-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 1.137
Thanks
- 8.873
- Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts

BIỂN CHỜ
Bạc đầu con sóng biển
Nước xanh mãi không già
Hải âu chao cánh luyện
Ngút ngàn trùng dương xa
Tôi ven bờ biển cạn
Xây lầu trên cát trần
Con dã tràng khao khát
Đợi ngấn nước triều dâng
Em phương nào có mỏi
Xin về lại một lần
Biển xưa còn dậy sóng
Ồn ào nhưng bâng khuâng
Một nửa tôi rơi mất
Còn một nửa bạc phần
Em có về hãy hiểu
Biển ngan ngát trong ngần
DA
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn