-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Đến từ : Bình Dương
Bài gửi : 7.697
Thanks
- 30.090
- Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
- Blog Entries
- 159

Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
BẦY CHIM VỖ CÁNH
Phượng lửa tràn vây một góc trường
Hè về giã biệt nỗi lòng vương
Bầy chim vỗ cánh về muôn nẻo
Kỷ niệm mang theo mỗi dặm đường./.
TXS 09/05/2016
PHƯƠNG TRỜI NHỚ
Cánh phượng lung linh vẫn đỏ trường
Trang hồng ngày ấy cứ vương vương
Ngàn mây trĩu nặng phương trời nhớ
Hình cũ mang đi mỗi bước đường.
BXP 11.05.2012
PHƯỢNG TÍM
Viễn xứ bao năm trở lại trường
Hai hàng phượng tím dạ thầm vương
Hè sau bóng mát ta đùa nghịch
Trước cổng bằng lăng rạng rỡ đường.
Lệ Hà
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn