-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2014
Bài gửi : 313
Thanks
- 2.477
- Thanked 2.129 Times in 317 Posts
- Blog Entries
- 48
HOA SỮA
Thu ngập tràn hoa sữa
Nồng nàn hương tỏa dịu êm
Thêm một mùa xa nữa
Con đường
ngập lối
hương em...

THU
Có một mùa thu sao chẳng đến
Em về đợi gió dọc triền sông
Có một người yêu chưa kịp hẹn
Để bao lưu luyến
hỡi thu lòng !
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 24-10-2014 lúc 11:02 AM
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, hoanggiao, Khắc Hiền, Lệ Hà, Lương Tú, lethanhson, Nguyễn Thị Huề, NGUYỄN VĂN THÁI, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, vensongnguha
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn