HOA SỮA
Thu ngập tràn hoa sữa
Nồng nàn hương tỏa dịu êm
Thêm một mùa xa nữa
Con đường
ngập lối
hương em...
THU
Có một mùa thu sao chẳng đến
Em về đợi gió dọc triền sông
Có một người yêu chưa kịp hẹn
Để bao lưu luyến
hỡi thu lòng !
|
|
||
HOA SỮA
Thu ngập tràn hoa sữa
Nồng nàn hương tỏa dịu êm
Thêm một mùa xa nữa
Con đường
ngập lối
hương em...
THU
Có một mùa thu sao chẳng đến
Em về đợi gió dọc triền sông
Có một người yêu chưa kịp hẹn
Để bao lưu luyến
hỡi thu lòng !
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 24-10-2014 lúc 11:02 AM
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-10-2014 lúc 07:36 PM
Thu nhớ
Hồ thu trong vắt nước in trời
Khuya lạnh sao vàng lấp lánh soi
Thấp thoáng trăng ngời cài mái tóc
Rì rào gió thổi giọt sương rơi
Bếp hồng sưởi ấm bao thân phận
Mái lá nghiêng che những kiếp người
Thăm thẳm nơi xa lòng ngóng đợi
Đêm ngày thương nhớ phút nao ngơi.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 02-11-2014 lúc 05:27 AM
|
|
||
TÌNH ĐƠN CHIẾC
Sóng lặng bờ yên rõ bóng trời
Mây chiều lãng đãng dưới dòng soi
Đìu hiu một cõi phơi cành rụng
Vắng vẻ đôi đường ngập lá rơi
Tiết chuyển hàn đông buồn mệnh kiếp
Mùa thay giá lạnh buốt tâm người
Xa lìa ngóng đợi tình đơn chiếc
Khắc khoải bao ngày chẳng nghỉ ngơi
Lương Tú
|
|
||
GẶP LẠI THẦY
(Kính tặng thầy Võ Hữu Tiếu, ngày thầy điều trị tại BVK-Hà Nội)
Ba mươi năm thấm thoát xa thầy
Đời dạy em những bất ngờ sẽ đến
Thầy dạy em biết mỉm cười đón nhận
Thời gian, thời gian sao thật nhanh?
Có phải đâu lá mãi mãi màu xanh
Có phải đâu tóc thầy không bạc
Có phải đâu mọi vĩnh hằng không khác
Vậy mà em, cứ mong đợi phép tiên
Thầy dõi theo với ánh mắt hiền
Nụ cười tươi suốt đời em nhớ
Buồn vui cũng chỉ là cơn gió
Trong lòng thầm hát: Thầy ơi …
|
|
||
HỎI ANH.
Câu thơ nào anh viết tặng riêng em
Khi anh ví von em cùng trăng, sao, hoa, lá
Bức tranh nào anh họa bằng hình lạ
Những nét vẽ nhiều màu và cảnh sắc không quen?
Có thể không cho em và cũng chẳng tặng em
Lấp lánh cầu vồng nơi cao xa vời vợi
Nơi chưa tới, giấc mơ dù rất đẹp
Nơi chưa từng, chỉ khao khát mà thôi !
Ta bên nhau đã bấy nhiêu rồi
Đến một ngày giật mình tự hỏi
Những cung bậc yêu thương có khi nào để mất?
Câu thơ nào anh đã viết riêng em?
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 02-12-2014 lúc 12:53 PM
|
|
||
NGÀN SÂU.
Không sâu sao gọi Ngàn Sâu
Không ngô xanh mướt, có đâu ngút ngàn
Ngát trời hương bưởi, hương xoan
Càng qua mưa nắng càng tràn sức xuân
Giận, thương câu ví trong ngần
Đò đầy rời bến, bước chân ngập ngừng
Quê nghèo nặng nghĩa yêu thương
Khói chiều, rơm rạ, vấn vương mắt nhòa...
Minh Thư
THĂM LẠI NGÀN SÂU
Tôi về thăm lại Ngàn Sâu
Đôi bờ tươi tốt lúa dâu bạt ngàn
Gặp em gái mặt trái xoan
Nụ cười tươi rói ngập tràn nắng xuân
Ánh nhìn lấp lánh trong ngần
Qua sông sóng sánh bước chân ngại ngùng
Quê Hương tha thiết mến thương
Đi xa lòng cứ tơ vương suốt đời!
Lê Thanh Sơn
TRÁCH NGƯỜI…
Xa rồi bến cũ Ngàn Sâu
Nổi trôi mấy nẻo còn đâu nhớ ngàn
Quên luôn một thuở vườn xoan
Tay nào ôm chặt vuốt làn tóc xuân
Trao nhau ánh mắt rạng ngần
Nụ hôn vội vã bâng khuâng thẹn thùng
Một mình trở lại quê hương
Trách người xưa ấy nỏ thương bạn đời.
Lương Tú
VẪN ...
Vẫn là con gái Ngàn Sâu
Vẫn thơ mộc mạc toàn câu gió ngàn
Bồi hồi vẫn tuổi đang xoan
Đồng xanh vẫn biếc nồng nàn sắc xuân
Nắng mưa da vẫn trắng ngần
Khổ đau đời vẫn vang ngân hát phường
Bao năm xa ngái quê hương
Bấy nhiêu ký ức... vẫn thương một người
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 06-01-2015 lúc 09:42 PM
Thăm lại Ngàn Sâu
Tôi về thăm lại Ngàn Sâu
Đôi bờ tươi tốt lúa dâu bạt ngàn
Gặp em gái mặt trái xoan
Nụ cười tươi rói ngập tràn nắng xuân
Ánh nhìn lấp lánh trong ngần
Qua sông sóng sánh bước chân ngại ngùng
Quê Hương tha thiết mến thương
Đi xa lòng cứ tơ vương suốt đời!
Lê Thanh Sơn
|
|
||
MỘNG MƠ...
Đời nồng vẫn nhạt chất thơ
Người từng trải vẫn dại khờ khi yêu
Bâng khuâng sáng, ngẩn ngơ chiều
Đêm buồn không ngủ mơ điều viển vông
Biết người nơi ấy còn mong
Để thơ tình cứ theo dòng mộng mơ…
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 08-01-2015 lúc 09:18 AM