BIỂN
Biển còn gió thổi hay thôi
Mà sao giông bão cuối trời lại nhen
Cho em một chút hờn ghen
Cuộc đời tự nó mà thêm mặn nồng
Nhật Lệ 15/8
|
|
||
BIỂN
Biển còn gió thổi hay thôi
Mà sao giông bão cuối trời lại nhen
Cho em một chút hờn ghen
Cuộc đời tự nó mà thêm mặn nồng
Nhật Lệ 15/8
Xin được gửi vào THƠ VIẾT TẶNG MÌNH một bài thơ về BIỂN
BIỂN !
Trắng đêm ầm ĩ vỗ !
Suốt ngày lố nhố xô !
Vô tình hay cố ý ?
Sóng cuộn mãi vô bờ !
Bao giờ chưa ?_biển nghĩ !
Sâu thẳm và mênh mông ,
Có bao nhiêu giọt nước,
Và bao nhiêu dòng sông ?!
Ví mà không còn gió,
Biển chẳng có tâm hồn !
Đâu mòi con, sóng cả ,
Ầm ĩ lời nỉ non ?!
Bãi cát vàng..., còng gió..
Hàng dương liễu vi vu ,
Chỏm đá cao...sóng dội,
Lênh đênh chiếc thuyền con ...
Lòng không háo hức vui,
Tâm không nao nao buồn ,
Ngàn vết chân trên cát...
Biển vẫn là biển suông !
Chiều nay ra thăm biển...
Lòng man mác vui buồn...
Sóng vỗ về bờ cát ,
Vội vã xoá vết chân...
Biển...vẫn biển ngàn năm...
Ta quen từ tấm bé,
Xa xôi hay kề cận,
Vẫn sóng cuộn trong lòng !
Hoàng Thị
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-04-2014 lúc 05:29 PM
|
|
||
|
|
||
TƯƠNG TỰ
Có cái gì tương tự tình yêu
Lại hiện hữu giữa cuộc đời cay đắng
Cũng sâu như đêm, cũng thơm như nắng
Cũng ngọt ngào, cũng khắc khoải, nhớ mong…
Khi một mình đi giữa phố đông
Lại hiện hữu một nụ cười, giọng nói
Dáng ai quen… để lòng bối rối
Có phải anh, có phải tình yêu?
Chẳng thể tin dù giống đến bao nhiêu
Hỡi năm tháng có bao giờ trở lại?
Hỡi trái tim ai mang em đi mãi?
Có lẽ nào tương tự, cũng là YÊU!
...RA BIỂN
Tôi là người sống trên miệt núi
Bạn hoang sơ năm tháng đại ngàn
Và tôi ước một lần ra biển
Để biết muối và gió mưa chan.
Và hôm nay tôi đã ra biển
Biển giống đại ngàn, biển mêng mang
Biển thâm sâu uống bao sông suối
Biển phong ba, lại lắm phũ phàng.
Con còng nhỏ, thương bờ cát trắng
Lũ mòng mòng nhớ bão miền xa
Nơi nào thế bồi hồi bão nổi
Ngậm ngùi thương sóng bạc nhạt nhòa.
Ôi! Biển xanh, biển là thế đó
Ngó bốn phương, đau một góc trời
Giọt máu Việt chìm vào biển mặn
Hóa mênh mông tiếng hát biển khơi.
21/4/2014- Tùng Lâm
|
|
||
SINH NHẬT
Bất ngờ,
nhận được điện hoa
Là quà sinh nhật từ xa gửi mình
Ngược xuôi muôn nẻo sự tình
Còn ai quên, nhớ ngày sinh ngọt ngào
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Điều mong không đến, khát khao chẳng thành
Lịch buông, lá chẳng còn xanh,
Buồn vui muôn nẻo...
cũng đành vậy thôi!
19/6
|
|
||
THƠ VUI TẶNG CHỒNG
Thương anh mùa World Cup
Râu tóc mọc dài ra
Cứ mì gói với trà
Xem một đêm, hai trận
Cho dù là rất bận
Vẫn cuồng nhiệt từng pha
Vẫn hò hét thả ga
Say như là điếu đổ
Buồn vui cùng sân cỏ
Chợp mắt vẫn còn mơ
Nhiều lúc hóa thẫn thờ
Thắng thua và nuối tiếc
Yêu anh nên em biết
Chẳng suy tính thiệt hơn
Khắp hành tinh náo nhiệt
Quay cuồng khi bóng lăn
Một tháng trời nhường sân
Để anh say từng trận
Mai xong mùa bóng đá
Em lăn bóng sân nhà .
Cứ một đêm hai trận!
1/7/2014
|
|
||
MƯA
Bây giờ chỉ còn âm hưởng
Buồn vui sao thật lạ kỳ
Nhớ anh ngập tràn tâm tưởng
Diụ dàng môi ấm làm chi
Dùng dằng như là hơi thở
Mùa thu đâu phải xa xôi
Nhắc lòng đừng quên một thuở
Rưng rưng mưa ngập đất trời
17/7
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 17-07-2014 lúc 02:29 PM
|
|
||
EM
(Tặng cho một người)
Em như vầng trăng tròn
Chỉ thơ anh là khuyết
Môi hồng và mắt biếc
Gió ngang trời ngẩn ngơ...
Lời em hát ngày xưa
Giận thương câu ví dặm
Nên gừng cay, muối mặn
Tình đời đâu dễ phai
Rồi vầng trăng chia hai
Em ở quê, anh phố
Trăng khi mờ khi tỏ
Gió mây trôi tự mình
Thời gian chẳng vô tình
Ngày đoàn viên chẳng hẹn
Giữa bao điều bất biến
Trăng vẫn tròn như em
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-07-2014 lúc 04:12 PM
|
|
||
ĐÀ LẠT
Giữa mây trời lộng gió
Đà Lạt đẹp như mơ
Thật rồi, mà cứ ngỡ
Chỉ là nhạc, là thơ!
Nắng trong ngần mắt biếc
Đà Lạt hiền dễ thương
Ta tìm về tâm tưởng
Ngút ngàn thông, ngàn hoa
Đà Lạt buồn, gợi nhớ
Thuở bâng khuâng hẹn hò
Đà Lạt lạnh, gợi nhớ
Hơi ấm bàn tay anh
Cơn mưa chiều thật nhanh
Mai xa rồi, Đà Lạt
Anh có nghe em hát
"Cuối trời mây trắng bay"...