-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Tuổi: 69
Bài gửi : 202
Thanks
- 3.057
- Thanked 1.820 Times in 202 Posts
- Blog Entries
- 4
Lơ ngơ đôi dòng - Nguyên Thoại
.
Rưng rưng…
Đường về một mình anh
Nghe rưng rưng nỗi nhớ
Ơi người đi kẻ ở
Níu nắng vào bâng khuâng
Mới hôm nào chớm Xuân
Tình trong veo nụ biếc
Giờ trôi xa biền biệt
Khi Thu kéo gió về
Ngày xưa mình ngô nghê
Chụm đầu bên cánh phượng
Để bây giờ còn vướng
Cả một phương trời hồng
Em đi vào mênh mông
Vườn cổ tích khép cửa
Nghìn năm nghìn năm nữa
Quả trên cành… còn treo!
Nguyên Thoại
-
19 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, Bảo Minh Trang, Duyên An, HỒNG THOẠI, Khắc Hiền, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, lethanhson, mỹ phan, maihuongqth, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, NhàQuê, Quốc Quyền, Sao Hôm, thái thanh tâm, thugiangvu, thylan, Trần Vi Thông
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn