng tuân ý mẹ
Ngoan hiền dạ bảo thuận lời cha
Trăm năm giữ mãi tình phu phụ
Đất tổ quê cha sống tốt mà .

Thanh Thanh Khiết
2.5.2012

manhky
03-05-2012, 07:59 AM
HẠ VỀ ĐẸP LẮM


Hạ về đẹp lắm hỡi người ơi
Cảnh vật quanh ta quá tuyệt vời
Biển biếc bao la lùa sóng dậy
Trời xanh lồng lộng đẩy mây trôi
Ve ngàn rộn rã râm ran gọi
Dòng suối thì thầm róc rách khơi
Bến nước bình minh đầy thú vị
Nắng hòa trong gió vẻ yêu đời .

Mạnh Kỷ
03/04/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 11:37 AM
MÌNH EM

Thuyền nặng mình em chống giữa dòng
Tháng ngày chạy chợ gạo ăn đong
Một thương góa phụ nôn nao dạ
Hai xót con côi cháy bỏng lòng
Tiết liệt cả đời xin nguyện giữ
Cương thường một kiếp trả bằng xong
Quyền thê thế phụ hai vai chịu
Ai thấu cho chăng cảnh mất chồng ./.

khachien1254720
21/9/2011

8 - Lợi phu ích tử

Sóng cả sông sâu quyết vượt dòng
Lo gì số phận gió đưa đong
Dầm sương phai sắc không buồn dạ
Dãi nắng lạt hương chẳng bận lòng
Ích tử trọn đời mong muốn đạt
Lợi phu cả kiếp ứơc mơ xong
Nặng niềm trả nghĩa người …tay ấp
Mãi mãi cầu sao đẹp ý chồng

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 08:53 PM
Bình yên

Đã lâu mới được buổi bình yên
Mẹ vắng chim non thích tập chuyền
Ánh nắng loang phơi trên ngọn ngả
Giọt sương đọng nấp dưới cành nghiêng
Chờ già đọc phú đâu lo luỵ
Đợi trẻ ngâm thơ chẳng ngại phiền
Vượt suối băng rừng mong đón bạn
Ta về xướng hoạ giữa điền viên

Bùi Thanh Thanh Khiết

manhky
03-05-2012, 08:57 PM
ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI



Đến với Đường Thi quyết chẳng rời
Phải chăng thi hữu đẹp sân chơi
Người gieo năm vận mơ từ gợi
Kẻ thả tám câu mộng tứ khơi
Lấp lánh ánh dương lòng rạo rực
Lung linh vầng nguyệt dạ chơi vơi
Tình thơ năm tháng còn tươi mãi
Đậm ngát hương đời tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
03/04/2012

Khắc Hiền
04-05-2012, 10:10 AM
ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI



Đến với Đường Thi quyết chẳng rời
Phải chăng thi hữu đẹp sân chơi
Người gieo năm vận mơ từ gợi
Kẻ thả tám câu mộng tứ khơi
Lấp lánh ánh dương lòng rạo rực
Lung linh vầng nguyệt dạ chơi vơi
Tình thơ năm tháng còn tươi mãi
Đậm ngát hương đời tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
03/04/2012



Nguồn Vui Thơ Phú


Thơ phú nguồn vui chẳng thể rời
Cùng nhau xướng họa để vui chơi
Đường thi tứ lượn như dòng suối
Bát cú vần gieo tựa biển khơi
Thơ dục, cảnh buông, tình chữa cạn
Nhạc hòa,gió lộng ,nghĩa nào vơi
Chung trà đối ẩm đêm trăng vịnh
Tỏa ngát hương đời đến mọi nơi

khachien1254720
4.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-05-2012, 02:20 PM
ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI


Đến với Đường Thi quyết chẳng rời
Phải chăng thi hữu đẹp sân chơi
Người gieo năm vận mơ từ gợi
Kẻ thả tám câu mộng tứ khơi
Lấp lánh ánh dương lòng rạo rực
Lung linh vầng nguyệt dạ chơi vơi
Tình thơ năm tháng còn tươi mãi
Đậm ngát hương đời tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
03/04/2012

Nguồn Vui Thơ Phú


Thơ phú nguồn vui chẳng thể rời
Cùng nhau xướng họa để vui chơi
Đường thi tứ lượn như dòng suối
Bát cú vần gieo tựa biển khơi
Thơ dục, cảnh buông, tình chữa cạn
Nhạc hòa,gió lộng ,nghĩa nào vơi
Chung trà đối ẩm đêm trăng vịnh
Tỏa ngát hương đời đến mọi nơi

khachien1254720
4.5.2012

Rã rời


Đầu óc giờ đây thấy rã rời
Không còn tâm trí viết thơ chơi
Giông về dạ héo mơ đâu gợi
Bão đến tâm buồn mộng chẳng khơi
Nỗi khổ bốn mùa sầu mãi nặng
Niềm đau ngày tháng nhớ nào vơi
Mai về náu ẩn miền sơn cước
Bạn nhớ đi tìm đến tận nơi

Thanh Thanh Khiết
4.5.2012

Khắc Hiền
04-05-2012, 03:36 PM
Rã rời



Đầu óc giờ đây thấy rã rời
Không còn tâm trí viết thơ chơi
Giông về dạ héo mơ đâu gợi
Bão đến tâm buồn mộng chẳng khơi
Nỗi khổ bốn mùa sầu mãi nặng
Niềm đau ngày tháng nhớ nào vơi
Mai về náu ẩn miền sơn cước
Bạn nhớ đi tìm đến tận nơi

Thanh Thanh Khiết
4.5.2012



Đôi Vần


Bạn nói làm tôi cũng rủ rời
Không còn cảm hứng của nguồn chơi
Xuân đi ôm cả lời thơ gợi
Hạ đến chia lìa dòng chữ khơi
Muốn viết đường thi lòng chữa đặng
Họa câu lục bát dạ còn vơi
Mai về sơn cước hồi âm lại
Họa phiếm, đôi vần ,gửi đến nơi

khachien1254720
4.5.2012

manhky
04-05-2012, 04:40 PM
ĐÓN BẠN



Nắng vàng từng giọt sáng lung linh
Thấp thoáng Lam Giang sóng đượm tình
Bến nhớ chờ ai - lời thắm đẹp
Dòng mơ đón bạn- ý tươi xinh
Đất trời Dũng Quyết còn vang bóng
Non nước Thành Vinh vẫn rạng hình
Xin gửi vần thơ hồn rạo rực
Cho đời rộn rã cảnh bình minh .

Mạnh Kỷ
04/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-05-2012, 07:59 PM
Nguyên văn bởi manhky
ĐÓN BẠN

Nắng vàng từng giọt sáng lung linh
Thấp thoáng Lam Giang sóng đượm tình
Bến nhớ chờ ai - lời thắm đẹp
Dòng mơ đón bạn- ý tươi xinh
Đất trời Dũng Quyết còn vang bóng
Non nước Thành Vinh vẫn rạng hình
Xin gửi vần thơ hồn rạo rực
Cho đời rộn rã cảnh bình minh .

Mạnh Kỷ
04/05/2012

Đón bạn

Ơi trời ! cảm giác thế mà linh
Xa cũng đến thăm bởi nặng tình
Cây tán che hờ thân liễu đẹp
Ngọn xoà ôm phủ dáng hoa xinh
Mận xanh xứ Nghệ mây vờn bóng
Mơ đỏ thành Vinh gió dỡn hình
Vượt sóng dòng Lam xem cảnh đẹp
Câu hò bay bổng nét văn minh

Thanh Thanh Khiết
4.5.2012

Khắc Hiền
05-05-2012, 03:16 PM
Nguyên văn bởi manhky


ĐÓN BẠN


Nắng vàng từng giọt sáng lung linh
Thấp thoáng Lam Giang sóng đượm tình
Bến nhớ chờ ai - lời thắm đẹp
Dòng mơ đón bạn- ý tươi xinh
Đất trời Dũng Quyết còn vang bóng
Non nước Thành Vinh vẫn rạng hình
Xin gửi vần thơ hồn rạo rực
Cho đời rộn rã cảnh bình minh .

Mạnh Kỷ
04/05/2012



Đón bạn


Ơi trời ! cảm giác thế mà linh
Xa cũng đến thăm bởi nặng tình
Cây tán che hờ thân liễu đẹp
Ngọn xoà ôm phủ dáng hoa xinh
Mận xanh xứ Nghệ mây vờn bóng
Mơ đỏ thành Vinh gió dỡn hình
Vượt sóng dòng Lam xem cảnh đẹp
Câu hò bay bổng nét văn minh

Thanh Thanh Khiết
4.5.2012



Mời Bạn


Mời bạn về thăm đất địa linh
Quê hương xứ Nghệ nặng thân tình
Miếng trầu trao đổi môi hồng thắm
Câu chuyện gieo duyên má đỏ xinh
Cam ngọt, Xã Đoài ,ngời phố thị
Bưởi thơm ,Phúc Trạch, rạng nông hình
Lam Giang,Đại Huệ đầy thơ mộng
Biền biếc Cửa Lò lộng ánh minh

khachien1254720
5.5.2102

Khắc Hiền
05-05-2012, 10:12 PM
VUI LÀ CHÍNH


Lang thang trên NET gặp nơi này
Đọc kỹ vài trang thấy đã say
Mến mộ đường thi mừng đến vội
Say mê lục bát,sướng vào ngay
Vần thơ vẫn vướng ,từ chưa chỉnh
Niêm luật còn vương ,chữ đã bày
Thơ phú khởi nguồn vui là chính
Diễn Đàn-Thi Hữu thế mà hay

khachien1254720
5.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-05-2012, 11:37 PM
Nhớ bạn thơ

Đêm nay rượu uống mãi nào say
Bởi cánh chim trời đã vụt bay
Viết phú lòng buồn từ cũng nhạt
Thơ đề dạ héo ý đâu hay
Có thời xướng hoạ vui năm tháng
Một thủa vần gieo đẹp những ngày
Đất khách quê người đau lẻ bạn
Thương mình phước bạc lắm chua cay

Thanh Thanh Khiết
7.5.2012

manhky
07-05-2012, 01:15 PM
ĐƯỜNG THI MUÔN THUỞ



Dìu dịu đêm nay ánh nguyệt tà
Vương vào nỗi nhớ trái tim ta
Ươm hồn thơ phú tình man mác
Gieo mộng văn chương nghĩa đặm đà
Mấy bận mây vờn -sao vọng lại
Bao lần gió gọi- sóng ngân xa
Đường Thi muôn thuở lòng mong đợi
Mãi mãi lung linh ánh nguyệt tà .

Mạnh Kỷ
07/05/2012

manhky
07-05-2012, 01:19 PM
Nhớ bạn thơ

Đêm nay rượu uống mãi nào say
Bởi cánh chim trời đã vụt bay
Viết phú lòng buồn từ cũng nhạt
Thơ đề dạ héo ý đâu hay
Có thời xướng hoạ vui năm tháng
Một thủa vần gieo đẹp những ngày
Đất khách quê người đau lẻ bạn
Thương mình phước bạc lắm chua cay

Thanh Thanh Khiết
7.5.2012


DẠ ĐẮM SAY



Thi phú từng giờ dạ đắm say
Như tình man mác thả hồn bay
Hoa trao sắc thắm lòng như đã...
Nhụy gửi hương nồng dạ có hay?
Xướng họa vần thơ vui mỗi buổi
Giao lưu ý tứ đẹp bao ngày
Xa xôi cứ ngỡ bên bờ mộng
Mãi mãi trông chờ... mí mắt cay .

Mạnh Kỷ
07 05/2012

Khắc Hiền
07-05-2012, 04:36 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Nhớ bạn thơ


Đêm nay rượu uống mãi nào say
Bởi cánh chim trời đã vụt bay
Viết phú lòng buồn từ cũng nhạt
Thơ đề dạ héo ý đâu hay
Có thời xướng hoạ vui năm tháng
Một thủa vần gieo đẹp những ngày
Đất khách quê người đau lẻ bạn
Thương mình phước bạc lắm chua cay

Thanh Thanh Khiết
7.5.2012


DẠ ĐẮM SAY




Thi phú từng giờ dạ đắm say
Như tình man mác thả hồn bay
Hoa trao sắc thắm lòng như đã...
Nhụy gửi hương nồng dạ có hay?
Xướng họa vần thơ vui mỗi buổi
Giao lưu ý tứ đẹp bao ngày
Xa xôi cứ ngỡ bên bờ mộng
Mãi mãi trông chờ... mí mắt cay .

Mạnh Kỷ
07 05/2012


Vần thơ Vị ngọt


Phải chăng rượu nhạt , với men say
Ngắm áng mây trời lảng đảng bay
Mến phú .lòng thương ,ai có biết
Yêu thơ ,dạ nhớ ,kẻ nào hay
Thất ngôn chữ thả, vui bao sớm
Tứ tuyệt vần buông ,đẹp những ngày
Mấy độ, xuân về ,vui xướng họa
Thi đường,vị ngọt, xóa nồng cay

khachien1254720
7.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-05-2012, 08:03 PM
ĐƯỜNG THI MUÔN THUỞ


Dìu dịu đêm nay ánh nguyệt tà
Vương vào nỗi nhớ trái tim ta
Ươm hồn thơ phú tình man mác
Gieo mộng văn chương nghĩa đặm đà
Mấy bận mây vờn -sao vọng lại
Bao lần gió gọi- sóng ngân xa
Đường Thi muôn thuở lòng mong đợi
Mãi mãi lung linh ánh nguyệt tà .

Mạnh Kỷ
07/05/2012

Uống rượu ngắm trăng

Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng tà
Ly rượu men nồng rạng trí ta
Một chén đưa qua còn tỉnh táo
Vài chung ngừng lại chẳng sa đà
Lời thơ bay bổng khơi dòng cạn
Tiếng phú mơ màng gợi ý xa
Gió lộng vờn mây nhìn thổn thức
Hồn vui thả chữ dưới trăng tà

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012
[COLOR=

Khắc Hiền
08-05-2012, 11:15 PM
ĐƯỜNG THI MUÔN THUỞ



Dìu dịu đêm nay ánh nguyệt tà
Vương vào nỗi nhớ trái tim ta
Ươm hồn thơ phú tình man mác
Gieo mộng văn chương nghĩa đặm đà
Mấy bận mây vờn -sao vọng lại
Bao lần gió gọi- sóng ngân xa
Đường Thi muôn thuở lòng mong đợi
Mãi mãi lung linh ánh nguyệt tà .

Mạnh Kỷ
07/05/2012


Uống rượu ngắm trăng


Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng tà
Ly rượu men nồng rạng trí ta
Một chén đưa qua còn tỉnh táo
Vài chung ngừng lại chẳng sa đà
Lời thơ bay bổng khơi dòng cạn
Tiếng phú mơ màng gợi ý xa
Gió lộng vờn mây nhìn thổn thức
Hồn vui thả chữ dưới trăng tà

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012


Nguyệt Chửa Tà


Tỏa sáng ngoài hiên, Nguyệt chữa tà
Lách vào khe cửa ngự hồn ta
Ươm vần thơ phú ,tình đằm thắm
Gieo hạt văn chương ,nghĩa đậm đà
Ngày muộn buông dòng ,từ chẳng cạn
Đêm khuya thả vận , ý sâu xa
Gió rung, lay động màn sương bạc
Một tứ ,thơ treo, nguyệt chữa tà

khachien1254720
8.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2012, 12:07 AM
Bài thơ đẹp

Thơ người mới viết gửi sang đây
Gọt dũa từng câu ý nặng đầy
Thêu mộng trải lòng tìm chữ sáng
Dệt mơ mở dạ kiếm từ hay
Ong vờn bến hẹn mây lành toả
Bướm lượn bờ thương gió mát lay
Chiều đã buông rèm loang sắc tím
Hồn còn mải miết với lời say

Thanh Thanh Khiết
9.5.2012

manhky
10-05-2012, 06:31 PM
NGẬM NGÙI THƯƠNG !


(Về Điện Biên Phủ thăm viếng anh cả )



Bên anh lệ đẫm ngậm ngùi thương
Xúc động trào dâng suốt dặm trường
Thấp thoáng bia vàng tươi ánh nguyệt
Lung linh sao sáng rạng vầng dương
Bao mùa đông đến lòng thao thức
Mấy độ xuân về dạ vấn vương
Nấm mộ vô danh hồn sóng dậy
Điện Biên huyền thoại mãi kiên cường .

Mạnh Kỷ
10/05/2012[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]

Khắc Hiền
10-05-2012, 08:23 PM
8-VUI CÙNG


Vui cùng xướng họa hãy vào đây
Mặc khách tao nhân dệt mộng đầy
Thơ phú ngọt ngào ,lời tuyệt đẹp
Văn phong tao nhã ,ý càng hay
Ngươi gieo mấy vận ,từ khơi gợi
Kẻ viết. vài dòng, chữ chuyển lay
Đã mấy mùa trăng chung bến hẹn
Diễn đàn thi hữu dạ thêm say

khachien1254720
10.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2012, 10:07 PM
VUI CÙNG


Vui cùng xướng họa hãy vào đây
Mặc khách tao nhân dệt mộng đầy
Thơ phú ngọt ngào ,lời tuyệt đẹp
Văn phong tao nhã ,ý càng hay
Ngươi gieo mấy vận ,từ khơi gợi
Kẻ viết. vài dòng, chữ chuyển lay
Đã mấy mùa trăng chung bến hẹn
Diễn đàn thi hữu dạ thêm say

khachien1254720
10.5.2012

9 - Bạn ơi

Bạn à ! có biết ở nơi đây
Thi hữu chờ nhau nỗi nhớ đầy
Thơ tỷ mượt mà câu thả đẹp
Lời người mộc mạc ý buông hay
Yến oanh nào ngại cơn mây chuyển
Ong bướm đâu màng chuyện gió lay
Năm tháng thâm tình vui nghĩa bạn
Ngọt ngào lưu giữ những dòng say

Thanh Thanh Khiết
10.5.2012

Khắc Hiền
11-05-2012, 04:22 AM
PHỐ BIỂN


Tôi đã về đây phố biển ơi
Trên bờ cát mịn dạo cùng chơi
Sóng xô mặt nước lòng xao động
Nắng đẩy mây trời dạ thảnh thơi
Muốn được cùng em băng sóng bạc
Hằng mong với bạn vượt trùng khơi
Bờ mi ai đó rưng rưng lệ
Mà níu chân ta chẳng muốn rời

khachien1254720
11.5.2012

manhky
11-05-2012, 09:35 PM
BỐN MÙA



Thiên nhiên ban tặng lộc cho đời
Khắp cả bốn mùa mãi đẹp tươi
Xuân đến lung linh màu nắng mới
Hạ về thấp thoáng ánh trăng ngời
Thu thêu biển biếc trời cao rộng
Đông dệt rừng nâu suối cạn vời
Năm tháng trôi đĩ lòng vẫn nhớ
Thời gian nối tiếp sáng ngời ngời .

Mạnh Kỷ
11/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-05-2012, 11:16 PM
GỬI GẮM VẦN THƠ


Diễn đàn thi hữu hội về đây
Gửi gắm vần thơ nghĩa đủ đầy
Mãi miết mơ nghiên vui ý đẹp
Say sưa mộng bút rộn câu hay
Thơ tình thơm phức không phai nhạt
Nhạc trẻ nồng nàn chẳng chuyển lay
Gió lộng chiều buông mây lảng đảng
Hương lòng ngan ngát ngả nghiêng say .

Mạnh Kỷ
10/05/2012

Nơi đây

Thơ Đường như rượu mãi luôn say
Sai luật người buồn dạ muốn lay
Tâm bảo miệt mài tìm tứ đẹp
Răn lòng chăm chỉ kiếm câu hay
Diễn đàn bến mộng hương loang toả
Thi hữu vườn thơ hoa ngập đầy
Thanh thản hồn vui câu xướng hoạ
Ngọt ngào nỗi nhớ bạn nơi đây

Thanh Thanh Khiết
11.5.2012

manhky
12-05-2012, 12:24 PM
B
]

NGẬM NGÙI THƯƠNG !


(Về Điện Biên Phủ thăm viếng anh cả )



Bên anh lệ đẫm ngậm ngùi thương
Xúc động trào dâng suốt dặm trường
Thấp thoáng bia vàng tươi ánh nguyệt
Lung linh sao sáng rạng vầng dương
Bao mùa đông đến lòng thao thức
Mấy độ xuân về dạ vấn vương
Nấm mộ vô danh hồn sóng dậy
Điện Biên huyền thoại mãi kiên cường .

Mạnh Kỷ
10/05/2012



Thăm mộ anh


Hương thắp - nơi lòng - quá nặng thương
Từ lâu thấp thỏm những canh trường
Mẹ đau lệ nhỏ nhoà gương nguyệt
Cha xót châu sa nhạt bóng dương
Năm tháng người yêu tình mãi giữ
Bốn mùa bạn quý nghĩa còn vương
Dạ anh em hiểu luôn mong muốn
Giặc hết non sông sẽ thịnh cường


Thanh Thanh Khiết
12.5.2012


XÚC ĐỘNG !


Bao năm biền biệt lệ trào thương
Anh cả đi xa-cảnh đoạn trường
Thương mẹ tràn trề dòng lệ ngọc
Xót cha choáng váng cảnh tà dương
Bầy em ngơ ngac trong niềm nhớ
Chúng bạn ngỡ ngàng mãi mãi vương
Về với Điện Biên miền chiến địa
Nghẹn ngào ,xúc động sóng triều cường .

Mạnh Kỷ
12/05/201

manhky
12-05-2012, 09:14 PM
GẶP BẠN VĂN CHƯƠNG



Gặp bạn văn chương thât tuyệt vời
Cuộc đời trẻ lại tuổi đôi mươi
Tìm người đồng điệu trao câu chữ
Chọn bạn tâm giao gửi ý lời
Xướng họa bắc cầu đi khắp nẻo
Giao lưu nối nhịp đến muôn nơi
Ngày ngày thơ phú vui đàm đạo
Nghiên bút tri âm tỏa sáng ngời .

Mạnh Kỷ
12/05/2012

Khắc Hiền
12-05-2012, 09:18 PM
NGẬM NGÙI THƯƠNG !




(Về Điện Biên Phủ thăm viếng anh cả )




Bên anh lệ đẫm ngậm ngùi thương
Xúc động trào dâng suốt dặm trường
Thấp thoáng bia vàng tươi ánh nguyệt
Lung linh sao sáng rạng vầng dương
Bao mùa đông đến lòng thao thức
Mấy độ xuân về dạ vấn vương
Nấm mộ vô danh hồn sóng dậy
Điện Biên huyền thoại mãi kiên cường .

Mạnh Kỷ
10/05/2012



Thăm mộ anh




Hương thắp - nơi lòng - quá nặng thương
Từ lâu thấp thỏm những canh trường
Mẹ đau lệ nhỏ nhoà gương nguyệt
Cha xót châu sa nhạt bóng dương
Năm tháng người yêu tình mãi giữ
Bốn mùa bạn quý nghĩa còn vương
Dạ anh em hiểu luôn mong muốn
Giặc hết non sông sẽ thịnh cường


Thanh Thanh Khiết
12.5.2012



XÚC ĐỘNG !




Bao năm biền biệt lệ trào thương
Anh cả đi xa-cảnh đoạn trường
Thương mẹ tràn trề dòng lệ ngọc
Xót cha choáng váng cảnh tà dương
Bầy em ngơ ngac trong niềm nhớ
Chúng bạn ngỡ ngàng mãi mãi vương
Về với Điện Biên miền chiến địa
Nghẹn ngào ,xúc động sóng triều cường .

Mạnh Kỷ
12/05/201





NGƯỜI ANH LIỆT SỸ


Ngậm ngùi trước mộ. nỗi đau thương
Bia tạc tên anh ở chiến trường
Kỳ tích, danh ngời, trang sử đỏ
Công lao, nghiệp sáng, ánh vầng dương
Quê hương,nghĩa nặng, tình luôn giữ
Đất nước ,ân sâu, dạ mãi vương
Em tới Điên Biên lòng ngưỡng mộ
Người anh liệt sỹ chí kiên cường

khachien1254720
12.5.2012

Khắc Hiền
13-05-2012, 08:18 AM
GẶP BẠN VĂN CHƯƠNG




Gặp bạn văn chương thât tuyệt vời
Cuộc đời trẻ lại tuổi đôi mươi
Tìm người đồng điệu trao câu chữ
Chọn bạn tâm giao gửi ý lời
Xướng họa bắc cầu đi khắp nẻo
Giao lưu nối nhịp đến muôn nơi
Ngày ngày thơ phú vui đàm đạo
Nghiên bút tri âm tỏa sáng ngời .

Mạnh Kỷ
12/05/2012



TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ


Rừng thơ hoa nở, ánh trăng vời
Đã mến thi đàn dẫu mấy mươi
Gió trãi êm dòng tay uốn chữ
Sao bừng sáng tựa bút thêu lời
Điệu vần hàm xúc vươn muôn nẻo
Ý tứ thăng hoa đến mọi nơi
Xướng họa say lòng trao ý ngọc
Tứ phương huynh đệ thắm duyên ngời

khachien1254720
13.5.2012

manhky
13-05-2012, 09:49 AM
ĐẸP NHỮNG LỜI...


Vén bức màn đêm đón mặt trời
Cho hào quang tỏa khắp nơi nơi
Long lanh sương rụng bên bờ suối
Nhấp nhánh sóng vờn tận biển khơi
Bến họa lung linh hồn rạo rực
Sông thơ thấp thoáng mộng hương ngời
Đường chiều còn đậm màu nhung nhớ
Sánh bước bên em đẹp những lời ...

Mạnh Kỷ
13/05/2012

Khắc Hiền
13-05-2012, 12:38 PM
KỶ NIỆM


Hạ đến ve ngân gọi nắng về
Bàng xanh,phượng đỏ quyện màu mê
Một thời áo trắng vui đến lớp
Mấy thuở quần xanh rộn xóm quê
Lưu bút chia xa buồn tủi dạ
Vần thơ khép lại nhớ thương ghê
Hè sang cứ ngỡ mình còn trẻ
Kỷ niệm xưa xa lại vọng về .

khachien1254720
13.5.2012

NGUYỄN VĂN THÁI
13-05-2012, 03:19 PM
VIÊN MÃN

Hè thắm thềm ve ngọt nắng về
Hồn thơ xao xuyến đến say mê
Thời gian còn dấu trong niềm nhớ
Bóng dáng in hình đẫm nước quê
Ngọn trúc đầu hiên vươn lá biếc
Gốc tùng cuối mái mập thân ghê
Bể dâu bao cuộc, đời suôn sẻ
Viên mãn chiều buông đẹp lối về!


Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-05-2012, 06:50 PM
GẶP BẠN VĂN CHƯƠNG




Gặp bạn văn chương thât tuyệt vời
Cuộc đời trẻ lại tuổi đôi mươi
Tìm người đồng điệu trao câu chữ
Chọn bạn tâm giao gửi ý lời
Xướng họa bắc cầu đi khắp nẻo
Giao lưu nối nhịp đến muôn nơi
Ngày ngày thơ phú vui đàm đạo
Nghiên bút tri âm tỏa sáng ngời .

Mạnh Kỷ
12/05/2012



TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ


Rừng thơ hoa nở, ánh trăng vời
Đã mến thi đàn dẫu mấy mươi
Gió trãi êm dòng tay uốn chữ
Sao bừng sáng tựa bút thêu lời
Điệu vần hàm xúc vươn muôn nẻo
Ý tứ thăng hoa đến mọi nơi
Xướng họa say lòng trao ý ngọc
Tứ phương huynh đệ thắm duyên ngời

khachien1254720
13.5.2012

Người thơ không tuổi

Có phải người thơ bởi nguyệt vời
Trăng tròn sáng mãi tuổi hai mươi
Người khen tứ đẹp huynh ghi ý
Kẻ ngợi dòng hay muội khắc lời
Nụ mộng phong hương trao vạn nẻo
Hoa mơ toả sắc gửi ngàn nơi
Hồn vui bay bổng cùng mây biếc
Dù sống trăm năm nét vẫn ngời

Thanh Thanh Khiết
14.5.2012

manhky
17-05-2012, 08:54 AM
SẮC XUÂN





Đường đến Nam Đàn nhuộm sắc xuân
Quê hương trải rộng bóng xa dần
Uy nghi Đại Huệ vờn mây bạc
Lẫm liệt Lam Giang quyện sóng ngân
Bản nhạc giao lưu lòng ái mộ
Bài thơ xướng họa dạ hòa nhân
Bâng khuâng gửi lại tình bằng hữu
Thắp sáng văn chương tỏa ánh ngần .

Mạnh Kỷ
16/05/2012

manhky
19-05-2012, 07:46 AM
XÓM CŨ QUÊ TÔI



Xóm cũ quê tôi đáng tự hào
Lâu rồi trở lại đẹp nhường bao
Hè buông gió lộng -diều lơ lửng
Hạ đến mây vờn -sáo vút cao
Bãi mía,nương dâu ,tình mãi gọi
Vườn ngô,ruộng lúa,mộng tươi chào
Long lanh bến nước thuyền neo đậu
Rộn rã ,bâng khuâng,sóng dạt dào .

Mạnh Kỷ
19/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-05-2012, 05:22 PM
10 - Hờn Duyên!

Giọt lệ hờn duyên cứ chảy dòng
Mình em thân gái phải lường đong
Tảo tần năm tháng sầu thương trí
Bươn chải sớm hôm hận xót lòng
Buồn tủi cuộc đời than chẳng xiết
Nhọc nhằn số kiếp khóc sao xong
Phải chăng nhân trước gieo mầm đắng?
Nên mới ngày nay khổ chất chồng!

BMT, 11-5-2012


12 - Quay ngược dòng

Hãy để thuyền ta quay ngược dòng
Kệ nhiều trắc trở chẳng hoài đong
Bờ xưa hiu hắt nhìn đau dạ
Bến cũ hoang tiêu ngó nặng lòng
Nợ nghĩa Thái Sơn chưa trả hết
Ân tình Đông Hải đã nào xong
Ba chìm bảy nổi – thôi đành gắng
Duyên nghiệt rồi mai cũng hết chồng

Thanh Thanh Khiết
19.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-05-2012, 07:33 PM
HÈ XƯA

Gần nhau chẳng biết được bao ngày
Hạ đến nghe mình khóe mắt cay
Phượng vĩ xôn xao lời giã biệt
Ve sầu rền rĩ khúc chia tay
Luyến lưu trang giấy vần thơ đẹp
Vương vấn cung đàn nốt nhạc say
Kỷ niệm trong ta thời áo trắng
Làm sao quên được phút giây này

Trần Vũ

Lưu bút

Đường vui chung lối bấy nhiêu ngày
Hoa phượng báo hè mi chợt cay
Gửi mộng ngại ngùng vương ánh mắt
Trao tình e lệ nắm bàn tay
Vần thơ thanh khiết hoa mê lịm
Trang giấy hương trinh bướm đắm say
Lưu bút chôn sâu vùng kỷ niệm
Vẹn nguyên nỗi nhớ tận mai này

Thanh Thanh Khiết
25.5.2012

Khắc Hiền
26-05-2012, 08:22 PM
HÈ XƯA


Gần nhau chẳng biết được bao ngày
Hạ đến nghe mình khóe mắt cay
Phượng vĩ xôn xao lời giã biệt
Ve sầu rền rĩ khúc chia tay
Luyến lưu trang giấy vần thơ đẹp
Vương vấn cung đàn nốt nhạc say
Kỷ niệm trong ta thời áo trắng
Làm sao quên được phút giây này

Trần Vũ


Lưu bút


Đường vui chung lối bấy nhiêu ngày
Hoa phượng báo hè mi chợt cay
Gửi mộng ngại ngùng vương ánh mắt
Trao tình e lệ nắm bàn tay
Vần thơ thanh khiết hoa mê lịm
Trang giấy hương trinh bướm đắm say
Lưu bút chôn sâu vùng kỷ niệm
Vẹn nguyên nỗi nhớ tận mai này

Thanh Thanh Khiết
25.5.2012



Hạ Đến


Xa nhau chẳng biết bấy nhiêu ngày
Lối cũ em về ,ngấn lệ cay
Cứ tưởng bên nhau xây mộng ước
Đâu ngờ giã biêt, để rời tay
Bằng lăng ,nhuôm tím,khơi màu đắm
Phượng vĩ, tô hồng , điểm sắc say
Hạ đến, ve ngân, càng luyến nhớ
Thầm mong tái ngộ một mai này

khắc Hiền
26.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2012, 08:10 AM
5 - Hạ Đến


Xa nhau chẳng biết bấy nhiêu ngày
Lối cũ em về ,ngấn lệ cay
Cứ tưởng bên nhau xây mộng ước
Đâu ngờ giã biêt, để rời tay
Bằng lăng ,nhuôm tím,khơi màu đắm
Phượng vĩ, tô hồng , điểm sắc say
Hạ đến, ve ngân, càng luyến nhớ
Thầm mong tái ngộ một mai này

khắc Hiền
26.5.2012

6 - Xanh lại đường duyên

Hai đứa chia tay tự những ngày…
Giọt tình còn nặng mãi rơi cay
Dệt mơ chỉ đứt làm đau dạ
Thêu mộng tơ rời để xót tay
Nguyệt lặng mây cài hoa vẫn đắm
Thơ trầm gió níu bướm còn say
Yến oanh hoà khúc cung đàn ngọt
Ước nối đường duyên chưa cạn này

Thanh Thanh Khiết
26.5.2012

Khắc Hiền
02-06-2012, 10:08 AM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI



Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài

khắc Hiền
2.6.2012
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
02-06-2012, 12:21 PM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI



Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài

khắc Hiền
2.6.2012
BTV.vnthihuu



DẠY CON

Người nên sự nghiệp muốn lâu dài
Định hướng con đường đến chẳng sai
Ngọc khiết là nhờ bao sức dũa
Kim thanh ấy bởi lắm công mài
Rèn tâm vững chí dù gian khổ
Luyện đức bền gan sẽ thái lai*
Dốc lực chung xây đời hạnh phúc
Ngày mai rạng rỡ đấng anh tài

* "Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai”
Vi Thông

manhky
02-06-2012, 12:31 PM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI



Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài

khắc Hiền
2.6.2012
BTV.vnthihuu





HỌC VẤN



Chớ xem học vấn chuyện rông dài
Hiểu biết - nên người - chẳng có sai
Kiến thức uyên thâm đều gọt dũa
Kho đời rộng lớn phải dùi mài
Bao người thành đạt đều lo luyện
Mấy kẻ sáng danh tự vị lai
Cho dẫu cuộc đời đầy trắc ẩn
Đường đi phía trước rạng anh tài .

Mạnh Kỷ
02/06/2012

manhky
02-06-2012, 10:10 PM
MÃI TƠ VƯƠNG



Lửa phượng rơi rơi đỏ cổng trường
Một mùa khép lại mãi tơ vương
Đường xưa đến lớp bao lưu luyến
Lối cũ về làng những nhớ thương
Nghĩa bạn ngày ngày xây mộng đẹp
Tình thầy năm tháng kết văn chương
Hòa chung khúc hát vang lời ngọc
Mở rộng tâm hồn đón ánh dương .

Mạnh Kỷ
02/06/2012

Khắc Hiền
03-06-2012, 09:19 AM
http://tkxuyen.com/pub/vongphu.jpg


Đá Vọng Phu

Trách ai đi mãi chẳng quay về
Ngày lại ngày qua thật thảm thê
Thương nhớ xót xa nhiều luyến tiếc
Đau buồn hận tủi lắm nhiêu khê
Ái ân nồng mặn hờn duyên số
Tình nghĩa keo sơn lỗi hẹn thề
Mòn mõi đợi trông người trở lại
Chinh phu sao mãi chẳng quay về???

BMT




ĐỢI NGÀY VỀ


Chinh phu biền biệt mãi chưa về
Ngày tháng ngóng trông cứ thảm thê
Thương xót cánh chim nơi chiến trận
Buồn đau vó ngựa chốn sơn khê
Đầu non tựa đá chờ chồng mãi
Đỉnh núi ôm con trọn kiếp thề
Vắng bóng người đi không trở lại
Vọng phu hóa đá đợi ngày về

Khắc Hiền
3.6.2012

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 03:45 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTowe5tO4Z8uXCe4v5u34EPfcYDpZV-fwdJdPOXjcYWFrQKK4oI



Giọt Sầu

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720


Đợi

Nỗi niềm xa cách mấy ai hay
Chua chát tình đời bạn đổi thay
Nỗi nhớ quyện hòa bao vị đắng
Niềm thương trộn lẫn lắm men cay
Ngân Hà rẽ ngã chia từ ấy
Hợp Phố chung đường hẹn đến nay
Khắc khoải Chức, Ngưu sầu quạnh quẻ
Đợi mong Ô Thước bắc cầu này.

BMT,3-6-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-06-2012, 08:59 AM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI


Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài

khắc Hiền
2.6.2012

3 - Học nghề

Cái nghề thợ bạc học dài dài
Hãy đến mà xem chẳng nói sai
Giữ mắt luôn tinh còn chạm khắc
Gìn tay mãi khoẻ để lau mài
Trau vàng đẹp ý người quen thuộc
Chuốt ngọc vui lòng khách vãng lai
Rạng rỡ niềm vui trông vật phẩm
Ai ai nhìn ngắm cũng khen tài

Thanh Thanh Khiết
6.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2012, 03:07 PM
MẾN DUYÊN THƠ

Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê, say tiếng hát
Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ

khachien1254720
31/12/2011

4 - Yêu thơ

Từ ngày nhỏ síu được gần thơ
Mỗi tối trăng lên bố đọc thơ
Bởi thế nhìn mây luôn thích mộng
Và rồi ngắm nguyệt thấy yêu thơ
Dòng đời dâu bể không xa chữ
Cuộc sống đổi dời chẳng bỏ thơ
Từ ấy hồn bay đi vạn nẻo
Niềm vui tìm tứ kết duyên thơ

Thanh Thanh Khiết
8.6.2012

Khắc Hiền
08-06-2012, 05:42 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1335922109_1307861317-1307848172_lv.jpg
XUÂN MONG



Mong Xuân sớm đến được gần em
Thả tứ đường thi góp mộng thêm
Chén rượu tương phùng ,tình mãi đượm
Thoảng thơm thơ phú ngát trên thềm
Khắc Hiền

8.6.2012

manhky
08-06-2012, 05:48 PM
MẾN DUYÊN THƠ

Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê, say tiếng hát
Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ

khachien1254720
31/12/2011

4 - Yêu thơ

Từ ngày nhỏ síu được gần thơ
Mỗi tối trăng lên bố đọc thơ
Bởi thế nhìn mây luôn thích mộng
Và rồi ngắm nguyệt thấy yêu thơ
Dòng đời dâu bể không xa chữ
Cuộc sống đổi dời chẳng bỏ thơ
Từ ấy hồn bay đi vạn nẻo
Niềm vui tìm tứ kết duyên thơ

Thanh Thanh Khiết
8.6.2012


BẠN THƠ



Nâng chén rượu nồng nhớ bạn thơ
Mối tình tri kỷ đẹp hồn thơ
Đường Thi gửi ý bao niềm nhớ
Tứ tuyệt trao lời những áng thơ
Hạ đến sen thơm hòa điệu nhạc
Thu về cúc ngát thả vần thơ
Thanh cao tao nhã say nghiên bút
Vương vấn tao đàn vọng tiếng thơ .

Mạnh Kỷ
08/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2012, 09:52 PM
XUÂN MONG


Mong Xuân sớm đến được gần em
Thả tứ đường thi góp mộng thêm
Chén rượu tương phùng ,tình mãi đượm
Thoảng thơm thơ phú ngát trên thềm

Khắc Hiền

8.6.2012

Tương phùng

Trăng như thảm lụa trải bên thềm
Ánh mắt ai cười lóng lánh thêm
Đã để hồn thơ về dệt mộng
Thoa hồng rực rỡ má môi em

Thanh Thanh Khiết

manhky
10-06-2012, 09:45 AM
LÒNG MÃI NHỚ



Sáng vắng Đường Thi lòng mãi nhớ
Chiều xa lục bát dạ nôn nao
Say thơ ngây ngất thời trai trẻ
Mến phú thẩn thờ lúc tuổi cao
Nhả ngọc , tuôn châu - hồn gió lộng
Gieo từ , chọn tứ - mộng trăng sao
Vấn vương khúc hát tình lai láng
Xao xuyến văn chương nghĩa dạt dào .

Mạnh Kỷ
10/06/2012

Khắc Hiền
11-06-2012, 07:54 AM
BẾN VẮNG



Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012





Có phải




Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012



QUẠNH QUẼ


Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012

Bạch Hồng Ngọc
11-06-2012, 08:25 AM
BẾN VẮNG




Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012






Có phải





Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012




QUẠNH QUẼ



Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012


BÔN BA

Khắp chốn bôn ba nước mắt nhòa
Đông vầy, Nắng cháy,giữa mù sa
Phiêu lưu lạc lõng đời cơ cực
Đất Mẹ quay về thấy quá xa

11/6/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2012, 12:13 PM
BẾN VẮNG

Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012

Có phải

Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012


QUẠNH QUẼ

Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012

Thi hữu

Thắm đậm tình thơ nghĩa chẳng nhoà
Cho dù bão nổi hoặc mưa sa
Vẫn vui xướng hoạ cùng thi hữu
Núi cách sông ngăn chẳng ngại xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012

Bảo Minh Trang
11-06-2012, 03:22 PM
COLOR="red"]

BẾN VẮNG


Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012


Có phải


Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012



QUẠNH QUẼ


Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012


Thi hữu


Thắm đậm tình thơ nghĩa chẳng nhoà
Cho dù bão nổi hoặc mưa sa
Vẫn vui xướng hoạ cùng thi hữu
Núi cách sông ngăn chẳng ngại xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


VẪN ...

Mây choàng đỉnh núi hạt mưa nhòa
Cho dẫu cuộc đời nỗi gió sa
Thuyền vẫn buông neo đùa với sóng
Gieo tình thả mộng bến bờ xa .

Mạnh Kỷ
11/06/2012


http://files.myopera.com/chaungoc/blog/11245471250922261.jpg

Lặng lẽ

Tình cảm trong tim khó xóa nhòa
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao sa
Nghe niềm thương nhớ tràn tâm khảm
Nhớ bạn cô đơn ở chốn xa.

BMT, 11-6-2012

http://thegioimuonmau.freevar.com/Images/HONG_NHUNG.jpg

Đóa hồng nhung

Buổi sáng còn sương đọng nhạt nhòa
Lung linh rạng rỡ đượm kiêu sa
Vẻ tươi mỹ lệ mừng người đến
Nét thắm yêu kiều gởi bạn xa

BMT, 11-6-2012

Khắc Hiền
11-06-2012, 05:03 PM
http://files.myopera.com/chaungoc/blog/11245471250922261.jpg Nguyên
văn bởi manhky



BẾN VẮNG



Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012


Có phải




Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012



QUẠNH QUẼ




Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012



Thi hữu




Thắm đậm tình thơ nghĩa chẳng nhoà
Cho dù bão nổi hoặc mưa sa
Vẫn vui xướng hoạ cùng thi hữu
Núi cách sông ngăn chẳng ngại xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


VẪN ...



Mây choàng đỉnh núi hạt mưa nhòa
Cho dẫu cuộc đời nỗi gió sa
Thuyền vẫn buông neo đùa với sóng
Gieo tình thả mộng bến bờ xa .

Mạnh Kỷ
11/06/2012



Lặng lẽ


Tình cảm trong tim khó xóa nhòa
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao sa
Nghe niềm thương nhớ tràn tâm khảm
Nhớ bạn cô đơn ở chốn xa.

BMT, 11-6-2012




Đóa hồng nhung


Buổi sáng còn sương đọng nhạt nhòa
Lung linh rạng rỡ đượm kiêu sa
Vẻ tươi mý lệ mừng người đến
Nét thắm yêu kiều gởi bạn xa

BMT, 11-6-2012


LƯU BÚT


Lưu bút còn đây chẳng thể nhòa
Thời gian nếm trãi gió mây sa
Nét ngời dòng chữ còn vương mộng
Áo trắng thuở nào nỡ lãng xa

Khắc Hiền
11.6.2012

manhky
11-06-2012, 07:38 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoX6wyZjI7Ci4ys9zmMvlBAE7xvj1q7 ECCXdro0xM57bDP8-j3gA
KHƠI SÓNG DẬY



Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2012, 07:42 PM
VẪN ...

Mây choàng đỉnh núi hạt mưa nhòa
Cho dẫu cuộc đời nỗi gió sa
Thuyền vẫn buông neo đùa với sóng
Gieo tình thả mộng bến bờ xa .

Mạnh Kỷ
11/06/2012


Lặng lẽ

Tình cảm trong tim khó xóa nhòa
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao sa
Nghe niềm thương nhớ tràn tâm khảm
Nhớ bạn cô đơn ở chốn xa.

BMT, 11-6-2012

Đóa hồng nhung

Buổi sáng còn sương đượm nhạt nhòa
Lung linh rạng rỡ đượm kiêu sa
Vẻ tươi mý lệ mừng người đến
Nét thắm yêu kiều gởi bạn xa

BMT, 11-6-2012

LƯU BÚT

Lưu bút còn đây chẳng thể nhòa
Thời gian nếm trãi gió mây sa
Nét ngời dòng chữ còn vương mộng
Áo trắng thuở nào nỡ lãng xa

Khắc Hiền
11.6.2012

Chiều buồn

Hà nội chiều buông nắng đã nhoà
Sông Hồng lòng rộng đỏ phù sa
Thuyền ai náo nức dòng vui lạ !
Để nỗi duyên lành mãi cách xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012

Khắc Hiền
11-06-2012, 08:20 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoX6wyZjI7Ci4ys9zmMvlBAE7xvj1q7 ECCXdro0xM57bDP8-j3gA


KHƠI SÓNG DẬY



Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012



VỊNH CẢNH


Mây cuộn,trăng lồng, gửi nụ hôn
Biển xanh in bóng gió ru hồn
Thi nhân thả vận lời khơi dậy
Vịnh cảnh đề thơ khép nỗi đơn

Khắc Hiền
11.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2012, 11:23 PM
KHƠI SÓNG DẬY

Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012

VỊNH CẢNH

Mây cuộn,trăng lồng, gửi nụ hôn
Biển xanh in bóng gió ru hồn
Thi nhân thả vận lời khơi dậy
Vịnh cảnh đề thơ khép nỗi đơn

Khắc Hiền
11.6.2012

Hết hồn

Lặng thầm gió đến vuốt ve hôn
Bất chợt làm hoa thấy hết hồn
Cũng bởi bao ngày trong cảnh vắng
Yên lành cuộc sống đã quen đơn !

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 07:16 AM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
KHƠI SÓNG DẬY




Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012

VỊNH CẢNH

Mây cuộn,trăng lồng, gửi nụ hôn
Biển xanh in bóng gió ru hồn
Thi nhân thả vận lời khơi dậy
Vịnh cảnh đề thơ khép nỗi đơn

Khắc Hiền
11.6.2012

Hết hồn

Lặng thầm gió đến vuốt ve hôn
Bất chợt làm hoa thấy hết hồn
Cũng bởi bao ngày trong cảnh vắng
Yên lành cuộc sống đã quen đơn !

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


http://1.bp.blogspot.com/-Uda4aa5Q8dE/TfIo9CvKbKI/AAAAAAAAAGs/isfgXAyatbo/s1600/hoang-hon18.jpg

Hoàng hôn nhớ!

Những chiều gió lạnh ngắm hoàng hôn
Da diết niềm đau nặng trĩu hồn
Mây đỏ giăng trời khơi sắc nhớ
Cho lòng nhè nhẹ nỗi buồn đơn.




Sao?


Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT, 12-6-2012

manhky
12-06-2012, 07:48 AM
CẢNH KHUYA



Cảnh khuya xào xạc gió cài song
Thổn thức bâng khuâng một tấm lòng
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm mong chất ngất những niềm mong
Sương rơi tí tách nghe huyền ảo
Suối chảy rì rào thấy viễn vông
Tình đến bên nhau hồn lặng lẽ
Đông về khao khát giấc mơ nồng .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2012, 09:00 AM
Sao?

Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT, 12-6-2012

Trót Dại

Trót dại một lần lỡ để hôn
Sao luôn ray rứt ở trong hồn
Sao lòng không mở cho duyên đến
Sao lại bắt mình chịu cảnh đơn

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

manhky
12-06-2012, 10:24 AM
Sao?


Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT, 12-6-2012


Trót Dại


Trót dại một lần lỡ để hôn
Sao luôn ray rứt ở trong hồn
Sao lòng không mở cho duyên đến
Sao lại bắt mình chịu cảnh đơn

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012



VƯƠNG VẤN


Vương vấn bao ngày bởi chữ hôn
Sao không giữ lại đẹp tâm hồn
Sao đành dứt bỏ- đời cô quạnh
Sao nỡ để lòng sống cách đơn .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

manhky
12-06-2012, 11:58 AM
NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN




Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hiu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

Mạnh Kỷ
12/06/2012


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPutoMuMS3-cMv8onqOvmO2zrgez5MR7gZ_P8NcUC3pFpy0-nh

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 12:03 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJUGLLKT9B2IC13_-1T-QFsfFa0HBYZ8H41qa5voNs6vvS3OUsTSZ2pial
Hạ thương

Hạ đến sắc hồng thắm khoảng không…
Màu hoa phượng đỏ rực ven sông
Lung linh mây sớm buồn thương Hạ
Dịu dịu nắng chiều xót cảm Đông!
Người đã quên rồi câu hẹn ước
Ta còn nhớ mãi chữ chờ trông!
Ve ngân nhạc điệu sầu ly biệt
Giọt lệ mơ buồn ướt nhẹ bông…!

BMT, 12-6-2012

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 12:04 PM
CẢNH KHUYA

Cảnh khuya xào xạc gió cài song
Thổn thức bâng khuâng một tấm lòng
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm mong chất ngất những niềm mong
Sương rơi tí tách nghe huyền ảo
Suối chảy rì rào thấy viễn vông
Tình đến bên nhau hồn lặng lẽ
Đông về khao khát giấc mơ nồng .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Hư Ảo

Mưa tạt vào thềm ướt cửa song
Xuyến xao dịu nhẹ dậy trong lòng
Chợt buồn cảnh vật khơi niềm nhớ
Lại oán thời gian ướp nỗi mong
Một kiếp mơ hồ hư lại thật
Trăm năm ảo vọng viễn hoàn vông
Sông Tương cách biệt thuyền xa bến
Ngoảnh lại chợt nghe lạnh giấc nồng

BMT,12-6-2012

manhky
12-06-2012, 02:23 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJUGLLKT9B2IC13_-1T-QFsfFa0HBYZ8H41qa5voNs6vvS3OUsTSZ2pial
Hạ thương

Hạ đến sắc hồng thắm khoảng không…
Màu hoa phượng đỏ rực ven sông
Lung linh mây sớm buồn thương Hạ
Dịu dịu nắng chiều xót cảm Đông!
Người đã quên rồi câu hẹn ước
Ta còn nhớ mãi chữ chờ trông!
Ve ngân nhạc điệu sầu ly biệt
Giọt lệ mơ buồn ướt nhẹ bông…!

BMT, 12-6-2012



NHUNG NHỚ



Lửa lựu lập lòe em biết không
Hạ về phượng đỏ thắm bờ sông
Lung linh nắng trãi trên triền núi
Thấp thoáng mây vờn tận phía đông
Dạo ấy ngày đêm thấp thỏm đợi
Giờ đây năm tháng mỏi mòn trông
Cây rừng nghiêng ngả buồn nhung nhớ
Gío thổi mây trời trắng tựa bông .

Manh Kỷ
12/06/2012



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjx9BB0RhQSdJsLAC80bSMizIxe7vle uPwlcpJjRtT1J6_6a-2

Khắc Hiền
12-06-2012, 03:22 PM
ĐANG CHỜ



Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 04:00 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPutoMuMS3-cMv8onqOvmO2zrgez5MR7gZ_P8NcUC3pFpy0-nh


NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hiu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Ý hợp

Y hợp tâm đầu những áng thơ
Tình thâm nghĩa nặng chẳng bao mờ
Gieo vần xướng hoạ vui thi tứ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012

ĐANG CHỜ

Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012


Ý thơ

Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT,12-6-2012

Khắc Hiền
13-06-2012, 08:07 AM
http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308798047_Thuyen%20trang.jpg


Thuyền trăng


Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2012, 08:58 AM
Khó

Bây giờ khó viết nổi câu thơ
Bụng thắt đầu đau mắt cứ mờ
Cái ác tung hoành reo khắp chốn
Hồn chân xẹp lép phải nằm chờ.

12.6.12 – TTT

ĐANG CHỜ

Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012

Ý thơ

Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT,12-6-2012

thơ

Ta nối nỗi lòng ý qua thơ
Ta vui xướng họa chẳng thể mờ
Lại qua,qua lại ngôn từ đẹp
Xướng họa trang thơ mãi đón chờ

Nga 12/06/2012

Duyên thơ

Từ ngày ta kết với duyên thơ
Ôm ấp niềm vui bóng nguyệt mờ
Đã để hồn bay cùng tứ đẹp
Ngọt ngào gió đợi với mây chờ

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

Bảo Minh Trang
13-06-2012, 12:16 PM
http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308798047_Thuyen%20trang.jpg


Thuyền trăng


Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012


Biển - sóng

Trời đẹp hôm nay tỏa sắc ngời
Diễm kiều làm dáng ánh sao rơi
Nét duyên mây lụa hoài in dấu
Vẻ ngọc trăng ngà mãi chẳng vơi
Biển quyện hương thiêng vờn khói ảo
Gió đùa sóng cả dạo ngàn khơi
Tâm đầu hảo hiệp và chung ý
Quấn quít bên nhau mãi chẳng rời.

BMT, 13-6-2012

Khắc Hiền
13-06-2012, 01:37 PM
Khó


Bây giờ khó viết nổi câu thơ
Bụng thắt đầu đau mắt cứ mờ
Cái ác tung hoành reo khắp chốn
Hồn chân xẹp lép phải nằm chờ.

12.6.12 – TTT


ĐANG CHỜ


Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền 12.6.2012



Ý thơ


Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT,12-6-2012



thơ


Ta nối nỗi lòng ý qua thơ
Ta vui xướng họa chẳng thể mờ
Lại qua,qua lại ngôn từ đẹp
Xướng họa trang thơ mãi đón chờ

Nga 12/06/2012



Duyên thơ


Từ ngày ta kết với duyên thơ
Ôm ấp niềm vui bóng nguyệt mờ
Đã để hồn bay cùng tứ đẹp
Ngọt ngào gió đợi với mây chờ

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012


TÌNH THƠ

Xuống núi rượu nồng lễ cưới thơ
Bình minh gió quyến tới sương mờ
Đắm say hồn trận xoay con chữ
Mật óng tuần trăng thỏa ước chờ.

Nguyễn Văn Thái
13 – 6 - 2012



Sầu thơ


Đau đầu mấy bận ,lại sầu thơ
Lướt nét lòng say,mắt rối mờ
Bạn hữu thi đàn đang nhộn nhịp
Sao mình co bút lại ngồi chờ

Khắc Hiền
13.6.2012

manhky
13-06-2012, 02:05 PM
[C
OLOR="red"]
Thuyền trăng


Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012
B
Biển - sóng


Trời đẹp hôm nay tỏa sắc ngời
Diễm kiều làm dáng ánh sao rơi
Nét duyên mây lụa hoài in dấu
Vẻ ngọc trăng ngà mãi chẳng vơi
Biển quyện hương thiêng vờn khói ảo
Gió đùa sóng cả dạo ngàn khơi
Tâm đầu hảo hiệp và chung ý
Quấn quít bên nhau mãi chẳng rời.

BMT, 13-6-2012


THUYỀN VÀ BIỂN


Bóng nguyệt lung linh tỏa sáng ngời
Trăng vàng từng giọt cứ rơi rơi
Hè sang đom đóm vờn lơ lửng
Hạ đến ve sầu thả chới vơi
Bờ mộng bâng khuâng về với bến
Thuyền mơ xúc động vượt trùng khơi
Mây trời bãng lãng tình man mác
Cánh nhạn vươn xa chẳng muốn rời .

Mạnh Kỷ[/COLOR]

manhky
13-06-2012, 03:44 PM
BỤI PHẤN


Ngó hoài bụi phấn cứ bay bay
Nhè nhẹ rơi rơi trắng áo thầy
Vương vấn một thời trên bục giảng
Niềm vui năm tháng dạ mê say .

Mạnh Kỷ
13/06/2012


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRMeF4f50Sc58dxoY9kmLKQqnX2AOWa _ZoSAePj-qcnShZBhxlQQ

manhky
13-06-2012, 09:35 PM
NIỀM NHUNG NHỚ



Vẫn biết chiều buông hồn nắng nhạt
Mà sao man mác nỗi khôn lường
Tình đà gửi gió qua muôn nẻo
Ý đã nhờ mây vượt dặm trường
Biết mấy mùa hoa lòng vẫn thắm
Và bao tiết lộc dạ còn vương
Thuyền ơi hãy chở niềm nhung nhớ
Cặp bến giúp ta đẹp mộng hường .

Mạnh Kỷ
13/06/2012



http://www.humorearth.com/galleries/1252420829/15.jpg

Khắc Hiền
14-06-2012, 06:59 AM
NIỀM NHUNG NHỚ


Vẫn biết chiều buông hồn nắng nhạt
Mà sao man mác nỗi khôn lường
Tình đà gửi gió qua muôn nẻo
Ý đã nhờ mây vượt dặm trường
Biết mấy mùa hoa lòng vẫn thắm
Và bao tiết lộc dạ còn vương
Thuyền ơi hãy chở niềm nhung nhớ
Cặp bến giúp ta đẹp mộng hường .

Mạnh Kỷ
13/06/2012



http://www.humorearth.com/galleries/1252420829/15.jpg


Kỷ Niệm


Khoảnh khắc hoàng hôn ,buồn tím nhạt
Để ngày khép lai.biết đâu lường
Mây bay trải khắp , trời phương bắc
Gió cuốn giăng dài , đất việt trường
Biết mấy mùa trăng thuyền đợi bến
Bao đêm nguyệt lặn nắng còn vương
Người đi lưu luyến niềm thương nhớ
Kỷ niệm còn đây một nụ hường

Khắc Hiền
14.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2012, 07:52 AM
BỤI PHẤN


Ngó hoài bụi phấn cứ bay bay
Nhè nhẹ rơi rơi trắng áo thầy
Vương vấn một thời trên bục giảng
Niềm vui năm tháng dạ mê say .

Mạnh Kỷ
13/06/2012

Vẫn say

Nắng hạ chim chuyền tung cánh bay
Con thuyền nặng chữ chắc tay thày
Một năm đứng lớp buồn vui đủ
Vất vả chống chèo dạ vẫn say

Thanh Thanh khiết

Bảo Minh Trang
14-06-2012, 10:28 AM
Kỷ Niệm


Khoảnh khắc hoàng hôn ,buồn tím nhạt
Để ngày khép lai.biết đâu lường
Mây bay trải khắp , trời phương bắc
Gió cuốn giăng dài , đất việt trường
Biết mấy mùa trăng thuyền đợi bến
Bao đêm nguyệt lặn nắng còn vương
Người đi lưu luyến niềm thương nhớ
Kỷ niệm còn đây một nụ hường

Khắc Hiền
14.6.2012

http://seablogs.zenfs.com/u/vj53m2qWFQGQONKpdTdlhOV1x5g-/photo/ap_20090720014146795.jpg

Hoa Hồng nhạt

Rực rỡ hồng tươi pha vẻ nhạt
Nét duyên quyến rũ thật không lường
Lung linh diễm lệ ngời danh tự
Lấp lánh kiêu sa đẹp thảo trường
Trong trắng bao người lòng mộng cảm
Hồn nhiên lắm kẻ dạ hoài vương
Dịu dàng trao tặng cho nhân loại
Nét thắm cao sang đến lạ thường.

BMT, 14-6-2012

manhky
14-06-2012, 04:12 PM
GIỌT NẮNG



Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2012, 04:35 PM
Nguyên văn bởi manhky
GIỌT NẮNG


Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012



Niềm mơ

Đêm qua nguyệt sáng đến vô bờ
Bạn gửi cho mình một áng thơ
Luật niêm giữ phép cùng tứ đẹp
Đọc hoài …xao xuyến …dệt niềm mơ

Thanh Thanh Khiết
14.6.2012

Bảo Minh Trang
14-06-2012, 05:56 PM
Nguyên văn bởi manhky
GIỌT NẮNG


Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012



Niềm mơ

Đêm qua nguyệt sáng đến vô bờ
Bạn gửi cho mình một áng thơ
Luật niêm giữ phép cùng tứ đẹp
Đọc hoài …xao xuyến …dệt niềm mơ

Thanh Thanh Khiết
14.6.2012



http://socola.vn/photos/Image/2009/Giaitri/Thang2/27/2704.jpg


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT, 14-6-2012

Khắc Hiền
14-06-2012, 07:22 PM
http://socola.vn/photos/Image/2009/Giaitri/Thang2/27/2704.jpg


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT, 14-6-2012


Gió thổi


Mênh mông biển rộng sóng xô bờ
Nước biếc non xanh lộng áng thơ
Đảo nổi ,đảo chìm , hòa sắc thắm
Xạc xào gió thổi dạ hoài mơ

Khắc Hiền
14.6.2012

Khắc Hiền
15-06-2012, 10:08 AM
Còn Vương


Thất ngôn,bát cú mãi còn vương
Nắng trãi vườn thơ nở cánh hường
Sáng đọc mấy vần ,lòng tưởng nhớ
Chiều xem đôi tứ,dạ thầm thương
Lời trao tha thiết pha màu tuyết
Ý ngõ dịu dàng lẫn giọt sương
Cách trở muôn trùng khao khát đợi
Đường thi tỏa sáng ánh vầng dương

Khắc Hiền
15.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 12:05 PM
Thuyền trăng

Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012


4 - Ân hận

Từ lâu sự nghiệp hết tươi ngời
Nhu nhược làm mình đã đánh rơi…
Nghèo chẳng bỏ qua lời nặng nhẹ
Khó không chịu được tiếng đầy vơi
Bến mơ dạ xót luôn còn gợi
Nẻo mộng đau lòng mãi vẫn khơi
Bản lĩnh nếu vun từ lúc nhỏ
Có đâu ân hận níu không rời

Thanh Thanh Khiết
15.6.2012

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 12:15 PM
Còn Vương


Thất ngôn,bát cú mãi còn vương
Nắng trãi vườn thơ nở cánh hường
Sáng đọc mấy vần ,lòng tưởng nhớ
Chiều xem đôi tứ,dạ thầm thương
Lời trao tha thiết pha màu tuyết
Ý ngõ dịu dàng lẫn giọt sương
Cách trở muôn trùng khao khát đợi
Đường thi tỏa sáng ánh vầng dương

Khắc Hiền
15.6.2012


Vườn thi

Xướng họa giao lưu mãi vấn vương
Vườn xuân nở rộ sắc hoa hường
Ngọt ngào câu chữ gieo niềm nhớ
Tươi sáng tứ vần gởi ý thương
Phảng phất ảo mơ hoa lộng tuyết
Nồng nàn thực tại khói pha sương
Ươm tơ dệt gấm xây lầu mộng
Để tặng cho đời những ánh dương.

BMT, 15-6-2012

manhky
15-06-2012, 01:13 PM
Còn Vương


Thất ngôn,bát cú mãi còn vương
Nắng trãi vườn thơ nở cánh hường
Sáng đọc mấy vần ,lòng tưởng nhớ
Chiều xem đôi tứ,dạ thầm thương
Lời trao tha thiết pha màu tuyết
Ý ngõ dịu dàng lẫn giọt sương
Cách trở muôn trùng khao khát đợi
Đường thi tỏa sáng ánh vầng dương

Khắc Hiền
15.6.2012


SAY THƠ



Say thơ Đường luật mãi tơ vương
Ngan ngat hương đưa thắm nụ hường
Ngẫm nghĩ gieo vần tràn nỗi nhớ
Trầm tư thả tứ ngập niềm thương
Bao ngày ngóng đợi cùng mây gió
Mấy độ trông chờ với tuyết sương
Buông mái thuyền đi về bến hẹn
Niềm vui man mác vượt trùng dương .

Mạnh Kỷ
15/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 05:45 PM
Bên Biển

Biển biếc xôn xao sóng vỗ bờ
Chân trời tím ngắt những niềm mơ
Nghiêng nghiêng bóng đổ dài trên cát
Mỗi bước em đi dậy ý thơ...

14.6.12 – TTT


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT, 14-6-2012

Gió thổi

Mênh mông biển rộng sóng xô bờ
Nước biếc non xanh lộng áng thơ
Đảo nổi ,đảo chìm , hòa sắc thắm
Xạc xào gió thổi dạ hoài mơ

Khắc Hiền
14.6.2012

Bởi thương

Bởi thương ngọn sóng mộng ru bờ
Muối mặn tình nồng dệt tứ thơ
Nỗi nhớ ngập trời loang biển rộng
Thuyền về bến cũ thoả cơn mơ

Thanh Thanh Khiết
15.6.2012

[B][COLOR=

Trần Vi Thông
16-06-2012, 10:53 AM
Thuyền trăng – thơ Khắc Hiền mời thi hữu hoạ

Thuyền trăng

Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012

6 -VỌNG NGUYỆT

Lãng đãng tầng không chiếu ánh ngời
Trăng vàng chuếnh choáng tưởng đang rơi
Vần thơ thảo ý tình chưa cạn
Nét bút gieo từ nghĩa đã vơi
Lặng lẽ thuyền về mơ đậu bến
Âm thầm sóng vỗ mộng ra khơi
Lầu mây đợi gió trôi hờ hững
Lữ khách đường xa bước mỏi rời

Vi Thông

manhky
16-06-2012, 12:35 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/06/13/minhtanho/photos/304005/492584c2_8981544.jpg
GẶP GỠ TRI ÂM


Gặp gỡ tri âm thỏa nỗi lòng
Vừng hồng tỏa sáng đẹp mênh mông
Ngàn hoa đua nở hương ngan ngát
Tô thắm muôn màu rạng núi sông .

Mạnh Kỷ
16/o6/2012

Khắc Hiền
16-06-2012, 01:53 PM
Bởi thương


Bởi thương ngọn sóng mộng ru bờ
Muối mặn tình nồng dệt tứ thơ
Nỗi nhớ ngập trời loang biển rộng
Thuyền về bến cũ thoả cơn mơ

Thanh Thanh Khiết
15.6.2012



Muốn Sang


Muốn sang chốn ấy lại xa bờ
Xin gửi vài vần nhuộm sắc thơ
Biển nhớ bâng khuâng con sóng vỗ
Thuyền về cập bến thỏa niềm mơ

Khắc Hiền
16.6.2012

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 04:48 PM
http://www.chinafowang.com/bbs/attachments/month_1110/11100319194aae52fde8b779b2.gif


Vẻ đẹp diệu kỳ

Sen lồng bóng nguyệt tuyết pha gương
Tươi tắn diệu kỳ đón ánh dương
Vời vợi hồn thơ đi bốn hướng
Thiết tha ý nhạc dậy muôn phương
Đất trời lắng đọng trong âm hưởng
Non nước ngạt ngào giữa sắc hương
Ong bướm xôn xao tung cánh lượn
Nét duyên đằm thắm đẹp quê hương.

BMT, 16-6-2012

Khắc Hiền
16-06-2012, 05:39 PM
Sầu Mong


Thuyền nan một chiếc dạo bờ sông
Cô gái bâng khuâng chạnh nhớ chồng
Quạnh quẽ thân em mùa nắng hạ
Cô đơn bóng nhạn tiết mưa đông
Mái chèo lướt nhẹ qua sông bạc
Tay đẩy đưa nhanh đến bến hồng
Mỗi bận trăng lên buồn thấu dạ
Người đi để lại những sầu mong

Khắc Hiền
16.6.2012

Khắc Hiền
16-06-2012, 07:44 PM
http://www.chinafowang.com/bbs/attachments/month_1110/11100319194aae52fde8b779b2.gif


Vẻ đẹp diệu kỳ

Sen lồng bóng nguyệt tuyết pha gương
Tươi tắn diệu kỳ đón ánh dương
Vời vợi hồn thơ đi bốn hướng
Thiết tha ý nhạc dậy muôn phương
Đất trời lắng đọng trong âm hưởng
Non nước ngạt ngào giữa sắc hương
Ong bướm xôn xao tung cánh lượn
Nét duyên nở rộ đóa hoa hường

BMT, 16-6-2012





Thắm Sắc Hương


Bóng Nguyệt sen lồng tỏa ánh gương
Hoa tươi cánh mở đón vầng dương
Câu thơ phổ nhạc đi muôn hướng
Điệu hát cung đàn trãi tứ phương
Tiếng mẹ ngàn đời giàu âm hưởng
Lời cha vạn thuở đẹp quê hương
Xôn xao hạ đến ve sầu gọi
Bát ngát đồng xanh thắm nụ hường

Khắc Hiền
16.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-06-2012, 10:49 AM
TÌNH THƠ

Tình chẳng biên cương, chẳng bến bờ
Ai ngăn cản được một tình thơ?
Tình theo làn sóng đi muôn ngả
Tình lại đem về vạn ước mơ.

BXP 16-6-2012

Muốn Sang

Muốn sang chốn ấy lại xa bờ
Xin gửi vài vần nhuộm sắc thơ
Biển nhớ bâng khuâng con sóng vỗ
Thuyền về cập bến thỏa niềm mơ

Khắc Hiền
16.6.2012


Hồn mơ

Dòng vui gió lộng song yêu bờ
Ru vỗ mien trường đẹp tựa thơ
Ánh nguyệt lung linh như trải mộng
Thi nhân xao xuyến gợi hồn mơ

Thanh Thanh Khiết
16.6.2012

Khắc Hiền
17-06-2012, 03:22 PM
Hồn mơ


Dòng vui gió lộng song yêu bờ
Ru vỗ mien trường đẹp tựa thơ
Ánh nguyệt lung linh như trải mộng
Thi nhân xao xuyến gợi hồn mơ

Thanh Thanh Khiết
16.6.2012


Giấc Mơ


Thác đỗ dòng tuôn sóng vỗ bờ
Mênh mông gió cuốn dậy hồn thơ
Lung linh ánh nguyệt ngời non nước
Tứ tuyệt ba vần gửi giấc mơ

Khắc Hiền
17.6.2012

Khắc Hiền
17-06-2012, 04:00 PM
QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT


Sông Lam vẫn chảy suốt đêm thâu
Lặng đọng phù sa xanh mượt màu
Ngàn Hống* mây bay tràn núi bạc
La Giang** sóng cuốn lướt sông sâu
Nghệ an - Hà Tĩnh chung dòng Mẹ
Bến thủy- Nghi Xuân*** nối nhịp cầu
Lịch sử ngàn đời ghi chiến tích
Quê hương Xô viết chẳng dừng đâu

Hồng Lĩnh


* Núi Hồng Lĩnh** Sông Lam(Sông La)
*** Bến thủy Bên kia sông lam thuộc Nghệ an Nghi Xuân Bên này cầu thuộc Hà tĩnh


Cờ Hồng Xô Viết


Sông Lam nước chảy suốt canh thâu
Bồi đắp phù sa lúa mượt màu
Ngàn Hống thông reo vờn thác bạc
La giang sóng vỗ lướt dòng sâu
Mây bay Hồng Lĩnh ngân câu hát
Gió lượn Tam Soa rộn nhịp cầu
Bến Thủy-Nghi Xuân ngời nghĩa khí
Cờ hồng Xô Viết chẳng phai đâu

Khắc Hiền
17.6.2012

manhky
17-06-2012, 08:30 PM
http://1.bp.blogspot.com/_Bj9YYXGKv2k/Sq741ss6BsI/AAAAAAAAACI/5iF3S-AFLbY/s320/thuyen+va+trang.gif
BẾN ĐỢI



Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gío gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2012, 12:01 AM
BẾN ĐỢI



Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gió gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012

Đồng quê

Từ xóm bờ sông tận cuối làng
Rộn ràng sáo vọng tiếng xa vang
Thành đô phú quý lòng đâu mộng
Phố thị vinh hoa dạ chẳng màng
Gió thả niềm vui không hạn chế
Mây lùa lộc biếc mãi xênh xang
Thanh bình hương lúa thơm ngào ngạt
Ríu rít chim ca dưới nắng vàng

Thanh Thanh Khiết
17.6.2012

Khắc Hiền
18-06-2012, 08:56 AM
BẾN ĐỢI




Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gió gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012


Đồng quê


Từ xóm bờ sông tận cuối làng
Rộn ràng sáo vọng tiếng xa vang
Thành đô phú quý lòng đâu mộng
Phố thị vinh hoa dạ chẳng màng
Gió thả niềm vui không hạn chế
Mây lùa lộc biếc mãi xênh xang
Thanh bình hương lúa thơm ngào ngạt
Ríu rít chim ca dưới nắng vàng

Thanh Thanh Khiết
17.6.2012


Vẻ Đẹp miền quê


Vẻ đẹp miền quê rạng xóm làng
Bình minh chim hót lại ngân vang
Mênh mông biển lúa cây xanh mượt
Bát ngát nương dâu lá mỡ màng
kẽo kẹt võng đưa êm giấc ngủ
Xạc xòa gió thổi động mành xang
Hạ về sen nở hương lan tỏa
Tô thắm nơi đây bức họa vàng

Khắc Hiền
18.6.2012

Bảo Minh Trang
18-06-2012, 12:06 PM
BẾN ĐỢI




Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gió gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012


Đồng quê


Từ xóm bờ sông tận cuối làng
Rộn ràng sáo vọng tiếng xa vang
Thành đô phú quý lòng đâu mộng
Phố thị vinh hoa dạ chẳng màng
Gió thả niềm vui không hạn chế
Mây lùa lộc biếc mãi xênh xang
Thanh bình hương lúa thơm ngào ngạt
Ríu rít chim ca dưới nắng vàng

Thanh Thanh Khiết
17.6.2012


Vẻ Đẹp miền quê


Vẻ đẹp miền quê rạng xóm làng
Bình minh chim hót lại ngân vang
Mênh mông biển lúa cây xanh mượt
Bát ngát nương dâu lá mỡ màng
kẽo kẹt võng đưa êm giấc ngủ
Xạc xòa gió thổi động mành xang
Hạ về sen nở hương lan tỏa
Tô thắm nơi đây bức họa vàng

Khắc Hiền
18.6.2012



Bức tranh thủy mặc

Ánh sáng bình minh nhuộm khắp làng
Người đi đầy ngõ bước vang vang
Mây trời tươi thắm màu duyên dáng
Đồng lúa mướt xanh vẻ mịn màng
Nắng bạc lung linh màn diễm ảo
Chim trời ríu rít khúc xênh xang
Bức tranh thủy mặc đầy thơ mộng
Tô điểm quê hương nét họa vàng.

BMT18-6-2012

Sao Hôm
18-06-2012, 12:48 PM
Sầu Mong



Thuyền nan một chiếc dạo bờ sông
Cô gái bâng khuâng chạnh nhớ chồng
Quạnh quẽ thân em mùa nắng hạ
Cô đơn bóng nhạn tiết mưa đông
Mái chèo lướt nhẹ qua sông bạc
Tay đẩy đưa nhanh đến bến hồng
Mỗi bận trăng lên buồn thấu dạ
Người đi để lại những sầu mong

Khắc Hiền
16.6.2012


5 - Thuyền đơn

Lênh đênh thuyền, chủ lượn trên sông
Xoải mái chèo đơn, chẳng có chồng
Dãi nắng phơi lưng trong nóng hạ
Dầm mưa trần gối lúc hàn đông
Câu tình ước hẹn làn mây bạc
Chữ ái thề bồi giấc mộng hồng
Năm tháng hững hờ côi cút bóng
Phương nao vời vợi nỗi chờ mong?

Sao Hôm

manhky
18-06-2012, 01:39 PM
NHỊP CẦU THI PHÚ




Chỉ nghe dọng nói đã quen thân
Xướng họa cùng nhau chẳng tính lần
Nhấp nhánh hương đời rơi đáy dạ
Lung linh nhụy thắm đọng vườn xuân
Yêu trăng lưu luyến - lời thơ vọng
Mến nguyệt bồi hồi - tiếng hát ngân
Bến hẹn thuyền mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu thi phú bóng thêm gần .

Mạnh Kỷ
18/06/2012

Khắc Hiền
18-06-2012, 03:59 PM
NHỊP CẦU THI PHÚ




Chỉ nghe dọng nói vẫn quen thân
Xướng họa cùng nhau chẳng tính lần
Nhấp nhánh hương đời rơi đáy dạ
Lung linh nhụy thắm đọng vườn xuân
Yêu trăng lưu luyến - lời thơ vọng
Mến nguyệt bồi hồi - tiếng hát ngân
Bến hẹn thuyền mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu thi phú bóng thêm gần .

Mạnh Kỷ
18/06/2012


Vẫn mến thân

Chưa gặp mặt nhau vẫn mến thân
Đường thi xướng họa đã bao lần
Lời thơ bạn gửi tươi màu nắng
Bài phú người trao thắm sắc xuân
Lưu luyến đêm trăng câu hát vọng
Bồi hồi tháng hạ tiếng ve ngân
Thuyền ơi ! bến đợi ngày tao ngộ
Hẹn đến nguyên tiêu sắp tới gần

Khắc Hiền
18.6.2012

Khắc Hiền
18-06-2012, 06:04 PM
MÀU TÍM BẰNG LĂNG


Bằng lăng tím nhuộm dọc ven đường
Nắng trải hoa vàng bóng nhẹ vương
Rộn rã bướm đùa trên tán lá
Dập dờn ong giỡn cạnh hàng dương
Mây vờn bảng lảng trông huyền ảo
Gío lướt mơn man ngó lạ thường
Cảnh vật muôn maù khơi nỗi nhớ
Sắc hoa chung thủy ngọt niềm thương .

Mạnh Kỷ
17/06/2012


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20081108/saochoimayman/origin/12261291879141_yume_photo.jpg



Màu hoa chung thủy


Bằng Lăng nở rộ ở bên đường
Sương đọng long lanh hoa nắng vương
Tán lá dập dờn trong gió sớm
Hàng cây thấp thoáng buổi tà dương
Trường xưa ngày ấy còn lưu luyến
Lớp cũ giờ đây đã khác thường
Cảnh vật còn khơi bao nỗi nhớ
Màu hoa chung thủy dạ hoài thương

Khắc Hiền
18.6.2012

Bảo Minh Trang
18-06-2012, 07:27 PM
NHỊP CẦU THI PHÚ

Chỉ nghe dọng nói đã quen thân
Xướng họa cùng nhau chẳng tính lần
Nhấp nhánh hương đời rơi đáy dạ
Lung linh nhụy thắm đọng vườn xuân
Yêu trăng lưu luyến - lời thơ vọng
Mến nguyệt bồi hồi - tiếng hát ngân
Bến hẹn thuyền mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu thi phú bóng thời gian .

Mạnh Kỷ
18/06/2012


Vẫn mến thân

Chưa gặp mặt nhau vẫn mến thân
Đường thi xướng họa đã bao lần
Lời thơ bạn gửi tươi màu nắng
Bài phú người trao thắm sắc xuân
Lưu luyến đêm trăng câu hát vọng
Bồi hồi tháng hạ tiếng ve ngân
Thuyền ơi ! bến đợi ngày tao ngộ
Hẹn đến nguyên tiêu sắp đến gần

Khắc Hiền
18.6.2012


Vườn thơ

Xướng họa giao tình kết bạn thân
Trang thơ lưu niệm đẹp lên lần
Vầng trăng kiều diễm tươi mùa hạ
Ánh nắng dịu dàng sáng sắc xuân
Say dạ lời văn êm dịu ngọt
Ru hồn điệu nhạc nhẹ vang ngân
Góp tay làm đẹp vườn Thi Hữu
Ngày ấy nay mai sẽ rất gần.
BMT, 18-6-2012

Khắc Hiền
19-06-2012, 07:57 AM
http://i403.photobucket.com/albums/pp113/x5462/Film/02430033copy.jpg
CÂY BÀNG


Họa bài : Màu tím bằng lăng


Bàng đứng xòe ô khắp dọc đường
Nơi nơi phố xá mãi còn vương
Cành nâu xòe ngón ôm vầng nguyệt
Lá thẩm đan chen hứng ánh dương
Trẻ nhỏ chạy quanh đùa rối rit
Người già ngồi mát chuyện bình thường
Cảnh quan trời nước nhìn xanh thẳm
Lấp lánh sắc màu những giọt thương .

Mạnh Kỷ
18/06/2012


Bàng đỏ


Tán xòe chắn nắng khắp trên đường
Bàng đỏ thu rơi khói bụi vương
Trải dọc đầu làng nơi hóng mát
Vắt ngang công sỡ đón tà dương
Quả chen trong lá phòng sương tuyết
Cành tỏa thân cây bỡi lẽ thường
Phố thị thôn quê trồng đẹp cảnh
Hạ về nóng dịu cũng thân thương

Khắc Hiền
19.6.2012

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 12:21 PM
http://www.ttdlvn.com/wp-content/uploads/2012/05/Duong-len-Yen-Tu.jpg

Danh Thắng Yên Tử

(Đường luật trường thiên)

Cảnh vật khác phàm xa cõi tục
U huyền thanh thoát quyện hương thiêng
Quảng Ninh cổ tự tươi trời Việt
Đông Bắc danh lam đẹp cõi thiền
Trùng điệp nước non màu cổ kính
Bao la sông biển sắc thiên nhiên
Cảnh quang trầm mặc vùng linh địa
Dáng dấp uy nghi chốn thánh tiên
Mai, trúc diễm kiều xanh vẻ thắm
Tùng, thông hùng vĩ mướt màu duyên
Núi rừng để tiếng hoài muôn kiếp
Chùa tháp lưu tên mãi vạn niên
Yên tử ba dòng hòa quyện nhập
Trúc Lâm một phái đặc thù riêng
Người Nam nhớ mãi công khai ngộ
Cung kính bảo tồn gốc cội nguyên.

BMT, 19-6-2012

manhky
19-06-2012, 02:06 PM
http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1305
ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ



Đường về xứ Nghệ rộng thênh thang
Non nước nơi nơi đẹp dịu dàng
Biển lắm tôm , cua , sò ,cá ,mực ...
Rừng nhiều muông thú , gỗ , mây, dang ...
Bạn lên mạn ngược không ngần ngại
Em xuống miền xuôi chẳng vội vàng
Nhân kiệt xưa nay ngời sáng mãi
Quê hương muôn thuở vẫn đàng hoàng .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

Khắc Hiền
19-06-2012, 03:21 PM
http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1305
ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ


Đường về xứ Nghệ rộng thênh thang
Non nước nơi nơi đẹp dịu dàng
Biển lắm tôm , cua , sò ,cá ,mực ...
Rừng nhiều muông thú , gỗ , mây, dang ...
Bạn lên mạn ngược không ngần ngại
Em xuống miền xuôi chẳng vội vàng
Nhân kiệt xưa nay ngời sáng mãi
Quê hương muôn thuở vẫn đàng hoàng .

Mạnh Kỷ
19/06/2012


Lên miền ngược


Vào nhà mạn ngược được leo thang
Đi lại nơi đây đã dễ dàng
Đường đến rừng xưa bao gỗ quý
Lối về bản mới lắm tre giang
Bạn lên Mường Xén đừng e ngại
Người xuống Con Cuông quý tựa vàng
Cuộc sống ngày nay đà đổi mới
Người dân no ấm đẹp huy hoàng

Khắc Hiền
19.6.2012

manhky
19-06-2012, 04:18 PM
http://www.halongtravelguide.com/images/tintuc/yentu2009/13.jpg

CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ




Dốc đá chênh vênh tận cổng trời
Chùa đồng Yên Tử bóng chơi vơi
Cảnh thiền đông nghịt người lên xuống
Thắp nén nhang lòng tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

Khắc Hiền
19-06-2012, 04:44 PM
http://www.halongtravelguide.com/images/tintuc/yentu2009/13.jpg

CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ




Dốc đá chênh vênh tận cổng trời
Chùa đồng Yên Tử bóng chơi vơi
Cảnh thiền đông nghịt người lên xuống
Thắp nén nhang lòng tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
19/06/2012


Thắp nén tâm nhang


Dốc đá cheo leo nối đất trời
Chùa Đồng Yên Tử khách đầy vơi
Thiền môn rộng mỡ người qua lại
Thắp nén tâm nhang tẩy nghiệp đời

Khắc Hiền
19.6.2012

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 06:32 PM
http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1305
ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ


Đường về xứ Nghệ rộng thênh thang
Non nước nơi nơi đẹp dịu dàng
Biển lắm tôm , cua , sò ,cá ,mực ...
Rừng nhiều muông thú , gỗ , mây, dang ...
Bạn lên mạn ngược không ngần ngại
Em xuống miền xuôi chẳng vội vàng
Nhân kiệt xưa nay ngời sáng mãi
Quê hương muôn thuở vẫn đàng hoàng .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

Lên miền ngược


Vào nhà mạn ngược được leo thang
Đi lại nơi đây đã dễ dàng
Đường đến rừng xưa bao gỗ quý
Lối về bản mới lắm tre giang
Bạn lên Mường Xén đừng e ngại
Người xuống Con Cuông quý tựa vàng
Cuộc sống ngày nay đà đổi mới
Người dân no ấm đẹp huy hoàng

Khắc Hiền
19.6.2012




http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/01/110701kpruong4.jpg




Ruộng bậc thang

Vẻ đẹp diệu kỳ ruộng bậc thang
Núi đồi từng, cấp xếp dềnh dàng
Hiền hòa uốn lượn đưa tay đón
Mềm mại quanh co rộng cánh dang
Nổi bật rừng cây xanh thẩm biếc
Rạng ngời đồng lúa óng tươi vàng
Bồng lai tiên cảnh nơi trần thế
Cuộc sống người dân tựa ngọc hoàng.

BMT, 19-6-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-06-2012, 12:09 AM
4- Bàng đỏ

Tán xòe chắn nắng khắp trên đường
Bàng đỏ thu rơi khói bụi vương
Trải dọc đầu làng nơi hóng mát
Vắt ngang công sỡ đón tà dương
Quả chen trong lá phòng gió tuyết
Cành tỏa thân cây bỡi lẽ thường
Phố thị thôn quê trồng đẹp cảnh
Hạ về nóng dịu cũng thân thương

Khắc Hiền
19.6.2012

5
TÌNH RIÊNG

Lung linh nắng trải lụa con đường
Dạ thẳm sương khuya gối vấn vương
Duyên bạc phách tình phai sắc tím
Thuyền quyên quân tử ngộ tà dương
Âu là gượng ép đơn sai nghĩa
Thế mới thuận duyên khúc nghê thường
Chiều quê hồn mộng hương đồng nội
Phảng phất tình trăng dạ yêu thương

19 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

6 - Con đường sáng Hạ

Bằng lăng xen phượng điểm trang đường
Sắc tím pha hồng ánh mắt vương
Chim chóc ríu ran chào nắng sớm
Bướm ong rộn rã đón vầng dương
Mây sà gửi sắc nên kì ảo
Gió cuốn đưa hương hóa dị thường
Rạng rỡ thênh thang đường mở lối
Bước chân nhẹ nhõm, nụ cười thương !

Sao Hôm

7 - Sắc tím bằng lăng

Tím cả không gian đổ rợp đường
Chập chờn lá ngả bóng rơi vương
Lả lơi duyên mộng chờ tia nắng
Buông thả hồn hoa đón ánh dương
Gió chở giông về không thấy ngại
Mây đưa bão đến vẫn coi thường
Bốn mùa giữ vẹn tình chung thuỷ
Vẻ đẹp dâng đời - ôi mến thương !

Bùi Thanh Khiết
20 .6.2012

Bảo Minh Trang
20-06-2012, 07:12 AM
http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif



Đêm huyền ảo

Cảnh đẹp, không gian tỏa sắc ngời
Bóng ngà thanh tú phủ muôn nơi
Nồng nàn tươi thắm màu cao quý
Xinh xắn kiêu sa nét tuyệt vời.
Mặt nước long lanh vầng nguyệt thẹn
Bầu trời lấp lánh bóng sao rơi
Hoa xinh, trăng mộng đêm huyền ảo
Cảnh đẹp, không gian tỏa sắc ngời…

BMT,20-6-2012

Khắc Hiền
20-06-2012, 12:25 PM
Con đường sáng Hạ


Bằng lăng xen phượng điểm trang đường
Sắc tím pha hồng ánh mắt vương
Chim chóc ríu ran chào nắng sớm
Bướm ong rộn rã đón vầng dương
Mây sà gửi sắc nên kì ảo
Gió cuốn đưa hương hóa dị thường
Rạng rỡ thênh thang đường mở lối
Bước chân nhẹ nhõm, nụ cười thương !

Sao Hôm



Đợi em




Đợi em tận mãi cuối con đường
Sắc tím bằng lăng nỗi vấn vương
Vang vọng sáo diều trong gió sớm
Ríu ran chim hót buổi tà dương
Xa nhau buổi ấy chờ mong mãi
Gặp gỡ hôm nay chẳng lẽ thường
Cùng bạn làng thơ vui xướng họa
Dâng đời khúc hát tiếng yêu thương

Khắc Hiền
20.6.2012

manhky
20-06-2012, 01:19 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZiXwWzu6POCskEnFtyniJOy6gvIio3 Xhh4mWtWBdsv4nMdLCafofkNkRC
VƯƠNG NỖI NHỚ



Đàn cò chở nắng buổi non tà
Nghiêng ngả chao mình sải cánh xa
Phố Đỏ thông reo hòa điệu hát
Lam Giang sóng vỗ vọng lời ca
Hoàng hôn thương nhớ ôm vầng nguyệt
Ráng đỏ hồn thơ quyện ánh ngà
Thấp thoáng mây vờn vương nỗi nhớ
Lặng nhìn non nước đẹp bao la .

Mạnh Kỷ
20/06/2012

Khắc Hiền
20-06-2012, 01:30 PM
http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif



Đêm huyền ảo

Cảnh đẹp, không gian tỏa sắc ngời
Bóng ngà thanh tú phủ muôn nơi
Nồng nàn tươi thắm màu cao quý
Xinh xắn kiêu sa nét tuyệt vời.
Mặt nước long lanh vầng nguyệt thẹn
Bầu trời lấp lánh bóng sao rơi
Hoa xinh, trăng mộng đêm huyền ảo
Cảnh đẹp, không gian tỏa sắc ngời…

BMT,20-6-2012



Cảnh đẹp đêm nay


Trời trong cảnh đẹp ánh trăng ngời
Đêm hạ hương sen tỏa khắp nơi
Bóng nguyệt sương lồng trông tuyệt mỹ
Hình mây gió cuộn thấy xa vời
Lung linh mặt nước thuyền chao lượn
Huyền ảo không gian cánh sao rơi
Trai gái bên nhau xây mộng ước
Trời trong cảnh đẹp ánh trăng ngời

Khắc Hiền
20.6.2012

Bảo Minh Trang
20-06-2012, 06:41 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZiXwWzu6POCskEnFtyniJOy6gvIio3 Xhh4mWtWBdsv4nMdLCafofkNkRC
VƯƠNG Nỗi NHỚ



Đàn cò chở nắng buổi non tà
Nghiêng ngả chao mình sải cánh xa
Phố Đỏ thông reo hòa điệu hát
Lam Giang sóng vỗ vọng lời ca
Hoàng hôn thương nhớ ôm vầng nguyệt
Ráng đỏ hồn thơ quyện ánh ngà
Thấp thoáng mây vờn vương nỗi nhớ
Lặng nhìn non nước đẹp bao la .

Mạnh Kỷ
20/06/2012



http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/19/110719kpsinhquyen6.jpg



Khu sinh thái Đồng Nai

Hoàng hôn nhạt nắng buổi chiều tà
Các chú bướm vàng chẳng dạo xa
Vĩnh Cửu tự hào vang khúc hát
Cát Tiên kiêu hãnh trổi bài ca
Môi trường Bàu Sấu tươi hình ngọc
Sinh thái Trị An lộng dáng ngà
Lưu luyến tâm hồn người ngoạn cảnh
Giữa trời bát ngát đến bao la.

BMT, 20-6-2012

Bạch Hồng Ngọc
20-06-2012, 08:04 PM
Con đường sáng Hạ



Bằng lăng xen phượng điểm trang đường
Sắc tím pha hồng ánh mắt vương
Chim chóc ríu ran chào nắng sớm
Bướm ong rộn rã đón vầng dương
Mây sà gửi sắc nên kì ảo
Gió cuốn đưa hương hóa dị thường
Rạng rỡ thênh thang đường mở lối
Bước chân nhẹ nhõm, nụ cười thương !

Sao Hôm




Đợi em





Đợi em tận mãi cuối con đường
Sắc tím bằng lăng nỗi vấn vương
Vang vọng sáo diều trong gió sớm
Ríu ran chim hót buổi tà dương
Xa nhau buổi ấy chờ mong mãi
Gặp gỡ hôm nay chẳng lẽ thường
Cùng bạn làng thơ vui xướng họa
Dâng đời khúc hát tiếng yêu thương

Khắc Hiền
20.6.2012


SẮC MÙA HẠ

Phượng tím, bằng lăng sáng cảnh đường
Hương quê ngào ngạt nhẹ hồn vương
Trăng trong gió mát trên phường phố
Bướm lả ong lơi dưới ánh dương
Gió đẩy rèm châu gieo đạo lý
Mây vờn yếm ngọc kết luân thường
Xuân đường rộng lối đời tươi mới
Sắc hạ nồng nàn gợi nhớ thương !

20/6/2012
BHN

manhky
20-06-2012, 10:46 PM
http://www.vinhcity.gov.vn/images/News/denthovuaquangtrung2.jpg
THÀNH VINH



Bạn về xứ Nghệ ghé Thành Vinh
Non nước nơi nơi nặng nghĩa tình
Dũng Quyết đất thiêng ngời sử đỏ
Hào quang lấp lánh ánh bình minh .

Mạnh Kỷ
20/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-06-2012, 11:00 PM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-06-2012, 11:57 PM
http://www.vinhcity.gov.vn/images/News/denthovuaquangtrung2.jpg
THÀNH VINH



Bạn về xứ Nghệ ghé Thành Vinh
Non nước nơi nơi nặng nghĩa tình
Dũng Quyết đất thiêng ngời sử đỏ
Hào quang lấp lánh ánh bình minh .

Mạnh Kỷ
20/06/2012


Thăm bạn

Mặt mừng tay bắt dưới trời minh
Ấm áp vì ta thấy nặng tình
Cảnh sắc như tranh đường xứ Nghệ
Ghé về thăm bạn một niềm vình

Thanh Thanh Khiết
21.6.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2012, 06:16 AM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết





https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.



KIỀN ĐỨC - 21/06/12

Khắc Hiền
21-06-2012, 06:46 AM
THÀNH VINH


Bạn về xứ Nghệ ghé Thành Vinh
Non nước nơi nơi nặng nghĩa tình
Dũng Quyết đất thiêng ngời sử đỏ
Hào quang lấp lánh ánh bình minh .

Mạnh Kỷ
20/06/2012

Thăm bạn

Mặt mừng tay bắt dưới trời minh
Ấm áp vì ta thấy nặng tình
Cảnh sắc như tranh đường xứ Nghệ
Ghé về thăm bạn một niềm vình

Thanh Thanh Khiết
21.6.20



Đón bạn


Đón bạn về thăm mảnh đất Vinh
Con người xứ Nghệ nặng ân tình
Quê hương một dạ lòng son sắt
Phố Đỏ thanh bình rạng ánh minh

Khắc Hiền
21.6.2012

Khắc Hiền
21-06-2012, 12:20 PM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết





Dòng thơ


Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền
21.6.2012

Bạch Hồng Ngọc
21-06-2012, 12:58 PM
Dòng thơ



Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền
21.6.2012

BUỒN MÙA HẠ

Hạ đến ven đường cháy bóng cây
Vàng hoe nối nhớ ứ tràn đầy
Bao năm biệt xứ tình chua đắng
Biết mấy ngàn xa nghĩa xót cay
Gió kép gan bầm thôi mộng tưởng
Mưa đơn ruột xoắn hết mơ say
Bình tan nước chảy đâu còn lạ
Tủi phận hờn duyên bởi hết may

21/6/2012

Khắc Hiền
21-06-2012, 02:05 PM
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/19/110719kpsinhquyen6.jpg



Khu sinh thái Đồng Nai

Hoàng hôn nhạt nắng buổi chiều tà
Các chú bướm vàng chẳng dạo xa
Vĩnh Cửu tự hào vang khúc hát
Cát Tiên kiêu hãnh trổi bài ca
Môi trường Bàu Sấu tươi hình ngọc
Sinh thái Trị An lộng dáng ngà
Lưu luyến tâm hồn người ngoạn cảnh
Giữa trời bát ngát đến bao la.

BMT, 20-6-2012





Bướm rừng Cát Tiên


Bướm đậu trên đường buổi xế tà
Vườn cây sinh thái chẳng đâu xa
Giang hai cánh mỏng êm như nhạc
Duỗi bốn chân mềm dịu khúc ca
Màu đỏ, màu xanh, tượi tựa ngọc
Sắc vàng, sắc trắng, đẹp như ngà
Cát Tiên cảnh đẹp chim muông quý
Hồ rộng Trị An ngợp mắt La

Khắc Hiền
21.6.2012

Bảo Minh Trang
21-06-2012, 06:55 PM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết

Dòng thơ

Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền
21.6.2012


https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg

SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.


KIỀN ĐỨC - 21/06/12

BUỒN MÙA HẠ

Hạ đến ven đường cháy bóng cây
Vàng hoe nối nhớ ứ tràn đầy
Bao năm biệt xứ tình chua đắng
Biết mấy ngàn xa nghĩa xót cay
Gió kép gan bầm thôi mộng tưởng
Mưa đơn ruột xoắn hết mơ say
Bình tan nước chảy đâu còn lạ
Tủi phận hờn duyên bởi hết may

Bạch Hồng Ngọc, 20/6/2012


http://www.denhibaobinh.com/file/Am_Nhac_23_files/RungThu04.jpg

Giọt lệ mùa thu

Nhuộm đỏ cả rừng lạnh sắc cây
Mùa thu lặng lẽ nhớ thương đầy
Lá vàng ngập lối môi nghe mặn
Mây bạc phủ trời mắt thoáng cay
Giấc mộng ngỡ ngàng trong mộng ảo
Niềm mơ khắc khoải giữa mơ say
Chức – Ngưu ly biệt ngàn năm hận
Giọt lệ trắng trời kết áo may.

BMT, 21-6- 2012

Sao Hôm
22-06-2012, 03:12 PM
Dòng thơ



Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền

May !...

Hạ về trải thảm muôn vàn cây
Xanh thắm phủ vàng nắng ngợp đầy
Trĩu trịt trong vườn cam, bưởi ngọt
Chít chi ngoài ngõ ớt, tiêu cay
Lúa dày hạt nặng nhìn mê mải
Cá béo đầy khoang ngó đã say
Mưa thuận gió hòa - thời tiết đẹp
Nhà nông no ấm, thật là may!

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-06-2012, 04:36 PM
SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.
KIỀN ĐỨC - 21/06/12

Dòng thơ

Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền

May !...

Hạ về trải thảm muôn vàn cây
Xanh thắm phủ vàng nắng ngợp đầy
Trĩu trịt trong vườn cam, bưởi ngọt
Chít chi ngoài ngõ ớt, tiêu cay
Lúa đầy hạt nặng nhìn mê mải
Cá béo đầy khoang ngó đã say
Mưa thuận gió hòa - thời tiết đẹp
Nhà nông no ấm, thật là may!

Sao Hôm

Tương phùng

Rạng rỡ mắt hằng xuyên lá cây
Thềm hoa bóng nguyệt trải vương đầy
Nâng ly khói toả trà thơm chát
Cạn chén hương vời rượu ngọt cay
Kẻ sỹ tương phùng làm mộng đắm
Thi hào diện kiến để mơ say
Băng rừng vượt núi về xum họp
Suôi gió thuận buồm cũng thật may

Thanh Thanh Khiết
22.6.2012

manhky
22-06-2012, 05:40 PM
XƯỚNG HOẠ THƠ




Họa thơ em xướng- mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012

Khắc Hiền
22-06-2012, 08:38 PM
SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.
KIỀN ĐỨC - 21/06/12

Dòng thơ

Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền

May !...

Hạ về trải thảm muôn vàn cây
Xanh thắm phủ vàng nắng ngợp đầy
Trĩu trịt trong vườn cam, bưởi ngọt
Chít chi ngoài ngõ ớt, tiêu cay
Lúa đầy hạt nặng nhìn mê mải
Cá béo đầy khoang ngó đã say
Mưa thuận gió hòa - thời tiết đẹp
Nhà nông no ấm, thật là may!

Sao Hôm

Tương phùng

Rạng rỡ mắt hằng xuyên lá cây
Thềm hoa bóng nguyệt trải vương đầy
Nâng ly khói toả trà thơm chát
Cạn chén hương vời rượu ngọt cay
Kẻ sỹ tương phùng làm mộng đắm
Thi hào diện kiến để mơ say
Băng rừng vượt núi về xum họp
Suôi gió thuận buồm cũng thật may

Thanh Thanh Khiết
22.6.2012



Đến hội


Hạ nóng em ngồi dưới bóng cây
Mùa hoa phượng vĩ đã rơi đầy
Gió lùa sóng biển nghe môi mặn
Mây đẩy mưa nguồn thấy dạ cay
Phố đỏ người về cơn mộng đắm
Thành Vinh bạn đến giấc mơ say
Cửa Lò tắm mát, thêm thanh thản
Đến hội Làng Sen, đón vận may

Khắc Hiền
22.6.2012

Khắc Hiền
23-06-2012, 05:11 AM
XƯỚNG HOẠ THƠ




Họa thơ em xướng- mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012



Cùng nhau xướng họa


Xướng họa thi đường mãi đắm say
Vần gieo tứ mở đậm đà thay
Người tô chữ ngọc như rồng lượn
Kẻ viết lời vàng tựa phượng bay
Nhạc điệu hài hòa tình thắm đượm
Câu thơ thuần thục nghĩa càng hay
Tâm đồng ý hợp ngời muôn nẽo
Đàm đạo văn chương đẹp tháng ngày

Khắc Hiền
23.6.2012

Khắc Hiền
23-06-2012, 06:48 AM
Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


Ý thơ


Du ngoạn Phong Nha tỏa ý thơ
Kẻ Bàng non nước khói sương mờ
Thuyền vào hang động ngời tiên cảnh
Thạch nhũ mê cung lặng lẽ chờ

Khăc Hiền
23.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2012, 08:42 AM
XƯỚNG HOẠ THƠ


Họa thơ em xướng - mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012



Thơ tình

Xưóng hoạ thơ tình để mãi say
Loan phòng mờ ảo vẫn vui thay
Trao lòng ý sáng cành mơ đậu
Gửi dạ từ thanh cánh mộng bay
Thơ đắm sông yêu ta ngợi giỏi
Phú chìm suối ái kẻ khen hay
Xuân qua hè lại thu vàng lá
Chữ dệt vần thêu đẹp mỗi ngày

Thanh Thanh Khiết
23.6.2012[B][COLOR=

manhky
23-06-2012, 01:56 PM
XƯỚNG HOẠ THƠ


Họa thơ em xướng - mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012



Thơ tình

Xưóng hoạ thơ tình để mãi say
Loan phòng mờ ảo vẫn vui thay
Trao lòng ý sáng cành mơ đậu
Gửi dạ từ thanh cánh mộng bay
Thơ đắm sông yêu ta ngợi giỏi
Phú chìm suối ái kẻ khen hay
Xuân qua hè lại thu vàng lá
Chữ dệt vần thêu đẹp mỗi ngày

Thanh Thanh Khiết
23.6.2012[COLOR=


HỒN THƠ




[B]Kìa cánh phượng hồng nghiêng ngả say
Lá bàng úa đỏ đến mùa thay
Cúc vàng thai nghén thơm lan tỏa
Sen đỏ ướp tình hương ngát bay
Rạo rực trong tâm tìm ý đẹp
Bồi hồi đáy dạ chọn từ hay
Thi nhân thảo bút hồn mơ mộng
Khúc nhạc lâng lâng đón đợi ngày ...

Mạnh Kỷ
23/06/2012

Khắc Hiền
23-06-2012, 03:14 PM
XƯỚNG HOẠ THƠ


Họa thơ em xướng - mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012



Thơ tình

Xưóng hoạ thơ tình để mãi say
Loan phòng mờ ảo vẫn vui thay
Trao lòng ý sáng cành mơ đậu
Gửi dạ từ thanh cánh mộng bay
Thơ đắm sông yêu ta ngợi giỏi
Phú chìm suối ái kẻ khen hay
Xuân qua hè lại thu vàng lá
Chữ dệt vần thêu đẹp mỗi ngày

Thanh Thanh Khiết
23.6.2012


Chữ ái


Tình duyên đã bén ngã nghiêng say
Dù tách xa nhau mấy đổi thay
Muốn chạm môi hồng khi gió cuốn
Mong vương má đỏ lúc mây bay
Thu vàng lá úa còn chi mộng
Xuân tím nụ hồng chớ tưởng hay
Chữ ái ngàn năm nay vẫn thế
Yêu thương mong được gặp từng ngày

Khắc Hiền
23.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2012, 06:55 PM
HỒN THƠ


Kìa cánh phượng hồng nghiêng ngả say
Lá bàng úa đỏ đến mùa thay
Cúc vàng thai nghén thơm lan tỏa
Sen đỏ ướp tình hương ngát bay
Rạo rực trong tâm tìm ý đẹp
Bồi hồi đáy dạ chọn từ hay
Thi nhân thảo bút hồn mơ mộng
Khúc nhạc lâng lâng đón đợi ngày ...

Mạnh Kỷ
23/06/2012

Chữ ái

Tình duyên đã bén ngã nghiêng say
Dù tách xa nhau mấy đổi thay
Muốn chạm môi hồng khi gió cuốn
Mong vương má đỏ lúc mây bay
Thu vàng lá úa còn chi mộng
Xuân tím nụ hồng chớ tưởng hay
Chữ ái ngàn năm nay vẫn thế
Yêu thương mong được gặp từng ngày

Khắc Hiền
23.6.2012


Đếm từng ngày


Thơ người em đọc mãi luôn say
Như có vương bùa sao lạ thay?
Từng nét dệt mơ làm dạ tĩnh
Mỗi lời ươm mộng để hồn bay
Yến Oanh hợp ý chung đàn ngọt
Ong Bướm dồng tâm góp nhạc hay
Kẻ sỹ dịu dàng yêu mến hẹn
Thi nhân khao khát đếm ngày ngày

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
24-06-2012, 02:00 PM
Đà Lạt ngủ trong sương

Một ngày phố núi ngủ trong sương
Đà Lạt mây giăng suốt dặm trường
Lặng lẽ suối tuôn tìm bến nhớ
Ầm ỳ thác đổ kiếm bờ tương
Nắng vương tuyết lạnh mờ hơi khói
Gió thả băng hàn nhạt ánh dương
Thung lũng Tình Yêu luôn rực lửa
Trọn lòng lưu giữ nước Xuân Hương

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012


ĐÀ Lạt sương mờ


Đà lạt mây mờ nhuộm gió sương
Đêm về giá lạnh suốt canh trường
Đường lên Than Thở khơi niềm nhớ
Lối xuống Xuân Hương thỏa mộng tương
Thác bạc Prenn soi ánh nguyệt
Suối vàng , hang Cọp đội vầng dương
Hoa tươi trãi khắp thôn,phường,bản
Phố núi cao nguyên đậm sắc hương

Khắc Hiền
24.6.2012

manhky
24-06-2012, 06:00 PM
http://www.dalathotel.vn/portals/0/images/NewsImages/10062010-anh-hoang-hon.jpg
HOÀNG HÔN



Dũng Quyết hoàng hôn, nhuộm tím đồi
Lam Giang gọi gió, tiễn chiều trôi
Đèn giăng nhấp nhánh, khắp đường phố
Sao điểm lung linh một, góc trời
Bến cũ- ngư ông buông lưới...gõ
Đò xưa- viễn khách thả thuyền bơi
Xa xa vọng tiếng chim tìm bạn
Khúc nhạc, hồn thơ mãi rạng ngời .

Mạnh Kỷ
24/06/2012

Bảo Minh Trang
24-06-2012, 07:22 PM
XƯỚNG HOẠ THƠ


Họa thơ em xướng - mãi càng say
Thắm thiết- mơ màng - thú vị thay
Lúc cứ lâng lâng - hồn gió gọi
Khi thì man mác - mộng mây bay
Vần niêm ai gửi tình trong sáng
Câu tứ ta trao bóng mượt hay
Thi hữu tâm đồng cùng ý hợp
Giao lưu ,đàm đạo đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
22/06/2012



Thơ tình

Xưóng hoạ thơ tình để mãi say
Loan phòng mờ ảo vẫn vui thay
Trao lòng ý sáng cành mơ đậu
Gửi dạ từ thanh cánh mộng bay
Thơ đắm sông yêu ta ngợi giỏi
Phú chìm suối ái kẻ khen hay
Xuân qua hè lại thu vàng lá
Chữ dệt vần thêu đẹp mỗi ngày

Thanh Thanh Khiết
23.6.2012
HỒN THƠ




Kìa cánh phượng hồng nghiêng ngả say
Lá bàng úa đỏ đến mùa thay
Cúc vàng thai nghén thơm lan tỏa
Sen đỏ ướp tình hương ngát bay
Rạo rực trong tâm tìm ý đẹp
Bồi hồi đáy dạ chọn từ hay
Thi nhân thảo bút hồn mơ mộng
Khúc nhạc lâng lâng đón đợi ngày ...

Mạnh Kỷ
23/06/2012

Chữ ái

Tình duyên đã bén ngã nghiêng say
Dù tách xa nhau mấy đổi thay
Muốn chạm môi hồng khi gió cuốn
Mong vương má đỏ lúc mây bay
Thu vàng lá úa còn chi mộng
Xuân tím nụ hồng chớ tưởng hay
Chữ ái ngàn năm nay vẫn thế
Yêu thương mong được gặp từng ngày

Khắc Hiền
23.6.2012

Đếm từng ngày


Thơ người em đọc mãi luôn say
Như có vương bùa sao lạ thay?
Từng nét dệt mơ làm dạ tĩnh
Mỗi lời ươm mộng để hồn bay
Yến Oanh hợp ý chung đàn ngọt
Ong Bướm dồng tâm góp nhạc hay
Kẻ sỹ dịu dàng yêu mến hẹn
Thi nhân khao khát đếm ngày ngày

Thanh Thanh Khiết
23.6.2012



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtPz7Zc6olnIia3jBR0D-0VqWWltOCrltsclVfu_dJUuVJIlKMIO05v87dag

Vẻ đẹp thiên nhiên

Thiên nhiên kỳ thú đượm hương say
Cảnh vật tuyệt vời duyên dáng thay
Chim lướt trên hồ nhìn gió dạo
Cá bơi mặt nước ngắm mây bay
Sen tươi diễm lệ khoe màu quý
Hồ đẹp yêu kiều lộng vẻ hay
Lộng lẫy nồng nàn và quyến rũ
Quê tôi rạng rỡ bức tranh ngày.

BMT, 24-6-2012

Khắc Hiền
24-06-2012, 10:12 PM
http://www.dalathotel.vn/portals/0/images/NewsImages/10062010-anh-hoang-hon.jpg
HOÀNG HÔN



Dũng Quyết hoàng hôn, nhuộm tím đồi
Lam Giang gọi gió, tiễn chiều trôi
Đèn giăng nhấp nhánh, khắp đường phố
Sao điểm lung linh một, góc trời
Bến cũ- ngư ông buông lưới...gõ
Đò xưa- viễn khách thả thuyền bơi
Xa xa vọng tiếng chim tìm bạn
Khúc nhạc, hồn thơ mãi rạng ngời .

Mạnh Kỷ
24/06/2012


Tím nhuộm


Tím nhuộm hoàng hôn trãi núi đồi
Trăng vời Hồng Lĩnh hửng hờ trôi
Chim bay về tổ nơi đầu bãi
Sao lẫn vào mây tận cuối trời
Xếp mái, căng buồm, nhờ gió cuốn
Buông chèo, dựa nước, cậy bè bơi
Ngày đêm chuyển đổi, hồn thơ vọng
cảnh đẹp miền quê mãi sáng ngời

Khắc Hiền
24.6.2012

Bảo Minh Trang
25-06-2012, 08:19 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Đà Lạt ngủ trong sương

Một ngày phố núi ngủ trong sương
Đà Lạt mây giăng suốt dặm trường
Lặng lẽ suối tuôn tìm bến nhớ
Ầm ỳ thác đổ kiếm bờ tương
Nắng vương tuyết lạnh mờ hơi khói
Gió thả băng hàn nhạt ánh dương
Thung lũng Tình Yêu luôn rực lửa
Trọn lòng lưu giữ nước Xuân Hương

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012


ĐÀ LẠT ANH VỀ

Đà Lạt anh về phủ trắng sương
Xa em nhung nhớ cảnh đường trường
"Bờ Ren"thác cảnh lòng tư lự
" Than Thở "hồ tình dạ mộng tương
Tiên cảnh nơi đây hòa ánh nguyệt
Bồng lai chốn ấy quyện vầng dương
Muôn ngàn hoa thắm ngời tranh họa
Non nước mơ màng ngát sắc hương .

Mạnh Kỷ
24/06/2012


ĐÀ Lạt sương mờ


Đà lạt mây mờ nhuộm gió sương
Đêm về giá lạnh suốt canh trường
Đường lên Than Thở khơi niềm nhớ
Lối xuống Xuân Hương thỏa mộng tương
Thác bạc Prenn soi ánh nguyệt
Suối vàng , hang Cọp đội vầng dương
Hoa tươi trãi khắp thôn,phường,bản
Phố núi cao nguyên đậm sắc hương

Khắc Hiền
24.6.2012


Phố mộng mơ

Phố núi ngập chìm giữa khói sương
Hoàng hôn trầm lặng báo đêm trường
Cam Ly diễm ảo rừng ân ái
Than Thở liêu trai giọt lệ tương
Thác Cọp mộng mơ phô ánh ngọc
Đồi Cù lãng mạng giấu mành dương
Kỳ hoa dị thảo như tiên cảnh
Nét đẹp ngọt ngào sắc quyện hương.

BMT, 25-6-2012

Khắc Hiền
25-06-2012, 08:24 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Chân dung

“hoạ”


Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012
***


Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12



Bức họa


Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đẹp bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012

manhky
25-06-2012, 04:00 PM
http://www.thegrowspot.com/plant-pictures/flowers/colorado-columbine.jpg
HƯƠNG QUÊ



Hương quê ngào ngạt tỏa nơi nơi
Anhs sáng bình minh chiếu rạng ngời
Khắp cả ba miền tình gắn bó
Nồng nàn , thắm đượm , chẳng hề vơi

Mạnh Kỷ
25/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2012, 11:08 PM
Chờ đợi

Anh à ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em nhạt má hồng
Ngóng đợi mưa tan chôn vị đắng
Trông mong nắng đến gạn men nồng
Năm canh giục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Mơ ước xuân này - hoa thắm nở
Niềm vui trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết

Bảo Minh Trang
26-06-2012, 07:43 AM
Chờ đợi

Anh à ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em nhạt má hồng
Ngóng đợi mưa tan chôn vị đắng
Trông mong nắng đến gạn men nồng
Năm canh giục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Mơ ước xuân này - hoa thắm nở
Niềm vui trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết




Nỗi niềm

Cái lạnh buốt người giữa tiết đông
Cảnh quang nhàn nhạt thiếu xuân hồng
Ai gom cảm xúc xây thành đắng
Kẻ nhặt nhớ thương dệt giấc nồng
Mòn mỏi trời xa tha thiết ngóng
Khắc khoải chốn này lặng lẽ mong
Ước mơ còn mãi hoài trong mộng
Để nỗi niềm đau buốt giá lòng.

BMT, 26-06-2012

Bảo Minh Trang
26-06-2012, 07:44 AM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/04/13/ha1.jpg


Xuân hoài mong

Xuân về xóa lạnh của mùa đông
Vạn vật xinh duyên ửng nét hồng
Nắng ấm lung linh hương dịu ngọt
Trời tươi rạng rỡ sắc trân nồng
Thanh tao tuyệt mỹ khơi nguồn hứng
Tươi tắn yêu kiều dậy nỗi mong
Xao xuyến thiên nhiên đầy diễm ảo
Tặng trao vẻ đẹp đến muôn lòng.

BMT, 19-5-2012

manhky
26-06-2012, 09:57 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

Chờ đợi


Anh à ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em nhạt má hồng
Ngóng đợi mưa tan chôn vị đắng
Trông mong nắng đến gạn men nồng
Năm canh giục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Mơ ước xuân này - hoa thắm nở
Niềm vui trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết


Nỗi niềm


Cái lạnh buốt người giữa tiết đông
Cảnh quang nhàn nhạt thiếu xuân hồng
Ai gom cảm xúc xây thành đắng
Kẻ nhặt nhớ thương dệt giấc nồng
Mòn mỏi trời xa tha thiết ngóng
Khắc khoải chốn này lặng lẽ mong
Ước mơ còn mãi hoài trong mộng
Để nỗi niềm đau buốt giá lòng.

BMT, 26-06-2012



HỘI NGỘ


Chẳng mấy thời gian lại hết đông
Lung linh giọt nắng gọi bông hồng
Đào phô nụ thắm tươi màu nhớ
Mai nở cánh vàng đượm sắc nồng
Năm tháng mỏi mòn luôn ngóng đợi
Thời gian thấp thỏm mãi chờ mong
Ngày về hội ngộ tình chan chứa
Gửi áng thơ xuân sưởi ấm lòng .

Mạnh Kỷ
26/06/2012

manhky
26-06-2012, 01:05 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/4/55451802-1335277336-vinh-ha-long-1.jpg
HẠ LONG




Huyền ảo- lung linh- ngắm biển trời
Bồng bềnh sóng nước giữa trùng khơi
Đảo giăng chìm nổi - ôm sương rụng
Núi trãi thấp cao - níu gió trôi
Bãi Cháy xòe tay chờ nắng rọi
Hạ Long giang cánh đón trăng soi
Hồn thơ hòa quyện ngời non nước
Tiên cảnh nơi đây rạng sử đời .

Mạnh Kỷ
26/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-06-2012, 06:30 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/4/55451802-1335277336-vinh-ha-long-1.jpg
ĐÊM HẠ LONG




Huyền ảo- lung linh- ngắm biển trời
Bồng bềnh sóng nước giữa trùng khơi
Đảo giăng chìm nổi - ôm sương rụng
Núi trãi thấp cao - níu gió trôi
Bãi Cháy xòe tay chờ nguyệt rọi
Hạ Long giang cánh đón trăng soi
Hồn thơ hòa quyện ngời non nước
Tiên cảnh nơi đây rạng sử đời .

Mạnh Kỷ
26/06/2012


Số phận

Cánh chim vùng vẫy giữa bầu trời
Thương xót bông bèo dạt sóng khơi
Hiu quạnh mây vờn lơ lửng đứng
Lạnh lùng gió đẩy lững lờ trôi
Hoa cằn rơi lệ ngày sương phủ
Thân cỗi vương buồn buổi nắng soi
Một kiếp buông mình chiều nước chảy
Qua thì - nhắm mắt - hết vòng đời

Thanh Thanh Khiết
26.6.2012

Bảo Minh Trang
27-06-2012, 08:01 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/4/55451802-1335277336-vinh-ha-long-1.jpg




ĐÊM HẠ LONG



Huyền ảo- lung linh- ngắm biển trời
Bồng bềnh sóng nước giữa trùng khơi
Đảo giăng chìm nổi - ôm sương rụng
Núi trãi thấp cao - níu gió trôi
Bãi Cháy xòe tay chờ nắng rọi
Hạ Long giang cánh đón trăng soi
Hồn thơ hòa quyện ngời non nước
Tiên cảnh nơi đây rạng sử đời .

Mạnh Kỷ
26/06/2012


Số phận

Cánh chim vùng vẫy giữa bầu trời
Thương xót bông bèo dạt sóng khơi
Hiu quạnh mây vờn lơ lửng đứng
Lạnh lùng gió đẩy lững lờ trôi
Hoa cằn rơi lệ ngày sương phủ
Thân cỗi vương buồn buổi nắng soi
Một kiếp buông mình chiều nước chảy
Qua thì - nhắm mắt - hết vòng đời

Thanh Thanh Khiết
26.6.2012


Biển Hạ Long

Biển ngọc kiêu sa quyện đất trời
Thiên nhiên huyền diệu giữa ngàn khơi
Sóng thần ngoạn mục hình tinh tế
Đảo nhỏ mơ màng dáng nổi trôi
Sắc nước khảm xanh vờn gió lộng
Mây trời dát bạc giỡn trăng soi
Bồng bềnh uyển chuyển như mơ ảo
Nét đẹp thần tiên tặng cõi đời.

BMT, 27-6-2012

HONGLINH64
27-06-2012, 02:29 PM
Cờ Hồng Xô Viết


Sông Lam nước chảy suốt canh thâu
Bồi đắp phù sa lúa mượt màu
Ngàn Hống thông reo vờn thác bạc
La giang sóng vỗ lướt dòng sâu
Mây bay Hồng Lĩnh ngân câu hát
Gió lượn Tam Soa rộn nhịp cầu
Bến Thủy-Nghi Xuân ngời nghĩa khí
Cờ hồng Xô Viết chẳng phai đâu

Khắc Hiền
17.6.2012

Cảm ơn Bạn Khắc Hiền đã ghé họa thơ cùng Hồng Lĩnh. Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

Hồng Lam soi bóng nước canh thâu
Ngô lúa tươi sắc xanh một màu
Núi Quyết nghiêng mình soi dấu tích
Nghi Xuân ngả bóng nước biển sâu
Người đi Bến Thủy còn hai bến
Quốc lập non sông một nhịp cầu
Đất Mẹ quê hương chiều tháng Tám
Hồn thiêng sông núi chẳng phai đâu

Hồng Lĩnh

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-06-2012, 06:47 AM
Bức họa


Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đep bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012


MIỀN HÒA HIỆP



Diễn đàn Thi Hữu đẹp vui nhiều
Sáng tác, họa vần lại 'nối điêu'
Muôn ý vạn lời tình thắm thiết
Mỗi người riêng vẻ nét tài siêu
Đổi trao vần điệu càng ưa chuộng
Hòa hiệp tấm lòng lại dụ chiêu
Sớm tối hẹn hò rồi ngóng đợi
Bạn tôi thỏa mãn ngại chi điều.


KIỀN ĐỨC - 29/06/12

Khắc Hiền
29-06-2012, 10:57 AM
Ngẫm câu...


Ngẫm câu "Tự nhủ"có hay không
Xướng họa Mình ơi ! chớ bốc đồng
Trùng ý , trùng từ ,trùng vận trãi
Điệp âm, điệp điệu, luật cần thông
Phong yêu ,hạc tất, mạ đề vướng
Thượng vĩ,bình đầu, tiểu vận chồng
Thuận đối, thồng vần. luôn khổ luyện
Đường thi tỏa sáng bạn bè trông

Khắc Hiền
29.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-06-2012, 12:26 PM
KỲ THÚ HẠ LONG

Xa mờ góc bể níu chân trời
Sóng nước triền miên giữa biển khơi
Nắng khoác khăn vàng lên đảo ngủ
Sương choàng áo trắng xuống thuyền trôi
Thiên Cung Tiên cảnh luôn mờ ảo
Yên Tử bồng lai mãi sáng soi
Kỳ thú Hạ Long đầy quyến rũ
Nơi đây bức họa đẹp muôn đời .

Mạnh Kỷ
28/06/2012

5- Thắng cảnh Hạ Long

Đảo - Biển xanh chen lộng gió trời
Trập trùng sóng vỗ, thuyền ra khơi
Nhấp nhô muôn vẻ non hùng cứ
Uyển chuyển trong veo nước cuộn trôi
Động ẩn thẳm sâu mờ nắng dọi
Rừng phơi bờ rộng rạng trăng soi
Hạ Long lộng lẫy mê hồn khách
Đất Việt kì quan nức tiếng đời.

Sao Hôm



Mũi Nghinh Phong
Vũng Tầu

Quang cảnh Nghinh Phong đẹp quá trời
Vươn dài dải cát mãi xa khơi
Dòng xanh gió dỡn miệt mài chảy
Sóng bạc mây vờn mê mải trôi
Hình Chúa thâm u sương sáng thả
Tượng Thần huyền ảo nắng chiều soi
Thi nhân thơ khắc vào triền đá
Kỉ niệm lần thăm để nhớ đời

Thanh Thanh Khiết[/COLOR][/B]

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-06-2012, 11:48 AM
BUỒN VƯƠNG


Trà suông , rượu vắng , bóng trăng cài
Sương rụng , gió vờn , ngỡ bóng ai
Thơ đợi ngoài hiên hồn lạnh lẽo
Buồn vương giấc mộng suốt canh dài

Mạnh Kỷ
30/06/2012



Hỏi ???

Nắng nhạt chiều buông mây gió cài
Thuyền tình neo đậu ngóng chờ ai ?
Bến tương đứng đợi sương mưa trải
Ánh mắt vời trông năm tháng dài ?

Thanh Thanh Khiết
30.6.2012

Khắc Hiền
30-06-2012, 04:30 PM
BUỒN VƯƠNG



Trà suông , rượu vắng , bóng trăng cài
Sương rụng , gió vờn , ngỡ bóng ai
Thơ đợi ngoài hiên hồn lạnh lẽo
Buồn vương giấc mộng suốt canh dài

Mạnh Kỷ
30/06/2012




Hỏi ???


Nắng nhạt chiều buông mây gió cài
Thuyền tình neo đậu ngóng chờ ai ?
Bến tương đứng đợi sương mưa trải
Ánh mắt vời trông năm tháng dài ?

Thanh Thanh Khiết
30.6.2012


Để...


Nhạt phấn, tàn hương, nụ héo cài
Không còn vương vấn chẳng sầu ai
Thuyền sang bến đậu sông yên tĩnh
Để giấc nam kha mãi kéo dài

Khác Hiền
30.6.2012

Khắc Hiền
03-07-2012, 10:37 AM
13 - Luôn trông


Vì sao hai đứa chia đôi dòng
Để nhịp cầu duyên gẫy giữa sông
Gió đã ghi lòng bao hạ đắm
Mây luôn tạc dạ mấy thu nồng
Đường mơ một thủa còn nguyên đấy
Lối mộng bây giờ có vẹn không ?
Nguyện ước tơ hồng xưa thắm lại…
Nỗi niềm năm tháng vẫn luôn trông

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012


14 - Đợi trông


Thi hữu cùng nhau chung một dòng
Lẽ nào người ở kẻ sang sông
Đã bao hạ đến lòng say đắm
Biết mấy thu qua dạ mến nồng
Đường luật vần gieo như sóng biển
Câu thơ nhạc gửi vút tầng không
Nhân hòa,thiện ý, tình chân thật
Xướng họa ta mình vẫn đợi trông

Khắc Hiền
3.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2012, 11:52 AM
BIỂN BÌNH MINH


Cùng em ngồi ngắm biển bình minh
Nhịp đập con tim quyện sóng tình
Thấp thoáng thuyền ai soi bóng nước
Lung linh hoa biển vẽ muôn hình .

Mạnh Kỷ
02/06/2012


Hồn thơ

Tâm sáng thả hồn dưới ánh minh
Niềm vui thơ phú ngọt hương tình
Lung linh hoa mộng mơ tiên cảnh
Thấp thoáng thiên thai một bóng hình

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012

Khắc Hiền
03-07-2012, 12:16 PM
BIỂN BÌNH MINH



Cùng em ngồi ngắm biển bình minh
Nhịp đập con tim quyện sóng tình
Thấp thoáng thuyền ai soi bóng nước
Lung linh hoa biển vẽ muôn hình .

Mạnh Kỷ
02/06/2012



Hồn thơ


Tâm sáng thả hồn dưới ánh minh
Niềm vui thơ phú ngọt hương tình
Lung linh hoa mộng mơ tiên cảnh
Thấp thoáng thiên thai một bóng hình

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012


Thơ hay


Thi đường trong sáng lại anh minh
Xướng họa cùng nhau đậm nghĩa tình
Một tứ thơ hay ngời mọi nẽo
Văn chương muôn thuở đẹp bao hình

Khắc Hiền
3.7.2012

Khắc Hiền
04-07-2012, 06:41 AM
[QUOTE=Lê Thanh Sơn;67024]


Men tình


Trao em một nắm men tình
Không gian cách trở, chúng mình đôi nơi
Tri âm, thi hữu tuyệt vời
Thâu đêm suốt sáng ta ngồi bên nhau
Trao niềm thương cả nỗi sầu
Tình thơ lưu luyến mai sau vẫn nồng

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn



Nghĩa tình


Thơ anh gửi đậm nghĩa tình
Vườn hồng thi hữu chúng mình chung nơi
Không biên giớ chẳng cách vời
Thả hồn gieo mộng bồi hồi thương nhau
Xóa đi bao nỗi xót đau
Để lòng nhân ái trao nhau men nồng

Khắc Hiền
4.7.2102

buixuanphuong09
04-07-2012, 09:12 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Khắc Hiền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=66950#post66950)

BIỂN BÌNH MINH




Cùng em ngồi ngắm biển bình minh
Nhịp đập con tim quyện sóng tình
Thấp thoáng thuyền ai soi bóng nước
Lung linh hoa biển vẽ muôn hình .

Mạnh Kỷ
02/06/2012




Hồn thơ



Tâm sáng thả hồn dưới ánh minh
Niềm vui thơ phú ngọt hương tình
Lung linh hoa mộng mơ tiên cảnh
Thấp thoáng thiên thai một bóng hình

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012



Thơ hay



Thi đường trong sáng lại anh minh
Xướng họa cùng nhau đậm nghĩa tình
Một tứ thơ hay ngời mọi nẽo
Văn chương muôn thuở đẹp bao hình

Khắc Hiền
3.7.2012


TÌNH THI HỮU




Tỉnh thức rõi tìm ánh sáng minh


Duyên thơ Thi Hữu chứa chan tình


Bạn bè đồng cảm vui câu hoạ


Muôn dặm xa xôi vẫn thấy hình...


BXP 4.7.2012

tuyen45-ad
04-07-2012, 11:01 AM
13 - Luôn trông


Vì sao hai đứa chia đôi dòng
Để nhịp cầu duyên gẫy giữa sông
Gió đã ghi lòng bao hạ đắm
Mây luôn tạc dạ mấy thu nồng
Đường mơ một thủa còn nguyên đấy
Lối mộng bây giờ có vẹn không ?
Nguyện ước tơ hồng xưa thắm lại…
Nỗi niềm năm tháng vẫn luôn trông

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012


14 - Đợi trông


Thi hữu cùng nhau chung một dòng
Lẽ nào người ở kẻ sang sông
Đã bao hạ đến lòng say đắm
Biết mấy thu qua dạ mến nồng
Đường luật vần gieo như sóng biển
Câu thơ nhạc gửi vút tầng không
Nhân hòa,thiện ý, tình chân thật
Xướng họa ta mình vẫn đợi trông

Khắc Hiền
3.7.2012



https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg



ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
04-07-2012, 11:29 AM
http://www.hoasontrang.us/phorum/images/phorum_images/02-05.gif

Mượn

Mượn ý say nồng dệt sắc thơ
Mượn mây duyên dáng tạo hồn thơ
Mượn hoa quyến rũ xây lầu mộng
Mượn nắng tươi hồng kết nhạc thơ
Mượn gió ngọt ngào ươm nỗi nhớ
Mượn trăng diễm ảo nhuộm vần thơ
Mượn muôn nét đẹp trong trời đất
Mượn hết để thành chất liệu thơ.

BMT, 4-7-2012

Khắc Hiền
04-07-2012, 01:54 PM
http://www.hoasontrang.us/phorum/images/phorum_images/02-05.gif

Mượn

Mượn ý say nồng dệt sắc thơ
Mượn mây duyên dáng tạo hồn thơ
Mượn hoa quyến rũ xây lầu mộng
Mượn nắng tươi hồng kết nhạc thơ
Mượn gió ngọt ngào ươm nỗi nhớ
Mượn trăng diễm ảo nhuộm vần thơ
Mượn muôn nét đẹp trong trời đất
Mượn hết để thành chất liệu thơ.

BMT, 4-7-2012



Buông


Buông gối trăng nghiêng tỉnh giấc thơ
Buông vào nhịp thở tạo hồn thơ
Buông gương trong vắt soi hàng chữ
Buông nắng mờ vàng trãi tứ thơ
Buông vận đường thi khơi nỗi nhớ
Buông câu lục bát dậy niềm thơ
Buông lời thanh tú say câu hát
Buông mộng thả hồn dêt sắc thơ

Khắc Hiền
4.7.2012

Khắc Hiền
04-07-2012, 03:19 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg



ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45





Chốn ấy


Thuyền sang chốn ấy chẳng êm dòng
Lòng vẫn vấn vương với bến sông
Trách hạ vì ai duyên chẳng đặng
Hờn thu bỡi kẻ phận chưa nồng
Sương phai má đỏ khung trời lạ
Nắng nhạt môi son mãnh đất không
Muôn nỗi tái tê nơi gió tuyết
Tương lai khép lại còn gì trông

Khắc Hiền
4.7.2102

Bảo Minh Trang
04-07-2012, 04:32 PM
http://hinh.trochoivui.com/data/media/19/hoa_sen_no.jpg



Hương duyên

Sống trong bùn đục nhớp nhơ phèn
Thẳng đứng vươn mình những đóa sen
Sắc đẹp khiết thanh màu cao quý
Hương duyên thuần tịnh nét thân quen
Đài tuy khô héo hồn không lụy
Lá dẫu tàn phai trí chẳng hèn
Công dụng giúp đời đầy ý nghĩa
Tao nhân mặc khách vẫn thường khen.

BMT, 4-7-2012

Khắc Hiền
04-07-2012, 05:33 PM
http://hinh.trochoivui.com/data/media/19/hoa_sen_no.jpg



Hương duyên

Sống trong bùn đục nhớp nhơ phèn
Thẳng đứng vươn mình những đóa sen
Sắc đẹp thanh tao màu quý khiết
Hương duyên thuần tịnh nét thân quen
Đài tuy khô héo hồn không lụy
Lá dẫu tàn phai trí chẳng hèn
Công dụng giúp đời đầy ý nghĩa
Tao nhân mặc khách vẫn thường khen.

BMT, 4-7-2012






Vẻ đẹp


Nhìn đóa sen trong chẳng nhuốm phèn
Lá xanh mơn mởn ,ngó,đài sen
Kết hoa khoe sắc tôn huyền ảo
Khai nụ xông hương nở dáng quen
Mọc dưới bùn nhơ không tục lụy
Vươn lên nước biếc chẳng ươn hèn
Dịu dàng tươi tắn bông ngời thắm
Vẻ đẹp khiết thanh khách ngợi khen

Khắc Hiền
4.7.2012

Khắc Hiền
04-07-2012, 07:03 PM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBPMNxgm5jz2wEQAnerFqi2uV4UyFWU zDQU3TJbnwDVAEZkngM


HOÀNG LAN




Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.



KIỀN ĐỨC 04/07/12


http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/0/VANHOAMOI/2010/Th%C3%A1ng%201/04-Bieu-tuong-3110-300A2.jpg


Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2012, 08:25 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

Sao Hôm
05-07-2012, 08:46 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

Tiếc!

Đâu còn xanh tóc để hoa cài
Môi thắm, mắt đen siêu phách ai !
Lá rụng bao mùa trơ gốc cỗi
Đêm đêm lẩn thẩn tiếc thương hoài !

Sao Hôm

vancali96
05-07-2012, 11:34 AM
13 - Luôn trông


Vì sao hai đứa chia đôi dòng
Để nhịp cầu duyên gẫy giữa sông
Gió đã ghi lòng bao hạ đắm
Mây luôn tạc dạ mấy thu nồng
Đường mơ một thủa còn nguyên đấy
Lối mộng bây giờ có vẹn không ?
Nguyện ước tơ hồng xưa thắm lại…
Nỗi niềm năm tháng vẫn luôn trông

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012


14 - Đợi trông


Thi hữu cùng nhau chung một dòng
Lẽ nào người ở kẻ sang sông
Đã bao hạ đến lòng say đắm
Biết mấy thu qua dạ mến nồng
Đường luật vần gieo như sóng biển
Câu thơ nhạc gửi vút tầng không
Nhân hòa,thiện ý, tình chân thật
Xướng họa ta mình vẫn đợi trông

Khắc Hiền
3.7.2012


https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg



ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45



Thuyền hoa

Thuyền hoa nước cuốn chạy theo dòng
Để lại thôn làng với bến sông
Kiệu đỏ nàng dâu kề má thắm
Trầu xanh chú rể cận môi hồng
Chiều tà nắng nhạt lòng man mác
Bóng lẻ đường về cảnh trống không
Kỷ niệm hằn ghi vào ký ức
Câu thề dạo ấy mắt hoài trông

Vancali 7.4.12
http://i47.tinypic.com/2lvfzhz.jpg

Bảo Minh Trang
05-07-2012, 11:39 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSRK1QRH9AqjWwQN4dqCqkzwhXWFXp6s car_Z5It93ZeoNhTNUU

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419170_337065339664361_316092181761677_835458_1493 137749_n.jpg

Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

Bảo Minh Trang
05-07-2012, 11:39 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSRK1QRH9AqjWwQN4dqCqkzwhXWFXp6s car_Z5It93ZeoNhTNUU

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419170_337065339664361_316092181761677_835458_1493 137749_n.jpg

Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xinh xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

buixuanphuong09
05-07-2012, 02:55 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C15%5Cclip_image002.gif (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67235#post67235)
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.

KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12

Hoa cài

Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

TỘI VẦN THƠ

Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!

BXP 5.7.2012
Không hiểu sao tôi vào trích dẫn cứ gặp câu: "Bài của bạn ngắn quá...", đành coppy về máy dàn lại..., không có ảnh các bạn thông cảm nhé!

Khắc Hiền
05-07-2012, 10:22 PM
13 - Luôn trông


Vì sao hai đứa chia đôi dòng
Để nhịp cầu duyên gẫy giữa sông
Gió đã ghi lòng bao hạ đắm
Mây luôn tạc dạ mấy thu nồng
Đường mơ một thủa còn nguyên đấy
Lối mộng bây giờ có vẹn không ?
Nguyện ước tơ hồng xưa thắm lại…
Nỗi niềm năm tháng vẫn luôn trông

Thanh Thanh Khiết
2.7.2012


14 - Đợi trông


Thi hữu cùng nhau chung một dòng
Lẽ nào người ở kẻ sang sông
Đã bao hạ đến lòng say đắm
Biết mấy thu qua dạ mến nồng
Đường luật vần gieo như sóng biển
Câu thơ nhạc gửi vút tầng không
Nhân hòa,thiện ý, tình chân thật
Xướng họa ta mình vẫn đợi trông

Khắc Hiền
3.7.2012


https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg



ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45



Thuyền hoa

Thuyền hoa nước cuốn chạy theo dòng
Để lại thôn làng với bến sông
Kiệu đỏ nàng dâu kề má thắm
Trầu xanh chú rể cận môi hồng
Chiều tà nắng nhạt lòng man mác
Bóng lẻ đường về cảnh trống không
Kỷ niệm hằn ghi vào ký ức
Câu thề dạo ấy mắt hoài trông

Vancali 7.4.12
http://i47.tinypic.com/2lvfzhz.jpg





Thư viết


Thư viết bao đêm biết mấy dòng
Gửi người thiếu nữ ở bên sông
Muốn hoa hé nụ kề môi thắm
Muốn gió đưa hương áp má hồng
Tin tưởng tương lai còn mãi sáng
Hằng mơ vận kiếp chẳng hư không
Đò giang cách trở không ngăn được
Nguyện ước tơ hồng nhớ đợi trông

Khắc Hiền
5.7.2012

Khắc Hiền
06-07-2012, 07:10 AM
Quay lơ

Một trà, một rượu, một bầu thơ
Lặng lẽ bày ra ngẫm thế cờ
Một nước sai lầm ôi lớ ngớ
Hai đường thất bại rõ lơ ngơ
Đương thời hưng thịnh bao mồm đợi
Đến lúc suy vong chẳng mặt chờ
Thế sự xoay chiều trong chốc lát
Người đời tất cả bỏ quay lơ

Quốc Quyền




Lẽ nào lơ ?!


Người đi bỏ vắng cả lều thơ
Lẽ bạn buồn vương phủ bóng cờ
Tối ngắm trăng mờ lòng mãi ngẩn
Chiều nhìn nắng nhạt dạ luôn ngơ
Mịt mù vó ngựa khơi niềm nhớ
Khấp khểnh đường xe gợi nỗi chờ
Mỗi lúc hè sang nghe cuốc gọi
Như lời nhắc nhở lẽ nào lơ ?!

Khắc Hiền
6.7.2012

Bảo Minh Trang
06-07-2012, 07:57 AM
http://macdinhchi71.com/vannghe/huonghoagopnhat/nhac/nhaconnghia/longme.jpg

Lòng Mẹ

Cao vời núi lớn đất bao la
Tình cảm mênh mông rộng hải hà
Chín chữ cù lao tâm quặn thắt
Mười ơn đức trọng lệ dầm sa
Thái Sơn chưa sánh công trời biển
Đông Hải không tày nghĩa Mẹ Cha
Tháng bảy mưa ngâu ngày đại lễ
Nhớ thương Phụ Mẫu lệ chan hòa.

BMT, 6-7-2012

Bảo Minh Trang
06-07-2012, 08:39 AM
http://1.bp.blogspot.com/-ID-1mXgGZgY/T7CqQgK3VII/AAAAAAAAAaM/KKMKtAEYNU8/s1600/t%C3%ACnh+m%E1%BA%B9.jpg



Tình Mẹ

Thương lắm bạn ơi! Giống thú cầm
Cũng tình cốt nhục sẳn nơi tâm
Nâng niu yêu mến ơn sâu đậm
Chìu chuộng chăm lo nghĩa thiết thâm
Cõi lòng trong sáng không vương đục
Trí óc hồn nhiên chẳng lạc lầm
Bảo vệ chở che đời trẻ dại
Sáng ngời đức mẹ đến muôn năm.

BMT, 6-7-2012

Quốc Quyền
06-07-2012, 08:43 AM
Lẽ nào lơ


Người đi bỏ vắng cả lầu thơ
Lẽ bạn buồn vương rủ bóng cờ
Nắng nhạt, chiều trông ,khơi mộng ảo
Trăng mờ,tối đợi, chạnh lòng ngơ
Mịt mù vó ngựa còn ai nhớ
Khấp khểnh đường xe mấy kẻ chờ
Mỗi độ hè sang nghe cuốc gọi
Như lời ai dục lẽ nào lơ

Khắc Hiền
6.7.2012


ĐỀU LƠ

Ngày xưa vốn dĩ rất mê thơ
Từ dạo đi theo thế trận cờ
Pháo mã quay cuồn đầu bấn loạn
Ngựa xe lởn vởn trí ngu ngơ
Thi nhân gọi cửa thưa rằng đợi
Bạn hữu đưa tin bảo hãy chờ
Túi rổng tiền khan bù tóc rối
Lâu dần thất tín họ đều lơ

Quốc Quyền

Khắc Hiền
06-07-2012, 11:46 AM
ĐỀU LƠ

Ngày xưa vốn dĩ rất mê thơ
Từ dạo đi theo thế trận cờ
Pháo mã quay cuồn đầu bấn loạn
Ngựa xe lởn vởn trí ngu ngơ
Thi nhân gọi cửa thưa rằng đợi
Bạn hữu đưa tin bảo hãy chờ
Túi rổng tiền khan bù tóc rối
Lâu dần thất tín họ đều lơ

Quốc Quyền


Thưa rằng


Thưa rằng muốn "được" chớ ngây thơ
Thế sự vần xoay đổi cuộc cờ
Bao kẻ đầu xanh đâu đã dại
Mấy người tóc bạc lại ngu ngơ
Đồng tiền đi trước rằng không đợi
Vàng bạc chạy sau ắt chẳng chờ
Muôn nỗi rối ren đâu kể xiết
Dẫu rằng có biết họ đều lơ

Khắc Hiền
6.7.2012

Khắc Hiền
06-07-2012, 03:57 PM
http://1.bp.blogspot.com/-ID-1mXgGZgY/T7CqQgK3VII/AAAAAAAAAaM/KKMKtAEYNU8/s1600/t%C3%ACnh+m%E1%BA%B9.jpg



Tình Mẹ

Thương lắm bạn ơi! Giống thú cầm
Cũng tình cốt nhục sẳn nơi tâm
Nâng niu yêu mến ơn sâu đậm
Chìu chuộng chăm lo nghĩa thiết thâm
Cõi lòng trong sáng không vương đục
Trí óc hồn nhiên chẳng lạc lầm
Bảo vệ chở che đời trẻ dại
Sáng ngời đức mẹ đến muôn năm.

BMT, 6-7-2012




Mậu tử



Chim muông giống thú chẳng tay cầm
Cốt nhục muôn loài vẫn vững tâm
Xòe cánh ấp iu khi giá rét
Dương lông che chở lúc mưa thâm
Hồ sâu bơi lội không vương lỗi
Trời rông tung bay nỏ thấy lầm
Bảo vệ đàn con còn trẻ dại
tình thương mậu tử biết bao năm

Khắc Hiền
6.7.2102

buixuanphuong09
07-07-2012, 08:41 AM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67574#post67574)
Mẹ ơi,



Trách nhiệm gia đình đè nặng vai
Thân còm lận đận biết bao ngày
Tảo tần nuôi dậy đàn con lớn
Để cuối đời mẹ ngủ giấc say!

Sao Hôm
6.7.2012



Đời mẹ



Cuộc đời mẹ gánh cả hai vai
Bao nỗi khó khăn chẳng tính ngày
Tần tảo nuôi con mang chí lớn
Mai ngày thành đạt thỏa lòng say

Khắc Hiền
6.7.2012





BẦU SỮA MẸ




Mẹ gánh cuộc đời nặng trĩu vai


Chắt chiu bầu sữa kể chi ngày


Tình thâm mẫu tử như dòng nước


Biển cả, suối nguồn mãi đắm say.




BXP 7.7.2012

Sao Hôm
07-07-2012, 01:06 PM
Lẽ nào lơ



Người đi bỏ vắng cả lầu thơ
Lẽ bạn buồn vương rủ bóng cờ
Nắng nhạt, chiều trông ,khơi mộng ảo
Trăng mờ,tối đợi, chạnh lòng ngơ
Mịt mù vó ngựa còn ai nhớ
Khấp khểnh đường xe mấy kẻ chờ
Mỗi độ hè sang nghe cuốc gọi
Như lời ai dục lẽ nào lơ

Khắc Hiền
6.7.2012


Chẳng đành lơ

Không em, tôi lạc cả vần thơ
Như gã nhà quê mất thế cờ
Trách nắng vô tình mau chóng nhạt
Giận mây hờ hững vội vàng ngơ
Người đi lặng lẽ không thề hẹn
Kẻ ở âm thầm vẫn nguyện chờ
Tình nghĩa bao ngày sao nỡ bỏ !?
Nên hồn ngơ ngẩn chẳng đành lơ.

Sao Hôm

Khắc Hiền
07-07-2012, 03:28 PM
[I]
Chẳng đành lơ

Không em, tôi lạc cả vần thơ
Như gã nhà quê mất thế cờ
Trách nắng vô tình mau chóng nhạt
Giận mây hờ hững vội vàng ngơ
Người đi lặng lẽ không thề hẹn
Kẻ ở âm thầm vẫn nguyện chờ
Tình nghĩa bao ngày sao nỡ bỏ !?
Nên hồn ngơ ngẩn chẳng đành lơ.

Sao Hôm[/COLOR][/SIZE]



Có em


Có em sưởi ấm cả lầu thơ
Vững chãi còn hơn mạnh thế cờ
Gọi nắng thiêu đi bao chữ ngố
Kêu mưa cuốn sạch những vần ngơ
Thi nhân xướng họa bao mong đợi
Bạn hữu tâm giao nguyện ý chờ
Tri kỷ,tri âm. ai nỡ bỏ
Để hồn thanh thản chẳng nên lơ

Khắc Hiền
7.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2012, 09:37 PM
Có em

Có em sưởi ấm cả lầu thơ
Vững chãi còn hơn mạnh thế cờ
Gọi nắng thiêu đi bao chữ ngố
Kêu mưa cuốn sạch những vần ngơ
Thi nhân xướng họa bao mong đợi
Bạn hữu tâm giao nguyện ý chờ
Tri kỷ,tri âm. ai nỡ bỏ
Để hồn thanh thản chẳng nên lơ

Khắc Hiền
7.7.2012

13 - Diễm ảo

Đã hiểu vì sao yêu thích thơ
Hình như nết ấy chẳng tình cờ
Dòng mơ diễm ảo lòng xao xuyến
Lối mộng u huyền hồn ngẩn ngơ
Bướm thắm bao mùa thao thức đợi
Hoa xinh năm tháng khát khao chờ
Hoàng hôn mây tím chân trời đẹp
Một áng …rạng ngời …ai dám lơ

ThanhThanh Khiết
7.7.2012

Bảo Minh Trang
08-07-2012, 06:52 AM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2011/10/Kinh-nghiem-can-tu-30-namnghien-cuu-ky-4_Tin180.com_003.jpg




Đóa sen thiêng

Yêu kiều trầm mặc nét linh thiêng
Cao khiết báu trân sáng mọi miền
Ngào ngạt hương đưa niềm giải thoát
Mượt mà sắc đượm tánh uyên nguyên
Băng thanh mỹ lệ tươi trần tục
Diễm ảo trắng trong đẹp cảnh thiền
Biểu thị gần bùn nhưng chẳng nhiễm
Sắc không – không sắc ý linh huyền.

BMT, 8-7-2012

tuyen45-ad
08-07-2012, 07:08 AM
17- Chốn ấy

Thuyền sang chốn ấy chẳng êm dòng
Lòng vẫn vấn vương với bến sông
Trách hạ vì ai duyên chẳng đặng
Hờn thu bỡi kẻ phận chưa nồng
Sương phai má đỏ khung trời lạ
Nắng nhạt môi son mãnh đất không
Muôn nỗi tái tê nơi gió tuyết
Tương lai khép lại còn gì trông

Khắc Hiền
4.7.2102





http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif



TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.

7/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
09-07-2012, 08:54 AM
Nguyên văn bởi manhky


TRĂNG



Trăng mãi nồng nàn ngọt tứ thơ
Trăng luôn đằm thắm với tình thơ
Trăng thêu mành bạc giăng triền núi
Trăng dệt thảm vàng trải suối thơ
Trăng đẹp lung linh ngời biển họa
Trăng xinh lấp lánh rạng trời thơ
Trăng hòa điệu nhạc du dương mộng
Trăng dạo phím đàn rộn tiếng thơ .

Mạnh Kỷ
08/07/2012





Nắng


Nắng đẹp yêu kiều đượm sắc thơ
Nắng xinh duyên dáng ngọt hương thơ
Nắng tươi lộng lẫy ươm hoa mộng
Nắng thắm nồng nàn lộng ý thơ
Nắng lụa giăng tơ khoe dáng ngọc
Nắng hồng trải thảm dệt vần thơ
Nắng đem hy vọng cùng nơi chốn
Nắng tặng trao đời những áng thơ.

BMT, 9-7-2012


Mưa


Mưa giăng khắp chốn ngọt vần thơ
Mưa bụi mang về một túi thơ
Mưa dội cành xanh trên góc phố
Mưa tràn nụ biêc dưới vườn thơ
Mưa xuân man mác như dòng nhạc
Mưa hạ dạt dào những áng thơ
Mưa đẩy nắng nồng trời dịu mát
Mưa đưa tiếng sáo bạn hòa thơ

Khắc Hiền
9.7.2012

manhky
09-07-2012, 04:26 PM
NÀNG THƠ



Cả đời nặng nợ với nàng thơ
Tình đã đa mang đến thẩn thờ
Xao xuyến , bâng khuâng ,tràn ảo mộng
Bồi hồi , xúc động , ngập hồn mơ
Đường Thi nối nhịp lòng mong đợi
Lục bát hòa chung dạ ngóng chờ
Bến họa mai ngày cùng gặp lại
Nỗi niềm sau trước mối duyên tơ .

Mạnh Kỷ
09/07/2012

Khắc Hiền
09-07-2012, 05:42 PM
Cảnh trưa


Lặng lẽ bên vườn nghe gió rơi
Nghênh phong thủ thế dưới chân đồi
Từng đôi tùng hạc vờn dương liễu
Hương quyện hồn thơ nhớ chẳng vơi !
THANH TÙNG


LÁ THU
---*---

Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45


Tìm kiếm


Bình minh đứng ngắm nắng vàng rơi
Sơn nữ xa trông lướt đỉnh đồi
Nỗi nhớ tiều phu lòng chợt nặng
Mơ màng tìm kiếm chốn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
9.7.2012

http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Cảnh thu


Nắng úa,thu vàng,ngắm lá rơi
Gió reo ,suối hát, tận nương đồi
sen tàn,cúc thắm,thơm hoa sữa
Một thoáng, bồi hồi cảnh sắc vơi

Khắc Hiền
9.7.2012

Bảo Minh Trang
09-07-2012, 05:45 PM
NÀNG THƠ




Cả đời nặng nợ với nàng thơ
Tình đã đa mang đến thẩn thờ
Xao xuyến , bâng khuâng ,tràn ảo mộng
Bồi hồi , xúc động , ngập hồn mơ
Đường Thi nối nhịp lòng mong đợi
Lục bát hòa chung dạ ngóng chờ
Bến họa mai ngày cùng gặp lại
Nỗi niềm sau trước mối duyên tơ .

Mạnh Kỷ
09/07/2012




Thuở bé thơ

Hạnh phúc nhất là thuở bé thơ
Vô tư thanh thản chẳng ơ thờ
Cuộc đời trong sáng ươm hoa gấm
Kiếp sống đẹp tươi ướp mộng mơ
Luyện đức gieo duyên nhân ắt đến
Trau tâm trồng hạt quả đang chờ
Lòng chơn ý tịnh gương tinh khiết
Lấp lánh tỏa ngời vạn áng tơ.

BMT, 9-7-2012

tuyen45-ad
10-07-2012, 10:07 AM
Cảnh trưa


Lặng lẽ bên vườn nghe gió rơi
Nghênh phong thủ thế dưới chân đồi
Từng đôi tùng hạc vờn dương liễu
Hương quyện hồn thơ nhớ chẳng vơi !
THANH TÙNG


LÁ THU
---*---

Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45


Tìm kiếm


Bình minh đứng ngắm nắng vàng rơi
Sơn nữ xa trông lướt đỉnh đồi
Nỗi nhớ tiều phu lòng chợt nặng
Mơ màng tìm kiếm chốn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
9.7.2012

http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Cảnh thu


Nắng úa,thu vàng,ngắm lá rơi
Gió reo ,suối hát, tận nương đồi
sen tàn,cúc thắm,thơm hoa sữa
Một thoáng, bồi hồi cảnh sắc vơi

Khắc Hiền
9.7.2012



https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
10-07-2012, 01:24 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45




Lá thu rơi


Nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi
Sắc trãi vàng ươm cả núi đồi
Ngơ ngác nai rừng bên suối vắng
Chiều tà nhạt nắng ,ánh dương vơi

Khắc Hiền
10.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-07-2012, 09:10 PM
Tâm hồn đẹp

Tâm hồn nhậy cảm tựa loài hoa
Chỉ mở lòng yêu lúc gió hoà
Xuân thắm thời gian không nhạt sắc
Hoàng hôn vẫn đẹp ánh thu ba

Thanh thanh Khiết

Khắc Hiền
11-07-2012, 06:41 AM
Tâm hồn đẹp

Tâm hồn nhậy cảm tựa loài hoa
Chỉ mở lòng yêu lúc gió hoà
Xuân thắm thời gian không nhạt sắc
Hoàng hôn vẫn đẹp ánh thu ba

Thanh thanh Khiết


Tình nhân ái


Con người nhân ái đẹp như hoa
Đố kỵ ,hờn ghen,tâm chẳng hòa
Thanh thản cho đời thêm thắm sắc
Xua đi mặc cảm, vượt phong ba

Khắc Hiền
11.7.2012

Khắc Hiền
11-07-2012, 12:44 PM
Bạn tâm giao
(Họa Tấm gương của NA)

Xướng họa giao lưu ở xóm đường
Bao ngày gặp gỡ bạn cùng phương
Mừng vui ánh mắt lời khôn tưởng
Phấn khởi con tim chuyện khó lường
Đất khách chân tình ghi ở dạ
Quê nhà kỷ niệm khắc vào xương
Hữu duyên thiên lý mình tao ngộ
Kết nghĩa kim bằng rạng rỡ gương

Vancali 7.10.12




http://i49.tinypic.com/33empsw.jpg


Nghĩa kim bằng


Xướng họa giao lưu ,thể luật đường
Hòa cùng thi hữu ở muôn phương
Mừng khi khóe mắt không toan tính
Vui bỡi con tim chẳng đếm lường
Đất lạ hoài mong câu kết tóc
Quê nhà nguyện giữ đến tàn xương
Tao nhân ,mặc khách, năng tương ngộ
Để nghĩa kim bằng mãi sáng gương

Khắc Hiền
11.7.2012

buixuanphuong09
11-07-2012, 02:26 PM
Nguyên văn bởi khachien



Cảnh thu





Nắng úa,thu vàng,ngắm lá rơi
Gió reo ,suối hát, tận nương đồi
sen tàn,cúc thắm,thơm hoa sữa
Một thoáng, bồi hồi cảnh sắc vơi

Khắc Hiền
9.7.2012





SẦU KHÔN VƠI





Mỗi lần Thu đến...hạt châu rơi



Nhớ cảnh chiều hôm nắng phủ đồi



Trang vở khép rồi...lòng quặn thắt



Chia tay ngày ấy...sầu khôn vơi.





BXP 10.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-07-2012, 07:20 PM
Tình nhân ái

Con người nhân ái đẹp như hoa
Đố kỵ ,hờn ghen,tâm chẳng hòa
Thanh thản cho đời thêm thắm sắc
Xua đi mặc cảm, vượt phong ba

Khắc Hiền
11.7.2012

Huế yêu

Con đường xứ Huế ngập màu hoa
Giữa chốn thần kinh nhân thế hoà
Từng nhịp Tràng Tiền nghiêng đón khách
Nắng vàng loang trải khắp sông Ba

Thanh Thanh Khiết
10.7.2012

Khắc Hiền
12-07-2012, 06:17 AM
Tình nhân ái

Con người nhân ái đẹp như hoa
Đố kỵ ,hờn ghen,tâm chẳng hòa
Thanh thản cho đời thêm thắm sắc
Xua đi mặc cảm, vượt phong ba

Khắc Hiền
11.7.2012

Huế yêu

Con đường xứ Huế ngập màu hoa
Giữa chốn thần kinh nhân thế hoà
Từng nhịp Tràng Tiền nghiêng đón khách
Nắng vàng loang trải khắp sông Ba

Thanh Thanh Khiết
10.7.2012




Thăm thành Huế


Vào thăm thành Huế rực cờ hoa
Đại Nội, Văn Lâu ánh nắng hòa
Núi Ngự, Sông Hương chào lữ khách
Du thuyền ngược bến chợ Đông Ba

Khắc Hiền
12.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2012, 09:58 AM
Vệ nữ

Lung linh vầng bạch nguyệt
Chơi vơi thả hồn thơ
Kìa đền thiêng vệ nữ
Ngôi thánh đường ta mơ

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
12-07-2012, 10:39 AM
Vệ nữ

Lung linh vầng bạch nguyệt
Chơi vơi thả hồn thơ
Kìa đền thiêng vệ nữ
Ngôi thánh đường ta mơ

Thanh Thanh Khiết



Bóng thơ


Ngả nghiêng bên vầng nguyệt
Lơi lả một bóng thơ
Sao sáng thần vệ nữ
Thả tâm hồn tôi mơ

Khắc Hiền
12.7.2012

tuyen45-ad
12-07-2012, 12:08 PM
http://i49.tinypic.com/33empsw.jpg



Nghĩa kim bằng

Xướng họa giao lưu ,thể luật đường
Hòa cùng thi hữu ở muôn phương
Mừng khi khóe mắt không toan tính
Vui bỡi con tim chẳng đếm lường
Đất lạ hoài mong câu kết tóc
Quê nhà nguyện giữ đến tàn xương
Tao nhân ,mặc khách, năng tương ngộ
Để nghĩa kim bằng mãi sáng gương

Khắc Hiền
11.7.2012


TÌNH THƠ MẠNG ẢO
---*---
Chung vui mạng nét họa thơ đường
Thi hữu xa gần khắp bốn phương
Chúc muội xuân thì tươi trẻ mãi
Mừng huynh tuổi hạc khỏe khôn lường
Lời hay đệ tặng ghi trong dạ
Ý đẹp tỷ trao ngấm thấu xương
Mạng ảo mà tình luôn Thắm thiết
Tâm hồn rộng mở sáng như gương.

12/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
13-07-2012, 12:03 PM
Tình nhân ái

Con người nhân ái đẹp như hoa
Đố kỵ ,hờn ghen,tâm chẳng hòa
Thanh thản cho đời thêm thắm sắc
Xua đi mặc cảm, vượt phong ba

Khắc Hiền
11.7.2012

Huế yêu

Con đường xứ Huế ngập màu hoa
Giữa chốn thần kinh nhân thế hoà
Từng nhịp Tràng Tiền nghiêng đón khách
Nắng vàng loang trải khắp sông Ba

Thanh Thanh Khiết
10.7.2012




Đường thẳng

Tình cảm Thi đàn giống tựa hoa
Thiết thân vui vẻ sống chan hòa
Chẳng phân giàu có hay cao thấp
Duy nhất một đường chẳng rẽ ba.

BMT, 13-7-2012

tuyen45-ad
13-07-2012, 04:05 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-F4vR2ZjVLSY/T__gOdcdJWI/AAAAAAAAAu0/7B7uj3ZJTSM/w584-h401-k/NH%25C6%25AF%2BNGUY%25E1%25BB%2586T%2BI.jpg



NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ
---*---
Như nguyệt còn đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đò
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ tình trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.

13/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
13-07-2012, 05:10 PM
http://www.youtube.com/watch?v=KX8egbZA-Cs&feature=player_embedded


Bé Bảo Ngọc vui chơi

"Bống lúc 2 tháng 10 ngày tuổi"



Nhìn cháu đang chơi vui biết bao
Ông,Bà,Bố,Mẹ dạ nao nao
Bắc chân chữ ngũ, tay vung vẫy
Tựa gối nghiêng đầu,gió đảo chao
Tiếng hát ru hời nghe thấm ngọt
Lời thơ êm ả ngát hương ngào
Đời cho con trẻ tình thương mến
Hạnh phúc gia đình sáng ánh sao

Khắc Hiền
13.7.2012

Bảo Minh Trang
14-07-2012, 11:07 AM
http://www.youtube.com/watch?v=KX8egbZA-Cs&feature=player_embedded


Bé Bảo Ngọc vui chơi

"Bống lúc 2 tháng 10 ngày tuổi"



Nhìn cháu đang chơi vui biết bao
Ông,Bà,Bố,Mẹ dạ nao nao
Bắc chân chữ ngũ, tay vung vẫy
Tựa gối nghiêng đầu,gió đảo chao
Tiếng hát ru hời nghe thấm ngọt
Lời thơ êm ả ngát hương ngào
Đời cho con trẻ tình thương mến
Hạnh phúc gia đình sáng ánh sao

Khắc Hiền
13.7.2012



Bé thơ

Bé thơ tuyệt diệu biết là bao
Đem lại niềm tin đến nức nao
Hạnh phúc nồng nàn bầu sữa ngọt
Lời ru êm ái cánh diều chao
Nét duyên trong sáng hoài lan tỏa
Vẻ thắm hồn nhiên mãi ngạt ngào
Dịu ngọt tặng trao đời sức sống
Là trăng sáng nhất giữa ngàn sao.

BMT, 14-7-2012

Bảo Minh Trang
14-07-2012, 11:36 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;68610]

https://lh6.googleusercontent.com/-F4vR2ZjVLSY/T__gOdcdJWI/AAAAAAAAAu0/7B7uj3ZJTSM/w584-h401-k/NH%25C6%25AF%2BNGUY%25E1%25BB%2586T%2BI.jpg



NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ
---*---
Như nguyệt còn đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đò
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ tình trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.

13/7/2012
Tuyen45







LƯU LUYẾN HỘI THƠ


Quê bạn bao lần mở hội thơ
Lam Giang , Lục Ngạn đẹp hai bờ
Một thời oanh liệt ngời non nước
Mấy thuở hào hùng sáng bến đò
Tiếng hát thơm hương - trầu cánh phượng
Điệu hò thắm đượm - cánh đào lơ
Đường Thi nối nhịp miền quan họ
Lưu luyến trông mong đến hẹn chờ .

Mạnh Kỷ
13/07/2012


CẢNH VÀ THƠ

Kìa dòng nước chảy đẹp trang thơ
Bến cũ thuyền xưa trở cập bờ
Ráng đẹp ươm mầm, đò quí bến
Sông hiền ủ mộng, bến thương đò
Chia tay thuở ấy… tình tươi thắm
Gặp lại giờ đây… nghĩa hồng lơ
Cuộc sống muôn màu hòa nhịp mới
Nên đời khảng khái thỏa mong chờ

14/7/2012
Bạch Hồng Ngọc






Khí phách thơ

Lịch sử hào hùng khí phách thơ
Bến sông Như Nguyệt mở mang bờ
Một thời vững chí hiên ngang chiến
Mấy bận bền tâm hướng đạo đò
Nam quốc ngàn năm thề chẳng đổi
Sơn Hà muôn thuở nguyện không lơ
Đấu tranh bảo vệ hồn dân tộc
Độc lập vinh quang nước vẫn chờ.

BMT, 14-7-2012

tuyen45-ad
14-07-2012, 11:50 AM
http://i49.tinypic.com/69hqup.jpg



THẾ CỜ
---*---
Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn
Tượng sĩ đấu thầu kiểu bán buôn
Nóc dột nhà xiêu kèo cột mục
Mối ăn ngói nát nước mưa tuôn
Chợ trời vật giá leo thang mãi
Cuộc sống dân lành tụt dốc luôn
Lớp trẻ suy đồi đua sống gấp
Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn.

13/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
14-07-2012, 03:29 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad




NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ
---*---

Như nguyệt còn đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đò
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ tình trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.

13/7/2012
Tuyen45







LƯU LUYẾN HỘI THƠ



Quê bạn bao lần mở hội thơ
Lam Giang , Lục Ngạn đẹp hai bờ
Một thời oanh liệt ngời non nước
Mấy thuở hào hùng sáng bến đò
Tiếng hát thơm hương - trầu cánh phượng
Điệu hò thắm đượm - cánh đào lơ
Đường Thi nối nhịp miền quan họ
Lưu luyến trông mong đến hẹn chờ .

Mạnh Kỷ
13/07/2012



CẢNH VÀ THƠ


Kìa dòng nước chảy đẹp trang thơ
Bến cũ thuyền xưa trở cập bờ
Ráng đẹp ươm mầm, đò quí bến
Sông hiền ủ mộng, bến thương đò
Chia tay thuở ấy… tình tươi thắm
Gặp lại giờ đây… nghĩa hồng lơ
Cuộc sống muôn màu hòa nhịp mới
Nên đời khảng khái thỏa mong chờ

14/7/2012
Bạch Hồng Ngọc




Khí phách thơ


Lịch sử hào hùng khí phách thơ
Bến sông Như Nguyệt mở mang bờ
Một thời vững chí hiên ngang chiến
Mấy bận bền tâm hướng đạo đò
Nam quốc ngàn năm thề chẳng đổi
Sơn Hà muôn thuở nguyện không lơ
Đấu tranh bảo vệ hồn dân tộc
Độc lập vinh quang nước vẫn chờ.

BMT, 14-7-2012



Thơ thần vọng mãi


Ngàn năm sống mãi tiếng thần thơ
Như Nguyệt âm vang vọng cõi bờ
Khí phách tiền nhân chắc dáng núi
Hùng tâm hậu thế vững tay đò
Sơn hà kiếp kiếp thề không đổi
Nam quốc đời đời quyết chẳng lơ
Độc lập tuyên ngôn ngời đất Việt
Thái bình thịnh vượng vẫn mong chờ

Khắc Hiền
14.7.2012

Khắc Hiền
14-07-2012, 03:50 PM
http://macdinhchi71.com/vannghe/huonghoagopnhat/nhac/nhaconnghia/longme.jpg

Lòng Mẹ

Cao vời núi lớn đất bao la
Tình cảm mênh mông rộng hải hà
Chín chữ cù lao tâm quặn thắt
Mười ơn đức trọng lệ dầm sa
Thái Sơn chưa sánh công trời biển
Đông Hải không tày nghĩa Mẹ Cha
Tháng bảy mưa ngâu ngày đại lễ
Nhớ thương Phụ Mẫu lệ chan hòa.

BMT, 6-7-2012


Đạo làm con


Bản nhạc,tình người,vọng nốt la
Công ơn cha mẹ tựa sơn hà
Cù lao chín chữ dòng châu đổ
Dưỡng dục ngàn ân giọt lệ sa
Tháng bảy mưa ngâu tôn kính mẹ
vu lan xóa tội nhớ công cha
Đường đời một kiếp con ghi dạ
Thắp nén tâm hương nước mắt hòa

Khắc Hiền
14.7.2012

lethanhson
15-07-2012, 02:20 AM
http://www.youtube.com/watch?v=KX8egbZA-Cs&feature=player_embedded


Bé Bảo Ngọc vui chơi

"Bống lúc 2 tháng 10 ngày tuổi"



Nhìn cháu đang chơi vui biết bao
Ông,Bà,Bố,Mẹ dạ nao nao
Bắc chân chữ ngũ, tay vung vẫy
Tựa gối nghiêng đầu,gió đảo chao
Tiếng hát ru hời nghe thấm ngọt
Lời thơ êm ả ngát hương ngào
Đời cho con trẻ tình thương mến
Hạnh phúc gia đình sáng ánh sao

Khắc Hiền
13.7.2012


Tặng cháu Bảo Ngọc


Sang thăm cháu lớn từng ngày
Biết cười nói cháu thay đổi nhiều
Bố mẹ cưng, ông bà yêu
Ăn no tắm mát sớm chiều chơi ngoan
Khi ngâm thơ, lúc tiếng đàn
Bao âm thanh đẹp ngập tràn ru con
Võng đưa, bồng bế, môi hôn
Mai sau trò giỏi tâm hồn bay cao.

14. 7. 2012
Lê Thanh Sơn