+ Trả lời chủ đề
Trang 91/859 ĐầuĐầu ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 591 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 901 tới 910 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #901
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    HỎI BIỂN
    ---*---

    Biển ơi ! biển giận làm chi ?
    Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
    Sao không tình cảm tý thôi ?
    Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

    2/8/2012
    Tuyen45
    ĐỪNG TRÁCH

    Bạn ơi! Trách biển làm chi
    Sóng hôn bờ cát - Tình si suốt đời!
    Bão cuồng ... giận tí mà thôi
    Gió yên...biển lại hát lời êm ru!
    BXP 02.8.2012
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 03-08-2012 lúc 07:06 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #902
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NỖI NIỀM
    Đã thông cái lý vô thường
    Đừng quan trọng hoá, đừng vương vấn hoài.
    Sai lầm lớn nhất đời tôi
    Là "tình ngộ nhận"...để rồi xót xa!

    Dù sao những cái hôm qua
    Cũng là rất đẹp, gắng mà nâng niu
    Biết mình nghiệp nặng còn nhiều
    Nợ thì trả nợ...Nghiệp tiêu ngày ngày.

    Tôi còn trụ thế gian này
    Quyết "Tu chuyển Nghiệp"... đổi thay dần dần.
    Luyện rèn cho trí thanh tân
    Xua đi những cái "vũ vần" mà yêu.

    Tôi gom từng hạt nắng chiều
    Gieo vào Mái ấm mong nhiều nắng mai.

    BXP 3.8.2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #903
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    BÂNG KHUÂNG

    Vần thơ vẫn nhớ những đêm đêm
    Thẫn xác phạc phờ lấn quấn thêm
    Khắc khoải năm canh nghe cuốc gọi
    Bâng khuâng hoài niệm những duyên êm.

    BXP 31.7.2012



    Cô Miên
    ( Đáp họa bài HOANG của Anh DA)
    ---------------------
    Mây bay gió cuốn đã từng đêm
    Mộng vỡ mơ tàn khắc khoải thêm
    Đã biết trăm năm không tác hợp
    Thì đành liệm kín…giấc mơ êm !


    VMH – 31/07/12
    GIỌT SẦU

    Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
    Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
    Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
    Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm


    DA

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  7. #904
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
    ---*---

    Đã đi khắp bốn phương trời
    Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
    Ở đâu trái đất cũng lành
    Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

    4/8/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #905
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    BÂNG KHUÂNG

    Vần thơ vẫn nhớ những đêm đêm
    Thẫn xác phạc phờ lấn quấn thêm
    Khắc khoải năm canh nghe cuốc gọi
    Bâng khuâng hoài niệm những duyên êm.

    BXP 31.7.2012

    GIỌT SẦU

    Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
    Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
    Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
    Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm

    DA

    Đêm muộn

    Dịu dàng ngọn cỏ uống hương đêm
    Nguyệt khuyết nghiêng mình đổ nhớ thêm
    Có phải qua mùa hoa lạt sắc
    “Ai” buồn quên phút đã nồng êm

    Thanh Thanh Khiết
    4.8.2012


  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #906
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Sóng ru

    Biển đâu hờn giận điều chi
    Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
    Tung cao vùng vẫy mãi thôi
    Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

    BMT, 3-8-2012



    Sóng cuồng

    Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
    Để cho biển cả lắm khi giận đời
    Bọt tung trắng xóa nào thôi
    Sao không dừng lại nghe lời hát ru

    Khắc Hiền
    3.8.2012


    HỎI SÓNG
    ---*---

    Sóng hờn biển chẳng vui chi
    Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
    Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
    Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

    4/8/2012
    Tuyen45[/FONT][/CENTER][/I][/B][/COLOR][/SIZE]
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 04-08-2012 lúc 09:05 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #907
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    GIỌT SẦU

    Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
    Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
    Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
    Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm


    DA
    VUI TÌNH THI HỮU

    Thi thoảng canh trường thức trắng đêm
    Nghĩ tình Thi Hữu lại vui thêm
    Kiên trì luyện tập thân dần khoẻ
    Lại tiếp vần thơ cuộc sống êm.

    BXP 04.8.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #908
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    TIÊN - TIỀN
    ---*---

    Tiên – tiền hai chữ kề liền
    Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
    Còn tiền thế mạnh biệt tài
    Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

    5/8/2012
    Tuyen45.



    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #909
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    Đêm muộn

    Dịu dàng ngọn cỏ uống hương đêm
    Nguyệt khuyết nghiêng mình đổ nhớ thêm
    Có phải qua mùa hoa lạt sắc
    “Ai” buồn quên phút đã nồng êm

    Thanh Thanh Khiết
    4.8.2012



    VUI TÌNH THI HỮU

    Thi thoảng canh trường thức trắng đêm
    Nghĩ tình Thi Hữu lại vui thêm
    Kiên trì luyện tập thân dần khoẻ
    Lại tiếp vần thơ cuộc sống êm.

    BXP 04.8.2012
    TRÁCH

    Tại vầng mây phủ bóng trăng đêm
    Để cổng vườn ai chợt tối thêm
    Có kẻ giận hờn quên giấc ngủ
    Buồn hiu tím cả khoảng trời êm

    DA

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #910
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THẢO DÂN
    ---*---

    Thảo dân cơm muối tương cà
    Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
    Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
    Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

    6/8/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 91/859 ĐầuĐầu ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 591 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình