+ Trả lời chủ đề
Trang 113/275 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 213 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.121 tới 1.130 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1121
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Chiều đông

    Lặng lẽ nhìn xa góc phố đầy
    Chiều đông tuyết trắng phủ nơi đây
    Đường về thăm thẳm chân chùn bước
    Buốt giá đôi vai dáng vóc gầy

    Gió hỡi đừng theo để lối về
    Hoàng hôn lạnh lẽo tận sơn khê
    Niềm thương dào dạt cho ta gửi
    Viễn xứ trời xa ....nỗi nhớ người.

    Thu giang vũ
    MÙA XUÂN NHỚ BẠN

    Mùa Xuân nhộn nhịp phố đông đầy
    Đất nước quê mình đẹp cảnh đây
    Nhớ bạn xa quê chờ mỏi mắt
    Thương người viễn xứ nét hao gầy

    Lòng vương một thuở ngóng trông về
    Dạ xót bao lần giọng nói khê
    Nhắn nhủ đôi lời sang phía ấy
    Ngày vui tết đến vẫn chân quê.

    TXS 31.12.2013

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #1122
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA XUÂN NHỚ BẠN

    Mùa Xuân nhộn nhịp phố đông đầy
    Đất nước quê mình đẹp cảnh đây
    Nhớ bạn xa quê chờ mỏi mắt
    Thương người viễn xứ nét hao gầy

    Lòng vương một thuở ngóng trông về
    Dạ xót bao lần giọng nói khê
    Nhắn nhủ đôi lời sang phía ấy
    Ngày vui tết đến vẫn chân quê.

    TXS 31.12.2013




    Chiều đông

    Lặng lẽ nhìn xa góc phố đầy
    Chiều đông tuyết trắng phủ nơi đây
    Đường về thăm thẳm chân chùn bước
    Buốt giá đôi vai dáng vóc gầy

    Gió hỡi đừng theo để lối về
    Hoàng hôn lạnh lẽo tận sơn khê
    Niềm thương dào dạt cho ta gửi
    Viễn xứ trời xa ....nỗi nhớ người.

    Thu giang vũ



    THẤU TÌNH VIỄN XỨ

    Một khúc tình ai thấm lệ đầy
    Ngân rung sâu thẳm cõi lòng đây
    Viễn xứ chiều đông màu trắng tuyết
    Lẻ loi thân liễu hắt hiu gầy

    Ước vọng khát khao cuộc trở về
    Nhân tình thế thái lắm nhiêu khê!
    Giá đời đừng có dòng chia cắt
    Đâu nỗi chia ly người với quê.

    Nguyễn Văn Thái

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1123
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÔI KỂ TÌNH TÔI


    T
    ôi kể cho nghe giấc mộng vàng
    Cuối mùa thu ấy chớm đông sang
    Có con chim hót rừng mơ thắm
    Thoảng gió heo may gợi xốn xang

    Tôi ghé vườn xuân nhẹ gót chân
    Lắng nghe thánh thót ẩn trong ngần
    Rừng xanh chìm mộng đan tơ nắng
    Hương lạ đưa về bên suối ngân

    Tôi khỏa ban mai đẫm giọt sương
    Long lanh hạt lụa đọng bên đường
    Bông hoa anh thảo khoe vàng óng
    Ngan ngát hơi rừng tỏa nức hương

    Tôi đẫm mình say trong ngất ngây
    Hương dâng nồng thắm gió ru cây
    Xanh mơ con suối vòng eo lượn
    Lóng lánh dòng thơ chan chứa đầy

    Ngột ngạt làn hơi trải giấc vàng
    Hồn mê lạc gió giữa mênh mang
    Con chim rỉa cánh trông xinh lắm
    Nắng chảy loang tình vạt cỏ hoang.


    NVT
    31 - 12 - 2013
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 01-01-2014 lúc 07:45 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1124
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NÀO NGỜ

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    BXP 02.01.2014

    Hôm 31/12, sau khi post bài ở trang mình, định copy sang trang bạn thì đột nhiên khó chịu vội dừng máy ... Vì điều kiện sức khỏe, mong được cảm thông.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1125
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NÀO NGỜ

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    BXP 02.01.2014

    Hôm 31/12, sau khi post bài ở trang mình, định copy sang trang bạn thì đột nhiên khó chịu vội dừng máy ... Vì điều kiện sức khỏe, mong được cảm thông.

    Nhớ về cái thuở hàn vi
    Chiều duyên mưa đổ xuân thì còn nguyên
    Đâu cần trầu hẹn cau nguyền
    Câu thơ nối nhịp tình duyên đẹp ngời.

    Nguyễn Văn Thái
    2 - 1 - 2014


    Kính chúc bác BXP luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều bài thơ, nhiều tranh hoa, làm cho thi đàn ngày thêm phong phú sôi động.
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-01-2014 lúc 07:54 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1126
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    Nhớ về cái thuở hàn vi
    Chiều duyên mưa đổ xuân thì còn nguyên
    Đâu cần trầu hẹn cau nguyền
    Câu thơ nối nhịp tình duyên đẹp ngời.

    Nguyễn Văn Thái
    2 - 4 - 2013

    Kính chúc bác BXP luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều bài thơ, nhiều tranh hoa
    làm cho thi đàn ngày thêm phong phú sôi động.

    MỘT CHÚT ...

    Dạo gót đường quê nắng trải vàng
    Sương chiều xốp nhẹ tỏa mênh mang
    Giọt lòng gửi gió về phương ấy
    Một chút bâng khuâng rất khẽ khàng.

    BXP 03.01.2014

    Cảm ơn bạn NVT đã động viên. Thời gian gần đây sức khỏe tôi rất thất thường, dẫn đến tâm trạng thất thường, nguyên nhân có thể vì mê hoa tôi đã ngồi máy quá nhiều, nó tác động vào thần kinh tôi gây lên cớ sự. Tôi đang thực hiện một chương trình rèn luyện tổng hợp: yoga, thiền, đi bộ, quyết tâm phục hồi lại sức khỏe. Thơ-Hoa để vui, được đến đâu thì được, ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe.

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1127
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DÂNG EM MỘT ĐOÁ HỒNG


    Tâm lòng anh lắng bài thơ*
    Tấm tình ông Tú xưa mờ xa xăm

    Đã qua đầy đặn mùa trăng
    Tình em dịu ngọt tơ lòng em se

    Nắng mưa tần tảo sớm khuya
    Nghĩa tình đằm thắm chân quê mặn mà

    Diệu thay giữa nóng đêm hè
    Mềm tay thêu gió con thơ giấc nồng

    Nhân duyên vấn vít tơ hồng
    Sắt son tình ái vợ chồng tào khang

    Tay em khéo léo dệt đan
    Ươm tươi mầm biếc, xanh ngàn hương say

    Tình mình “muối mặn gừng cay”
    Đoá hồng anh tặng từng ngày … yêu em!

    NVT
    2 - 1996*

    * Bài thơ THƯƠNG VỢ của Tú Xương

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1128
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GẶP DÒNG SUỐI TRONG

    Trên đường xe đang đi
    Gặp ngay dòng suối lạ
    Giữa hai nửa con đường
    Ngập ngừng … đâu lối sang ?

    Xe đứng ở bờ này
    Nhìn nước trong suốt đáy
    Hai đầu đường rõ lối
    Lòng vững bò chân ga

    Nhìn thấu từ phía xa
    Dưới dòng xanh hòn đá
    An tâm sao đến lạ!
    Lòng cạn ?! Có gì đâu ?!

    Ô hay ?! … Xe ì ạch
    Máy chết lịm mất rồi!
    Nước ùa vào tràn ngập
    Dập dềnh như đang trôi …

    Dằn lòng trông mây bay
    Hoảng hồn nhìn xuống đáy
    Xót xa buồn hối hận
    Chót một lần qua đây

    Thôi thì đành thế vậy
    Đợi xe bạn sang nhờ
    Dòng suối này hãy nhớ
    Lần sau qua ngầm này.

    NVT

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1129
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÂM TÌNH THƠ

    Đã tắm những thu vàng
    Duyên thiên say một thuở!

    Đã gặt bao mùa bội
    Đến sững sờ niềm tin!

    Tình ơi! Đừng bỏ đi
    Câu thơ thành trống trải

    Lòng nhạt ngày phơi mãi
    Sa mạc buồn mênh mông

    Mãi say đắm niềm yêu
    Hoàng hôn màu rực rỡ

    Dòng thơ trơ sỏi đá
    Chiều anh vào hư không

    Hãy trong anh, nữa nhé!
    Thu đượm vàng lung linh.


    Nguyễn Văn Thái

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-01-2014 lúc 08:01 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1130
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH

    Gọn ghẽ mộ phần chốn ngoại quê
    Đẹp trời thuận nghĩa tình đề huề
    Ngàn thu giấc ngủ về thanh thản
    Số kiếp trần ai thoát bộn bề
    Tám tám năm tròn tình đất nước
    Năm mươi xuân vẹn nghĩa phu thê
    Một âu tro mịn sâu lòng đất
    Con cháu kịp lo trọn lối về.

    Nguyễn Văn Thái

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 113/275 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 213 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình