+ Trả lời chủ đề
Trang 6/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 73

Chủ đề: Đường Mật_Lan Phương

  1. #51
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lan PhươngKTV Xem bài viết
    CƯỜI
    (Họa KHÓC của Kiều Thành)


    Cười cho giọt lệ nén thêm sầu
    Cười để tâm hồn rã rượi đau
    Cười vọng nắng đang chìm khuất núi
    Cười xem nước vẫn chảy qua cầu
    Cười trang uẩn khúc muôn dòng thảm
    Cười khối u tình mấy vực sâu
    Cười rượu dốc ly buồn chẳng cạn
    Cười ra nước mắt tiễn con tàu.
    CƯỜI
    Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
    Cười hả hê đời sạch nỗi đau
    Cười trỗi tơ lòng chao đảo dạ
    Cười tung mặt nước ngả nghiêng cầu
    Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
    Cười tím tình nàng đáy biển sâu
    Cười đắm không gian cùng bạn hữu
    Cười vang khúc hát giữa boong tàu
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-08-2014 lúc 05:48 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    (Đố biết thi hữu nào trong xóm ta đây?)

    Miệng cười đắm đuối, lực hồn ta
    Quyến rũ như ni, mạnh gót ngà
    Ngơ ngẩn đường cong, lùi bão tố
    Bồng bềnh mắt biếc, vượt phong ba
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-08-2014 lúc 01:38 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Cảm ơn Hoang Giao đã mang bà cố của chị về đây (Hihi). Lần theo vết lông ngỗng này, chị lại tìm được "Nhà" của mình. Giờ chị đăng bài nhé:

    KHẮC KHOẢI
    (Thơ họa)

    Bởi vẫn còn đây ngọn gió xưa
    Làm run rẩy lá ngỡ như vừa...
    Mây tràn phủ núi ngày mong đợi
    Sóng dạt xô chiều buổi tiễn đưa
    Đã khóc đâu mà chan mặn biển
    Từng đau thế để vỡ khô dừa
    Mùa ngâu tức tưởi vàng ly biệt
    Lặng lẽ Thu về nẻo ướt mưa.

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Ô THƯỚC
    Cứ ngỡ người làm hạt nắng xưa
    Khiến bao kẻ ngóng cũng chưa vừa
    Môi cười rạng rỡ như trăng tỏa
    Dáng đứng nồng nàn tựa sóng đưa
    Mái tóc bồng bềnh cơn gió lượn
    Đèo mây dào dạt tiếng thu lùa
    Ngưu Lang Chức Nữ mùa ngâu đến
    Ô Thước bên cầu chẳng sợ mưa
    Hoàng Giao
    HG họa nhưng trốn vần "dừa" của tỷ, ha ha
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-08-2014 lúc 04:11 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    GIẤC MỘNG VÀNG

    Sắp nửa Thu rồi nắng dạt đâu?
    Dòng Tương hóa biển cách hai đầu
    Ai buồn tựa gió lang thang phố
    Kẻ khóc làm mưa rả rích ngâu
    Mượn giải Ngân Hà giăng nối vực
    Nhờ chim Ô Thước bắc sang cầu
    Trăng đầy đặn nhé Rằm môi ghép
    Dẫu lá phai mùa vẫn vẹn nhau.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    HỎI THĂM GIA CHỦ BỊ CƯỚP
    (Thơ họa)

    Phát biểu vô tình thế hỡi ông
    Phải chăng đang nói chuyện bao đồng?
    Anh hư bỏ ngãi sao yêu nổi
    Bạn tốt tham vàng vậy quý không?
    Bản chất hay là đang đổi tính
    Mưu đồ có thể đã thêm… lông
    Thằng gian cắc cớ vô khoan biển
    Chủ vẫn… ân cần để nó ngông?

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    CỐ MÀ BƠM
    (Họa vui)

    Tự hỏi nàng kia đã biết mình
    Xa dòm sáng sủa lại gần kinh
    Răng bừa bẻ xuống càng chênh tợn
    Tóc lọn xù lên cũng oải tình
    Bợ chải phần trên cho đỡ méo
    Nâng gồng đoạn dưới để vừa xinh
    Đường gân nhão nhẹt còn ham nổ
    Rặn mãi đầy hơi khéo bể bình !

    Nắng Xuân
    Berlin, 25.09.2014

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    CỐ MÀ BƠM
    (Họa vui)

    Tự hỏi nàng kia đã biết mình
    Xa dòm sáng sủa lại gần kinh
    Răng bừa bẻ xuống càng chênh tợn
    Tóc lọn xù lên cũng oải tình
    Bợ chải phần trên cho đỡ méo
    Nâng gồng đoạn dưới để vừa xinh
    Đường gân nhão nhẹt còn ham nổ
    Rặn mãi đầy hơi khéo bể bình!

    Nắng Xuân
    Berlin, 25.09.2014
    NHẮC NHỞ
    (Ngũ độ thanh)

    Làm thơ ngỡ ở Việt Nam mình
    Tưởng vậy đâu ngờ mãi Béc linh
    Sướng bởi trời Tây nhiều chỗ mộng
    Buồn do cảnh Đức nặng duyên tình
    Âu vừa tướng mạo còn trang nhã
    Ắt hẳn văn bài cũng đẹp xinh
    Nhắc nhở màu đông về vẫn lạnh
    Cầu cho bạn hữu sống an bình.

    TXS 26/9/2014

    * Thấy địa chỉ Berlin, cảm hứng họa. Do vậy, thay chữ "kinh" bởi chữ "linh" cho vui.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 26-09-2014 lúc 09:02 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    VĨNH BIỆT
    (Bát láy)

    Thắt thẻo trên cành chiếc lá Thu
    Heo may run rẩy nhuốm sương mù
    Bay vào khắc khoải đêm huyền diệu
    Rụng xuống tơi bời cuộc viễn du
    Hiu hắt chi nhiều đời cũng đã…
    Mộng mơ gì lắm giấc cho dù…
    Vàng lên chút cuối tình nghiêng ngả
    Lặng lẽ buông mình gửi gió ru.

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    ẤT MÙI

    Ngựa đã phi rồi lại đón DÊ
    “Be be” phấn khởi giục Xuân kề
    Cầu cho sức khỏe như DƯƠNG núi
    Chúc được tiền nhiều tựa lá tre
    “Bán thịt treo đầu” nên dẹp bỏ
    “Nghênh sừng húc dậu” phải răn đe
    Qua cầu hãy nhịn đen nhường trắng
    Nhất định MÙI mang tốt đẹp về.

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình