+ Trả lời chủ đề
Trang 27/122 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #261
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BỐN CHỤC XUÂN
    (Kỷ niệm 40 năm thống nhất tổ quốc)

    Bốn chục xuân tròn tỏa ngát hương
    Hòa chung hạnh phúc bước lên đường
    Non sông một giải vươn tầm mắt
    Đất nước ba miền trải ánh dương
    Đảng lái con thuyền luôn vững mạnh
    Dân theo cách mạng vẫn kiên cường
    Niềm vui thỏa mãn nào quên được
    Những đấng anh hùng để nhớ thương./.

    TXS 28/3/2015

    ĐẤT MẸ

    Xuân về tỏa ngát một trời hương
    Hạnh phúc trào dâng mọi nẻo đường
    Rực rỡ bờ xưa ngời ánh nguyệt
    Êm đềm bến cũ rạng vầng dương
    Con thuyền vững chắc dân hoài thịnh
    Xã hội bình an nước mãi cường
    Dẫu có mai này xa đất mẹ
    Dù rời tổ quốc vẫn luôn thương.

    Lệ Hà
    40 NĂM HÒA BÌNH

    Ba miền tổ quốc ngát lừng hương
    Đã bốn mươi xuân rộn bước đường
    Tỏa sáng bao năm ngời lịch sử
    Chan hòa mấy thuở rạng vầng dương
    Niềm tin với đảng xây đời vững
    Thực tiễn cùng dân dựng nước cường
    Cuộc sống đi lên lòng hớn hở
    Tình người phấn khởi ngập yêu thương.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BỐN CHỤC XUÂN
    (Kỷ niệm 40 năm thống nhất tổ quốc)

    Bốn chục xuân tròn tỏa ngát hương
    Hòa chung hạnh phúc bước lên đường
    Non sông một giải vươn tầm mắt
    Đất nước ba miền trải ánh dương
    Đảng lái con thuyền luôn vững mạnh
    Dân theo cách mạng vẫn kiên cường
    Niềm vui thỏa mãn nào quên được
    Những đấng anh hùng để nhớ thương./.

    TXS 28/3/2015



    ĐẤT MẸ

    Xuân về tỏa ngát một trời hương
    Hạnh phúc trào dâng mọi nẻo đường
    Rực rỡ bờ xưa ngời ánh nguyệt
    Êm đềm bến cũ rạng vầng dương
    Con thuyền vững chắc dân hoài thịnh
    Xã hội bình an nước mãi cường
    Dẫu có mai này xa đất mẹ
    Dù rời tổ quốc vẫn luôn thương.

    Lệ Hà
    RẠNG RỠ BA MIỀN

    Mỗi độ xuân về tỏa vạn hương
    Niềm vui rộn rã mọi cung đường
    Do tình Đảng thắm soi mờ nguyệt
    Bởi nghĩa dân nồng sáng rực dương
    Khẽ ước xuôi buồm tâm mãi mạnh
    Thầm mong thuận gió chí luôn cường
    Ba miền tổ quốc cùng xây dựng
    Rạng rỡ xanh đời nhớ đậm thương.

    Huy Thanh

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NGÀY XUÂN

    Thức tỉnh ban mai hạt nắng hồng
    Sương mềm lóng lánh giỡn cành thông
    Màu gieo trước tết xanh tràn ruộng
    Lúa vãi trong năm biếc ngợp đồng
    Liệng cánh ong vờn trên vạt cỏ
    Chao mình én lượn giữa tầng không
    Ngày xuân ngát tỏa hương mùa mới
    Rạng rỡ trời mây cụm trắng bồng.

    Lương Tú


    ƯỚC NGUYỆN

    Tình yêu ước nguyện thuở xuân hồng
    Lãng mạn bao chiều ngắm rặng thông
    Dạ tưởng bung chồi thơm vị trái
    Hồn say nở lộc ngát hương đồng
    Từng câu dệt thả bên giàn mướp
    Mỗi điệu lan truyền giữa khoảng không
    Sóng vỗ êm đềm mơ nối nhịp
    Trời xanh lộng lẫy cụm mây bồng.

    Ngàn Hoa


    THUYỀN XA VẠN LÝ

    Trời mây bảng lảng bóng lam hồng
    Nức nở sang triền nhặt lá thông
    Gợi nhớ thu xưa đành vượt rẫy
    Tìm quên hạ cũ phải băng đồng
    Năm nào lụy khổ ai chờ được
    Dạo ấy than hờn bạn nói không
    Dưới nguyệt mơ chèo ra biển cả
    Thuyền xa vạn lý đến non bồng.

    Lệ Hà

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #264
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Cõi lặng

    (Ngũ độ thanh)
    Những bận chờ tin suốt nửa ngày
    Em về biệt mãi cảnh buồn thay
    Người đi khắc khoải trăng tình gợi
    Kẻ đợi u sầu ngõ gió lay
    vắng nguyệt thơ còn chưa thỏa mãn
    Xa nàng rượu vẫn chẳng nồng say
    Chân dừng mỗi bước khơi hoài niệm
    Cõi lặng đành ôm gửi chốn này
    Phạm Khắc Hiền 14.4.2015



    RU TÌNH
    Dường nghe thảng thốt dẫu đêm ngày
    Khắc khoải ru tình - lãng mạn thay!
    Những buổi đìu hiu làn gió chạy
    Bao chiều rộn rã cánh chuồn lay
    Tràn hương ngập sắc êm đềm chảy
    Tưởng bóng mơ hình ngật ngưỡng say
    Kỉ niệm âm thầm xao xuyến mãi
    Càng thêm gióng giả cõi yêu này.
    HỒNG THOẠI 17.4.15



    NGUYỆN CHỜ

    Chờ nhau nguyện giữ nhớ xưa ngày…
    Lá đỏ giao mùa vội vã thay
    Cảnh mãi yêu bờ cho dạ lắc
    Trăng hoài mến cội để hồn lay
    Tưng bừng ngỏ ý mơ màng đợi
    Rạng rỡ trao lời thảng thốt say
    Chữ thả tim tràn qua suối mộng
    Niềm thương bởi chuộng chốn hoa này.

    Lệ Hà

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #265
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    BÁT CHÈ ĐIỆN BIÊN
    (Kỉ niệm chiến thắng Điện Biên)

    Bát nước chè xanh quá ngọt ngào
    Trên đường chiến dịch đợi chờ trao
    Mường Thanh địch vỡ ta vùng dậy
    Hồng Cúm hồn bay giặc chạy ào
    Bộ đội công đồn thay sắc áo
    Tam tài hạ súng đổi cờ sao
    Huy hoàng thắng lợi ngàn gian khó
    Hỏa tuyến dân quân vẫy lá chào.

    Huy Thanh
    3-05-2015
    ĐIỆN BIÊN ĐẠI THẮNG

    Điện Biên chảo lửa ngỡ đang ngào
    Chiến dịch Xuân Hè lệnh đã trao
    Mọi mũi công đồn quân giải phóng
    Từng khâu phá bốt pháo tuôn ào
    Hầm sâu chĩa đạn ghìm Đờ Cát
    Đất rộng giương cờ tỏa ánh sao
    Đại thắng muôn đời ghi lịch sử
    Nhân dân thế giới vẫy ta chào./.

    TXS 04/5/2015

    * Nhắc Lệ Hà: Thơ Đường Lệ Hà đang khởi sắc, làm thường xuyên để bạn bè thưởng thức chứ. Tìm TĐ đã gửi của bạn phải cuối trang hai.

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #266
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    6. XIN ĐỈNH LỄ
    (Ngũ độ thanh)

    Đau lòng nguyện gửi nén trầm hương
    Bái thỉnh cầu mong giữa Phật đường
    Giải thoát linh hồn bao liệt sĩ
    Chan hòa đại hải mấy trùng dương
    Anh hùng đất Việt còn thơm tỏ
    Trí tuệ người Nam vẫn đủ cường
    Bốn chục năm tròn xin đỉnh lễ
    Tâm ngời tỏa sáng những niềm thương./.
    TXS 04/5/2015


    8- KÍ ỨC XUÂN ĐẠI THẮNG

    Sương vờn bốn chục vẫn đưa hương
    Đất nước hòa ca tỏa vạn đường
    Liệt sĩ vì dân ngời nhật nguyệt
    Anh hùng bởi Đảng rạng âm dương
    Trèo non bắt cướp lòng kiên định
    Lội suối hành quân chí quật cường
    Kỉ niệm dâng trào trong kí ức
    Xuân này nhớ lại mãi còn thương.

    Lệ Hà

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #267
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ TRƯỜNG

    Giảng dạy bao năm mãi nhớ trường
    Con đò chứa chất nỗi yêu thương
    Ươm mầm trí tuệ thơm từng chữ
    Thả hạt tâm hồn ngọt mỗi chương
    Thưở ấy xuân xanh ngời thắm đượm
    Còn nay mái bạc đẹp khôn lường
    Niềm vui ngoảnh lại lòng thanh thản
    Bụi phấn vờn bay cả nẻo đường.

    Manh kỷ
    25/5/2015


    THĂM TRƯỜNG
    Làng xưa trở lại để thăm trường
    Cách biệt bao ngày nỗi nhớ thương
    Dẫn ý lời ươm ngời mỗi vẻ
    Soi lòng mộng tỏa thắm từng chương
    Tường xanh luyện trí hoài không tưởng
    Ngói đỏ rèn tâm mãi chẳng lường
    Học hỏi đùa vui cùng chúng bạn
    Trồng cây khắp nẻo mát cung đường.
    Lệ Hà

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #268
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    THƠ MÌNH VỚI BẠN

    (Ngũ độ thanh)


    Niềm vui bạn hữu mến thơ mình
    Dẫu lắm ngôn từ chửa được xinh
    Trải ý người trông tình vẫn đẹp
    Dàn câu kẻ thấy nghĩa luôn bình
    Hưu về nối nhịp nơi hoài cảnh
    Nghỉ dạy xây nền chốn mãi tinh
    Nắng tỏa chiều buông lòng giữ trọn
    Đường Thi rạng rỡ sáng muôn hình.

    Manh kỷ
    27/5/2015

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #269
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    THƠ MÌNH VỚI BẠN

    (Ngũ độ thanh)


    Niềm vui bạn hữu mến thơ mình
    Dẫu lắm ngôn từ chửa được xinh
    Trải ý người trông tình vẫn đẹp
    Dàn câu kẻ thấy nghĩa luôn bình
    Hưu về nối nhịp nơi hoài cảnh
    Nghỉ dạy xây nền chốn mãi tinh
    Nắng tỏa chiều buông lòng giữ trọn
    Đường Thi rạng rỡ sáng muôn hình.

    Manh kỷ
    27/5/2015
    NGÕ TRÚC
    Ngõ trúc về hưu thỏa dạ mình
    Qua thời bục giảng dáng hoài xinh
    Say tình xướng họa luôn nồng cảnh
    Rủ bạn đùa chơi mãi ngát bình
    Lãng tử thơ Đường trao ý đượm
    Thi đàn lục bát gửi vần tinh
    Đưa trò bến lặng không chờ nữa
    Chở chữ ngày xưa kết vạn hình.
    Lệ Hà 27.05.2015

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #270
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    KHÚC ĐOẢN XUÂN

    Rộn rã cung lòng khúc đoản xuân
    Dù cho mấy buổi Tết quây quần
    Quê nhà thiếp nguyện tròn ân nghĩa
    Đất khách chàng về vẹn tín nhân
    Én đến sông chờ chưa thỏa dạ
    Thư đi bến đợi sắp an phần
    Đường xa mộng ước thề hương lửa
    Lá đổ sum vầy trống phụng lân.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-05-2015 lúc 08:08 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/122 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình