-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2014
Bài gửi : 236
Thanks
- 228
- Thanked 1.618 Times in 242 Posts
CƯỜI
(Họa KHÓC của Kiều Thành)
Cười cho giọt lệ nén thêm sầu
Cười để tâm hồn rã rượi đau
Cười vọng nắng đang chìm khuất núi
Cười xem nước vẫn chảy qua cầu
Cười trang uẩn khúc muôn dòng thảm
Cười khối u tình mấy vực sâu
Cười rượu dốc ly buồn chẳng cạn
Cười ra nước mắt tiễn con tàu.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn