-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2015
Tuổi: 45
Bài gửi : 150
Thanks
- 2.251
- Thanked 937 Times in 152 Posts
- Blog Entries
- 48
ĐÊM SẦU
(nđt, bl)
Lặng lẽ trông quỳnh toả ngát hương
Nhìn đêm ủ rũ đến vô thường
Lòng chan chứa gợi đèn sao ngủ?
Mắt ngẩn ngơ sầu lệ bỗng vương
Nhạt nhẽo hằn môi nào bởi gió
Bơ phờ xoã tóc chỉ vì sương?
Ngồi đây ảo não cùng canh vắng
Tựa kẻ khờ đang nghĩ chán chường?
Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:22 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn