|
|
||
NẾU
Nếu có anh trên những bước đường dài
Thì gian khổ ta cùng nhau chia sẻ
Nhớ nghe anh, ta nhìn về một phía
Mãi mãi trong lòng là cả vạn mùa XUÂN
Thanh Ha
TIN
Dẫu cuộc đời còn nhiều nỗi gian truân
Mà hai ta đã mỗi người một ngả
Anh vẫn tin trong ồn ào vội vã
Kỷ niệm về nhau luôn ấm con tim
PMĐ
MM tặng 2 bạn mấy vần Thơ rất hay của Tiền Bối TƯỜNG LINH nè
Nếu ngày sau gặp nhau còn nhắc lại
Chuyện ngày xưa chưa tính toán nghe em
Hoa kỉ niệm ngạt ngào hương tuổi dại
Đường xa rồi... mãi mãi cứ xa thêm
(trích đoạn trong bài Mãi Mãi của TL)
NIỀM ĐAU VÀ HẠNH PHÚC
Hai mươi năm nhìn lại một chặng đường
Những buồn vui và cả những yêu thương
Cho ta biết, niềm đau và Hạnh Phúc
Một nửa Thiên đường ta trót vương ...!
Thanh ha
|
|
||
MƠ
Là của riêng ai một góc trời
Giấc mơ nào phải của riêng tôi
Khúc hát năm nao , còn vang vọng
Ấm lòng lữ khách chốn xa xôi
MM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
GIỌT SẦU
Anh quen rồi, những nhớ nhung đau khổ
Và lạnh lùng trước bao cuộc chia phôi
Cười ngạo mạn những gập ghềnh trắc trở
Anh có nghe giọt sầu đáy tim tôi ,,,
Anh có nghe bên thềm oanh vẫn hót
Có chạnh lòng khi thấy là thu rơi
Anh có hỏi, tại sao tôi không khóc
Mà giọt buồn cứ hòa giọt Ngâu rơi !
Vâng ,
Tôi yếu đuối tựa loài sên bé nhỏ
Và mong manh như cánh mối trở trời
Xin uống cạn những u hoài nhung nhớ
Những giọt sầu ... cặn đáy chén ly bôi
Thanh Ha
QUÊN Ư....
Lỡ đêm nay em khóc
Bờ vai nào
Cho em tựa đây anh
Cánh tay nào
Cho em dỗ giấc lành
Mầu thương khó
Lại quầng thâm mắt lệ
Hãy quên ư ...!
Ôi ... sao mà khó thế
Lời ai kia
Còn văng vẳng bên tai
" Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời "
... Sớm một chiều
Làm sao mà quên được !
Nhưng ...
Lòng dặn lòng
Ta thề, không sướt mướt
Chỉ trang trải nỗi buồn
Trên từng lá thu phai !
Thanh Ha
ẢO – THẬT
Người ta bảo
Chỉ là tình ảo
Để ý làm gì
Những chuyện không đâu...
Tự nhủ thầm
Chỉ là tình ảo
Giận hờn gì
Cứ mặc kệ người ta
Đã nói rồi
Chỉ là tình ảo
Buồn nhớ gì
Khi vắng Nick ... người dưng
Đã quyết chí
Chỉ là tình ảo
Thẫn thờ chi
Trong mơ mộng đêm trường
Bao lý giải
Sao cứ để ngoài tai
Mạng là ảo
Nhưng trong tim lại thật ...
PMĐ
Lần sửa cuối bởi miendong75; 06-08-2011 lúc 10:56 PM