+ Trả lời chủ đề
Trang 64/111 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 631 tới 640 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #631
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH ĐÊM

    (Ngũ độ thanh)


    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu?
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa rừng sâu
    Tàu xuyên biển lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc mãi mong cầu.

    Manh kỷ
    19/11/2014

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #632
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết


    SẦU ĐÔNG

    Lẳng lặng nhìn xa ngóng bạn già
    Hỏi người nơi ấy có tìm ta
    Bó gối chờ trông trong lạnh giá
    Lấp loáng sao trời thật xót xa.
    ĐỢI XUÂN.

    Nhìn đông lạnh lẽo buốt tâm già
    Nhớ bạn thương người cách biệt ta
    Ngóng đợi xuân tràn cho đỡ giá
    Hong đời ấm áp những ngày xa.

    Lương Tú

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #633
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢNH ĐÊM

    (Ngũ độ thanh)


    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu?
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa rừng sâu
    Tàu xuyên biển lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc mãi mong cầu.

    Manh kỷ
    19/11/2014
    CANH ĐỢI.
    (Ngũ độ thanh)

    Lặng lẽ Ngân Hà đổ nước đâu?
    Mà Đông nhỏ lệ gió vương sầu
    Âm thầm lá rụng đầy sân phẳng
    Hối hả mưa tràn ngập ngõ sâu
    Nghĩa cử ngời trong hồi dạo cuối
    Tình duyên thắm đượm thuở ban đầu
    Nay đà chuyển tiết buồn canh đợi
    Bởi mãi trồng ươm một ước cầu.

    Lương Tú

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #634
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VỀ TRƯỜNG XƯA.

    Dạo bước sân trường vọng tiếng xưa
    Trầm thanh giọng giảng điệu êm vừa
    Lời văn thả ý câu từ chuẩn
    Chữ nghĩa theo dòng nét phấn thưa
    Gặp gỡ thầy cô hoài cánh phượng
    Xa xôi phố cũ luyến hàng dừa
    Ơn người tận tụy công chèo lái
    Khó nhọc vui lòng khách tiễn đưa.

    Lương Tú

    THẦY XƯA, TRÒ NAY...


    Lâu quá chẳng về lại chốn xưa
    Thầy ơi, mong nhớ biết sao vừa
    Ngày xa tóc bạc tay dần yếu
    Cảnh cũ rêu dày nắng cũng thưa
    Mỏng mảnh đi về riêng bóng hạc
    Oằn cong chịu đựng một thân dừa
    Con hằng tưởng tiếc ân tình đó
    Năm tháng như còn ai dẫn đưa.


    KIỀN ĐỨC - 20/11/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #635
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    CẢNH ĐÊM


    (Ngũ độ thanh)



    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu?
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa rừng sâu
    Tàu xuyên biển lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc mãi mong cầu.

    Manh kỷ
    19/11/2014


    CANH ĐỢI.

    (Ngũ độ thanh)

    Lặng lẽ Ngân Hà đổ nước đâu?
    Mà Đông nhỏ lệ gió vương sầu
    Âm thầm lá rụng đầy sân phẳng
    Hối hả mưa tràn ngập ngõ sâu
    Nghĩa cử ngời trong hồi dạo cuối
    Tình duyên thắm đượm thuở ban đầu
    Nay đà chuyển tiết buồn canh đợi
    Bởi mãi trồng ươm một ước cầu.

    Lương Tú




    Mong gì trẻ mãi

    (Ngũ độ thanh)

    Mong gì trẻ mãi nạp vào đâu ?
    Tuổi hạc bồi thêm đẫm nét sầu
    Lặng lẽ xuân thì rơi xóm nhỏ
    Âm thầm lá nõn ngập rừng sâu
    Ngàn thương gửi lại từng đêm cuối
    Vạn đắm chìm trong những buổi đầu
    Sóng vỗ khôn cùng nơi biển hẹn
    Thời gian vội vả lướt qua cầu

    Khắc Hiền
    20/11/2014

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #636
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    SỚM ĐÔNG.

    Rạng sáng sương nhiều lạnh đến trưa
    Hòa không khí nặng gió se vừa
    Lòng vui đón nhận ngàn tia nắng
    Dạ buốt xua vời mấy hạt mưa
    Đợi bạn phương xa tình thiếu sót
    Chờ ai nẻo ngái nghĩa dư thừa
    Đông về vắng bóng con đò nhỏ
    Bến cũ gom tìm nỗi nhớ xưa.

    Lương Tú

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #637
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    ĐÔNG VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
    Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
    Vọng khúc đàn ca ngoài cổng ngõ
    Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
    Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
    Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
    Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
    Mong trời sáng rõ để lần ra.

    Lương Tú
    LÍNH PHÒNG KHÔNG
    ( Trêu cụ Tú - Tập 2 )
    Đã lạnh còn đùa ác dzậy ta?
    Hằng đêm để cụ nhớ thân ngà!
    Bà thê mải chữ lưu trường lạ
    Ả thiếp ham tiền bán chợ xa
    Gối mộng giường đôi dừng trở giá
    Người mơ bạn hữu đến xua già
    Nàng Thơ cám cảnh " phòng không " đã
    Lặng lẽ canh trường dạo bước ra.
    HỒNG THOẠI 20.11.14
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-11-2014 lúc 05:19 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #638
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Liệu pháp trường sinh


    Vẫn lượn xe đều bởi dạ say
    Đường ven gió thổi lúc vơi đầy
    Mờ sương luyện sức trên nền cỏ
    Nhạt nắng rèn mình giữa bóng mây
    Tiếng thở dung hòa cùng nhịp bước
    Hơi dồn phối điệu kịp vòng quay
    Tinh thần khoái sảng còn hơn thuốc
    Liệu pháp trường sinh hữu ích này
    Khắc Hiền 20/11/2014
    ĐẠP XE RÈN SỨC

    Xe vòng mấy lượt vẫn còn say
    Cứ thế mờ sương đã lượn đầy
    Mỗi sáng cùng nhau rèn sức khỏe
    Từng chiều với bạn luyện thân mây
    Trường sinh sảng khoái mà vui nhảy
    Dưỡng lão tưng bừng lại sướng quay
    Loại hết âu phiền đời rạng rỡ
    Hòa chung cuộc sống rộn tâm này

    Lương Tú

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #639
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Lương Tú


    ĐÔNG VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
    Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
    Vọng khúc đàn ca ngoài cổng ngõ
    Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
    Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
    Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
    Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
    Mong trời sáng rõ để lần ra.

    Lương Tú


    LÍNH PHÒNG KHÔNG

    ( Trêu cụ Tú - Tập 2 )
    Đã lạnh còn đùa ác dzậy ta?
    Hằng đêm để cụ nhớ thân ngà!
    Bà thê mải chữ lưu trường lạ
    Ả thiếp ham tiền bán chợ xa
    Gối mộng giường đôi dừng trở giá
    Người mơ bạn hữu đến xua già
    Nàng Thơ cám cảnh " phòng không " đã
    Lặng lẽ canh trường dạo bước ra.
    HỒNG THOẠI 20.11.14
    KHOÁI MỘT MÌNH

    Đông về mấy bác chọc gì ta
    Gió lạnh nằm mơ cổ trắng ngà
    Được mó rồi ôm nàng thật đã
    Nên chèn với đẩy mụ rời xa
    Giường đơn mỗi Tú say mềm lả
    Gối cặp bao ông ngán nhẽo già
    Biết vậy không em, nào khó tả
    Riêng mình khéo lại trẻ người ra.

    Lương Tú

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #640
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NỖI LÒNG


    (Ngũ độ thanh)



    Đêm buồn gió lại thổi ngoài song
    Thổn thức tàn canh một nỗi lòng
    Cánh cửa dài giăng hồn mãi đợi
    Tim vàng rộng trải bóng hoài mong
    Còn chi để nhớ - tình hiu quạnh
    Chẳng có mà trông - nghĩa lặng vòng
    Vẫn biết thu sầu đông gửi lạnh
    Thương đời khắc khoải - ngọn đèn chong.

    Manh kỷ
    20/11/2014


    ĐÈN KHUYA

    Gió vũ trăng ngà lọt chấn song
    Màu hoa rực rỡ thấy an lòng
    Non đài ngả vẫy năm chờ đợi
    Thắm nhụy nghiêng chào tháng nguyện mong
    Chuyển tiết thu tàn đông đến thẳng
    Mừng xuân tuyết lặng Tết xoay vòng
    Chàng đi đã mấy mùa hiu quạnh
    Thổn thức đèn khuya thiếp mãi chong!

    Huy Thanh
    TRỜI KHUYA
    (Ngũ độ thanh, nhất vần)

    Lạnh lẽo khoang thềm hở chắn song
    Trời khuya tạnh vắng ngẩn ngơ lòng
    Thương đời vạn nẻo luôn chờ ngóng
    Bỏ kiếp trăm đường mãi đợi mong
    Cổng cũ người đi mà nhạt bóng
    Nhà xưa bạn tới đã đơn vòng
    Sân ngoài gió thổi tâm sầu đọng
    Quạnh quẽ canh tàn đỏ nến chong.

    Lương Tú

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 64/111 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình