+ Trả lời chủ đề
Trang 3/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 145

Chủ đề: Trang thơ Ngọc Tĩnh

  1. #21
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    LỠ LÀNG
    (NĐT, BVĐÂ, bát láy)

    Cứ lẻ loi nằm mỗi dịp đông
    Đời sao nghiệt ngã cảnh chưa chồng?
    Thờ ơ để mặc trăm chàng ngóng
    Lả lướt xem thường vạn gã mong
    Bỗng thấy tan tành luôn ảo mộng
    Giờ mang hụt hẫng mới đau lòng
    Âm thầm khóc hận tình duyên mỏng
    Lặng lẽ đêm dài mỏi mắt trông



    "hoạ theo bài Xướng ĐỜI CÔ PHỤ của Hàn Phong Tử"
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:22 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
    (tvn, nđt, bvđâ)

    Nỗi nhớ dâng trào lại chẳng vơi
    Đồng quê ruộng lúa trải xanh trời
    Vì đâu ngõ quạnh không người tới?
    Nỡ để sân buồn lạc lá rơi
    Muốn hỏi cành đa thì đã cội
    Thèm nghe tiếng mẹ...bỗng im lời
    Nhà tranh vách gỗ còn trông đợi
    Nỗi nhớ dâng trào lại chẳng vơi
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:23 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    ĐÊM SẦU
    (nđt, bl)

    Lặng lẽ trông quỳnh toả ngát hương
    Nhìn đêm ủ rũ đến vô thường
    Lòng chan chứa gợi đèn sao ngủ?
    Mắt ngẩn ngơ sầu lệ bỗng vương
    Nhạt nhẽo hằn môi nào bởi gió
    Bơ phờ xoã tóc chỉ vì sương?
    Ngồi đây ảo não cùng canh vắng
    Tựa kẻ khờ đang nghĩ chán chường?
    TIẾC ĐỜI QUỲNH
    (NĐT, BL, NV)

    Âm thầm xót cảm nụ tàn hương
    Lặng lẽ Quỳnh hoa nở khác thường
    Rảnh rỗi nhìn trông lòng chạnh vướng
    An nhàn ngắm đợi cảnh sầu vương
    Cành kia rạng rỡ tràn xoay hướng
    Quả nọ tưng bừng đón đỡ sương
    Vội vã riêng nàng đêm hết tưởng
    Hừng đông rã rượi cánh thôi chường.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    THÈM PHỞ
    (thơ hoạ: nđt, nv)


    Hãy thử đi rồi nhận xét xem!
    Đừng nên lưỡng lự nén cơn thèm
    Sao nhìn chị chủ cười môi lém?
    Nỡ để cô hầu dụi mắt lem
    Dẫu vợ buông hờ đâu phải ém
    Vì con níu chặt đã theo kèm
    Do bài vụng phở còn hơi kém
    Vẫn thích...nhưng đành bỏ mặc em?

    Ngọc Tĩnh

    Cảm ơn Ngọc Tĩnh với bài họa ngũ độ thanh độc vận hay , chúc NT vui mạnh .


  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    THÈM PHỞ
    (thơ hoạ: nđt, nv)


    Hãy thử đi rồi nhận xét xem!
    Đừng nên lưỡng lự nén cơn thèm
    Sao nhìn chị chủ cười môi lém?
    Nỡ để cô hầu dụi mắt lem
    Dẫu vợ buông hờ đâu phải ém
    Vì con níu chặt đã theo kèm
    Do bài vụng phở còn hơi kém
    Vẫn thích...nhưng đành bỏ mặc em?

    Ngọc Tĩnh

    Cảm ơn Ngọc Tĩnh với bài họa ngũ độ thanh độc vận hay , chúc NT vui mạnh .

    Chẳng biết phải xưng hô thế nào cho phải đạo, Ngọc Tĩnh chân thành cảm tạ tấm lòng của thi hữu Vancali96 đã ưu ái tặng thơ hay và phở ngon ạ! Thân ái gửi những điều tốt lành nhất đến Vancali96.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    TIẾC ĐỜI QUỲNH
    (NĐT, BL, NV)

    Âm thầm xót cảm nụ tàn hương
    Lặng lẽ Quỳnh hoa nở khác thường
    Rảnh rỗi nhìn trông lòng chạnh vướng
    An nhàn ngắm đợi cảnh sầu vương
    Cành kia rạng rỡ tràn xoay hướng
    Quả nọ tưng bừng đón đỡ sương
    Vội vã riêng nàng đêm hết tưởng
    Hừng đông rã rượi cánh thôi chường.

    Lương Tú
    Cháu cảm ơn bác Lương Tú đã ưu ái hoạ thơ cùng cháu ạ! Gửi lời mến thương kính chúc bác vui khoẻ và luôn dạt dào thi hứng. Cháu Ngọc Tĩnh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
    (tvn, nđt, bvđâ)

    Nỗi nhớ dâng trào lại chẳng vơi
    Đồng quê ruộng lúa trải xanh trời
    Vì đâu ngõ quạnh không người tới?
    Nỡ để sân buồn lạc lá rơi
    Muốn hỏi cành đa thì đã cội
    Thèm nghe tiếng mẹ...bỗng im lời
    Nhà tranh vách gỗ còn trông đợi
    Nỗi nhớ dâng trào lại chẳng vơi
    Âm thầm nỗi nhớ

    tvn-nđt-bl-bvđâ

    Âm thầm nỗi nhớ thể nào vơi
    Quạnh quẽ lòng riêng gửi đất trời
    Nỡ để kiêu kỳ quên bạn tới
    Đâu vì lả lướt mặc tình rơi
    Phiền khi lỡ dở sa vào cội
    Ngại lúc cò cưa ngã hẳn lời
    Trắc trở đường duyên rầu rĩ đợi
    Âm thầm nỗi nhớ thể nào vơi

    Khắc Hiền 22/4/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 22-04-2015 lúc 05:43 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    CHIỀU BÊN ĐỒI THÔNG
    (nđt, bl)



    Chiều buông lặng lẽ khóc thương nàng
    Ủ rũ thông trùm tán bậc thang
    Hụt hẫng duyên thề xưa chửa bén
    Tan tành mộng ước đã hằng mang
    Rồi ngơ ngẩn bóng chim tìm bạn
    Cũng mỏi mòn thân thiếp đợi chàng
    Nhạt nhẽo hoàng hôn vừa trải xuống
    Mây buồn bã chít một vành tang
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:24 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CHỊ ĐẾN
    (NĐT-BĐ-BL-NV)

    Chị đến tưng bừng cảnh ngõ xa
    Tào lao với Chị vẽ tranh ngà
    Âm thầm Chị sửa vườn đan rá
    Rảnh rỗi chiều buông Chị máy tà
    Phúc Chị ân cần tâm mở ngã
    Hiền lương cứng cỏi Chị đưa đà
    Vui vầy cảm Chị thương Người quá
    Dáng vẻ yêu kiều rõ Chị ta.

    Lương Tú
    Đều là bát điệp nhưng bác Khắc Hiền lại đang hồi xuân với một cô "EM" đỏ má, Bác Lương Tú lại dâng trào cảm xúc tình thâm với hình bóng người "CHỊ" phúc hậu, chỉ mỗi mình cháu vu vơ trên trời với "TRĂNG". Cháu rất vui khi được xướng hoạ cùng hai bác. Cháu cũng rất mong sẽ được giao lưu xướng hoạ với các bác trong thời gian tới. Kính mến gửi tin!
    cháu Ngọc Tĩnh

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    VỠ MỘNG NÀNG THƠ
    (nđt, nv, tập danh sắc thái ẩn trong bát láy)

    Ước vọng lưng chừng kiểu giỡn chơi
    Đành cam bạc bẽo trách chi trời?
    Eo sèo động cửa mưa ùa tới
    Ảo não cô phòng lệ muốn rơi
    Cứ võ vàng như người chẳng đợi
    Rồi da diết để mộng không rời
    Còn đen đủi lắm nàng thơ hỡi!
    Xám xịt duyên tình mãi chửa vơi

    Trong 8 cặp láy: lưng chừng; bạc bẽo; eo sèo; ảo não; võ vàng; da diết; đen đủi; xám xịt -> chúng ta tách thành:
    - Tập danh (chỉ các bộ phận trên cơ thể: lưng, eo, não, da)
    - Sắc thái (chỉ màu sắc: bạc, vàng, đen, xám)
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:33 PM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình