-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2014
Bài gửi : 313
Thanks
- 2.477
- Thanked 2.129 Times in 317 Posts
- Blog Entries
- 48
MỘNG MƠ...
Đời nồng vẫn nhạt chất thơ
Người từng trải vẫn dại khờ khi yêu
Bâng khuâng sáng, ngẩn ngơ chiều
Đêm buồn không ngủ mơ điều viển vông
Biết người nơi ấy còn mong
Để thơ tình cứ theo dòng mộng mơ…

Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 08-01-2015 lúc 09:18 AM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn