
Nguyên văn bởi
Ntd Hoa Viên
NIỀM ĐAU THỔN THỨC
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 356)
Làm sao đếm được nỗi mong chờ
Để nhặt cho vào những túi thơ
Sẽ hẹn làn mây chiều nắng tỏ
Rồi trao ngọn gió buổi sương mờ
Chân trời bỗng xám vùi sâu mộng
Đỉnh núi đang hồng giũ sạch mơ
Biển đã trào dâng nghìn lượn sóng
Niềm đau thổn thức dạt ven bờ
ntd
THUYỀN ĐI…
(Ngũ độ Thanh)
Trống trải ngồi gom quãng đợi chờ
Đem vào gói lại những vần thơ
Cho dòng ướt đẫm vành môi nhạt
Để lệ nhòe hoen ngõ mắt mờ
Thổn thức lòng đau tình nỡ hận
Âm thầm dạ xót nghĩa còn mơ
Mình ai lặng lẽ ôm đời tủi
Bỏ chốn thuyền đi quạnh quẽ bờ
Lương Tú