Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 758

Chủ đề: Thơ Duyên An

Threaded View

  1. #11
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    VU VƠ

    Sông Tiền vỗ sóng lao xao
    Hạt phù sa đỏ nhuộm màu trăng non
    Hương quê sưởi ngọn gió nồm
    Vàng đêm phố nhỏ lê mòn bước chân
    ………..
    Gởi về đâu chút bâng khuâng...?!

    DA

    Sáng buồn

    Gió đưa cành trúc lao xao
    Để sương rụng xuống thấm vào cỏ non
    Dấu chân “ai” bước chưa mòn
    Mà người nay vắng đâu còn …bên ta !
    …………..
    Nỗi long chợt thấy xót xa

    Thanh Thanh Khiết
    28.7.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình