Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Khắc Hiền - Thơ Đường luật



Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

lethanhson
16-07-2012, 04:20 AM
Người đẹp


Dáng người cao đẹp mặt như hoa
Tiếng nói êm êm sóng nhạc hòa
Tài - sắc mấy ai đều được cả
Đường trần duyên nợ nổi phong ba.

15. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
16-07-2012, 06:06 PM
http://media.tinmoi.vn//2010/05/09/_HoaNgocLan.jpg


Thầm tiếc


Muốn núi hương về sao cứ bay
Không gian ngan ngát tỏa thơm đầy
Thời gian gìm giữ sao cứ chạy
Thầm tiếc đời sao lắm đổi thay

16. 7. 2012
Lê Thanh Sơn


Mong trời


Mong trời lặng gió lá thôi bay
Để giọt men thơm chất chứa đầy
Giữ mãi cho đời hương vị ngọt
Tràn đầy cuộc sống sướng vui thay

Khắc Hiền
16.7.2012

Bảo Minh Trang
17-07-2012, 11:07 AM
Mong trời


Mong trời lặng gió lá thôi bay
Để giọt men thơm chất chứa đầy
Giữ mãi cho đời hương vị ngọt
Tràn đầy cuộc sống sướng vui thay

Khắc Hiền
16.7.2012



http://www.hoangyenanh.com/Thuongkoi/muathu.jpg

Đổi thay

Chiếc lá mùa thu nhẹ nhẹ bay
Như mang nỗi nhớ vấn vương đầy
Màu vàng óng ả như đang nói
Định luật tuần hoàn phải đổi thay.

BMT, 17-7-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-07-2012, 11:00 PM
Mong trời

Mong trời lặng gió lá thôi bay
Để giọt men thơm chất chứa đầy
Giữ mãi cho đời hương vị ngọt
Tràn đầy cuộc sống sướng vui thay

Khắc Hiền
16.7.2012

HOÀNG HÔN BÊN SÔNG

Bên sông thuận gió cánh diều bay
Sóng sánh không gian tiếng sáo đầy
Mê đắm hồn quê trầm lắng đọng
Hoàng hôn mộng điệp diệu huyền thay!

Nguyễn Văn Thái
16 - 7 - 2012


TRỞ VỀ


Anh về xếp lại cuộc tình bay
Lặng lẽ giản đơn hạnh phúc đầy
Dào dạt duyên quê đầm ấm mãi
Đồng xanh mộng thắm có gì thay?!


KIỀN ĐỨC - 17/07/12

Bảo Minh Trang
18-07-2012, 07:38 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlhv9Oam4taVqwGL587I0xyjBcJs4dl QrT2CQE5gHNkdXb49ps5vdUT8J1

Chiếc áo mùa thu

Vẻ đẹp nồng nàn quyện thắm cây
Sắc mơ phủ lối vấn vương đầy
Màu vàng óng ả xinh tươi đất
Sắc gấm ngọt ngào rạng rỡ mây
Xao xuyến đất trời như chợt tỉnh
Bâng khuâng vũ trụ thoáng nghe say
Góp gom tinh túy mùa thu mộng
Gởi tặng muôn loài áo mới may.

BMT, 18-7-2012

tuyen45-ad
18-07-2012, 11:41 PM
http://i46.tinypic.com/16if808.jpg




HÃY TRẢ LỜI
---*---
Đứng ngắm sao sa sáng góc trời
Nhìn ra hải đảo lệ sầu rơi
Đất cha “Phương Bắc” đêm ngày lấn
Quê mẹ Trấn Nam đã mấy đời
Lãnh thổ giữ gìn bằng trí tuệ
Non sông bảo vệ máu chưa vơi
Hôm nay “Bành Trướng” đang nhòm ngó
Con cháu bà Trương hãy trả lời ..?

18/7/2012
Tuyen45

thi met
19-07-2012, 12:25 AM
ANH HÙNG

anh hùng vốn ở tính dân ta
giặc đến đàn bà cũng xông ra
biển lớn mênh mông còn đòi chỗ
đảo bé tẻo teo cũng dựng nhà
buôn bán nhiều anh vơ vàng ngọc
chiến tranh lắm kẻ mất đô la
hôm nay kẻ cướp đang chặn ngõ
anh vẫn hùng hay đã hết ga ?

tm

Khắc Hiền
20-07-2012, 07:05 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlhv9Oam4taVqwGL587I0xyjBcJs4dl QrT2CQE5gHNkdXb49ps5vdUT8J1

Chiếc áo mùa thu

Vẻ đẹp nồng nàn quyện thắm cây
Sắc mơ phủ lối vấn vương đầy
Màu vàng óng ả xinh tươi đất
Sắc gấm ngọt ngào rạng rỡ mây
Xao xuyến đất trời như chợt tỉnh
Bâng khuâng vũ trụ thoáng nghe say
Góp gom tinh túy mùa thu mộng
Gởi tặng muôn loài áo mới may.

BMT, 18-7-2012


Sắc đã nhuộm màu


Sắc đã nhuộm màu cho lá cây
Ôm chi, mộng lỡ lúc, vơi,đầy
Nếu như đã biết đời hư ảo
Thì cứ vùi quên chuyện nước mây
Con sóng dẫu hờn ngày bão nỗi
Vầng trăng vẫn đợi giấc tình say
Võ vàng chi thế mùa thu nhỉ
Để lạnh bay về hỡi gió may

Khắc Hiến
20.7.2012

Lương Lương Hòa
20-07-2012, 08:58 PM
Chào thi hữu Khắc Hiền. Chúc thơ hay nhé !
Lâu k làm thơ, giờ k dám họa thơ Đường.
Xin tiếp mấy câu thôi nha


Mong trời

Mong trời lặng gió lá thôi bay
Để giọt men thơm chất chứa đầy
Giữ mãi cho đời hương vị ngọt
Tràn đầy cuộc sống sướng vui thay

Khắc Hiền
16.7.2012


Chạnh lòng
Ngõ vắng hạt mưa lất phất bay
Lạnh choàng vai bạc, nước dâng đầy
Tiếng ai xa vẳng lời ru trẻ
Lữ khách chồn chân, mặn đắng thay.
nguyenthilan

Khắc Hiền
21-07-2012, 08:25 AM
Chạnh lòng


Ngõ vắng hạt mưa lất phất bay
Lạnh choàng vai bạc, nước dâng đầy
Tiếng ai xa vẳng lời ru trẻ
Lữ khách chồn chân, mặn đắng thay.
nguyenthilan


Tương phùng


Lâu rồi lạnh vắng giọt hương bay
Nỗi nhớ vần thơ cứ nặng đầy
Tưởng những đò xưa lơi bến cũ
Tương phùng sóng nước dạt dào thay

Khắc Hiền
21.7.2012

Bảo Minh Trang
21-07-2012, 12:48 PM
http://tuvientuongvan.com.vn/upload/images/Ph%E1%BA%ADt%20H%E1%BB%8Dc/Thi%E1%BB%81n%20T%C3%B4ng/Tu%20TUong/small_1229631486_nv.jpg

Sắc tịnh

Diễm lệ tân kỳ ngan ngát hương
Từ bi nhuận tánh thắm yêu thương
Biểu trưng Bát Nhã vô ngôn ý
Hiển hiện Chân Như trí tuệ gương
Giũ sạch bụi trần minh khắp cõi
Chan hòa sắc tịnh sáng muôn phương
Bản lai diện mục xưa nay sẳn
Tối thắng uyên nguyên nét mỹ thường.

BMT, 21-7-2012

Khắc Hiền
22-07-2012, 12:57 PM
Lời ru của mẹ


Lời ru của mẹ vẫn hoài mơ
Ngọn sóng yêu thương ngập bến bờ
Cuộc sống ngày mai còn đón đợi
Tương lai phía trước vẫn đang chờ
Ầu ơ khúc hát lời ru mộng
Kẽo kẹt võng đưa giấc trẻ thơ
Kỷ niệm trang đời ghi ở dạ
Êm đềm tha thiết tận bây giờ

khắc Hiền
22.7.2012

Khắc Hiền
22-07-2012, 02:16 PM
Vì sao?


Vì sao khắc khoải nỗi thương buồn
Nhung nhớ không tên cứ mãi tuôn
Lý trí dại khờ không sáng suốt
Chân tâm, phiền não lấp che nguồn.

BMT, 22-7-2012


Lá thu buồn


Hình ảnh thu sang nhìn lá buồn
Ngả vàng tách cội khẽ rơi tuôn
Mưa sa dầm dãi trong trời lạnh
Tơi tả thân côi chạnh nhớ nguồn

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012


Nhớ cội nguồn


Khắc khoải cuốc kêu dạ thấy buồn
Ve sầu lặng tiếng giọt mưa tuôn
Ngã vàng lá úa heo may lạnh
một thoáng bâng khuâng nhớ cội nguồn

khắc Hiền 22.7.2012

Khắc Hiền
23-07-2012, 06:54 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1_080911oollalla_107_mn_nsy74200.gif

Sắc xuân

Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
Gió vui gửi nắng đến rồi
Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh

Thanh Thanh Khiết



Mông lung

Cây cao muốn lặng gió không dừng
Lá đổ cành rung cứ rối tung
Bóng nắng nghiêng chao cùng cỏ dại
Hoa cười cảnh sắc thấy mông lung

Khắc Hiền
23.7.2012

Khắc Hiền
23-07-2012, 07:28 PM
Đợi chờ


Đã hứa cùng anh hãy gắng chờ
Thỏa lòng ước nguyện mối tình thơ
Thuyền rồng ,có đến chờ, quên lãng
Xe ngựa, dẫu sang hãy phớt lờ
Dịu ngọt đường môi, đừng có mảng
Dẻo đưa cái miệng nhớ đừng vơ
Thời gian dẫu có bao thay đổi
Tình nghĩa đôi ta chẳng nhạt mờ

Khắc Hiền
23.7.2012

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 07:48 PM
Lời ru của mẹ


Lời ru của mẹ vẫn hoài mơ
Ngọn sóng yêu thương ngập bến bờ
Cuộc sống ngày mai còn đón đợi
Tương lai phía trước vẫn đang chờ
Ầu ơ khúc hát lời ru mộng
Kẽo kẹt võng đưa giấc trẻ thơ
Kỷ niệm trang đời ghi ở dạ
Êm đềm tha thiết tận bây giờ

khắc Hiền
22.7.2012


11.
Ơn nghĩa Sinh Thành

Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
Tình thương năm tháng trút vô bờ
Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
Đến lúc đời con thỏa bến chờ
Chặn lối thời gian nương bóng cả
Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

23/07/2012
Viên Mãn

tuyen45-ad
27-07-2012, 12:29 AM
http://docbao24h.vn//images/tin-bai/xa-hoi/14-04-2012/8100-hoa-dang-tren-dong-song-thach-han-1.jpg



THẠCH HÃN SÔNG HOA
---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


26/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
27-07-2012, 09:50 AM
http://docbao24h.vn//images/tin-bai/xa-hoi/14-04-2012/8100-hoa-dang-tren-dong-song-thach-han-1.jpg



THẠCH HÃN SÔNG HOA
---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


26/7/2012
Tuyen45



Tổ quốc tri ân


Mặt sông Thạch Hãn thả đầy hoa
Tám mốt ngày đêm xương máu hòa
Bom đạn một thời còn nghẹn đáy
Binh đao mấy thuở hẳn chưa nhòa
Xông pha Thành Cổ vì dân nước
Bảo vệ Giang sơn bỡi nghiệp nhà
Tổ quốc tri ân người liệt sỹ
Muôn năm bia đá rạng danh hoa

Khắc Hiền
27.7.2012

Bảo Minh Trang
27-07-2012, 11:29 AM
http://docbao24h.vn//images/tin-bai/xa-hoi/14-04-2012/8100-hoa-dang-tren-dong-song-thach-han-1.jpg




THẠCH HÃN SÔNG HOA
---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.

26/7/2012
Tuyen45


http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70519#post70519)
THẠCH HÃN SÔNG HOA
---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


26/7/2012
Tuyen45




THẠCH HÃN SÔNG HOA



(Hoạ y đề)





Bá Dương trở lại ... Kết bè hoa!



Đáy nước long lanh bóng bạn hoà



Chiến tích ...anh linh còn ẩn hiện



Tri ân...Dân, Đảng lệ chưa nhoà



Đa Krông một nhánh xanh màu nước



Sông Hiếu phụ lưu đẹp đất nhà



Xương máu tô gương Đài Liệt sỹ



Tâm hương xin kết một bè hoa!





BXP 27.7.2012





DÒNG SÔNG KỶ NIỆM



Rực rỡ sắc màu ngan ngát hoa
Dòng sông Thạch hãn đẹp hài hòa
Đêm nay mặt nước trào dâng sóng
Kỷ niệm chìm sâu vẫn chẳng nhòa
Lịch sử ghi hình vì Tổ Quốc
Bia vàng in bóng bởi muôn nhà
Cho dầu đất nước còn gian khó
Ta vẫn trọn đời tô thắm hoa .

Mạnh Kỷ
27/07/2012

Tổ quốc tri ân


Mặt sông Thạch Hãn thả đầy hoa
Tám mốt ngày đêm xương máu hòa
Bom đạn một thời còn nghẹn đáy
Binh đao mấy thuở hẳn chưa nhòa
Xông pha Thành Cổ vì dân nước
Bảo vệ Giang sơn bỡi nghiệp nhà
Tổ quốc tri ân người liệt sỹ
Muôn năm bia đá rạng danh hoa

Khắc Hiền
27.7.2012


Chiến công Thạch Hãn

Đại công nhuộm thắm sắc muôn hoa
Chiến sĩ hi sinh đổi thái hòa
Lịch sử thăng trầm còn mãi đọng
Dư âm lẫm liệt mãi không nhòa
Năm mươi trận đánh vì quê mẹ
Tám mốt ngày đêm giữ nước nhà
Khí phách hào hùng dân tộc Việt
Rực trời cháy đỏ cổ thành hoa.

BMT, 27-7-2012

tuyen45-ad
27-07-2012, 11:24 PM
Tổ quốc tri ân


Mặt sông Thạch Hãn thả đầy hoa
Tám mốt ngày đêm xương máu hòa
Bom đạn một thời còn nghẹn đáy
Binh đao mấy thuở hẳn chưa nhòa
Xông pha Thành Cổ vì dân nước
Bảo vệ Giang sơn bỡi nghiệp nhà
Tổ quốc tri ân người liệt sỹ
Muôn năm bia đá rạng danh hoa

Khắc Hiền
27.7.2012



THẠCH HÃN MÁU NỞ HOA
---*---
Thạch Hãn biếc xanh máu nở hoa
Dòng sông đăng sáng cảnh an hòa
Thi hài liệt sĩ ngâm trong nước
Hồn xác chiến binh ngập lệ nhòa
Tuổi trẻ hy sinh vì tổ quốc
Thân trai ngã xuống giữ quê nhà
Đền ơn dân tộc dâng nhang viếng
Thạch Hãn biếc xanh máu nở hoa

27/7/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-08-2012, 12:31 PM
CHIỀU TÍM
[/COLOR]



Đường chiều tím nhạt nhạn bay xa
Ráng đỏ hoàng hôn rực ánh tà
Thấp thoáng lưng đồi sao ẩn hiện
Thuyền trăng buông lưới dệt mành hoa .



Mạnh Kỷ


31/07/2012
Tặng hoa

Đêm nay uống rượu đến trăng tà
Đất bắc trời nam nghẹn lối xa
Xướng họa bao ngày chưa gặp mặt
Nhờ mây tặng giúp một nhành hoa

Thanh Thanh Khiết
31.7.2012

Khắc Hiền
02-08-2012, 06:47 AM
CHIỀU TÍM




Đường chiều tím nhạt nhạn bay xa
Ráng đỏ hoàng hôn rực ánh tà
Thấp thoáng lưng đồi sao ẩn hiện
Thuyền trăng buông lưới dệt mành hoa .


Mạnh Kỷ

31/07/2012


Tặng hoa


Đêm nay uống rượu đến trăng tà
Đất bắc trời nam nghẹn lối xa
Xướng họa bao ngày chưa gặp mặt
Nhờ mây tặng giúp một nhành hoa

Thanh Thanh Khiết
31.7.2012


Dệt thắm hoa


Gió quyện hương nồng gửi nắng tà
Phương nam đất việt mảnh trời xa
Vườn thơ thi hữu bao năm tháng
Họa xướng cùng nhau dệt thắm hoa

khắc Hiền
2.8.2012

Khắc Hiền
02-08-2012, 12:59 PM
Chung sân


Diễn đàn thi hữu lại chung sân
Hôm sớm cùng nhau xướng họa vần
Mạng ảo soi đường sang bến lạ
web site dẫn lối đến bờ thân
Vần thơ gửi gắm tình tri kỷ
Nét chữ giao hòa nghĩa thiện chân
Dẫu có xa xôi không lỗi hẹn
Hàng ngày vẫn ghé một vài lần

Khắc Hiền
2.8.2012

Nguyên Thoại
02-08-2012, 05:46 PM
Chung sân


Diễn đàn thi hữu lại chung sân
Hôm sớm cùng nhau xướng họa vần
Mạng ảo soi đường sang bến lạ
web site dẫn lối đến bờ thân
Vần thơ gửi gắm tình tri kỷ
Nét chữ giao hòa nghĩa thiện chân
Dẫu có xa xôi không lỗi hẹn
Hàng ngày vẫn ghé một vài lần

Khắc Hiền
2.8.2012


Chia phôi

Con tàu chuyển bánh lạc loài sân
Nỗi nhớ chia phôi đã chắp vần
Cánh phượng mùa tan rời phố cũ
Sân trường cổng khép biệt tình thân
Vai gầy hôm sớm bơ thờ nỗi
Ngõ vắng đêm ngày nặng trĩu chân
Cũng tại quê nghèo không giữ gót
Nên đôi lứa ấy phải xa lần

02/08/2012
Nguyên Thoại

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-08-2012, 09:14 PM
8
THẪN THỜ

Còn đám lá vàng rải rắc sân
Trong chiều mây xám cuộn xoay vần
Một mình thơ thẩn niềm đơn lẻ
Ai đó đợi chờ cuộc kết thân
Trĩu nặng sầu tư sai nhịp bước
Hoang mang buồn nhớ nhẹ bàn chân
Người dưng đâu có hề mơ tưởng
Mong đợi nơi đây biết mấy lần

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-08-2012, 10:50 PM
6- Chung sân


Diễn đàn thi hữu lại chung sân
Hôm sớm cùng nhau xướng họa vần
Mạng ảo soi đường sang bến lạ
web site dẫn lối đến bờ thân
Vần thơ gửi gắm tình tri kỷ
Nét chữ giao hòa nghĩa thiện chân
Dẫu có xa xôi không lỗi hẹn
Hàng ngày vẫn ghé một vài lần

Khắc Hiền


8 - Gặp gỡ

Muôn người hợp lại một khung sân
Xướng hoạ cùng nhau kết nối vần
Phú chữ đồng tâm thành chẳng lạ
Thơ lời hợp ý đã nên thân
Lòng vui lục bát thơm tình thật
Dạ đẹp thi Đường ngát nghĩa chân
Sâu thẳm nỗi niềm mong gặp gỡ
Cầm tay thoả mộng lấy dăm lần

Thanh Thanh Khiết
2.8.2012

Khắc Hiền
03-08-2012, 08:06 AM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
---*---

Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45



BIỂN BUỒN



Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

[/B]


Sóng ru


Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng


Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012

Khắc Hiền
03-08-2012, 08:32 AM
1. Gửi người
i

Một mình uống rượu đợi thu qua
Nam - Bắc muôn trùng vạn nẻo xa
Thơ đã quen hơi chưa giáp mặt
Thương người gửi gió chút hương hoa

2. 8. 2012
Lê Thanh Sơn


Tại sao?




Ngọt ngào say đắm mới hôm qua
Rồi bỗng bây giờ làm mặt xa
Hờn giận chuyện chi sao chẳng nói
Cho lòng day dứt để buồn hoa


Thanh Thanh Khiết
3.8.2012


Sao nỡ ?


Gần gủi nhau đây mấy bữa qua
Mà nay lánh mặt muốn chia xa
Nhắn tin bao bận nghe im tiếng
Sao nỡ lạnh lùng với cánh hoa

Khắc Hiền
3.8.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 09:02 AM
1. Sao nỡ ?



Gần gủi nhau đây mấy bữa qua
Mà nay lánh mặt muốn chia xa
Nhắn tin bao bận nghe im tiếng
Sao nỡ lạnh lùng với cánh hoa

Khắc Hiền
3.8.2012
Y đề

Nguyên đâu ở đó chớ mà qua
Lắm nhớ nhiều thương lúc ở xa
Nếu phải thường xuyên gần sát mặt
Chán chường hờ hững lại kinh hoa.

3.8.12 - TTT
Hãy bỏ qua
Những chuyện gây buồn hãy bỏ qua
Lắm thương nhiều nhớ mỗi khi xa
Ngọn lửa ái tình luôn rực cháy
Đằm thắm ngọt ngào đẹp nét hoa
Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
03-08-2012, 11:50 AM
1. Sao nỡ ?



Gần gủi nhau đây mấy bữa qua
Mà nay lánh mặt muốn chia xa
Nhắn tin bao bận nghe im tiếng
Sao nỡ lạnh lùng với cánh hoa

Khắc Hiền
3.8.2012


Y đề


Nguyên đâu ở đó chớ mà qua
Lắm nhớ nhiều thương lúc ở xa
Nếu phải thường xuyên gần sát mặt
Chán chường hờ hững lại kinh hoa.

3.8.12 - TTT


Hãy bỏ qua


Những chuyện gây buồn hãy bỏ qua
Lắm thương nhiều nhớ mỗi khi xa
Ngọn lửa ái tình luôn rực cháy
Đằm thắm ngọt ngào đẹp nét hoa
Thanh Thanh Khiết


Năng qua


Lắm thương nhiều nhớ hãy năng qua
Bỏ lúc chờ trông khi vắng xa
Để ngọn lửa tình không lắng xuống
Cho đời rạng rỡ thắm màu hoa

Khắc Hiền
3.8.2012

Khắc Hiền
04-08-2012, 09:54 AM
http://huc.edu.vn/userfiles/assets/hoabuoi2.jpg
HOA BƯỞI


Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012


Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 10:50 AM
HOA BƯỞI

Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Kiêu sa & đài các

Vườn xuân thấp thoáng dáng kiêu - đài
Mắt sáng môi hồng vóc mảnh mai
Kẻ sỹ xa trông lòng mộng tưởng
Mãi đem ánh nguyệt sánh so hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/k132_400.jpg

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 11:30 AM
HOA BƯỞI

Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Kiêu sa & đài các

Vườn xuân thấp thoáng dáng kiêu - đài
Mắt sáng môi hồng vóc mảnh mai
Kẻ sỹ xa trông lòng mộng tưởng
Mãi đem ánh nguyệt sánh so hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/k132_400.jpg
VƯƠNG…

Gặp em người ngọc dáng trang đài
Tắm mát mắt thơ buổi sớm mai
Cạn tỏ tâm hồn vần tứ tuyệt
Tình không vương lấy nỗi u hoài.

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
04-08-2012, 12:21 PM
HOA BƯỞI

Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Kiêu sa & đài các

Vườn xuân thấp thoáng dáng kiêu - đài
Mắt sáng môi hồng vóc mảnh mai
Kẻ sỹ xa trông lòng mộng tưởng
Mãi đem ánh nguyệt sánh so hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/k132_400.jpg



VƯƠNG…

Gặp em người ngọc dáng trang đài
Tắm mát mắt thơ buổi sớm mai
Cạn tỏ tâm hồn vần tứ tuyệt
Tình không vương lấy nỗi u hoài.

UYÊN ƯƠNG



Nét đẹp giai nhân

Vẻ đẹp thanh tân dáng liễu đài
Xinh xắn dịu dàng rạng sắc mai
Quyến rũ bao người mơ tưởng mãi
Đêm xuân dệt mộng nhớ ai hoài.

BMT, 4-8-2012

Khắc Hiền
04-08-2012, 09:04 PM
http://www.youtube.com/watch?v=__vXcVqEJPw&feature=player_detailpage


Cháu trượt pa tanh



Sân nhà chật hẹp vẫn vui chơi
Cháu trượt pa tanh khá tuyệt vời
Nhịp đẩy theo đường như sóng lượn
Tay vờn chỉ bước tựa thuyền bơi
Nghiêng mình trụ vững đưa chân lướt
Ngẩng mặt lao nhanh đỡ gót dời
Vút mạnh dày lăn nghe tiếng gió
Chiều hôm tập luyện mãi xây đời

Khắc Hiền
4.8.2012

tuyen45-ad
04-08-2012, 09:20 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
]---*---[/CENTER]

Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45



BIỂN BUỒN



Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

[/B]


Sóng ru


Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng


Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012



HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
04-08-2012, 09:55 PM
[/FONT]

HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45





Cực thay thân mẹ


Biển hờn sóng chẳng sướng chi
Chỉ lo bờ cát có khi tàn đời
Sóng xô bãi sạt dần thôi
Cực thay thân mẹ,một thời bồng ru

khắc Hiền
4.8.2012

Bảo Minh Trang
05-08-2012, 07:31 AM
http://www.youtube.com/watch?v=__vXcVqEJPw&feature=player_detailpage


Cháu trượt pa tanh


Sân nhà chật hẹp vẫn vui chơi
Cháu trượt pa tanh khá tuyệt vời
Chân đẩy theo đường như sóng lượn
Tay đưa nâng bước tựa thuyền bơi
Vững vàng thân trụ khom lưng lướt
Chao đảo mình nghiêng uốn gối dời
Vun vút lao nhanh như gió cuốn
Luyện rèn sức khỏe mãi xây đời

Khắc Hiền
4.8.2012



Tuổi thơ

Tuổi thơ vừa học lại vừa chơi
Bước tiến tương lai đẹp vợi vời
Trí óc vui tươi hăng hái dạo
Thân hình mạnh khỏe nhẹ nhàng bơi
Giữ tròn phận hiếu không xao lãng
Gìn vẹn tâm nhân chẳng đổi dời
Xã hội ngợi khen người đức hạnh
Ngoan hiền thuận thảo điểm tô đời.

BMT, 5-8-2012

lethanhson
05-08-2012, 09:13 PM
Cháu vui chơi


Tuổi còn thơ học và chơi
Với bao trò lạ tuyệt vời cháu ơi!
Sân nhà chỉ có vậy thôi
Bao trò vui đến chân trời xa xăm
Nước vờn dưới bước chân êm
Mà nghe biển cả sóng cồn nôn nao
Bước đời mây gió thấp cao
Trượt Pa tanh cứ xôn xao lòng người
Ngày mai cháu lớn lên rồi
Vẫn còn nhớ mãi khoảng trời góc sân
5. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-08-2012, 06:35 AM
[/FONT]

HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45





Biển cuồng


Ai sinh biển dữ làm chi
Có lúc tàu nát, lắm khi tan đời
Thói hùng hãy bỏ đi thôi
Thùy dương vẫn hát những lời mẹ ru

Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
11-08-2012, 10:08 AM
Nguyên văn bởi BMT



Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012

Sóng cuồng

Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012

HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45





HIỂU SÓNG





Bạn ơi! Hỏi sóng làm chi?



Yêu đời nên sóng vẫn si tình đời



Cứ hôn bờ cát mãi thôi



Dạt dào tình đất muôn lời êm ru!




BXP 11.8.2012

Khắc Hiền
14-08-2012, 12:56 PM
Vương...

Vương buồn nghĩ tới người xưa
Nhớ thời áo trắng sớm trưa hẹn hò
Vương thôi ! nàng đã sang đò
Hoa thơm chắc nở bên bờ sông xanh

Vương sợi nhớ -thoáng ngọt lành
Trả nàng không nổi -để giành tương tư
Làm trai mở lượng " từ bi "
Duyên ban chín thiếp vẫn si bóng nàng

Sao trưa = Minh Thu

Cưa cẩm !

Thoáng thôi, nhớ lại chuyện xưa
Nhà bên thuở ấy nhặt thưa tiếng hò
Một lần, may đụng chuyến đò
Vô tình mắt chạm, sững sờ hồn xanh!

Nàng như trái chín ngọt lành
Khát khao hái đoạt cất dành riêng tư
Bao chiêu chinh phục chẳng từ
Vậy mà nàng cứ ứ ừ! - chán không!:gn15:

Sao Hôm



TRÁCH MÌNH


Nhắc chi cái chuyện ngày xưa
Để lòng mang nặng rằng chưa hẹn hò
Nhà em chung bến chung đò
Chung vành trăng khuyết chung bờ tre xanh

Em là con gái nhà lành
Khát khao anh muốn để dành đời tư
Thế mà em lại chối từ
Trách mình thuở ấy khù khừ tiếc không !

Khắc Hiền
14.8.2012

Khắc Hiền
14-08-2012, 10:14 PM
http://np9.upanh.com/b1.s29.d3/e518916ffab348eb87cda08983775c0d_48145829.fgsdtvsd etqre.bmp



Bống về thăm ngoại

"Bống tên thường gọi của cháu Bảo Ngọc"



Bống về thăm ngoại gió hòa mưa
Quả chín thơm hương đang rộ mùa
Ba tháng Thành Vinh nôi mẹ đón
Một tuần Xuân Lộc võng bà đưa
Quê hương nghĩa trả sao cho đặng
Gia tộc ân trao biết mấy vừa
Bến nước sân đình chùm khế ngọt
Đời đời con cháu nhớ ơn xưa

khắc Hiền
14.8.2012

tuyen45-ad
15-08-2012, 01:23 PM
TÌNH NỒNG
---*---
Tình nồng môi áp chặt môi
Bồ quân má đỏ mây trôi ngang trời
Xốn xang lòng dạ bồi hồi
Con tim loạn nhịp sao tôi thẫn thờ.

14/8/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
16-08-2012, 02:21 PM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thanhchung/2012_01_30/muaxuanTayBac_bandoc_giaoduc.net.vn17_copy.jpg



Tây Bắc

Đường lên Tây bắc quá xa xôi
Núi dựng, thung sâu cảnh tuyệt vời
Thấp thóang,mây ngàn ôm phố núi
Điện trong sương sớm ngỡ sao trời

Hùng vĩ nước non chất ngất trời
Tình người Tây Bắc thật mà vui
Ở đây nắng chiếu không nhiều lắm
Đêm lạnh trùm chăn lại nhớ đồi

Hè mà se lạnh như thu ấm
Mến cảnh xa nhà muốn ở lâu
Thắng cố rượu ngon chèn chặt dạ
Xa rồi núi thẳm chẳng quên đâu

16. 8. 2012
Lê Thanh Sơn


Tây Bắc Anh đến


Anh đến miền tây lên bản xôi
Thung sâu núi thẳm cánh sao vời
Mây giăng lả lướt ,ôm sườn núi
Sương sớm lung linh dưới nắng trời

Tây Bắc-Thành Vinh chung cảnh trời
Tình người mến mộ nỗi lòng vui
Ở đây đêm lạnh sương rơi lắm
Trắng nở hoa ban khắp núi đồi

Mến cảnh ,mến người,tình sưởi ấm
Lên đây ,chắc hẳn cũng dừng lâu
Men nồng Thắng Cố ,say Hoa Thái
Quyện chặt hương đời mãi khắc sâu

Khắc Hiền
16.8.2012

Khắc Hiền
16-08-2012, 03:20 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVncLy_nRMgWZmNJ3T2S-C8D29Lodz1rHkoGf2R-lYIQsOkvO3JA
QUÊ TÔI


Nơi ấy quê tôi đẹp nắng hồng
Chiều về gió lộng lúa phô bông
Bờ đê uốn lượn ôm làng xóm
Bãi nỗi chạy dài níu bến sông
Mái lá đơn sơ- gầy bóng mẹ
Nhà gianh vách đất-dịu hương lòng
Nhớ xưa kỷ niệm đầy năm tháng
Biết mấy ân tình những nhớ mong .

Mạnh Kỷ
16/08/2012


QUÊ EM


Quê em cảnh đẹp nắng tươi hồng
Gió thổi đồng xanh lúa nặng bông
Bãi mía bờ tre ôm lối xóm
Nương dâu gốc rạ trãi ven sông
Đơn sơ mái lá nồng tình mẹ
Vững chãi nhà cao ấm cõi lòng
Kỷ niệm trang đời ghi ở dạ
Xa xôi mới thấu nỗi hoài mong

Khắc Hiền
16.8.2012

lethanhson
19-08-2012, 09:31 AM
Giang hồ


Vai mang bầu rượu túi thơ
Ngược xuôi thi khách giang hồ Đông - Tây
Chếnh choáng say ngủ am mây
Sáng ra tỉnh dậy nơi đây núi ngàn

19. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
20-08-2012, 05:25 PM
NGÓNG CHỜ

"Lộc Lư"


Đã mấy thu qua vẫn ngóng chờ
Nghe lời gió hát giữa hoang sơ
Thương vầng trăng lặn-đêm heo hút
Nhớ cánh sao lên -sáng lập lờ
Đông đến chim kêu ,chiều nháo nhác
Hè sang cuốc gọi ,tối vu vơ
Thời gian cứ thế về đâu mãi
Để cách xa nhau nhạt bóng mờ
***
Trong lòng vọng mãi khúc ầu ơ
Đã mấy thu qua vẫn ngóng chờ
Bỏ vắng hình ai ,trong sáng sớm
Mặc lòng mộng kẻ ,lúc tinh mơ
Người đi thả gió, buồn lay lắt
Kẻ ở neo hồn ,nhớ ngẩn ngơ
Cánh én chao mình bay lượn mãi
Xuân về hoa thắm sắc non tơ
***
Trở lại làng xưa sương khói mờ
Bầu trời lồng lộng,sắc xanh lơ
Bao mùa phượng nở đang mong đợi
Đã mấy thu qua vẫn ngóng chờ
Gom lại sao đầy niềm ước mộng
Vùi sâu đâu hết nỗi hoài mơ
Thời gian quay quắt làm chi mãi
Để nhớ ,thương nhau tận đến giờ
***
Cuốc kêu khắc khoải ,tận bây giờ
Con tạo xoay vần cứ nhởn nhơ
Dế khóc duyên sầu,đời rã mộng
Trăng cười phận tủi,kiếp tàn mơ
Biết đâu hạ tới mà nghênh đón
Đã mấy thu qua vẫn ngóng chờ
Em đến cùng anh tình chẳng cạn
Cầu kia bắc nhịp nối đôi bờ
***

Cất bước đường về cứ ngác ngơ
Trăm năm duyên thắm chẳng phai mờ
Lời ru tha thiết tràn thơ mộng
Tiếng hát ân tình ủ giấc mơ
Trước ngõ bằng lăng màu tím nhạt
Trong vườn hoa trái sắc xanh lơ
Tình nồng,nghĩa thắm không vơi cạn
Đã mấy thu qua vẫn ngóng chờ

Khắc Hiền
20.8.2012

Khắc Hiền
05-09-2012, 10:35 PM
http://nq9.upanh.com/b6.s29.d3/26bc5ed3d124921e66593f8ab35c4800_48836049.3.bmp

Ảnh trên từ phải sang trái :1 Mạnh Kỷ, 2 Khắc Hiền, 4 Thanh Sơn mặc áo kẻ sọc (3 thành viên của diễn đàn Viẹt Nam thi hữu )


Gặp nhau


Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền

lethanhson
06-09-2012, 07:37 AM
Một kiếp


Nặng nợ muôn đời một kiếp thơ
Trải bao ghềnh thác có từ xưa
Tao nhân mạc khách vui bầu bạn
Trăng gió chung tình một áng thơ

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-09-2012, 07:58 AM
http://nq9.upanh.com/b6.s29.d3/26bc5ed3d124921e66593f8ab35c4800_48836049.3.bmp

Ảnh trên từ phải sang trái :1 Mạnh Kỷ, 2 Khắc Hiền, 4 Thanh Sơn mặc áo kẻ sọc (3 thành viên của diễn đàn Viẹt Nam thi hữu )


Gặp nhau


Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền
Xin chuc mừng quý vị thi huynh vần rất phong độ & khỏe mạnh trong ngày vui hội ngộ ạ!

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-09-2012, 09:40 AM
http://nq9.upanh.com/b6.s29.d3/26bc5ed3d124921e66593f8ab35c4800_48836049.3.bmp

Ảnh trên từ phải sang trái :1 Mạnh Kỷ, 2 Khắc Hiền, 4 Thanh Sơn mặc áo kẻ sọc (3 thành viên của diễn đàn Viẹt Nam thi hữu )


Gặp nhau


Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền

Gặp gỡ

Hôm nay tụ họp ở nơi này
Bè bạn vui mừng siết chặt tay
Chăm bón vườn thơ luôn đẹp quả
Vun trồng nương chữ mãi tươi cây
Môi hồng ấm áp làn sương lịm
Mắt sáng ngọt ngào ngọn gió say
Thoả nỗi khát khao ngày gặp gỡ
Tâm hồn bổng vút tới trời mây

Thanh Thanh Khiết
6.9.2012

tuyen45-ad
06-09-2012, 01:37 PM
ĐÁNG LO
---*---
Quốc nạn nhũng tham đáng để lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền chức
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “mất lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều biết
Kéo mãi thế này nước hóa tro.

6/9/2012
Tuyen45

manhky
06-09-2012, 03:44 PM
Gặp nhau




Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền


Gặp gỡ



Hôm nay tụ họp ở nơi này
Bè bạn vui mừng siết chặt tay
Chăm bón vườn thơ luôn đẹp quả
Vun trồng nương chữ mãi tươi cây
Môi hồng ấm áp làn sương lịm
Mắt sáng ngọt ngào ngọn gió say
Thoả nỗi khát khao ngày gặp gỡ
Tâm hồn bổng vút tới trời mây

Thanh Thanh Khiết
6.9.2012


TA LẠI VỀ ĐÂY



Ta lại về đây giữa chốn này
Trường Thi bè bạn tay cầm tay
Quê hương phát triển - cành xanh lá
Khối phố đổi thay- lộc thắm cây
Cúc nở nụ vàng - khoe nét mới
Lan cười cánh trắng ngát men say
Ba mươi năm ấy đà thay đổi
Xin gửi vần thơ quyện sắc mây .

Mạnh Kỷ
06/09/2012

vancali96
07-09-2012, 09:46 AM
Gặp nhau




Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền


Gặp gỡ



Hôm nay tụ họp ở nơi này
Bè bạn vui mừng siết chặt tay
Chăm bón vườn thơ luôn đẹp quả
Vun trồng nương chữ mãi tươi cây
Môi hồng ấm áp làn sương lịm
Mắt sáng ngọt ngào ngọn gió say
Thoả nỗi khát khao ngày gặp gỡ
Tâm hồn bổng vút tới trời mây

Thanh Thanh Khiết
6.9.2012


TA LẠI VỀ ĐÂY



Ta lại về đây giữa chốn này
Trường Thi bè bạn tay cầm tay
Quê hương phát triển - cành xanh lá
Khối phố đổi thay- lộc thắm cây
Cúc nở nụ vàng - khoe nét mới
Lan cười cánh trắng ngát men say
Ba mươi năm ấy đà thay đổi
Xin gửi vần thơ quyện sắc mây .

Mạnh Kỷ
06/09/2012


http://i45.tinypic.com/21ov7o0.jpg

lethanhson
10-09-2012, 11:12 AM
Trót yêu


Trót yêu ai nỡ hững hờ
Một dòng sông lớn hai bờ cách xa
Đời vui kết nụ thành hoa
Gian lao thử thách lòng ta yêu đời
Biển xa thăm thẳm mù khơi
Mênh mông sóng bạc thuyền xuôi thuận dòng
Buồn vui khép kín một vòng
Đắng cay san sẻ nghe lòng thảnh thơi
Ngày tàn bỏ nửa cuộc chơi
Xa rồi vang vọng trên môi tiếng cười

Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
10-09-2012, 09:16 PM
http://nq9.upanh.com/b6.s29.d3/26bc5ed3d124921e66593f8ab35c4800_48836049.3.bmp

Ảnh trên từ phải sang trái :1 Mạnh Kỷ, 2 Khắc Hiền, 4 Thanh Sơn mặc áo kẻ sọc (3 thành viên của diễn đàn Viẹt Nam thi hữu )



Gặp nhau



Gặp gỡ nhau đây giữa đất này
Trong lòng bầu bạn nối vòng tay
Đường về phố mới đầy hoa trái
Ngõ đến làng xưa trãi bóng cây
Xóm thợ nơi này bao dạ đắm
Trường thi chốn ấy để lòng say
Lời thơ tiếng hát vui ngày hội
Gửi gắm tâm hồn lộng gió mây
5.9.2012
Khắc Hiền


BÊN NHAU

Thi hữu bên nhau đẹp thế này
Mừng vui đắm đuối tay trong tay
Anh Hiền đắp nghĩa tươi màu lá
Bác Kỷ ươm mầm sáng sắc cây
Bầu bạn về đây tăng vị ngọt
Thành Vinh tiếp đón đượm hương say
Câu thơ hợp lại tình đoàn kết
Hết thảy tâm hồn thả áng mây

10/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
11-09-2012, 09:43 PM
THU ĐÃ PHAI MÀU

(chiết câu bát bộ)


1.Trăng nghiêng soi bóng nước non này
Sóng vỗ ,triều dâng giọt nắng lay
Đã biết thời gian vùi cánh mộng
Đừng quên độ ấy rót men cay
Người đi bao dặm mờ sương khói
Kẻ ở mấy mùa nhạt bóng mây
Nụ dẫu thay màu ong chẳng lượn
Thu tàn sắc nhạt gió xa bay.

2. Sóng vỗ ,triều dâng giọt nắng lay
Men nồng rượu đắng thấm hơi cay
Thuyền đi từ thuở vàng con nước
Người đợi bao ngày bạc tóc mây
Ai thả niềm thương chờ gió thổi
Mình gieo nỗi nhớ đón mưa bay
Thời gian cứ thế về đâu mãi
Mộng ước gì đây giữa chốn này.

3.Đã biết thời gian vùi cánh mộng
Ôm chi con tạo trải mầm cay
Vườn xưa nay đã tràn hoa cỏ
Bến cũ bây giờ ngập nước mây
Xót cảnh khi nhìn dông bão nổi
Đau lòng lúc thấy giọt sương bay
Vàng thu lá úa đà rơi rụng
Vũ trụ vần xoay mãi thế này.

4.Đừng quên độ ấy rót men cay
Còn nhớ ngày nao đội nắng mây
Lá động lao xao chừng gió lướt
Cành nghiêng xào xạc bởi chim bay
Tím loang màu ráng hoàng hôn nọ
Xanh nhuộm sắc rừng mảnh đất này
Tay níu thời gian thêm mộng ảo
Thu về mang nặng hạt mưa lay.

5.Người đi bao dặm mờ sương khói
Kẻ đến muôn trùng khuất gió mây
Sóng nước chập chờn con cá nhảy
Bờ tre thấp thoáng cánh cò bay
Ai tuôn vui thú phương trời lạ
Ta nuốt sầu bi khóe mắt này
Ngõ hạnh giờ đây đà khép lại
Lòng buồn trăn trở trái tim lay.

6.Kẻ ở mấy mùa nhạt bóng mây
Xuân sang vài bữa ngọt hương bay
Sương giăng đỉnh núi miền xa ấy
Diều liệng triền sông xứ sở này
Đá dựng, bè nghiêng dòng suối chảy
Sóng xô, thuyền ngã mái chèo lay
Cuộc đời cứ tưởng hoa hống thắm
Số phận trao mình lắm ngọt cay.

7.Nụ dẫu thay màu ong chẳng lượn
Hoa dù đổi sắc bướm vờn bay
Nghĩa không đằm thắm đau đời lắm
Tình đã phôi phai xót phận này
Trời muốn mưa tuôn mây chẳng chuyển
Cây mong dừng bão gió càng lay
Phận đời ai biết lúc chìm nổi
Giữ vững niềm tin, gạt đắng cay.

8.Thu tàn sắc nhạt gió xa bay
Xuân đến tươi xanh đẹp cảnh này
Nắng rọi hàng cây hình nụ cuốn
Trăng soi kẽ lá bóng hoa lay
Trà thơm cạn chén tràn hương ngọt
Rượu đắng đốc bầu thấm vị cay
Ngày đã thay màu đời đổi mới
Hết mưa trời lại trở quang mây.

Phạm Khắc Hiền
11.9.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-09-2012, 09:41 PM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI


Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài

khắc Hiền
2.6.2012

Tương lai

Phía trước đường đi ngó thật dài
Cho nên từ nhỏ chẳng lầm sai
Trước là học lễ cần chăm chỉ
Sau đấy hành văn gắng miệt mài
Cha dậy - lời hay - vui hiện tại
Thầy truyền - đức tốt - đẹp tương lai
Công thành danh toại ngày mai đến
Kiêu hãnh lòng ta mẹ phán : tài

Thanh Thanh Khiết
12.9.2012

Bảo Minh Trang
14-09-2012, 07:37 AM
http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/trangluthu.gif

Nét Thu

Say thu cảnh vật đẹp ngời ngời
Yểu điệu nồng nàn thoáng lả lơi
Tươi tắn nét duyên nhuần vạn chốn
Thẹn thùng ánh ngọc trải muôn nơi
Lụa vàng khoe lá trùm quanh đất
Áo trắng giăng mưa phủ khắp trời
Ngưu – Chức hẹn hò trong lặng lẽ
Giấc mơ còn đượm nỗi thương vời.

BMT

14-9-2012

Khắc Hiền
14-09-2012, 02:30 PM
http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/trangluthu.gif

Nét Thu

Say thu cảnh vật đẹp ngời ngời
Yểu điệu nồng nàn thoáng lả lơi
Tươi tắn nét duyên nhuần vạn chốn
Thẹn thùng ánh ngọc trải muôn nơi
Lụa vàng khoe lá trùm quanh đất
Áo trắng giăng mưa phủ khắp trời
Ngưu – Chức hẹn hò trong lặng lẽ
Giấc mơ còn đượm nỗi thương vời.

BMT

14-9-2012


TIẾT HẠ


Tiết hạ mùa sang cảnh sáng ngời
Làn mây lảng bảng gió buông lơi
Trăng soi ánh bạc về muôn nẻo
Nắng thả sắc vàng đến mọi nơi
Phượng đỏ giăng dài bên góc phố
Ráng hồng trãi rộng cuối chân trời
Người đi bao độ đầy thương nhớ
Kể ở giơ đây mộng cách vời

Khắc Hiền
14.9.2012

Khắc Hiền
15-09-2012, 03:03 PM
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/423612_495157020513852_901518632_n.jpg



8- Để SẠCH ĐƯỜNG LÀNG


Nhìn bức tranh này đã thấy ghê
Ra đường "của nợ khéo" mang về
Bàn chân dẫm phải thật e ngại
Guốc dép chà lên chẳng có mê
Chỉ tiện cho người nhìn thiện cận
Làm quen loài thú thói luôn kề
Hồn nhiên kiểu ấy ta nên tránh
Để sạch đường làng, đẹp cảnh quê

Khắc Hiền
15.9.2012

Khắc Hiền
18-09-2012, 04:19 PM
GẶP NHAU


(Tặng nhà báo T Q T)


Gặp nhau giờ đã bạc màu xuân
Năm chục năm qua chẳng được gần
Nắng phủ Thành Vinh ngời nét bút
Trăng soi Ninh Thuận rạng mây ngần
Ân tình bài viết càng chưa cũ
Trọng nghĩa lời văn lại cách tân
Nghiệp báo một đời cây đuốc sáng
Soi đường bạn đọc-ấm lòng dân

Khắc Hiền
18.9.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-09-2012, 08:01 PM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền
GẶP NHAU


(Tặng nhà báo T Q T)

Gặp nhau giờ đã bạc màu xuân
Năm chục năm qua chẳng được gần
Nắng phủ Thành Vinh ngời nét bút
Trăng soi Ninh Thuận rạng mây ngần
Ân tình bài viết càng chưa cũ
Trọng nghĩa lời văn lại cách tân
Nghiệp báo một đời cây đuốc sáng
Soi đường bạn đọc-ấm lòng dân

Khắc Hiền
18.9.2012

Đứng lớp


Ngày ấy tuổi đời tươi sắc xuân
Cùng vui đứng lớp thấy luôn gần
Việc nhà nhờ mẹ không lo lắng
Chuyện lớp tự thân chẳng ngại ngần
Kẻ giảng văn chương xa lối cũ
Người trao kiến thức dụng đường tân
Hoàng hôn bóng ngả về an trí
Gương sáng một đời đẹp ý dân

Thanh Thanh Khiết
18.9.2012

Khắc Hiền
19-09-2012, 10:43 PM
GẶP NHAU



(Tặng nhà báo T Q T)

Gặp nhau giờ đã bạc màu xuân
Năm chục năm qua chẳng được gần
Nắng phủ Thành Vinh ngời nét bút
Trăng soi Ninh Thuận rạng mây ngần
Ân tình bài viết càng chưa cũ
Trọng nghĩa lời văn lại cách tân
Nghiệp báo một đời cây đuốc sáng
Soi đường bạn đọc-ấm lòng dân

Khắc Hiền
18.9.2012



Đứng lớp



Ngày ấy tuổi đời tươi sắc xuân
Cùng vui đứng lớp thấy luôn gần
Việc nhà nhờ mẹ không lo lắng
Chuyện lớp tự thân chẳng ngại ngần
Kẻ giảng văn chương xa lối cũ
Người trao kiến thức dụng đường tân
Hoàng hôn bóng ngả về an trí
Gương sáng một đời đẹp ý dân

Thanh Thanh Khiết
18.9.2012



http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/2NGIEP.jpg




BỐN PHƯƠNG NHÂN ÁI


Nhìn người trong ảnh vẫn tươi xuân
Chỉ tiếc xa xôi chẳng được gần
Xướng họa lời trao ngời ý đẹp
Giao lưu tiếng gửi rạng thanh ngần
Diễn đàn buổi ấy không hề cũ
Mạng ảo thời nay lại rất tân
Trọng nghĩa nhân hòa cùng hội tụ
Bốn phương thân ái thắm tình dân

Khắc Hiền
19.9.2012

Khắc Hiền
29-09-2012, 07:12 PM
http://thoduongdatviet.com/pic/news/38/224653_450.jpg

]
BÔNG SÚNG VÀ EM
[/B]


Trải rộng hồ ao một sắc màu
Xanh rờn lá mỏng quyện vào nhau
Tay thon nét lượn cầm bông súng
Mắt biếc thêu tình thả bóng câu
Thể ngọc chân dài thương buổi trước
Thân ngà má đỏ ước ngày sau
Tươi cười mộng thắm trông hiền dịu
Tóc xõa bờ vai mượt mái đầu
Khắc Hiền
29.9.2012

Bảo Minh Trang
01-10-2012, 09:41 AM
http://thoduongdatviet.com/pic/news/38/224653_450.jpg



BÔNG SÚNG VÀ EM


Xanh thắm đầm ao một sắc màu
Mây vờn nước cuốn quyện vào nhau
Tay thon nét lượn cầm bông súng
Mắt biếc say tình thả bóng sâu
Chân ngọc duỗi dài thuyền lướt chậm
Thân thon lưng uốn gió đưa mau
Nụ cười tươi tắn trông hiền dịu
Tóc xỏa bờ vai đẹp mái đầu

Khắc Hiền
29.9.2012





Ý nghĩa hoa sen

Hạ trao hương sắc đẹp muôn màu
Thiếu nữ và sen điểm dáng nhau
Giữa cảnh trời trong phô ý ngọt
Nơi hồ nước đục đượm tình sâu
Triệt lìa xấu ác tâm mê nhẹ
Dung hợp thiện lành trí sáng mau
Từ thuở hồng hoang tên chấn quốc
Thủy chung như nhất buổi ban đầu.

BMT

1-10-2012

nga
05-10-2012, 11:38 PM
http://thoduongdatviet.com/pic/news/38/224653_450.jpg



BÔNG SÚNG VÀ EM


Xanh thắm đầm ao một sắc màu
Mây vờn nước cuốn quyện vào nhau
Tay thon nét lượn cầm bông súng
Mắt biếc say tình thả bóng sâu
Chân ngọc duỗi dài thuyền lướt chậm
Thân thon lưng uốn gió đưa mau
Nụ cười tươi tắn trông hiền dịu
Tóc xỏa bờ vai đẹp mái đầu

Khắc Hiền
29.9.2012
Xanh thắm dưới ao thắm một màu
Hoa tươi dưới nước quyện hòa nhau
Tay thon cô gái cầm hoa Sún
Ở dưới đầm lầy tận đáy sâu
Chân ai thon thả dài duỗi hái
Lưng ong uốn gió nhẹ đưa mau
Nụ cười gương mặt trông xinh quá
Tóc xõa ngang lưng nón lá đầu

Nga 05/10/12
Hỗm nay em tìm không ra trang này

Khắc Hiền
06-10-2012, 11:01 AM
Xanh thắm dưới ao thắm một màu
Hoa tươi dưới nước quyện hòa nhau
Tay thon cô gái cầm hoa Súng
ở dưới đầm lầy tận đáy sâu
chân ai thon thả dài duỗi hái
Lưng ong uốn gió nhẹ đưa mau
nụ cười gương mặt trông xinh quá
tóc xõa ngang lưng nón lá đầu

Nga 05/10/12
Hỗm nay em tìm không ra trang này


khắc Hiên rất cảm ơn Nga đã họa thơ của Hiên Mong Nga chóng lành bênh tật _ thơ ca là nguồn cảm xúc
giúp cho ta quên hết mọi đau đớn của bản thân giao lưu kết nối thêm tình bạn .Để tâm hồn vui vẻ thoải mái càng thêm yêu đời nga nhé

Khắc Hiền
06-10-2012, 09:07 PM
CẦU MONG NGƯỜI

(chiết câu bát bộ)

Thơ Trần Xuân Sinh

1
Một vùng non nước ngút hương bay
Phật tổ ngự sen trên đỉnh mây
Gió hát ru hồn về cõi lạc
Chuông ngân gợi cảnh tới bồng lai
Mờ mờ ảo ảo nào chi thấy
Sắc sắc không không đâu có hay
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy.

2
Phật tổ ngự sen trên đỉnh mây
Rọi soi quá khứ tận tương lai
Vị tha tích thiện Người ghi rõ
Vô ngã tại tâm con học hay
Một kiếp tu hành không mệt mỏi
Muôn đời khổ luyện chửa chung đầy
Vẫn mong con cháu cùng hòa thuận
Đâu phải qua cầu ngọn gió bay.

3
Gió hát ru hồn về cõi lạc
Mây vờn in bóng tựa Như Lai
Đỡ người bớt khổ nên điều tốt
Giúp bạn thêm vui góp chuyện hay
Niệm Phật dăm lần phúc góp lại
Lễ chùa một khắc đức gom đầy
Nam mô Bồ tát xin Người độ
Để chúng sinh con thoát vạ bay.

4
Chuông ngân gợi cảnh tới bồng lai
Duyên nợ kiếp người ai biết hay
Vay trả âu là tròn chửa đủ
Nhận cho ắt cũng thiếu chưa đầy
Tu nhân góp đức nêu gương sáng
Hướng đạo thêm phần chắp cánh bay
Đường tới Niết bàn trên vạn dặm
Tây phương cực lạc vút trời mây.

5
Mờ mờ ảo ảo nào chi thấy
“Có có không không”(*) thế mới hay
Vạn vật vô thường chưa lấp hết
Cuộc đời ngắn ngủi khó vun đầy
Chung tay gây dựng thêm đài tháp
Gắng sức học hành tiếp nối bay
Chiến thắng chính mình - lời Phật pháp
Dùng Bi, Trí, Dũng thổi quang mây.

(*) Bạn có thể cho những gì bạn có.
Bạn không thể cho những gì mình không có.

6
Sắc sắc không không đâu có hay
Ơn Người dạy bảo trí - tâm đầy
Dẫu còn để nợ tìm duyên trả
Mà vẫn tham lòng đổi hướng bay
Tuệ giác tìm chân về thực tại
Sống thiền buông xả vượt trùng mây
Vô minh bất thiện hành duyên lạc
Đeo bám tâm người cứ vãng lai.

7
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
Chúng sinh mang nặng nghiệp vơi đầy
Nghiệp thân dễ thấy vì ham muốn
Nghiệp khẩu khôn lường bởi thoảng bay
Nóng dận u mê từ nghiệp ý
Luân hồi vần vũ suốt tầng mây
Phóng sinh, nói pháp nên điều thiện
Hỷ, xả, từ, bi, trí sáng lai

8
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy
Phú quý vinh hoa thoáng biến bay
Diệt dục nâng tâm thêm mạnh khỏe
Bỏ tham giúp trí xóa mù mây
Từ, bi cho trọn nơi đời sống
Hỷ, xả để dành ở kiếp lai
Niệm Phật nam mô lòng hướng thiện
Cứu nhân độ thế ấy điều hay.

Khắc Hiền
6.10.2012

Lương Lương Hòa
06-10-2012, 09:12 PM
Thật khâm phục thi hữu Khắc Hiền, thơ đường viết một mạch tay luôn.
Chúc huynh sức khỏe, dồi dào ý thơ
nguyenthilan

nga
06-10-2012, 09:44 PM
Thể loại chiết câu bát bộ em chưa biết,nhưng đọc sơ qua thấy nói về Phật pháp em cũng thích đấy,nhưng em chưa biết cách ,BMT có thể biết
Nhân đây em gửi tặng anh bài thơ cũng nói về hoa sen em vừa làm xong tuy là không hay
Em rất cám ơn anh về lời động viên
Chúc anh dồi dào sức khỏe ,và hồn thơ luôn dào dạt
Nga 06/10/12

Bài hoa sen em xem lại chưa đúng luật ,hẹn anh khi khác

Khắc Hiền
07-10-2012, 10:04 AM
Thất tịch

Thất tịch mồng bảy lệ ứa rơi
Đường vương Dương quý thốt cùng trời
Sống làm chồng vợ, chim liền cánh
Thương cặp UYÊN ƯƠNG phải cách rời
Ngày trước đôi ta đã hứa hẹn
Mong sao người chớ có thay lời
Thế rồi mỏi mắt trông ai đó
Đau xót lòng tôi dạ buốt ơi

Nga 05/10/12
[/QUOTE]


THÁNG BẢY MƯA NGÂU


Tháng bảy mưa ngâu ,lá úa rơi
Chim mang cầu Thước bắc ngang trời
Bao năm Chức Nữ không quên hẹn
Mấy thuở Ngưu Lang chẳng cách rời
Đôi lứa tình yêu càng đẹp mãi
Một đời ái mộ nỡ quên lời
Thế gian vẫn mến tình tiên cảnh
Thượng giới gây chi xót lắm ơi

Khắc Hiền
7.10.2012

nga
09-10-2012, 11:18 AM
Hoa sen

Hoa sen biểu tượng đạo vàng ta
Hoa đẹp xinh tươi bóng dáng hài
Tuy có gần bùn nhung vẫn đẹp
Mùi hoa thơm của bóng trang đài
Trần ai mặc khách lao xao bước
Vẽ đẹp thanh cao tựa bóng cài
của đạo vàng ta tinh khiết sạch
đạo vàng xuất thế đạo vàng ta

Nga 08/10/12

nga
09-10-2012, 11:33 AM
Chiêu Quân



Từ lúc rời xa nơi ải nhạn

Ra đi Vì nước dạ không sờn

Hán vương có nhớ lời ta hẹn

Ly biệt Đau lòng nghĩa keo sơn

Đất khách trọn đời buồn thảm mãi

lụa là áo gấm …Chịu cô đơn

Bao giờ trở lại nơi quê củ

Quê người đất khách, đâu cố hương

Nga

Khắc Hiền
10-10-2012, 11:52 AM
CẦU MONG NGƯỜI



Một vùng non nước ngút hương bay
Phật tổ ngự sen trên đỉnh mây
Gió hát ru hồn về cõi lạc
Chuông ngân gợi cảnh tới bồng lai
Mờ mờ ảo ảo nào chi thấy
Sắc sắc không không đâu có hay
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy.

Trần Xuân Sinh


NGỌT NGÀO THƠ BẠN

Ngọt ngào thơ bạn ngát hương bay
Tỏa sáng tâm hồn lộng gió mây
Ý đẹp ru hồn về cảnh lạc
Lời hay ngân gợi tới tương lai
Trăng soi cử sổ buông câu chữ
Nắng trãi vườn cây thả tứ hay
Thiên lý giờ đây đâu có ngại
Diễn đàn xướng họa nghĩa tình đầy

Khắc Hiền
10.10.2012

Lương Lương Hòa
10-10-2012, 02:26 PM
CẦU MONG NGƯỜI



Một vùng non nước ngút hương bay
Phật tổ ngự sen trên đỉnh mây
Gió hát ru hồn về cõi lạc
Chuông ngân gợi cảnh tới bồng lai
Mờ mờ ảo ảo nào chi thấy
Sắc sắc không không đâu có hay
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy.

Trần Xuân Sinh


NGỌT NGÀO THƠ BẠN

Ngọt ngào thơ bạn ngát hương bay
Tỏa sáng tâm hồn lộng gió mây
Ý đẹp ru hồn về cảnh lạc
Lời hay ngân gợi tới tương lai
Trăng soi cử sổ buông câu chữ
Nắng trãi vườn cây thả tứ hay
Thiên lý giờ đây đâu có ngại
Diễn đàn xướng họa nghĩa tình đầy

Khắc Hiền
10.10.2012

Xin họa cùng các huynh.

Giáo hóa

Vãn cảnh thiền môn khói tỏa bay
Nghe lòng thanh tịnh cõi xanh mây
Rũ trơn tham ái, thân ngày trước
Nuôi dưỡng từ ân kiếp vị lai
tắm gội u mê tìm thức giả
Rửa tan thù hận đón lời hay
Câu kinh tiếng mõ ngân xoa chúng
Đạo hạnh từ bi trải khắp đầy.

nguyenthilan

Khắc Hiền
16-10-2012, 05:24 AM
Chiêu Quân



Từ lúc rời xa nơi ải nhạn

Ra đi Vì nước dạ không sờn

Hán vương có nhớ lời ta hẹn

Ly biệt Đau lòng nghĩa keo sơn

Đất khách trọn đời buồn thảm mãi

lụa là áo gấm …Chịu cô đơn

Bao giờ trở lại nơi quê củ

Quê người đất khách, đâu cố hương

Nga



Từ độ ra đi


Từ độ ra đi mờ bóng nhạn
Quan hà ải bắc dấu chân sờn
Xứ người lưu lạc phương trời lạ
Đát khách nổi tôi chốn thủy, sơn
Xót cảnh duyên sầu đời quạnh quẽ
Đau lòng phận tủi kiếp cô đơn
Hán Vương có thấu cho chăng nhẽ
Vì nước mình ta ly biệt hương

Khắc Hiền
16.10.2012

nga
16-10-2012, 11:04 AM
Tâm

Tâm thành an định sướng không buồn
Hĩ xã từ bi ghét bỏ buông
Tiếng nhạc của lòng nghe réo rắt
Cõi lòng luôn mãi,chớ sầu tuôn
Hãy vui với cái vui đồng loại
Bước đến cuộc đời nhắc nhở luôn
Sao sáng sao bì tâm sáng tỏa
Đạo vàng hẹn ta khép vào khuôn

Nga 16/10/12

Hỗm nay em khó chịu trong người,trong đầu không vắt ra một chữ ,anh Khắc Hiền thông cảm

nga
16-10-2012, 11:14 AM
Hỏi

Ơi người năm ấy có buồn không?
Nhớ lại ngày xưa mà xót lòng
Ngày não ngày nao ta giỡn hớt
Bây giờ sao mắt mỏi mòn trông
Người tuy vẫn đấy sao xa cách
Mỗi ngày đợi ai ở cuối sông
Lặng lẽ mình ta hoài nỗi nhớ
Chờ ai lạnh lẽo như mùa đông

Nga 16/10/12

nga
16-10-2012, 11:17 AM
Chớm đông

Chớm đông bổng vọng cái u buồn
Xao xác cành trơ mây trắng buông
Mộng lấp kín đầy màu tuyệt vọng
Lệ rưng khóe mắ tgợi sầu tuôn
Người đi xa cách biền xa nhớ
Dẫu mấy mùa rồi vẫn nhớ luôn
Ước gặp lại nhau Người bạn cũ
Tràn về kỹ niệm ở trong khuôn

Nga 16/10/12

Bảo Minh Trang
16-10-2012, 07:17 PM
http://www.quatangonline.info/uploads/2011/04/hoa-hong-trang-1-300x289.jpg


Hoa Hồng trắng

Diễm kiều tươi đẹp nhuộm trời xanh
Tuyệt mỹ ngây thơ nhẹ điểm cành
Xinh xắn hồn nhiên hương tỏa khắp
Dịu dàng thuần khiết sắc bao quanh
Đón sương buổi tối ngời tâm thiện
Hưởng nắng ban mai ngọt ý lành
Biểu tượng cho người lưu luyến mãi
Mặc dù tuổi thọ vốn mong manh

BMT

16-10-2012

Khắc Hiền
16-10-2012, 09:58 PM
Hỏi

Ơi người năm ấy có buồn không?
Nhớ lại ngày xưa mà xót lòng
Ngày não ngày nao ta giỡn hớt
Bây giờ sao mắt mỏi mòn trông
Người tuy vẫn đấy sao xa cách
Mỗi ngày đợi ai ở cuối sông
Lặng lẽ mình ta hoài nỗi nhớ
Chờ ai lạnh lẽo như mùa đông

Nga 16/10/12


Chờ ai


Lạnh lẽo bao mùa em biết không
Sao mà thuở trước chẳng bằng lòng
Cho người chốn ấy bao mong đợi
Để bạn phương này mãi ngóng trông
Vàng võ thân cò nơi cuối bãi
Nhạt mờ bóng nhạn ở đầu sông
Gieo hoài kỷ niệm thêm sầu nhớ
mòn mỏi chờ ai đã cuối đông

Khắc Hiền
16.10.2012

Khắc Hiền
16-10-2012, 10:15 PM
Tâm

Tâm thành an định sướng không buồn
Hĩ xã từ bi ghét bỏ buông
Tiếng nhạc của lòng nghe réo rắt
Cõi lòng luôn mãi,chớ sầu tuôn
Hãy vui với cái vui đồng loại
Bước đến cuộc đời nhắc nhở luôn
Sao sáng sao bì tâm sáng tỏa
Đạo vàng hẹn ta khép vào khuôn

Nga 16/10/12

Hỗm nay em khó chịu trong người,trong đầu không vắt ra một chữ ,anh Khắc Hiền thông cảm


Anh cảm ơn em Nga đã ghé thăm anh tuy rằng em đang mệt nhưng dòng thơ của em có TÂM đấy chứ có găng lên sẽ xua tan bệnh tật em ạ

Khắc Hiền

nga
24-10-2012, 12:12 AM
Cầu mong người
(họa theo bài của TGTrần xuân Sinh)

1
Một vùng thanh tịnh ngạt ngào bay
Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
Gió hát ru ta về cõi tịnh
Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
Sắc sắc không không đâu có hay
Phật tử chờ nghe người chỉ dạy
Chúng sanh mang nặng nghiệp đong đầy
2
Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
Rọi soi thấy cả khứ và lai
Vị tha vô ngã Người soi sáng
Tích thiện tại tâm con có hay
Một kiếp tu hành nương Chánh Đạo
Trọn đời khổ luyện mãi chưa đầy
Gia tộc tình thâm cùng hòa thuận
Đâu phải tình người gió thoảng bay
3
Gió hát ru ta về cõi tịnh
Mây bồng bềnh bóng tựa Như Lai
Dù xây chín phẩm phù đồ tốt
Cũng chẳng có bằng giúp người ngay
Niệm phật ,lần tràng an trí tịnh
Đi chùa lễ Phật Đức gom đầy
Nam Mô hành thiện xin Người độ
Để Phật Tử con thoát và bay
4
Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
Tiền kiếp hậu căn rồi sẽ hay
Vay trả trầm luân trong cõi thế
Nhân lành duyên nghiệp sẽ tràn đầy
Tu nhân để lại cho con cháu
Tích đức để đời bia miệng bay
Cực lạc tuy xa xôi vạn dặm
Tây Phương Cực Lạc vẫn là đây
5
Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
Vô vi trong triệu (*)thế là hay
Vô thường cõi thế chưa lấp hết
Tám trăm Bành Tổcũng vơi đầy(*)
Chung tay góp sức luôn hành thiện
Phật sự chung lo tiếp nối bay
Buông bỏ cạnh tranh – lời Phật Pháp
Dùng Bi,Trí,Dũng thổi quang mây


(*xưa ông BT sống đời
800 tuổi thọ nay thời còn đâu)
(*trong vô vi có triệu hữu vi)
6
Chấp nhứt thắng thua đâu có hay
Lục hòa chung sống trí – tâm đầy
Dẫu còn nợ hãy tìm duyên trả
Chớ có Sân Tham đổi hướng bay
Huệ giác chân như về thực tại
Trí thiền buông xả vượt trùng mây
Vô minh bất cấu hành duyên lạc
Đeo bám đời ta cứ vãng lai
7
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
vô minh mang nặng nghiệp vơi đầy
Khẩu, thân, ý, tịnh, vơi sầu khổ
Hãy để ba nghiệp tịnh ,thoảng bay
Phật sự nên hành từ nghiệp ý
Luân hồi quả tốt suốt tầng mây
Phóng sinh thí pháp nên quả tốt
Hĩ xã từ bi trí sáng lai
8
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy
Áo gấm lụa là thoáng biến bay
Dâm dục cho tâm ta hết khỏe
Bỏ sân giúp được xóa mù mây
Đừng tranh chớ chấp yên đời sống
Tham giận kiêu căng để kiếp lai
Niệm Phật nam mô tâm chí thiện
Lạc quyên thăm dưỡng lão ,điều hay

Nga 23/10/12
Có nhiều chữ em không hiểu ,nên em chép nguyên xi luôn
Ý của tác giã bài này hay quá
Cám ơn chị Thy Lan nhiều

nga
25-10-2012, 10:05 PM
Gốc cội

Con người có gốc cội si sân
Từ lúc trẻ thơ đã nối vần
khẩu Phật ,tâm xà gần địa ngục
Ngôn từ ghớm ghiếc có tàn thân
Tránh xa những cụm từ nhơ bẩn
nói thẳng Nói ngay ấy dạ chân
Hĩ xã từ bi nói điều thật
Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần

Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần
Ngãm nghĩ đạo đời gíac ngộ chân
Đất nước nhân duyên nên phó thác
Phải nhằm tri kiến để nương thân
Người tu phải có bi , trí ,dũng
Tích đức tu nhân, nhẫn nối vần
Tứ đại vô thường hoàn tứ đại
Đừng khư khư giữ một niềm sân

Nga 25/10/12

Tran Xuan Sinh
25-10-2012, 10:15 PM
Cầu mong người
(họa theo bài của TGTrần xuân Sinh)

1
Một vùng thanh tịnh ngạt ngào bay
Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
Gió hát ru ta về cõi tịnh
Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
Sắc sắc không không đâu có hay
Phật tử chờ nghe người chỉ dạy
Chúng sanh mang nặng nghiệp đong đầy
2
Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
Rọi soi thấy cả khứ và lai
Vị tha vô ngã Người soi sáng
Tích thiện tại tâm con có hay
Một kiếp tu hành nương Chánh Đạo
Trọn đời khổ luyện mãi chưa đầy
Gia tộc tình thâm cùng hòa thuận
Đâu phải tình người gió thoảng bay
3
Gió hát ru ta về cõi tịnh
Mây bồng bềnh bóng tựa Như Lai
Dù xây chín phẩm phù đồ tốt
Cũng chẳng có bằng giúp người ngay
Niệm phật ,lần tràng an trí tịnh
Đi chùa lễ Phật Đức gom đầy
Nam Mô hành thiện xin Người độ
Để Phật Tử con thoát và bay
4
Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
Tiền kiếp hậu căn rồi sẽ hay
Vay trả trầm luân trong cõi thế
Nhân lành duyên nghiệp sẽ tràn đầy
Tu nhân để lại cho con cháu
Tích đức để đời bia miệng bay
Cực lạc tuy xa xôi vạn dặm
Tây Phương Cực Lạc vẫn là đây
5
Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
Vô vi trong triệu (*)thế là hay
Vô thường cõi thế chưa lấp hết
Tám trăm Bành Tổcũng vơi đầy(*)
Chung tay góp sức luôn hành thiện
Phật sự chung lo tiếp nối bay
Buông bỏ cạnh tranh – lời Phật Pháp
Dùng Bi,Trí,Dũng thổi quang mây


(*xưa ông BT sống đời
800 tuổi thọ nay thời còn đâu)
(*trong vô vi có triệu hữu vi)
6
Chấp nhứt thắng thua đâu có hay
Lục hòa chung sống trí – tâm đầy
Dẫu còn nợ hãy tìm duyên trả
Chớ có Sân Tham đổi hướng bay
Huệ giác chân như về thực tại
Trí thiền buông xả vượt trùng mây
Vô minh bất cấu hành duyên lạc
Đeo bám đời ta cứ vãng lai
7
Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
vô minh mang nặng nghiệp vơi đầy
Khẩu, thân, ý, tịnh, vơi sầu khổ
Hãy để ba nghiệp tịnh ,thoảng bay
Phật sự nên hành từ nghiệp ý
Luân hồi quả tốt suốt tầng mây
Phóng sinh thí pháp nên quả tốt
Hĩ xã từ bi trí sáng lai
8
Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy
Áo gấm lụa là thoáng biến bay
Dâm dục cho tâm ta hết khỏe
Bỏ sân giúp được xóa mù mây
Đừng tranh chớ chấp yên đời sống
Tham giận kiêu căng để kiếp lai
Niệm Phật nam mô tâm chí thiện
Lạc quyên thăm dưỡng lão ,điều hay

Nga 23/10/12
Có nhiều chữ em không hiểu ,nên em chép nguyên xi luôn
Ý của tác giã bài này hay quá
Cám ơn chị Thy Lan nhiều


Cảm ơn bạn Nga
Trần Xuân Sinh

Khắc Hiền
31-10-2012, 10:31 AM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC

Khắc Hiền
31-10-2012, 02:52 PM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC


CHĂM BÀ - CHĂM CHÁU


Chăm bà chăm cháu đến hôm nay
Công việc quen rồi ,đỡ,rãnh tay
Bạn đến mừng thơ tình chẳng cạn
Người sang thăm hỏi nghĩa thêm đầy
Thương bà đau đớn lòng se quặn
Mến cháu chơi ngoan dạ mới hay
Quý trọng nào hơn qua hoạn nạn
Một lời an ủi sướng bao ngày

Khắc Hiền
31.10.2012

lethanhson
31-10-2012, 10:21 PM
CHĂM BÀ - CHĂM CHÁU


Chăm bà chăm cháu đến hôm nay
Công việc quen rồi ,đỡ,rãnh tay
Bạn đến mừng thơ tình chẳng cạn
Người sang thăm hỏi nghĩa thêm đầy
Thương bà đau đớn lòng se quặn
Mến cháu chơi ngoan dạ mới hay
Quý trọng nào hơn qua hoạn nạn
Một lời an ủi sướng bao ngày

Khắc Hiền
31.10.2012


Gánh vác


Gánh vác việc nhà bấy đến nay
Suốt ngày bận bịu, riú chân tay
Hai nồi hồ, cháo chăm ăn hết
Một áng thơ hay cứ níc đầy
Mọi việc tề gia ngăn nắp lắm
Đảm đang nội trợ lại thêm hay
Trước bao thử thách lòng không nản
Quyết chí thì nên mặc tháng ngày

Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
01-11-2012, 10:12 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRyW9LX3dqfwuu571F_A20NsQCtfV2t ZZ2IQ1gwnNnePEYj02IH-GTzLBA

Đêm duyên dáng

Đêm tối dần buông ánh ảo mờ
Trăng ngà duyên dáng tỏa hương mơ
Trời thanh mỹ lệ xinh hoa gấm
Sao sáng linh huyền ngọt ý thơ
Non nước u nhàn thêu cảnh mộng
Tâm hồn lắng nhẹ dệt đường tơ
Không gian tuyệt diệu như tranh vẽ
Nét bút thi nhân khó hững hờ…

BMT

30-10-2012






ÁNH TRĂNG MƠ


Nguyệt toả lung linh chẳng nhạt mờ
Đêm thu vằng vặc ánh trăng mơ
Rì rào gió thổi như gieo nhạc
Xào xạc lá rơi gợi ý thơ
Muốn được cùng người thêu chỉ thắm
Hằng mong chúng bạn dệt đường tơ
Thả hồn bay bỗng không gian rộng
Một tứ đường thi chớ để hờ

Khắc Hiền
1.11.2012

Khắc Hiền
16-11-2012, 03:45 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền



Phai rồi mực tím


Ngõ vắng bao mùa nhặt lá rơi
Từ khi lẻ bạn tuổi xuân rời
Cung đàn lỡ nhịp đìu hiu tiếng
Giọt nắng xa thềm quạnh quẽ nơi
Mực tím giờ đây còn đậm chữ
Tình xanh thuở ấy đã phai lời
Bao nhiêu kỷ niệm vùi yêu dấu
Ai biết cho lòng mải miết khơi

16/11/2012
Phuongnhiaodai



Tình Đông


Đông buồn vắng lạnh lá chờ rơi
Lạc nẻo đường khuya bước rã rời
Hồng lệ ướt mi nhòa cảnh vật
Bạc đời cô phận trải ngàn nơi
Không tình rượu nhạt sầu than tiếng
Cạn nợ duyên phai khóc trối lời
Chồng chất nỗi đau đời nặng gánh
Trông hoài dạ nhớ chạnh lòng khơi


16.11.2012
Quốc Quyền ĐDB


Chờ đợi


Chán cảnh lòng buồn mưa lại rơi
Người đi bóng dáng khó buông rời
Này đây vệt bước hằn muôn chỗ
Kia nữa dấu dày vương khắp nơi
Chờ đợi bốn mùa mây lặng tiếng
Trông mong năm tháng gió im lời
Niềm thương dạ để tình mang nặng
Nỗi nhớ ngập tràn mộng mãi khơi

Thanh Thanh Khiết
16.11.2012


MÃI LUÔN KHƠI


Thu về nắng úa lá vàng rơi
Ngắm cảnh đìu hiu đến rã rời
Mơ đến làng xưa sầu vạn lối
Mộng về chốn cũ tủi ngàn nơi
Đôi dòng lệ rớt đà khơi tiếng
Một hạt châu sa đã dậy lời
ngày tháng giao vào bao nỗi nhớ
Quê hương sâu nặng mãi luôn khơi

Khắc Hiền
16.11.2012

Bạch Hồng Ngọc
16-11-2012, 05:32 PM
MÃI LUÔN KHƠI



Thu về nắng úa lá vàng rơi
Ngắm cảnh đìu hiu đến rã rời
Mơ đến làng xưa sầu vạn lối
Mộng về chốn cũ tủi ngàn nơi
Đôi dòng lệ rớt đà khơi tiếng
Một hạt châu sa đã dậy lời
ngày tháng giao vào bao nỗi nhớ
Quê hương sâu nặng mãi luôn khơi

Khắc Hiền
16.11.2012


DẠT TÙNG KHƠI

Thu đi lặng lẽ lệ sầu rơi
Khắc khoải con tim chẳng thể rời
Mộng đắm tình say ngời khắp nẻo
Mơ tràn nghĩa thắm rạng muôn nơi
Người đi nỗi nhớ không quên hứa
Kẻ ở niềm mong khó dối lời
Cái rét đầu đông buồn quạnh quẽ
Vàng bay cuộn sóng dạt trùng khơi

16.11.2012
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
16-11-2012, 09:02 PM
http://ns4.upanh.com/b5.s35.d2/1f5ba4628ef3e5a9820a6d00534e397d_50927464.2.bmphtt p://ns5.upanh.com/b6.s30.d2/37e2f7c578d944ed8fdc78fc89777627_50927365.1.bmp




QUÝ TẤM LÒNG SON


Thơ phú giao lưu trọng nghiệp đời
Nâng tầm trí tuệ trãi ngàn khơi
Buông vần lục bát ngời màu đẹp
Thả tứ đường thi rạng sắc tươi
Nghĩa cũ trào dâng càng thắm thiết
Tình xưa lắng đọng thật cao vời
Đôi bờ Kênh Bắc bền tri kỷ
Quý tấm lòng son bạn đón mời

Khắc Hiền
16.11.2012

Bạch Hồng Ngọc
17-11-2012, 12:19 AM
http://ns4.upanh.com/b5.s35.d2/1f5ba4628ef3e5a9820a6d00534e397d_50927464.2.bmphtt p://ns5.upanh.com/b6.s30.d2/37e2f7c578d944ed8fdc78fc89777627_50927365.1.bmp




QUÝ TẤM LÒNG SON



Thơ phú giao lưu trọng nghiệp đời
Nâng tầm trí tuệ trãi ngàn khơi
Buông vần lục bát ngời sắc đẹp
Thả tứ đường thi rạng màu tươi
Nghĩa cũ trào dâng càng thắm thiết
Tình xưa lắng đọng thật cao vời
Đôi bờ Kênh Bắc bền tri kỷ
Quý tấm lòng son bạn đón mời

Khắc Hiền
16.11.2012

NIỀM VUI

Chân tình vốn dĩ chuyện trên đời
Cuộc sống muôn màu khởi sắc khơi
Hạnh phúc đong đầy tràn mộng đẹp
Tương lai sáng lạn ngập mơ tươi
Nhiều khi mặt mát ngời huyền diệu
Lắm lúc lòng vui rạng tuyệt vời
Thưởng thức thi ca giàu trí tuệ
Niềm vui bất tận lúc chào mời

17/11/2012
Bạch hồng Ngọc

Khắc Hiền
17-11-2012, 05:57 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1288
407-THÂN CÔI

Thương thay phận mẹ tuổi về già
Chỗ ở tềnh toàng khổ thế kia
Hạ tới nao lòng không kẻ xót
Đông về buốt dạ chẳng ai chia
Nằm chờ cứu trợ đau lòng thế
Đứng đợi cưu mang mỏi dạ kìa
Chẳng biết làm sao khi cảnh ngộ
Thân côi nước mắt chảy đầm đìa

16/11/2012




THƯƠNG PHẬN


Thương phận bơ vơ đến tuổi già
Nhìn vào nhà cửa cảnh như kia
Đau lòng con trẻ không ai biết
Buốt dạ mẹ già chẳng kẻ chia
Sáu khắc mỏi mòn đơn bóng chiếc
Năm canh hiu quạnh mảnh thân kìa
"Ông trời" nỡ đọa người trần thế
Thấy đó mà đây nước mắt đìa

Khắc Hiền
17.11.2012

Khắc Hiền
17-11-2012, 09:22 AM
Mộng du

Sắc lá ươm vàng buổi chớm thu
Người nơi xứ lạ chốn sương mù
Quê nhà nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất khách thương hoài nhịp võng ru
Dẫu biết đời này bao tội lỗi
Hẹn rằng kiếp tới sẽ hoàn tu
Cũng gì chữ hiếu thân lưu lạc
Hạnh phúc xa vời giấc mộng du

Vancali 96


http://i47.tinypic.com/23th5s9.jpg


LÃNG DU

Buồm giương,biển gọi tiếng ngàn thu,
Bát ngát trùng dương sóng mịt mù.
Gió nổi trời xa,xanh tiếng hát,
Thuyền xuôi nước cả,ngọt câu ru.
Bờ xa chẳng ngại đời vô định,
Bến lạ nào e kiếp vụng tu.
Bạc áo phong sương,thân viễn xứ,
Vẫn hoài mơ mãi bước phiêu du.

phamanhoa

Phù du

Lá vàng vẫy gọi bóng nàng thu
Ghé lại dương gian lắm bụi mù
Thấy cảnh êm đềm sương khói tỏa
Nghe lời dịu ngọt võng con ru
Sông Hương muôn thuở duyên trần tục
Thiên Mụ bao đời kiếp thiện tu
Để trái tim yêu còn rúng động
Hương tình gió thoảng cánh phù du

Vancali 11.16.12

http://i50.tinypic.com/2hghg9f.jpg





CHẲNG PHIÊU DU


Lá vàng đẹp mãi bóng thiên thu
chân núi mờ xa sương khói mù
Điệu lý qua cầu say tiếng hát
Câu hò mái đẩy ngọt lời ru
Xa nghe gái sắc tích đời thiện
Gần thấy trai tài trọn kiếp tu
Vượt mấy phong trần trong khổ hạnh
làm người chính trực chẳng phiêu du

Khắc Hiền
17.11.2012

Tran Xuan Sinh
17-11-2012, 10:36 AM
NIỀM VUI

Chân tình vốn dĩ chuyện trên đời
Cuộc sống muôn màu khởi sắc khơi
Hạnh phúc đong đầy tràn mộng đẹp
Tương lai sáng lạn ngập mơ tươi
Nhiều khi mặt mát ngời huyền diệu
Lắm lúc lòng vui rạng tuyệt vời
Thưởng thức thi ca giàu trí tuệ
Niềm vui bất tận lúc chào mời

17/11/2012
Bạch hồng Ngọc

GIAO LƯU THƠ HỒNG LAM

Giao lưu thơ phú sáng cho đời
Chi hội Hồng Lam đẹp trí khơi
Bè bạn gặp nhau tay nắm chặt
Anh em sum họp miệng cười tươi
Thông tin chia sẻ thêm thân thiết
Hình ảnh gửi đi sáng tuyệt vời
Cảm tạ thi huynh lời ý đẹp
Hẹn ngày hội ngộ chạm ly mời.

Trần Xuân Sinh
17/11/2012

Khắc Hiền
21-11-2012, 07:15 AM
BẾN SÔNG MƠ



Người đi nhớ lắm bến sông mơ
Ngắm áng mây trôi dạ thẩn thờ
Mộng đến làng xưa tình mãi đắm
Mơ về chốn cũ nghĩa không sơ
Thời gian xa cách không phai dấu
Ngày tháng in sâu chẳng nhạt mờ
Chiều tím trời buông màu ráng đỏ
Hẹn cùng xuân dệt những đường tơ

Khắc Hiền
21.11.2012

Khắc Hiền
23-11-2012, 02:36 PM
MEN TÌNH

[B]
Men tình chẳng uống thế mà say
Để mối tơ vương những tháng ngày
Cách mặt vài hôm lưu luyến lạ
Xa lòng mấy buổi mến thương thay
Khi yêu muối mặn thành hương ngọt
Lúc gét cam bùi hóa vị cay
Mới biết lòng người là vậy đó
Đường đời vẫn gặp vốn xưa nay

Khắc Hiền
23.11.2012[/B

Huy Thanh
23-11-2012, 04:46 PM
BẾN SÔNG MƠ



Người đi nhớ lắm bến sông mơ
Ngắm áng mây trôi dạ thẩn thờ
Mộng đến làng xưa tình mãi đắm
Mơ về chốn cũ nghĩa không sơ
Thời gian xa cách không phai dấu
Ngày tháng in sâu chẳng nhạt mờ
Chiều tím trời buông màu ráng đỏ
Hẹn cùng xuân dệt những đường tơ

Khắc Hiền
21.11.2012




VƯƠNG TƠ

Em đến rồi đây ngỡ mộng mơ
Bao năm xa cách lại ơ thờ
Trong tình le lói ân sâu đậm
Ngoài mặt lạnh lùng nghĩa cạn sơ
Thương kẻ bước đi vào bóng tối
Nhớ ai hôn khẽ dưới trăng mờ
Hữu duyên tao ngộ đừng mong trốn
Nàng nhện ngày xưa đã vướng tơ

Huy Thanh
23-11-2012

vancali96
23-11-2012, 09:13 PM
MEN TÌNH
[/B]
[B]
Men tình chẳng uống để mà say
Để mối tơ vương những tháng ngày
Cách mặt vài hôm lưu luyến lạ
Xa lòng mấy buổi mến thương thay
Khi yêu muối mặn thành hương ngọt
Lúc gét cam bùi hóa vị cay
Mới biết lòng người là vậy đó
Đường đời vẫn gặp vốn xưa nay

Khắc Hiền
23.11.2012

http://i50.tinypic.com/zy63it.jpg

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2012, 11:28 PM
MEN TÌNH

Men tình chẳng uống để mà say

Để mối tơ vương những tháng ngày
Cách mặt vài hôm lưu luyến lạ
Xa lòng mấy buổi mến thương thay
Khi yêu muối mặn thành hương ngọt
Lúc gét cam bùi hóa vị cay
Mới biết lòng người là vậy đó
Đường đời vẫn gặp vốn xưa nay

Khắc Hiền
23.11.2012

http://i50.tinypic.com/zy63it.jpg

CHỚ SAY

Đánh bạc lô đề chớ có say
Vô chơi là chết chửa đầy ngày
Nhiều người kiếm được không dài mãi
Lắm kẻ khuynh gia chẳng đổi thay
Của cải đi dần hàng xóm rủa
Nhà vườn bán chạy vợ con cay
Lòng tham thủng đáy nào ai hiểu
Vốn dĩ vô thường trước tới nay

23/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2012, 09:10 PM
CHẲNG PHIÊU DU



Lá vàng đẹp mãi bóng thiên thu
chân núi mờ xa sương khói mù
Điệu lý qua cầu say tiếng hát
Câu hò mái đẩy ngọt lời ru
Xa nghe gái sắc tích đời thiện
Gần thấy trai tài trọn kiếp tu
Vượt mấy phong trần trong khổ hạnh
làm người chính trực chẳng phiêu du

Khắc Hiền
17.11.2012

PHIÊU BỒNG

Nhớ lại ngày xưa một sáng thu
Trào dâng kỷ niệm…mắt cay mù
Đong đầy vị ngọt như lời hứa
Mở lắm hương thơm tựa tiếng ru
Mắt đượm yêu thương… lòng khổ sở
Tim tràn đắm đuối… dạ cần tu
Phong trần một đấng anh hào kiệt
Cuộc sống phiêu bồng thuở lãng du

24/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
25-11-2012, 08:43 AM
http://ns3.upanh.com/b2.s33.d1/6c49941e27dc5cc981df6c399cfd6acc_51179883.13t.bmp

http://ns2.upanh.com/b6.s32.d1/6d3cf70cfa829d26f656f9019d07d48a_51179892.13tuoi.b mp


Sinh Nhật Tuấn Hoàng 13 tuổi


http://ns2.upanh.com/b3.s33.d2/3341387035d521092f3674c44cc78f16_51179902.14t.bmp

http://ns6.upanh.com/b6.s11.d1/3993ddaa47fc11b94bf9c0c2e8309ce1_51179916.14tt.bmp

http://ns9.upanh.com/b4.s11.d1/c1b130aff4ef3c80f9085fb16cb886e1_51179929.14tuoi.b mp


Sinh Nhật Tuấn Hoàng 14 tuổi




MỪNG SINH NHẬT CHÁU
Tuấn Hoàng 14 tuổi


Mừng cháu ngày sinh buổi tối nay
Mong cho khôn lớn đã bao ngày
Xuân xanh đang tới rèn chân bước
Tuổi ngọc dần qua luyện cánh bay
Chập chững trang đời còn mới lạ
Vững vàng cuộc sống chữa từng hay
Bông hoa Mẹ tặng luôn ghi nhớ
Chân cứng đá mềm chớ để lay

Khắc Hiền
25/11/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-11-2012, 10:56 AM
XUÂN SẦU

Nắng chiếu mấy sào rạng sáng ngời
Đàn ai thánh thót dạ chơi vơi
Cõi lòng sâu lắng sầu man mác
Đàn én tung bay lượn giữa trời

Huy Thanh
23-11-2012


ÁNH SAO NGỜI


Nguyệt tàn vẫn có ánh sao ngời
Biển chẳng buồn đâu lúc cạn vơi
Sống vẫn dạt dào ôm cát trắng
Mai ngày có đổi tự ông trời

Khắc Hiền

Vườn thơ

Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời

Thanh Thanh Khiết
25.11.2012

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2012, 06:41 PM
Vườn thơ

Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời

Thanh Thanh Khiết
25.11.2012


ĐƯỜNG CÁCH MẠNG


Con đường cách mạng, sáng soi ngời
Quyết tử, lời thề chẳng thể vơi
Quét sạch xâm lăng, ta hưởng thụ
Hòa bình, độc lập, khắp đất trời

25/11/2012

Khắc Hiền
26-11-2012, 06:39 AM
Vườn thơ



Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời

Thanh Thanh Khiết
25.11.2012


ĐƯỜNG CÁCH MẠNG



Con đường cách mạng, sáng soi ngời
Quyết tử, lời thề chẳng thể vơi
Quét sạch xâm lăng, ta hưởng thụ
Hòa bình, độc lập, khắp đất trời

25/11/2012


MÃI SÁNG NGỜI


Bạn gửi vần thơ mãi sáng ngời
Đây tình thi hữu chẳng nào vơi
Khơi vần tứ tuyệt bay muôn nẽo
Thả tứ đường thi lộng gió trời

Khắc Hiền
26.11.2012

Khắc Hiền
27-11-2012, 08:00 AM
http://ns2.upanh.com/b3.s35.d1/4023927d3e265df5a302417be531b42d_51180552.2.bmphtt p://ns7.upanh.com/b4.s35.d2/dca332b5958ac1d59df03f42889e2456_51180517.1.bmp




CHIM CẢNH


Chim cảnh ngân vang giọng hót sành
Bình minh thức dây rộn âm thanh
Tung tăng ríu rít chào mào đỏ
Nhảy nhót líu lo chú khiếu xanh
Sáo sậu dẻo mồn chào quý khách
Iểng đen khéo miệng gọi Trâm Anh
Không gian mát dịu dàn âm nhạc
Nét bút hồn thơ ve bức tranh

Khắc Hiền
27.11.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-11-2012, 02:35 PM
http://ns2.upanh.com/b3.s35.d1/4023927d3e265df5a302417be531b42d_51180552.2.bmphtt p://ns7.upanh.com/b4.s35.d2/dca332b5958ac1d59df03f42889e2456_51180517.1.bmp




CHIM CẢNH


Chim cảnh ngân vang giọng hót sành
Bình minh thức dây rộn âm thanh
Tung tăng ríu rít chào mào đỏ
Nhảy nhót líu lo chú khiếu xanh
Sáo sậu dẻo mồn chào quý khách
Iểng đen khéo miệng gọi Trâm Anh
Không gian mát dịu dàn âm nhạc
Nét bút hồn thơ ve bức tranh

Khắc Hiền
27.11.2012


Hãy lên tiếng

Hắn nói chơi chim chỉ mỗ sành
Chuyên gia phân biệt những âm thanh
Nào hay đồng ruộng nuôi cò trắng
Đâu biết nhà lồng giết yến xanh
Nắng đỏ khó hong đau sáo sậu
Mây hồng vướng ngắm xót hoàng anh
Tự do sải cánh thiên nhiên định
Hãy để bầu trời đẹp tựa tranh

Thanh Thanh Khiết
27.11.2012

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2012, 03:12 PM
CHIM CẢNH

Chim cảnh ngân vang giọng hót sành
Bình minh thức dây rộn âm thanh
Tung tăng ríu rít chào mào đỏ
Nhảy nhót líu lo chú khiếu xanh
Sáo sậu dẻo mồn chào quý khách
Iểng đen khéo miệng gọi Trâm Anh
ưKhông gian mát dịu dàn âm nhạc
Nét bút hồn thơ ve bức tranh
Khắc Hiền

27.11.2012


CHƠI CHIM

Chơi chim đã lắm vẫn chưa sành
Giọng hót không hay lại chẳng thanh
Búp chuối thon thon mình đỏ chót
Vành khuyên mảnh mảnh mỏ lơ xanh
Chiều về Chòe lửa đua theo sáo
Sáng dậy Bồ câu gù tiếng Anh
Bạn hữu về thăm nhiều góp ‎í
Tìm mua chọn lọc chớ giành tranh

27/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-11-2012, 09:55 PM
MEN TÌNH


Men tình chẳng uống thế mà say
Để mối tơ vương những tháng ngày
Cách mặt vài hôm lưu luyến lạ
Xa lòng mấy buổi mến thương thay
Khi yêu muối mặn thành hương ngọt
Lúc ghét cam bùi hóa vị cay
Mới biết lòng người là vậy đó
Đường đời vẫn gặp vốn xưa nay

Khắc Hiền
23.11.2012



HƯƠNG TÌNH


Từ trẻ đến già vẫn ngất say
Bên nhau vui hưởng biết bao ngày
Mắt đưa tay nắm mà vui quá
Má áp môi kề cũng đẹp thay
Rong ruổi đường trần chia đắng ngọt
Trải trang nợ tuổi sẻ chua cay
Một ngày quay lại, ồ, hay lạ
Duyên phận thắm nồng đến tận nay!


KIỀN ĐỨC - 27/11/12

Khắc Hiền
28-11-2012, 08:28 AM
Tắm nắng


Ánh dương chiếu rọi khắp nơi nơi
Tắm nắng bình minh thật tuyệt vời
Trẻ nhỏ má hồng tươi sắc thắm
Người già tóc bạc sáng màu tươi
Đẩy lùi tà khí lòng khoan khoái
Thông suốt thần kinh dạ thảnh thơi
Mỗi sáng vài giờ năng luyện tập
Dưỡng sinh tắm nắng chớ xa rời

Khắc Hiền
28.11.2012

Tran Xuan Sinh
28-11-2012, 09:11 AM
CHIM CẢNH


Chim cảnh ngân vang giọng hót sành
Bình minh thức dây rộn âm thanh
Tung tăng ríu rít chào mào đỏ
Nhảy nhót líu lo chú khiếu xanh
Sáo sậu dẻo mồn chào quý khách
Iểng đen khéo miệng gọi Trâm Anh
ưKhông gian mát dịu dàn âm nhạc
Nét bút hồn thơ ve bức tranh
Khắc Hiền


27.11.2012



CHƠI CHIM


Chơi chim đã lắm vẫn chưa sành
Giọng hót không hay lại chẳng thanh
Búp chuối thon thon mình đỏ chót
Vành khuyên mảnh mảnh mỏ lơ xanh
Chiều về Chòe lửa đua theo sáo
Sáng dậy Bồ câu gù tiếng Anh
Bạn hữu về thăm nhiều góp ‎í
Tìm mua chọn lọc chớ giành tranh


27/11/2012
Bạch Hồng Ngọc




CHƠI CHIM

Nuôi chim ai chẳng biết chơi sành
Giảng tục hay là phải giảng thanh
Lắm chú thích ngồi trong khám kín
Nhiều con ưa hót giữa trời xanh
Khi buồn tiếng nặng như bìm bịp
Lúc sướng hót hay tựa vàng anh
Nhắn bạn chơi chim theo sở thích
Đừng vì ham muốn phải đua tranh.


Trần Xuân Sinh
27/11/2012

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2012, 09:39 AM
Tắm nắng



Ánh dương chiếu rọi khắp nơi nơi
Tắm nắng bình minh thật tuyệt vời
Trẻ nhỏ má hồng tươi sắc thắm
Người già tóc bạc sáng màu tươi
Đẩy lùi tà khí lòng khoan khoái
Thông suốt thần kinh dạ thảnh thơi
Mỗi sáng vài giờ năng luyện tập
Dưỡng sinh tắm nắng chớ xa rời

Khắc Hiền
28.11.2012


NHỰA SỐNG

Nhựa sống trào dâng sáng mọi nơi
Cơm no sáo ấm hưởng xa vời
Nhà cao cửa rộng ngời màu thắm
Vợ đẹp con khôn đượm sắc tươi
Chịu khó bon chen lòng chẳng hổ
Tìm tòi vượt khó dạ thanh thơi
Sum vầy thoải mái vui đường sáng
Hạnh phúc trong tay giữ chớ rời…

28/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
02-12-2012, 06:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=WgyIf0Pp5hM



CHIM GÁY GÙ


Đông về giá lạnh gió vi vu
Vẫn ngọt khúc ca chim gáy gù
Lả lướt thanh trầm say điệu nhạc
Êm đềm tiếng bỗng đắm lời ru
Neo hồn lữ khách khi chiều hạ
Níu bóng thi nhân lúc sáng thu
Muốn cả trần gian như ấm lại
Không còn ảm đạm khói sương mù

Khắc Hiền
2.12.2012

tuyen45-ad
02-12-2012, 05:42 PM
http://www.dphanoi.org.vn/UserFiles/File/Dp_Ha_Noi/giaitri/2010/10/image/tantao.jpg



ĐẤT MẸ CHIẾN KHU
---*---
Đất mẹ Tuyên Quang giữa dẻo cao
Quê nghèo mến khách ngọt lời chào
Sân Đình Hồng Thái Đảng tuyên giáo
Bãi cỏ Tân Trào Bác lệnh trao
Đánh Nhật cứu dân bằng trí tuệ
Đuổi Tây giữ nước mạnh cao trào
Việt Nam dân tộc mang truyền thống
Dòng máu lạc hồng vạn ánh sao .

Tuyen45


Tuyen45 ghé thăm anh Khắc hiền chúc nhiều niềm vui

Tran Xuan Sinh
02-12-2012, 08:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=WgyIf0Pp5hM



CHIM GÁY GÙ


Đông về giá lạnh gió vi vu
Vẫn ngọt khúc ca chim gáy gù
Lả lướt thanh trầm say điệu nhạc
Êm đềm tiếng bỗng đắm lời ru
Neo hồn lữ khách khi chiều hạ
Níu bóng thi nhân lúc sáng thu
Muốn cả trần gian như ấm lại
Không còn ảm đạm khói sương mù

Khắc Hiền
2.12.2012


CHIM CU
(Họa bài CHIM GÁY GÙ của Khắc Hiền)

Chim cu thích sống chốn hoang vu
Gặp được bạn chơi nó gật gù
Róc rách suối reo lời mát dịu
Cúc cù chim gáy tiếng êm ru
Bâng khuâng kẻ sĩ ngày đầu Hạ
Man mác khách chơi dịp cuối Thu
Tòa ốc thiên nhiên trời khéo tạo
Nắng lên lấp lánh giọt sương mù.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012

Khắc Hiền
07-12-2012, 07:41 AM
VẺ ĐẸP ĐƠN SƠ


Xẻ đep đơn sơ nhưng mặn mà
Êm đềm chim hót gió reo ca
Cau lùn lá thắm bên song cửa
Khóm trúc cành xanh trước cổng nhà
Nhài trắng thoảng thơm hương sắc quyện
Lan hồng dịu ngọt ánh màu pha
Con người khéo tạo nên huyền diệu
Mến cảnh nơi đây bởi thuận hòa

Khắc Hiền
7.12.2012

Khắc Hiền
09-12-2012, 12:35 PM
ĐỪNG BUỒN
(Thể thủ vĩ ngôn cách)

Dạt dào những tháng vui đầu đông
Ngột ngạt bao đêm sầu cuối sông
Gió thổi thêm niềm thương nặng trĩu
Mây trôi vơi nỗi đau bềnh bồng
Trông người Cúc đổi sắc chờ đợi
Tiễn bạn Mai thay màu nhớ mong
Dẫu vậy ta đừng buồn quá nhé
Tâm tình thư gửi nhau hàng chồng.

Trần Xuân Sinh
08/12/2012



LUÔN ĐƯỢC SỐNG GẦN NHAU


(thủ vĩ ngũ ngôn cách)


Vắng bạn đừng mơ mộng phía đông
Xa người chớ ủ sầu bên sông
Đêm nằm nghe gió thổi thêm lạnh
Sáng dậy thấy mình đau rối bồng
Vui bỡi hoa tươi sắc vẫn đợi
Sướng khi lá xanh màu chờ mong
Dạt dào tình thắm đượm bền mãi
Luôn được sống gần nhau với chồng ./.


Vắng bạn đừng mơ mộng
Xa người chớ ủ sầu
Đêm nằm nghe gió thổi
Sáng dây thấy mình đau
Vui bỡi hoa tươi sắc
Sướng khi lá xanh màu
Dạt dào tình thắm đượm
Luôn được sống gần nhau

Đừng mơ mộng phía đông
Chớ ủ sầu bê sông
Nghe gió thổi thêm lạnh
Thấy mình đau rối bồng
Hoa tươi sắc vẫn đợi
Lá xanh màu chờ mong
Tình thắm đượm bền mãi
Sống gần nhau với chồng ./.

Khắc Hiền
9.12.2012

Khắc Hiền
12-12-2012, 01:06 PM
http://nt1.upanh.com/b6.s11.d1/579ea8d499c57fce9ac42a6b8aed703d_51659141.bong.bmp

http://nt5.upanh.com/b1.s35.d1/6471eba62970e8e9b17275afb4c07008_51659125.13.bmp



HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY


Nhìn cháu ngồi chơi nét dịu dàng
Tay cầm sáo trúc gợi âm vang
Mắt huyền lúng liếng tươi màu ngọc
Áo thắm lung linh đượm sắc vàng
Chúm chím môi cười khi mẹ đến
Bi bô giọng nói lúc bà sang
Cảnh nhà đầm ấm cùng con trẻ
Hạnh phúc là đây "đỗi" nhẹ nhàng./.
Khắc Hiền
12/12/2012

Bạch Hồng Ngọc
02-01-2013, 11:55 AM
VẺ ĐẸP ĐƠN SƠ


Vẻ đẹp đơn sơ nhưng mặn mà
Êm đềm chim hót gió reo ca
Cau lùn lá thắm bên song cửa
Khóm trúc cành xanh trước cổng nhà
Nhài trắng thoảng thơm hương sắc quyện
Lan hồng dịu ngọt ánh màu pha
Con người khéo tạo nên huyền diệu
Mến cảnh nơi đây bởi thuận hòa

Khắc Hiền
7.12.2012
NGƯỜI ƠI CÓ NHỚ

Nghĩa cũ tình xưa vẫn đẹp mà
Hương đời ngát tỏa khúc tình ca
Tre ngà ngả dáng vờn ngoài ngõ
Cúc bạch xòe bông rộn trước nhà
Chốn ấy mong chờ không hối tiếc
Nơi này ngóng đợi chẳng phôi pha
Người ơi có nhớ đêm trăng ấy
Rít chặt đôi môi đắm quyện hòa

Bạch Hồng Ngọc
02/01/2013

Khắc Hiền
19-01-2013, 10:50 AM
Xuân Quý Tỵ

(Họa bài :Mừng giang san ) thơ Trần Xuân Sinh


Bình minh tỏa sáng giá sương tan
Quý Tỵ vào xuân rộn tiếng đàn
Nghị quyết đề ra đà mở lối
Chủ trương hội nhập dậy hân hoan
Cần cù càng giúp dân giàu mạnh
Bất khuất mới làm nước thịnh an
Học tập gương Người không nản chí
Góp phần tô điểm đep giang san

Khắc Hiền
19.1.2013

Khắc Hiền
19-01-2013, 03:55 PM
HẸN CÙNG EM



Tết đã đến rồi em biết không ?
Hồn thơ rạo rực mãi trong lòng
Én trao nỗi nhớ -thêu trời mộng
Nắng gửi niềm thương- dệt biển hồng
Mỗi độ đông tàn vầng nguyệt tỏ
Bao lần xuân tới ánh trăng trong
Ngàn hoa khoe sắc lung linh tỏa
Ta hẹn cùng em tiệc rượu nồng .

Mạnh Kỷ
19/01/2013



MONG NGÀY GẶP GỠ


Nhớ hẹn cùng em đừng bỏ không
Mong ngày gặp gỡ đến xao lòng
Đã nghe xuân điểm màu hoa thắm
Như thấy xuân tô sắc nắng hồng
Mấy độ cách xa mây chẳng đục
Bao mùa ly biệt nước khơi trong
Bên nhau hội ngộ càng yêu mến
Đây nghĩa trúc mai mãi ấm nồng

Khắc Hiền
19.1.2013

Khắc Hiền
21-01-2013, 03:02 PM
1381

THI THƠ

Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013

(Xin nhấp chuột vào bông hồng để thấy hoa và thơ. Cảm ơn!)

(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.


VẦN AY DỤC DÃ


Vần ay dục dã đã bao ngày
Vẫn ngại vào thi thiếu chữ say
Ngữ ,nghĩa, xem chừng còn rất dỡ
Ngôn, từ, thấy thế vẫn chưa hay
Anh em nhắc nhỡ đừng im tiếng
Bạn hữu khơi ngòi phải bắt tay
Thử sức làm quen đừng trách nhé
Vòng thi đợt một có danh này ./.

Khắc Hiền
21.1.2013

manhky
21-01-2013, 08:18 PM
THI THƠ


Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013

(Xin nhấp chuột vào bông hồng để thấy hoa và thơ. Cảm ơn!)
(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.

VẦN AY DỤC DÃ


Vần ay dục dã đã bao ngày
Vẫn ngại vào thi thiếu chữ say
Ngữ ,nghĩa, xem chừng còn rất dỡ
Ngôn, từ, thấy thế vẫn chưa hay
Anh em nhắc nhỡ đừng im tiếng
Bạn hữu khơi ngòi phải bắt tay
Thử sức làm quen đừng trách nhé
Vòng thi đợt một có danh này ./.

Khắc Hiền
21.1.2013


ĐỀ THI BÁO TRƯỚC


Đề thi báo trước đã nhiều ngày
Khó thật nhưng rồi mãi miết say
Luẩn quẩn tìm từ -từ chửa đẹp
Loanh quanh chọn ý -ý chưa hay
Vòng xe hỏi bạn, đành quay mặt
Lội suối nhờ ai cũng bó tay
Thôi cứ miệt mài lo học tập
Sách đèn lều chọng quyết phen này .

Mạnh Kỷ
21/01/2013

Khắc Hiền
24-01-2013, 05:46 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/biahuongque16-8-1.jpg




NGỌT NGÀO THI PHẨM HƯƠNG QUÊ


Đọc mãi HƯƠNG QUÊ đã mấy ngày
Ngọt ngào thi phẩm ngát hương say
Vi Thông_Chủ soái, thơ càng tuyệt
Thanh Khiết_Điều hành,phú rất hay
Đồng điệu tâm hồn ,tươi ánh mắt
Diễn đàn thi hữu,nối vòng tay
Lần hai sinh nhật_ Rằm Giêng tới
Mong được gặp nhau tại hội này

Khắc Hiền
23.1.2013[/LEFT]

manhky
24-01-2013, 08:29 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/biahuongque16-8-1.jpg




NGỌT NGÀO THI PHẨM HƯƠNG QUÊ


Đọc mãi HƯƠNG QUÊ đã mấy ngày
Ngọt ngào thi phẩm ngát hương say
Vi Thông_Chủ soái, thơ càng tuyệt
Thanh Khiết_Điều hành,phú rất hay
Đồng điệu tâm hồn ,tươi ánh mắt
Diễn đàn thi hữu,nối vòng tay
Lần hai sinh nhật_ Rằm Giêng tới
Mong được gặp nhau tại hội này

Khắc Hiền
23.1.2013[/LEFT]



NGỌT NGÀO HƯƠNG QUÊ


Hương Quê ấp ủ biết bao ngày
Xuân đến ngọt ngào tỏa ngát say
Biên tập suy tư tìm ý đẹp
Thành viên ngẫm nghĩ chọn từ hay
Phần đa thi hữu chưa tường mặt
Hầu hết bạn bè chửa nắm tay
Dẫu vậy mà sao tình vẫn đượm
Cùng nhau chia sẻ nỗi vui này .

Mạnh Kỷ
24/01/2013

Khắc Hiền
24-01-2013, 09:52 AM
CON HIỂU THÌ MẸ ĐÃ XA
Miếng nạc dành con, Mẹ miếng xương.
Bao nhiêu đắng chát hóa ra đường
Theo dòng sữa ngọt nuôi con lớn
Thấm giọt mồ hôi dạy trẻ lương.
Dâu bể xa vời, trông dễ biết
Nước non trĩu nặng, gánh khôn lường.
Thân cò bồng bế qua ngàn dặm,
Trọn chữ yêu thương – khóc tỏ tường !
LLH

LỜI MẸ DẠY

Một đời gáng nặng ,MẸ mòn xương
Gian khổ ,sướng vui, trãi dặm đường
Nuôi trẻ ,từng ngày, dành đức thiện
Dạy con,năm tháng ,giữ tâm lương
Việc làng,việc nước ,nề chi khó
Công xóm, công nhà,chẳng tính lường
Ăn ở làm sao cho phải đạo
Trọn nghĩa yêu thường "nhớ hãy tường" ./.
Khắc Hiền
24.1.2013

Tran Xuan Sinh
24-01-2013, 02:49 PM
NGỌT NGÀO HƯƠNG QUÊ



Hương Quê ấp ủ biết bao ngày
Xuân đến ngọt ngào tỏa ngát say
Biên tập suy tư tìm ý đẹp
Thành viên ngẫm nghĩ chọn từ hay
Phần đa thi hữu chưa tường mặt
Hầu hết bạn bè chửa nắm tay
Dẫu vậy mà sao tình vẫn đượm
Cùng nhau chia sẻ nỗi vui này .


Mạnh Kỷ

24/01/2013





NHẮC NHỞ


Nhắc nhở thi nhân nhớ lấy ngày
Vào rằm tháng một để lòng say
Thân thương nhận ý lời thanh, ngọt
Thấu hiểu trao thơ tứ mới, hay
Hội ngộ gần nhau chia nỗi nhớ
Xa xôi cách trở nối vòng tay
Câu thơ lắng đọng lời tâm huyết
Để bạn cùng ta nhớ mãi này.

Trần Xuân Sinh
24/01/2013

Khắc Hiền
25-01-2013, 04:28 PM
ĐÈN TRỜI

Lễ đón giao thừa rực pháo hoa
Bầu trời lấp lánh tựa sao sa
Có chiếc đèn trời bay sáng chói
Bỗng dựng đậu xuống ngọn cây đa

Hà Đức Cơ


ĐÈN GIĂNG


Quý Tỵ xuân về muôn sắc hoa
Đèn giăng lấp lánh ánh vàng sa
Phố phường nhộn nhịp đêm vui hội
Mình Cuội ,chơi trăng ,với bóng đa

Khắc Hiền

Huy Thanh
25-01-2013, 09:12 PM
ĐÈN GIĂNG

Quý Tỵ xuân về muôn sắc hoa
Đèn giăng lấp lánh ánh vàng sa
Phố phường nhộn nhịp đêm vui hội
Mình Cuội ,chơi trăng ,với bóng đa

Khắc Hiền


NGẮM HOA

Đèn dầu leo lét vẫn thăm hoa
Đom đóm vờn bay lấp lánh sa
Hăm chín trăng chìm đâu chẳng thấy
Hằng Nga chú Cuội với cây đa

Huy Thanh

Khắc Hiền
26-01-2013, 04:23 AM
Nguyên văn bởi Ngọc Châu
CHÚC LÀNG MẬT XUÂN QUÝ TỴ

Quý Tỵ vui xuân chúc họ Đường
Ra nhiều bài xướng rắn ngang xương
Mò từ chính xác như đeo kính
Ẩn ý thâm sâu tựa lục vương
Hổ lửa còn thua phần nhiệt nóng
Mai gầm vẫn kém dáng khoa trương
Dù non đẹn biển không chờ lột
Ướt ráo cùng leo quyết vượt tường…
NC

MỪNG XUÂN CON RẮN

(họa vận thơ Ngọc Châu)
Cạn ly rượu rắn họa thơ Đường
Đón Quý Tỵ nồng ấm tới xương!
Mỗi vận chẳng phùng mang hổ chúa
Từng từ nào chạm nọc xà vương
Giữ hồng ngọn lửa,xua màng tối
Tô sắc vàng mai rạng mỗi trương
Xướng họa chúc xuân màu diệp lục
Dồi dào sức ngựa nhảy xuyên tường.

Vân Trinh PHAN KỶ SỬU

Chẳng hổ danh

Thật chẳng HỔ danh tiếng xóm đường
Cho dù vần luật RẮN hơn xương
Huynh MANG tứ ngọt luôn gìn giữ
Muội LỤC từ buồn thoáng để vương
Kệ kẻ GẦM gào mong nổi tiếng
Mặc người thét RÁO muốn phô trương
Gieo câu cứ học ông BÀNH tổ
Vui nhộn tía NIA hậu thế tường

Thanh Thanh Khiết
25.1.2013

chưa chuẩn TTK cũng xin họa với các H cho vui


THỊ TRƯỜNG RẮN QUÝ TỴ

(họa vui: đảo vận)

Quý TỴ xuân lai thêm tỏ tường
Rắn về mở cửa để khai trương
Thị trường cần lắm Hổ Mang chúa
Xã hội thiếu nhiều họ Lục vương
ĐẸN biển mua về không dạc lốt
MAI GẦM bán hết chẳng tồn xương
Năm lời ,một vốn phi như Ngựa
SÁO riết thu gom mọi nẽo đường

Khắc Hiền
25.1.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-01-2013, 07:58 PM
Xuân

Xuân về dạo gót thả trăm hoa
Gió lộng reo vui rộn rã là…
Lấp lánh hồng xanh như ánh nguyệt
Lung lunh cúc trắng tựa gương nga
Thềm bên dạ thảo trông người lại
Ngõ trước thanh trà ngó kẻ qua
Cỏ dại mầm non nghiêng ngả hát..
Qua rồi giá lạnh với sương sa

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
27-01-2013, 01:00 PM
NGHỆ AN

Quê hương kính trọng của tôi ơi
Mảnh đất lừng danh bát ngát khơi
Bến Thủy thành Vinh luôn tỏa sáng
Non cao Đại Huệ thảnh thơi chơi

Trần Thị Lợi


TÌNH VĂN


Trọng nghĩa tình văn lắm bạn ơi
Hồn thơ tỏa sáng ánh hồng khơi
Xuân về thắm đượm muôn hoa lá
Nối nhịp Đường thi xướng họa chơi

Khắc Hiền

Huy Thanh
27-01-2013, 03:13 PM
NGHỆ AN

Quê hương kính trọng của tôi ơi
Mảnh đất lừng danh bát ngát khơi
Bến Thủy thành Vinh luôn tỏa sáng
Non cao Đại Huệ thảnh thơi chơi

Trần Thị Lợi


TÌNH VĂN

Trọng nghĩa tình văn lắm bạn ơi
Hồn thơ tỏa sáng ánh hồng khơi
Xuân về thắm đượm muôn hoa lá
Nối nhịp Đường thi xướng họa chơi

Khắc Hiền



NHỰT TẢO

Quê anh Nhựt Tảo em yêu ơi
Vàm Cỏ ngàn đời sóng gió khơi
Trung Trực một thời lui giặc Pháp
Vườn đào ổi mận leo cây chơi

Huy Thanh

Lệ Hà
27-01-2013, 09:54 PM
TÌNH VĂN

Trọng nghĩa tình văn lắm bạn ơi
Hồn thơ tỏa sáng ánh hồng khơi
Xuân về thắm đượm muôn hoa lá
Nối nhịp Đường thi xướng họa chơi

Khắc Hiền


CẦU VỒNG

Tình thơ sáng láng hỡi ai ơi
Núi ngất sông dài tới biển khơi
Kết nghĩa muôn phương tình thắm thiết
Cầu vồng bảy sắc ngắm mà chơi

Trần Thị Lợi


THÁP MƯỜI QUÊ TÔI

Tháp Mười đất rộng lúa xanh ơi
Đồng ruộng trải dài như biển khơi
Vàm Cỏ hai dòng cung cấp nước
Quê tôi no ấm Tết vui chơi

Lệ Hà

manhky
28-01-2013, 01:05 AM
Xuân

Xuân về dạo gót thả trăm hoa
Gió lộng reo vui rộn rã là…
Lấp lánh hồng xanh như ánh nguyệt
Lung lunh cúc trắng tựa gương nga
Thềm bên dạ thảo trông người lại
Ngõ trước thanh trà ngó kẻ qua
Cỏ dại mầm non nghiêng ngả hát..
Qua rồi giá lạnh với sương sa

Thanh Thanh Khiết


MÙA XUÂN GỌI




Xuân gọi nắng về ấm nụ hoa
Lung linh lấp lánh đẹp tươi là...
Đào hồng trước ngõ ôm vầng nguyệt
Mận trắng sau nhà níu ánh nga
Khúc nhạc thời gian luôn trở lại
Bài ca năm tháng vẫn đi qua
Đường dài rảo bước ru hồn mộng
Thấp thoáng mây vờn giọt nước sa .

Mạnh Kỷ
28/01/2013

Huy Thanh
28-01-2013, 10:38 AM
TÌNH VĂN

Trọng nghĩa tình văn lắm bạn ơi
Hồn thơ tỏa sáng ánh hồng khơi
Xuân về thắm đượm muôn hoa lá
Nối nhịp Đường thi xướng họa chơi

Khắc Hiền


CẦU VỒNG

Tình thơ sáng láng hỡi ai ơi
Núi ngất sông dài tới biển khơi
Kết nghĩa muôn phương tình thắm thiết
Cầu vồng bảy sắc ngắm mà chơi

Trần Thị Lợi


THÁP MƯỜI QUÊ TÔI

Tháp Mười đất rộng lúa xanh ơi
Đồng ruộng trải dài như biển khơi
Vàm Cỏ hai dòng cung cấp nước
Quê tôi no ấm Tết vui chơi

Lệ Hà


TIÊN CÁ

Tiên cá kia rồi các bạn ơi
Nô đùa giỡn sóng giữa trùng khơi
Hò reo múa hát quanh thuyền thúng
Lòng rộn ngâm mình xuống nước chơi

Huy Thanh

Khắc Hiền
28-01-2013, 11:15 AM
Xuân


Xuân về dạo gót thả trăm hoa
Gió lộng reo vui rộn rã là…
Lấp lánh hồng xanh như ánh nguyệt
Lung lunh cúc trắng tựa gương nga
Thềm bên dạ thảo trông người lại
Ngõ trước thanh trà ngó kẻ qua
Cỏ dại mầm non nghiêng ngả hát..
Qua rồi giá lạnh với sương sa

Thanh Thanh Khiết


HẠ


Cuốc gọi hè sang điểm sắc hoa
Phượng tô màu thắm đep như là...
Lập lòe Lựu đỏ ôm vâng Nguyệt
Lấp lánh Bàng xanh trãi ánh Nga
Rộn rã ve sầu chào Hạ đến
Vi vu sáo trúc tiễn Xuân qua
Trời xanh lồng lộng tầm cao vút
Đất đã vươn mình đón nắng sa

Khắc Hiền
28.1.2013

Huy Thanh
28-01-2013, 11:20 AM
TẾT SANG
Gia đình chuẩn bị tết cao sang
Hết ngắm rồi nhìn những thứ sang
Vợ sắm cành đào hô quý phái
Chồng mua chậu quất nói giàu sang
Bùi Bắc Hợp


XUÂN SANG

Nắng vàng báo hiệu Chúa Xuân sang
Lối cũ huynh về nhớ thẳng sang
Nâng chén ta cùng vui hội ngộ
Bạn bè chẳng kể chữ nghèo sang

Huy Thanh

Khắc Hiền
28-01-2013, 02:26 PM
TIÊN CÁ


Tiên cá kia rồi các bạn ơi
Nô đùa giỡn sóng giữa trùng khơi
Hò reo múa hát quanh thuyền thúng
Lòng rộn ngâm mình xuống nước chơi

Huy Thanh


CHỢ TẾT


Mùa xuân đã đến bạn thân ơi!
Chợ tết hàng bày vạn sắc khơi
Giá khủng rùng mình người mỏng ví
Hàn nhiều hút mắt kẻ ham chơi

Trần Thị Lợi

SẮM TẾT

Sắm tết xem chừng đó bạn ơi !
Gian thương cơ hội nó luôn khơi
Hàng trông thật giả ai mà biết
Thất thiệt bao người bỡi hám chơi

Khắc Hiền

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-01-2013, 05:48 PM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền

HẠ


Cuốc gọi hè sang điểm sắc hoa
Phượng tô màu thắm đep như là...
Lập lòe Lựu đỏ ôm vâng Nguyệt
Lấp lánh Bàng xanh trãi ánh Nga
Rộn rã ve sầu chào Hạ đến
Vi vu sáo trúc tiễn Xuân qua
Trời xanh lồng lộng tầm cao vút
Đất đã vươn mình đón nắng sa

Khắc Hiền
28.1.2013




Xuân Sài Gòn


Đông tàn xuân đến ngát hương hoa
Nắng ấm reo vui náo nức là…
Nguyễn Huệ nhà cao trông tráng lệ
Minh Khai đường rộng ngó nguy nga
Khoe đài lan đến từ chiều nọ
Mở nụ mai về mới sáng qua
Uốn khúc dòng sông trao nhịp thở
Sài Gòn vẻ đẹp dáng kiêu sa

Thanh Thanh Khiết
28.1.2013

manhky
28-01-2013, 09:39 PM
TẾT QUÝ TỴ



Qúy Tỵ TẾT về thắm sắc mai
Lung linh TẾT nhuộm trắng hoa nhài
Bao lần TẾT đến thơm bông nụ
Mỗi độ TẾT sang ngọt nhụy đài
Lộc biếc TẾT trao - vầng nguyệt rọi
Chồi xanh TẾT tặng -ánh dương cài
Lời thơ TẾT gửi hồn sâu lắng
Câu đối TẾT mừng rộn cánh bay .

Mạnh Kỷ
28/01/2013

Khắc Hiền
29-01-2013, 01:52 PM
http://www.tapchidanong.org/product_images/uploaded_images/hoa-dao-dep-ngay-tet.jpg



TẾT QUÝ TỴ



Qúy Tỵ TẾT về thắm sắc mai
Lung linh TẾT nhuộm trắng hoa nhài
Bao lần TẾT đến thơm bông nụ
Mỗi độ TẾT sang ngọt nhụy đài
Lộc biếc TẾT trao - vầng nguyệt rọi
Chồi xanh TẾT tặng -ánh dương cài
Lời thơ TẾT gửi hồn sâu lắng
Câu đối TẾT mừng rộn cánh bay .

Mạnh Kỷ
28/01/2013



XUÂN ĐẾN


Mỗi mùa Xuân đến thắm đào mai
Sương nhuôm Xuân tô trắng cánh nhài
Mầm gọi Xuân xanh bừng sắc lá
Lộc trao Xuân biếc ngát hương đài
Mong ngày Xuân tới cho đông khép
Đợi tiết Xuân sang để nắng cài
Mở hội Xuân vui cùng đất nước
Tưng bừng Xuân mãi cứ tung bay

Khắc Hiền
29.1.2013

Khắc Hiền
30-01-2013, 08:53 AM
LỘC XUÂN



Lộc thắm lung linh khắp mọi nhà
Lộc ngời non nước nở tươi hoa
Lộc tô sắc mới tình tha thiết
Lộc điểm hương xuân nghĩa mặn mà
Lộc vượt rừng vàng canh địa giới
Lộc qua biển bạc giữ khơi xa
Lộc vang khúc hát về muôn nẻo
Lộc họa vần thơ rộn tiếng ca .

Mạnh Kỷ
29/01/2013



PHÚC


Phúc tạo thiên cơ đẹp cảnh nhà
Phúc ngời nhân ái nở đài hoa
Phúc lai con cháu càng nồng ấm
Phúc đáo ông cha rất mặn mà
Phúc quý tình người từ mọi nẻo
Phúc yêu nghĩa bạn khắp gần xa
Phúc dày muôn họ thêm bền vững
Phúc đức ngàn đời vẫn ngợi ca

Khắc Hiền
30.1.2013

Khắc Hiền
30-01-2013, 11:12 AM
http://s7.postimage.org/s52zuw6kr/Mong_tet_copy.jpg

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94458#post94458)

Chít tui rùi,năm hết tết đến mà bạn Vancali xướng kỳ cục vầy,mình
rụng cả râu mới tạm họa được đó,chắc sụm bà chè luôn, không còn sức ăn tết quá.


CHÚC TẾT


CHÚC chư huynh đệ cùng vui TẾT,
MỪNG hết bạn bè đồng hưởng TẾT.
ANH thịnh vượng hoài ta đón XUÂN,
CHỊ an khang mãi mình chờ TẾT.
VIỆT dân nao nức đợi hương XUÂN,
NAM quốc tưng bừng mong vị TẾT.
THI sĩ quây quần nâng cốc XUÂN.
HỮU duyên văn bút chào ngày TẾT.

phamanhoa










HỌP MẶT

THI đàn chuẩn bị trang hoàng TẾT
HỮU sự, tui làm câu đối TẾT
ĐÓN khách treo hờ mấy bữa XUÂN
MỪNG người máng đại dăm hôm TẾT
HUYNH về, mến tặng món quà XUÂN
MUỘI ghé, thân trao bình rượu TẾT
HỌP lại môi cười ấy quá XUÂN
MẶT ai cũng vậy vui như TẾT
:gn9::gn10:
Đồ Lãng








Cám ơn hai huynh An Hòa cùng Đồ Lãng cho em bài họa hay.

Tết

Chúc bạn tao đàn vui đón Tết
Quý nhân khắp chốn nồng hương Tết
Huynh đầy may mắn với mùa Xuân
Tỷ được an lành trong gió Tết
Xóm dựng cây niêu báo hiệu Xuân
Đường treo cờ xí trang hoàng Tết
Hạnh thông vạn sự với nàng Xuân
Phúc đến muôn nhà vang pháo Tết

Vancali 1.29.13

http://s7.postimage.org/5ron2veaj/Tet_copy.jpg




CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN VIỆT NAM THI HỮU



CHÚC hội tao đàn trong dịp TẾT
Mừng nên các bạn vui như TẾT
DIỄN ngâm xướng họa với thơ Xuân
ĐÀN hát giao lưu cùng nhạc TẾT
VIỆT thịnh vượng hoài đón lộc Xuân
NAM cường thọ mãi chờ hương TẾT
THI đường rộn rã rạng muôn XUÂN
HỮU xạ nhiên hương, ngời vạn TẾT

Khắc Hiền
29.1.2013

Khắc Hiền
31-01-2013, 09:46 AM
(Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN


Cung bậc mùa xuân đã bước sang
Chúc mừng năm mới, Tết đàng hoàng
Tân tài, tân lộc giàu nhân ngãi
Xuân nhạc, xuân thơ mãi hát vang
An hưởng cho già tâm mạnh khoẻ
Khang ninh để trẻ nghiệp vinh quang
Thịnh hành giáo lý đường trung chính
Vượng khí non sông tụ phím đàn.


Trần Xuân Sinh
29/01/2013




CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Cung nhạc rỡ ràng vang vọng sang
Chúc đời thắm nở những huy hoàng
Tân niên báo trước bằng hoa nở
Xuân lộc chào mời rất vẻ vang
An thái, dân mình thêm phúc lạc
Khang bình ta bạn đắm thiều quang
Thịnh suy nào có phai hào khí
Vượng đức phù con cháu cả đàn.


KIỀN ĐỨC - 30/01/13
TAM DƯƠNG KHAI THÁI
DUY ĐỨC GIẢ XƯƠNG



CHÚC MỪNG TÂN NIÊN QUÝ TỴ


Cung bậc mùa xuân đã chuyển sang
Chúc năm Quý Tỵ đẹp huy hoàng
Tân gieo khúc nhạc hoa đua nở
Xuân kết vần thơ tiếng vọng vang
An thái muôn đời dân hạnh phúc
Khang bình vạn thuở nước vinh quang
Thịnh cường bền vững càng no ấm
Vượng khí non sông rộn phím đàn

Khắc Hiền
31.1.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-02-2013, 09:20 PM
QUÝ TỴ

Cung tiễn thin đi chén rượu này
Chào mừng năm mới đón cơ may
Quý khơi lối đẹp tiền tài đủ
Tỵ mở đường vui phúc lộc đầy
Cạnh cổng hai hàng câu đối dán
Bên sân bốn chỗ hoa đào bày
Tiếng cười rộn rã nơi con trẻ
Bởi vậy lòng già thấy cũng say

Thanh Thanh Khiết
1.2.2013

manhky
02-02-2013, 06:48 AM
QUÝ TỴ

Cung tiễn thin đi chén rượu này
Chào mừng năm mới đón cơ may
Quý khơi lối đẹp tiền tài đủ
Tỵ mở đường vui phúc lộc đầy
Cạnh cổng hai hàng câu đối dán
Bên sân bốn chỗ hoa đào bày
Tiếng cười rộn rã nơi con trẻ
Bởi vậy lòng già thấy cũng say

Thanh Thanh Khiết
1.2.2013




ĐÓN XUÂN QUÝ TỴ



Niềm vui rạo rực đón xuân này
Qúy Tỵ muôn nhà lắm vận may
Lộc thắm ngọt ngào- tình mãi đẹp
Chồi tươi ngan ngát-nghĩa luôn đầy
Đào ,mai trước ngõ đang phô diện
Bánh,trái trong nhà đã biện bày
Trẻ nhỏ tưng bừng vui náo nhiệt
Cụ già thơ phú- chén nồng say .

Mạnh Kỷ
02/02/2013

Huy Thanh
02-02-2013, 07:06 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cung nhạc rỡ ràng vang vọng sang
Chúc đời thắm nở những huy hoàng
Tân niên báo trước bằng hoa nở
Xuân lộc chào mời rất vẻ vang
An thái, dân mình thêm phúc lạc
Khang bình ta bạn đắm thiều quang
Thịnh suy nào có phai hào khí
Vượng đức phù con cháu cả đàn.

KIỀN ĐỨC - 30/01/13
TAM DƯƠNG KHAI THÁI
DUY ĐỨC GIẢ XƯƠNG


CHÚC MỪNG TÂN NIÊN QUÝ TỴ

Cung bậc mùa xuân đã chuyển sang
Chúc năm Quý Tỵ đẹp huy hoàng
Tân gieo khúc nhạc hoa đua nở
Xuân kết vần thơ tiếng vọng vang
An thái muôn đời dân hạnh phúc
Khang bình vạn thuở nước vinh quang
Thịnh cường bền vững càng no ấm
Vượng khí non sông rộn phím đàn

Khắc Hiền
31.1.2013


CHÚC XUÂN

CUNG đàn dạo nhạc đón xuân sang
CHÚC Tết ấm no tạ Ngọc Hoàng
TÂN Quý Tỵ này ngâm hợp xướng
XUÂN năm mới đến hát ca vang
AN vui vĩnh cửu như dương chiếu
KHANG thọ miên trường tợ nguyệt quang
THỊNH tới sẻ chia đều khắp chốn
VƯỢNG lên lan tỏa chạm dây đàn

Huy Thanh

Bảo Minh Trang
02-02-2013, 07:33 AM
LỘC XUÂN



Lộc thắm lung linh khắp mọi nhà
Lộc ngời non nước nở tươi hoa
Lộc tô sắc mới tình tha thiết
Lộc điểm hương xuân nghĩa mặn mà
Lộc vượt rừng vàng canh địa giới
Lộc qua biển bạc giữ khơi xa
Lộc vang khúc hát về muôn nẻo
Lộc họa vần thơ rộn tiếng ca .

Mạnh Kỷ
29/01/2013



PHÚC


Phúc tạo thiên cơ đẹp cảnh nhà
Phúc ngời nhân ái nở đài hoa
Phúc lai con cháu càng nồng ấm
Phúc đáo ông cha rất mặn mà
Phúc quý tình người từ mọi nẻo
Phúc yêu nghĩa bạn khắp gần xa
Phúc dày muôn họ thêm bền vững
Phúc đức ngàn đời vẫn ngợi ca

Khắc Hiền
30.1.2013



Xuân

Xuân tặng giàu sang khắp nước nhà
Xuân nồng phú quý đượm hương hoa
Xuân tươi nhuận cảnh màu hơn hớn
Xuân ngọt thanh duyên sắc mượt mà
Xuân quyện bình an dành chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc gửi phương xa
Xuân tình bất tận cùng nhân thế
Xuân đến dâng đời vạn khúc ca.



2-2-2013

Bảo Minh Trang

Khắc Hiền
02-02-2013, 03:40 PM
QUÝ TỴ

Cung tiễn thin đi chén rượu này
Chào mừng năm mới đón cơ may
Quý khơi lối đẹp tiền tài đủ
Tỵ mở đường vui phúc lộc đầy
Cạnh cổng hai hàng câu đối dán
Bên sân bốn chỗ hoa đào bày
Tiếng cười rộn rã nơi con trẻ
Bởi vậy lòng già thấy cũng say

Thanh Thanh Khiết
1.2.2013



ĐÓN TÊT QUÝ TỴ


Dăm bữa nữa thôi đón Tỵ này
Trời đang chuyển ấm đẩy heo may
Công viên bãi kín đào ,mai đủ
Siêu thị quầy giăng rượu,bánh đầy
Phố mới đường vui ,màu áo diễn
Thành xưa lối đẹp sắc hoa bày
Tưng bừng rộn rã từ muôn nẽo
Mỗi độ xuân về mãi đắm say

Khắc Hiền
2.2.2013

Khắc Hiền
05-02-2013, 09:02 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad


TÌNH THI SĨ
---*---

Xin hỏi muội huynh ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.

4/2/2013
Tuyen45




NGHĨA LÀNG THƠ



Em ở đây này, xa lắm đâu,
Sớm chiều thời vẫn đọc thơ nhau
Ba miền mà nối liền trang mạng
Vạn nẻo cũng không thiếu nhịp cầu
Bác Phượng tuổi cao, đau lại mạnh
Huynh Tuyên trí rộng, sắc thêm sâu
Bắc Nam hòa điệu vui câu chữ
Cũng thật khéo thay: đượm sắc màu!

KIỀN ĐỨC - 05/02/13
TAM DƯƠNG KHAI THÁI
DUY ĐỨC GIẢ XƯƠNG




VƯỜN THƠ THI HỮU


Vườn thơ thi hữu chẳng xa đâu
Quý Tỵ,rằm giêng lại gặp nhau
Vạn nẽo dầu xa đà nối nhịp
Bốn phương dẫu rộng đã liền cầu
Trãi bao ngày tháng tình càng nặng
Bấy độ lên trang nghĩa khắc sâu
Nam Bắc ta vui ngày hội ngộ
Lời thơ tiếng hát đẹp muôn màu

Khắc Hiền
5.2.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-02-2013, 10:45 PM
Về làng

Vừa qua dịp tết ghé về làng
Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Hiên trước nhấp nhô hàng huệ đỏ
Thềm sau thấp thoáng dẫy hồng vàng
Cho nên ngắm thấy không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối ngõ vù vù xe máy chạy
Ngày xuân hoa nở rực đường làng

Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
06-02-2013, 11:20 AM
MÀU THỜI GIAN

Cần gì phải hỏi ở nơi đâu
Mạng ảo quen rồi hãy tới mau
Xướng họa câu thơ tâm kết mạch
Giao lưu nhạc phẩm dạ liên cầu
Năm dài cởi mở tình thêm nặng
Tháng rộng an hòa nghĩa càng sâu
Đã hiểu tin trao lời thắm thiết
Thời gian lấp lánh tỏa muôn màu

Trần Thị Lợi

BẠN THƠ
---*---
Thi sĩ muôn phương mãi tận đâu
Trên trang mạng ảo vẫn chào nhau
Đường thi xướng họa xây tình bạn
Tứ tuyệt vịnh ngâm bắc nối cầu
Tết đến mừng huynh thêm tuổi thọ
Xuân về chúc muội nghĩa bền sâu
Mong ngày gặp mặt hoa trao tặng
Thơm ngát hương đời sắc thắm màu.

6/2/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-02-2013, 11:31 PM
Lạc thú

Có niềm lạc thú cảnh điền viên
Xuân cạn tính bằng qua mỗi niên
Chẳng thiết hơn thua lòng tự hẹn…
Không màng được mất dạ luôn nguyền!
Câu thơ thanh thản hồn bình lặng
Chén rượu an nhàn tâm thái yên
Ngắm nguyệt đêm đêm tô thắm chữ
Nhào châu chuốt ngọc thả muôn miền

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
08-02-2013, 08:40 AM
Lạc thú


Có niềm lạc thú cảnh điền viên
Xuân cạn tính bằng qua mỗi niên
Chẳng thiết hơn thua lòng tự hẹn…
Không màng được mất dạ luôn nguyền!
Câu thơ thanh thản hồn bình lặng
Chén rượu an nhàn tâm thái yên
Ngắm nguyệt đêm đêm tô thắm chữ
Nhào châu chuốt ngọc thả muôn miền

Thanh Thanh Khiết



VUI CHƠI


Vui chơi dạo gót chốn hoa viên
Vịnh cảnh mừng xuân như mọi niên
Tứ vẫn dâng trào không lỗi hẹn
Vần đang trỗi đậy trọn câu nguyền
Êm đềm nhạc gió ru tình mộng
Lắng động hồn thơ vỗ giấc yên
Thanh thản dâng đời bao quả ngọt
Đường thi một bức gửi đôi miền

Khắc Hiền
8.2.2013

GIAHƯNG1980
10-02-2013, 10:52 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13

Khắc Hiền
10-02-2013, 02:50 PM
http://www.youtube.com/watch?v=idpFt2lffkQ
Từ khi đổi mới mở cửa hội nhâp
Phường Bến Thủy 4 năm liền đều bắn pháo hoa thời gian 20 phút .
Ngày tết tải video lên mạng quá nặng mất thời gian nhiều ,nên tôi cắt bớt chỉ đưa lên 5 phút xin mời quý thi hửu
thưởng thức đêm pháo hoa giao thừa của phường Bến Thủy Thành Phố Vinh tỉnh Nghệ An


CHÚC MỪNG NĂM MỚI QÚY TỴ 2013


Bến Thủy giao thừa rực pháo hoa
Xuân về xứ Nghệ rạng muôn nhà
Thành Vinh nhộn nhịp chào năm mới
Đất nước thanh bình ngợi tiếng ca

* * *
Xin gửi vần thơ chúc cả nhà
Diễn đàn thi hữu nở muôn hoa
Quý Huynh, TỶ Muội càng thăng tiến
Sức khỏe dồi dào, phúc lộc đa

Khắc Hiền
10.2.2013

manhky
10-02-2013, 09:27 PM
http://www.youtube.com/watch?v=idpFt2lffkQ
Từ khi đổi mới mở cửa hội nhâp
Phường Bến Thủy 4 năm liền đều bắn pháo hoa thời gian 20 phút .
Ngày tết tải video lên mạng quá nặng mất thời gian nhiều ,nên tôi cắt bớt chỉ đưa lên 5 phút xin mời quý thi hửu
thưởng thức đêm pháo hoa giao thừa của phường Bến Thủy Thành Phố Vinh tỉnh Nghệ An


CHÚC MỪNG NĂM MỚI QÚY TỴ 2013


Bến Thủy giao thừa rực pháo hoa
Xuân về xứ Nghệ rạng muôn nhà
Thành Vinh nhộn nhịp chào năm mới
Đất nước thanh bình ngợi tiếng ca

* * *
Xin gửi vần thơ chúc cả nhà
Diễn đàn thi hữu nở muôn hoa
Quý Huynh, TỶ Muội càng thăng tiến
Sức khỏe dồi dào, phúc lộc đa

Khắc Hiền
10.2.2013


ĐẸP SẮC HOA


Phố Đỏ thành Vinh đẹp sắc hoa
Xuân về lộc quý đến từng nhà
Người người náo nức ru hồn mộng
Non nước tưng bừng rộn tiếng ca.

Xin gửi lời chúc đến mọi nhà
Kết thành nụ thắm tựa ngàn hoa
Lung linh lấp lánh bay muôn nẻo
Phúc- thọ- an khang- đạt tối đa .

Mạnh Kỷ
Mồng 1 Tết Qúy Tỵ

Khắc Hiền
11-02-2013, 10:40 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13


MỪNG NĂM MỚI


Năm mới tạ ơn tới Ngọc Hoàng
Giao thừa pháo nổ dội âm vang
Toàn dân nô nức chào xuân đến
Cả nước hân hoan đón Tỵ sang
Kinh tế vững bền tăng sức mạnh
An ninh xiết chặt chắc tay càng
Thanh bình thịnh vượng đời no ấm
Hội nhập cho mình được mở mang

Khắc Hiền
11.2.2013

Khắc Hiền
13-02-2013, 09:24 AM
ĐẾN HỘI XUÂN


Đến hội xuân này nhớ dáng em
Long lanh áo mỏng dấu thân mềm
Câu hò lay động màn sương sớm
Khúc nhạc còn vương ánh nguyệt đêm
Lặng lẽ mây buông tràn tiếng hát
Bâng khuâng gió trãi lộng bao niềm
Thương người Quan Họ mong ngày tới
Vào hội xuân này có dáng em

13.2.2013

Khắc Hiền
13-02-2013, 11:37 AM
NGÀY XUÂN

Ngày xuân hội tụ khách đầy nhà
Rót rượu, nâng ly chúc chúng ta
Chúc bạn thơ hay vần ý đẹp
Mừng ta có cháu đích tôn nha!

Trần Thị Lợi



MỪNG CHỊ


Mừng chị trời cho hạnh phúc nhà
Đích tôn kế nghiệp rạng danh gia
Đầu xuân thơ họa thân tình gửi
Cung chúc tân niên tài lộc đa

Khắc Hiền
13.2.2013

Trần Thị Lợi
13-02-2013, 12:14 PM
MỪNG CHỊ


Mừng chị trời cho hạnh phúc nhà
Đích tôn kế nghiệp rạng danh gia
Đầu xuân thơ họa thân tình gửi
Cung chúc tân niên tài lộc đa

Khắc Hiền
13.2.2013


CẢM ƠN BẠN KHẮC HIỀN

Ơn người chúc phúc rạng danh nhà
Kế tiếp muôn đời nghiệp phú gia
Bạn Khắc Hiền ơi! xin chúc bạn
Thành công, hạnh phúc, nghĩa tình đa

Trần Thị Lợi

Khắc Hiền
13-02-2013, 01:17 PM
CẢM ƠN BẠN KHẮC HIỀN


Ơn người chúc phúc rạng danh nhà
Kế tiếp muôn đời nghiệp phú gia
Bạn Khắc Hiền ơi! xin chúc bạn
Thành công, hạnh phúc, nghĩa tình đa

Trần Thị Lợi


XIN GIỮ LỜI CHÚC


Lời thơ bạn gửi ấm tình nhà
Nhân nghĩa muôn đời nối nghiệp gia
Cây đức tiền nhân xin nguyện giữ
Vững bền quả phúc trĩu cành đa

Khắc Hiền
13.2.2013

Khắc Hiền
13-02-2013, 01:41 PM
MONG NGÀY GẶP GỠ


Mong ngày hội ngộ bạn gần xa
Tiếng nhạc,vần thơ đẩy mạnh đà
Nâng chén ta vui ngày gặp mặt
Diễn đàn thi hữu nở muôn hoa

Khắc Hiền
13.2.2013

Tran Xuan Sinh
13-02-2013, 08:29 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Gui-Hien_zpsc75d1efa.jpg


GỬI KHẮC HIỀN

Hiền về gặp mặt bạn thơ xa
Tuyệt lắm, niềm tin giữ lấy đà
Chúc bạn thuận buồm xuôi mát gió
Cho Sinh gửi tặng một nhành hoa.

Trần Xuân Sinh
13/02/2013

Trần Thị Lợi
13-02-2013, 10:16 PM
XIN GIỮ LỜI CHÚC


Lời thơ bạn gửi ấm tình nhà
Nhân nghĩa muôn đời nối nghiệp gia
Cây đức tiền nhân xin nguyện giữ
Vững bền quả phúc trĩu cành đa

Khắc Hiền
13.2.2013

CHÚC NHAU

Đầu xuân chúc bạn đẹp duyên nhà
Nối dõi tiền nhân giữ nếp gia
Trọng đức tôn tài tròn hiếu nghĩa
Giàu sang, phúc, lộc, thọ, sanh đa

Trần Thị Lợi

Khắc Hiền
13-02-2013, 11:18 PM
KÍNH MỪNG ĐAI THỌ THI HỮU
NGUYỄN VĂN TIÊU

(Liên hoàn thủ vĩ ngâm)

Tám lăm như bác được bao người
Dạ sáng ,tâm trong,trí chẳng vơi
Ăn ngủ bình thường không trở chứng
Nói năng lịch thiệp chưa sa lời
Văn chương chữ nghĩa còn thông tỏ
Thi phú viết lách nở để lơi
Tóc bạc ,da hồng thêm đẹp lão
Thân tình chúc bác vượt mười mươi

Thân tình chúc bác vượt mười mươi
Gốc vững cây cao mãi tốt tươi
Phúc tổ đang còn đầy sức khỏe
Ơn trời còn sống góp thơ chơi
Họ hàng quý mến tình hòa hiếu
Xã hội tôn vinh dạ sáng ngời
Trường thọ danh thơm hương ngát tỏa
Tám lăm như bác được bao người

Khắc Hiền
13.2.2013

manhky
14-02-2013, 10:47 AM
KÍNH MỪNG ĐAI THỌ THI HỮU
NGUYỄN VĂN TIÊU

(Liên hoàn thủ vĩ ngâm)

Tám lăm như bác được bao người
Dạ sáng ,tâm trong,trí chẳng vơi
Ăn ngủ bình thường không trở chứng
Nói năng lịch thiệp chưa sa lời
Văn chương chữ nghĩa còn thông tỏ
Thi phú viết lách nở để lơi
Tóc bạc ,da hồng thêm đẹp lão
Thân tình chúc bác vượt mười mươi

Thân tình chúc bác vượt mười mươi
Gốc vững cây cao mãi tốt tươi
Phúc tổ đang còn đầy sức khỏe
Ơn trời còn sống góp thơ chơi
Họ hàng quý mến tình hòa hiếu
Xã hội tôn vinh dạ sáng ngời
Trường thọ danh thơm hương ngát tỏa
Tám lăm như bác được bao người

Khắc Hiền
13.2.2013



MỪNG CỤ TIÊU TUỔI 85


Tuổi hạc tám lăm vẫn đẹp người
Một thời chèo lái sóng chơi vơi
Nhớ trang giáo án thơm từng chữ
Mến tập đề cương ngọt những lời
Ríu rít em thơ tình thắm mãi
Líu lô trẻ nhỏ nghĩa không lơi
Bay bay bụi phấn còn in dấu
Nhuộm trắng đầu xanh thuở mấy mươi

Nhuộm trắng đầu xanh thuở mấy mươi
Trở về hưu nghỉ mộng hồn tươi
Vườn ươm trí tuệ còn lưu giữ
Chữ nghĩa văn chương vẫn thả chơi
Con cháu đề huề vui rạng rỡ
Dòng đời rộn rã đẹp xinh ngời
Tiếng thơm phúc lộc càng xanh tốt
Tuổi hạc tám lăm vẫn đẹp người.

Mạnh Kỷ
14/02/2013

manhky
15-02-2013, 08:58 AM
ĐÓN CHÀO XUÂN



Xôn xao én liệng đón chào xuân
Sóng nhạc Nguyên Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn gom hơi ấm
Non nước muôn nơi rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng vui hạnh ngộ
Hoa lòng rạo rực đẹp trời xuân .

Mạnh Kỷ
15/02/2013

Khắc Hiền
15-02-2013, 10:49 AM
ĐÓN CHÀO XUÂN




Xôn xao én liệng đón chào xuân
Sóng nhạc Nguyên Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn gom hơi ấm
Non nước muôn nơi rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng vui hạnh ngộ
Hoa lòng rạo rực đẹp trời xuân .

Mạnh Kỷ
15/02/2013



MONG NGÀY HỘI NGỘ


Én liệng chao nghiêng dưới nắng xuân
Mong ngày hội ngộ bạn xa gần
Khuê Văn hữu khách về đông đủ
Cựu Quán thi nhân đến chật sân
Sóng nhạc Nguyên Tiêu vang khắp chốn
Tiếng thơ Quý Tỵ vọng dương trần
Bắc Nam đồng điệu tươi câu hát
Găp gỡ giao lưu thắm sắc xuân

Khắc Hiền
15.2.2013

Hansy
16-02-2013, 02:15 AM
ĐẾN HỘI XUÂN


Đến hội xuân này nhớ dáng em
Long lanh áo mỏng dấu thân mềm
Câu hò lay động màn sương sớm
Khúc nhạc còn vương ánh nguyệt đêm
Lặng lẽ mây buông tràn tiếng hát
Bâng khuâng gió trãi lộng bao niềm
Thương người Quan Họ mong ngày tới
Vào hội xuân này có dáng em

13.2.2013


HỒI TƯỞNG

Xuân xưa nồng mặn bởi nhờ em
Tóc gió bay bay cánh lụa mềm
Bát ngát hương lòng bên dáng ngọc
Mênh mông tình tự giữa trời đêm
Cúc đào cúi mặt nhường trăm lối
Mai thọ nghiêng thân tỏ vạn niềm
Thương nhớ chao về ran kỷ niệm
Xuân xưa nồng mặn bởi nhờ em

HANSY

Khắc Hiền
16-02-2013, 04:39 AM
XUÂN QUÝ TỴ


Xuân đến mừng xuân đón quý xà
Rắn bền dũng khí thế vươn xa
Mở mang kinh tế đơm chồi lộc
Cũng cố nền văn tỏa lắm hoa
Giữ vững an ninh trừ phản tặc
Tăng cường hội nhập mở thêm đà
Rung chuông thịnh phát xây đời mới
Đảng mạnh dân tin rạng nước nhà

Phan Xuân Định



Tỵ đến luôn mong


Tỵ đến luôn mong mạnh thế xà
Đẩy nền kinh tế vượt tầm xa
Đa phương hội nhập tươi màu lá
Mở cửa lưu thông thắm sắc hoa
Hải đảo biên cương cầm chắc súng
Thành trì đất nước giữ yên đà
Thái bình thịnh vượng càng no ấm
Đời sống đi lên đến mọi nhà

Khắc Hiền
16.2.2013

manhky
16-02-2013, 06:59 AM
XUÂN QUÝ TỴ


Xuân đến mừng xuân đón quý xà
Rắn bền dũng khí thế vươn xa
Mở mang kinh tế đơm chồi lộc
Cũng cố nền văn tỏa lắm hoa
Giữ vững an ninh trừ phản tặc
Tăng cường hội nhập mở thêm đà
Rung chuông thịnh phát xây đời mới
Đảng mạnh dân tin rạng nước nhà

Phan Xuân Định



Tỵ đến luôn mong


Tỵ đến luôn mong mạnh thế xà
Đẩy nền kinh tế vượt tầm xa
Đa phương hội nhập tươi màu lá
Mở cửa lưu thông thắm sắc hoa
Hải đảo biên cương cầm chắc súng
Thành trì đất nước giữ yên đà
Thái bình thịnh vượng càng no ấm
Đời sống đi lên đến mọi nhà

Khắc Hiền
16.2.2013


QUÝ TỴ HIÊN NGANG



Qúy Tỵ hiên ngang thế vững xà
Rắn xông thừa thắng tiến thêm xa
Biển Đông nổi sóng - ngàn tia sáng
Biên giới kiên cường -vạn ánh hoa
Non nước kết tinh càng khí thế
Đất trời hội tụ mãi tăng đà
Tiếng thơm đất Việt ngời trang sử
Theo bước tiền nhân lộc thắm nhà .

Mạnh Kỷ
16/02/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-02-2013, 09:22 AM
Tỵ đến luôn mong

Tỵ đến luôn mong mạnh thế xà
Đẩy nền kinh tế vượt tầm xa
Đa phương hội nhập tươi màu lá
Mở cửa lưu thông thắm sắc hoa
Hải đảo biên cương cầm chắc súng
Thành trì đất nước giữ yên đà
Thái bình thịnh vượng càng no ấm
Đời sống đi lên đến mọi nhà

Khắc Hiền


QUÝ TỴ HIÊN NGANG



Qúy Tỵ hiên ngang thế vững xà
Rắn xông thừa thắng tiến thêm xa
Biển Đông nổi sóng - ngàn tia sáng
Biên giới kiên cường -vạn ánh hoa
Non nước kết tinh càng khí thế
Đất trời hội tụ mãi tăng đà
Tiếng thơm đất Việt ngời trang sử
Theo bước tiền nhân lộc thắm nhà .

Mạnh Kỷ
16/02/2013

[/SIZE]Xuân QUÝ TỴ

Tỵ đẹp – Quý hay - tính mãng xà
Hội làng trống gõ rộn vang xa
Rừng hoang an lạc ngàn bông nụ
Suối vắng phiêu bồng vạn sắc hoa
Kẻ sỹ duyên mơ lòng đắm đuối
Thi nhân hồn mộng dạ la đà
Mây lành theo gió trùm loang khắp
Nắng ấm ru êm rực rỡ nhà

Thanh Thanh Khiết
16.2.2013

Khắc Hiền
16-02-2013, 10:03 AM
ĐÊM THU



Đêm thu vằng vặc ánh sao trời
Nằm võng đu đưa ngẫm cảnh đời
Lúc trẻ súng thiêng bao chiến trận
Nay già bút ngọc mấy sân chơi
Tìm từ ý hợp tình luôn thắm
Gặp bạn tâm đồng nghĩa chẳng lơi
Sảng khoái tâm hồn tăng nghị lực
Công nhà việc hội vẫn chưa vơi

Phan Xuân Định




XUÂN ĐẾN



Xôn xao én liệng dưới mây trời
Xuân đến thêm vui với cuộc đời
Lúc trẻ xông pha nơi chiến trận
Nay già thanh thản viết thơ chơi
Bà con lối xóm luôn đằm thắm
Bè bạn đường xa chẳng để lơi
Công hội việc nhà tình nghĩa vẹn
"Xóm Đường" xướng họa lẽ nào vơi

Khắc Hiền
16.2.2013

manhky
16-02-2013, 12:27 PM
ĐÊM THU



Đêm thu vằng vặc ánh sao trời
Nằm võng đu đưa ngẫm cảnh đời
Lúc trẻ súng thiêng bao chiến trận
Nay già bút ngọc mấy sân chơi
Tìm từ ý hợp tình luôn thắm
Gặp bạn tâm đồng nghĩa chẳng lơi
Sảng khoái tâm hồn tăng nghị lực
Công nhà việc hội vẫn chưa vơi

Phan Xuân Định




XUÂN ĐẾN



Xôn xao én liệng dưới mây trời
Xuân đến thêm vui với cuộc đời
Lúc trẻ xông pha nơi chiến trận
Nay già thanh thản viết thơ chơi
Bà con lối xóm luôn đằm thắm
Bè bạn đường xa chẳng để lơi
Công hội việc nhà tình nghĩa vẹn
"Xóm Đường" xướng họa lẽ nào vơi

Khắc Hiền
16.2.2013


HƯƠNG ĐỜI



Xuân đến xôn xao cả đất trời
Niềm vui rạng rỡ ngát hương đời
Bao năm giáo án thơm nghề nghiệp
Mấy độ văn thơ ngọt cuộc chơi
Câu tứ mênh mang tình thắm đượm
Ý từ lồng lộng nghĩa không lơi
Thời gian sống mãi theo năm tháng
Trí tuệ ngời ngời mãi chẳng vơi .

Mạnh Kỷ
16/02/2013

Khắc Hiền
16-02-2013, 01:37 PM
MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN VNTH LẦN 2


Sinh nhật lần hai đã cận ngày
Làng thơ chúc tụng mãi mê say
Muôn nơi gửi thiệp ngàn từ đẹp
Khắp chốn chào mừng vạn nghĩa hay
Thi hữu Bắc Nam chung tiếng hát
Tri âm ,tri kỷ nắm bàn tay
Bên nhau siết chặt tình thân ái
Hà Nội_Sài Gòn một dạ này

Khắc Hiền
16.2.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-02-2013, 01:57 PM
Xuân vui

Xuân đến muôn loài đón thái dương
Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
Bướm dạ lả lơi say gió lộng
Ong hồn buông thả đắm mây vương
Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
18-02-2013, 09:24 AM
Xuân vui


Xuân đến muôn loài đón thái dương
Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
Bướm dạ lả lơi say gió lộng
Ong hồn buông thả đắm mây vương
Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương

Thanh Thanh Khiết




GIEO HOÀI KỶ NIỆM


Bình minh thức đậy tỏa vầng dương
Hoa nắng lung linh chốn thảo đường
Thảm cỏ xanh xanh màu lá biếc
Tầng mây bàng bạc sắc mù sương
Người đi năm tháng lòng lưu luyến
Kẻ ở bao năm dạ vấn vương
Thao thức canh dài trong giấc mộng
Gieo hoài kỷ niệm mãi còn thương

Khắc Hiền
18.2.2013

Khắc Hiền
18-02-2013, 09:52 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/conchim5_zps20f6d8cb.jpg


Nào quên


Nụ cười mãi vẫn bình yên
Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

Khắc Hiền

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-02-2013, 10:54 AM
KHÓ

Muốn yên nào có được yên
Muốn vui lòng cứ triền miên nỗi buồn
Muốn tìm cho rõ ngọn nguồn
Muốn quên lại nhớ, vui, buồn, khó quên

Trần Thị Lợi

Nào quên

Nụ cười mãi vẫn bình yên
Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

Khắc Hiền


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Hoa20loa20ken20-20Thanh20Tu_zps23f77796.jpg

Tran Xuan Sinh
18-02-2013, 08:28 PM
Xuân vui



Xuân đến muôn loài đón thái dương
Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
Bướm dạ lả lơi say gió lộng
Ong hồn buông thả đắm mây vương
Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương


Thanh Thanh Khiết




GIEO HOÀI KỶ NIỆM


Bình minh thức đậy tỏa vầng dương
Hoa nắng lung linh chốn thảo đường
Thảm cỏ xanh xanh màu lá biếc
Tầng mây bàng bạc sắc mù sương
Người đi năm tháng lòng lưu luyến
Kẻ ở bao năm dạ vấn vương
Thao thức canh dài trong giấc mộng
Gieo hoài kỷ niệm mãi còn thương


Khắc Hiền

18.2.2013



SÁNG XUÂN

Buổi sáng mai lên tỏa ánh dương
Mùa Xuân trải rộng những con đường
Hoa cười lấp lánh từng bông nụ
Nắng trải long lanh những giọt sương
Sống giữa quê người lòng vẫn nhớ
Về nơi chốn cũ dạ còn vương
Thành tâm ước nguyện mùa Xuân mới
Hạnh phúc muôn nhà mãi mến thương.

Trần Xuân Sinh
18/02/2013

Bạch Hồng Ngọc
18-02-2013, 09:08 PM
YÊU THƯƠNG

Bên nhau đứng gác giữa trùng dương
Gió rét mù khơi khó chuẩn đường
Súng đạn trong tay Không ngại giá
Quân thù trước mặt quản chi sương
Quê nhà vẫn nhớ tình còn luyến
Hải đảo đâu quên nghĩa vẫn vương
Tết đến hồn thơ đầy khoảng nhớ
Biên cương, ngọn sóng... quá yêu thương

18/2/2013
Bạch hồng Ngọc

Khắc Hiền
19-02-2013, 01:57 PM
Mùng tám


Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay

Vancali 2.17.13



MÙNG MƯỜI


Mùng mười rôm rả Xuân còn đây
Lan Cúc đường hoa vẫn để đầy
Câu chúc hài lòng nồng tấc dạ
Lời chào đẹp ý ấm vòng tay
Con về mừng tuổi thay mâm mới
Khách đến vấn an dọn cỗ bày
Mừng Tết xa nhà tim thổn thức
Gia đình sum họp ngát hương bay

Huy Thanh


Xuân còn


Mùng rồi không khí tết nguyên đây
Kỷ Tỵ xuân vui mộng mãi đầy
Đào đỏ khép mình sương nhuộm cánh
Mai hồng mở nụ gió hôn tay
Lung linh đáy nước màu sao tỏ
Thấp thoáng chân mây ánh nguyệt bày
Đắm đuối thi nhân say thả chữ
Mơ màng kẻ sỹ để hồn bay

Thanh Thanh Khiết
10 kỷ tỵ



QUA MÙNG


Qua mùng vị tết hãy còn đây
Quý tỵ vui xuân sắc thắm đầy
Chậu quất vàng ươm cành trĩu quả
Giò lan tím mộng gió đưa tay
Lời thơ khai bút tâm hồn tỏ
Câu đối minh niên trí dạ bày
Rộn rã tao nhân câu xướng họa
Nguyên tiêu thi phú ngát hương bay

Khắc Hiền
19.2.2013

tuyen45-ad
19-02-2013, 09:07 PM
KHÓ

Muốn yên nào có được yên
Muốn vui lòng cứ triền miên nỗi buồn
Muốn tìm cho rõ ngọn nguồn
Muốn quên lại nhớ, vui, buồn, khó quên

Trần Thị Lợi

Nào quên

Nụ cười mãi vẫn bình yên
Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

Khắc Hiền


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Hoa20loa20ken20-20Thanh20Tu_zps23f77796.jpg



KÌA SAO
---*---
Kìa sao em lại ngồi yên
Trước thềm giông gió như điên hứng buồn
Chẳng hay em giận em hờn
Tình xưa ảo ảnh khi còn khi quên.

19/2/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
21-02-2013, 08:10 PM
Nguyên văn bởi manhky



NGỠ GIẤC MƠ

Thấp thỏm đón ngày sinh nhật thơ
Diễn đàn thi hữu chẳng phai mờ
Muôn người khắp nẻo về sum họp
Tay bắt ,mặt mừng ngỡ giấc mơ .

Mạnh Kỷ
20/02/2013



https://lh5.googleusercontent.com/-099I3LnZrNQ/USYG3DOSNUI/AAAAAAAACCs/-aH8WdRaHAI/w497-h373/photo.jpg


TÌNH THƠ
---*---
Thành Vinh – Phủ Lạng đẹp tình thơ
Xa cách núi sông nghĩa chẳng mờ
Mỗi độ xuân về mong gặp mặt
Thỏa lòng trông đợi dạ hằng mơ.

21/2/2013
Tuyen45

Khắc Hiền
22-02-2013, 01:21 PM
Nguyên văn bởi manhky






https://lh5.googleusercontent.com/-099I3LnZrNQ/USYG3DOSNUI/AAAAAAAACCs/-aH8WdRaHAI/w497-h373/photo.jpg


TÌNH THƠ
---*---
Thành Vinh – Phủ Lạng đẹp tình thơ
Xa cách núi sông nghĩa chẳng mờ
Mỗi độ xuân về mong gặp mặt
Thỏa lòng trông đợi dạ hằng mơ.

21/2/2013
Tuyen45[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][/I][/B]


TRỌNG NGHĨA THƠ


Phủ Lạng Thành Vinh trọng nghĩa thơ
Sông ngăn núi cách chẳng phai mờ
Nguyên Tiêu đến hẹn ta gặp lại
Hội ngộ tao đàn thỏa ước mơ

Khắc Hiền
22.2.2013

Khắc Hiền
26-02-2013, 01:02 PM
http://i.upanh.com/vlwmbw

Ảnh: Khắc Hiền đọc thơ trong ngày kỷ niệm sinh nhât VNTH lần 2 tại Hà Nội



GẶP GỠ

(Liên hoàn thủ vĩ ngâm)

Gặp gỡ nơi đây thật tuyệt vời
Văn đàn tao nhã rộn sân chơi
Anh em bốn biển tình không cạn
Bè bạn năm châu nghĩa chẳng vơi
Thi hữu bên nhau tươi ánh mắt
Tao nhân hội ngộ thắm môi cười
Thỏa lòng mong đợi bao ngày tháng
Nâng chén chúc vui mãi đẹp tươi

Nâng chén chúc vui mãi đẹp tươi
Say trong ánh mắt với môi cười
Lời thơ tiếng hát không hề cạn
Sóng nhạc nguyên tiêu chẳng thể vơi
Nghệ Tĩnh người về còn quyến luyến
Hà Thành kẻ ở mãi chưa lơi
Rằm giêng Giáp Ngọ xuân sau hẹn
Gặp gỡ nơi đây thật tuyệt vời
24.2.2013

Khắc Hiền

manhky
26-02-2013, 04:06 PM
NHỚ MÃI




Nhớ mãi ngày về với hội thơ
Hà thành rực rỡ ánh hoa cờ
Thi nhân tấp nập xuôi bờ hẹn
Bạn hữu rộn ràng ngược bến mơ
Kỷ niệm trào dâng không nhạt sắc
Thời gian lắng đọng chẳng phai mờ
Hẹn ngày trở lại xuân đang đợi
Thắp sáng văn chương mộng vẫn chờ .

Mạnh Kỷ
26/02/2013

manhky
26-02-2013, 07:57 PM
NGƯỜI LÍNH CỰU

Tặng Đặng văn Bình

Một người lính cựu giữa đời thường
Một mái đầu xanh đã điểm sương
Một bạn thơ hay - tình thắm đượm
Một anh thợ giỏi - nghĩa yêu thương
Một quê đôi chốn luôn bền chặt
Một cội hai cành mãi vấn vương
Một dạ trung trinh đầy cảm phục
Một người lính cựu giữa đời thường .

Mạnh Kỷ
26/02/2013

Bạch Hồng Ngọc
26-02-2013, 07:59 PM
HỘI NGỘ

Đây rồi bạn hữu ngỡ là mơ
Xiết chặt tay nhau dạ mở cờ
Khắc Hiền - Mạnh Kỷ ra hôm trước
Hồng Ngọc - Đăng Tuyên đến đúng giờ
Dạo phố tươi cười nhìn ngắm cảnh
Quây quần đàm đạo đọc nghe thơ
Một thoáng Hà thành vui hội ngộ
Tình say nghĩa đẹp mãi tôn thờ

26/2/2013

Khắc Hiền
27-02-2013, 03:20 PM
http://i.upanh.com/vmcjzn
NGƯỜI LÍNH CỰU

(Tặng ccb Đặng Văn Bình)

Bao người lính cựu giữa đời thường
Từng trãi phong trần với gió sương
Kháng chiến xông pha nơi trận tuyến
Hòa bình lăn lộn giữa quê hương
Vui buồn chia sẽ tình nồng thắm
Sướng khổ bên nhau nghĩa yêu thương
Đồng đội người còn,người đã mất
Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương

Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương
Nhớ lắm bao ngày giải nắng sương
Bám sát đồn thù đeo bộc phá
Dìm người dưới nước dẫu non lương
Đặc công mũi thép giặc kinh sợ
Anh lính gan vàng dân mến thương
Trở lại đời thường cùng khối phố
Dựng xây đất nước sáng ngời gương

Khắc Hiền
27.3.2013

ảnh trên chân dung CCB Đặng Văn Bình

Tran Xuan Sinh
27-02-2013, 05:58 PM
NGƯỜI LÍNH CỰU




(Tặng ccb Đặng Văn Bình)


Bao người lính cựu giữa đời thường
Từng trãi phong trần với gió sương
Kháng chiến xông pha nơi trận tuyến
Hòa bình lăn lộn giữa quê hương
Vui buồn chia sẽ tình nồng thắm
Sướng khổ bên nhau nghĩa yêu thương
Đồng đội người còn,người đã mất
Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương


Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương
Nhớ lắm bao ngày giải nắng sương
Bám sát đồn thù đeo bộc phá
Dìm người dưới nước dẫu non lương
Đặc công mũi thép giặc kinh sợ
Anh lính gan vàng dân mến thương
Trở lại đời thường cùng khối phố
Dựng xây đất nước sáng ngời gương


Khắc Hiền


27.3.2013



BAO NGƯỜI LÍNH CŨ
(thân tặng đồng đội cũ và anh ĐV.Bình)

Bao người lính cũ sống bình thường
Bao cuộc trường chinh dải gió sương
Bao nếp nhà xưa xiêu bóng đợi
Bao đồng đội cũ nhớ quê hương
Bao nhiêu kỷ niệm còn nhung nhớ
Bao nỗi buồn vui mãi nhớ thương
Bao tháng bên nhau chưa thỏa nguyện
Bao năm gặp lại vẫn tơ vương.

Trần Xuân Sinh

tuyen45-ad
28-02-2013, 12:20 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-kJk_VSyCOoc/US4cpgUV4NI/AAAAAAAACE8/4AJm5zxY7J4/w497-h373/V%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%25BEU%2BI.jpg



HỒN THƠ NƯỚC VIỆT
---*---
Văn miếu nguyên tiêu rực rỡ hoa
Hồn thơ tỏa sáng khắp sơn hà
Theo chân tiên tổ ngời trang sử
Tiếp bước ông cha rạng nước nhà
Thế hệ hôm nay mài sắc bút
Ngày mai con cháu viết trường ca
Tô thêm truyền thống danh nhân Việt
Rạng rỡ sắc màu Tổ Quốc ta.

27/2/2013
Tuyen45




https://lh6.googleusercontent.com/-c-iXTTnRcMo/US6s3RV6NgI/AAAAAAAACGM/I6KcaU0knGI/w512-h521-p-o-k/C%25E1%25BB%2594NG%2BV%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg



Trái qua phải Tuyen45, Mạnh Kỷ, Khắc Hiền.

Tran Xuan Sinh
28-02-2013, 07:30 AM
MỪNG CỤ TIÊU TUỔI 85





Tuổi hạc tám lăm vẫn đẹp người
Một thời chèo lái sóng chơi vơi
Nhớ trang giáo án thơm từng chữ
Mến tập đề cương ngọt những lời
Ríu rít em thơ tình thắm mãi
Líu lô trẻ nhỏ nghĩa không lơi
Bay bay bụi phấn còn in dấu
Nhuộm trắng đầu xanh thuở mấy mươi


Nhuộm trắng đầu xanh thuở mấy mươi
Trở về hưu nghỉ mộng hồn tươi
Vườn ươm trí tuệ còn lưu giữ
Chữ nghĩa văn chương vẫn thả chơi
Con cháu đề huề vui rạng rỡ
Dòng đời rộn rã đẹp xinh ngời
Tiếng thơm phúc lộc càng xanh tốt
Tuổi hạc tám lăm vẫn đẹp người.


Mạnh Kỷ


14/02/2013



BÀI THƠ TẶNG THẦY
(Kính tặng Cụ Nguyễn Văn Tiêu)

Con viết bài thơ kính tặng người
Tâm tình trong sáng, nghĩa không vơi
Gia phong nền nếp luôn vang tiếng
Chữ nghĩa văn chương mãi vọng lời
Tuổi trẻ lo công không nỡ trễ
Về già chăm việc chẳng hề lơi
Tám lăm thượng thọ mừng vui quá
Muốn được chúc thầy vượt chín mươi

Muốn được chúc thầy vượt chín mươi
Nâng cành bách tuế miệng cười tươi
Cháu con phấn khởi mừng ông thọ
Bô lão chung vui gặp bạnchơi
Dậy áng thơ văn đầy nhiệt huyết
Góp lời thi họa sáng tâm ngời
Lòng thành gửi trọn điều mong đợi
Con viết bài thơ kính tặng người.

Trần Xuân Sinh

manhky
28-02-2013, 02:44 PM
http://nv4.upanh.com/b2.s33.d1/3b638b1505cee69cab0684eab493b2c3_53588794.video004 .700x0.jpg
GẶP BẠN THƠ




Chốn ấy Hà thành gặp bạn thơ
Niềm vui khôn xiết bởi không ngờ
Đăng Tuyên - Hồng Ngọc lòng như đã...
Mạnh Kỷ - Khắc Hiền dạ ngỡ mơ
Tay nắm bàn tay- năm tháng đợi
Mắt trao ánh mắt- phút giây chờ
Bên nhau lưu luyến tình thân thiết
Dấu ấn xuân nay mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
28/02/2013

Khắc Hiền
01-03-2013, 06:20 PM
http://nv1.upanh.com/b6.s35.d4/794b224d5f6a2bef0babd5e21e844e10_53629031.img4203. 700x0.jpg


ẢNH trên ;Khắc Hiền- Mạnh KỶ- CÙNG BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ phường Lê Mao
trong buổi giao lưu thơ chiều nay .1-3-2013

Khắc Hiền
01-03-2013, 06:25 PM
http://nv1.upanh.com/b6.s35.d4/794b224d5f6a2bef0babd5e21e844e10_53629031.img4203. 700x0.jpg


ẢNH trên ;Khắc Hiền- Mạnh KỶ- CÙNG BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ phường Lê Mao
trong buổi giao lưu thơ chiều nay .1-3-2013



PHƯỜNG LÊ MAO ĐỔI MỚI

(Họa thơ Đặng Văn Bình)

Đổi mới đi lên vững thị thành
Lê Mao khỡi sắc đẹp ngàn tranh
Nhà cao lộng lẫy ôm sương sớm
Đường rộng thênh thang trãi nắng lành
Ngõ phố văn minh ,tình mãi đượm
Gia đình tiên tiến đức lưu danh
Chung tay góp sức dân cùng Đảng
Ba chục năm trời bước chuyển nhanh

Khắc Hiền
1.3.2013

manhky
01-03-2013, 09:03 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-c-iXTTnRcMo/US6s3RV6NgI/AAAAAAAACGM/I6KcaU0knGI/w512-h521-p-o-k/C%25E1%25BB%2594NG%2BV%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg
HỘI NGỘ



Khắc Hiền -Mạnh Kỷ -với Đăng Tuyên
Cũng đã cùng nhau một chuyến thuyền
Ngày ấy Sông Thương còn vọng mãi
Bây giờ Khuê Các lại hàn huyên .

Mạnh Kỷ
01/03/2013

manhky
01-03-2013, 09:13 PM
http://nv1.upanh.com/b6.s35.d4/794b224d5f6a2bef0babd5e21e844e10_53629031.img4203. 700x0.jpg


ẢNH trên ;Khắc Hiền- Mạnh KỶ- CÙNG BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ phường Lê Mao
trong buổi giao lưu thơ chiều nay .1-3-2013



PHƯỜNG LÊ MAO ĐỔI MỚI

(Họa thơ Đặng Văn Bình)

Đổi mới đi lên vững thị thành
Lê Mao khỡi sắc đẹp ngàn tranh
Nhà cao lộng lẫy ôm sương sớm
Đường rộng thênh thang trãi nắng lành
Ngõ phố văn minh ,tình mãi đượm
Gia đình tiên tiến đức lưu danh
Chung tay góp sức dân cùng Đảng
Ba chục năm trời bước chuyển nhanh

Khắc Hiền
1.3.2013

LÊ MAO ĐỔI MỚI



Sừng sửng hiên ngang xứng lũy thành
Lê Mao mãi mãi đẹp ngời tranh
Phố phường lịch sự-hoa đua nở
Xã hội văn minh- trái ngọt lành
Đánh Mỹ một thời đà nổi tiếng
Dựng xây muôn thuở đã lừng danh
Vòng tay nối lại người no ấm
Nhịp bước cộng đồng bước tiếp nhanh .

Mạnh Kỷ
01/03/2013

Khắc Hiền
02-03-2013, 06:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=z4eLZwJwXFw&feature=youtu.be


Mời các thi hữu nghe tiếng hát của thi hữu Đặng Văn Bình qua nhạc phẩm_ Đẹp lắm sông quê
Nhạc và lời: Đặng Văn Bình

Trần Như Chuyên
06-03-2013, 10:51 PM
Xin chào anh Khắc Hiền ! Gặp anh trong ngày Sinh nhật Diễn đàn, được anh tặng thơ, thật không ngờ thơ anh viết thoát vậy, cảm ơn anh nhiều!

Xuân đời

Ngang dòng tạo hóa mấy mươi xuân
Gió xối, mưa sa trải mấy lần
Nung nấu văn chương truyền nhiệt huyết
Luyện rèn thơ phú tỏ lòng nhân
Bao dung - nghĩa cả - hồn siêu thoát
Độ lượng - tâm cao – tứ xuất thần
Thanh bạch trọn đời tươi sắc nắng
Ung dung tự tại dáng tùng quân.

Khắc Hiền
07-03-2013, 12:13 PM
http://nv8.upanh.com/b5.s32.d1/a697c6f87908a6eca065571963da4bf3_53776868.img4289. 700x0.jpg


NGHI LIÊN ĐẤT MẸ


"Tình Quê"phơi phới tuổi đôi mươi
Nâng cánh hoa thơm ngóng đợi người
Lục bát sáng ngời muôn sắc thắm
Đường thi tỏa ngát vạn màu tươi
Câu thơ kết nối tình bằng hữu
Khúc nhạc giao duyên tạo thú chơi
Ấm áp quê mình thời đổi mới
Nghi Liên đát mẹ đẹp bao đời

Khắc Hiền

Hình ảnh trên sáng nay 7/3/2013 giao lưu thơ tại xã Nghi Liên
Từ trái sang phải :Khắc Thanh _ Bùi Hải Dương _Mạnh Kỷ _Khắc Hiền _Thanh Sơn _Trần Xuân Sinh

Bạch Hồng Ngọc
07-03-2013, 01:30 PM
http://nv8.upanh.com/b5.s32.d1/a697c6f87908a6eca065571963da4bf3_53776868.img4289. 700x0.jpg


NGHI LIÊN ĐẤT MẸ


"Tình Quê"phơi phới tuổi đôi mươi
Nâng cánh hoa thơm ngóng đợi người
Lục bát sáng ngời muôn sắc thắm
Đường thi tỏa ngát vạn màu tươi
Câu thơ kết nối tình bằng hữu
Khúc nhạc giao duyên tạo thú chơi
Ấm áp quê mình thời đổi mới
Nghi Liên đát mẹ đẹp bao đời

Khắc Hiền

Hình ảnh trên sáng nay 7/3/2013 giao lưu thơ tại xã Nghi Liên
Từ trái sang phải :Khắc Thanh _ Bùi Hải Dương _Mạnh Kỷ _Khắc Hiền _Thanh Sơn _Trần Xuân Sinh
CHÚC TÌNH THI NHÂN

Trông kìa bộ lục tuyệt mười mươi
Nghĩa tỏa miền thương đẹp mọi người
Cuộc sống sum vầy luôn sáng chói
Tình yêu quyện chặt mãi hồng tươi
Ngày đêm xướng họa tha hồ cảm
Năm tháng say đời thoải mái chơi
Kính chúc thi nhân đầy phúc lộc
Nghi Liên bạn hữu đẹp muôn đời

07/3/2013
Bạch Hồng Ngọc

manhky
07-03-2013, 01:50 PM
NGHI LIÊN ĐẤT MẸ


"Tình Quê"phơi phới tuổi đôi mươi
Nâng cánh hoa thơm ngóng đợi người
Lục bát sáng ngời muôn sắc thắm
Đường thi tỏa ngát vạn màu tươi
Câu thơ kết nối tình bằng hữu
Khúc nhạc giao duyên tạo thú chơi
Ấm áp quê mình thời đổi mới
Nghi Liên đát mẹ đẹp bao đời

Khắc Hiền

Hình ảnh trên sáng nay 7/3/2013 giao lưu thơ tại xã Nghi Liên
Từ trái sang phải :Khắc Thanh _ Bùi Hải Dương _Mạnh Kỷ _Khắc Hiền _Thanh Sơn _Trần Xuân Sinh

CHÚC TÌNH THI NHÂN

Trông kìa bộ lục tuyệt mười mươi
Nghĩa tỏa miền thương đẹp mọi người
Cuộc sống sum vầy luôn sáng chói
Tình yêu quyện chặt mãi hồng tươi
Ngày đêm xướng họa tha hồ cảm
Năm tháng say đời thoải mái chơi
Kính chúc thi nhân đầy phúc lộc
Nghi Liên bạn hữu đẹp muôn đời

07/3/2013
Bạch Hồng Ngọc


HAI CHỤC NĂM QUA

Tuổi bạn bây giờ những mấy mươi
Cầu thơ kết bạn biết bao người
Văn chương trải rộng trao lời thắm
Nghiên bút thả hồn tặng ý tươi
Hạnh ngộ cùng nhau gieo tứ luận
Gặp nhau giao họa thả vần chơi
Nghi Liên thấp thoáng vầng trăng tỏ
Hai chục năm qua đẹp cuộc đời .

Mạnh Kỷ
07/03/2013

tuyen45-ad
07-03-2013, 05:00 PM
ĐI TÌM ẢO ẢNH
---*---
Canh trường thao thức nhớ ai
Chập chờn mộng tưởng đêm dài ngẩn ngơ
Hình em đã gửi vào thơ
Nay tìm ảo ảnh như mơ ban ngày

6/3/2013
Tuyen45

buixuanphuong09
07-03-2013, 08:09 PM
Tôi vào máy chỉ 5-10 phút là đau đầu nhưng tôi không bỏ thơ. Tôi đã họa được một số bài của bác MK và KH. Nếu tôi phải gõ phím cả bài xướng và bài họa thì rất mệt. Nhờ bác Mạnh Kỷ post vào trang tôi bài: Xuân, Tơ vương, Về với tuổi thơ, Men say, Hoa vẫn thắm, Một đêm... . Nhờ bác Khắc Hiền post cho tôi bài Gặp gỡ. Tuyến 45 thì tôi không tìm thấy thơ. Tôi sẽ coppy những bài các bạn khác và sẽ họa dần.

lethanhson
07-03-2013, 10:40 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg

09/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg"]http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg[/URL]


Tình Quê
[I][LEFT]
[SIZE="4"][COLOR="#ff00ff"]Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên

buixuanphuong09
08-03-2013, 09:31 AM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=100964#post100964)
GẶP GỠ


(Liên hoàn thủ vĩ ngâm)

Gặp gỡ nơi đây thật tuyệt vời
Văn đàn tao nhã rộn sân chơi
Anh em bốn biển tình không cạn
Bè bạn năm châu nghĩa chẳng vơi
Thi hữu bên nhau tươi ánh mắt
Tao nhân hội ngộ thắm môi cười
Thỏa lòng mong đợi bao ngày tháng
Nâng chén chúc vui mãi đẹp tươi

Nâng chén chúc vui mãi đẹp tươi
Say trong ánh mắt với môi cười
Lời thơ tiếng hát không hề cạn
Sóng nhạc nguyên tiêu chẳng thể vơi
Nghệ Tĩnh người về còn quyến luyến
Hà Thành kẻ ở mãi chưa lơi
Rằm giêng Giáp Ngọ xuân sau hẹn
Gặp gỡ nơi đây thật tuyệt vời
24.2.2013

Khắc Hiền



GẶP GỠ

(Liên hoàn thủ vĩ ngâm Họa y đề)



Nơi đây nào phải chốn xa vời

An Cựu hội thơ cứ thỏa chơi

Khúc hát giao hòa không thể cạn

Câu thơ trao đổi lẽ nào vơi?

Thân thương ghi nhận từng khuôn mặt

Yêu mến tặng nhau những nụ cười

Kỷ niệm lần hai...vui hội ngộ

Ra về rạng rỡ nét Xuân tươi.

***

Ra về rạng rỡ nét Xuân tươi.

Vẫn nhớ dung nhan khóe miệng cười

Cụng chén chúc nhau tình chớ cạn

Nâng ly mừng bạn nghĩa không vơi

Thủ đô bạn đến...thơ còn đọng

Đất Hải tôi về bút chẳng lơi

Giáp Ngọ Xuân sau mong hội ngộ

Nơi đây nào phải chốn xa vời



BXP 8.3.2013

buixuanphuong09
08-03-2013, 09:39 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg

09/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg"]http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg[/URL]


Tình Quê

[I][LEFT]
[SIZE=4][COLOR=#ff00ff]Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên


ƯỚC




Chúc mừng các bạn ở Nghi Liên


Sáu Cụ dung nhan rất trẻ hiền


Hoa nở vườn Xuân đầy mật ngọt


Giá mà gặp cả ... thật thiên duyên!




BXP 8.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-03-2013, 06:19 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/TN2-1_zps466a39bf.jpg

manhky
09-03-2013, 08:09 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/TN2-1_zps466a39bf.jpg


NGỠ TRONG MƠ




Có lúc bâng khuâng cứ lặng tờ
Ngắm nhìn mạng ảo tưởng trong mơ
Lung linh mỗi chữ ngờ ai đợi
Lấp lánh từng câu ngỡ bạn chờ
Thấp thỏm ngày đêm lòng rối rắm
Suy tư năm tháng dạ buồn ngơ
Vấn vương thi phú tình như đã ...
Khắc khoải hoài mong ý chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
09/03/2013

Khắc Hiền
10-03-2013, 10:53 AM
QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;101359]http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/TN2-1_zps466a39bf.jpg[/QUOTE]


DỆT NIỀM MƠ


Mạng ảo mà sao cứ thẩn thờ
Trãi dòng thi phú dệt niềm mơ
Ngày về hội ngộ như mong đợi
Buổi đến giao lưu thỏa nguyện chờ
Sinh nhật xuân qua đà gặp gỡ
Hội thơ năm tới lẽ nào ngơ
Tao nhân khắp chốn lòng như đã...
Điểm hẹn văn chương chẳng nhạt mờ

Khắc Hiền
10.3.2013

Khắc Hiền
10-03-2013, 12:56 PM
MỪNG ÔNG-MỪNG BÀ

(Tặng nhà giáo Tam Anh)


Mừng ông Quý Tỵ bảy lăm
Mừng bà bảy chục trăng rằm đẹp tươi
Mừng trai, mừng gái hơn người
Mừng dâu,mừng rể rạng ngời danh gia
Mừng con, mừng cháu mạnh đà
Mừng TÀI, VƯỢNG PHÁT,ngát hoa hương quỳnh
Mừng phu thê thắm nghĩa tình
Mừng gương nhà giáo,hiển vinh lưu đời
Mừng trăm năm đũa song đôi
Mừng ông đẹp mãi duyên trời tặng cho

Khắc Hiền
10.3.2013

lethanhson
10-03-2013, 11:02 PM
Niềm vui


Niềm vui đến với cuộc đời
Vào trang thơ gặp bao người tri âm
Ước nguyền giữ trọn sắt cầm
Cám ơn bạn hữu âm thầm dõi theo
Giàu tình thơ chẳng ai nghèo
Diễn Đàn thi hữu biết bao ân tình
Mong ngày gặp bạn Thành Vình
Nhóm thơ Bến Thủy nghĩa tình thiết tha!


Tôi vô cùng xúc động được giao lưu thơ với các thi hữu trưc tiếp có, gián tiếp rất nhiều mong một ngày nào đó được hội ngộ tất cả các thi huynh hai miền Nam-Bắc trong nước, ngoài nước, Được giao lưu gặp gỡ như những ngày thơ DĐVNTH ở Quốc Tử Giám thủ đô Hà Nội lần thứ 2 thì hạnh phúc biết chừng nào, nhưng mơ ước chỉ là mong ước.Tôi cầu mong cho thi hữu ,thi huynh vui khỏe yêu đời đoàn kết thành một khối đưa Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu lớn mạnh, ngày càng phát triển rực rỡ!!


Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
11-03-2013, 04:54 PM
VẪN CÓ NHAU

(Kính tặng nhà giáo Nguyễn Tam Anh)
Hơn nữa phần đời đã có nhau
Thuận lòng,hợp ý với tâm đầu
Yêu ngành sư phạm tình đằm thắm
Quý nghiệp trồng người nghĩa khắc sâu
Say đắm thơ ca tươi cảnh sắc
Mừng vui con cháu đẹp muôn màu
Bảy lăm tuổi đến Ông còn mãi
Chảy suốt dòng đời những bấy lâu

Chảy suốt dòng đời những bấy lâu
Tình chồng,nghĩa vợ chẳng phai đâu
Sân hòe cây đức càng tươi đẹp
Vườn hạnh cành nhân vẫn thắm màu
Gian khổ khó khăn luôn chịu đựng
Lợi danh kiếm chác mặc không cầu
Bảy mươi tổi đến Bà còn mãi
Hơn nữa phần đời đã có nhau

Khắc Hiền
11.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-03-2013, 06:41 PM
Nguyên văn bởi manhky

SÂN CHƠI TAO NHÃ


Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ươc đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013

VƯỜN THƠ

Tụ hợp nhau cùng cất tiếng ca
Tình say không rượu gió la đà
Mỗi người là một bông hoa quý
Ngào ngạt thi đàn vui quá ta !

Thanh Thanh Khiết

Khắc Hiền
12-03-2013, 08:18 AM
Nguyên văn bởi manhky

SÂN CHƠI TAO NHÃ

Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ươc đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013



VƯỜN THƠ


Tụ hợp nhau cùng cất tiếng ca
Tình say không rượu gió la đà
Mỗi người là một bông hoa quý
Ngào ngạt thi đàn vui quá ta !

Thanh Thanh Khiết



RỘN LỜI CA


Vườn thơ thi hữu rôn lời ca
Xướng họa xuân sang rất mạnh đà
Lục bát đương thi càng tỏa sáng
Muôn phương hội tụ bạn cùng ta

Khắc Hiền
12.3.2013

Khắc Hiền
13-03-2013, 01:34 PM
DẠ LUÔN MONG


Trăng nghiêng cửa sổ gió luồn song
Tiếng nhạc buồn vương thổn thức lòng
Rừng vắng thì thầm màu lá biếc
Đường khuya phố lặng sắc xanh trong
Người đi nỗi nhớ chờ ngày đến
Kẻ ở niềm thương đợi tháng vòng
Khắc khoải đêm dài thêm quạnh vắng
Xuân về ấm áp dạ luôn mong

Khắc Hiền
13.3.2013

Tran Xuan Sinh
13-03-2013, 06:50 PM
DẠ LUÔN MONG



Trăng nghiêng cửa sổ gió luồn song
Tiếng nhạc buồn vương thổn thức lòng
Rừng vắng thì thầm màu lá biếc
Đường khuya phố lặng sắc xanh trong
Người đi nỗi nhớ chờ ngày đến
Kẻ ở niềm thương đợi tháng vòng
Khắc khoải đêm dài thêm quạnh vắng
Xuân về ấm áp dạ luôn mong


Khắc Hiền

13.3.2013


CHỜ BẠN

Gió hát trăng nghiêng trước cửa song
Vui buồn man mác dậy trong lòng
Rượu thơm vừa cạn, thơ tràn ý
Nước lọc chưa vơi, dạ mát trong
Tửu tứ tam trà đành tạm đủ
Văn ta vợ bạn cứ xoay vòng
Giá mà điện thoại cùng vui nhỉ
Thưởng thức cùng ta khỏi đợi mong.

Trần Xuân Sinh

Trần Như Chuyên
13-03-2013, 10:27 PM
DẠ LUÔN MONG


Trăng nghiêng cửa sổ gió luồn song
Tiếng nhạc buồn vương thổn thức lòng
Rừng vắng thì thầm màu lá biếc
Đường khuya phố lặng sắc xanh trong
Người đi nỗi nhớ chờ ngày đến
Kẻ ở niềm thương đợi tháng vòng
Khắc khoải đêm dài thêm quạnh vắng
Xuân về ấm áp dạ luôn mong

Khắc Hiền
13.3.2013

Chào anh Khắc Hiền ! Cảm ơn anh đã "chớp" được bức ảnh rất có hồn gửi tặng, xin chia sẻ cùng anh đôi dòng.

Gạn ước mong

Dốc ngược bầu tình gạn ước mong
Cảm vần tri kỷ chén xoay vòng
Gần sang tuổi hạc duyên vừa thắm
Chạm bóng hoàng hôn tiếng mãi trong
Xiêu thoát hồn thơ thêm vững trí
Đảo chiều ngọn bút giữ bền lòng
Chênh chao chớm bén bờ mi lặng
Cánh én chào xuân dậy trước song.

Trần Như Chuyên.

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-03-2013, 07:52 PM
Tạo hoá đùa

Cái nắng về chiều thật khổ chưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Cây xanh úa rạc nghiêng chờ nước
Cỏ biếc khô cằn ngửa đợi mưa
Ngóng mãi - im lìm - trời chẳng hỏi
Mong hoài - lặng lẽ - đất không thưa
Sông hồ nước cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hóa đùa

Thanh Thanh Khiết

Trần Như Chuyên
17-03-2013, 12:19 AM
Tạo hoá đùa

Cái nắng về chiều thật khổ chưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Cây xanh úa rạc nghiêng chờ nước
Cỏ biếc khô cằn ngửa đợi mưa
Ngóng mãi - im lìm - trời chẳng hỏi
Mong hoài - lặng lẽ - đất không thưa
Sông hồ nước cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hóa đùa

Thanh Thanh Khiết

Xuân đến chưa !

Vạn vật thì thầm xuân đến chưa
Thu sang lá rụng thiếu hay thừa ?
Tình thơ lỗi nhịp vờn lay cỏ
Ý nhạc xiêu vần ghẹo vít mưa
Ghé mắt ngắm trăng đâu dám hỏi
Nghiêng tai nghe núi chẳng buồn thưa
Hạ qua sực tỉnh hồn nhao nhác
Đông lại nằm co hết muốn đùa !

Trần Như Chuyên.

Khắc Hiền
18-03-2013, 08:37 AM
http://i.upanh.com/vsjnnc


Chủ tịch Hội Thơ Thơ Đường Luật VIỆT NAM
Tặng họa cho phó chủ tịch- tỉnhThanh Hóa

Khắc Hiền
18-03-2013, 08:41 AM
http://i.upanh.com/vsjnzn


Ông Vũ Mão Nguyên chủ nhiêm văn phòng Quốc Hội đánh trống khai hôi THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 TẠI THANH HÓA

Khắc Hiền
18-03-2013, 08:43 AM
http://i.upanh.com/vsjnkv

http://i.upanh.com/vsjnju

http://i.upanh.com/vsjnyt

Khắc Hiền
18-03-2013, 08:53 AM
http://i.upanh.com/vsjnfw

http://i.upanh.com/vsjnwn
http://i.upanh.com/vsjvgn

http://i.upanh.com/vsjvgn





Đoàn đại biểu Hồng Lam Thành Phố Vinh Nghệ AN trong ngày hội thơ đường toàn quốc tại Thanh Hóa

Khắc Hiền
18-03-2013, 08:59 AM
http://i.upanh.com/vsjdqx
http://i.upanh.com/vsjdcy
http://i.upanh.com/vsjdbc


Mạnh Kỷ -Khắc Hiền trong ngày Hội thơ Đường toàn Quốc Tại tinht Thanh Hóa

Khắc Hiền
18-03-2013, 09:04 AM
http://i.upanh.com/vsjdbc

Khắc Hiền
18-03-2013, 09:06 AM
http://i.upanh.com/vsjdho

http://i.upanh.com/vsjdsi


Đoàn nhà thơ Hồng Lam Tham quan hòn Trống mái tại Sầm Sơn Thanh Hóa

có thơ vịnh như sau


XEM HÒN TRỐNG MÁI



Trống mái Sầm Sơn nay mãi còn
Mép đồi đá cát đã lì trơn
Không rời nữa bước cùng tâm sự
Chẳng thể xa nhau để sinh con
Vẫn tưởng bập bùng nơi biển cả
Đâu ngờ đứng thửng giữa đồi non
Đi về dự hội Đường thi tám
Chẳng phải là đôi bỡi lẽ hòn

Minh sỹ

17.3.2013

Khắc Hiền
18-03-2013, 10:40 AM
http://i.upanh.com/vsjvgn

http://i.upanh.com/vsjvgn




NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC



Ngày hội thơ Đường đến tỉnh Thanh
Trời mây lấp lánh đẹp trong lành
Ba miền rộn rã dâng hoa thắm
Cả nước tưng bừng hiến lộc xanh
Bến đợi buồm xưa hồn trải rộng
Trăng chờ bạn cũ mộng giăng thành
Mênh mông thi phú tình thêm đượm
Thắp sáng văn đàn mãi rạng danh .

Mạnh Kỷ
18/03/2013

manhky
18-03-2013, 10:46 AM
NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC



Ngày hội thơ Đường đến tỉnh Thanh
Trời mây lấp lánh đẹp trong lành
Ba miền rộn rã dâng hoa thắm
Cả nước tưng bừng hiến lộc xanh
Bến đợi buồm xưa hồn trải rộng
Trăng chờ người cũ mộng giăng thành
Mênh mông thi phú tình thêm đượm
Thắp sáng văn đàn mãi rạng danh .

Mạnh Kỷ
18/03/2013

Tran Xuan Sinh
18-03-2013, 05:24 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khac-Hien1_zps8fc4fcc8.jpg



THIÊN NHIÊN KHÉO VẼ

Thiên nhiên khéo vẽ chuyện tình mơ
Trống mái bên nhau mãi đợi chờ
Khoảng cách ngàn năm không xích lại
Để người muôn thuở viết nên thơ.

Trần Xuân Sinh
18/03/2013

manhky
18-03-2013, 06:06 PM
http://i.upanh.com/vsjdqx
HÀNH QUÂN VỚI THƠ ĐƯỜNG



Vai sát bên vai với hội Đường
Chẳng hề lay chuyển trước ngàn sương
Tháng năm lòng vẫn hằng mong ước
Thơ phú hành quân suốt dặm trường .

Mạnh Kỷ
18/03/2013

Khắc Hiền
18-03-2013, 09:24 PM
http://i.upanh.com/vsjnzn


NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG 2013


Thanh Hóa mừng vui đón hội thơ
Đường thi thắp sáng tự bao giờ
Thi huynh hồ hỡi tràn hy vọng
Thi hữu hân hoan thỏa ước mơ
Sông Mã dòng trong thuyền đã đới
Sầm Sơn biển lặng thỏa mong chờ
Thi đàn hội ngộ miền văn hiến
Thanh Hóa mừng vui đón hội thơ

Mai Hoàng Khải
(Nga Sơn Thanh Hóa)

Khắc Hiền
18-03-2013, 09:30 PM
http://i.upanh.com/vsjnkv


ĐÓN BẠN


Đầu xuân đón bạn đến quê tôi
Đất tỏa hương thơm quấn quýt người
Sông Mã ,Hàm Rồng,trang sử đỏ
Sầm Sơn biển biếc ,lộng trăng soi
Am Tiên Trinh Nữ mài gươm thép
Núi Ngọc voi gầm quạ Mỹ rơi
Thanh Hóa tự hào vui đón bạn
Đường thi lấp lánh tỏa muôn nơi

Nguyễn Văn Hội
(Thành phố Thanh Hóa)

manhky
18-03-2013, 09:56 PM
http://i.upanh.com/vsjnkv
NGÀY THƠ



Vui lắm ngày thơ thật tuyệt vời
Hát ca ,thi phú ,rộn muôn nơi
Ba miền hội tụ lòng say đắm
Cả nước tưng bừng mãi chẳng vơi .

Mạnh Kỷ
18/03/2013

Khắc Hiền
19-03-2013, 08:15 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khac-Hien1_zps8fc4fcc8.jpg



THIÊN NHIÊN KHÉO VẼ

Thiên nhiên khéo vẽ chuyện tình mơ
Trống mái bên nhau mãi đợi chờ
Khoảng cách ngàn năm không xích lại
Để người muôn thuở viết nên thơ.

Trần Xuân Sinh
18/03/2013



CHUYỆN TÌNH TRỐNG MÁI


Chuyện tình trống mái mãi luôn còn
Để lại muôn đời dạ sắt son
Chẳng núng sóng gầm nơi biển cả
Không nao gió dật chốn đồi non
Đất trời phận kết nào đơn chiếc
Thần thánh duyên xe nỡ lẽ hòn
Từng trãi ngàn năm cùng nhật nguyệt
Sầm Sơn trống mái mãi luôn còn

Khắc Hiền
19.3.2013

Khắc Hiền
22-03-2013, 07:56 AM
http://nv7.upanh.com/b3.s35.d4/dfbf85d5be4b0dfff85cd242de9be0bc_53596137.video127 .700x0.jpg





CÙNG ĐỒNG HÀNH


Hà Nội Nguyên Tiêu tôi với anh
Quảng Ninh Thanh Hóa vẫn đồng hành
Bắc Giang mở hội thơm câu hát
Xứ Nghệ vào xuân ngọt tiếng lành
Xướng họa đường thi tươi cảnh sắc
Giao lưu bè bạn đẹp ngời tranh
Diễn đàn thi hữu nâng tay bút
Tô thắm vườn thơ bát ngát xanh ./.

Phạm Khắc Hiền
21.3.2013

manhky
22-03-2013, 09:47 AM
http://nv7.upanh.com/b3.s35.d4/dfbf85d5be4b0dfff85cd242de9be0bc_53596137.video127 .700x0.jpg





CÙNG ĐỒNG HÀNH


Hà Nội Nguyên Tiêu tôi với anh
Quảng Ninh Thanh Hóa vẫn đồng hành
Bắc Giang mở hội thơm câu hát
Xứ Nghệ vào xuân ngọt tiếng lành
Xướng họa đường thi tươi cảnh sắc
Giao lưu bè bạn đẹp ngời tranh
Diễn đàn thi hữu nâng tay bút
Tô thắm vườn thơ bát ngát xanh ./.

Phạm Khắc Hiền
21.3.2013

HỘI CÙNG ANH



Xuân về mấy bận hội cùng anh
Thơ phú giao lưu với thực hành
Đất Quảng - Sông Thương tình sáng đẹp
Xứ Thanh - Hoằng Hóa bóng trong lành
Nơi nơi ta đến tươi bờ họa
Chốn chốn bạn qua rạng bến tranh
Hội ngộ đồng hành lòng rộn rã
Sân chơi tao nhã lộng trời xanh .

Mạnh Kỷ
22/03/2013

manhky
22-03-2013, 07:48 PM
http://i.upanh.com/vsjdsi
Thi huynh Bùi Hải Dương, thành viên của Diễn đàn Việt Nam Thi hữu gửi bài đề nghị Xuân Sinh chuyển lên mạng 2 bài thơ viết về Kỷ niệm Ngày hội Thơ Đường 2013 tại Thanh Hóa.
Tôi xin chuyển tới các thi hữu cùng đọc.
Ảnh trên: Người đứng thứ nhất bên trái là Bùi Hải Dương.


Bài 1:

THỨC CANH THÂU


(Tặng Mạnh Kỳ và Khắc Hiền)

Vốn biết đang còn đợi ở Thanh
Lòng đêm trăn trở dạ không đành
Vũng Tàu, bãi tắm em đơn chiếc
Trống mái Sầm Sơn bóng lẻ anh
Biển muốn thanh minh - tình hóa đá
Thuyền luôn năn nỉ - sóng xô thành
Thương nhau nắn nót đôi vần nhớ
Chẳng nói - đêm nay - thức trắng canh.

Bùi Hải Dương



Bài 2:

TRỐNG MÁI



Sầm Sơn trống mái chắc già tom
Xin hỏi giờ sinh được mấy hòn
Ông đá chồng trên chừng nhỏ thỏ
Đá bà nằm dưới vẻ to con
Phu thê chung thủy - tình bền đẹp
Duyên kiếp phũ phàng - dạ sắt son
Dẫu có sinh con thời cũng vậy
Khi đâu mới lại chịu già tom.


Bùi Hải Dương


DUYÊN LỠ


(họa Bài 1)

Biết em tới hội xứ thơ Thanh
Bịn rịn không đi, ở chẳng đành
“Trống mái” - Sầm Sơn - hồn hóa đá
“Nàng Tiên” - Nhồi Núi - tượng nhìn anh
Bâng khuâng tháng đợi, chờ không đến
Tiếc nuối ngày vui, hẹn chẳng thành
Duyên lỡ ai gieo tình ước nguyện
Đêm dài thức trắng suốt năm canh.

Trần Xuân Sinh
22/03/2013


DẠ CHẲNG ĐÀNH



Sóng ru từng đợt vọng âm thanh
Vẫn biết xa nhau dạ chẳng đành
Thanh Hóa văn đàn mong bóng bạn
Quảng Ninh thi hội đợi hình anh
Buồn vương lối cũ tình say đắm
Thương nhớ đường xưa mộng nỏ thành
Bến hẹn mà sao lòng quạnh quẽ
Ve sầu khắc khoải những thâu canh .

Mạnh KỶ
22/03/2013

Khắc Hiền
22-03-2013, 10:02 PM
Bài 1:

THỨC CANH THÂU


(Tặng Mạnh Kỳ và Khắc Hiền)

Vốn biết đang còn đợi ở Thanh
Lòng đêm trăn trở dạ không đành
Vũng Tàu, bãi tắm em đơn chiếc
Trống mái Sầm Sơn bóng lẻ anh
Biển muốn thanh minh - tình hóa đá
Thuyền luôn năn nỉ - sóng xô thành
Thương nhau nắn nót đôi vần nhớ
Chẳng nói - đêm nay - thức trắng canh.

Bùi Hải Dương



Bài 2:


TRỐNG MÁI




Sầm Sơn trống mái chắc già tom
Xin hỏi giờ sinh được mấy hòn
Ông đá chồng lên chừng nhỏ thó
Đá bà nằm dưới vẻ to con
Phu thê chung thủy - tình bền đẹp
Duyên kiếp phũ phàng - dạ sắt son
Dẫu có sinh con thời cũng vậy
Khi đâu mới lại chịu già tom.


Bùi Hải Dương


DUYÊN LỠ



(họa Bài 1)


Biết em tới hội xứ thơ Thanh
Bịn rịn không đi, ở chẳng đành
“Trống mái” - Sầm Sơn - hồn hóa đá
“Nàng Tiên” - Nhồi Núi - tượng nhìn anh
Bâng khuâng tháng đợi, chờ không đến
Tiếc nuối ngày vui, hẹn chẳng thành
Duyên lỡ ai gieo tình ước nguyện
Đêm dài thức trắng suốt năm canh.

Trần Xuân Sinh
22/03/2013


DẠ CHẲNG ĐÀNH





Sóng ru từng đợt vọng âm thanh
Vẫn biết xa nhau dạ chẳng đành
Thanh Hóa văn đàn mong bóng bạn
Quảng Ninh thi hội đợi hình anh
Buồn vương lối cũ tình say đắm
Thương nhớ đường xưa mộng nỏ thành
Bến hẹn mà sao lòng quạnh quẽ
Ve sầu khắc khoải những thâu canh .

Mạnh KỶ
22/03/2013



ĐÂU NGỜ

(Hoạ bài 1)
Ngày về dự hội xứ thơ Thanh
Luống những thầm mong ý nguyện thành
Sông Mã sóng vờn mừng đón bạn
Sầm Sơn biển hát đón chờ anh
Gặp nhau chưa thoả lòng ao ước
Tiếc nuối niềm mong dạ chẳng đành
Cứ ngỡ thời gian xua bóng lẽ
Đâu ngờ giấc mộng giữa tàn canh ./.

Khắc Hiền
22.3.2013

Khắc Hiền
22-03-2013, 10:38 PM
NGÀY ẤY


Ngày ấy đến giờ mãi cứ xa
Bên nhau không hẹn đến thăm nhà
Trách ai nỡ phụ tình bằng hữu
Để dạ buồn vương ta với ta ./.

Khắc Hiền

quanlenh
22-03-2013, 10:58 PM
NGÀY ẤY


Ngày ấy đến giờ mãi cứ xa
Bên nhau không hẹn đến thăm nhà
Trách ai nỡ phụ tình bằng hữu
Để dạ buồn vương ta với ta ./.

Khắc Hiền



HỮU TÌNH

Hữu tình quen thói, vốn xưa nay
Thi Hội chưa xong đã hết ngày
Giã biệt - Nỗi niềm chi đắng ngọt
Để sầu vương vấn, nghĩ thương thay.

Khắc Hiền
23-03-2013, 07:34 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/50406583.jpg




THẤY HÒN TRỐNG MÁI ĐỀ THƠ


Người đời có biết nỗi bên trong
Trống Mái hai hòn ấm lạnh không
Cứ ngỡ bên nhau là thắm thiết
Đâu ngờ gần mặt lại xa lòng ./.

Khắc Hiền

manhky
23-03-2013, 09:25 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/50406583.jpg




THẤY HÒN TRỐNG MÁI ĐỀ THƠ


Người đời có biết nỗi bên trong
Trống Mái hai hòn ấm lạnh không
Cứ ngỡ bên nhau là thắm thiết
Đâu ngờ gần mặt lại xa lòng ./.

Khắc Hiền



HAI HÒN TRỐNG MÁI



Bên nhau ôm nặng nỗi buồn trong
Trống mái ngàn năm ai biết không ?
Tưởng những thời gian tình thắm đẹp
Nào hay mãi mãi tái tê lòng .

Mạnh Kỷ
23/03/2013

Nguyễn Hải Yến
23-03-2013, 09:30 PM
Biết anh vào chơi với Xứ Thanh
Tìm gặp các anh bỏ sao đành
Đứng đợi mong chờ gần hóa đá
Sáu giờ cũng gặp được các anh .

Tàng .